PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin vòng cung TÂY BẮC: Yên Bái - Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La



Pinkpup
10-09-2007, 11:30
Chào các bác

Em là lính mới tò te của Phượt. Em đang tìm thông tin về Lai châu và Hạ Long. Tình cờ gặp được các bác. Mừng như vớ được vàng.

Tình hình là 2 ngày nữa em đi công tác ở Lào Cại Nghe nói có tuyến quốc lộ 4D nối Sapa với Lai Châu nên tính đi sang đấy chợi Vì em ở tút Sài gòn, chả mấy khi được dịp... Em thấy các bác đi nhiều và hoành tráng quá. Bác nào có kinh nghiệm đi Lai châu (ăn ở - đi lại - điểm tham quan) thì cho em xin. Thông tin về Lai Châu trên mạng ít quá ạh.

Em xin đa ta.

Chitto
10-09-2007, 12:15
Đường từ ngã ba Bình Lư đến Sapa thì bọn tớ vừa đi tuần trước. Đường từ Bình Lư đi Lai Châu (mới và cũ) thì tớ đi lâu hơn.

Từ Sapa sang Bình Lư chính là con đèo Hoàng Liên, hay còn gọi là đèo Sapa, nhưng dân Du lịch thì thích cái tên Ô Quý Hồ hơn. Bạn có thể tham khảo câu chuyện đèo Ô Quý Hồ trong topic "Các con đèo" của bác Hoangbquan.

Vấn đề là bạn đi bằng phương tiện gì. Nếu đi xe khách thì cứ nhảy lên, chả có gì đáng lo cả.

Đường từ Sapa lên Cổng trời - đỉnh đèo Ô Quý Hồ thuộc tỉnh Lào Cai, đường rất xấu. Lại đang đào, sửa đường ngay chỗ thác Bạc. Tuy vậy chỉ khoảng chục km thôi, xe cộ vẫn qua ầm ầm, xe tải, xe khách, xe máy, xe căng hải... Nghĩa là kiểu gì cũng đi được.

Qua đỉnh đèo, thì đường tốt lắm rồi. Phía bên Lai Châu đường nhựa, cảnh cũng rất đẹp. Từ đỉnh đèo nhìn xuống núi cao trập trùng.

Xuống chân đèo thì có lúa, đang vào độ chín đó. Đi mấy ngày này rất đẹp.

Ảnh chụp hôm 1/9. Đến hôm nay lúa chỗ này chắc chín rồi

https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_09_Taybac/2007_09_TayBac223copy.jpg

Chitto
10-09-2007, 12:17
Đường từ Bình Lư đi Phong Thổ, và lên đến ngã ba đi cửa khẩu Ma Lu Thàng cũng rất tốt. Đường chạy bên sườn dãy Hoàng Liên Sơn, vào buổi chiều rất đẹp.

Nói chung đi từ Sapa sang Lai Châu, chỉ ngoại trừ đoạn đường 10km đầu đường xấu (cảnh đẹp), còn đâu đường đẹp và cảnh đẹp hết.

(Miễn đừng thấy đường đẹp rồi sướng quá phóng nhanh thì lao xuống đèo lúc nào không biết.)

TÍM
10-09-2007, 12:57
Không biết kế hoạch của bạn Pickup dư lào và mục tiêu của bác là phải có điểm đến hay là không?

Cá nhân em thì cứ chạy xe máy từ Lào Cai sang Lai Châu và Điện Biên là cực kỳ thích rồi. Để điểm mặt chỉ tên thì quả thật ko có danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng, nhưng con đường bác định chinh phục sẽ bao gồm những con đèo nửa có nửa không như: Ô Quy Hồ, Hồng Thu Mèo, Ma Thì Hồ... Nói nửa có nửa không là vì với những ai thích lang thang Tây Bắc thì hẳn không dưới một lần chạy xe qua những con đèo này, còn với một số người khác thì đây quả là những cái tên cực kỳ xa lạ.

Nếu có nhiều thời gian thì Lai châu có quá nhiều những núi cao vực sâu mà bác có thể khám phá: Pú Đao, Sìn Hồ, Mường Tè.

Nhưng nếu có ít time, bác cứ đi theo quốc lộ 12 (hình như vậy) qua những địa danh đã bị đổi tên của Lai châu như: Bình Lư, Phong Thổ, Tam Đường, Mường Lay, Mường Chà, Pa So. Em nghĩ bác nên ghé thăm thị xã Lai Châu cũ, thăm cây cầu sắt bên nhà văn hoá đổ nát, tự vì chẳng mấy năm nữa toàn bộ vùng này sẽ ngập nước của thủy điện Sơn La đấy ạ.

Và bác nên tiện chân chạy ra cầu Hang Tôm, cây cầu dây văng lớn nhất miền Bắc, cũng sẽ biến mất vì thủy điện Sơn La, đường đi chạy dọc sông Nậm Na, mùa này em nghĩ là hoa chuối đỏ tươi nở tưng bừng trên sườn núi.

Bác có thể đi ô tô (của mình) hoặc xe máy để có thể dừng bất kỳ chỗ nào bác thích trên đường.

Mong những t.tin trên có ích cho chuyến đi của bác. Have a good trip! :)

hoangbquang
10-09-2007, 13:52
Ngày 21 này tớ đi Mù Căng Chải, Than Uyên, Bình Lư và Sa Pa.

Lúa lúc ấy chín vàng, đẹp cực chứ không như bạn Black và bạn Chitto đi khi lúa đang xanh rì.... Hẹ..Hẹ... Tớ chụp ảnh về posst lên bạn Black và bạn Chitto đừng GATO nhá...

Chitto
10-09-2007, 13:58
Lúa chín thì năm ngoái em cũng đi rồi bác ợ. Chả có gì mà GATO. Hôm rồi trên Mường Hum lúa cũng chín rồi bác ợ.

Đây nhá, ngay chân đèo Ô Quý Hồ thôi nhá

https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_09_Taybac/2007_09_TayBac243copy.jpg

Havana
10-09-2007, 15:38
Tớ tưởng tên đèo là Ô Quy Hồ chứ? Hay là dân gian gọi sai nghe mãi thành quen?
Bác Chitto giải thích giúp với.

Chitto
10-09-2007, 15:50
Tập "Bản đồ hành chính" và "Bản đồ đường bộ" đều ghi là Ô Quý Hồ (có dấu sắc).

Chẳng ai bảo cái nào chuẩn hơn được, vì bản thân cái tên đó đâu có phải tiếng Việt. Nó là tên tiếng Mông của một loại chim sống ở vùng này. Phiên âm ra thì Ô Quý Hồ hay Ô Quy Hồ cũng không phải vấn đề quan trọng.

Làm gì có sai đúng hoàn toàn ở đây được.

TÍM
14-09-2007, 16:35
Ơ, rõ ràng là vừa nãy ko có time mà (NO)... Cho em lên nick đỏ với anhminh ơi ới ời :LL

Vâng, lúa xanh thì chụp lúa xanh anh Esskimot nhở ;) , nhưng các anh nhớ chạy cố qua Tú lệ chừng 20-30km, có cái thung lũng tuy xanh mà nhìn vẫn cứ long lanh :)

Đường từ Nghĩa Lộ đi Tú lệ (ặc ko biết có phải đá đểu không nhưng em cứ thích trả lời hề hề): Đúng thị trấn Nghĩa Lộ, chạy xe tới một cái ngã tư cách một ngã ba có cái vòng xuyến độ vài chục mét thì rẽ phải, nhìn thấy ngay cái biển Mù Căng Chải hình như là 99km, thế là cứ go ahead thôi ạ! :)

Thích nhỉ, đi chơi thích quá cơ, ghen tỵ quá cơ :((

https://www.phuot.vn/imagehosting/13346ea55afb0df7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3436)

Cái ảnh này là ở cách Tú lệ khoảng 20km về phía MCC ạ :)

TÍM
14-09-2007, 16:45
Tiếp nữa, hôm nay được viết bài chích choè với các bác đi phượt, thích quá :LL

Đường từ Hà nội lên đến Thu Cúc: Ngon, 100km/h, chấp nhận :))

Đường từ Thu Cúc lên đến Ba Khe (qua Đèo Khế), đất đá lổn nhổn, sạt lung tung, chạy rất khó chịu, ko biết các bác có dự định chạy đêm qua đó không? ~ 30km đường xấu

Đường từ Ba Khe - Văn Chấn - Nghĩa Lộ ~ 40km, đường đẹp, hì hì đầu TT Nông trường Nghĩa Lộ hay có các bác xxx đứng ở cuối dốc giương súng bắn bòm bòm :D

Nghĩa Lộ - Tú Lệ ~ 40km, đường okie.

Ở Văn Chấn có món Lòng rất nổi tiếng, qua cầu Bản Hốc, quán bên tay trái, em ko nhớ địa chỉ hị hị.

Hy vọng bài này câu được thêm rượu của các đại gia, dạo này nhạt miệng wa' :)) ;)

Vu Minh Thanh
14-09-2007, 17:15
Tiếc quá !! em cũng muốn tham gia một chuyến , nhưng mãi đến tận hôm nay Bác Pmin mới tìm ra cai PAss cho em được nên ko tham gia được, Phí của gjời
Mời các bạn đến Văn Chấn tìm hiểu nét văn hóa ẩm thực Mường .

Người Mường ăn cơm gạo tẻ với thức ăn nấu từ rau rừng, củ, quả cùng với cá, thịt gia súc, gia cầm giống như nhiều dân tộc anh em khác - tuy nhiên vào các ngày hội hè, lễ, tết, những cảnh chế biến, nấu nướng và ăn uống có khác biệt tạo nên phong vị ẩm thực độc đáo riêng của người Mường.
Ẩm thực Mường khá phong phú, đa dạng biểu hiện nét trù phú của vùng Mường Tây Bắc.

maytrangtc
14-09-2007, 17:39
Anh Minh định lên mỗi Tú Lệ không thôi à??? Đã lên đấy rồi mà không chạy Mù Căng Chải quả là tiếc lắm thay:)) :)) :)). Mà nếu đã chạy đến Mù Căng Chải mà không chạy qua đèo Ô Quy Hồ lại càng tiếc nữa:)) :)) :))

Em post mấy cái gần MCC nhưng các bác đừng nhận xét gì nhá:LL


La Pán Tần


https://www.phuot.vn/imagehosting/13446ea64733c872.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3440)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13446ea64aed7728.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3441)

Tuần 2/9 bọn e đi lúa vẫn xanh rì


https://www.phuot.vn/imagehosting/13446ea64c962f88.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3442)

virgo
14-09-2007, 17:55
Thích nhỉ, các bác lại đi chơi :) . Mà anhminh ơi chạy cả MCC nữa chứ, ai đến Tú lệ lại quay về bao giờ (NO)

Có món xôi nếp Tú lệ ngon lắm, ngay ở chợ ý, các bác nhớ thưởng thức nhé (c)

Chitto
14-09-2007, 18:47
Các bác ạ, các bác mà đến Tú Lệ trước khi gặt lúa thì các bác đánh mất 1 món rất ngon: Đó là Xôi nếp Mới.

Các bác lên trước khi lúa chín thì các bác chỉ được ăn xôi cũ thôi....

Như lời nhà Black, các bác chịu khó leo đèo Khau Phạ thêm ít nhất 15km, sẽ thấy chỗ này tha hồ bắn. (nhưng chỗ ấy đỗ 4 bánh có tiện ko nhỉ?)

https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_09_Taybac/2007_09_TayBac129copy.jpg

CVN
14-09-2007, 21:31
Mình tìm trên bản đồ Giao thông nó chẳng thể hiện cái tên tú Lệ ở đâu. Có phải Tú lệ nằm trên đường 32 từ Thị trấn Nghĩa Lộ (huyện lỵ Văn Chấn) lên Mù Cang Chải ko bác bạn.
Lầm mình bò từ MCC về hà nội buổi đêm nên chẳng mấy nhớ đường.

Vu Minh Thanh
14-09-2007, 21:44
Gạo nếp Tan Lả Tú Lệ là đặc sản của vùng Văn Chấn, Yên Bái. Ai đã một lần được thưởng thức cứ nhớ mãi hương vị đậm đà thơm dịu đầy sức quyến rũ
"Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò", câu ca dao của dân tộc Thái ấy từ lâu không chỉ được truyền tụng khắp vùng Tây Bắc, hương vị độc đáo của giống gạo quý ấy còn bay xa khắp mọi vùng đất nước. Đặt chân đến Tú Lệ vào ngày mùa, cả thung lũng man mác hương thơm của lúa, của đất.

maytrangtc
14-09-2007, 22:06
Mình tìm trên bản đồ Giao thông nó chẳng thể hiện cái tên tú Lệ ở đâu. Có phải Tú lệ nằm trên đường 32 từ Thị trấn Nghĩa Lộ (huyện lỵ Văn Chấn) lên Mù Cang Chải ko bác bạn.
Lầm mình bò từ MCC về hà nội buổi đêm nên chẳng mấy nhớ đường.

Chính xác bác ạ. Từ Văn Chấn đi MCC là 99km thì Tú Lệ nằm ở giữa Văn Chấn và MCC.

Văn Chấn - Nghĩa Lộ ~ 11km

Từ Nghĩa Lộ đi lên Tú Lệ ~ 40km :)

anson
14-09-2007, 22:27
Ối ! Ối ! Có ai định trêu người tôi đấy???
Này nhá tớ gửi cho cái bản đồ đỡ phải dò dẫm này.
Cần lưu ý các điểm sau để tập bắn nhá :))
- Đồi chè ở Ba Khe
- Cánh đồng Nghĩa Lộ
- Cánh đồng Tú Lệ + tắm suối ở Tú Lệ
- Cánh đồng Khau Phạ : dưới chân đèo Khau Phạ (Cao Phạ) cách Tú Lệ khoảng 5-10 km (cả đoạn đường tha hồ bắn).
- Cánh đồng ở La Pan Tẩn cách Mù Cang Chải khoảng 8km

992

Lần sau đi nhớ ới tôi một phát nhé :D Thế các bác định đi mấy ngày đấy?

anson
14-09-2007, 22:38
Lần trước mình đi với HoanKiem, AnTonTran, imim, hoaha đi cũng 1 ngày. Lái xe hơi vất vả vì cả đi về khoảng 750km. Nếu bớt khoản ăn uống thì cũng kịp lên đến Mù Cang Chải và chạy liên tục. Theo mình có 3 điểm đinh của cung này là Tú Lệ, Khau Phạ, La Pan Tẩn.
Theo mình thì ăn sáng xong chạy một mạch lên Ba Khe hoặc Nghĩa Lộ ăn trưa rồi tiếp tục đi Tú Lệ - Mù Cang Chải đến chập tối thì về, đến nhà khoảng 1h sáng đấy :D

hoangbquang
15-09-2007, 00:02
BÁc Lộc! Tuần sau đi với em, 21 dương lịch bác ạ.
Thương thay cho những "đứa" đi Tú Lệ lần này... Hố ! Hố !

Lúa thì xanh rì, lại chỉ đến được nhõn có Tú Lệ, trong khi chỉ cách có 60km là sẽ đi qua Khau Phạ, con đèo đẹp nhất cung đường 32, chân đèo Khau Phạ có bản Cao Phạ và thung lũng vàng ngát lúa chảy tràn từ trên núi xuống, đến La Pán Tẩn xem ruộng bậc thang và Mù Cang Chải ngắm rừng thông vi vu chen lẫn lúa nương óng ả....

Theo tôi, các vị phải đi như này thì kể cả sedan vẫn ngon lành mà chiến: (nghe nói các vị đi 1 ngày mà)

Hà Nội - Quốc lộ 32C ven sông Hồng - Lâm Thao - Đền Mẫu Âu Cơ - không rẽ qua cầu vượt sông Hồng để vào Yên BÁi mà đi thẳng để tới Ba Khe - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Khau Phạ - La Pan Tẩn - rồi vòng về....

Về tới HN cũng tầm 1 - 2h sáng CN

Nếu đã đi Tú Lệ mà không đi Khau Phạ và La Pan Tẩn thì tớ nói thật là mọi người đi phí thời gian quá !

Hố..! Hố..!

Để 21 này đi với tớ cho ngon nghẻ đee...

arvil77
16-09-2007, 00:23
Off-road Văn Chấn - Tú Lệ

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746ec12efb2b4b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3467)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746ec130dba58c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3468)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746ec133494539.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3469)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746ec13635426b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3470)

"Mày thích đánh nhau à"
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746ec13ca4e1f3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3471)

Tình cờ tớ đi nhờ xe 1 đoạn khá dài đi Tú Lệ của 1 nhóm người, ko biết có phải đoàn trong topic này ko Nghe nói họ đi chụp ảnh lúa chớm thu đang đổi màu :)

Cảm ơn tất cả các bác cho đi nhờ xe + phục vụ chu đáo hôm nay (beer)

SonTT
16-09-2007, 17:15
Đây này...
May quá, lúc ấy tìm được cái lều trên ấy cho Công Chúa mới cả ES.... chứ không thì:))

Babel
16-09-2007, 19:10
Hix, bựn quá!

Em thì iem chả biết cái chuyện xung xướng hay bơ phờ ló như thế lào, em thích công chúa thế lày cơ:
https://www.phuot.vn/imagehosting/13646ed1d4504350.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3481)

haithanhhcmpt
29-05-2008, 00:31
Cám ơn bạn alias.noodles đã động viên và hướng dẫn he.

Có một xíu thay đổi là lần đi này, bọn mình quyết định dành trọn thời gian ở Lào Cai. Sẽ bay từ Saigon ra Hanoi, rồi từ Hanoi đi Lào Cai. Thời gian 5-7 ngày ở Lào Cai, sẽ:

1. Đi Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương.
2. Đi Mường Hum, Ý Tý.
3. Chơi loanh quanh ở SaPa.

Nghĩa là, bọn mình muốn đi hết hoặc gần hết những nơi đáng đi ở Lào Cai, hành trình Hà Giang chắc để dành dịp khác (có thể là năm sau, hoặc năm sau nữa) mặc dù rất rất muốn đi Hà Giang. Nhưng, bọn mình cũng biết là tham lam quá sẽ khổ mà kết quả chẳng được gì. Thôi thì, cứ tự nhủ mỗi năm sẽ đi 1 tỉnh, đến già khắc đi hết Việt Nam.

Cũng đã đọc các topic của r0sy, Chitto, anson để biết thêm về các nơi muốn đến. Nhưng mà, vẫn còn nhiều thắc mắc. Các bạn, các anh chị đã đi nhiều ở các cung đường Lào Cai cho mình hỏi xíu:

01. Ở Lào Cai, mình nghe nói ở ga, người ta có cho thuê xe máy (chắc cũng tầm từ 70-100K như ở các thành phố khác). Bọn mình sẽ thuê khoảng 2-3 chiếc, và đi suốt trong 5-7 ngày. Vậy người ta có cho thuê xe qua đêm không? Giấy tờ thế chấp như thế nào? Các bác xe ôm trên đó có chịu dẫn đường không nếu như bọn mình đề nghị "Bác, bác dẫn tụi con đi, tụi con bồi dưỡng bác ít đồng hen! Đi cho vui mà!".

02. Bản đồ các cung đường đi chi tiết trong phạm vi Lào Cai thì bọn mình có thể mua ở đâu? Mình search cũng chỉ được 2 cái bản đồ mô tả khái quát các huyện, địa danh thôi, chứ không rõ ràng các cung đường. Nhìn cứ như là vừa rớt ạch từ sao Hỏa xuống, ngơ ngác ngơ ngác, không biết phải đi sao luôn. Dĩ nhiên ra đó bọn mình sẽ hỏi thăm thêm, nhưng ít ra cũng phải có cái gì đó hình dung trong đầu mới hỏi được.

Các bạn, các anh chị đi nhiều, biết nhiều chỉ giúp bọn mình với nghen. Cám ơn nhiều nhiều luôn.

Với lại, thiệt ngại quá, có bạn - anh chị nào, đi cùng bọn mình không? Cho nó dzui và thêm bạn. 12/07 bọn mình đến Hà Nội, chừng sáng CN 14/07 là có mặt ở Lào Cai :D

haithanhhcmpt
29-05-2008, 01:28
Dưới đây là lịch trình cơ bản mà bọn mình dự định đi (toàn là tham khảo trong Việt Du hết). Hành trình này có nguy cơ bị... giảm bớt và thay đổi nếu không thuê được xe và... không biết đường. Các bạn, các anh chị xem qua và góp ý giúp nghen. Cám ơn, cám ơn nhiều! :D



SÀI GÒN - HÀ NỘI – LÀO CAI

Ngày 1 (Thứ Sáu, 11/07/2008)
Bay chuyến 19h00 của Jetstar Airline. Đến sân bay Nội Bài đón taxi về Hà Nội nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 2 (Thứ Bảy, 12/07/2008)
8h: ăn sáng rồi lòng vòng quanh khu phố cổ Hà Nội với tour xích lô hoặc đi bộ qua 36 phố phường với các Hàng Đồng, Hàng Thiếc, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Giấy, Hàng Giầy, Hàng Mã, Hàng Đường, Đông Xuân, Thuốc Bắc... kết thúc tour tại Nhà thờ Lớn HN.
10h30: Tham quan Hồ Gươm, Tháp Bút, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc.
12h: Ăn trưa, nghỉ trưa, café đâu đó.
14h: Tham quan bảo tàng dân tộc học Việt Nam.
18h: Về khách sạn nghỉ ngơi, ăn tối, chuẩn bị hành lý.
21h: Khởi hành đi Sapa.

Ngày 3 (Chủ Nhật, 13/07/2008)
6h: Đến Lào Cai, đón xe bus lên Sapa.
8h: Đến Sapa, check in tại một trong các khách sạn Mùa xuân, Mountain View, Apatit, Đặng Trung, Cát Cát…
9h đến hết ngày: Tham quan thác Bạc, cổng trời, đèo Ô Quy Hồ.

Ngày 4 (Thứ Hai, 14/07/2008) – Tham quan Bãi đá, Cầu Mây, bản Hồ, thung lũng Mường Hoa (xem lúa).

Ngày 5 (Thứ Ba, 15/07/2008)
- Sapa - Lào cai - cầu bản Phiệt - Mường Khương - Lùng Khấu Nhin: Tham quan chợ phiên Lùng Khấu Nhin (hợp sáng thứ Ba hằng tuần @r0sy) – quốc lộ 4D, cách Sapa khoảng 80 km.
- Mường Khương – Simacai – Bắc Hà – Nghỉ đêm tại Bắc Hà.

Ngày 6 (Thứ Tư, 16/07/2008)
Buổi sáng: Loanh quanh Bắc Hà tham quan dinh thự vua Mèo Hoàng A Tưởng, Hang Rồng xã Tả Van Chư (nằm cách trung tâm huyện chừng 30km).
Trưa chiều: Về Lào Cai - Sapa.

Ngày 7 (Thứ Năm, 17/07/2008)
- Lào Cai - Bát Xát - bản Vược - Trịnh Tường - Lũng Pô - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý: Cung đường khoảng 80 km. Ngủ đêm ở Ý Tý.

Ngày 8 (Thứ Sáu, 18/07/2008)
Dền Sáng - Mường Hum - bản Xèo - Mường Vi - Bát Xát - Can Quí Hồ - Ô Qui Hồ - Sapa.

Ngày 9 (Thứ Bảy, 19/07/2008)
Sáng đến chiều: Sapa – Hà Khẩu và lòng vòng, loanh quanh.
Tối: Lên tàu về Hà Nội.

Ngày 10 (Chủ Nhật, 20/07/2008)
Sáng lòng vòng Hà Nội, trưa chiều bay về Sài Gòn. Kết thúc chuyến đi.

alias.noodles
29-05-2008, 01:32
Thời gian và chương trình thế thì ổn rồi (c)

- Vụ thuê xe ở Lào Cai mình không thạo lắm vì mấy lần đi toàn vác theo xe của mình, thế nào cũng có bác biết thôi mà!

- Về bản đồ thì cứ ra Fahasa Nguyễn Huệ làm 2 quyền Bản đồ Giao thông đường bộ và Bản đồ hành chính VN là yên tâm đi khắp cả nước. (Chú ý là Bản đồ GTĐB hình như chưa cập nhật thông tin sau khi tách tỉnh Lai Châu cũ nên đường và địa danh có nhiều thay đổi, nhưng bạn không đi ĐB, LC chắc cũng không sao)

Còn bản đồ Lào Cai online thi ở đây:

http://bando.laocai.gov.vn/maps.aspx?mabd=T_CD1 (http://bando.laocai.gov.vn/maps.aspx?mabd=T_CD1)

- Bạn nên post bài ở mục "Tìm bạn đồng hành" và cả bên TTVN nữa xem có ai trùng giờ khớp tuyến hay không!

Đầu tháng 6/2008 có "Tuần du lịch - văn hóa Bắc Hà" tớ cũng thèm lắm nhưng gần hết phép năm nay rồi :shrug:

Dudi
29-05-2008, 10:00
Học phí, học phí, đại học phí...

Em xin can bác coi lại cái con chuong trình. Bác bẩu thích đi bụi, giá rẻ, ở miền nam ra mà đi kiểu này thì chi phí cao, mất nhìu thời gian mà thu hoạch không bi nhiu.

Thí dụ, tại sao bác lại mất một ngày ở HN? Cứ cho là bác muốn biết HN và muốn biết cả đêm HN, vẫn có thể tính đủ:

Bác đừng bay vào đêm thứ Sáu, mà bay vào sáng sớm thứ Sáu. Chơi phố HN từ sáng đến tối là đủ, rồi lên tàu đi Lào Cai.

Em đồ rằng trong các phố cổ bác nêu là nhớ đâu nêu đó, chứ không phải vòng tua, lại không phải các phố đặc thù. Bác chỉ cần làm một vòng từ Bờ Hồ, qua Hàng Đào, lên thẳng Đồng Xuân rồi vờng Hàng Cân, ra Hàng Gai, về Hằng Trống, Nhà Thờ là thành một vòng phố cổ.

Bác sẽ làm gì trong 1h30 phút "Tham quan Hồ Gươm, Tháp Bút, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc"? Bốn chỗ này là một, thật ra bác giậm chân tại chỗ tới hơn một tiếng rưỡi, chụp bét nhè chè đỗ đen cũng không hết.

Đêm thứ Bẩy bác mới khởi hành đi Sapa thì cũng là lúc bác chôn vùi một trong những cảnh hay nhất ở Sapa: Chợ tình.

Chợ này chỉ có một lần trong tuần, vào tối thứ Bẩy. Ở đó, bác có thể ngắm nghía người Mông hát, khèn, nhảy... và bác cũng có thể nhào dzô nhảy, nắm tay một cô bác thích rồi kéo về nhà.

Theo phong tục, bác có quyền "giam" cô ta trong nhà 3 ngày, rồi vứt vào một cái áo. Nếu cô ta mặc, tưc là trở thành vợ bác, bằng không, bác phải thả ngay cô ta ra và hai bên lại vui vẻ như... chưa có gì.

Nếu bác không thích coi thỉ thôi. Nhưng em thấy coi thế còn thích hơn là đêm thứ Bẩy lại ở trên tầu hoả, kể cả loại 5 sao. Nếu bác thịch coi lại, thì phải đợi tối thứ Bẩy tuần sau

Theo chương trình của bác, Chủ nhật là ngày bác từ Lao Cai lên Sapa, đi tìm khách sạn, đi đèo... Túm lại là phần thủ tục chứ không phải phần hưởng sướng. Thế là bác lại phải đánh đổi một thú vui khác : chợ phiên Bắc Hà, vói nhiều mầu sắc và thú vui lạ khác. chợ này chỉ họp chủ nhật, lại ở cách xa Sapa, phải đi vài tiếng ô tô.

Chương trình của bác là thứ ba mới đi và ngủ đêm tại Bắc Hà. Buồn chết, không có chợ , vắng hoe, Bắc Hà chỉ còn lại một thị trấn heo hút trên quốc lộ, dài chừng 1 km, nằm giữa 2 ngã ba, chấm hết.

Quả thật em không tưởng tượng được sẽ làm gì ở Bắc Hà khi không có chợ và lại vào ban đêm.

Theo em, bác bỏ mất 2 quả phí đáng xem. Những thứ còn lại, bác xem lúc nào cũng được. Núi vẫn là núi, đèo vẫn là đèo, thứ Hai hay thứ Ba thì cũng vậy.

Lời khuyên của em là bác nên điều chỉnh lại chương trình cho hiệu quả nhất, cùng một thời gian và đồng tiền như nhau.

Những khách sạn tại Sapa bác nêu tên đều đắt. Bác cú vào mấy cái mini ngay dốc đầu chợ, được, giá từ 80 K- 120 K.

Các khách sạn này liên kết với nhau hết và đầu mối tour nằm tại 1 khách sạn (quên tên) ngay giũa vườn hoa, đối diện nhà thò, trước mặt có một đài phun nước hỏng. Bác cứ ra đó là thấy tây ta lổm nhổm , biệt liền.

Nhưng bác có thể mua tour ỏ bất cú khách sạn mini nào và đường nào cũng dẫn đến Roma. Người ta sẽ đến đón bác và đua về đầu mối duy nhất đó.

Tour đi Bắc Hà giá 10 USD, sáng đi, chiều tối quay lại Sapa.

Những cái khác, đẹp là ở đường đi chứ không hẳn là điểm đến. Nói thế là để bác tranh thủ và đừng quá kỳ vọng.

Ngày chót tù Sapa xuống, theo bác viết là đi Hà Khẩu (TQ). Nếu thế, bác nên xuống Lào Cai sớm (38km) và làm giấy thông hành ngay, khoảng 4h. Sáng làm chiều mói đi được. Chính thức thì em không dám khuyên bác đi đường khác, dù rất an toàn và rẻ.

Tù ga Lao Cai ra cửa khẩu khoẳng 3 km, bước xuống ga, quẹo phải, chạy thẳng một lèo. Bác có thể thuê xe máy, giá 50-100 tuỳ loại, tại các khách sạn mini ngay trươc ga tàu hoả.

