PDA

View Full Version : CÀ NÁ - SG - những cảnh đẹp và những trận cười vỡ bụng



MONTER
08-03-2011, 21:32
Giờ này chắc mọi người đang ngủ bù cho những ngày vừa qua bị thiếu ngủ, chắc giờ này Gấu đang mặc đồ đẹp để đi ngủ =)). Cảm ơn chú6, cô3, cảm ơn anh yamahavu, anh Mỹ đã tham gia, đã truyền cho lớp trẻ kinh nghiệm về cuộc sống, sự nhiệt tình, hài hước của chú và các anh đã khơi mào cho cuộc vui. Cảm ơn c.Gấu (bếp trưởng),c.voi,c.mai,c.luyến,a.leochua,a.sida nhờ các anh chị nên cuộc vui mới đầy đủ như vậy. Cảm ơn sự nhiệt tình của chị Hiền Diệu, anh Vũ và chú 6 ở kê gà.
Sau chuyến đi sẽ có buổi off:
-Thời gian : 18h00 thứ 2 tuần sau ( 15/03 )
- Địa điểm : cây xăng huệ thiên trên đường kha vạn cân hoặc liên hệ trực tiếp với monter để có thể đi đến nơi về đến chốn
- Lí do "show hàng" những bức ảnh hot nhất của mọi người.
- Phần thưởng cho những ai đến sớm là sẽ được phụ Gấu làm bếp.

Hiền Diệu
09-03-2011, 12:28
Được gặp mọi người Diệu vui lắm, cười đến mỏi cả quai hàm luôn. :D
Nhất là đại ca Mỹ "chém gió"...

Sáng thứ hai đi làm mà Diệu cứ nhớ cảnh nướng sò giữa bãi sỏi vào ban đêm và những trận cười liên tục.. :)) Vui thật!!! hehe :L

leonguyen
09-03-2011, 15:14
Leo đã đi Phan Thiết được 3 lần rồi, và lần này là lần có nhiều kỷ niệm nhất và vui nhất. Mà nhắc tới bác Mỹ thì mới nhớ, Bác nhìn như một nghệ sỹ nhiếp ảnh tài ba và cũng là một tay chém gió, phải gọi thế nào cho đúng ta, àh :" Chỉ chém gió vô đối với 1 chai Voka thôi" .

MONTER
09-03-2011, 17:09
Mình sẽ thay mặt mọi người ghi lại hồi ức về chuyến đi, từ chuyến đi này mọi người phát hiện thêm nhiều "nhân tài" và biệt danh như chị Gấu đầu bếp (cũng đồng thời là đầu gấu hihi), a Mỹ "cưa boom"... còn một số biệt danh sẽ được giải thích chi tiết hơn! ^^
Ngày thứ nhất (4/3): Hẹn mọi người 9h15 tập trung tại bx Miền Đông, nhưng 8h chu6cuchi và co3xommui đã thông páo có mặt tại bx Miền Đông. 9h xế+ôm Monter xuất hiện, típ đến Voi Còi, Syringa87, TXMai, c. Luyến, YamahaVu, a.Mỹ, Gấu Bông và cuối cùng là LeoNguyen. Lý do LeoNguyen phải nằm dưới sàn xe, vì Gấu gọi cho anh í từ 4h đến 8h ko được, cứ tưởng là LeoNguyen cancel nên mình đã đi hủy vé, có ý định sẽ trả lại cho a Leo, nhưng đến phút cuối anh í đã xuất hiện mua lại vé thì chỉ còn vé sàn thôi, cũng thành thật sorry a Leo, cả 2 cùng rút kinh nghiệm hỷ!^^ Sau khi sắp xếp xong xuôi, 10h 30 xe bắt đầu thẳng tiến đến Cà Ná, những ngày ăn chơi không nghỉ ngơi bắt đầu... ^^
Ngày t2 (5/3): 4h hơn xe Tuấn Tú đã dừng bánh tại Cà Ná, mọi ng bắt đầu đi mua xăng tiếp nhiên liệu (cây xăng nì đổ gian, nhưng mình không nhớ tên để cảnh báo mọi người). Sau khi đổ xăng xong đã gần 5h sáng, cả đoàn vội đi tìm chỗ để đón bình minh.

Bình mình Cà Ná

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54740&d=1299661388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54744&d=1299662784

Chân dung bác phó nháy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54742&d=1299662784


Bác phó nháy đang tác nghiệp và hậu trường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54743&d=1299662784

Show hàng đồ ăn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54748&d=1299665653

Sau khi chụp hình và đánh chén thỏa thích xong, cả đoàn lên xe thẳng tiến Cổ Thạch.
Bên kia đường và chu6cuchi đang làm gì vậy nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54745&d=1299662784

Dọc đường về Cà Ná:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54747&d=1299662784

Mọi người có ảnh thì post lên hộ em với, máy em cùi bắp nên chụp ít lắm.

Gau Bong
09-03-2011, 17:47
hihi, tối rảnh chị up phụ em. Nghiêm cấm tình trạng dìm hàng và những show cá nhân lên đây nhen (nếu muốn có bữa lẩu mắm an toàn vào tối thứ 2 này)

MONTER
09-03-2011, 21:34
hihi, tối rảnh chị up phụ em. Nghiêm cấm tình trạng dìm hàng và những show cá nhân lên đây nhen (nếu muốn có bữa lẩu mắm an toàn vào tối thứ 2 này)

Mọi người ăn lẩu mắm xong thì cứ dìm hàng và show hàng thả cửa mà để không phải bị ngộ độc thực phẩm.

Syringa87
09-03-2011, 22:10
hihi, tối rảnh chị up phụ em. Nghiêm cấm tình trạng dìm hàng và những show cá nhân lên đây nhen (nếu muốn có bữa lẩu mắm an toàn vào tối thứ 2 này)

Sẽ không dìm hàng và pót hình cá nhân cho tới qua t2 tới=))

yamahavu
10-03-2011, 10:31
22h00 ngày 04/3/2011, Cả đoàn tập trung tại Bến xe Miền Đông để đi xe giường nằm cao cấp của Hãng Tuấn Tú.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56002&d=1300750425

Những thành viên tham gia chuyến đi đang hớn hở làm quen nhau: Monter (Chủ Thớt), Linh, yamahavu, Leo, Gấu bông.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56003&d=1300750425

Bạn Voi còi, Syring87...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56004&d=1300750425

CoBaXomMui, txmai và Bạn của Mai:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56005&d=1300750425

Đang làm thủ tục ký gửi xe gắn máy: Tháo Bánh trước và chỉ tháo phuộc sau:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56006&d=1300750425

Chu6CuChi đang sung sướng khi chiếc xe Future Neo đã yên vị dưới gầm xe:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56007&d=1300750425

Hiền Diệu
10-03-2011, 10:47
"


Bên kia đường và chu6cuchi đang làm gì vậy nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54745&d=1299662784

"

Chu6 đang ngắm nghía san hô ấy mà. Dọc đường Quốc lộ đoạn Cà Ná có nhiều san hô được bày bán tràn lan ở đây với đủ màu sắc, đã mấy lần bị kiễm ngư cấm không cho bán mà vẫn cứ náo nhiệt đấy.

Hiền Diệu
10-03-2011, 10:50
"


Dọc đường về Cà Ná:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54747&d=1299662784

Mọi người có ảnh thì post lên hộ em với, máy em cùi bắp nên chụp ít lắm."

Cầu vồng mờ mờ đẹp nhỉ? Trong hình có dây gì ngang qua?? hehe thì ra là dây điện. :))

yamahavu
10-03-2011, 10:57
Sau khi đã gửi xong 06 xe gắn máy, 12 người chúng tôi với tinh thần phấn khởi của con nhà Phượt đã ung dung bước lên xe giường nằm cao cấp. Cám ơn Monter đã chu đáo mua vé trước nên cả Đoàn đều có chổ nghỉ ngơi rất thoải mái cho chuyến hành trình dài 6 tiếng đến điểm tham quan đầu tiên: Cà Ná.

Các bạn trẻ xinh xắn, duyên dáng của Đoàn chúng tôi:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56009&d=1300750849

Gau Bong và Leo chua:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56008&d=1300750425

"Lão chém gió...cưa boom":
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56010&d=1300750849

Và Yamahavu (Giường 9 nút nhé)!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56011&d=1300750849

yamahavu
10-03-2011, 11:29
@ anhmy: Vào chém gió đi.:Dam:Dam:Dam

Syringa87
10-03-2011, 11:57
Nhìn mấy tấm hình này lại nhớ tới cảnh mình bị dí vô 1 chỗ thui thủi một mìn, ghế nằm ngắn ngủn mà chân thì dài trằn trọc chẳng ngủ đc lại thêm cha nào lạ hoắc đi cùng cứ ngồi nhắn tin rồi cười sằng sặc như điên 1 cách khó hiểu... Đoạn này là kinh dị nhất chuyến đi...

Hình như đoạn này mình chưa có hình thì phải... post hình nữa đê, hình có mặt em ấy anh Mỹ ơi...

Hiền Diệu
10-03-2011, 12:27
Ngày 5,6/3 vừa rồi Diệu hân hạnh được đón 2 nhóm bạn ra Cổ Thạch, 1 là nhóm của anh Vũ và đoàn của MONTER cùng mọi người.

Và thế là để tiếp đón mọi người được chu đáo em đã "chạy sô" hết ờ nhóm này rồi "nhảy" qua nhóm kia. Nhưng nói gì thì nói, đi với nhà phượt mình vẫn thấy vui hơn hết, tự do tự tại, nói cuội chém gió "mỏi tai".. :D

Cung đường từ Cà Ná về tới Kê Gà em đã đi rồi nhưng không ghé vào Hải đăng, còn đoạn từ Cổ Thạch đi Phan Rí theo đường ven biển thì cứ mỗi lần có dịp đi Phan Rí Cửa em thường đi, là dân địa phương nhưng mỗi lần đi ngang em lại có những cảm xúc khác, khung cảnh thì vẫn thế, con người vẫn thế nhưng cứ như có gì đó thay đổi hàng ngày vậy, thấy thích lắm. Yêu biển, yêu những con sóng nhỏ ngày đêm vỗ bờ, yêu những cồn cát, nơi ấy còn thiếu nhiều thứ lắm nhưng chỉ có gió là lúc nào cũng vi vu...

Được gặp mọi người, cười thật tươi thật thoải mái, để rồi khi tiễn mọi người đi cung đường kế tiếp, quay lưng lại chỉ có 1 mình, cảm giác ..... khó tả thật..

anhmy
10-03-2011, 12:42
Thế là hoàn thành xong một giấc mơ phiêu cùng những người bạn đồng hành đáng yêu trên cung đường biển Cà Ná - SG diệu kỳ. Biết bao kỷ niệm ngập tràn tiếng cười, biết bao khoảnh khắc đẹp của biển cả núi non mây trời mà chỉ biết ngồi thừ người cùng nhau mà ngắm mũi Kê Gà, cùng nhau mà cảm nhận, mà hít thở cho hết cái trong veo của những cơn gió biển thổi qua không chút mùi của thành thị... Biết bao xúc cảm mơ màng bay lãng đãng theo làn sương trắng xoá, để cái không khí lạnh tự do luồn vào mái tóc thật sảng khoái, để cái tai lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ....Dường như những ồn ào, nhộn nhịp và hối hả của những ngày tháng ở Sài Thành dù đã rất đỗi thân thuộc, cũng không còn làm cho mình nhớ đến nữa.... Cảm giác thật tuyệt! Không thể diễn tả... Chỉ biết cảm nhận và cảm nhận!!!...

Yêu lạ cái đêm trên bãi Hòn Sỏi với các món sò ghẹ nướng đen của bác HiềnDiệu chủ xị mà cũng hết sạch.
Yêu hết cái bụng với nồi cháo ốc khuya kèm nguyên cả 1 con gà gần 2 kg 50 mà chỉ có 4 người ăn.

Yêu sao con đường biển vứa đi vừa seach google, vừa hỏi thăm đi rồi phải vòng lại vì đi lạc. (tội nghiệp chú monter trưởng đoàn hông bít đường nên cứ phải hỏi, hỏi mà còn lạc)

Yêu thương cái môi mềm rượu bún bò nướng, cái mông quần ướt đẫm nước vì chụp cho bạn góc ảnh là lạ trên đường Suối Tiên.

Yêu lắm những chén bánh căn, chén bún của người dân biển. Và cả đoàn vừa đi vừa ngóng xe bạn mình có bị pan không rồi chờ rồi giúp, nương nhau đi hết cung đường.

