PDA

View Full Version : 3 tháng hành trình trên đất Nhật(1)



tuongvi2502
05-03-2011, 23:34
Mình là SV chuyên ngành tiếng Nhật, nên đi Nhật gần như là 1 mục tiêu phấn đấu. 4 năm trên ghế ĐH, chỉ được nghe kể chay về NB thui, chứ chưa 1 lần được đến đó. Thế là 4 năm trôi qua lặng lẽ, rồi ra trường, vào làm ở 1 công ty IT có vốn đtu NB nhưng gần 2 năm trôi qua vẫn chưa thấy gì,:shrug: cứ nghĩ ước mơ đi Nhật là điều còn xa xôi lắm nhưng đùng cái được thông báo là sẽ đi Nhật công tác 3 tháng, mừng gần chết luôn;). 1 trang mới trong cuộc đời mở ra. Trong 3 tháng ở Nhật, gần như mình đã dùng toàn bộ lương bên đó để đi du lịch, đến những nơi mà ngày xưa ở giảng đường ĐH thầm mơ ước. 1 quyết định cho đến giờ vẫn còn cảm thấy là xứng đáng, chưa có cảm giác hối hận, hihi.;)
Mình đặt chân đến sân bay Kansai (Osaka) vào buổi sáng lất phất mưa của 1 ngày giữa tháng 6 (mới đến sân bay thôi mà đã thấy buồn và nhớ nhà rùi, hic). Ấn tượng đầu tiên là ở Nhật, đâu đâu cũng sach sẽ, đẹp đẽ^^

Nơi mình làm việc trong 3 tháng là Osaka, 1 TP mà mình thấy con người rất thân thiện. Từ thứ 2 đến thứ 6 đi làm, buổi tối lên mạng search địa điểm du lịch hoặc hỏi bạn bè người Nhật:help, rồi thứ 7 và chủ nhật thì kéo giỏ đi thăm thú, đúng là cũng khá thú vị đó chứ.

Trong thời gian ngắn ngủi bên đó, mình đã thăm thú cũng khá nhiều nơi, liệt kê cho mọi người tham khảo còn hình chắc để hôm khác up, hôm nay mạng chậm quá, up có 1 tấm mà chạy 30 phút chưa xong.
Những nơi đã đi trong thời gian ở Nhật
1.Tokyo
2.Nagoya
3.Gifu
4.Shiga
5.Kyoto
6.Nara
7.Osaka(tất nhiên ùi hén ^^)
8.Kobe
9.Đảo shikoku
10.Hiroshima
11.Yamaguchi

Đầu tiên là đi vòng vòng vùng Osaka: những khu phố sầm uất như Umeda, Namba, Shinsaibashi, rồi đi thuỷ cung, thành Osaka, tennouji(chùa khá nổi tiếng ở Osaka), sumiyoshitaisha(1 đền thần ở Osaka), hamaderakouen(công viên với khu vườn rộng trồng toàn hoa hồng, tuyệt vời), tham gia tenjimatsuri (1 lễ hội của Nhật, chen lấn gần chết luôn ><!), trong thời gian ở Nhât đúng vào mùa hè nên có rất nhiều lễ hội pháo hoa, rất là đẹp, mình thì coi pháo hoa ở Yodogawa. Ngoài ra cũng có đi 1 vài chùa nhỏ nhỏ khác ở Osaka, và lang thang 1 vài chỗ không tên ^^! Đến Osaka nhớ thưởng thức món Takoyaki nha các bạn!!!(c)

tuongvi2502
07-03-2011, 22:57
Vừa đặt chân đến sân bay Kansai, chùi ui, cái toilet mà đẹp ghia ><!
https://farm6.static.flickr.com/5300/5506549828_74bfb35663_b.jpg

Hoàng hôn trên ga Shinosaka
https://farm6.static.flickr.com/5095/5506556340_5f943a425f_b.jpg

Đến Nhật cũng là lần đầu mình được đi xe điện
https://farm6.static.flickr.com/5133/5506561234_07088489cb_b.jpg

Thành Osaka
https://farm6.static.flickr.com/5100/5505956823_3afb024d02_b.jpg

Món Takoyaki
https://farm6.static.flickr.com/5254/5506147205_7eb13ce9e1_b.jpg

Món okonomiyaki
https://farm6.static.flickr.com/5056/5506746948_5f0edd7a00_b.jpg

Vào thăm toà nhà của Panasonic, tiếc là người ta không cho chụp hình các sản phẩm trưng bày ở đây
https://farm6.static.flickr.com/5174/5506169533_cc2257d87e_b.jpg

tuongvi2502
08-03-2011, 23:05
1 Đền thần ở Nhật, sumiyoshitaisha
https://farm6.static.flickr.com/5220/5509560944_3cf829215b_b.jpg

Tennouji zoo, rất nhiều loài động vật mình mới thấy trực tiếp lần đầu
https://farm6.static.flickr.com/5219/5508963593_e368eda73a_b.jpg

Tennouji, 1 ngôi chùa ở Osaka
https://farm6.static.flickr.com/5219/5509570898_190d1475d3_b.jpg

