PDA

View Full Version : Xuyên Việt - chinh phục những khát khao còn dang dở...



MinhKa_Eagle
12-08-2014, 01:27
Trải nghiệm thú vị và có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ đấy là chuyến đi xuyên Việt vừa rồi của mình. Mình biết đến diễn đàn lâu rồi nhưng bây giờ mới ngồi đây để viết bài chia sẻ cùng mọi người. Mình viết ra không phải để khoe thành tích vì có rất nhiều, rất nhiều anh/chị đã xuyên Việt rồi, mình viết để nhớ đến tuổi trẻ liều lĩnh với cái đam mê "xê dịch".

Ao ước lớn nhất của nhiều phượt thủ có lẽ là đi khắp thế giới nhưng trước hết thì phải đi hết dải đất chữ S xinh đẹp này đã. Mình đã khát khao 1 chuyến xuyên Việt từ rất lâu lắm rồi, đôi lúc cứ nghĩ sau này đi làm mới thực hiện được nhưng cũng thật "nhanh và nguy hiểm", đang trong thời gian thi cử mình cùng thằng bạn đã hẹn ngày lên đường và chắc chắn như đinh đóng cột.
- Thời gian: theo như tìm hiểu những người đã đi thì muốn khám phá được nhiều nơi, có thời gian hưởng thụ cũng phải hơn 20 ngày. Cũng nằm trong tầm kiểm soát vì mình xong khoảnh khắc sinh viên năm 3 rồi, nhưng mình muốn đi về nhà nhanh ngày nào tốt ngày đấy.
- Nhân lực: đi xuyên Việt muốn an toàn, chi phí rẻ thì đi theo đoàn nhưng mình thích đi 4ng or 2ng hơn vì vừa nhanh vừa không bị ràng buộc. Cũng không tìm được ai cùng chí hướng nên 2 đứa mình là bạn đồng hành trong suốt 24 ngày trên 5000 cây số.
- Tiêu chí: tiết kiệm, đặt chân đến những nơi chưa từng đến, chinh phục nốt 2 cực còn lại và ngã ba Đông Dương, đồng thời tìm hiểu cuộc sống và con người những nơi mình đi qua...
- Áp lực: chỉ còn một năm nữa là ra trường, bạn bè đứa nào cũng đi học thêm tiếng anh với học thực hành còn mình thì "đi bụi". Mẹ với dì mình không cho đi vì sợ đủ thứ nhưng sau đấy ba với chú bảo vứt nó ra ngoài cho nó tự đứng dậy, còn đứa bạn đồng hành thì bị bố mẹ biết nên ra tận Hà Nội đón về nhà, vì thế mình phải chạy vào Nghệ An đón rồi cùng lên đường.
- Chi phí: 2 đứa dự tính tầm 3 - 4 củ/đứa vì mình cũng chỉ có và xoay sở trong tầm ấy thôi, lần này đi không xin tiền ai hết, tiền kiếm được không tiết kiệm được mấy, tiền lương cũng chưa được lĩnh nên lúc xuất phát chỉ vỏn vẹn 500k trong ví :D
Lên đường nào :D
Ngày 1: Hà Nội - Bái Đính - Quảng Hải (Thanh Hóa):

Đợt thi xong, lớp mình tổ chức đi chơi một bữa hoành tá tràng để kết thúc năm 3 và địa điểm là về nhà một bạn trong lớp ở Quảng Hải, cả lớp đi xe ôtô còn mình thì lôi được thằng bạn đi xe máy cùng :D

Mình không mang nhiều đồ, bộ đồ sửa xe, lều, chân máy, 1 cái ba lô và sẽ thêm 1 cái ba lô của đứa bạn nữa
https://farm4.staticflickr.com/3888/14865186426_e8316619bc_c.jpg (https://flic.kr/p/oDzY2G)

2 chúng mình chạy thẳng đến chùa Bái Đính, đến nơi thì mây đen kéo đến đầy trời nhưng mà may là không mưa chút nào :D Chùa Bái Đính đúng là một quần thể chùa lớn, rộng nếu đi hết chắc mất rất nhiều thời gian nên mình chỉ đi ở phần trên cao rồi ngắm xuống dưới.

https://farm6.staticflickr.com/5565/14701519698_d3b914f7ca_c.jpg (https://flic.kr/p/op88By)

https://farm4.staticflickr.com/3876/14701463619_8853fe59c2_c.jpg (https://flic.kr/p/op7QWF)

Tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.
https://farm4.staticflickr.com/3852/14701564887_5e88f468d7_c.jpg (https://flic.kr/p/op8n3F)

Một góc view khá đẹp :D
https://farm4.staticflickr.com/3853/14887759612_580ace5dfe_c.jpg (https://flic.kr/p/oFzEfy)

Dạo quanh chùa 1 lúc thì 2 đứa mình lấy xe chạy tiếp đến hội tụ cùng lớp...

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 13:42
Sau cơn mưa giông thì trời lại nắng gắt, cả lớp chúng mình ra tắm biển, chụp ảnh, đá bóng...

Bãi biển Quảng Hải
https://farm6.staticflickr.com/5552/14887739752_2994d1ab8c_c.jpg (https://flic.kr/p/oFzym9)

Lớp mình
https://farm4.staticflickr.com/3880/14907930453_b47fdf8c4f_c.jpg (https://flic.kr/p/oHn3kF)

Đây là các gay :v
https://farm6.staticflickr.com/5587/14887724962_dabf495a47_c.jpg (https://flic.kr/p/oFztX9)

Các bạn gái xinh xắn của lớp
https://farm6.staticflickr.com/5570/14885605584_1a9a0c7f8a_c.jpg (https://flic.kr/p/oFoBW9)

https://farm6.staticflickr.com/5568/14907913043_9dfeaebc5c_c.jpg (https://flic.kr/p/oHmXav)

Con gái đá bóng cũng bá phết :))
https://farm6.staticflickr.com/5557/14701469708_a793ee5d6f_c.jpg (https://flic.kr/p/op7SKE)

Tình bạn...
https://farm4.staticflickr.com/3904/14887708062_af8e932c11_c.jpg (https://flic.kr/p/oFzoVL)

Dần tối, chúng tôi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ để cùng ngồi vào bữa tiệc thịnh soạn ở nhà với nhiều hải sản ngon, bổ và rẻ. Xong xuôi thì các bạn nữ mua bia vs rang lạc cho bọn mình vừa nhâm nhi vừa đánh bài rồi tối xem WC, thật tuyệt vời!
Rồi ai cũng thấm mệt và đi ngủ, thế là hết ngày đầu tiên của mình! Đối với mình thế quả là vô cùng sung sướng rồi, vì mình biết không phải quay đầu xe lại thì sẽ đi được đến đích cuối cùng.

ldhnguyen
12-08-2014, 13:49
sao cái ngày chị gặp em với trong hình nó hổng có giống nhau vại :v

ldhnguyen
12-08-2014, 13:50
"vì mình biết không phải quay đầu xe lại thì sẽ đi được đến đích cuối cùng."

Câu này được. Cơ mà đừng để đứng yên 1 chỗ nhé :)

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 14:14
Ngày 2: Quảng Hải - Sầm Sơn - Thái Hòa - Hương Khê
4h chuông điện thoại reo lên, các bạn nữ đã dậy và đi bộ ra bờ biển trước, mình vội dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng 2 thằng bạn nữa chạy xe máy theo sau. Nhìn lên bầu trời thấy đầy mây thì trong bụng nghĩ "định mệnh! lại không săn được bình mình rồi", mình chạy dọc theo bờ biển rồi cứ nhìn xem mặt trời mọc lên chỗ nào,biển sớm gió mát lạnh, yên bình.

Ráng đông
https://farm4.staticflickr.com/3854/14865225386_9fa11d4e2d_c.jpg (https://flic.kr/p/oDAaBq)

Chạy tiếp một đoạn thì chúng mình gặp các bạn nữ, trong lúc đứng đợi bình minh lên thì tranh thủ đẩy thuyền ra khơi giúp ngư dân
https://farm4.staticflickr.com/3854/14885154581_b2fed2617c_c.jpg (https://flic.kr/p/oFmiSe)

Những lần trước mình đến biển thì trời mưa. Mưa làm cho biển âm u xám xịt. Chờ mãi mặt trời không ló ra được, thất vọng não nề vì sự cố gắng dậy sớm mà không ngắm được gì. Nhưng lần này mình đã toại nguyện. Khoảnh khắc đấy thật là đẹp, thứ khoảnh khắc mà mình mong mỏi bấy lâu hơn 20 năm nhưng giờ mới được nhìn thấy. Phía xa xa, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu xuất hiện, nó ló dần lên mặt nước nhưng cũng rất "nhanh và nguy hiểm". Nó như một hòn lửa nhô lên khỏi đường chân trời, nhưng quá một chút thì lại lẩn vào trong những đám mây dày đặc. Tôi nhanh tay chụp được vài hình tuyệt đẹp. Vâng, đẹp lắm. Bình minh mà. Có nghĩa là một ngày mới bắt đầu!

https://farm4.staticflickr.com/3869/14701598778_0c004794c7_c.jpg (https://flic.kr/p/op8x81)

https://farm6.staticflickr.com/5589/14885142581_58f1589ec9_c.jpg (https://flic.kr/p/oFmfik)

Em bé đang đứng đợi bố...
https://farm4.staticflickr.com/3916/14701578968_54ed777ea5_c.jpg (https://flic.kr/p/op8res)

Chúng mình mua đồ để nấu cho bữa tối rồi về để còn đi Sầm Sơn
https://farm6.staticflickr.com/5554/14908051693_5a0e055651_c.jpg (https://flic.kr/p/oHnEo2)

https://farm4.staticflickr.com/3859/14887847752_e4662ecf32_c.jpg (https://flic.kr/p/oFA7sd)

trantuanfn
12-08-2014, 14:23
Hình bạn chục nhìn nét...
mình đoán chắc phải có 1 chút photoshop phải không...???
Tiếp đi bạn...hóng!!!

