PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mộc Châu- Mùa hoa mận trắng



nguyenmywa
08-03-2011, 14:55
Hôm nay mình viết topic này nhằm chia sẻ chuyến đi của mình tới các bạn Phượt nào muốn đi bụi ở MC mà cần thêm 1 số thông tin tham khảo mới. Hope it helps. :)

Để tiện mình sẽ list lịch trình cụ thể của mình hen. Chuyến đi nì mình đi chung với 1 cặp vợ chồng son :)) (làm cùng công ty). Vì đã nhăm nhe MC từ lâu, và nhờ đọc trên các diễn đàn thông tin về MC là book vé VNA (Vietnamairlines) cách 3 tháng để có giá rẻ đi hehe.

Thời gian chuyến đi: 23/02 -27/02/2011 (mùa này đi may vẫn còn hoa cải và hoa mận và nhiều hoa dại khác, để khi gặp thì xuýt xoa mãi khôgn thôi :D).

Day1(23/02) bay đêm từ HCMC ra HN. Các bạn ra thẳng cửa sân bay đón xe bus của VNA (hay xe 16 chỗ) đi vô trung tâm HN mất 40p. (Lúc từ HN ra lại Nội Bài, các bạn cũng đi bằng phương tiện nì thì ra 01 Quang Trung (Đại lý của VNA). Giá: 25k/người. Hoặc gọi (đón) taxi Mai Linh tại HN 0438 333 333 thì mình chỉ mất 50% giá khi vô trung tâm HN thôi (quy định của Mai Linh á), còn lúc từ HN ra Nội bài thì giá bthường. Vì mình có quen bạn ngoài Hn nên đã tá túc tại nhà bạn nên chi phí hotel là ko có, tụi mình gửi đồ đạc và sáng hôm sau bắt đầu đi MC.

Day 2(24/02) bắt chuyến xe HN- Sơn La tại Nhà Khách Sơn La, hoặc các bạn có thể ra Bến xe Mỹ Đình đi cũng được. Giá vé: 80k/người. Nói chung cũng nhiều xe đi lắm nên đừng lo, 1 tiếng là có 1 chuyến mà. Đi khoảng 5 tiếng thì tới được Thị Trấn Mộc Châu. Tụi mình nhờ 1 bạn trên phượt gthiệu 1 nơi nghỉ trên MC, đúng như lời bạn nói, chuyến đi sẽ thật sự thật sự thiếu đi sự hoàn hảo nếu không gặp được anh. Tụi mình gọi cho anh từ sân bay hẹn hò sẽ ở nhà anh tại MC. Anh rất nhiệt tình và đưa thông tin để tụi mình có thể đi cho tiện (lát vô details sau)

Đi từ Nhà Khách Sơn La lúc 7h30 (rất thích đi xe Honda nhưng vì ko rành đường sá lần đầu đi MC nữa nên cả 3 quyết định đi bằng ô tô) , trời HN âm u, mưa phùn lòng thấy sầu làm *** á. Tới Hoà Bình Mai Châu là khoảng giữa Ngọ…. Những vạt nắng đầu tiên xuất hiện. Woa la, thích ơi là thích. Lòng đầy hi vọng. Nghỉ ngơi 1 chút, tiếp tục tới khoảng 12h tơí được MC (nếu đi bằng xe Honda sẽ nhanh hơn, vì xe ô tô thì phải đón khách mà). Dừng ngay bưu điện MC, cảm giác đầu tiên là thấy cũng giống 1 khu quê nào đó ở Miền Tây ☺ - khác là có núi trước mặt thôi ☺.

Gọi cho anh Thanh (01239182448) – tuị mình sẽ tá túc nhà anh trong 3 ngày. Vợ chồng anh Thanh chị Lân là người dân tộc Thái rất hiếu khách, nhà ở rất gọn gàng sạch sẽ. May mắn là mình đi giữa tuần nên chưa có đoàn nào tới ở, nên mình có cảm giác như 1 gđ vậy, ngày nào tụi mình cũng được tiếp đãi những món ăn dân tộc lạ miệng và ngon: bê chao (nổi tiếng ở quán km70 cũng được anh mua về chế biến ăn nên thích hơn là ngồi quán), rồi món rêu suối lạ ơi là lạ (ăn vô đẹp da, nghe chị Lân nói vậy á haha), và cá suối, cá hồi…. đặc biệt là sữa chua làm từ sữa tươi ngon ơi là ngon.

Tụi mình bắt đầu chuyến đi ngay, vườn hoa cải, hoa mận hoa đào… here we come. Địa điểm đi trong ngày này:
1. Làng dân tộc PaPách cách thị trấn MC khoảng 15-20km, cách quốc lộ 2km mà vẫn chưa có điện, thầy giáo trong làng phải sd đèn dầu hoặc bình ắc-qui để soạn giáo án. Cảm giác mộc và chân chất khi tới làng, gặp 1 đám cưới dân tộc, mọi người đang ăn uống no say, tụi mình cũng tham gia luôn, nhưng không chup được hình cdcr (đi ngủ rồi hehe).

