PDA

View Full Version : Một thoáng miền Nam và những gương mặt Pháp



thunhimpro
03-08-2014, 10:35
CẢM NGHĨ BAN ĐẦU

Do chương trình thay đổi vào tháng cuối nên chúng tôi không mua được vé trận Chung kết Cúp C1 diễn ra ở Lisbon - Bồ Đào Nha vào chiều tối ngày 24/5/2014. Phần vì tiếc, phần vì thất vọng nên mình dự ngay từ ban đầu là không viết bài đăng phuot nữa. Đành chấp nhận ra quảng trường nào đó ở Hà Lan/ Pháp hoặc Tây Ban Nha xem qua màn hình lớn, uống bia chung vui với các bạn ở bển vậy thôi. Tuy nhiên với nhiều ấn tượng trong chuyến vòng về miền Nam nước Pháp và những con người thân thiện, tốt bụng mà chúng tôi gặp được trong chuyến đi nên quyết định ghi lại những cảm nhận tốt đẹp về các bạn Pháp. Hy vọng còn có ngày quay lại.

Hành trình của mấy anh em cũng đơn giản:
19 -21/5: Họp ở Hà lan, tranh thủ đi chơi loanh quanh thôi.
22/5: bay từ Hà lan sang Pháp (Paris) rồi đón tàu đi TOURS - Vùng đất của những lâu đài cổ tích
23/5: Di chuyển về với Kinh đi rượu vang Bordeaux
24/5: Bordeaux về Paris bằng tàu, tối đi uống bia xem trận chung kết Cup C1 - 2014
25/5: Chiều đón chuyến VN17 bay về Hanoi để sáng hôm sau còn đi làm.

Khi còn ở Hà lan, chúng tôi có vài ngày rong chơi, khám phá bằng xe đạp ở Amersfoort và khu trung tâm. Đạp xe ở Hà lan là một điều rất phổ biến nên không khó khăn gì chúng tôi có thể thuê được 3 con "tuấn mã" để lên đường. Ở VN thì suốt ngày ngồi ô tô, xe máy rồi dần quên đi việc đạp xe. Thế mà khi ngồi lên "tuấn mã", cả 3 anh em đều rất háo hức và mải miết đạp. Phải nói là xe đạp ở Hà lan này trông to, chắc và khô cứng nhưng khi ngồi lên đạp mới thấy rất nhẹ, nhẹ bẫng như không. Thảo nào từ già tới trẻ, nam nữ đủ hết mọi thành phần, lứa tuổi đều đạp xe rất nhanh phi vun vút trên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117584&d=1407036635

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117586&d=1407036635

Những gương mặt háo hức đạp xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117587&d=1407036635

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117588&d=1407036635

Đường xá rộng rãi, có đường dành riêng cho xe đạp nên việc đi lại rất là thoải mái.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117589&d=1407036635

Điểm đến của chúng tôi là nhà thờ trung tâm ở khu Central Amersfoort
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117585&d=1407036635

thunhimpro
03-08-2014, 11:31
Buổi chiều muộn ở Amersfoort

Khi chúng tôi tới khu nhà thờ trung tâm Amersfoort, lúc đó cũng khoảng tầm 5h chiều. Trời vẫn đang nắng (vì thông thường thời gian mặt trời lặn - sunset time của Hà lan vào mùa hè là khoảng 20 - 21h, nên tầm 20h mà vẫn còn nắng là bình thường). Rảnh rỗi sinh nông nổi, mấy anh em quyết định dừng chân ở một nhà hàng được bày ra ngay sân phía trước của nhà thờ, kêu mỗi người một ly bia uống cho nó mát. (beer)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117590&d=1407037431

Bàn bên, một gương mặt khả ái ngồi phơi nắng và nhấm nháp cốc rượu vang trắng, trông rất ấn tượng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117596&d=1407037589

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117595&d=1407037589

Ngồi chơi uống bia chán rồi, chúng tôi tiếp tục đạp xe thăm thú tiếp. Những khu phố vắng vẻ chẳng có một bóng người, chỉ có tiếng gõ của lốp xe xuống nền đường được lát bẳng gạch mà thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117591&d=1407037431

Đạp thêm một lúc nữa thì tới chỗ này. Tên gọi của nó là Koppelpoort, là một cổng thành được xây dựng từ thời Trung cổ, những năm 1425.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117592&d=1407037431

Đây là một cổng thành nằm trong hệ thống tường thành vòng thứ 2 của Amersfoort cổ, trông giống như một pháo đài nằm chắn giữa cả hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy của Amersfoort. Nghĩ đến mà chạnh lòng, người dân châu âu họ gìn giữ các công trình kiến trúc rất tốt trong khi ở mình thì không biết còn mấy những di sản, công trình của những thế kỷ 15 như thế này còn trong tình trạng tốt.

