PDA

View Full Version : Tắm nắng tại Cô Tô - Đi 9/6 - Về (để ngỏ)



vuthanhminh
29-05-2008, 14:50
Hành trình Everest đã kết thúc vào ngày hôm nay. Sau khi đội VN chinh phục thành công đỉnh núi ma quái, cách đây 3 ngày cả đoàn đã lục đục trở về lại Kathmandu, vượt qua hơn 60km đường núi từ EBC, vài đồng chí đã lết. Còn bây giờ, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ sau 2 tháng với chỉ 1 bộ quần áo. Em thèm một vài ngày trên đảo ở quê với nắng cháy da, biển xanh như ngọc và những bãi cát dài vắng ngắt.
Ngày mùng 3 em sẽ về Thái, mùng 6 về Sài Gòn, mùng 8 có mặt ở Hà Nội. Nên chiều mùng 9 em sẽ từ Hà Nội về Hạ Long. Sáng sớm mùng 10 ra đảo. Ở đây vài ngày và mang theo đầy đủ dụng cụ. Có nghĩa sẽ ngủ lều, tự nấu nướng mà ăn. Làm thêm một cái B.B.Q ngoài biển....nói chung là tự do và hưởng thụ.
Nếu có ai có thời gian, thích những chỗ hoang sơ một tí thì em rất vui lòng được đi cùng. Thời gian về mở, có thể ở cả tuần nếu thích, không thì vài ba ngày rồi về....đi đảo khác.
Em cảm ơn.

LinhEvil
29-05-2008, 17:06
Tìm bạn gái à cu?

LinhEvil
29-05-2008, 17:08
à quên nếu BBQ ở Sài Gòn thì gọi chị nhá

Sẵn sàng đãi cu 1 Leffe brown giày cao nam hà nội (http://giayhn.com/giay-cao-nam)... gọi là ăn theo người nổi tiếng vì hội chứng độ cao!!!(c) :LL

vuthanhminh
29-05-2008, 17:19
Mụ già! Ở nhà thèm thuồng không chịu nổi ha?
Ứ cần bạn gái. Người ta là phụ nữ mừ.
Quên, trại iem chỉ dùng được cho 2 người. Nếu bác nào thích đi cùng thì ới em. Nếu không có thì một mình tung tưởi cũng sướng!

anhandong
29-05-2008, 17:25
Hôm nay nghe nói cũng có 1 đoàn đi Cô Tô. Có rủ tớ nhưng thấy thông tin không có vẹo (phỏm) gì hấp dẫn lắm, nên tớ ... tớ ở nhà :LL :))

vuthanhminh
29-05-2008, 18:18
Cụ này đi chi vì..."phỏm" à?
Chuyến này coi như em đi về quê chơi. Đồ đạc em đủ chả thiếu thứ gì, 1 túi ngủ, 1 trại (bão cũng dùng phẻ)2 tấm trải, nồi, xoong.v.v..v Em giờ chỉ thèm một trận B.B.Q bét nhè, tắm nắng cả ngày trên bãi biển, Capuccino, nhạc v.v.và yên tĩnh nên chỉ cần 2,3 bạn đường để chia vui thoai.

nhimkid
29-05-2008, 21:25
Bạn VTM ác như thú ai lại rủ đi đúng thứ 2 là ngày đầu tuần có chết không cơ chứ. Thảm vì thèm \

Chitto
30-05-2008, 00:07
Nhắc đến Côtô là lại thấy lấp loáng trời xanh ngăn ngắt, cát trắng mang mang.

