PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình SG - Nha Trang - Hòn Bà



phuong2975
12-08-2014, 05:50
Lâu rồi ko thấy ae xe đạp vào chia sẻ hành trình rong ruổi, thôi thì post lên chuyến SG-NT của bọn mình vừa rồi để khuấy động phong trào. Hình toàn chụp bằng cục gạch hoặc lôi trên FB của anh bạn về nên chất lượng ko như ý lắm, các bác thông cảm.

Dịp cuối tháng 7 vừa rồi, công ty tổ chức đi chơi Long Hải. Nghĩ tới nghĩ lui thôi tách ra đi lẻ cho sướng chân. Post lên FB
rủ rê thêm ae trong nhóm mà ai cũng kẹt ko đi được. Gần h chót thì có 1 anh tham gia. Thế là chuẩn bị lên đường.

http://ridewithgps.com/routes/5537184

Ngày 1 : SG - Phan thiết 220 km

Mới đầu tính đi thằng QL 1 cho nhàn, nhưng anh bạn bảo là QL 1 đang sửa chữa lớn chạy chán lắm, nên 2 ae thống nhất chuyển sang đi đường biển.
Sáng 4h xuất phát, tà tà tới Nhơn Trạch ăn sáng. Dọc đường nhìn lên đỉnh núi thấy mây giăng kín, báo hiệu 1 ngày mưa
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-01-783_zps7bffaa5b.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-01-783_zps7bffaa5b.jpg.html)

8h chạy tới tp Bà rịa, ăn sáng tập 2
Đường đẹp, 2 ae chạy thẳng tới Bình Châu. Đoạn từ Bà Rịa ra Bình Châu bắt đầu có gió xuôi, 2 ae phóng ~35 km/h, mấy bác xe máy tròn mắt. Vừa vào quán cơm Bình Châu thì mưa xối xả
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-01-787_zps75dc4076.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-01-787_zps75dc4076.jpg.html)

Ăn xong trời tạnh mưa, 2 ae tranh thủ chạy tiếp. Được tầm 10 km thì ngừng để giải quyết nỗi buồn, vừa xong chui ra nhìn lại sau lưng trời đen kịt, mưa ào tới không kịp mặc áo mưa, thế là 2 ae ướt như chuột.
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10563100_10204466516251622_6164711670048912228_n_z ps161aba0e.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10563100_10204466516251622_6164711670048912228_n_z ps161aba0e.jpg.html)

Từ đấy 2 ae trùm áo mưa chịu trận, đạp thẳng tới ngã ba DT 719 hướng về Kê Gà. Đoạn này ko dám lôi cục gạch ra thi vs ông trời nên chả có hình. Post tạm hình anh bạn gặm bánh mỳ chống đói lúc nghỉ ở ngã 3 DT719:D
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-01-788_zps14f13a79.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-01-788_zps14f13a79.jpg.html)

Tiếp tục chạy tới Kê Gà thì hết mưa nặng hạt mà cứ rả rích, nóng quá 2 ae cởi áo mưa chạy cho mát. Tới Kê Gà cũng ráng chụp vài tấm
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-01-791_zpsca2d788a.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-01-791_zpsca2d788a.jpg.html)

Hình con Ô Vân Phi Tuyết của tui trên bờ biển Kê Gà, nói trước là nó có máu tự sướng cao độ :D
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-01-790_zps5d1b19f3.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-01-790_zps5d1b19f3.jpg.html)

Từ Kê Gà 2 ae chạy dọc bờ biển vào PT, chả có gì đáng nói ngoài 2 chuyện. 1 là đường sau cơn mưa toàn cát, cát lên líp, sên xe, đạp nghe rào rào, tới Pt thì cọng sên trắng bóc, may mà ko đứt dọc đường @@ 2 là trước khi vào PT tầm 5 km, có 1 con dốc ngược, ko chuẩn bị tinh thần nên cuối cùng tui phải nhảy xuống xe giữa lưng chừng. Về Pt anh bạn check dt thì ra dốc 14%. Quả này mình đẩy xe cũng ko thẹn :D
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10513414_10204422723636834_1301526033857402719_n_z ps8ff5b5cd.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10513414_10204422723636834_1301526033857402719_n_z ps8ff5b5cd.jpg.html)