Trên đường đạp xe về, chúng tôi ghé qua khu văn phòng chính của công ty, một vài ngày tới là fully occupied cho những cuộc họp tại đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117593&d=1407037431

Ở Hà lan nói chung và Amersfoort nói riêng, lúc nào cũng nhận thấy có 2 khu phát triển khác nhau rõ rệt. Một là gắn liền với quá khứ, trầm mặc và rêu phong, cũ kỹ và ảm đạm. Những khu như thế chủ yếu là các cửa hàng, cửa hiệu, khu phố mua sắm kiểu Old quarter và tập trung nhiều các nhà hàng. Một góc khác của nó là những hình ảnh hiện đại, năng động với những hoạt động tấp nập suốt ngày đêm như các tòa nhà văn phòng sừng sững, những ga tàu tấp nập và sôi động, những con đường rộng rãi với những chiếc xe hơi bóng lộn phi vun vút...

Kết thúc chương trình đạp xe của chúng tôi là một bữa tối ở một nhà hàng Trung Hoa, cái vụ này cũng vui vì mấy cái nhà hàng Trung Hoa mà chúng tôi biết từ trước thì đã ....dẹp tiệm rồi. Thế là mấy anh em vừa đạp xe đi chơi vừa đánh dấu xem có những nhà hàng TQ nào trên đường để còn biết tìm về, chứ không có hạt cơm vào bụng thấy cũng xót ruột lắm rồi:D

Và đây là nhà hàng Trung Hoa, có cả nến và hoa hồng nhé. Chỉ có điều hồi này đang có căng thẳng cái anh chàng Hải Dương 981 trên Biển Đông nên nghe chừng cả khách lẫn chủ nhà hàng đều có phần e ngại lẫn nhau. Hê hê..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117594&d=1407037431

Kết thúc bữa ăn no nê, giờ là thời điểm phải đạp xe vượt dốc một quãng đường khoảng 2km để về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Sao đường vèài thế nhỉ?! Mãi mãi rồi cuối cùng thì khách sạn cũng đã hiện ra trước mặt. Cất xe và lên phòng nghỉ ngơi thôi. Mệt lắm rồi!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117597&d=1407037589

thunhimpro
03-08-2014, 12:28
AMSTERDAM

Nói đến Amsterdam thì một bài viết không thể nói hết được, vì lịch sử Ams cũng như vô vàn những điểm nhấn du lịch cho khách du lịch khắp thế giới. Theo đánh giá, Ams lúc nào cũng thường trực cho khoảng hơn 1 triệu khách du lịch lưu trú. Quả thật là một con số ấn tượng với thành phố cũng như với cả đất nước Hà lan.

Chúng tôi không có quá nhiều đề cập đến các điểm du lịch tại Ams, mà chỉ đơn giản là một chỗ dừng chân trên cả chặng đường và tranh thủ ngó nghiêng thêm một chút mà thôi.

Ngồi trong khách sạn NH Barbizon (đối diện nhà ga trung tâm của Amsterdam) ngắm mấy em nhân viên này mãi thì cũng chán.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117605&d=1407041478

Ra ngoài thôi, ra mà ngắm phố phường chật hẹp người đông đúc. Con phố chính Damrak chạy thẳng từ nhà ga trung tâm về phía Dam square lúc nào cũng tập nập người đi bộ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117607&d=1407041478

Nhà thờ Saint Nicholas nhìn từ phía nhà ga trung tâm. Đây là nhà thờ Thiên chúa giáo chính của thành phố được xây dựng từ thời La Mã những năm 1887
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117602&d=1407041478

Đối diện phía bên kia đầu đường Damrak là khách sạn Victoria, khách sạn 4 sao khá nổi tiếng ở Ams. Cảnh cũ đấy, người xưa đâu?!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117603&d=1407041478

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117606&d=1407041478

Dành cho suốt một ngày lang thang, những bảo tàng nổi tiếng ở Ams thì hầu hết chúng tôi đều đã vào thăm theo những chuyến đi trước đó. Còn với chuyến này thì không hứng thú gì với bảo tàng nữa, có chăng thì ghé qua mấy cái shop đồ chơi ngắm nghía, tham khảo xem có mặt hàng nào phù hợp "đánh" về VN thôi. Những mặt hàng khá đẹp và được bày bán rộng rãi ở mấy con phố đối diện Damrak.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117604&d=1407041478

Ngoài ra, mấy anh em còn ghé qua vài cái siêu thị lớn ở Ams để chơi, thực ra là cho hết thời gian chờ đến tối đi Red light district, nhân đây mới nói cái vụ thực phẩm ở Ams thực ra là cũng chẳng thiếu cái gì. Hôm trước mấy anh em sang thì hẹn nhau mang thêm lấy một ít mì tôm phòng khi không ăn được thức ăn ở bển. Thế mà trong siêu thị ở đây, mì sống, mì chín có hết. Mình đồ rằng mấy cái này là từ các xưởng của người Hoa làm ra và mang bày bán thế thôi. Chứ các bạn Tây cũng không khoái lắm mấy vụ mì tôm ăn liền kiểu của mình.

