PDA

View Full Version : PATTAYA - Ngày trọn vẹn



Motoko
10-08-2014, 14:56
PATTAYA - tuyệt vời
Sáng nay có đi tour làng Nong Noch nên 2 đứa phải dậy sớm chút vì phải trừ hao thời gian hoá trang của mình,và ăn sáng nữa.
Ấn tượng đầu tiên của dịch vụ tour là cực kỳ đúng giờ. Khi 2 vợ chồng còn đang hả họng ăn sáng thì hướng dẫn đã tới gào thét tên để đón đi tour rồi. Thế là hành trình bắt đầu.
===
LÀNG NONG NOCH - Là làng du lịch văn hoá, không phải 1 làng quê địa phương.
Sở dĩ phải chú thích kỹ như thế là vì trước khi đi, mình có tìm hiểu về những điểm nên đi ở Pattaya thì có 1 trang ghi đây là 1 là truyền thống. Chả hiểu cái người ấy muốn nói cái gì!? Đây thực chất là 1 khu du lịch sinh thái, có sân khấu biểu diễn nghệ thuật, 1 loại hình làng du lịch tích hợp thôi! Bởi vì cứ nghĩ là 1 làng quê địa phương nên mình với chồng đâu có dám ăn mặc vớ vẩn, phải quần dài áo nón chỉnh chu, sợ về quê họ nhìn không ưa mình. Nhập gia tuỳ tục mà lại! Tới nơi thì thật là chưng hửng! Bởi vậy ghi rõ, để các chị em phụ nữ tha hồ ăn mặc váy áo tung xoè, hoá trang sặc sỡ.
Từ trung tâm Pattaya đến đây khoảng hơn 1 giờ đi xe. Khi vừa đến nơi, hướng dẫn sẽ đưa mình đến khu vực nuôi thú của làng. Bao gồm có cọp vằn, chim két. Tất cả đều không nuôi trong lồng. Các bạn có thể chụp hình chung với thú, sờ mó hay ngắt nhéo đều được, đóng phí 100bath là được tất!! Mỗi lần có khách muốn chụp với cọp, các anh huấn luyện viên sẽ dùng 1 cây móc sắt có đầu hơi nhọn để chọt vào người chúng 1 cái, kêu chúng dậy để cho khách sờ mó. Mình vốn không có ham mê với việc kinh doanh trên động vật nên không đóng phí để hành hạ các em!

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10540875_1528059977413421_6610845215685088613_n.jp g?oh=02c78474b6532f5c5951ed42990a9423&oe=545FA48E&__gda__=1417501668_b9357b5651d391c61bcf3d2409d603a b
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10600448_1528059974080088_9131691526304126555_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10347471_1528059980746754_7093524238759874216_n.jp g?oh=35161a669c94703714922fa1ba96c7fe&oe=546DAB3D&__gda__=1416618093_a8478d62328023f1997275da4b20b12 c
Sau khi chụp hình chán chê thì đoàn khách di chuyển sang Nhà Kiến. Chả có con kiến nào đâu, chỉ là 1 cái thành được xây bê tông, và có rất nhiều tượng kiến thạch cao được gắn trên đấy, nghe đâu mang ý nghĩa cho sự cần cù của người dân Thái Lan.
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/l/t1.0-9/10553535_1526965030856249_8167188819457689652_n.jp g

Đi xuyên qua nha Kiến là đến khu huấn luyện Voi. Voi là loài động vật được xem trọng ở Thái, nên họ huấn luyện, nuôi dưỡng rất có bài bản và không hề có giấu hiệu đàn áp.
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10534738_1526965120856240_6719074790796978666_n.jp g
Các chú Voi rất thông minh, khách mua chuối cho ăn, ăn không hết cũng giành lấy của khách rồi đưa lại cho huấn luyện viên. Chắc sau đó được bán lại tiếp =.= Chụp hình với Voi xong thì đoàn lại di chuyển vào khu sân khấu trong nhà để xem văn nghệ truyền thống. Ở đây các nghệ sỹ biểu diễn ca hát, múa, dựng kịch những truyền thuyết cổ của Thái Lan, có cả đấu võ Muay biểu diễn. Chương trình rất đặc sắc. Xem mà cảm giác số ngân lượng mình bỏ ra không phí chút nào.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10526064_1526965180856234_7443228298399023772_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10592630_1526965197522899_7069034263002462287_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10364138_1526965224189563_7046545171466899282_n.jp g