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 14:42
Về nghỉ ngơi 1 lúc thì cả lớp ra Sầm Sơn...

Nhiệm vụ của mình là làm xe ôm cho những quả chôm chôm ;)))
https://farm6.staticflickr.com/5590/14707357770_e0ac010739_c.jpg (https://flic.kr/p/opD44Y)

Bãi đá sau Sầm Sơn
https://farm4.staticflickr.com/3886/14888139655_5cca2db543_c.jpg (https://flic.kr/p/oFBBe2)

Ngồi ngắm biển
https://farm4.staticflickr.com/3894/14701471080_24a4bd8581_c.jpg (https://flic.kr/p/op7Taj)

Dạo quanh một lúc và chụp ảnh đủ kiểu thì cả lớp lên chỗ hòn Trống Mái kiếm chỗ rộng mát dưới rừng thông để ăn trưa
https://farm6.staticflickr.com/5563/14887800492_f59c9d2411_c.jpg (https://flic.kr/p/oFzSpo)

12h trưa, mình phải chào cả lớp để tiếp tục hành trình xuyên Việt...
Chia tay bạn bè tôi lại phải độc hành 1 đoạn đường khá dài, cái nắng gắt trưa hè của miền trung cùng những cơn gió Lào táp vào mặt nhưng không thể ngăn cản được sự nhiệt huyết, đam mê khám phá của chàng trai trẻ. Tôi băng qua những con đèo, con dốc ngoằn nghoèo, qua những rừng cao su, rừng phi lao xanh bạt ngàn đang xào xạc lá. Tôi vừa đi vừa hát những bài quen thuộc để giết cơn buồn ngủ chết tiệt, xua tan đi sự cô đơn, mệt nhọc...Nốt hôm nay thôi, mai tôi đã có bạn đồng hành. Gạt bỏ hết tất cả, tôi lại đi, lại khám phá để viết tiếp những chuyện, những câu chuyện về tuổi trẻ của tôi...

https://farm4.staticflickr.com/3905/14887824902_94c0d3e0bc_c.jpg (https://flic.kr/p/oFzZEf)

https://farm6.staticflickr.com/5585/14865179516_e2fc0ae8c7_c.jpg (https://flic.kr/p/oDzVYy)

Đường Thanh Hóa chỗ này rất xấu, đường đang làm lại có nhiều ổ gà ổ vịt nên 3h tôi mới đến Tx.Thái Hòa, 4h thì 2 đứa gặp nhau và chạy tiếp đến 7h tối thì đến nhà bạn ở Hương Khê. Thằng bạn tiếp đón rất chu đáo, được tắm rửa sạch sẽ vừa có bữa ăn thật ngon, làm lon bia nữa nên tối ấy 9h là tôi đã lên giường ngủ 1 giấc thật ngon lành sau ngày thứ 2 khá vất vả.

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 15:27
Hình bạn chục nhìn nét...
mình đoán chắc phải có 1 chút photoshop phải không...???
Tiếp đi bạn...hóng!!!

đúng rồi :)))) mình chỉnh ảnh 1 tý cho đẹp mà, he

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 15:33
sao cái ngày chị gặp em với trong hình nó hổng có giống nhau vại :v

đi thế chả khác à, người trước lúc đi béo tốt trắng trẻo mà =))))))
https://farm6.staticflickr.com/5556/14701471639_dd5985c8e2_c.jpg (https://flic.kr/p/op7TjX)

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 16:30
Ngày 3: Hương Khê - nghĩa trang Trường Sơn - Huế - Đà Nẵng:

6h, tiếng gà gáy làm tỉnh giấc, mở mắt ra trời cũng đã sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng thì 2 đứa tôi tạm biệt đứa bạn để lên đường. Hầu hết thời gian ngày hôm nay đều dành cho việc mài đít trên yên xe :))

Không biết 2 anh chị này đang đi đâu :))))
https://farm6.staticflickr.com/5561/14708010177_87c8bfb944_c.jpg (https://flic.kr/p/opGp1n)

Đi qua Phong Nha - Kẻ Bàng, vì chỗ này đi cũng mấy lần rồi nên tôi không ghé :D
https://farm4.staticflickr.com/3860/14707947568_bf21f2efb1_c.jpg (https://flic.kr/p/opG5oU)

Khoảng 12h trưa thì chúng tôi đến nghĩa trang Trường Sơn - nơi tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của tổ quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường. Đây là nghĩa trang có quy mô lớn, có kiến trúc, bố cục độc đáo, không giống đa phần nghĩa trang liệt sĩ khác ở Việt Nam. Khu trung tâm nằm trên một ngọn đồi cao có đài tưởng niệm cao làm bằng đá trắng. Bốn khu đặt mộ liệt sĩ được xếp theo tỉnh, thành phố trải trên năm quả đồi. Xen kẽ các khu mộ là những cánh rừng thông đang rì rào trong gió dưới cái năng chang chang.

https://farm4.staticflickr.com/3892/14708008957_90d88b25e0_c.jpg (https://flic.kr/p/opGoDk)

Ngấu nghiến thỏi lương khô, uống vài ngụm nước rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đến Huế, tôi ghé vào nhà dì nghỉ ngơi rồi cùng chị gái lên nghĩa trang thắp hương cho ông ngoại. Xong xuôi, 2 đứa lại tiếp tục vào Đà Nẵng.

Đến đèo Hải Vân, 2 đứa chạy từ từ ngắm cảnh và hơn 5h thì đến cầu Thuận Phước, đứng đây hóng gió ngắm tp.Đà Nẵng và hoàng hôn.

https://farm6.staticflickr.com/5552/14894201772_d596c53c8b_c.jpg (https://flic.kr/p/oG9Fhh)

Tôi về nhà cậu tắm rửa, ăn cơm rồi tối lượn lờ Đà Nẵng. 11h xem WC xong làm một giấc đến sáng mai để kết thúc ngày thứ 3.
Ở đây có nhiều ảnh đẹp nhưng thẻ nhớ bị lỗi mất hết, tiếc quá.

hoaibao789
12-08-2014, 17:48
Tiếp đi bạn ơi. Cho hỏi bạn dùng máy chụp hình gì và lens gì vậy bạn

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 19:01
Tiếp đi bạn ơi. Cho hỏi bạn dùng máy chụp hình gì và lens gì vậy bạn

D90 lens 18-70 bạn à, vài ảnh mình có chỉnh sửa 1 chút nữa :D

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 19:32
Ngày 4: Đà Nẵng - Quy Nhơn
Sau khi ăn sáng xong thì 2 đứa tôi xuất phát vào Quy Nhơn, đường quốc lộ ở đây nhiều xe cộ lưu thông mà mấy lão xe tải chạy rất ẩu. Trời nắng chang chang, mấy hôm chạy dài dưới cái nắng miền Trung gay gắt thì cũng tốn rất nhiều sức lực. Nghỉ trưa ở gần bãi biển Sa Huỳnh, ăn tạm hộp bánh quy Cosy, hộp sữa chua và uống vài ngụm nước rồi 2 đứa tôi lại đi tiếp.
Trên đường, gặp 1 anh chạy Vespa cổ nhìn dáng vẻ cũng giống dân phượt nên như phản xạ, bọn tôi tiến gần hỏi thăm thì biết anh ấy cũng đi xuyên Việt và đi từ loanh quanh Tây Bắc đến hôm nay cũng 22 ngày rồi, chúng tôi đưa số điện thoại cho nhau rồi hẹn gặp ở Quy Nhơn. Tôi chọn đường biển để chạy, ít xe cộ đi lại nhưng đến chỗ Hoài Nhơn thì bị thủng săm, trời nóng quá nên săm bị nứt, vá xong đi được 1 đoạn nó bung ra luôn nên 2 đứa phải đẩy xe đi kiếm quán thay luôn cái săm :v

https://farm6.staticflickr.com/5562/14709057137_913cfda766_c.jpg (https://flic.kr/p/opMLep)

Xong xuôi, chúng tôi chạy tiếp và khoảng hơn 5h là đến tháp Bánh Ít. Đây là cụm tháp rất đẹp, kiến trúc Chăm pa cổ xưa thật đặc sắc, vẫn còn vẻ hoang sơ khiến tôi thích thú.

https://farm4.staticflickr.com/3879/14709020337_d7953587c1_c.jpg (https://flic.kr/p/opMzhV)

Tháp chính
https://farm4.staticflickr.com/3871/14709020527_1a3bcd65c5_c.jpg (https://flic.kr/p/opMzmc)

https://farm6.staticflickr.com/5561/14872569296_3aa2a460a4_c.jpg (https://flic.kr/p/oEeNGy)

https://farm6.staticflickr.com/5581/14895215162_5f439a3780_c.jpg (https://flic.kr/p/oGeSww)

https://farm6.staticflickr.com/5595/14895541965_98ddc2c524_c.jpg (https://flic.kr/p/oGgxF4)

Gọi đứa bạn thì nó bảo đang ở sân bay sắp về nhà thế là 2 đứa chạy tiếp vào tp.Quy Nhơn. Đến nơi thì bạn chưa về nhưng cô chú tiếp đón bọn tôi rất niềm nở. Trò chuyện, hỏi han xong chú dẫn tôi lên phòng bày cho chỗ tắm, giặt...rất nhiệt tình và vui vẻ nên tôi cũng đỡ ngại đi nhiều. Căn phòng thiết kế rất đẹp, từ hồi đi phượt tới giờ tôi mới được nghỉ ở phòng đẹp hơn khách sạn thế này. Tối đấy, cô chú chở mấy đứa đi ăn hải sản, nói thật là có nằm mơ tôi cũng không dám mơ là đi phượt mà được sướng với sang như thế này đâu =)))))) Sau đó, 3 đứa đi dạo đêm Quy Nhơn, lên cầu Thị Nại hóng gió rồi về ngủ sáng mai còn dậy sớm tập thể dục :))))))

Cầu Thị Nại – Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
https://farm4.staticflickr.com/3855/14708919719_4e96d8b732_c.jpg (https://flic.kr/p/opM4o8)

MinhKa_Eagle
12-08-2014, 21:30
"vì mình biết không phải quay đầu xe lại thì sẽ đi được đến đích cuối cùng."