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzSQ6iPwzI/AAAAAAAAEik/lfMnVXUjGw0/s512/DSC_0162.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzSbNca1FI/AAAAAAAAEjk/qCAnNNkty-E/s720/DSC_0028.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzSVqb6BVI/AAAAAAAAEjE/W-rur5QyjhE/s720/DSC_0102.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzSXRP4xYI/AAAAAAAAEjM/avaMlLJWi3A/s720/DSC_0086.JPG
Các em bé dân tộc chơi trái vụ

Người dân ở đây còn mắc cỡ khi tiếp xúc với người lạ, khác hẳn Sapa, mình thích cảm giác này. Nét đẹp của các bạn dân tộc đẹp cứ như HQ, mắt trong, mũi cao miệng chúm chím :P.
2. Sau đó mình đi tiếp tới cánh đồng hoa cải, hoa cải bắt đầu cao tới giữa ngực nên chụp lên giống đang núp lùm quá ☺), tiếp theo là mình đi mua sữa về cho chị Lân làm sữa chua.
(to be continued)

nguyenmywa
08-03-2011, 15:59
https://farm6.static.flickr.com/5014/5508781898_46dc4d21a7_b.jpg
Hoa cải chiều tà.

Chiều về đi vòng vòng thị trấn chuẩn bị cho ngày mai đi Thác Dải Yếm và cưả khẩu Loóng Sập.

Day 3 (25/02) : Thác Dải Yếm, cửa khẩu Loóng Sập, thuê xe đi. À, các bạn đừng lên rừng thông chơi nha, chả có gì ở trên y chang ĐLạt không khác gì, quy hoạch thành khu du lịch rồi, trừ phi bạn thích lên núi đạp vịt giữa hồ (nhân tạo) thì đi :D. Dọc đường đi hoa dại màu tim tím 2 bên đường, lên hình cũng lung linh lém lém

https://farm6.static.flickr.com/5180/5508294025_2950c26c2d_z.jpg

Thác mùa nì ít nước, nhưng cũng có cái hay, những nơi nằm sâu trong nước giờ nằm lộ ra, cỏ mọc lên nhìn đẹp hoang dại. Những hang động nhìn sâu hun hút, đá nhũ lấp lánh khi nắng chiếu vào, nói chung là hoang sơ.

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzSBEl-11I/AAAAAAAAEg8/gL8QTb6eP8A/s720/DSC_0416.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzR98qMAJI/AAAAAAAAEgo/iuVQD1xegOo/s512/DSC_0496.JPG

Buổi chiều đi cưả khẩu Loóng Sập, nói chung cửa khẩu chả có gì, 1 đường ranh giới giữa Lào và VN mình, nhưng đường đi thì đẹp, máy ảnh mình hơi cùn nên ko thể hiện hết được nét đẹp haizzz...

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzR3nrga2I/AAAAAAAAEgA/lsIivlwI6a0/s720/DSC_0697.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzRudweFHI/AAAAAAAAEfQ/5jJTTyMLMJk/s720/DSC_0818.JPG

nguyenmywa
08-03-2011, 16:15
Trên đường về, ghé 1 làng Mèo, nơi có các em trai, gái xinh. Đường đi dốc, xấu nhưng khi thấy làng rồi thì ko có gì hối tiếc hết trơn :D.

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzRwpHUjdI/AAAAAAAAEfc/S_cr5_mVjaY/s720/DSC_0803.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzRy4YKjpI/AAAAAAAAEfs/sVBks-DEGfE/s720/DSC_0754.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzRxICu4KI/AAAAAAAAEfg/VQqZe6k4bK8/s720/DSC_0784.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzRvdzclkI/AAAAAAAAEfU/OkKjoAxFl2Q/s720/DSC_0813.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzR0CvqL-I/AAAAAAAAEf0/aRj10ONTBD4/s720/DSC_0738.JPG

nguyenmywa
08-03-2011, 16:30
Đi cửa khẩu Loóng Sập mất 30km, nắng chiều tắt rất mau. Chiều về không khí se lạnh thích thích. Về trên đường gặp 1 cụ dân tộc cầm 1 con dúi ú nù, dễ thương (nghe đồn thịt ngon, mà đầu năm ng dân tộc rất kị ăn con nì vì sợ chúi dúi cả năm :D)

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzRt20suOI/AAAAAAAAEfM/HhSnjqS-XwQ/s720/DSC_0837.JPG

Buổi tối tụi mình theo lời anh Thanh, quay trở lại làng Papách thưởng thức món cá hồi sống, bắt tại hồ, ăn dưới ánh điện mờ mờ thích thích. Nồi lẩu cá hồi kiểu người dân tộc ăn thấy ngon lạ. Rồi uống rượu dân tộc, uống xong phải bắt tay cảm ơn, hay hay.