Yêu cực cái khoảnh khắc cùng nhau nhóm lửa trại trên đỉnh mũi Kê Gà, lại nấu cháo gà nữa (lần này thì chỉ 1 con gà 2 kg mà tới chục người) kèm cá lóc, cá kèo, cua biển, vú nàng nướng mà mùi của nó làm Bác Sáu Củ Chi phải kềm mình dữ dội.

Tạm biệt cung đường ven biển, cảm ơn tất cả ace đã tổ chức và cùng tôi trên chuyến đi này.
Riêng hình ảnh từ từ cho ace ghiền chơi.

Hiền Diệu
10-03-2011, 12:47
Thế là hoàn thành xong một giấc mơ phiêu cùng những người bạn đồng hành đáng yêu trên cung đường biển Cà Ná - SG diệu kỳ. Biết bao kỷ niệm ngập tràn tiếng cười, biết bao khoảnh khắc đẹp của biển cả núi non mây trời mà chỉ biết ngồi thừ người cùng nhau mà ngắm mũi Kê Gà, cùng nhau mà cảm nhận, mà hít thở cho hết cái trong veo của những cơn gió biển thổi qua không chút mùi của thành thị... Biết bao xúc cảm mơ màng bay lãng đãng theo làn sương trắng xoá, để cái không khí lạnh tự do luồn vào mái tóc thật sảng khoái, để cái tai lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ....Dường như những ồn ào, nhộn nhịp và hối hả của những ngày tháng ở Sài Thành dù đã rất đỗi thân thuộc, cũng không còn làm cho mình nhớ đến nữa.... Cảm giác thật tuyệt! Không thể diễn tả... Chỉ biết cảm nhận và cảm nhận!!!...

Yêu lạ cái đêm trên bãi Hòn Sỏi với các món sò ghẹ nướng đen của bác HiềnDiệu chủ xị mà cũng hết sạch.
Yêu hết cái bụng với nồi cháo ốc khuya kèm nguyên cả 1 con gà gần 2 kg 50 mà chỉ có 4 người ăn.

Yêu sao con đường biển vứa đi vừa seach google, vừa hỏi thăm đi rồi phải vòng lại vì đi lạc. (tội nghiệp chú monter trưởng đoàn hông bít đường nên cứ phải hỏi, hỏi mà còn lạc)

Yêu thương cái môi mềm rượu bún bò nướng, cái mông quần ướt đẫm nước vì chụp cho bạn góc ảnh là lạ trên đường Suối Tiên.

Yêu lắm những chén bánh căn, chén bún của người dân biển. Và cả đoàn vừa đi vừa ngóng xe bạn mình có bị pan không rồi chờ rồi giúp, nương nhau đi hết cung đường.

Yêu cực cái khoảnh khắc cùng nhau nhóm lửa trại trên đỉnh mũi Kê Gà, lại nấu cháo gà nữa (lần này thì chỉ 1 con gà 2 kg mà tới chục người) kèm cá lóc, cá kèo, cua biển, vú nàng nướng mà mùi của nó làm Bác Sáu Củ Chi phải kềm mình dữ dội.

Tạm biệt cung đường ven biển, cảm ơn tất cả ace đã tổ chức và cùng tôi trên chuyến đi này.
Riêng hình ảnh từ từ cho ace ghiền chơi.

Anh Mỹ không những chụp hình đẹp mà còn viết hồi ức hay nữa nha!! Chỉ có cái còn dìm hàng chưa up lên mọi người xem cùng thôi. Cho 500$ hình đêê :D

nuamua
10-03-2011, 12:54
...đoạn từ Cổ Thạch đi Phan Rí theo đường ven biển thì cứ mỗi lần có dịp đi Phan Rí Cửa em thường đi, là dân địa phương nhưng mỗi lần đi ngang em lại có những cảm xúc khác, khung cảnh thì vẫn thế, con người vẫn thế nhưng cứ như có gì đó thay đổi hàng ngày vậy, thấy thích lắm. Yêu biển, yêu những con sóng nhỏ ngày đêm vỗ bờ, yêu những cồn cát, nơi ấy còn thiếu nhiều thứ lắm nhưng chỉ có gió là lúc nào cũng vi vu...

Trên DT716 này, tớ còn nhớ thêm món cá đục tái chanh và cá lồi xối mỡ hihi...
Còn háo hức cả với rừng nhãn dại trên đồi cát bạt ngàn. Nhãn đang ra hoa, đến hè là có trái, không biết có cơ hội lùng sục tranh nhau nhãn chín với trẻ chăn bò không?!

Syringa87
10-03-2011, 14:20
Trên DT716 này, tớ còn nhớ thêm món cá đục tái chanh và cá lồi xối mỡ hihi...
Còn háo hức cả với rừng nhãn dại trên đồi cát bạt ngàn. Nhãn đang ra hoa, đến hè là có trái, không biết có cơ hội lùng sục tranh nhau nhãn chín với trẻ chăn bò không?!

Khối phải cá lồi xối mỡ đâu mà là cá đuối xối mỡ thì phải. Nhớ có hình chụp vs mấy món ăn tại quán Quê Hương nhưng đợi kể đến đoạn đó mới tiện show hình được:D. Chẹp chẹp nhắc tới lại thèm ăn rồi:((

anhmy
10-03-2011, 14:24
Trên cung đường ven ruộng muối, đây ace trong đoàn và những con chiến mã hết đường đành quay lại dzậy cũng cười.
1-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8401.jpg

Hiền Diệu
10-03-2011, 14:48
Khối phải cá lồi xối mỡ đâu mà là cá đuối xối mỡ thì phải. Nhớ có hình chụp vs mấy món ăn tại quán Quê Hương nhưng đợi kể đến đoạn đó mới tiện show hình được:D. Chẹp chẹp nhắc tới lại thèm ăn rồi:((

Con cá đuối ấy khi nó lớn gọi là cá đuối còn lúc nó còn nhỏ thì tên gọi lại là cá lồi. Cả hai đều chính là "em" ấy cả.hehe

yamahavu
10-03-2011, 15:06
Đoàn chúng tôi đến khu vực Cà Ná vào lúc 4:30 AM ngày 05/3/2011, sau khi được nhà xe lắp ráp lại bánh trước và xiết lại phuộc sau, đồng hồ lúc này đã là 5:15 AM, điều đầu tiên là cả đoàn đi tìm Trạm xăng vì tối qua Nhà xe đã rút gần hết xăng của các xe (chỉ chừa khoảng 1/2 lít trong bình). Sau khi đổ đầy xăng, chúng tôi bắt đầu xuất phát và tìm địa điểm để ngắm bình minh trên Biển Cà Ná. Cuối cùng đã tìm được điểm như ý để ngắm bình minh và giải quyết cái bao tử của mọi người:


Bãi biển Cà Ná là một bãi biển nằm ở tỉnh Ninh Thuận, Nam Trung Bộ Việt Nam. Bãi biển này nằm bên quốc lộ 1A và đường sắt Thống Nhất, có cự ly cách trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh lỵ tỉnh Ninh Thuận 30km về phía nam. Đây là một trong các bãi biển đẹp của Việt Nam, là khu vực du lịch biển của tỉnh Ninh Thuận. Nước biển ở khu vực này trong xanh, bãi cát trắng nằm cạnh các khu vực núi đá vươn ra biển. Gần bờ biển này có hòn Lao, là nơi sinh sống của nhiều loài chim biển (Wikipedia).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54794&d=1299742391

Tranh thủ chộp hình với cảnh Bình minh thật đẹp:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54795&d=1299742391

Thực phẩm điểm tâm trong ngày: ngon - bổ - rẻ - hợp vệ sinh:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54796&d=1299742391

Tranh thủ dùng điểm tâm bên bờ Biền Cá Ná trong xanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54797&d=1299742391

Bên cạnh là những hòn đá vươn dần ra biển; nhưng sau không thấy chu6cuchi và co3xommui đâu vậy cà???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54798&d=1299742391

Wow! 2 Ông Bà đang muốn giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm đầy loãng moạng đó mà!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54799&d=1299742391

Sau khi đã bắn phá và giải quyết xong cái bao tử thì 6:35 AM cả đoàn nhổ neo bắt đầu con đường ngoạn cảnh cung đường biển tuyệt đẹp của đất nước ta.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54800&d=1299742391

yamahavu
10-03-2011, 15:18
Hình như đoạn này mình chưa có hình thì phải... post hình nữa đê, hình có mặt em ấy anh Mỹ ơi...

Hình em hot boy - Đẹp giai nhất đoàn đây nè!!!:)):)):))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54801&d=1299745011

anhmy
10-03-2011, 15:29
2- bác yamahavu vẫn còn đẹp trai.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8365.jpg

3- chị Sáu' "phải chi có ảnh ngồi kế bên cũng đỡ, không ăn bánh mì mà chỉ ăn toàn quít"

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8366.jpg

Syringa87
10-03-2011, 15:53
Trên cung đường ven ruộng muối, đây ace trong đoàn và những con chiến mã hết đường đành quay lại dzậy cũng cười.


Còn tụi em thì chuẩn bị dắt xe do bị bể bánh - đánh dấu những sự cố đầu tiên của cả chuyến đi.

yamahavu
10-03-2011, 16:00
Yên tâm, không thiếu đâu Syringa87, chuẩn bị đến khúc đó rồi nhé!:))

yamahavu
10-03-2011, 16:15
San hô với màu sắc vô cùng sặc sở ven đường:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54802&d=1299747132

Thẳng tiến trên Quốc lộ 1A:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54803&d=1299747132

7:30 AM Đoàn chúng tôi rẻ trái đi vào điểm này đây! Đi đâu vậy ta???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54804&d=1299747132

Chạy khoảng 1km thì bên phải xuất hiện ruộng muối rất đẹp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54805&d=1299747132

Cả đoàn phấn khởi chạy tiếp dù chẳng biết chủ thớt dẫn mình đi đâu, về đâu???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54806&d=1299747132

Phía trước còn đường thì ta cứ đi, chạy tiếp và rẻ phải...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54807&d=1299747132

chạy tiếp àh! tắc đường rồi chủ thớt ơi! sao bi giờ? Đành vòng ra thôi chứ sao nữa! Và sự cố đầu tiên chuẩn bị xảy ra nhé!...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54808&d=1299747132

Gau Bong
10-03-2011, 16:41
Nhớ mọi người quá, up nhiều hình nữa đi nè

anhmy
10-03-2011, 17:59
4- sửa xe cũng đông vui

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8409.jpg

5- thôi đành nhờ đến tiệm chắc ăn hơn.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8418.jpg

6- con đường làng ven biển thanh bình

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8449.jpg

7- tặng cô bé phượt thủ nhỏ nhất trong đoàn.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8434.jpg

MONTER
10-03-2011, 21:40
Nhờ em dẫn nhầm đường nên mọi người mới gặp được cảnh ruộng muối đẹp, người tài giỏi thì cả cái sai cũng giỏi,haha:)), đoạn đường này chính xác là có trên bản đồ đó các bác nhưng đến điểm cuối lại không có đường đi, muốn đi nữa thì phải tự làm đường đi thôi, luật giang hồ nói vậy đó! ^^

yamahavu
11-03-2011, 08:32
Sự cố đầu tiên của chuyến đi đã đến với xe của 2 bạn Siringa87 + voi còi: Một mảnh kim loại nhỏ đã xuyên vào vỏ và đâm thùng ruột xe (@Siringa87 show hàng thủ phạm này nha!), thế là tinh thần đồng đội nổi lên: Người thì cố gắng săm soi tìm đinh, người thì nói phụ đẩy xe ra khỏi ruộng muối, người thì phi thẳng ra đường cái để mong tìm và rước thợ sửa xe... Hoan hô tinh thần đồng đội của nhóm chúng ta nha!!!

