PDA

View Full Version : Phượt đảo Lý Sơn ( 30/4/2014)



rubik249
03-08-2014, 23:46
Ngày 1: 30/4/2014
- Nhóm 5 người xuất phát từ Huế lúc 7h. Dừng chân tại cầu Truồi ăn bánh ướt nửa tiếng sau đó tiếp tục hành trình. Nhóm tới Đà Nẵng lúc 10h.
- Gặp 3 thành viên còn lại của nhóm tại Đà Nẵng, sau đó cả đoàn nghỉ ngơi, mua 1 ít đồ để đem ra đảo.
- 12h toàn đoàn 8 người xuất phát đi Tam Kỳ.
- 13h40 đến Tam kỳ, nghỉ trưa ăn cơm gà 
- Đoàn tiếp tục hành trình, đến Quảng Ngãi lúc 15h30.
- 17h nhóm đến cảng Sa Kỳ để hỏi thông tin vé cho ngày mai. ( theo bản đồ google map thì đường từ trung tâm về đến cảng ko đúng nên đi lòng vòng hỏi đường mãi mới đến dc cảng, khá mất thời gian).
- Mình chia sẽ 1 số thông tin về giá vé như sau:
• Nên đi trước để xếp hàng mua vé, ngày lễ rất đông khách. Phòng bán vé bắt đầu bán từ 6h. Có 3 cửa mua vé : vé đã đặt trước, mua vé trực tiếp, cửa dành cho người ưu tiên ( cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai…Chú ý là mua vé tàu gỗ thì có thể xếp theo cửa này để mua luôn vì nhóm mình xếp hàng cửa mua vé trực tiếp cùng với nhóm mua vé tàu cao tốc, nhưng đến khi ng ta hỏi mua vé gì, mình nói mua vé tàu gỗ thì chỉ qua cửa sổ bán vé ưu tiên mua -> mất công xếp cả hàng dài nãy giờ).
• Nếu đi tàu gỗ thì vé 55k/ người. ( Có thể mua vé tàu gỗ trên tàu)
8h sáng tàu chạy, đi khoảng 2 tiếng sẽ đến đảo Lý Sơn.
• Nếu đi tàu cao tốc, giá vé tại cảng sa Kỳ là 115K/ người, mua tại trạm trên đảo Lý sơn để quay về thì 110K/người
Tàu chạy lúc 7h, đợt lễ vừa rồi có nhiều chuyến tăng cường nên cứ cách 1 tiếng có 1 chuyến. Tàu chạy khảong 1 tiếng 20’ là đến nơi.
Đợt lễ vừa rồi tàu cao tốc từ đảo trở về cảng có tăng cường thêm chuyến chạy lúc 15h30 nữa, khác mọi khi chị có 1 chuyến chạy buổi sáng .
• Về xe máy: Chú ý rút xăng trước khi đem xe theo tàu.
Nếu gửi xe qua đêm thì mất 50K/đêm.
Đem xe theo lên đảo thì vé xe là 50K/ xe, phí bốc xe lên tàu là 20K/ lượt => bốc lên và xuống 40K.
- Cả nhóm quyết định tìm nhà trọ ở gần cảng để thuận tiện việc mua vé vào sáng sớm. Xung quanh cảng có khá nhiều nhà trọ, giá bình dân. Nhóm mình thuê được nhà trọ cách cảng 5 phút đi bộ. Ngoài cửa không ghi thông tin nhà trọ mà lại là 1 quán bán điện thoại di động Nguyễn Tốt. Nhóm thuê 1 phòng đơn 60k và 1 phòng đôi 120k. Vệ sinh ngoài nhưng sạch sẽ và thoải mái. Từ nhà trọ này có thể nhìn thấy cảnh người ta đánh cá về ban đêm phía sau nhà.
Ngày 2: 1/5/2014
- 5h thức dậy, ăn sáng
- 5h30: 1 nhóm ở lại rút xăng, 4 ngưởi cầm CMND đi mua vé 9 1 người mua được 2 vé)
- 8h kém đưa xe lên tàu. 8h tàu chạy
- 10h cập bến đảo Lý Sơn.