Lang thang mãi rồi cũng tới tối, trước khi dạo một vòng Red light district với những ý đồ không lấy gì làm trong sáng cho lắm, đó là window shopping, nháy nhó hỏi han mặc cả và....bình phẩm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117599&d=1407037589

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117600&d=1407037589

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117601&d=1407037589

Mỏi chân, mỏi mắt, mỏi hết cả cổ. Giờ là lúc cần phải về nghỉ ngơi dành sức cho những ngày tiếp theo. Trên đường về gặp cái cảnh lâu đài đẹp đẽ cho mấy anh em sán vào chụp choẹt cho nó trong sáng trở lại. Chí ít thì cũng tạm quên đi mấy cái cửa sổ đỏ mà về ngủ nghỉ cho yên thân. Ke ke....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117598&d=1407037589

thunhimpro
03-08-2014, 14:14
HÀ LAN bay sang PHÁP, đi về TOURS

22/5: bay sáng từ Schiphol (Hà lan) qua CDG (Paris). Đã book trước chuyến tàu SNCF để đi từ Paris Austerlitz đến Tours vào lúc 12:59 cùng ngày. Vé này book online trước khi khởi hành khoảng 1 tháng nên được giá rẻ, có 13.00 Eur một chiều thôi. Hic, mà theo các bạn nhà tàu nói trên trang web thì vé này không hoàn đổi được nên mình cũng rất cẩn thận, đặt vé chuyến bay từ Hà Lan sang vào lúc 9:30, đến CDG lúc 10:20 là ổn. Phần còn lại thì đi tàu từ CDG về Gare Austerlitz thoải mái cũng chỉ 1h30p là cùng. Thế là yên tâm lên đường!

Sáng thức dậy ăn sáng ở khách sạn NH Barbizon ngay đối diện với ga Amsterdam Central Station rồi 7:30 khởi hành. Cứ lên trước chuyến bay khoảng 2 tiếng cho nó đỡ cập rập. 8:00 đến sân bay Schiphol để đi Paris thì được thông báo chuyến bay bị trễ 25 phút. Haizzzz.. Như thế thì 9:55 nó bay cũng còn chấp nhận được. Check-in và ngồi chờ. Các bạn Air France này cũng được cái ...nhiệt tình trễ chuyến. 9:45 mới thấy các bạn gọi boarding và nhì nhằng mãi đến 10:20 mới bay. Hu hu... Vậy là quãng đường đằng trước ở Paris là rất cập rập đây!

Cuối cùng thì chuyến bay cũng hạ cánh lúc 11:30. Lấy hành lý xong cũng đã 11:50 mặc dù hành lý gửi là "Priority" :(. Vội vàng đi ra mua vé tàu Rer. B để về Paris, lúc đó là 12:00 và nếu theo dự kiến thì tàu Rer B này chạy là 60 phút để về Gare du Nord thì coi như chuyến tàu đi Tours của mình là trễ rồi. Đã vậy lại sốt ruột chuyện hẹn với một người bạn ăn trưa ở Gare du Austerlitsz nữa nên mọi việc cứ rối hết cả lên. Khi tàu chạy càng gần về tới Gare du Nord thì mình càng cảm thấy thất vọng, trễ chuyến là một phần, thứ nữa là để bạn chờ mòn mỏi ở Austerlitz. Mà nếu đi nhanh thì Metro số 5 từ Gare d'Nord tới Gare d'Austerlitz cũng mất khoảng 12 phút.

Thế rồi mấy anh em cũng đến được Gare d'Austerlitz lúc 13:15 và chuyến tàu được book vé đã khởi hành từ lúc nào rồi. Ngơ cả ngẩn vì thấy ấm ức và tiếc số tiền đã bỏ ra để mua vé. Gặp được người bạn đã chờ mình hơn một tiếng đồng hồ ở ga. Tay bắt mặt mừng hỏi han nhau được một chút thì có người có ý kiến, nếu không đi chuyến này thì đi chuyến sau cũng được, vé mua rồi không đi được thì huỷ mua lại vé khác. Nghe cũng đỡ tủi nhưng mà.....để vào hẳn trong ga nghiên cứu với mấy cái bạn nhà tàu này xem cái đã. May ra họ có chỉ cho cách nào hay hơn không.

