PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Trên những nẻo đường Trung Mỹ



Brown Sugar
05-08-2014, 04:18
Chào các bạn,
Nhân dịp bỏ việc, bỏ nhà bỏ cửa cho một chuyến đi lớn, mình quyết định làm một chuyến đi nhỏ: phượt Trung Mỹ trong vòng 3 tháng, từ 10/6 tới 8/9.
Lịch trình dự định: Mexico / Belize / Guatemala / El Salvador / Nicaragua / Costa Rica / Panama / Colombia
Nói là Trung Mỹ cho nó gọn chứ như các bạn thấy đấy, bao gồm cả Mexico- Bắc Mỹ và Colombia -Nam Mỹ.

Lịch trình đi của mình cho tới giờ có thay đổi chút ít: Mexico / Cuba / (Mexico) / Belize / Guatemala / Honduras / Nicaragua

Đi được gần hai tháng rồi nhưng giờ mới tàm tạm có thời gian rỗi để chia sẻ với các bạn. Rất tiếc là không gặp được bạn phượt nào trên đường cả.

Brown Sugar
05-08-2014, 04:44
MEXICO
Mexico city hay còn gọi là DF (Districto Federal) sạch sẽ và đẹp hơn mình tưởng. Và dĩ nhiên rộng khủng khiếp nên mỗi lần muốn đi thăm chỗ nào là cứ phải cả tiếng

Lâu đài Chapultepec. Ở đây bọn sóc rất dạn, sẵn sàng tới gần người, thậm chí leo lên đùi nhìn ngó để xin ăn

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mex_Chapetalpuc16_zpsbdb68f1e.jpg

Nhà thờ Đức Mẹ Virgen de Guadelupe. Theo truyền thuyết, Đức Mẹ hiện hình trước mặt một anh nông dân da đỏ, bảo anh đi gặp cha xứ để xây một nhà thờ cho Đức Mẹ, dĩ nhiên cha xứ chả tin rồi, thế là ngay giữa mùa đông, Đức Mẹ làm mọc lên một vườn hồng, bảo anh Juan Diego này cắt, bọc áo mang về cho cha xứ. Và khi anh trải bó hoa ra thì trên áo anh hiện lên hình Đức Mẹ. Sau đó, nhà thờ mới được xây. Và Juan Diego sau này trở thành người gốc thổ dân da đỏ đầu tiên được Juan Pablo 2 phong thánh.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mex_VirgendeGuadelupe1_zps1e6a40b2.jpg

Còn đây là cảnh các bạn thổ dân nhảy múa cho khách du lịch, ngay cạnh Nhà Thờ Đức Bà Mexico City. Nhà thờ nằm ngay tại quảng trường trung tâm, là quảng trường lớn thứ hai thế giới, chỉ sau quảng trường Đỏ

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mexicocity_v16901110i1EC7uth1ED5dacircn2_zpsb4e283 69.jpg

Teotihuacan và đền thờ Quetzalcoalt hay Thần Xà Điểu (rắn mang lông chim) một vị thần quan trọng trong rất nhiều nền văn minh tiền Colombus

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Teotihuacan_Quetzeltaltemple_zpseeba2ba1.jpg

Các bạn Mễ có mục uống bia với muối và chanh, ngon phết, gọi là Michelada. Các nước Trung Mỹ khác cũng có Michelada nhưng lại cho các loại spices vào, uống mặn mặn cay cay, không thích bằng

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mex_conFredyyNorma_Michelada_zpsdc1927c3.jpg

