PDA

View Full Version : Phượt đêm 5/3 Lim và đồng bọn :">



zillo
06-03-2011, 20:45
em mạn phép up ạm cái ảnh. cho chị Lim vào phát biểu cảm nghĩ và nhận lỗi =))
https://i64.photobucket.com/albums/h175/zillo_nesy/IMG_4148.jpg
https://i64.photobucket.com/albums/h175/zillo_nesy/IMG_4178.jpg

hdk.vuivivu
06-03-2011, 22:49
Chủt thớt này :D
https://i206.photobucket.com/albums/bb106/thangbelactinh/DSC_0119.jpg


Chàng Zillo này (1tay buôn hoa của chính phủ)
https://i206.photobucket.com/albums/bb106/thangbelactinh/DSC_0286.jpg

kimquy1010
07-03-2011, 15:41
Phượt đêm hôm vừa rồi cũng thú vị mà.Những gì xảy ra là điều đặc biệt của riêng nhóm mình.Có phải ai cũng tập trung được một nhóm mà ai cũng chịu khó ngồi giữa trời mưa lạnh buổi đêm( lãng mạn thấy thừa) mắt chăm chăm vào đồn công an phường mà chém gió trong cái đói tơi bời,rồi mừng tưng bừng khi 1 số người bước ra khỏi đồn công an phường, phóng xe vội vã vì cái bụng đói tới chợ hoa để.............ĂN(ke ke, lúc này hoa ko có quyến rũ bằng bát phở với cốc trà nóng).Còn gì tình cảm và đoàn kết hơn lúc chờ các bạn ngoài đường đâu.Có j trách nhiệm hơn khi trưởng đoàn dùng các "kế" để cứu 2 cái xe của đoàn ra khỏi vòng tù tội đâu.Đi phượt mà mọi chuyện đều có thể xảy ra.Rất vui vì được đi với mọi người đêm hum đó.he he he
Còn 1 chuyện vô cùng quan trọng là ai có ảnh up lên đi.HUHUHUHU.cho em còn có ảnh chém với mọi người
@Anh Hiếu: nếu có vào diễn đàn chém gió để lại 1 cơ số thông tin để em xin ảnh.hè hè

duy168
07-03-2011, 19:30
Mỗi chuyến đi phải có những kỉ niệm khác nhau, tối đó cũng là một tối để lại cho nhau những kỉ niệm khó quên phải ko các ban.

nguyenvantete
07-03-2011, 22:47
Một người (chịu khó up lên đê,không thì mod xóa bây giờ..)

https://lh5.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT4_vQWfJI/AAAAAAAABcY/OANHSUMJsJ4/s640/P1190520.JPG

Hai người

https://lh3.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT6O2T7G-I/AAAAAAAABck/AshQpYJjIDI/s640/P1190523.JPG

Và mọi người gửi xe

https://https://lh4.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT69_D4JII/AAAAAAAABc4/ZOOvBcFrgWw/s640/P1190526.JPG

https://https://lh4.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT69_D4JII/AAAAAAAABc4/ZOOvBcFrgWw/s640/P1190526.JPG

nguyenvantete
07-03-2011, 22:52
Tập trung gửi xe

https://lh4.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT69_D4JII/AAAAAAAABc4/ZOOvBcFrgWw/s640/P1190526.JPG

1 lúc sau có thêm 2 bạn tham gia.mỗi người một xe(Tete không tin nổi đoàn mình lại có 2 tay chơi này,giầu phết)

https://lh5.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT-7FrAGEI/AAAAAAAABdk/ECyonEYuYnE/s640/P1190531.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT-5lH4ZTI/AAAAAAAABdc/0OmVKJ052T0/s640/P1190533.JPG

Nhưng :gun

https://lh5.googleusercontent.com/_rcYxfrCr7Pg/TXT-x2_1mrI/AAAAAAAABdY/LQqwmnYo1JY/s640/P1190528.JPG

hdk.vuivivu
08-03-2011, 00:14
Phố về đêm càng thưa người.
https://i206.photobucket.com/albums/bb106/thangbelactinh/DSC_0035.jpg

