PDA

View Full Version : Phượt Sihanouk - Koh Rong Samloem, tháng 7/2014



pinkpig_ta_9x
04-08-2014, 13:32
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết bài preview nên nếu có sai sót gì, bà con đóng góp ý kiến nhẹ nhàng để em biết lỗi sửa chữa nha :D

Nhóm mình gồm 4 người, 3 nữ 1 nam cùng đi chuyến này. Lịch trình như sau:
- Chuyến đi: Hà Tiên - Biển Kep - Sihanouk - Đảo Koh Rong Samloem
- Chuyến về: Sihanouk - Phnom Penh - Sài Gòn

Kinh phí cho tổng chuyến đi 4 ngày 3 đêm là $144, chưa tính tiền mua quà, đồ ăn lặt vặt của từng người. Riêng em thì tiêu khoảng 3tr5 cho chuyến đi này nhé.

Ban đầu mình tính đặt xe Phương Trang đi, nhưng bên đó báo ko có giờ đi buổi tối và không đảm bảo có xe trung chuyển ra cửa khẩu nên cuối cùng mình đặt xe giường nằm Kumho đi Sài Gòn – Hà Tiên, giá là 180k. Địa chỉ xe Kumho ở 326 Lê Hồng Phong, Q5, kế bên bến xe Phương Trang đi miền Tây. Cảm nhận về xe Kumho có lẽ không được tốt lắm, từ nhà chờ cho đến xe:


Nhà chờ đăng quảng cáo là có nước, wifi miễn phí. Nước thì có đó, mà ko có ly giấy để uống, có 1 cái ca nhựa “ko có được sạch sẽ” lắm @_@. Wifi cũng có luôn, zô được mà hổng có xài được :(!
Xe xuất phát lúc 11h30, chậm 30’ so với lịch trình, xe có mùi hôi, cộng them xịt nước xịt phòng vào nên ra cái mùi kinh dị, nhất là cho những đứa say xe như mình ! Xe mở video đến tận 1h tối hơn mới tắt, làm mình thao thức suốt, ko ngủ được vì xe tắt đèn tối thui mà màn hình sang trưng lên.


Sau khoảng 8 tiếng thì xe tới Hà Tiên, tụi mình qua xe trung chuyển tới cửa khẩu Xà Xía. Trên xe làm quen được với 2 bạn nữ nữa ở Hà Nội, cũng đi chung tuyến đường với bọn mình nên rủ nhau đi luôn. Trên đường đi, bác tài giới thiệu mình xe của bác Tuk (cũng được preview trên mạng). Giá chuẩn là $70/xe 4 chỗ. Tụi mình năn nỉ, kì kèo mãi mà bác hổng chịu nên đành phải lôi kéo 2 bạn nữ kia đi chung để share tiền ra. Thế là xe Camry đời cũ 4 chỗ tống 7 người, cộng cả bác tài lên đường tới Sihanouk.

https://farm3.staticflickr.com/2911/14638089289_6186b926bc_m.jpg
Tung hoành trước cửa khẩu Xà Xía

Tụi mình ăn sáng ở quán ăn ngay trước cửa khẩu, 3 phần mì gói trứng và 1 phần ốp la, mỗi phần 15k. Ăn xong tụi mình đi bộ qua cửa khẩu làm thủ tục. Không như mình nghĩ, ở đây làm thủ tục đơn giản vô cùng: đưa passport vô rùi đợi nhìn mặt, đóng dấu cái cụp, xong ! Cửa khâu Prek Chak của Campuchia đang xây, hiện chỉ là 1 căn nhà gỗ nhỏ để làm thủ tục. Vì trời vừa mưa xong cộng thêm công trình đang xây dựng nên đường lầy lội, xe nào đi ngang qua cũng bùn lên tới nửa bánh. Trên mạng có mấy bài ghi rằng phải đóng cho hải quan Cam tiền thì mới được yên ổn đi qua, nhưng mà lần mình đi thì không tốn tiền gì hết.

Làm thủ tục xong thì bác Tuk tống 3 chở 6 đứa qua vũng bùn lầy, tới chỗ xe Camry đang đợi. Vì mình quên không hỏi trước vụ đi thêm Biển Kep và Cao nguyên Bokor, tới khi hỏi bác ấy thì bác bảo đi Bokor thì thêm $50 nữa, vị chi tổng tiền sẽ là $120. Nghe thế tụi mình đành phải bỏ kế hoạch đi Bokor vì vượt quá ngân sách. Mình hỏi bác ấy đi biển Kep thì bác bảo biển Kep quẹo vô 17km nữa thui miễn phí cho mấy đứa, hí hí. Thế là lên đường tới biển Kep nào !!!