Dĩ nhiên các bạn có cả bia uống với ớt nữa nhưng minh không dám thử :p

MONTE ALBAN - một khu khảo cổ nối tiếng gần Oaxaca

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/P1000356_zps59cd85e6.jpg

Và dĩ nhiên, Chichen Itza - một khu khảo cổ đẹp nhất và được gìn giữ nhất của nền văn minh Maya, một trong 7 kì quan mới. Đền thờ thần Kukulkan (cũng là Xà Điểu như Quetzelcoalt) là một kim tự tháp 4 mặt cho 4 mùa, mỗi mặt có 91 bậc thang, cộng với bậc trên cùng tương đương với 365 ngày trong năm, vào ngày 21/3 và 21/9, ánh nắng chiếu lên tạo hình bóng nắng như rắn lượn trên cạnh kim tự tháp.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/P1000641_zpsf94e28cf.jpg

Biển Caribea, đẹp vô cùng. Và đi lặn thì tuyệt vời luôn

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Bi1EC3nCaribe_zpsa899a031.jpg

Mình thích con cá này vì trông nó cứ như đang dỗi cái gì :-)

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMGP0302_zps2aa0b579.jpg

Internet ở đây khá chậm nên mình ngại post ảnh nhiều (vì đã trót up lên facebook rồi, giờ lại phải up lại qua chỗ khác!!!). Các bạn có thể tham khảo thêm ảnh ở đây

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1447805908817077.1073741831.141406337219133 1&type=1

namriver
05-08-2014, 23:19
anh ơi, không xem được ảnh. Anh dùng panoramio.com để up ảnh lên sẽ tốt hơn từ fb.

Có vẻ như các nước anh đi đều là những nước xin visa hoặc là miễn visa nếu như đã có visa mỸ đúng không ạ
Tháng 11 tới em cũng định đi Cuba và Mexico từ Mỹ bằng đường hàng không?
Cuba thì ko phải xin visa rồi. Tuy nhiên không biết em có visa US multiple rồi thì có được phép vào Mexcio theo đường hàng không từ Cuba không anh nhỉ. Nếu anh nắm được thông tin tư vấn cho em với nhé.

Brown Sugar
06-08-2014, 04:12
Mình đi với passport Pháp nên không phải xin visa nước nào (chỉ phải trả tiền nhập cảnh hoặc xuất cảnh - cũng là một loại visa nhỉ, chỉ có ko phải đi xin lằng nhằng thôi). Vào Cuba thủ tục vô cùng đơn giản, ở ngay sân bay bạn chỉ cần đóng tiền là người ta sẽ làm cho bạn cái tourism card rất nhanh gọn. Chuyện đi Mễ thì mình không biết, bạn nên hỏi lại.
Để mình sẽ thử up lại ảnh xem sao. Cám ơn lời khuyên của bạn

HDK
12-08-2014, 15:53
Rất tuyệt, cám ơn bạn nhiều đã chia sẻ. ước muốn có thời gian rảnh để đi như bạn. Cũng hơi lo chút về xin visa.

Brown Sugar
13-08-2014, 03:25
Gửi thêm các bạn vài tấm về Mexico

Guanajuato - một thành phố với kiến trúc đặc trưng colonial, cách Mexico city vài trăm cây. Đêm rằm

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mexico/Guanajuato5_zpse5409da8.jpg

tuk tuk

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mexico/tuk_tuk_zps52e1a43d.jpg

Bơi chìm lặn nổi

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mexico/diving1_zpsbdba8a6a.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mexico/cenotediving_2_zps6ba22ba1.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Mexico/IMGP0265_zps117db2ca.jpg

Brown Sugar
13-08-2014, 13:49
CUBA

Mình mơ ước đi Cuba đã lâu, lần này lại không dám đi vì.... tiến tồn :-( Nhưng mỗi ngày qua lại thấy ấm ức vì đã đến gần đến nơi thế này rồi mà không đi thì thật là phí công nên lại nghiến răng quẹt thẻ cái xoẹt.

Thủ tục đi Cuba rất đơn giản: ở ngay sân bay sẽ có người làm tourist card cho bạn, chỉ phải đóng tiền (tương đương với 15$) thôi.