Lúc về, trong lúc vật vờ chờ tàu , có một quản nướng ngon cách ga khoảng 100 m, bên phải, tù đường nhìn vào ga. Đông nghịt và ngon bổ rẻ.

Chúc bác thành công.

r0sy
29-05-2008, 11:08
Nhầm nhọt rồi, chợ Lùng Khấu Nhin họp thứ 5 bác ạ, chợ Cốc Ly mới họp thứ 3 :D

Chitto
29-05-2008, 11:20
Bác chỉ cần làm một vòng từ Bờ Hồ, qua Hàng Đào, lên thẳng Đồng Xuân rồi vờng Hàng Cân, ra Hàng Gai, về Hằng Trống, Nhà Thờ là thành một vòng phố cổ.

Bác sẽ làm gì trong 1h30 phút "Tham quan Hồ Gươm, Tháp Bút, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc"?

Cái này thì không đồng ý với bác. Nếu bác đã là người HN rồi, hoặc từng ở HN nhiều, thì đi thăm HN một ngày là chán thừa mứa. Thế nhưng bạn bè em ở trong nam ra, chưa đến HN bao giờ, thì riêng nội thành em dẫn 2 ngày cũng chưa đủ.

Nếu bác đi xe máy lượn 1 vòng, thì cái hồ Gươm chả có gì. Nhưng nếu bác có ý thăm thú tìm hiểu đôi chút, và lại đi bộ nữa, thì chỉ quanh hồ Gươm cũng mất vài tiếng là ít.

Và không chỉ hồ Gươm, đến HN thì không nên bỏ qua hồ Tây (nếu chưa biết) cùng những di tích, huyền sử quanh nó.




Đêm thứ Bẩy bác mới khởi hành đi Sapa thì cũng là lúc bác chôn vùi một trong những cảnh hay nhất ở Sapa: Chợ tình.


Hí hí, các bạn đừng kì vọng gì nhiều vào cái chợ tình Sapa mà bác Dudi mô tả nhá !!!

haithanhhcmpt
29-05-2008, 12:51
Ơ, vậy là nhầm. Nhớ là đọc topic “Những cung đường Lào Cai” của r0sy kỹ lắm, mà sao vẫn nhầm ta? Để sửa lại, sorry bạn r0sy cái he.

Bạn dudi ơi, sở dĩ bọn mình bắt buộc phải bay đêm chỉ có một lý do duy nhất là vì… tiết kiệm thời gian. Thứ sáu vẫn phải đi làm mà. Lòng vòng phố cổ bằng xích lô hay đi bộ là mình mượn từ topic “du lịch bụi :Hà Nội - Sapa - Hạ Long khoảng 8 ngày” của snow-winter88, do bạn nào đó tư vấn. Thật ra, đến Hà Nội, sẽ có vài người bạn dẫn tụi mình lòng vòng ở Hà Nội. Mình tin là người Hà Nội sẽ biết dẫn người Sài Gòn đi đến những nơi hay và đẹp. Cũng như, nếu có bạn nào ở Hà Nội vào Sài Gòn, mình cũng tự tin là biết đường dẫn các bạn lang thang, ăn cái này, uống cái kia, xem cái nọ ít nhất là 3-4 ngày không chán. Có những thứ mình quen, nhưng người khác lạ, đi để biết vậy mà. Với lại, mình vốn hay hỏi, tin là chỉ đứng chơi chơi ở Hồ Gươm mà hỏi trên trời dưới đất một hồi, chắc mấy bạn dẫn mình đi cũng mệt :P

(Bù lại, mình cũng thích kể lể để tỏ vẻ hiểu biết. Nên ví dụ có bạn nào vào Sài Gòn chơi, mình mà xui đi 1 tour đi bộ buổi sáng loanh quanh nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Dinh Thống Nhất, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành - buổi tối làm 1 tour với y cung đường vậy nữa - thì cũng có rất nhiều thứ để mình kể lể về Sài Gòn…)

Nếu như có dư dả thời gian, mình còn muốn ở và chơi Hà Nội hẳn 1 tuần để hiểu, để biết Hà Nội. Nhưng, để sau. Dù gì thì Hà Nội cũng dễ đi dễ đến, cứ từ từ.

Nhiều khi đi đâu đó, quan trọng còn là đi với ai, và đi như thế nào nữa mà.

Về chợ tình Sapa và những thứ ở Sapa, mình đi chủ yếu để “cho biết” hơn là với hy vọng được xem cho mãn nhãn và thỏa mãn. Sapa chắc là rất đẹp rồi (nghe đồn), nhưng nó thương mại và du lịch lắm rồi (cũng nghe đồn). Mà cái gì “quᔠhay “lắm” thì đều không có tốt. Thật ra thì, kỳ này rất rất nhiều người khuyên không nên đi Sapa, nếu muốn xem người dân tộc sống và cảnh làng bản. Người ta nói, ở Sapa bây giờ, tìm kiếm cái không khí “làng bản” nguyên thủy là không có. Ở Sapa, mình muốn nó chỉ là điểm đến thôi, để biết, để thấy đẹp, chứ không hy vọng nó là “hành trình” của tụi mình. Vì thế, mình cho là có bỏ qua vụ án chợ tình chắc cũng không có gì là tiếc lắm. Đã là du lịch, chắc nó cũng mang hơi hướm lễ hội cồng chiêng của người Lát trên Đà Lạt, sẵn sàng trình diễn theo yêu cầu, dịch vụ tốt, giá cả phải chăng. Tiếc, chắc là tiếc cái vụ gì gì mà: nắm tay một cô kéo về nhà, èn en én en, 3 ngày sau chia tay nhau trong thanh thản… Nghe háo hức ghê luôn!

Vụ khách sạn chắc bọn mình sẽ hỏi thăm thêm, tham khảo các topic trong này, thấy nhắc đến những khách sạn ấy nhiều, nên cũng muốn thử. Thật ra, trong chuyến đi sắp tới, phần phí mà bọn mình phải tốn kém nhất là vé máy bay. Đi ngay đợt không thể rẻ hơn nữa nên đành chịu. Còn những thứ khác thì cũng đã tính toán cho thấp nhất có thể rồi. Điều bọn mình vẫn lo là vụ xe cộ đi lại và đường đi thôi. À, thời tiết nữa.

Hành trình thì chắc sẽ sửa lại, rồi nhờ các bạn giúp thêm hen.

Cám ơn các bạn.

windysmile
29-05-2008, 14:47
Em đồng í với ý kiến của bác Chitto, HN khác hẳn Sài Gòn nên 1 ngày ở HN sợ là không đủ. HN thì các bác phải thư thái, không vội vàng mới thấy đc cái hay của cuộc sống ở đây.

Vụ chợ tình ở Sapa thì khong có đâu ạ. thời gian trước thứ 7 toàn là dân du lịch ra chỗ nhà thờ đá ở Sapa ăn uống và đi dạo, gần đây thì hình như chính quyền cho mấy ông Mông ra đứng đó, khách nào cho tiền thì thổi khèn nhảy qua qua lại lại. Cái đó không phải là truyền thống đâu ạ.

Lịch trình của bác để tối về e ngâm cứu kỹ và cho thêm ý kiến.

Khọm
12-06-2008, 11:31
tầm 27 đến 29 tháng này e định đị phượt 1 cung
HN > bắc hà > simacai > xín mần > Hoàng su phì = pajero với mấy ng bạn , có cụ nào can gián , mắng mỏ hay chỉ bảo thì giúp em với ạ , đội ơn các cụ nhiều

TÍM
12-06-2008, 11:48
Bác nhớ đi cửa khẩu Xín Mần, view đẹp, đường quanh co phê lòi :D

Từ km 30 đường từ Xín Mần đi Hoàng Su Phì bác chú ý một lối rẽ bên tay trái có đường lên cửa khẩu Xín Mần, khoảng 25km, đường đẹp, nhưng lái xe phải cẩn thận, quanh gấp và hẹp, nguy hiểm hơn đèo Pha Đin :)

discovery
13-06-2008, 13:57
cuối tháng 9 này mình dự đinh đi 1 chuyến Hà Giang và SaPa.các bạn nào đã đi Hà Giang rồi cho mình hỏi đường từ Hà Giang đi qua Lào Cai,đi bằng con đường ngắn nhất và an tòan.liệu mình là con gái có thể đi những nơi đó bằng xe gắn máy được không....các bạn ơi chỉ giúp mình với...

haidt
13-06-2008, 18:20
đi uke bạn ạ ! chạy qua huyện VỊ xuyên rẽ trái chay dọc quốc lộ 279 đến phố Ràng rẽ phải chạy về Lao Cai ( k chạy theo đường phố Lu nhé - xa hon)
- Từ phố Ràng Về LC thì hơi khó đường sóc.
- Nhưng cung đường này bình thường bác a.
( ở địa phận Hà Giang bạn nên chú ý, k hay bị bắn tốc độ đó)

haidt
13-06-2008, 18:24
HN - Hà Giang ~320km. toàn đường nhựa dễ đi mà bảc ( trừ đoạn qua Đoan HÙng FU THọ)
- Ăn, ngủ, nghỉ, ko có j đáng ngại cả bác ạ, cũng k có đèo cao, vực sâu ( nếu chỉ đi đến tx HG)

anhminh
14-06-2008, 18:23
đi đường đèo chú ý khúc quanh thì nên đi đúng phần đường của mình, đừng cắt cua, vì khó nhìn được xe đối diện. Và xuống dốc thì nhớ giảm số là được.
Hiểm trở thì mới đáng đi, mới nhiều có nhiều cái để xem và về sẽ nhớ lâu :)

x-death
06-07-2008, 15:06
Giữa tháng này em đi MK-YTý, lịch trình thế này các bác tư vấn hộ em xem đã được chưa ạ.

Mường Khương - Y Tý.
Thời gian:07/2008
Phương tiện: xe máy

Lịch trình:
-Ngày 1: Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Phong Châu - Đoan Hùng - QL70 - Yên Bình - Thủy điện Thác Bà - Phố Ràng – Phố Lu – Lào Cai - Mường Khương.

-Ngày 2: Mường Khương - phiên chợ Lùng Khấu Nhìn -Pha Long- Cao Sơn - La Pan Tẩn - Cốc Ly - Lào Cai

-Ngày 3: Lào Cai - Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô - Y Tý

-Ngày 4: Chợ phiên Y Tý - Mà Mừ Sủ - Mường Hum - *** Pa Cheo - Can Hồ Dưới - Ô Quý Hồ - Sa Pa - Lào Cai

-Ngày 5: Lào Cai - HN
-----------------

TÍM
07-07-2008, 09:20
Theo tớ thì bạn có thể thiết kế ctrình ntnày nếu trong t.h đoàn của bạn không quá đông, tốt nhất là 3 xe máy, hoặc ko thì < 5 xe

Xuất phát: Ga HN - người và xe
Vé xe là 150K/lượt, vé người tùy vào ngồi hay nằm, giá dao động trong khoảng từ 150 - 250K/1 người
Để lấy xe ở Phố Lu thì nhét thêm cho nhà tàu ít tiền, xếp xe bên ngoài cho tiện dỡ xe xuống.

Cũng lâu rồi tớ ko cho xe lên tàu đi, nhưng cho xe lên tàu là phương án số 1 để tránh đoạn HN - Làocai chán ngắt và buồn tẻ

Đêm 1: Hà nội - Phố Lu
Ngày 1: Phố Lu - Bắc Hà - Cốc Ly - Cao Sơn - Lùng Khấu Nhin - Mường Khương - Lào Cai not sure nhưng hình như < 200km

Tớ nhớ là Long pha đeo ở phía ngược lại, ko hiểu đi kiểu gì để được cả Lùng Khấu Nhin và Long Pha Đeo??? Cái này hy vọng em Rosy ghé qua đây tư vấn bạn. ;)

Ngày 2: Lào Cai - Bát xát - Trình Tường - Lũng Pô - A mú sung - A lù - Y tý (< 100km)

Ngày 3: Y tý - Mường Hum - Cán Tỷ - Tả giàng Phình - can Quý Hồ - Sa pa (< 100km)

Ngày 4: Sa pa - Than Uyên - Mù căng chải - Tú Lệ - Văn Chấn ~ 250km

Ngày 5: Văn Chấn - Yên Bái - Hồ thác bà - Hà nội ~ 200km

Chitto
07-07-2008, 10:47
-Ngày 1: Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Phong Châu - Đoan Hùng - QL70 - Yên Bình - Thủy điện Thác Bà - Phố Ràng – Phố Lu – Lào Cai - Mường Khương.

-Ngày 2: Mường Khương - phiên chợ Lùng Khấu Nhìn -Pha Long- Cao Sơn - La Pan Tẩn - Cốc Ly - Lào Cai

-Ngày 3: Lào Cai - Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô - Y Tý

-Ngày 4: Chợ phiên Y Tý - Mà Mừ Sủ - Mường Hum - *** Pa Cheo - Can Hồ Dưới - Ô Quý Hồ - Sa Pa - Lào Cai

-Ngày 5: Lào Cai - HN
-----------------

Ngày đầu tiên mà chạy thế thì mệt. Nhất là đoạn đẹp thì lại nằm về sau. Lào Cai - Mường Khương đi lúc tối om mù mịt là quá phí.

Như nhà Black nói, Lòng Pha Đeo nằm gần Simacai, không phải đường Mường Khương - Cốc Ly, nên không thể qua được nếu đi Cốc Ly.

Đoạn HN - Lào Cai đã chạy lên rồi, lại chạy xuống buồn chán lắm. Lúc đi theo đường Thác Bà còn được, lúc về nếu đường cũ lặp lại thì chán, mà đường 70 thì còn chán ốm tệ hại hơn.

x-death
07-07-2008, 14:04
cảm ơn bác Black và Chitto!

Nhóm em đi có 6 người, toàn là đang đi học nên muốn chọn cách đi thế nào cho tiết kiệm nhất. Do đó mới chọn chạy xe máy hoàn toàn dù biết đoạn HN-Phố Lu đường xấu như con gấu mà lại mất toi 2 ngày đi và về. Nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách nào khả thi, các bác nghĩ giúp em em với ạ :help

Đoạn từ Mường Khương đi Lòng Pha đeo (như các bác gọi :D) và Lùng Khấu Nhin đúng là chạy theo 2 đường khác nhau. Trên đường Pha Long - Ngài Thầu, thì qua Ngải Thầu một đoạn em thấy trên bản đồ có đường đất đi Lùng Khấu Nhin. Em đang băn khoăn tình trạng đoạn đường này, và ko biết liệu giữa Pha Long và Lùng Khấu Nhin thì nên đi điểm nào trước. Sợ đi Pha Long trước thì liệu có trễ mất buổi chợ phiên? (Em thú nhận là hơi tham quá :"> )

TÍM
07-07-2008, 15:20
Ừm, đồng chí ạ, ko phải cứ ko đi tàu, tự chạy xe máy đã có hiệu quả tốt nhất.

Việc đi tàu lên Phố Lu có những ích lợi sau:

1. Tiết kiệm 1 ngày chạy nhong nhong trên đường bụi bặm, tẻ nhạt, trong khi nếu dành 1 ngày đó ngao du sơn thủy nơi lúa lên đến tận trời Mù căng chải hay Hồ thác bà long lanh nước lại ko có ích lợi hơn???

2. Dễ tổ chức cung đường. Việc tham thêm Long Pha Đeo sẽ ko đem lại kết quả vì mấy chỗ như Bắc Hà, Cốc Ly, Cao Sơn, Lùng Khấu Nhin, chỗ quái nào cũng đáng dừng, chẳng thà bỏ vài một cái chơi kỹ những cái còn lại, ko hơn là cưỡi ngựa xem hoa cả lượt theo kiểu đánh dấu đường? Tuy nhiên cái đó còn tùy vào mục đích lang bạt của các bạn. Với nhiều người lựa chọn đó là hphúc, nên hãy cân nhắc sao cho phù hợp với nhóm mình, và bao giờ cũng phải tính điểm rơi cho lịch trình.

2. Nếu đi tàu đêm bạn phải chi ra: 84K/người tiền vé ngồi cứng + 150K/2 người tiền tàu, tức là mỗi bạn mất 159K ++ 11K tiền vớ vẩn = 170K/ người

3. Nếu bạn tự chạy xe máy HN - Phố Lu thì:
- mất gần 1 ngày chạy xe
- Ăn tiêu mất 100K
- Xăng xe mất 100K cho 200km nhỉ
Vị chi 150k/bạn/ ngày.

Đặt lên cân thì đi tàu vẫn là option tối ưu, (theo ý của tớ ;) )

x-death
07-07-2008, 16:49
Vâng, em sẽ cân nhắc lại theo gợi ý của bác (beer)

Bác lại cho em hỏi :"> , ấy là nếu đi tàu và xuống ở Phố Lu, thì liệu có kịp đi chợ phiên LKN ko? Vì như em tính trên bản đồ là từ Phố Lu đi LKN sẽ là hơn 60km đường đất.

L00s3r
15-07-2008, 14:18
các anh chị cho em hỏi tí nhe...tháng 9 này em đi sapa...nghe nói là ngủ đêm tại các bản làng rất thú vị,vậy thì bản nào cho khách du lịch nghỉ lại qua đêm và thú vi..các anh chị giúp em với nha..:)..:)..:)

Lại nhớ lại lần đầu tiên chạy tuyến HN-Sapa :
Ăn cơm trưa ở HN xong, chạy ra hiệu sách mua quyển bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam, đọc, xem đường đi. Phương tiện đi chiếc Wave 125, đổ 2 lần đầy bình.
2h chiều xuất phát tại Cầu Giấy chạy một mạch không nghỉ, vừa đi vừa hỏi đường đến Ngã Ba từ Yên Bái lên Lào Cai là 7h tối. Ngồi nghỉ ở đó uống cafe, rửa mặt khoảng 10 phút chạy một mạch lên Lào Cai.
- Tuyến Yên Bái - Lào Cai : Đi tối, đường xấu, nhiều xe container chạy, ổ trâu, gà v.v nhưng khổ hơn cả là sương mù. Nhưng cái ngu của lần đầu đi là nghĩ chạy cố lên Lào Cai ăn, do vậy cứ chạy cố rồi cố, rồi cố ... mãi đến hơn 12h đêm mới cầm được bát cháo nóng gần cửa khẩu Hà Khẩu(TP Lào Cai).
- Lào Cai - Sapa tuyến này đi đêm thì rất sợ đối với người đi lần đầu như tôi, nhưng đảm bảo nếu bạn chạy nhiều thì có thể ko cần phanh khi đổ đèo =)) . Hôm đó trời sương mù nhiều, tầm nhìn chỉ vài trăm mét, tôi vẫn phải bò lên đèo, vừa đi vừa ước có bạn đồng hành đi cùng cho đỡ run. Sau hơn một tiếng bò lên đèo cũng đến Sapa 1h 30 sáng.
Kết quả chuyến đi :
- Đội mũ bảo hiểm nửa đầu : mặt dính bùn, bụi, + sương mù dầy vài cm đất.
- Áo quần ướt nhẹp do dính sương mù, và đổi mầu cháo lòng.

Cảm nhận của tôi về tuyến Sapa - Lai Châu :
- Đường đi hơi chuối đoạn mấy Km đầu, còn đoạn sau thì cứ thả tay lái mà chạy, đường đẹp, không xe cộ, thỉnh thoảng có mấy chú xe khách ôm cua lấn đường thôi.
Cảm nhận của tôi về tuyến Sapa- Bắc Hà :
- Tuyến này tôi chạy sáng sớm đi, trưa về chủ yếu là lên Bắc Hà xem chim Họa My và tìm nơi bẫy chim, đường đèo chạy tít mù.
Cảm nhận của tôi về tuyến Sapa- Mường Khương :
- Đường đèo đi nhàn hơn đèo đi Lai Châu hoặc Sapa, đường bình thường

- Bạn có thể lên Sapa thuê xe máy chạy xuống bản Hồ (không biết đã làm xong đường chưa?) có nhà cho thuê, bạn cứ vào trực tiếp nhà dân hỏi! Mình thì hay chạy lên Sapa ở nên ko rõ vụ này lắm.
- Nói chung bản xung quanh Sapa nhiều lắm, dẫn tộc cũng dễ quen lắm, vì có thời gian mình lang thang đi ngắm chim ở vùng này, và kết bạn với mấy bạn dân tộc.

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!

chichuot
15-07-2008, 20:59
Lại nhớ lại lần đầu tiên chạy tuyến HN-Sapa :

- Tuyến Yên Bái - Lào Cai : Đi tối, đường xấu, nhiều xe container chạy, ổ trâu, gà v.v nhưng khổ hơn cả là sương mù. Nhưng cái ngu của lần đầu đi là nghĩ chạy cố lên Lào Cai ăn, do vậy cứ chạy cố rồi cố, rồi cố ... mãi đến hơn 12h đêm mới cầm được bát cháo nóng gần cửa khẩu Hà Khẩu(TP Lào Cai).
Kết quả chuyến đi :
- Đội mũ bảo hiểm nửa đầu : mặt dính bùn, bụi, + sương mù dầy vài cm đất.
- Áo quần ướt nhẹp do dính sương mù, và đổi mầu cháo lòng.



em cũng mới chạy tuyến này, lần đầu, ăn sáng xong ở nhà 3h30 xuất phát, bảo cố đến Lào Cai ăn trưa thì 14h30 mới được ăn trưa =)). Đoạn trước phố Lu đang đi ~ 100km ven sông Hồng mà ăn thì cứ gọi là phun hết ra vì xóc (NT).

Bùn thì 2 thằng dính một quả từ khuỷu tay đến chân bê bết từ Sơn Tây, trông như đi buôn lậu :D

(beer)

L00s3r
15-07-2008, 21:48
em cũng mới chạy tuyến này, lần đầu, ăn sáng xong ở nhà 3h30 xuất phát, bảo cố đến Lào Cai ăn trưa thì 14h30 mới được ăn trưa =)). Đoạn trước phố Lu đang đi ~ 100km ven sông Hồng mà ăn thì cứ gọi là phun hết ra vì xóc (NT).

Bùn thì 2 thằng dính một quả từ khuỷu tay đến chân bê bết từ Sơn Tây, trông như đi buôn lậu :D

(beer)

Sướng quá đi ban ngày còn nhìn được núi rừng, mình chạy đêm khổ như cực hình, bụng đói, nhìn cột mốc 10KM tới Lào Cai mà như còn 100KM nữa !
Lần sau em quyết bám đuôi mấy bác xe tải nghỉ đâu em nghỉ ở đó!
À mà cho em hỏi cái sao có đường đi từ Sơn Tây lên Yên Bái hả? Em chưa biết đường này chạy toàn đi HN-VP-Việt Trì - Phú Trọ-Yên Bái mệt chết luôn !

mihtua
15-07-2008, 21:56
Bạn đi đường 70 từ Vĩnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng - Yên Bái thì vừa xấu vừa lắm xe tải.
Nếu đi Sơn Tây, qua cầu Trung Hà đi tiếp đường 32C đến Cổ Tiết rồi thẳng lên Sông Thao - Yên Bái sẽ ngon hơn rất nhiều, đường vắng và đẹp cũng không xa hơn là mấy .
Tớ cứ nghĩ đến đoạn đi từ Việt Trì lên Yên Bái là ớn chẳng muốn đi rồi.

chichuot
16-07-2008, 00:13
Sướng quá đi ban ngày còn nhìn được núi rừng, mình chạy đêm khổ như cực hình, bụng đói, nhìn cột mốc 10KM tới Lào Cai mà như còn 100KM nữa !
Lần sau em quyết bám đuôi mấy bác xe tải nghỉ đâu em nghỉ ở đó!
À mà cho em hỏi cái sao có đường đi từ Sơn Tây lên Yên Bái hả? Em chưa biết đường này chạy toàn đi HN-VP-Việt Trì - Phú Trọ-Yên Bái mệt chết luôn !

Vâng, bác chạy đêm đường này thì chết mệt, lúc về em mới đi đường 70 này, may đến 20h giờ chuyển sang mưa nặng hạt, sấm chớp nhi nhoằng nên e dừng đoạn qua Phố Ràng ~ 30km. Không thì cứ ngây thơ đi tiếp có mà 4h sáng về HN. Đấy là 1 tháng trước, còn 2 tháng trước thì e không biết đường này nên tình cờ lên và về YB mà không biết = cái đường rõ khổ HN- Thanh Sơn- Thu Cúc- đèo Khế- Ngã 3 bên đi Nghĩa Lộ bên đi YB- YB- Đoan Hùng- VT-HN (thế là 2 đường, đường đi xa hơn tầm 30km hay sao ý ạ), hít không biết bao nhiêu là bụi.
Sau bác đi Lào Cai đi HN-Sơn Tây- Trung Hà- 32c Yên Bái cho nó êm và đỡ bụi ạ. Xong chặng tiếp không muốn hít bụi QL70 thì đi tiếp tl151 đến Bảo Hà đoạn ql279, rồi men sông Hồng tiếp đến phố Lu, đường này không bụi mà chỉ hơi xấu thôi ạ :D

alias.noodles
24-07-2008, 23:11
Em xin can bác nào có ý định chạy QL70. Theo em hiện giờ đoạn Yên Bái - Lào Cai là đoạn đường bộ tồi tệ nhất VN hiện nay. Đường 279 cũng xấu kinh dưng vẫn còn đi được và cũng có cảnh quan gỡ lại, đoạn YB-LC thì ... thật vô cùng tồi tệ X(

chichuot
25-07-2008, 08:58
Giời nắng em ko biết thế nào chứ mưa thì phải xem lại cái chữ "hơi" đấy bác ạ :D

Hôm tớ đi đến đoạn đấy thì ko mưa nữa, nhưng mà mấy hôm trước mưa liên tục, tha hồ lội bùn băng ngầm, ra khỏi đường này người ngợm cũng bẩn thêm bội phần. Chữ "hơi" để nói giảm đi ý mà, chứ tớ có ăn được cơm trưa đâu, sợ phun hết ra, lên Lào Cai dám ăn, he he! :D

Mic71
14-10-2008, 19:42
Báo cáo các bác.
Trước hết em xin cảm ơn các bác đã chỉ bảo nhiệt tình cho em về chuyến đi này.
Chuyến đi này quả thật em chuẩn bị rất kỹ: từ chương trình, lộ trình, nơi ăn nghỉ, tham quan, chuẩn bị đồ ăn uống rất chu đáo. Nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích, đành phải lỗi hẹn với Hà Giang.
Trước ngày khởi hành, em đưa xe vào gara của anh bạn để tổng kiểm tra xe, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị dự phòng: kích, bơm, vá....
16h chiều thứ 6 xuất phát, vừa đón sếp ra khỏi nhà khoảng 500m, chú em đi cùng để lái xe đỡ, kéo số tay tự động mạnh quá (do chưa quen xe) làm hóc luôn hộp số. Thế là loay hoay mất gần 2 tiếng mới sửa được - một điềm không tốt trước khi khởi hành (em nghĩ thế nhưng ko dám nói ra)
Bọn em theo đường 2c đi Tuyên quang không có vấn đề gì.
Khoảng 1h sáng, đến cột km 107 (cách thị xã Hà Giang 107km)- cái này em nhớ vì có cột km (hình như qua Hàm Yên khỏang 20 km) thì xe em bị tai nạn : xe tải đi ngược chiều không chốt 2 cánh cửa thùng xe, đúng lúc tránh nhau thì cánh cửa mở ra, em vội đánh lái sang phải (nhưng không đanh đước nhiều vì đường hẹp và quá tay là xuống sông) nhưng không tránh kịp, cánh cửa sắt và tai chốt của nó làm RẦM một phát và bật ngược lại, xe tải cũng chạy luôn. Kết quả xe em: mất 1 tai bên trái (gương chiếu hậu), vỡ kính cửa xe bên lái, xước sát thì khỏi nói. Đen thật. Em nó đây
https://img355.imageshack.us/img355/8063/img4466qt6.jpg
Sau khi hội ý, bọn em vẫn quyết tâm đi, dự kiến lên Hà Giang thay kính, thay quả gương mới sẽ đi tiếp. Thế là em lại tiếp tục hành trình hơn 100km (không kính, gương) đến thị xã HG là 2h45, gọi nhà nghỉ gửi xe rồi cả đoàn đi ngủ.
7h sáng, qua hỏi thăm em được biêt, gara đối diện bến xe thị xã là gara lớn nhất, em đánh xe vào. Sau khi khám xe, chủ ga ra bảo em : ở HG không có sẵn kính cửa và gương của xe Escape, nếu đồng ý làm thì nhà xe sẽ đặt từ HN mang lên , 2 ngày nữa mới có. Nghe xong em choáng luôn, thế thì làm gì có thời gian mà chờ.
Em hỏi xem có cách nào khắc phục để đi tạm được không, ông chủ ga ra khuyên không lên cố và không làm tạm được, đường đèo khó đi, kính gương không có, gió,bụi, sương mù... rất nguy hiểm.
Cuối cùng cả đoàn thống nhất quay về ngay trong ngày. Thế là bọn em lại xe không kính, gương đi từ HG từ 10h sáng, túc tắc về HN là 19h tối (ngủ trưa ở TQ vì xe không có cửa kính, ko chạy được điều hòa, phải đợi 16h trời mát mới đi được)
Đúng là chuyến đi đen đủi, nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm sẽ làm lại trong thời gian gần đây, ai cũng tiếc hùi hụi vì đã lên đến thị xã HG rồi mà phải quay lại.
Nhưng cũng phải rút kinh nghiệm cho những chuyến đi. Với em, cứ chuyến đi nào đã chuẩn bị kỹ càng nhưng cứ gặp điềm gở (như chuyến vừa rồi của em)thì lên hoãn chứ không lên cố, an toàn là trên hết phải không các bác.
Một lần nữa cảm ơn các bác.

ducnp
28-10-2008, 10:44
Chào mọi người
Mình ở Sài Gòn và đang có dự định đi Xuyên Việt cung đường Tây Bắc.
Mình tính đi xe lửa ra Hà Nội.
Sau khi tới Hà Nội,vì là lần đầu đi Xuyên Việt,mình không biết phải bắt đầu từ đâu và chuẩn bị như thế nào,cái chính là mình muốn đi hoà mình với thiên nhiên,cái cảm giác lãng du rất là thú vị,mình đi chung với một người bạn rất hợp tính.Về phần chi phí tụi mình dự định là 5tr,trừ tiền vé tàu khoảng 1t6 là còn 3t4 để đi.

