PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành xuyên Việt!



thichdulich
26-05-2008, 14:23
Bắt đầu từ khoảng 20/6, tôi sẽ bắt đầu một chuyến xuyên Việt nhằm khảo sát phục vụ mục đích business và enjoy the beauty of our country (một mũi tên trúng hai đích). Nếu bạn nào quan tâm xin PM cho tôi nhé.
Requirements:
- Fully manly: strong, intelligent, active, and humourous, (có tham quá không nhỉ) but honest (it seems impossible?):D
- Having travelling blood
- Know how to take nice photographs
- Having time to be ready to go anywhere anytime
Benefits:
- Your travelling desire will be satisfied with an interesting partner, Thichdulich!:D. Is that enough?

Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn phượt. Duy nhất ở đây tôi không cảm thấy mình khác người:L

khoaidenthui
26-05-2008, 15:38
can you leave ur phone number and we can conssider about it?
0912.906896 - Minh

TungRau
26-05-2008, 16:17
Nửa Tây nửa ta thế này em chả hiểu mô tê gì , thôi , chúc bác có chuyến đi vui vẻ.

Anh Già
26-05-2008, 21:02
Tớ rất ủng hộ bạn thichdulich , dưng bạn thử cho thêm ít thông tin để tớ xem liệu tớ có theo được ko nhỉ , ví dụ : giới tính , tuổi tác , trên đường phượt nói tiếng Việt hay phải nói tiếng Anh...?:D

r0sy
26-05-2008, 22:06
Nhìn vào profile em thichdulich thì là gái, nhìn vào các requirements của em í thì cũng là đang mong chờ 1 chàng trai :D

Em trổ tài thầy bói đoán mò, em thichdulich là gái trẻ thuộc đời cuối 8x đầu 9x, xinh đẹp, cá tính, xì tin, hừng hực sức sống, có thể đang nằm phơi nắng ở Nha Trang em í đòi đi leo Fan chả hạn (Having time to be ready to go anywhere anytime :D )

Nói chung là em thấy cực kì hợp với bác ANh Già hí hí :D

Anh Già
26-05-2008, 23:01
Em trổ tài thầy bói đoán mò, em thichdulich là gái trẻ thuộc đời cuối 8x đầu 9x, xinh đẹp, cá tính, xì tin, hừng hực sức sống, có thể đang nằm phơi nắng ở Nha Trang em í đòi đi leo Fan chả hạn (Having time to be ready to go anywhere anytime :D )


Nếu em Roxy đoán đúng thì : chim gặp cô sơn ca... chào cô !(BB)

PS: bạn thichdulich cứ cho 1 xu ảnh lên chắc thể nào cũng có khách. :D

movadoklx
27-05-2008, 15:54
nhưng đi đâu mà không thấy điểm dừng vậy thichdulich?

victor
28-05-2008, 00:16
hình như "em í" đi Xuyên Việt bác ạ! thấy title bẩu thế!
Nhưng mừ đi từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam nhỉ! :D

netwalker
28-05-2008, 03:12
Điểm dừng ở đâu thì phải đi cùng em Thích Du Lịch mới biết, phỏng? :)

thichdulich
28-05-2008, 18:31
Trước hết em xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm ủng hộ động viên khích lệ dù có thể không đồng hành!

@Bác Khoaidenthui: Cảm ơn bác đã để lại số điện thoại liên hệ. Hy vọng sẽ có ngày được diện kiến bác và nếu có duyên thì...Tuy nhiên, bác đặt cái nick nghe hãi hãi là:LL

@ bác Rosy: em đã hâm mộ bác qua những bài viết về các chuyến đi của bác, giá mà em được đi cùng một người như bác chắc em sẽ học hỏi được nhiều. Nhưng tài bói của bác thì chắc chưa xem bói lấy tiền được đâu ạ (bác đoán đúng một số chỗ và sai một số chỗ) :D

@bác Tùng Râu: bác hơi bị khiêm tốn đấy:LL

@ bác AnhGia, bác Viktor, bác Netwalker: đúng là còn những thắc mắc khác của các bác thì phải đi cùng em mới biết được ạ ;) Tuy nhiên em xin confirm một số thông tin:
- Em đúng là phận gái thật đấy ạ , gái xịn 100% nhưng luôn muốn làm được cái gì đấy ý nghĩa một chút chứ không chỉ quanh quẩn xó bếp như nhiều các ông chồng gia trưởng Việt Nam thường mong muốn. À như em hiểu ý bác AnhGia là chắc bác muốn duyệt qua dung nhan em xem có xứng đáng đi cùng bác không phải k ạ, em xin được trả lời rằng nếu bác đạt các yêu cầu của em thì em cũng đạt các yêu cầu của bác ít nhất về mặt mỹ quan (ấy là em cứ tự tin thế) :D
- Em sẽ đi từ Bắc vào Nam, xuất phát từ Hà Nội, đi bằng máy bay. Dự kiến đi ngày 20/6 và về 30/6. Huế-Hội An-Đà Nẵng: 3 ngày, Nha Trang-Đà Lạt: 4 ngày, Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ: 3 ngày. Các bác góp ý lịch trình hộ em luôn với nhé. Mục đích của em là khảo sát thực tế đế phục vụ công việc 60%, thưởng thức cảnh đẹp và hưởng thụ 40%
- Em tiếp tục nhận đơn ứng tuyển đến hết 19/6/2008. BÁc nào quan tâm xin mời PM cho em hoặc công khai số điện thoại, email lên đây luôn nếu các bác không ngại:D
(BB)

baxu
28-05-2008, 19:00
há thân này đổi làm giai được, hấp dẫn quá(c)

Các bác giai đâu rồi, còn chần chừ gì nữa. Chúc cho ít nhất cũng có 1 bác trúng tuyển

r0sy
28-05-2008, 20:32
Bác Anh Già có ống, đảm bảo còn vượt quá mong đợi của em, em thichdulich ạ :D

Kận
28-05-2008, 22:24
Thứ nhất: em là gái, anh ứ dám đi một mình với em đâu :) vợ anh đánh chết :(

Thứ hai: yêu cầu của em cao quá, anh ứ đáp ứng được :(

Thứ ba: đi máy bay thì chán òm :(

Tóm lại: anh không đi với em đâu :)):)):))

baxu
28-05-2008, 23:20
Bạn Kận ai lại kết luận nũng nịu thế, làm mình cười như điên.

Nghe chừng nhiều người ngóng em thichdulich sâu hàng mà em nó nhất định chưa muốn.

Mình mật thư bạn Net kiếm cái nào hot hot của AnhGià tung lên đây, đặng em thichdulich em í ưng rồi em í sẽ sâu, nhỉ.

Chitto
29-05-2008, 01:27
- Em sẽ đi từ Bắc vào Nam đi bằng máy bay. Dự kiến đi ngày 20/6 và về 30/6. Huế-Hội An-Đà Nẵng: 3 ngày, Nha Trang-Đà Lạt: 4 ngày, Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ: 3 ngày. Các bác góp ý lịch trình hộ em luôn với nhé. Mục đích của em là khảo sát thực tế đế phục vụ công việc 60%, thưởng thức cảnh đẹp và hưởng thụ 40%
(BB)

Hí hí, có lẽ bạn làm hơi nhiều người nhầm về từ "xuyên Việt" của bạn, vì bạn có phương thức "xuyên Việt" lần đầu tiên tớ gặp đấy !!!

Hỏi khí không phải, chứ trong lúc 60% phục vụ công việc của bạn, thì bạn đồng hành của bạn sẽ làm cái quái gì ? Kiếm một cô gái bản địa nào đó để vui vẻ chăng ?

alias.noodles
29-05-2008, 01:51
Hị hị bạn Chitto nóng tánh quá, từ từ khoai cũng sẽ nhừ thôi mà :F

Bạn thichdulich chắc đang làm bước 1 (khảo sát thị trường qua 4 rum) trước, các bước tiếp theo sẽ tùy cơ ứng biến :D

Tớ theo bạn Kận nhưng hơi khác một tẹo:

- Bạn là gái 100%: tớ rất muốn và dám đi với bạn quá đi mất ... nhưng mà:

* Chuyến đi này không thể gọi là Xuyên Việt được (mà nếu là XV thì tớ cũng đi rồi) hơn nữa tỷ lệ hưởng thụ 40% là "bèo" quá (thường thì tỷ lệ này là 120% trong những chuyến phượt của tớ)

* Đi cùng mà phải làm đơn "ứng tuyển" thì hơi căng nhỉ, đây là nhà "Phượt (http://www.Phượt)" cơ mà?

--> Túm lại là tớ cũng đang chờ xem ảnh :))

Anh Già
29-05-2008, 02:28
Tớ nhiệt liệt ủng hộ vụ post ảnh để cho có động lực , ngon lành thì thiếu gì ứng cử viên ,Em Già còn giả trai để đòi đi cùng nữa là. Tớ thấy bạn thichdulich tự tin , có mục đích rõ ràng rành mạch như vậy thì việc post ảnh lên đây là hoàn toàn hợp lý.:)

netwalker
29-05-2008, 02:58
Vote phiếu nữa cho việc post ảnh câu (c)hàng :)

netwalker
29-05-2008, 02:59
Sau đó thì du lịch bằng máy bay gì cũng được nhỉ. Đôi lúc ăn hưởng được 40% cũng là OK rồi, các bác đòi hỏi quá :)

alias.noodles
29-05-2008, 09:16
Sau đó thì du lịch bằng máy bay gì cũng được nhỉ. Đôi lúc ăn hưởng được 40% cũng là OK rồi, các bác đòi hỏi quá :)

Vầng vầng trong một số trường hợp thì 40% cũng gọi là được :)

Nhiều bác đề nghị bạn thichdulich post ảnh quá rồi, mà bác MINA đâu rồi nhỉ? mời bác vào góp vui cho bạn thichdulich thêm phần tự tin, nhỉ :D

Ủng hộ, ủng hộ (c)

r0sy
29-05-2008, 11:06
Em thichdulich post ảnh lên đi, đã tự tin rồi thì xá gì cái chuyện cỏn con này :)

Phải làm cho các anh ở đây lác mắt em ạ, rồi bạn Anh Già sẽ thỏ thẻ muốn đi cùng và em sẽ lạnh lùng từ chối :))

Chitto
29-05-2008, 11:12
Hị hị bạn Chitto nóng tánh quá, từ từ khoai cũng sẽ nhừ thôi mà :F

--> Túm lại là tớ cũng đang chờ xem ảnh :))

Ôi, thật vô cùng xin lỗi vì đã có những lời không đẹp cho một mục đích đẹp đẽ như thế này. Không biết nói gì hơn ngoài sự ân hận chân thành.

Chậc chậc, 40% tuy chỉ bằng 1/3 so với 120% của bác alias.noodles, nhưng có lẽ lại là đúng chỗ 1/3 cần thiết và quan trọng nhất, thì lại đáng giá gấp mấy chục lần ấy chứ.