Câu này được. Cơ mà đừng để đứng yên 1 chỗ nhé :)

lần nào đi mà không quay xe thì đều đi đến đích cuối cùng =))))) đứng yên 1 chỗ là khi hết tiền đổ xăng thôi :3

MinhKa_Eagle
13-08-2014, 12:20
Ngày 5:
Gềnh Ráng - "tập thể dục buổi sáng"
4h sáng, chuông điện thoại reo lên, 2 đứa vẫn muốn ngủ nướng tiếp nhưng tôi phải cố lết vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo để đi ngắm bình minh ở Gềnh Ráng. Cô chú cũng đã dậy để đi tập thể dục còn 3 đứa tôi chạy xe máy chứ không phải đi bộ như dự định lúc tối. Sáng sớm, bác bảo vệ đang ngon giấc nên bọn tôi không phải mất tiền mua vé mà chạy xe thẳng vào khu du lịch Gềnh Ráng - Tiên Sa. 3 đứa cứ chạy theo con đường nối sang khu làng phong Tuy Hòa mà hồi xưa Hàn Mạc Tử điều trị để tìm chỗ ngắm bình minh.

https://farm6.staticflickr.com/5582/14708880810_03f1fb6bed_c.jpg (https://flic.kr/p/opLRPh)

Bờ biển của khu làng phong, bọn tôi chỉ đứng bên này nhìn chứ không dám sang :D
https://farm4.staticflickr.com/3869/14708961519_28b0fc5885_c.jpg (https://flic.kr/p/opMgNP)

Mây dày đặc quá nên không thấy được mặt trời ló lên biển, 3 đứa bèn trở lại rồi xuống chỗ bãi đá chơi. Ghềnh Ráng là sự hợp thành của những bãi đá nối tiếp nhau, uốn lượn theo đường cong của eo núi. Sự xâm thực của thiên nhiên, sự mài mòn của sóng biển đã phô bày những khối đá khổng lồ nằm chồng chất lên nhau, tạo ra những hang hốc, hình thù cổ quái, sinh động.

Bãi Đá Trứng
https://farm6.staticflickr.com/5556/14895212782_813979865e_c.jpg (https://flic.kr/p/oGeRPu)

Những tảng đá nhấp nhô, ngổn ngang giữa ngàn lớp sóng vỗ
https://farm4.staticflickr.com/3863/14892500011_fc9cfb929a_c.jpg (https://flic.kr/p/oFZXpz)

https://farm4.staticflickr.com/3919/14708917139_c056767716_c.jpg (https://flic.kr/p/opM3BD)

Trongvien
13-08-2014, 14:34
Chuyến đi thú vị thật :)

MinhKa_Eagle
13-08-2014, 15:50
Chuyến đi thú vị thật :)
Cảm ơn bạn, đón đọc tiếp những phần sau nữa nhé :D còn rất nhiều chuyện hay và hấp dẫn nữa :D

remimotao
13-08-2014, 15:56
https://farm6.staticflickr.com/5590/14707357770_e0ac010739_c.jpg

nhìn như là con mọn ấy bác nhỉ :D

quantrinh
13-08-2014, 20:40
Ngày 5:
Gềnh Ráng - "tập thể dục buổi sáng"
4h sáng, chuông điện thoại reo lên, 2 đứa vẫn muốn ngủ nướng tiếp nhưng tôi phải cố lết vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo để đi ngắm bình minh ở Gềnh Ráng. Cô chú cũng đã dậy để đi tập thể dục còn 3 đứa tôi chạy xe máy chứ không phải đi bộ như dự định lúc tối. Sáng sớm, bác bảo vệ đang ngon giấc nên bọn tôi không phải mất tiền mua vé mà chạy xe thẳng vào khu du lịch Gềnh Ráng - Tiên Sa. 3 đứa cứ chạy theo con đường nối sang khu làng phong Tuy Hòa mà hồi xưa Hàn Mạc Tử điều trị để tìm chỗ ngắm bình minh.

Trại phong Quy Hòa, hihi :)

MinhKa_Eagle
13-08-2014, 20:41
https://farm6.staticflickr.com/5590/14707357770_e0ac010739_c.jpg

nhìn như là con mọn ấy bác nhỉ :D

Con mọn là gì hả bạn ơi, mới nghe tên lần đầu @@

quantrinh
13-08-2014, 20:55
Chắc là bạn đi hết chặng đường dài rồi mới lập topic post hình hở. Không biết hành trình tiếp theo của bạn có hướng về Nam không nhĩ, hay là lên Tây Nguyên. Nếu hướng về Nam thì chắc bạn đi đoạn Quy Nhơn - Tuy Hòa. Đoạn này tính từ Quy Nhơn là nên đi hướng quốc lộ 1D, rồi đến Cầu Bình Phú (Thị xã Sông Cầu) gặp quốc lộ 1A, đi một đoạn là đến một biển chỉ dẫn, hướng đi Vũng La 14km tính từ quốc lộ, nếu bạn tới này được thì quả thật rất đẹp, có Bãi Ôm nằm trong danh thắng Vịnh Xuân Đài. Nếu bạn không đi theo hướng này thì cứ băng băng theo quốc lộ, đến Gành Đỏ, bạn gặp một cây cầu gỗ, nếu bạn đi theo hướng này thì hỏi đường dân địa phương để xuôi về Gành Đá Dĩa, hải đăng Gành Đèn, từ đó có đoạn đường về Tuy Hòa, trên đường về Tuy Hòa theo cung đường này bạn gặp Đầm Ô Loan, tại đây có mấy quán bè hải sản rất ngon (mình khuyên bạn là một, hai người thì đừng vào, nó chém giá ấy, haha), sau đó cứ tiếp tục là có hướng đi Bãi Xếp, rồi gặp KDL Long Thủy, vượt rừng dương thẳng về Tuy Hòa, sau một đêm bạn nghĩ ngơi ở thành phố, Tuy Hòa thành phố bé thế thôi nhưng tìm hoài rồi cũng thấy chỗ chơi haha (....) sáng mai bạn xuôi theo hướng cầu Hùng Vương để đi về Bãi Môn - Mũi Điện (cực Đông dzõm, hehe), rồi Vũng Rô ..... nói chung mình dân Phú Yên với lại sinh viên Việt Nam học nên cũng hơi rành, hihi. Mình chỉ nói vậy thôi, chứ chắc có thể bạn đã đi qua, hoặc là tìm hiểu kỹ rồi. hihi.
Dzạo này đường quốc lộ mở rộng, xe cộ đông, chạy ẩu, nên bạn phải cẩn thận nhé. Chúc bạn có chuyến đi bình an và nhiều ký ức đẹp. Mình chờ xem chặng đường tiếp theo của bạn hehe.

duonghai
13-08-2014, 22:25
Chắc là bạn đi hết chặng đường dài rồi mới lập topic post hình hở. Không biết hành trình tiếp theo của bạn có hướng về Nam không nhĩ, hay là lên Tây Nguyên. Nếu hướng về Nam thì chắc bạn đi đoạn Quy Nhơn - Tuy Hòa. Đoạn này tính từ Quy Nhơn là nên đi hướng quốc lộ 1D, rồi đến Cầu Bình Phú (Thị xã Sông Cầu) gặp quốc lộ 1A, đi một đoạn là đến một biển chỉ dẫn, hướng đi Vũng La 14km tính từ quốc lộ, nếu bạn tới này được thì quả thật rất đẹp, có Bãi Ôm nằm trong danh thắng Vịnh Xuân Đài. Nếu bạn không đi theo hướng này thì cứ băng băng theo quốc lộ, đến Gành Đỏ, bạn gặp một cây cầu gỗ, nếu bạn đi theo hướng này thì hỏi đường dân địa phương để xuôi về Gành Đá Dĩa, hải đăng Gành Đèn, từ đó có đoạn đường về Tuy Hòa, trên đường về Tuy Hòa theo cung đường này bạn gặp Đầm Ô Loan, tại đây có mấy quán bè hải sản rất ngon (mình khuyên bạn là một, hai người thì đừng vào, nó chém giá ấy, haha), sau đó cứ tiếp tục là có hướng đi Bãi Xếp, rồi gặp KDL Long Thủy, vượt rừng dương thẳng về Tuy Hòa, sau một đêm bạn nghĩ ngơi ở thành phố, Tuy Hòa thành phố bé thế thôi nhưng tìm hoài rồi cũng thấy chỗ chơi haha (....) sáng mai bạn xuôi theo hướng cầu Hùng Vương để đi về Bãi Môn - Mũi Điện (cực Đông dzõm, hehe), rồi Vũng Rô ..... nói chung mình dân Phú Yên với lại sinh viên Việt Nam học nên cũng hơi rành, hihi. Mình chỉ nói vậy thôi, chứ chắc có thể bạn đã đi qua, hoặc là tìm hiểu kỹ rồi. hihi.
Dzạo này đường quốc lộ mở rộng, xe cộ đông, chạy ẩu, nên bạn phải cẩn thận nhé. Chúc bạn có chuyến đi bình an và nhiều ký ức đẹp. Mình chờ xem chặng đường tiếp theo của bạn hehe.


