PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành 700 ngày đi bộ xuyên việt từ 5/92014- 5/8/2016 tầm 8000-10000km



vodanh1990
10-08-2014, 22:20
em định độc hành cung này hơn 20 ngày nữa em đi rồi đồ đạc chuẩn bị xong hết đã báo cáo gia đình , bạn bè và đã xin nghỉ làm để thực hiện theo ước mơ của mình, em suy nghĩ cung này từ đầu năm nay rồi, lịch lên có thể dài hơn em đi khắp ngóc ngách cảnh đẹp núi rừng biển cả lịch ghi hết thỳ dài quá nghĩ định đi độc hành nhưng cũng hơi buồn muốn tìm bạn đồng hành cùng máu rừng rú trèo đèo lội suối cho vui vui chút cho đỡ cô đơn trai gái không quan trọng cũng không cần phải đi hết cùng em theo được đoạn nào thỳ vui đoạn đó còn lại em tự quẩy ạ mọi người ai hứng thú vào đi cùng cho vui em đi tuyến dọc biên giới Tây BẮc.xẻ dọc Trường Sơn các mốc biên nhiều vừa đi vừa làm xin nhờ nhà dân nói chung làm mọi thứ để đi tri phí thỳ em chỉ cầm 2 triệu thoi chắc đủ tiền dạo cạo râu với dầu gội hihi
-Đây sẽ là lịch trình của em bác nào chiến được đoạn nào thỳ call em mình cùng đi
7 tháng đầu tiên:
-Hải Phòng- Trà Cổ -Móng Cái-Lạng Sơn : 480km
-Lạng Sơn-Cao Bằng-Đồng Văn-Lũng Cú :450km
-Lũng Cú-Yên Minh-Quảng Bạ-Hà Giang :140km
-Hà Giang-Hoàng Su Phì-Xí Mần :160km
-Xí Mần-Bắc Hà-Xi Ma Cai-Mường Khương :270km
-Mường Khương-Lào Cai-Y Tý-leo Nhìu Cồ San :150km
-Y Tý-SaPa-Sín Chải-Leo Phanxipang-Trạm Tôn :100km
-Trạm Tôn-Ô Quy Hồ-Lai Châu-Phong Thổ-Mường Lay :260km
-Mường Lay-Mường Tè-A Pa Chải :150km
-A Pa Chải-Mường Tè-Mường Lay-Điện Biên-Điện Biên Phủ :400km
-Điện Biên Phủ-Sơn La-Mộc Châu :280km
-Mộc Châu-Leo Pha Luông :70km
-Pha Luông-Mộc Châu-Mai Châu-Lũng Vân :150km
7 tháng tiếp theo
-Mai Châu-Thanh Hóa :200km
-Thanh Hóa-Vinh :150km
-Vinh-Đồng Hới :200km
-Đồng Hới-Huế :170km
-Huế-Đà Nẵng :90km
-Đà Nẵng-Quảng Ngãi-Phú Yên-Cực Đông :350km
-Phú Yên-Phan Rang-Phan Thiết :380km
-Phan Thiết-Vũng Tàu-Sài Gòn :280km
-Sài Gòn-Cần Thơ-Cà Mau-Đất Mũi Cà Mau :380km
7 tháng tiếp theo
-Cà Mau-Rạch Giá-Hà Tiên -Long Xuyên :420km
-Long Xuyên-Cái Bè-Củ Chi-Tây Ninh-Bình Long-Bảo Lộc :410km
-Bảo Lộc-Lâm Đồng-Đà Lạt :120km
-Đà Lạt-Buôn Ma Thuột-Pleiku:430km
-Pleiku-KonTum-A Lưới :470km
-A lưới-Huyện Hương Khê :430km
-Huyện Hương Khê-Huyện Nam Đàn-Huyện Cẩm Thủy :370km
-Huyện Cẩm Thủy-Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng:400km
Cung đường chỉ là tương đối mình sẽ có thể ở thêm .xa gần hoặc lâu hơn.
mong bạn bè anh em cùng sở thích trên mọi miền tổ quốc giúp đỡ,
mình sẽ vừa đi vừa làm.xin nhờ ăn ngủ. vv...
3 tháng còn lại là dự phòng ốm đau vân vân
em tên: Đàm Khánh
Tuổi 24
Quê : Thủy Nguyên- Hải Phòng
SDT: 01225.34.31.90
con đây là facebook.kết bạn với em nha các bác
https://www.facebook.com/NhaiDepXop
à còn ngày 2/9 em đi bộ 100km hải phòng - hà nội bác nào ở hà nội cùng máu đi bộ thỳ để lại sdt qua bờ hồ em mời cafe nói chuyện chém gió cho vui

giaphamco
10-08-2014, 22:33
Cầm theo 200 triệu cho chắc bác. 2 triệu ko biết đủ mua áo mưa với dép honk nữa. đi bộ hao dép lắm đó.

vodanh1990
10-08-2014, 22:45
Cầm theo 200 triệu cho chắc bác. 2 triệu ko biết đủ mua áo mưa với dép honk nữa. đi bộ hao dép lắm đó.
đào đâu ra 200 triệu bác oi chắc đủ tiền dao cạo dâu với dầu gội đầu thôi không đủ tiền dép đâu hix

giaphamco
10-08-2014, 22:57
đào đâu ra 200 triệu bác oi chắc đủ tiền dao cạo dâu với dầu gội đầu thôi không đủ tiền dép đâu hix

Ý tưởng của bác thật mạnh mẽ . Chúc bác thực hiện thành công ý tưởng của mình nhé !

vodanh1990
10-08-2014, 23:13
Ý tưởng của bác thật mạnh mẽ . Chúc bác thực hiện thành công ý tưởng của mình nhé !
cám ơn bác nhé, em sẽ cố hỳ hỳ giờ em thất nghiệp rồi người yêu cũng trả có nữa lên đường thui bác ợ đời là những chuyến đi mà

giaphamco
10-08-2014, 23:24
cám ơn bác nhé, em sẽ cố hỳ hỳ giờ em thất nghiệp rồi người yêu cũng trả có nữa lên đường thui bác ợ đời là những chuyến đi mà

Khi nào đến SG alo mình làm ly cafe nhé

vodanh1990
10-08-2014, 23:28
Khi nào đến SG alo mình làm ly cafe nhé
hỳ chắc lâu bác ợ mờ bác ko cho em số em alo sao được

giaphamco
11-08-2014, 00:27
hỳ chắc lâu bác ợ mờ bác ko cho em số em alo sao được

094 995 1260 Mình tên Huân

victor142
11-08-2014, 00:28
Em không tính tiền ăn à? Ước mơ là một chuyện còn muốn làm gì thì cần lên kế hoạch trên cơ sở hiện thực.

giaphamco
11-08-2014, 00:32
Em không tính tiền ăn à? Ước mơ là một chuyện còn muốn làm gì thì cần lên kế hoạch trên cơ sở hiện thực.

Chắc em nó còn trẻ tính toán chưa chuẩn lắm nhưng ước mơ lớn. Đi thử 1 ngày là biết ah.

mrqpro
11-08-2014, 00:43
Ý tưởng này nói thật là khá điên rồ. Đấy là nhận xét cá nhân.
Lý do :
1. Hành trang của bạn là 2tr. Bạn nghĩ là vừa đi vừa kiếm thêm tiền sao? Bạn có biết là bao nhiêu người có bằng cấp hẳn hoi, vẫn thất nghiệp đầy đó thôi. Bạn vừa đi, vừa làm, liệu có kiếm đủ cơm để ăn không? Chẳng lẽ vác theo cái nón cái gậy hành nghề ăn xin chắc. Suy nghĩ về vấn đề tài chính trước đi nhé.

2. Đi như thế, bạn có đảm bảo sức khỏe không? Ốm đau ai lo? Hay lúc đó alo cho người thân, bắt xe gấp đến chăm lo? Đến khi khỏe, bạn đi tiếp?

3. Đi thế, bạn bỏ mặc bạn bè, gia đình ah? Đang đi mà trong nhà có người thân ốm đau, thậm chí xấu hơn. Bạn có về không? Thời gian 1 năm thì nhiều vấn đề xẩy ra lắm.

Vậy tại sao bạn không dành 1 năm đấy đi kiếm việc làm, tích lũy thêm kinh nghiệm. Kiếm thêm tiền, rất tốt cho công việc của bạn sau này. Chẳng nhẽ bạn không lo gì cho tương lai của mình sao? Bố mẹ bạn có nuôi bạn được cả đời đâu? Nếu bạn được thừa kế 1 gia sản khổng lồ, không phải lo cơm áo gạo tiền thì hãy nghĩ tới việc đó nhé.

Đây chỉ là 1 chút ý kiến cá nhân thôi. Suy nghĩ kỹ trước khi làm việc gì nhé bạn.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.

giaphamco
11-08-2014, 01:00
Ý tưởng này nói thật là khá điên rồ. Đấy là nhận xét cá nhân.
Lý do :
1. Hành trang của bạn là 2tr. Bạn nghĩ là vừa đi vừa kiếm thêm tiền sao? Bạn có biết là bao nhiêu người có bằng cấp hẳn hoi, vẫn thất nghiệp đầy đó thôi. Bạn vừa đi, vừa làm, liệu có kiếm đủ cơm để ăn không? Chẳng lẽ vác theo cái nón cái gậy hành nghề ăn xin chắc. Suy nghĩ về vấn đề tài chính trước đi nhé.

2. Đi như thế, bạn có đảm bảo sức khỏe không? Ốm đau ai lo? Hay lúc đó alo cho người thân, bắt xe gấp đến chăm lo? Đến khi khỏe, bạn đi tiếp?

3. Đi thế, bạn bỏ mặc bạn bè, gia đình ah? Đang đi mà trong nhà có người thân ốm đau, thậm chí xấu hơn. Bạn có về không? Thời gian 1 năm thì nhiều vấn đề xẩy ra lắm.

Vậy tại sao bạn không dành 1 năm đấy đi kiếm việc làm, tích lũy thêm kinh nghiệm. Kiếm thêm tiền, rất tốt cho công việc của bạn sau này. Chẳng nhẽ bạn không lo gì cho tương lai của mình sao? Bố mẹ bạn có nuôi bạn được cả đời đâu? Nếu bạn được thừa kế 1 gia sản khổng lồ, không phải lo cơm áo gạo tiền thì hãy nghĩ tới việc đó nhé.

Đây chỉ là 1 chút ý kiến cá nhân thôi. Suy nghĩ kỹ trước khi làm việc gì nhé bạn.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.

