PDA

View Full Version : Hê lô máy chém Cô tô...



miscellalinh
29-07-2014, 14:30
Tình hình là sau khi đi 10 ngày lênh đênh trên biển kiêm dự sinh nhật Diễn đàn phượt lần thứ 8 tại Nha Phu, em lại tiếp tục đi Quảng Ninh dự sinh nhật Hội phượt Quảng Ninh tròn 3 tuổi ở đảo Cô tô con.
Tối thứ 5 ngày 24/7 em mới về đến Hà Nội, thì 3h chiều hôm sau đã bắt xe khách đi Quảng Ninh luôn. Ban đầu em đang trong tình trạng hết tiền nên không dám đi xe khách mà tìm cách đi ké đoàn khác hoặc là kiếm xế nào đang đi xe máy. Nhưng thảm thương thay là nhiều đoàn đi xe khách cả :(( , lại còn đi 8h tối từ HN nên em nhảy xe khách luôn lúc 3h chiều.
Ngay khi vừa sắp xếp đồ xong và bước chân ra khỏi cửa nhà trọ thì trời đổ mưa (số em nhọ). Tạm biệt HN bằng 1 chiều mưa :((
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057451838_1772535723_574_574.jpg

Vì em ngủ đến 12h mới dậy nên còn chẳng kịp ăn trưa, lên xe khách tiền vé xe HN - Cẩm Phả là 120K, mất thêm 8 nghìn 2 bắp ngô cho bữa ăn trưa nữa (người ta bán 10 nghìn 2 bắp em mà cả mãi mới xuống 8 nghìn)
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057451872_760463464_574_574.jpg

Đi xe qua Quế Võ Bắc Ninh, sen vẫn còn xanh và non lắm, giờ mà đi chụp thì vẫn đẹp, em cứ tưởng mùa này hết sen mất rồi nữa.
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057451991_1795157606_574_574.jpg

miscellalinh
29-07-2014, 14:41
Buổi tối gần 9h tối mới đến Quang Hanh (Cẩm Phả), em hẹn anh Lượm bên nhà Quảng Ninh đi xe máy ra đón em, thì chàng ta hẹn ở BỆnh viện tâm thần Quang Hanh, cuối cùng thì anh lơ xe lại cho em xuống ở cái chỗ như này đây :
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057452031_1124413697_574_574.jpg
Khi anh Lượm đến đón được em rồi thì em mới biết mình đứng sai cổng Bệnh viện tâm thần (nhưng thế mà may mắn chán không người ta tưởng em có vấn đề :((

Sau khi anh Chú bé liên lạc (tức anh Lượm) đón em xong thì đưa em về nhà anh ấy lấy đồ rồi đi. Về nhà được anh ấy khoe cái miếng bé bé này giá 700 nghìn, mọi người có đoán được là cái gì không???
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057452051_1867988667_574_574.jpg
là mật gấu Canada ợ.

Tiếp theo đó anh Lượm đưa em đi CHÉN... chén xong 2 anh em phi xe máy từ Cẩm Phả về cảng Cái Rồng, ở đó nhà Phượt Quảng Ninh, phượt Bắc Giang, Hà Giang ngồi nhậu sẵn từ chiều rồi. Vừa đến cái nhà hàng kiêm nhà nghỉ Lâm TÂm ở cảng Cái Rồng thì em bắt gặp anh chàng áo cam nổi bật này
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057452162_2006881394_574_574.jpg

Nhìn mặt anh ý sợ vãi ra ạ :((

miscellalinh
29-07-2014, 15:10
Tối hôm đó bọn em nghỉ ở Lâm Tâm, giá là 400K 1 phòng, 4 chị em gái chung nhau 1 phòng share ra là 100K/người.
Đến sáng, mọi người ra tập trung lên tàu
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057452206_313353336_574_574.jpg
7h sáng mọi người lên tàu Cao tốc ra Vân Đồn, vé tàu nhanh là 200K một slot
tàu chậm là 110K một slot nhưng 11h trưa mới ra đến Cô tô.
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/56/3057452301_931140139_574_574.jpg