phuong2975
12-08-2014, 07:54
Ngày 2 : Phan Thiết - Phan Rang 150 km

Sáng ra 7h mới ăn sáng chuẩn bị xong, thong thả chạy theo QL 1 về Phan Rang. Đoạn này đường khá xấu, ko sửa chữa lớn thì cũng ổ gà chằng chịt, lâu lâu mới được đoạn đẹp, thế nên cũng lười chụp hình.
2 ae lại được gió xuôi, mà phải nói gió xuôi siêu tốc, nên chạy ào ào từ Phan Thiết tới TT Liên Hương khoảng 100 km nghỉ có 1 chặng. Trưa rẽ vào TT Liên Hương ăn cơm, có lẽ là bữa cơm hoàng tráng nhất trong 4 ngày
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10523860_10204421407163923_9055748935178978666_n_z psca3882e4.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10523860_10204421407163923_9055748935178978666_n_z psca3882e4.jpg.html)

Thấy quãng đường còn lại khá gần, 2 ae quyết định tự thưởng cho 1 bữa ngủ trưa
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/1545999_10204421565167873_8962945409139170058_n_zp s92ce8ba3.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/1545999_10204421565167873_8962945409139170058_n_zp s92ce8ba3.jpg.html)

Sau đó chạy tiếp về Phan Rang, đi ngang khu vực điện gió Bình Thuận, cũng dừng lại chụp vài tấm
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-02-795_zps8bef39db.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-02-795_zps8bef39db.jpg.html)

Tới Cà Ná, tranh thủ nghỉ chân chút và cho con Ô Vân Phi Tuyết tự sướng tiếp
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-02-799_zpsc5c730f6.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-02-799_zpsc5c730f6.jpg.html)

Ghé vào quán nước Cà Nà, vừa uống hớp nước thì lại mưa. 2 ae tranh thủ chém gió gần 1h sau mới tiếp tục lên đường.
Về đến Phan Rang tầm 4h chiều, hên là lại né được 1 cơn mưa trên đường

phuong2975
12-08-2014, 08:22
Ngày 3 : Phan Rang - Nha Trang 130 km

Đoạn này quyết định chạy theo đường ven biển ra Vĩnh Hy nên mới dài vậy, nếu đi theo QL 1 chỉ tầm 90 km
Sáng 7h mới bắt đầu lên đường
Đoạn đầu ra Vĩnh Hy đường mới trải nhựa láng đẹp, trời trong xanh. Hình chụp bến tàu cá từ cầu Tri thuỷ
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-03-805_zps1d3d3063.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-03-805_zps1d3d3063.jpg.html)
Cầu Tri Thuỷ mới đã hợp long, đang hoàn thiện mặt cầu và đường dẫn. Tầm vài tháng nữa theo đường cầu mới ra Vĩnh Hy sẽ gần hơn tầm ~ 10 km

Sau đó là tầm 20 km đường đang hoàn thiện, toàn đá dăm chứ chưa trải nhựa. 2 ae bò chậm chậm sợ bể bánh xe. Bắt đầu vào đường đèo để vào Vĩnh Hy thì nếm cái dốc đầu tiên, cũng gần 15%, may mà chỉ tầm 300m. Vài tháng nữa con đường mới tránh đoạn dốc này sẽ hoàn thành.
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-03-806_zpsdf2bb66a.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-03-806_zpsdf2bb66a.jpg.html)
Hình anh bạn đang ạch đụi leo dốc :D
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-03-808_zps2cec9653.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-03-808_zps2cec9653.jpg.html)

Chạy vào tiếp 1 đoạn nữa thì hết đường xấu, 2 ae nghỉ chân trên đỉnh dốc ăn uống chém gió
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/1970365_10204428361337773_113668276354072916_n_zps 3142dfc2.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/1970365_10204428361337773_113668276354072916_n_zps 3142dfc2.jpg.html)