Chắc mới bị bạn gái xù nên ra quyết định vậy

Police1991
11-08-2014, 07:47
Ý tưởng này nói thật là khá điên rồ. Đấy là nhận xét cá nhân.
Lý do :
1. Hành trang của bạn là 2tr. Bạn nghĩ là vừa đi vừa kiếm thêm tiền sao? Bạn có biết là bao nhiêu người có bằng cấp hẳn hoi, vẫn thất nghiệp đầy đó thôi. Bạn vừa đi, vừa làm, liệu có kiếm đủ cơm để ăn không? Chẳng lẽ vác theo cái nón cái gậy hành nghề ăn xin chắc. Suy nghĩ về vấn đề tài chính trước đi nhé.


2. Đi như thế, bạn có đảm bảo sức khỏe không? Ốm đau ai lo? Hay lúc đó alo cho người thân, bắt xe gấp đến chăm lo? Đến khi khỏe, bạn đi tiếp?

3. Đi thế, bạn bỏ mặc bạn bè, gia đình ah? Đang đi mà trong nhà có người thân ốm đau, thậm chí xấu hơn. Bạn có về không? Thời gian 1 năm thì nhiều vấn đề xẩy ra lắm.

Vậy tại sao bạn không dành 1 năm đấy đi kiếm việc làm, tích lũy thêm kinh nghiệm. Kiếm thêm tiền, rất tốt cho công việc của bạn sau này. Chẳng nhẽ bạn không lo gì cho tương lai của mình sao? Bố mẹ bạn có nuôi bạn được cả đời đâu? Nếu bạn được thừa kế 1 gia sản khổng lồ, không phải lo cơm áo gạo tiền thì hãy nghĩ tới việc đó nhé.

Đây chỉ là 1 chút ý kiến cá nhân thôi. Suy nghĩ kỹ trước khi làm việc gì nhé bạn.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.


Thánh phượt sắp xuất hiện =)))) 700 ngày nghe huyễn hoặc quá :)))) sợ 7 ngày k trụ nổi 2 trệ mang theo nói j :))))))

quy_sonla88
11-08-2014, 07:56
2tr đi như thế nào hả bác -_- ăn ngủ thì không có đích, vạ đâu ngủ đấy 1 mình rất nguy hiểm, mà công nhận bác nhàn dỗi quá nên bỏ ra 2 năm trời đi chơi :)) nhất lại là đi bộ :))
nhưng cũng vote cho 1 ý tưởng bá đạo của bác, chúc bác thành công (beer)

dragon_cat
11-08-2014, 11:27
Tôi thấy ý tưởng của bạn rất pro .
Bạn sinh 90 --> 24 tuổi . Đi 2 năm vẫn mới 26 tuổi .
Về đi làm lại . Bạn thực hiện ước mơ xong thì tôi nghĩ bạn sẽ có những ước mơ lớn hơn và sẽ đạt đc nó .
Chúc may mắn , chào thân ái và quyết thắng .
P/s : Welcome Đà Nẵng . Alo tôi nếu bạn tới Đà Nẵng : 0905217787 Nhật . Cf chém gió ...

londat
11-08-2014, 12:10
Thích nhất comments của bác ạ.

hoangtungtn1986
11-08-2014, 13:28
Nói đc là phải làm đc đó mới là phong cách của thế hệ thanh niên trẻ, nếu như bạn đi đc mà chỉ với 2tr tôi nể bạn và phục bạn sát đất.
Bạn lên tìm hiểu thêm về hành trình của chàng trai trẻ này và bạn đừng chém gió tốt như cậu ấy nhé. Vì cậu ta có vẻ điển trai văn hoa chữ tốt lên ai cũng tin, nhưng tôi ko tin còn đồng chí đó thì đây
http://www.tinmoi.vn/gap-chang-trai-my-di-xuyen-viet-khong-can-tien-01909510.html

binngoc
11-08-2014, 13:45
Em mập 80kg,có 1 con ngựa nữa,bác chắc lã Lão Tôn cmnr,thôi thì mình kiếm thêm 1 thằng làm Xa Tăng nữa là lên đường ThôI
P/S: Còn sư phụ THÍCH TÂM ĐỨC ĐÃ ĐI LÂU RỒI :))

Fansipan
11-08-2014, 14:34
Có nhiều cái định góp ý.Muh viết ra méc công làm nản lòng chiến sĩ của chú em :D.Nên thôi tặng chú em tấm hình lấy khí thế lên đường.


https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/q81/p960x960/1496101_632219103518208_1871495986_o.jpg

thaibinhdutu
11-08-2014, 16:34
Đã có chí lớn vậy thì làm phát phượt như bạn dân tộc lưu lạc qua Trung Quốc, qua Tây Tạng tới tận Pakistan đi, hoặc đi xa hơn nữa

Lily_88
11-08-2014, 16:57
Mình rất ngưỡng mộ kế hoạch của bạn. Mình đã từng và đang có ước mơ thực hiện một chuyến hành trình như bạn (không cần dài như thế cũng được),, nhưng hoàn cảnh hiện tại của mình thì trong vòng 10 năm nữa cũng chưa chăc thực hiện được, trừ khi có một bước ngoặt nào đó.hic. Mình không biết mình còn có thể giữ ước mơ đó được bao lâu, mình rất sợ cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ bào mòn nó mất. Bạn còn trẻ, lại chưa vướng bạn gì, nên hãy sống hết mình đi, để sau này không hải nuối tiếc như mình. Chúc bạn thành công!
p/s: Nếu có đổi hành trình đi qua TX Gia Nghĩa thì call cho mình, mình mời bạn café.

ngocquylc90
11-08-2014, 17:16
Lên đến Lào Cai ới mình, mời bạn ly cà phê ngắm cảnh

Mèo Bay
11-08-2014, 17:27
Sao không kiếm cái xe đạp mà đi hở bạn? Đi xe đạp cũng có thể sâu sát dân tình, cũng có thể "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường" được, cũng làm thuê kiếm ăn được; cơ mà đi xe đạp nhanh hơn, đỡ tốn sức lực hơn và chở được nhiều hành lý nên đỡ đần cho cuộc sống hơn (mang được chăn, túi ngủ, lều...). Như vậy mới có sức mà đi lâu, đi xa chứ.

Vả lại bạn không nghĩ có ai muốn cho một kẻ chỉ có nhõn cái ba lô, quần áo xốc xếch đến cái xe đạp cũng không có mà đi ngủ nhờ hay thuê làm chút việc lặt vặt trong nhà, trong vườn hay không?

vodanh1990
11-08-2014, 18:29
Chắc em nó còn trẻ tính toán chưa chuẩn lắm nhưng ước mơ lớn. Đi thử 1 ngày là biết ah. cũng có thể lắm

vodanh1990
11-08-2014, 18:31
Mình rất ngưỡng mộ kế hoạch của bạn. Mình đã từng và đang có ước mơ thực hiện một chuyến hành trình như bạn (không cần dài như thế cũng được),, nhưng hoàn cảnh hiện tại của mình thì trong vòng 10 năm nữa cũng chưa chăc thực hiện được, trừ khi có một bước ngoặt nào đó.hic. Mình không biết mình còn có thể giữ ước mơ đó được bao lâu, mình rất sợ cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ bào mòn nó mất. Bạn còn trẻ, lại chưa vướng bạn gì, nên hãy sống hết mình đi, để sau này không hải nuối tiếc như mình. Chúc bạn thành công!
p/s: Nếu có đổi hành trình đi qua TX Gia Nghĩa thì call cho mình, mình mời bạn café.
cám ơn bạn nhé đi cứ đi là đến lo nghĩ làm gì nhiều mình ko đi năm nay chắc không bao giờ đi được nữa ấy

vodanh1990
11-08-2014, 18:32
Lên đến Lào Cai ới mình, mời bạn ly cà phê ngắm cảnh được vậy hay quá bác qua face kết bạn với em nhá trước em lên Lào Cai mà cũng không đi được nhiều

vodanh1990
11-08-2014, 18:34
Sao không kiếm cái xe đạp mà đi hở bạn? Đi xe đạp cũng có thể sâu sát dân tình, cũng có thể "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường" được, cũng làm thuê kiếm ăn được; cơ mà đi xe đạp nhanh hơn, đỡ tốn sức lực hơn và chở được nhiều hành lý nên đỡ đần cho cuộc sống hơn (mang được chăn, túi ngủ, lều...). Như vậy mới có sức mà đi lâu, đi xa chứ.

Vả lại bạn không nghĩ có ai muốn cho một kẻ chỉ có nhõn cái ba lô, quần áo xốc xếch đến cái xe đạp cũng không có mà đi ngủ nhờ hay thuê làm chút việc lặt vặt trong nhà, trong vườn hay không?
mình thích leo núi ,không thích đi nhanh thừa thời gian mà bạn sống từ từ không phải vội vàng với lại mình không thích xe đạp đi bộ cho nó khỏe

arlupin
11-08-2014, 18:55
Nếu mục tiêu đã vậy thì kiên định thôi bạn, quyết tới cùng. Còn làm thử cho biết, cho vui thì thôi bạn nhé.
Có người cách đích 1m còn bỏ cuộc vì không đủ độ lỳ lợm, còn mọi thứ khác xin chấp hết.

Thichvaythoi
11-08-2014, 20:40
Đá ném thì nhặt thôi. Kiềm nén luôn tạo sức mạnh. Cố gắng thành công nha em trai. Hẹn gặp lại trên trang nhất các báo (cho dù là lá cải). Đi chậm/chắc bình an rồi em sẽ bình yên, ngạo ngễ trong đá, đá ....và đá.

Khổng Nghi
11-08-2014, 21:42
Ủng hộ em. Kiên định lên nhé.

Hẹn gặp ở Vĩnh Hảo.

chalg
12-08-2014, 10:51
:)) các bác cứ gạch đá thanh niên này thế.
Thôi cứ đi đi :D

pxtanh
12-08-2014, 11:04
Tôi rất ngưỡng mộ dự án của em. Hãy thực hiện nó. Tôi có thêm góp ý thế này:
. Kiếm 1 cái xe đạp gấp bánh nhỏ 10 inches. Mệt thì đạp xe. Leo núi thì gấp lại cho lên balo. Như vậy em sẽ đỡ tốn sức.
. Có xe đạp có thể đi làm như giao hàng, giao báo.. tại các thị trấn nào cũng được.
. Tiền nên có nhiều chút. Chứ 2tr chưa đủ.
. Cần phải trang bị đầy đủ mọi thứ để ứng phó mọi biến cố.
. Học thêm kỹ năng viết báo, văn. Đi đến đâu viết bài gửi báo kiếm nhuận bút.
Chúc em thành công. Tôi cũng ước mơ như bạn. Nhưng giờ có gia đình nên khó thực hiện.

