PDA

View Full Version : Những mùa hoa bỏ lại



hachi8
26-07-2014, 09:05
Mình làm topic này để nối tiếp topic Đi qua những mùa hoa (https://www.phuot.vn/threads/76735-%C4%90i-qua-nh%E1%BB%AFng-m%C3%B9a-hoa), để tránh kéo dài làm loãng.

Phần này, mình sẽ không dàn trải mà chắt lọc nhiều hơn.
Cám ơn mọi người đã theo dõi và rất mong được sự ghóp của mọi người. Những loài hoa đẹp, lạ mà chúng ta bắt gặp đâu đó trên hành trình của mình.

Thân ái

https://farm4.staticflickr.com/3740/12613340935_5d071f0895_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/12613340935/)
HA8_3385_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/12613340935/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Hoa mận 2014

https://farm4.staticflickr.com/3793/12495481123_4e17d6ee30_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/12495481123/)
HA8_4997_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/12495481123/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Rừng Đào 2014

https://farm4.staticflickr.com/3854/14559144199_f82d5067dc_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14559144199/)
HA8_4666_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14559144199/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Hoa Cải 2013

https://farm4.staticflickr.com/3761/12613945113_e2424cd1ec_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/12613945113/)
HA8_3909_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/12613945113/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Hoa Mận 2014


https://farm9.staticflickr.com/8109/8594479536_8de8a56d62_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/8594479536/)
Trạm Tấu 2013 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/8594479536/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Đỗ Quyên rừng 2013

https://farm8.staticflickr.com/7124/13761404803_9f85bd321d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/13761404803/)
HA8_7007_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/13761404803/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Xuyến Chi, đồi Chè 2014

https://farm4.staticflickr.com/3902/14745418292_9858d61a16_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14745418292/)
HA8_6830_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14745418292/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Tầm Xuân 2014

hachi8
26-07-2014, 09:45
Nhân một chuyến đi gần nhất,

Một chiều cuối tuần, trên đường về sau chuyến đi ngắn ngày giải tỏa cơn khát nhớ núi rừng. Mệt mỏi vì quãng đường dài, vì khói bụi và vì buồn ngủ khi đi chậm với nỗi sợ bắn tốc độ trong khi 2 thằng đều vẫn bị giữ bằng. Một ngày mưa, trời ỉu, ấy vậy mà chả hiểu sao đến cuối giờ chiều lại hửng lên với những tia nắng cuối ngày, rực rỡ và dịu ngọt.

Bất chợt thấy từ xa, những chấm hồng, rất rất nhiều thu hút sự chú ý của hai thằng. Đúng là sen rồi, hai thằng thốt lên và quên hết cả đường về, quên hết cả dự định về sớm ăn uống nghỉ ngơi. Lựa xe vào lề đường Quốc lộ, len qua lối mòn nhỏ xuống bãi đất trống, để xe một góc. Hai thằng tay gậy tay bị háo hức chạy như bay, giữa đồng cỏ thanh mát với nắng chiều dịu nhẹ. Những đầm sen bạt ngàn, bát ngát, xen lẫn lúa, cỏ dại và cả những đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ một góc riêng. Những giây phút thư thái , thật tĩnh lặng, bình yên quá đỗi.

https://farm4.staticflickr.com/3869/14673391613_a03456beb2_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14673391613/)

HA8_3122_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14673391613/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Trong đầm gì đẹp bằng Sen :D

https://lh6.googleusercontent.com/-xUpo-035qZo/U9MF3nrEVPI/AAAAAAAAFW8/J0vRaS4Q2sM/s1024/HA8_3148_15.jpg

Lá xanh bông hồng rực rỡ với nắng chiều, cuối hạ.

https://lh6.googleusercontent.com/-b_5SAymBpiM/U9MF0Y0Bo0I/AAAAAAAAFWY/lNXuRfpfdiM/s1024/HA8_3107_15.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-OZm9sDOC1Xg/U9MF3RDwJDI/AAAAAAAAFW4/bNeSu7wP0IE/s1024/HA8_3140_15.jpg

Những em này là Sen Quỳ, loài Sen dân dã được trồng lấy hạt nên ít bị hái.

