PDA

View Full Version : Du lịch Philippines



virgo
31-05-2008, 17:10
Em được phân công làm chuột bạch bay với hãng hàng không giá rẻ Cebu Pacific đi Philippines nên em lập topic này để chia sẻ cùng mọi người. Ai có thông tin và ảnh về Philippines thì cùng đóng góp nhé :) .

Philippines có 7.107 hòn đảo nhưng chỉ có 2.000 đảo là có người sinh sống.

https://www.phuot.vn/imagehosting/104841233748e17.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12945)

Ước mơ đi Phil xuất hiện kể từ lúc đọc bài Đi săn bình minh ở Panglao của Linh Evil. Thế rồi hãng Cebu bắt đầu có vé rẻ đường bay HN – Manila, em và một đứa bạn book vé luôn. Ngày đi cũng đến gần mà công việc còn bề bộn nhưng cũng đành xếp lại một xó và vác vali lên đường. Trước khi đi, dự báo thời tiết về bão đổ bộ vào Phil cũng làm em lo lắng. Chẳng nhẽ mình đen đủi đến vậy. Cứ có ý định đi đâu thì nơi ấy có chuyện, chỗ thì bắn nhau pằng chíu, chỗ thì bão chết hàng trăm người, chỗ thì động đất… Anh hoaha nghiêm cấm em với imim không được lên kế hoạch đi bất kỳ đâu nữa vì sợ bọn em có thể làm công ty của anh ý phá sản :LL .

Cebu Pacific là hãng hàng không số 1 ở Pilipine nhưng kể từ khi băt đầu đường bay HN- Manila thì chưa có chuyến nào bay đúng giờ, chuyến trễ sớm nhất cũng là 30 phút, còn chậm 1-2 tiếng là chuyện bình thường. Chuyến bay của Cebu HN- Manila trên vé là 0:40 nhưng 1:40 máy bay mới cất cánh. Ấn tượng đầu tiên là cả chiếc máy bay chí có đúng 14 người, tha hồ nằm ngồi thoải mái. Lưu ý là mọi người cứ vô tư mà cầm hành lý lên máy bay, không phải gửi để tránh thời gian phải đợi lấy đồ sau này

Máy bay đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/10484123f0aba89.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12947)

imim
04-06-2008, 14:05
Nài, hỏi tí chứ cái ảnh máy bay đấy là khi đi hay khi về thế? Topic đến đây là xong rồi à? đoạn giữa ở đâu ấy nhỉ? đoạn cá heo đồng diễn thể dục đâu rồi?

susu
04-06-2008, 20:34
í chẹp , văn phòng của bọn cebu ở chỗ nào í ạ?Hnay em search mà chẳng có.
Giá vé lúc nào cũng là 138$ hay thế nào ạ??

r0sy
04-06-2008, 22:11
Trang web của Cebu Pacific là: www.cebupacificair.com

Giá vé thì thay đổi theo từng thời điểm có khuyến mãi hay là không :D, nói chung cứ phải rình rập, rẻ nhất là 114$ khứ hồi HN-Manila.

Mà chị virgo viết tiếp chứ nhỉ, hôm nào em cũng lượn vào đây hóng mà cứ thấy mỗi hàng ghế máy bay, nao hết cả lòng í :(

anhminh
04-06-2008, 23:10
hàng ghế đấy thể hiện cho philipin đấy chứ, hơn 7nghìn hòn đảo nhưng chỉ có 1 số có người :)

virgo
05-06-2008, 09:20
Nài, hỏi tí chứ cái ảnh máy bay đấy là khi đi hay khi về thế? Topic đến đây là xong rồi à? đoạn giữa ở đâu ấy nhỉ? đoạn cá heo đồng diễn thể dục đâu rồi?

Ảnh đấy là máy bay lúc đi, lúc về khá khẩm hơn, có khoảng 30 bạn, vẫn nằm ngồi thoải mái luôn :D
Vụ cá heo tớ còn chưa biết post kiểu gì đây, lowtech mà ;)

virgo
05-06-2008, 09:56
Lịch trình
Ngày 1: Hà Nội – Manila (bay)
Manila – Cebu (bay)
Đến Cebu tham quan thành phố Lapu Lapu, Pháo đài San Pedro, cây thánh giá của Megellan, đền Taoist,….
Ngày 2: Cebu – Bohol (tàu thủy): đi xem con Taiser, Chocolate Hill, đi thuyền trên sông Loboc, nhà thờ Baclayon, Alburquerque, về Panglao nghỉ ngơi.
Ngày 3: tắm biển, phơi nắng ở Panglao
Ngày 4: ngắm bình minh, xem cá heo và đi Snorkeling ở đảo Balicasag, chiều quay về Tabligaran.
Ngày 5: Bohol – Manila (bay), dạo chơi ở Manila rồi lên máy bay về HN. Kết thúc chuyến đi.