Huynh-P
12-08-2014, 15:22
1 ý tưởng táo bạo..chúc pác thành công (BB)

minh_hjj
12-08-2014, 16:11
Chúc bác thành công .Bác đi đc là lên Thánh phượt rùi đó : Dhjj

raiderlove
12-08-2014, 18:41
Hì trái ngược với ý kiến của một số bạn, mình nghĩ vodanh1990 sẽ làm được thôi, mình cũng có những lý do sau:

Thứ 1: Bạn ấy còn trẻ, nhiệt huyết và sức trẻ, sẽ giúp bạn làm được những gì mà người khác không dám làm
Thứ 2: Mình cũng đã từng đạp xe Xuyên Việt nên cảm nhận được người Việt nam mình ở mọi miền đất nước rất tốt bụng và quý những người như bạn, hãy tiếp xúc và truyền đạt lại cho họ điều mà bạn đang thực hiện, họ sẽ trở nên thích bạn và việc thêm một cái chén trong bữa ăn hằng ngày của họ cũng không khó khăn lắm đâu.
Thứ 3: Dọc đường bạn đi chắc sẽ có rất nhiều trái cây, quả dại các loại, có vẻ khó tin nhưng mình đã luôn kiếm được những loại trái cây như vậy, dù mình chỉ đi đường quốc lộ, vậy nên hãy trang bị cho mình một số kiếm thức cơ bản, và đem theo các vật dụng nấu ăn cũng như gia vị cơ bản, lâu lâu vài cây nấm mọc ven đường cũng giúp bạn có một bữa ăn ngon tuyệt, cái này mình nói thiệt vì nó là kinh nghiệm thực tế của mình :)
Thứ 4: cuộc sống này là vậy, khi bạn làm một điều gì đó mới và khác người, nhiều người sẽ đưa ra rất nhiều lý do để bạn không làm nó vì chính bản thân họ không làm được, vậy nên "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ " có thể bạn không thực hiện được hết hành trình mình đặt ra nhưng những gì bạn trải qua đã là một trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời bạn

P/s: Mình hiện đang làm ở Nhật, không dám hứa chắc, nhưng nếu có dịp mình sẽ gặp và tham gia cùng với bạn vài ngày nếu không mình cũng nhất định mời bạn ca phê để được nghe về những trải nghiệm tuyệt với đó

vodanh1990
12-08-2014, 19:06
Tôi rất ngưỡng mộ dự án của em. Hãy thực hiện nó. Tôi có thêm góp ý thế này:
. Kiếm 1 cái xe đạp gấp bánh nhỏ 10 inches. Mệt thì đạp xe. Leo núi thì gấp lại cho lên balo. Như vậy em sẽ đỡ tốn sức.
. Có xe đạp có thể đi làm như giao hàng, giao báo.. tại các thị trấn nào cũng được.
. Tiền nên có nhiều chút. Chứ 2tr chưa đủ.
. Cần phải trang bị đầy đủ mọi thứ để ứng phó mọi biến cố.
. Học thêm kỹ năng viết báo, văn. Đi đến đâu viết bài gửi báo kiếm nhuận bút.
Chúc em thành công. Tôi cũng ước mơ như bạn. Nhưng giờ có gia đình nên khó thực hiện.
hỳ cảm ơn anh ạ em chắc không đủ tiền mua xe với lại em thích đi bộ ,còn khoản viết báo em chịu em đi là cho mình cũng không phải để hoành tráng hay ji cả , cứ lặng lẽ mà đi thôi anh chỉ chia sẻ với bạn bè anh oi cảm ơn bác lần nữa đã góp ý

vodanh1990
12-08-2014, 19:10
Hì trái ngược với ý kiến của một số bạn, mình nghĩ vodanh1990 sẽ làm được thôi, mình cũng có những lý do sau:

Thứ 1: Bạn ấy còn trẻ, nhiệt huyết và sức trẻ, sẽ giúp bạn làm được những gì mà người khác không dám làm
Thứ 2: Mình cũng đã từng đạp xe Xuyên Việt nên cảm nhận được người Việt nam mình ở mọi miền đất nước rất tốt bụng và quý những người như bạn, hãy tiếp xúc và truyền đạt lại cho họ điều mà bạn đang thực hiện, họ sẽ trở nên thích bạn và việc thêm một cái chén trong bữa ăn hằng ngày của họ cũng không khó khăn lắm đâu.
Thứ 3: Dọc đường bạn đi chắc sẽ có rất nhiều trái cây, quả dại các loại, có vẻ khó tin nhưng mình đã luôn kiếm được những loại trái cây như vậy, dù mình chỉ đi đường quốc lộ, vậy nên hãy trang bị cho mình một số kiếm thức cơ bản, và đem theo các vật dụng nấu ăn cũng như gia vị cơ bản, lâu lâu vài cây nấm mọc ven đường cũng giúp bạn có một bữa ăn ngon tuyệt, cái này mình nói thiệt vì nó là kinh nghiệm thực tế của mình :)
Thứ 4: cuộc sống này là vậy, khi bạn làm một điều gì đó mới và khác người, nhiều người sẽ đưa ra rất nhiều lý do để bạn không làm nó vì chính bản thân họ không làm được, vậy nên "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ " có thể bạn không thực hiện được hết hành trình mình đặt ra nhưng những gì bạn trải qua đã là một trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời bạn

P/s: Mình hiện đang làm ở Nhật, không dám hứa chắc, nhưng nếu có dịp mình sẽ gặp và tham gia cùng với bạn vài ngày nếu không mình cũng nhất định mời bạn ca phê để được nghe về những trải nghiệm tuyệt với đó
hỳ thỳ đúng như bác nói em vẫn kệ mà em có cần ai tin đâu,không giống nhau sao hiểu được . nhất định nếu gặp bác sẽ làm ly cafe nc cho vui anh , chuyến đi tuyệt vời không đi phí tuổi trẻ lắm ,cảm ơn bác nhé

vodanh1990
12-08-2014, 19:15
mình post cung là tuyển bạn đồng hành cùng trí hướng đi cùng chứ các bác đáp gạch hay nói gì không bao giờ ảnh hường đến em cả. các bác nào thích phán xét thỳ cứ để thời gian quyết định.em đi được hay không các bác biết ngay sau một tháng nữa biết ngay ấy mà , đói vài hôm là bỏ cuộc ngay lo gì nhỉ ,vẫn tuyển bạn cùng đi hoan nghêng ae cùng máu đi cùng cho vui .cảm ơn các bác góp ý em em xin nhận học tập ạ.bác nào gạch đá em cũng nhận càng nhiều người gạch em càng vui hehe

chungkhoandaivie
12-08-2014, 19:44
Cung đường cuộc đời đây :D , chúc bạn thành công

tapcamlo_xd
12-08-2014, 21:42
Sang năm mình cũng sẽ đi 1 chuyến bằng xe máy. Chắc lúc đó bạn vẫn đang lang thang ở nơi nào đó. Sẽ giao lưu với bạn nếu có duyên. Đi bộ tới Hà Nội thì alo mình mời bạn chà đá :)

Minhtoyou
12-08-2014, 22:59
Cho mình hỏi, bạn dự định làm gì để kiếm tiền duy trì kế hoạch vậy ?
Còn quần áo giặt giũ phơi phóng kiểu gì cho kịp khi mà ngày nào cũng đi liên tục như vậy, bạn có thể chia sẻ những tính toán, kế hoạch chi tiết của bạn lên đc ko

phamduy
13-08-2014, 11:12
Cứ đi là đến, chúc bạn chinh phục được "cung đường cuộc đời"
Khi nào tới Rạch Giá Kiên Giang, mình mời dùng bữa cơm ạ

tania_chu
13-08-2014, 16:56
Chị đã từng gặp một em gái Gia Lai vừa đi bộ vừa đi nhờ xe với chỉ 500k trong túi từ HN đến SG. Chúc chuyến đi của e thành công :)

Chuyencafe
14-08-2014, 08:52
Đọc hết chặng 700 ngày của em + cmt. Ủng hộ cung này của em. Chị nghĩ không gì là không thể cả. Không thử thì làm sao biết sức mình đến đâu? Em có đi vì ai đâu nên cứ việc mình mình làm thôi. Chúc em chân cứng đá mềm.

trinhvietkhanh
14-08-2014, 12:57
Ngày nay 2 năm nữa mình sẽ đón bạn ở đâu nhỉ! Hy vọng là có duyên chém gió với nhau
Chúc chuyến đi an toàn như ý

trangngochanh
14-08-2014, 13:09
Khi còn trẻ có sức khỏe và bầu nhiệt huyết còn nóng cứ nghĩ là mình sẽ lấp bể vá trời được kia chứ sá gì cái chuyện cỏn con này..Sau này có gia đình vợ con rồi tự do đi một tuần là chuyện trong mơ.Năm 2000 anh có theo một đoàn du khảo đi từ Sài Gòn ra Hà Nội theo cung đường Trường Sơn bằng xe 2B ( khi đó cung đường này còn hoang sơ đang làm và không phải là đường nhựa như bây giờ ) vẫn ấp ủ được đi lại cung đường này mà hơn 14 năm rồi không thực hiện được.Cố lên em nhé " không thành công thì cũng thành nhân " chả sao cả.