1 góc khách sạn metropole.
https://i206.photobucket.com/albums/bb106/thangbelactinh/DSC_0038.jpg

didaydo
08-03-2011, 09:23
Tình hình là nhận thấy đa phần các thành viên trong đoàn chúng ta đều bận bịu nên chưa có thời gian tường thuật lại vụ phượt đêm hoành tráng vừa rồi. Vậy nên cá nhân mình mạn phép thuật lại một vài thông tin chính để những bạn quan tâm tới có thể hình dung được chuyến đi của chúng ta. Vì mình không có mang máy ảnh nên chỉ có thể tường thuật “chay”, đề nghị các bạn chụp ảnh up ảnh minh họa giúp.
Nào mở đầu xin một tràng pháo tay chào đón :D : Baravo!
Theo như giờ chốt hẹn là 21h tại cổng trường ĐH Thủy Lợi. Mình đi đến nơi lúc 20h50 và… không biết nhóm mình là nhóm nào, công nhận là thanh niên ngồi trà đá đông thật. Thế là alo cho trưởng nhóm là Lim và nhận được câu trả lời là chưa tới, bạn í bảo liên lạc với c2future, uh thì c2future, và bạn này cũng…chưa tới luôn. Híc, thiết nghĩ các bạn trưởng nhóm thì nên sắp xếp thời gian để tới sớm còn ổn định mọi người.
Và, không ngoài dự kiến, với phẩm chất caosu (caosu, em ghét caosu :Dam ) vốn có của giới trẻ Việt Nam chúng ta, tới tầm 21h30 thì mọi người mới đến tương đối đủ, và sau khi đủ thì tiếp tục… đứng chờ vì đi lấy mũ bảo hiểm cho một vài bạn ko chuẩn bị. Công tác tự chuẩn bị thật không còn gì để nói, đấy là chuyến đi này của chúng ta chỉ là một chuyến đi ngắn, gần nhà và chẳng phải chuẩn bị gì nhiều đó. Nếu là đi xa, dài ngày thì … Đề nghị mọi người rút kinh nghiệm ạ!

Chính xác là 21h45 đoàn bắt đầu khởi hành lên bờ hồ. Tới nơi thì tìm chỗ gửi xe. Theo như ý kiến của phần đông mọi người thì chợ đêm hông có cái gì đi vào chỉ tổ bị lạc nên kế hoạch dạo chợ đêm được cancel. Sau khi gửi xe xong xuôi thì đoàn tiến thắng tới Nhà hát lớn. Chụp kiểu ảnh lưu niệm nào: Tách (mọi người xem ảnh ở trang 1 :D)!. Sau đó là trà chanh, và làm quen với các bạn chưa quen :D . Tiếp đó đoàn đi thẳng ra bờ hồ, vừa đi vừa nói chuyện, chụp ảnh. Lúc này đã khá muộn, đường bắt đầu vắng và không khí thì thật là trong lành: Tuyệt! Ngoài mấy bạn trong nhóm Lim đi Mộc Châu đã quen nhau từ trước, một chị có nói với mình là ra đây gặp mọi người thì mới thấy mấy người quen cùng leo Fan còn thì không biết mọi người khác thế nào chứ với mình thì đi một mình và quen toàn người lạ. Thế nhưng không biết có phải do có chung sở thích là du lịch và với những người thích du lịch thì tính cách đều thoải mái, thân thiện dễ gần thế không mà người nào mình bắt chuyện cùng cũng đều là những người cực kỳ thú vị. Mình nói chuyện rất hợp: nói chuyện công việc, chuyện suy nghĩ, chuyện đi chơi...thật sự rất thoải mái và sau khi nói xong thì là nhẹ nhõm :) . Cảm ơn mọi người :x !

Khi đoàn trở lại chỗ gửi xe để chuẩn bị đi phố Phan, Điện Biên Phủ… như dự định thì phát sinh vấn đề. Tình hình là xe gửi trên vỉa hè, quá giờ quy định nên đã được công an phường giữ hộ, chu đáo chuyển thẳng về trụ sở. Kể ra thì cũng đen thật, vì các chú trông xe đã dắt xe vào bên trong, chỉ còn 2 cái chưa kịp dắt thì bị túm. Thêm một kinh nghiệm cho anh chị em phượt đêm: gửi xe phải biết giờ giới nghiêm và hỏi kỹ người trông xe, hic. Vậy là cả đoàn và một chú trông xe cùng tới đồn công an phường để xin xe. Và những giờ phút căng thẳng theo kiểu củ chuối bắt đầu…

Thực tình thì đoạn này mình không trực tiếp chứng kiến chỉ đứng ngoài hóng nên cũng chỉ dám thuật lại những gì nghe thấy. Những gì chưa chính xác mong mọi người thông cảm hoặc đính chính giùm.