Nếu đọc được bài viết của bạn trước đây vài ngày,mình sẽ đi theo cung đường này đến Quy nhơn thì hay quá. Rất tiếc, mình theo QL1 từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn gặp đường đang sửa chửa,xe khách chạy lại quá ẩu,lo né và tránh nên khỏi gành đá dĩa lúc nào không hay (thật đáng tiếc...) Riêng đường từ vịnh Vũng Rô đến mũi điện rất tốt nhưng đoạn đến gần cầu Hùng Vương thì đang rãi đá 1*2 bụi bặm vô cùng và nhất là rất dể lạc tay lái khi qua những đoạn này. Đặc biệt đoạn từ mũi Điện đi sân bay Tuy Hòa có đoạn đá xạc lở lăn ra cả đường, chạy ngang mà phải nín thở đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117973&d=1407943619[/IMG]

MinhKa_Eagle
13-08-2014, 22:28
Trại phong Quy Hòa, hihi :)

Nhìn thôi, không dám vào đấy @@

chammy
13-08-2014, 22:49
Nhìn thôi, không dám vào đấy =))))))

Haizzz. Tiếc vì ku Em không vào Trại phong. Đẹp, yên bình. Và an lành, không như ku Em nghĩ, ngại, sợ. A vào đấy chắc đâu đó gần 20 lần, từ bé tý đến bây giờ, 40. Chỉ vì E đã không hiểu rõ bệnh này.

MinhKa_Eagle
13-08-2014, 23:01
Haizzz. Tiếc vì ku Em không vào Trại phong. Đẹp, yên bình. Và an lành, không như ku Em nghĩ, ngại, sợ. A vào đấy chắc đâu đó gần 20 lần, từ bé tý đến bây giờ, 40. Chỉ vì E đã không hiểu rõ bệnh này.

Vậy hả chú, lúc đấy khoảng 6h sáng cháu đứng ở trên đồi nhìn xuống, công nhận cũng yên bình thật. Cháu cũng định sang thăm mộ Hàn Mặc Tử nhưng đứa bạn bảo là chuyển sang chỗ Tiên Sa này rồi?? Cháu cũng ít hiểu biết về bệnh này nên ngại ạ :D với không có nhiều thời gian để khám phá, đợt sau vào Quy Nhơn chắc là sẽ ghé. Cảm ơn chú nhiều nha :D

MinhKa_Eagle
14-08-2014, 11:42
Chắc là bạn đi hết chặng đường dài rồi mới lập topic post hình hở. Không biết hành trình tiếp theo của bạn có hướng về Nam không nhĩ, hay là lên Tây Nguyên. Nếu hướng về Nam thì chắc bạn đi đoạn Quy Nhơn - Tuy Hòa. Đoạn này tính từ Quy Nhơn là nên đi hướng quốc lộ 1D, rồi đến Cầu Bình Phú (Thị xã Sông Cầu) gặp quốc lộ 1A, đi một đoạn là đến một biển chỉ dẫn, hướng đi Vũng La 14km tính từ quốc lộ, nếu bạn tới này được thì quả thật rất đẹp, có Bãi Ôm nằm trong danh thắng Vịnh Xuân Đài. Nếu bạn không đi theo hướng này thì cứ băng băng theo quốc lộ, đến Gành Đỏ, bạn gặp một cây cầu gỗ, nếu bạn đi theo hướng này thì hỏi đường dân địa phương để xuôi về Gành Đá Dĩa, hải đăng Gành Đèn, từ đó có đoạn đường về Tuy Hòa, trên đường về Tuy Hòa theo cung đường này bạn gặp Đầm Ô Loan, tại đây có mấy quán bè hải sản rất ngon (mình khuyên bạn là một, hai người thì đừng vào, nó chém giá ấy, haha), sau đó cứ tiếp tục là có hướng đi Bãi Xếp, rồi gặp KDL Long Thủy, vượt rừng dương thẳng về Tuy Hòa, sau một đêm bạn nghĩ ngơi ở thành phố, Tuy Hòa thành phố bé thế thôi nhưng tìm hoài rồi cũng thấy chỗ chơi haha (....) sáng mai bạn xuôi theo hướng cầu Hùng Vương để đi về Bãi Môn - Mũi Điện (cực Đông dzõm, hehe), rồi Vũng Rô ..... nói chung mình dân Phú Yên với lại sinh viên Việt Nam học nên cũng hơi rành, hihi. Mình chỉ nói vậy thôi, chứ chắc có thể bạn đã đi qua, hoặc là tìm hiểu kỹ rồi. hihi.
Dzạo này đường quốc lộ mở rộng, xe cộ đông, chạy ẩu, nên bạn phải cẩn thận nhé. Chúc bạn có chuyến đi bình an và nhiều ký ức đẹp. Mình chờ xem chặng đường tiếp theo của bạn hehe.

Mình hoàn thành chuyến đi rồi mới viết bài này :D giá như quen bạn trước thì hay nhỉ, mình qua cái cầu gỗ rồi đi Gành Đá Dĩa, sau đấy đến Mũi Điện, qua vịnh Vũng Rô và đến Đầm Môn :D

Kim Hoa bà bà
14-08-2014, 13:25
Mình hoàn thành chuyến đi rồi mới viết bài này :D giá như quen bạn trước thì hay nhỉ, mình qua cái cầu gỗ rồi đi Gành Đá Dĩa, sau đấy đến Mũi Điện, qua vịnh Vũng Rô và đến Đầm Môn :D

Nếu đi song song với QL1 bằng đường ven biển ta có thể lạng qua, lạng lại thật thú vị vì từ Hoàn Lão vào đến Long Hải cảnh đẹp tuyệt vời chưa kể đoạn Tây Thôn vào Mạch Nước-Vĩnh Linh không có đường phải đi xuống biển hơn 4km...Cảm giác đi xe trên cát quá ư là êm êm...

MinhKa_Eagle
14-08-2014, 18:40
Vứt hết dép ở bãi Đá Trứng rồi 3 đứa bắt đầu leo các gềnh đá, cảm giác thích thú, bay nhảy trên những tảng đá giữa tiếng sóng biển rì rào.

Cảm giác yên bình, thanh thản khi ngồi trước biển sớm...
https://farm4.staticflickr.com/3863/14728608089_c7fc53f2b8_c.jpg (https://flic.kr/p/orvY3M)

Leo hết tảng đá này rồi đến tảng đá khác, rồi có đoạn phải bắt chước mấy chú thằn lằn bám vách đá ven biển leo lên. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt, khát nước và đôi chân đang bị đau khi đi trên những tảng đá mà những con ngao lâu năm bám vào. Tuy nhiên, khi không gian xung quanh bạn là mặt biển xanh mướt đang vỗ từng đợt sóng hiền hòa và một bên là những hòn đá với nhiều hình thù độc đáo thì sự mệt mỏi như tan biến đâu mất. Trong lòng lúc này ngập tràn sự hân hoan thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, thôi thúc tôi bước tiếp để đến hòn đá "Vọng Phu". Thấy thương cho cô bạn vì mấy lần muốn bỏ cuộc nhưng đều bị tôi "dụ dỗ" nên vẫn cố gắng đi tiếp ;)))

Sống gần chỗ này nhưng 20 năm trôi qua, bây giờ em ấy mới leo lên chỗ này ;))) cũng hơi khó khăn cho 1 nàng tiểu thư :D
https://farm4.staticflickr.com/3844/14915286725_06e6433105_c.jpg (https://flic.kr/p/oJ1K6X)

https://farm4.staticflickr.com/3882/14892298256_d9b7ba538f_c.jpg (https://flic.kr/p/oFYVr3)

Sau một chút mệt nhọc thì 3 đứa đến "đích", thành quả cũng không tệ lắm.

https://farm4.staticflickr.com/3889/14728607529_13b3f57b6e_c.jpg (https://flic.kr/p/orvXT8)

MinhKa_Eagle
14-08-2014, 18:41
Đây là hòn Vọng Phu, ở xa cứ nghĩ là sẽ leo lên được nhưng đến nơi quả thất vọng, nó cao và to hơn so với quy định :))

https://farm6.staticflickr.com/5565/14895212552_abbd4c8754_c.jpg (https://flic.kr/p/oGeRKw)

Thử sức đẩy xem nó có lăn được xuống biển không =))
https://farm6.staticflickr.com/5589/14895211882_a024f639a7_c.jpg (https://flic.kr/p/oGeRxY)

"Biển một bên và em một bên" - một cảm giác rất tuyệt vời, hạnh phúc nếu được cùng người yêu ngồi ngắm cảnh ở những nơi như thế này phải không các bạn :D

https://farm4.staticflickr.com/3878/14895276222_4e89b91636_c.jpg (https://flic.kr/p/oGfbFh)

https://farm4.staticflickr.com/3922/14892538341_dd0544c0a8_c.jpg (https://flic.kr/p/oG19Nr)

Nghỉ ngơi 1 lúc rồi cả 3 cùng quay về, cô bạn lúc này có vẻ rất mệt, người ướt đẫm mồ hôi, còn tôi thì cảm thấy rất phấn khích vì được trải nghiệm, được khám phá và gặp được những người bạn tốt.

8h kém thì bọn tôi về đến nhà, mệt quá 2 thằng lăn lên giường rồi thiếp đi lúc nào không biết @@ Sau đấy may nhờ cô bạn gọi dậy rồi đi ăn sáng, cf không thì ngủ đến trưa mất @@ Chào tạm biệt, cảm ơn cô chú và cô bạn xong 2 đứa lại cuốn gói lên đường...