Tóm lại là tớ cũng chờ ảnh. Thiết tha lắm í.

thichdulich
29-05-2008, 12:09
Từ đầu đến giờ, em thấy bác Baxu hiểu em nhất.
"Thân này ví đổi làm trai được
Thì nghiệp anh hùng có xá chi"
Không hiểu sao từ bé đến giờ em cứ tâm đắc cái câu này mặc dù các vấn đề khác em vẫn cực kỳ nữ tính?

baxu
29-05-2008, 12:48
- Em đúng là phận gái thật đấy ạ , gái xịn 100% nhưng luôn muốn làm được cái gì đấy ý nghĩa một chút chứ không chỉ quanh quẩn xó bếp như nhiều các ông chồng gia trưởng Việt Nam thường mong muốn. À như em hiểu ý bác AnhGia là chắc bác muốn duyệt qua dung nhan em xem có xứng đáng đi cùng bác không phải k ạ, em xin được trả lời rằng nếu bác đạt các yêu cầu của em thì em cũng đạt các yêu cầu của bác ít nhất về mặt mỹ quan (ấy là em cứ tự tin thế) :D

- Em tiếp tục nhận đơn ứng tuyển đến hết 19/6/2008. BÁc nào quan tâm xin mời PM cho em hoặc công khai số điện thoại, email lên đây luôn nếu các bác không ngại:D
(BB)

Rất thông cảm và ủng hộ em thichdulich.

Những phận gái như em nó là rất đáng quí cho việc thúc đẩy bình đẳng giới do cái gọi là Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ VN bao năm đã và đang khuyến khích các bác ạ. Em cố gắng lên!

Chị tin rằng nhiều bác ở đây quan tâm lắm rồi. Nhưng của đáng tội, trong phần tuyển dụng nhân sự, em mới chỉ đưa ra requirements mà chưa có phần giới thiệu bản thân em ạ. Cái này mình nên học tập các cty khi đăng quảng cáo tuyển người sẽ hiệu quả hơn.

Thiết nghĩ, để các bác mạnh dạn công khai số phone, em cũng nên cho các bác ngắm qua dung nhan trẻ trung của em, mà chị chắc ối bác phải ngẩn ngơ.

À, mà chị vẫn thắc mắc là em dứt khoát chỉ tuyển các bác zai thôi hay phận nữ nhi như bọn chị cũng có thể theo em hưởng thụ cái phần 40% kia? Với lại số lượng người trúng tuyển là bn nhỉ?

vuthanhminh
29-05-2008, 14:41
Bạn này đi theo kiểu...đốt nhà hàng xóm.
1 tuần nữa tôi về nước lại sau những con đường đau khổ ở Everest. Sau khi nghỉ ngơi 1 vài tuần sẽ xuất phát từ Bắc vào Nam bằng xe đạp trong 2 tháng (hoặc có thể hơn) là lượt lại tất cả các địa danh, các điểm thắng cảnh đẹp lẫn ko đẹp của Việt Nam. Vào topic lại tưởng bạn đi kiểu giống vậy, hoặc chí ít thì cũng vài ba tuần bằng xe máy...ai dè.
Ngó cái bảng của bạn, dù chả biết chữ tiếng Anh nào nhưng cũng thấy là bạn như đang tìm một....lửa để đi tuần vỡ mật ấy...he he. I 'm chịu

Chúc chuyến đi vui vẻ.

movadoklx
29-05-2008, 15:26
Ui giời , đi phượt như thế sao mà vui. Vậy đi bằng xe này để phượt 1 mình thui. https://www.phuot.vn/imagehosting/2236483e684476dcc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12766)

thichdulich
29-05-2008, 16:39
Em rất cảm ơn chị đã hiểu và khích lệ em!
Nếu mà được làm bạn với chị thì là một may mắn lớn cho em vì điều đầu tiên em nhận thấy qua giọng văn của chị trong các bài viết của chị là chị rất thông minh và tự chủ, 2 phẩm chất theo em rất cần có để được sống bình đẳng với cánh mày râu. Trong diễn đàn này, em rất ngưỡng mộ các chị Rosy, Toet, và chị nữa. Nếu phụ nữ ai cũng nhận thức được như các chị thì có lẽ đã đỡ khổ đi rất nhiều rồi.
Nhưng chị ơi, phụ nữ đi một mình hoặc đi với nhau dễ bị bắt nạt lắm chị ạ. Em kể chị nghe chuyện này nhé: một hôm, bỗng nhiên em bỗng muốn đi đâu xa xa một chút ra khỏi Hà nội chật chội và ngột ngạt để được ngắm nhìn và hít thở bầu không khí trong lành và thơm mùi lúa của những cánh đồng. Thế là em chọn cách an toàn nhất là leo lên một chuyến xe bus ra một huyện lân cận Hà nôi. Đến nơi, em xuống xe ở nơi có cánh đồng lúa xanh trải dài và một quả đồi có tên gọi rất lãng mạn. Em sung sướng đứng ngắm nhìn và hít thở hương lúa trong lòng khoan khoái. Nhưng chỉ mới được một phút em đã bị 3 anh đàn ông đến trêu chọc làm em sợ quá trèo vội lên xe bus ngồi chờ chuyến trở về. Đấy làm thân gái khổ thế chị ạ. Thành thử ra có muốn chủ động đi đâu cũng sợ không dám đi một mình.
Nỗi niềm như thế đấy chị ạ.:(
Em hơi lạc đề một chút mong các bác thông cảm!

thichdulich
29-05-2008, 17:11
À còn một điều em quên chưa nói là trong thời buổi Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều này, em nghĩ cơ hội tìm được một anh Thạch Sanh chính hiệu trong diễn đàn này là tương đối lớn vì dường như những ai tham gia diễn đàn này đều là những người tốt và có tâm hồn:)

baxu
29-05-2008, 17:14
Được khen chân thành, chị xúc động quá!

Em là em cảm thấy hãnh diện cho các bác giai ở Phượt, gỉ gì gi đi chăng nữa em nó cũng đánh giá cao các bác (chí ít cao hơn 3 thằng ku trên đồi) và đặt trọn niềm tin vào các bác dù chưa 1 lần gặp mặt biết tên để cùng nhau hưởng thụ 40% chuyến đi.

Chỉ có các bác zai là đa nghi, sao cứ nhất định đòi xem ảnh em nó thế? Cứ đi với em nó đi rồi là hết thắc mắc các bác ạ.

Chị thấy có bạn khoaidenthui cũng chân thành, em không nên ngại ngùng và đánh giá qua cái tên. Cứ đi em ạ, có đi mới biết có khoai không và khoai có đen không.

xuxu
29-05-2008, 18:42
Thichdulich chắc chắn phải là 1 cô gái rất xinh đẹp nên mới hay bị zai trêu.
Nếu xuxu là thichdulich thì sẽ thử mời Chitto cùng đi. Bác này thấy có vẻ đanh đá, ghê gớm (đây chỉ là cảm giác của xuxu nếu có gì thất lễ mong bác Chitto bỏ qua cho )nên đi cùng sẽ yên tâm. Hơn nữa bác này xuxu thấy hiểu biết khá nhiều nếu là bạn đồng hành chắc sẽ rất thú vị

Anh Già
29-05-2008, 18:49
Ôi đi với bạn Chitto thì nhất rồi còn gì , như một cuốn từ điển sống nhé , lại còn đẹp qiai nữa !

alias.noodles
29-05-2008, 18:54
À còn một điều em quên chưa nói là trong thời buổi Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều này, em nghĩ cơ hội tìm được một anh Thạch Sanh chính hiệu trong diễn đàn này là tương đối lớn vì dường như những ai tham gia diễn đàn này đều là những người tốt và có tâm hồn:)

Hy vọng là bạn đã tìm đúng chỗ rồi đấy :)

Nhưng cũng phải nói thêm là thời buổi này đào đâu ra một chàng Thạch Sanh 100% cơ chứ (NO) Tớ nghĩ những tố chất của TS và LT luôn cùng hiện hữu trong mỗi con người cụ thể, căn bản là được giáo dục và trưởng thành trong môi trường như thế nào sau đó tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta sẽ thành "chàng" hay "thằng"thôi!

Bạn đừng quá lo lắng vụ ảnh ọt, tớ cũng như mọi người cũng chỉ muốn được giao lưu, chia sẻ và làm quen nên châm chọc tí cho vui thế thôi, chẳng phải vì không có ảnh mà mọi người không chia sẻ, tư vấn cho bạn về chuyến đi sắp tới đâu :)

Mới biết bạn Chitto hiểu tớ ghê :))

baxu
29-05-2008, 18:55
Và qua những gì bác í chia sẻ với mọi người, và qua tí kinh nghiệm bản thân, chị khẳng định bác Chitto là 1 trong những Thạch Sanh hiếm hoi còn lại thời nay, và chắc chắn là người có tâm hồn như em mong muốn.

alias.noodles
29-05-2008, 18:57
Và qua những gì bác í chia sẻ với mọi người, và qua tí kinh nghiệm bản thân, chị khẳng định bác Chitto là 1 trong những Thạch Sanh hiếm hoi còn lại thời nay, và chắc chắn là người có tâm hồn như em mong muốn.


Vừa hồng vừa chuyên nhé! Ủng hộ bác Chitto nào bà con (c)

xuxu
29-05-2008, 19:01
xuxu ủng hộ bác Chitto cả 2 tạy Cả nhà vote cho bác Chitto nhé!

Chitto
29-05-2008, 20:52
Vừa hồng vừa chuyên nhé! Ủng hộ bác Chitto nào bà con (c)

Hoan hô, đúng rồi, tớ rất chi là ủng hộ tớ. Mặc dù tớ chả giống Thạch Sanh tí nào.

Nhưng mà theo tớ, Thạch Sanh cũng không phải là đối tượng thỏa mãn được thichdulich.

Này nhé, Thạch Sanh tuy rất chi là to khỏe, nhưng mà xét về độ intelligent thì hơi bị thiếu thốn. Chả thế nên bị thằng LT nó lừa suốt. Lại còn buộc "công chúa"(*) bằng dây cho LT nó kéo lên nữa chứ. Thời buổi này thế là không được. Rất chi là không được.

Mà người thiếu intelligent thì xem ra khó mà active và humorous được, phỏng ạ ?

(*) công chúa của Thạch Sanh, không phải Công chúa của Phượt nhá.

vntuyen
29-05-2008, 21:21
Topic này rủ đi xuyên Việt mà chẳng thấy xuyên Việt gì cả. Du sao thi thichdulich cũng lôi kéo được nhiều người nhảy vào phỏng đoán, phán xét,....

netwalker
29-05-2008, 21:49
Thichdulich ơi!
Em không những đẹp như em nói mà anh thấy em còn hồn nhiên, ngây thơ khi em nhận định trong phượt này nhiều Thạch Sanh nữa.