Theo dự kiến là chuyến bay HN-Manila hạ cánh lúc 4h30 nên chúng tôi book vé chuyến bay MAN – CEBU lúc 6h45 nhưng do máy bay từ HN delay nên hạ cánh xuống sân bay Manila khoảng 5:40, sân bay quốc tế và sân bay nội địa ở Manila cách nhau khá xa nên kết quả là chúng tôi đến sân bay lúc 6:15 và không được làm thủ tục check in… Trong suốt hành trình, đây là chuyến bay duy nhất đúng giờ thì chúng tôi lại đến muộn, phải ra quầy đổi vé máy bay đi Cebu chuyến 8:30 với phí chuyển đổi gần bằng tiền mua vé mới huhuhu...

Các quầy làm thủ tục check-in

https://www.phuot.vn/imagehosting/104847529d29860.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13111)

Đi qua cửa kiểm tra, mọi người phải đi chân đất :LL

https://www.phuot.vn/imagehosting/1048475310e9e75.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13112)

Philippines có rất nhiều đảo nên mọi người di chuyển hầu hết là bằng máy bay hoặc tàu thuỷ.
Phòng chờ ở sân bay nội địa rất đông đúc

https://www.phuot.vn/imagehosting/10484755b8d74ea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13113)

Eo ơi
14-08-2008, 22:02
Sau 1h30’ lượn lờ trên trời, hai đứa cũng tới được Cebu. Sân bay quốc tế Mactan-Cebu nằm tại Lapu-Lapu, một trong 4 thành phố của đảo Cebu (Lapu-Lapu, Cebu, Mandaue và 1 thành phố nữa không nhớ tên). Trái với dự báo thời tiết trước ngày đi đã làm hai đứa hơi lo ngại, Cebu nắng chan hòa như chưa từng có cơn bão nào đi qua trong hai, ba ngày trước đó. Chuyện, nàng nào cũng "ở hiền" là thế nên gặp trời xanh nắng vàng cũng chẳng có gì là lạ :), đâu cần phải “thỉnh” vía của một bạn chuyên xưng danh “trời xanh nắng vàng” nào đó, và cũng chẳng phải du hí dầm mưa sụt sùi như một vài người khác ;)…Trời xanh và nắng vàng Cebu chào đón chúng tớ…

gianker
15-08-2008, 00:42
Chị Eo ơi là chị Trang đấy ạ? ;) Đi nghỉ mát mà chẳng rủ rê ai cả. Hê hê

vntuyen
16-08-2008, 15:17
Có anh bạn học GIS nghiên cứu núi lửa ở Philippin. Các bạn có mò đến cái núi lửa nào không?

virgo
18-08-2008, 12:56
Có anh bạn học GIS nghiên cứu núi lửa ở Philippin. Các bạn có mò đến cái núi lửa nào không?

Bọn tớ không có thời gian nên chuyến đi này chỉ tập trung đi đảo Bohol snorkeling, ngắm cá heo là chính nên chả xem được cái núi lửa nào :(
Cứ bảo hẹn lần sau nhưng hôm nay (18/8) Cebu chính thức cắt đường bay HN - Manila mà chả biết bao giờ mới mở lại.