Tàu nhanh có 3 khoang, khoang đầu còn có điều hòa nhưng em do bon chen kém nên ngồi ở cuối tàu, chẳng ở boong nào cả.
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/57/3057452435_1269442231_574_574.jpg
Có chú soát vé tàu hơi khó tính nên chú rất hay đuổi không cho khách đứng ở 2 bên mạn tàu như hình vì sợ lệch thuyền, và nếu ngồi ở mũi tàu thì càng bị đuổi :(
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/57/3057452450_572443763_574_574.jpg

Chưa ra đến Cô tô đã thấy cơn bão to lù lù :((
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/09/57/3057452575_1000937866_574_574.jpg

miscellalinh
29-07-2014, 15:20
Tàu cập cảng Cô tô lớn rồi, mọi người nhanh chóng lấy đồ ra rồi lên xe Ô tô. Xe ô tô này là nhà Phượt Quảng Ninh đặt sẵn 3 xe cho cả đoàn rồi, xe ô tô này chở mọi người ra bến tàu để sang bên Cô tô con. Lúc hỏi giá thì bọn em được biết thuê xe giá từ 600K - 800K khứ hồi từ cầu tàu Cô tô lớn sang Cô tô con. Nói chung là đắt (hơn taxi rồi)
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/02/3057455873_774522793_574_574.jpg

Tranh thủ tự sướng vì được đi phượt sang chảnh :))
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/02/3057455894_177658632_574_574.jpg

Bến tàu sang Cô tô con
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/02/3057455960_1889736092_574_574.jpg

Ngày nắng nước cạn, phải lội ra tận thuyền như thế này :(

https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/02/3057455965_1184207127_574_574.jpg
Nước ngập đầu gối :((
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/03/3057456594_371532379_574_574.jpg

Một tàu bé này chở được 13 - 18 người (18 người là vì lúc về mọi người nhảy hết lên 2 tàu về chứ không 3 tàu như lúc đi), giá thuê hình như là 300K 1 thuyền.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/03/3057456830_221498196_574_574.jpg

miscellalinh
29-07-2014, 15:33
Sang đến đảo Cô tô con, đập vào mắt đầu tiên là Bikini.... ngắm người và chụp ảnh cứ gọi là phải zoom hết cỡ. Em cũng tranh thủ zoom trộm 1 bạn vì cái váy bạn ấy đẹp quá...
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/03/3057456881_1165393033_574_574.jpg

Còn đây là soi zai...
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/03/3057456962_526164990_574_574.jpg
Tác nghiệp và zoom... zai chân dài nè
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/03/3057456973_1646856308_574_574.jpg

Mọi người tụ tập ở nhà sàn
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/03/3057456985_549158205_574_574.jpg

Cái nhà sàn này giá thuê thì em không rõ lắm, cũng quên không hỏi, híc, nhưng cứ dự trù tầm 70K đến 100K một người tiền nhà sàn :((

Trong lúc đợi cơm chẳng có gì làm nên em lại phải tự sướng :((
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/03/3057457046_1225612648_574_574.jpg

Mắt đẹp nên tranh thủ khoe tí.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/04/3057457279_250915406_574_574.jpg

miscellalinh
29-07-2014, 15:35
Trong lúc mọi người đang nghỉ chờ cơm trưa thì đã có 2 cái lều được dựng lên để mọi người để đồ và ngủ buổi tối ở lều đó cho có không khí.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/04/3057457375_1388619643_574_574.jpg

Sau khi dựng lều thì trời mưa ....
:((

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/04/3057457542_207606984_574_574.jpg
Chờ mãi chẳng thấy bữa trưa đâu, trong lúc mọi người yên vị vào mâm chờ cơm thì mỗi người được phát miếng giấy dán có tên mình để chuẩn bị tiết mục THI ĐẤU vào buổi chiều. Em bon chen mãi mới được 2 miếng dán 2 bên tay, có anh thì dán ngực, có anh dán vòng 1, có anh dán trán, còn cắt thành hình con chym, con bướm đủ cả...
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/04/3057457676_683136963_574_574.jpg

Có anh còn bơi sớm nên để quên cái quần sịp ở gần mâm cơm...
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/04/3057457709_424792682_574_574.jpg

Bữa trưa, bữa trưa chờ mãi mới thấy....
Đói quá nên mâm em vác ra món nào là sạch sẽ đĩa món ấy
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/04/3057457736_1136457406_574_574.jpg