Đến như Chitto ở một bài nào đó còn nói là không dám khấn là cả đời nói thật, chứ phải anh có lẽ không dám bước chân vào mấy chỗ linh thiêng đó :) Anh thấy phạm những thằng thích phượt là những thằng khó đạt tiêu chuẩn của em lắm. Anh nghĩ em nên hạ bớt tiêu chí đi một chút, may ra mới có người đạt ngưỡng yêu cầu.

Anh là anh ủng hộ Chitto tháp tùng em đi "xuyên.....việt " lắm nhưng nếu yêu cầu cao vậy anh nghĩ Chitto cũng không đạt chứ đừng nói các phượt thủ khác. Ồ hay là hoankiem đại vương nhỉ.

Nếu em duyệt, anh lại post ảnh hoankiem đại vương lên để cho em duyệt. Các tiêu chuẩn khác thì hoankiem đại vương với chitto chắc cũng một chín một mười, tùy theo em thích thịt nạc hay mỡ thôi :)

xuxu
29-05-2008, 21:56
xuxu nghĩ là bác Chitto ko chỉ có đủ những ưu điểm của Thạch Sanh ngày xưa mà còn khắc phục được cả những nhược điểm của TS nữa cơ. Chà chà, hiếm có ứng cử viên nào vượt qua được bác Chitto để tháp tùng người đẹp đi "xuyên Việt"

netwalker
29-05-2008, 22:31
Ồ còn vừa đi phượt vừa đi công tác thì em nên đi cùng chuyên gia "công phượt" là Són Tí ti nhé :)

thegioixe
30-05-2008, 16:20
Theo em thì cứ phải có 5xu pic thì mới nói chuyện phải trái đc he he :D

tunbo
30-05-2008, 18:40
Thế đến giờ, bạn thích du
lịch sơ tuyển được mấu chu (chú) Thạch Sành? (Thạch Sanh đấy ạh :D Sorry các bác Phượt ạ, bút tre mà:LL
Thời gian trông thế, mà nhanh
Nhớ vừa tuyển Thạch, vừa canh chuyến bày (bay):D :D

thichdulich
30-05-2008, 18:40
Tại sao cả nhà cứ bắt em đưa ảnh ra 'nà thế lào'?
Thứ nhất, trong yêu cầu của em có đả động gì đến mặt hình thức đâu nhỉ? Em chỉ cần vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong thôi cơ mà.
Thứ hai, em chưa bao giờ khẳng định mình là một 'cô gái đẹp' vì như thế thì thiếu khiêm tốn quá vả lại đẹp hay không còn do mắt nhìn từng người, nhưng nói chung nếu bác nào có một cái đầu thông minh và óc hài hước thì sẽ thấy em đẹp:D
Thứ ba, để đáp lại thịnh tình của cả nhà, em xin khai báo thêm một số 'thông số kỹ thuật' và nhằm khích lệ thêm các ứng viên nào còn đang ngập ngừng phân vân:
- Chiều cao: 1m60
- Cân nặng: 47 kg
- Màu mắt: nâu
- Màu da: nâu
- Độ dài của mái tóc: sắp ngang lưng
- Hình dáng cơ thể: gần giống Jennifer Lopez
- Khuôn mặt: vừa có vẻ ngây thơ, vừa có vẻ đa tình, hơi hoang dã một chút giống như các diễn viên điện ảnh Hollywood.
Đấy em cứ quảng cáo thế bác nào tin được thì tin nhé chứ đừng bắt em post ảnh bởi vì bác nào vượt qua vòng sơ tuyển mới được xem ảnh.
Mong đợi ngậm ngùi người quân tử!

netwalker
30-05-2008, 19:03
Wow, hình dáng giống J ấy Lâu (J. Lo ) quá chuẩn rồi

Các phượt tử đâu, AnhGia đâu đang tiện thể công phượt thì lượn qua Việt nam tiện công phượt thêm phát nữa trước khi về lại Bắc Mỹ nhỉ :)

alias.noodles
30-05-2008, 19:14
À ra thế, í bạn thichdulich là không đặt nặng về hình thức, nói như các cụ xưa thì là "xấu dây tốt củ" hay là "xanh vỏ đỏ lòng" đấy các bác ợ :))

Cơ hội cho ai có "gen lặn" và vẻ đẹp "tiềm ẩn" (c)

Em vẫn ủng hộ ứng viên Chitto :)

baxu
30-05-2008, 19:25
Chị nhiệt thành ủng hộ em thichdulich và nhân tiện thể hiện lòng ngưỡng mộ bản lĩnh vững vàng dứt khoát không sâu hàng cho đối tượng đại chúng.

Chị cũng thích du lịch, mong được bảo vệ như em, nhưng chỉ vì thiếu chút bản lĩnh mà ngậm ngùi lang thang 1 mình. Cố lên, chị tin ắt thế nào cũng có bác đủ tâm hồn và thông minh khám phá cái đẹp bên trong của em.

Nhưng nói đi nói lại, chị cũng thông cảm với các bác zai ở đây. Có rất nhiều ứng cử viên đã được em thuyết phục cả trong lẫn ngoài, nhưng vẫn còn băn khoăn về cái gọi là giới tính nữ 100% như em đã khẳng định.

Thời nay, y học phát triển, tự do sống theo đúng bản năng, gái trai lẫn lộn. Vậy làm thế nào để các bác biết chắc em không phải là gái giả zai, hay gay, les, transgeder - chuyển đổi, mà cũng có thể là unknown - chưa rõ.

mihtua
30-05-2008, 20:04
Vóc dáng giống Jê ni phơ Lồ pẹt là quá ngon rồi :L
Đọc thêm câu "Khuôn mặt: vừa có vẻ ngây thơ, vừa có vẻ đa tình, hơi hoang dã một chút giống như các diễn viên điện ảnh Hollywood" thì lại càng háo hức hơn, bàn phím tí nữa thì chập mạch :)) .
Anh cam đoan với em là các anh ở đây anh nào cũng sẵn sàng cả, thêm 3 xu ảnh nữa(chết, phạm húy chị trẻ rồi :LL) là đơn đăng kí nhiều không kể xiết, em cho mọi người thỏa lòng mong ước đi em.
Chờ ảnh của em :L

greenline
30-05-2008, 20:11
Thichdulich ơi!
Em không những đẹp như em nói mà anh thấy em còn hồn nhiên, ngây thơ khi em nhận định trong phượt này nhiều Thạch Sanh nữa.

Đến như Chitto ở một bài nào đó còn nói là không dám khấn là cả đời nói thật, chứ phải anh có lẽ không dám bước chân vào mấy chỗ linh thiêng đó :) Anh thấy phạm những thằng thích phượt là những thằng khó đạt tiêu chuẩn của em lắm. Anh nghĩ em nên hạ bớt tiêu chí đi một chút, may ra mới có người đạt ngưỡng yêu cầu.

Anh là anh ủng hộ Chitto tháp tùng em đi "xuyên.....việt " lắm nhưng nếu yêu cầu cao vậy anh nghĩ Chitto cũng không đạt chứ đừng nói các phượt thủ khác. Ồ hay là hoankiem đại vương nhỉ.

Nếu em duyệt, anh lại post ảnh hoankiem đại vương lên để cho em duyệt. Các tiêu chuẩn khác thì hoankiem đại vương với chitto chắc cũng một chín một mười, tùy theo em thích thịt nạc hay mỡ thôi :)

Lạy kụ Oặc ơ. :LL Đang uống nước tí nữa thì được đi mua cái laptop mới. Không ngờ kụ cũng thâm, đâm một nhát xiên táo 2 thằng. :))

Thôi, theo tinh thần chung tớ cũng ủng hộ bạn Chitto. Bạn quý của tớ. Quý hoá lắm đới em thích nhiều thứ, nhầm, thích du lịch ợ. :D

baxu
30-05-2008, 20:21
Mình thán phục bạn Net, thông cảm với bạn greenline, còn cái bụng mình cũng ưng vote cho bạn chitto.

Anh Già
30-05-2008, 20:49
Ôi nghe thichdulich lược tả mà mình cứ thấy giống hệt em Ngọc Lan nhà Phượt ngày nào. :LL

r0sy
30-05-2008, 22:39
Thì các bác cứ đăng ký đi, rồi em í sâu ảnh cho mà xem, chứ cứ võ mồm thế này đến tối à :D

Riêng bác Anh Già thì là "hàng tuyển" của chị baxu và em rồi nhé, em thichdulich muốn có Anh Già là phải trả phí đới :))

alias.noodles
30-05-2008, 23:13
Thôi xong rồi, ứng viên sáng giá nhất (có ảnh minh họa) đã được R0xy và Baxu đóng đinh :D

Nhà mình nên tập trung phiếu cho bạn Chitto các bác ạ (c)

netwalker
30-05-2008, 23:28
Đúng rồi đã đến lúc đi đến hồi kết rồi nhỉ, để mình tổng kết cho :

Tóm lại là cả họ nhà phượt bỏ phiếu cho Chitto đi xuyên việt cùng em
Vấn đề bây giờ chỉ còn là 5 xu ảnh :))

Trăm hay không bằng một thấy đúng không ạ, chứ theo như cô baxu đã phân tích, em cứ tung hỏa mù thế này thì họ nhà phượt đâu biết em là gái hay trai giả gái. Ai đời lại để Chitto đi cùng em về mà cả đời lại chỉ nằm sấp thì chết :)) Chitto lại bỏ nghiên cứu đình, đền chùa miếu Việt nam mà sang Thailand nghiên cứu cái khác thì chết em ạ. :))

Tóm lại bây giờ chỉ còn em thôi đấy :)

Chitto
30-05-2008, 23:29
Thứ hai, em chưa bao giờ khẳng định mình là một 'cô gái .....
- Chiều cao: 1m60
- Cân nặng: 47 kg
- Màu mắt: nâu
- Màu da: nâu
- Độ dài của mái tóc: sắp ngang lưng
- Hình dáng cơ thể: gần giống Jennifer Lopez
- Khuôn mặt: vừa có vẻ ngây thơ, vừa có vẻ đa tình, hơi hoang dã một chút giống như các diễn viên điện ảnh Hollywood.

Eo ơi, làm mình nghĩ ngay đến Pattaya cơ ! :D

Thế này thì xin làm Lý Thông thôi ợ

r0sy
30-05-2008, 23:38
Các bác nhà mình e dè ngại ngùng thế nhỉ?? Em mà là zai là em xung phong luônnnn

Em thichdulich ở Hà Nội, hôm nào rảnh cafe NDu với bọn chị đi :)

mihtua
30-05-2008, 23:46
Nếu mà cafe thì gọi mình nhé bẹn rồ si để tớ còn chiêm ngưỡng Lô pẹt Việt Nam (c)

alias.noodles
30-05-2008, 23:57
R0xy ơi, không phải là e dè mà nhiều khi rơi vào những tình huống éo le kiểu như "Ngọ ái nị mà nị ái ngại" :( hay lại là "Anh có điều này muốn nói với em lắm cơ nhưng anh chỉ ngại ... chỉ ngại em ... Ừ" :))

@ Bạn Netwalker: Sấp mãi sẽ mỏi rồi khác chuyển sang ngửa thôi, quy luật là thế. Mà thôi ta tập trung vào chuyên môn nhỉ (tránh nhắc đến địa danh, sự việc nhạy cảm)

@ Bạn Chitto: Mọi người đều ủng hộ bạn, hãy "bình tĩnh, tự tin" và không được nhận làm Lý Thông :D

@ Bạn R0xy: Đi uống cà phê với bạn thichdulich xong về tả lại cho anh em nghe cũng đỡ thèm (c) (Hôm nào cho tớ ké cà phê với được không?)