Xong thả dốc xuống Vĩnh Hy. Do ko có kế hoạch ở lại nên 2 ae leo luôn lên đèo chứ ko vào làng. Dọc đường thấy quảng cáo resort Vĩnh Hy có khoảng 350k / đêm. Tự hứa sẽ có ngày quay lại ăn chơi cho sướng.
Lên đèo mới nhìn thấy toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy, quả không uổng cho công sức đạp vào đây
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-03-818_zps45c9229d.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-03-818_zps45c9229d.jpg.html)
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-03-817_zps2c212d38.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-03-817_zps2c212d38.jpg.html)

Đường từ Vĩnh Hy ra Cam Ranh lại leo đèo. 2 ae leo tà tà 7 km/h
Lên đỉnh đèo đổ dốc xuống mơi sướng, trên 50 km/h
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-03-821_zps93869742.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-03-821_zps93869742.jpg.html)

phuong2975
12-08-2014, 08:38
Xuống lưng dốc thì gặp nhóm sinh viên Đà Nẵng đang đạp xe vào Nam. Tui đang đổ dốc quá phê nên chỉ vẫy tay chào. Anh bạn thì dừng lại chụp vài tấm kỷ niệm
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10590454_10204466522291773_1400040044118464127_n_z ps7b66bd00.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10590454_10204466522291773_1400040044118464127_n_z ps7b66bd00.jpg.html)

Chạy xuống gần hết dốc thỉ gặp nhóm cuối bị bể bánh xe. Dừng lại xem có giúp được gì ko, nhưng các bạn chạy xe bánh 700 nên đành chịu. Cũng may các bạn có tổ chức xe máy hậu cần nên cũng ko lo lắm

Xuống hết dốc thì gặp vài bãi cát đẹp mê hồn, nhưng ko có chỗ tắm nước ngọt nên đành chịu ko dám tắm.
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10410659_10204466524331824_7805607481120726907_n_z ps138e2964.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10410659_10204466524331824_7805607481120726907_n_z ps138e2964.jpg.html)

Tưởng hết dốc rồi thì hoá ra lại còn. 12 h trưa chưa ăn gì mà phải nuốt mấy con dốc 8% 11% quả là phê
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-03-824_zps4f6551cb.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-03-824_zps4f6551cb.jpg.html)

gần 2 h chiều mới bò ra tới Cam Ranh, ghé quán nào cũng hết, đành ăn tạm bữa cơm bụi gần bến xe
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10547528_10204428757587679_5642153356116583734_n_z psce151f12.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10547528_10204428757587679_5642153356116583734_n_z psce151f12.jpg.html)

Ăn xong thấy trời âm u nên quyết định chạy luôn về NT theo đường bờ biển. Hình chụp cây cầu sắt dẫn vào khu quân sự Cam Ranh, h thành đường dân sự cho xe chạy thẳng về sân bay Cam Ranh. Đường cũng mới láng nhựa lại chạy rất đã
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10527556_10204429428804459_6311518194650644053_n_z psdb5b4792.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10527556_10204429428804459_6311518194650644053_n_z psdb5b4792.jpg.html)

2 ae về tới Nha Trang tầm 5h chiều, tự sướng phát trên bờ biển
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10382164_10204466527171895_7038785790294761918_n_z psc2c096be.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10382164_10204466527171895_7038785790294761918_n_z psc2c096be.jpg.html)

Ghé khách sạn quen chui lên phòng chung ngủ, có 100k/người, tiếng là phòng chung nhưng chỉ có 2 ae. Tối ra quán làm vài ve với 2 thằng bạn nối khố. Quên chưa nói là NT là home town, nhưng lâu lắm mới về lại

phuong2975
12-08-2014, 09:34
Ngày 4 : Hòn Bà 120 km - 1578 m cao
Đoạn này ban đầu dự kiến là đạp lên 1 mình do anh bạn chỉ xin nghỉ 3 ngày. Sau máu quá nên anh bạn nghỉ luôn thứ 2 để đi chung.
Sáng ra tính đi sớm, nhưng bò xuống ks thì thấy xe anh bạn bị xịt lốp. Loay hoay mãi gần 7h mới lên đường. Chạy ra bánh canh bà Thừa đường Yersin làm double 2 tô vẫn còn thèm @@ tuy nhiên vẫn nhớ vị bánh canh hồi nhỏ ăn, bánh canh cọng to, nước lèo có hột điều màu đỏ, chả cá chiên cắt mỏng tang, rắc vào thật nhiều hành thơm phức :D

