PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cinque Terre - vùng đất sặc sỡ nhất thế giới



trang_seven
13-08-2014, 18:02
Được mệnh danh là nơi có những ngôi làng màu sắc nhất thế giới, Cinque Terre đẹp như một bức tranh sơn dầu nằm chênh vênh trên vách đá hiểm trở, dọc bờ biển Liguria, phía Tây Bắc Italia.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/p417x417/10507029_10203109039579460_3401690797539379618_o.j pg
Cinque Terre là cái tên được người dân địa phương đặt từ thế kỷ XV, dịch theo tiếng Ý nghĩa là “năm vùng đất”, bởi nơi đây có 5 ngôi làng xinh đẹp: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Qua nhiều thế kỷ, dù chịu tác động của sự phát triển du lịch, Cinque Terre vẫn giữ được vẻ hoang sơ và kiến trúc độc nhất vô nhị của những ngôi làng cổ kính.

Cinque Terre nằm về phía Tây của thành phố La Spezia, thuộc vùng Liguria, Tây Bắc nước Ý. Bạn sẽ chỉ mất một tiếng đi tàu từ thành phố Genova hay Pisa để đến địa điểm lý tưởng cho chuyến du lịch ngắn ngày này.

Ở Cinque Terre, không cần hướng dẫn viên du lịch, du khách vẫn có thể dễ dàng khám phá trọn vẹn những ngôi làng đẹp như cổ tích. Ngay tại ga trung tâm La Spezia, các quầy thông tin sẽ cung cấp cho bạn bản đồ du lịch của công viên quốc gia Cinque Terre – nơi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá Thế giới năm 1997, lịch tàu hoả và vô vàn thông tin hữu ích khác. Nếu là “dân phượt” dài ngày, bạn có thể gửi đồ ở ga và thoả sức khám phá vùng đất kỳ thú này.

Năm ngôi làng ở Cinque Terre nối với nhau bằng cả đường bộ, đường sắt và đường biển. Những ngôi làng này nổi bật bởi hàng trăm ngôi nhà nhỏ nằm sát nhau, được sơn màu sắc vô cùng sặc sỡ, không tuân theo bất cứ quy tắc nào. Những thửa ruộng bậc thang trồng nho và ô liu nằm chênh vênh kề vách núi cũng là điểm đặc sắc của Cinque Terre.

Monterosso Al Mare là ngôi làng lớn nhất, nằm ở phía Bắc Cinque Terre. Nơi đây có bãi biển dài, cát trắng mịn, các nhà hàng hải sản, khách sạn, hay cửa hàng lưu niệm.

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10603413_10203109026379130_1378533066739523773_n.j pg?oh=d110b27e38fafdad42d905bc03088f09&oe=5468D69F

Ngôi làng thứ hai có lẽ cũng là ngôi làng đẹp và nổi tiếng nhất ở Cinque Terre là Vernazza. Sau 15 phút leo lên đỉnh núi dẫn tới Monterosso, dừng chân và phóng tầm nhìn, bạn sẽ bao quát được toàn bộ vẻ đẹp hút hồn của làng Vernazza.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10013942_10203109027299153_5778938831721691333_n.j pg



Nằm giữa Cinque Terre là ngôi làng Corniglia. Đây là ngôi làng duy nhất không sát bãi biển mà được xây dựng trên một vách đá cao hơn mực nước biển 100m. Từ đỉnh ngôi làng này, du khách sẽ có cơ hội đắm mình trong một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, được tạo nên bởi màu sắc từ các ngôi làng bên cạnh, nổi bật và bình yên trên nền xanh biếc của biển Địa Trung Hải.