Bữa trưa này là 120K/ người , ăn cũng khoảng 7 -8 món. Cô ca có nhưng 15K 1 lon thu tiền tại mâm nếu muốn uống thêm :(( lúc đó mâm em may thay chôm chỉa được của đoàn đi trước bỏ quên lại tận 4 lon...

miscellalinh
30-07-2014, 15:25
Sau khi ăn trưa xong, mọi người nghỉ trưa đến 2h chiều thì được lệnh Thi Đấu. Trong lúc nghỉ trưa mọi người kéo nhau ra bãi đá trên đảo Cô tô con chụp ảnh
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/04/3057457902_505650435_574_574.jpg

Phần thi đấu giữa các đội Phượt : Quảng Ninh, Hà Nội + Hà Tây + Vĩnh phúc, Bắc Giang + Hà Giang thì em chẳng chụp được cái ảnh nào, vì lúc đó em cũng đang phải thi đấu :( . Xin mời mọi người sang topic Hội phượt Quảng Ninh thì sẽ có đầy đủ ảnh.
Ở đây, chỉ có mỗi cái ảnh em tạo dáng trong lúc xếp hàng thi đấu ạ :(
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10540368_840622302623952_7999867663122057942_n.jpg ?oh=b26cca2100d84dc30a3cfca60db25fda&oe=5449FD36

Thi đấu xong tất cả mọi người cùng lao ra biển nhảy ùm xuống nước tắm. Lúc đó đã là 5h chiều và quá bí bách thèm biển....
Đến khoảng 6h hơn thì mọi người lên bờ. Đây là ảnh toàn cảnh khu tắm tráng
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/05/3057457945_1012676155_574_574.jpg

Tắm tráng chỉ có mấy cái xô nước + gáo múc nước như thế này thôi ạ. Nước có nhiều màu, và còn hơi lờ lợ chút, nhưng đó là nước duy nhất dùng để tắm + gội.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/05/3057457976_1675639991_574_574.jpg
Khu nhà vệ sinh để sau khi tắm tráng xong thì thay quần áo sạch. Nên ai đi Cô tô thì chuẩn bị sẵn tâm lý là có cái khăn tắm to đùng và sẽ không thể tắm sạch hoàn toàn trong suốt những ngày ở đảo.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/05/3057458005_831239878_574_574.jpg

Tắm tráng xong thì đi vào nhà sàn, lối vào nhà sàn có đi qua khu bếp nấu ăn như thế này
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/05/3057458025_1909713961_574_574.jpg

Ở khu bếp nấu ăn có một anh chàng đứng cứ luôn miệng hô "Thu tiền tắm tráng", ai đi qua cũng gặp phải anh ấy đang đội mũ rơm vì trời mưa, tay cầm 1 nắm tiền thu. Nhưng may thay mình chẳng bị thu tiền lần nào, và còn bò lăn ra cười suốt, vì cứ mỗi lần tắm tráng thay đồ xong ra gặp anh này mình lại bảo "Anh ơi người em ướt, tiền em để trong ba lô" rồi chạy biển lên nhà sàn.
Có anh chàng còn chơi ác hơn, bảo với anh thu tiền là "Anh ơi em đâu có tắm tráng, em ra giặt quần áo mà" rồi chạy biến đi.
Và thế là anh thu tiền cứ đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác...
Đây là chân dung anh ấy, lát sau mình ra hỏi chuyện thì anh ấy bảo sinh năm 1978, còn chưa có vợ...
:))
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460224_828274558_574_574.jpg

miscellalinh
30-07-2014, 15:29
Sau khi tắm tráng xong thì mọi thứ cũng dần ổn.
Cái cổng nhà sàn đã xong... con ong !!!
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/05/3057458185_1689209198_574_574.jpg

Lều dựng xong...
3 cái lều 6 ở ngoài cùng là do 3 đội thi dựng lên trong tiết mục Thi dựng lều, và đó cũng là lều ngủ của mọi người buổi tối.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/05/3057458197_341030693_574_574.jpg

Quần áo nếu những ai giặt thì có chỗ phơi như thế này. Chú thích thêm là bộ bikini kẻ hồng kia là của em ạ.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/05/3057458256_315888632_574_574.jpg

miscellalinh
30-07-2014, 15:38
Buổi tối, buổi tối....
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460264_202688261_574_574.jpg