Từ NT quay ngược về hướng SG theo QL1, tầm 20km tới KCN Suối dầu là có đường rẽ vào Hòn Bà, cứ theo bảng chỉ đường mà chạy. Cũng buồn cười vì có mỗi 1 đường chả sợ lạc mà cứ 1 đoạn lại có bảng chỉ đường
Vào chân đèo
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10583839_10204434756337644_6274098320483443327_n_z psf5821b05.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10583839_10204434756337644_6274098320483443327_n_z psf5821b05.jpg.html)

Bắt đầu leo dốc. 10km đầu có lên có xuống, chạy xuyên rừng rất đẹp. Tiếc là có nhiều đoạn người dân phá rừng làm rẫy.
Lên tầm 400m thì nghỉ. Lại phát hiện xe anh bạn bị xịt lốp. Lọ mọ mãi gần 1 h mới tìm ra cây dăm nằm trong bánh xe @@
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-04-833_zps8a9af1e1.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-04-833_zps8a9af1e1.jpg.html)

Tiếp tục leo dốc. Từ đoạn này bắt đầu phê, 1 phần do nắng nóng, 1 phần do đói, vì anh bạn ko chuẩn bị kỹ, leo núi mà mang có 4 cây xúc xích nhỏ. Hên là tui mang theo gói bánh mỳ sandwich, phô mai, chà bông, chia ra 2 ae cầm cự.
Chú ý : hình sau có tính chất nhạy cảm, hạn chế các bạn gái chưa có bạn trai hoặc các bạn đang ăn cơm nhìn :D

https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10378999_10204447785783372_5254621644034172807_n_z psaa476c49.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10378999_10204447785783372_5254621644034172807_n_z psaa476c49.jpg.html)

https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-04-841_zpse21c4379.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-04-841_zpse21c4379.jpg.html)

Lên tầm 1000m thì cảnh rất đẹp
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-04-846_zps00ea1650.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-04-846_zps00ea1650.jpg.html)

Đoạn cuối đường quanh co, cua tay áo liên tục, dốc 10% trở lên, càng thêm thách thức ý chí độp thủ. Đoạn này cứ khoảng 500m là phải nghỉ chút vì hụt hơi
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-04-843_zpsd678cfb9.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-04-843_zpsd678cfb9.jpg.html)

Lên tới đỉnh Hòn Bà
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10563108_10204466534172070_2381080430290085317_n_z ps47277818.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10563108_10204466534172070_2381080430290085317_n_z ps47277818.jpg.html)

Trên đỉnh Hòn Bà là ngôi nhà xưa kia bác sĩ Yersin sống và làm việc
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10547602_10204439207168912_7487071450339903142_n_z pse08fe2d7.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10547602_10204439207168912_7487071450339903142_n_z pse08fe2d7.jpg.html)

Hiện nay Yasaka có xây 1 trạm dừng chân kế bên, luôn có 3 ae túc trực. Có chỗ nghỉ đêm, phòng chung 100k/ người, phòng riêng 500k / phòng. Chi phí ăn uống khá là đắt đỏ, nhưng nếu có thời gian ở trên núi ban đêm thì chắc là tuyệt vời

phuong2975
12-08-2014, 09:51
Trạm dừng chân của Yasaka. Phía dưới là khu ăn uống, trên lầu là phòng nghỉ. Yasaka bị phạt vì xây cái trạm này, nhưng tui thấy xây dựng vậy cũng hợp lý, có thế mới có dịch vụ cho du khách lên đây, đồng thời có người chăm nom bảo dưỡng ngôi nhà của bác sĩ Yersin và hương khói cho ông
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10532875_10204466535172095_3287880519852569784_n_z psa2706a6d.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10532875_10204466535172095_3287880519852569784_n_z psa2706a6d.jpg.html)

Góc bên phải hình có cái trạm kiểm lâm Hòn Bà, toạ lạc trên điểm cao hơn khoảng 10m nữa. Tính ra đó mới là đỉnh Hòn Bà :D

Hình tự sướng của con Ô Vân Phi Tuyết trên đỉnh Hòn Bà @@
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-04-849_zpscd7c5794.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-04-849_zpscd7c5794.jpg.html)