Đầu tiên là cả đoàn tập trung trước cửa đồn công an thì được các chú công an bảo là: chỉ những người liên quan vào giải quyết thôi, tập trung đông thế làm gì. Các chú í sợ bọn mình cả đông hiếp “yếu” hay sao ấy nhỉ. Cơ mà chưa hết, lại còn đòi thu máy ảnh xem xem chụp cái gì vì: vừa nãy có ai đó chụp ảnh công an phường. Ơ ờ, có tật giật mình, không làm sao thì sợ gì mà phải xóa ảnh người ta chụp. Được cái đoàn mình toàn những người ngoan hiền, dĩ hòa vi quý nên thống nhất chỉ trưởng nhóm và chủ hai xe ở lại còn mọi người thì đi ra chỗ khác chờ.
Chờ, chờ, chờ…lâu lâu rồi mà chẳng thấy có gì tiến triển. Mấy bạn chạy đi chạy lại lấy thông tin, lần nào mọi người hỏi cũng bảo là đang viết tường trình. Tường trình gì nhỉ, mình có vi phạm gì đâu, chỉ để xe quá giờ quy định thôi thì tường trình cái gì. Cơ mà vẫn phải ngồi viết ạ. Lúc này thì trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, chờ đợi khiến người ta mệt mỏi thí mồ, và…đói. Một vài bạn lấy xe làm giường đánh một giấc, rồi có nhóm thì trải giấy xuống vỉa hè ngồi tám, có bạn nào đó mang bánh kẹo chia cho mỗi người một cái ăn lót dạ. Ngoài trời: mưa, lạnh, buồn ngủ, mỏi chân…trong đồn công an: ko mưa, có ghế ngồi và…ngồi viết bản tường trình :)) .
(Hit, em làm việc đây, nếu bác nào rảnh thì chốt hạ đoạn cuối không thì em sẽ post tiếp sau :) )

pearl_hn
08-03-2011, 10:02
Ảnh chụp không đẹp nhưng kỷ niệm đẹp, góp vui với cả nhà
https://cB4.upanh.com/19.842.26698713.Kol0/p1010951.jpg
https://cB3.upanh.com/19.842.26698742.x4L0/p1010952.jpg

new_master
08-03-2011, 17:33
https://i768.photobucket.com/albums/xx329/chuthanhminh_it/DSC00315-1.jpg

https://i768.photobucket.com/albums/xx329/chuthanhminh_it/DSC00316-1.jpg

https://i768.photobucket.com/albums/xx329/chuthanhminh_it/DSC00320-1.jpg

https://i768.photobucket.com/albums/xx329/chuthanhminh_it/DSC00322.jpg

new_master
08-03-2011, 17:39
https://i768.photobucket.com/albums/xx329/chuthanhminh_it/DSC00315-1.jpg

hdk.vuivivu
08-03-2011, 17:54
http://s768.photobucket.com/albums/xx329/chuthanhminh_it/?action=view&current=DSC00315-1.jpg

Bạn lấy cái CODE mà post ảnh, chia sẻ tiếp cho mọi người nhé :D

timdentet
08-03-2011, 23:58
Có vài cái ảnh, share với các bác :)

https://farm6.static.flickr.com/5256/5509686064_b480318c04_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5295/5509746436_c0fd7dc18a_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5015/5509709640_7dd9a265e4_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5220/5509712176_91cd00f453_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5179/5509102489_a79a1720f4_z.jpg

Không được post quá 7 ảnh à, chán thế :(

Bác nào muốn ngó qua thì vào FB mình nhé.