Nghĩ là làm, mình mang mấy cái vé in ra từ ở nhà vào phòng vé trình bày, nói tao bị nhỡ chuyến đi Tours, mày xem có giúp được không?! Tiếp mình là một chàng to béo (vừa mới đổi ca với một chị cũng béo to như vậy), chàng nhận thông tin nhưng chắc có thể là một ca khó hay sao nên chàng bảo: Để tao đi hỏi sếp đã.
Ừ, hỏi thì hỏi đi, tao chờ được!

Hơn một phút sau chàng quay lại và báo: Mày bị trễ chuyến, giờ sắp có một chuyến tàu khởi hành đi Orleans lúc 13:27 tại đường số 18. Tao sẽ viết mấy dòng vào vé của mày rồi đóng dấu lên đó để mày được đi. Đến ga Orleans thì mày đổi sang tàu khác mà đi Tours!
Ô hô.... Thế là chàng làm cho một loạt vé của mấy anh em theo cái cách mà chàng nói, chả thêm thắt đồng nào cho vụ này, tiết kiệm được khối :L

Đây, vé đây! Cả bọn còn vài phút để chào từ biệt người bạn đứng chờ ở sân ga hơn một tiếng đồng hồ. Hẹn nhau có dịp vào SG rồi uống với nhau cốc bia vậy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117608&d=1407048862

Còn đây là chiếc tàu đưa chúng tôi từ Paris đi Orleans đây, khoảng 130km.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117609&d=1407048862

Sau gần 2 tiếng ngồi tàu, chúng tôi xuống đến Ga Orleans, chỉ tranh thủ dừng nghỉ uống ngụm nước rồi lại lên một chiếc tàu khác chạy về Tours luôn. Ga Orleans tuy nhỏ nhưng cũng khá đẹp, có đâu đó khoảng 6 lane đường sắt nhưng rất sạch sẽ và khang trang. Có một nhóm bạn trẻ đang ngồi chơi piano cho nhau nghe ngay trên sân ga. Thật là dễ chịu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117611&d=1407048862

Chúng tôi lên chiếc tàu thứ hai đây. Nhìn có vẻ mới và hy vọng là nó sẽ chạy nhanh :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117610&d=1407048862

thunhimpro
03-08-2014, 14:44
TOURS - Vùng đất của những lâu đài cổ tích.

TOURS là một vùng nằm về phía trung - nam của nước Pháp rộng lớn. Vùng Tours này nổi tiếng với những lâu đài từ những thế kỷ 15 của các vị vua Pháp cùng các bá tước. Toàn bộ các lâu đài đều trải dài suốt một vùng rộng lớn thuộc thung lũng sông Loire. Nổi tiếng nhất trong số đó là lâu đài Chenanceaux nằm trong top10 những lâu đài nổi tiếng của thế giới cho nên cả bọn quyết định sẽ đến Chenanceau Charteu một lần cho biết.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117615&d=1407050584
Lâu đài Chenanceau - nguồn Internet.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117616&d=1407050584
Lâu đài Amboise - nguồn Internet.

Trong khi háo hức với các thông tin về những lâu đài đang chờ đón phía trước, chúng tôi vô cùng háo hức. Tàu chạy ngang qua ga Meung-sur -Loire và thị trấn bên ngoài trông rất sạch và đẹp. Có một điều nhận thấy là kiến trúc của các ga tàu SNCF này của Pháp là rất giống nhau ở ga lẻ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117612&d=1407048862

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117613&d=1407048862

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117614&d=1407048862

Tàu chạy qua ga Beaugency
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117617&d=1407051094

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117618&d=1407051094

Rồi đến Mer (Loir -et -Cher)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117619&d=1407051094

ga tiếp theo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117620&d=1407051094

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117621&d=1407051094

thunhimpro
03-08-2014, 15:41
Sân ga Saint Pierre Des Corps hiện ra, thế là cũng sắp tới điểm cuối là thành phố Tours rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117622&d=1407052117

Và cuối cùng của chặng đường ngày hôm nay. Gare Du Tours
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117623&d=1407052117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117624&d=1407052117

16:00 đến Tours, giờ phải tìm khách sạn Hotel Vendome. Trong tay có mỗi cái email của khách sạn, chỉ biết là khách sạn khá gần gare du tours hưng về hướng nào thì ...chịu. Quyết định cầm tờ giấy đó đi ra ngoài gare hỏi vậy. Tóm một ông nhân viên kiểu như bảo vệ ngoài cửa ga hỏi, bác lắc đầu kêu ko biết, hic...
Thấp thoáng thấy bóng mấy cảnh sát đang đi lại phía hai ô tô đỗ gần đấy mà lúc đầu đang hoa mắt mình lại nghĩ là mấy bác lái xe taxi. Nhào lại hỏi luôn đường về khách sạn. Cứ tưởng là khách sạn thì ai cũng phải biết chứ nhỉ? Sao cái khách sạn này mà hỏi thậm chí đến cà mấy cảnh sát rồi mà họ nghe chừng cũng chẳng biết. Một chú lấy bộ đàm ra hỏi trợ giúp xem có biết cái Hotel Vendome ở đâu không, sau đó mở con smart phone của chú ra hí hoáy một lúc ra được cái địa chỉ. Thế là xong! Chú chỉ ngay cho mình rằng đi thẳng đường này, đến ngã rẽ thứ 3 thì rẽ trái, bỏ qua ngã tư thứ nhất, đến ngã tư thứ hai thì rẽ phải...bla..bla

Cảm ơn đồng chí cảnh sát nhé. Lên đường đây!