Phía bên trong
https://farm6.static.flickr.com/5020/5508999187_3cef0ca231_b.jpg

Còn đây là chú cá mập ở Thuỷ cung của Osaka
https://farm6.static.flickr.com/5260/5509601372_8bde4435c6_b.jpg

1 chú cá nóc rất bình thản bơi lượn
https://farm6.static.flickr.com/5174/5509605286_3c9d5705d0_b.jpg

Tenjinmatsuri, 1 lễ hội vào tháng 7 ở Osaka
https://farm6.static.flickr.com/5251/5509616712_2365a932d5_b.jpg

cindy.nguyen
20-05-2011, 14:57
Thik thật đấy! Thế chuyến đi hết bnh tiền vậy bạn?

minhxinchao
06-10-2011, 01:23
Uh, mình công nhận Nhật sạch sẽ và văn minh dù sao họ cũng là nước phát triển nhưng có vẻ tớ thấy văn hóa của họ hơi đóng thì phải? Ngôi trên metro mà họ, ai cũng cắm cúi vào máy di động, hình như đang chơi game hay gì đó? Mình hỏi thăm về đường xá bằng tiếng Anh (do không biết tiếng Nhật) họ có hiểu nhưng khi trả lời được vài câu thì ...xổ ra 1 tràng tiếng Nhật, không biết là họ không rành tiếng Anh hay là do sự tự tôn dân tộc mà cách thức của họ như vậy. Mình cứ gật gù cảm ơn họ rối rít cho dù không hiểu lắm họ nói gì (kể cả tiếng Anh vì phát âm của họ không dễ được). Thừa nhận rằng, nhìn từ tháp Tokyo xuống thì thành phố hiện đại thật, đẹp lung linh với những tòa nhà chọc trời nhưng có lẽ, thú vị hơn là những nơi ít tòa nhà như vậy kiểu như chùa chiền hay cung điện. Tớ thấy sợ nhất là khoản giao thông, không phải là vì tắc nghẽn hay đông người mà vì giá tiền. Sao mà đắt thế hả trời! Không nhớ rõ giá tiền bao nhiêu (tớ đi từ 2009) nhưng nhớ rằng tỷ lệ % chi phí của nguồn tiền du lịch dành cho giao thông không phải ít nếu so với tiền ăn. Có thể họ phải nhập khẩu dầu mỏ nên giá xăng đắt chăng? Còn đồ ăn thì hoàn hảo, có 1 câu hỏi tớ thấy lạ rằng: Tại sao cùng là nước ôn đới nhưng đồ ăn Hàn Quốc hay Nhật Bản lại ít dầu mỡ và ngon hơn hẳn (ít nhất với tớ) so với đồ ăn Trung Quốc? Chắc do văn hóa :)

Ở Kyoto, khu trung tâm thì chỗ nào cũng từa tựa như nhau so với các thành phố khác, cũng là khu shopping mall với các tầng phục vụ cho những nhu cầu khác nhau của mọi người. Ở đây, tớ có 1 kỷ niệm chắc chả bao giờ quên được. Sau khi đi WC, mình nhìn quanh không thấy giấy WC đâu, hóa ra, nó tự động phun nước lên phục vụ cho người dùng, cảm giác khác biệt thật.:)) Hà hà, đúng là nước Nhật hiện đại quá. Ở khu dân cư, nếu bạn nào thích truyện Doremon thì có thể hiện thực hóa với những góc phố,con đường mang dáng vẻ kiểu giống vậy. Khá yên tĩnh và thú vị. :) Mải mê đi chơi quá, ra sân bay muộn, may quá có nhân viên sân bay hướng dẫn, họ chu đáo thật, hướng dẫn mình ra tận quầy check in (phải lên tàu tốc hành chạy ra ga khác thì phải, vội quá tớ không nhớ). Tớ là hành khách cuối cùng lên máy bay, họ còn hướng dẫn mình đi đường tắt để kiểm tra hành lý. Chả rõ, mấy bạn VN air nhà mình có tận tình được vậy không nữa? Cũng là 1 ví dụ về sự so sánh giữa 1 nước văn mình phát triển và mình, 1 nước ít văn minh và đang phát triển hơn. :( Tớ nghĩ, nếu có thời gian, mình sẽ quay lại Nhật để khám phá cặn kẽ hơn nữa.

Nhưng mà nghĩ, xin visa Nhật ở VN nhà mình lằng nhằng mệt lắm, phải chứng minh đủ thứ thì phải? Thấy mọi người kêu vậy. Đi theo đoàn thì còn gì gọi là khám phá nữa, cho dù, việc xin visa thì đơn giản hơn. Lại còn tiếng Nhật nữa, có vẻ tớ thấy, đối với các nước châu Á (Nhật, TQ) tiếng Anh ít được ưa chuộng hơn so với các nước vùng Đông Nam Á thì phải!