Lại tha hồ mà đen thui.

vuthanhminh
30-05-2008, 09:37
Bạn VTM ác như thú ai lại rủ đi đúng thứ 2 là ngày đầu tuần có chết không cơ chứ. Thảm vì thèm \
Bạn nhím thông cảm, tớ thèm được lênh đênh trên biển, thèm hải sản, thèm tắm nắng chói chang cả ngày lắm rồi, chịu không nổi nữa. Về phát là quất ngay.
Vơi lại, sau khi về thì ngày 16/6 cả đoàn sẽ ra Hà Nội để làm chương trình trực tiếp ở Ba Đình, xong phát tớ lại đưa đoàn đi chơi vài ba ngày, lại biển tiếp, đảo tiếp. Sau đó tầm ngày 21,22 lại quất thêm 1 chuyến nữa 4,5 ngày. Vậy là xong, về nhà ngồi nghỉ làm kế hoạch xuyên Á cho năm tới và xuyên Việt, Đông Dương bằng xe đạp cho năm nay, rồi còn tìm xem có ai muốn đi không thì đi cho vui.
Nhưng nhất quyết phải gặp bạn nhím để trả cái áo khoác bạn để quên ở Hạ Long, tớ đã giặt sạch sẽ (ko còn hôi nữa hị hị) treo trong tủ chờ ngày tái ngộ bạn đơi lày!

To cụ Chít: Quất con hàng này đi anh ơi!!!:D

Chitto
30-05-2008, 13:15
To cụ Chít: Quất con hàng này đi anh ơi!!!:D

Thích lắm chứ, vẫn nhớ cảm giác lăn lê trong lều trại, nổi lửa nấu nướng, hì hụi đào hố bắc nồi hồi đi Quan Lạn với madam Toét. Cơ mà khi đó đang chăm chỉ lao động ở Ninh Bình rồi. Mà Ninh Bình chỉ có núi, thôi đi chơi núi vậy.

Đi vui vẻ !!!

xuxu
30-05-2008, 15:01
Cho Xu hỏi tí bác vuthanhminh này có phải là bác mà Xu thấy trên tivi trong chương trình chinh phục Everest ko nhi? Hỏi cho nó chắc.

banmaitoahuong
30-05-2008, 15:08
Nhà bác Chít sắp phải đi đào núi ở quê em hả?
Em mong bác sẽ có bộ ảnh về chùa Bái Đính nhé!

vuthanhminh
30-05-2008, 16:38
Cho Xu hỏi tí bác vuthanhminh này có phải là bác mà Xu thấy trên tivi trong chương trình chinh phục Everest ko nhi? Hỏi cho nó chắc.

Dạ vầng , có gì không cô?
Tình hình là có thể lịch trình có chút thay đổi.
ĐOàn SG sẽ ra Bắc làm trực tiếp vào ngày 14, như vậy vào tầm 16 em sẽ đưa đoàn đi chơi 2,3 ngày xong rồi mới đi...Chết thật, các kế hoạch chơi bời cứ gọi là kín cả tháng hic...hic

r0sy
30-05-2008, 22:42
Nếu bác vuthanhminh có 1 mình thì join đoàn em cho vui. Đoàn em định đi Cô Tô trong tuần này nhưng có gió mùa về nên hoãn đến tuần sau :)

vuthanhminh
30-05-2008, 22:54
Nếu bác vuthanhminh có 1 mình thì join đoàn em cho vui. Đoàn em định đi Cô Tô trong tuần này nhưng có gió mùa về nên hoãn đến tuần sau :)
Chính xác ngày bao nhiêu chị nhi? Mung f8/6 em có mặt ở Hà Nội. Mùng 9,10,11,12 đi được. 13 phải có mặt ở Hà Nội để đón đoàn từ Sài Gòn ra.

r0sy
30-05-2008, 23:04
Ôi thế thì ko gặp bạn được rồi, bọn tớ chỉ đi được vào cuối tuần thôi, dự định là từ tối 5/6 đến 8/6 thôi :(

nhimkid
30-05-2008, 23:53
Bạn hiền mới gặp 1 lần mà vẫn còn giữ áo giúp tớ à. Cảm ơn nhiều nhé. Cũng một năm lang thang cả ngày theo thuyền cá trên vịnh Hạ Long rồi nhỉ.

Hẹn gặp tại Hà Nội. (beer)