ZinSoLonely
15-08-2014, 00:32
Đã quyết rồi thì triển thôi anh. Cứ đi đi , và cố update thông tin được thì update ạ , để đến đâu mng có điều kiện còn giúp , còn bám ké đoạn :)) . Cứ đi trước đi ... có gì có duyên em ké 1 đoạn với =)).
Chúc anh thành công , trẻ mà , lo gì . Khắc đi khắc đến :)

vodanh1990
15-08-2014, 01:54
Cứ đi là đến, chúc bạn chinh phục được "cung đường cuộc đời"
Khi nào tới Rạch Giá Kiên Giang, mình mời dùng bữa cơm ạ
chuẩn bác cung đường cuộc đời em đó hehe

vodanh1990
15-08-2014, 01:56
Khi còn trẻ có sức khỏe và bầu nhiệt huyết còn nóng cứ nghĩ là mình sẽ lấp bể vá trời được kia chứ sá gì cái chuyện cỏn con này..Sau này có gia đình vợ con rồi tự do đi một tuần là chuyện trong mơ.Năm 2000 anh có theo một đoàn du khảo đi từ Sài Gòn ra Hà Nội theo cung đường Trường Sơn bằng xe 2B ( khi đó cung đường này còn hoang sơ đang làm và không phải là đường nhựa như bây giờ ) vẫn ấp ủ được đi lại cung đường này mà hơn 14 năm rồi không thực hiện được.Cố lên em nhé " không thành công thì cũng thành nhân " chả sao cả.
không thành công cũng thành nhân bác đúng la hiểu em , gặp sẽ bú rượu vs bác em đi chứ , càng nhiều gạch em càng có động lực mà đi cảm ơn bác ạ

vodanh1990
15-08-2014, 01:59
24 tuổi hè hè đi 2 năm về mới 26 vẫn còn có thể làm lại từ đầu lo gì nhỉ phải không bác =)) em trả ngán chết hụt 2 lần mà đi bụi cũng không ít :)) ta cứ đi thôi em chụp nhiều các bác qua face em nhá , em cũng hi vọng có duyên sẽ gặp

TitMiss
15-08-2014, 02:46
Cung đường Không thấy bác đi qua nhà em :v
Tưởng có thì đang tính mời bác ở chơi vài bữa

vodanh1990
15-08-2014, 03:07
Cung đường Không thấy bác đi qua nhà em :v
Tưởng có thì đang tính mời bác ở chơi vài bữa
à cung lên gọi là có thôi lịch chi tiết dài lắm bạn à . mình đi đủ các tỉnh thành ,dọc biên những nơi có thể bạn cứ để địa chỉ qua mình hú hehe

toilavay
15-08-2014, 08:06
Xuyên Việt a đã và chỉ đi được bằng xe máy (2 lần), thời gian tới sẽ có lần 3, hi vọng sẽ đc giao lưu và mời e bữa cơm, ly nước trên 1 đoạn nào đó. Vào đến Sài Gòn e vui lòng liên hệ với a. A đã kết bạn trên FB và sẽ dõi theo hành trình của e. Người ta đã lên Sao Hỏa, đã ra ngoài vũ trụ từ lâu, a tin e có thể làm đc. Chúc e hoàn thành được "cung đường của cuộc đời".
SĐT của a : 0963.333.777 - Bản

nguyentheanh
15-08-2014, 08:40
1 like cho Thủy Nguyên - Hải Phòng :D

khactoan315
15-08-2014, 09:33
Rất táo bạo, chúc bạn thành công, đi qua mộc châu biết đâu lại làm vài ngày đi cùng cho vui

Luckymouse224
15-08-2014, 09:41
em ủng hộ bác hết mình, nếu không bận học đại học em đã xách mông lên đi theo bác mất rồi :(

Namb0m
15-08-2014, 09:41
Bây giờ đi 4 cực có 10 ngày thui bác ơi, bác đi chi 700 ngày vậy. Chúc bác thành công :))

meomeo291
15-08-2014, 09:55
Ảo quá.

mình mới duy nhất 1 lần chạy xe máy từ Quy Nhơn về Huế trong vòng 1 ngày. thấy oải ghê lắm rồi. :D

meomeo291
15-08-2014, 10:00
anyway, lúc nào tới Huế thì gọi mình, mình mời bạn cafe nhé.

chalg
15-08-2014, 10:33
Àh 2/9 chàng trai này đi bộ lên HN nhỉ, tớ mời cf nhé.

namhuong82
15-08-2014, 10:38
Có đôi chút lo lắng với hành trình, hành trang của em, nhưng chúc em thành công.

Và chị tin em sẽ thành công.

Ps: Ui ước mơ được ngắm hết cảnh đẹp của Việt Nam, chị sẽ theo dõi em trên FB nha :v

vodanh1990
15-08-2014, 20:09
Xuyên Việt a đã và chỉ đi được bằng xe máy (2 lần), thời gian tới sẽ có lần 3, hi vọng sẽ đc giao lưu và mời e bữa cơm, ly nước trên 1 đoạn nào đó. Vào đến Sài Gòn e vui lòng liên hệ với a. A đã kết bạn trên FB và sẽ dõi theo hành trình của e. Người ta đã lên Sao Hỏa, đã ra ngoài vũ trụ từ lâu, a tin e có thể làm đc. Chúc e hoàn thành được "cung đường của cuộc đời".
SĐT của a : 0963.333.777 - Bản
cám ơn bác nhá năm sau qua em gọi hehe

vodanh1990
15-08-2014, 20:10
Àh 2/9 chàng trai này đi bộ lên HN nhỉ, tớ mời cf nhé.
bạn để lại sdt 2/9 minh lên mình gọi này thèm cf lắm hehe

vodanh1990
15-08-2014, 20:11
Rất táo bạo, chúc bạn thành công, đi qua mộc châu biết đâu lại làm vài ngày đi cùng cho vui
nhất trí rồi có duyên sẽ được đi cùng bac

Dolyha
15-08-2014, 23:42
Mình cũng đang có ý định đi như vậy. Nhưng theo mình thấy khi bạn lập ra kế hoạch như vầy mà bạn lại đăng lên đây tìm bạn đồng hành. Nhưng bạn lại xuất phát từ hải phòng, điều này có hơi bị thiên về cá nhân không. Và nếu mình muốn đi mà mình ở sài gòn thì sao. Không lẽ phải bay ra hải phòng hay hà nội để đi cùng bạn. Và thêm nữa là mình thấy có thể sắp xếp lịch trình lại, chưa chắc là đi trong khoảng hết 2 năm. Có thể dư, có thể thiếu, vì mình cũng đang thực sự muốn đi. Và trong này bạn tìm bạn đồng hành, nếu như bạn nghiêm túc muốn đi thì tại sao bây giờ bạn mới đăng tin tìm bạn đồng hành. Bạn nói 20 ngày nữa bạn đi. Bạn đã có sự chuẩn bị rồi, vậy ng bạn đồng hành của bạn liệu có chuẩn bị kịp không khi mà bạn lại có quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Thực sự thì mình cũng đang muốn làm 1 chuyến như vầy. Thời gian có thể lâu hơn bạn thớt

hicacpac
16-08-2014, 00:29
Chúc cho bạn thành công. Nể quá hj hj

Dragunder
16-08-2014, 06:42
Mình rất ngưỡng mộ kế hoạch của bạn. Mình đã từng và đang có ước mơ thực hiện một chuyến hành trình như bạn (không cần dài như thế cũng được),, nhưng hoàn cảnh hiện tại của mình thì trong vòng 10 năm nữa cũng chưa chăc thực hiện được, trừ khi có một bước ngoặt nào đó.hic. Mình không biết mình còn có thể giữ ước mơ đó được bao lâu, mình rất sợ cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ bào mòn nó mất. Bạn còn trẻ, lại chưa vướng bạn gì, nên hãy sống hết mình đi, để sau này không hải nuối tiếc như mình. Chúc bạn thành công!
p/s: Nếu có đổi hành trình đi qua TX Gia Nghĩa thì call cho mình, mình mời bạn café. ờ hớ :3 gia nghĩa luôn nè :v cũng đang hóng bác ấy đổi hành trình đà lạt - gia nghĩa - BMT để có dịp giao lưu :3

wanhong
16-08-2014, 10:43
Đi đi ! Đi rồi sẽ đến.Chúc bạn thành công.Khi Nào Đến Nghệ An Alo cho mình cafe nhé 0975756413

Ducpham4790
16-08-2014, 12:02
Mình chẳng biết nói sao cả, chỉ biết chúc bạn thành công.

thanh_ngan_86
16-08-2014, 12:17
Bác cứ giắt túi 200 củ cho nó chắc ăn :v 2 triệu chỉ đủ mua bcs thôi :))
Dù sao cũng chúc bác thành công :D về report cho ace hóng với

vodanh1990
16-08-2014, 19:23
Bác cứ giắt túi 200 củ cho nó chắc ăn :v 2 triệu chỉ đủ mua bcs thôi :))
Dù sao cũng chúc bác thành công :D về report cho ace hóng với
trời không có gấu bcs dùng để thẩm du hả bác.có 200 củ đi chỉ sợ đi được vài ngày là bị cướp rồi =))
cảm ơn bác nhá em đi tìm cung đường mới cho mọi người chiến hehe bác theo dõi nhé

vodanh1990
16-08-2014, 19:25
Đi đi ! Đi rồi sẽ đến.Chúc bạn thành công.Khi Nào Đến Nghệ An Alo cho mình cafe nhé 0975756413
đã lưu số hê hê qua em bắt bác dẫn em đi khám phá quê bác đó đẹp là em thẩm du hơi lâu đêý :D

chalg
16-08-2014, 19:53
bạn để lại sdt 2/9 minh lên mình gọi này thèm cf lắm hehe

O942.42. Chín chín tám 1 nhé chàng trai.
Nếu k thì hôm ý tớ sẽ chủ động gọi theo sdt mà chàng trai đã cung cấp đầu topic

xavien
16-08-2014, 22:43
Mình thích!
Cuộc đời đc thỏa mãn ước mơ có phải là vui vẻ ko chứ. ^^
Chúc bạn lên đường chân cứng, đá mềm & may mắn!

meotruli
17-08-2014, 00:27
Đi được khắp cả nước là ước mơ của không ít người. Có người thực hiện bằng cách này, có người thực hiện bằng cách nọ. Cố lên bạn nhé! Cứ đi đi, được tới đâu hay tới đó, sau này cho dù có mỏi mệt bỏ giữa chừng thì mình vẫn xem trọng hành trình này. Và nếu như vậy, mình hy vọng lúc đó bạn đừng chùn bước hủy chuyến đi này, mà hãy tiếp tục bằng việc đi xe đạp, đi xe máy gì đó chẳng hạn. Mình không biết bạn quan trọng việc đi xuyên Việt hay là đi bộ hơn, đừng từ bỏ hành trình xuyên Việt nhé!

Casper_HN
17-08-2014, 10:39
Anh thấy em có vẻ muốn chinh phục thử thách đi bộ thì đúng hơn là việc đi khắp miền đất nước. Kế hoạch của em nếu chỉ có như em đưa ra thì hơi quá sơ sài, em đọc các ý kiến với tinh thần đối đầu trong khi không hiểu nguồn gốc của các nhận xét là để em nhận thức tốt hơn về hành trình của mình.

Anh cho rằng mọi lời khen trong này đều vô ích đối với em, và mọi lời chê đều có ích. Khi em chỉ có một mình trên đường, khi em gặp khó khăn em mới giật mình nghĩ ra rằng đã có người nói cho mình biết rồi nhưng mình cho rằng đó là những kẻ GATO hay những lời nói móc.