pandavn
06-10-2011, 12:12
Gửi bạn Minhxinchao: Theo mình biết thì nếu đi Nhật theo diện công tác, có thư bảo lãnh của cơ quan bên đó thì dễ xin visa hơn nhiều. Nhật là quốc gia phát triển ở Châu Á mà tiếng Anh lại không phổ biến ở đây, có thể lòng tự tôn dân tộc của họ khá cao nên không dễ chấp nhận ký tự Latin, vì vậy mình cũng khá lo nếu đi Nhật mà không có người rành tiếng Nhật đi cùng. Còn về vụ ẩm thực thì có lẽ do Nhật và Hàn Quốc là đảo nên món chính của họ là cá biển, tốt cho sức khỏe và lành hơn rất nhiều so với những món đầy dầu mỡ và xì dầu của anh ba Tàu.
Gửi bạn Tuongvi: Bạn thật may mắn vì có cơ hội làm ở một công ty Nhật và có điều kiện qua Nhật 3 tháng công tác. Ước mơ cả đời mình cũng là được đi Nhật. Mình đang tính đi vào tháng 4 năm sau, đi trong khoảng 12 ngày. Lịch trình của mình sẽ là HCM- Osaka- Tokyo- HCM vậy nên mình rất mong chờ được đọc những bài viết về những trải nghiệm của bạn ở xứ sở hoa anh đào này. Mong bạn chia sẻ lịch trình, hình ảnh và kinh nghiệm để mình được học hỏi.
Chúc bạn sức khỏe và thành công!

minhxinchao
07-10-2011, 00:26
Bạn Panda à,
Tớ sang đó là cũng nhờ mấy đứa bạn đang học bên đó đưa đi chơi, chứ toàn tiếng Nhật tớ chịu :) Lang thang ở các nước khác có sử dụng tiêng Anh kiểu như các nước đông nam á hay châu âu thì ok, chứ đi sang Nhật, Hàn hay Tàu thì hơi mệt. Đến đứa bạn tớ học ở đó mà nó còn đi nhầm tàu từ ga Tokyo về nhà đến nỗi có cả 1 đêm lang thang ko mục đích, kéo lê theo 1 đống đồ đạc lỉnh kỉnh giữa cái Tokyo rộng lớn, ngồi nhờ building nào đó mà bảo vệ nó cứ nguây nguẩy đuổi mình đi. hì hì, cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Bạn nếu đi thì chắc là nên có 1 sự trù bị cẩn thận về phần ngôn ngữ đi. Còn vụ visa thì tớ đúng là chưa update tình hình xin visa Nhật ở Vn nhà mình (đợt trước mình xin visa Nhật ở UK nên dễ lắm, vài hôm là có). Hình như là xin visa du lịch Nhật ở Vn vẫn ok mà nhỉ?

pandavn
07-10-2011, 16:45
Bạn nếu đi thì chắc là nên có 1 sự trù bị cẩn thận về phần ngôn ngữ đi. Còn vụ visa thì tớ đúng là chưa update tình hình xin visa Nhật ở Vn nhà mình (đợt trước mình xin visa Nhật ở UK nên dễ lắm, vài hôm là có). Hình như là xin visa du lịch Nhật ở Vn vẫn ok mà nhỉ?

À, xin visa thì người ta vẫn cho bạn ạ nhưng phần xét duyệt cũng khó khăn như xin visa đi Mỹ ấy. Về ngôn ngữ thì mình cũng hãi lắm, chắc phải mua cuốn sổ tay những câu đơn giản của Nhật để có cần gì thì chỉ để người ta biết đường giúp mình.

tuongvi2502
08-10-2011, 15:14
@cindy.nguyen: Mình nghĩ phần di chuyển, ăn uống đợt đó của mình chừng 8,9 triệu đổ lại (tính luôn mấy lần đi lạc:D). Tại vì mình đi công tác, nên công ty lo nhà cửa rùi, mình không phải lo khoản này, sáng ăn ở nhà rồi đi, tối về nấu cơm ở nhà ăn nữa, chỉ tốn tiền cơm trưa thôi hihi. Ở Nhật mắc kinh khủng, mình mà ăn thả cửa như ở Việt Nam là chịu không nổi :(

@minhxinchao: Mình cũng giống bạn, rất thích giao thông ở Nhật. Nhanh chóng, an toàn, lịch sự và rất đúng giờ. Người Nhật họ không giỏi tiếng Anh, với lại nói có nói thì tiếng Anh của người Nhật cũng rất khó nghe. Trường hợp của bạn không phải người ta tự tôn dân tộc đâu, người ta cũng rất muốn giúp bạn đó nhưng không thể vì không biết nói sao hết. Nếu bạn lạc đường ở Nhật, nhiều khi người ta sẽ dẫn bạn đến tận nơi bạn muốn đến luôn với 1 điều kiện là bạn phải làm cho người ta hiểu là bạn muốn gì :D. Trước khi đi Nhật mình nghĩ ở Nhật toàn là những toà nhà chọc trời, những khu cao ốc tráng lệ, vậy mà khi thực tế đến đó lại khác, rất nhiều chùa chiền, đền đài còn được lưu giữ, thật là ngạc nhiên. Lúc trước bạn đi Nhật Bản trong vòng bao lâu? chắc đi 1 mình hả bạn? Cũng là 1 tính đổ du lịch nhỉ ^^