Anh Già
31-05-2008, 01:45
Đúng rồi , em Rosy quá cao kiến ! Thichdulich ko chịu cho xu ảnh thì đi off rồi Rosy về tường thuật lại cũng được.

thichdulich
31-05-2008, 12:08
Em biết vì sao các bác lại cứ nghi em là không phải gái thật. Vì theo quan niệm thông thường phụ nữ thường không dám chủ động và chắc cũng do cái khẩu khí của em nữa đúng không ạ?
Thực ra ngoài đời em hay phải đối phó với các kiểu sexual harrassment từ thô lỗ lỗ liễu tới tinh vi phức tạp nên tự nhiên hình thành bản năng tự vệ mà theo như chiến lược chiến thuật nhà binh gì đó thì tấn công là cách phòng vệ tốt nhất có phải không ạ?:D
Nói mạnh mồm trên này thế thôi chứ ngoài đời em nhát lắm ạ , sợ đủ thứ từ con sâu con giun con đỉa con vắt cho tới v.v cho nên mặc dù vô cùng thích khám phá nhưng chưa bao giờ dám đi du lịch bụi.
Trước người đàn ông đích thực mà có thể khiến tim em đập mạnh em sẽ là người phụ nữ hết sức nhỏ bé dễ 'xương' đấy ạ.
@ chị Rosi đã có nhã ý như thế sao k cho em số handphone của chị? Chỉ sợ chị sẽ thất vọng vì em thực sự không thể có bản lĩnh như chị!

thichdulich
31-05-2008, 14:07
@ bác Chitto: bác đúng là tổng hoà của vô cùng nhiều các kiến thức sách vở mà trong đó âm hưởng chủ đạo là sách tư liệu và truyện châm biếm đả kích. Em hỏi khí không phải là Bác có bao giờ viết bài cho báo Tuổi Trẻ Cười chưa ạ?
@ bác Đi bộ trên mạng: (tạm dịch nick của bác sang Vietnamese): bác có giọng của một lady killer đấy!
@ bác Mì gì í mà không phải mì Ý: bác nhìn sự vật tỉnh táo như thế thì khi kissing mắt bác mở hay nhắm ạ?

Anh Già
31-05-2008, 15:05
Ôi em thichdulich phản pháo rồi , nhẹ nhàng mà vẫn đầy cá tính , mình thích !(beer)

r0sy
31-05-2008, 16:22
Chị PM số phone rồi nhé kưng, hẹn hôm nào nhé :*

alias.noodles
31-05-2008, 19:20
@ bác Mì gì í mà không phải mì Ý: bác nhìn sự vật tỉnh táo như thế thì khi kissing mắt bác mở hay nhắm ạ?

Không chơi :Dam nhé

Một gã đàn ông (dù có từng trải đến mấy đi nữa) cũng vẫn chỉ là cậu bé con đã nhớn thôi mà :)

Tớ mà tỉnh táo đến mức "mở mắt" khi kissing thì đã chả vào đây buôn dưa :D

Vui nhé :)

netwalker
31-05-2008, 20:47
@ bác Đi bộ trên mạng: (tạm dịch nick của bác sang Vietnamese): bác có giọng của một lady killer đấy!



Hôm nay được em Thichdulich khen một câu mà thấy sướng đê mê. Cám ơn em nhiều lắm vì dạo này anh đi đâu với bạn hiền của anh cũng thiệt thòi :( Các cô gái chỉ nhìn nó, nhất là các cô 9x còn hạ cửa sổ xe ô tô xuống huýt sáo , vẫy gọi. Ngay cả trên mạng, các cô cũng chỉ khen Anh Già làm anh tủi thân tí nữa về đi cạp răng, mua quần tụt ***, với áo body để mặc cho xì tin :))

:L

Vẫn vote cho Chitto !
Rosy đi ọp lai về nhớ (NT) nhé :)

baxu
31-05-2008, 22:00
Chị vẫn ủng hộ em thichdulich nhiệt tình, và chị bắt đầu khoái chương trình Nghe nhạc hiệu đoán chương trình của em, rất ấn tượng nếu em đúng là gái, để có dịp chị em mình phượt chung.

@ r0sy: xúc tiến gặp Lô Pẹt vietnam nhanh nhanh nhé

r0sy
31-05-2008, 22:31
Em đang đặt mua LP Papua New Guinea, thế để hôm nào thiết kế cái tour, cho chị baxu, chị Ong, em thichdulich, em và các chị gái khác đi sang Papua xem ống nhỉ :D

Việc xúc tiến gặp em JLo thì em đã cho số phone rồi, gớm, em là gái mà cũng hồi hộp kinh í hẹ hẹ

anhandong
31-05-2008, 22:43
Mình đề nghị bí mật về em thichdulich nên đưa vào câu hỏi "ai ấy nhất" kì này :LL

baxu
31-05-2008, 22:45
super idea, anhandong (beer)

Chitto
31-05-2008, 23:31
Em hỏi khí không phải là Bác có bao giờ viết bài cho báo Tuổi Trẻ Cười chưa ạ?

Yên tâm, nếu tớ định đưa thichdulich lên báo, thì chắc phải là chuyên mục Tâm Sự của chị Thanh Tâm, chứ không phải Tuổi Trẻ Cười đâu !

susu
01-06-2008, 14:51
Bạn thichdulich quả thật là duyên dáng về mọi mặt.Tớ hứa là bao giờ bạn với bác chitto "cất cánh" , tớ sẽ ra tặng hoa bạn và ôm hôn thắm thiết tiễn đưa....bác chitto...

thichdulich
02-06-2008, 11:40
Tưởng tượng đang đứng cùng em trước biển nhé:
Ngực biển phập phồng
Sóng vỗ bờ như máu đổ về tim
Cảm xúc bay lên như những cánh chim
Bay đến nơi trời tìm thấy biển

Còn khi gặp con bufffalo, em giả vờ ngây thơ tí nhé:
Ô kia là cái con gì
Da thì đen thế sừng thì rất to
Rõ ràng chẳng phải con bò?
Mời cả nhà cùng em tiếp tục tưởng tượng!

movadoklx
02-06-2008, 11:51
Vậy khi nào vào Nam mình sẽ cho bạn biết la con gì ngay....hehhehe...bạn làm thơ cũng hay đậy

tunbo
02-06-2008, 13:49
Tưởng tượng đang đứng cùng em trước biển nhé:
Ngực biển phập phồng
Sóng vỗ bờ như máu đổ về tim
Cảm xúc bay lên như những cánh chim
Bay đến nơi trời tìm thấy biển

Còn khi gặp con bufffalo, em giả vờ ngây thơ tí nhé:
Ô kia là cái con gì
Da thì đen thế sừng thì rất to
Rõ ràng chẳng phải con bò?
Mời cả nhà cùng em tiếp tục tưởng tượng!

Ngồi trong máy bay, nhìn qua cửa sổ, em tưởng tượng về mây ngây thơ tí nhé :

Ở đâu có cháy thế này?
Nhìn ra cửa sổ, khói đầy xung quanh :D
Khói dày, che khuất trời xanh
Máy bay rung, lắc, tròng trành vượt qua.:LL

zanghoang
02-06-2008, 14:40
em vô phép spam tí cho nó xôm: em mà biết thế này thì lúc mới nhập làng phượt em cũng tự nhận phận gái xinh làm quả tuyển người đi cùng cho máu, rồi đến lúc các cụ phượt hí hửng, tí tởn đến gặp em thấy em đực rựa 100%, lông tay dài như lông chân, lông chân dài như nhiều cái l khác chắc các cụ ngã ngửa ra sau... hô hô... thế là em nổi khắp diễn đàn vì đã làm các cụ phượt ngã ngửa...

dưng mà tụ dưng chuyện ảnh ọt chưa giải quyết xong mà các bác cao hứng phọt thơ thế này thì cũng chán nhể

Ms thíchdulịch ới, sắp 20/6 rồi, còn có 18 ngày nữa thôi đới

baxu
02-06-2008, 15:49
dưng mà tụ dưng chuyện ảnh ọt chưa giải quyết xong mà các bác cao hứng phọt thơ thế này thì cũng chán nhể

iMs thíchdulịch ới, sắp 20/6 rồi, còn có 18 ngày nữa thôi đới

Em thichdulich nếu thật là gái thì tránh hạ quá giỏi, chị thích (beer)

thichdulich
02-06-2008, 20:18
@ Bác Tunbo:
Dù ai nói ngả nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Dù ai rào dậu ngăn sân
Lòng ta vẫn vững là dân Bút Trè:L

@ Chị Baxu: em hứa với chị là trước sau gì em cũng sẽ trình diện trước chị và chị Rosy. Hẹn gặp chị một ngày không xa chị nhé. Nhưng sắp tới thì em rất bận vì mồng 6 này em sẽ off to Italy khoảng một tuần. Sau đó em chuẩn bị xúc tiến dự án của em (chuyến xuyên Việt này nằm trong dự án đó). Thế chị nhé! Iu chị nhiều!

Ý định của em rất nghiêm túc nhưng vì ở đây có nhiều bác thích đùa nên em cũng góp vui với cả nhà một tí.

Em vẫn mong chờ người có cùng ý muốn và mục đích.

susu
02-06-2008, 20:22
vậy nhỡ mà bạn thichdulich ko phải gái thì có khi....e lại xin nghỉ phép để đi SG mất thôi ....

baxu
02-06-2008, 20:28
Nhưng như thế em susu lại không có cơ hội ôm hôn thắm thiết bác chitto nữa. Chị cứ tưởng em tiến cử bác chitto cho bạn thichdulich là để có cái cơ hội quí đó.

Mà nếu bạn í không phải là gái, đã có bạn r0sy đi gặp trước mất rồi, em phải nhanh chân lên.

tunbo
02-06-2008, 21:20
@ thichdulich :

Tớ chẳng nhất thiết phải nhìn
mặt thichdulich, cũng tin vài điều :
Bạn này cũng tếu ít nhiều
Nhưng cũng nói thật ít nhiêu (nhiều), dĩ nhiền (nhiên):D
Hiện, tớ chẳng thể đi xiên
Việt, nên xét "chuẩn", dĩ nhiên ra rìa
Nhưng mà mấy bác Phượt kia
Tính đi, đòi ngắm, cũng là đúng thôi.:D

susu
02-06-2008, 21:57
Nhưng như thế em susu lại không có cơ hội ôm hôn thắm thiết bác chitto nữa. Chị cứ tưởng em tiến cử bác chitto cho bạn thichdulich là để có cái cơ hội quí đó.