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10373513_10203109037979420_2375377769714681089_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10576991_10203109037779415_2196563686704994184_n.j pg


Nếu Vernazza là ngôi làng đẹp nhất thì Manarola có thể coi là ngôi làng lãng mạn nhất với Con đường Tình yêu nổi tiếng dài 1 km. Cũng từ ngôi làng nằm chênh vênh trên vách núi đá này, mất 20 phút bạn sẽ đi đến ngôi làng cuối cùng Riomaggiore và kết thúc chuyến khám phá vùng đất cổ tích Cinque Terre đầy thú vị.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10593091_10203109036139374_4056382088128568935_n.j pg


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10599298_10203109039419456_7131243038835523031_n.j pg
Pháo đài thời trung cổ




P/s: Bài này mình đăng trên
http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/cinque-terre-vung-dat-sac-so-nhat-the-gioi-3030357.html

trang_seven
13-08-2014, 18:03
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10344789_10203109029419206_9131574569363728248_n.j pg?oh=2eab2bb363cd7754056a2fc59cf49f04&oe=54681967&__gda__=1417574513_c29b00c5d0239653b61936e4f9f682a c
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10514761_10203070699660986_3314203888138144156_n.j pg
Đường tàu xuyên qua núi

https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10502509_10203109029179200_1072141290616385265_n.j pg
Quảng trường trung tâm ngôi làng Vernazza

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10354820_10203109029299203_6110617813995789325_n.j pg
Thuyền đủ màu sắc ở Cinque Terre

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10600579_10203070688780714_5372201764571384655_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10344789_10203109030219226_5834949395894039351_n.j pg
Bến cảng nhộn nhịp ở Cinque Terre

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10592796_10203109030699238_5980954754498371844_n.j pg
Bóng dáng người cầm súng :)) Trang Vu Anne

chuoinai
01-12-2014, 14:33
bài viết hay quá, nội dung và hình ảnh rất hợp.

Chin-suu
26-12-2014, 12:51
cái ảnh đầu tiên nhìn cứ như ảnh đồ họa trong phim hoạt hình :))

Bella1111
27-04-2015, 09:56
Đên đây thuê thêm cái nhà be bé xây băng đá tu đoi nao, trong nhà mát lanh...roi tha hô dao canh vai ngày...thì thôi rôi...muôn o đây luôn...

020786
09-09-2015, 00:35
bạn ơi, tham quan hết 5 cái mất bao nhiêu time, vì mình định đi tàu từ Pisa or Firenze đến.
Đi trong ngày kịp ko bạn ơi?

Thanks all

bdsphuongle
09-09-2015, 01:40
Up cho bạn lên top này...

Dynhien
14-09-2015, 17:28
bạn ơi, tham quan hết 5 cái mất bao nhiêu time, vì mình định đi tàu từ Pisa or Firenze đến.
Đi trong ngày kịp ko bạn ơi?

Thanks all

Mình đi mất 2 ngày. Lúc đầu định plan là 3 ngày nhưng bạn đồng hành có việc nên đành gói lại trong 2 ngày. Cơ bản là có train nối liền các làng nên việc di chuyển cũng tiện.
Nếu mà đi 1 ngày chắc chỉ kịp đi cái trail dễ dễ đoạn mở đầu của Via dell'Amore thôi.

020786
14-09-2015, 23:15
ví dụ: ngày thứ nhất mình đi 3 làng, mình thuê hotel ở La Spezia.
Ngày thứ 2 mình có đi train lên trực tiếp làng 4 ko? hay đi lại từ làng 1

Thanks all

sk8erboinhl
15-09-2015, 09:20
Có train station ở mỗi làng luôn nên bạn có thể đi train đến trực tiếp làng 4.

Chỉ lưu ý là cái làng thứ 3 (ở giữa 5 làng) nằm ở trên cao nên nếu bạn xuống train station rồi phải leo thang thêm 1 đoạn nữa mới tới nơi.