Chưa hết, sau khi xem văn nghệ xong thì đoàn được hướng dẫn viên đưa sang khu sân khấu ngoài trời để xem Voi biểu diễn. Đủ mọi tiết mục vui nhộn như: ném phi tiêu, đạp xe, chơi bóng rổ, massage cho khách nam mà cứ nhằm ngay chỗ hiểm để doạ, rồi nhảy Gangnam Style. Khán giả vỗ tay rần rần, la ó um trời. Các em Voi được thưởng quá trời chuối.
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10350609_1526965310856221_4282382571127173332_n.jp g?oh=0299f18e2a99f0b24348cf041ca6d861&oe=546E0D2B
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10527685_1526965324189553_630521731862620490_n.jpg

Đi xem Voi xong là thời gian tự do. Mình cùng chồng đi dạo thì thấy khu vực nuôi voi hết sức chuyên nghiệp và sạch sẽ.
Những khách nào mua tour 1 ngày ở làng sẽ có ăn trưa và xem khu nuôi bướm, hoa phong lan..v.v.. Nhưng vì tối mình đi xem show nên chỉ mua tour nửa ngày, như vậy cũng quá sức đầy đủ và thú vị rồi.
Xe đưa mình về khách sạn khoảng gần 2 giờ trưa. Đi tìm loanh quanh khách sạn được 1 nhà hàng nhỏ. Chồng gọi 1 dĩa cơm chiên hải sản, ngon. Còn tô cari xanh kiểu Thái của mình khó ăn gần chết! Ăn xong thì về khách sạn nghỉ ngơi chút xíu. Chiều chiều 2 đứa lại đi bộ ra tiệm spa massage (đàng hoàng nhé) gần đó. Đi Thái mà, phải thử massage chứ! Tiệm nhỏ nhưng rất đông khách. Menu cũng có nhiều thứ tiếng. Các cô nhân viên đa phần có tuổi, phục vụ và làm trị liệu cũng rất nhiệt tình. Khi làm xong ra chồng rút tiền boa mà như người ta kéo bài tiến lên 1 sảnh mấy lá =..=

Motoko
10-08-2014, 14:57
Massage xong tinh thần phấn chấn hẳn. Mình ghé xe nước trái cây gần khách sạn làm 2 ly to bự, hết có khoảng 15k/ly. Về khách sạn tắm lại rồi thay đồ xong là tới giờ đi xem show Tiffany. Ra đường lớn bắt songtoew để đến show đi mất khoảng 15 phút.
Đi vào dịp tết âm lịch nên khi vừa đến cổng nhà hát là 1 mớ dây nhợ sến súa đỏ lòm được trang trí bắt mắt.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10478947_1526965374189548_3670430654080267493_n.jp g?oh=079afb1517a0df6716f3a59494c1d4cd&oe=546B485D&__gda__=1416279565_d08a5f039c8b513fb27564318036a11 0
Mình đến sớm, chưa tới giờ biểu diễn nên được nhân viên hướng dẫn lên khu vực chờ để uống nước miễn phí (nhân viên đẹp trai dã man) ngồi chơi tầm nửa tiếng thì show bắt đầu. Vì sau khi trình diễn họ có bán đĩa, nên đây là chương trình cấm quay film chụp hình. Ai muốn lưu kỉ niệm thì mua đĩa, mình mua 2 đĩa, 500 bath/cái.
Show hay, hoành tráng quá thể. Các em chuyển giới đẹp hơn chữ đẹp. Mình nhìn còn muốn chảy cả xô nước miếng nữa là =]] chồng cũng đặc biệt thích 1 vài bé, bé dáng đẹp, bé tóc đẹp vân vân và mây mây =]]
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10429453_1526965397522879_2353997355080379761_n.jp g?oh=0d8c81a9adbbd04e4b77dc4ec5e0f6d8&oe=5475337F&__gda__=1416114246_05691f01df6b425543b49075461fd79 0
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10455262_1526965410856211_2563436045069885424_n.jp g
Xem show xong là chương trình chụp hình lấy tiền "truyền thống" của các em. Mỗi lần 20 bath. Tiền đô thì 1$. Vì quên mất vụ này nên mình không còn nhiều đô lẻ~~ Nhiều người lên án và tỏ ra khó chịu khi mấy em đòi tiền chụp hình. Mình thấy hoàn toàn hợp lý. Người ta chịu bao nhiêu đau đớn để chuyển giới, chưa nói tới khoản tiền phẫu thuật khổng lồ ban đầu và tiền thuốc trị liệu hàng tháng phải uống tới suốt đời. Mình cho người ta 1 ít, xem như cổ động họ, ít ỏi tiền nhưng tấm lòng thì nhiều. Còn nếu mà không thích cho thì đừng chụp. Ở đời lắm người cứ thích dùng hàng miễn phí thế các bạn ạ.
===
Xem show xong thì 2 vợ chồng mình lại leo lên songtoew về lại khu gần khách sạn tìm đồ ăn. Điều thú vị khi đi songtoew ở Pattaya là cứ nhảy lên nhảy xuống, xa gần không cần biết, bạn trả cho tài xế 10bath/người/lượt. Khi nào thấy gần đến nơi mình muốn thì bấm còi nhỏ để báo tài xế dừng xe, hoặc nơi nào mình không rõ đã đến chưa thì tài xế sẽ gào thét lên.
Về khu khách sạn mình ăn được sushi giá rẻ
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10565198_1526965444189541_1843697888121797894_n.jp g?oh=f66617751f56ff2339895c5e6e16c60d&oe=546C84F0&__gda__=1417065882_2902bfe6cca274ba4e110aa15851e7d 0
, há cảo lề đường siêu ngon
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10547626_1526965470856205_4353627949581584842_n.jp g
, xôi xoài béo ngọt
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10527352_1526965497522869_4546163110261717130_n.jp g?oh=72d363c116094832667c76347f55aa68&oe=5474D3E9&__gda__=1416612816_6added5207886965a69d9b18d903e5e a
, thịt nướng thơm lừng
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10357582_1526965527522866_1187319235835685543_n.jp g
^^ Một ngày thật tuyệt vời!