Bác Tuk chở tụi mình tới cái tượng Cua Kep cho chụp vài pô hình rồi chở tụi mình tới bãi biển ở khúc trên, có các quán ăn để ăn trưa. Biển Kep nhìn chung là giống Vũng Tàu, tuy nhiên sạch đẹp và vắng vẻ hơn nhiều. Cát ở đây cũng khá đẹp, trắng phau, nhìn thiệt là sướng. Lúc mình ra bãi biển chụp hình thì có 1 đoàn xe mô tô chạy qua.

https://farm6.staticflickr.com/5566/14844661953_ea394f82bc_m.jpg
Cua Kep huyền thoại, hề hề

https://farm4.staticflickr.com/3873/14821654241_a843a1dc73_m.jpg
Tung ... bay !

https://farm3.staticflickr.com/2910/14824817645_40a6384566_m.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5568/14824440742_a2083dd8dc_m.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3898/14824875265_ab1c23cf82_m.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5552/14638319167_06c8d08b17_m.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3925/14801747036_5868cc6ff1_m.jpg
Bãi biển Kep

pinkpig_ta_9x
04-08-2014, 13:37
Bữa trưa tụi mình ăn 1 phần mực xào, 1 phần cua hấp, mua thêm 1 phần ghẹ người ta bưng thúng bán. Mình thì dị ứng với cua ghẹ nên tới phần “hấp dẫn nhất” của mọi người thì mình lên võng lim dim ngủ, hê hê. Tổng tiền ăn cho 4 người là $22, bao gồm đồ ăn, cơm và nước uống. còn ghẹ mua riêng của mấy người bán thúng là 100k VND. Ăn no, mắt híp, cả bọn leo lên xe tiến tới Sihanouk.

https://farm6.staticflickr.com/5564/14822526714_ee79c125ea_m.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3903/14801887936_a13dc080d3_m.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3874/14821801971_f521d14a84_m.jpg
Bữa trưa ở Kep

Xe chật mà 2 bạn kia “vô tư” lăn ra ngủ hết nên mình và anh trong nhóm “xít lại gần nhau hơn”, và 2 đứa thay phiên nhau “anh zô thì em ra mà em zô thì anh ra nha”, rõ khổ :( ! Sau chừng 2 tiếng, xe tới được bãi Serendipity Beach Road. Trước đó mình đã đặt phòng ở hostel The Led Zephyr, khách sạn nằm ngay ngã 3, đối diên với Information center. Vậy mà đi lòng vòng hỏi mà không ai biết, làm tụi mình đi lên đi xuống, phải nhờ bác tài gọi điện cho bên hostel chỉ đường.

The Led Zephyr nhìn chung cũng ổn. Khi vừa bước vào là một quán bar có phong cách rất rock. Mỗi đêm đều có live music, có những hôm sẽ là free day cho khách tự do thể hiện. Tuy nhiên hiện tại hostel đang trong quá trình xây dựng nên nhìn hơi bừa bộn. Bọn mình thuê 4 giường ở phòng dorm, $6/giường. Vì đến trễ nên phòng dorm chỉ còn giường trên. Mà giường ở đây hơi ko có an toàn xíu, vì không có tay cầm bao quanh giường. Mỗi lần leo lên leo xuống hơi mệt, phải dùng đủ tư thế. Tuy nhiên xét ra trong cả chuyến đi thì phòng ở đây là phòng được nhất. Staff và chủ quán ở đây cũng dễ thương, nhiệt tình. Ở quán còn có 1 con chó bự ơi là bự ! Staff nói là đem từ Anh qua, "ảnh rất nice và elegent !" haha, canh me vuốt ve ảnh đc 1 xíu, mà ảnh bự quá nên cũng hơi sợ. Tiếc là hông chụp được hình. Bạn nào có ở hostel này thì nhớ canh ảnh đó nha :D.

https://farm6.staticflickr.com/5583/14638202527_3efd99ffa9_m.jpg
Bar ở Led Zephyr
https://www.flickr.com/photos/18989616@N00/14844802293/
Phòng dorm, hình này cắt từ video clip ra nên hơi nhòe

pinkpig_ta_9x
04-08-2014, 13:53
Sau khi sắp xếp đồ đạc, tụi mình đi dọc biển để chơi. Trước khi đi, mình gọi điện cho bên Holiday Asia để lấy vé Party Boat đã đặt. Hiện tại, vé Party boat cho dù ở lại đảo thì vẫn là $25, vị chi 4 người là $100. Mà nhân viên bên Holiday Asia khá dễ thương, sau khi mình gọi điện báo và nói muốn lấy vé thì họ bảo đợi họ ở đó, họ sẽ lên đón. Đứng đợi một hồi thì có 1 bạn nữ cao ráo, xinh xắn đi xe hơi tới đón tụi mình tới văn phòng để lấy vé. Văn phòng của Holiday Asia nằm ngay cửa vào bãi biển, gần tượng đài cá ngựa. Lấy vé xong tụi mình đi ra bãi biển chơi.