Cuba khí hậu nóng ẩm như ta nên thấy cũng thân thuộc ra phết

Nhà thờ Đức Bà La Havana, một trong những địa danh nổi tiếng của khu du lịch

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/Nhagraveth1EDD11001EE9cBagrave_zps2f9ec14e.jpg

Phố xá thì nhiều chỗ cũ kĩ nhưng có nét duyên riêng trong cái bệ rạc của nó

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000742_zpsf54ca713.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000810_zps648a540b.jpg

Hê hê militart zone

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000743_zps0994c8d2.jpg

Nhạc sống và phong trào ăn theo Buena Vista Social Cub khắp nơi. Được cái các bạn có nhạc chảy trong máu nên quán lẻ tẻ thôi chơi cũng ngon

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000754_zps0cc03599.jpg

Xe cổ đẹp. Nhưng chắc chỉ đẹp mã thôi, máy móc chắc rệu rã hết rồi

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000766_zps8f3f1521.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000704_zps939afcea.jpg

Quầy hàng trưng bày của cửa hàng quốc doanh ặc ặc

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/c1EEDahagravengm1EADud1ECBch_zps02e3144d.jpg

Vài tấm tượng trưng gọi là :-)

Brown Sugar
13-08-2014, 13:55
Cuba tương đối đắt tuy nhiên "biết co" thì vẫn ấm được. Giá ở La Havana cho một giường ở dorm khoảng 7 - 10$, nghỉ phòng riêng ở "casa particular" thì khoảng 15$- 25$ một phòng đơn/đôi. Ăn ngoài khoảng 10$ một bữa 3 courses, bảo hostel hoặc casa nấu cho thì rẻ hơn khoảng 5 - 7$. Bia khoảng 1$/chai, rượu rhum rẻ rùng rợn nhưng dĩ nhiên là loại ko ngon, uống muốn xé họng ặc ặc.

Brown Sugar
13-08-2014, 13:59
Thêm vài cái trước khi đi ngủ

Quầy sách báo cho du khách.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000721_zps066f36ef.jpg

Lại phố xá cổ lỗ sĩ

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000795_zps2bd4df96.jpg

Cửa hàng rau quả. Nói chung các bạn thiếu thốn nhiều lắm, thương phết. Được cái rau quả sạch, chưa bị ăn đồ trồng lồng kính phun thuốc sâu vv

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Cuba/P1000797_zps8b7bd909.jpg

victor142
14-08-2014, 00:44
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Sugar có thể nói một chút về cách di chuyển, nhà trọ... Để bọn mình học hỏi đuơc không? Cung đường này của bạn là nhưng địa điêm tôi muôn tới trong vong 2 năm tới.

Brown Sugar
19-08-2014, 11:26
TRừ Cuba bắt buộc phải đi máy bay,mình hoàn toàn đi lại bằng bus. Có rất nhiều hạng bus, 1st class có điều hoà, ghế ngả, thậm chí có thể có cả wifi.. dành riêng cho khách du lịch, có hạng 2d rẻ hơn và ít tiện nghi hơn. TRung Mỹ nổi tiếng với chicken bus nữa, rất ba lô :-) (giống xe chạy Bắc Nam hồi xưa nhưng khá hơn :-))
Đi lại bằng bus ở Trung Mỹ rất tiện và tương đối rẻ, nhất là nếu chạy chicken bus :-)
Ở thì mình chọn hostel dĩ nhiên rồi, và thỉnh thoảng tìm trên Couch Surfing nếu mình ở chỗ nào đấy quá 2 3 đêm.
Đi du lịch bụi ở Mỹ latin rất dễ, chỉ có điều nên biết một chút tiếng TBN đủ để hỏi đường, hỏi giá và vài câu cơ bản vì các bạn ý (trừ một vài nơi như Belize, Beach Bay (Honduras) hay Panama) thường tiếng Anh rất kém (trừ những hostel lớn chuyên tổ chức tour).
Nên mang sẵn dollar đi, đừng mang 100$ mà loại 20$ 50$ thôi ý. Phần lớn thời gian (có vẻ ít ở Mexico hơn) bạn đều có thể trả thẳng bằng tiền đô được
Mình đi với cẩm nang là cuốn Centre America in a shoestring của Lonely planet nhưng các thông tin thì cũng tổng hợp rất nhiều từ các backpackers khác gặp trên đường.
Nếu bạn cần thông tin gì thì cứ hỏi, mình sẵn sàng trả lời (tuy chắc phải chờ 5 ngày nữa vì sáng sớm mai mình đi boat trip từ Panama qua Colombia, ghé các đảo không điện đóm chứ chả nói đến wifi :-))