Nếu lời khen và vỗ tay đối với em quan trọng vậy anh xin chúc mừng em, chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, còn nếu em muốn nghe những lời không vừa tai thì 2/9 tới Hà Nội gọi điện cho anh, anh có khoảng vài chục lời chê dành cho em.

091 232 2858
090 232 2858
098 232 2858

soi7x
17-08-2014, 10:56
Ý tưởng mạnh bạo, hy vọng bạn thực hiện trọn vẹn những cung đường. Tớ sẽ hóng theo bước chân bạn.

longthanhhm
17-08-2014, 11:08
Đến Đồng hới thì gọi mình, mình sẽ giúp bạn chỗ ăn, ở: 0912 4 5 9 9. 8. 9

vodanh1990
18-08-2014, 06:45
Anh thấy em có vẻ muốn chinh phục thử thách đi bộ thì đúng hơn là việc đi khắp miền đất nước. Kế hoạch của em nếu chỉ có như em đưa ra thì hơi quá sơ sài, em đọc các ý kiến với tinh thần đối đầu trong khi không hiểu nguồn gốc của các nhận xét là để em nhận thức tốt hơn về hành trình của mình.

Anh cho rằng mọi lời khen trong này đều vô ích đối với em, và mọi lời chê đều có ích. Khi em chỉ có một mình trên đường, khi em gặp khó khăn em mới giật mình nghĩ ra rằng đã có người nói cho mình biết rồi nhưng mình cho rằng đó là những kẻ GATO hay những lời nói móc.

Nếu lời khen và vỗ tay đối với em quan trọng vậy anh xin chúc mừng em, chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, còn nếu em muốn nghe những lời không vừa tai thì 2/9 tới Hà Nội gọi điện cho anh, anh có khoảng vài chục lời chê dành cho em.

091 232 2858
090 232 2858
098 232 2858
=)) khỏi cần khen chê là chuyện của đời . đi là đi kệ ai muốn nói gì chấm văn hết :))

vodanh1990
18-08-2014, 06:46
Đến Đồng hới thì gọi mình, mình sẽ giúp bạn chỗ ăn, ở: 0912 4 5 9 9. 8. 9
cảm ơn bạn nhá ha há qua mình sẽ call hihi

ntt304
18-08-2014, 08:07
em tên: Đàm Khánh
Tuổi 24
Quê : Thủy Nguyên- Hải Phòng
SDT: 01225.34.31.90
con đây là facebook.kết bạn với em nha các bác
https://www.facebook.com/NhaiDepXop
à còn ngày 2/9 em đi bộ 100km hải phòng - hà nội bác nào ở hà nội cùng máu đi bộ thỳ để lại sdt qua bờ hồ em mời cafe nói chuyện chém gió cho vui

Cao thủ là đây, định phá kỉ lục anh Vừ à em :)))
Lên HN nếu anh ở đây sẽ mời cafe em,

JendaHa
18-08-2014, 12:06
Mình là con gái chứ ko sẽ cho bạn ngủ nhờ những ngày ở Sài Gòn.
Cũng 24t, cũng thích đi, nhưng mình thua bạn ở sự dám làm, dám SỐNG.
Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời - theo mình đó chính là thành công chứ không phải việc có đi hết cung hay hoàn thành kế hoạch hay không.
Chào thân ái và quyết thắng!
Vào SG cafe đc thì ngon ^^

elvisdung1
18-08-2014, 17:49
Rất ấn tượng với dự định của bạn.
Mình đọc nghiêm túc dủ 9 trang của topic và dẫn thêm vào face của bạn, vì quyết tâm của bạn đã đạt đỉnh rồi, chúc bạn bình an và thành công; và mình chỉ có ý kiến nhỏ thôi
- Thể lực chắc chắn là cái KHÔNG thể không có được rồi, vì chỉ cần ốm (nguy cơ không thấp) là mọi thứ có thể tam biến ngay lập tức
- Nên check rõ cung đường và tính toán chỗ ăn ở ngũ nghỉ, vì có nhưng quãng đường hàng trăm cây số chưa chắc có nơi cho bạn ngủ nhờ, mà chưa kể đi toàn đường biên thì nó heo hút thế nào
- Tiền khởi điểm ko cần nhiều, nhưng bạn nên nghĩ đến khoản dự phòng (thẻ ATM chẳng hạn), dĩ nhiên ko tiêu thì còn đó :)). Cái này ko thực sự quan trọng
- À, thực ra chỉ định nói ý này nhưng nếu ko góp ý gì khác thì thành ném đá quá: Bạn public facebook của mình ở đây là bảo mng liên lạc, nhưng vừa vào thì mình đã thấy ngay cái stt bạn nói mấy đứa phuot.vn dạy đời bạn, ko biết đọc xong rồi thì còn có ai muốn tiếp sức, truyền lửa, động viên, và cụ thể hơn nữa là hỗ trợ cafe, bữa ăn, chỗ ngủ ko? Bạn nên cân nhắc!

All the best!

coffeethinh
18-08-2014, 19:23
Bạn nghĩ sao về một tấm ván trượt hoặc 1 đôi patin. nó sẽ giúp ích rất nhiều đây (beer)

LanKcd613l
18-08-2014, 19:31
Vào: Dafabet (http://www.dafabetvi.com) - **** (http://link****.blogspot.com) - W88 (http://www.w88vi.com)

xuancuong_kt08
18-08-2014, 20:14
Vào SG alo mình nhé: 0902150055

dungtoktvn
19-08-2014, 05:09
Hi vọng bạn cập nhật hành trình thường xuyên ! M se˜ theo dõi và ủng hộ bạn ! Quyết thắng !!

vodanh1990
19-08-2014, 07:02
Rất ấn tượng với dự định của bạn.
Mình đọc nghiêm túc dủ 9 trang của topic và dẫn thêm vào face của bạn, vì quyết tâm của bạn đã đạt đỉnh rồi, chúc bạn bình an và thành công; và mình chỉ có ý kiến nhỏ thôi
- Thể lực chắc chắn là cái KHÔNG thể không có được rồi, vì chỉ cần ốm (nguy cơ không thấp) là mọi thứ có thể tam biến ngay lập tức
- Nên check rõ cung đường và tính toán chỗ ăn ở ngũ nghỉ, vì có nhưng quãng đường hàng trăm cây số chưa chắc có nơi cho bạn ngủ nhờ, mà chưa kể đi toàn đường biên thì nó heo hút thế nào
- Tiền khởi điểm ko cần nhiều, nhưng bạn nên nghĩ đến khoản dự phòng (thẻ ATM chẳng hạn), dĩ nhiên ko tiêu thì còn đó :)). Cái này ko thực sự quan trọng
- À, thực ra chỉ định nói ý này nhưng nếu ko góp ý gì khác thì thành ném đá quá: Bạn public facebook của mình ở đây là bảo mng liên lạc, nhưng vừa vào thì mình đã thấy ngay cái stt bạn nói mấy đứa phuot.vn dạy đời bạn, ko biết đọc xong rồi thì còn có ai muốn tiếp sức, truyền lửa, động viên, và cụ thể hơn nữa là hỗ trợ cafe, bữa ăn, chỗ ngủ ko? Bạn nên cân nhắc!

All the best!
Đầu tiên mình cũng cảm ơn bạn đã góp ý cho mình và chúc mình thành công
ý kiến bạn nêu ra mình cũng đã nghĩ quá nhiều trong mấy tháng qua rồi , bạn bè gia đình.cũng nói quá nhiều rồi giờ ai nói thêm cũng quá thừa thãi mà thôi
còn việc mình có viết stt như vậy trên face thỳ đúng là như thế cái diễn đàn nào cũng có vài con sâu , tự cho mình là nhất, hay đại loại là cái gì cũng biết ngay cả phuot.vn cũng vậy thôi.họ ko biết mình và mình cũng trả thèm quan tâm đến họ làm gì cho mệt người , tường nhà mình bức xúc mình cứ viết bạn ko phải người đó thỳ cũng ko lên suy nghĩ làm gì cho mệt,
Tiếp theo đây là tópic tuyển bạn đồng hành bạn đi được thỳ pm mình oke mình cùng chiến chứ ko phải để các bạn soi xét mổ sẻ ko đúng với topic này. và tiep theo mình không xin ăn nhờ.ở nhò.với cả truyền lửa ở pic này mà là tuyển người bạn hiểu không.
Những người bạn có thể giúp mình bữa cơm,chỗ ngủ hoặc ly cafe chứng tỏ họ tôn trọng chuyến đi của mình, tôn trọng mình .không hề coi đó là chuyện vớ vẩn phán xét hay nói kiểu này nọ.đó sẽ là những người bạn của tôi còn những kẻ thích ý kiến này nọ họ ko có trong câu truyện của tôi và ko là một phần trong chuyến đi này.vậy lên tôi cũng trả thèm quan tâm.cho mệt đầu
gửi bạn =))

vodanh1990
19-08-2014, 07:04
Vào SG alo mình nhé: 0902150055

cảm ơn bác nhá em đã lưu hehe hi vọng sớm gặp mặt bác ở sài gòn

vodanh1990
19-08-2014, 07:06
Mình là con gái chứ ko sẽ cho bạn ngủ nhờ những ngày ở Sài Gòn.
Cũng 24t, cũng thích đi, nhưng mình thua bạn ở sự dám làm, dám SỐNG.
Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời - theo mình đó chính là thành công chứ không phải việc có đi hết cung hay hoàn thành kế hoạch hay không.
Chào thân ái và quyết thắng!
Vào SG cafe đc thì ngon ^^
hỳ chắc chắn phải vào SG rồi . hi vọng lúc đó được ngồi cf với bạn. dám sống , dám làm và dám chịu.sau mới khá được, không thành công cũng thành nhân hihi

soi900
19-08-2014, 11:51
Các bác cứ gạch đá thanh niên như này thì coi sao dc ạ @.@ mình thì khuyên bạn vầy, bạn mang gì theo ko quan trọng, quan trọng bạn fải trang bị cho mình 1 con mio trái 78 :) lộ phí ko cần lo, tới đoạn nào hết tiền thì có xe, ta cứ ăn hàng nóng, lấy đấy làm lộ phí đi tiếp, bác ko cần phải cảe gạch đá trên này nhé :)

sft
19-08-2014, 13:11
Chủ đề này sôi động nhỉ, nếu bạn thực hiện được mọi người rất ngướng mộ nên rất nhiều người đang dõi theo; nếu bạn không thực hiện được mọi người cũng vẫn đang dõi theo xem nó thế nào, xem đi được đến đâu, nó hấp dẫn vì không ai biết trước kết quả trong trường hợp này chứ thực ra nó không có gì vĩ đại cả, chỉ là bạn bỏ ra rất nhiều thời gian rong ruổi mà mọi người không thể bỏ ra được, bỏ qua việc bạn phải lo toan việc gia đình, bạn còn trẻ và khỏe đủ để bước đi. Nhưng biết đâu, trên con đường nào đó ở một nơi nào đó bạn đi qua hay dừng chân, bạn gặp bạn làm được điều gì đó vĩ đại, đó là những giả định vì cuộc đời ai biết trước được điều gì. :)