Chụp bức ảnh kỉ niệm :D
https://farm4.staticflickr.com/3863/14892500551_27eb239bab_c.jpg (https://flic.kr/p/oFZXyT)

MinhKa_Eagle
14-08-2014, 21:48
Nếu đi song song với QL1 bằng đường ven biển ta có thể lạng qua, lạng lại thật thú vị vì từ Hoàn Lão vào đến Long Hải cảnh đẹp tuyệt vời chưa kể đoạn Tây Thôn vào Mạch Nước-Vĩnh Linh không có đường phải đi xuống biển hơn 4km...Cảm giác đi xe trên cát quá ư là êm êm...
tiếc là lúc đấy sắp tối rồi, mà còn phải đến Đầm Môn để chinh phục cực Đông nữa @@

quantrinh
14-08-2014, 21:51
Nếu đọc được bài viết của bạn trước đây vài ngày,mình sẽ đi theo cung đường này đến Quy nhơn thì hay quá. Rất tiếc, mình theo QL1 từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn gặp đường đang sửa chửa,xe khách chạy lại quá ẩu,lo né và trách nên khỏi gành đá dĩa lúc nào không hay (thật đáng tiếc...) Riêng đường từ vịnh Vũng Rô đến mũi điện rất tốt nhưng đoạn đến gần cầu Hùng Vương thì đang rãi đá 1*2 bụi bặm vô cùng và nhất là rất dể lạc tay lái khi qua những đoạn này. Đặc biệt đoạn từ mũi Điện đi sân bay Tuy Hòa có đoạn đá xạc lở lăn ra cả đường, chạy ngang mà phải nín thở đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117973&d=1407943619[/IMG]

Ukm. Hỳ
Nói vậy là bạn đi theo hướng đèo Cù Mông, tiếc thật hihi. Bỏ qua nhiều danh thắng đẹp.
Đoạn đường khó đi mà bạn nói chắc là Đại lộ Hùng Vương nối dài ấy, do chưa hoàn thành nên có đá dăm vậy hihi, nhưng nếu bạn đi đoạn đường bên trong thì sẽ không gặp hoàn cảnh như thế, có điều đường nhỏ, qua khu dân cư đông đúc. Mà dạo này quốc lộ 1 mở rộng, bạn đi phượt nhớ cẩn thận nhé. Mình cũng ngán đi phượt trên đoạn đường này rồi. Mình học ở Tuy Hòa mà cuối tuần cũng nhát đi xe máy về Sông Cầu, toàn đi xe buýt :D

MinhKa_Eagle
15-08-2014, 12:10
Ukm. Hỳ
Nói vậy là bạn đi theo hướng đèo Cù Mông, tiếc thật hihi. Bỏ qua nhiều danh thắng đẹp.
Đoạn đường khó đi mà bạn nói chắc là Đại lộ Hùng Vương nối dài ấy, do chưa hoàn thành nên có đá dăm vậy hihi, nhưng nếu bạn đi đoạn đường bên trong thì sẽ không gặp hoàn cảnh như thế, có điều đường nhỏ, qua khu dân cư đông đúc. Mà dạo này quốc lộ 1 mở rộng, bạn đi phượt nhớ cẩn thận nhé. Mình cũng ngán đi phượt trên đoạn đường này rồi. Mình học ở Tuy Hòa mà cuối tuần cũng nhát đi xe máy về Sông Cầu, toàn đi xe buýt :D

Ngoài mấy chỗ ấy thì Phú Yên còn có những chỗ nào đẹp nữa hả bạn? :D

duonghai
15-08-2014, 13:06
Ukm. Hỳ
Nói vậy là bạn đi theo hướng đèo Cù Mông, tiếc thật hihi. Bỏ qua nhiều danh thắng đẹp.
Đoạn đường khó đi mà bạn nói chắc là Đại lộ Hùng Vương nối dài ấy, do chưa hoàn thành nên có đá dăm vậy hihi, nhưng nếu bạn đi đoạn đường bên trong thì sẽ không gặp hoàn cảnh như thế, có điều đường nhỏ, qua khu dân cư đông đúc. Mà dạo này quốc lộ 1 mở rộng, bạn đi phượt nhớ cẩn thận nhé. Mình cũng ngán đi phượt trên đoạn đường này rồi. Mình học ở Tuy Hòa mà cuối tuần cũng nhát đi xe máy về Sông Cầu, toàn đi xe buýt :D

Cám ơn bạn quantrinh đã nhắc nhở. Đường QL1 đang sửa chửa ở hầu hết các Tỉnh. Nên đường đi thật là khó khăn và nguy hiểm.Nên mình chỉ đi đến viếng được Bác Giáp và ra tới đèo Ngang qua Kỳ Anh rồi trở về Nam. Vì nghe nói từ Kỳ Anh đi ra Vinh còn xấu hơn nữa. Phải nói, từ Huế trở ra các đơn vị thi công rất khoa học, cứ 15' cho phân luồng 1 lần cho xe chạy nên cảm thấy an toàn hơn các đoạn khác. Thôi hẹn lần sau,khi QL1 hoàn thành mình sẽ làm một tour hoàn chỉnh hơn.

quantrinh
15-08-2014, 18:43
Cám ơn bạn quantrinh đã nhắc nhở. Đường QL1 đang sửa chửa ở hầu hết các Tỉnh. Nên đường đi thật là khó khăn và nguy hiểm.Nên mình chỉ đi đến viếng được Bác Giáp và ra tới đèo Ngang qua Kỳ Anh rồi trở về Nam. Vì nghe nói từ Kỳ Anh đi ra Vinh còn xấu hơn nữa. Phải nói, từ Huế trở ra các đơn vị thi công rất khoa học, cứ 15' cho phân luồng 1 lần cho xe chạy nên cảm thấy an toàn hơn các đoạn khác. Thôi hẹn lần sau,khi QL1 hoàn thành mình sẽ làm một tour hoàn chỉnh hơn.

Tới đèo Ngang rồi mà không qua bên đất Kỳ Anh - Hà Tĩnh ($5@%hhfcjhvvjzxhf ...) rồi về, tiếc :)):D

Ukm. Chúc bạn luôn có những chuyến hành trình đẹp và luôn khỏe mạnh :)

quantrinh
15-08-2014, 19:03
Ở Thị xã Sông Cầu, ngay chân phía bắc đèo Nại có đường liên thôn chạy về phía Đông là gặp biển, tại đây có bãi biển Từ Nham, cát trắng, biển xanh, nói chung là đẹp, nhưng mà đi đông đông, đi có mình bạn mà tới chỗ này, chắc buồn lắm ak. Từ bãi Từ Nham có đường xuống Vũng La (Bãi Ôm - Vịnh Xuân Đài), cơ mà đoạn đường này hơi khó đi, nếu muốn đi thì nên đi đường phía trong đèo Nại. Ngoài ra ở Sông Cầu còn có mấy bãi biển khác cũng đẹp như Bãi Nồm, Bãi Bàu, Bãi Tràm (cái này là KDL rồi), Đảo Nhất Tự Sơn (Vịnh Xuân Đài). Tuy Hòa, Tuy An, Đông Hòa thì có đảo Hòn Chùa, Hòn Yến, Đạp Hàn, Núi Đá Bía... ở phía Tây Phú Yên có Cao nguyên Vân Hòa, Đập Đồng Cam...

Hình ảnh (siêu tầm ..)

https://c1.staticflickr.com/7/6139/5929733632_54c8f95c28_z.jpg
Bãi Ôm

https://c1.staticflickr.com/7/6135/5929805008_940f682404_z.jpg
Hòn Yến

https://2.bp.blogspot.com/-gPXydVCuW4Q/TZZI-lzGn3I/AAAAAAAAG_8/D5AlgMHC0XI/s1600/48417655.jpg
Đảo Nhất Tự Sơn trong Vịnh Xuân Đài

MinhKa_Eagle
15-08-2014, 23:49
Cuộc hành trình rong ruổi Bắc - Nam của 2 đứa tôi lại tiếp tục, đó không đơn thuần chỉ là một chuyến du lịch mà còn là ước mơ khám phá những điều mới lạ ấp ủ trong tôi bấy lâu.

Tạm biệt Quy Nhơn, hẹn ngày gặp lại
https://farm4.staticflickr.com/3870/14740869778_ec6c0bd5d3_c.jpg (https://flic.kr/p/osAP2d)

Phú Yên, mê đắm lòng người ở những đầm nước trong vắt, những bãi biển bao la, ghềnh Đá Đĩa kỳ thú…

Cây cầu gỗ trên đường đi đến Gành Đá Đĩa
https://farm6.staticflickr.com/5588/14904316216_417fdb50e5_c.jpg (https://flic.kr/p/oH3vXf)

Nơi được coi là có một không hai, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới chính là Gành Đá Đĩa. Đây là một hệ thống đá bazan dựng đứng theo từng cột liền khít nhau có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn giống như những xếp chồng lên nhau. Nhìn từ xa hệ thống đá này xếp lại tựa như một cái tổ ong khổng lồ chứa ẩn đầy vẻ bí ẩn kỳ lạ. Ở nơi đây biển xanh, cát trắng quyện với Đá Đĩa tạo ra một hệ thống thiên nhiên tuyệt đẹp.

https://farm4.staticflickr.com/3917/14924228281_15a22a6499_c.jpg (https://flic.kr/p/oJNz7H)

Cảm giác khi ngồi trước biển, trên những khối đá kỳ thú, ngắm nhìn chân trời phía xa và những con thuyền đang neo nghỉ, cùng làn sóng miên man vỗ nhẹ dưới chân... một cảm giác không tên!

https://farm4.staticflickr.com/3899/14740645779_2e4ca57602_c.jpg (https://flic.kr/p/oszEra)

https://farm4.staticflickr.com/3904/14927318275_034b0b43c0_c.jpg (https://flic.kr/p/oK5pEt)

Cảm giác mệt mỏi chỉ muốn một giấc ngủ ngon :))
https://farm4.staticflickr.com/3911/14927318525_ddcda1b612_c.jpg (https://flic.kr/p/oK5pJM)

https://farm6.staticflickr.com/5587/14740738957_8d68bf366b_c.jpg (https://flic.kr/p/osA98F)

MinhKa_Eagle
16-08-2014, 13:40
Mũi Đại Lãnh - nơi đón bình mình đầu tiên ở Việt Nam

Tạm biệt Gềnh Đá Đĩa, chúng tôi chạy theo con đường ven biển Phước Tân – Bãi Ngà, tuyến này có cảm giác đi an toàn hơn vì không nhiều xe lớn như khi đi Quốc lộ. Cung đường này có khá nhiều cảnh đẹp, vừa đi đường vừa ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Trời lúc này âm u, mưa lớt phớt nên chúng tôi phải chạy thẳng đến mũi Đại Lãnh chứ không dừng lại chụp ảnh ven đường được. Chạy thẳng đến khi thấy một mũi đất đâm ra biển thì đó chính là mũi Đại Lãnh và một bãi Môn tuyệt đẹp.