Trước khi đi, phải đánh dấu phát đã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117625&d=1407052117

Quả đúng như đồng chí chỉ đường, mình cứ đi đúng theo hướng dẫn thì cũng tìm được Rue Roger như chỉ dẫn. Hai đồng chí đi cùng mình thì nghe chừng có vẻ nghi ngờ nên cứ vừa đi vừa hỏi xem đúng đường ko. Tìm ngay thấy nhà số 24 rồi mà phải để ý thật kỹ mới thấy cái biển hiệu Hotel Vendome nhỏ xíu thấp thoáng. Ha ha... Chào mừng quý khách đến với khách sạn Vendome!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117626&d=1407052117

Ra mở cừa cho chúng tôi là một gương mặt đàn ông tầm gần 70 tuổi. Chào nhau một câu rồi ông hướng dẫn chúng tôi vào nhà. Khi đó mình mới biết là đã đến đúng địa chỉ khách sạn đã book qua trip advisor. Gọi là khách sạn thì nghe có vẻ to tát, thực ra đó chỉ là một ngôi nhà phố với 4 tầng nổi, có hai vợ chồng già sống ở đó và cải tạo lại phòng ốc để cho khách thuê phòng. Như thế thì phải gọi là home stay mới đúng!!! :D

Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, 3 giường cho 3 người kể ra cũng ấm cúng. Bếp ăn và các dụng cụ nấu nướng bên dưới. Đằng sau có một khoảnh vườn nho nhỏ chỉ đủ trồng một số chậu cây cảnh và kê hai bộ ghế ngồi. Trong khi đó, ở phía trong mình để ý thấy có một cuốn sổ ghi cảm tưởng và bảng voting score 2013 của Booking.com là 8,2 điểm. Một con số ấn tượng cho một khách sạn nhỏ như thế này chứng tỏ là rất nhiều người ở đây và họ cảm thấy rất ư là hài lòng. Kể cả đoàn mình cũng vậy, tự phục vụ mọi thứ nhưng luôn cảm thấy như đang ở trong chính ngôi nhà của mình vậy. Chính vì thế mà trước khi trả phòng, mình cũng lấy cuốn sổ ghi lại cảm nghĩ ra xem, thấy có rất rất nhiều comment nhận xét tốt bằng đủ các thứ tiếng. Mình để lại vài dòng bằng tiếng Việt, hy vọng có bạn nào người Việt qua tình cờ ở lại thì cũng thấy hay ho. Cái lý do mình muốn ghi bằng tiếng Việt là do nếu không làm thế, có thể họ lại cho rằng đó là mấy đứa Trung hoa :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117628&d=1407052117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117627&d=1407052117

thunhimpro
03-08-2014, 16:02
Khuôn viên của khách sạn không được rộng rãi cho lắm, chỉ làm cái nơi để ngủ nghỉ thì phù hợp. Được cái là ông bà chủ nhà cũng dễ tính, tuy ông không nói được tiếng Anh (bà nói được một chút gọi là giao tiếp) nhưng mỗi khi hỏi chuyện là ông lại dẫn cho một vòng. Chỉ ra đằng trước, ra đằng sau, chỉ bếp, chỉ phòng ăn, phòng khách và cứ kiểu chủ nói tiếng Pháp còn khách thì "Yes" với "Ok" =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117629&d=1407055291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117630&d=1407055291

Mình phát hiện ra ngay khu vực vườn phía sau là có thể hút thuốc. He he...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117634&d=1407055291

Giờ đến lúc phải triển khai cái gì đó cho vào bụng để có sức mà tiếp tục khám phá thành phố nữa chứ. Thế là mấy anh em nghĩ ngay đến.....mì tôm. Xin phép chủ nhà, chúng tôi đi đun nước đây. Ông chủ nhà nhiệt tình đi lấy bát đũa cho chúng tôi và mặc kệ cho anh em triển khai khả năng mì tôm úp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117631&d=1407055291

Và sản phẩm sau một hồi loay hoay, lịch kịch
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117632&d=1407055291