https://lh4.googleusercontent.com/-mk8Jrf1K1vM/U9MF2QvDGUI/AAAAAAAAFWk/oKdlogGARk4/s1024/HA8_3124_15.jpg

Nét đẹp không kiêu sa, hương Sen hòa lẫn hương lúa, hương cỏ dại cùng mùi bùn

https://lh5.googleusercontent.com/-pxpMG4Js7k8/U9MF0dlcKII/AAAAAAAAFWc/sPQrNFmYzNg/s1024/HA8_3116_15.jpg

Sen lấy hạt nên là thưởng thức những hạt Sen tươi với vị ngọt bùi thật ngon.

Một chiều vàng thanh mát cuối hạ, dạo bước quanh đầm sen, ngắm hoa và thưởng thức hạt sen tươi với vị bùi thơm, ngọt nhẹ thật quá tuyệt vời.

hachi8
26-07-2014, 09:53
Trong đầm gì đẹp bằng Sen.
https://farm6.staticflickr.com/5505/14427712414_688f77d269_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14427712414/)
HA8_2820_2_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14427712414/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Soi Bóng

https://farm3.staticflickr.com/2935/14242185029_267e9dc933_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14242185029/)
HA8_2746_2_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14242185029/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Hướng nắng

https://farm4.staticflickr.com/3908/14405710336_ccacb6c42f_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14405710336/)
HA8_2739_2_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14405710336/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Bên nhau

https://farm6.staticflickr.com/5524/14428841655_805ae097c3_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14428841655/)
HA8_2754_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14428841655/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Nhụy vàng

https://farm6.staticflickr.com/5490/14449015863_ee59c6516f_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14449015863/)
HA8_2804_15 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/14449015863/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Rơi rụng, đợi mùa Thu đến

hachi8
26-07-2014, 15:20
Một ngày mưa, cuối hạ.
Ngồi đọc sách và ngắm những bông hoa mướp rơi rụng dưới cơn mưa nặng hạt. Cái khoảng sân gạch cũ này, đã tồn tại bao năm, qua bao lần sửa nhà. Nhà tôi cũng hay trồng mướp, thứ cây vừa làm giàn mát vừa có món ăn ngon. Tôi ngồi hiên nhà, cũng giống như bao lần hồi nhỏ, đọc truyện và ngắm những cánh hoa rơi mỗi dịp mùa mưa tới.

Cũng kỳ lạ thay, lần này tôi đang cầm đọc cuốn "Đến độ hoa vàng" của tác giả Đỗ Bích Thúy. Tác giả đã đưa tôi đến với đi phượt, đi lên vùng cao nguyên đá, để biết "tiếng đàn môi sau bờ rào đá", "cơn gió thốc lên từ đáy vực"...Và cũng từ đó tôi biết thế nào là những mùa trăng, mùa hoa, mùa mưa, mùa mây trên vùng cao. Đọc sách để thấy mảnh đất quê hương chị đẹp quá, tuổi thơ của chị giữa cái thung lũng 3 ngàn mét vuông nơi có căn gác áp mái, bên cạnh rừng mả, dòng suối chảy dưới chân núi, cùng mùa lạc, mùa hoa chuối... sao thanh bình đến vậy.
Cám ơn chị, người đã đưa tôi "chạm đến miền hoa nở"

Mưa nơi này, lại nhớ mưa xa. Hà Đông, 26-7-2014.

https://lh6.googleusercontent.com/-sNfMj5BbB_M/U9Nfu9uzZsI/AAAAAAAAFY0/TYuGc2MPbDs/s800/HA8_3210_15.jpg

Đến độ hoa vàng?

https://farm3.staticflickr.com/2836/10431863573_95f52d7175_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/10431863573/)
Lũng Cú (https://www.flickr.com/photos/hachi8/10431863573/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

"Tôi sẽ trở về trên nỗi nhớ lang thang
làm cánh bướm đậu vàng bông hoa cúc
để gởi tặng em một làn hương hiền thục
có nồng nàn và cả những... bâng khuâng"
_lanhdien_

https://farm9.staticflickr.com/8524/8506045734_2903b3ee68_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/8506045734/)
Hà Giang 2013 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/8506045734/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Miền đá nở hoa.