http://www.facebook.com/congailacaidinhri

didaydo
09-03-2011, 01:11
Hi mọi người, mình tiếp tục phần còn lại của chuyến đi ha!
Tình hình là công an phường đã giữ các thành viên của đoàn từ 1h tới tận hơn 3h mà chưa có dấu hiệu gì là trả xe, thả người. Các bạn chạy ra chạy vào thì lần nào cũng thông báo là đang ... viết bản tường trình. Hỏi là tường trình cái gì mà viết lắm thế. Thì mới biết thêm là các chú công an hỏi: đi đâu, làm gì, tại sao lại đông người thế, mục đích chuyến đi, đã đi những đâu... (nghĩ tụi mình định lật đổ chính quyền chăng?) và còn yêu cầu trưởng đoàn giải thích phượt là gì, "chủ thớt" là gì . Mọi người chờ ở ngoài kết luận: các chú ấy tò mò và thèm được tham gia nhóm phượt lắm lắm nên mới tìm hiểu kỹ thế =)) .
Chém gió cho vui vậy chứ đêm hôm khuya khoắt ngồi chờ đợi, mệt mỏi vô cùng, lại chán nữa chứ vì bể hết kế hoạch, rồi lại còn mưa nữa. Hic, đen! Được cái tình thương mến thương: mưa, rét, mệt, đói, nản...nhưng không thành viên nào bỏ đoàn, tất cả đều ngồi chờ đợi và lo lắng (nhỡ không lấy được xe thì sao), cái này vote 100% hehehe.
Tới hơn 4h thì mới giải quyết xong, lấy được xe ra và người cũng ra. Lúc này quyết định tìm chỗ ăn (dự định ăn đêm lúc 1-2h đóa, đói! :( ) nhưng tầm đó thì chẳng có chỗ nào còn mở hàng ăn cả: cửa hàng ăn khuya thì đã dọn về, còn hàng ăn sáng thì chưa mở cửa. Thế là cả đoàn đi theo xe dẫn đầu thẳng tiến chợ hoa Quảng Bá. Tới nơi thì chợ đông nghịt rồi (nếu muốn đi chơi, ngắm hoa thì phải đi tầm 2-3h, tới muộn thì chỉ ngắm người và chen chân thui). Mặc dù hoa cực kỳ hấp dẫn nhưng tất cả các thành viên như một nháo nhác tìm...hàng ăn :)) . Và cuối cùng thì cũng chốt hạ ở một quán phở. Đúng là khi đói thì ăn gì cũng ngon cũng quý, tỉnh cả người. Chén xong thì mọi người trong đoàn mới tản ra ngắm hoa, chọn hoa cho mình...
Sau khi đi chợ hoa thì đoàn đi tới lăng Bác để dự lễ thượng cờ. Dựng xe lên vỉa hè mọi người đổ sang phía trước cửa lăng. Sang một chốc mọi người quay về liền, thắc mắc không hiểu sao thượng cờ mà chả thấy nhạc nhẽo hoành tráng gì cả. Hóa ra là nhà mình không biết chính xác giờ thượng cờ, qua đó loanh quanh không thấy gì thì quay về. Đúng lúc ấy thì quân nhạc nổi lên thế là cả đoàn lại đứng bên này đường ngó sang :)) .
Kết thúc chuyến đi, trưởng nhóm họp mọi người mời đi cafe sáng sớm. Cơ mà đa số dính mưa, ướt át, thêm nữa là vào chợ bẩn, giầy dép đầy bùn nên một số người đi về (trong đó có mình :D).
Tới đây là chuyến đi đã kết thúc! Tuy bị vỡ kế hoạch, có những chuyện không như ý nhưng như các thành viên comment thì ai cũng hài lòng vì không được cái này ta được cái khác, đó chính là tình cảm của anh chị em nhà phượt, những người có chung sở thích và nhất là tinh thần đồng cam cộng khổ. Và hơn nữa là kinh nghiệm để đời cho những lần phượt sau, ah, nhắc tới kinh nghiệm đề nghị các thành viên nếu phượt đêm và phải gửi xe thì phải yêu cầu người trông xe xuất trình giấy phép coi xe nha :)) . Cái này là do các chú công an phường hỏi đó: các anh chị có biết là người trông xe không có giấy phép không?Ặc ặc. Đùa vậy chứ nhưng đúng là kinh nghiệm về giờ giấc quy định, mọi người nhớ chú ý!
Em xin hết!

didaydo
09-03-2011, 01:13
@timdentet: Ảnh bác chụp đẹp thật, em thích mê, cơ mà không mê nổi cái nick yahoo của bác :Dam . Hôm đó bác đi một mình hay cũng có ôm thế, em chắc chắn có ôm thì không phải ôm nữ, mà nếu là ôm nữ thì chắc chắn không biết nick yahoo của bác :))

kimquy1010
09-03-2011, 08:10
@timdentet: anh đây rồi! HÀ HÀ HÀ.Làm ơn cho em xin mấy cái ảnh.Chịu gió, chịu mưa lạnh chỉ để có mấy tấm ảnh buổi đêm mà anh kiêu điêu lên được.Cơ mà mấy tấm ảnh trên đẹp chit người.hè hè.vào face của anh có ko ạ?
@didaydo: bạn nói chuẩn đấy ạ.hè hè.anh ý thì làm j có ôm

timdentet
09-03-2011, 09:05
@didaydo: Anh có làm gì nên tội đâu mà nói xấu anh thế? Cũng chẳng biết anh là ai hôm đó nhỉ?
@kimquy: FB anh ở bài trên mà :D


https://farm6.static.flickr.com/5294/5509137343_4572cb750c_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5253/5509141283_3d8b0596c3_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5294/5509124165_2da26a0a2b_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5012/5509722806_a77987bbb0_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5257/5509126507_c33914348c_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5216/5509730340_35b7ebd0e5_z.jpg

kimquy1010
09-03-2011, 21:41
@timdentet:ÔI!ẢNH ĐẸP QUÁ CƠ,ĐẸP ĐẸP ĐẸP QUÁ CƠ! Khiếp anh rồi đấy.Cho em xin ảnh của em đi cái.Vào fb của anh toàn thấy ảnh anh thôi( ko thể đỡ được)

mrhoangtl
13-03-2011, 21:17
Sao các bác up ít ảnh thế nhỉ. Hôm đi chụp nhiều lắm cơ mà, đâu hết rồi