Mong mọi người cho ý kiến giúp,nếu được xin giúp mình lên plan,cảm ơn mọi người rất nhiều. :L

giochuong
28-10-2008, 11:59
Thông tin bạn chưa cụ thể nên bạn nên tìm đọc thêm các bài trong diễn đàn như bác Mì chỉ dẫn.
Hiện chỉ mới biết chi phí, chưa biết thời gian bạn đi trong bao lâu, địa điểm cần/ muốn đến và lưu lại, dự định đi vào tháng/ mùa nào, phương tiện v.v.
Nói túm lại, bạn cứ đọc và tối ưu cho cái kế hoạch mình trước, mọi người sẽ bổ sung, góp ý thêm sau. Tuy nhiên, đi xuyên Việt (tạm gọi thế) với 5tr cũng dễ tính :D

ducnp
28-10-2008, 14:03
Em tính đi theo cung đường bác xxhuy chỉ,bác giochuong cho em hỏi vài vấn đề sau nha :L.
1/Về đường đi,khi đi như vậy phải mua những bản đồ loại nào và mua ở đâu ?
2/Khi đi lỡ lạc đường chúng ta phải xử lý thế nào ? Mình mới đi lần đầu nên lo lắm,đường ở trong miệng hỏi thì dễ nhưng vẫn thấy lo lo.
3/Đồ đạc bác chuẩn bị như thế nào,ví dụ đồ dùng cá nhân,rồi nơi ở thì mỗi chỗ bác tới bác thuê nhà nghỉ ở hay sao ? Bác chỉ tường tận giúp mình nha (BB)

Hà Nội - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vặc - Du Già - Yên Minh - Việt Quang - Hoàng Su Phì- Mường Khương - Simacar - Lào Cai - Y Tý - Mường Hum - Thác Bạc - Sapa - Lào Cai - Hà Nội

12 ngày,trừ ra 2 ngày SG - HN lượt đi về thì còn 10 ngày.
Số lượng : 2 người
Budget : 8tr

alias.noodles
28-10-2008, 15:13
Em tính đi theo cung đường bác xxhuy chỉ,bác giochuong cho em hỏi vài vấn đề sau nha :L.
1/Về đường đi,khi đi như vậy phải mua những bản đồ loại nào và mua ở đâu ?
2/Khi đi lỡ lạc đường chúng ta phải xử lý thế nào ? Mình mới đi lần đầu nên lo lắm,đường ở trong miệng hỏi thì dễ nhưng vẫn thấy lo lo.
3/Đồ đạc bác chuẩn bị như thế nào,ví dụ đồ dùng cá nhân,rồi nơi ở thì mỗi chỗ bác tới bác thuê nhà nghỉ ở hay sao ? Bác chỉ tường tận giúp mình nha (BB)

Hà Nội - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vặc - Du Già - Yên Minh - Việt Quang - Hoàng Su Phì- Mường Khương - Simacar - Lào Cai - Y Tý - Mường Hum - Thác Bạc - Sapa - Lào Cai - Hà Nội

12 ngày,trừ ra 2 ngày SG - HN lượt đi về thì còn 10 ngày.
Số lượng : 2 người
Budget : 8tr

Đấy tình hình có vẻ rõ ràng hơn nhiều rồi nhỉ :)

Cung đường đấy là đẹp rồi (c)

- Không rõ bạn đi bằng phương tiện gì, theo lịch trình ở trên thì phi xe máy là phù hợp nhất, vậy tính thêm tiền xăng và 800k/xe (gửi từ SG-HN-SG) ra
- Mua bản đồ Giao thông đường bộ VN 170K bìa cứng (bìa mềm tốt hơn nhưng rất khó tìm :D), nếu ở SG ra bất kỳ hiệu sách to nào cũng có, chắc ăn là Xuân Thu đường Đồng Khởi hoặc Fahasa Nguyễn Huệ lên gác Lầu 1, rẽ phải thấy ngay hàng bản đồ (cẩn thận thì có thể mua thêm Bản đồ hành chính Việt Nam). Kinh tế nhất thì load bản đồ (dạng *.jpg) về rồi in ra mà soi!
- Đi vào thời gian đó thì quan trọng nhất là phải mang đủ quần áo ấm (nhất là khi bạn chưa biết mùa đông miền bắc bao giờ)

Thế nhỉ :)

-

WHITE TIGER
31-10-2008, 13:16
Đường đi từ HN đi Thanh Thủy thì bác vào linh dưới để coi nhé.Từ HN đi theo LÁNG-HÒA LẠC
http://files.myopera.com/thanhcong67/albums/236717/IMGV6O1HWP9TH.jpg

alias.noodles
25-03-2009, 08:27
Bác Chitto đã khuyên rồi nếu đi vào tháng 8 thì không cần phải tập thể dục (vì nóng chảy mỡ). Nếu đã lùi ngày được thì nên đi vào dịp cận tết mát mẻ và nhiều cái hay ho hơn. Nếu vẫn không kìm được thì ngày mai đi luôn cho nó đúng tinh thần "phượt" :D

Bạn cũng đừng hy vọng là đi một lần là sẽ biết hết, thoả mãn hết mọi mong ước ... cảnh quan cũng như con người cứ phải nhấm từ từ và nhiều lần mới thấy hay và đẹp!

Xe Attila (và các loại xe ga) không phù hợp với các cung đường miền bắc quanh co, đèo dốc và nhiều ổ gà chưa kể là khi cần bưng bê khiêng vác thì rất vất vả. Nếu "xế" của bạn ngon lành thì thuê một chiếc Minsk mà chạy để tận hưởng trọn vẹn các cung bậc của 1 chuyến đi bụi còn nếu muốn lành thì thuê một chiếc Dream hay wave là tốt nhất, nếu chưa tìm được mối tớ sẽ giới thiệu cho.

(NT) (nói rất nhỏ) là không nên sử dụng ngôn ngữ "chat" trên diễn đàn (PM thì được nhé!)

Chúc bạn vui và sớm chốt hạ cho chuyến đi của mình :)

trangnha2001
25-03-2009, 22:46
Cho em hỏi có bác nào đi tu Mộc Châu qua Mù Căng Chải bằng đường 37 (Tả Khoa - Bác Yến- Gia Phú - Phú Yên - Ba Khe) chưa, cho em thỉnh giáo với. Nó là đường cấp phối hay đả là đường nhựa rối. Mất bao lâu để đi từ Tả Khoa đến MÙ Căng Chải???
Em cũng dự định đi đường 279 nhưng nghe nói là đi phà Pa Uôn không an toàn va không biết la cầu Pa Uôn đã xây xong chưa?
Em nên đi đường nào các bác ơi????

Walkman
28-03-2009, 20:51
Em biết đã có một người đi cung gần như bác ấy, lại bằng xe Ps. Hôm nhìn ảnh chụp trên đèo đi từ Pác bó sang Trà Lĩnh:D:D:D... nói không thành lời luôn.
(NT)Bác nên đọc kinh nghiệm khi đi XM trước rồi vi hành sau. Cần thiết đấy ạh.

smallgrass
15-07-2009, 22:51
Không cưỡng nỗi mê sắc của những bậc thang Mù Căng Chải và sương mù Sapa, em đã làm liều book Jetstar vào trung tuần tháng 8 này ra Bắc (sến vãi)

Em đã đọc trọn vẹn topic này nhưng vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn nên mạo muội gõ vài dòng nhờ các Bác chỉ giáo, cầm tay chỉ hướng.

Lịch trình của em rất đơn giản trong khoản thời gian 9 ngày 8 đêm

11h45, 15/08/09 (thứ 7): Sân bay Nội Bài, Hà Nội
15/08 - 21/08
Hà Nội - Lào cai - Sapa
Sapa- Than Uyên- Mù Căng Chải - Tú Lệ - Yên Bái

21/08/09: Yên Bái – Hà Nội
07h30, 23/08/09 (chủ nhật) : Sân bay Nội Bài, Hà Nội

Tất cả các điểm đều mới, tuy nhiên em có kẹp nách LP nên Hà Nội, Lào Cai,Sapa em không ngán chỉ mỗi Yên Bái là tèo.

Theo như các Bác đã chỉ dẫn thì em sẽ thuê 1 em xe máy làm bạn đồng hành. Ở Hà Nội nên thuê ở đâu để có giá hợp lý?

Em đang không biết nên chọn lên Lào Cai bằng xe khách ở Mỹ Đình hay đi xe lửa?

Từ Sapa về Yên Bái có nên nghỉ đêm ở đâu không hay cứ 1 mạch về Yên Bái ngủ Ks? Vì các Bác chụp Mù Căng Chải đẹp quá em sợ đi qua quýt vậy không đáng công mình đi.Nếu nghỉ thì nên nghỉ ở đâu? Khách sạn hay nhà nghỉ nào, giá bi nhiêu?

Đoạn YB - HN em có nên cho xe theo xe khách về không,chứ chạy đường đèo dốc em cũng ngán (phận nữ nhi,phiêu du nhưng trước gian khổ cũng phải nhún nhường :(, nếu bỏ qua cảnh đẹp thì cũng tiếc lắm thay)


Ah, không phải hối lộ nhưng mà em rất lo lắng nếu đến ngày đi mà chưa nắm chắc đường đi nước bước nên em xin hậu tạ các Bác nào ra tay nghĩa hiệp, chỉ dẫn tận tường mỗi người 1 chiếc khăn rằn (cho TP.HCM và Hà Nội thôi nhé) :help

TÍM
15-07-2009, 23:23
Thời gian: Quá thoải mái

Xe cộ: Ở HN tớ ko biết thuê xe ở đâu thì tốt, giá cả chắc cũng ko rẻ, để xem có ai tư vấn ttin tốt cho bạn.
Bạn đi 1 mình? hay 2 mình? nếu con gái mà đi 1 mình thì không đơn giản hị hị


Bạn có cuốn bản đồ GTĐB chưa, nếu chưa có thì đi mua rồi Lịch trình nên đảo lại thế này:

15/8: SG - HN chiều tìm xe rồi dạo quanh phố phường dạo qua thị trường

16/8: HN - Thanh Sơn - Văn Chấn - Tú Lệ
~ 220km

17/8: Tú Lệ - Mù căng chải - Than Uyên < 100km

18/8: Than Uyên - Ô Quy Hồ - Sapa < 100km

19+20+21: Sapa
+ lân cận

22/8: Đủ SK thì chạy Sapa - Lào cai - HN : 330km đường xấu, bẩn, bụi
- hoặc có xe ô tô LC - HN ko biết có nhận chở xe máy kèm ko
Ko thì tối 21 vác xe máy lên tàu về HN
Ngày 22 nghỉ dưỡng ở thủ đô

Sáng 23/8: Lên jetstar về nhà

smallgrass
16-07-2009, 16:13
Dear Bác Black

Em đi 2 người nhưng đều là nữ nên việc đi lại bằng xe máy có chút giới hạn, bên cạnh đó đường đèo dốc quá mới và nguy hiểm cho dân đồng bằng nên đi xe đò là phương tiện ưu tiên.Nhưng do đoạn Than Uyên - Mù Căng Chải - Tú Lệ quá đẹp sợ đi xe đò thì phí mất mục tiêu của chuyến đi.Do đó em mới làm liều là sẽ thuê xe máy chỉ để tham quan đoạn này.Theo gợi ý của Bác thì xem như lái xe toàn tập em sợ sức khỏe và thần kinh chịu ko thấu.Theo chỉ giáo của Bác em điều chỉnh lại thế này:

Ngày 15 : SB Nội Bài - (xe bus No 17) Bến xe Gia Lâm - (Xe đò) Yên Bái (chuyến 14h30) - Thị xã Nghĩa Lộ ;Nghỉ đêm
Ngày 16 & 17: Thuê xe máy or xem ôm đi đoạn Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Tú Lệ - Mù căng chải - Nghĩa Lộ
Ngày 18 : (Xe đò) Nghĩa Lộ - Yên Bái - Lào Cai; (Xe đò) Lào Cai - Sapa
Ngày 19: Thuê xe máy or xem ôm đi đoạn Sapa - Ô Quy Hồ -Than Uyên - Sapa
Ngày 20 : Tiếp tục khám phá Sapa
Ngày 21 : Xe đò Sapa - Lào Cai , xe lửa Lào Cai - Hà Nội
Ngày 22: Khám phá Hà Nội
Ngày 23: Lui quân

Em lên như vậy không biết còn lấn cấn chỗ nào không? có lẽ chi phí đi lại sẽ cao nhưng mà đành chịu vì đường xá thấy sợ quá.Tiếc là em đi hơi sớm chứ để tháng 10 lúa chín chắc có thể tháp tùng các Bác khác đi xe máy rồi:(.

Nhờ các Bác tư vấn thêm, xin đa tạ.

Xin ghi nợ bác Black 1 cái khăn rằn nhé hẹn ra Hà Nội sẽ gởi.(beer)

mihtua
16-07-2009, 16:27
Ngày 16,17,18 đi ko hợp lý tẹo nào. Nếu thuê xe máy đi từ Nghĩa Lộ (cái này nên xem xét kỹ vì chưa có ai từng thuê ở đấy cả, ko có thông tin) thì chạy Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Tú Lệ - Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ còn được.

Trong trường hợp ko thuê được xe thì nên thuê xe ôm chạy Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Tú Lệ - Mù Căng Chải, nghỉ đêm ở Mù Căng Chải, hôm sau đi xe đò thẳng lên Sapa, cách Mù Căng Chải khoảng 150km, trên đường đi qua luôn Than Uyên với đèo Ô Quy Hồ rồi, coi như ngày 19 ko cần đi lại.

2 con gái lại chưa từng chạy xe máy đường đèo phía Bắc thì nên xem xét đi xe đò cho an toàn.

smallgrass
16-07-2009, 21:40
Ngày 16,17,18 đi ko hợp lý tẹo nào. Nếu thuê xe máy đi từ Nghĩa Lộ (cái này nên xem xét kỹ vì chưa có ai từng thuê ở đấy cả, ko có thông tin) thì chạy Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Tú Lệ - Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ còn được.

Trong trường hợp ko thuê được xe thì nên thuê xe ôm chạy Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Tú Lệ - Mù Căng Chải, nghỉ đêm ở Mù Căng Chải, hôm sau đi xe đò thẳng lên Sapa, cách Mù Căng Chải khoảng 150km, trên đường đi qua luôn Than Uyên với đèo Ô Quy Hồ rồi, coi như ngày 19 ko cần đi lại.

2 con gái lại chưa từng chạy xe máy đường đèo phía Bắc thì nên xem xét đi xe đò cho an toàn.

Thật may vì Bác cho em thêm thông tin, hơi ngu vì em cứ nghĩ từ Nghĩa Lộ phải về Yên Bái thì mới có xe lên Lào Cai rồi từ Lào Cai mới đến Sapa được:D.Theo hướng dẫn của Bác thì quá tuyệt rồi còn gì, em xin vơng lời thôi.(c)(beer)

Ngày 15 : SB Nội Bài - (xe bus No 17) Bến xe Gia Lâm - (Xe đò) Yên Bái (chuyến 14h30) - Thị xã Nghĩa Lộ ;Nghỉ đêm
Ngày 16 : Thuê xe ôm đi từ Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Tú Lệ - Mù Căng Chải,Nghỉ đêm
Ngày 17: Khám phá (vừa khám vừa phá heheh) Mù Căng Chải tiếp
Ngày 18 : Đón xe đò đi từ MCC - Sapa,nghỉ đêm
Ngày 19&20: Tiếp tục Sapa
Ngày 21 : Xe đò Sapa - Lào Cai , xe lửa Lào Cai - Hà Nội
Ngày 22: Khám phá Hà Nội,nghỉ đêm
Ngày 23: Lui quân

Xin phép cho em hỏi tiếp:
Tại thị xã Nghĩa Lộ và Mù Căng Chải thì nên ngủ ở đâu chỗ nào tầm 150k/phòng rẻ hơn càng tốt.Tiêu chí là rẻ nhưng an toàn,hông đòi hỏi gì hơn.

* Xin lại ghi thêm tên Bác mihtua vào danh sách nợ Khăn rằn (beer)

mihtua
16-07-2009, 22:13
Thấy có rượu mời, vào đây lại thấy có thêm cái khăn rằn, bạn nào cũng thế này thì biết gì chỉ hết =))

Ở Nghĩa Lộ và Mù Căng Chải đều có nhà nghỉ ở được, tớ cũng chả nhớ tên nhưng 2 chỗ đấy bé tí ý mà, đến là thấy ngay. Giá thì chắc chắn là không đến 150k/phòng đâu, làm giá khoảng 120-130k là ổn. Nếu không có hội nghị gì gì thì luôn sẵn phòng, đừng có lo.

TÍM
16-07-2009, 22:40
Cá nhân tớ đánh giá đi đoạn (Văn Chấn trước rồi đến ) Nghĩa Lộ - Tú Lệ - MCC - Than Uyên - Ô Quy Hồ = xe đò với xe ôm thì đi làm gì cho phí sức, xe ôm thì hơi bị động và tốn kém! Mạn phía tây Yên Bái, ko phải gì, điểm nóng đấy ạ ... Tú Lệ thanh niên nghiện với cả chị em phụ nữ đi làm thêm hơi bị nhiều hixhix.

2 bạn nữ mà đi xe đò đường đèo núi chắc có đảm bảo ko say bét nhè ko? Nếu đi xe đò lên Nghĩa Lộ thì qua Yên Bái làm gì cho lằng nhằng? Bạn ra bến xe Mỹ Đình đón xe Lai Châu mà đi. Nếu đón xe đi Yên Bái buổi sáng, tầm 2h bắt tiếp xe từ bến đi Nghĩa Lộ coi như hết một ngày mà hơi bị oải.

Từ Nghĩa Lộ lên Tú Lệ - MCC là 100km đường, tính thuê xe ôm 2 đứa 2 xe chậc chậc ... kể cho bạn nghe chuyện này, có lần tớ đi phải ngồi 2 đứa một xe cho an toàn về mặt an ninh mà ko an toàn về mặt giao thông nhưng do trời tối nên phải chấp nhận, mà bọn tớ đi có từ Nghĩa Lộ tới Tú Lệ (40km), trả 150K, chạy một lèo đến Tú lệ chứ ko dừng lại ngắm nghía chơi bời gì cả.

Tú Lệ - MCC - Than Uyên tầm tháng 8 lúa xanh ngằn ngặt, nếu ko tự đi hẳn sẽ thiếu đi cái cảm nhận sự phóng khoáng tự do ... Riêng việc bạn thuê xe máy ở Sapa chạy Ô Quy Hồ chơi, vào thung lũng Mường Hoa ngắm lúa cũng bõ công bay từ tận SG ra ngắm cảnh sắc núi rừng Tây Bắc rồi.

Nếu định đi xe đò, tàu lửa và xe ôm, quyết qua những điểm đã đặt trong lịch trình thì tớ nghĩ đảo lịch trình theo chiều ngược lại thì có vẻ okie hơn.

HN-LC (tàu hỏa đêm 15/8)
16 + 17 + 18: Sapa

19/8 - 20/8 : bắt xe ôm ra ngã ba Than Uyên đón xe đò đi Mù Căng Chải, cái đẹp của lúa, núi, trời ở đường 32 ko tập trung vào một điểm nào cả, nó rải dọc cả cái đường 32 đó, mấy cái tên Chế Cù Nha, La Pán Tẩn nằm dọc đường, chạy mà ko chú ý vọt qua lúc nào ko biết vì núi đồi ruộng bậc thang cứ điệp điệp trùng trùng, lơ đễnh là thôi.
Nói chung đến MCC rồi thuê xe ôm chạy lung tung quanh quanh cỡ 30km bán kính trên dưới.

20/8- 21/8: Đón xe về Tú Lệ từ Tú Lệ lại thuê xe ôm đi chơi loanh quanh, bán kính trên dưới 30km là okie.

22/8: bắt xe về HN, bắt xe Lai châu chạy thẳng, hoặc bắt xe về TP Yên Bái rồi lên xe về HN
, nghỉ ngơi 1 đêm, hôm sau bay.

Có lẽ nên vậy.
Cám ơn bạn vụ khăn rằn, nhưng tớ xin tặng lại bạn để quàng cổ đi cho bọn rang hồ dọc đường nó xợ :D. Nhá !!!

smallgrass
17-07-2009, 00:45
Wow, Bác Black khủng thiệt.Bác đã thật lòng khuyên nhủ thì em lạ nước lạ cái không cớ gì mà không nghe theo.

Xem như đã tận tường.Cơ bản cứ bám theo lịch trình này, tới từng điểm sẽ tùy hứng Lý qua cầu thêm.

Thật may khi được các Bác giúp cho.

Dear Black,Mihtua: Bác Black từ chối thì em chỉ biết nói cảm ơn thôi.Định tặng để giao lưu thôi chứ chả đáng với những gì các Bác giúp đỡ.Mù mờ mà đi xa rủi gặp chuyện gì thì hối không kịp ấy chứ.Bác Mihtua ở đâu cho em biết để hậu tạ nhé, tình cảm thôi chứ không phải thương mại gì đâu, đừng bận lòng.Thanks so much

greenline
17-07-2009, 10:14
Có lẽ nên vậy.
Nhá !!!

Ấy ấy nàng Bờ nách ôi, cô này là chị 2 đồng khởi khi xưa đấy, dữ lắm. :LL Đùa vậy chứ smallgrass cân nhắc thử ý kiến của Black nhé. :) Đường MCC tháng trước có nhóm đi ô tô lên kêu qua đèo Khế ngon lành rồi. Cung đường MCC - Sa pa này qua 3 cái đèo là đèo Khế, Khau Phạ và Ô Quy Hồ. Nếu bọn em đi 2 người, chạy chậm xác định an toàn là chính thì khá ổn. Nếu định chạy xe máy thì nên tham khảo kinh nghiệm chạy đường đèo một chút, không khó đâu. Đồ đạc chuẩn bị kỹ đề phòng mưa là được. Các thị trấn dọc đường đều có nhà nghỉ khá sạch sẽ và an toàn, không lo đâu. :)

Khăn rằn thì khỏi nhá, anh có 5, 6 cái rồi. :D Đợt tới vào SG anh đòi nợ. :LL

Chitto
17-07-2009, 10:57
Đường MCC tháng trước có nhóm đi ô tô lên kêu qua đèo Khế ngon lành rồi. Cung đường MCC - Sa pa này qua 3 cái đèo là đèo Khế, Khau Phạ và Ô Quy Hồ.

Tháng trước á? Với tình hình mưa lũ hiện nay ở miền Bắc, thì tuần trước đã là quá xa !

greenline
17-07-2009, 15:01
Tháng trước á? Với tình hình mưa lũ hiện nay ở miền Bắc, thì tuần trước đã là quá xa !

Và tháng sau nó cũng xa quá. :LL Nếu sợ đường sạt thì 2 bạn đó đi vòng 32C xa hơn 40km thì phải qua thị xã Yên Bái thì thoải con gà mái. :D

chichuot
19-07-2009, 08:16
tình hình là mĩnh cũng đang có hứng thú đi sapa nhưng ko biết đường
anh em ở đây chỉ hộ mình đường chạy từ hn đi sapa bằng xe máy với
mà em nghe nói đến cái đèo ô quy hồ nhiều rồi nhưng ko biết từ sapa đi qua đó như thế nào và cuối đèo là địa phận nào ... anh em bày cho em luôn nha

thanks all
Em góp một cái cung cơ bản sau bác nhé:
Hà Nội- Sơn Tây- cầu Trung Hà- Cổ Tiết- theo ql32c lên Yên Bái- theo ql70 lên Phố Ràng- Phố Lu- Lào Cai- SaPa.
Cái hôm nay chạy một ngày, mà đi chưa quen thì cũng hơi mỏi, ql70 lắm ô tô và ổ các loại trên đường. Ngoài ra từ Yên Bái có thể chạy dọc sông Hồng theo đường sau: Yên Bái- Mậu A- Trái Hút- tới Trái Hút thì đi phà qua sông Hồng, offroad tỉnh lộ 151 khoảng hơn 50km ra đến Tôn Phố- từ đây có thể rẽ trái khoảng chục km tiếp tỉnh lộ 151 đầy nhựa lên Tằng Lỏng rồi lên Lào Cai, hoặc tiếp tục con đường chạy dọc sông Hồng hơn 30km, không có trên bản đồ xấu hơn đoạn trước. Cả trục chạy dọc sông Hồng này trong điều kiện thời tiết miền Bắc như hiện nay thì khả năng quay đầu ra khá nhiều. Con đường qua hơn 2 chục cái ngầm và một suối cực to phải đi đò mùa nước nhỏ...

Về ko muốn đi lặp hoặc bỏ xe lên tầu thì: SaPa- men theo Ô Quy Hồ (trên ql4D)- ngã 3 Bình Lư- rẽ vào ql32 Tân Uyên- Than Uyên- Mù Cang Chải- Tú Lệ- Nghĩa Lộ- đèo Khế- Thu Cúc- Thanh Sơn- cầu Trung Hà- Sơn Tây- Hà Nội

Chặng về này chắc cũng phải đi 2 hôm cho nó nhàn, ~500km.

Bác không cho biết số ngày có thể đi nên em vẽ qua đại loại thế :D

alo_tongdaiday
27-07-2009, 00:51
thấy các bác bàn về Yên Bái mà mấy hôm nữa bọn em chạy qua đó , em muốn hỏi các bác nếu ăn trưa ở Tên Bái thì hội phượt hay ăn ở quá nào ạ ( em mới có 1 quan cơm nhưng chư okey lém ) bác nào biết cho em xin cái tên và số đt luôn nha
thanks all

vodich_ali33
06-08-2009, 08:08
Em đang định làm chuyến Thai Nguyên-Yên Bái-Mù Cang Chải-Sapa-Lai Châu-Sơn La-Hòa Bình-HN.

bác nào đã từng đi cung này chỉ giùm em và chặng này dài khoảng bao nhiu km các bác nhỉ?

homeless man
06-08-2009, 13:21
Thái Nguyên đi đường 3 Yên Bái đi đường 2, có đường ăn thông từ TN sang YB nhưng phải qua Tuyên Quang.

Bạn kiếm cuốn bản đồ giao thông đường bộ VN giá 160K bán đầy ở Tràng Tiền. Đến tớ, một năm mấy trục lần qua cái chỗ này còn phải dùng bản đồ nữa là =))

Hãy cố gắng tìm tòi chút trước khi nhảy lên đây hỏi. Vì rất nhiều người biết nhưng họ không có thời gian để trả lời cái này đâu vì đã có quá nhiều người, chưa tìm tòi đã hỏi như bạn :T

vodich_ali33
08-08-2009, 16:10
hix,bây giờ đi từ HN_SP ko phải lo nữa,các bác cứ đi qua Vĩnh Phúc,Phú Thọ,Yên Bái,Phố Giàng,Lào Cai,đường này mới làm xong ko phải sợ đường nhìu ổ gà và bụi bẩn nữa.nếu muốn ăn trưa thì ăn ở km 32 ql70 ý,ở đấy có mấy quán ăn khá ổn mà ko lo chặt chém.

hoangnn
17-08-2009, 12:09
Các bác cho em hỏi, em muốn đi Quan Sơn ngắm sen + vi vu vì thấy ảnh mọi người đi về đẹp quá - phong thủy - hữu tình. Nhưng em cứ lên kế hoạch lại ...tự phá vỡ kế hoạch suốt từ tháng 7 đến giờ chưa đi được.

Tầm cuối tháng 8 hoặc 2/9 em quyết tâm đi :D!

Vậy em muốn hỏi mọi người đã đi hoặc có k/n đi Quan Sơn cho em biết tầm đó còn sen không ạ?
Và ngoài ra nếu mọi người có kinh nghiệm gì xin chỉ giáo thêm cho em ạ.

Em xin chân thành cảm ơn (beer)!

Arsène Lupin
08-09-2009, 13:15
em muốn hỏi thêm về vụ gửi xe lên tàu.
em dự định gửi xe từ Lào Cai về Hà Nội. but theo mấy topic đọc đc thì mọi người thưog gửi xe từ Hà Nội lên Phố Lu, còn chiều ngược lại ko bit là có gửi đc xe từ thành phố Lào Cai ko, hay lại phải xuống đến Phố lu mới gửi đc?

Walkman
08-09-2009, 13:24
em muốn hỏi thêm về vụ gửi xe lên tàu.
em dự định gửi xe từ Lào Cai về Hà Nội. but theo mấy topic đọc đc thì mọi người thưog gửi xe từ Hà Nội lên Phố Lu, còn chiều ngược lại ko bit là có gửi đc xe từ thành phố Lào Cai ko, hay lại phải xuống đến Phố lu mới gửi đc?

:D Chú hỏi ... hay thật.
Gửi được nhưng nhớ đến sân ga trước 16h00 để chuyển xe lên tầu nhá.
Nên alo trước đặt chỗ và thêm 50k/xe hoặc chờ may rủi là chưa full.