Eo ơi
18-08-2008, 12:57
@ gianker: bọn chị nghĩ em đang mải mê chinh chiến và yêu đương TQ nên không hứng thú với mấy chỗ thế này. Thế em có sắp làm chuyến buôn người nào nữa không để bọn chị dập dòm tiếp ;)

imim
18-08-2008, 13:01
Eo ơi, nhà virgo với bạn eo ơi là eo xem thế nào đi nhỉ, cái topic cứ thò thụt mãi thế này, mãi chưa đến phần chính, hay là đóng lại đi mở topic khác (lần này nhớ xem giờ mở topic nhá) cho nó nhanh hơn nhể? :Dam :Dam :LL

Post đê, đợi để đâm mãi mà chưa được đâm đây. Trời xanh nắng vàng đâu? Đây chả tin :shrug:

virgo
18-08-2008, 13:06
Cebu cách Manila khoảng 580 km và là thành phố cổ kính nhất của Philippines do Tây Ban Nha xây dựng từ năm 1751. Cebu cũng là nơi mà nhà thám hiểm vòng quanh thế giới Fernand Magellan đặt chân đến năm 1921 và bị những người thổ dân bản địa Philippine giết chết.
Từ sân bay bọn tớ thuê taxi đi thăm quan khu tượng đài Lapu – Lapu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=1965

Lapu - Lapu - Vị thủ lĩnh của người dân đảo Mactan

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=1966

Nơi Magellan bị giết chết

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=1967

Eo ơi
18-08-2008, 16:43
Từ sân bay về thành phố Cebu mất khoảng 30’ taxi. Tượng đài Lapu-Lapu lại nằm ở hướng ngược lại với hướng sân bay đi Cebu nên bọn tớ thuê taxi đi Lapu-Lapu trước, bảo họ đợi 5-10 phút rồi đưa mình quay về lại Cebu. Tiền taxi chỉ mất ~ 300 peso (110K VND), lúc đầu không biết đường xá xa gần như thế nào nhưng đến khi đi cả quãng đường sân bay – Lapu-Lapu – Cebu, bọn tớ thấy đi taxi quá rẻ, thậm chí còn rẻ hơn ở HN. Và nhất là sau khi mục sở thị những chiếc jeepney đầy màu sắc trên đường phố Cebu, hai đứa từ bỏ ý định thử đi lại bằng phương tiện này dù chỉ một lần cho biết.

Khu tượng đài Lapu-Lapu như một công viên nhỏ với những bồn hoa, cây cảnh và ba điểm mà virgo vừa kể nên cũng không mất nhiều thời gian loanh quanh ở đấy. Tượng Lapu-Lapu hướng ra bờ biển Mactan. Tại đây vào tháng 4 hàng năm, người dân đảo tổ chức lễ hội kỷ niệm trận chiến Mactan giữa người anh hùng Lapu-Lapu và Magellan. Cũng ở bờ biển này chúng tớ mới bắt đầu được mục sở thị những chiếc thuyền trắng xinh xinh với hai càng hai bên như LE đã kể.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=1971

Phía ngoài khu tượng đài LPLP là vài gian hàng bán đồ lưu niệm. Những món quà nhỏ của LPLP chủ yếu làm từ vỏ sò, vỏ ốc được kết thành rèm treo, lắc tay, vòng cổ…Tớ cũng hấp háy vì mấy thứ này lắm nhưng vì còn di chuyển vài ngày nữa nên không dám sà vào, sợ đến lúc mang được về tới nhà thì chỉ còn một đống vỡ vụn. Trong guide book còn nói về một xưởng sản xuất đàn ghi-ta nổi tiếng của Phil tại Mactan nhưng bọn tớ không tìm đến đấy.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=1972

Với bác bán hàng vui tính mà không cho bọn tớ mặc cả


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=1973

Bác lái taxi bảo đi dọc theo các gian hàng lưu niệm một đoạn nữa là đến các quán ăn đồ hải sản ngay bờ biển. Nhưng trời thì nắng, lại đi máy bay từ đêm hôm trước, vật vờ ở sân bay vài tiếng nên hai đứa chẳng còn hứng ăn uống (hoặc ít nhất 1 tên có hứng nhưng vì mệt nên không thấy ý kiến ý cò gì cả). Bọn tớ trở ra taxi rồi thẳng tiến thành phố Cebu.

Trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng ươm nhé…;)

gianker
18-08-2008, 17:12
@ gianker: bọn chị nghĩ em đang mải mê chinh chiến và yêu đương TQ nên không hứng thú với mấy chỗ thế này. Thế em có sắp làm chuyến buôn người nào nữa không để bọn chị dập dòm tiếp ;)
Buôn các em thôi, chứ các chị thì làm sao mà đem buôn, đem bán được. =))

Eo ơi
18-08-2008, 17:27
chứ các chị thì làm sao mà đem buôn, đem bán được. =))

Ơ chủ quan thế!!!

gianker
18-08-2008, 18:09
Ơ chủ quan thế!!!