@pandavn: Năm ngoài mình ở Osaka, nên cũng chỉ đi thăm thú những nơi quanh đó thôi (như Yamaguchi, Hiroshima, Kobe, Nara, Kyoto, Shiga, Gifu, Nagoya), chưa đi hết những nơi muốn đi ở Nhật Bản. Mình vẫn đang lên kế hoạch để đi thăm thú từ miền Trung Nhật Bản đổ lên như Nagano, Shizuoka, Yakohama, Kamakura, và vùng Tokyo, nhưng chưa biết sao nữa, muốn đi 1 đợt vào mùa đông để trượt tuyết ở Nagano (nổi tiếng lắm nha), thăm làng cổ Shinrakawago ở Gifu (lần trước tới Gifu nhưng chưa đến chỗ này được, tiếc dễ sợ), và ngắm núi Phú Sĩ ở Shizuoka. Và 1 đợt nữa vào mùa xuân để ngắm hoa anh đào. Dự tính là vậy thôi nhưng mà phải cân đối tài chính nữa, ở Nhật mà không có tiền thì sống không được mà chết cũng không xong đâu bạn. Hihi. Mình cũng hay xem thông tin những nhóm đi bụi Nhật Bản, nếu thấy nhóm nào OK là sẽ join ngay. Mình sẽ tình nguyện phụ trách mảng tiếng Nhật!!! Vấn đề này thì No problem :D! Bạn đi 12 ngày qua tất cả những nơi từ Osaka đến Tokyo hay là chỉ đi Osaka và Tokyo thôi? Nếu chỉ đi 2 địa điểm đó cộng thêm Kyoto thì ko tới 12 ngày đâu bạn. :)

Nice weekend!(BB)

tuongvi2502
08-10-2011, 15:56
Từ Osaka sẽ mất khoảng 30 phút bằng tàu điện của JR để đến Kyoto, giá là 540Yen. Nếu đi bằng Hankyu sẽ rẻ hơn, mình quên giá mất rùi ><!
https://i1183.photobucket.com/albums/x466/kimnguyen2502/IMG_4981.jpg?t=1318063929

Đến ga Kyoto bạn vào quầy vé xe buýt nói người ta bán cho cái vé ngày để tham quan Kyoto, hình như là 500Yen, với vé này bạn có thể đi tham quan vòng vòng Kyoto cả 1 ngày mà chỉ tốn 500Yen tiền di chuyển, nhưng mà chờ xe buýt hơi lâu nghe bà con, không biết trạm là đứng tới chiều luôn. Nếu bạn khá rành tiếng Nhật thì cứ lên thẳng xe buýt rồi bảo người ta bán vé loại này cho, ko sao cả. Nhưng nếu bạn không biết tiếng Nhật và sợ tài xế ko hiểu tiếng Anh thì nên mua sẵn ở ga Kyoto.
https://i1183.photobucket.com/albums/x466/kimnguyen2502/IMG_5182.jpg

Heian Jungu, 1 ngôi đền thần cực kỳ lộng lẫy. Phía dưới là xe buýt 100 đi chùa Bạc
https://i1183.photobucket.com/albums/x466/kimnguyen2502/IMG_6879.jpg

Tiếp theo sẽ đến chùa Vàng, khung cảnh tuyệt đẹp
https://i1183.photobucket.com/albums/x466/kimnguyen2502/IMG_6995.jpg

Kiyomizudera, 1 nơi không thể bỏ qua nếu đã đến Kyoto
https://i1183.photobucket.com/albums/x466/kimnguyen2502/IMG_7100.jpg

Vườn kiểu Nhật, bố trí nhiều bonsai đẹp mắt
https://i1183.photobucket.com/albums/x466/kimnguyen2502/IMG_5042.jpg?t=1318065060

Ghé ăn sushi băng chuyền
https://i1183.photobucket.com/albums/x466/kimnguyen2502/IMG_5095.jpg