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzRsBTmK6I/AAAAAAAAEfA/2xBpDGWHTyM/s720/DSC_0903.JPG
Vừa rọi đèn pin vừa mần cá :)

https://lh3.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYXos4vpI/AAAAAAAAEkw/x-9OLpcAnJw/s640/IMG_0846.JPG
Anh áo trắng là anh Thanh, chú áo lính là chú Thu (chú anh Thanh, là người sẽ dẫn tụi tui đi leo núi ngày mai)

Haha, ăn xong, anh Thanh còn rủ đi uống cà phê đêm tại MC (bar miền núi), khá là hấp dẫn đèn xanh xanh như vũ trường, các em nhảy rất pro, tụi mình thì ngồi cắn hột hướng dương uống trà đá :D.
(to be continued)

*Teaser tí: ngày leo núi xuyên rừng vào ngày cuối cùng mới thật sự là hấp dẫn và là điểm nhấn tuyệt đẹp của chuyến MC lần nì. Mình thật sự rất thích rất đã....

nguyenmywa
08-03-2011, 17:26
Chuyến đi leo núi bắt đầu từ 8h sáng, theo lịch trình của chú Thu vạch ra tụi tui sẽ leo qua 2 đỉnh núi, vô thung lũng, qua triền núi bên kia sẽ gặp làng dân tộc Mông rồi mới ra đường lộ đón xe về nhà anh Thanh. (Nghe hấp dẫn, thời gian đi bộ leo trèo là từ 8h-6h chiều, tha hồ mà hái hoa bắt bướm :D, chộp hình, tự sướng…)

Chú Thu nói mình rất may mắn vì hum nay lại không nắng mà khí trời lại se se, rất thích hợp để leo núi, ko bị mất nước :D. Trời đãi ngộ hehe.

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYc_ZE1nI/AAAAAAAAElM/_cX-nDruKNQ/s720/DSC_0943.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYd6cMPwI/AAAAAAAAElQ/ZwUW7KBl8J4/s720/DSC_0957.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYeebrZII/AAAAAAAAElU/mXC7VbbMZdw/s512/DSC_0986.JPG
Hoa dại bên đường lên ảnh nhìn hay hay.

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYjlstmLI/AAAAAAAAEl0/ALJfS7Tb8oc/s512/DSC_0022.JPG
Thung lũng hoa mận, có nhà người dân lọt thỏm ở giữa, họ trồng mận và nuôi ngựa thồ hàng.

nguyenmywa
08-03-2011, 17:49
https://lh6.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYlvx75DI/AAAAAAAAEmE/1jDilqYiS9s/s512/DSC_0049.JPG
Một em ngựa xinh.

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYmWviREI/AAAAAAAAEmI/7dlaK0ryEZo/s720/DSC_0067.JPG
Hoa mận vẫn còn nhiều nhưng ko còn "trắng rừng" vậy mà khi gặp Wạ tui vẫn ngẩn ngơ tò te.

https://lh5.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzY39NxtoI/AAAAAAAAEn8/UIDY8CHBK58/s512/DSC_0345.JPG
Ấn tượng nhất là những con đường con con vòng vo, 2 bên là hàng mận xanh

Thú vị nhất là vì tụi mình có chú Thu (dân tộc Thái chuyên đi rừng chính hiệu, nên nhờ vậy mà tụi tui có được những trải nghiệm thú vị ở rừng). Đi một hồi trong rừng ẩm ướt hoa dại đẹp rêu xanh. Khi tụi mình tới được 1 thung lũng thứ 2 thì đã quá trưa, quyết định dừng lại nướng đồ ăn giữa rừng. Thú vui tao nhã còn gì hơn.

https://lh4.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYxsRR8kI/AAAAAAAAEnQ/g9S354AC1pc/s720/DSC_0221.JPG
Con gà là mang theo :D
https://lh6.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYvuQHR8I/AAAAAAAAEnE/qqqEKUgbsgU/s512/DSC_0206.JPG
Luộc rau (hái dọc đường) trong ống tre lấy trogn rừng

https://lh6.googleusercontent.com/_5hymEh7Es30/TWzYzSckGoI/AAAAAAAAEnc/rjIUT6e1Qhg/s720/DSC_0248.JPG
Một bữa ăn quá "hoành tráng" nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
(to be continued)

thuy_greeapple
08-03-2011, 20:05
Bài viết rất hay, nhưng mà hình ảnh cho thấy hoa mận đã tàn nhiều rùi, thích kiểu ăn hoang sơ của cả nhà

Bonus: Cách thị trấn Nông trường Mộc Châu 15 Km đi vào Ngũ động bản ôn, tại lối đi này sẽ có rất nhiều hoa mận và đồi chè rất đẹp.
[Chia sẻ ảnh sau]

nguyenmywa
08-03-2011, 23:54
Hix hix, tụi mình phải chạy xe vòng vòng tới những nơi vẫn còn hoa mận, mục tiêu chuyến đi mừ. Nhưng chuyến đi mình cũng gặp được vùng còn nhiều hoa mận tuỳ khí hậu vùng đó. Nếu mà gặp được hoa mận mà trắng rừng chắc.. bất tỉnh vì hạnh phúc haha.. Còn lúc mận lên lộc non thì cây xanh rờn, thấy fresh lắm!

thanhdao
13-03-2011, 07:49
còn cái vụ mua bánh khảo, kẹo sữa và nghe sáo mông nữa. Show nốt đi bạn ơi! hi hi