[QUOTE=anhmy;328427]4- sửa xe cũng đông vui

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8409.jpg

5- thôi đành nhờ đến tiệm chắc ăn hơn.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8418.jpg

yamahavu
11-03-2011, 09:25
8:30 AM, sau khi giải quyết xong sự cố xe thủng ruột, cả đoàn lại tiếp tục lên đường thẳng tiến đến Cổ Thạch:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54817&d=1299809204

Chạy ngang đồng lúa vàng với hình ảnh hạt thóc nặng trĩu như nhắc nhở người nông dân đã đến mùa thu hoạch:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54819&d=1299809204

Nhà máy nước suối Vĩnh Hảo:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54818&d=1299809204

Chạy ngang nơi này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54820&d=1299809204

Và nơi này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54821&d=1299809204

Đây: Mục đích của chuyến đến và nghỉ đêm đầu tiên - Khu Du lịch Chùa Cổ Thạch:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54822&d=1299809204

Đường vào KDL Cổ Thạch: 2 bên đường mọc đầy khách sạn và nhà nghỉ, những dãy hàng quán bán đủ loại hàng hóa đặc sản biển Bình Thuận, các quán cơm, bánh căn, hải sản tươi sống...như luôn sẳn sàng phục vụ khách thập phương đến du ngoạn tại KDL này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54823&d=1299809204

yamahavu
11-03-2011, 09:40
Chùa Cổ Thạch còn gọi là Chùa Hang, tọa lạc tại bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, cách Tp. Phan Thiết 105km về hướng Bắc. Chùa được xây dựng trong hang đá lớn do thiền sư Bảo Tạng lập vào khoảng giữa thế kỷ 19. Đường lên chùa Hang có xây bậc, lan can hai bên chùa đắp rồng. Trên núi đá nhỏ sát bờ biển có tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong chùa có tượng Đức Phật Thích Ca. Cạnh chùa là bãi đá Cà Được nhiều màu sắc chạy dọc bờ biển gần 1km. Xung quanh chùa Hang cảnh quan tuyệt đẹp, một làng du lịch Cổ Thạch mới mọc lên với nhiều ngôi nhà xinh xắn được xây theo kiểu nhà sàn để đón khách phương xa về viếng chùa và thưởng ngoạn thắng cảnh.
Cổ Thạch là một vùng núi đá rộng, gồm hàng ngàn, hàng vạn tảng đá lớn nhỏ, có tảng đá nguyên khối to như những ngôi nhà, có tảng giống như bàn Thạch, có những tảng chồng lên nhau, úp vào nhau, như có bàn tay con người sắp đặt, bố trí, có những tảng đá có hình thù kỳ lạ đầy tính cách huyền bí và chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ độc đáo với nhiều hang động nguyên sinh luồn sâu vào trong núi.
Chùa Cổ Thạch ngoài vẻ đẹp tự nhiên của hang động kết hợp với sự sáng tạo của con người, ở đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa lịch sử quý hiếm: nnhiều di sản văn hóa Hán Nôm liên, đối, hoành phi và những tài liệu có từ ngày lập chùa. Một số cổ vật có giá trị lịch sử văn hóa khác như Đại Hồng chung, trống sấm đều có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 19.
Chùa Hang hàng chục năm nay do Hòa Thượng Thích Minh Đức trụ trì là điểm du lịch chính ở Bình Thuận, hàng chục vạn du khách từ mọi miền đất nước và du khách nước ngoài đến đây hàng năm để chiêm bái, lễ Phật và tham quan danh lam thắng cảnh độc đáo hiếm có ở đây. Những giá trị về thắng cảnh thiên nhiên và về lịch sử văn hóa, Cổ Thạch Tự đã được Nhà nước xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia năm 1993. (Trích: BinhThuan Website )

MONTER
11-03-2011, 09:44
Em xin phép cắt ngang dòng hồi ức tí xíu. Giỗ tổ Hùng Vương sắp đến rồi, trong nha mình đã có ai có lịch trình gì chưa? Em mới phát hiện ra một địa điểm tuyệt đẹp để bắn phá. Đó là: vịnh VÂN PHONG và chinh phục cực ĐÔNG của tổ quốc.

Còn thực đơn dự kiến cho buổi off thứ 2 là:
1.Lẩu mắm.
2.Gỏi xoài.
3.Răng mực nướng lá bưởi (đang chờ gởi hàng từ nhà vô, Hiền Diệu có biết món này không nhỉ?)
4.Cơm Lam ( đặc sản rừng rú)
5.Hào chấm mù tạc.
6.Thức uống là rượu trái cây và vodka

Ai đến trễ là mất phần đó nha.

Hiền Diệu
11-03-2011, 09:48
"


3.Răng mực nướng lá bưởi (đang chờ gởi hàng từ nhà vô, Hiền Diệu có biết món này không nhỉ?)

"

Răng mực mà ở chổ mình nhiều người quen gọi là "họng mực" hay "miệng mực". Được chế biến thành các món: hấp. ướp gia vị chiên, hay nướng... ăn ngon lắm. :D

MONTER
11-03-2011, 09:54
""

Răng mực mà ở chổ mình nhiều người quen gọi là "họng mực" hay "miệng mực". Được chế biến thành các món: hấp. ướp gia vị chiên, hay nướng... ăn ngon lắm. :D

Good! good! Đó là những cách chế biến răng mực thông thường mà cách nào cũng ngon cả, em phát hiện ra cách chế biến mới ngon bằng tổng của các cách khác đó. Phục mình quá đi.:))

yamahavu
11-03-2011, 10:11
Một số hình ảnh trong Chùa Cổ Thạch:

1. Tổ đình Cổ Thạch Tự:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54824&d=1299812576

2,3. Tả Hữu Kỳ lân:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54826&d=1299812576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54825&d=1299812576

4. Cổ Lai Viện:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54827&d=1299812576

Syringa87
11-03-2011, 10:23
Em xin phép cắt ngang dòng hồi ức tí xíu. Giỗ tổ Hùng Vương sắp đến rồi, trong nha mình đã có ai có lịch trình gì chưa? Em mới phát hiện ra một địa điểm tuyệt đẹp để bắn phá. Đó là: vịnh ... và chinh phục cực ... của tổ quốc.

Còn thực đơn dự kiến cho buổi off thứ 2 là:
1.Lẩu mắm.
2.Gỏi xoài.
3.Răng mực nướng lá bưởi (đang chờ gởi hàng từ nhà vô, Hiền Diệu có biết món này không nhỉ?)
4.Cơm Lam ( đặc sản rừng rú)
5.Hào chấm mù tạc.
6.Thức uống là rượu trái cây và vodka

Ai đến trễ là mất phần đó nha.

Nghe mà thèm quá đi. Kiểu này phải đi sớm để chờ ăn thôi=))

yamahavu
11-03-2011, 10:43
Một số hình ảnh trong Chùa Cổ Thạch (tt):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54833&d=1299814529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54834&d=1299814529

Sơn Thủy Tú:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54835&d=1299814529

Cổ Thạch Tự:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54836&d=1299814529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54837&d=1299814529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54838&d=1299814529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54839&d=1299814529

Hiền Diệu
11-03-2011, 10:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54839&d=1299814529

Trông xa xa có dãi đất đá dài, đó là Mũi La Gàn đấy, phía trên tý xíu là bãi sỏi 7 màu.

yamahavu
11-03-2011, 11:10
Lúc này đã là 10:50 AM, nhưng các bạn trẻ vẫn chưa sợ cái nắng chan chan của xứ biển Bình Thuận, các bạn tiếp tục trình diễn nhiều tư thế như sau:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54841&d=1299816073

Hai anh em nhà họ Trư???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54842&d=1299816073

Có phải Chị Hằng không???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54843&d=1299816073

Nắng quá!!! Chịu không nổi nên tất cả cùng chui vô hang...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54845&d=1299816073

yamahavu
11-03-2011, 12:15
Theo lịch đã hẹn từ trước với Phượt thủ Hiền Diệu, đoàn chúng tôi tranh thủ đến điểm hẹn vào lúc 11:30 AM tại Quán này đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54846&d=1299818568

Tiếp đón chúng tôi với phong cách của dân Xứ Bình Thuận hiền hòa, dể thương và hết sức nhí nhảnh đó là: Người đẹp Hiền.n.n.n Diệu.u.u.u.uuuu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54847&d=1299818568

Hiền Diệu cũng đã giúp chúng tôi order các món ăn đặc sản vô cùng hấp dẫn và phong phú:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54848&d=1299818568

Đây: Cá Đuối xối mở hành, đậu phộng thơm ngất ngây lòng người, chẹp chẹp...:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54849&d=1299818568

Gỏi Cá trích chua ngọt: Nhớ lại mà chảy nước miếng...:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54850&d=1299818568


Xuất hiện 1 nhân vật mới: Vũ - Bạn của Hiền Diệu - Trông đẹp giai quá phải không???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54851&d=1299818568

Nào nâng ly chúc mừng sự hội ngộ của Dân Phượt 1,2,3 zô.....ô.....ô.....:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54852&d=1299818568

anhmy
11-03-2011, 15:18
Cái nắng chói chang của cái xứ miền biển cùng với cái gió như muốn làm bạt xe những tay lái lụa, bất chợt làm tôi mỉm cười nhớ chú Monter “gió như phang mà nắng như rang”. Bất chấp nắng, gió và những cung đường dài ae chúng tôi vẫn vô tư cười đùa, thi nhau làm dáng chụp hình kỷ niệm. Nằm nghe từng con sóng hát, ngắm từng con thuyền chiếc thúng, hòn đá. Riêng tôi đi tìm có con cua con mực nào không, chắc là không có rồi. Vì nếu có thì nó cũng đã lên nồi lên bếp trước khi tôi tìm.

6- có chân đi phượt có tay làm dzì

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8529.jpg

7- thỉnh thoảng cũng phải kiêng dè cái nắng cái gió

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8531.jpg

8- làm dáng nèhttps://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8628.jpg

anhmy
11-03-2011, 15:21
9- ăn cũng làm dáng.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8545.jpg

10- có ai sướng như tụi tui không

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8570.jpg

anhmy
11-03-2011, 15:28
từng con thuyền, chiếc thúng đến những hòn đá hòn sỏi, kể cả từng cơn gió chiếc nắng của cái xứ sở miền biển này đều làm chúng tôi cảm nhận đến nao lòng. Như không thể nào là chán được.

11-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8540-1.jpg

12-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8561-1.jpg

13-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8596.jpg

14-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8543-1.jpg

anhmy
11-03-2011, 18:51
Dù sao đi nữa tôi vẫn ao ước ace mình lúc nào cũng được xinh tươi như dzậy.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8931.jpg

các ace ơi, cứu tui với...gần hụt hơi rồi.

yamahavu
11-03-2011, 19:26
Tiếp tục nha: Sau khi nghỉ ngơi, toàn đoàn đã tập trung khởi hành tiến về Biển Cổ Thạch (Lúc này đã là 4:35 PM):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54871&d=1299842923

Hải sản tươi sống được bày bán khắp nơi: Ghẹ - Mực - sò điệp - sò dương...Sẽ xử vụ này vào tối nay (Lửa trại) => Theo lời Monter.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54872&d=1299842923

Đường đi xuống biển Cổ Thạch nay đã mọc rất nhiều nhà nghỉ, nhà trọ để phục vụ khách du lịch, cũng nhờ các dịch vụ này mà người dân nơi đây phần nào đã cải thiện cuộc sống của mình. Ngày thường giá phòng cho thuê chỉ dao động từ 200 - 350 ngàn/phòng, nhưng vào cuối tuần thì giá phòng đồng loạt tăng lên 450 - 650 ngàn/phòng. Chúng tôi đã thuê 2 phòng với giá 500 ngàn/phòng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54873&d=1299842923

Những hòn đá đã phơi mình nơi đây bao lâu rồi mà rong rêu bám xanh như tô điểm thêm vẻ đẹp diệu kỳ của bãi biển nơi đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54874&d=1299842923

Cô Chú 6 Củ Chi đã trèo lên tảng đá cao và xa nhất để bắn phá các cảnh đẹp của biển:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54875&d=1299842923

Nhóm bạn trẻ đang suy nghỉ: Sao Cô Chú hạnh phúc thế! sao gan thế! còn chúng ta thì sao đây??? Có ai dám trèo qua không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54876&d=1299842923

Nói là làm, các bạn trẻ cùng nhau tìm đường để nối bước Cô Chú 6:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54877&d=1299842923

yamahavu
11-03-2011, 20:28
Sau khi tắm biển, cả đoàn đã bắt đầu thấy đói bụng, đúng 7 PM, chúng tôi ra Quán của gđ 01 bạn Phượt ở Cổ Thạch để dùng cơm chiều, người ăn cơm sườn, người ăn cơm bì chả, cơm gà kho gừng, Bánh canh, hủ tíu v.v... Đặc biệt Quán bán đồng già 25.000 đồng/phần ăn, trà đá miễn phí:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54879&d=1299849089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54878&d=1299849089

O 50 và O 60: kaka!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54880&d=1299849089

Sau khi dùng cơm chiều, chúng tôi đi dạo phố, mua sắm 1 số đặc sản biển; Chủ thớt cùng các chị em thì đi mua Ghẹ, mực, sò điệp để chuẩn bị cho đêm lửa trại tối nay.

