PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam



Seth
30-07-2014, 23:11
Dù đã từng đi Đà Nẵng và Hội An trước đây nhưng mình vẫn thấy khá hứng thú với nơi này
Chưa được đến Huế bao giờ nên quyết định làm 1 tour Huế - Đà Nẵng - Hội An để nghỉ hè.
Ngày 1: Sau 1 chuyến tàu đêm dài từ ga Hà Nội (lên tàu lúc 23h đêm hôm trước), team đã đến được Huế lúc hơn 11h trưa.
Lấy phòng khách sạn, nghỉ ngơi 1 chút.
12h thuê xe máy tại khách sạn, lên đường đi ăn cơm hến đặc sản tại Cồn Hến, thú thật là cũng không thấy ngon lắm, có lẽ do không hợp khẩu vị, nhưng được cái đồ rất rẻ, 1 dĩa đặc biệt chỉ có 10k
Buổi chiều đi thăm Đại nội - Chùa Thiên Mụ và Phá Tam Giang (định đi cả lăng Tự Đức nhưng không kịp, vẫn ưu tiên săn ảnh hoàng hôn ở Phá Tam Giang hơn).

Những con đường trong Đại nội rất đẹp, không gian rộng, có dịch vụ xe điện nhưng đi bộ vẫn thích hơn nhiều
https://farm4.staticflickr.com/3900/14599956109_582b79be3a_c.jpg

Kinh thành Huế vẫn được bảo tồn và trung tu rất tốt, dấu ấn của vương triều phong kiến cuối cùng của VN vẫn còn nguyên vẹn, thể hiện rõ sự cầu kỳ, xa hoa một thuở
https://farm3.staticflickr.com/2913/14599891840_fc67f2f04b_c.jpg


Sau khi từ Đại Nội ra, tiếp tục phóng xe theo con đường dọc sông Hương để tham quan Chùa Thiên Mụ (Linh Mụ). Chùa rộng và đẹp hơn mình tưởng tượng ban đầu khá nhiều

Sông Hương nhìn từ chùa Thiên Mụ
https://farm6.staticflickr.com/5569/14763373466_7e144542ae_c.jpg

Trong chùa trồng khá nhiều hoa đại, mang lens 85mm nên không chụp được ảnh khuôn viên của chùa mấy vì góc hẹp :( khá buồn
https://farm4.staticflickr.com/3905/14763416226_13707025ce_c.jpg

Sau khi ở chùa Thiên Mụ ra cũng gần 4h30 chiều, phi xe nhanh để kịp đón hoàng hôn trên phá Tam Giang, điều mong chờ nhất trong chuyến này. Nghe nói hoàng hôn đẹp nhất ở cửa Từ Hiền - đầm Cầu Hai, nhưng do khá xa, không đủ time nên đành phi ra Cầu Tam Giang.
Trên đường đi quanh co qua khá nhiều làng cổ ở Huế, điều dễ nhận thấy là ở đây các nhà thờ họ, đình chùa, các ngôi mộ đều được trang trí khá cầu kỳ với họa tiết rồng phượt và nhật nguyệt, chắc do ảnh hưởng từ phong cách cung đình Huế.
Lên phá Tam Giang cũng hơi không được như kỳ vọng của mình lắm

Mặt trời trên phá Tam Giang
https://farm4.staticflickr.com/3914/14763345876_e684e357fc_c.jpg

Hoàng hôn nhìn từ cầu Tam Giang
https://farm4.staticflickr.com/3872/14783967574_d35aab631a_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2912/14783156931_3522b938eb_c.jpg (https://flic.kr/p/owkxw4)IMG_1436 (https://flic.kr/p/owkxw4) by Phong Tran (Seth) (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Kết thúc ngày 1, lượn về TP Huế ăn tối gồm bún thịt nướng, bánh xèo, chè cung đình (chè này không ngon lắm, ăn rồi mới biết hóa ra nó có 1 cơ sở ngoài Hà Nội đã từng ăn rồi).
Tối gửi xe ven sông, phi lên cầu Trường Tiền đi bộ :D đang giơ điện thoại lên chụp ảnh tự sướng thì đèn trên cầu tắt hết :))
Kết thúc ngày 1 tương đối yên ả, ấn tượng khi đi trong Đại nội có 1 cơn mưa bất chợt, đúng là mưa Huế, làm khung cảnh xung quanh nhuốm màu buồn não nề

Seth
31-07-2014, 23:55
Ngày 2: Ăn sáng món bún bò Huế ở phố Nguyễn Thái Học, giờ vẫn nhớ miếng chân giò to tổ chảng :))
9h sáng bắt xe khách đi Đà Nẵng (nhờ khách sạn đặt vé hộ, mất 100k, đón tại Khách sạn), xe khá sạch sẽ và rất nhiều khách nước ngoài
Hơn 11h trưa đến Đà Nẵng, nhận phòng, nghỉ ngơi và đi ăn trưa.
Mình nghỉ ở khách sạn trên đường Trần Phú, đi bộ ra bờ sông Hàn mất khoảng 3ph
Buổi trưa ăn bánh xèo, nem lụi, bún thịt nướng quán bà Dưỡng, rẻ và ngon miệng, trong đó 2 món nem lụi và thịt nướng rất thích.
Chiều: Đi tham quan chùa Linh Ứng Sơn Trà, nơi có tượng Phật bà Quan Âm cao nhất VN thì phải
https://farm4.staticflickr.com/3870/14806145393_a13a0af1b3_c.jpg

Rất ấn tượng Đà Nẵng, cuối tháng 7 mà hoa phượng vẫn nở đỏ rực trên khắp các con đường

https://farm3.staticflickr.com/2926/14785918732_d0fc22987d_c.jpg

Con đường ven biển dẫn ra bán đảo Sơn Trà, đường đẹp và rộng, vít ga rất sướng
https://farm4.staticflickr.com/3864/14783892814_d7607713c4_c.jpg

Chiều về ngồi cafe Trúc Lâm Viên, tính mình thích cây cối nên mình rất thích quán này, nhiều cây cảnh đẹp (và chắc là siêu đắt)
Tối đi tắm biển Mỹ Khê, ăn hải sản ven biển.
10h30 tối đi vòng quay mặt trời Sun Wheel, quay 16ph nhưng xếp hàng mất gần tiếng, cũng đẹp nhưng không như mình tưởng tượng ban đầu
Đêm về ngồi ăn thạch dừa phố Bạch Đằng, dạo biển Mỹ Khê đêm, 1h sáng về lại khách sạn nghỉ ngơi :D