Từ đây, sẽ có một đường được xây thành các bậc thang để có thể đi bộ dễ dàng lên ngọn hải đăng. Mất khoảng 30 phút vừa thong dong ngắm cảnh vừa chụp ảnh thì tôi lên tới nơi. (ảnh này mình xin của anh Mèo Già vì thẻ nhớ bị lỗi nên mất vài ảnh)

https://farm4.staticflickr.com/3896/14746197390_180c34d77f_o.jpg (https://flic.kr/p/ot57JA)

Không cần phải phơi mình dưới bầu trời trong xanh và ánh nắng lấp lánh, Bãi Môn vẫn hiện ra với khung cảnh tuyệt đẹp nên thơ. Bãi cát mịn trải dài, nước biển khá nông, bờ lại thoải dần, thật là một bãi tắm lý tưởng. Và thiên nhiên còn ưu đãi cho nơi đây có một dòng suối chảy thẳng ra biển.
https://farm4.staticflickr.com/3921/14929772571_da565c1159_c.jpg (https://flic.kr/p/oKhZeV)

Trèo lên trên ngọn hải đăng nhìn xuống xung quanh bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh biển bao la vời vợi. Từng cơn gió thổi mạnh mà nếu không cẩn thận thì bạn sẽ được bay theo nó :))))
https://farm4.staticflickr.com/3888/14746296098_ecc75b15b5_c.jpg (https://flic.kr/p/ot5C5s)

Lần đầu tiên tôi được đứng trên ngọn hải đăng để ngắm cảnh biển bao la, tiếng sóng rì rào và mọi cảnh vật đều được thu vào tầm ngắm, tôi tự hỏi tại sao lại có một nơi đẹp đến nhường này.

Những con thuyền đang vội vã vào bờ trong làn mưa trắng xóa...
https://farm6.staticflickr.com/5585/14746246008_2f6c841993_c.jpg (https://flic.kr/p/ot5nbQ)

https://farm6.staticflickr.com/5556/14746197760_29e3cd88b3_c.jpg (https://flic.kr/p/ot57QY)

Và không thể bỏ qua những khối đá tuyệt đẹp sừng sững trước biển xanh vời vợi...
https://farm6.staticflickr.com/5559/14932856175_72fb5f1f85_c.jpg (https://flic.kr/p/oKyMTv)

https://farm4.staticflickr.com/3895/14746295507_fb293a1a48_c.jpg (https://flic.kr/p/ot5BUg)

hongngoc37
16-08-2014, 14:54
Cậu bé đi nhiều nơi quá :3 :3 :3

MinhKa_Eagle
16-08-2014, 16:00
Mưa sắp tạnh thì chúng tôi đi xuống, men theo con đường mòn phía sát biển. Những vách núi sừng sững hiện ra rõ hơn trước mắt, mưa lại to hơn, gió thổi từng đợt mạnh nên phải vào chòi ngồi nghỉ. Ngồi đây giữa biển trời bao la, nghe rõ từng tiếng sóng biển ầm ào, ắt nhiều người sẽ không muốn ra về.

Mưa trên biển, cảnh tượng ít khi thấy được. Mỏm đá nhô ra từng được coi là điểm cực Đông, với một tấm bia và chòi nghỉ cho du khách.
https://farm4.staticflickr.com/3922/14746963618_c465abc7b2_c.jpg (https://flic.kr/p/ot93vq)

Chỗ neo đậu an toàn cho những con thuyền
https://farm4.staticflickr.com/3909/14929771641_44ddfa833d_c.jpg (https://flic.kr/p/oKhYXT)

Tấm bia công nhận Mũi Đại Lãnh là điểm cực Đông. Tuy nhiên, dân phượt gọi đây là "cực Đông dởm" vì họ phát hiện ra Mũi Đôi ở Khánh Hòa mới là điểm cực đông trên đất liền Việt Nam.
https://farm6.staticflickr.com/5580/14909859636_3c66afd7e4_c.jpg (https://flic.kr/p/oHwVPs)

Những vách đá sừng sững, chênh vênh và cao ngút.
https://farm6.staticflickr.com/5560/14746198260_1b9e9b8af9_c.jpg (https://flic.kr/p/ot57ZA)

Và không thể quên ghi lại những tấm ảnh, những khoảnh khắc thú vị giữa khung cảnh tuyệt đẹp này

Ngồi ở những chỗ này có cảm giác như muốn được bay bổng nhưng cũng thật nguy hiểm...
https://farm6.staticflickr.com/5583/14746198580_7310a35ddc_c.jpg (https://flic.kr/p/ot5867)

Thanh thản hơn khi được đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp, giữa biển trời bao la...
https://farm4.staticflickr.com/3924/14746197890_343a8d0b05_c.jpg (https://flic.kr/p/ot57Td)

quantrinh
16-08-2014, 18:55
Thanh thản hơn khi được đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp, giữa biển trời bao la...
https://farm4.staticflickr.com/3924/14746197890_343a8d0b05_c.jpg (https://flic.kr/p/ot57Td)

Mình không dám leo lên hòn đá này :D

ldhnguyen
16-08-2014, 20:52
Bữa ra Đại Lãnh chị lại được đón bình mình. Cực Đông thật hay dỏm không quan trọng, miễn thấy vui là okie rồi :D
Mấy mỏm đá thì leo ra, ngồi ngắm trời biển chớ hơm có ai chụp cho cái hềnh nào :)) cái thú đi 1 mình cũng có cái dở hè :v

duonghai
16-08-2014, 21:29
Bữa ra Đại Lãnh chị lại được đón bình mình. Cực Đông thật hay dỏm không quan trọng, miễn thấy vui là okie rồi :D
Mấy mỏm đá thì leo ra, ngồi ngắm trời biển chớ hơm có ai chụp cho cái hềnh nào :)) cái thú đi 1 mình cũng có cái dở hè :v

Là thân gái, bạn nên đi có bạn cho vui nhé. Không thích đi đông ồn ào, thì đi cùng một người bạn nữa cũng được. Chớ đi một mình vừa buồn vừa có nhiều rũi ro lắm. Mình là thân trai, lại đi hai người mà nhiều lúc cũng phải chạy hết công suất của xe qua những đoạn đường vắng như đường Trường Sơn chẳng hạn

MinhKa_Eagle
16-08-2014, 23:43
Bữa ra Đại Lãnh chị lại được đón bình mình. Cực Đông thật hay dỏm không quan trọng, miễn thấy vui là okie rồi :D
Mấy mỏm đá thì leo ra, ngồi ngắm trời biển chớ hơm có ai chụp cho cái hềnh nào :)) cái thú đi 1 mình cũng có cái dở hè :v

đi 1 mình thì kiếm cái chân máy nha =))))) có điều kiện rồi cũng sẽ ra Mũi Đại Lãnh ngắm bình minh ;)))

MinhKa_Eagle
19-08-2014, 21:53
Chinh phục cực Đông, "ngoài sức tưởng tượng".
Tạm biệt mũi Đại Lãnh, chúng tôi lại đi để viết thêm cho cuộc hành trình của mình. Trời vẫn cứ mưa tí tách rơi từng hạt, băng qua vinh Vũng Rô, chúng tôi vào tạp hóa mua ít bánh với nước rồi tiến về Đầm Môn. Đến nơi hỏi được sđt chú Hai, gửi xe và 1 đống đồ rồi 2 đứa đi bộ 3km vượt đồi cát để đến nhà chú ấy.

2 đứa chỉ mang theo balo đựng đồ ăn, lều, chân máy và túi máy ảnh.
https://farm4.staticflickr.com/3870/14966788715_6e1e71d502_o.jpg (https://flic.kr/p/oNyGRi)

Đi bộ khá mệt vì chân cứ lún vào cát và rồi trời nhá nhem tối, chúng tôi đi mãi mà vẫn chưa thấy nhà cửa hay trang trại. Khi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào thì có ánh đèn pin, tôi hú xem và ngay lập tức có tiếng đáp trả. Chúng tôi vội đi nhanh đến đấy thì có 1 ông già và 1 đứa trẻ, hỏi thăm thì đấy là chú Hai nhờ ra đón.

Đêm tối mịt
https://farm6.staticflickr.com/5578/14943800836_82834a9cf9_o.jpg (https://flic.kr/p/oLwTmy)

Tôi tưởng sẽ đi ra chỗ bãi Rạng luôn nhưng không có ai dẫn đường nên đành phải vào nhà chú Hai ngủ lại, rồi 3h đi thuyền đến đấy. Cảm giác lúc này rất hụt hẫng, sự thích thú bỗng mất đi vì tôi tưởng là lại được hành xác, lại được băng rừng leo đồi, lội cát để chinh phục cực Đông. Nhưng thôi, đi thuyền cũng có cái sướng của nó :D Cũng có 1 chị đang đợi ở đây, chị này ở Hà Nội vì xe hỏng nên GIỜ cũng phải đợi như chúng tôi. Vào nhà ngồi trò chuyện với vợ chú Hai một lúc thì 2 đứa dựng lều ngủ, không thể ngủ trên võng được vì mấy con muỗi chết tiệt cứ vo ve quanh người.