8:20 PM: Lửa trại bên Bãi sỏi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54881&d=1299849089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54882&d=1299849089

yamahavu
11-03-2011, 20:39
Một số hình ảnh đêm lửa trại (tt):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54884&d=1299849089


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54885&d=1299849219


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54886&d=1299849219


Những trận cười giòn dã của đêm lửa trại khi "anhmy" sau vài ly volka đã pha trò "chémgió"...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54887&d=1299849219



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54888&d=1299849219



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54889&d=1299849219

Mời ace vào kể chuyện "chém gió" nha!

MONTER
11-03-2011, 22:41
Tại bãi biển nì Leo Nguyễn đã được đổi tên thành "Leo Chua" vì xuống biển không tắm mà lại thay đồ...hihi Nên đến Hòn Rơm anh í phải tắm thôi, thì lại bị mọi người lại nói Leo Chua ra biển muối dưa ahhhh... :D Ah, TXMai cóa đề nghị là tên a là Giời Leo, anh í thật là có nhìu fan hâm dọa quá điiiii... keke

Gau Bong
11-03-2011, 23:07
Bữa này tui bị con ghẹ kẹp chảy máu tay, tui chẳng ăn miếng thịt ghẹ nào cả. Không biết "hàng khủng" cuối cùng bị ace nào xử lý dzậy ta?

hunter_man
12-03-2011, 09:09
Bữa này tui bị con ghẹ kẹp chảy máu tay, tui chẳng ăn miếng thịt ghẹ nào cả. Không biết "hàng khủng" cuối cùng bị ace nào xử lý dzậy ta?

hơ hơ,bị nó kẹp chảy máu thế là về ốm à.
mà thay cái avar đi:gun:gun

Hiền Diệu
12-03-2011, 09:34
Bữa này tui bị con ghẹ kẹp chảy máu tay, tui chẳng ăn miếng thịt ghẹ nào cả. Không biết "hàng khủng" cuối cùng bị ace nào xử lý dzậy ta?

Thương Gấu quá đi, không biết hớ hên thế nào lại bị ghẹ kẹp, may mà nó kẹp tay Gấu chứ nếu kẹp chổ nào khác thì không biết mọi người sẽ xử lý sao nửa.:))

Phải chú thích mọi người mới hiểu "hàng khủng" là gì nhỏ à.

Chuyện là thế này: Đêm đốt lửa để nướng sò, mực, ghẹ dưới bãi sỏi mọi người vừa thưởng thức các món hải sản nướng vừa chơi trò hát vòng tròn, vừa hát vừa chuyền "hàng khủng" đi, nếu bài hát vừa dứt mà "hàng khủng " đang ở chổ bác nào thì bác đó bị phạt.

"Hàng khủng" ở đây là trái dưa leo (dưa chuột ) đó mọi người ơi.:D

anhmy
12-03-2011, 11:12
Trong đoàn phải nói rất là teen, mọi người đều như thế này cả, đến nổi có 2 anh dân địa phương mà còn phải ghiền.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8910.jpg

MONTER
12-03-2011, 11:18
Và toàn là ap-phe anh Mỹ ko ah, nào là hát bài 1 con vịt xoè ra 2 cái cánh...(ko bít tựa đề bài hát he he) đợi đến khúc cuối rùi mới chuyền qua cho a Mỹ haha. Nhưng a Mỹ bị shock nhất là bài Da Nâu, lần nì a Mỹ đã chính thức dính đòn. Nhưng chai Volka đã típ sức cho a Mỹ chém gió, chối bay biến, đủ mọi lý do để không hát hoho.
Rùi chị Gấu kể chuyện lạ xung quanh mình (rất ly kì và hấp dẫn) :"Chuyện kể về các anh bộ đội biên phòng Tây Bắc
Gấu hỏi: Các anh ở đây ít gặp đồng bào, nên cũng bùn lém ha?!
Các a í trả lời: Ko, có j đâu mà bùn, ở đây chúng tôi với internet là thân với nhau như đít với kứt.... :)) " => Shock..shock..shock...
Ôi các anh bộ đội biên phòng thật dí dỏm...hahhhahahahah
Rùi đến chiện chị hàng xóm, đi khám sức khoẻ, không phát hiện bị bệnh j hít, chỉ có mỗi con virus H (là HIV í mà...) => Shock tập 2 :))
Còn nhìu chiện nữa mà em ko nhớ hết, mọi ng nhớ kể cho zui nha, ôn lại kỷ niệm hehe
p/s: em là pé Linh Shin, lấy nik của Monter, vì em chưa lập nik(lười) :D
NHỚ MỌI NGƯỜI NHÌU... MONG NGÀY T2 QUÁ HEHE (Vừa được gặp mọi ng lại vừa được ĂN nữa...^^) la la la

anhmy
12-03-2011, 14:51
Những cung đường biển xen lẫn những con đường đất đỏ mịt mù, những cảnh quan ven đường thật quyến rũ. Tất cả cuốn hút chúng tôi lên đường không mệt mõi.

15-
https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9045.jpg

16-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8958.jpg

17-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9034.jpg

18-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8995.jpg

19-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8965.jpg

Hiền Diệu
12-03-2011, 15:08
Và toàn là ap-phe anh Mỹ ko ah, nào là hát bài 1 con vịt xoè ra 2 cái cánh...(ko bít tựa đề bài hát he he) đợi đến khúc cuối rùi mới chuyền qua cho a Mỹ haha. Nhưng a Mỹ bị shock nhất là bài Da Nâu, lần nì a Mỹ đã chính thức dính đòn. Nhưng chai Volka đã típ sức cho a Mỹ chém gió, chối bay biến, đủ mọi lý do để không hát hoho.
Rùi chị Gấu kể chuyện lạ xung quanh mình (rất ly kì và hấp dẫn) :"Chuyện kể về các anh bộ đội biên phòng Tây Bắc
Gấu hỏi: Các anh ở đây ít gặp đồng bào, nên cũng bùn lém ha?!
Các a í trả lời: Ko, có j đâu mà bùn, ở đây chúng tôi với internet là thân với nhau như đít với kứt.... :)) " => Shock..shock..shock...
Ôi các anh bộ đội biên phòng thật dí dỏm...hahhhahahahah
Rùi đến chiện chị hàng xóm, đi khám sức khoẻ, không phát hiện bị bệnh j hít, chỉ có mỗi con virus H (là HIV í mà...) => Shock tập 2 :))
Còn nhìu chiện nữa mà em ko nhớ hết, mọi ng nhớ kể cho zui nha, ôn lại kỷ niệm hehe
p/s: em là pé Linh Shin, lấy nik của Monter, vì em chưa lập nik(lười) :D
NHỚ MỌI NGƯỜI NHÌU... MONG NGÀY T2 QUÁ HEHE (Vừa được gặp mọi ng lại vừa được ĂN nữa...^^) la la la

Bé Linh xì teen quá. Viết hồi ức mà dùng mấy từ ngôn ngữ teen thế này thì Anh Mỹ nhà ta thế nào cũng phải "dụi mắt" để đọc cho coi.:D

anhmy
12-03-2011, 15:09
Thông qua topic này cũng xin tặng những người bạn đồng hành thật dễ thương, biết chia sẻ và cảm nhận.

20- pt Hiền Diệu

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8944.jpg

21- pt Yamahavu

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8406-1.jpg

22- pt Gấu bông

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8655-1.jpg

23- pt Voicoi_ov

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8647-1.jpg

24- pt Linh shin

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8654-1.jpg

25- pt

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8664.jpg

26- pt Monter

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9010.jpg

anhmy
12-03-2011, 15:21
Các bạn đồng hành quanh tôi ơi! cố gắng tham gia hình ảnh hoặc câu chuyện để topic này khoảng 30 trang dừng là được rồi. Thứ hai này có lẩu mắm đặc biệt dành cho người good good. (Gấu bông bị ghẹ kẹp khỏe chưa, chắc là em kẹp nó trước rồi nó kẹp lại em phải không?.)

Hiền Diệu
12-03-2011, 15:31
18-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8995.jpg

19-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8965.jpg

Bàu Trắng dưới góc nhìn nghệ thuật của Anh Mỹ thật đẹp và hài hòa, hình đẹp lắm Anh Mỹ ạ.

anhmy
12-03-2011, 21:49
thân tặng những người bạn đồng hành...

27- pt

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/DSC_8405-1.jpg

voicoi_0v
12-03-2011, 23:36
Gấu bông bị ghẹ kẹp khỏe chưa, chắc là em kẹp nó trước rồi nó kẹp lại em phải không?.)
Em nghĩ là Gấu định đè ghẹ nên vì muốn bảo toàn thân xác nên ghẹ mới kẹp Gấu bông của chúng ta đó hahaha=))
Mà phải công nhận là A Mỹ có tài :
1. chém gió thần sầu, rất giỏi làm ngơ đánh trống lãng khi "hàng khủng" đến tay mình, luôn đưa ra những lời khuyên đến sức khỏe của mọi người "đừng ăn sò điệp hay con ghẹ hay món thịt bò nướng này vì nó độc lắm " vậy mà ai cũng tỉnh queo ăn ngon lành làm A Mỹ ngậm ngùi khi thấy phần ăn vơi đi với tốc độ tên lửa hahaha =)).
2. chụp hình điêu luyện, lăng lê bò trường đủ kiểu đến độ ướt quần ở Suối Tiên (mà giờ ngồi nghĩ lại e ko biết có phải vì A Mỹ hy sinh cho niềm đam mê nhiếp ảnh hay là do "tức cảnh sinh tình" vậy anh Mỹ ? kekeke :))) , mà nhất là giỏi chịu đựng sự đòi hỏi ko ngừng nghỉ của 4 model chuyên nghiệp của đoàn chúng ta hehehe.
Mà cũng ko riêng gì a Mỹ, ngay cả anh Yamahavu + co3xommui + chu6cuchi cũng phải khổ sở vì 4 model này, hehehe ;).

anhmy
13-03-2011, 00:13
voicoi_ov xem này chịu nổi không.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8947.jpg

voicoi_0v
13-03-2011, 00:16
ây da, mình gây chiến với anh Mỹ rùi hichic.... cũng may là ko có gì hot ko sợ kekeke....

anhmy
13-03-2011, 00:24
Ở những làng chài ven biển, hình ảnh nhà cửa sinh hoạt con người đều có nét rất riêng.

25- Sáng sớm mọi người ra ngóng chờ thuyền cá đưa vào bờ trên những chiếc thúng.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8734.jpg

26- Rồi tất bật như mọi ngày lựa mua cá ngon để ra chợ bán.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8756.jpg

27-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8750.jpg

28- tính tiền

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8771.jpg

29- xe chở cá ra chợ

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8738-1.jpg

30- ae phượt cũng ra chợ mua cá nhưng chỉ để nướng ăn.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8760-1.jpg

anhmy
13-03-2011, 00:33
Riêng tôi, xóm chài có gì đó rất bình dị. Từ chiếc cửa sổ, con đường, hàng cây...

31-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8770.jpg

32- em bé làng chài

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8795.jpg

33- căn nhà có giàn hoa giấy

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8839.jpg

34- ngõ vắng

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8843.jpg

35- ven làng

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8803.jpg

36- trong sân nhà

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8816.jpg

voicoi_0v
13-03-2011, 00:36
em nhớ a Mỹ có mấy tấm hình bình minh ở làng chài này nè, cho em xin 500$ hình đó đi a Mỹ ơi.
Sau khi đã mua cá xong thì mọi người tụ lại ăn bánh căn buổi sáng (cho em xin hình ả minh họa với vì lúc này lo ăn nên ko có hình keke). Đây là lần đầu tiên e ăn món này mặc dù ở sg cũng có bán, cảm nhận hương vị lạ lạ, ngộ ngộ, hay hay hehehehe....

anhmy
13-03-2011, 00:40
Dân làng chài cứ mong ra biển xong là lên bờ nghỉ ngơi cho thoải mái, còn ace mình có dịp là lên thuyền mà còn phải trả tiền nữa chứ. (khổ thân tui hông).

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8866.jpg

anhmy
13-03-2011, 00:46
từ từ có voicio_ov ơi. anhmy đang làm hình chóng mặt quá. Bữa nào đi TĐ ăn lẩu mắm cho nó hết chóng mặt. Khuya rồi sao chưa ngũ.