giangmap11
11-08-2014, 14:16
ngày hôm sau đâu chị ơi

Motoko
11-08-2014, 14:58
chờ nhé, chị sẽ post từ từ và đầy đủ hết tất cả:">

Xukka
12-08-2014, 20:52
chị ơi cho em hỏi xí cuối tháng này em đi BKK có xuống Pat, em ở khu South Pattaya đón SongTheo ở khúc nào, hướng nào để đi tới Tiffani show vậy chị? cái vụ đón Songtheo e mù màu ko hình dung nỗi sợ leo lên nhầm xe em trễ giờ xem show, vì em book show cuối.

Motoko
12-08-2014, 21:53
Thật ra songteow chạy khắp nơi trên trục đường chính. Em cứ nói với tài xế là "go Tiffany show" là họ sẽ gật đầu rồi đưa mình đi thôi. Hồi chị đi thì anh nhà có mua sim 3G ở sân bay Bangkok, sau đó cho vào iPad dùng. Khi songteow chạy thì mở google map lên sẽ biết mình có gần tới nơi chưa. Songteow ở Pattaya chạy đi đâu trên trục đường chính này cũng tính 10bath (không biết bi g nhiêu rồi ^^)

nghi0ranik
13-08-2014, 15:35
Xe sỏn thẻo chạy tính theo số lần quẹo..phí lên xe là 10bath, ko cần biết đi gần hay xa,cứ 1 lần quẹo là + 10bath,vd từ hotel đến điểm A xe quẹo 03 lần thì 30bath..trên xe có bố trí công tắc đèn,muốn xuống chỗ nào thì bấm,xe sẽ tấp ngay vô lề,bạn sẽ lại cabin tài xế trả tiền

Motoko
13-08-2014, 16:41
Ủa? Sao lần mình đi cũng có quẹo mấy lần thấy chả có tính them gì hết ah. Đến nơi bấm kèn thì tài xế dung xe, trả 10bath/ người ah.

giangmap11
13-08-2014, 23:03
đúng ùi, đợt e đi cũng có 10 bath hà, mà e boa thêm 5 bath luôn :D