Mỗi người đến dự sinh nhật phượt Quảng Ninh được phát cho cái vòng phát sáng như thế này đây. Em phải đi xin xỏ, năn nỉ, cả cướp giật mãi mới được 3 cái vòng :(( có người còn được tận 5 cái.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460282_463831169_574_574.jpg

Hải sản buổi tối nhiều hơn, căn bản là suất ăn 150K/ người, nó phải khác suất ăn ban trưa 120K chứ.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460290_1877062669_574_574.jpg

Nhậu nhẹt...
Bia + rượu + cô ca (mấy chai La vi e kia là rượu cả ạ :(( ) - suất ăn 150K chưa bao gốm đồ uống
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460329_1853105148_574_574.jpg

miscellalinh
30-07-2014, 15:39
Tiết mục giao lưu của mọi người, các thành viên của các nhóm Phượt lần lượt lên giới thiệu về mình. Đây là mem đội chủ nhà Quảng Ninh với bài "Chiếc khăn Piêu" công với dàn múa phụ họa khăn giấy đa năng... (Lúc đó em cũng đang ôm bụng cười nên ảnh cứ nhòe nhoẹt)
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460373_498879471_574_574.jpg

Anh Lượm nhà Quảng Ninh tình cảm hát tặng bạn gái bài "Éo le Đài Loan" ...
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460433_676504021_574_574.jpg

Anh Nguyễn Huy Sơn nhà Quảng Ninh chết tại trận với món riệu ngô Hà Giang :(
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460536_35577515_574_574.jpg

Đây là quà tặng cho các đội tham gia trò chơi buổi chiều. Em thuộc đội Hà Nội + Hà Tây + Vĩnh Phúc và đội em được giải 3 (trong 3 đội).
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460610_892269999_574_574.jpg

Lửa trại (sau màn thắp nến bánh ga tô sinh nhật và trét bánh vào mặt nhau, do phải chạy trốn trước khi bị trét bánh vào mặt nên em đã không chụp được tấm ảnh nào với cái bánh )
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/08/3057460648_1542415454_574_574.jpg

giantia
30-07-2014, 15:50
Khá là chi tiết đặc biệt về giá cả :D

miscellalinh
30-07-2014, 16:00
Tàu về sáng hôm sau...
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/09/3057460779_1227573563_574_574.jpg
Ban đầu mọi người còn bị đùa đây không phải tàu đã thuê, có khoảng 5 6 anh chị đã nhảy lên cái tàu này sau đó lại phải nhảy xuống tìm tàu..
thế là thành ra lố nhố như thế này
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/09/3057460909_1213728261_574_574.jpg

Lúc sau các tàu ra đến nơi rồi mới biết lên đúng tàu, thế nhưng chẳng ai thèm leo lên lại cái tàu ban đầu nữa, bỏ nó lại và đi về :))
Thế là từ 3 cái tàu chở người ra đảo Cô tô con giờ chỉ còn 2 cái được dùng :))
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/09/3057460955_1355990525_574_574.jpg

Về đến Cô tô lớn thì chẳng có nhà nghỉ, may thay vớ được một cái... còn phòng
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/09/3057461018_1785653765_574_574.jpg

Đùa chút thôi, cả đoàn không thuê nhà nghỉ ở Cô tô lớn mà chỉ để đồ đạc ở nhà cái anh giúp thuê thuyền rồi sau đó đi ăn. 8h sáng tàu mới từ Cô tô con sang Cô tô lớn, và lúc về lại đến cầu cảng Cô tô lớn là 9h.

miscellalinh
30-07-2014, 16:13
Sau khi ăn trưa ở nhà hàng Sóng Biển hay Gió biển thì phải, ở gần cầu cảng, cả đoàn người thì về nghỉ ngơi ở nhà anh cho thuê tàu (nơi để đồ cả đoàn), người thì thuê xe máy đi chơi vòng quanh đảo. Giá thuê xe máy là 100K/ngày, nhưng lúc sau thấy bảo là thuê xe đầy xăng thì là 250K/ 1 xe (đắt quá).
Em thì join cùng với đoàn Bắc Giang thuê ô tô chở đi, sau đó dụ dỗ thêm được tận 18 người leo lên xe. Bọn em thuê xe ô tô hết 1 triệu, chở cả đoàn đi vòng quanh các điểm du lịch trên đảo. Chia ra 1 người hết 55 nghìn (thế là rẻ rồi)
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/10/3057461940_1423139249_574_574.jpg