020786
15-09-2015, 09:43
có lẽ kiếm cái bản đồ làng này .... chứ nghe bạn nói, mình ko tài nào hình dung được.... cảm ơn thông tin của bạn
Vì mình đi 2 ngày sợ ko đi hết 5 ngày được nên định tranh thủ đi ít nhất 3 or 4 cái làng mọi người bình luận đẹp nhất ^^

Thanks

Dynhien
15-09-2015, 10:43
https://www.cinqueterre.eu.com/images/stories/images-maps/cinqueterre-italy-map.jpg

Mình thấy dễ hình dung mà. Nếu đi 2 ngày vẫn đi được hết 5 làng. Hồi đó mình ở Riomaggiore. Ngày đầu mình đi bộ từ Riomaggiore đến Corniglia là chiều muộn, mình bắt tàu ngược về Riomaggiore. Từ làng này đến làng kia cách nhau có tí xíu, đi tàu chắc hết 10-15 phút là cùng.
Rồi sáng ngày thứ 2 mình đi tàu thẳng từ Riomaggiore đến Monterosso, sau đó đi bộ tiếp từ Monterosse về Corniglia. Như vậy là vừa đủ hết 2 ngày.

020786
15-09-2015, 11:15
Thanks bạn nhiều nhiều, mình sẽ lưu ý hành trình đi này ...

tuannb030
15-09-2015, 20:08
Không biết Việt Nam bao giờ mới được như vậy mọi người nhi @@@

Schweini
16-09-2015, 04:33
bạn ơi, tham quan hết 5 cái mất bao nhiêu time, vì mình định đi tàu từ Pisa or Firenze đến.
Đi trong ngày kịp ko bạn ơi?

Thanks all

Mình cũng nghĩ là thong thả thì 2 ngày là vừa, theo đường trekking xuyên các làng với nhau
Còn gấp quá thì 1 ngày chắc cũng hết. Thay vì đi hết 5 thì bạn có thể đi 3 làng thôi
Mình ấn tượng nhất là Manarola. Bạn nên sắp xếp đến đây vào buổi chiều, nhớ mang theo lon bia (nếu là con trai;)) để ngắm hoàng hôn nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131730&d=1442352003

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117981&d=1407984550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131732&d=1442352003

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131731&d=1442352003

vandu
16-09-2015, 04:51
- Nếu bạn cực kỳ thích trekking, đủ sức khỏe và ko có thời gian thì 1 ngày vẫn đủ để đi trekking xuyên 5 làng (sẽ ko có nhiều thời gian lang thang trong các làng) với điều kiện khởi hành thật sớm và về thật muộn. Nếu bạn ở gần Pisa/Florence thì nên bắt tàu đến Monterosso đầu tiên rồi đi ngược lại Riomaggiore. Nếu bạn ở gần phía Milan/Genova thì nên bắt tàu đến Riomaggiore rồi đi ngược lại Monterosso. Ko biết bây giờ tất cả các tuyến trekking đã được mở hết hay chưa vì các năm trước xảy ra lũ quét nên họ phải đóng cửa 1 số tuyến kể cả Via dell'Amore nối Riomaggiore và Manarola (lần gần đây nhất mình đến Cinque terre là tháng 6 năm ngoái). Nếu ko thì đi tàu cũng nhanh, nhớ check ga tàu dừng vì có thể tàu sẽ bỏ qua 1 làng nào đấy, nhanh lắm 3-5 phút là xuống thôi, nếu bạn để ý khi đi tàu sẽ có lúc tàu bị nghiêng nhưng đừng sợ :D

-Nếu bạn ko có những thứ trên thì nên dành ra 2 ngày, đi vào trong các làng ngắm nghía. Khi bạn xuống tàu ở Riomaggiore, đừng rẽ trái vào Via dell'Amore vội mà hãy rẽ phải đi qua 1 cái hầm chạy song song với đường ray tàu xuyên núi, lên đến 1 cái sân thượng rồi ra ven biển (nói chung là bà con đi nườm nượp í mà, bạn cứ đi theo đoàn người theo kiểu như "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" ý :))). Ra chỗ ấy khá hẹp, đông người nhưng đảm bảo bạn sẽ có cái nhìn tuyệt vời về Cinque terre. Hoặc khi đến Vernazza, hỏi đường đến "torre del castello Doria", mình ko nhớ phí lên là bao nhiêu nhưng mấy đồng thôi, lên trên ấy vào ngày trời quang nắng đẹp thì ko còn gì bằng (beer).