Bãi biển Sihanouk tầm giờ chiều nhìn cũng như bãi Vũng Tàu, nhưng mà cát trắng đẹp hơn. Nạn chèo kéo khách du lịch ở đây vẫn diễn ra. Vì người Việt qua đây đông nên hầu như người ở đây họ đều nói được tiếng Việt, và biết cách xin ăn bằng tiếng Việt lun. Mọi người tắm biển và vui chơi cho đến tầm 6h thì đi về hostel tắm rửa. Lúc đó thì các quán bar trên bãi bắt đầu sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị cho buổi tối tấp nập, nhộn nhịp.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10570512_10202262379468671_2671891948250150521_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10351393_10201937941963900_3173705564137091683_n.j pg?oh=2d342ea01f5403f35bf3a290ab955308&oe=54520409&__gda__=1414696932_1da32f7f93101ad7de4f93ee301b34e 3

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/p417x417/1560739_10201937939083828_2845556306939119813_n.jp g

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10527493_10201937940403861_1085313595536004665_n.j pg?oh=190a5986be8965e9d49872914c85686c&oe=544A61F9&__gda__=1413239572_e2bd7dd3b72dd904be42a47e4c07ead 0

https://www.flickr.com/photos/18989616@N00/14824767515/


Tắm rửa xong tụi mình ra khu quán ăn gần 2 con sư tử, vô 1 quán ăn có 1 người Việt làm phục vụ. Anh này cũng rất dễ thương, cho mình mượn điện thoại gọi về nhà cho má, hehe. Xong ảnh gợi ý ăn 1 món, bảo là đặc sản, tầm $10 cho 4 người. Thấy rẻ quá tụi mình vô ăn liền, món ăn bao gồm rau củ, 1 ít thịt bò và phô mai. Ảnh đem ra 1 cái dĩa lớn, loại giống mình ăn bò bít tết nhưng lớn hơn, rùi mình bỏ phô mai vào, rùi bỏ rau củ và thịt bò vào, ăn chấm chao. Ăn cũng khá ngon, nhưng mà hổng có no ! Ăn xong tụi mình hỏi anh phục vụ siêu thị gần đó để mua sandwich, bánh mì dữ trự cho ngày mai ra đảo. Siêu thị ở đây không có đông và hàng hóa không nhiều như bên mình, tụi mình mua sandwich và bánh mì, mua thêm pate, cá hồi. Xong xuôi rùi quay lại hostel cất đồ và ra bãi biển chơi.

https://www.flickr.com/photos/18989616@N00/14802035286/in/photostream/
Trên đường đi thấy có quán ăn này, đặt ngay tiêu đề là Threesome =))

Bãi biển Sihanouk buổi tối nhộn nhịp hơn hẳn. Các quán bar, nhà hàng họ bày bàn ghế ra bãi biển, nướng đồ BBQ và live music làm rộn ràng cả lên. Chọn một quán, tụi mình kiu BBQ ăn và bia uống. Ở đây người ta tha hồ bán pháo bông, thả đèn trời. Nhìn thì cũng đẹp nhưng mà mình thấy nguy hiểm quá. Nhất là lúc mình đi có 1 cặp họ còn chơi trò bắn pháo bông vào nhau @_@ ! Làm cả bãi biển náo động cả lên, ai cũng la làng, trẻ em thì khóc thét um sùm. Ăn uống xong tụi mình về lại hostel nghỉ ngơi cho chuyến đi đảo ngày mai.

https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10429450_10201937942603916_4575554761144065722_n.j pg?oh=8212b16f321972ba063597cc9b850994&oe=54335C43
Pháo bông bắn rầm rầm
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/45121_10201938138928824_7475171544197480822_n.jpg
Bia Angkor, uống hơi đắng, hổng có hợp khẩu vị với mình lắm

Đến giờ minh còn nhớ nhất là cảm giác chân vọc cát, tai nghe tiếng sóng biển, mắt ngắm trời đầy sao, miệng uống bia Klang, thiệt là tuyệt vời :3 .....(c)

Hồi ký ngày thứ 2 của chuyến sẽ được post sau. Bà con đón đọc nhé !

pinkpig_ta_9x
06-08-2014, 12:03
Topic có vẻ ế quá @_@

Gjn
06-08-2014, 20:02
bạn ơi, cuối tháng 8 này mình lên kế hoạch cùng đứa em gái đi qua đó bằng xe máy từ cửa khẩu xà xía, bạn có thể cho mình thông tin liên lạc để mình hỏi một số thắc mắc ko? Vì là hai chị em gái tự đi nên cần hỏi nhiều thông tin lắm cám ơn bạn nhiều nha

pinkpig_ta_9x
07-08-2014, 13:05
Hi bạn, mừng quá, cũng có ng comment zô topic, hehehe. Đây là nick skype của mình, nntramanh1310. Bạn add để tiện nói chuyện nhé. Nhưng mà tụi mình ko có đi xe máy qua, nên có thể ko bít về thủ tục xe cộ ở hải quan. Nếu bạn cần hỏi những điểm ăn uống, ngủ nghỉ thì cứ thoải mái liên lạc với mình nha ^^!