Bạn mang khoản tiền rất nhỏ (coi như không), như vậy nghĩa là bạn phải tự lo kiếm ăn, nên việc này cũng là một điều khá băn khoăn, nó làm chậm quá trình di chuyển của bạn, bạn phải làm gì đó trong một khoảng thời gian nào đó để kiếm tiền làm lộ phí đi tiếp, không phải lúc nào bạn cũng kiếm được ngay việc này, nhất là ngay trong ngày bất kỳ ở một nơi xa lạ; trừ khi bạn đi ăn xin để ăn qua bữa thì chắc là đơn giản hơn. Trong truyện kiếm hiệp thường có những nhân vật có thể hành tẩu giang hồ, lúc nào vào quán ăn họ cũng có rất nhiều tiền để trả, bạn vĩ đại hơn là bạn sẽ đi thực tế chứ không phải như trong truyện, bạn phải kiếm tiền đi tiếp nếu bạn không mang tiền. Còn chuyện ôm đau và tiền ngủ nghỉ qua đêm nữa, :)

Vì là sở thích của bạn nếu muốn bạn cứ thực hiện, rất nhiều người sẽ ủng hộ bạn và cũng muốn đi được như bạn, nhưng bạn cũng phải tự nhận thấy rằng những góp ý chú ý cho việc di chuyển, ăn, ở, sưc khỏe là rất cần thiết.

Và bạn cũng phải biết so sánh, bạn đi như vậy để khám phá những nơi mới, cung đường mới, với sở thích đi bộ. Nhưng đi bộ thì rất tốn thời gian, không phải đoạn đường nào cũng đẹp thơ mộng để vừa đi bộ vừa ngắm nhìn, có những con đường rất dài là đường xe đi, bạn đi bộ thì bạn hít bụi thôi chứ chẳng có gì vĩ đại cả, ai cũng đi được, chỉ cần có sức khỏe chút và có thời gian là đi được.

Kế hoạch của bạn mà đi bằng xe máy, mang thêm chút tiền, để khám phá mọi nơi thì có lẽ hợp lý hơn. Đến nhưng nơi mới, bạn gửi xe máy, bạn khám phá nơi đó, khi đó bạn mới đi bộ, bạn leo núi, bạn băng rừng, có khỉ ở một nơi thôi để khám phá quanh nơi đó cũng là đi bộ đủ nhiều rồi. Nếu bạn không đi xe máy, bạn đi bộ mà chỉ đi qua nơi này nơi kia thì cũng phí, như kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi. Thời gian bạn đi xe máy qua những con đường dài được tiết kiệm để bạn khám phá nơi đến, hay bạn kiếm ăn nếu có ý định. Với một thời gian có hạn, sức khỏe cũng có hạn, lộ phí cũng có hạn, thì tùy cái giới hạn mà bạn có là bao nhiêu mà bạn chọn cách đi cho mình.

trinhvietkhanh
19-08-2014, 20:50
Vodanh1990 để ý một chút là có rất nhiều người muốn giao lưu vs em và lưu số đt của họ vào
Đi qua nhưng nơi đó là em đc giúp một chút nhỏ nhoi cho chuyên đi rôi
Mình thì ở HN nên chả giúp đc j chỉ chúc đi an toàn tới nơi đến

hikarueminem
20-08-2014, 00:00
Bác Khánh khỏe quá :) em đi bộ tầm vài chục cây mà vác thêm cái balo là muốn sụn cả lưng rồi, nguyên vụ đi bộ 100km từ HP lên Hn là e phục rồi. Chúc chuyến đi của bác thành công, chân cứng đá mềm ;) nhớ ghi nhật kí hành trình cho anh em hóng với.

Fansipan
20-08-2014, 02:25
Mọi người tỏ rõ thiện chí chia sẻ , giúp đỡ chú em hoàn thành chuyến đi.Người có kinh nghiệm thì chia sẻ kinh nghiệm.Người ko có kinh nghiệm thì chia sẻ lời động viên giúp chú em có thêm động lực.Người thì chia sẻ chỗ ăn ở cho chú em.Người thì ly cafe , ly trà đá trên đường chú em đi ngang qua.Nhưng khi đọc cmt của elvisdung1 và những reply của chú em gần đây , rồi vào face chú em xem sơ qua thì thấy :

https://i7.photobucket.com/albums/y293/buidoi00/222_zps2d0e2d5b.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y293/buidoi00/111_zps9da093cd.jpg

Chú em chuẩn bị sẵn cho chuyến đi này từ lâu.Và bây giờ còn khoảng 20 ngày thì chú em vào đây tìm bạn đồng hành cho chuyến đi 2 năm.Ai ? Ai có thể trong vòng vài ngày quyết định bỏ nhà , bỏ việc , bỏ gia đình , bỏ bạn bè người thân v.v....để làm bạn đồng hành cùng chú em trong 2 năm liền ? Dường như mục đích chính của chú em vào đây ko phải là tìm bạn đồng hành.Mục đích của chú em vào đây là để quảng bá bản thân và quảng bá chuyến đi của chú em thì đúng hơn.Và chú em thuộc phe phượt vì thành tích.Giống cái kiểu "tau đếch cần ai giúp" .Vì vậy chú em luôn trong tư thế sẵn sàng cắn lại những lời góp ý , cắn lại những gì chú em ko thik nghe.Rõ ràng là chú em mượn phuot.vn để quảng cáo bản thân.Nhưng sau lưng , ở trên face thì lại cắn phuot.vn .Không thành công thì cũng thành nhân :D

Trong này , có bao nhiêu người thật sự tin mục đích của chú em tạo topic này là để tìm bạn đồng hành ???

vodanh1990
20-08-2014, 07:39
Mọi người tỏ rõ thiện chí chia sẻ , giúp đỡ chú em hoàn thành chuyến đi.Người có kinh nghiệm thì chia sẻ kinh nghiệm.Người ko có kinh nghiệm thì chia sẻ lời động viên giúp chú em có thêm động lực.Người thì chia sẻ chỗ ăn ở cho chú em.Người thì ly cafe , ly trà đá trên đường chú em đi ngang qua.Nhưng khi đọc cmt của elvisdung1 và những reply của chú em gần đây , rồi vào face chú em xem sơ qua thì thấy :

https://i7.photobucket.com/albums/y293/buidoi00/222_zps2d0e2d5b.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y293/buidoi00/111_zps9da093cd.jpg

Chú em chuẩn bị sẵn cho chuyến đi này từ lâu.Và bây giờ còn khoảng 20 ngày thì chú em vào đây tìm bạn đồng hành cho chuyến đi 2 năm.Ai ? Ai có thể trong vòng vài ngày quyết định bỏ nhà , bỏ việc , bỏ gia đình , bỏ bạn bè người thân v.v....để làm bạn đồng hành cùng chú em trong 2 năm liền ? Dường như mục đích chính của chú em vào đây ko phải là tìm bạn đồng hành.Mục đích của chú em vào đây là để quảng bá bản thân và quảng bá chuyến đi của chú em thì đúng hơn.Và chú em thuộc phe phượt vì thành tích.Giống cái kiểu "tau đếch cần ai giúp" .Vì vậy chú em luôn trong tư thế sẵn sàng cắn lại những lời góp ý , cắn lại những gì chú em ko thik nghe.Rõ ràng là chú em mượn phuot.vn để quảng cáo bản thân.Nhưng sau lưng , ở trên face thì lại cắn phuot.vn .Không thành công thì cũng thành nhân :D

Trong này , có bao nhiêu người thật sự tin mục đích của chú em tạo topic này là để tìm bạn đồng hành ???
đúng rồi đó . gồm cả những thành phần như bạn đấy.mình lại post lên face rồi vào mà chụp rồi đăng lên đi. chỉ nói lên một điều là bạn đang gen tỵ với mình thôi.thể hiện sợ kém cỏi ở con người bạn,tôi thế đó thích là nhick ko quan tâm tới một vài thành phần ko ra gì trên diễn đàn này . dám làm dám nhận ko phải nghĩ nhiều . =)) gửi riêng cho bạn ''Fansipan'' ai thích ý kiến cứ đăng lên tôi trả lời hết =))

312MissU4ever
20-08-2014, 11:34
bạn nên xem lại cung đường đi nhé. Thời tiết thuận lợi địa điểm nào thì đi lúc đấy. Sức khoẻ và tài chính nữa. Đi dưới đồng bằng đô thị không sao, nhưng lên núi lên chố vắng người là có VĐ đó. Chỗ nào thực sự cần đi thì hãy đi thôi, Còn đâu giữa các chặng thì dùng phương tiện thuận lời di chuyển là đc, vừa đảm bảo sức khoẻ vừa rút ngắn thời gian.

VD: tháng 12 lạnh sun tờ ruym. bạn mò lên Hà Giang, lúc đấy nó đóng băng, gió thì buốt, dưới 0 độ. Bạn nghĩ xem bạn đi được mấy mét thì thành tác phẩm nghệ thuật, đi vài chục km cũng ko có người để mang bạn về đâu :).

Mình cũng có ước mơ tương tự bạn nhưng ko dám vứt bỏ cái mình ốc chật chội, tù túng hiện tại để làm như vậy, còn bạn quyết định bỏ tất cả vướng bận để đi, mình rất khâm phục bạn. Đừng để lời nói và suy nghĩ người khác làm ảnh hưởng đến quyết tâm bạn, chỉ cần lắng nghe, và chắt lọc thông tin để chuyến đi thuận lợi hơn thôi. Cố gắng lên Khánh nhé.

vodanh1990
20-08-2014, 12:07
bạn nên xem lại cung đường đi nhé. Thời tiết thuận lợi địa điểm nào thì đi lúc đấy. Sức khoẻ và tài chính nữa. Đi dưới đồng bằng đô thị không sao, nhưng lên núi lên chố vắng người là có VĐ đó. Chỗ nào thực sự cần đi thì hãy đi thôi, Còn đâu giữa các chặng thì dùng phương tiện thuận lời di chuyển là đc, vừa đảm bảo sức khoẻ vừa rút ngắn thời gian.