Mà nếu bạn í không phải là gái, đã có bạn r0sy đi gặp trước mất rồi, em phải nhanh chân lên.

Ới jời , nghe bạn r0sy chắc cú bạn thichdulich là gái e mới nhiệt liệt ủng hộ bác chitto (nhân thể ôm hôn luôn)
Đâu dè bi jờ cái vụ jới tính nó cứ loanh quanh mãi.chị nhắc e mới nhớ ra ạ , he he
Thôi thì
@ r0sy ơi : nếu thichdulich là jai thì bạn định thế nào? hay cho tớ đi ọp cùng với nhở !! Rồi thì chúng mình sẽ cùng nhau bàn bạc , nhở !! :D

Anh Già
02-06-2008, 22:33
Rosy-sushi đâu rồi em? Tổ chức gấp vụ off với thichdulich đi , nhá , nhá ! (NT)

movadoklx
02-06-2008, 23:09
vậy nhỡ mà bạn thichdulich ko phải gái thì có khi....e lại xin nghỉ phép để đi SG mất thôi ....
như vậy sứ đang bi quan hay phân vân vậy nhỡ?

r0sy
02-06-2008, 23:23
Em thichdulich ơi, off đi :) , zời HN mấy hôm nay đang mát mẻ, off đi chị tư vấn đường đi cho :D

Bạn susu thích off thì khi nào hẹn được em thichdulich tớ gọi nhé :)

Nhưng bạn nào thích off nữa thì đăng ký nhé :)

Kận
02-06-2008, 23:33
Hội su sy nếu off mà e, thichdu chính xác là gái thì cho tớ tham gia với nhé :)):)):))

r0sy
02-06-2008, 23:42
Đã off đâu mà biết là zai hay gái, nhưng tớ vô cùng mong muốn đó sẽ là 1 em gái xinh xắn vì qua những gì em ý viết thì tớ thấy em ý rất thú vị

Để miềng úp đết cái ds gặp JLO Việt Nam:
1. Rosy
2. Mihtua
3. Susu
4. Kận
...

:D

movadoklx
02-06-2008, 23:50
(c) (c) (c) mình nữa nha, nhưng mà chac bay ra wé :D

baxu
03-06-2008, 00:27
Còn nếu em là zai, chị xin chân mama tổng quản, coi sóc thứ tự ưu tiên theo bạn thichdu hưởng thụ xuyên việt nhỉ

r0sy
03-06-2008, 00:35
Nếu là zai thì mình trân trọng kính mời bạn thichdulich vào ngôi nhà thân yêu Su sy của bọn mình

(mình khéo chọn những nhân vật hot nhờ chị baxu nhờ :D)

Nhưng mình vẫn ngàn lần mong em thichdulich là gái :)

movadoklx
03-06-2008, 00:46
:LL như vậy chai hay gái gì cũng được mời dzô họ rùi kekekek....

baxu
03-06-2008, 00:46
Còn nếu là gái, chị nguyện làm Vú Dung, support em trên đường Phượt nhiều cám dỗ :LL

movadoklx
03-06-2008, 00:53
vậy là Lý Thông trên đường thì nhiều huh chị baxu?

baxu
03-06-2008, 01:24
Lý Thông hay Thạch Sanh gì thì cũng đều là cám dỗ, tùy lúc mà gật này lắc kia, hẹ hẹ.

Súp pót mừ. Em í gật, chị gật theo cho thêm phần quyết liệt. Em í lắc chị cũng lắc luôn cho em í giảm phần tiếc nuối.

susu
03-06-2008, 07:21
ui jời , nghe qua đã thấy chị baxu có thâm niên và đầy kinh nghiệm trong nghề "má mì" nhá !!

Anh Già
03-06-2008, 07:35
Cô susu , hay cô cũng cho 1 xu ảnh làm gương cho em thichdulich nhỉ?

Chitto
03-06-2008, 08:30
Chẹp. Chửa chi đã tranh nhau rồi.

Từ từ rồi ai cũng có phần mừ !!!

susu
03-06-2008, 11:15
@ Bác chitto ơi !
Phần nào thì em chả biết. Chứ cái khoản ôm hôn thắm thiết , nồng nhiệt là em xí phần rồi nhá !! :))

@ bác AnhGia : Em mà làm gương sợ chói quá , bạn thichdulich lại ứ dám soi cơ , keke !! :LL
Chứ ảnh ọt thì nhiều lắm ợ !! :))

Chitto
03-06-2008, 11:23
@ Bác chitto ơi !
Phần nào thì em chả biết. Chứ cái khoản ôm hôn thắm thiết , nồng nhiệt là em xí phần rồi nhá !! :))


Ôm phần nào, hôn phần nào, nồng phần nào, nhiệt phần nào là cứ phải nói rõ ra. Ỡm ờ thế này là không được.

susu
03-06-2008, 11:35
Ôm phần nào, hôn phần nào, nồng phần nào, nhiệt phần nào là cứ phải nói rõ ra. Ỡm ờ thế này là không được.

Hơ , làm gì mà bác sốt xình xịch lên thế ạ ! Cứ từ từ nhá...Có gì bác em mình PM thôi.Chứ toe toe ra đơi , bạn thichdulich bạn í không hài lòng thì chết em.Hoặc bạn í ứ phải là gái....thì em cũng hỏng người......he he

Chitto
03-06-2008, 13:42
Hoặc bạn í ứ phải là gái....thì em cũng hỏng người......he he


Lúc đó thì tớ thiết tha đề nghị Susu nên làm hỏng bạn í trước

susu
03-06-2008, 15:13
Lúc đó thì tớ thiết tha đề nghị Susu nên làm hỏng bạn í trước

Em hoàn toàn đồng ý nhá !! :LL

Thế còn chuyện ôm hôn nồng nhiệt của em với bác í mà. Bác có "thiết tha đề nghị" thế không? ;) :LL

r0sy
03-06-2008, 15:48
Các bạn đừng làm em thichdulich sợ chứ, bình tĩnh nào

Mình tiếp tục úp đết cái ds gặp JLO Việt Nam:
1. Rosy
2. Mihtua
3. Susu
4. Kận
5. movadoclx
...

Sau khi gặp về thì mình sẽ charge cước report PM với các bạn theo giá thị trường như sau:
- Bạn Anh Già: 5k/ từ
- Bạn Chitto mình hâm mộ nên lấy rẻ 2k/ từ
- Bạn Net: 2k/ từ
- Bạn baxu cùng hội cùng thuyền mình miễn phí :))

baxu
03-06-2008, 16:30
Em r0sy tình cảm miễn phí cho chị, chị thích (beer)

Rưng mà sao em rã man với AnhGià thế? Bác Chit được hâm mộ từ già đến trẻ thì ai cũng biết rồi, nhưng cái bảng giá của em r0sy càng chứng minh tại thị trường VN Net - lady killer được các em trẻ ái mộ hơn AnhGià-F0 gấp 2 lần rưỡi.

movadoklx
03-06-2008, 17:32
cho mình hỏi 1 câu nhé !!! túm lại là mình đi đâu dzậy? Đi Xiên Việt hay là đi gặp Thichdulich nhẩy??? hix...

Anh Già
03-06-2008, 18:45
cho mình hỏi 1 câu nhé !!! túm lại là mình đi đâu dzậy? Đi Xiên Việt hay là đi gặp Thichdulich nhẩy??? hix...

Không quan trọng là đi đâu , làm gì , mà quan trọng là đi với ai. @Cao Sơn

susu
03-06-2008, 23:28
Không quan trọng là đi đâu , làm gì , mà quan trọng là đi với ai. @Cao Sơn

Vâng , nếu là gái thì đi với bác chitto.Còn không là gái thì chắc là đi với em (sau khi bị bạn r0sy kiểm duyệt) , hé hé.....(wait)

imim
03-06-2008, 23:55
Em thichdulich làm mình nhớ anh pvc nhà mình quá. Em TDL cũng lịch sự, cũng thân tình, thân ái, cũng không quản mệt nhọc, cần mẫn nhấn nút Thank tất thảy mọi người. Pvc anh ơi, giờ này anh ở đâu?

Mình vote cho pvc đi với em thichdulich, xuyên Việt chuyến này, cả nước ấm áp tình thân ái. Đáng lẽ em nên đi dịp Đại lễ Phật đản ấy.

Hãy vững tin, dù hoàn cảnh nào, baxu vẫn luôn động viên hỗ trợ em, đi đến nơi, về đến chốn, nguyên hình nguyên khổ, không rách rời chắp vá (beer)

netwalker
04-06-2008, 00:08
Anh PVC nhà em đang ép nhựa ở nhà em ạ :)

thichdulich
04-06-2008, 20:27
Kính gửi: Cả nhà
Tên em là Thích Du Lịch
Hiện đang công tác tại Topic Tìm bạn đồng hành xuyên Việt.
Hôm nay, em viết đơn này xin phép các bác cho em được nghỉ phép từ ngày 7/6 đến hết ngày 15/6/08), vị chi là 9 ngày vì lý do đi công tác việc khác.
Vậy kính mong các bác xem xét giải quyết cho em được vắng mặt tại Topic trong những ngày đó. Em xin hứa khi trở về sẽ có mặt ngay lập tức để giải quyết công việc.
Nếu không có gì phiền, em thiết tha mong muốn chị Baxu hoặc chị Rosy cầm chịch Topic hộ em nhé.
Kính đơn
Thích Du Lịch

PS: À mà cả nhà mà cứ còn nghi em là trai giả gái nữa là em dỗi đấy nhé. Ai đời cha mẹ sinh ra em may mắn được là phái đẹp mà việc gì em phải giả vờ thân phận để làm gì cơ chứ. Oan này chắc thấu trời xanh mất.
Em nghĩ chị Baxu và chị Rosy hẳn phải tin tưởng em hơn mọi người chứ?

r0sy
04-06-2008, 21:55
Về mà ko offline thì tôi từ, nhé !!!

baxu
04-06-2008, 21:55
Tin chứ, tin là chị sẽ ủng hộ em trong mọi trường hợp, bất kể em là zai hay gái, hẹ hẹ.

Mà, hay em thichdulich là do bác Nhựa tốt bụng "sáng tạo" ra. Hay vì bác í chót tuyên bố rửa tay gác kiếm không bấm thanks ai nữa vì đã hết quota 1000 phát, nay bác í áy náy, làm thế này để có cơ hội cám ơn mọi người.