Arsène Lupin
08-09-2009, 14:03
:D Chú hỏi ... hay thật.
Gửi được nhưng nhớ đến sân ga trước 16h00 để chuyển xe lên tầu nhá.
Nên alo trước đặt chỗ và thêm 50k/xe hoặc chờ may rủi là chưa full.

hi hi. em đã gửi xe cái vụ này đâu
thế cái vụ đặt chỗ trước và alo thì anh có số contact ko ạ
anh có nhớ giá cả vụ gửi xe lên tàu thế nào ko ạ

greenline
08-09-2009, 14:30
hi hi. em đã gửi xe cái vụ này đâu
thế cái vụ đặt chỗ trước và alo thì anh có số contact ko ạ
anh có nhớ giá cả vụ gửi xe lên tàu thế nào ko ạ

HN - LC bình thường nhận xe ở các chuyến LC 1, LC 3. Cách làm việc của nhà tàu quan liêu nên không thể mua vé xe trước, 2h trước khi tàu chạy thì mang vé người ra gửi xe. Ra muộn hoặc xe gửi đông thì có thể không gửi được xe cùng chuyến với người. Tiền gửi xe ~150k/ xe nhỏ như dream, wave, xe lớn như cào cào vừa mất thêm tiền nhà tàu vừa mất thêm tiền xin xỏ. Xuống xe ở Phố Lu thì cũng mất tiền bồi dưỡng dừng tàu. Nếu gửi xe thì nên gửi ở LC, ở Phố Lu rất khó gửi xe. Mua vé người + gửi xe thì nên qua đại lý King Express phục vụ khá tốt, uy tín. Tham khảo qua số: 0919791588 (Hùng King Express). Những thông tin này cách đây xấp xỉ 6 tháng, có thể bây giờ đã khác, pls check. :)

25ltk
08-09-2009, 15:29
em muốn hỏi thêm về vụ gửi xe lên tàu.
em dự định gửi xe từ Lào Cai về Hà Nội. but theo mấy topic đọc đc thì mọi người thưog gửi xe từ Hà Nội lên Phố Lu, còn chiều ngược lại ko bit là có gửi đc xe từ thành phố Lào Cai ko, hay lại phải xuống đến Phố lu mới gửi đc?


thông tin khá chi tiết. thanks bạn
thế này đúng là khó nghĩ nhỉ, chả biết nên đi tầm nào đây

Bạn sang topic: các dịch vụ nội địa xem xe buýt của vietbus cũng cho xe máy lên Lào Cai đấy, xuống dọc đường ở Yên Bái chắc họ cũng cho đi thôi.

Midnight
09-09-2009, 01:29
em muốn hỏi thêm về vụ gửi xe lên tàu.
em dự định gửi xe từ Lào Cai về Hà Nội. but theo mấy topic đọc đc thì mọi người thưog gửi xe từ Hà Nội lên Phố Lu, còn chiều ngược lại ko bit là có gửi đc xe từ thành phố Lào Cai ko, hay lại phải xuống đến Phố lu mới gửi đc?

Bạn gửi xe máy thì tớ nghĩ gửi oto tiện hơn, điểm đầu và cuối chốt là HN và LC.
Oto HN - LC (2 chiều) chạy từ 7h-9h tối cứ nửa tiếng có 1 chuyến mỗi chuyến gửi đc 2 xe (bạn có thể gửi xe lên chuyến trước người đi chuyến sau)
Hà Nội là ở đường Giải Phóng (đối diện Cầu Khỉ)
Lào Cai là cạnh Ga
Giá : 150k/1 xe
Chúc vui !

greenline
09-09-2009, 11:23
Ái dà... Bác Grỉn chơi sang kinh! Cả xeư và người đi thằng ícpét đó chắc cũng tầm 5.5-6 loét rồi, riêng người đã 4 loét rồi Bác nhỉ???

Ừm, anh không hiểu sáng nay ku em tay chân đầu óc làm sao mà gõ loạn xị, chính tả sai be bét thế. Bọn Kingexpress làm đại lý vé nên có nhiều mức giá, không phải chỉ là toa 4 người đệm mềm, toa 6 cũng có. Lần trước bọn anh 9 xe + 21 người đi từ HN đặt toa 6, trùng đúng với lễ hội gì đó ở Lạng Sơn nên giá cao hơn: 250k/giường nằm, có thêm 6 chai nước/ toa, gửi xe 150k/xe (bao gồm cả tiền bồi dưỡng nhà tàu). Nên nhớ là hôm đó cháy vé toàn bộ mà bọn King lo được, các đại lý khác bó tay. (c)

Giải pháp muốn mua vé rẻ hơn, đúng giá gốc thì cử người chịu khó xếp hàng cũng mua được. Tuy nhiên muốn mua nguyên toa 6 hoặc vào ngày nghỉ cuối tuần thì hơi khó. :)

monkey95
10-09-2009, 06:15
Mình đang ở trên Hoàng Su Phì đây! Cung đường này chỉ có đoạn Bắc Hà - Xín Mần là rất xấu thôi (có khoảng 20km đường rải đá cấp phối), nhưng trời đang nắng đẹp lắm, không bị lầy lội thì cũng đỡ nhiều. Các bạn đi lúc này là dễ đi nhất rồi. Chúc vui vẻ!

MORE
Mình vừa thấy có thông tin là bão số 7 đang hướng vào vịnh Bắc Bộ, 4h sáng ngày 12/9 sẽ vượt qua đảo Hải Nam và chính thức ở trong vịnh Bắc Bộ, tình hình này bạn nên theo dõi bão số 7 xem nó có lên Tây Bắc không, cung đường từ Bắc Hà sang Xín Mần mà đi trong mưa to khá là khó đi đấy.

Shachou
12-09-2009, 20:01
Đoàn mình vừa ngủ trên Y Tý tối 10/9/2009, cập nhật thông tin mới nhất cho các bạn Phượt có thể an tâm ngủ ngon.

Đến nơi các bạn có thể tìm được nhà nghỉ trọ của chị chủ tên Mỳ, số điện thoại liên hệ 020 350 1320.

Nhà nghỉ ngay sát trường mầm non Y Tý, nhìn xuống một cái view khá đẹp, có đầy đủ chăn, đệm, màn.

Các bạn có thể đăng ký thêm dịch vụ tắm bồn gỗ có hương thảo quả thơm nức ở nhà bên cạnh với giá 30k/ bồn. Giá nghỉ, bao gồm thêm một số dịch vụ phụ trội khoảng tầm 50k/người. Dịch vụ tắm rửa vệ sinh chưa tốt lắm nhưng nói chung nên tắm nhanh trước khi trời tối vì không có nước nóng, chỉ có nước suối mát lạnh đến tận từng lỗ chân lông.=))

Lúa đang chín vàng khá đẹp, đề nghị các bạn đi nhanh không đến lúc chỉ nhìn thấy rạ..

Lưu ý:

1. Đường đi từ Lào Cai qua Bát Xát- Mường Hum - Bản Xéo- Y Tý khá khó đi

2. Mang CMTND đi để khai báo tại đồn biên phòng Y Tý.

3. Tinh thần muốn ăn thì lăn vào bếp khá cao. Hầu như phải phụ giúp chị chủ nhà, quán cơm nấu ăn. Muốn ăn gà phải tự vào bản tìm gà mua về làm, nếu không chỉ có cá khô, trứng, một vài loại rau xuất xứ từ Trung Quốc.

hsbc
13-09-2009, 20:35
Đoàn mình vừa ngủ trên Y Tý tối 10/9/2009, cập nhật thông tin mới nhất cho các bạn Phượt có thể an tâm ngủ ngon.

Đến nơi các bạn có thể tìm được nhà nghỉ trọ của chị chủ tên Mỳ, số điện thoại liên hệ 020 350 1320.

Nhà nghỉ ngay sát trường mầm non Y Tý, nhìn xuống một cái view khá đẹp, có đầy đủ chăn, đệm, màn.

Các bạn có thể đăng ký thêm dịch vụ tắm bồn gỗ có hương thảo quả thơm nức ở nhà bên cạnh với giá 30k/ bồn. Giá nghỉ, bao gồm thêm một số dịch vụ phụ trội khoảng tầm 50k/người. Dịch vụ tắm rửa vệ sinh chưa tốt lắm nhưng nói chung nên tắm nhanh trước khi trời tối vì không có nước nóng, chỉ có nước suối mát lạnh đến tận từng lỗ chân lông.=))



Có bao nhiêu topic này rồi mà các bạn chả chịu đọc gì cả, ở thì nhà chi Mỳ là được, còn ăn thì nên ăn chỗ khác ...

Nhà chị ấy và chị Mỳ đây
https://lh6.ggpht.com/_b_ro2QVXp0w/SaIT5B2DQNI/AAAAAAAAC9s/9LhQkxzvAn8/s640/Y%20Ty%20176.JPG

Jack
27-09-2009, 11:45
Mình sắp tới đinh đi HN - MCC - Than Uyên - Tú Lệ - Sapa - HN, đi từ 1h chiều ngày thứ 6 - 9/10 đến sáng sớm thứ 2 - 12/10 tuần sau nữa về HN. Nhờ các cao nhân tư vấn giúp cung đường, chỗ ăn nghỉ, thăm thú chụp ảnh và lịch trình thời gian (đi lên sapa bằng xe máy, về bằng tàu hỏa) cũng như chi phí.

Cảm ơn các bác rất nhiều!

La_chuoi
28-09-2009, 10:05
Cung của bác Jack em vừa đi về bác có thể tham khảo nhé:
- Ngày 1: chiều ngày 11.09 xuất phát tại HN đi Văn Chấn ( Nghĩa Lộ): chiều dài chặng là hơn 160km, ngủ đêm tại Khách sạn Suối Giàng ở Nghĩa Lộ (Nếu ko gặp may mà tất cả các khách sạn ở Nghĩa Lộ hết chỗ thì hạ sách cuối cùng là vào khách sạn Hoa Ban, một chỗ vừa rẻ vừa cực kỳ "tiện nghi", rất phù hợp với dân lượt phượt). Đọan này có qua đèo Khế trước hơi khó đi chút nhưng bây giời đường đẹp nhựa phẳng lỳ.
- Ngày 2: 6h sáng từ Nghĩa Lộ xuất phát đi Tú Lệ ( 50km), Đèo Khau Phạ, thung lũng Khau Phạ, La Pán Tẩn, Mù Căng Chải, Than Uyên.. Chạy cố qua Bình Lư, nếu không tham bắn phá dọc đường nhiều có thể kịp chụp hoàng hôn trên Ô Quy Hồ, rồi về Sapa. Nghỉ đêm ở Sapa.
- Ngày 3: Bắn phá Sapa và chiều lên tầu về HN. Sáng sớm thứ 2 có mặt tại HN.
Gửi xe lên tàu ở Lào Cai thì mệt hơn Hà Nội. Chơi bời sở Sapa nửa ngày rồi 12h là bác phải xuống đến Lào Cai để gửi xe lên tàu rồi. Giá tiền gửi thì còn tùy thuộc vào loại xe, xe cào cào khác mà xe thường khác nhau. Như xe cào cào nhớ không nhầm hình như là khoảng 170k. Để có thời gian chơi ở Lào Cai và qua cửa khẩu Hà Khẩu chơi thì bác chọn tàu SP4, chạy từ LC lúc 7h tối và sẽ về đến HN khoảng 5h sáng. Nhưng tàu đó bi h hơi đắt không nhớ rõ giá lắm. Có 1 điều lưu ý với bác là có nhiều khả năng là xe và người không đi cùng 1 tàu. Đợt rồi bọn em đi thấy giá tàu mới tăng đắt quá nên đi xe máy về HN. xuống đến Lào Cai ăn uống no nê 3h30 chiều bắt đầu phi từ LC đi về đến HN là 2h sáng hôm sau. Bay đêm cũng vui nhưng hơi nguy hiểm. Nếu bác chọn Plan đi xe máy thì nên đi từ sớm.
Chúc bác vui !

songlam
28-09-2009, 22:37
Các bác cho em hỏi cung đường Mèo Vạc - Bảo Lạc (QL34) có đi được không ạ? Nếu đi được thì phải xe 2 cầu hay chỉ cần 1 cầu...Xe Everest 1 cầu có đi được không ạ? Thanks.

https://img18.imageshack.us/img18/511/jetstar004.jpg

La_chuoi
29-09-2009, 00:44
đi cung đường này tốt nhất là bạn đi xe 2 cầu nhé, cần tư vấn gì về cung đường này bạn cứ pm mình nhé

hơ em đi Hà Giang thấy dân tình vẫn đi Inova ầm ầm mà ạ! Ví dụ như đèo Hoàng Su Phì hay Mã Phí Lèng chẳng hạn. Xe 2 cầu đi đường đèo thì ai cũng biết là khỏe hơn thế đi xe 1 cầu thì sao hả bác !?

monkey95
29-09-2009, 01:53
Bác ấy cẩn thận cũng không thừa đâu.
Những đoạn như Hoàng Su Phì hay Mã Pì Lèng thì nói làm gì, bê tông nhẵn lì, chả có tí off-road nào, thử vác Innova phượt cung Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ, hay là cung Yên Bình - Xín Mần xem?
Thực ra có 3 vấn đề chính có thể cần cân nhắc khi phượt các đoạn off-road:
1. Độ dốc của đèo + mức độ off-road của đường: dốc quá thì xe 1 cầu bò vỡ máy mất, còn đường lổn nhổn quá thì xe dễ đi cái gầm (ví dụ như mình thấy 2 cung kể trên, thì dù đi mấy cầu cũng dễ toi cái gầm lắm)
2. Độ rộng của đường: nhiều cung chỉ đi được bằng xe máy, nhất là những đoạn phải qua cầu treo, đang sạt lở, hay đang mở đường dở
3. Vấn đề thứ 3 là đường lầy lội, cái này thì ít gặp, nhưng những cung đất đỏ đang làm đường dở kiểu Simacai - Mường Khương, trời mưa to mà vác xe một cầu lên đó chơi thì kể cũng dễ ngủ lại giữa đường phết.


hơ em đi Hà Giang thấy dân tình vẫn đi Inova ầm ầm mà ạ! Ví dụ như đèo Hoàng Su Phì hay Mã Phí Lèng chẳng hạn. Xe 2 cầu đi đường đèo thì ai cũng biết là khỏe hơn thế đi xe 1 cầu thì sao hả bác !?

La_chuoi
29-09-2009, 17:46
đi cung đường này tốt nhất là bạn đi xe 2 cầu nhé, cần tư vấn gì về cung đường này bạn cứ pm mình nhé

Ngưỡng mộ bác dan37.org quá. Em thấy bác rất am hiểu Hà Giang chắc bác đi Hà Giang nhiều rồi chứ ạ? Em mới tham gia nên chưa biết nhiều mà em đang có ý định đi cung Mèo Vạc - Săm Pun - Sơn Vĩ, bác có thể tư vấn cho em không ạ !? Em nên đi bằng ô tô hay xe máy và thời gian và lịch trình ạ?:)

dan37.org
29-09-2009, 17:59
Ngưỡng mộ bác dan37.org quá. Em thấy bác rất am hiểu Hà Giang chắc bác đi Hà Giang nhiều rồi chứ ạ? Em mới tham gia nên chưa biết nhiều mà em đang có ý định đi cung Mèo Vạc - Săm Pun - Sơn Vĩ, bác có thể tư vấn cho em không ạ !? Em nên đi bằng ô tô hay xe máy và thời gian và lịch trình ạ?:)
Có hẳn 1 topic về Sơn Vĩ đó bạn ạh, bạn nên xem kĩ các bài viết trước khi hỏi nhé, vs lại thời gian đi của bạn thì do bạn quyết định chứ. Hà Giang đẹp vào mùa lúa chín, mùa xuân khi hoa đào hoa mận nở...bạn nên thu xếp thời gian hợp lý để tận hưởng cái đẹp của nơi đây

La_chuoi
30-09-2009, 17:17
Bác dan37.org ơi. em quên không nói rõ, là em định đi bằng xe máy bác ạ, topic của bác walkman em cũng đọc rồi, có điều là em thấy các thủ tục giấy tờ hành chính có lẽ hơi phức tạp, em thấy bác rành về Hà Giang quá, tư vấn cho mọi người nhiều điều hay, nên em mới tin tưởng nhờ bác tư vấn chứ. Giờ bác nói chung chung thế này, thì em biết làm sao đây? Bác có thương thì thương cho trót đi bác ơi.:L(beer)

dan37.org
02-10-2009, 10:54
Tình hình là bạn định đi bao nhiêu người, đi khoảng mấy ngày, lương thực đạn dược có dấm không...thì mình còn biết mà vẽ đường chứ.
Vs lại thủ tục hành chính thì có gì mà phắc tạp cứ cái chứng minh thư mà mang theo, ngoài ra bạn muốn cho nó hoành tráng thì kiếm một cái giấy giới thiệu của cơ quan bạn hay là của....tuỳ bạn

kilimangiaro
05-10-2009, 21:44
có điều là em thấy các thủ tục giấy tờ hành chính có lẽ hơi phức tạp,

Tớ mới lượn khượn ở đằng HG về xong. Có thấy rắc rối j giấy tờ đâu nhỉ. Bọn tớ có mỗi cái CMT mà tung tẩy đựợc sang cả TQ đấy (tất nhiên có bảo kê :LL). Nhưng mà các chú BP ở HG đáng yêu lắm, chỉ cần dân vận 1 tý là ok ngay ấy mà. Thích đi đâu là các chú đưa đi tuốt (NT)

moto3banh
22-10-2009, 00:20
Chào các bác!
Em mới gia nhập 4rum được mấy phút. Tình hình là em đang chuẩn bị cho chuyến đi Sapa (nhân dịp công tác tại HN, em ở SG ra). Hiện tại em vẫn đang phân vân giữa 2 lựa chọn:
Hướng 1: HN - Sapa bằng xe cào cào, xuất phát 1h chiều thứ sáu 23/10 và về lại bằng tàu tối 25/10. Em muốn đi qua ngả Tú Lệ - MCC - O Quy Hồ - Sapa - Lao Cai - Muong Khuong - Lao Cai.

Hướng 2: Đi theo QL6 qua Mộc Châu, Son La, Điện Biên, Lai Châu, Sapa và kết thúc ở Lào Cai.

Em mong các bác tư vấn cho em nên đi theo tuyến nào là đẹp và đủ quỹ thời gian trong mùa này. Và tư vấn cho em luôn ăn ngủ nghỉ của từng chặng.
- Thứ sáu 1:00PM xuất phát: Ngủ ở đâu là hợp lý, món ngon và quán ngon
- Thứ 7: tất nhiên là phải có mặt tại Sapa
- CN: em đi Mường Khương, để kịp chợ thì phải đi từ lúc nào, có gì hay ở Mường Khương.
Khi quay về LC, em nên gửi xe lên tàu vào lúc nào?
Em cảm ơn.

Chitto
22-10-2009, 00:27
Hướng 1: HN - Sapa bằng xe cào cào, xuất phát 1h chiều thứ sáu 23/10 và về lại bằng tàu tối 25/10. Em muốn đi qua ngả Tú Lệ - MCC - O Quy Hồ - Sapa - Lao Cai - Muong Khuong - Lao Cai.

Hướng 2: Đi theo QL6 qua Mộc Châu, Son La, Điện Biên, Lai Châu, Sapa và kết thúc ở Lào Cai.

Với thời gian đó thì không thể đi đường Điện Biên được.

Với lựa chọn 1, đi qua ngả Tú Lệ, thì có thể ngủ tại Nghĩa Lộ. Ngày hôm sau lên Sapa. Nếu bạn chưa bao giờ lên Sapa thì đừng có tham Mường Khương. Hãy tận dụng thời gian ngày CN để ở Sapa đi.

moto3banh
22-10-2009, 00:34
Cám ơn bác Chitto, em nghe bác. Mùa này lúa đã gặt hết chưa bác? Đi đường có xxx bắn tốc độ không ạ, em sợ lạ nước lạ cái thì chít.

Chitto
22-10-2009, 00:42
Lúa thì chắc chắn là đã gặt nhẵn nhụi.

Nếu bạn định hỏi Cảnh sát Giao thông thì cứ viết hẳn ra, tôi không hiểu xxx là cái gì? Họ cũng là người làm việc chứ có phải kẻ làm điều gì xấu xa bậy bạ đâu mà phải dùng kiểu đó?

Nếu nói về CSGT bắn tốc độ, thì chắc chắn là có. Khu vực trong phạm vi tỉnh Yên Bái việc CSGT xử lý vi phạm quy định tốc độ là rất nghiêm, khi vi phạm có thể bị giữ xe, giữ giấy tờ... để vài ngày sau đến thành phố Yên Bái lấy lại. Với các biển báo tốc độ, cần tôn trọng thì sẽ không gặp rắc rối gì.

Khu vực người đi xe máy vi phạm và hay bị xử lý nhất là chỗ Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Nhưng không phải chỉ có mỗi khu vực đó.

thocnep
22-10-2009, 01:25
Đại ca Chitto nói đúng, trên tinh thần chấp hành an toàn giao thông là tốt nhất. Tuy nhiên, còn một lưu ý nữa là thời điểm này có nhiều CSGT hơn ở Tây Bắc. Gần đây, xuất hiện thêm nhiều điểm nóng về ma túy cho nên cảnh sát chống ma túy mặc thường phục kết hợp với CSGT đứng ở đường rất nhiều, sẵn sàng vẫy bất cứ xe nào là lạ lại để hỏi giấy tờ, xem thử có hàng họ gì không. Nếu không đủ giấy tờ xe hoặc không đội mũ, xe không gương thì rất phiền. Cho nên tốt nhất cứ đầy đủ, để chẳng bắt bẻ vào đâu được!

denmuon
22-10-2009, 17:59
Theo em, bác nên đi đường qua thanh sơn, suối giàng, nghĩa lộ, tú lệ, mù cang chải, than uyên, bình lư, sapa, lao cai là dẹp nhất (đường đi quốc lộ 6 không đẹp bằng đâu) Mường khương cách lao cai 40 km đến đây bác ăn thắng cố ngựa còn cảnh đẹp thì phải đi đến tận pha long (cách Mường khương 20 km)

cách thị trấn mường khương vài km có thung lũng và thác nước rất đẹp (phải nói là quá đẹp), thăm hang của tướng phỉ Châu quán Lồ, bia tưởng niệm 49 chiến sĩ bị phỉ giết hại. đến thị trấn pha long và nếu có thời gian ra cửa khẩu pha long một chút cũng hay lắm đấy. Làm chút rượu cốc mò nữa là tuyệt hảo.

moto3banh
23-10-2009, 21:25
Cám ơn các bác, em hiện đang ở Nghĩa Lộ, khách sạn Nghĩa Lộ. Hôm nay trời nóng, chắc mai ở Sapa cũng không lạnh mấy. Em vừa làm một bụng no say ở quán Giang Minh với đặc sản cá suối & lợn cắp nách. Chiều nay em xuất phát ở HN lúc 1h30, theo đường 32, ghé qua Đường Lâm và tới đây lúc 7h. Mai em sẽ khởi hành sớm để kịp ăn sáng ở Tú Lệ.
Em tự sướng ở Đường Lâm đây
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102329543m2zlzmy5ym4024943.jpeg
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102329543mwy4owqxym3934437.jpeg
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102329543nge1nmqznw4229232.jpeg
Chúc các bác ngủ ngon, em đi ngủ đây. Thôi, hôm nay chào các bác, em sẽ không up ảnh lên đây nữa sẽ loãng topic.

RealChicken
25-10-2009, 20:07
Các bác cho em hỏi là thứ Bảy tuần sau em định đi Mộc Châu bằng xe máy Future NEO theo QL6, khi về đi lối Thanh Sơn - Thu Cúc, qua phố Vàng, Cầu Trung Hà, Sơn Tây.... Vậy cung đường về như vậy thì từ Mộc Châu đến Hà Nội là bao nhiêu kilomet?

Em đang định đổ keo không săm cho xe máy để tránh bị thủng săm dọc đường có cần không ạ?

@ Ngày trước em thực tập tốt nghiệp ở Thanh Sơn, Thu Cúc nên muốn thăm lại chiến trường xưa chứ cũng biết nơi đây chả có gì ngoài rất nhiều những đồi chè ;).

tigerk40
28-10-2009, 09:24
Các bác cho em hỏi là thứ Bảy tuần sau em định đi Mộc Châu bằng xe máy Future NEO theo QL6, khi về đi lối Thanh Sơn - Thu Cúc, qua phố Vàng, Cầu Trung Hà, Sơn Tây.... Vậy cung đường về như vậy thì từ Mộc Châu đến Hà Nội là bao nhiêu kilomet?

Em đang định đổ keo không săm cho xe máy để tránh bị thủng săm dọc đường có cần không ạ?

@ Ngày trước em thực tập tốt nghiệp ở Thanh Sơn, Thu Cúc nên muốn thăm lại chiến trường xưa chứ cũng biết nơi đây chả có gì ngoài rất nhiều những đồi chè ;).

@ RealChicken: Tặng bác cái này http://www.vietbando.com
@ moto3banh: Khi về nhớ Post ảnh + Update thông tin cho ACE nhé!

+Thân mến!

voongsenh
01-11-2009, 02:34
Hà nội - Điện Biên: 500km

Hà nội - Sơn la: 300km

Nhìn quả lịch trình này xong, haizzz, số km này bạn đo theo đường chim bay à?
Mua khẩn cấp một cuốn bản đồ giao thông đường bộ bạn emm nhá ...

Khổ thân em nó, bị phang tơi tả ko biết đường nào mà lần.
Nào anh nào chị, đánh em nó tuốt tuột :gun:Dam
Quan trọng là thời gian này, lắm các loại đòng đong cân cấn chui vào phá ổ quá ,chẳng biết trên dưới gì cả,nên em nó phụ họa theo thôi, các cụ tha cho em nó nhờ ... Em xin hộ vậy(NT)
Tha được em xin tạ ơn các sếp lắm...ngó trước nhìn sau, ko đứa nào theo em đâu các cụ khỏi lo ạ:LL

cemetery
13-11-2009, 00:18
Đoạn nào vẫy xe nhảy ké lên được thì cứ bám thành xe mà leo bác ạ :( Đi bộ tầm thời điểm đấy phê lắm ...

chiep
20-11-2009, 18:32
-Rượu ngô mua ở đâu thì ngon nhỉ, chợ Đồng Văn được chứ?

Rượu ngô của Thanh Vân ( Quản Bạ là ngon nhất ) hay thường gọi là Ngô Thanh Vân Quản Bạ :D

zerovip1988
29-12-2009, 16:13
Bọn em dự định tổ chức 1 chuyến du lịch từ nam Đinh đi Sa Pa nhưng mà trong nhóm tụi em chưa có ai đi. Em lập topic này rất mong sẽ nhận được sự chỉ bảo của mọi người.
Phương tiện chúng em định đi đó là ô tô. Số người đi là 20 người. Điểm xuất phát từ Nam Đinh nhưng sẽ tính từ HN.
Mọi người có thể cho em biết cung đường twf HN - SP những điểm nên ghé vào tham quan trên cung đường này. Những điểm ăn, nghỉ giá rẻ. ( Vì tụi em là sinh viên mà). Những nhf nghỉ giá rẻ trên SP ko? Nếu đi = tàu hỏa hoặc là xe đò thì giá vé từ HN -> SP là bao nhiêu ko ạ!
Em xin cảm ơn!!

thik_di_choi
29-12-2009, 16:43
Bọn em dự định tổ chức 1 chuyến du lịch từ nam Đinh đi Sa Pa nhưng mà trong nhóm tụi em chưa có ai đi. Em lập topic này rất mong sẽ nhận được sự chỉ bảo của mọi người.
Phương tiện chúng em định đi đó là ô tô. Số người đi là 20 người. Điểm xuất phát từ Nam Đinh nhưng sẽ tính từ HN.
Mọi người có thể cho em biết cung đường twf HN - SP những điểm nên ghé vào tham quan trên cung đường này. Những điểm ăn, nghỉ giá rẻ. ( Vì tụi em là sinh viên mà). Những nhf nghỉ giá rẻ trên SP ko? Nếu đi = tàu hỏa hoặc là xe đò thì giá vé từ HN -> SP là bao nhiêu ko ạ!
Em xin cảm ơn!!

Giúp các bạn vụ ăn. Tùy thời gian đi mà có thể tính:
1. Việt trì
2. Đoan Hùng
3. Yên Bình (lối rẽ vào Yên Bái)
4.Phố Ràng

Mình ko nhớ tên quán. Đôi khi ở ngay trung tâm ko phải là ngon và rẻ nhất. Để ý chỗ nào nhiều xe tải (thêm mấy chú xe con, biển xanh càng tốt) đậu thì rúc vào. Ăn uống thì chắc ko đắt đâu nhất là đi đông thế (20-30k/ng/bữa)

Mrthieugia
02-01-2010, 16:30
T đọc mấy topic về cung đường tây bắc của mấy bác nhưng thấy còn sơ sài quá.Hum nay freetime viết cụ thể cho những ai định pguowtj nghĩa lộ mù cang chải.T sẽ làm tourmap cho mọi ng,Vì t ở nghĩa lộ mà,đợt này về quê nhìu nên hay đi phượt=xe máy,tiện PR lun cho quê hương.
Bắt đầu nè:Từ HN bạn đi theo đường 32 nhổn(hoặc láng hòa lạc cũng đc)rùi qua cầu trung hà rẽ trái lun(chỗ này gọi đường thanh thủy)đi đường này tiết kiệm dc gần 10km.Từ đó bạn thẳng tiến đến ngã 3 cổ tiết(hay sao ý)rùi từ đó bạn lại tiếp tục chặng đường lên Thanh Sơn, Thu Cúc.Đến Thu Cúc nghỉ ngơi 15,20' ngắm mấy em xinh tươi rùi lại tiếp tục hành trình.Từ đây đến nghĩa lộ khoảng 90km.Băt đầu qua đèo Khế,nơi đây cũng thưo mộng phết(sau xe mà có em nào thì ấm phết nghe)đi dc khoang30km đoạn đường này tuyệt đẹp sơn thủy hữu tình nhưng rất tiếc là ko có sóng điện thoại.bạn tiếp tục quãng đường 30km tiếp theo là đên thị trấn Ba Khe.Từ đây đến Nghĩa Lộ khoảng 30km nữa.Trên đoạn đường này có Đèo Ách là ngọn đèo khó đi nhất mọi ng cẩn thận nghe.Qua đèo Ách là tới trung tâm huyện Văn Chấn,Trước khi vào Huyện bạn đi qua ngã 3 Suối Giàng,chú ý nhé nơi đây có nhưng cây chè cổ thu vài trăm năm tuổi cao nhãn đó.Bạn tiếp tục hành trình vào thị xã(khoảng 17 km).Tới thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ,là cửa ngõ của thị xã Nghĩa Lộ,đạp vào mắt đầu tiên là cánh đồng MƯỜNG LÒ rông 32km.Thế là bạn đã đăt chân đến trung tâm thị xã Nghĩa Lộ.Nơi đây là điểm trung chuyển đi Trạm Tấu,Mù Cang Chải,Than Uyên,Điện Biên.Thị xã có các nhà nghỉ và 1 khách sạn 3star để mọi ng dừn chân.Từ HN-NL đi hết khoảng 4h,đường hồi này làm xong rùi nên đẹp và thoáng lem.Bnaj nghỉ chân ở nghĩa lộ thăm thú chợ Mường Lò(to thứ 2 khu tây bắc),rùi tắm suối nước nóng tự nhiên,và lên Suối Giàng thưởng thức hương vị trà Trăm năm tuổi...Rùi hôm sau bạn tiếp tục hành trình của mình.Chúc mọi người có 1 chuyến đi vui vẻ,an toàn.Nếu ai có ý định phượt tết nguyên đán lên nghĩa lộ thì liên lạc với mình nhé.Mr Huy 0984904686,21-22h nhé.