minhxinchao
10-10-2011, 01:13
@ Tuongvi: Đã vào đây ko ít thì nhiều đều "nghiện" Phượt rồi bạn ạ. TRải nghiệm là thứ đáng giá nhất mà mỗi chuyến đi Phượt ai cũng có. Thú vị chỗ này! Tớ có dám tự nhiên đi Nhật đâu do sợ tỷ lệ sử dụng tiếng Anh thấp mà mình lại chả biết tiếng Nhật tẹo nào. Chẳng qua có đứa bạn nó học bên đó thì mới dám bay vòng từ UK sang Nhật rồi về VN. Cũng đánh liều mua vé bay vòng như vậy (tự nhiên thấy giá vé rẻ quá, mất thêm có hơn 100 Bảng so với bay thẳng về VN, lòng tham nổi lên, :)) ), thế là mua vé trước rồi mới apply xin visa Nhật. Hà hà, may quá, xin visa ở UK đến Nhật đơn giản quá chứ ko lằng nhằng phức tạp như ở nhà. Thế là "khăn gói quả mướp", lỉnh kỉnh 1 mình với 1 đống đồ đạc vài chục kg bay sang. Do ko có nhiều thời gian nên tớ chỉ đi có vài ngày với 2 tp là Tokyo và Kyoto (đứa bạn nó ở 2 tp này nên mới dám di).
1. Ở Tokyo:
Xuống sân bay đã muộn, lò dò lên được cái train từ sân bay về tp, xa tit mù, khoảng 80km giữa tp và sân bay, lâu quá là lâu. Đứa bạn nó đón ở ga để về nhà thì chả hiểu ông ý loằng ngoằng thế nào, đón tàu... ngược về sân bay. Quay được về lại ga tokyo thì đã hơn 12h đêm, hết tàu. Thế là xong, 1 đêm lang thang ở ngoài Tokyo tới sáng, trú ở building nào cũng bị bảo vệ...đuổi như đuổi tà ý :D, thằng bạn nó xổ ra 1 tràng tiếng Nhật chả hiểu gì, chắc đại ý là tao ngồi nhờ nhưng chả có chỗ nào cho ngồi, đành lang thang trên mấy đường phố gần đó với 1 đống va ly kéo theo vừa mệt với chuyến bay dài, vừa đói do ko hợp khẩu vị trên máy bay bọn Tàu (tớ bay của Air China). Nhìn ngó được mấy đường phố của Tokyo ban đêm công nhận hoành tráng thật, toàn nhà cao chọc trời nhưng có vẻ ít cây xanh. Tới gần sáng, vào 1 tiệm ăn mỳ, cách thức bán hàng là nhìn mặt các món khác nhau ở 1 cái máy tự động, rồi đút tiền vào đó và đợi. Ơ, hiện đại thật! Mình cứ ngơ ngác chọn bừa 1 món đút bụng, cũng chả hợp khẩu vị nhưng cũng phải ăn cho đỡ đói. Hà hà, cũng là 1 thứ đáng nhớ trên đất Nhật.
Sáng sớm mò được về nhà đứa bạn, lăn đùng ra ngủ...đến chiều tối do vẫn bị lệch múi giờ. Chán, đi du lịch mà lại lăn quay ra ngủ. :D Tỉnh dậy thì đứa bạn nó kêu đi tháp Tokyo.Thật ra, tớ cũng chả ấn tượng nhiều lắm, nó cũng chỉ là 1 cái tháp cao tít nhìn ngó thủ đô. Dù sao, cũng ấn tượng là nó cao như thế, chả biêt bao giờ nước mình mới có :D nhìn xung quanh bốn phía thì đâu cũng ánh sáng đủ mạnh để cảm thấy sự hiện đại của tp, chụp vài kiểu ảnh rồi...đi về. Đi xuống tầng dưới mua cái áo làm đồ lưu niệm, nhanh gọn mua 1 cái áo phông size S nhưng sau đó về đến nhà mặc thì ôi thôi, nó chỉ như cỡ trẻ con 12-13t, thật là công toi :)) Cứ nghĩ đơn giản là giống size bên châu Âu, hoá ra cỡ của châu Á khác (tớ cũng ko hiểu được, cái áo bây giờ vẫn vứt chỏng chơ trong tủ ở nhà, chắc là đợi...con mình về sau cho nó mặc :D). Thế là hết 1 ngày với việc ngủ gần hết buổi với 1 cái tháp mà đại loại nếu có quay lại Nhật, tớ cũng chả đi nữa. Hôm sau lại sấp sấp ngửa ngửa đi Kyoto với 1 chuyến trên tàu cao tốc Shinkansen. Đứa bạn nó đưa ra ga, mình cũng chả để ý vé của mình là ngồi ở toa nào, bụp cái leo lên 1 toa mà sau này lại phải lỉnh kỉnh kéo lê vài chục kg đồ đạc về 1 toa với hạng ghế thường dân hơn. Hà hà, thảo nào ng ta cứ nhìn mình chòng chọc với ánh mắt dị nghị. Mình đúng là... quê 1 cục. :)) May quá, trên tàu cũng có chỉ dẫn bằng tiếng Anh nên sau tầm 3h hay hơn, tớ chả nhớ rõ lắm, thì đến được Kyoto.

tuongvi2502
10-10-2011, 09:18
Đến Tokyo mà chỉ đi chơi có chút xíu vậy thôi thì hơi phí nhỉ! Nếu có dịp đi Nhật nữa thì nên đi thăm thú Tokyo kĩ hơn, nhiều điều thú vị lắm bạn. Còn vụ đi Shinkansen cũng nhiều điều thót tim. Đợt mình 1 mình đi Hiroshima bằng shinkansen cũng 1 phen hú hồn. Vé của mình là khởi hành lúc 6h sáng ở ga Shin Osaka, mà bữa đó ngủ quên 5h30 mới dậy, chạy như điên ra ga, lúc đó mới hiểu tại sao mình hay thấy người Nhật chạy rất vội ở ga, trễ giờ 1 cái là toi hết cơm gạo. Mình ở cũng gần ga nên sau 1 hồi chạy thục mạng, đã đến ga lúc 5h55'. Còn 5' để tìm tàu. "Chú ơi, con muốn tìm tàu đi Hiroshima", ổng chỉ tay về 1 hướng nhưng mà quá trời cửa ko biết là cái chỗ nào, nhưng vẫn cảm ơn rối rít, chạy về hướng đó và...hỏi tiếp, lúc đó không còn thời gian để hỏi lòng vòng. Ở đó gần nên người ta chỉ cụ thể hơn. Chạy xuống cầu thang, thấy mấy cái shinkansen đang đậu, ngó nghiêng tìm chiếc nào đi hướng Hiroshima nhưng mà nhiều tàu quá, rối cả mắt, lúc đó chợt thấy 1 chiếc sắp khởi hành, phóng lên liền, mặc dù ko biết là nó sẽ đi đâu:D. Lên tàu, vừa mới loay hoay hỏi đây có phải shinkansen đi Hiroshima không thì tàu đã khởi hành (chính xác là 6h, không trễ 1 phút nào cả, khiếp!!!) Người trên tàu nói Đúng rồi, tàu này có ghé Hiroshima làm mừng hết cỡ, lỡ mà họ nói Sai Rồi thì mình không biết làm sao mà xuống nữa. Tại vì trạm dừng kế tiếp của nó là Kobe lận. Hú hồn!!!