Chị tin em chứ. Cho dù em có là thichdulich Nhựa, thichdulich - đồng, nhôm, cao su, silicon... gì gì đi nữa chị vẫn iêu quí và ủng hộ em vô điều kiện.

alias.noodles
04-06-2008, 22:05
Giời ạ, đã bao lần được ăn thịt lừa uống rượu bìm bịp rồi ... chả nhẽ thêm lần này nữa :LL

susu
04-06-2008, 22:30
Giời ạ, đã bao lần được ăn thịt lừa uống rượu bìm bịp rồi ... chả nhẽ thêm lần này nữa :LL


Em thấy những món này là đại bổ mà bạn !! :))

baxu
04-06-2008, 22:51
Giời ạ, đã bao lần được ăn thịt lừa uống rượu bìm bịp rồi ... chả nhẽ thêm lần này nữa :LL

Ô, bác mì gì ko phải mì Ý hồn nhiên, khoẻ mạnh, dễ thương và tin người thế này mà bị em nó gán cho cái việc hôn ko nhắm mắt em thấy cứ áy náy làm sao ấy.

alias.noodles
05-06-2008, 00:04
Vẫn biết là "mỗi lần ngã là một lần dập mặt" nhưng khổ nỗi vêu vao mặt mũi mà vẫn chửa khôn ra tẹo nào X(

Thôi lần này tớ tự phạt mình bằng cách ăn chim cút và xôi xéo vậy :D

Đời là bể khổ :shrug:

Có 2 bạn Baxu và Susu thông cảm, động viên cũng đỡ tủi :)

Anh Già
05-06-2008, 00:33
Nhựa hạ màn nhanh quá , đang vui !

Quat
05-06-2008, 08:31
Nhựa hạ màn nhanh quá , đang vui !

Vầng hơi nhanh và hơi lộ :LL :LL :LL

alias.noodles
05-06-2008, 09:25
Khổ, nhà cháu vẫn thèm đong đưa :(

Cũng định tranh thủ cái tóp mỡ này để tiếp cận mấy cô nhà phượt vậy mà các bác làm quả finito đột ngột quá, tèo (NO)

thichdulich
05-06-2008, 10:37
Không, không ai được hạ cái màn này của em!
Trước sự đa nghi cảnh giác của mọi người, em chỉ còn biết ngửa mặt lên trời than: Trời đã sinh ra Thích Du Lịch sao còn sinh ra Nhựa!
@ bác Nhựa: bác mà không lên tiếng minh oan cho em là khi nào mà em có cơ hội gặp bác em sẽ cho bác biết...biết là em và bác chẳng có chỗ nào giống nhau đấy nhé!

thichdulich
05-06-2008, 12:00
Cả nhà ơi, em thực sự xúc động trước sự quan tâm chiếu cố của cả nhà đến cái ý định hơi ngông và hơi điên của em. Điều đó càng khẳng định nhận định ban đầu của em là ở đây toàn những người tốt.
Dù hành trình xuyên Việt của em chưa được thực hiện nhưng ít nhất em cũng đã được giao lưu với các bạn phượt ở cả hai miền và thậm chí ở cả nước ngoài nữa. Topic này đã mang lại cho em rất rất nhiều niềm vui!
Chị Baxu và chị Rosy ơi, hai chị có biết em đã vui sướng và xúc động thế nào khi được các chị cho em cơ hội làm quen và kết bạn với các chị và các bạn khác, nhưng em rất sợ sẽ làm cho chị thất vọng vì thực sự em chỉ là một phụ nữ hết sức bình thường nếu không muốn nói là tầm thường và yếu đuối. Nếu xét về sự dũng cảm và bản lĩnh dấn thân cho đam mê thì em chưa đáng carry the shoes cho các chị. Em không muốn làm các chị buồn!
Nếu sau khi đọc những lời tự thú này mà các chị vẫn muốn gặp mặt em thì em xin sẽ có mặt ngay khi nào chị gọi. Em đã PM cho chị số handphone của em đấy chị Rosy ạ.
Chuyện em đi công tác là thật 100%. Xin mọi người đừng vội nghi oan cho em.
Em xin chân thành cảm ơn!

r0sy
05-06-2008, 12:37
Xác nhận đã nhận được handphone của em thichdulich :)

Ôi em ơi chị cũng mong manh kinh í :D, khi nào em đi công tác về thì cafe nhé

Chị ko nghĩ em bình thường hay tầm thường đâu kưng ạ, ít nhất em đã làm cho 1 cơ số các bác ở đây ngưỡng mộ rồi :)

baxu
05-06-2008, 13:43
Chị cũng xúc động và hồi hộp quá.

Chị khâm phục ý chí tuyển zai, bản lĩnh ko sâu hàng, khả năng tránh hạ, và cả tài làm thơ của em nữa (beer).

Tiếc thay, chị già rùi, bây giờ có tuyển zai cũng ko biết để làm gì, hàng cũng sâu mất rồi, và thơ thì chưa bao giờ làm được câu nào.

susu
05-06-2008, 13:50
vậy là em chẳng được tặng hoa ai. Mà cũng chẳng được ôm hôn ai à??

Bực cả mìn...X( X(

mihtua
05-06-2008, 14:17
Hồi hộp còn hơn lần đầu cầm tay bạn gái :))
Ngóng chờ gặp em thichdulich quá :*

alias.noodles
05-06-2008, 14:29
Xác nhận đã nhận được handphone của em thichdulich :)



Ôi r0xy yêu quí, tớ không biết mình đang ở đâu nữa !!!?

(mạch nhảy lên 90 rồi có xu hướng còn tăng nữa :)))

Bạn Susu hết sức bình tĩnh, đừng X( X( thế xấu lắm!

Bạn Baxu thì chẳng nên tự teo kiểu "tuyền cũng chẳng để làm giề" như thế chứ! Cứ cho là sẽ có 1 anh chàng may mắn nào đó "thỏa mãn" được yêu cầu của bạn thichdulich thì box này cũng còn khối anh tài chứ lị "đời còn dài giai còn nhiều" lo gì bạn (NT)

Nào các bác ta tiếp tục mơ màng và hồi hộp :)

movadoklx
05-06-2008, 15:00
Chị cũng xúc động và hồi hộp quá.

Chị khâm phục ý chí tuyển zai, bản lĩnh ko sâu hàng, khả năng tránh hạ, và cả tài làm thơ của em nữa (beer).

Tiếc thay, chị già rùi, bây giờ có tuyển zai cũng ko biết để làm gì, hàng cũng sâu mất rồi, và thơ thì chưa bao giờ làm được câu nào.

wow làm mình cũng hồi hộp theo mấy Chị lun, sao mà run quá , chắc đi Xiên Việt không nỗi.Heheheh.....

xuxu
05-06-2008, 16:20
Ơ buồn nhỉ! Thế là bác Chitto và thichdulich ko đi cùng nhau à? Đọc bài của bác Chitto thì cảm thấy bác ấy giỏi. Thế là trai tài ko đi cùng gái sắc à?

anhandong
05-06-2008, 16:33
Hoá ra là không đi cùng thật à , tiếc nhỉ, chẹp ! :LL :))

baxu
05-06-2008, 16:43
Ở, sao mà cả xu-sờ-nhẹ lẫn su-sờ-nặng đều hâm mộ bác Chit thế nhỉ? Mà đều chóng buồn thế hử, bác Chit vẫn đang âm thầm chuẩn bị vào cuộc mà.

Hồ-i-ụt happy end: Trai tài và Gái sắc tung tăng nhập phòng (check-in hotel), cánh cửa ban công bị gió thổi tung đóng ập lại. The End :)

Cồ-re-a tear-drops end: Susu kín đáo hâm mộ bác Chit nhưng ko dám thổ lộ, bèn tiến cử bác Chit đi xiên Việt cùng bạn thichdulich bản lĩnh, hòng thỏa nguyện tặng hoa và ôm hôn thần tượng. Ôm xong, hôn xong, su-sờ-nặng lòng tê tái quay lưng ra về. Do quá đau lòng bởi sự tưởng tượng ra cái sự 40% hưởng thụ, su-sờ-nặng sinh ốm (phỉ phui cái mồm chị nhé). Bác Chit được tin, mới chợt nhận ra người thực sự nặng lòng với mình, người có thể mang lại cho mình 100% chứ ko chỉ 40% khó khăn mãi mới có này, bác bỏ lại sau lưng em thichdulich và toàn bộ tài sản cá nhân, về với em su-sờ-nặng. Nếu theo đúng kiểu Hàn, em Su phải tiếp tục đau ốm, em thichdulich quay về.... liên tục phát triển.

Kiểu nào cũng zật gân, chị thích tuốt.

Susu tiếp tục vote cho bác Chitto đi chứ, bạn thichdulich nhiều phần là gái rồi mà.

anhandong
05-06-2008, 17:01
Một em là sờ nặng
Một em là xờ nhẹ
Theo su thì sung sướng
Theo xú thì xấu xa

:)) :))

Em là em cứ đoán bừa chứ cũng chẳng biết thế nào mà lần :LL

xuxu
05-06-2008, 19:41
Ơ hay thật đấy! Mình nhớ là mình có gây tội lỗi gì với các bác ở đây đâu nhỉ mà anhandong bảo mình xấu xạ Huhu. Tủi thân quá! Nhưng mà cũng ko ngờ là có susu nựa Vui thật đấy !Còn vụ đi với thichdulich của bác Chitto là em nhiệt tình ủng hộ. Bao nhiêu chân tay giơ hết

anhandong
05-06-2008, 20:28
Hoá ra cả xấu xa và sung sướng đề hâm mộ và vun cho bác Chitto với em Thichdulich tác thành 1 căp. hị hị. Quả này chết nhà Chít roài :))

susu
05-06-2008, 20:33
Ở, sao mà cả xu-sờ-nhẹ lẫn su-sờ-nặng đều hâm mộ bác Chit thế nhỉ? Mà đều chóng buồn thế hử, bác Chit vẫn đang âm thầm chuẩn bị vào cuộc mà.



Chị ơi,em mong manh dễ vỡ lắm cơ!:shrug:

Những tưởng được một lần tỏ bày tình cảm với người trong mộng.Ấy vậy mà sự thật phũ phàng quá.Ở đâu ra cái tên Nhựa Mận kia nhỉ? :gun :gun
Em thấy mình bị lừa dối nhá,em thấy trái tim nhỏ bé của em bị tổn thương nhá,hứt hứt...

Kim chíttoi chàng ơi.....:L :L

xuxu
05-06-2008, 20:53
xuxu làm việc tốt vun vào cho người khác thế mà anhandong lại bảo xuxu là xấu xa. Hư quá ! Úp mặt vào tường đê

netwalker
05-06-2008, 21:03
Ơ hay thật đấy! Mình nhớ là mình có gây tội lỗi gì với các bác ở đây đâu nhỉ mà anhandong bảo mình xấu xạ Huhu. Tủi thân quá! Nhưng mà cũng ko ngờ là có susu nựa Vui thật đấy !Còn vụ đi với thichdulich của bác Chitto là em nhiệt tình ủng hộ. Bao nhiêu chân tay giơ hết

Không phải là Ảnh An Đông có ý nói em xấu xa đâu mà trình làm thơ của anh cũng như trình chụp ảnh.