3h sáng ra đợi thuyền
https://farm6.staticflickr.com/5586/14966791265_37bbb14005_c.jpg (https://flic.kr/p/oNyHBg)

Cảm giác ngồi trên thuyền lướt giữa biển đêm thật thích thú :D
https://farm6.staticflickr.com/5565/14966791715_5d459123dc_c.jpg (https://flic.kr/p/oNyHK2)

MinhKa_Eagle
19-08-2014, 22:22
"4 cực, 1 đỉnh, 2 ngã 3" luôn là khao khát của những người đam mê "xê dịch". Và cái cảm giác sắp đặt chân lên một điểm cực nữa khi nghĩ đến là khiến tôi sướng điên lên rồi :)))

4h30 thì thuyền đến chỗ bãi Rạng, chúng tôi phải ngồi trên thúng để vào bờ. Vào đến bờ, mọi người đã chuẩn bị hết, vứt vội cái balo ở chỗ trại rồi chúng tôi theo đoàn đi ra Mũi Đôi. Công cuộc leo qua ghềnh đá bắt đầu. Hết nhảy trên những tảng đá nhỏ lại leo trên những tảng đá to…Không những trèo qua những tảng đá mà còn phải chui qua những khe hở nhỏ giữa các tảng đá. Cảm giác cũng thú vị nhưng đối với dân phượt thì đấy chắc cũng bình thường, chỉ có khó khăn với chị em phụ nữ có thân hình hơi mũm mìm :D

Tầm 30p thì tôi đã đến gần khối kim loại hình Kim Tự Tháp đánh dấu cực Đông. Và chỉ cần leo lên một tảng đá khá cao này thì tôi sẽ được chạm tay vào nó :D

https://farm4.staticflickr.com/3858/14783551318_74755927bf_c.jpg (https://flic.kr/p/ownyKQ)

Cảm giác đón bình minh trên biển thật là tuyệt vời và đặt biệt hơn là được đứng ở điểm cực Đông của Tổ Quốc

https://farm4.staticflickr.com/3905/14943803326_f4a6fded9c_c.jpg (https://flic.kr/p/oLwU6u)

Đôi khi ngắm bình minh phải ở một cái tư thế khác người chút mới cảm nhận được hết sự bình yên, thanh thản trước vẻ đẹp của nó :D
https://farm4.staticflickr.com/3859/14943803236_45746d181d_c.jpg (https://flic.kr/p/oLwU4W)

Khi vượt qua đoạn đường dài, khó khăn, để tới những nơi tuyệt đẹp, tới nơi cần chinh phục đặc biệt là cực Đông của Tổ Quốc khiến tôi cảm thấy vui sướng, hạnh phúc tột cùng. Thấy tự hào khi đang đứng tại một điểm cực của đất nước, thấy thỏa mãn vì ý chí của 2 đứa đã không bỏ cuộc để đi tới đích.

https://farm6.staticflickr.com/5569/14780185258_91fdaf6b65_c.jpg (https://flic.kr/p/ow5j9j)

Bức ảnh kỉ niệm với chị đi cùng thuyền và anh chạy Vespa gặp trên đường ;)))

https://farm4.staticflickr.com/3858/14780182768_84cff47b7b_c.jpg (https://flic.kr/p/ow5ipo)

MinhKa_Eagle
24-08-2014, 23:52
Những điều ngoài dự đoán và gặp được người tốt...
Tạm biệt Mũi Đôi, trong thâm tâm tôi thầm hẹn sẽ có ngày quay trở lại nơi đây…
https://farm4.staticflickr.com/3879/14780185068_2548790cea_c.jpg (https://flic.kr/p/ow5j63)

Và rồi một vài rắc rối, hiểu nhầm bắt đầu. Chú Hai hỏi bọn mình về thuyền hay là sao? Nếu chúng mình đi bộ thì phải đưa 400k tiền dẫn đường từ bãi Rạng ra Mũi Đôi, còn đi thuyền thì 500k. Thế là 2 đứa bảo hơn nhau có 100k đi thuyền cho khỏe rồi còn có sức mà chạy tiếp.

Trên đường về
https://farm4.staticflickr.com/3837/14780184458_4dd39c3a45_c.jpg (https://flic.kr/p/ow5iUw)

Tạm biệt bãi Rạng
https://farm4.staticflickr.com/3912/14943801776_232a1d57f6_c.jpg (https://flic.kr/p/oLwTCL)

2 đứa phải đi thúng để ra chỗ thuyền đang neo
https://farm4.staticflickr.com/3840/14780101809_285b5d1ba0_c.jpg (https://flic.kr/p/ow4Tkx)

Thuyền đợi...
https://farm6.staticflickr.com/5585/14780112010_ec4e8bbf4c_c.jpg (https://flic.kr/p/ow4Wnq)

Trên thuyền, ngoài 2 đứa thì còn có 3 anh chị làm ở KPMG phía nam, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và có vẻ rất gần gũi, thân quen :D Mấy anh chị cũng hay ra Bắc đi phượt nên xin sđt lúc nào còn liên lạc đi với nhau cho vui. Con thuyền vẫn cứ lao êm đềm trên mặt nước biển xanh đang gợn sóng, dưới cái nắng gay gắt để đưa chúng tôi cập bến.
Về đến nhà chú Hai, sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì chú bảo 2 đứa đưa thêm 400k tiền dẫn đoàn nữa @@, lúc đấy chỉ còn 300k trong túi nên đưa xong chúng tôi chả còn đồng nào. Lúc đầu 2 đứa cứ nghĩ đi tàu ra đến nơi thì không phải mất tiền dẫn đoàn nữa, vì từ bãi Rạng ra chỗ Mũi Đôi cũng gần, cũng nghĩ sẽ được ghép đoàn và chia ra như treck cực Tây. Nhưng không, hôm đấy có 4 đoàn gồm: 1 đoàn đông người, 1 chị, 2 đứa tôi, 3 anh chị kiểm toán và mỗi đoàn đều phải trả tiền như nhau. Chúng tôi cũng không biết làm gì nữa khi tiền hết, hôm đấy là Chủ Nhật nên không thể nhờ người gửi tiền vào tài khoản ATM được. Nhưng may sao, 3 anh chị kiểm toán biết được hoàn cảnh 2 đứa lúc đấy nên đưa cho 100k đổ xăng chạy về Nha trang, rồi còn cho ở nhà nhà nghỉ nữa, bảo chúng tôi đến check in phòng nghỉ rồi tắm rửa nghỉ ngơi còn 3 anh chị về Tuy Hòa trả xe và đến Nha Trang sau.

MinhKa_Eagle
25-08-2014, 21:45
Tạm biệt Đầm Môn, 2 đứa tiếp tục chạy xe tiến về Nha Trang, cảm thấy may mắn khi gặp người tốt giúp đỡ lúc khó khăn. Đói, khát không sợ mà chỉ sợ bị dừng chân lại ở đây thôi :D Và rồi lại trở về không khí nhộn nhịp của thành phố nhưng Nha Trang có vẻ khác biệt hơn với cái mát mẻ của hơi biển, thoáng mát và trong sạch.
Cuối cùng cũng tìm được Blue Star ở đường Biệt Thự, 2 đứa check tin xong thì lên tắm rửa sạch sẽ, nằm nghỉ ngơi rồi xuống ngồi máy tính mà khách sạn dành riêng cho khách. Vì khách sạn gần bờ biển nên tôi đi dạo quanh thay đổi không khí. Bờ biển ở đây dài, sạch sẽ, đúng là bãi tắm lý tưởng cho khách du lịch và người dân bản địa.

Rất đông người tắm
https://farm6.staticflickr.com/5574/15028898291_3256d41453_c.jpg (https://flic.kr/p/oU42S4)

https://farm4.staticflickr.com/3849/14845594407_1406fbfc27_c.jpg (https://flic.kr/p/oBRy1g)

Những chỗ nghĩ có vẻ sang trọng tập trung nhiều người Tây, khung cảnh thật giống bên nước ngoài :3
https://farm4.staticflickr.com/3906/15008957816_d25ca12850_c.jpg (https://flic.kr/p/oShQfL)

Mây đen đang kéo đến Vinpearl ở đằng xa
https://farm6.staticflickr.com/5594/15031947045_465cf1fd33_c.jpg (https://flic.kr/p/oUjE9M)

Cảm giác ngồi trc biển nhìn ngắm mọi người vui đùa cũng thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Những đứa bé vui đùa, sợ sóng vỗ mà khóc rống lên, những con diều đang no gió lượn mình trên không, những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, những cô gái mặc bikini thật gợi cảm...Tất cả đều tạo nên một không gian sống động.