KISS
03-01-2010, 10:37
em lính mới cũng muốn đi lém nhưng nếu ra tết thì còn đi được . hay là làm chuyến trước tết đê :)

Tuanbeo4488
06-01-2010, 21:57
Em đọc 1 bài báo trên dantri.com " http://dantri.com.vn/c20/s20-370688/tham-noi-dau-nguon-song-chay-ngay-dau-xuan.htm " , em thấy phong cảnh ở đây cũng như con đường dường như rất nguy hiểm , nên em cảm thấy rất máu đi đến đây . Em search trên web thì ko thấy có hướng dẫn đường đến đây , nên mạo muội post 1 bài để xin các bác chỉ cho em đường lên đây , xin cám ơn sự nhiệt tình của các bác phượt lâu năm , có kinh nghiệm :D

Chitto
06-01-2010, 22:21
Đấy là tác giả bài báo viết thay đổi cho nó hay, chứ còn đó chính là con đường Mường Khương - Tả Ngải Chồ - Pha Long - đò ngang sông Chảy - Simacai - Cán Cấu - Bắc Hà mà vô số người đã đi. Có thể tác giả rẽ ngang rẽ ngửa thêm một chút thôi.

Có lẽ viết "cung đường Simacai - Mường Khương" thì bình thường quá nên tác giả đổi đi. Đoạn đi dọc sông Chảy chính là đèo Pha Long.

Đường này đi không có vấn đề gì. Không biết đoạn đi ngang sông Chảy cầu xong chưa, hay vẫn đi đò. Trong box miền Bắc search mấy từ "Pha Long", "Simacai", "Mường Khương", ..., là ra cả loạt topic về con đường này.

Tuanbeo4488
06-01-2010, 22:35
Xin cảm ơn bác Chitto , em chưa đi qua những cung đường phượt đó nên ko hề biết chuyện này . Bác có thể đóng topic này giùm em được ko .:D

blackhat_1008
29-03-2010, 21:45
Ngồi gặm nhấm lại những kỉ niệm, những hình ảnh của 1 chuyến đi mà thấy thêm đói lòng, thêm buồn.

Buồn vì đất nước mình còn nghèo quá, buồn vì đồng bào mình còn khổ quá, và buồn vì mình không thể giúp được gì cho họ, không thể tạo được cho họ một bước ngoặt, để cuộc sống của họ bớt nghèo, bớt khổ.sao mà thấy...
Đã lâu lắm rồi không nghe Tùng Dương, và sự thật là cũng không ưa Tùng Dương, nhưng sao hôm nay nghe "Ôi quê tôi!" mà thấy hay lạ. Thật hợp tâm trạng lúc này, tâm trạng của 1 kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nay nhận ra biết bao ý nghĩa của 2 từ "đùm bọc".
"ôi quê tôi, vẫn còn mái nhà

liêu xiêu liêu xiêu, thơm mùi khói chiều..."

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/yen%20bai%201-1-09/IMG_9243.jpg

Bất chợt:

" Đã nghe thấy mùi thơm của đất

Thoảng hương rừng phảng phất đâu đây"

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/yen%20bai%201-1-09/IMG_9269.jpg

Tạo hóa sinh ra con người trước hết là trẻ con, những khuôn mặt hồn nhiên nhất thế gian.

Thế nhưng hằn lên trên những khuôn mặt hồn nhiên kia là những khó khăn, khổ cực của cuộc sống. Tạo hóa đã sinh ra các em, nhưng lại không ban cho các em một cuộc sống đúng nghĩa.Chỉ là một cuộc sống đúng nghĩa thôi, một cuộc sống mà "cơm no áo ấm" thôi, chứ chẳng cần "ăn ngon mặc đẹp" mà sao cũng khó quá.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/yen%20bai%201-1-09/IMG_9277.jpg

Có ai biết được rằng:
https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/yen%20bai%201-1-09/IMG_9221.jpg

Có ai biết được rằng, đằng sau những ánh mắt ngây thơ và non nớt này, ngày sau cũng ấp ủ biết bao ước mơ và hoài bão. Thế nhưng, ở nơi này, ở mảnh đất này, thì có lẽ những ước mơ đó sẽ mãi chỉ là mơ ước.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/yen%20bai%201-1-09/IMG_9226.jpg

Cuộc đời các em rồi sẽ ra sao, chắc ai cũng nghĩ rằng các em rồi cũng sẽ như bố mẹ chúng. Rồi thì cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói cứ bám riết lấy nơi này.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/yen%20bai%201-1-09/IMG_9282.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/yen%20bai%201-1-09/IMG_9313.jpg

Yên Bái, 1/1/2009

thik_cho_tien
13-07-2010, 23:52
Chào các bác!

Sắp tới bọn em tổ chức đi Tây Bắc bằng xe 30c Hundai, trong chương trình có thăm Suối Giàng. Bọn em muốn hỏi xem có bác nào đã nghỉ qua đêm ở trên Suối Giàng chưa? nếu nghỉ rồi thì điều kiện nhà nghỉ, khách sạn ở trên đấy như thế nào, hay chỉ là dạng homestay thôi? Nhà xe nói là bọn em nên nghỉ ở Văn Chấn thì tốt hơn còn ở trên Suối Giàng không có nhà nghỉ đâu.
Mong được các bác chỉ giáo. Em xin cám ơn trước.

denmuon
14-07-2010, 10:03
Có khách sạn suối giàng đấy bác ơi (địa chỉ và điện thoại tra trên mạng nhé), nếu đoàn bác đi đông thế thi có thể về nghĩa lộ nghỉ ngoi thì sang trọng hơn.

Xoài
14-07-2010, 13:11
T đọc mấy topic về cung đường tây bắc của mấy bác nhưng thấy còn sơ sài quá.Hum nay freetime viết cụ thể cho những ai định pguowtj nghĩa lộ mù cang chải.T sẽ làm tourmap cho mọi ng,Vì t ở nghĩa lộ mà,đợt này về quê nhìu nên hay đi phượt=xe máy,tiện PR lun cho quê hương.
Bắt đầu nè:Từ HN bạn đi theo đường 32 nhổn(hoặc láng hòa lạc cũng đc)rùi qua cầu trung hà rẽ trái lun(chỗ này gọi đường thanh thủy)đi đường này tiết kiệm dc gần 10km.Từ đó bạn thẳng tiến đến ngã 3 cổ tiết(hay sao ý)rùi từ đó bạn lại tiếp tục chặng đường lên Thanh Sơn, Thu Cúc..

Bạn nhầm lẫn thế nào chứ qua cầu Trung Hà rẽ trái luôn thì đâu có đi qua Cổ Tiết, đi dọc theo sông Đà khoảng 10km khi chạm đến thị trấn La Phù chỗ ngã 3 thì rẽ phải đi Thu Cúc...

Bạn ở Nghĩa Lộ thì làm guide ở vùng đấy được rùi, chứ làm guide cho tỉnh Phú Thọ thì phải check lại kiến thức xem có đúng không thì mới advise cho mọi người được. :)

thik_cho_tien
14-07-2010, 22:32
Có khách sạn suối giàng đấy bác ơi (địa chỉ và điện thoại tra trên mạng nhé), nếu đoàn bác đi đông thế thi có thể về nghĩa lộ nghỉ ngoi thì sang trọng hơn.

Cám ơn bạn denmuon đã cho thông tin. Bác ơi, người ta thường nói là đã thương thì thương cho trót, bác nói có ks Suối Giàng, địa chỉ và điện thoại trên mạng là ở chỗ nào mà em tìm mãi không ra. Không biết bác có xem kỹ ý em hỏi không:
- Bọn tớ muốn nghỉ qua đêm trên xã Suối Giàng ý, nơi có nhiều cây chè cổ, khí hậu mát mẻ ở độ cao ~1350m như trong các tài liệu nói đấy. Cho nên bọn tớ muốn hỏi trên đấy có cơ sở nhà nghỉ hay ks gì không.
- Nếu nghỉ ở Văn Chấn hay Nghĩa Lộ thì bọn tớ cũng biết rồi. Hình như bạn nói cái ks Suối Giàng là ở Văn Chấn chứ không phải ở trên Suối Giàng.
Bạn xem lại có phải thế không.
Các bác phượt lão làng nhà mình hình như cũng không thấy ai đã overnight trên Suối Giàng nhỉ? Chắc có lẽ chỉ chạy lên đấy tham quan chụp hình rồi xuống Văn Chấn hoặc chỗ khác ngủ.

tuancamau
15-07-2010, 20:50
Chào các bác, nhóm e dự định sẽ chạy Tà Xì Láng, Phình Hồ, Làng Nhì, Bản Mù. Lịch trình sơ bộ như sau:
Ngày 1:
Xuất phát ở HN lúc 16h30
Hà Nội – Láng Hòa Lạc – Sơn Tây - Cầu Trung Hà – Thanh Sơn – Bến Thân - Bản Hốc
Ngày 2:
Sáng sớm xuất phát
Bản Hốc – Phình Hồ - Làng Nhì – Bản Mù – Trạm Tấu.
Tối ngủ tại Trạm Tấu
Ngày 3:
Trạm Tấu – Nghĩa Lộ – Văn Chấn – Tà Xì Láng - Văn Chấn – Hà Nội.
Các bác cho e hỏi: Đường từ Làng Nhì - Bản Mù - Trạm Tấu có dễ đi kh ạ. Và nếu lỡ bọn e ngủ tại Phình Hồ thì các bác có địa chỉ liên lạc nào k. Cho bọn e xin với
Có bạn nào đã từng đi cung này, góp ý giúp e với nhé (về cung đường, chỗ ăn nghĩ).
Cám ơn nhé .......

Walkman
25-07-2010, 12:11
Chào các bác, nhóm e dự định sẽ chạy Tà Xì Láng, Phình Hồ, Làng Nhì, Bản Mù. Lịch trình sơ bộ như sau:
Ngày 1:
Xuất phát ở HN lúc 16h30
Hà Nội – Láng Hòa Lạc – Sơn Tây - Cầu Trung Hà – Thanh Sơn – Bến Thân - Bản Hốc
Ngày 2:
Sáng sớm xuất phát
Bản Hốc – Phình Hồ - Làng Nhì – Bản Mù – Trạm Tấu.
Tối ngủ tại Trạm Tấu
Ngày 3:
Trạm Tấu – Nghĩa Lộ – Văn Chấn – Tà Xì Láng - Văn Chấn – Hà Nội.
Các bátác cho e hỏi: Đường từ Làng Nhì - Bản Mù - Trạm Tấu có dễ đi kh ạ. Và nếu lỡ bọn e ngủ tại Phình Hồ thì các bác có địa chỉ liên lạc nào k. Cho bọn e xin với
Có bạn nào đã từng đi cung này, góp ý giúp e với nhé (về cung đường, chỗ ăn nghĩ).
Cám ơn nhé .......
Đường bạn đi ngày mưa thì ra vất vả, khô ráo thì ko vấn đề gì. Còn Phình hồ thì nếu ko nhầm vẫn chưa có NN, tuy nhiên, trước UBND có quán của Đ/C CT (or phó gì đó) có thể xin ngủ nhờ.
Lộ trình: Mình chưa đi đoạn Bản Mù - Trạm tấu (nhưng nếu ko nhầm thì có đường đi bình thường) nhưng nhìn chung lộ trình OK.

tuancamau
30-07-2010, 18:05
Cám ơn bạn walkman nhé, nhóm mình đã đi về rồi, chuyến đi quá thành công. Bọn mình được ngủ lại Làng Nhì (do vỡ tua), Bản Mù vẫn chưa đi được, Háng Tề Chơ cũng vậy. Đoạn Bản Mù- Trạm Tấu quả thật là khó nhằn, ngay cả dân địa phương người ta cũng không đi đường đó, nếu đi Trạm Tấu thì họ quay lại Nghĩa Lộ rồi mới đi Trạm Tấu.
Bọn mình mắc mưa nên cũng hơi cực, tuy nhiên được sự giúp đỡ của dân địa phương rất nhiều nên vẫn có chỗ để ngủ. Chuyến đi của bọn mình chỉ gói gọn trong vài câu thơ thôi :
Dốc cao Tà Xì Láng
Lãng đãng mây Phình Hồ
Làng Nhì anh hùng náo
Tiếc nuối Háng Tê Chơ
Bản Mù xa xa lắm
Hẹn một ngày không xa ....

langthang60
02-08-2010, 15:19
Tuyến này mình có thâm niên khoảng 3 năm đi lại hàng tháng, có nhiều thời gian để khám phá nên lúc nào sẽ đọc hết và bổ sung thêm thông tin cho các bạn

langthang60
02-08-2010, 15:28
Bạn nhầm lẫn thế nào chứ qua cầu Trung Hà rẽ trái luôn thì đâu có đi qua Cổ Tiết, đi dọc theo sông Đà khoảng 10km khi chạm đến thị trấn La Phù chỗ ngã 3 thì rẽ phải đi Thu Cúc...

Bạn ở Nghĩa Lộ thì làm guide ở vùng đấy được rùi, chứ làm guide cho tỉnh Phú Thọ thì phải check lại kiến thức xem có đúng không thì mới advise cho mọi người được. :)

Đúng rồi, Cổ Tiết là phải đi theo đường Hạ Hòa: qua cầu Trung Hà đi thẳng qua Tam Nông rồi rẽ đầu cầu Phong Châu
Nếu qua cầu rẽ trái ngay thì đi qua Thanh Thủy đến đoạn có cửa hàng xe máy to nhất - chưa đến khu nước nóng Thanh Thủy thì rẽ phải theo đường tỉnh lộ (hình như tỉnh lộ 10) ra Thanh Sơn, rẽ phải tiếp để đi Thu Cúc

msvu
05-08-2010, 00:17
Đoàn em định đi 2 ngày theo lộ trình:
Ngày 1: từ Sapa- Ô Quy Hồ- Tam Đường- Than Uyên- Mù Căng Chải
Ngày 2: Mù Căng Chải - Khau Phạ- Tú Lệ- Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Hà Nội
Các bác có thể góp ý giúp em về tuyến đường, nghỉ, ăn uống ở đâu? Cảm ơn các bác

Xoài
05-08-2010, 19:49
Đoàn em định đi 2 ngày theo lộ trình:
Ngày 1: từ Sapa- Ô Quy Hồ- Tam Đường- Than Uyên- Mù Căng Chải
Ngày 2: Mù Căng Chải - Khau Phạ- Tú Lệ- Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Hà Nội
Các bác có thể góp ý giúp em về tuyến đường, nghỉ, ăn uống ở đâu? Cảm ơn các bác

Hai ngày theo lộ trình này cũng vừa sức đối với những phượt loại bình thường (xin phép cả nhà gọi như thế vì chưa tìm được từ nào sát hơn), con đối với những phượt lần đầu thì một cố gắng đáng ghi nhận.
- Ngày 1: bạn chạy khoảng gần 200km từ Sapa đến Mù Cang Chải (không qua Tam Đường đâu). Cảnh đẹp, đèo dốc liên tục, nhất là đoạn từ Cổng Trời - Trạm Tôn- bắt đầu đổ dốc. Nếu ở MCC thì có Nhà khách Suối Mơ của UBND Huyện (029.3878643), giá khoảng 150k/nite, cũng tạm được, còn ăn thì khó tìm được chỗ ưng ý lắm, dưới phía nhà nghỉ có vài cái nhà hàng nhưng nấu chẳng ra sao cả - chấp nhận thôi. Nếu còn thời gian thì chạy về Tú Lệ ngủ cũng được (~50km nữa), có nhà nghỉ Hoàng Quân 029.3897126 hoặc nhà nghỉ Phố Núi 029.3897115, tớ chưa nghỉ ở Tú Lệ nên không biết chất lượng 2 nhà nghỉ này thế nào nhưng quy mô thì không bằng nhà nghỉ ở MCC. Nếu nghỉ ở Tú Lệ là vượt đèo Khau Phạ rồi, hôm sau chạy cũng đỡ vất vả hơn. Còn ăn ở Tú Lệ tớ cảm thấy dễ ăn hơn ở MCC đấy.
- Ngày 2: Nếu nghỉ ở Tú Lệ thì còn ~250km đến Hanoi, đường dễ đi hơn nhiều, quán ăn dọc đường nhiều hơn, khỏi lo. Tranh thủ ghé vào Thanh Thủy mà ngâm mình trong khoáng nóng cho lại sức trước khi về nhà.

nguoilangbat
05-08-2010, 20:20
- Ngày 1: bạn chạy khoảng gần 200km từ Sapa đến Mù Cang Chải (không qua Tam Đường đâu). Cảnh đẹp, đèo dốc liên tục, nhất là đoạn từ Cổng Trời - Trạm Tôn- bắt đầu đổ dốc.

Từ Sapa, nếu leo đèo Ô Quý Hồ thì 100% là phải qua ngã ba Tam Đường :D, rồi mới tới Tân Uyên, Than Uyên, MCC (từ đường 4D sang đường 32).

Ăn nghỉ thì theo mình, ở MCC dở vô cùng, còn Tú Lệ thì dễ chịu, đặc biệt là khoản... ăn.

Mà chỉ có 2 ngày cho hành trình này thì cũng hơi phí nhỉ?

msvu
05-08-2010, 21:32
Thanks các bác. Vì đoàn em mới chỉ đi xa nhất là Mộc Châu (còn lại thì thích nhảy lên ô tô đi bụi hơn) nên với cung đường này cũng là cố gắng lắm rồi ạ. Đoàn lại có xế nữ nên cũng phải cân nhắc quãng đường (dù xế nữ nhà em chạy cũng khủng lắm ạ ^_^)

Xoài
05-08-2010, 21:55
Từ Sapa, nếu leo đèo Ô Quý Hồ thì 100% là phải qua ngã ba Tam Đường :D, rồi mới tới Tân Uyên, Than Uyên, MCC (từ đường 4D sang đường 32).

Ăn nghỉ thì theo mình, ở MCC dở vô cùng, còn Tú Lệ thì dễ chịu, đặc biệt là khoản... ăn.

Mà chỉ có 2 ngày cho hành trình này thì cũng hơi phí nhỉ?

Bây giờ mình mới nghe tên ngã 3 này là ngã ba Tam Đường đấy, tất nhiên khi xuống gần hết dốc thì chỉ có ngã 3 này đi Than Uyên chứ còn đi đường nào khác được, nếu không rẽ đi Than Uyên mà đi tiếp thì phải qua Bình Lư rồi mới vào Tam Đường cũ (Tam Đường đất) rồi mới đến Lai Châu bây giờ. Bởi vậy mình nghĩ ngã 3 đi Than Uyên gọi là ngã 3 Bình Lư - Anyway - cũng chỉ là ngã 3 đó duy nhất đó mà thôi.

msvu
06-08-2010, 00:53
Có bác nào vừa chạy Ô Quý Hồ về ko ạ? Có thể cho em thông tin về đường xá, ko biết vụ sạt lở vừa rồi có ảnh hưởng nhiều lắm không? Thanks

Xoài
16-08-2010, 23:02
Có bác nào vừa chạy Ô Quý Hồ về ko ạ? Có thể cho em thông tin về đường xá, ko biết vụ sạt lở vừa rồi có ảnh hưởng nhiều lắm không? Thanks

Bạn cứ yên tâm mà lên đường, kể cả sạt lở cũng không sao vì đây là đường huyết mạch từ Điện Biên & Lai Châu sang Sapa, Lào Cai and vice versa- kiểu gì cũng phải thông đường cho oto chứ, còn xe máy thì dễ hơn nhiều.

msvu
18-08-2010, 19:56
Bạn cứ yên tâm mà lên đường, kể cả sạt lở cũng không sao vì đây là đường huyết mạch từ Điện Biên & Lai Châu sang Sapa, Lào Cai and vice versa- kiểu gì cũng phải thông đường cho oto chứ, còn xe máy thì dễ hơn nhiều.

Thanks bác. Đội em mới đi về rồi. Bên Lai Châu có vài đoạn xấu thôi nhưng nhìn chung đi ngon lành.

TAW
19-08-2010, 17:50
Chào các bác, số là cuối tháng 9, đầu tháng 10 em đang tính bay ra HN rồi lên Mù Căng Chải 1 chuyến, hôm trước có đứa bạn lại rủ đi fansipang nên em hứng lên kết hợp đi luôn, em tính đi như thế này, các bác xem giúp em có hợp lí ko nhé!

Đoàn dự kiến: 5-6 người. Thời gian dự kiến: 1 tuần.

Bay HCM - HN, bọn em thuê/mượn xe máy ở HN, ra ga Trần Quí Cáp gửi xe máy và mua vé lên Lào Cai.
Sáng đến Lào Cai, lấy xe máy chạy lòng vòng ra Hà Khẩu, chiều chạy lên Sapa.
Sáng hôm sau bắt đầu đi Fan (c) Cung đường dự kiến Cát Cát - Sín Chải
Sau khi xuống núi, bọn em ở lại lang thang Sapa 1 ngày dưỡng sức.
Hôm sau lên xe, bái bai Sapa đi Than Uyên, Mù Căng Chải, dự kiến nghỉ đêm tại Tú Lệ.
Ngày tiếp theo bọn em đi từ Tú Lệ về đến HN.

Các bác xem góp ý giúp em với ạ, đặc biệt là vụ thuê mướn xe, gửi xe lên tàu, đường xá Sapa - MCC có dễ đi ko ạ? Em cảm ơn các bác trước :L

msvu
19-08-2010, 23:03
Đội em mới đi SP-Than Uyên- MCC về đây. Đường xá thì đi ngon lành, 1 vài đoạn đang sửa thôi nhưng xe máy thì qua ầm ầm ko phải nghĩ.
Không biết sức khỏe đoàn bác ntn mà đi leo Fan về rồi lại đi MCC-Tú Lệ ngay. Nếu đoàn bác leo Cát Cát - Sín Chải thì lịch trình là 4 ngày 3 đêm thì phải. Nghỉ ngơi 1 ngày rồi đi ngay đến Tú Lệ liệu có đủ sk? Vì cũng đường cát cát- sín chải sẽ lấy đi khá nhiều sức lực của đoàn đấy ạ.

Phongvan2013
19-08-2010, 23:51
Các địa điểm bạn định đi mình đã đi rồi nhưng không đi liên tục mà chia ra những chặng nhỏ để đi. Mình có một số lưu ý về cung đường bạn đi như sau:
- Nếu mang xe máy đi Lào Cai bạn sẽ phải đặt vé tàu trước không rất khó. mỗi chuyến sapa chỉ có 10 xe, mà một ngày chỉ có 2 chuyến nhận xe thì phải.
- Đi Hà Khẩu thì chẳng cần xe máy bạn có thể xe điện cực rẻ.
- Đường lên sapa chạy bằng xe máy thì phê nhưng quan trọng là xế của đội bạn có quen xe, quen đổ đèo hay không? Mình đã gặp một số xế trong nam ra đi phượt Tây Bắc lần đầu. cũng hơi oải với các dốc này.Nếu không đi xe máy đi ô tô cũng rất ổn.
- Leo fan cần có thể lực tốt. Hãy đọc kĩ hướng dẫn trước khi thực hiện hành trình này nếu không kế hoạch của bạn sẽ phá sản sớm.
- Than Uyên Mù Căng Chải và Tú lệ đi xe máy thì tuyệt vời. nhưng vẫn vấn đề là đèo dốc và xe máy.Tay lái không cứng xe không quen sẽ rất nguy hiểm.
- Lịch trình của bạn khá dầy đặc yêu cầu chuẩn bị sức khỏe rất tốt và sắp xếp thời gian hợp lý. Nếu không rất dễ bị phá sản.Thời tiết cuối năm tây bắc cũng hay có mưa sạt lở, bạn cũng nên lưu ý vấn đề về thời tiết.
Một vài lưu ý cho cung đường này. chúc đoàn bạn có chuyến đi vui vẻ

susu
20-08-2010, 00:22
Bạn có thời gian là 1 tuần nhỉ !
Tớ tạm chia lịch dư này, bạn tham khảo xem sao nhé !

- Ngày 1 : HCM - HN - Lào Cai

- Ngày 2 : Lào Cai - Sa Pa
* Nếu bạn đặt tour trước rồi thì cứ thong thả chơi ở Hà Khẩu, chiều chừng 3h từ Lào Cai lên Sapa là vừa đẹp.
Các bạn chưa quen đường nên có thể sẽ mất chừng 2h để đi hết quãng đường hơn 30km.
Đường đẹp thôi nhưng quanh co, lại xe cộ ngược xuôi.

Hơn nữa tầm bạn đi thì đoạn đường này cũng đẹp lắm, lúa chín mà.
Đi sớm 1 chút thì vừa chơi vừa đi sẽ thích hơn.

Hà Khẩu thực ra chỉ là thông thương, không có gì đáng xem hơn cảnh sắc ven đường đâu !

* Nếu các bạn chưa đặt tour thì không nên chơi Hà Khẩu mà ăn sáng, nghỉ ngơi 1 chút rồi tà tà lên Sapa.

Nhận phòng khách sạn, đi mua tour, rồi loanh quanh chơi sapa 1 chút!

Nếu chưa mua tour trước mà lên muộn thì việc đi sẽ gấp gáp.

Những chuyến đi lớn như leo Fan, nên tập trung chuẩn bị cho tốt bạn ạ !
Mục tiêu chính là gì, xác định rõ ràng để ưu tiên sẽ hơn !!

- Ngày 3 : Cát cát - trạm nghỉ 2100m
- Ngày 4 : leo tới 2.900m rồi xuống 2.700m ngủ đêm
- Ngày 5 : 2.700m - đỉnh Fan - 2.200m (Trạm Tôn)
* Theo mình thì chặng về các bạn nên đi Trạm Tôn để đảm bảo sức khỏe.
Đường Cát cát dài rất mất sức. Đường Sín Chải rất dốc, hầu như tuột xuống liên tục nên rã rời lắm! Quả thực là quá sức !

- Ngày 6 : 2.200m - Sapa (trong buổi sáng)
Về tới Sapa các bạn nên nghỉ lại trọn vẹn ngày 6 để dưỡng sức. Đi tắm thuốc này, ăn uống ngủ nghỉ thật đã này, sắp xếp lại hành trang này..và cả mua sắm ít đồ lưu niệm nữa ! :)

- Ngày 7 : Sapa - MCC - Tú Lệ

- Ngày 8 : Tú Lệ - HN - HCM (bay chuyến đêm sau 21h cho chắc!) :)


* Thuê xe máy : bạn thử search thông tin từ chỗ Hỏi Phượt xem. Mấy vụ này mình không rõ lắm !

Nếu có người quen ngoài HN thì bạn nên nhờ mua vé tàu trước. 5,6 bạn thì mua chung 1 khoang 6 giường ấy. Tập trung với nhau là hay nhất !

Có vé rồi thì ra ga trước chừng 2h để lo gửi xe máy, rồi loanh quanh gần đó ăn uống 1 lúc, tới giờ tàu chạy là vừa !

Các bạn mua vé SP2, hoặc 3 cho thong thả.
Gửi 3 xe thôi thì đơn giản mà.

Ra sớm, đi thẳng xe vào trong ga, tới chỗ gửi thôi. Xê dịch khoảng 200k/1 xe bạn ạ !!

* Nếu các bạn ko có người quen ngoài này, mình sẽ cho số 1 chị mình hay mua vé !

Người ta lấy giá dịch vụ thêm 15 - 20k 1 vé nhưng hoàn toàn yên tâm.
Lâu nay mình toàn đi kiểu thế, ngại ra ga chen chúc lắm ! :D

Quan trọng là người ta nhận tiền của mình trước. Đưa cho tờ giấy xác nhận là đã nhận tiền mua vé (giờ, ngày, số hiệu tàu)
Tới lúc mình ra ga thì giao vé !!

Nghe thì hơi run nhờ. Nhưng mấy năm nay mình toàn đi thế thôi. Người ta tối nào cũng đứng ở ga giao vé kiểu thế !