- Về trekking, theo mình đoạn trekking đẹp nhất là đoạn nối Corniglia và Vernazza. Từ ga tàu Corniglia lên đến làng Corniglia cũng hơi mệt tí :D. Còn đoạn trekking vất vả nhất là nối Monterosso với Vernazza.

- Khi đi ăn ở đây nên thử Focaccia và pesto (pesto để ăn kèm với bánh mỳ hoặc pasta hoặc spaghetti).

- Khi vào nhà hàng ở đây hoặc cả Ý nói chung ko cần trả tiền tip vì tip đã bao gồm trong hóa đơn, còn nếu bạn dư dả hoặc nhà hàng phục vụ tuyệt vời thì tip bao nhiêu tùy bạn :D.

- Đối với mình đi vùng núi Tây Bắc ở VN cũng đẹp tuyệt vời, hic cái cảm giác đổ đèo đến thót tim giờ nghĩ lại mà vẫn thấy vừa phê vừa sợ (NT)

020786
16-09-2015, 12:32
Thanks VANDU và bác Schweini
Em sẽ làm 2 ngày cho hoành tráng, đi 1 ngày tâm lý GẤP GÁP sợ trễ, chẳng feel được cũng phí quá.
Vừa đi vừa nghỉ ngơi thư giãn sẽ tốt hơn vì hành trình Châu Âu của em đến 30 ngày lận ^^

dvo
29-09-2015, 21:03
Chào cả nhà, mình cũng vừa đi Cinque Terre cuối tháng 6, trời tuyệt đẹp, nước biển ở đây xanh va sạch quá! Ủa, sao mấy bạn đi có 2 ngày vậy? mình nghĩ đến mỗi làng, ở lại enjoy bãi biển nữa thì chắc phải ít nhất 4 ngày. Tụi mình có hiking từ Monterosso Al Mare tới Vernazza (mất khoảng 2h), cảnh tuyệt đẹp, rât đáng đi!

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/t31.0-8/11722547_10205648449388402_3325157224672444812_o.j pg
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/11709920_10205648448948391_989657954756398191_o.jp g

Nếu có thời gian, bạn có thể trú tại Lavanto và mua vé nguyên ngày đến 5 Terre (12Euro/day) cũng rất tốt, rẻ hơn ở 5 Terre. Nếu ở Levanto, bạn có thể thuê xe đạp 4Euro/half day, để biking vào cái old railroad track từ Levanto – Bonassola rất rất đẹp và mát lạnh, hoặc bạn cũng có thể đi bộ để thưởng thức không khí trong lành bên trong cái tunnel. Nhưng mình thấy thue xe đạp để đi thì được nhiều hơn. Neu đi xe đạp, bạn nên mua 1 ít đồ picnic và mang theo đồ bơi, tấm trải, để có thể nhảy xuống bất kỳ chổ nào để tắm, đa phần dân địa phương tắm ở những điểm này. Một số chỗ từ cửa sổ của tunnel, bạn có thể xem nhiều private yatchs rất sang trọng và thanh bình. Another life style on earth! :)

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/t31.0-8/905925_10205648450948441_5106473649775403188_o.jpg

Thêm một chút nữa, đừng quên ngắm hoàng hôn ở Manarola, có nhà hàng để bạn vừa ăn, vừa chụp hình vừa ngắm cảnh.
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/q82/s2048x2048/11731813_10205648450628433_3032314004607619586_o.j pg
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-8/11700982_10205648450828438_5545418435904374261_o.j pg

020786
03-10-2015, 09:53
có vẻ khó nhỉ vì hành trình mình chỉ có 2 ngày cho Cinque Terre thui hic .....
ở Lavanto thì đi đến tàu đến Cinque Terre xa ko vậy? Chứ thuê khách sạn ngay khu La spezia thì giá chát quá.