MONTER
13-03-2011, 09:36
Dân làng chài cứ mong ra biển xong là lên bờ nghỉ ngơi cho thoải mái, còn ace mình có dịp là lên thuyền mà còn phải trả tiền nữa chứ. (khổ thân tui hông).

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8866.jpg

Mọi người cứ thắc mắc: bữa đó anhmy sợ nước nên không dám lên du thuyền thì phải?

anhmy
13-03-2011, 09:45
à, anhmy thích la cà xóm chài nên mới có được mấy tấm ảnh trên đó.

MONTER
13-03-2011, 10:10
"Bộ tứ siêu đẳng" đang tác nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54927&d=1299984961 chỉ khổ thân người chụp

Có người chụp vẫn không bằng tự sướng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54922&d=1299984961

Co3xommui và Linh Shin cũng tự sướng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54923&d=1299984961

Đồi cát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54924&d=1299984961

Ven biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54925&d=1299984961

Vẫn còn nhiều cảnh đẹp, chỉ tiếc là không có thời gian.

voicoi_0v
13-03-2011, 10:33
trời ơi, hình đẹp quá, tiếp tiếp đi ace.... mong đến tối mai quá, hichic, sắp được thưởng thức tài nghệ đầu bếp thần sầu của Gấu và Monter rồi, sao mà hồi hợp quá keke

MONTER
13-03-2011, 10:36
trời ơi, hình đẹp quá, tiếp tiếp đi ace.... mong đến tối mai quá, hichic, sắp được thưởng thức tài nghệ đầu bếp thần sầu của Gấu và Monter rồi, sao mà hồi hợp quá keke

Không chỉ hồi hộp đâu mà còn lo sợ nữa đóa! Mọi người nhớ mang theo becberin nha, nhà em không đủ thuốc đâu.

Gau Bong
13-03-2011, 10:38
Tui còn nôn hơn bà nè. Nhìn lại trong máy của mình, toàn là hình của mình và Leo, chẳng thể nào bon chen viết hồi ức được. Mai off xong tui có nhiều hình sẽ viết lại cho nó có bố cục rõ ràng hơn

anhmy
13-03-2011, 10:52
Thông báo bán ảnh: 1 tấm = 1 ly tự xử. Ai nhiều ảnh thì khỏi dzề. Monter lo cho ae vài ba tấm nilon nghe.

Gau Bong
13-03-2011, 11:22
PS xong hết chưa đại ca? Hình em mà đẹp, em cho đại ca uống Vodka thoải mái luôn. Post thêm hình đi anh

MONTER
13-03-2011, 13:56
Thông báo bán ảnh: 1 tấm = 1 ly tự xử. Ai nhiều ảnh thì khỏi dzề. Monter lo cho ae vài ba tấm nilon nghe.

Không lo không lo, nhà em có nhiều chó mèo lắm liverphun bao nhiêu là nó tự xử hết ah, cái này gọi là cho chó ăn chè đó mà. Trong đây ai nhiều hình nhất zậy ta? Bật mí chút xíu để người đó chuẩn bị tinh thần đi anhmy.

PS: nhà em dụng cụ âm nhạc đầy đủ lần này chắc anhmy phải hát quá. Một lời khuyên chân thành cho mọi người là nên mang theo bông gòn và "thức ăn có độc đó." =))=))=))

anhmy
13-03-2011, 15:10
Tạm biệt những cung đường đã đi qua - Cà Ná - Cổ Thạch - Hòn Rơm - Mũi Né.
Tạm biệt nhành phượng vĩ dọc đường.
Chúng tôi đang từ từ xuống suối. Ngày xưa không biết có tiên không mà có tên là Suối Tiên, còn bây giờ hôm chúng tôi đi là có tiên thiệt. 5 cô tiên và 1 bà tiên (ha ha ha) bà tiên thì ăn chay mà ăn ít nữa, còn lại 5 cô tiên kia thì... thôi không dám nói, để các bạn xem hình rồi đoán nghe.

@Monter ơi anhmy chỉ biết đếm tới 100 còn hơn nữa thì thua rồi.

40-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9103copy.jpg

41- Suối Tiên

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9110.jpg

anhmy
13-03-2011, 15:18
Theo yêu cầu với tất cả tấm lòng ăn uống cao cả của bạn voicoi_ov muốn xem lại những chén bánh căn, đĩa bún tôi xin đành đánh thức giác quan ăn uống của các bạn.

Bánh này

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8773.jpg


https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8775.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8776.jpg

Và sự cuồng nhiệt của ae

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8780.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8782.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8777.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_8781.jpg

anhmy
13-03-2011, 15:31
Đường vào suối tiên - phải nói là đẹp, nhưng chắc một phần là nhờ có đoàn chúng tôi.
Có lẽ thế cho nên cung đường này vui nhất, phiêu nhất.
Nhưng sướng thì chưa, tập sau sướng hơn nhiều. Các bạn chịu khó chờ nhé. Còn vui và phiêu ra sau? từ từ, tôi cứ dặn lòng mình là phải từ từ mà sao tôi thấy mạng chậm quá, như con rùa lật ngữa.

50- quậy chưa

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9165.jpg

51-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9151.jpg

52-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9160.jpg



54-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9155.jpg

anhmy
13-03-2011, 15:33
56-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9166.jpg

57- chuẩn bị leo thác.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9187.jpg

anhmy
13-03-2011, 15:48
Về chuyện ăn uống như đã nói phần trên, các phượt thủ của đoàn chúng tôi chỉ quen xài tô tượng, hỏi chén không ai biết. Mà thôi cũng được, đỡ phải múc cơm nhiều lần. Chuyện con gà 2kg mà 4 người ăn thì thịt bò nướng thì phải biết, nghe Monter nói đâu 4 -5 kg thịt chưa kể vài kg bún, vài kg rau các loại + 2 chai nước mắm pha sẳn cùng vài chai nước suối loại 5 lít.

58- thì tô này

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9225.jpg

59- Nắng cũng chấp luôn, ăn mờ.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9226.jpg

60- Thịt bò nướng

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9233.jpg

61- Bắt gặp tranh thủ quá nên cười xã giao

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9211.jpg

62- Tiết mục này là không đâu có: NGÂM CHÂN

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9238.jpg

Các bạn tiếp sức nghe. thanks đã xem hình.

MONTER
13-03-2011, 19:33
Phải nói thêm là trước khi đến suối tiên cả đoàn đã dừng lại mũi né ăn sáng tính sơ sơ mỗi người chỉ ăn hết 1 tô bánh canh và 2 ổ bánh mì chấm xíu mại sau đó chị em phụ nữ đi chợ còn gắng thêm vài li chè, lúc tính tiền bà chủ quán đếm tô hoa cả mắt, lấy con sony vaio ra tính mà còn nhầm lên nhầm xuống.

Lí do mà người ta gọi đây là suối tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54965&d=1300018124

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54964&d=1300018124

Dưới chân thác có bọn Tây đang tắm suối nhưng khi thấy các thiên thần ngâm chân là họ lẳng lặng bỏ đi mà không nói lí do, lúc lên bờ em còn thấy có người suýt chết đuối => kinh quá suối cạn thế kia mà =))=))=))

Adam + eva

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54928&d=1299984961


@anhmy hình như đoàn mình không chụp hình lúc nhậu đêm khuya giao lưu với anh Vũ đến 1h30 ở Cổ Thạch nhỉ?

MONTER
13-03-2011, 19:35
Có 1 tin buồn nho nhỏ cho buổi off là: chiều nay trong lúc em chở má đi bơi, bà chị em đã mở tủ lạnh lấy hết số hào mà em để dành từ 1 tháng trước đem ra nướng hết rồi, răng mực cũng chưa thấy gởi vô, chắc là mất ăn luôn rồi quá. :):):)

anhmy
13-03-2011, 21:00
Có 1 tin buồn nho nhỏ cho buổi off là: chiều nay trong lúc em chở má đi bơi, bà chị em đã mở tủ lạnh lấy hết số hào mà em để dành từ 1 tháng trước đem ra nướng hết rồi, răng mực cũng chưa thấy gởi vô, chắc là mất ăn luôn rồi quá. :):):)

Tin buồn nho nhỏ là chuyện nhỏ, chỉ cần lẩu mắm là ok rùi.
Sao không thấy ai lên hết dzậy ta.
Chắc là phải chuyển sang mục hấp dẫn nhất quá được không Monter & ae.

Ngọn hải đăng Đảo Kê Gà

vycoi
13-03-2011, 22:40
Đọc hồi ức của mọi người, xem hình của mọi người thấy yêu quê mình quá đi mất. Sau khi đoàn Monter đi mama mình có gọi điện khoe là có nhóm bạn mình ghé quán nhà ăn cơm, ngạc nhiên quá thể vì vào đúng chỗ quá, hihi. Nghe Diệu kể về các bạn nhóm Monter mình mong sẽ có dịp phượt cùng với các bạn vào 1 ngày nào đấy. Có ai có kế hoạch gì hok ạ???

anhmy
13-03-2011, 23:43
Chia tay Suối Tiên, chúng tôi lại lên đường ra Phan Thiết mua thực phẩm và tranh thủ nghỉ chân - dưởng xe. Vẫn là điệp khúc hỏi thăm đường, may mắn gặp toàn những người dân tốt bụng chỉ dẩn đường đi ngắn nhất. Thế là chúng tôi lại lên đường...
Mũi Kê Gà. Nổi háo hức trong đoàn trước chuyến đi này mọi người đều như muốn 1 lần được đặt chân lên Đảo mũi Kê Gà, được sờ thử ngọn Hải Đăng ....

63- Trạm ca nô đưa chúng tôi sang đảo.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9257.jpg

64- nhớ mặc áo phao nhé. bất chợt nhớ câu "có khóa cũng mất" dzậy mặc áo phao có....Thôi không dám nghỉ tiếp

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9269.jpg

65- khoảng 15' là tới bến

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9272.jpg

66- Đảo Kê Gà từ bên này biển

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9261.jpg

yamahavu
14-03-2011, 07:08
Mũi Kê Gà còn được gọi là mũi Khe Gà. Hải Ðăng Khe gà được xây dựng trên đỉnh đảo Khe gà, đảo có diện tích 5 ha ở vùng biển xã Tân Thành, trước thuộc huyện Hàm Tân, nay thuộc huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết khoảng 30 km về phía Ðông Nam.

Hải Ðăng Khe gà do một người Pháp tên là Chnavat kỹ sư thiết kế, xây dựng để hướng dẫn tàu thuyền qua lại, khởi công từ tháng 2 năm 1897, đến cuối năm 1898 mới khánh thành, đến nay vẫn còn một tấm đá hoa cương lớn đặt ngay trước cửa vào Hải Ðăng khắc số 1899. Hải Ðăng Khe gà chính thức hoạt dộng năm 1900. Nhân viên điều hành gồm có một người Phạm (trạm trưởng) và 8 người Việt canh giữa đèn.

Trong lịch sử hàng hải ở khu vực này, các thế hệ trước có rất nhiều thuyền buôn qua lại bị đắm do không xác định được toạ độ, vị trí. Bởi Mũi Khe gà dược coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu.

Do vị trí hiểm yếu của vùng biển này, và để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu cho xây dựng ngọn Hải Ðăng Khe gà. Trong thời gian xây dựng rất nhiều người chết do tai nạn, hiện nay ở đây vẫn còn nghĩa địa chôn những người chết vì công trình này. Theo sách Ðại Nam Nhất Thống Chí, thì Ở phía Tây huyện Tuy Lý cách 52 dặm sát với biển có những hòn đá lớn ngang ra bờ biển. Ở ngoài có hòn đảo tên Kê-Dữ (đảo Gà).

Ðảo Kê gà cách bờ biển 500m, những ngày nước ròng, từ bờ biển có thể lội ra đảo được. Lúc triều cường và có gió đi lại rất vất vả.