minhxinchao
10-10-2011, 12:02
@Tuongvi: Tớ có thời gian thì sẽ quay lại Nhật đi tham quan nhiều hơn nữa, chắc chắn. Chuyến du hí Nhật đó chỉ như là "cưỡi máy bay xem hoa" ý mà bạn, coi như chỉ có 1 cái overview về đất nước mặt trời mọc thôi mà đã thấy thú vị rồi. Chỉ có điều, vẫn là nước châu Á nên kiểu văn hóa cũng...similar như nhà mình ở những góc độ cơ bản.

pandavn
10-10-2011, 15:11
@pandavn: Bạn đi 12 ngày qua tất cả những nơi từ Osaka đến Tokyo hay là chỉ đi Osaka và Tokyo thôi? Nếu chỉ đi 2 địa điểm đó cộng thêm Kyoto thì ko tới 12 ngày đâu bạn. :)


Mình tính chỉ tham quan Osaka, Kyoto và Tokyo vì giới hạn hiểu biết chỉ ở 3 địa điểm này, nếu bạn có thêm địa điểm nào hấp dẫn, phiền bạn cho mình biết nhé. Mình tính đi 12 ngày, mà biết ngày đi chứ chưa đặt vé ngày về nên khoảng thời gian 12 ngày này vẫn có thể xê dịch. Do chuyến đi Nhật là chuyến đi mong ước của cả một đời nên sẽ dành dụm hết tiền và thời gian để thỏa mãn. Bà chị mình vừa gọi điện về báo ở Nhật cái gì cũng đắt, mà đắt nhất là phương tiện di chuyển. hic.

minhxinchao
10-10-2011, 17:08
@Panda: Chị bạn nói đúng đấy, tớ nhớ là đi Shinkansen từ tokyo đến kyoto đã hơn $100 rồi, mắc lắm, đến cái bus là rẻ nhất tính ra đơn vị VND cũng phải là hạng chục ngàn. Hic, tiêu tốn nhất là vụ giao thông nên bạn cứ chuẩn bị dư dả ra 1 chút :) Ua? nếu tớ nhớ ko nhầm là Kyoto và Osaka thuộc vùng Kansai? 2 cái tp này có khác nhau không nhỉ?

tuongvi2502
11-10-2011, 22:29
@Panda: Nếu đã cất công đi Nhật thì bạn cũng nên ghé thăm 1 vài công viên khá nổi tiếng ở Nhật như Nikkou chẳng hạn, rồi xuống Yokohama, Kamakuma xem tượng phật rất nổi tiếng. Ngắm núi Phú Sĩ, rồi đi cố đô Nara, ... Qua đó mà không đi onsen (suối nước nóng) thì cũng hợi tiếc, nếu có cơ hội thì đi thử cho biết nha, nhưng vào đó là khoả thân 100%, ko được che chắn gì hết. :D. Đã tới Osaka rồi thì có thời gian nên chạy xuống Kobe ngắm cảnh biển, và xem cây cầu rất đẹp bắt qua đảo Awaji nha. Mình nghi bạn đi theo lộ trình TPHCM-Narita (Tokyo). Sau đó đi ngược xuống phía Nam: Tokyo-Yokohama-Shizuoka-Kyoto-Nara-Osaka. Từ Osaka (sân bay Kansai)-TPHCM sẽ thuận tiện hơn. Đi chiều ngược lại cũng OK.
@minhxinchao:Đúng rồi bạn, Osaka và Kyoto đều ở Kansai. Nó là 2 TP khác nhau. Từ Kyoto đi Osaka mất 30 phút tàu điện. Còn shinkansen chắc cỡ 10 phút nhỉ!!!

pandavn
13-10-2011, 16:45
Cám ơn bạn đã cho lịch trình để tham khảo. Mình đi ngược theo hướng của bạn: Từ HCM- OSAKA- TOKYO- HCM vì hồi đặt vé có khuyến mại Kuala Lumpur- Osaka giá rẻ nên đành theo lịch trình này.
Rất mong chờ những bài viết trải nghiệm của bạn ở bên Nhật.