Ăn uống xong xuôi, chia nhau ra để dọn dẹp và rửa bát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117633&d=1407055291

thunhimpro
03-08-2014, 16:41
CITY TOUR ở TOURS

Trước khi đến với Tours, chúng tôi hoàn toàn không biết gì nhiều về vùng đất này ngoại trừ đây là vùng có nhiều các lâu đài nổi tiếng, kết hợp với các vùng phụ cận theo dọc thung lũng sông Loire như Amboise, Blois... Chính vì thế chuyến city tour này chủ yếu là đi ra ngoài phố xem thành phố có gì hay ho hơn không mà thôi.
Việc đầu tiên khi đi ra khỏi nhà là chụp lại cái code mở cửa khách sạn, và sau đó là chụp lại cái tên đường ngay góc phố để nhỡ có quên thì còn biết đường mà về.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117645&d=1407056945

Cả một con phố vắng vẻ, khác hoàn toàn so với những hình ảnh ở Hà nội :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117644&d=1407056945

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117646&d=1407056945

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một nhà thờ rất đẹp nằm ngay trên góc một con phố nhỏ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117647&d=1407056945

Những ngôi nhà đầy cây xanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117648&d=1407056945

thềm nhà có hoa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117649&d=1407056945

Quãng đường từ khách sạn Vendome ra tới quảng trường trước Gare du Tours khoảng 1km, phía trước có tượng một con tê giác trắng to lớn án ngữ mà chúng tôi cũng không biết là nó được đặt ở đây với mục đích hay ý nghĩa gì.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117637&d=1407056776

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117638&d=1407056776

thunhimpro
06-09-2014, 14:43
Sau một thời gian vắng bóng, giờ mới tiếp tục câu chuyện hầu các bạn được đây.

Tiếp tục với những bước chân lang thang ở thành phố Tours này, cơ bản là vắng vẻ, yên tĩnh và mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, chầm chậm chứ không ồn ào, náo nhiệt như những gì chúng ta thấy ở Paris hay Bordeaux... Những dãy nhà, con đường, cửa hàng cửa hiệu đều nhẹ nhàng trong nắng chiều. Có một số cửa hàng đã đóng cửa vì dù sao lúc đó cũng đã khaongr 19h chiều rồi, tuy nhiên ngoài trời vẫn còn nắng và sáng lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117639&d=1407056776

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117640&d=1407056776

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117641&d=1407056776

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117642&d=1407056776

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117643&d=1407056776

Đi một vòng quanh các khu phố, chúng tôi ra đến quảng trường rộng lớn trước mặt. Phía trước là Tòa thị chính cao sừng sững và cổ kính nằm án ngữ ngay một phía của quảng trường, phía trước có vườn hoa rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119848&d=1409988282

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119849&d=1409988282

Đối diện với Tòa thị chính là một góc phố sáng sủa, có quán bia tràn ra cả vỉa hè sạch sẽ. Mấy anh em chúng tôi quyết định ghé ngang qua ngồi nghỉ chân và tranh thủ thưởng thức ly bia giải khát. Đã vậy, những con mắt tinh tường cũng đã phát hiện ra trong số những khách ngồi chơi phía bên ngoài quán, có một phụ nữ tóc vàng, áo xanh rất xinh đẹp (ngồi ngược nắng có khác, làm giảm đi cơ số độ xinh đẹp! :D)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119850&d=1409988282

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119851&d=1409988282

thunhimpro
06-09-2014, 15:08
Cả bọn kêu 3 ly bia, nhân viên phục vụ sau một lúc mang ra 3 ly con con với giá không hề rẻ một chút nào, 4 Euro cho 1 ly. Với số tiền này ở Hà nội đi uống bia hơi thì cứ phải là ...nhòe. Nhưng đúng là tiền nào của nấy, không phí một xu. Cả 3 nhấm nháp ly bia mà có thể là từ trước đến giờ chưa thấy loại bia nào ngon được như thế. Mùi và vị đều rất tuyệt, không có thể chê được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119852&d=1409990143

"Thưa các quý ông, bia của các quý ông đây ạ."
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119853&d=1409990143

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119854&d=1409990143

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119855&d=1409990143

Trong lúc ngồi nhẩn nha nhấm nháp những ly bia, tranh thủ tôi chộp ảnh của những con người và cuộc sống chung quanh mình vậy. Đây là đôi bạn trẻ tươi tắn đi trên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119857&d=1409990143

Đây là một em ngồi đọc sách trước quảng trường Tòa thị chính
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119860&d=1409990301

Dãy phố dài xanh mướt những bóng cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119859&d=1409990301

Chuyện 3 người (hay 4 người) gì đó. Thấy cậu thanh niên không được hôn bạn gái rất lịch sự và ý tứ bằng cách....gãi đầu. Chả biết là đầu có ngứa không nữa! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119858&d=1409990143

thunhimpro
06-09-2014, 17:22
Hun hút những con phố với đường tàu điện ở giữa dài đến vô tận. Do tất cả các hàng quán đã đóng cửa nên không gian cứ thấy vắng lặng vô cùng. Những góc phố, những con đường mà lác đác mới thấy có người đi qua, còn lại thì chỉ thấy bóng ba nam nhân rảo bước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119861&d=1409990301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119862&d=1409990301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119864&d=1409997386