pinkpig_ta_9x
07-08-2014, 15:44
Mình xin post tiếp phần 2 nhé, dù có ế cũng phải tiếp tục chống chế mà làm cho xong topic này chứ, hahaha:

Ngày thứ 2 là ngày ra đảo Koh Rong Samloem bằng Party Boat. Tụi mình dậy sớm, ăn sáng rùi check out trả phòng. Lúc lấy vé đã được dặn là 9h người bên Holiday Asia ghé qua đón, nhưng mà tụi mình ở ngay đường chính ra cảng nên cứ lo ăn từ tốn, tới khi bên HA tới thì lật đật chạy cho lẹ, kết quả là mình làm rớt 1 cái passport của 1 thành viên trong đoàn lại hostel, mà tới ngày thứ 3 mới biết :(.

Trước khi lên tàu, tụi mình ghé qua bên Mohachai hostel, gần hostel cũ để đặt phòng, vì tụi mình muốn kiếm 1 phòng 4 người ở chung, mà ở Led Zephyr chỉ còn phòng quạt, bước vào rất ngộp nên tụi mình kiếm ở hostel khác. Phòng bên Mohachai mình sẽ review sau, nhìn chung là “tiền nào của đó”.

Tàu Party boat gồm 3 tầng, mọi người đều khuyên là nên giành tầng 2 vừa có ghế nệm, vừa đỡ say sóng. Vì nhóm mình tới trễ nên chỉ lấy được tầng 1. Còn tầng 3 dành cho ai muốn phơi nắng, có thể lên đó tha hồ mà nằm dài ra. Từ SHV ra đảo khoảng 4 tiếng, tàu chạy chừng 3 tiếng sẽ dừng lại cho mọi người chơi: nhảy cầu tàu, lặn biển, vvv đồng thời sẽ mở tiệc nho nhỏ cho mọi người: cơm chiên, cà ri, trái cây. Vì đã đuối sức do say sóng nên mình ăn rất ngon lành. Ai say sóng nên ăn trái cây, sẽ cảm thấy khỏe hơn đó. Sau khi dừng chừng 30’, tàu cập cảng Koh Rong Samloem lúc 1h trưa.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/q77/s720x720/10355730_10201942665241979_1475633134002995778_n.j pg

https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/q77/s720x720/10559936_10201942666162002_1395260778104770552_n.j pg?oh=a73996ad9e89e347fe4f8d4659342b89&oe=54567872

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/q86/s720x720/10557181_10201942660001848_2246166136720274983_n.j pg

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201942664441959&set=a.10201937934883723.1073741834.1645089425&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-b-pao.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Ft31.0-8%2F10498171_10201942664441959_7618656914826299146 _o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-b-pao.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Ft1.0-9%2F10557214_10201942664441959_7618656914826299146 _n.jpg&size=2048%2C1371

https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/q73/s720x720/10557214_10201942664441959_7618656914826299146_n.j pg

Tụi mình đã đặt phòng của Resort Huba-huba, nằm ở bãi sau nên khi tới đảo là lập tức hỏi đường để đi tới đó. Hỏi anh hướng dẫn viên trên tàu, ảnh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tới Huba, haha, ảnh chỉ đường rồi còn hỏi tụi mình có đem nước không vì phải đi đường rừng 40’ lận.

Tuy nhiên, thay vì quẹo trái theo lời anh hướng dẫn thì tụi mình đâm thẳng cuối bãi, đi theo 1 nhóm bạn Khoai tây đang kiếm Thác nước. Theo mình thì khúc cuối bãi tuy là không náo nhiệt bằng khúc giữa nhưng có rất nhiều resort cũng khá đẹp. Lần sau có đi chắc sẽ mướn phòng ở đây !

Vì đi lạc mà ai cũng xách đồ lềnh kềnh, nên mọi người kêu là thui bỏ cái Huba đó đi, ra ở bãi trước cũng được. Nhưng mà mình rất muốn tới resort đó, nên vẫn cắm đầu cắm cổ kiếm cho được cái đường vô. Cuối cùng cũng kiếm được, mọi người đành theo kế hoạch cũ, băng rừng vào bãi sau, hehe.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/q75/s720x720/10534669_10201942660361857_4107215037695282568_n.j pg?oh=98553c690adbab8032194a38adfd4f33&oe=544128E1&__gda__=1412937698_4ac42be93a83bc4d032645568728856 7
Đường đi ra bãi sau

Đường đi rừng mới đi thì có vẻ bằng phẳng, có đi ngang 1 con suối lớn, nước trong veo, mát lạnh, ai cũng phấn khích, hehe. Đi chừng 10’ là ta nói bắt đầu trèo đèo lội suối thấy thương lun. Đến khi tụi mình ra được bãi sau rùi, nhìn lại con đường mình đi mới thấy 1 ngọn núi cũng khá hoành tráng sau lưng mình. Ai cũng tự nể phục bản thân, haha.

https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/q79/s720x720/10491093_10201942660601863_7454860358533593961_n.j pg?oh=9b50e07b82d24b114355001002d2cc09&oe=545459C7
Con suối bự trên đường đi, nước trong veo :X !