VD: tháng 12 lạnh sun tờ ruym. bạn mò lên Hà Giang, lúc đấy nó đóng băng, gió thì buốt, dưới 0 độ. Bạn nghĩ xem bạn đi được mấy mét thì thành tác phẩm nghệ thuật, đi vài chục km cũng ko có người để mang bạn về đâu :).

Mình cũng có ước mơ tương tự bạn nhưng ko dám vứt bỏ cái mình ốc chật chội, tù túng hiện tại để làm như vậy, còn bạn quyết định bỏ tất cả vướng bận để đi, mình rất khâm phục bạn. Đừng để lời nói và suy nghĩ người khác làm ảnh hưởng đến quyết tâm bạn, chỉ cần lắng nghe, và chắt lọc thông tin để chuyến đi thuận lợi hơn thôi. Cố gắng lên Khánh nhé.
có chứ bác cung đường gọi là lên cho có tuyển người thôi chứ thực ra không có tuyến nào chính cả . em đi bộ mà . còn việc thời gian ăn ngủ cũng liên hệ tuơng đối anh em rồi rồi nhiều chuyện khác . em cũng tính được như bác nói vì em cũng lên vài lần rồi . vài trục km ko có nhà cứ đi đến đâu thỳ đến bác ơi lo sợ quá , an toàn quá lại mất thú vị. còn về vấn đề tâm lý bác yên tâm ko gì ảnh hưởng cả .. gia đình em và bạn bè ủng hộ mà , còn ai thik gạch đá hay chỉ trich kệ họ thôi em vẫn chiến như thường cảm ơn bác đã góp ý hi vọng gặp bác trên đường lang thang :)

viet_puppy
20-08-2014, 16:02
Đoc qua tiêu đề tò mò quá vào xem thấy ngưỡng mộ định add FB để theo dõi và cổ vũ bạn cả hành trình, nhưng vào FB đọc stt và cmmt của bạn ý thì thôi bỏ ý định theo dõi luôn...

Vẫn chúc bạn có chuyến đi thành công và bô ích!

le_vu_vu
20-08-2014, 16:23
Lâu lắm mới vào lại phuot.vn nên mới ngó qua topic này của bạn. But mà kế hoạch của bạn ý thì mình đã biết (nghe ngóng) được từ lâu lắm rồi. Mình chỉ GATO với bạn duy nhất mỗi cái là TIME thôi.Chứ còn mọi vấn đề khác chả có gì. Quan điểm cá nhân là mình TIN bạn ý làm được. Vì mình đã gặp bạn ấy hồi đi trek TÀ CHÌ NHÙ với mì tôm sống và nước lã. Bạn ý trek trong vòng có 1 ngày thôi. Đi từ sáng sớm và 3h chiều khi bọn mình còn đang lạc đường và mò mẫm để đến điểm cắm trại thì đã gặp các bạn ấy đi xuống. Cũng có khá nhiều cung đường khác mình đã thấy bạn ý đi qua rồi. Nên khả năng sức khỏe để đi bộ của bạn ý thì quá ôkie.
( Chỉ mỗi tội công nhận, trên FB bạn KHÁNH hay nói bậy quá. Nếu ko có cái ấy thì ko sao. Dù gì, thanh niên cũng không nên nói bậy, sửa cái ấy đi thì tốt).
Chúc lên đường chân cứng đá mềm!
p/s: 2 năm chẳng là gì. Trở về mới có 26t. Bắt đầu làm việc với 1 sức mạnh và ý chí kiên cường thì cũng chả có gì là quá muộn. Đầy bạn zai 30 tuổi rồi vẫn cứ thiếu ăn hàng tháng đó thôi, và chán chường với cuộc sống mỗi ngày của mình.

duquanhi50
20-08-2014, 23:20
đọc xong cái topic tỉnh ngủ luôn:))
- nếu như bác làm đc diều này thì em phụ bác sát đất luôn
vào SG nếu như có dịp mời bác cafe, em sẽ theo dõi chuyến đi của bác

vodanh1990
21-08-2014, 09:45
Đoc qua tiêu đề tò mò quá vào xem thấy ngưỡng mộ định add FB để theo dõi và cổ vũ bạn cả hành trình, nhưng vào FB đọc stt và cmmt của bạn ý thì thôi bỏ ý định theo dõi luôn...

Vẫn chúc bạn có chuyến đi thành công và bô ích!
hỳ chuyện bình thường mà bạn

vodanh1990
21-08-2014, 09:48
Lâu lắm mới vào lại phuot.vn nên mới ngó qua topic này của bạn. But mà kế hoạch của bạn ý thì mình đã biết (nghe ngóng) được từ lâu lắm rồi. Mình chỉ GATO với bạn duy nhất mỗi cái là TIME thôi.Chứ còn mọi vấn đề khác chả có gì. Quan điểm cá nhân là mình TIN bạn ý làm được. Vì mình đã gặp bạn ấy hồi đi trek TÀ CHÌ NHÙ với mì tôm sống và nước lã. Bạn ý trek trong vòng có 1 ngày thôi. Đi từ sáng sớm và 3h chiều khi bọn mình còn đang lạc đường và mò mẫm để đến điểm cắm trại thì đã gặp các bạn ấy đi xuống. Cũng có khá nhiều cung đường khác mình đã thấy bạn ý đi qua rồi. Nên khả năng sức khỏe để đi bộ của bạn ý thì quá ôkie.
( Chỉ mỗi tội công nhận, trên FB bạn KHÁNH hay nói bậy quá. Nếu ko có cái ấy thì ko sao. Dù gì, thanh niên cũng không nên nói bậy, sửa cái ấy đi thì tốt).
Chúc lên đường chân cứng đá mềm!
p/s: 2 năm chẳng là gì. Trở về mới có 26t. Bắt đầu làm việc với 1 sức mạnh và ý chí kiên cường thì cũng chả có gì là quá muộn. Đầy bạn zai 30 tuổi rồi vẫn cứ thiếu ăn hàng tháng đó thôi, và chán chường với cuộc sống mỗi ngày của mình.
hê hóa ra vẫn nhớ tôi trên Tà chì Nhù cơ à . hehe chửi bậy một vài thành phần không ra gì thôi . vài con sâu không hiểu chuyện ý mà . tôi ngoài đời và face giống nhau . vui thỳ cười cáu thì chửi còn ai quan tâm thỳ quan tâm không quan tâm cũng không ảnh hưởng chi mà ha há

DuHaVaLa
21-08-2014, 10:38
Chủ thớt nói chưa hết mà các bác cứ gạch chú ấy , ngoài 2tr cash cầm theo trong bóp còn 2,3 cái debit ~100củ và 2,3 cái credit plantium dự phòng :))

tr41l0
21-08-2014, 14:06
Bạn đang đánh mất 2 năm của cuộc đời mình, hãy làm trong 4 đến 5 tháng thôi. Theo tôi nghĩ như vậy cũng đủ rồi, sau đó thỉnh thoảng đi bằng xe máy là ngon.

vietanh1
21-08-2014, 16:32
Tôi thấy ý tưởng này cũng khá hay và cũng ko phải là quá khó thực hiện, nhất là cậu ý con trẻ có cá tính và quyết tâm cao. Hơn nữa với tính cách và con ng của vn + nhiệt tình của sức trẻ thì toàn toàn có thể vượt qua. Đôi khi đối mặt với những thử thách, kỹ năng sống của bản thân nhất là đối với những ng trẻ táo bạo là điều cần thiết đối với họ. Dám nghĩ dám làm và chịu chách nhiệm về việc mình làm là điều còn thiếu ở rất nhiều ng của vn.
Đã đọc hết commem thấy rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng bạn vẫn quyết quả là điều tuyệt vời đối với chuyến đi của bạn, và cũng rất nhiều ng muốn gặp bạn mời cafe,ăn uống, thậm chí ở lại 1 vài ngày giao lưu.(cả nam và nữ) biết đâu đinh mệnh sẽ thay đổi cuộc đời bạn :)
Thật sự hóng hớt và ủng hộ bạn, chúc chuyến đi thành công! đúng như bạn đã nói hãy coi như cung đường cuộc đời. Hãy cứ là chính mình

vodanh1990
22-08-2014, 15:43
Tôi thấy ý tưởng này cũng khá hay và cũng ko phải là quá khó thực hiện, nhất là cậu ý con trẻ có cá tính và quyết tâm cao. Hơn nữa với tính cách và con ng của vn + nhiệt tình của sức trẻ thì toàn toàn có thể vượt qua. Đôi khi đối mặt với những thử thách, kỹ năng sống của bản thân nhất là đối với những ng trẻ táo bạo là điều cần thiết đối với họ. Dám nghĩ dám làm và chịu chách nhiệm về việc mình làm là điều còn thiếu ở rất nhiều ng của vn.
Đã đọc hết commem thấy rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng bạn vẫn quyết quả là điều tuyệt vời đối với chuyến đi của bạn, và cũng rất nhiều ng muốn gặp bạn mời cafe,ăn uống, thậm chí ở lại 1 vài ngày giao lưu.(cả nam và nữ) biết đâu đinh mệnh sẽ thay đổi cuộc đời bạn :)
Thật sự hóng hớt và ủng hộ bạn, chúc chuyến đi thành công! đúng như bạn đã nói hãy coi như cung đường cuộc đời. Hãy cứ là chính mình
ố la cảm ơn bác nhá đời là mấy tý trả mấy mà già bác ợ thời gian trôi nhanh lắm. em không không đi chắc ko bao giờ đi được nữa . khó khăn vất vả là thứ em tìm lên mới quay ra đi bộ ấy không em đi xe đạp rồi :)

haherot34
22-08-2014, 17:43
700 ngày đi của bạn chắc học được nhiều sàng khôn :D Chúc bạn đi ngon lành :))
Còn tớ thì đọc cái "700 ngày" thôi là cũng muốn rụng bộ lòng rùi :D
kaka

haherot34
22-08-2014, 17:45
À quên mất, vào đến SG nhớ hú tớ. Nguyện sẽ mời bạn 1 bữa ăn Nam bộ :P

tieubao1010
22-08-2014, 23:52
Bạn đang đánh mất 2 năm của cuộc đời mình, hãy làm trong 4 đến 5 tháng thôi. Theo tôi nghĩ như vậy cũng đủ rồi, sau đó thỉnh thoảng đi bằng xe máy là ngon.