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119863&d=1409997386

Đã vậy, ngồi luôn lên trên ray tàu điện này làm kiểu ảnh. Ở Việt nam chúng tôi, có khi đã được tận dụng hết không gian và vỉa hè để buôn bán và thậm chí....dọn cơm ăn luôn rồi ấy chứ! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119865&d=1409997386

Hàng quán thì vắng tanh, dù sao lúc này cũng đã 20h30 rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119866&d=1409997386

Có thể nói chủ nhân của chiếc xe đạp này phải là một con người vô cùng cẩn thận. Xe thì dựng ngay trên phố, khóa móc vào cột điện. Như cảm thấy chưa yên tâm hay sao mà chủ nhân còn rút bớt chiếc yên xe cất đi. Thế thì có kẻ nào trộm được thì có mà ngồi lên cọc nhé!!! =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119867&d=1409997386

thunhimpro
07-09-2014, 09:20
Bảo tàng Saint-Martin lừng lững một góc phố. Phía trước bảo tàng là nhà thờ đổ Saint Martin được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ thứ IV. Thánh Martin là một Đức giám mục gần gũi với dân chúng và được người dân yêu quý. Ông được người dân ở TOURS đề nghị về làm Giám mục cho cả vùng thung lũng sông Loire, ông ngoài việc giảng đạo Kito cho dân chúng và ngoài ra còn đấu tranh để xin tha tội cho nhiều người vô tôn giáo khác. Sự tận tụy với người dân, mẫu mực trong sinh hoạt cũng như những việc ông làm đã in đậm trong lịch sử vùng Loire vì thế về sau ông mất và được phong Thánh, hiện nay được biết là Thánh Martin.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119871&d=1409997594

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119882&d=1410056022

Nhà thờ đổ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119883&d=1410056022

Cả 3 anh em đều không biết một chút tiếng Pháp nào, nên khi đi ngang qua cái của hiệu với tấm bảng này là nghĩ ngay đên mấy thứ linh tinh khác, tiếng Pháp và tiếng Anh cũng có nhiều từ giống nhau đấy thôi, chả biết có đúng thế không? =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119884&d=1410056022

Kết thúc một buổi chiều lang thang ở TOURS, chí ít thì cũng tìm hiểu được một số điểm cần tham quan cho ngày hôm sau từ trung tâm du lịch lữ hành của Tours, bên cạnh đó còn được thưởng thức ly bia ngon tuyệt vời và khám phá thêm được một số thông tin lịch sử của cả vùng Tours này. Giờ cũng đã muộn, cần về khách sạn nghỉ ngơi và để chuẩn bị cho ngày hôm sau đi thăm các lâu đài cổ tích.

thunhimpro
07-09-2014, 09:38
TOURS và CÁC LÂU ĐÀI

Buổi sáng chào đón cả đoàn bằng một cơn mưa rả rich. Ngay từ sáng sớm đã thấy xám xịt cả một vùng trời, chẳng biết rẳng ước mong khám phá các lâu đài cổ tích ở TOURS có thuận lợi hay không?! Cả bọn hăm hở dậy sớm tranh thủ nấu nướng ăn sáng để chuẩn bị lên đường. Chiều hôm trước đã tìm hiểu một vòng ở ngoài khu vực trung tâm và đại lý du lịch về các chuyến Bus đi lại giữa các lâu đài rồi, chúng tôi chọn chuyến đi Amboise là lúc 8h sáng.

Khách sạn Vendome ngày mới, u ám quá nhỉ?!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119885&d=1410056679

Đi bộ ra khu trung tâm mất khoảng 10 phút, chúng tôi đến bến xe và hỏi thăm về chuyến Bus đi Amboise thì được chỉ ra lane số 7. Một lát sau xe đến, leo lên xe để tránh mưa. Tài xế rất lịch sự là chào hỏi khách lên xe và bán vé. Xe khởi hành đúng 8h sáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119886&d=1410056679

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119887&d=1410056679

Đường đi xuống Amboise rất nhỏ và hẹp, những khúc quanh và những đoạn đường mà hai xe ngược chiều phải nhường đường lẫn nhau thì mới có thể qua được. Mình cũng thấy làm lạ rằng vùng này thu hút khá nhiều khách du lịch hàng năm cũng như các dịp nghỉ, mọi người dân cũng hay tập trung về khu vực này để nghỉ ngơi, cắm trại và các hoạt động khác, thế mà đường đi lại nhỏ hẹp như thế?! Hay do mình đi xe bus nên có tuyến riêng, còn mọi người đi đường khác sẽ to và rộng hơn chăng?!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119888&d=1410056679