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/q71/s720x720/10538046_10202277798694142_5945981970575182120_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/q71/s720x720/10175968_10202277799494162_713473295679298461_n.jp g?oh=f53402763c6df882caee4567e18c162e&oe=54466400&__gda__=1414564496_840ee75aeee07be9dc24f140365472f d

pinkpig_ta_9x
07-08-2014, 15:49
Bãi sau chỉ có 2 resort là Robinson và Huba-huba. Lúc tụi mình tới Huba thì có vẻ không có khác, hơi vắng vẻ. Resort cũng khá đẹp, chủ là 1 bạn người Pháp. Tụi mình book 1 phòng 4 người, gồm 1 giường đôi và 2 giường đơn (giường tầng).

https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/q77/s720x720/61467_10201942653881695_4308552679240478327_n.jpg
Vừa bước vào là thấy cái tượng này ngay !

Nói chung là từ lúc nhận phòng xong là chỉ có thư giãn, tịnh dưỡng và thư giãn. Biển ở bãi sau khá động, nên không ai tắm cả. Nhưng cảnh ở đây khá đẹp, hoang sơ hơn bãi trước nhiều.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/q79/s720x720/10339567_10201942655721741_4565336834992472106_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/q82/s720x720/10509741_10201942655481735_397131344299516379_n.jp g

https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/q71/s720x720/10517568_10201942657481785_7327463612319095541_n.j pg

Vì ít khách nên staff dọn phòng hơi lâu. Phòng ở Huba-huba nhìn chung cũng được, thoáng mát. Nhà tắm lót đá khá đẹp. Tối đó tụi mình ăn ở restaurant, đồ ăn khá ngon.

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t1.0-9/p720x720/10615387_10202614453744254_3748129092833653074_n.j pg

Resort chỉ mở điện từ 18h30 tới 21h30 tối. Tối ngủ mọi người nên mở cửa sổ, cửa cái ra cho mát. Phòng không quạt, không máy lạnh mà đóng cửa nên ngộp hết sức, nhưng mà vì sợ nên tụi mình không dám mở cửa, haha. Tới 2h sáng chịu hết nỗi nên đã mở banh hết cửa và lăn đùng ra ngủ đến sáng hết. À, resrort có cảnh báo về chuột, dặn khách là nên treo đồ ăn, mỹ phẩm lên, không là chuột ăn hết.

Sáng ngày thứ 3, tụi mình dậy lúc 8h, chuẩn bị đồ và check out lúc 9h sáng. Tổng tiền là $111.5, trong đó tiền phòng là $65, còn lại là tiền ăn tối và ăn sáng. Sau đó đi ngược ra lại bãi trước để chơi và chờ tàu về lại Sihanouk. Tuy nhiên trước khi chuẩn bị rời đi, tụi mình mới phát hiện là mất 1 passport, hix, lúc đó tâm trạng mọi người không có được vui vẻ lắm, nhưng mà ai cũng quyết định là chơi cho hết mình rùi về tính tiếp. Lúc về, rút kinh nghiệm nên tụi mình chia làm 4 chặng nghỉ, không như lúc đi, với lại chỉ toàn là xuống núi nên đi thong thả, thoải mái hơn nhiều.

Ra bãi trước, tụi mình chơi và nghỉ trưa ở nhà hàng của The beach resort. 3h lên tàu về lại SHV, sau 2 tiếng tàu về lại đất liền.

pinkpig_ta_9x
07-08-2014, 16:08
Về lại SHV, mình và 1 chị lật đật chạy lại The Led Zephyr để hỏi về passport. Phew, cũng may là chủ hostel đã giữ lại dùm mình. Trời ơi, tui xin đội ơn ông chủ hostel rất nhiều !!!!

Sau đó, tụi mình quay về Mohachai nhận phòng. Phòng ở Mohachai nằm ngay đằng sau mấy quán bar ở bãi biển. Tụi mình mướn phòng 4 người, giá $14. Phòng ẩm thấp và có mùi mốc, tối là sẽ được nghe nhạc giật đùng đùng từ mấy quán bar, nên nếu ai không đi chơi thâu đêm thì nếu mướn hostel này lưu ý nhé !