Motoko
14-08-2014, 13:33
VỀ LẠI BANGKOK
Sau ngày thứ 2 ở Pattaya vô cùng sôi động, bận rộn thì ngày hôm nay lại vô cùng nhàn rỗi và lười biếng.
Sáng mình dậy muộn 1 chút, từ từ ăn sáng sau đó từ từ đi tìm mua ít đồ làm quà cho người thân.
Đến trưa thì check out khách sạn, đón songtoew ra bến xe. Songtoew đợt về giá cao mà khó chịu dã man, cứ dựa vào cớ mình có hành lý để lấy giá cao. Cuối cùng sau khi trả giá qua 2 xe khác nhau thì được cái giá tốt tương đối là 150 bath cho 2 người và 2 cái vali. Vé xe về Bangkok thì cũng như lúc đi là 125 bath/lượt/em.
Ra tới bến xe thì lại lỡ mất 1 chuyến vừa đi mất. Mua vé chuyến kế cũng hết vé chỗ tốt, phải ngồi đâu mãi gần cuối, mà lại phải đợi tận 1 tiếng nữa thì phải ~> cái mẹt như cái mền.
Sau 1 hồi ngồi chờ khoảng 20 phút hay hơn thì có loa thông báo (bằng tiếng Thái và 1 thứ tiếng Anh rất Thái) là chuyến xe mình mua bị huỷ, đổi sang chuyến mới nên mời hành khách tới quầy lấy vé mới. Thế mà lại may! Đổi xe đổi vé, mình lấy được chỗ tốt, xe tới sau đấy khoảng 20 phút.
Cũng như lượt đi, mình mất 2 tiếng đồng hồ để về bến Ekkamai ở Bangkok. May mà không bị kẹt xe. Về tới bến xe mình định đi taxi về khách sạn cho nhanh vì không muốn chồng vác 2 cái vali to đùng lên sky train cao chót vót. Vậy mà hỏi ông taxi nào cũng không chịu bật công-tơ-mét, toàn hét 200bath. Bộ điên ah?? Không lẽ mình f**k beep beep các ông ấy. Thế nên 2 vợ chồng quyết định đi sky train cho nó lành. Nhờ bực bội mà chồng có thêm động lực, hùng hục xách 2 cái vali ngót 40 kí (và ngày về tăng lên 43 kí) leo 3-4 tầng thang bộ. Trạm Ekkamai cách On Nut có 5 phút, chớp mắt cái đã về, khoẻ re!
====
PHẢI BIẾT KIỀM CHẾ!!!
Hãy nhớ lấy câu thần chú này!
Thật sự về lại Bangkok mình không đi tham quan nhiều, chủ yếu là đi mua sắm, chỉ đến tham quan những điểm cực nổi tiếng thôi. Vì ở Thái cái gì cũng rẻ, chỉ có vé vào tham quan là mắc thôi!
Nói 1 chút về khách sạn của mình ở Bangkok, mình khá hài lòng. Khách sạn tuy nhỏ, nhưng lại sạch sẽ, thiết kế theo phong cách truyền thống, có cả 1 hồ bơi nhỏ vừa vặn để ngâm chân. Ăn sáng cũng buffet hẳn hòi, có trên 20 món cả trái cây tráng miệng. Không như buffet của khách sạn ở Pattaya, mang tiếng buffet mà chỉ là chọn giữa bánh mì ốp la, bánh mì mứt hoặc hủ tiếu xào =..= Khách sạn này được cái vị trí khá tốt. Gần ga sky train, gần chợ, siêu thị, buổi tối trước cửa có bán hàng ăn ^^ Dành cho bạn nào hứng thú thì khách sạn tên Imm Fusion, ngay ga On Nut nhé.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10561646_1527504127469006_9219811269939234011_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10574407_1527504147469004_1964359624275936292_n.jp g?oh=ec4656e5ee60427467b9f22d4f61658a&oe=5474CA3A&__gda__=1415585933_dd84caad643afd28ef871701487cbe2 6
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/531634_4548085831272_1824777199_n.jpg?oh=a59eb566e 846c041622f1e771bd941b8&oe=5467C7D1
Sau khi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi thì mình lại đi tàu ra khu Siam thần thánh để tham quan.
Đây là 1 khu phức hợp hoành tráng, bao gồm Siam Paragon (bự nhất, sang trọng nhất), Siam Center, Siam Discorvery. Nói chung thì ba nơi này na ná nhau, đều to đẹp, bán hàng cao cấp sang chảnh. Vào ngó cho vui thôi chứ không có cửa (và của) để mà sắm gì trong những nơi này.