Bãi đá Cầu Mỵ
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/09/3057461294_393501337_574_574.jpg

Nhìn mà muốn nhảy xuống :))
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/09/3057461394_830989300_574_574.jpg

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/10/3057461642_1882438704_574_574.jpg

Đây là bãi biển Hồng Vàn, vì đang giữa trưa buồn ngủ quá nên 3 anh em đi lẻ rủ nhau mua nước ra nằm ở phản hóng gió biển, 15 nghìn 1 lon cô ca và không mất tiền nằm.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/10/3057461762_1677337464_574_574.jpg

miscellalinh
30-07-2014, 16:25
Đây là bãi Vàn Chải, so với Hồng Vàn thì Vàn Chải rộng và sạch hơn, cát cũng mịn hơn.. Vì thế giá cả cũng đắt đỏ hơn :((
Tiền nằm là 60 nghìn chia 9 người (em ko rõ cách tính tiền như thế nào nhưng bọn em nằm linh tinh, lúc nằm 3 cái phản, lúc nằm 2 cái phản), chưa kể tiền nước uống.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/10/3057461868_1052602868_574_574.jpg

Còn cái đèn hải đăng Cô tô, lúc bọn em đi xe ô tô đến nơi thì được 1 đội ngũ đông đảo xe ôm chầu chực và ô tô không thể đi lên tiếp được đến tận chỗ đèn Hải đăng cách đó 2km. Tiền xe ôm nếu chở lên tận Hải ĐĂng là 50K/ người, vé vào Hải ĐĂng là 5 nghìn đồng 1 người, vì thế bọn em đã bỏ không đi Hải ĐĂng.
Sau khi từ Vàn Chải về (chữ V và chữ B gần nhau nên em suýt gõ máy thành Bàn Chải), có 3 chị bị đau bụng, nghi là bị ngộ độc thực phẩm. Thế là mọi người đi về cầu cảng gấp.
Về đến nhà tập trung thì đã tăng lên 5 người bị đau bụng, nhà WC lúc đó thành ra phải xếp hàng chờ đợi khá lâu. Trong lúc xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh, em leo lên tầng 2 của cái nhà và chụp được view khá đẹp
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/10/3057462071_988103861_574_574.jpg

Trong lúc chụp ảnh thì em gặp 1 bạn nữ, cũng đi ra Cô tô từ Hà Nội, bạn ấy kể đi Cô tô cùng với 1 bạn nữ nữa và 2 bạn thuê phòng nghỉ tại căn nhà này. Giá thuê là 80 nghìn 1 người , thế là quá rẻ rồi vì ở Cô tô ngày cuối tuần phòng trọ rẻ nhất là 250K. 2 bạn ấy cũng ko thuê xe máy hay đi xe điện mà thuê xe đạp.

Đây là nhà bọn em để đồ và nghỉ trưa, nhà của anh giúp thuê thuyền
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/10/3057462190_141776536_574_574.jpg
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/30/16/30/3058702346_1656602652_574_574.jpg
5h30p chiều tàu từ Cô tô lớn về Cảng Cái rồng...
Tạm biệt Cô tô.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/28/10/11/3057462581_1194232260_574_574.jpg

thienson
03-08-2014, 19:03
Thích nhất cái khoản em Linh ghi giá cả cực rõ :v. Năm ngoái anh ra Coto biển toàn rác chứ không sạch như đợt này.

miscellalinh
04-08-2014, 22:03
Thích nhất cái khoản em Linh ghi giá cả cực rõ :v. Năm ngoái anh ra Coto biển toàn rác chứ không sạch như đợt này.

Em chuyên gia đi vay mượn tiền và nợ nần cực nhiều nên giá cả và tiền là nhớ lắm :))

MrMilan
12-08-2014, 13:59
Văn hay chữ tốt quá, đọc như kiểu tường thuật lại ấy nhỉ

miscellalinh
20-08-2014, 18:15
Em chẳng biết là mình viết theo thể loại gì nữa :)) Vừa tường thuật lại, vừa ghi giá cả, vừa chém gió, vừa tự sướng :))