Để đồ đạc xong, tụi mình tính đi mua đồ lưu niệm. Ban đầu, mình có hỏi được 1 chợ bán đồ lưu niệm khá rẻ, nhưng chỉ mở buổi sáng, hình như tên là O-man. Mình vào Information centre hỏi thì họ chỉ 1 khu bán đồ đối diện bên đường, cũng có 1 vài tiệm bán đồ lưu niệm. Nhìn chung giá cả tầm như sau:

- Móc khóa, cắt móng tay: $5/1 dây gồm 6 cái, bán lẻ là $1/cái, tuy nhiên có chỗ vẫn bán $6/6 cái, không chịu giảm
- Khăn rằn: $2.5/khăn nhỏ - $3/khăn lớn
- Túi giấy làm bằng bao giống bao xi-măng: tầm $7.5-$9.
- Trang sức: $0.5 – $1.5

Giá này tham khảo thui nha bà con, nhưng nhớ mua là phải trả giá.

Mua quà xong là tụi mình khỏe, hehe, kiếm chỗ đi ăn tối. Leo lên 1 chiếc xe tuktuk nhờ bác tài chỉ chỗ ăn, bác chỉ chỗ này ăn khá ngon. Mỗi dĩa là $3, tụi mình kiu 4 dĩa, nước uống là tầm 10kVND, tổng tiền ăn tối của tụi mình chỉ tốn $12.5.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/p180x540/10534576_10202277801614215_8197791848761067516_n.j pg
Baby oster - Tôm tích, ngon bá cháy ! Giờ nhìn hình thèm quá @_@
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/p180x540/10527572_10202277807174354_8669189192565313603_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/p180x540/15388_10202614453464247_442192309807118294_n.jpg
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/q81/p180x540/10543650_10202614452744229_7268286966476915487_n.j pg?oh=e56f2a5885f7bf91bf3632893c4d2f27&oe=546BEDDD
Đây là địa chỉ quán ăn, mấy bạn cứ đưa cho tài xế Tuktuk họ sẽ chở đến đây.

Ăn xong, tụi mình ra lại bãi biển ăn BBQ và uống bia, kết thúc ngày nghỉ ở Sihanouk. Ngày thứ 4 chỉ ngồi xe về lại Sài Gòn. Tụi mình mua vé về của Sorya, giá về 2 chặng Sihanouk – PhnomPenh và PhnomPenh – Sài Gòn là 400k VND. Tạm biệt Sihanouk, tạm biệt Campuchia, hẹn ngày gặp lại !

Tips:
- Khi hỏi xe tuktuk, bạn nên hỏi đi trong bao lâu, nếu đi tầm 10’ thì nên trả là $2/lượt, đi về là $4.
- Bạn nên đổi cả tiền USD và Riel của Camp, phòng trường hợp họ thối tiền cho mình nhưng ko có tiền nhỏ, họ sẽ lấy luôn chẵn luôn tiền USD
- Ở Sihanouk họ có vẻ không chuộng tờ $2 lắm
- Khi đi tuktuk chở đến quán ăn, nên kêu bác tài đợi ở ngoài cho đến khi mình xác nhận là quán đó có còn mở cửa, còn bán không. Ví như tụi mình gặp trường hợp xe tuktuk chở đến quán ăn đó lúc 10h tối, vô tới quán rùi mới biết quán không bán nữa, mà đường thì vắng teo, lỡ hẹn bác tài 1 tiếng sau mới quay lại. Lúc đó tụi mình cũng hoang mang lắm, vì trừ khu bãi biển là nhộn nhịp ra thì mấy khu trong downtown có vẻ âm u lắm. Cũng may là quán đó kêu cho tụi mình 1 xe tuktuk khác về. Về lại chỗ cũ, tụi mình kiếm bác tài đầu tiên trả tiền chuyến đi cho bác ấy, để đỡ mắc công có chuyện.
- Nếu bạn muốn mua quà, tốt nhất là nên mua ở Sihanouk. Nếu bạn rãnh buổi sáng nên đi chợ địa phương sẽ mua được quà giá rẻ và độc đáo hơn. Trên đường mình về lại Phnompenh, vì kẹt xe nên chỉ có đúng 15’ để chuyển xe, mọi người phải ăn trên xe cho kịp giờ, không có thời gian mua quà đâu.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình. Nếu ai muốn trao đổi gì thứ cứ thoải mái nhé !

trntan
07-08-2014, 20:03
Post tiếp đi bạn, đang tính tháng 8 này qua đó vài hôm. Thanks bạn:)

pinkpig_ta_9x
08-08-2014, 13:50
Hì hì, mình post hết bài rùi đó bạn ^^! Nếu bạn cần trao đổi gì thì cứ comment nhé

Gjn
08-08-2014, 20:16
bạn ơi mình ko có nick skype >"< cho mình nick face dc ko?

