PDA

View Full Version : Đà Nẵng & Phú Yên (từ 18/3 - 23/3/2011)



moo
09-03-2011, 21:35
Chào mọi người,

Lần nào đi cũng vào những cái ngày không được hợp lịch làm việc của nhiều người lắm, nên chắc lần này lại đi một mình như những lần trước, nhưng kệ, cứ post lên đây với hy vọng có ai ở Đà Nẵng đi cùng mình thì tốt quá.

Lịch trình của mình tạm như thế này:

- Từ chiều 18/3 đến chiều 19/3 ở Đà Nẵng. Đang tính tranh thủ cả chiều 19/3 đi Mỹ Sơn, sau đó tối kiếm xe Mai Linh đi Phú Yên (tiết kiệm 1 đêm khách sạn).

- Từ sáng 20/3 đến hết 23/3/2011: rong chơi ở Phú Yên.

Không biết 4 ngày có đủ cho nỗi niềm muốn được thong dong & tận hưởng những cảnh đẹp bất tận của vùng đất này không. Liệt kê ra thì nhiều lắm: Gành Đá Đĩa, Đá Bàn, Nhà thờ Mằng Lăng, Hải Đăng Đại Lãnh, Vịnh Xuân Đài, Vĩnh Mũi Điện, Vịnh Vũng Rô, Tháp Nhạn, Đập Hàn, Đồi Thơm, Núi Chóp Chài, Đầm Ô Loan & các loại đồ ăn quyến rũ chết người. Mình có nhược điểm là khi đến tận nơi mới hỏi ý kiến người địa phương chỉ giáo & sắp xếp lịch trình cho phù hợp, nên trước khi lên đường thì mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Về chi phí: cũng như nhiều chuyến, mình không thể lên được vấn đề hóc búa này. Quan điểm của mình là rẻ thì quá tốt, nhưng không khổ sở. Cần tiêu thì bao nhiêu cũng chơi :D kể cả về phải nai lưng cày trả nợ :D

moo
15-03-2011, 16:33
Chào cả nhà,

Lịch trình mình sẽ đi như sau:

- Ngày 18: vào đến Đà Nẵng buổi trưa. Mình tính đi Hội An luôn vì tối hôm đó có lễ hội đêm rằm (dù mình đã đi Hội An vài lần rồi, lịch lần này lúc đầu không có Hội An nhưng nghe 1 người nói nên máu quá).

- Ngày 19: mình khởi hành đi Mỹ Sơn từ trưa. Nghỉ đêm quanh khu vực này. Nếu có thời gian có thể đi loăng quăng chơi trong TP Quảng Ngãi (Mỹ Sơn cách TP Quảng Ngãi chỉ khoảng 10km thôi)

- Ngày 20: chơi chán ở Quảng Ngãi thì bắt xe đi thẳng đến Phú Yên.
- Ngày 23: chơi chán ở Phú Yên thì bắt xe đi thẳng về Đà Nẵng (trước 17h chiều rồi ra sân bay về HN là vừa).

Lịch đi Phú Yên có thể cân nhắc thêm, vì có người lên lịch trình có 2 ngày. Mình sẽ tham khảo tiếp, nếu thực sự sức lực có nhiều & còn dư thì cố giành 1 ngày ở Quy Nhơn ngắm biển ăn hải sản :)

Ai tham gia được chặng nào thì báo mình lịch của mọi người nhé, mình có thể điều chỉnh để gặp nhau cho vui. Với tình trạng topic bị đẩy mấy trang như này chắc mình lại 1 mình rồi :)

Huyền

Aprild3
15-03-2011, 21:18
Hôm nay mới vào topic này của bạn muộn quá, nếu biết sớm hơn cũng joint cùng bạn.
Chúc bạn 1 chuyến đi tốt lành và thú vị nhé.

shogun
15-03-2011, 21:45
Chào cả nhà,

Lịch trình mình sẽ đi như sau:

- Ngày 18: vào đến Đà Nẵng buổi trưa. Mình tính đi Hội An luôn vì tối hôm đó có lễ hội đêm rằm (dù mình đã đi Hội An vài lần rồi, lịch lần này lúc đầu không có Hội An nhưng nghe 1 người nói nên máu quá).

- Ngày 19: mình khởi hành đi Mỹ Sơn từ trưa. Nghỉ đêm quanh khu vực này. Nếu có thời gian có thể đi loăng quăng chơi trong TP Quảng Ngãi (Mỹ Sơn cách TP Quảng Ngãi chỉ khoảng 10km thôi)

- Ngày 20: chơi chán ở Quảng Ngãi thì bắt xe đi thẳng đến Phú Yên.
- Ngày 23: chơi chán ở Phú Yên thì bắt xe đi thẳng về Đà Nẵng (trước 17h chiều rồi ra sân bay về HN là vừa).

Lịch đi Phú Yên có thể cân nhắc thêm, vì có người lên lịch trình có 2 ngày. Mình sẽ tham khảo tiếp, nếu thực sự sức lực có nhiều & còn dư thì cố giành 1 ngày ở Quy Nhơn ngắm biển ăn hải sản :)

Ai tham gia được chặng nào thì báo mình lịch của mọi người nhé, mình có thể điều chỉnh để gặp nhau cho vui. Với tình trạng topic bị đẩy mấy trang như này chắc mình lại 1 mình rồi :)

Huyền

Có chút tư vấn cho pác;
Trưa pác đi Mỹ Sơn từ Hội An thì OK pác có thể ở lại MS nếu pác thích vì ở Mỹ Sơn có duy nhất 1 cái nhà trọ nho nhỏ. Pác không thể đi Quãng Ngãi trong đêm được vì cách nhau cả 100 km ( pác xem đâu ra mà 10 km thế?). nếu pác muốn đi liền Qngai pác có thể về lại QL1 rồi đón xe đi QN từ Mỹ Sơn đi QNgai khoảng 3 tiếng.
chúc pác vui
)

moo
16-03-2011, 11:40
Xin lỗi cả nhà.

Mình nhìn lại trên wikipedia và bản đồ mới để ý. Lần trước đi ĐN nhớ là Mỹ SƠn cách ĐN 70km, đi bus nhưng lần đó không đi được vì bị sốt.

Đợt đi Phú Yên này mình có đọc tham khảo trên đây & ttvnol, cũng nhớ có bạn nào ghi như vậy nên mình ghi vội vào sổ tay, cũng hơi giật mình nhưng không check lại nên tự dưng nảy ra ý định sắp xếp lịch trình như trên.

Bạn nào đang đi cung như thế này thì báo mình nhé, hy vọng gặp được nhau ở 1 điểm nào đó.