Bài thơ của Ảnh Anh Đông Làm anh nhớ lại ngày xưa học sinh bị bắt phải làm thơ nộp cho cô giáo, đề bài là phải viết một bài thơ về hòa bình có chú không biết gieo vần ra sao đành viết:

Trên tường có một cái đinh
Chúng ta mến yêu hòa bình

Quá đúng chủ đề và rõ ràng là có gieo vần "inh" nhớ :))

susu
05-06-2008, 21:13
Cồ-re-a tear-drops end:[/B] Susu kín đáo hâm mộ bác Chit nhưng ko dám thổ lộ, bèn tiến cử bác Chit đi xiên Việt cùng bạn thichdulich bản lĩnh, hòng thỏa nguyện tặng hoa và ôm hôn thần tượng. Ôm xong, hôn xong, su-sờ-nặng lòng tê tái quay lưng ra về. Do quá đau lòng bởi sự tưởng tượng ra cái sự 40% hưởng thụ, su-sờ-nặng sinh ốm (phỉ phui cái mồm chị nhé). Bác Chit được tin, mới chợt nhận ra người thực sự nặng lòng với mình, người có thể mang lại cho mình 100% chứ ko chỉ 40% khó khăn mãi mới có này, bác bỏ lại sau lưng em thichdulich và toàn bộ tài sản cá nhân, về với em su-sờ-nặng. Nếu theo đúng kiểu Hàn, em Su phải tiếp tục đau ốm, em thichdulich quay về.... liên tục phát triển.

Kiểu nào cũng zật gân, chị thích tuốt.

Susu tiếp tục vote cho bác Chitto đi chứ, bạn thichdulich nhiều phần là gái rồi mà.

Phần trên là kịch bả văn học.Sau đây là kịch bản chuyển thể thành phim ạ !!

"Susu kín đáo hâm mộ bác Chit nhưng ko dám thổ lộ, bèn tiến cử bác Chit đi xiên Việt cùng bạn thichdulich bản lĩnh, hòng thỏa nguyện tặng hoa và ôm hôn thần tượng. Ôm xong, hôn xong, su-sờ-nặng lòng tê tái quay lưng ra về. Do quá đau lòng bởi sự tưởng tượng ra cái sự 40% hưởng thụ, su-sờ-nặng sinh ốm (phỉ phui cái mồm chị nhé)"

Chàng Kim Chíttoi khoác tay nàng thichdulich bước qua cửa check-in không hề ngoái cổ lại nhưng trong lòng chợt thấy nặng trĩu một nỗi buồn khó tả.Chàng biết,đằng sau kia Song Hy Su đang nuốt nước mắt dõi theo từng bước chưn mình.

Suốt thời gian ngồi trên máy bay cùng nàng thichdulich,chàng không thôi nghĩ về Song Hy Su tội nghiệp.Nàng mới mong manh làm sao!Ôi,nàng mới là người cần bờ vai lẻo khẻo của ta chứ không phải là thichdulich đang ngáy khò khò kia.Nhưng đâm lao thì đành phải theo lao vậy,không thì con mụ Baxu nó cứa cổ mình mất-chàng ngán ngẩm nghĩ !

Máy bay hạ cánh xuống Sài Gòn khi hoàng hôn vừa tắt.Thichdulich vội vã bắt taxi về khách sạn,lòng tràn đầy hạnh phúc ngồi bên Kim Chíttoi.

Bữa ăn tối có nến,có hoa,có rượu vang Bọc Đô hạng nhứt,có Salat Áp Ga Nít tăng,có Tôm Hùm biển Chết nướng,có súp rau chân vịt...
Nhưng chàng Kim ăn chẳng thấy ngon.Hình ảnh Song Hy Su ốm xơ ốm xác cứ quấn lấy chàng.Thichdulich thì chẳng mảy may nhận ra,nàng ta còn bựn thưởng thức bữa tối lãng mạn.Vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói không thôi về công việc ngày mai của mình.

"Trai tài và Gái sắc tung tăng nhập phòng (check-in hotel), cánh cửa ban công bị gió thổi tung đóng ập lại".
Thichdulich lao vào Kim,ôm chặt lấy chàng.Ôi,ngay lúc này chàng Kim vẫn nhớ đến Song Hy Su đáng thương,nhớ đến cái ôm thắm thiết của nàng ban chiều..Ôi,lòng Kim quặn đau....
Tiếng Thichdulich thủ thỉ bên tai nũng nịu (NT) :"Em chờ đợi phút giây này đã lâu lắm rồi.Kim Chíttoi à , hãy nói yêu em đi !"
Đến nước này thì Kim hết chịu nổi.Ôi,Song Hy Su đáng thương,giờ này nàng ra sao?Em có biết lòng ta cũng đau như xé?Không chịu nổi nữa,chàng lao vào nhà vệ sinh kêu lên da diết : "đã bảo không ăn được Tôm Hùm mà cứ ép"........

(Kết thúc mở nhá):shrug:

anhandong
05-06-2008, 21:27
Ôi, lại mọc ở đâu ra bạn xusu nữa này =))

‎anhandong, ‎xusu, ‎tucquadimat

xusu
05-06-2008, 21:29
Cho mình chơi chung với nhé! Mình cũng ủng hộ anh Chitto :))

Anh Già
05-06-2008, 21:35
Tớ bầu cho bạn Chitto là hotboy của tuần này !(c) Đề nghị bạn cho 1 xu ảnh để chị em còn hâm mộ tiếp !

xusu
05-06-2008, 21:54
Tớ bầu cho bạn Chitto là hotboy của tuần này !(c) Đề nghị bạn cho 1 xu ảnh để chị em còn hâm mộ tiếp !

ảnh đây ảnh đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/51047c38820dfa6.jpg

baxu
05-06-2008, 22:15
Kinh quá, thời buổi loạn lạc, lại vừa mọc thêm ra quả su vừa nặng vừa nhẹ nữa rồi.

Xu vừa nặng vừa nhẹ con cái nhà ai, do ai sinh ra thế nhỉ? Hay cũng là quả su, đồng xu nhựa?

anhandong
05-06-2008, 22:26
Nhựa đây nhựa đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/2180484805466d257.jpg

@pvc: (NT) Em tẩy mấy cái nốt ruồi mấy nị trứng cá cho lão rồi nhá =))

susu
05-06-2008, 22:32
Bác nào kíu em với ạ ! Rõ ràng em vừa pót bài xong mà giờ nick bị out không vào được nữa.Tắt máy khởi động lại vẫn không ăn thua.Em nhờ bạn đăng nhập hộ thì không sao.Nhưng lúc em thử lại thì vẫn không được là ạ? (cái bài này cũng là do bạn em cop paste qua YM gởi hộ em ạ !! Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại tịt ngài,bực chít mất thôi

xuxu
06-06-2008, 00:10
Hôm nay mới được thấy dung nhan
Bác Chitto trông mặt cứ... gian gian
lỡ miệng rồi ko khéo lại chết oan
Liệu từ đây mình có được bình an?

Anh Già
06-06-2008, 01:02
Ôi hoá ra bạn anhandong là anh em cùng cha khác mẹ với bạn Nhựa à? hố hố hố

Kận
06-06-2008, 07:47
Giang hồ hiểm ác, thật giả khó lường :((

r0sy
06-06-2008, 08:00
(tiếp chiện của nhà susu)

Chàng Kim Trọng liền đáp máy bay phản lực về Hà Nội để đoàn tụ cùng Song Hy Su mong manh và chan chứa tình củ. Thế nhưng trời vẫn chưa cho đôi trẻ được kề vai sát cánh. Song Hy Su quá đau khổ và tuyệt vọng đã bỏ nhà đi phượt nơi núi non xa mờ cùng đại ka Nhựa - kẻ vốn đau đáu trong lòng nỗi niềm anh hùng cái thế, rằng người hùng ta chưa làm được vẹo gì cho đời ngoài 1000 cái thanks ban phát.

Song Hy Su để lại bên chiếc giường đơn côi lẻ bóng của mình một mẩu giấy con con:
"Em vẫn chờ anh nơi bao la đồi nương
Trong mênh mông chiều sương" :D (tình chưa :)) )

Chàng Kim cầm mẩu giấy trong tay mà rưng rưng dzòng nước mắt, thì ra nàng vẫn nhớ đến ta. Chàng Kim vội vã khăn gói quả mướp quyết chí lên đường tìm về tình yêu đích thực của đời mình. Thế nhưng biết tìm nàng Song Hy Su mong manh nơi đâu trong vô vàn chiều sương nơi Tây Bắc hiểm trở?

Chàng lên Y Tý trong một chiều đẫm sương, xa xa ngôi nhà chị Mỉ yên ả mà rừng rực năm nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí chàng đang bồng bềnh cùng mây ngàn. Một hình bóng nhỏ nhoi đang ngồi ngơ ngẩn ngắm mây trời, chàng Kim hồi hộp và mừng đến phát khóc, vội vã đi đến và cất tiếng gọi:
- Song Hy Su hỡi nàng

Hình bóng ấy quay ra và đờ đẫn nhìn chàng Kim:
- Ôi thầy giáo mới lên đó ư? Kể từ ngày chàng lên độ này năm ngoái, em không sao quên được hình bóng chàng. Em đã ngồi đây chờ chàng mòn mỏi tuổi xuân hu hu

Chàng Kim nhận ra đó chính là cô gái năm nào mình gặp trên đây, chưa kịp thất vọng và ú ớ thì hình bóng ấy đã nhẩy bổ lên đôi tay gầy guộc của chàng Kim:
- Chàng đã lên đây rồi, thiếp quyết không để chàng ra đi

Ròng rã ba ngày ba đêm trong vòng tay của cô gái sơn cước, chàng Kim mới có cơ hội trốn thoát để đi tìm Song Hy Su dấu yêu của đời mình.