2 cái vespa phía sau là của 4 bạn trẻ SG trên đường từ Huế về lại SG

2ae quất xong tô mì chống đói, thấy đã muộn nên rời đỉnh núi đổ đèo về NT. Lên thì lâu chứ xuống có 1h30 là ra tới chân đèo, trên đường ko dám chạy nhanh vì cua quẹo lên tục, đường thỉnh thoảng có ổ gà, đá dăm nên cũng ngán. Rà thắng bốc cả khói, tui phải dừng 2 lần đổ nước vào bố thắng

Từ chân đèo 2 ae vọt về NT, lại kéo 35 km/h, nhào vào khách sạn lấy đồ, chạy ra nhà xe Phương Trang thì dính mưa. Cũng may chạy tới nhà xe vưa kịp gửi xe thay đồ là lên xe về SG. Lên xe may mà còn ít bánh quy chống đói tới 2h đêm mới ngừng ăn tại Phan Thiết @@

augustran
12-08-2014, 09:58
một chuyến phượt tuyệt vời.

ngynvuloc
12-08-2014, 11:00
2 bác siêu nhân quá, ngày 1 đạp 220km rồi ngày 2 quất tiếp 150km nữa. Bái phục (BB)

phuong2975
12-08-2014, 11:38
2 đứa mình độp bt thôi. Trong nhóm Vòng Vòng Sài Gòn, MTB Bình Dương, Đông Tây, Tour de Sai Gon nhiều anh chị còn đạp dữ hơn. Hôm trước MTB Bình Dương cũng có 1 số anh đi cung này, xong hôm sau còn leo cả Hòn Giao lên Đà Lạt. Có mấy anh còn chạy SG - DL hoặc ngược lại trong 1 ngày. Nhưng các anh ấy chỉ post lên FB chứ ko post lên đây nên ae ít biết. Các bạn có thể lên FB xem

zPinPonz
12-08-2014, 14:10
hờ hai bác đạp kinh quá... :)
hình ảnh đẹp :D

htvinh2000
13-08-2014, 11:34
không biết chừng nào mới làm được 1 tour như vậy :(

phuong2975
18-08-2014, 13:12
T7 tuần sau, cả nhà kéo nhau VT cho mấy đứa nhỏ chơi cuối hè, thấy chân cẳng đi về còn đơ đơ, thế là lại vác xe lên chạy xuống VT, anh bạn cũng joint vào luôn.
2 ae đều phải đi làm sáng T7, nên trưa mới bắt đầu đạp. Ra cầu Sg thấy cái biển 39 độc C, choáng, đúng là hạn bà chằng
Con đường dài lê thê vì nóng nên cũng chả buồn chụp. A bạn cũng chỉ chụp lúc vào VT
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/10525998_10204489426024352_651384513044007221_n_zp sec40232b.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/10525998_10204489426024352_651384513044007221_n_zp sec40232b.jpg.html)

Hôm sau anh bạn ko vướng bận gia đình nên đi phà về Cần giờ rồi đạp về tp
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/15369_10204489429704444_3598418088431607550_n_zps2 d2459e9.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/15369_10204489429704444_3598418088431607550_n_zps2 d2459e9.jpg.html)

Tui thì đạp lên hải đăng chơi. Đường hải đăng khá đẹp, quanh co theo sườn dốc. Có gần 3km nên cuốc 1 phát lên luôn
https://i552.photobucket.com/albums/jj347/phuong2975/2014-08-10-852_zps36576580.jpg (http://s552.photobucket.com/user/phuong2975/media/2014-08-10-852_zps36576580.jpg.html)

Thấy con đường chạy sang bên tượng chúa, tính phi theo mà bị mấy bác điện lực đang kéo dây cản lại, kêu đường cấm. Mà có bảng cấm thiệt ^^

vu_vinh0510
12-09-2014, 15:29
Đã làm 1 tour hoành tráng rồi, giờ thêm 1 chuyến bonus nữa thiệt là không còn gì bằng. Mình chỉ phượt bằng xe máy và vài chuyến xe đạp ra VT, Đồng Nai Bình Dương chứ chưa xa hơn thật là khâm phục 2 a quá