blueangel
04-08-2014, 11:47
Một ngày mưa, cuối hạ.
Ngồi đọc sách và ngắm những bông hoa mướp rơi rụng dưới cơn mưa nặng hạt. Cái khoảng sân gạch cũ này, đã tồn tại bao năm, qua bao lần sửa nhà. Nhà tôi cũng hay trồng mướp, thứ cây vừa làm giàn mát vừa có món ăn ngon. Tôi ngồi hiên nhà, cũng giống như bao lần hồi nhỏ, đọc truyện và ngắm những cánh hoa rơi mỗi dịp mùa mưa tới.

Cũng kỳ lạ thay, lần này tôi đang cầm đọc cuốn "Đến độ hoa vàng" của tác giả Đỗ Bích Thúy. Tác giả đã đưa tôi đến với đi phượt, đi lên vùng cao nguyên đá, để biết "tiếng đàn môi sau bờ rào đá", "cơn gió thốc lên từ đáy vực"...Và cũng từ đó tôi biết thế nào là những mùa trăng, mùa hoa, mùa mưa, mùa mây trên vùng cao. Đọc sách để thấy mảnh đất quê hương chị đẹp quá, tuổi thơ của chị giữa cái thung lũng 3 ngàn mét vuông nơi có căn gác áp mái, bên cạnh rừng mả, dòng suối chảy dưới chân núi, cùng mùa lạc, mùa hoa chuối... sao thanh bình đến vậy.
Cám ơn chị, người đã đưa tôi "chạm đến miền hoa nở"

Mưa nơi này, lại nhớ mưa xa. Hà Đông, 26-7-2014.

https://lh6.googleusercontent.com/-sNfMj5BbB_M/U9Nfu9uzZsI/AAAAAAAAFY0/TYuGc2MPbDs/s800/HA8_3210_15.jpg

Đến độ hoa vàng?

https://farm3.staticflickr.com/2836/10431863573_95f52d7175_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/10431863573/)
Lũng Cú (https://www.flickr.com/photos/hachi8/10431863573/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

"Tôi sẽ trở về trên nỗi nhớ lang thang
làm cánh bướm đậu vàng bông hoa cúc
để gởi tặng em một làn hương hiền thục
có nồng nàn và cả những... bâng khuâng"
_lanhdien_

https://farm9.staticflickr.com/8524/8506045734_2903b3ee68_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/hachi8/8506045734/)
Hà Giang 2013 (https://www.flickr.com/photos/hachi8/8506045734/) của Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/hachi8/), trên Flickr

Miền đá nở hoa.

Bức ảnh cuối tạo nên một sự đối lập đầy xúc cảm :)

hachi8
13-08-2014, 14:03
Khu vườn địa đàng. Nơi những cánh hoa mận vương màu nắng, rơi trên bờ vai lũ trẻ

https://farm4.staticflickr.com/3889/14717498457_d97ca77f55_c.jpg (https://flic.kr/p/oqx2xp)
H8_Vườn địa đàng. (https://flic.kr/p/oqx2xp) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

hachi8
13-08-2014, 14:07
Những bông hoa Súng bên thảm đỏ Lộc Vừng.

https://farm6.staticflickr.com/5564/14784942254_4e9b6aa1af_c.jpg (https://flic.kr/p/owuGeu)

HA8_3294_15 (https://flic.kr/p/owuGeu) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3895/14600601540_1a9dc3ae2a_c.jpg (https://flic.kr/p/ofcUaj)