Bạn có thể cho mình 1 số hotel bạn thuê được ko?
Thanks all

thuyanhle
04-10-2015, 15:47
[QUOTE=020786;1354736]có vẻ khó nhỉ vì hành trình mình chỉ có 2 ngày cho Cinque Terre thui hic .....
ở Lavanto thì đi đến tàu đến Cinque Terre xa ko vậy? Chứ thuê khách sạn ngay khu La spezia thì giá chát quá.

Bạn có thể cho mình 1 số hotel bạn thuê được ko?
Thanks all[/QUO

Từ Levanto sang làng bên cạnh có khoảng 5~10' đi tàu thôi gần lắm nhưng Levanto cũng chẳng có hotel rẻ đâu bạn.

Nếu bạn ở La Spezia thì khoảng 20' đi tàu bạn có thể thuê phòng kiểu này này:
https://www.airbnb.com/rooms/5706800?guests=2

Phòng và thiết bị căn hộ khá là đầy đủ như ở link dưới đây. Chủ căn hộ là bác người Ý tên là Anna rất là nhiệt tình và hiếu khách dù bác không nói được tiếng Anh nhiều nhưng con trai bác là Giuseppe thì tiếng Anh rất tốt nên các bạn cần bất kỳ thông tin gì về vùng đấy có thể hỏi anh Giuseppe.
Giá cho 2 người là 60E/1 đêm cho cả căn hộ. Thêm 1 người là thêm 20E. Nghĩa là 2 người là 60E, 3 người là 80E và 4 người là 100E. Căn hộ đấy có thể ở đến 5 người.

fansi
04-10-2015, 19:02
Có rất nhiều ảnh không nhìn thấy bạn Trang _seven ơi (?)

020786
10-10-2015, 11:31
[QUOTE=020786;1354736]Nếu bạn ở La Spezia thì khoảng 20' đi tàu bạn có thể thuê phòng kiểu này này:
https://www.airbnb.com/rooms/5706800?guests=2
Phòng và thiết bị căn hộ khá là đầy đủ như ở link dưới đây. Chủ căn hộ là bác người Ý tên là Anna rất là nhiệt tình và hiếu khách dù bác không nói được tiếng Anh nhiều nhưng con trai bác là Giuseppe thì tiếng Anh rất tốt nên các bạn cần bất kỳ thông tin gì về vùng đấy có thể hỏi anh Giuseppe.
Giá cho 2 người là 60E/1 đêm cho cả căn hộ. Thêm 1 người là thêm 20E. Nghĩa là 2 người là 60E, 3 người là 80E và 4 người là 100E. Căn hộ đấy có thể ở đến 5 người.

Thanks bạn nhiều nhiều .... ^^

chantam
21-10-2015, 09:06
Những ngôi nhà ven vách đá gần biển đẹp quá .. những có mấy ảnh lúc đầu bị hư không xem được bạn ơi ..

VânTeddy
02-02-2017, 23:21
Lúc mik đến Monterosso đúng vào mùa thu hoạch chanh hơn nữa đang trong lễ hội chanh "festival de limonade" khắp các cửa hàng, quán ăn, cả con đường đều trang trí bằng những trái chanh còn nguyên cành lá, những dải ruy băng, những trái bóng, ngay cả những bó hoa dại cũng màu vàng chanh. Cả ngôi làng tràn ngập trong màu vàng rực rỡ và mùi thơm dìu dịu của những trái chanh. Đẹp ơi là đẹp.
https://i509.photobucket.com/albums/s333/teddysky/IMG_7099_zpsfrqf9g6e.jpg (http://s509.photobucket.com/user/teddysky/media/IMG_7099_zpsfrqf9g6e.jpg.html)

https://i509.photobucket.com/albums/s333/teddysky/IMG_7105_zpsoqa6enyt.jpg (http://s509.photobucket.com/user/teddysky/media/IMG_7105_zpsoqa6enyt.jpg.html)

https://i509.photobucket.com/albums/s333/teddysky/IMG_7098_zpsodsx4ol9.jpg (http://s509.photobucket.com/user/teddysky/media/IMG_7098_zpsodsx4ol9.jpg.html)