TAW
20-08-2010, 08:22
Cám ơn các bác đã góp ý, em sẽ nghiền ngẫm lại. Do lần trước em đã đi Cát Cát - Trạm Tôn, lần này do có đứa bạn rủ nên em mới chuyển sang về bằng đường Sín Chải đi cho nó lạ một tí. Lần ấy xuống núi xong em vẫn đi nhậu nhẹt massage ầm ầm nên chắc vấn đề sức khỏe chỉ cần 1 ngày nghỉ là ok rồi ạ. Em đang chỉ ngại nhất là vấn đề thuê xe máy và gửi xe máy lên Lào Cai thôi :(

msvu
20-08-2010, 12:04
Gửi xe máy lên LC: nếu bạn ko gửi được = tàu thì có thể gửi theo xe theo ô tô. Đội mình vừa đi cũng gửi xe theo ô tô. Mỗi chuyến xe gửi đc từ 2-3 chiếc. Gửi theo ô tô thì đc cái chủ động hơn, nhưng xe phải nằm sàn, ko đc dựng thẳng như đi tàu ^_^ Nếu đi dài ngày như vậy, bạn nên cân nhắc chuyện thuê xe

thỏ bông
23-08-2010, 21:40
bạn Susu ơi, kái vụ vé tàu khứ hồi LC-HN ý, giúp thỏ đc k? tớ k giỏi mí vụ bon chen cho lắm. nhá? Su nhá, năn nỉ đó?

pduyma
02-09-2010, 00:25
Tình hình là có mấy người bạn trong SG ra đi chụp ảnh, mấy địa điểm trên em đi hết rồi nhưng không biết đường từ Hoàng Su Phì đên Mù Căng Chải. Bác nào đi rồi giúp em tính số KM và chỉ đường giúp em với.
Em cảm ơn nhiều

Wind Of Change
02-09-2010, 01:15
Mình biết có hai đường đi bạn ạ:
1) Khoảng 280km: Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Lào Cai - Sapa - Than Uyên - Mù Cang Chải. Đi theo đường này thì có cung Xín Mần - Bắc Hà khoảng 20km đường rải đá cấp phối khó đi một chút, còn lại hầu như là dễ đi. Nếu đi nhanh trong một ngày thì hơi gấp gáp, đi trong 2 ngày thì đẹp, có thể dừng lại nghỉ tại một điểm nào đó trên đường, vì sẽ đi qua một số điểm du lịch thú vị: Bắc Hà, Sa pa.
2) Khoảng 250km: Hoàng Su Phì - Xín Mần - Yên Bình - Đường 279, đến đoạn cắt quốc lộ 32 thì rẽ đi Mù Cang Chải. Đường này mình chưa đi hết, đợt này năm ngoái đi cung Xín Mần - Yên Bình, đang làm đường dở không biết thế nào rồi, nói chung là khó đi lắm, người không quen sợ đi không nổi.

pduyma
03-09-2010, 23:15
Cảm ơn bác nhiều

man00iu
04-09-2010, 18:06
Các bác cho e hỏi, nếu bọn e đi như này có ổn không nhé? ai đi cung này rồi cho em lời khuyên nhé :X

+) Tối thứ 5: Hà Nội- Văn Chấn
+) Thứ 6: Văn Chấn – Nghĩa Lộ - Tú Lệ - La Pán Tẩn – MCC (100Km) (đường 32)
- tối ngủ MCC or cắm trại
+) Thứ 7: Sáng chụp ảnh, loanh quanh đến 10-11h ở MCC
- trưa bắt từ MCC - qua đèo Khau Pạ - Mường Chiến – Mường La
- Tối ngủ Mường La
Chủ Nhật : ML – Mộc Châu – Hà Nội (10-11h đêm) ^^

Xoài
06-09-2010, 13:12
Tình hình là có mấy người bạn trong SG ra đi chụp ảnh, mấy địa điểm trên em đi hết rồi nhưng không biết đường từ Hoàng Su Phì đên Mù Căng Chải. Bác nào đi rồi giúp em tính số KM và chỉ đường giúp em với.
Em cảm ơn nhiều

Thế các nhiếp ảnh gia đi bằng xe 2 bánh hay 4 bánh?
- Xe 2 bánh: Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Ngã 3 Bắc Ngầm (chỗ giao nhau với đường 70 rẽ trái) - Phố Ràng - Văn Bàn - (giao nhau với đường 32 rẽ trái) - Than Uyên - Mù Cang Chải. Từ giao điểm với QL 32 về MCC con 50km.

- Xe 4 bánh: HSF - Ngã 3 Tân Quang, giao nhau với QL2 rẽ phải - Thị trấn Việt Quang rẽ phải - Quang Binh - Phố Ràng - như trên.... Xe 4 bánh phai gầm cao - xe van 16c ok rùi.

ovuong
06-09-2010, 19:31
Bọn mình vừa chạy 1 cung tròn từ: Hà Nội - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải - Than Uyên - BìnhLư - Ô Quy Hồ - Sapa -Phong Thổ - Mường Lay - Cầu Hang Tôm - Điện Biên - Tuần Giáo - Sơn La - Bắc Yên - Bến Phà Vạn Yên - Mộc Châu - Hà Nội.
Trong cả chuyến hành trình như thế thì có mấy đoạn đường khá là xấu, các bác để ý nhé:
+ Đoạn Ngã ba Bình Lư - Ô Quy Hồ (phần bên địa phận Lai Châu) - Sapa: Đoạn này đường đang làm lại, có nhiều đoạn đá cấp phối, cứ cách 1 đoạn đường nhựa phẳng lỳ lại có 1 đoạn rải đá hoặc bị sạt lở, tốc độ khá chậm, lên Ô Quy Hồ đoạn địa phận Lào Cai về Sapa thì đường đi rất ngon lành, đổ đèo rất thích.
+ Đoạn Bình Lư - Lai Châu - Điện Biên: Đường rất xấu, đặc biệt đoạn trước và sau cầu Hàng Tôm, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La sau này ý. Bọn mình đã phải ngồi chờ rất lâu để chờ máy xúc và xe ủi ủi hết các phần sạt lở mới đi được, vì đoạn này họ đang làm lại đường 12 ở trên cao mà. Đoạn từ cầu Hang Tôm sang Điện Biện bị khoảng 15km đầu đường bùn rất xấu do việc thi công cầu, đường xá và nhà cửa ở đây.

Xoài
11-09-2010, 13:30
Cách đây hơn 2 tuần bọn mình nghỉ ở nhà khách huyện Trạm Tấu - chăn, ga, gối đệm, màn.. sạch tinh, mới quá. Hỏi ra mới biết nhà khách vừa thay một loạt để đón các đại biểu xã về dự Đại hội đảng bộ huyện. Vậy là được hưởng sái của các cán bộ H'mong từ các xã của huyện rồi, thấy bảo chỉ từ xã Xà Hồ về huyện tương đối vất vả, còn các xã khác như Bản Mù, Tà Si Láng, Phinh Hồ...thì họ về huyện như cơm bữa. Phục các bác trẻ H'mong thật đấy.
Hôm sau bọn mình đi Suối Giàng - chè Suối Giàng nổi tiếng còn gì - hôm trước cậu bảo vệ ở nhà khách Trạm Tấu nói là loại chè đắt nhất trên Suối Giàng là 3tr/kg. Khi bọn mình lên đến Suối Giàng hỏi loại đắt nhất là bao nhiêu - cô tiếp tân nói là 1,5tr - cô ấy nói là làm gì có loại nào 3tr. Trong đoàn có 4 người mua mỗi người một gói 1 lạng là 150k về làm quà - gói 1 lạng được đóng gói hút chân không hẳn hoi nhé. Còn lại hầu hết đều mua chè loại 50k/gói.
Thật ra chè suối Giàng nổi tiếng và vào loại quý hiếm từ lâu, nhưng nếu bạn uống quen chè Thái rồi thì chè Suối Giàng có mua đắt đến mấy bạn cũng không thể bỏ được chè Thái. Đúng là cái "gu" của mỗi người mỗi khác.

Xoài
13-09-2010, 11:12
Cách đây hơn 2 tuần bọn mình nghỉ ở nhà khách huyện Trạm Tấu - chăn, ga, gối đệm, màn.. sạch tinh, mới quá. Hỏi ra mới biết nhà khách vừa thay một loạt để đón các đại biểu xã về dự Đại hội đảng bộ huyện. Vậy là được hưởng sái của các cán bộ H'mong từ các xã của huyện rồi, thấy bảo chỉ từ xã Xà Hồ về huyện tương đối vất vả, còn các xã khác như Bản Mù, Tà Si Láng, Phinh Hồ...thì họ về huyện như cơm bữa. Phục các bác trẻ H'mong thật đấy.
Hôm sau bọn mình đi Suối Giàng - chè Suối Giàng nổi tiếng còn gì - hôm trước cậu bảo vệ ở nhà khách Trạm Tấu nói là loại chè đắt nhất trên Suối Giàng là 3tr/kg. Khi bọn mình lên đến Suối Giàng hỏi loại đắt nhất là bao nhiêu - cô tiếp tân nói là 1,5tr - cô ấy nói là làm gì có loại nào 3tr. Trong đoàn có 4 người mua mỗi người một gói 1 lạng là 150k về làm quà - gói 1 lạng được đóng gói hút chân không hẳn hoi nhé. Còn lại hầu hết đều mua chè loại 50k/gói.
Thật ra chè suối Giàng nổi tiếng và vào loại quý hiếm từ lâu, nhưng nếu bạn uống quen chè Thái rồi thì chè Suối Giàng có mua đắt đến mấy bạn cũng không thể bỏ được chè Thái. Đúng là cái "gu" của mỗi người mỗi khác.

Thêm ít thông tin nữa cho các bác: hôm trước khi đến Trạm Tấu, bọn tớ nghỉ ở Khánh Yên, Văn Bàn. Đã đặt phòng ở KS Quyết Thanh trước 10 ngày - ok qua điện thoại. Trước hôm lên 1 ngày, tớ gọi điện thoại lên "rì cần phơm", nhs chủ chối đây đẩy, mẹ đổi cho con, con đổi cho mẹ - cuối cùng nguyên nhân chính cũng được tìm ra là có 1 đoàn công tác từ Hanoi lên, ở 8 phòng x 4 đêm, vậy là còn lại có 3 phòng trong khi đoàn mình cũng 7 phòng. Họ xù luôn của mình là đúng thôi, đoàn kia ở những 4 đêm cơ mà - đúng là kinh doanh kiểu miền núi. Mà nghĩ nếu mình ở vị trí của họ, chẳng mấy khi vớ được đoàn đông lại ở lâu - chắc cũng phải suy nghĩ, lam liều một cái vậy???;)
May có ông bạn suốt ngày đi tiếp thị, thu tiền các đại lý ở vùng này, nó cho thêm 2 địa chỉ ks mới ở Khánh Yên, đoàn tớ đạt ở ks Sơn Hải, rất tốt, to và rộng rãi, 150k/nite - thấy có cả bằng khen của đoàn công tác hỗn hợp MIA về đây ở suốt (đoàn tìm hài cốt phi công Mỹ bị bắn rơi trong chiến tranh Vietnam). Contact numbers: 020.3882145 - 0912994774. Còn 1 ks nữa nhưng tớ không dùng nên không lưu trong di động.
Tóm lại là đi đoàn đông mà nghỉ lại các tỉnh miền núi nên reconfirm trước khi đến - xác suất mất phòng xảy ra là rất ít nhưng không thể không có. Những ks có thể confirm bằng fax, email thì mình chủ động làm luôn, cho dù họ cố tình bùng nhưng mình vẫn có chứng cứ để nói với họ - có khi đưa ra Tòa kinh tế phạt được đấy :))

ce22081986
02-10-2010, 08:51
Bác nào biết cho em hỏi đường BẮC YÊN - TRẠM TẤU đã thông chưa ạ??? tình hình an ninh ở đó thế nào???

tuancamau
01-11-2010, 12:16
Bác nào biết cho em hỏi đường BẮC YÊN - TRẠM TẤU đã thông chưa ạ??? tình hình an ninh ở đó thế nào???

Chưa thông đâu nhé Thành ơi, còn vài km nữa thôi, muốn vác xe cũng chả được. Nếu đường thông thì đây sẽ là 1 cung tuyệt đẹp lun, xuyên qua rừng già, đường sẻ núi mà đi. Tình hình an ninh theo a là khá tốt đó, chính quyền khu vực đó tương đối ổn, tụi a vô tình đi thông đường vào ban đêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy lán trại của ae làm cầu đường. Nói chung có đi thì nên đi ban ngày, mới cảm nhận được hết vẻ đẹp khu vực đó và đảm bảo an toàn cho nhóm.
P/s: Lần sau chú có đi, nhớ lôi kéo rủ rê thằng bạn hiền của a nữa nhé, hú a nữa thì càng tốt.

antigone
20-11-2010, 23:46
Xin chào anh chị em,

Mình có 1 nhóm 4 người từ Sài Gòn, dự định đi Sapa vào dịp Tết Dương lịch 2011: lên tàu đi Lào Cai đêm 31/12/2010.

Mình đã tìm hiểu thông tin từ các topic trên diễn đàn nhưng chưa rõ, với lại đây là lần đầu tiên đi Sapa nên muốn hỏi mấy điều, nhờ các anh chị em tư vấn giúp, xin đa tạ.

- Nếu đi Mường Hum - Ý Tý từ Sapa bằng xe máy (thuê tại Sapa) thì có thể về lại Sapa trong ngày hay nên ở lại Ý Tý? và nếu ở lại đấy thì chỗ trọ thuê như thế nào ạ?

- Chợ phiên Mường Hum chính xác là vào thứ bảy hay chủ nhật?

- Đường đi như vậy vào mùa này có khó lắm không? (xế là nữ, chỉ mới có kinh nghiệm đi xe lội nước trên đường SG thôi :) ) có điểm nào nguy hiểm cần lưu ý hay không ạ?

- Nếu đường quá khó đi thì có tour nào đi Mường Hum - Ý Tý không ạ? (mình đã tìm trên net thì mới chỉ thấy tour Mường Hum đi & về Sapa trong ngày thôi)

Nhờ mọi người giúp đỡ, xin cám ơn trước rất nhiều.

mihtua
21-11-2010, 23:33
1. Buổi sáng mà đi từ Sapa thì đến Mường Hum mất khoảng 2-3h, đến Y Tý mất khoảng 5,6h (với những người đã từng có kinh nghiệm còn với ai chưa từng đi thì nên dự phòng thêm khoảng 1-2h) nếu cố quay lại Sapa sẽ rất vất vả và không thuận tiện vì đa phần mọi người toàn đi theo 1 cung tròn Sapa - Mường Hum - Dền Thàng hoặc Dền Sáng - Y Tý - A mú sung - Lũng Pô - Lào Cai. Ở lại Y Tý thì thường ở tại nhà chị Mỷ, trong box miền Bắc có rất nhiều, không hiểu bạn có tìm hiểu không.
2. Chợ phiên Mường Hum họp vào CN (vừa hỏi anh Gúc chứ cũng chả nhớ rõ)
3. Đường đi nói chung là khó và tương đối vất vả, chỉ có khoảng 40km đi từ Sapa là đường ngon, còn lại là toàn đá hộc đi khá mệt và mỏi tay vì ghì tay lái.
4. Tour đi Mường Hum thì hình như có chứ đi Y Tý thì chắc chắn là không. Xe khách có chuyến Sapa - Mường Hum hoặc Lào Cai - Y Tý (1 tuần chỉ có 1,2 chuyến) chứ không có xe nào đi tuyến Mường Hum - Y Tý cả.
5. Topic về Y Tý cũng như các cung đường Tây Bắc đều đã có và các thông tin bạn hỏi đều có đầy đủ trên diễn đàn, nên tìm hiểu kỹ trước khi hỏi cũng như đặt câu hỏi ở đúng vị trí chứ không nên làm riêng 1 topic như thế này.

antigone
22-11-2010, 09:30
Xin cảm ơn bạn mihtua rất nhiều, đồng thời xin lỗi vì đã chiếm không gian của diễn đàn, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Nhờ admin remove topic này giúp với nhé, many thanks.

small
30-11-2010, 14:16
Tuần tới, lớp e định tổ chức 1 chuyến du lịch cho các bạn đến Thác Bà Yên Bái. E có hỏi một số đàn anh, đàn chị trong nghề du lịch rùi nhưng cũng có rất ít người biết về địa điểm này. Chúng em tìm trên Internet cũng không có nhiều thông tin. Các anh chị em ai đã từng đến địa điểm này cho em xin ít thông tin với nhé.
Cụ thể:
Chúng e muốn ngủ nhà sàn tập thể --> Nhưng không biết địa chỉ hay thông tin gì về nhà sàn để thuê ở gần khu vực lòng hồ.
Chúng e muốn thuê thuyền để du ngoạn lòng hồ --> Nhưng cũng không có thông tin gì về nhà cung cấp cho thuê thuyền.
Mức ăn của chúng em là 50k/ bữa chính, 20k/ bữa phụ.
Hiện tại chúng e đã thuê được xe và xác định mức chi phí là 400k/ người đi 2 ngày 1 đêm.
Vì chúng em là sinh viên và với mức kinh phí trên thì k thể đi theo tour ở các công ty du lịch.
Em rất kính mong các a chị đã từng đi điểm này rùi giúp e với.

giantia
01-12-2010, 11:51
Bạn có thể đến Cảng Hương Lý tại đây có nhà nghỉ khép kín mức giá 150k/phòng hoặc có thể thuê nhà sàn nghỉ tập thể trên đảo gần đấy giá tôi chưa rõ nhưng chắc rẻ hơn cho 1 xuất. Tại đây có dịch vụ thuê thuyền đi hồ.
Nơi ăn bạn có thể đặt ở quán cá, ngỗng nhà sàn đi lùi vào trong, đặt theo yêu cầu của bạn
Bạn nên có chương trình chơi của bạn như thế nào thì mọi người mới có thể tham gia tư vấn bạn ăn ở đâu, nghỉ ở đâu, mức rỏ giá thế nào được.
Bạn có thể tham khảo ở: http://www.yenbai.gov.vn/vi/Pages/chitietdulichhothacba.aspx
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ

small
01-12-2010, 16:20
Cám ơn bác đã trả lời e.
Nhưng những gì e cần e đã nói hết ở trên rùi ạ.
Chương trình của e là đi 2 ngày 1 đêm, ngủ nhà sàn tập thể, thuê thuyền thăm lòng hồ.
Em chỉ cần xin contact của chủ nhà sàn cho thuê với giá rẻ, ăn mức 50k/ người.
Vì đoàn này của lớp, đi với mức chi phí thấp nhưng vẫn phải đảm bảo, các dịch vụ phải rõ ràng hết trước khi đi ạ.
Bọn e đã trừ tiền xe là 130k/ người rùi, còn lại 240k - 260k là để dành cho các dịch vụ ăn chơi ngủ nghỉ trên đó.
Trang web bác đề xuất ở trên e đã xem rùi.
E không băn khoăn về điểm ăn điểm chơi, mà quan trọng là anh chị nào đã từng đi thì cho e xin contact của các dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ.
Kính mong sự giúp đỡ các anh chị ơiiiiiiiiiiiiiiiii!

giantia
03-12-2010, 12:48
Bạn có thể điện hỏi trực tiếp đến nhà nghỉ cảng Hương Lý tại đây họ có đủ các dịch vụ phục vụ theo yêo cầu của bạn
theo số máy đt: 029 3887 045

small
03-12-2010, 17:09
Cảm ơn sự giúp đỡ của bác, hiện tại em đã liên lạc được các dịch vụ, sang tuần tới bọn em đi rùi. Đây là chương trình thực hành dành cho sinh viên du lịch, cả xe và ăn ngủ nghỉ, lửa trại, thuyền em làm hết 395 000, 5000 thừa dành cho phí phát sinh.
Nếu lần này đi thành công em sẽ tổ chức tour sinh viên tại điểm này. Giá em dự kiến là 450 000.
Em không còn câu hỏi gì nữa ạ. Mod có thể đóng topic giúp em.
Em xin cám ơn.

hoanganhftu
05-12-2010, 08:37
Chào các bạn, các anh chị em phượt thủ.
Mình đang sự định 1 chuyến đi với mục đích chính là quyên góp, mang quần áo ấm lên giúp đỡ trẻ em huyện miền núi SIMACAI lào cai trong những ngày đông giá lạnh sắp tới.
Bên cạnh đó sẽ kết hợp đi chơi luôn. ;)
Mình dự tính cung đường sẽ như sau

Ngày 0 : Đi tàu cũng xe lên Lào Cai.
Ngày 1 : Đi 1 trong ba xã Lung Sui, Bản Mế, Quan Thần Sán, huyện Simacai, tối nghỉ Lào Cai
Ngày 2 :Lào Cai - Bát xát - Trình Tường - Lũng Pô - A mú sung - A lù - Y tý - - Mường Hum - Cán Tỷ - Tả giàng Phình - can Quý Hồ - Sa pa
Ngày 3 : Chơi bời ở Sapa, tối về Lào Cai lên tàu về HN


Mọi người có kinh nghiệm giúp đỡ mình với nhé.
Đặc biệt là cung đường từ lào cai lên simacai-- vào đến xã.
Lịch trình cố định là phải có 1 ngày hoạt động tình nguyện, còn 2 ngày sẽ chơi bời.
Nếu trong 2 ngày thì nên đi đâu ở quanh Lào Cai vậy cả nhà ( prefer SAPa)
Cảm ơn mọi người và mong hồi âm sớm vì mùa rét đã đến gần lắm rồi. :(

Ngo Van Hiep
05-12-2010, 21:57
Chào bạn Tu,

Mình cũng có một số quần áo muốn giúp đỡ đồng bào dân tộc, nhân tiện cũng đi chơi luôn. Bạn cho biết lịch của bạn, thu xếp được, mình sẽ đi cùng cho vui.

Thanks,

Ngo Van Hiep
Mobile: 0912426605

hoanganhftu
06-12-2010, 16:03
Rất cám ơn bác.
Bây giờ em mới tìm cung đường nào cho hợp lý nhất.
Bác có gợi ý nào giúp em k ạ

Ngo Van Hiep
06-12-2010, 21:46
Chào Tu,

Mình chưa đi tuyến đó lần nào lên cũng không rành lắm, chắc phải nhờ các bạn khác trong diễn đàn tư vấn hộ thôi. Nếu có lịch cụ thể thì thông báo nhé, sẽ có nhiều bạn đi cùng đấy.

Thanks,

Ngo Van Hiep

Xoài
07-12-2010, 23:38
Từ Lào Cai đi Si Ma Cai bạn đi theo: Lào Cai - Bắc Ngầm - Bắc Hà - Cán Cấu - Simacai. Cung đường này khoảng 110 km, đường dễ đi. còn từ Si đi Bản Mế đường cấp phối, rải đá, khó đi hơn rất nhiều, hai xã còn lại mình chưa đến nhưng có lẽ còn khó đi hơn vì Bản Mế nằm trên trục đường giao thông chính sang Mường Khương nên dù sao đường cũng tốt hơn.
Theo mình không thể đi 3 xã rồi lại về Lào Cai trong ngày được, có lẽ phải ngủ ở Si 1 đêm để hôm sau đi nốt mới xong.

xttran23
08-12-2010, 01:17
Ngày thứ 2, đi bạn đi "Lào Cai - Bát xát - Trình Tường - Lũng Pô - A mú sung - A lù - Y tý - - Mường Hum - Cán Tỷ - Tả giàng Phình - can Quý Hồ - Sa pa" rất không khả thi lắm. Thời tiết mùa này toàn sương với mù, đường từ A Lù - Y Tý - Mường Hum đường xấu, đi nhanh cũng không được. Ngày này bạn có thể ngủ ở Y TÝ hoặc cố lắm thì cũng chỉ về tới Mường Hum ngủ ...

Chitto
08-12-2010, 01:19
Ngày 0 : Đi tàu cũng xe lên Lào Cai.
Ngày 1 : Đi 1 trong ba xã Lung Sui, Bản Mế, Quan Thần Sán, huyện Simacai, tối nghỉ Lào Cai
Ngày 2 :Lào Cai - Bát xát - Trình Tường - Lũng Pô - A mú sung - A lù - Y tý - - Mường Hum - Cán Tỷ - Tả giàng Phình - can Quý Hồ - Sa pa
Ngày 3 : Chơi bời ở Sapa, tối về Lào Cai lên tàu về HN


Ngày 1: Bất khả thi: chạy như điên thì từ Lào Cai đi vòng qua Simacai rồi quay lại Lào Cai cũng là đêm rồi (dù đi xuôi hay ngược chiều kim đồng hồ), chả kịp làm gì nữa
Ngày 2: Bất khả thi: dù có chạy như điên như ngày 1 thì cũng chẳng đi được cung đường như thế.

Tham vừa thôi bạn ơi, chịu khó đọc các bài của mọi người đi trước rồi hãy lên lịch trình.

hoanganhftu
08-12-2010, 20:34
Rất xon lỗi cả nhà vì vấn đề em khôn gtimf hiểu trước. Thực sự em chưa rõ địa bàn Lào Cai mà đợt này em bận công chuyện quá.Đọc mấy lần rùi mà không tưởng tượng ra được. Các bác thông cảm em với nhé.
Còn vấn đề đường đi thì có thể đi Bản Mế và về Lào CAi trong ngày được không ạ.
Còn ngày 2 các bác nói thế thì em đi lên sapa luôn thôi ạ. Ở đó 2 ngày rồi tối ngày 3 về LC lên tàu về HN.
Như vậy có dược k ah ?

Xoài
09-12-2010, 10:08
Rất xon lỗi cả nhà vì vấn đề em khôn gtimf hiểu trước. Thực sự em chưa rõ địa bàn Lào Cai mà đợt này em bận công chuyện quá.Đọc mấy lần rùi mà không tưởng tượng ra được. Các bác thông cảm em với nhé.
Còn vấn đề đường đi thì có thể đi Bản Mế và về Lào CAi trong ngày được không ạ.
Còn ngày 2 các bác nói thế thì em đi lên sapa luôn thôi ạ. Ở đó 2 ngày rồi tối ngày 3 về LC lên tàu về HN.
Như vậy có dược k ah ?

Về cung đường bạn hỏi đi Bản Mế về Lào Cai trong ngày thì mình khẳng định là được luôn, vì mình đã chạy từ Si lúc 12.30 đi đường Bản Mế - Pha Long - Mường Khương và về đến Lào Cai là 5.30 chiều - hai đứa một xe - thỉnh thoảng dừng chụp ảnh và nghỉ ở Mường Khương ~20'. Nếu bạn xuống ga Lào Cai sáng sớm, sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong xuôi - 6.00h xuất phát thì mình nghĩ chậm lắm là 10.00 đến Si thôi. (nhớ đi đường qua Bắc Hà). Thời gian nói chung là ok nếu chỉ đến Bản Mế và làm việc khoảng 1 tiếng. Khi về thì đi đường Mường Khương luôn, nhưng nhớ hỏi người dân ở đấy thêm thông tin về đường sá vì đoạn từ Si đến cầu Sông Chảy đang làm, nhiều đoạn máy xúc, máy ủi đang phá núi mở đường - trời mà mưa thì nên quay về đường Cán Cấu - Bắc Hà cho lành.

hoanganhftu
10-12-2010, 09:55
Hay quá. Vậy là chuẩn rồi. Cảm ơn cả nhà ạ.

Kimochi Warui
11-12-2010, 12:39
Dạo mình đi Lào Cai có ghé qua chợ Cán Cấu , tụi mình hay gọi là chợ Cắn Cấu ( :)) ) , hình như nằm trên đường đi Simacai thì phải ( cách Simacai ~10km)
Chợ đẹp , rộng , đông đúc , nguyên sơ . Nếu các bác đi trúng vào dịp cuối tuần có chợ phiên thì khuyên nên đi thử :D

fansi
11-12-2010, 23:14
Nếu đi qua BHà, bạn hãy xuống ga Phố Lu, (lúc~ 5g sáng). Sau đó chạy lên BHà (theo đg 4E-70-153) vào sáng sớm rất đẹp, lại gần (gần 40km, cư cho là 1g). Nghỉ lại BH ăn sáng. BH -Cán cấu (SMCai)=18km, nếu có chợ thì hay. Vào cái bản gì đó của bạn để tặng q.a, đi qua Mường Khương nếu đường và cầu tạm xong. Nếu không ngược lại đi LC theo đg 70.

GioLao
16-12-2010, 13:46
Em định chạy đoạn Bắc Hà - Cán Cấu - Mường Khương, các bác cho em hỏi tí ạ:
- Trên bản đồ đường bộ VN thấy đoạn này bị ngắt, ko có đường liền, em hỏi là đi có dễ ko, hay là không có đường thật
- Chạy từ Phố Lu - Bắc Hà - Cán Cấu - Mường Khương - Lào Cai thì trung bình mất mấy ngày là vừa đẹp ạ?
Cảm ơn các bác nhiều

Xoài
25-12-2010, 21:48
Em định chạy đoạn Bắc Hà - Cán Cấu - Mường Khương, các bác cho em hỏi tí ạ:
- Trên bản đồ đường bộ VN thấy đoạn này bị ngắt, ko có đường liền, em hỏi là đi có dễ ko, hay là không có đường thật
- Chạy từ Phố Lu - Bắc Hà - Cán Cấu - Mường Khương - Lào Cai thì trung bình mất mấy ngày là vừa đẹp ạ?
Cảm ơn các bác nhiều

* Bắc Hà - Cán Cấu - Mường Khương: 95km, chạy tốt, đương đẹp hẳn hoi. Chỉ có 17km từ Simacai đến cầu Sông Chảy là đang nâng cấp, hơi khó đi một chút thôi - mà không phải cả 17km đều khó đi đâu, chỉ có từng đoạn thôi. Chắc bản đồ chưa kịp cập nhật vì cầu Sông Chảy mới xây xong, trước kia đi đò sang.

* Bạn chạy từ Phố Lu à? Cung này chạy 2 ngày là vừa, có thể nghỉ đêm ở Bắc Hà hoặc Si Ma Cai nhưng cái chính là phải căn lịch chợ vùng này để xác định điểm nghỉ nào hợp lý. Mình cho bạn một số thông tin về họp chợ mà cung đường bạn đi qua:
- Bắc Hà: Chủ Nhật
- Cán Cấu: Thứ 7
- Si Ma Cai: Chủ Nhật
- Xín Chéng: Thứ 4
- Pha Long: Chủ Nhật -> cần check lại
- Mường Khương: Chủ Nhật
- Lùng Khau Nhìn: Thứ 5
- Cao Sơn: Thứ 4

cemetery
27-12-2010, 11:35
Chào các bác, các bác cho em hỏi, đường từ Bắc Yên, qua Tà Sùa, sang đến Trạm Tấu xe máy đã đi ngon lành được chưa ạ? Em dự định tuần tới sẽ qua đây.