HA8_3325_15 (https://flic.kr/p/ofcUaj) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

mailavua
21-08-2014, 01:04
Từ bên topic Đi qua những mùa hoa cho tới topic này, những bức ảnh của anh đều rất đẹp và đầy cảm xúc, cảm ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh chân cứng đá mềm đi qua nhiều mùa hoa và có nhiều ảnh up lên chia sẻ cho mọi người :))

hachi8
22-09-2014, 23:26
Mình dùng D300s Nikon bạn nhé

Jamie
02-10-2014, 10:59
Gửi bạn 2 loài hoa của mùa xuân xứ Hàn: Anh đào và Azalea


https://farm6.staticflickr.com/5272/14294788324_8f5e37db07_z.jpg (https://flic.kr/p/nMbwxE)



https://farm3.staticflickr.com/2899/14108648799_508a5325f4_z.jpg (https://flic.kr/p/nuJvKv)

hachi8
15-10-2014, 10:35
Đi qua mùa hoa – thu Hà Giang 2014

Lại một mùa nữa, mùa hoa mà cứ đến độ thu về là dân tình lại phát sốt và nô nức kéo về Hà Giang. Năm nay hoa nở sớm, âu có lẽ cũng là vì việc chính quyền đã đầu tư mạnh tay cho việc thu hút du khách tới thăm quan. Những vườn hoa năm nay cũng được gắn biển thu vé, rồi cả những luống hoa bị dẫm đạp rất sớm. Không biết có phải vì tôi ích kỷ không mà thấy buồn, xót xa vô cùng cho một vùng đất đã từng hoang sơ. Những kẻ mang danh “du khách” mang danh “phượt” kia chả biết đóng ghóp gì cho sự phát triển của vùng, đời sống bà con. Chỉ thấy những đứa trẻ theo đó mà bỏ học, bỏ việc ra đứng đường mặt lơ ngơ vài câu chào lãng xẹt kèm theo những từ không dễ nghe như “cho tiền đi” “chụp ảnh nè”…Những câu từ mà rõ ràng là vài năm trước đây mình chỉ thấy ở vùng du lịch Sapa mà thôi.

https://lh4.googleusercontent.com/-ewIbcE2Ft8M/VD3jyN1qemI/AAAAAAAAFx0/8zmjMFpsfaI/s720/TGM1.jpg

Rồi cả những luống hoa bẹp dúm, nát vụn mà người ta cứ lấy cớ là đã có sẵn để lao vào mà phồng má trợn mép. Thề với các bạn là các làng hoa, vườn hoa quanh Hà Nội đẹp gấp nhiều lần với kiểu chụp như thế này đấy. Rồi cả những luống hoa tam giác mạch, cúc dại, không biết các bạn thấy đẹp như nào hay chỉ vì ai đó bảo đẹp rồi mà các bạn lặn lội đường xa đến đây để thu hoạch hộ bà con, mang về dưới xuôi để nhân giống. Thấy việc các bạn ngắt hoa cả bó, người thì gài ba lô, người cài xe, người thì ôm cả nắm. Anh bạn tôi có đến hỏi khéo rằng hoa mua bao đồng thì được trả lời chắc nịch là “ vô giá”. Vô giá nên các bạn ấy tự nhiên như thế đấy. Buồn!

Đi trên những lối mòn, chọn góc chụp thích hợp khi đến các ruộng hoa bạn nhé.

https://lh6.googleusercontent.com/-FS-izfdqmHw/VD3j0vPmkOI/AAAAAAAAFyk/Y392v1Uun5g/s720/TGM6.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-cbTbWIDpF4M/VD3kKSXHqqI/AAAAAAAAFzY/906YMMp3mXA/s720/IMGP9891_2.jpg

Những biển cảnh báo cùng giá thành ủng hộ chủ ruộng chăm sóc cây. Mọi người nhớ ủng hộ nhé !

https://lh4.googleusercontent.com/-fX4Dx_B78EI/VD3j1cQtGCI/AAAAAAAAFzA/bZTYWM0LpF4/s720/TGM7.jpg

PS: Tam Giác Mạch là loài hoa ngũ cốc, tuy nhiên vì không ngon và năng suất thấp nên nó còn được dùng làm thức ăn cho gia súc từ cả thân lẫn hạt mạch. Mảnh manh khoe sắc nhưng hoa chỉ đẹp khi cuối thu vào độ sắp tàn, khi cái rét đầu đông đến cùng sương giăng khắp lối.

https://lh3.googleusercontent.com/-4ZN7Z0rPoAk/VD3jzjPPhwI/AAAAAAAAFyU/2F17xF-TAjg/s800/TGM4.jpg

hachi8
15-10-2014, 10:48
Năm nay hoa nở sớm, có lẽ cũng là vì việc chính quyền đã đầu tư mạnh tay cho việc thu hút du khách tới thăm quan. Những vườn hoa năm nay cũng được gắn biển thu vé, rồi cả những luống hoa bị dẫm đạp rất sớm. Tuy vậy hiện nhiều nơi hoa vẫn chưa nở rộ, sắc màu chưa thẫm.