- Lên đảo, nhóm đi tìm nhà dân để xin ở nhờ. Vì cách đây 1 tháng mình liên hệ nhà nghỉ, khách sạn trên đảo thì đã cháy phòng hết rồi. Người dân ở đây rất thân thiện, hỏi xin người ta đều cho, chỉ có những trường hợp nhóm đông người quá, nhà ng ta thì nhỏ nên họ sợ chật, kêu đi tìm tiếp, ko có thì quay lại, chứ ng ta ko từ chối. May mắn là nhóm tìm dc 1 nhà dân ở rộng rãi, thoải mái, free nữa. Chính quyền ở đây biết tình hình káhch du lịch tăng đột ngột vào dịp lễ, các nhà nghỉ đều cháy phòng nên họ cho phép mở cửa Nhà Gỗ để đón những khách chưa tìm dc chỗ ở ( nghe nói đây là những ngôi nhà cổ, được xây bằng gỗ, lúc có việc cần chính quyền sẽ mở cửa để đưa người vào ở tạm).
- 12h cả nhóm đi ăn trưa tại quán Sơn Thủy, gần chùa Hang. Quán mát mẻ, món ăn ngon, giá cũng hợp lý:
+ốc cừ 120k/ dĩa
+ gỏi rong biển 70k/ dĩa
+ cháo nhum 80K/ tô
- 14h đi chùa Hang và đỉnh Thới Lới.
- 17h nhóm đi chợ để về cùng ăn cơm với gia đình nhà chủ, sau đó ra cổng Tò Vò chụp ảnh.
- 18h30 ăn cơm cùng gia đình.
*** Ở đảo có điện từ lúc 17h đến 23h. ***
- Dọn dẹp, tắm rửa xong khoảng 21h, cả nhóm có kế hoạch ra bãi biển làm BBQ nhưng bể kèo vì nhà chủ kêu về trước 22h kẻo mất điện, nhà sẽ khóa cổng sớm .
( Kinh nghiệm rút ra là khi hỏi tìm nhà dân để ở thì hỏi trước giờ ăn cơm thường ngày của gia đình nếu nhóm có ý định ăn cơm cùng gia đình, và quan trọng là giờ gia đình đi ngủ để biết sắp xếp kế hoạch đi chơi ban đêm)
Ngày 3: 2/5/2014
Kế hoạch hôm nay là nhóm sẽ đi Đảo Bé nhưng từ sáng sớm trời đã mưa rât to, chuyến tàu duy nhất lúc 8h sáng cũng bỏ lỡ vì nhóm nghĩ trời mưa ra đảo cũng ko chơi dc. Cả bọn quyết định đi cho hết 1 số địa điểm còn lại trên Đảo lớn như Nhà tưởng niệm, hồ nước trên núi, tham quan ngọn hải đăng … Lúc đi ăn sáng, người dân ở đây còn nói quanh năm ở đây trời nắng lắm, hôm nay là lần đầu tiên trời mưa kể từ đến đến giờ ( nhọ thiệt)…Cả bọn chạy dưới mưa 1 hồi quay về nghỉ ngơi thì trời bắt đầu tạnh mưa, nắng lên dần. Sau đó mọi người tranh thủ ra Cổng tò vò chụp ảnh nhưng mà phải out sớm vì ở đây ô nhiễm quá, toàn rác với shit hic hic. Cả nhóm trở về bến tàu để mua quà lưu niệm rồi ăn cơm trưa ở ngoài luôn ( ngon và rẻ). Cuối cùng mọi người quyết định về đất liền theo chuyến tàu sớm nhất luôn, về Đà Nẵng ăn chơi tiếp. Chiều đó gần 3h tàu xuất phát. Cả nhóm đi tàu cao tốc nên nhanh hơn. Mọi người lên đường về lại Đà Nẵng trong đêm, ăn uống nghỉ ngơi rùi sáng mai lên đường trở về nhà.

Tạm kết: Mặc dù chuyến đi không thực hiện dc trọn ẹn kế hoạch vì ko qua dc đảo bé nhưng mọi người đã có những trải nghiệm rất ý nghĩa và vui. Cũng vì ko đi đảo bé nên kinh phí toàn đoàn sau khi ăn chơi cho đến lúc về DN vẫn còn dư, chia về mỗi người 100k hehe ( ban đầu đoàn 8 người, mỗi người 700k), Nếu có cơ hội, mình sẽ quay lại Lý Sơn để tiếp tục khám phá những gì chưa kịp đến ;) Chuyến đi của nhóm cũng rất có duyên với các anh, các chú của hội xe 67. Mong sẽ có dịp được hội ngộ với mọi người :)

( ko bit up ảnh ntn luôn :(( share tạm link album ảnh đi phượt của facebook vậy https://www.facebook.com/tata249/media_set?set=a.440563976088549.100004048516990&type=3 )