Chưa chắc lãng phí đâu bác ơi :D, đầy người qua 30 rồi làm vẫn chẳng đủ ăn, vẫn chán ngán buồn bã với đời đấy thôi :D
Nhưng mà nghe 700 ngày lang thang đi bộ em nghe mà cũng "sun" :))

Thử thách bản thân, dám đi với hành trang và 1 khoản thời gian khổng lồ vậy, quả thực mình khâm phục bạn :D
Chúc chuyến đi thành công, chuyến đi để đời ;)

phucduy1974
23-08-2014, 08:52
Chào bạn trẻ khi nào tới Tây Ninh gọi 0917.376.475 , theo dõi hành trình của bạn.

vodanh1990
26-08-2014, 21:40
Chào bạn trẻ khi nào tới Tây Ninh gọi 0917.376.475 , theo dõi hành trình của bạn. cám
ơn bác nhá hi

ha.ptt87
27-08-2014, 11:35
Chúc em nhiều sức khỏe để hoàn thành chuyến đi nhé.

motonggia
27-08-2014, 16:25
A ủng hộ Bạn.
Bạn lên ctr rõ ràng chắc chắn B sẽ có tài trợ!
Chúc B thành công!

vodanh1990
28-08-2014, 13:58
A ủng hộ Bạn.
Bạn lên ctr rõ ràng chắc chắn B sẽ có tài trợ!
Chúc B thành công!
hề thôi em tự quẩy cũng có người liên hệ nhưng thôi ..hehe chơi 1 mình cho sướng ..cảm ơn bác nhé

PhanDinhPhuc
28-08-2014, 17:43
có xuất phát thì mới tới, nếu bạn quyết tâm mình tin bạn làm được. mình cũng từng đi phượt bụi bằng xe máy mấy tỉnh tây nguyên và miền tây nam bộ ,mình đi chỉ đem theo 1tr đổ xăng( mình kiếm thêm khi đi ) và những lúc khó khăn,còn lại là mình nhờ sự giúp đỡ của ng dân ...ăn uống ,tắm giặt ,ngỉ ngơi ....tin bạn sẽ làm đc nếu bạn có kế hoạch.

DocHanh
29-08-2014, 10:11
@ vodanh1990 : Vấn đề nào cũng vậy, thường có 2 luồng ý kiến : đồng tình ủng hộ và hoài nghi, ném đá. Một khi bạn mở topic công khai trên diễn đàn thì bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu đồng tình, ủng hộ, động viên thì cám ơn những đóng góp của họ, nếu hoài nghi, ném đá thì bạn làm sao chứng minh mình có thể làm được. Chứ không phải hễ ai trái ngược với ý kiến mong muốn của bạn là bạn đả kích, gọi là "mấy thằng não ngắn" này nọ. " Mấy thằng nào ngắn trên phuot.vn" là ai, trên diễn đàn này có hơn 137 ngàn thành viên, bạn nói khơi khơi như thế trên Fb, bạn bè của bạn hoặc ai tình cờ thấy được, có phải họ sẽ đánh đồng tất cả các thành viên trên diễn đàn này là " máy thằng não ngắn " không. Thật sự không hay chút nào. Núi này cao, có núi khác cao hơn, bạn biết điều đó mà. Nên đừng có suy nghĩ coi thường người khác như thế.

Zuly Divino
29-08-2014, 18:33
@ vodanh1990 : Vấn đề nào cũng vậy, thường có 2 luồng ý kiến : đồng tình ủng hộ và hoài nghi, ném đá. Một khi bạn mở topic công khai trên diễn đàn thì bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu đồng tình, ủng hộ, động viên thì cám ơn những đóng góp của họ, nếu hoài nghi, ném đá thì bạn làm sao chứng minh mình có thể làm được. Chứ không phải hễ ai trái ngược với ý kiến mong muốn của bạn là bạn đả kích, gọi là "mấy thằng não ngắn" này nọ. " Mấy thằng nào ngắn trên phuot.vn" là ai, trên diễn đàn này có hơn 137 ngàn thành viên, bạn nói khơi khơi như thế trên Fb, bạn bè của bạn hoặc ai tình cờ thấy được, có phải họ sẽ đánh đồng tất cả các thành viên trên diễn đàn này là " máy thằng não ngắn " không. Thật sự không hay chút nào. Núi này cao, có núi khác cao hơn, bạn biết điều đó mà. Nên đừng có suy nghĩ coi thường người khác như thế.
Em đề nghị nên có thêm nút "Very like" . Ấn mỗi nút like chưa đủ ạ :D

huyduc1
29-08-2014, 23:02
Inbox mình xin số phone của bạn.
Bạn có mục tiêu gì để thực hiện chuyến đi này.
Mình chỉ hỏi là những người thân nhất có ủng hộ bạn không?

luongthien7701
30-08-2014, 09:49
Chúc bác thực hiện thành công DỰ ÁN này.

Nhớ chụp hình, quay phim, ghi nhật ký lại nhak. Khi nào xong về Binh Dương, mình khao bạn một chầu nhậu hoành tráng, xem như thiết yếu anh hùng.

longmax
30-08-2014, 10:46
Chúc bạn thành công..

Anniedep_Ty
31-08-2014, 22:32
Hello Em! Chúc em thực hiện ước mơ của mình nhé, C quê ở Pleiku-Gia Lai, tới đc nơi này cần giúp thì inbox email cho C nhé: [email protected].
Đi một ngày đàng học một sàn khôn. Good luck to u.

vodanh1990
01-09-2014, 15:20
@ vodanh1990 : Vấn đề nào cũng vậy, thường có 2 luồng ý kiến : đồng tình ủng hộ và hoài nghi, ném đá. Một khi bạn mở topic công khai trên diễn đàn thì bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu đồng tình, ủng hộ, động viên thì cám ơn những đóng góp của họ, nếu hoài nghi, ném đá thì bạn làm sao chứng minh mình có thể làm được. Chứ không phải hễ ai trái ngược với ý kiến mong muốn của bạn là bạn đả kích, gọi là "mấy thằng não ngắn" này nọ. " Mấy thằng nào ngắn trên phuot.vn" là ai, trên diễn đàn này có hơn 137 ngàn thành viên, bạn nói khơi khơi như thế trên Fb, bạn bè của bạn hoặc ai tình cờ thấy được, có phải họ sẽ đánh đồng tất cả các thành viên trên diễn đàn này là " máy thằng não ngắn " không. Thật sự không hay chút nào. Núi này cao, có núi khác cao hơn, bạn biết điều đó mà. Nên đừng có suy nghĩ coi thường người khác như thế.
lại phải nói lại cho bạn hiểu.đây là topic tuyển bạn đồng hành nhé không phải để bạn hay một vài thành phần không ra gì bình luận hay gạch đá . bạn đọc cho kỹ mục trong trang là gì . tôi cần góp ý hay kinh nghiệm thỳ ở topic khác ko phải ở đây . bạn cũng đừng tưởng là bạn đi nhiều đừng vội đánh giá người khác khi chưa gặp họ. tôi không quen bạn và cũng trả thèm quan tâm xem bạn là ai .và cũng trả cần biết luôn =)) . việc đánh giá một việc chưa diễn ra chỉ cho thấy sự kém thông minh của bạn thôi.tôi vui thỳ cừoi buồn thỳ khóc...cáu thỳ chửi vậy thôi gửi riêng bạn '' Dochanh''

vodanh1990
01-09-2014, 15:23
Chúc bác thực hiện thành công DỰ ÁN này.

Nhớ chụp hình, quay phim, ghi nhật ký lại nhak. Khi nào xong về Binh Dương, mình khao bạn một chầu nhậu hoành tráng, xem như thiết yếu anh hùng.
hỳ cảm ơn bác nhé .em chỉ cần xin bác điếu thuốc thôi . ko cần chi nhiều đâu . anh hùng gì em đi vui thôi mà bác cho em face ...sdt có gì em liên hệ ạ ..

hikarueminem
04-09-2014, 23:58
Sắp lên đường chưa bác? :3

vodanh1990
05-09-2014, 09:42
cảm ơn các bác đã đọc tin hôm nay em lên đường đây .MOD đóng hộ em topic với ạ em xin cảm ơn :D

sft
05-09-2014, 11:31
Originally Posted by DocHanh Xem bài
@ vodanh1990 : Vấn đề nào cũng vậy, thường có 2 luồng ý kiến : đồng tình ủng hộ và hoài nghi, ném đá. Một khi bạn mở topic công khai trên diễn đàn thì bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu đồng tình, ủng hộ, động viên thì cám ơn những đóng góp của họ, nếu hoài nghi, ném đá thì bạn làm sao chứng minh mình có thể làm được. Chứ không phải hễ ai trái ngược với ý kiến mong muốn của bạn là bạn đả kích, gọi là "mấy thằng não ngắn" này nọ. " Mấy thằng nào ngắn trên phuot.vn" là ai, trên diễn đàn này có hơn 137 ngàn thành viên, bạn nói khơi khơi như thế trên Fb, bạn bè của bạn hoặc ai tình cờ thấy được, có phải họ sẽ đánh đồng tất cả các thành viên trên diễn đàn này là " máy thằng não ngắn " không. Thật sự không hay chút nào. Núi này cao, có núi khác cao hơn, bạn biết điều đó mà. Nên đừng có suy nghĩ coi thường người khác như thế.


lại phải nói lại cho bạn hiểu.đây là topic tuyển bạn đồng hành nhé không phải để bạn hay một vài thành phần không ra gì bình luận hay gạch đá . bạn đọc cho kỹ mục trong trang là gì . tôi cần góp ý hay kinh nghiệm thỳ ở topic khác ko phải ở đây . bạn cũng đừng tưởng là bạn đi nhiều đừng vội đánh giá người khác khi chưa gặp họ. tôi không quen bạn và cũng trả thèm quan tâm xem bạn là ai .và cũng trả cần biết luôn =)) . việc đánh giá một việc chưa diễn ra chỉ cho thấy sự kém thông minh của bạn thôi.tôi vui thỳ cừoi buồn thỳ khóc...cáu thỳ chửi vậy thôi gửi riêng bạn '' Dochanh''

Đa số mọi người góp ý rất thiện cảm, có thể bạn rất giỏi và thông minh về vấn đề gì đó còn trong việc bạn comment trả lời thì mình thấy bạn hơi ngu ngu một chút (xin lỗi nhé vì mình nói thẳng), bạn được mối cái khỏe chân :v

Police1991
06-09-2014, 12:16
Đi rồi, k thấy reply ở đây nhưng vẫn thấy trên FB ^^ chúc chân cứg đá mềm ~.~