Cảm ơn các bác!

NDMT
27-12-2010, 22:05
Bạn đi Simacai nên đi 2 ngày: Lào Cai - Mường Khương - Pha Long - Simacai - Bắc Hà - Lào Cai
Cung Y tý nên đi 2 ngày: Lào Cai - Bát Xát - Trịnh Tường - Y Tý (ngủ đêm) - Mường Hum - Tả Giàng Phình - Sapa

tubeobin
28-12-2010, 21:21
Ngày 1: Bất khả thi: chạy như điên thì từ Lào Cai đi vòng qua Simacai rồi quay lại Lào Cai cũng là đêm rồi (dù đi xuôi hay ngược chiều kim đồng hồ), chả kịp làm gì nữa
Ngày 2: Bất khả thi: dù có chạy như điên như ngày 1 thì cũng chẳng đi được cung đường như thế.

Tham vừa thôi bạn ơi, chịu khó đọc các bài của mọi người đi trước rồi hãy lên lịch trình.

Công nhận nà cái tính khả thi ko ổn mấy. Nhưng nếu đi ít ng 1-3 xe, 1 ng 1 ngựa thì máu vẫn chiến đc hết.
Như tôi đây, lịch trình ngày 2 ý. Sim - Mường Khương - Lào Cai ..... - Sapa.
Đấy nà nói thế thôi, chứ chủ top nên xem xét nại nịch trình nhé, ko nà sẽ bị đi đêm và bây giờ cái đoạn Y Tý ... Lũng Pô đường xấu nắm, có đoạn hiện giờ đang xạt lở đấy.

tubeobin
28-12-2010, 21:26
À, ngày t2 bạn nhớ chuẩn bị thêm xăng nhé. Ở đó cũng có xăng lẻ, nhưng hết xăng giữa đường nà phải dắt bộ đến khi nào có nhà dân mới có xăng đó.

xiphe
29-03-2011, 11:50
Đã tìm được cách đi Tả Củ Tỉ
Cảm ơn Lantrailt giúp đỡ.

chuot
22-04-2011, 12:11
xin các bác ít kinh nghiệm :D
e đang định chạy Sapa-Phong thổ-Lai Châu-Sìn hồ(có thể thêm Pú đao)
bọn e tính chơi 1 ngày ở sapa còn lại chạy mấy điểm trên rồi vòng về sapa---->oto về hn
các bác cho e hỏi đi vậy trong 4 ngyaf có ok ko ah.với lại bác nào có contact thuê xem máy trên sapa share cho e với.
thanks!

Xoài
04-05-2011, 16:07
Chào các bác, lâu lắm rồi em không đi qua đoạn đường này nữa, từ ngày Mường Lay bây giờ còn là thị xã Lai Châu cũ - đoạn này cũng là đoạn cuối của Quốc lộ 6. Trong chương trình sắp tới bọn em định đi oto - Zace 7c từ Sìn Hồ về Sơn La qua: Chăn Nưa - Mường Lay - Tuần Giáo - Sơn La. Bọn em không qua Điện Biên vì thỉnh thoảng cũng qua rồi, với lại muốn đi lại đoạn này xem có thay đổi gì không, muốn trải nghiệm lại đèo Xá Tổng, đèo Hoa - những đèo mà trước đây đôi khi đi qua phải xuống thuê dân bản đẩy hoặc có khi phải thuê xe tải kéo (ở đèo Hoa).
Vậy bác nào mới đi cung đường này về cho em ít thông tin update. Đối với xe máy có thể lách qua những chỗ khó nhưng đối với oto thì em không dám liều, phải tìm hiểu thông tin cụ thể. Xin cám ơn các bác.

BachMa
05-05-2011, 14:08
Chào các bác, lâu lắm rồi em không đi qua đoạn đường này nữa, từ ngày Mường Lay bây giờ còn là thị xã Lai Châu cũ - đoạn này cũng là đoạn cuối của Quốc lộ 6. Trong chương trình sắp tới bọn em định đi oto - Zace 7c từ Sìn Hồ về Sơn La qua: Chăn Nưa - Mường Lay - Tuần Giáo - Sơn La. Bọn em không qua Điện Biên vì thỉnh thoảng cũng qua rồi, với lại muốn đi lại đoạn này xem có thay đổi gì không, muốn trải nghiệm lại đèo Xá Tổng, đèo Hoa - những đèo mà trước đây đôi khi đi qua phải xuống thuê dân bản đẩy hoặc có khi phải thuê xe tải kéo (ở đèo Hoa).
Vậy bác nào mới đi cung đường này về cho em ít thông tin update. Đối với xe máy có thể lách qua những chỗ khó nhưng đối với oto thì em không dám liều, phải tìm hiểu thông tin cụ thể. Xin cám ơn các bác.
Mình đi từ Sơn La qua Điện Biên lên Sìn Hồ cách đây đúng 1 năm - bằng xe 16 chổ; lúc đó đường từ Tuần Giáo đi Mường Lay đi ô tô không ai dám đi vì đường xấu và sạt lở; còn đoạn từ Mường Chà lên Mường Lay qua Chăn Nưa đường đang làm; đúng là quá đau khổ; bị tắt đường 5 lần; có đoạn phải như thế này:
http://i1119.photobucket.com/albums/k622/XeBocSet/20100426_161-1.jpg
Ifa cũng bó tay - phải nhờ xe xích kéo;
Còn đường từ Chăn Nưa qua Sìn Hồ lên Lai Châu (100 km) là đường nhựa, đèo dốc, nhỏ, dân ở hai bên đường, xe máy chạy rất nhiều phải bóp kèn liên tục...
http://i1119.photobucket.com/albums/k622/XeBocSet/20100426_237.jpg
Chúc bạn có một chuyến đi thú vị!

trhien82
15-06-2011, 15:36
Mình đang lên lich trình để leo Fan và phượt Tây Bắc (quanh Sapa, Lào Cai), nhóm khoảng 10 người

Mình mới lên sơ bộ như sau:
Chặng 1: SG-HN-Sapa -Fansipan –Sapa

ngày 24/9 : bay ra Hà Nội, bắt tàu đi Lào Cai
tranh thủ lướt qua chợ Sapa mua một vài thứ cần thiết khi leo núi
ngày 25-27/09: leo Sín Chải - Đỉnh - Cát Cát, 3 ngày 2 đêm
Đoàn sẽ không mua tour mà tự liên hệ porter và đăng ký leo Fan với BQL

Chặng 2: Sapa-Tây Bắc-Hà Nội-SG (28/9 - 2/10)
- 28/9: tham quan các điểm quanh Sapa: Thác Bạc, Cổng trời, Bãi đá, đèo Ô Quy Hồi, hang Tả Phìn…
Tối có thể ngủ tại bản của người dân tộc (homestay)

- 29/9: Sáng :Cầu Mây, Bản Hồ, thung lũng Mường Hoa (ruộng bậc thang)
Trưa: trả phòng, về Lào Cai. Qua Hà Khẩu chơi. Sau đó về lại Lào Cai
30/9-2/10: (còn tiếp)

Lịch trình chặng hai chưa quyết được, nên nhờ các bác tư vấn giúp hay có góp ý mình cung đường nào khác hay hơn

Mình muốn đi từ Sapa qua Mù Căng Chải bằng xe bus, tới MCC thì thuê phòng, xe máy để đi loanh quoanh
-Có bus từ Sapa - MCC- Hà Nội ?
-Không biết ở MCC thì ks, nhà nghỉ có không? có thuê xe máy được ?
-Địa điểm tham quan, đi chơi ở MCC?

Cảm ơn các bác đã xem bài

vongtayvn
19-11-2011, 00:08
Vào dịp Tết Nhâm Thìn 2012 chúng em dự định xuyên Việt và làm một vòng cung Tây Bắc bằng moto .
Các Bác có thể tư vấn dùm em đoạn từ ...... Sapa -đèo Ô Quy Hồ - Bình Lư - Phong Thổ - theo con đường dọc sông Nậm Na - Hang Tôm mới - Điện Biên - Tuần Giáo - đèo Pha Đin - Sơn La - Mộc Châu - Mai Châu tình hình đường xá hiện nay như thế nào không ?

Lịch trình toàn bộ chuyến đi của bọn em đây ạ
khởi hành : mùng 4 Tết Âm Lịch
thời gian : khoảng 13 ngày
ngày 1 : 5h30 tập trung khởi hành đi Phú Yên ( 530km )
ngày 2 : Phú Yên - Đà Nẵng 420km
ngày 3 : Đà Nẵng - Vinh 460km
ngày 4 : Vinh - Hà Nội 300km ( đi đường HCM qua Cẩm Thủy - Cúc Phương )
ngày 5 : nghỉ ở Hà Nội
Ngày 6 : HN - Sơn Tây - Thanh Sơn - Thu Cúc - đèo Khế - Ba Khe -TP Yên Bái - Nghĩa Lộ - Tú Lệ 260km
ngày 7 : Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Mù Căng Chải -Than Uyên - Sapa 200 km
ngày 8 : Nghỉ tại Sapa - thăm quan thác Bạc , Cầu Mây , leo núi Hàm Rồng , thăm quan vườn đá Sapa, đi TP Lào Cai - qua cửa khẩu Hà Khẩu ( TQ )
ngày 9 : Sapa - đèo Ô Quy Hồ - Tam Đường - Bình Lư - Phong Thổ - Sìn Hồ - TX Mường Lay - theo con đường dọc sông Nậm Na - Vượt cầu Hang Tôm mới - QL279 đến Điện Biên Phủ 290km
ngày 10 : Điện Biên Phủ - Tuần Giáo - đèo Pha Đin - Sơn La - cao nguyên Mộc Châu 280km
Ngày 11 : Mộc Châu - thung lũng Mai Châu ( Hòa Bình ) - HN 200km
Ngày 12 : ............
Ngày 13 : ............ ngày 12 và 13 là 2 ngày dự phòng cho chuyến
* Về bằng máy bay

phuocnh
21-11-2011, 14:06
chuyến đi mơ ước của em.
cho em hỏi các bác đi bằng xe gì thế ạ? ngày đầu đi 530 km thì cũng ghê đó nhỉ. em thì chỉ đi được tầm 350km/ ngày thui (từ Hà Nội -Lào Cai)

vongtayvn
21-11-2011, 14:56
đi bằng Moto và Cào Cào bác ạ

chuyến đi mơ ước của em.
cho em hỏi các bác đi bằng xe gì thế ạ? ngày đầu đi 530 km thì cũng ghê đó nhỉ. em thì chỉ đi được tầm 350km/ ngày thui (từ Hà Nội -Lào Cai)

dang anh
21-11-2011, 16:26
đi bằng Moto và Cào Cào bác ạ

Oạch, thế thì các bác phải chạy thêm đèo Khau cọ cho ép phê tí ạ.

tricoi
21-11-2011, 18:17
Với 1 chuyến đi xa dài ngày như thế thì các bạn chỉ cần duy trì được đúng lịch trình như dự kiến đã là khủng lắm rồi. Về đường xá thì chỉ thỉnh thoảng lắm các bạn mới gặp một đoạn xấu, còn lại toàn đường đẹp. Cụ thể là các bạn sẽ phải dừng chờ sửa đường trên đèo Khau Phạ khoảng 2-3 lần, mỗi lần chắc cỡ 30p. Đường 4D có 2 quãng xấu trước và sau thị trấn Tam Đường khi các bạn đi Phong Thổ. Mà đường xấu là xấu với xe khác thôi chứ với cào cào thì... đẹp

lucent
21-11-2011, 19:21
Không biết đoạn đường từ Mường Lay đến TX Lai Châu xong chưa chứ năm ngoái bọn em đi bụi kinh hoàng mà đi một đoạn lại chờ xe ủi đất đá vì các bác nổ mìn lấy đá làm đường thì phải.

vongtayvn
22-11-2011, 00:51
Từ đây tới Tết âm lịch cũng còn lâu , mong là tới đó các cung đường chúng em đi qua đều đẹp không làm chậm trễ lộ trình chuyến đi , các Bác có thông tin về các cung đường trên thì cho em biết dùm nhé ...

tricoi
22-11-2011, 10:45
À quên là đoạn Mường Lay tương đối xấu các bạn nhé. Nếu gặp trời mưa thì khá vất đấy. Còn từ HN chạy lên Sapa rồi sang Phong Thổ thì nhàn thôi vì mình mới chạy cách đây 1 tháng. Nói chung dưới 300km/ ngày thì không có gì phải lo lắng cả

KhaiCuCai
23-11-2011, 01:16
tới Tết âm lịch thì chắc ngoài ấy hết mưa rồi Bác nhỉ .

À quên là đoạn Mường Lay tương đối xấu các bạn nhé. Nếu gặp trời mưa thì khá vất đấy. Còn từ HN chạy lên Sapa rồi sang Phong Thổ thì nhàn thôi vì mình mới chạy cách đây 1 tháng. Nói chung dưới 300km/ ngày thì không có gì phải lo lắng cả

quanggia
23-11-2011, 17:07
Mình mới đi về,với thời gian đi như vậy là ok,tất cả đường bạn chọn đều dễ đi,chỉ duy nhất đoạn mường lay vẫn đang làm nhưng cũng ngắn thôi,đi vào dịp tết thì lạnh đấy,hôm nào rảnh sẽ thông tin cho bạn những chỗ ăn nghỉ tốt mà mình đã sử dụng,hôm nay bận quá !!!

vongtayvn
24-11-2011, 02:11
Trên cung đường Tây Bắc bác nào biết chỉ cho bọn em các nơi ăn nghỉ tốt nhé , những nơi có những món ăn đặc trưng vùng miền , giá cả không thành vấn đề , quan trọng là ngon và lạ , bọn em ở miền Nam ra không rành lắm , các bác giúp dùm .

tricoi
24-11-2011, 11:55
tới Tết âm lịch thì chắc ngoài ấy hết mưa rồi Bác nhỉ .

Hết mưa to nhưng có đặc sản sương mù các bác ạ. Thứ sương mù dày đặc cách nhau 1 thân xe chỉ nhìn thấy mỗi cái đèn hậu và cái bóng lờ mờ của người trên xe thôi nên khuyến cáo các bác lắp thêm đèn vàng - pha sương mù nhé. Thêm nữa sương mây dầy đặc nên khá ẩm ướt, các bác trong Nam chưa quen nên cẩn thận với đồ bảo hộ. Với các bác chạy cào cào thì nên dùng mũ bảo hiểm loại dual sport vì không dùng được kính bảo hộ chuyên nghiệp, sẽ bị đọng sương. Nói chung không có nhiều đất diễn cho các bác như trong rừng cao su trong kia, ngoài này đường offroad toàn bên miệng vực thôi, không bay được.

xiphe
24-11-2011, 13:46
Hết mưa to nhưng có đặc sản sương mù các bác ạ. Thứ sương mù dày đặc cách nhau 1 thân xe chỉ nhìn thấy mỗi cái đèn hậu và cái bóng lờ mờ của người trên xe thôi nên khuyến cáo các bác lắp thêm đèn vàng - pha sương mù nhé. Nói chung không có nhiều đất diễn cho các bác như trong rừng cao su trong kia, ngoài này đường offroad toàn bên miệng vực thôi, không bay được.

Em lại rất thích cái đặc sản này. Cảm giác thật khó tả.
Chuyến Hồng Ngài - Y Tý của các bác thật hấp dẫn. Đặc biệt là đoạn Hống Ngài: cuộc sống cứ mờ ảo như bồng lai.
Mùa xuân thường có nhiều mù nặng, năm rồi em đi cũng thế.

Can Khuong
24-11-2011, 15:21
Em góp ý cho các bác một chút xíu nha nếu có gì giúp được cho bạn thì tốt, mình cũng ở SG, trước đây mình từng ở tây bắc gần 5 năm nên cũng rành vùng này:
ngày 1 : 5h30 tập trung khởi hành đi Phú Yên ( 530km ): ở Tuy hòa thì em không rõ lắm nhưng khu phố mới có vẻ sạch sẽ và có nhiều KS.
ngày 2 : Phú Yên - Đà Nẵng 420km: ở Đà Nẵng thì có thể nghỉ bên KS Mỹ Khê 3 bên bãi biển mỹ khê khá tốt và đẹp.
ngày 3 : Đà Nẵng - Vinh 460km: ở Vinh cũng nhiều chỗ ăn nghỉ tốt em không nhớ tên KS, nhưng cái nhà to nhất, cao nhất ngay cầu bến thủy đã nhìn thấy rồi.
ngày 4 : Vinh - Hà Nội 300km ( đi đường HCM qua Cẩm Thủy - Cúc Phương ): từ Vinh các bác đi đường 1 khoảng 48 km đến ngã ba rẽ vào đường 48 thì rẽ trái để đi vào đường 48 và đi tiếp sẽ đến đường HCM, đến đây rẽ phải để đi HN
ngày 5 : nghỉ ở Hà Nội, ở HN có thể nghỉ ở KS công đoàn số 1 tăng bạt hổ, chỗ này chỉ cách bờ hồ khoảng 1 km, gần đó cũng có mấy quán nhậu tạm tạm.
Ngày 6 : HN - Sơn Tây - Thanh Sơn - Thu Cúc - đèo Khế - Ba Khe -TP Yên Bái - Nghĩa Lộ - Tú Lệ 260km: Đến ba khe thì rẽ phải đi TP Yên Bái (40 km) rẽ trái đi TX Ngia Lộ cũng khoảng gần 40 km, vậy nên nếu muốn qua TP Yên Bái thì nên đi đưởng dọc sông hồng từ Sơn tây - Tam Nông - Hiền Lương - Yên Bái, dọc đường có thể thăm đền mẫu ÂU CƠ ở Hiền Lương, Từ Yên bái đi tiếp Ba Khe - Ngĩa lộ như lịch trình. còn nếu đi theo lộ trình bạn đã chọn thì nên bỏ qua TP Yên Bái (cũng không có gì đặ biệt)
ngày 7 : Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Mù Căng Chải -Than Uyên - Sapa 200 km: Nghỉ ở tú lệ cũng có nhiều trải nghiệm hay, tuy nhiên Đoạn này để tránh lặp lại cung đường đã qua vừa thiết kiệm được quãng đường vừa có thêm trải nghiệm khác thì nên đổi lại như sau: Qua Than Uyên vài km thì bạn rẽ phải vào đường 279 đi văn bàn đoạn này có đèo khau co rất đẹp và hùng vĩ - đi tiếp đến khi gặp đường 151 thf rẽ trái đi TP Lào Cai, ở Lào cai có thể nghỉ ở KS Quả Cầu Vàng gần cầu cốc lếu, đi TQ thì khá đơn giản, chỉ cần có CMT là đủ điều kiện làm thủ tục xuất cảnh sang nước bạn. đến chiều thì rời TP Lào Cai đi Sa Pa
ngày 8 : Nghỉ tại Sapa - thăm quan thác Bạc , Cầu Mây , leo núi Hàm Rồng , thăm quan vườn đá Sapa, đi TP Lào Cai - qua cửa khẩu Hà Khẩu ( TQ ) ở Sapa có thể nghỉ ở Víctory hoặc khách sạn nào đó nhưng nên đặt chỗ trước vì sau tết nhiều người đi DL Sapa
ngày 9 : Sapa - đèo Ô Quy Hồ - Tam Đường - Bình Lư - Phong Thổ - Sìn Hồ - TX Mường Lay - theo con đường dọc sông Nậm Na - Vượt cầu Hang Tôm mới - QL279 đến Điện Biên Phủ 290km: Từ TX Lai Châu về Điện Biên là đi QL4 rồi QL 12 chứ không phải QL 279 như bạn nghĩ. ở đây có những con đèo khá là thơ mộng và có những cái tên rất lạ: đèo Hồng Thu Mán, Đèo Ma Thì Hồ (cổng trời), Đèo Cò Chạy, ... Đoạn từ TX Lai Châu về TX Mường Lay hơi khó đi chút vì đang làm đường, nhưng với xe hai bánh và đặc biết là Cào Cào thì vô tư, Ở ĐB có thể nghỉ ở nhà khách ủy ban hoặc KS Mường Thanh, KS Asean gần cổng sân bay, ...
ngày 10 : Điện Biên Phủ - Tuần Giáo - đèo Pha Đin - Sơn La - cao nguyên Mộc Châu 280km, ở Mộc châu có lẽ nghỉ ở nhà khách công đoàn ở thị trấn Nông trường Mộc Châu là yên tĩnh thoáng mát nhất, nhà khách nằm giữa những đồi chè, mận tam hoa khá đẹp, khí hậu ở Mộc châu cũng tuyệt vời, nhưng dịp tết có thể khá lạnh nếu có đợt không khí lạnh tràn về. tai nhà khách có món bê sữa chiên rất ngon.
Ngày 11 : Mộc Châu - thung lũng Mai Châu ( Hòa Bình ) - HN 200km: ở Mai Châu thì nên nghỉ ở nhà dân (nhà sàn) và đốt lửa, múa xòe rất thú vị
Ngày 12 : ............
Ngày 13 : ............ ngày 12 và 13 là 2 ngày dự phòng cho chuyến

Polyme
25-11-2011, 11:18
Bác vào đây mà tham khảo cho vui, chúng tôi cũng vừa đi cung Tây Bắc (y như cung đường bác vạch ra) về được một tuần

https://www.phuot.vn/threads/19843-Rủ-rê-tụ-tập-dân-phượt-đang-ở-Đà-Nẵng-(Tập-3)/page165

Pinkie_nghoeo
09-03-2012, 11:32
TÌnh hình là em không tìm được đường đi trên bản đồ nên không rõ là quãng đường này dài hay ngắn, đường đi dễ hay khó. Em muốn đi từ Bắc Yên qua đường này về Hà Nội thì mất khoảng bao lâu ạ?
Có bác nào mới đi về qua cung đường này cho em xin ít thông tin ạ!
Em cám ơn rất nhiều :D

rangia2602
10-03-2012, 09:01
Nếu bạn xuất phát từ sáng sớm và có xế tay lái cứng ( đường vào Hồng Ngài, Suối Han cực xấu ) thì mình đề nghị lịch trình như thế này :

TT Bắc Yên - Hồng Ngài - Hang vợ chồng A Phủ - quay ra TT Bắc Yên - TT Gia Phù - TT Phù Yên ( ăn trưa ) - hỏi bản Nọong Púng - Bản Tắt - Bản Mê ( Đường chạy dọc sông ngắm các bản người Thái cực đẹp ) - Lòng hồ thuỷ điện Mường Bang ( lớn thứ 2 sau thủy điện Sơn La ) - ngã 3 Xã Mường Bang rẽ trái lên dốc ( rẽ phải là ra Ql 6 mới đang chuẩn bị làm đi thẳng Hòa Bình ) - ngã 3 Mường Do - rẽ phải lên đỉnh đèo sang bên kia là thung lũng Suối Han ( bản Han 1-2-3-4 : hỏi thăm các động đá thắng cảnh mà chơi ) - quay ra Mường Do - rẽ phải hỏi đường đi Ngã 3 Bãi Du - rẽ phaỉ về Thu Cúc - Thanh Sơn - Cầu Trung Hà - HN ( đêm muộn đấy nhé )
Nếu chạy muộn thì ko vào Hồng Ngài thăm Hang vợ chồng A Phủ nữa (NO)
Chúc vui vẻ! :D

Pinkie_nghoeo
10-03-2012, 09:52
Nếu bạn xuất phát từ sáng sớm và có xế tay lái cứng ( đường vào Hồng Ngài, Suối Han cực xấu ) thì mình đề nghị lịch trình như thế này :

TT Bắc Yên - Hồng Ngài - Hang vợ chồng A Phủ - quay ra TT Bắc Yên - TT Gia Phù - TT Phù Yên ( ăn trưa ) - hỏi bản Nọong Púng - Bản Tắt - Bản Mê ( Đường chạy dọc sông ngắm các bản người Thái cực đẹp ) - Lòng hồ thuỷ điện Mường Bang ( lớn thứ 2 sau thủy điện Sơn La ) - ngã 3 Xã Mường Bang rẽ trái lên dốc ( rẽ phải là ra Ql 6 mới đang chuẩn bị làm đi thẳng Hòa Bình ) - ngã 3 Mường Do - rẽ phải lên đỉnh đèo sang bên kia là thung lũng Suối Han ( bản Han 1-2-3-4 : hỏi thăm các động đá thắng cảnh mà chơi ) - quay ra Mường Do - rẽ phải hỏi đường đi Ngã 3 Bãi Du - rẽ phaỉ về Thu Cúc - Thanh Sơn - Cầu Trung Hà - HN ( đêm muộn đấy nhé )
Nếu chạy muộn thì ko vào Hồng Ngài thăm Hang vợ chồng A Phủ nữa (NO)
Chúc vui vẻ! :D

Cám ơn bác rangia2602 ạ, em sẽ sắp xếp lịch trình hợp lý, mấy xứ Mường với Bản này em còn quay lại dài dài :D

Dauchankhongmoi
04-05-2012, 10:58
Trung tuần tháng 10 năm nay em định dẫn một trung đội đi Tây Bắc và xuất phát từ Sapa .
Các lão anh hùng lộ Tây Bắc cho em hỏi là:
- Đi theo đường nào ?
- Đến khu nào ?
- Vui chơi tham quan cái gì ?
- Cung đường bao nhiêu km ?
- Mỗi chỗ như thế ở bao nhiêu thời gian ?
- Ăn gì hợp lý ?

Tụi em có tầm 16 mạng đều 8x , đa số là khách phương Nam, thời gian có 9 ngày , lộ phí thì đều đã đi làm nên cũng dư dả, cực thích nhậu nhẹt nhà sàn và Homestay ở các bản làng người dân tộc . Thời gian xuất phát vào tầm trung tuần tháng 10 thì nên đi đâu đẹp ?

Bọn em muốn qua Điện Biên , Sơn La < thành phố và Mộc Châu > , Lai Châu ,Hòa Bình và điểm xuất phát là Sapa .

Bác nào tư vấn giùm , em cắn cỏ ngậm vành đa tạ !

Nick yahoo : zjx_zax_guy

wavechien
05-05-2012, 09:37
Trung tuần tháng 10 năm nay em định dẫn một trung đội đi Tây Bắc và xuất phát từ Sapa .
Các lão anh hùng lộ Tây Bắc cho em hỏi là:
- Đi theo đường nào ?
- Đến khu nào ?
- Vui chơi tham quan cái gì ?
- Cung đường bao nhiêu km ?
- Mỗi chỗ như thế ở bao nhiêu thời gian ?
- Ăn gì hợp lý ?

Tụi em có tầm 16 mạng đều 8x , đa số là khách phương Nam, thời gian có 9 ngày , lộ phí thì đều đã đi làm nên cũng dư dả, cực thích nhậu nhẹt nhà sàn và Homestay ở các bản làng người dân tộc . Thời gian xuất phát vào tầm trung tuần tháng 10 thì nên đi đâu đẹp ?

Bọn em muốn qua Điện Biên , Sơn La < thành phố và Mộc Châu > , Lai Châu ,Hòa Bình và điểm xuất phát là Sapa .

Bác nào tư vấn giùm , em cắn cỏ ngậm vành đa tạ !