Trên đảo ngọn Hải Ðăng được xây dựng tương đối đồ sộ, có lẽ đây là ngọn Hải Ðăng cao nhất trong nước, xây bằng đá hoa cương, hình bát giác. Ðá hoa cương xây ở Hải Ðăng Khe gà, chưa biết người Pháp đưa từ đâu đến vì trong khu vực không có loại đá này. Và không phải chỉ là những viên đá bình thường có 4 góc mà tất cả những khối đá hoa cương dùng xây Hải Ðăng đều đã được chạm, khắc thành từng ô, từng hình cạnh cụ thể, khớp với nhau. Nghĩa là gần như có sẵn một ngọn tháp bằng đá đã được làm sẵn, khi xây chỉ cần lắp đặt vào đúng thứ tự, góc cạnh từ dưới lên trên và chỉ cần đưa vữa vào là kết dính lại, không cần phải tô, trét sửa chữa. Tháp đèn xây bằng đá cao 35m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đền đến mặt biển 65m, kích thước cạnh của tháp (chân tháp) 2,60m. Chiều dày tường tháp từ chân tháp đến độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,50m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2000 W làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại.

Ngoài ngọn Hải Ðăng còn có một căn nhà lớn hình vuông mỗi cạnh 40m, dưới nhà là một hầm chứa nước sâu 3m, trước nhà có một giếng gọi là giếng Tiên. Từ dưới mép nước biển đến Hải Ðăng hàng chục bậc tam cấp. Hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi và xung quanh chân Hải Ðăng do người Pháp trông từ cuối thế kỷ trước đến nay còn nguyên, toả bóng mát quanh năm. 184 bậc thang xoáy ốc bằng thép dẫn đến đỉnh Hải Ðăng cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn lên đến đỉnh đèn, tất cả đều được đưa từ Pháp sang, kể cả ngọn đèn trên đỉnh, máy phát điện. Hiện nay hòn đảo Khe gà và ngọn Hải Ðăng đã và đang trở thành điểm du llịch hấp dẫn với du khách. Bởi Hải Ðăng Khe gà vừa là thắng cảnh vừa là di tích kiến trúc độc đáo.
(Trang DLTC Bình Thuận)

yamahavu
14-03-2011, 11:34
Đoàn chúng tôi rất may mắn khi được anh em trên Mũi Kê Gà giúp đở và đồng ý cho nghỉ trọ 1 đêm trê đảo, trong đó người có toàn quyền đưa ra quyết định quan trọng nhất là Chúa đảo (Trưởng trạm): Anh Nguyễn Văn Sáu – Anh có 32 năm thâm niên trong nghề và 09 năm làm Chúa đảo trên Mũi Kê Gà này. Anh là người Quy Nhơn, tính tình hết sức vui vẻ, mến khách, hòa đồng với mọi người, anh có nhiều câu chuyện rất vui và tiếu lâm (tục mà thanh nha…he he!) cũng như có rất nhiều trò kỹ thuật khó ai bắt chước được như: Dùng ngón tay trỏ và ngón đeo nhẫn kẹp điếu thuốc; Bẻ quặp ngón giữa ngược xuống cánh tay; Vươn 2 khuỷa tay ra sau và đụng vào nhau nghe cốp cốp; Dùng răng tước đôi sợi tóc v.v… Nói chung Chúa đảo đã mang đến nhiều kỷ niệm khó quên cho đoàn chúng tôi trong chuyến Phượt tuyệt diệu này.

6:00 PM ngày 07/3/2011, đoàn chúng tôi đang làm việc (nói cho văn vẻ thôi chứ thật ra là đang xin xỏ Anh Sáu cho ở trọ 01 đêm), Nhờ chiếc áo Phượt này mà Anh 6 OK ngay sau đó! Hi hi…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55004&d=1300076553

Chân dung Anh Sáu – Chúa Đảo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55006&d=1300076998


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55005&d=1300076998


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55007&d=1300076998


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55009&d=1300076998


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55008&d=1300076998

MONTER
14-03-2011, 12:08
Tàu lửa chạy nhanh quá các anh ơi, chúng ta còn thiếu hình ở điểm dừng chân Bàu Trắng và Hòn Rơm nữa đó. Bữa đó anh yamahavu và anhmy lo làm chuyện khác nên không chụp hình rồi phải không? Hình như bữa đó anhmy bận mắc võng made in MỸ.

[/QUOTE]https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55008&d=1300076998[/QUOTE]

Đố ai biết Monter đang ở đâu trong tấm hình trên? Đoán đúng có thưởng.

anhmy
14-03-2011, 13:36
Đây nè em. Ở ngay đầu ngón tay Yamahavu.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/82.jpg

MONTER
14-03-2011, 15:32
Chưa chính xác "thưởng" cho nhà anhmy 2 ly.
anhmy có thấy vết màu đen ở giữa mép dưới của bức ảnh không?Quả đầu Monter che mất đoạn ảnh chổ đó.

Hiền Diệu
14-03-2011, 20:03
@ MONTER: Chị không thấy hình buổi tối ở Hòn Rơm đâu hết, đoàn mình không ghé Tháp Chàm Posanư với Lầu ông Hoàng??
Cứ với tốc độ này thì đoàn mình làm sao hoàn thành "chỉ tiêu" Anh Mỹ giao? Không viết nhiều, chỉ viết tới 30 trang thôi. keke :D

anhmy
14-03-2011, 23:43
@ MONTER: Chị không thấy hình buổi tối ở Hòn Rơm đâu hết, đoàn mình không ghé Tháp Chàm Posanư với Lầu ông Hoàng??
Cứ với tốc độ này thì đoàn mình làm sao hoàn thành "chỉ tiêu" Anh Mỹ giao? Không viết nhiều, chỉ viết tới 30 trang thôi. keke :D

@Hiền Diệu: 3 tiếng Mũi Kê Gà làm ace trong đoàn háo hức lắm, không phải vì được ăn gà đâu mà mong được sờ vào ngọn hải đăng đó.
Qua lần offline lẩu mắm hoành tráng với 3 con cá loại 3 kg, mực 1kg 50, tôm sống 4 kg, cơm lam nướng 12 ống, gà qué 2 con gà thả rong loại 2 kg, dưa hấu 4 quả + kẩoke cả ngày thì ae nhất trí mỗi người tham gia ít là 10 bài gồm cả hình ảnh.
Mong H Diệu và ace đón theo dõi topic này. Thanks nhìu nhìu.

MONTER
14-03-2011, 23:58
@anhmy : chém gió chém gió and chém gió.
Vẫn còn 2 trái dưa hấu mỗi trái 2 kg cho ace tráng miệng sau khi ăn lẩu mắm nhưng mọi người lo xem hình nên quên mất ri. Có ai đó bỏ quên ở nhà em 1 bịch bánh chả Hà Nội, đề nghị chủ nhân mau mau thu hồi của cải (dở quá, ăn không nổi nên đem trả lại).
Đoàn có dự định đi vịnh Vân Phong và chinh phục cực đông tổ quốc vào dịp giỗ tổ hùng vương(7-10/3), Hiền Diệu và vycoi tham gia cho vui nhé."
PS: @gau: em vừa mới nhận một số ảnh cực hot và nguy hiểm của "gau and những người bạn" :D:D, hehe, hối lộ em đi thì sẽ được an toàn.

Syringa87
15-03-2011, 15:01
@anhmy : chém gió chém gió and chém gió.
Có ai đó bỏ quên ở nhà em 1 bịch bánh chả Hà Nội, đề nghị chủ nhân mau mau thu hồi của cải (dở quá, ăn không nổi nên đem trả lại).
Hum qua mang tới cho mọi ng ăn mà mải mê hình quên mất tiêu. Còn chủ nhà chê thì để đó cấm đc sử dụng để chủ nhân khi nào rảnh sẽ qua thu hồi...

Gau Bong
15-03-2011, 15:29
Ứớc gì được làm mod.

anhmy
15-03-2011, 17:26
ha ha ha Gấu Bông tính làm chuyện lớn.
Trở lại Mũi Kê Gà, tối hôm đó đoàn chúng tôi được anh Sáu bố trí 1 chổ tuyệt vời, ngay trên tảng đá lớn sát biển. Gió thì lồng lộng, cảnh biển tuyệt vời, đồ ăn thì không thể tả nổi.

60- cá kèo nướng

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9322.jpg

61- nấm xào

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9318.jpg

62- nồi gỏi gà 2 con = 5 kg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9312.jpg

63- chúngt tôi khí thế

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9331.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9329.jpg

65- Riêng anh 6 củ chi và cô 3 xóm mũi thì nằm ngắm sao ngay trên tảng đá.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9314.jpg

66- ae chung tay cho bữa tối trên đảo vẫn không quên cười vui rộn rã. Đảo đêm nay vang vọng tiếng cười của chúng tôi.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9310.jpg

các bạn tiếp đi nghe.

MONTER
15-03-2011, 21:43
https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9318.jpg.

Hình như mình không chụp bức ảnh cái nồi bị thủng để cho mọi người thấy cái supper của đầu bếp gấu.


https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9310.jpg.

Không thể nào mà nhịn cười được khi thấy bức ảnh này. Trong ảnh có 2 nhân vật không thể kìm được sự sung sướng khi thấy đồ ăn.

@anhmy: em mới qua nhà anh hàng xóm giao lưu và được tặng 1 hủ rượu: 9 con rắn + bìm bịp + ong chúa, đang chờ anhmy giúp em "thay nước" hủ rượu.

anhmy
15-03-2011, 22:32
thanks nhìu nhìu chú em Monter, để đó bữa nào anh phụ em thay nước nghe.
còn tấm này riêng tặng Gấu đang dọa xữ thầy.ha ha.


https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9621.jpg

anhmy
15-03-2011, 23:25
60- săm soi con Vú Nàng.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9339.jpg

61- chia nhau thưởng thức.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9368.jpg

62- Bình minh nơi Đảo Kê Gà

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9404.jpg

63- sướng với Đảo Kê Gà

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9395.jpg

64-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9418.jpg

65- Tự Phê...

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9590.jpg

anhmy
16-03-2011, 12:50
tặng Linh Shin cô bé phượt nhỏ nhất trong đoàn

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9393.jpg

tặng Monter chủ thớt vừa đi vừa hỏi thăm đường, đi xong 1 đoạn quay lại hỏi tiếp.ha ha ha.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9336.jpg

leonguyen
16-03-2011, 14:14
Hi cả nhà, hôm nay " bỗng dưng có tâm trạng" nên lên đây viết vài câu cho bằng với anh em .

Khoảng gần 5h chiều thì đoàn chúng tôi đặt chân lên được đảo Kê Gà - một trong những hòn đảo đẹp nhất . Sau khi lên được đảo thì anh Yamahvu có trách nhiệm cao cả đó là gặp Chúa Đảo - Bác Sáu - để xin được phép nghỉ một đêm trên đảo. Bác Sáu xuất hiện mới một body rất mà mi nhon, người cao khoảng trên 1m7 , body chuẩn, da màu bánh mật trong rất chắc chắn và khỏe mạnh. Bác Sáu bước ra chào mọi người, yêu cầu mọi người đặt áo phao đúng chổ, và sau đó cả nhóm cùng với bác Sáu ngồi xuống ghế đá để nói chuyện. Những cây hoa sứ hơn trăm năm tuổi ở xung quanh ghế đá dường như cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, những gốc hoa sứ với những dáng vẻ khác nhau, vừa chào đón vừa vui mừng và cũng có những gốc hoa sứ thách thức chúng tôi " Pose" với chúng. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng các lí thuyết về Hàng hải. Lúc này bác Mỹ cầm máy để chụp lại cảnh này, mới giơ ống kính lên là Sida, Voicoi, Monter, Linh và Leo nhảy vào ghế ngồi liền - đúng là mức độ tự sướng quá cao :)-Nói chuyện về hàng hải được một lúc, bác Sáu mới hỏi mọi người một câu - chắc là để test lại kiến thức phổ thông đây mà- bác Sáu hỏi :

" Một độ thì bằng 60 phút, vậy thì một phút thì bằng bao nhiêu ?"

Thế là cả nhóm thống nhất một câu trả lời là 1 phút = 60 giây, bác Sáu chỉ cười và phán một câu chắc nịch " đâu có phải " , mọi người điều ngố ra - nếu bác Mỹ mà chụp tấm này chắc vui lắm keke - bác Sáu mới giải thích : " một độ bằng 60 phút, thì 1 phút bằng 1 hải lý" , bác Sáu hỏi thêm:

"Một hải lý thì bằng bao nhiêu mét"

Thế là cả đoàn ngố tiếp tập 2 . Sau đó bác Sáu cũng giải thích, và chỉ cho mọi người một số các tín hiệu trên biển và trên sông . Còn bác Yamahavu thì chỉ muốn được xin bác Sáu được nghỉ lại ở đảo mà ai ngờ đâu Gấu chen chân vào đặt hàng loạt câu hỏi cho bác Sáu :" Có bao nhiêu ngọn hải đăng trên lãnh thổ Vn ? Ngọn hải đăng nào có chiều cao là cao nhất VN? ", thế là bác Sáu tiếp tục lí thuyết hàng hải của mình. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, muỗi bay vo ve, tiếng bay của muổi ác cả tiếng nói chuyện của mọi người, đâu đó xa xa nghe tiếp " bốp chát" liên hồi. Lúc này bác Yamahavu lấy can đảm thốt lên một câu :" anh Sáu bố trí phòng cho mấy em đem đồ vào phòng nha " . Câu này của bác Yamahavu làm mọi người ai cũng mừng rỡ hết cả, nếu có 1 chai coca thì sẽ dzô với bác Yamahavu nguyên chai luôn keke .