drlengocthanh
20-08-2014, 08:34
Tuyệt quá, nhớ post hình lên nha bạn.

Ngtuyen192
10-09-2014, 11:21
co ai nhu cau di my thang 9-10 nay ko a :(

SonNguyen_NZ
10-09-2014, 21:17
co ai nhu cau di my thang 9-10 nay ko a :(

15/9 này mình bay wa đó nè, có gì vui ko bạn?

Brown Sugar
23-10-2014, 00:11
Sau Mexico và Cuba, mình chạy vèo qua Belize, đất nước bé nhất Trung Mỹ. Ở đây ngôn ngữ chính ngoài tiếng TBN còn có tiếng Anh nhưng pha trộn các loại nên khó nghe kinh khủng. Được cái mọi người rất dễ thương, cởi mở hồn hậu

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Belize/OnthewaytoCayeCaulker_zps205f25be.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Belize/CayeCaulker_zpsee5fb265.jpg

Còn nhớ, hôm này là trận Đức - Brazil, bà con ngồi quán bar xem, mình thì cầm chai bia lạnh, ngâm mình dưới dock, nghe bà con hò hét mà đoán kết quả :p

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Belize/P1000988_zpsa9f0aa5e.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Belize/P1000993_zps8e796538.jpg

Belize nổi tiếng nhất là the Blue Hole, nghe nói đẹp rùng rợn nhưng đắt quá, tận 300$ cho một ngày lặn nên mình đành đi thuyền rồi snorkling loanh quanh

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Belize/IMGP0353_zps97070512.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/Belize/P1010067_zps94c68d9c.jpg

Brown Sugar
28-10-2014, 16:20
Belize bé xíu, dễ thương nhưng khá đắt, mình lại khá ít thời gian (3 tháng tưởng nhiều chứ thực ra chả mấy :) ) nên chỉ ở Belize vài ngày rồi tìm đường sang Guatemala. Bình thường, một ngày có hai chuyến bus chạy thẳng sang Flores (nơi gần nhất để đi thăm Tikal - cái đinh của mọi chương trình đi thăm Guatemala) vậy mà hôm tôi tới thì anh bán vé lại lắc đầu "hôm nay không có bus đâu cô gái ạ, mai quay lại đi". Tôi thì sống chết không dám ở lại Belize city thêm một ngày, vừa đắt vừa xấu vừa nguy hiểm (là nghe nói thế) nên đành lủi thủi ra bến bus nội địa, tự bắt chicken bus tới biên giới. Những lúc như thế này càng thấy những bạn đi bụi ở Mỹ Latin mà ko biết một chữ Tây ban nha thì sẽ gặp khó khăn nhiều. Mình trình độ siêu còi nhưng hoa chân múa tay một hồi thì cũng biết là phải ngồi ở chỗ đấy, chờ bus đến rồi leo lên xí chỗ :-) :-)
Xong thì sau một hồi chuyển từ bus sang các loại tuk-tuk rồi collectivo thì mình cũng đến được Flores và kiếm được cái giường trống cuối cùng ở Hostel Los Amigos - điểm hẹn của bọn backpackers :-)