MinhKa_Eagle
26-08-2014, 17:42
Tầm 5h30 thì mấy anh chị về đến khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong mọi người đi ăn món nem cuốn. Đây là 1 bữa ăn “đổi gió” đáng thưởng thức cho bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng, nem lụi Huế...Ta có thể bắt gặp vị giòn giụm, béo ngậy của bánh tráng chiên giòn và linh hồn của món ăn đặc sắc này chính là nước chấm sệt sệt.

https://farm4.staticflickr.com/3907/14854759948_5d21ba50f2_c.jpg (https://flic.kr/p/oCEwAQ)

Ăn uống no nê, mấy anh chị lại dẫn 2 đứa đi ăn bánh flan, tối đấy được ăn rất nhiều, hehe. Sau màn ăn uống, chúng tôi mua cánh gà nướng ra bãi biển ngồi trò chuyện :D
Khi màn đêm buông xuống, đó cũng chính là thời điểm hoàn hảo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nha Trang về đêm. Cũng vẫn là bãi biển đó, nhưng khi xuất hiện trong buổi đêm, nó trở nên vô tận hơn, lạ lùng và đầy thú vị. Có vẻ gần như tất cả mọi người đều tranh thủ đổ xô đến đây để tận hưởng khoảnh khắc khi mặt trời nhẹ nhàng rút lui sau những ngọn đồi, để cảm nhận bầu không khí trong lành, dễ chịu và lắng nghe nhịp điệu của sóng biển. Những tốp người đang ngồi cười nói vui vẻ, những hội guitar đang hát hò, những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo hay ngồi tựa vai lặng nhìn ra biển, những đứa trẻ đang chạy đùa trên bãi cát,... Bãi biển Nha Trang là một nơi hoàn hảo để thư giãn, giải phóng đầu óc, quên hết những mệt nhọc, lo lắng sau 1 ngày làm việc dài.

https://farm4.staticflickr.com/3857/14854636169_557c8405b1_c.jpg (https://flic.kr/p/oCDTNH)

https://farm4.staticflickr.com/3911/15018353276_df07179264_c.jpg (https://flic.kr/p/oT7Zcs)

https://farm4.staticflickr.com/3918/14854707170_e608dbc94e_c.jpg (https://flic.kr/p/oCEfUS)

Rồi cũng khuya, bãi biển vắng dần, chúng tôi cũng thấy mệt nên về để ngủ và tối còn xem WC :D
Chụp vài bức ảnh kỉ niệm

https://farm4.staticflickr.com/3854/15041352735_74901d6c34_c.jpg (https://flic.kr/p/oV9S8R)

https://farm6.staticflickr.com/5582/14854758968_cc82d3d104_c.jpg (https://flic.kr/p/oCEwiW)

MinhKa_Eagle
29-08-2014, 19:28
Ngày thứ 7: Đèo Omega giữa cung đường nối hoa và biển
Sáng sớm, lượn quanh tp.Nha Trang để thưởng thức cái không khí trong lành, mát mẻ rồi đi ăn bún chả cá. 12h trưa thì 2 đứa tôi xuất phát lên Đà Lạt theo tỉnh lộ 723. So với nhiều con đèo trải dọc từ bắc vào nam thì Omega vẫn là cái tên khá lạ lẫm đối với tôi. Đây là cung đường dành cho những người thích khám phá, mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới vừa hùng vĩ vừa thơ mộng với núi rừng.

https://farm6.staticflickr.com/5596/14885283497_0e4d90571c_c.jpg (https://flic.kr/p/oFmYbV)

Trên suốt cả con đường, có thể dễ dàng nhận thấy sự chuyển đổi giữa một vùng đất miền duyên hải nắng nóng đến vùng đất cao nguyên sương mù lạnh lẽo. Càng lên dốc cao thì bắt đầu cảm thấy lạnh, mây vờn quanh đỉnh núi với muôn hình vạn trạng và càng lên cao thì bắt đầu gặp nhiều sương mù hơn. Cảm giác như đang đi trên những con đèo mù sương ở Tây Bắc. Thật thú vị vì con đường phía trước mờ sương, luôn mang lại cho người ta những cảm giác vừa mạo hiểm, vừa bí ẩn với những gì ở phía trước đang đón chờ như thế nào.

Trên đường có nhiều con thác...
https://farm6.staticflickr.com/5560/14885236258_93eeaf7975_c.jpg (https://flic.kr/p/oFmJ9s)

Qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, vượt qua nhiều vách đá cheo leo với suối, đèo và những thác nước tuyệt đẹp, những bản làng mộc mạc để tiến gần Đà lạt hơn thì thời tiết sẽ khác hẳn. Bầu trời trong xanh, mát mẻ, hai bên đường bát ngát những rừng thông tuyệt đẹp.

https://farm4.staticflickr.com/3896/15071471682_2fe156a1de_c.jpg (https://flic.kr/p/oXPes3)

Ngôi nhà Rông này có vẻ quen thuộc với nhiều người hay đi qua đâ
https://farm6.staticflickr.com/5581/14885282257_2b6acf604a_c.jpg (https://flic.kr/p/oFmXPx)

Cuối cùng cũng đến Đà Lạt, trời lúc này đang mưa to, hai đứa tạt vào bên đường ăn vội vài cái bánh rán cho đỡ đói và tranh thủ hỏi chỗ thuê phòng nghỉ. Lúc này, anh đi Vespa cũng sắp đến Đà Lạt, tôi thuê nhà nghỉ ở gần ga cho 3 anh em cùng ở :D

MinhKa_Eagle
09-09-2014, 23:37
Đà Lạt về đêm, sương giăng lãng đãng, những cơn gió mang theo hơi lạnh ùa về, khu chợ đêm nhộn nhịp mang đến cảm giác khác lạ cho những bước chân lãng du. Trải qua những ngày nắng nóng ở miền trung thì tối nay chúng tôi phải chịu đựng cái lạnh đến run người. Xung quanh, ai cũng áo khoác, khăn quàng ấm áp còn chúng tôi áo phong với quần đùi, ngồi trên xe mà lạnh đến run người.

Đà Lạt về đêm cũng nhộn nhip, sôi động với hoạt động ăn uống, vui chơi ở khu chợ đêm.
https://farm6.staticflickr.com/5569/15189949802_2a3478f978_c.jpg (https://flic.kr/p/p9hsSf)

https://farm4.staticflickr.com/3839/15190325465_5450106c10_c.jpg (https://flic.kr/p/p9joxc)

https://farm6.staticflickr.com/5575/15187300651_eb2d254091_c.jpg (https://flic.kr/p/p93Tne)

https://farm6.staticflickr.com/5551/15003759397_0baae29940_c.jpg (https://flic.kr/p/oRQbWR)

https://farm4.staticflickr.com/3858/15167298836_a052c2a07a_c.jpg (https://flic.kr/p/p7hnwm)

Vẽ chân dung, 3 anh em chúng mình đứng ngoài tạo dáng theo mẫu làm cô ấy phải ngại ngùng :)))))
https://farm4.staticflickr.com/3880/15003653900_b8d2480267_c.jpg (https://flic.kr/p/oRPDzW)

MinhKa_Eagle
09-09-2014, 23:50
Chợ Đà Lạt
https://farm6.staticflickr.com/5581/15003752768_98963df714_c.jpg (https://flic.kr/p/oRQ9Yy)

Nghệ sĩ đường phố...
https://farm4.staticflickr.com/3864/15003750688_29f2495bcc_c.jpg (https://flic.kr/p/oRQ9mG)

Khác hẳn với sự nhộn nhịp ở chợ đêm thì hồ Xuân Hương lại yên tĩnh hơn, nhưng rồi bỗng chốc bị 3 chúng tôi phá vỡ ;))))) Những cặp đôi ngồi quanh hồ có lẽ sẽ cảm thấy tức giận khi bị chúng tôi trêu ;)))) Sau đấy 3 anh em đi dạo quanh hồ một đoạn đến chỗ vắng vắng thì có chú xe ôm đi theo "cà phê thư giãn không em ơi". Chúng tôi bảo không rồi mà lão cứ đi theo, chúng tôi bèn bảo là chỉ có cảm hứng với con trai thôi :))) Lão đáp "các em muốn thì có hết, trai trẻ 18,20t như các em cũng có". Nghe xong mà thốn quá nên xin sđt của lão rồi bảo lúc nào alo thì lão mới chịu tha.

https://farm4.staticflickr.com/3861/15003757117_40f499a006_c.jpg (https://flic.kr/p/oRQbgx)

Cũng đã khuya, càng lạnh hơn nên chúng tôi về ngủ để lấy sức cho cuộc hành trình thú vị ngày mai :D

Jimmy_
06-10-2014, 10:52
ơ. đang đọc. bạn đến đà lạt rồi quay đầu à. :(

truc7chat02
06-10-2014, 11:14
Dạy kèm tin học (http://www.go.vn/diendan/showthread.php?2464906-Day-kem-tin-hoc-tai-nha) Giới thiệu thầy cô dạy kèm vi tính tại nhà, cách sử dụng máy vi tính, xử lý các trở ngại máy tính thường gặp, làm chủ phần mềm tin học căn bản trong máy vi tính, dạy vi tính ở Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khắp VN.

Thầy cô kèm Vi Tính Căn bản chứng chỉ A,B dạy vi tính từ đầu đến chuyên sâu. Chương trình đào tạo Microsoft Office Online - Word, Excel, and PowerPoint. Cam kết học sinh sẽ tiếp thu giáo án một cách dễ hiểu và thành thạo nhất.

Chuyên Day kem tin hoc tai nha (http://www.go.vn/diendan/showthread.php?2464906-Day-kem-tin-hoc-tai-nha) kèm riêng hỗ trợ dịch vụ internet, marketing online, facebook, dạy mua bán lập gia hàng online, đây là khoá học vi tính cấp tốc

Chương trình đào tạo về Vi Tính cho người đi làm ở thành phố HCM-hà nội-đà nẵng,... cơ bản và nâng cao

Đến nhà dạy vi tính tại thành phố HCM-hà nội-đà nẵng,..., học viên được kèm bởi giáo viên và đặt những thắc mắc liên quan đến Day kem tin hoc (http://www.go.vn/diendan/showthread.php?2464906-Day-kem-tin-hoc-tai-nha) công việc hoặc nghiệp vụ tin học kế toán, thầy cô dạy tin học thành phố HCM-hà nội-đà nẵng,... với nhiều năm đi dạy, giảng dạy tại các trường ĐH và cao đẳng trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khắp VN đem tới cho anh chị những kỹ năng thực tế nhất, các kỹ năng về đánh máy, sử dụng máy tính thuần thục