Một vài thông tin những điểm nhiều hoa nhất, tính đến 14/10/2014.

https://lh6.googleusercontent.com/-SqZ7lS2Wp7I/VD3jzAwcluI/AAAAAAAAFys/Qkq66TtSxoA/s720/TGM2.jpg

1. Hoa tại làng văn hóa Lũng Cẩm, thung lũng Sủng Là

Thung lũng cũng có vài ruộng khác rất đẹp, nhưng lại nằm sâu trong chân núi, số khác nấp sau những rặng cỏ mía cao vút che khuất tầm nhìn.Năm nào cũng vậy, những vườn hoa xung quanh “ngôi nhà của Pao” luôn thu hút nhiều du khách nhất.

https://lh4.googleusercontent.com/-2t9ketH6LzY/VD3jy0c7ZuI/AAAAAAAAFyA/9tq6g7SqYBQ/s720/TGM11.jpg

2. Hoa tại Lũng Táo, được trồng rải rác nhiều bên sườn đồi, thậm chí phải leo lên rất cao. Địa điểm này có góc nhìn về những dãy núi trùng điệp tại Ma Lé rất đẹp.

https://lh4.googleusercontent.com/-maSlHQAN5dk/VD3jx7sX9GI/AAAAAAAAFzM/rSeMxmPoQKw/s720/TGM0.jpg

3. Hoa tại khu vực chân cột cờ Lũng Cú, chân ngã ba đầu tiên vào trung tâm xã. Dọc bên đường cũng có những ruộng hoa nhỏ lẻ nhưng không thuận lợi cho việc tiếp cận.

4. Hoa tại ngã ba cổng chào Đồng Văn, cách 200m hướng về phía Lũng Cú.

https://lh4.googleusercontent.com/-gydVSMfQLHc/VD3j2qDMC5I/AAAAAAAAFzQ/tmjAejStKZk/s720/HA8_6855_15.jpg

5. Hoa tại ngã ba Mã Pí Lèng, Săm Pun, Mèo Vạc. Các bạn chạy tới cuối đường đèo Mã Pí Lèng là sẽ thấy những ruộng hoa này bên dưới thung lũng đá Mèo Vạc.

https://lh3.googleusercontent.com/-QTDHiNaQ1Ww/VD3j12EaFwI/AAAAAAAAFy4/SBiEHUeqpZw/s720/TGM9.jpg

6. Hoa tại Phố Là, tuy vậy năm nay trồng không được nhiều.

Bạn phải tới Phó Bảng rồi rẽ trái vượt qua những con đường dốc quanh co nhiều ổ voi ổ gà mới đến được thung lũng Phố Là. Những ruộng hoa nằm phía sau UBND xã Phố Là.

https://lh4.googleusercontent.com/-tega4omy8eI/VD3jyBmGC_I/AAAAAAAAFyE/evT7eXx_400/s720/TGM10.jpg

Hầu hết những ruộng hoa năm nay đều được gắn biển cảnh báo ý thức du khách cùng mức giá thành khi vào chụp hình. Mức giá bình quân là 10k cho mỗi đầu người, mình ủng hộ việc này và dẫu có đóng tiền hay không thì mọi người cũng nên có ý thức không dẫm, hái hoa nhé các bạn.

https://lh6.googleusercontent.com/-K6gI7_kGMh4/VD3j2RBnu4I/AAAAAAAAFzI/zRHoUtRg1H4/s800/HA8_6850_15.jpg

Tam giác mạch đẹp nhất khi cuối thu vào độ sắp tàn, khi cái rét đầu đông đến cùng sương giăng khắp lối. Các bạn yên tâm thưởng hoa đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 luôn nhé.

hoidichchuyenHL
17-11-2014, 10:47
bác chụp đẹp qa (NO)