Gjn
08-08-2014, 20:32
Post tiếp đi bạn, đang tính tháng 8 này qua đó vài hôm. Thanks bạn:)

cuối tháng đi chung ko bạn ơi :3

pinkpig_ta_9x
09-08-2014, 11:02
Hehe, vậy bạn Gjn cứ trao đổi trên đây cho tiện nha :D !

kenryvo
09-08-2014, 11:16
Chào em,
Cám ơn em chia sẻ bài viết
Cho a hỏi đường từ Xà Xía vào Kep hiện đang làm phải k e?dễ chạy k?
E đặt vé Party Boat ở đâu vậy?
Cái quán ăn em nói nằm ở đường gì nhỉ?
Tks e,cuoi thang 8 a di xe máy với bạn sang đó

@Gin : em cũng đi xe máy à?thời gian nào e?bọn a định đi từ 22-26/8,nếu cùng tgian em đi chung nhóm a cho vui,hiện có 4 người/4xe
Liên hệ a : 0982095378

Chithanh2006
11-08-2014, 13:36
Anh em nào đi xe honda qua cửa khẩu xà xía cho chút kinh nghiệm đem xe qua nhe. Bên Cam có cấp giấy để xe qua hay không? Đem xe qua mà không có giấy thì qua bển gặp police lm tiền dữ lắm. Ae nào làm rồi xin chỉ giáo.

oakoisura
12-08-2014, 10:34
Đọc bài của bạn muốn đi lại 1 lần nữa quá. Nhớ bãi biển buổi tối. Thích phong cách bên ấy.

pinkpig_ta_9x
12-08-2014, 11:10
Chào em,
Cám ơn em chia sẻ bài viết
Cho a hỏi đường từ Xà Xía vào Kep hiện đang làm phải k e?dễ chạy k?
E đặt vé Party Boat ở đâu vậy?
Cái quán ăn em nói nằm ở đường gì nhỉ?
Tks e,cuoi thang 8 a di xe máy với bạn sang đó


Hi anh. Ngay cửa khẩu Prek Chak của Cam đang xây dựng, cộng thêm mưa gió nên đi hơi khó. Xe nào đi qua cũng dính bùn đến hơn nửa bánh hết. Tuy nhiên khúc đó cũng ngắn nên ko ảnh hưởng nhiều đâu.
Vé Party boat em đặt của Holiday Asia tour, nhưng thật ra thì tới đó anh mới đặt cũng đc, vì ở đâu cũng có bán vé đó hết, mà giá thì bây giờ toàn là $25 à, ko có giảm nữa.
Còn quán ăn em là e đc bác Tuktuk chở đi, nên ko bít đg. Em có post hướng dẫn đường đi trong cardvist. Anh cứ đưa cho mấy bác tuktuk, mấy bác ấy sẽ biết chỗ này. Theo em nhớ đường đi là từ khu cầu cảng ra 2 con sư tử, quẹo trái đi thẳng, cái hẻm nằm đối diện với 1 cái siêu thị. Hình như trong đây nhiều quán ăn lắm, mấy bác tuktuk hay chở khách vô đây ăn lắm.

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/q81/p180x540/10543650_10202614452744229_7268286966476915487_n.j pg?oh=e56f2a5885f7bf91bf3632893c4d2f27&oe=546BEDDD

pthanhtoan
16-08-2014, 00:32
Bạn ơi ngày 28 or 29 -8 này mình sẽ đi phượt bụi Sihanoukville và Phnôm Pênh cho mình hỏi Kor rong với Koh RongSalem khác nhau chổ nào vậy, và đảo này hình như 1 bên có sóng 1 bên không , nghe nói cái vụ qua cửa khẩu xaxía có đòi tiền nữa , nên chọn mộc bài cho chắc ăn phải không bạn ? nhóm mình 3 nữ 2 nam U24 trở lên ^_^ face mình https://www.facebook.com/phamtoan.pham.18

redfox86
16-08-2014, 17:55
Các bác đi du lịch CAM ko sợ ăn đạn hả mấy bác:(

trntan
18-08-2014, 14:44
Ở Kep có bán Sim gọi về VN như PP không vậy các bạn?