Ngồi thiền bên hồ Flores

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/Thi1EC1n_zpsdd88bf68.jpg

Tới Flores, tôi đặt chương trình hôm sau đi thăm Tikal ngay. Nếu bạn có chút quan tâm tới nền văn minh Maya, chắc hẳn bạn đã nghe tới Tikal, khu khảo cổ nối tiếng của Guatemala, được mệnh danh là công trình Mẹ của các công trình đã được khám phá, khai quật về nền văn minh rực rỡ nhưng kết thúc đầy thương đau này. Tikal cũng như bảo tàng Louvre ở Paris, tượng thần tự do ở New York - là nơi bạn không thể bỏ qua, là "cái đinh của chương trình" khi bạn tới Guatemala.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/jaguarmask-bi1EC3ut1B001EE3ngc1EE7afertility_zpsd6e373fc.jpg

Tikal có phần nào làm tôi liên tưởng đến quẩn thể Angkor của Campuchia, vì những đền đài xây bằng đá tảng, hùng dũng mà vẫn có nét mềm mại duyên dáng. Và vị thế nằm giữa rừng sâu của Tikal cũng mang lại một nét vừa huyền bí vừa nên thơ. Là một trong những công trình lớn nhất, nhưng các nhà khảo cổ ước tính rằng các công trình được khai quật trong vòng hơn 20 năm qua (???) mới chỉ là 20% những gì khu thành này thực sự sở hữu. Vậy là 80% những đền đài thành quách, thậm chí có thể hùng vĩ hơn những gì chúng ta đang được chứng kiến vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất, dưới những ngọn đồi nẳm rải rác trong khu di tích và bị rừng già che phủ.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/Tikal_zpsff0d8063.jpg


Bạn có thể cảm nhận rõ ràng điều này khi leo lên đỉnh đền thờ, bạn sẽ thấy bạt ngàn rừng già với lốm đốm những đền đài đã được khai quật.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/Tikal1_zps96541181.jpg

Vì nằm trong rừng nên đi thăm Tikal còn là một cuộc dạo chơ và khám phá thiên nhiêni thú vị khi bạn gặp những chú khỉ hú (howler monkey) hay khỉ nhện (spider monkey) chuyền thoăn thoắt từ cành nọ sang cây kia, hú gọi nhau, rồi những con thú ăn kiến cần mẫn dũi cái mỏ nhọn đi tìm thức ăn.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/Tikal5_zpsb833afef.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/P1010106_zps63363491.jpg

Phí vào cửa Tikal khá đắt nhưng ngân sách không được dành riêng cho việc bảo trì và khai quật mà chia năm sẻ bảy cho giáo dục, y tế vân vân, chính vì vậy mà 80% phần còn lại vẫn nằm im dưới đất chờ các nguồn tài trợ.

Brown Sugar
04-11-2014, 03:00
Xin lỗi các bạn, post trước mình đổi tên album nên link bị hỏng, đã sửa.

Guatemala còn nổi tiếng với thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Dân backpack gặp trên đường, đứa nào cũng gào rú: nhất định phải đi Semuc Champey nhé, nơi đẹp nhất thế giới đấy (là chúng nó cứ phóng đại lên thế :-) ).

Tới Semuc Champey, tôi chọn một hostel thuộc dạng cực kì "eco friendly" nằm giữa rừng xanh. Bạn chẳng thể tự đến tự đi mà phải chờ xe của hostel đưa đón vì đường vừa xa vừa xấu. Khung cảnh trên đường rất giống với những gì ít ỏi tôi biết về Tây Bắc nhà mình. Đường núi quanh co, xóc ầm ầm, bọn tôi chen nhau đứng sau con pick, tay bám chặt thành xe, vừa cười phấn khích vừa sợ rơi khỏi xe :-)

View từ hostel đây

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/hostelgi1EEFakhub1EA3ot1ED3nthiecircnnhiecircn_zps 763b18fb.jpg

Hostel kiểu nhà sàn, chả có cửa giả gì :-) làm hoàn toàn bằng /tre/nứa/gỗ/lá cả. Và vào đến đây rồi, chả còn đường ra nên bếp nấu gì mời bạn ăn nấy. Và bếp chỉ nấu đồ chay thôi hu hu

(một) anh chủ hostel này người Pháp, sau một thời gian bôn ba khắp nơi thì đã "cắm dùi" ở chốn xa xôi này. Mình phuc lăn vì nghĩ đi chơi vài ngày thì ko sao chứ quanh năm suốt tháng giữa rừng thế này, cũng thấy ngán!!!!