Một vài hình ảnh làm chứng cứ :

- Monter tự sướng đến nổi Voicoj ngồi đối diện phải đau đầu chào thua.

https://i272.photobucket.com/albums/jj186/lamthongtkm/PMT_9290.jpg

- Lại là Monter, khiến Voicoi phải nhìn ngậm ngùi .

https://i272.photobucket.com/albums/jj186/lamthongtkm/PMT_9293.jpg

- Tiếp tục chương trình là màn tự sướng của Monter, Linh , và Voicoi , Oh my Gosh.

https://i272.photobucket.com/albums/jj186/lamthongtkm/PMT_9277-1.jpg

- Bác Yamahamvu rất là tâm trạng vì Gấu hỏi bác Sáu nhiều quá .

https://i272.photobucket.com/albums/jj186/lamthongtkm/PMT_9278-1.jpg

- Đây là các gốc cây sứ trăm năm tuổi .

https://i272.photobucket.com/albums/jj186/lamthongtkm/PMT_9286.jpg

anhmy
16-03-2011, 14:16
vẻ đẹp của chiếc thang xoắn ốc bên trong ngọn hải đăng

70-

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9420.jpg

71- hàng cây sứ trên lối lên ngọn hải đăng tô điểm thêm vẻ huyền bí hoang sơ của đảo

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9529.jpg


72- dàn năng lượng mặt trời trên đảo.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9489-1.jpg

73- cảnh nhìn từ đảo

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9526.jpg

anhmy
16-03-2011, 21:46
Trong từng chuyến đi bọn chúng tôi luôn được như thế này.

74-
https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9564.jpg

75-
https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9561.jpg

76- hoặc như thế này

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9556.jpg

leonguyen
16-03-2011, 22:33
chà chà, tấm đầu tiên chắc phải xin tiền bản quyền của công ty Sơn Nippon quá, PR cho công ty đó dữ ghê.

voicoi_0v
17-03-2011, 08:33
Còn tấm thứ 2 là bitis , tấm thứ 3 là yomost nữa chứ, chà chà, kiểu này hội mình kiếm nhiều tiền đi phượt lắm đây kekeke

voicoi_0v
17-03-2011, 08:40
https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9329.jpg

Tấm hình này giống Chị Nuôi Luyến đang chăm nom mấy em út tội nghiệp quá kekeke.

anhmy
17-03-2011, 08:44
Tướng này mà làm chủ thớt là có uy lắm đây.

leonguyen
17-03-2011, 11:40
Haha, tấm đó bữa xem cả đám ngồi cười lăn lộn luôn, nhìn Gấu trong hình thấy ăn ngốn nghiến luôn chắc là sợ Chị Nuôi Luyến đây mà haha.

Còn ông Sida thì tranh thủ Chị Nuôi Luyến không nhìn giở trò ăn bốc hả haha.

Chị Nuôi Luyến ơi, nhìn em Voicoi ăn ngoan chưa nek :)

GIOT NUOC
17-03-2011, 12:11
Leo nè, hướng chị nhìn là đang la em đó. Ăn uống gì mà ko ngoan như voicoi vậy?!

MONTER
17-03-2011, 13:55
Thông báo! thông báo!
Sáng nay em mới đt cho chu6 định rủ rê chu6 và cô3 đi chơi và biết được tin.
Chú6 mới đi chơi Đà Nẵng về hôm qua, chu6 đi "chơi" nhiều quá nên "kiệt sức", giờ đang bệnh ở nhà và hiện đang dưỡng sức ở nhà để chuẩn bị cho chuyến sau, chu6 cho biết hiện chu6 đang giữ 1 số ảnh hot của đoàn, đề nghị mọi người bố trí lên "thăm" vườn cây nhà chu6 và "tịch thu" số ảnh chu6 đang giữ.

yamahavu
17-03-2011, 14:01
Giao cho Monter chịu trách nhiệm liên hệ Chú 6, nhóm chúng ta cố gắng sắp xếp sáng thứ 7 này đi Củ Chi nha mọi người!

Syringa87
17-03-2011, 14:19
Giao cho Monter chịu trách nhiệm liên hệ Chú 6, nhóm chúng ta cố gắng sắp xếp sáng thứ 7 này đi Củ Chi nha mọi người!

Thứ 7 chủ nhật tuần sau đi chứ tuần này em bận đi Nha Trang mất tiêu roài cả nhà ơi.

anhmy
17-03-2011, 15:00
Thứ 7 chủ nhật tuần sau đi chứ tuần này em bận đi Nha Trang mất tiêu roài cả nhà ơi.

coi lại chữ ký đi chú em. ha ha.

Show hình chuyện ăn của đoàn chúng ta.

tàu hủ nè

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9084-1.jpg

tặng anh 6 củ chi & Yamahavu

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9082.jpg

bánh mì ở suối núi Dinh.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9601.jpg

chè ở thiền viện Long Thành

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9603.jpg

dành cho người thèm ngọt

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9605.jpg

voicoi_0v
17-03-2011, 15:05
Anh Mỹ ơi, khiếu nại, chè ở Thiền Viện ko thấy cái mẹt em đâu hết vậy??? thay hình khác đi, huhu... em đi mua chè cho mọi người mà, ko chịu đâu.
T7 này đi Củ Chi đi, em ko đi Hà Tiên được theo kế hoạch nên chuyển qua đi Củ Chi kekeke ....

anhmy
17-03-2011, 15:41
ừ nhỉ, thiếu mẹt em rùi

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9607.jpg

anhmy
17-03-2011, 15:43
vào chùa cũng điệu ghê nha

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9609.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9619.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9618.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/PMT_9637.jpg

MONTER
17-03-2011, 16:25
Em đã liên lạc với chu6, thứ 7 co3 bận dẫn cháu đi xuống sg đến trưa chủ nhật mới về được nên chu6 hẹn đoàn mình trưa chủ nhật này. Chu6 và co3 sẽ nhiệt tình tiếp đãi chúng ta với:
-Các món chay đủ loại để giảm bớt khả năng về ăn uống của chúng ta.(do em tự nghĩ ra). :)):))
-1 tin sét đánh là sẽ không có rượu bia mà chỉ có nước ngọt.(huhu :(:()

Đã nhọc công chạy lên Củ Chi, chẳng lẽ chúng ta chỉ ăn xong, xin hình rồi lại về? Thật là phí!
Em xin đề xuất ra 2 phương án:
Phương án 1:
Sáng hoặc trưa t7 xuất phát lên Tây Ninh - leo núi Bà Đen và ngủ đêm trên núi- sáng chủ nhật xuống núi và quay lại Củ Chi thăm nhà chu6.

Phương án 2:
Sáng sớm CN: khởi hành đi Củ Chi thăm địa đạo Củ Chi - trưa về nhà chu6.

Các bác cho í kiến về 2 phương án đi ạ!

Gau Bong
17-03-2011, 17:08
Trùi ui em ơi, chị bái phục em luôn đó, sao trong hoàn cảnh nào em cũng nghĩ ra chuyện đi chơi hết zạ? Chị không đu theo em chuyến này được, ở nhà đấm lưng cho mamy để dành cho chuyến Vân Phong. Nhưng trưa chủ nhật thì gặp ở nhà chú Sáu được, ăn nhậu không thể bỏ qua, dù là nhậu chay.

anhmy
17-03-2011, 17:25
Trùi ui em ơi, chị bái phục em luôn đó, sao trong hoàn cảnh nào em cũng nghĩ ra chuyện đi chơi hết zạ? Chị không đu theo em chuyến này được, ở nhà đấm lưng cho mamy để dành cho chuyến Vân Phong. Nhưng trưa chủ nhật thì gặp ở nhà chú Sáu được, ăn nhậu không thể bỏ qua, dù là nhậu chay.

anhmy cũng bái phục gaubong luôn, làm ơn nhè nhẹ tay gắp lại 1 chút cho cái eo nó nhờ. ha ha ha.

MONTER
17-03-2011, 17:29
Vậy mọi người cho em í kiến đi ạ, chọn phương án nào? Chứ để lâu chu6 sốt ruột đó.

leonguyen
17-03-2011, 18:36
Cái tên nói lên tất cả nek, Leo chọn phương án 1 leo núi bà Đen keke xong trưa chủ nhật ghé nhà chu6 và co3 luôn. :)

yamahavu
17-03-2011, 19:11
Ủng hộ Leo.(c)(c)(c)

yamahavu
17-03-2011, 19:29
Bạn Monter đang nảy sinh âm mưu gì nữa đây ta??? :gun:gun:gun

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55297&d=1300330553

Xuân Mai
17-03-2011, 20:55
mí ace nhanh tay lẹ chân quá. Pót quá trời làm mình muốn comment cũng hổng nổi.
Không biết công cuộc ăn kiêng của Gấu tới đâu roài nhỉ ;;)
Phi vụ thăm cô 3 chú 6 Mai nhiệt tình tham gia. Nhưng tối t7 bận đi học nên chỉ có thể chọn PA2.
Còn phi vụ Vân Phong như thế nào rồi ace update dùm luôn nha.

MONTER
17-03-2011, 21:01
Bạn Monter đang nảy sinh âm mưu gì nữa đây ta??? :gun:gun:gun

Anh yamahavu nói vậy là sao nhỉ? Em ngây thơ trong sáng thế này kia mà, ngày trăng rằm mà lên núi ngắm trăng thì tuyệt.
Đến trưa mai là chốt PA dựa theo í kiến của mọi người nha.

yamahavu
18-03-2011, 06:55
Lên núi Bà Đen ngắm trăng rằm tròn và to nhất trong 18 năm qua là một ý tưởng rất hay. vote Monter!(c)

http://thoitiet3ngay.com/tin-tuc-su-kien/trang-tron-nhat-trong-18-nam.html

P/s: Nhưng nếu các bạn bận việc nhiều quá thì đành chọn phương án 2 thôi! :( (NO) ;)

voicoi_0v
18-03-2011, 08:18
Cho Voi sorry, tối t7 và chủ nhật có việc riêng ko tham gia được rồi, chúc mọi người đi chơi vui vẻ thôi, cho Voi gửi lời hỏi thăm đến chú 6 và cô 3 nhé.

MONTER
18-03-2011, 08:34
Anhmy, GIỌT NƯỚC cho em í kiến đi. Syringa87 chắc là phải đi Nha Trang rồi nhỉ.

anhmy
18-03-2011, 09:08
Topic Cà ná chưa xong, ae tranh thủ gửi thêm bài.

chủ nhật. Pa 2. Quê hương Củ Chi đẹp lắm đó ae.

Củ Chi bảo tàng dân tộc học.

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/CClangDT51.jpg

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/CClangDT22.jpg

MONTER
18-03-2011, 10:20
Í kiến của Gấu : chị chỉ đi được vào trưa CN thôi, khoảng 9h chị mới xuất phát được, chắc mọi người đi trước đi, chị đi sau.
Ảnh của anhmy quá đẹp làm em ham quá, nhưng ngắm trăng trên núi bỏ đi thì cũng tiếc mà anhmy và txmai thì bận không đi được t7.

Kết hợp cả 2 PÁ:
- 14h00 t7 4 người chọn PA leo núi (yamahavu, leo, Monter, Linhshin)sẽ join cùng 1 đoàn nữa (6ng) đi đến núi Bà Đen,ăn chiều, leo núi đêm và ha trại ngắm trăng trên núi. Sáng CN xuống núi và hợp với anhmy, txmai tại Củ Chi và đi nơi mà anhmy chỉ.
- anhmy, txmai sáng CN xuất phát đi Củ Chi. Gấu sẽ gặp mọi người tại nhà chu6.