Có khi các chị lại bán lại em thì chết nhỉ (NT) =)).

Thôi, các chị tập trung vào chuyên môn post bài đi.

Eo ơi
20-08-2008, 15:24
Bác taxi offer trọn gói city tour cả buổi chiều với giá 1500P. Vì chưa biết mô tê thế nào nên bọn tớ vui vẻ lấy số điện thoại và hẹn chiều gọi lại. Taxi đưa bọn tớ về Colon, một khu phố cổ nhất của Phil. “Khu Colon do những người TBN xây dựng từ thế kỷ 16, được đặt theo tên của Christopher Colombus - tiếng TBN gọi là Cristobal Colon. Nơi đây một thời từng là khu trung tâm mua sắm và kinh doanh lớn của Cebu. Năm 2006, chính quyền thành phố Cebu đã có dự án dành một đoạn phố Colon làm điểm du lịch, không cho các phương tiện giao thông công cộng hoạt động ở đó nhưng dự án chưa thực hiện được vì còn nhiều vấn đề liên quan tới an ninh…”. Hiện nay, Colon chỉ còn lại những vết tích của một thời hào nhoáng xa cũ. Vẫn là những trung tâm mua sắm 4-5 tầng, vẫn là những ngôi nhà cao và khách sạn san sát nhau dọc hai con phố nhưng phần lớn đều mang màu xỉn xỉn, không có những tòa nhà kính trong veo và cao vút như trên những khu phố mới.

Jeepney trên phố cũ Colon


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2025

Chỉ ở Cebu một đêm nên bọn tớ nhanh chóng tìm một phòng KS với giá 900P. Dọc phố này cơ man là KS nên có nhiều lựa chọn. Quẳng đồ đạc trong phòng và nghỉ ngơi một chút, bọn tớ bắt đầu city tour vào buổi chiều.

Nhìn vào bản đồ thì những nơi định tới đều ở gần gần nhau, trừ 1 nơi cách xa hẳn. Vì thế, bọn tớ không gọi ngay taxi cho cả tour buổi chiều mà sẽ tự đi, lúc nào không đi được nữa thì tính tiếp. Cuối cùng bọn tớ chỉ mất có 1/5 số tiền bác lái taxi offer hồi sáng, đấy là còn đi loanh quanh bét nhè chè thiu đến tận tối mới về lại KS, làm bọn tớ cứ hí hửng mãi vì thoát vụ biến thành 2 chú gà Nhật Bản béo hú của bác lái taxi.

Từ KS đi đến pháo đài San Pedro hết 40P tiền taxi. Đây là “pháo đài hình tam giác nhỏ nhất và cổ nhất ở Phil được khởi công xây dựng từ năm 1565 và mãi đến gần 200 năm sau (1738) mới hoàn thành”. Ban đầu, pháo đài được dựng bằng gỗ, sau mới xây bằng đá như ngày nay. Vé vào cửa 10P (bọn tớ cứ đi thẳng vào nhưng chẳng thấy ai yêu cầu mua vé)

Cổng vào pháo đài


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2024

Rời pháo đài, bọn tớ tới Basilica del Santo Nino - nhà thờ cổ nhất của Phil. Cebu là thành phố lâu đời nhất của Phil nên đến chỗ nào cũng thấy là nơi cổ nhất... Sau vài phút đi bộ, bọn tớ gặp một nhà thờ cũng to, cũng cổ kính và chúng tớ cứ đinh ninh đây là nhà thờ Santo Nino. Hoá ra không phải, về sau tra lại thì mới biết đó là Nhà thờ lớn Cebu - một công trình kiến trúc cổ xây bằng đá vôi trắng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2023

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2022

Basilica del Santo Nino chỉ cách đấy vài bước chân. Hôm bọn tớ tới là ngày thường mà vẫn thấy dân đi nhà thờ đông kinh dị, vào những ngày cuối tuần chắc còn đông hơn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2021

Đối diện nhà thờ là một khuôn viên rất rộng để hành lễ ngoài trời do số người đi nhà thờ quá đông nên phía trong nhà thờ không đủ chỗ.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2027