Nick yahoo : zjx_zax_guy


Thật sự em khuyên bác là cung đường Sapa sang Lai Châu (80km) rồi từ Lai Châu sang TX Mường Lay của Điện Biên (114km) nó là cung đường khổ ải, 30/4 em mới đi về xong, xấu ko thể xấu hơn được nữa.

thaihak41
05-05-2012, 15:12
Từ SaPa về TX Lai Châu tầm 80 Km đường cơ bản là ổn, xấu chỉ có đoạn TX Lai Châu - Phong Thổ (tầm 30 Km đi mất hơn 1 giờ), còn lại từ Phong Thổ về Mường Lay tầm 70 Km thì đường hơi xấu tý thôi nhưng vẫn bon bon lắm, từ Mường Lay về Điện Biên khoảng 100 Km đường quá ok rồi. Ở SaPa bác nên đi sớm tối về đến Điện Biên là vừa, chứ ở Mường Lay bây giờ chẳng có gì mà chơi cả, hồ thủy điện Sơn La nước xuống thấp lắm nên rất xấu. Về đến Điện Biên các bác ngủ nghỉ nên vào khách sạn UBND tỉnh hoặc nhà khách Tỉnh Ủy (nếu thích abc thì nên khách sạn Him Lam hay Mường Thanh), các bác thích nhậu nhẹt theo đúng kiểu người Thái thì có vài chỗ như bản văn hóa Phiêng Lơi, bản Mển ..cách trung tâm TP Điện Biên có vài Km thôi. Giá cả cũng nên hỏi trước tý (bọn em dân gốc trên đấy nên không sợ bị chém), rượu vào đó chỉ sợ các bác không có đường ra, mấy chị Tằng cẩu uống cứ gọi là vãi linh hồn. Sáng hôm sau nên đi hầm đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Mường Phăng, nên mua đồ ăn sẵn mang theo, chiều đi thăm Đền Hoàng Công Chất ở Bản Phủ cách TP 10 Km, đồi A1 với hầm Đờ cát, các bác thích cảm giác lạ thì tối vào đồn biên phòng Hua Pe nhậu nhẹt và tắm nước nóng trong đó (suối nước nóng tự nhiên dẫn vào bể bơi to), đồn cách TP tầm 15 Km (em nhớ không rõ nhưng em đi xe máy mất có 20 phút thôi). Vậy là các bác mất 1 ngày từ SaPa về Điện Biên và 1 ngày chơi ở Điện Biên. Sáng hôm sau các bác đi Sơn La cách Điện Biên 170 Km, nếu đi xe riêng nên chú ý gần đến Tuần Giáo (cách Điện Biên 70 Km) rất hay bị mấy anh Hugo bắn tốc độ và chém vạch, đừng hòng có xin xỏ hay làm luật. Đến Sơn La rồi em xin nhường đất cho các bác ở Sơn La chỉ tiếp ạ.

wavechien
05-05-2012, 22:34
Từ SaPa về TX Lai Châu tầm 80 Km đường cơ bản là ổn, xấu chỉ có đoạn TX Lai Châu - Phong Thổ (tầm 30 Km đi mất hơn 1 giờ), còn lại từ Phong Thổ về Mường Lay tầm 70 Km thì đường hơi xấu tý thôi nhưng vẫn bon bon lắm, từ Mường Lay về Điện Biên khoảng 100 Km đường quá ok rồi. Ở SaPa bác nên đi sớm tối về đến Điện Biên là vừa, chứ ở Mường Lay bây giờ chẳng có gì mà chơi cả, hồ thủy điện Sơn La nước xuống thấp lắm nên rất xấu. Về đến Điện Biên các bác ngủ nghỉ nên vào khách sạn UBND tỉnh hoặc nhà khách Tỉnh Ủy (nếu thích abc thì nên khách sạn Him Lam hay Mường Thanh), các bác thích nhậu nhẹt theo đúng kiểu người Thái thì có vài chỗ như bản văn hóa Phiêng Lơi, bản Mển ..cách trung tâm TP Điện Biên có vài Km thôi. Giá cả cũng nên hỏi trước tý (bọn em dân gốc trên đấy nên không sợ bị chém), rượu vào đó chỉ sợ các bác không có đường ra, mấy chị Tằng cẩu uống cứ gọi là vãi linh hồn. Sáng hôm sau nên đi hầm đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Mường Phăng, nên mua đồ ăn sẵn mang theo, chiều đi thăm Đền Hoàng Công Chất ở Bản Phủ cách TP 10 Km, đồi A1 với hầm Đờ cát, các bác thích cảm giác lạ thì tối vào đồn biên phòng Hua Pe nhậu nhẹt và tắm nước nóng trong đó (suối nước nóng tự nhiên dẫn vào bể bơi to), đồn cách TP tầm 15 Km (em nhớ không rõ nhưng em đi xe máy mất có 20 phút thôi). Vậy là các bác mất 1 ngày từ SaPa về Điện Biên và 1 ngày chơi ở Điện Biên. Sáng hôm sau các bác đi Sơn La cách Điện Biên 170 Km, nếu đi xe riêng nên chú ý gần đến Tuần Giáo (cách Điện Biên 70 Km) rất hay bị mấy anh Hugo bắn tốc độ và chém vạch, đừng hòng có xin xỏ hay làm luật. Đến Sơn La rồi em xin nhường đất cho các bác ở Sơn La chỉ tiếp ạ.

Lạy bác, chắc bác lâu ko đi cung Sapa - Điện Biên nên mới bảo cái đường Sapa sang Lai Châu ổn, cả cung đường Lai Châu - Mường Lay đang đào bới nham nhở bác nhá, làm 3 ca liên tục ko ngừng nghỉ, mỗi chỗ tắc đường ít nhất là 1 tiếng, trong đó có khoảng 3 chỗ là thường xuyên làm, còn chưa kể mấy chỗ khác.

thaihak41
06-05-2012, 07:43
Đúng là cung SaPa - TX Lai Châu lâu em chưa đi thật nhưng xe Điện Biên - Lào Cai (và ngược lại) ngày nào cũng chạy ầm ầm, còn đoạn từ Phong Thổ - TX Mường Lay làm gì đến mức đó hả bác, em vưỡn đi thường xuyên cả bằng xe máy với xe khác nữa (công nhận xe 4 chỗ thì hơi khó đi tý). Còn nếu cẩn thận tý nữa và thời gian thoải mái từ TX Lai Châu đi vòng qua Sìn Hồ rồi về TX Mường Lay, vừa đi vừa chơi, tắc giỏi lắm chỗ qua ngã ba Chăn Nưa đứng đợi tý làm điếu thuốc chai nước cho đỡ mệt.

HoangminhSapa
08-05-2012, 11:57
Trung tuần tháng 10 năm nay em định dẫn một trung đội đi Tây Bắc và xuất phát từ Sapa .
Các lão anh hùng lộ Tây Bắc cho em hỏi là:
- Đi theo đường nào ?
- Đến khu nào ?
- Vui chơi tham quan cái gì ?
- Cung đường bao nhiêu km ?
- Mỗi chỗ như thế ở bao nhiêu thời gian ?
- Ăn gì hợp lý ?

Tụi em có tầm 16 mạng đều 8x , đa số là khách phương Nam, thời gian có 9 ngày , lộ phí thì đều đã đi làm nên cũng dư dả, cực thích nhậu nhẹt nhà sàn và Homestay ở các bản làng người dân tộc . Thời gian xuất phát vào tầm trung tuần tháng 10 thì nên đi đâu đẹp ?

Bọn em muốn qua Điện Biên , Sơn La < thành phố và Mộc Châu > , Lai Châu ,Hòa Bình và điểm xuất phát là Sapa .

Bác nào tư vấn giùm , em cắn cỏ ngậm vành đa tạ !

Nick yahoo : zjx_zax_guy

Gửi bác Dauchankhongmoi,

Thú thực là cung đường Tây Bắc em không được rành lắm vì đi cũng khá lâu rồi, nhưng về khoản ăn - chơi - ngủ - nghỉ - và tư vấn ở Sapa - Lào Cai em xin xí phần giúp bác cả 2 tay trong vụ này I(em là dân Sapa chính gốc bác ạ). Em cũng có soạn chút cẩm nang du lịch Sapa bác vui lòng cho em xin địa chỉ mail để em gửi cho bác nhé,

Chúc bác và mọi ngừoi có chuyến phượt vui vẻ, dừng chân Sapa mời các bác vào nhà em uống nước.
ĐT của em ạ: 0915 074 588 - 0203 771 666
Thanks nhiều,

ovuong
08-05-2012, 12:37
Để tránh đoạn đường xấu từ Lai Châu đi Phong Thổ thì các bạn chạy đường qua Sìn Hồ ấy. Từ TX Lai Châu rẽ tay trái đi Sìn Hồ, đường vắng và rất đẹp, sẽ đi qua Sìn Hồ rồi đâm ra chỗ Chăn Nưa (QL12) cách Mường Lay một đoạn ấy. Thời gian đi thì cũng tương đương như đường kia, thậm chí còn nhanh hơn, đi thích hơn nhiều.
Từ Mường Lay đi Điên Biên là 100km đường đẹp, tuy nhiên đường Mường Lay - Tuần Giáo lại xấu đấy nhé.
Mường Lay đi Mường Tè được khoảng 20km đường đẹp, còn lại là đất đá lổn nhổn.
Mường Chà đi Mường Nhé thì được đoạn Mường Chà - Si Pha Phin (50km) là đường đẹp, còn lại từ Si và Mường Nhé đường đang làm khá xấu (100km).
Đường Đông Bắc Lào Cai có đoạn Si Ma Cai đi Pha Long là xấu nhé. Còn lại là ngon lành
Đường Tây Bắc Lào Cai thì cứ có đoạn xấu, đoạn đẹp xen kẽ nhau, cơ bản là vẫn đi ngon lành.
Các đường QL lớn chạy qua Yên Bái cơ bản là ổn, chỉ có mấy đoạn đường 151 chạy dọc sông chỗ Mậu A đi xuống YB và xuống Phong Châu là đang làm chút thôi, còn lại vẫn ngon lành.

Vận Mệnh 13
08-05-2012, 23:44
Hôm trước em chạy Pha Đin. Đường xá từ Tuần Giáo về Sơn la thì đẹp lắm thẳng tắp, chạy tẹt ga. Nhiều đoạn ở Thuận Châu em cũng thấy nhiều ng bảo hay bắn tốc độ mà hôm đấy em phóng ầm ầm chả thấy j (chắc là do may mắn lúc các bác ấy nóng quá đi uống bia hơi). CÒn từ Sơn La về Mộc Châu thì đường đẹp, chỉ mất 1 chút ở Yên Châu là hơi xấu thui. NHưng đoạn này bác phải chú ý, rất nhiều đoạn Hugo bắn tốc độ cũng như đứng kiểm tra. Hôm em đi có 1 đoạn hơn trăm km mà gặp 6 nhóm. 2 nhóm ngay đầu thành phố Sơn La, tiếp xuống Hát Lót, 3 chặng ở Yên Châu, trong đó 2 phát bắn, 1 phát đứng vẫy. Em đc các bác ấy hỏi thăm 2 lần, nhưng ko có vấn đề gì. Từ Mộc Châu xuống HN thì nhiều bác rõ rùi, Tân Lạc, Cao Phong bắn tôc sđộ nhiều, bây giờ thì ở Lương Sơn, giáp Kỳ Sơn cũng bắn ầm ầm.
Nói chung là từ Điện Biên về HN đường đẹp. Các bác vừa đi vừa ngắm cảnh, cảnh giác mấy anh Hugo là đc rùi. Chúc bác có 1 chuyến Tây Bắc tuyệt vời(c)

wavechien
09-05-2012, 01:00
Đúng là cung SaPa - TX Lai Châu lâu em chưa đi thật nhưng xe Điện Biên - Lào Cai (và ngược lại) ngày nào cũng chạy ầm ầm, còn đoạn từ Phong Thổ - TX Mường Lay làm gì đến mức đó hả bác, em vưỡn đi thường xuyên cả bằng xe máy với xe khác nữa (công nhận xe 4 chỗ thì hơi khó đi tý). Còn nếu cẩn thận tý nữa và thời gian thoải mái từ TX Lai Châu đi vòng qua Sìn Hồ rồi về TX Mường Lay, vừa đi vừa chơi, tắc giỏi lắm chỗ qua ngã ba Chăn Nưa đứng đợi tý làm điếu thuốc chai nước cho đỡ mệt.


Dạ vâng, nếu nói về xe khách thì xe xuất bến ở Lai Châu đi Lào Cai tầm 1 tiếng lại có 1 chuyến bác ạ, điều ấy đâu có nghĩa là đường đẹp thì xe nhiều đâu ạ, bản thân em đi hôm 30/4 vừa rồi, mất hơn 2 tiếng rưỡi chỉ để bò từ Lai Châu lên Sapa quãng đường có 80km thôi ạ.

Còn từ Mường Lay sang Lai Châu điểm mặt có 4 điểm đang làm đường, tắc ít là 30p, tắc nhiều là hơn 1 tiếng mỗi điểm, Em khuyên chân thành là nhà ta có ai đi cung này tốt nhất đến TX Lai Châu có đường rẽ sang Sìn Hồ là 61 km, sau đó thêm 38 km nữa từ Sìn Hồ ra ngã 3 Chăn Nưa, đường tuy xa hơn 1 chút nhưng dễ đi, lại ko bị tắc đường. Trời nắng nóng như này mà bắt đợi hàng tiếng đồng hồ giữa khu vực ko có bóng cây, để đợi thông xe em nghĩ là 1 cực hình.

wavechien
09-05-2012, 01:02
Hôm trước em chạy Pha Đin. Đường xá từ Tuần Giáo về Sơn la thì đẹp lắm thẳng tắp, chạy tẹt ga. Nhiều đoạn ở Thuận Châu em cũng thấy nhiều ng bảo hay bắn tốc độ mà hôm đấy em phóng ầm ầm chả thấy j (chắc là do may mắn lúc các bác ấy nóng quá đi uống bia hơi). CÒn từ Sơn La về Mộc Châu thì đường đẹp, chỉ mất 1 chút ở Yên Châu là hơi xấu thui. NHưng đoạn này bác phải chú ý, rất nhiều đoạn Hugo bắn tốc độ cũng như đứng kiểm tra. Hôm em đi có 1 đoạn hơn trăm km mà gặp 6 nhóm. 2 nhóm ngay đầu thành phố Sơn La, tiếp xuống Hát Lót, 3 chặng ở Yên Châu, trong đó 2 phát bắn, 1 phát đứng vẫy. Em đc các bác ấy hỏi thăm 2 lần, nhưng ko có vấn đề gì. Từ Mộc Châu xuống HN thì nhiều bác rõ rùi, Tân Lạc, Cao Phong bắn tôc sđộ nhiều, bây giờ thì ở Lương Sơn, giáp Kỳ Sơn cũng bắn ầm ầm.
Nói chung là từ Điện Biên về HN đường đẹp. Các bác vừa đi vừa ngắm cảnh, cảnh giác mấy anh Hugo là đc rùi. Chúc bác có 1 chuyến Tây Bắc tuyệt vời(c)


Dạ chuẩn ạ, Điện Biên 4 máy bắn tốc độ, 2 cái bắn thành phố, 1 cái bắn ở dốc Đỏ gần thị trấn Tuần Giáo, 1 cái bắn ngay chân đèo Pha Đin

Sơn La bắn rát nhất vẫn là Hát Lót và thị trấn nông trường Mộc Châu, bắn cả đêm luôn. Còn Lương Sơn thi thoảng bắn thôi ạ, đường xấu òm như vậy, muốn quá tốc độ cũng khó

Trustee
16-04-2013, 10:30
Năm nay mình đang định tranh thủ thời gian về thăm Điện Biên Phủ trong 3-5/5/2013.

Địa điểm xuất phát: Hà Nội


https://sonlamtravel.com/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/images/25t11/7b.jpg

Rất hy vọng các bạn đi rồi hoặc có thông tin về Điện Biên tư vấn giúp mình các thông tin và vật dụng cần thiết để chuyến đi thật vui vẻ, hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn!

love buzz
16-04-2013, 11:02
Bạn định di chuyển bằng phương tiện gì?
Ô tô giường nằm HN - Điện Biên giá hiện tại 350k/chiều. Xuất phát buổi tối từ bến Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa, khoảng 5h sáng tới bến xe Điện Biên.
Ở Điện Biên bạn có thể tham quan tượng đài Chiến Thắng, đồi A1, hầm de Castries...

Trustee
16-04-2013, 11:09
Mình đang xem xét để tranh thủ thời gian, có thể mình sẽ book vé máy bay vì mình đang thấy nó cũng ko đắt hơn so với vé xe giường nằm là bao nhiêu.

Các bạn có thể nói cụ thể hơn thông tin khi tới Điện Biên ko, nếu mình có 2 ngày và 2 đêm.

Cảm ơn nhiều!

Mirake
22-04-2013, 23:20
Đi Điện Biên thì bạn nên có 1 cái xe máy thì sẽ tiện hơn đấy, vì mấy chỗ đáng đi toàn ở ngoài chứ không tại trung tâm thành phố.

Ở TP bạn có thể thăm các di tích lịch sử (nhưng thực sự thì nó không đẹp lắm, trừ cái tượng đài chiến thắng)

Còn nếu muốn ngắm rừng ngắm núi thì có Hầm đại tướng ở mường phăng cách 40km (đi xe máy là tốt nhất hoặc thuê ô tô cũng được), đường đi hơi xoắn quẩy chút nhưng phong cảnh thì khỏi chê.

Ngoài ra còn có mấy cái hồ lớn như là Pe Luông, Uva, Pa Khoang nữa, thích thì đi thêm tầm 30km từ thành phố là tới được cửa khẩu Tây Trang...

Bạn chỉ cần mang đồ dùng cá nhân và kem chống nắng + kem chống muỗi/vắt là được rồi, khách sạn nhà nghỉ rất nhiều, giá cả cũng khá rẻ :)
Đồ ăn ở đó có nhiều món ngon, toàn của người thái cả, bạn hỏi vài người dân ở đó sẽ biết, chặt chém cũng không quá ác liệt đâu.

Và tuyệt đừng có mua mấy cái gì mà "rượu bổ" với "cây rừng" nhé, toàn là đồ đểu đấy ~...~


chúc bạn đi an toàn ;)

Trustee
02-05-2013, 14:42
Đi Điện Biên thì bạn nên có 1 cái xe máy thì sẽ tiện hơn đấy, vì mấy chỗ đáng đi toàn ở ngoài chứ không tại trung tâm thành phố.

Ở TP bạn có thể thăm các di tích lịch sử (nhưng thực sự thì nó không đẹp lắm, trừ cái tượng đài chiến thắng)

Còn nếu muốn ngắm rừng ngắm núi thì có Hầm đại tướng ở mường phăng cách 40km (đi xe máy là tốt nhất hoặc thuê ô tô cũng được), đường đi hơi xoắn quẩy chút nhưng phong cảnh thì khỏi chê.

Ngoài ra còn có mấy cái hồ lớn như là Pe Luông, Uva, Pa Khoang nữa, thích thì đi thêm tầm 30km từ thành phố là tới được cửa khẩu Tây Trang...

Bạn chỉ cần mang đồ dùng cá nhân và kem chống nắng + kem chống muỗi/vắt là được rồi, khách sạn nhà nghỉ rất nhiều, giá cả cũng khá rẻ :)
Đồ ăn ở đó có nhiều món ngon, toàn của người thái cả, bạn hỏi vài người dân ở đó sẽ biết, chặt chém cũng không quá ác liệt đâu.

Và tuyệt đừng có mua mấy cái gì mà "rượu bổ" với "cây rừng" nhé, toàn là đồ đểu đấy ~...~


chúc bạn đi an toàn ;)


Hii tks chia sẻ của bác Mirake nhiều nhièu!

jonidontcry
03-05-2013, 19:17
Trên ĐB có chỗ nào thuê xe máy không bác ơi? Hoặc đi lại bằng taxi trên ĐB có an toàn & sợ bị chặt chém không ạ?

Em đang tìm cả KS nào vị trí trung tâm, lịch sự nữa ạ. Nhờ các bác chỉ giúp nhé!

Em cảm ơn nhiều!

gold3474
24-07-2013, 21:28
Các bác cho em hỏi tỉnh lộ 106 nối liền TP Sơn La đi QL32 ( qua nhà máy thủy điện Sơn La) có dễ đi không ạ. Em muốn đi từ tp Sơn La - Nhà máy Thủy Điện Sơn La- QL32 Mù Cang Chải. Nhân tiện cho em hỏi ở Mù Cang Chải có nhà nghỉ không ạ. Em chưa đi bao giờ nên chưa biết. Em xin cảm ơn ạ.

pippo208
26-07-2013, 19:09
Bọn em định triển cung này mà giờ ko biết đường xá thế nào,bác nào mới đi hoặc ở mạn trên đó cho em ít thông tin về đường xá nhất là đoạn từ Ngọc Chiến đi ra QL32 để đi MCC. Thanks

Tối 15 lên tàu đi Lào Cai,sáng 16 xuất phát đi Lào Cai.
Ngày 16/08 :
* Lào Cai - Sapa - Đèo Ô Quy Hồ - Thị xã Lai Châu - Mường Lay - Tuần Giáo
Ngày 17/08 :
* Tuần Giáo - đèo Pha Đin - Sơn La - Mường La - Ngọc Chiến - Mù Căng Chải
Ngày 18/08 :
* Mù Căng Chải - đèo Khau Phạ - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Hà Nội

Tuyendv
08-03-2014, 01:43
Sắp Kỷ Niệm 60 Năm Chiến thắng Điện Biên Phủ rồi đó các Bác,lúc đó lên sẽ có nhiều Lễ hội.

Casperkid
14-04-2014, 18:39
Trên ĐB có chỗ nào thuê xe máy không bác ơi? Hoặc đi lại bằng taxi trên ĐB có an toàn & sợ bị chặt chém không ạ?

Em đang tìm cả KS nào vị trí trung tâm, lịch sự nữa ạ. Nhờ các bác chỉ giúp nhé!

Em cảm ơn nhiều!


Đi taxi thì bác gọi của hãng ấy, đừng đi xe dù cũng linh tinh lắm. Nghỉ luôn nhà em đi bác (https://www.phuot.vn/threads/145573-Nh%C3%A0-ngh%E1%BB%89-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-cao-%E1%BB%9F-%C4%90i%E1%BB%87n-Bi%C3%AAn). Xong về cmt xây dựng ý kiến cho em nhé. Đợt này cao điểm nên giá phòng sẽ tăng lên chút theo thị trường chung. Mà các bác nên đặt sớm vì từ giờ là đông vui do các cty các đoàn họ lên rồi, và đặt trục đường chính cho tiện ah.

Chúc các bác đi đường thượng lộ bình an!

Tuyendv
16-05-2014, 18:25
Các bác cho em hỏi tỉnh lộ 106 nối liền TP Sơn La đi QL32 ( qua nhà máy thủy điện Sơn La) có dễ đi không ạ. Em muốn đi từ tp Sơn La - Nhà máy Thủy Điện Sơn La- QL32 Mù Cang Chải. Nhân tiện cho em hỏi ở Mù Cang Chải có nhà nghỉ không ạ. Em chưa đi bao giờ nên chưa biết. Em xin cảm ơn ạ.

Mình vừa đi về qua Cung đường này.từ TP Sơn La vào Thủy Điện SL đường Dễ đi ( TT Mường La) từ tt Mường La lên Ngọc Chiến đường tương đối khó đi,nhiều dốc,đường bị sạt lở nhiều.từ Ngọc chiến sang QL 32 ( đi Mù Cang Chải) đoạn giáp danh 2 Tỉnh SL và YB ở đây đang làm đường cũng tương đối khó đi tuy nhiên đường mới này rộng.Ngọc Chiến đẹp lắm,ở đây đang cấy lúa,vào mùa gặt thì đẹp thôi rồi.nhà ở sàn ở đây còn khá nhiều nhà cổ.

Trenguonresort
06-06-2014, 15:54
Muốn được đi phượt 1 lần quá. Ngày nào cũng công việc bù đầu.

Tuyendv
26-06-2014, 23:39
Muốn được đi phượt 1 lần quá. Ngày nào cũng công việc bù đầu.

Muốn hay không là do Mình.Cơm áo,gạo tiền thì cả đời ah.

sapattvnol
30-06-2014, 09:00
Chào các bác

Em là lính mới tò te của Phượt. Em đang tìm thông tin về Lai châu và Hạ Long. Tình cờ gặp được các bác. Mừng như vớ được vàng.

Tình hình là 2 ngày nữa em đi công tác ở Lào Cại Nghe nói có tuyến quốc lộ 4D nối Sapa với Lai Châu nên tính đi sang đấy chợi Vì em ở tút Sài gòn, chả mấy khi được dịp... Em thấy các bác đi nhiều và hoành tráng quá. Bác nào có kinh nghiệm đi Lai châu (ăn ở - đi lại - điểm tham quan) thì cho em xin. Thông tin về Lai Châu trên mạng ít quá ạh.

Em xin đa ta.


Chào bạn:

Mình tên Kiên người ở Sapa và thấy vụ này hấp dẫn rồi đây, Lai Châu có nhiều chỗ vui chơi lắm, Tả Lèng, Ngủ đêm bản Hon, Suối nước nóng, Sìn Hồ, Động Tiên Sơn, Tân Uyên, Than Uyên, của khẩu Ma Lù Thàng, ....... vv......

Chi tiết cụ thể nhanh gọn, bạn alo tớ nhé 0974 299 800, tớ luôn nhiệt tình hỗ trợ bạn .........

ngocthanh2103
17-07-2014, 15:55
Hic, tìm được topic này mừng hết lớn, nãy mình đi tạo topic mới hỏi về đi du lịch bụi Tây Bắc mà còn post nhầm chỗ, không biết xóa nữa chứ :(( mình gà internet lắm.

Mình là mem mới, thật ra thì hay lên diễn đàn đọc những chia sẻ của mọi người nhiều rồi, nhưng chưa có cơ hội đi xa bao giờ, lần này nhóm tụi mình quyết tâm làm 1 chuyến quành tráng coi như là khởi đầu hành trình khám phá Việt Nam.

Vì chưa hề có kinh nghiệm đi ra Bắc ( nơi xa nhất mình đi là Phan Thiết @.@) trong nhóm thì cũng có bạn từng đi Hà Nội rồi nhưng cũng không có kinh nghiệm gì hết. Về kinh nghiệm leo Fan và chuẩn bị tụi mình đã tham khảo hết thông tin của mọi người nên cũng không lo, chỉ lo về phần đi lại giữa các điểm Tây Bắc mà tụi mình muốn đi thôi.

Tụi mình chỉ mới lên plan sơ bộ, mọi người xem và góp ý cũng như hướng dẫn giúp cách di chuyển với nhé:
ngày đi 13/09 - 22/09

- Ngày 1 (13/9): bay chuyến 6g15 từ Sg- Hn , dự tính là 8g30 có mặt ở HN. Đặt tour đi Tràng An ( có 1 vấn đề là thường thấy các công ty đi tour từ 6g sáng nên có thể kế hoạch phải thay đổi)
+ Tối đi tàu từ Hn- Lào Cai, bắt xe bus lên Sapa.

- Ngày 2-3 ( 14-15/9) Leo Fan

- Ngày 4 ( 16/9) : ở lại Sapa đi chơi 1 ngày và nghỉ ngơi.

- Ngày 5-6 (17-18/9): Mù Cang Chải (1-2 ngày)

- Ngày 7 (19/09): Y Tý

-Ngày 8-9 (20-21): Mộc Châu

- Ngày 22 : có mặt ở Hà nội thăm thú và về lại Sg lúc. 8g có mặt tại sân bay về SG

Các bạn giúp giùm với ạ ^^

Tuyendv
24-07-2014, 21:52
- Ngày 1 (13/9): bay chuyến 6g15 từ Sg- Hn , dự tính là 8g30 có mặt ở HN. Đặt tour đi Tràng An ( có 1 vấn đề là thường thấy các công ty đi tour từ 6g sáng nên có thể kế hoạch phải thay đổi)
+ Tối đi tàu từ Hn- Lào Cai, bắt xe bus lên Sapa.

- Ngày 2-3 ( 14-15/9) Leo Fan

- Ngày 4 ( 16/9) : ở lại Sapa đi chơi 1 ngày và nghỉ ngơi.

- Ngày 5-6 (17-18/9): Mù Cang Chải (1-2 ngày)

- Ngày 7 (19/09): Y Tý

-Ngày 8-9 (20-21): Mộc Châu

- Ngày 22 : có mặt ở Hà nội thăm thú và về lại Sg lúc. 8g có mặt tại sân bay về SG



- Mình chưa leo FAN nên ko có ý kiến.
- Ngày 04: Bạn ở sapa chơi,tầm 3-5h chiều thì chạy lên Y Tý,sáng 17/09 này lại ko có phiên chợ.
Đầu giờ chiều ngày 17/9 Bạn chạy về TP Lào Cai rồi chạy thẳng về Yên Bái đến Mù cang chải (ở đây vừa đi vừa chơi tầm 2 Ngày)
tiếp đó bạn chạy từ MCC sang Ngọc Chiến,nơi này rất đẹp nhưng bù lại thì đường khá khó đi (Mường La - Sơn La) đến TP Sơn La tầm < 100K( nếu ko qua TP SL thì 60Km thì phải).
ở SL chơi 1 hôm,tối về Mộc Châu( đi đêm từ SL về Mộc Châu thoải mái hơn đi ban ngày_tiếc là ko đc ngắm cảnh) đến Mộc châu bạn chạy qua Thị trấn MC rồi đến TT Nông trường(nhà nghỉ ở đây rất nhiều_nếu đông thì ra ngủ luôn ở vườn Chè cũng đc,nhưng khá lạnh)
Sáng dậy ra chụp Ảnh vườn chè,có nhiều thời gian hơn thì ra Cửa khẩu Lóng Sập....
trên đường HN,bạn qua Hòa Bình(Thung nai,nhà máy thủy điện....).

quangbao1810
02-08-2014, 21:54
Chào các bạn,

Tháng 9 này mình tính leo fan rồi từ sapa đi mù cang chải. Các bạn cho mình hỏi có xe khách chạy thẳng từ sapa về mù cang chải không? Đoạn đường từ mù cang chải đi tú lệ nếu chạy xe máy một mình thì có an toàn không? có cướp giật gì không ạ?

Cảm ơn các bạn

LoveIsShare
18-08-2014, 23:29
Mấy bác có kinh nghiệm tư vấn dùm em lịch trình đi Tú Lệ+MCC bằng xe khách từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2 với,vì chỉ có 2 đứa con gái tay lái yếu nên ko dám chạy đường đèo,em dự định là:
7h30 tối thứ 6 bắt xe Hải Vân ở Mỹ Đình đi 2h sáng thứ 7 tới Tú Lệ,cho em hỏi là nếu thuê phòng đến sáng chủ nhật thì tính là 1 hay 2 ngày và cụ thể là bao nhiêu? Ở Tú Lệ nếu bọn em chỉ walking thì có thăm thú được nhiều ko hay phải thuê xe ôm, đỉnh dốc 2 bà cháu có thể nhìn toàn cảnh Tú Lệ có cách xa không?
Sáng chủ nhật trả phòng đi MCC,cho em hỏi là có tuyến xe khách từ Tú Lệ đi MCC vào buổi sáng ko,mà em thấy từ đỉnh đèo Khau Phạ nhìn cảnh quá đẹp em muốn dừng ở đây thì em phải đi xe ôm hay sao ạ? Nếu vậy thì em có thể thuê xe ôm trọn gói từ Tú Lệ đi MCC (để có thể dừng ở đỉnh đèo Khâu Phạ chụp hình) rồi đi tiếp đến La Pán Tẩn và Chế Cu Nha,thì chi phí có cao lắm ko ạ?
Tối chủ nhật 11h30 bắt xe Hải Vận ở MCC về lại HN 7h sáng T2

dfg242
20-08-2014, 10:12
Các bác cho em hỏi chạy Bắc Hà - Mường Khương - Lũng Pô - Y Tý trong 2 ngày có vội quá không ạ?
Em thích thong dong, ngắm cảnh, chụp choẹt chứ không thích cắm đầu chạy mà thời gian thì không có nhiều.