Shopping mall của Thái xây cái nào cũng to bự hoành tá tràng. Kể cả nơi cao cấp như Siam Paragon hay bình dân như MBK. Nếu mang Vincom của Saigon ra so sánh thì giống như mang con mèo ra so với con khủng long vậy. (Vincom là con mèo nhé)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/p417x417/223521_4551538757593_67126479_n.jpg?oh=22a72a16656 d9c35e0fa7b0f6ae1b848&oe=545D8399&__gda__=1417080328_3f8f96a68d2b78b5aa68a56908b4b22 a
Mình đi vào Siam Discorvery, lên tầng 2 có lối ra nối với sky walk, từ đây có thể đi bộ sang MBK mall.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/5845_4551563758218_562546606_n.jpg
MBK mall mới là điểm đến lý tưởng của mình. Ở đây bán đủ loại mặt hàng, thượng vàng hạ cám ( mà chủ yếu là cám, bị vì vàng mang sang hàng xóm là Siam Paragon bán hết rồi). Tương tự như Saigon square ở Sài Gòn, các bạn vào đây mua sắm có thể trả giá. Trừ các shop như Boots, Watson là mô hình như Medicare thì không thể trả giá, bù lại ở 2 hiệu này lại thường xuyên bán sữa tắm, lotion, mỹ phẩm khuyến mãi, vô cùng cám dỗ.
Mình tốn 2 ngày ở Bangkok là dành cho cái mall đáng yêu này, và cũng tốn kha khá ngân lượng nữa. Bởi vậy, các bạn phải nhớ câu thần chú "Phải biết kiềm chế!". Chứ không là chi phí sẽ đội lên vô cùng =]]
Sau khi chán chê ở MBK, mình di chuyển sang khu Khaosan. Khaosan là khu phố cho khách du lịch khắp nơi đổ về ăn nhậu chơi bời, như khu Bùi Viện của Sài Gòn. Bạn cứ nhân độ to lên 10 và độ đông lên 30 là ra Khaosan. Đến đây bạn sẽ được xông hơi người miễn phí, đi về đảm bảo lượng mỡ giảm đáng kể.
Từ MBK hay khu Siam đi Khaosan không có sky train, nên bắt buộc phải đi taxi. Ở tầng trệt MBK có 1 cửa hông chuyên dùng để đón taxi cho khách, các bạn nên vào đây nhờ nhân viên gọi taxi cho mình. Mình đi hết 70 bath từ MBK sang Khaosan. Trong khi trước đó mình ra trước cửa Siam đón thì bị hét 200bath, trả 150 cũng không đi.
Ở Khaosan vô cùng đông đúc. Các nhà hàng, quán ăn, massage san sát nhau và tràn luôn cả xuống phố. Hình ảnh các cửa hàng foot massage kê ghế ra tới giữa đường, khách thì cứ hả họng nằm hưởng thụ, nhân viên thì hùng hục làm, là điều hết sức bình thường đến mức trở thành 1 đặc sản ở đây.
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/66134_4551566318282_737564653_n.jpg?oh=c11b054330a 0decc07d60b09d3e4fb21&oe=54734783
Đi Khaosan chủ yếu xem cho biết với người ta, chứ không có gì đặc sắc, hàng ăn nhiều nhưng không ngon mà lại mắc. Quần áo bán vớ vẩn, chất liệu kém..v.v...
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/482634_4551566478286_786360357_n.jpg?oh=31cdaeb6de e07c9cc6405eb39152963d&oe=546CCB77
Từ Khaosan về cũng đã hơn 10 giờ tối. Mình quyết định đi taxi về thẳng khách sạn, đỡ phải lằng nhằng đổi từ taxi qua sky train. Đi hết 140 bath, đi taxi về Siam rồi sky về khách sạn cũng thế.
===
PR 1 chút cho taxi ở Thái. Ngoài việc phải bắt tài xế bật công-tơ-met ra, thì còn lại là ok hết. Giá rẻ, đi 20km hết 80k, trong khi ở Sài Gòn đi 5km cũng từng ấy tiền. Đi vào sân bay khách không phải trả tiền phí sân bay. Khi được típ, các anh các chú chấp tay cảm ơn vô cùng lịch sự.
Kết thúc ngày lười biếng. Về ngủ lấy sức mai đi Hoàng Cung, xem có ông hoàng tử nào đẹp trai không bắt cóc về bắn bì chơi =]]

angle1088
20-08-2014, 10:50
Đi Noongnoc nóng quá trời luôn , đi vào buổi chiều thì thích hợp

Motoko
20-08-2014, 13:59
Hôm mình đi thì cũng không nóng lắm, ngồi ở mấy sân khấu có phun sương, mái che nên cũng mát mẻ lắm :)