Ngay phía sau nhà thờ Santo Nino là Cây thánh giá của Magellan. “Gần 500 năm trước, Magellan đã cắm một cây thánh giá tại đây để nhận phần đất này cho Vương quốc TBN”. Trên vòm mái có hình vẽ lại cảnh Magellan đang chôn cây thánh giá.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2026

Điểm cuối cùng và xa nhất trong city tour là Đền thờ Lão tử (???) – Taoist Temple, cách xa khu Colon, thuộc khu “nhà giàu” của Cebu. Tớ không rõ về đền chùa nên thực sự không hiểu lắm. Taxi đi từ Colon qua các khu phố mới của Cebu rồi đến một khu villa cao cấp, mỗi xe vào đều đc kiểm soát bằng 1 cái thẻ từ cổng bảo vệ tít xa bên ngoài. Tiến sâu hơn vào phía trong là tới ngôi đền lớn nằm trên đồi cao.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2028

Trong đền còn có một chỗ kiểu như xin sấp ngửa ở nhà mình, có bảng hướng dẫn củ tỉ cách làm như thế nào. Đại loại là có hai miếng gỗ nhỏ xíu, một mặt phẳng, một mặt cong. Thắp một nén hương và để 2 mảnh gỗ với mặt phẳng ngửa lên trong lòng bàn tay, sau đó hỏi điều mình cần hỏi hoặc cầu xin điều gì đó rồi thả hai mảnh gỗ ấy xuống đất.
1. Nếu có 1 mặt phẳng, 1 mặt cong - Câu trả lời là CÓ (điều ước của bạn sẽ được thực hiện :))
2. Nếu có 2 mặt cong - KHÔNG (hôm khác quay lại hỏi)
3. Nếu có cả 2 mặt phẳng - CÓ THỂ (bạn sẽ phải hỏi/diễn giải lời cầu khấn một cách đơn giản hơn rồi thử lại - phức tạp phết!!!)

Bọn tớ cũng tính rửa tay sạch sẽ (như các bạn chơi Ấy ấy), thắp hương thành kính hỏi nhõn một câu, nhưng rồi thôi, sợ câu trả lời lại khác với lời thầy phán ở nhà, lúc đấy chẳng biết tin ai…

Rời đền thờ Lão tử, hai đứa ra cảng mua vé tàu cao tốc Weesam (400P/ vé) đi Tagbilaran vào sáng hôm sau (http://schedule.ph/boat/from/Cebu-City-Pier-4/to/Tagbilaran). Sau đó chui vào SM Cebu loanh quanh đến tối rồi về KS.

Ngày mai bọn tớ sẽ vi vu với biển xanh, cát trắng, nắng vàng…

virgo
20-08-2008, 18:42
Bên trong Pháo đài San Pedro

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=2039

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=2035

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=2036

Nắng thế này đã vàng chưa nhỉ ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=2046

virgo
20-08-2008, 18:56
Phía sau của Basilica del Santo Nino có một dãy những hàng nến được người đi lễ thành kính thắp lên.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=2038

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=139&pictureid=2037

Eo ơi
22-08-2008, 17:12
Chen ngang tí nhá!

Cái khoản ăn uống ở Phil của bọn tớ thì thật ngán ngẩm. Ngày đầu tiên hai tên ăn uống chẳng ra hồn gì hết. Bữa trưa thì đai ợt do hoàn cảnh xô đẩy :((chắc tại 1 bạn diet, bạn kia cũng a dua theo :P). Tối thì 1 tên khoái chí ôm cốc Starbuck cho đỡ nghiền và lim dim nhớ vị café ở quán nhỏ gần VP mỗi sáng, còn tên kia thu lu gọn ghẽ trong chiếc sofa, báo hiệu tình trạng chuẩn bị ươn người (hic, gấu biển đi phượt thế đấy!!!).