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119889&d=1410056679

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119890&d=1410056679

Khâm phục cái đồng chí lái xe, chuyến bus dài như cái xe 54 chỗ của mình, thế mà đồng chí vẫn từ tốn chạy xe và lướt lách qua các con phố nhỏ tí được. Nhưng cũng có 1 lần dừng xe nhường đường và 1 lần lùi xe lại để cho xe khác đi qua trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119891&d=1410056679

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119892&d=1410057277

Cuối cùng thì cũng đến bến cuối của hành trình là Amboise, xe dừng ở gần nhà hát và lúc đó trời vẫn còn mưa rả rich. Đã khoảng 9h sáng trong khi 11h45 có chuyến tàu đi từ Amboise về Chenonceaux. Kiểu này chỉ có hơn 2 tiếng để dạo ngắm lâu đài trong cơn mưa rả rích.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119893&d=1410057277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119896&d=1410057277

thunhimpro
07-09-2014, 10:28
Pháo đài Amboise được xây dưng trên nền đá xám dựng đứng kiên cố, lối kiến trúc Gothic cầu kỳ nhưng vẫn nhẹ nhàng, không tạo cảm giác nặng nề. Lâu đài Amboise có ý nghĩa lịch sử quan trọng vì là nơi sinh của vua Charles VIII và gắn liền với nhiều thăng trầm lịch sử và bi kịch cuộc đời của ngài. Trong cả giai đoạn lích sử dài lâu kể từ khi bắt đầu xây dựng từ thế kỳ 15 cho đến những triều đại cuối cùng, pháo đài Amboise lúc là nơi ở của vua và hoàng gia, lúc là pháo đài chiến đấu, lúc là nhà tù, cũng có lúc bị bom đạn oanh tạc, nhưng những gì còn lại giữa khung cảnh nên thơ yên bình bên bờ sông Loire khiến lâu đài là nơi thư giãn thú vị, đặc biệt vào mua hè.

Thấp thoáng bóng dáng lâu đài Amboise phía trước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119897&d=1410057277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119894&d=1410057277

Lâu đài Amboise có vị trí rất quan trọng và án ngữ ngay phía sông Loire, đằng trước là cây cầu nổi tiếng Wilson Bridge

Tours đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Một lực lượng quân sự gồm 25.000 binh sĩ Mỹ đến đóng quân năm 1917, người Mỹ cho xây dựng nhà máy dệt để sản xuất đồng phục, quần áo, lập các xưởng sửa chữa cho các thiết bị quân sự, vũ khí, xây một bưu điện quân đội và một bệnh viện quân đội Mỹ tại Augustins. Vì vậy, Tours đã trở thành một thị trấn đồn trú của quân lính. Sự hiện diện của người Mỹ được đánh dấu đến ngày hôm nay là cầu Woodrow Wilson ở Loire, được xây dựng vào tháng Bảy năm 1918 và mang tên Tổng thống Hoa Kỳ thời đó (1913 - 1921). Một số đàn ông Mỹ kết hôn với cô gái ở Tours. (nguồn internet)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119895&d=1410057277

Ngoài việc bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất những năm 1917. Vùng Tours cũng được đánh dấu bằng cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1940, thành phố bị phá hủy nghiêm trọng và liên tiếp trong bốn năm sau đó là một thành phố của các trại quân sự và công sự. Từ ngày 10 -13 tháng sáu năm 1940, Tours là chỗ đóng tạm thời của chính phủ Pháp trước khi di chuyển nó đến Bordeaux. Cũng vẫn trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 này, bom cháy của Đức gây ra một đám cháy rất lớn ngoài tầm kiểm soát từ ngày 20-22 tháng Sáu và phá hủy một phần của trung tâm thành phố. Một số kiệt tác kiến ​​trúc của thế kỷ 16 và 17 đã bị mất.. Wilson Bridge (địa phương gọi là các "cây cầu đá '), đã từng bị phá hủy để làm chậm sự tiến bộ của tiến công của quân Đức. Nhiều cuộc không kích nặng nề của lực lượng Đồng Minh đã tàn phá khu vực xung quanh nhà ga xe lửa vào năm 1944 khiến hàng trăm người chết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119898&d=1410057277

Cả bọn quyết định không vào trong, vì một phần cũng chẳng có nhiều thời gian nên chỉ đi dạo vòng ngoài từ phía cầu Wilson thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119900&d=1410060242

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119901&d=1410060242

Vớt vát thêm một vài kiểu nữa để còn đi tìm ga tàu mua vé về điểm đến tiếp theo. Rất tiếc là không có nhiều chuyến tàu đi từ Amboise về Chananceaux nên đành phải vội vàng như này vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119899&d=1410060242

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119902&d=1410060242