minhxinchao
14-10-2011, 16:03
2 Kyoto
Xuống đến Kyoto có vẻ tớ thấy, sự hiện đại của tokyo được thay thế bằng sự nhẹ nhàng của cố đô. Thật ra, tớ ko ấn tượng gì lắm bởi nét kiến trúc của thành phố này, với kiểu đường phố, cây xanh ko có gì khác biệt lắm, có thể bắt những nét tiêu biểu này ở nhiều tp khác của châu Á. Tớ gặp đúng hôm có bão ở Nhật nên là thôi, nằm bẹp dúm ở nhà đứa bạn chả đi đâu tham quan được cả ngoài cái Chùa Vàng mà nói chung, cũng là 1 kiểu kiến trúc thường thấy ko chỉ ở Nhật mà cả TQ hay HQ. Có khác chăng, ý nghĩa lịch sử của nó được ng ta quan tâm đến mà thôi. Cái trung tâm của tp có lẽ là khu shopping mall khoảng 9 or 10 tầng gì đó được thiêt kế giật cấp kiểu sân bóng, đi bộ lên từng tầng vẫn được, nói chung là thiết kế bên ngoài thì hơi ...hộp nhưng đi vào bên trong cũng tạm được. Cũng chả khác gì lắm so với những khu shopping ở tp khác hay đất nước khác. Duy chỉ có cái khác ở khu ...WC. Mình ngạc nhiên từ khi...ngồi xuống, nó đã có 1 hệ thống làm ấm chỗ ngồi rồi, ko bị lạnh :)) Rồi đến khi xong xuôi thì ...tự động có...vòi phun nước ấm lên để rửa ráy nữa. Choáng luôn! :)) Có lẽ bao năm trong cuộc đời mới tận hưởng cảm giác khác biệt như vậy. Chắc là cái thú vị và đáng nhớ nhất của chuyến "cưỡi máy bay xem hoa" qua Nhật lần này là nằm ở đây. :) Điều này chắc tớ tự tin 1 điều, ko nhiều bạn đi du lịch có được :D Có lẽ, thời gian đi chơi ko đủ dài để cảm nhận hết những thứ thú vị của đất nước mặt trời mọc. Nhưng tựu chung, sự lịch sự đến mức lạnh lùng của người Nhật, ấn tượng về sự phát triển vượt bậc của 1 dân tộc châu Á là điều đáng rất đáng nể trọng. Không biết, mấy thế hệ nữa nước mình mới đạt được như vậy, mà ko biết giả sử có lúc đó, họ tiến đến đâu rồi!

tuongvi2502
17-10-2011, 19:57
@pandavn: Bạn đi vào lúc nào vậy, tháng sau mình được đi công tác bên Nhật nữa, 2 hoặc 3 tháng. Mới được thông báo xong, bất ngờ quá hihi. Nhưng lại là Osaka ><! Muốn đi Tokyo cơ!

pandavn
18-10-2011, 17:16
@pandavn: Bạn đi vào lúc nào vậy, tháng sau mình được đi công tác bên Nhật nữa, 2 hoặc 3 tháng. Mới được thông báo xong, bất ngời quá hihi. Nhưng lại là Osaka ><! Muốn đi Tokyo cơ!

Xin chúc mừng bạn. Giá mình được làm ở cty bạn để thỉnh thoảng được đi công tác như thế này nhỉ;)
Mình dự kiến khởi hành từ HCM ngày 27/4, qua Kuala Lumpur 1 ngày rồi tối 29/4 sẽ đến Osaka. Hy vọng đến lúc đấy bạn lại đi công tác Nhật tiếp.
Mình chọn Osaka vì cũng muốn đi thử tàu cao tốc về Tokyo, ở thủ đô thì có mấy bà chị họ nên cũng không sao.

tuongvi2502
20-10-2011, 16:12
Chuc ban co 1 chuyen di vui ve nha

Doc_khach_hanh
28-10-2011, 14:28
@panda@ Mình dự kiến khởi hành từ HCM ngày 27/4, qua Kuala Lumpur 1 ngày rồi tối 29/4 sẽ đến Osaka. Hy vọng đến lúc đấy bạn lại đi công tác Nhật tiếp.
Ban xin visa di Nhật có khó không vậy, bạn book vé của hãng nào vậy có rẻ không ban? minh dwuj đinh cuối năm nay cung làm 1 chuyến.

pandavn
31-10-2011, 15:41
Mình tính đến khoảng tháng 1/2012 xin visa cũng được. Mình book của Air Asia đi từ HCM đến Kuala Lumpur giá là USD60, ở chơi đây 1 ngày rồi hôm sau đến Osaka giá USD150. Tổng cộng chiều đi là USD210 ALL IN, chiều về tính sau.

chuonchuonot
31-10-2011, 21:36
Mình cũng đang định đi Nhật tháng 9 năm sau nên đang dõi theo bài viết của bạn nè :-)

tuongvi2502
02-10-2013, 23:07
Xin chao tat ca cac ban, lau lam roi minh moi tro lai voi Phuot!!:)
Tinh hinh la minh moi di cong tac Nhat 1 nam ve.
Sau 1 nam tham thu cac vung cua Nhat thi minh cung thu thap duoc 1 vai kinh nghiem be be
nen muon chia se voi nhung ban co du dinh phuot Nhat Ban.
Hinh anh va thong tin thi minh se chia se sau nha ca nha!!!(BB)

ballquestion
03-10-2013, 14:23
Nhật đúng là đắt đỏ và ko phải là xứ sở thân thiện với người nước ngoài, mặc dù họ rất hiếu khách và cực kỳ chu đáo (đặc biệt là khi bạn được phái cử sang công tác, hoặc được họ mời vì mục đích buiness hay đại loại như thế).
Nếu muốn đi lại thuận lợi phải có bạn bên đó dẫn đi, hoặc bạn phải có 1 số vốn tiếng Nhật nhất định (khi bạn mua vé đi hệ thống JR sẽ thấy cần tiếng Nhật như thế nào).