Sáng ngày ra…tính ăn uống tử tế, cũng là để chính thức rì viu ẩm thực các bạn Phil, nhưng fail thảm hại. Nhìn quầy đồ ăn của các bạn lại càng thêm chán ngán...nói chung chả có hứng mà ăn :((. Hai tên đành gọi món cổ điển bánh mì trứng cho nhanh nhưng cũng phải đợi đến 30’ mới xong X(, lại thêm cuống cuồng vì sợ nhỡ giờ tàu. Đấy, ở nhà thì cứ lắc đầu nguầy nguậy nào phở ư, bún ư, miến ư…giờ thì mỗi bánh mì trứng mà còn không được toại nguyện. Thế mới biết…

Eo ơi
25-08-2008, 00:35
Phil là đất nước của những hòn đảo nên tàu cao tốc ở Phil rất phổ biến và theo tớ là rất tiện lợi và hợp lý. Có nhiều hãng tàu ở Cebu: Weesam, Ocean Jet, Super Cat…, mỗi tàu nằm ở một cầu cảng khác nhau (Weesam ở cầu cảng số 4). Chúng tớ có 1 va li, 1 túi kéo loại vừa nhưng cũng phải làm thủ tục gửi hành lý chứ họ cũng không cho mang theo lên tàu. Các bạn ở bộ phận hành lý Weesam nhiệt tình thế chứ, bọn tớ vừa xuống taxi ở tít ngòai cửa đã thấy các bạn ấy te tái chạy ra mang hành lý vào tận quầy gửi làm thủ tục, còn bạn Kế tóan trưởng đòan tớ chỉ có mỗi việc trả tiền ;)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2047

Với 400P, bọn tớ được ngồi hạng economy đỏ choét thế này


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2053

Tagbilaran là thành phố của tỉnh đảo Bohol, cách Cebu 75km. Tàu bắt đầu rời cảng, lác đác có vài giọt mưa, mây mù cũng kéo đến. Bọn tớ đã chuẩn bị tinh thần thở dài sườn sượt vì thời tiết nhưng có vẻ như chỉ bị dọa nạt tí thôi chứ một lúc sau là trời lại trong xanh biêng biếc :))

WOW, hai bạn đi chuyến này may thật đấy!!!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2060

Tàu ra biển, sóng êm êm nên tớ chẳng say sưa, cứ ung dung như ngồi quán cafe vậy. Không hiểu sao lần này tớ lại ngon lành cành đào hơn cả bạn Gấu biển nữa mới oai chứ (có doping gì không nhỉ? :))). 2 tiếng sau tàu tới cảng Tagbilaran và bọn tớ bắt đầu tìm thuê xe để lượn một tour các nơi thăm quan quanh thành phố.

Eo ơi
26-08-2008, 00:49
Ở nhà, một đứa đã tính chuyện lượn lờ quanh Tagbilaran bằng xe máy còn đứa kia thì vừa gật đầu vừa run. Nhưng người thì đang dặt dẹo nên xế chính bỏ qua luôn vụ phượt hai bánh. Vậy là sau một hồi chê bai, giả vờ một đi không ngoảnh lại với mấy bác cò xe phía ngòai bến tàu, bọn tớ thuê 1 cái xe 4 chỗ với giá 1400P đi tour Bohol 7 “món”, món xa nhất cách thành phố gần 60km.

Phóng đồ đạc và người lên xe, chúng tớ sung sướng ngả nghiêng tán chuyện. Đường ở đây không rộng nhưng trải nhựa phẳng lì, chắc chắn các bạn phi xe máy thì tít. Zai lái xe cũng phóng cực tít luôn (hơi hơi hãi). Bóng trắng của những con thuyền, bóng xanh của những lùm cây ngập mặn dọc bờ biển cứ vun vút trôi qua. Chúng tớ cũng bỏ lại đằng sau hình ảnh chớp nhóang về những mái nhà nhỏ bên đường cùng các chậu hoa muôn vàn màu sắc trước hiên…Chẳng mấy chốc chúng tớ đến sông Loay và dừng lại ăn trưa… trên cruise hẳn hoi ạ...

Cruise đây!!! Đòan nhiều người khắc có cruise to, đòan ít thì có cruise nhỏ, kiểu gì cũng đáp ứng được hết. Cruise có 1 ca nô nhỏ chạy sau ủn đ ít.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2054

Buffet trên tàu (280P) - bọn tớ lại tiếp tục đầu hàng vô điều kiện!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2052

Thôi thì ngó ra ngòai xem sông Loay ra sao để về còn làm văn tả cảnh.