Mai t7 13h00 chúng ta sẽ họp mặt tại nhà Monter để chia thức ăn và đồ dùng, chúng ta đã có bạt trải, chỉ cần mang thêm túi ngủ, mền mỏng + áo mưa (phòng hờ) là ok.
14h00 sẽ gặp hẹn đoàn khác tại ngã tư An Sương. Chi phí dự kiến 100k.

yamahavu
18-03-2011, 12:41
Monter ơi! Anh đọc topic này mà thấy rùng mình quá! ko biết có chịu nổi ko đây????

https://www.phuot.vn/threads/9710-Nh%C3%A0-PKM-leo-n%C3%BAi-B%C3%A0-%C4%90en-h%C3%B4m-31-7-1-8-%E1%BA%A4n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-kh%E1%BA%AFc-c%E1%BB%91t-ghi-t%C3%A2m

MONTER
18-03-2011, 13:04
Ah, em cũng từng nghiên cứu toppic này rồi, không sao đau anh, mình đi vào thời điểm trơi không mưa anh ah.

anhmy
18-03-2011, 17:24
Pa 1. Nếu được thì đi buổi sáng ngang qua hồ Trị An chơi luôn. khoảng 2-3 giờ tới TN. rồi lên núi cho sớm. vừa chai ly vừa ngắm trăng thì không đâu bằng.

từ hồ Trị An nhìn qua TN

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/dsc_0095.jpg

lại gần tí nữa

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/dsc_0118.jpg

Xuân Mai
19-03-2011, 00:00
Chài ai hấp dẫn quá. Không lẽ cúp cua đi chơi ta :-?

Gau Bong
19-03-2011, 00:45
Ủa, cho em hỏi, đi Tây Ninh sao qua hồ Trị An được, hồ Dầu Tiếng chứ. Túm lại là anh Mỹ có đi không zạ?

anhmy
19-03-2011, 03:40
à. Hồ Dầu Tiếng - huyện Dương Minh Châu - TN. anhmy chỉ đi được ngày CN. (nhậu chay)

MONTER
21-03-2011, 16:03
Mod cho em xin tí đất để post hình cho thành viên trong đoàn biết về chuyến ngắm trăng trên núi Bà Đen ( chỉ một tí thôi, lập toppic mới thì phí quá.)
Trăng trên đỉnh Bà Đen thật là đáng nhớ, sao không ai pót hình lên cho mọi người xem zậy ta. Anh yamaha ơi, chú Tư ơi, Gấu ơi, leo ơi, fankfank và các bạn ơi ... mỏi miệng quá!
13h, ngày mà trăng được cho là to nhất và sáng nhất trong 18 năm qua. Chúng tôi (Yamahavu, chú Tư, Monter, Linh Shin, Khánh Hòa, Ninh) đã có mặt đông đủ tại cái villa nho nhỏ của Monter trang phục đầy đủ để ... chờ leo và Gấu đến nữa là lên đường.(do mọi người hưng phấn quá nên quên chụp hình mất tiêu rồi.)
14h có mặt tại ngã 4 An Sương để join cùng đoàn của fankfank.
16h45 đến chân núi Bà Đen. Trước khi đi cả đoàn chưa hề có lương thực + nước uống, nhưng khi đến chân núi Bà Đen, thức ăn và nước nhiều vô kể, nhiều đến nổi mà chúng tôi phải đem ra xử trước và chia cho nhóm fankfank để nhẹ gánh. Gồm : 20 trái bắp, quà ra mắt của chú Tư, 2 con gà 5kg, 5 hộp thịt, 8 ổ bánh mì,10 gói hảo hảo, 15 chai nước 1,5l để vừa uống vừa nấu mì, pha trà và không thể nào thiếu 2 chai volka.
17h30 xuất phát lên đỉnh Bà Đen để ngắm trăng.
18h30 đến chùa Bà Đen vừa kịp ngắm trăng ngày rằm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55873&d=1300697503

Sau khi đánh chén no say ra Linh Shin và Gấu đem ra 1 bó đũa để ăn mì, không biết lấy tư đâu nhưng mọi người thấy đũa của nhà chùa giảm đi thấy rõ.

Tiếp tục leo núi. Máy ảnh của anh yamaha thật là tuyệt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55874&d=1300697503

Trên đỉnh núi :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55872&d=1300697503

Chưa bao giơ chúng tôi lại thấy trăng tuyệt như hôm ấy, thank chị Hằng nhìu nhìu.

Tối thứ 3 đi off, ace nhớ mang USB >4G hoặc laptop để coppy ảnh của chu6 và co3 nha.

Gau Bong
21-03-2011, 19:12
Sao điêu ngoa dzữ dzạ? Chị có thấy con gà nào đâu? Em bị aMỹ hóa rồi hả? Leo núi không biết sướng không nhưng về nhà leo 23 bậc thang để lên phòng ngủ không nổi. Bây giờ dọn quần áo mùng mền xuống đất tạm nghĩ dưỡng rồi.

yamahavu
21-03-2011, 21:21
Xin phép Mod cho phép post nhờ 1 số hình ảnh đêm ngắm trăng ở Núi Bà Đen tại đây nha, cám ơn Mod thật nhiều.
Anh chỉ post hình, Monter vào viết lời bình nha:
1.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55908&d=1300715972

2.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55909&d=1300715972

3.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55910&d=1300715972

4.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55911&d=1300715972

5.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55912&d=1300715972

6.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55913&d=1300715972

7.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55914&d=1300715972

yamahavu
21-03-2011, 21:26
8.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55915&d=1300716066

9.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55916&d=1300716066

10.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55917&d=1300716066

11.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55918&d=1300716066

12.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55919&d=1300716066

13.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55920&d=1300716066

yamahavu
21-03-2011, 21:30
14.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55921&d=1300716066

15.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55922&d=1300716153

16.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55923&d=1300716153

17.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55924&d=1300716153

18.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55925&d=1300716153

19.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55926&d=1300716153

20.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55927&d=1300716153

Xuân Mai
21-03-2011, 22:20
leo núi dzui wa'. Tiec ghe :(

yamahavu
22-03-2011, 05:52
21.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55935&d=1300716681

22.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55928&d=1300716435

23.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55929&d=1300716435

24.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55930&d=1300716435

25.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55931&d=1300716435

26.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55932&d=1300716435

yamahavu
22-03-2011, 05:56
27. Cây cột điện số 54 - trên đường xuống núi có tổng cộng 125 cây cột điện như thế này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56001&d=1300748884

28.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55934&d=1300716435

29.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55936&d=1300716681

30. Phần thưởng cho chuyến leo núi Bà Đen:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55937&d=1300716681

31. Một chầu Bánh xèo chay tại nhà Chú 6 Củ Chi ngon tuyệt vời...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55938&d=1300716681


----- Hết -----

lengkeng1minh
22-03-2011, 06:44
Pa 1. Nếu được thì đi buổi sáng ngang qua hồ Trị An chơi luôn. khoảng 2-3 giờ tới TN. rồi lên núi cho sớm. vừa chai ly vừa ngắm trăng thì không đâu bằng.

từ hồ Trị An nhìn qua TN

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/dsc_0095.jpg

lại gần tí nữa

https://i1089.photobucket.com/albums/i357/anhmy4/dsc_0118.jpg

Từ hồ "Trị An" .........Sao mà giống với đường ven chân đập hồ Dầu Tiếng thế? Không biết bạn ở vị trí nào trên hồ Trị An mà nhìn thấy núi Bà Đen thì chỉ mình với!

leonguyen
22-03-2011, 13:09
Nhìn đĩa bánh xèo chay mà giờ còn thèm quá đi .

Fanlin
23-03-2011, 16:52
Tks a YamahaVu hình đẹp quá, chỉ cần nhìn hình là có thể thiết lập được câu chuyện rùi, không cần phải nói thêm gì nữa... Chinh phục đỉnh núi Bà Đen cho ta rất nhiều cảm xúc, háo hức, mong chờ, đắm đuối, mệt mỏi, sảng khoái, lạnh, ấm áp, đấu tranh tư tưởng giữa muốn lăn xuống núi và đi xuống núi. Nhưng rất khâm phục chị Gấu, vì đồ ăn có thể quên đi mọi sự mệt mỏi, trong khi mọi người đắm đuối ngồi lại nghỉ thì Gấu ta vẫn xông pha mặt trận và còn dẫn dắt thêm 2 trái mít làm "tù binh" =))
Nhớ lắm những lúc chạy mưa, lạnh cóng, chú Tư vì nhường chỗ cho tụi mình nằm mà sau khi ngủ dậy tay chân lạnh cóng, nhờ và ngọn nến của a YamahaVu đã giữ ấm cho chú í. Lúc đó mọi người thật đoàn kết thật yêu thương nhau. Phải có nhưng lúc khó khăn như thế mình mới biết quý trọng cái mình đang có, cảm ơn vì đã cho mình biết đến phượt, làm quen với tất cả mọi người thật nhân hậu và dễ thương, cảm thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.
Tham gia leo núi lần này là join với đoàn của fankfank (pằng pằng), các bạn trẻ thân thiện, dễ thương và rất kute, nhìn các bạn í yếu đuối (vì ốm bằng nửa người mình ah) nhưng không phải zậy đâu nha. Nhỏ mà có võ đó! :D
Nhưng e rất ấn tượng về câu nói của 2 bác Yamahavu và bác Tư :" Mình biết thân phận già của mình, không bẳng tụi trẻ, mình leo xuống trước để tụi nó xuống sau! ==> Shock toàn tập lun. Trong khi 2 bác í leo xuống nhanh cực kỳ, ngủ 1 giấc no nê rùi đợi 30p sau bọn trẻ mới lê lết tới nơi, như zậy là bít thân phận già đó... hehe
Mọi người cho em có cái nhìn rất khác. những người già thụ động ư? Ở đây không tồn tại những người đó đâu, có thể họ nhìu tuổi hơn ta, nhưng họ không già đâu, họ còn rất trẻ và đặc biệt còn rất "sung" ^^

anhmy
24-03-2011, 10:57
Chúc mừng chuyến đi leo núi Bà Đen của đoàn thành công, mặc dù em nào cũng phờ phạc.

MONTER
24-03-2011, 14:45
Trở lại với chuyến đi Cà Ná - SG, một số ảnh đẹp trên Kê Gà từ máy co3xommui:

Hoàng hôn trên kê gà:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56225&d=1300952062

Một thông tin mà em mới đọc được, báo CAND số ra ngày 17/3/2011 có viết về hải đăng Kê Gà, có kể về chú 6 và các anh trên hải đăng kê gà.

Tòa nhà số 1, nơi các anh sinh sống và làm việc, cũng là nơi chúng tôi ngủ nhờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56227&d=1300952062

Đứng trên tòa nhà số 1 nhìn về phía đất liền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56226&d=1300952062

Trên ngọn hải đăng vào buổi sáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56228&d=1300952062

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56229&d=1300952062

MONTER
24-03-2011, 14:48
Một số chân dung nam thanh nữ tú:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56230&d=1300952062

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56231&d=1300952062

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56233&d=1300952667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56234&d=1300952667

Ngọn hải đăng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56232&d=1300952667

Bức này có lẽ là đẹp nhất.

vantruongvpc
24-03-2011, 21:25
Bác phó nháy đang tác nghiệp và hậu trường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54748&d=1299665653



ui dza... dưa của ai ????? mà to... tròn.... và.... dài..... thế kia hử???=)):D

MONTER
24-03-2011, 21:39
Ah, cái này bọn mình không gọi là dưa mà gọi là hàng khủng đấy bạn.

duhi
25-03-2011, 09:03
"Ah, cái này bọn mình không gọi là dưa mà gọi là hàng khủng đấy bạn. " đọc và suy ngẫm tí mới hiểu ra "hàng khủng" hihi

yamahavu
28-03-2011, 18:57
@ Fanlin: "những người già thụ động ư? Ở đây không tồn tại những người đó đâu, có thể họ nhìu tuổi hơn ta, nhưng họ không già đâu, họ còn rất trẻ và đặc biệt còn rất "sung" ^^"

Khoái nhất câu này của Bé Linh...

leonguyen
28-03-2011, 22:51
"Mình biết thân phận già của mình, không bẳng tụi trẻ, mình leo xuống trước để tụi nó xuống sau!"

Câu được bình chọn làm câu hay nhất trong chuyến Bà Đen vừa qua. Vote cho bác Yamahavu và a Tư nhiều lá phiếu nek

MONTER
21-05-2011, 19:47
Vô tình thấy ảnh này trong album của anh Yamaha:

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=2181&attachmentid=54887

Không biết chuyện gì đang xảy ra?