Mặc khác, sẽ khó khăn hơn nhiều nếu bạn đang ở một ga địa phương (hoặc ga điện ngầm) vì bạn sẽ phải mua vé từ máy có hướng dẫn bằng Tiếng Nhật (tuy nhiên những máy mới hơn cũng có chế độ Tiếng Anh). Phần lớn những máy này không chấp nhận thẻ tín dụng trừ những máy bán vé đường dài JR East. Cũng may là nếu bạn đứng ở ga tàu với một vẻ mặt cực kì hoang mang thì có thể sẽ được một số người Nhật tốt bụng đề nghị giúp đỡ. Nếu họ có đề nghị thật thì bạn đúng là gặp may, nhưng nếu không thì dưới đây là một số gợi ý:

Đầu tiên, thường có một bản đồ to ở phía trên tất cả các máy bán vé cho thấy ga bạn đang đứng có màu đỏ, thường được ghi chú "当駅" (tōeki). Xung quanh điểm đó sẽ là tất cả các ga khác mà bạn có thể đến cùng với giá tiền ghi ở dưới. Ga càng gần thì giá càng thấp (Ví dụ, ga gần nhất có thể chỉ tốn khoảng ¥140, xa hơn thì có khi lên đến ¥2000).
Đi liên tỉnh/vùng có thể đi bằng xe bus over-night thì giá có thể nói là rẻ nhất trong các phương tiện, xe có phục vụ mền và có toilet trong xe ngồi rất sướng.

Vé Seishun 18 : (青春18きっぷ Seishun jūhachi kippu) là loại rẻ nhất cho việc đi lại ở Nhật, cho phép 5 ngày đi tàu không giới hạn chỉ với ¥11,500. Hơn nữa, không như Rail Pass, các ngày không cần phải liên tiếp nhau. Ví dụ, bạn có thể chia nhỏ vé để một người dùng 2 ngày và người khác dùng 3 ngày còn lại. Điều bất tiện là những vé này chỉ có giá trị trên các tàu địa phương và chỉ có giá trị trong những ngày nghỉ lễ của các trường (Tháng Ba-Tháng Tư, Tháng Bẩy – Tháng Chín, Tháng Mười Hai-Tháng Một), vì thế muốn dùng vé này bạn phải tính toán thời gian thật chuẩn và phải có nhiều thời gian trong tay.

Chú ý rằng hầu hết các chuyến tàu không hoạt động 24 giờ, ví dụ ở Tokyo, các chuyến không chạy từ khoảng 1h đến 5h sáng.

Bạn nào mê tuyết hoặc muốn thử trượt tuyết có thể đến tỉnh Niigata, cao nguyên Myoko, nơi được nói là nhiều tuyết nhất Nhật Bản (còn lạnh nhất nước Nhật là tỉnh Hokkaido phía Bắc, tiếp giáp nước Nga)

ballquestion
03-10-2013, 14:32
Hi bạn chuonchuonot,
Nếu bạn muốn xin Visa dễ thì nên nhờ các Hội đoàn, tổ chức hoặc cty đứng ra làm hồ sơ bảo lãnh để bạn xin Visa. Nếu bạn nhờ một cá nhân nào đó thì khó khăn hơn, nó tùy thuộc vào chức vụ và khả năng tài chính của người bảo lãnh Visa của bạn sẽ đc cấp lâu hay mau, và phải bổ sung nhiều giấy tờ liên quan, v.v... Và lưu ý lịch trình ở Nhật của bạn càng rõ ràng càng giúp bạn có nhiều cơ hội có Visa.
Bạn nên đổi tiền Yên ở VN, vì bên Nhật bạn chỉ có thể đổi được tại các chi nhánh ngân hàng và họ charge phí rất cao.
Nếu bạn cần thêm thông tin gì có thể liên lạc mail cho mình. Cheers !!

tuongvi2502
07-11-2013, 14:45
Hôm nay, mình up 1 số hình ảnh ở Osaka, chụp trong kỳ đi Nhật vừa rồi để các bạn cùng thưởng thức.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106558&d=1383812573
Đây là hình chụp vào mùa thu ở công viên Mino, Osaka
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106553&d=1383812496
Lá đỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106552&d=1383812496
Cả 1 rừng màu sắc tuyệt đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106554&d=1383812496
Luyện tính kiên nhẫn chăng?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106557&d=1383812573
Tuyệt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106556&d=1383812496
Hằng năm cứ đến mùa lá đỏ, có rất nhiều người đến Mino
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106555&d=1383812496
Dù mình đã 2 lần đến đầy vào mùa Thu nhưng vẫn không khỏi trầm trồ với vẻ đẹp nơi đây.