Các bác đi du lịch CAM ko sợ ăn đạn hả mấy bác:(

Sao vậy bạn? Có thông tin gì chia sẽ với

pinkpig_ta_9x
25-08-2014, 16:19
Các bác đi du lịch CAM ko sợ ăn đạn hả mấy bác:(

Mình đi chả thấy gì cả, dân Việt qua đó du lịch quá trời, họa chăng cứ biến gì là ở thủ đô, còn mình đi vùng biển du lịch nên chắc ko có gì biến động

keliemang_hue
02-12-2014, 12:41
Ảnh nhỏ quá với lại dead hết rồi bạn ơi, hy vọng sang năm có thể đi đc nơi nay :)

GiangNg
07-12-2014, 09:48
Theo mình cảm nhận thì người Cam cực kì thân thiện, lúc minh đạp xe lớ ngớ ngoài đường vì vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, mấy bác tài xế còn chẳng thèm bấm còi, nhường cho mình qua trước nữa.người dân họ cực kì ý thức luôn. Cứ yên tâm mà đi nhé. Mình cũng mới đi Koh Rong và Siem riep hồi tháng 10, nói chung cũng được, ăn uống thì orchid resort ok. Nếu ai muốn yên tĩnh thì ở secret paradise gần cuối bãi biển, phòng ốc đẹp, mới hơn. Huba huba thì thú vị nhưng fải đi khoảng 40p băng rừng mới đến được. 2 bãi biển hoàn toàn khác nhau. Mặt trước biển xanh nhạt, nước cạn, cát trắng, còn mặt sau nước xanh đậm, nước sâu, cát vàng, bãi đá đẹp

Pheobe_Ta
20-03-2015, 10:36
Bạn cho mình hỏi xe Camry bạn đi từ Hà Tiên - Sihanouk là bạn book trước ở đây hay qua bên đó mới book thế.
Cho mình xin sdt bác tài xế nếu bạn còn.
Thanks

elche
26-03-2015, 15:45
qua cửa khẩu là có nhiều xe đưa bạn về sih, chỉ việc mặc cả thôi

quanbap
28-03-2015, 13:24
bạn ơi bạn có facebook hay Gmail không . tại hình mình chỉ thấy được 1 ít ah , còn nhiêu nó bị lỗi hết rồi :(

hello2910
15-06-2015, 20:23
Bạn ơi cho mình hỏi là bạn đi tháng 7 thời tiết ở Cambodia thế nào nhỉ? Mình cũng định tháng 7 này đi, đang lo mưa bão gì không thui.
Với lại mình nghe nói ở Kor Rong Saloem có Full moon party nhưng chỉ tổ chức từ tháng 11 đến tháng 5, không rõ là đợt bạn đi tháng 7 thì có tổ chức không nhỉ?

pinkpig_ta_9x
13-07-2015, 22:40
Sorry bạn là lâu lâu t mới vô lại đây nên mới thấy post của bạn @_@.

Xe Camry là mình lấy số điện thoại của bác Tuk (mọi ng có share nhau trên diễn đàn, còn số chính xác thì mình ko có lưu lại), tới cửa khẩu rùi mình mới gọi. Lúc trước khi qua cửa khẩu thì có mấy chú xe ôm ở đó giới thiệu xe cho đi, hóa ra cũng là bác Tuk này àh :D.

pinkpig_ta_9x
13-07-2015, 22:44
bạn ơi bạn có facebook hay Gmail không . tại hình mình chỉ thấy được 1 ít ah , còn nhiêu nó bị lỗi hết rồi :(

Mình có để public album hình này, tuy ít mà bạn xem đỡ nha: https://www.facebook.com/nntramanh/media_set?set=a.10201937934883723.1073741834.16450 89425&type=3

pinkpig_ta_9x
13-07-2015, 22:45
Bạn ơi cho mình hỏi là bạn đi tháng 7 thời tiết ở Cambodia thế nào nhỉ? Mình cũng định tháng 7 này đi, đang lo mưa bão gì không thui.
Với lại mình nghe nói ở Kor Rong Saloem có Full moon party nhưng chỉ tổ chức từ tháng 11 đến tháng 5, không rõ là đợt bạn đi tháng 7 thì có tổ chức không nhỉ?

Mình đi đợt đó cũng mát mẻ hà, thỉnh thoảng có mưa nhỏ nhưng trời vẫn đẹp. Full moon party thì bạn có thể check trên website của họ, theo mình nhớ thì hình như mỗi năm khác nhau à.

mai dt
13-07-2015, 23:41
@ bạn hello .Vụ full moon này lúc mình đi ngay rằm tháng giêng bị hố nè ,dù lúc ở nhà đã vào webside kiểm tra :(
Nói tóm lại là bây giờ full moon party kg còn tổ chức ở Saloem nữa ,họ dời qua đảo Koh Rong (đảo lớn) vì hiện giờ khách bên đó đông hơn ở Koh Rong Saloem.

bach_an
16-07-2015, 14:42
Biển Kep có vẻ đẹp quá mà đợt vừa rồi mình không có dịp ghé qua đây :(

pinkpig_ta_9x
17-07-2015, 23:58
Biển Kep có vẻ đẹp quá mà đợt vừa rồi mình không có dịp ghé qua đây :(

Biển Kep đẹp đó bạn, nhỏ xinh. Nếu mún đi biển nào chơi nghỉ dưỡng cuối tuần chắc cũng cho Kep zô list đc đó ^^!