Người vẫn ăn và tàu vẫn đi…Nước sông xanh ngắt.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2333

Hết rẽ trái


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2057

Lại vòng qua phải


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2058

Thỉnh thoảng gặp vài Tiên nhí chèo thuyền qua lại


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2059

Bỗng đâu đó vang lên tiếng bập bùng, nhịp nhàng và rộn ràng…

Tới gần hóa ra một nhóm nhà phượt


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2331

Toàn những zai ngon


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2064

Gái thẹn thùng, bẽn lẽn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2050

Chắc cũng đang tổng duyệt màn hát múa Phượt ca


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2332

TÍM
26-08-2008, 00:50
Eo ơi, thức khuya thế? :D

Eo ơi
26-08-2008, 00:52
Hic, chính quyền giao phó đấy!!!

Eo ơi
07-09-2008, 21:47
Có lẽ hơn 2h ngồi tàu trên sông Loay là đáng giá nhất trong tour, mặc dù sau đấy chúng tớ mới biết đi tàu trên sông Loay là dị bản của đi tàu trên sông Loboc (trong LP ghi là “ăn trưa trên tàu dọc sông Loboc”). Thôi thì sông nào cũng là sông, nước sông nào cũng xanh và sạch, rồi thì thức ăn nào chắc cũng giống nhau sất, chỉ khác mỗi là bên sông Loboc có 1 con thác nhỏ…mà thác thì mình đâu có lạ!!! Vậy nên cũng bấm bụng cười trừ với cậu lái xe đã đưa bọn tớ tới sông “không mang tên Loboc”.

Tiếp đó, chúng tớ tới xem con tarsier, một trong những loài thuộc danh mục động vật cần được bảo tồn trên thế giới. Chúng chỉ nhỏ như con chuột, mắt tròn to và đầu của chúng có thể quay được 180o


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2638

Bye bye những chú tarsier nhỏ xíu, chiếc xe lại lao vun vút tới Chocolat Hills. Đứng từ view point có thể nhìn thấy hàng ngàn quả đồi hình nón đều đặn, trải dài tít tắp. Bạn lái xe bảo bây giờ bọn tớ chỉ thấy các quả đồi có màu xanh hơi pha nâu thôi, đến tận cuối hè mới chuyển thành màu nâu sậm vì thế nên có tên gọi đồi Chocolat.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2637

Tác phẩm nghệ thuật sẽ là ảnh của 3 phù thủy HQ cưỡi chổi bay trên những quả đồi chocolat, còn bọn tớ không phải là phù thủy nên chả có kiểu ảnh nào như thế :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=2644

gianker
07-09-2008, 23:54
Chocolate Hill trông hay nhỉ, chị nhỉ. ;)

romavn
22-08-2011, 22:09
Có bác nào đi cái City tour ở Bohol thì em có cái địa chỉ của anh tài xế ... rất nice các bác nhé. Em mới đi tháng 8 về xong, fullday anh ấy lấy em có 2000P, xong rồi còn đưa em ra bến tàu đi Cebu luôn. Nói chung là giá cả rất reasonable và good services :D

fionachang
23-04-2012, 16:10
Nhóm mình sắp đi cebu rồi, bạn cho mình xin số đt của anh tài xế đó nhé! Ths bạn nhiều

romavn
26-04-2012, 07:25
@fionachang: Em làm mất contact mất rồi bác ạ :(.
Đã có chuyến bay của Cebupaciffic đi Manila từ Hà Nội . Các bác tranh thủ phượt đi ạ :D

kub4undre
26-04-2012, 08:45
Vé vẫn hơi cao bác ạ, mình đang định bay giá rẻ từ HN-BKK-Manila, tiện ghé qua BKK chơi 2N rồi đi Phi thì rẻ hơn là bay thẳng HN- Manila đây

laven
16-10-2012, 15:18
cho mình hỏi với các bác, cebu đang khuyến mãi, khứ hồi SG-Manila 138USD là mắc hay rẻ vậy?

anquangminh
16-10-2012, 20:48
Bạn đừng mua bảo hiểm, fare (19usd/ chiều x 2) + tax = 112 usd


cho mình hỏi với các bác, cebu đang khuyến mãi, khứ hồi SG-Manila 138USD là mắc hay rẻ vậy?

Penguin23
19-10-2012, 11:59
ủa hình như bảo hiểm của nó là bắt buộc mà bạn?

bonny
28-10-2012, 17:31
ủa hình như bảo hiểm của nó là bắt buộc mà bạn?
Bảo hiểm ko bắt buộc mua đâu bạn ah. Bỏ dc cái nào hay cái nấy.^^