Buổi sáng hôm sau, bọn mình đi thăm Semuc Champey. Khởi đầu là đi thăm một cái động ngầm, ặc ặc. Động tối om, bà con nối đuôi nhau tay cầm nến, chân lội nước đi sâu vào trong động. Có những đoạn sâu quá thì phải bơi. Và thế là kẻ bơi chìm lặn nổi như mình, lại còn đi đôi giày leo núi to đùng (vì sau đấy phải leo trèo nhiều mà) vật vã suýt chìm mấy lần. May cũng sống sót qua

Đoàn mình đây, sau khi ra khỏi động, lên đường tiếp

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/SemucChampey20_zps6a371b65.jpg

Ở đây các bạn có trò leo lên xích đu, đu ra giữa sông rồi nhảy tùm xuống. Ặc ặc mình ko biết bơi nhưng chả nhẽ lại không đú!!!! Giây phút phải thả dây, nhảy từ xích đu xuống sông, kể cũng có phần khiếp các bạn ạ :-)

Sau đấy chúng nó còn nhảy từ cầu xuống sông nữa nhưng đến đấy thì thôi, mình ngoan chả thèm đú nữa:p

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/crazyFernando_zps00a92f9a.jpg

Bọn trẻ con ở đâu nhìn cũng đáng yêu ghê. Cô bé này khá nhút nhát, đứng dựa cột nhưng lại tỏ ý muốn mình chup ảnh cho. Lúc cho cô bé xem ảnh, cũng chỉ cười bẽn lẽn thế này

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/SemucChampey19_zps9d272cb9.jpg

Trèo lên très xuống mãi rồi cũng lên được Mirador, nhìn xuống cái đinh của chương trình Semuc Champey

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/SemucChampey17_zps3f6ca576.jpg

Rồi hối hả trèo xuống để nhảy tùm xuống bể bơi thiên nhiên tuyệt diệu này

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Guatemala/SemucChampey18_zps7c94058e.jpg

Brown Sugar
04-11-2014, 03:28
Sau Guatemala, tôi mò sang Honduras, nơi được coi là có tỉ lệ phạm tội (crime rate) cao nhất thế giới !!!! Và nguy hiểm nhất là San Pedro Sula và thủ đô Tegucigalpa. Dĩ nhiên tôi chả dại gì mà mò mới những chỗ này. Thân gái một mình, tôi cứ chọn những chỗ đông khách du lịch mà tới.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất về Honduras là một tuần đi lặn ở Utila, một hòn đảo cách Ceiba không xa.
Ở đây cực kì safe, bạn có thể thoải mái tung tăng chả lo ngại gì. Đảo thì cũng bé teo một mẩu, ngoài ban ngày đi lặn, buổi tối đi bar thì... chả còn gì để làm cả :-) :-)


https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Honduras/P1030004_zpsa9185d5f.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Honduras/IMGP0462_zpsfbbb13d0.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Honduras/IMGP0468_zpscf5c8632.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Honduras/IMGP0536_zps44fdcc41.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Honduras/IMGP0518_zps01c8abdd.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/2014%20Honduras/P1030016_zpsbcc403a4.jpg

Event nổi tiếng nhất trong năm là một rave party Sum Jam, một tuần sau khi mình rời đảo (may quá chứ đi đúng đợt đấy thì chắc chen nhau bẹp ruột với dân backpack say bét nhè khắp đường :-) :-)