Sương mới gió, ậm ậm ờ ờ, nỡm, sao không nói thẳng ra là nơi nào nhỉ, đàn bà đúng là đàn bà - chàng Kim nhọc lòng lẩm bẩm

Chàng lên Châu Mộc chiều hôm ấy. Đèo Thung Khe mờ mịt hơi sương. Trong quán cóc liêu xiêu gió và bên nồi ngô nghi ngút khói, kia rồi, nàng Song Hy Sun đang ngồi gặm ngô. Ôi chao cái dáng ngồi gặm ngô của nàng mới duyên dáng và yểu điệu làm sao. Chàng Kim vui sướng chạy đến, rồi bất chợt khựng lại
- Nàng đang ngồi với thằng nào X(

Thực ra nếu nhà Nhựa quay mặt lại thì có lẽ chàng Kim đã nhận ra anh hùng bất đắc chí trong giới dzang hồ, nhưng chàng cũng mong manh dễ đổ vỡ kinh, thấy người mình yêu ngồi cạnh đứa khác thì nóng mặt lắm. Chàng là người chính chuyên, chàng không thể chấp nhận điều này được, ngay cả khi nàng Su vì dzòng đời xô đẩy nên mới phiêu bạt lên đây

Chàng liền "người ra đi đầu không ngoảnh lại", nhưng vẫn biết sau lưng sương đang giăng, giăng mờ trắng xóa cả núi rừng, mọi thứ trở nên mịt mờ, mịt mờ như chính câu chuyện ngang trái của đời chàng

(:D chuyện tình éo le nó mới hấp dẫn ạ)

Và từ đấy, chàng thu mình vào cõi thiền tâm, chuyên tu nghiên cứu đình điện phủ chùa chiền vưn vưn và vưn vưn

(còn tiếp)

r0sy
06-06-2008, 08:36
Lại kể đến phần em thichdulich

Thichdulich một sáng thức giấc, không thấy chàng Kim Trọng hào hoa phong nhã của đời mình đâu, thì đau khổ cùng cực. Trời ơi, mỹ nhân như ta, Jây Lô như ta, cá tính như ta mà bị đá đau thế này ư, thế này thì còn gì là thể diện nữa, còn gì là thichdulich - thần tượng của các anh già Việt Nam nữa

- Ta thà chết chứ không chịu hoen ố thanh danh, thichdulich tự nhủ

"Nhưng phải chết sao cho xứng với tấm thân ngọc ngà của ta, phải ở một nơi biển xanh cát trắng sóng vỗ rì rào, và ta sẽ nằm trên bãi cát chờ cho nước biển cuốn ta đi"

Hì hục lên phươt.com tra tra cứu cứu, tư tư vấn vấn, cuối cùng thichdulich cũng chọn được điểm từ giã của cuộc đời: một hòn đảo ở Côn Đảo do con mẹ r0sy quảng cáo (ẹ em quảng cáo cho hô ni mun mà huhu)

Thichdulich liền đáp máy bay bay đi Côn Đảo trong 1 chiều lộng gió

Nhân tiện đá sang công ty kinh doanh Ép phờ của nhà xusy, được mật báo về tình hình khẩn cấp của thichdulich, với tấm lòng bao dung và hiền hòa quá đỗi, xusy quyết tâm cứu rỗi thichdulich, để nàng ta trở về với cuộc sống đúng với lứa tuổi của mình.

Và tất nhiên, người hùng Anh Già với cái ống dài nhứt Việt Nam (tranh thủ quảng cáo cho công ty tí hẹ hẹ) được phái lên đường cấp cứu mỹ nhân khẩn tốc

Tuy nhiên, Anh Già là người nổi tiếng, đi đâu cũng bị chặt chém kinh người. Anh Già ra đảo Côn Sơn và hỏi thuyền đi đảo, thì bị hét đến chục ngàn Mỹ kim. Anh Già tức tối lẩm bẩm:

- Bóp vừa vừa thôi nghe, cả ngày ông đây bị sờ ống quần quật, tối lại phải sản xuất F1 quần quật mà lương tháng chỉ bằng 1/10 cái giá này thôi

- Ờ không thuê thì thôi

Anh Già đang chưa biết phải làm cách nào thì xa xa 1 tiếng hú vọng tới. Một con cá mập béo ú lượn đến, cất tiếng ồm ồm:

- Hỏi khí không phải, có phải người hùng Anh Già nức tiếng toàn cầu?

- Phải, chính là ta, nhà ngươi thuộc giới dzang hồ nào?

- Em thuộc dịch vụ cấp cứu nhà GPS, được bác GPS cử đến đây đón tiếp chàng

Ồ thì ra là GPS tốt bụng, Anh Già vội vã leo lên lưng cá mập phi vun vút ra khơi, lòng rối như tơ vò, không hiểu đã quá muộn để cứu thichdulich chưa

Đang bơi phăm phăm thì con cá mập bị chặn lại bởi 1 mỹ nhân tiên cá. Nhìn kỹ ra thì là nàng Ong nức tiếng thuở nào. Sau một hồi lên Hoàng Liên Sơn nghe vượn hú mà không thành, nàng quyết chí ra biển tìm nghề kiếm cơm, kiêm bảo lãnh cho phi đội cá mập

- Ồ hóa ra người quen nhà xusy, thôi chị miễn phí, nhưng Anh Già cứu thichdulich xong nhớ qua đây với chị nhé

Con cá mập đưa Anh Già đến hòn đảo nơi thichdulich đang thẫn thờ chờ những phút huy hoàng tắt ngóm của đời mình. ANh Già vội phi lên bờ cát trắng, một thân hình kiều diễm đang mặc bikini nằm phơi nắng

Anh Già sửng sốt:

- Nàng sao còn ở đây

Thichdulich rướn cặp kính đen lên nhìn và giật mình chạy ra phía biển

- Chàng đừng cản ta, ta đi chết đây

Anh Già sợ hãi chạy lại và kéo thichdulich vào bờ:

- Sao phải phí hoài tuổi trẻ hỡi nàng, có ta đến cứu nàng đây. Trên trái đất này vẫn có người mong ngóng và quan tâm tới nàng

- Ồ vậy sao, thichdulich rưng rưng

- Đúng thế. Ta sẽ rất vinh hạnh được cùng nàng thưởng thức nốt khung cảnh thiên đường nơi đây

(Đoạn này chuyển sang chiện người lớn nhé, chống chỉ định cho U18 và O70, kẻo vỡ tim mà ghen tị :D )

Hai người quấn lấy nhau trong màn đêm bềnh bồng, sóng biển êm ru và gió mơn man thổi. Trên cao, những vì sao to bằng cái chén cứ lấp lấp lánh lánh, phản chiếu xuống mặt biển những luồn sáng lóng lánh ánh bạc

Đột nhiên 1 tiếng chửi cất lên:

- Đù má, đứa nào buộc ống của anh chặt thế, cởi mãi x ra :))

Thế là buổi đêm tuyệt vời ấy chỉ dành cho việc cởi ống, mà cởi mãi cũng x ra :D

(chị Baxu quả là tuyệt chiêu hí hí)

KK172
06-06-2008, 10:17
ảnh đây ảnh đây


Ớ, iem mới vào, hỏi khí ko phải, post ảnh nhau thế này có ảnh hưởng gì chủ trương mai danh ẩn tích của 1 số nick ko ạ (NT)

thichdulich
06-06-2008, 11:09
Tối nay em bay rồi mà tâm trí vẫn để ở topic này. Ôi các chị ơi, các chị viết chuyện hấp dẫn quá làm em cứ tưởng như mình đang đóng phim thật:D.
Nhưng em xin lưu ý là em tìm bạn đồng hành chứ không phải tìm bạn đời hay tìm người yêu đâu nhé, các chị sáng tác thế em sợ nhiều bác lại xấu hổ!
Nhân tiện đây em trêu ghẹo nốt một số bác trước khi lên đường cho nó đỡ bứt rứt:
@ Chị Baxu: tại sao một người phụ nữ có giá trị rất cao như chị lại đặt một cái nick nghe rất chi là low cost như thế? Còn về chuyện thơ thẩn í mà, chị chẳng cần phải làm thơ đâu vì những gì chị viết đã rất hay trên phương diện ý nghĩa khác. Em thích sự hài hước thông minh của chị (c) Nhưng có vẻ ở đây nhiều bác trai cứ nghĩ đó là đặc sản của riêng đàn ông:D
@ chị Rosy: hãng phim truyền hình Việt Nam nếu mời chị viết kịch bản thì có lẽ đã chẳng phải nhập phim Hàn Quốc làm gì cho nó tốn tiền dân ra chị nhỉ?
@ Chị Imim: lại nghịch lý nữa rồi! Chị lấy nick im-im trong khi chị có giọng văn hào sảng vang như chuông kêu như khánh. Em trộm nghĩ giá như chị mà sinh vào thời Lê Lợi khởi nghĩa thì chắc chị viết Hịch tướng sĩ cũng chỉ kém Đại nhân Nguyễn Trãi một vài bậc:D
@ Bác Movadoklx: cấu tạo cái nick của bác quả là phức tạp. Nhưng em thử suy luận xem có đúng không nhé:
Movado: có lẽ là move and do ghép lại, tạm dịch là di chuyển và hành động
Klx:là gì nhỉ? À có thể là:
- không lái xe
- khó lái xe
- kiêm lái xe
Tóm lại nick của bác có nghĩa là:
- Di chuyển-hành động-không lái xe
- Di chuyển-hành động-khó lái xe
- Di chuyển-hành động-kiêm lái xe
Bác thích cách giải nghĩa nào?:D
@ Bác Mihtua: lại thêm một bác Mì nữa à? Mì gì thế nhỉ? À hay là bác viết sai chính tả, chắc phải là Mithua, mì gì mà lại là mì thua? Thôi em cũng chịu thua đấy. Hay bác viết thiếu chữ n? Chữ n có hai chữ n -> tên bác là Minh Tuấn phải k?
Tạm thế đã nhỉ. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày 16/6.:L

alias.noodles
06-06-2008, 11:20
Bạn Chitto trông mảnh mai quá trong khi em thichdulich thì lại nóng bỏng thế kia, tớ lo cho bạn Chitto quá :(

Bạn Nhựa nhìn ngầu hơn, nếu đừng tẩy mụn và nốt ruồi thì còn duyên nữa :)

Hay là chúng mình bầu lại cho bạn Nhựa làm ứng viên đi xuyên xuyên với em thich Đờ Lờ và hưởng 40% như lời chào hàng ở bài đầu còn bạn Chitto thì sẽ ngược Tây Bắc với em gì gì (quên mất tên rồi) theo đúng kịch bản của R0xy (c)

Câu chuyện này phải theo kiểu Mẽo thì mới đủ mạnh bạo (ngoại hình như J Lâu cơ mà!), phim Hàn chán phèo khóc chán chê rồi lại quay ra nắm tay, vuốt má.... mãi chả thấy ACTION :D

baxu
06-06-2008, 19:19
Bạn mì gì gì yên tâm, nóng bỏng kết hợp với mảnh mai ra kết quả cũng ác liệt lắm. Mà nếu mọi người cùng nhất trí bầu cho bạn Nhựa tẩy nốt mình cũng ủng hộ, miễn là em gái thichdulich của chúng ta được thỏa nguyện.

Các nhân vật đã sẵn sàng, biên kịch xuất sắc r0sy, các kiểu su-sờ-nặng, xu-sờ-nhẹ, 1-nặng-1-nhẹ cộng tác, đảm bảo kết quả của hãng xusy sẽ là 1 sự kết hợp hoàn hảo, đông tây y kết hợp với cúng bái.

Có tâm lí lãng mạn vòng quanh (chuyện 3 người), có hành động xxx (1 trên bãi cát, 1 trong rừng), có ghen tuông (chitto-susu-nhựa), có kịch tính (AnhGià cởi ống x được), rồi sự xuất hiện của nhân vật nửa người nửa thú, nửa ong rừng nửa đỉa biển, hấp dẫn kinh người!

movadoklx
06-06-2008, 22:57
Tóm lại nick của bác có nghĩa là:
- Di chuyển-hành động-kiêm lái xe
:L[/QUOTE]
Tóm lại cái này hay nhứt , nhưng mà cũng không phải vậy. Đó chỉ là thời gian và trên đường Phượt thui (c)

Anh Già
07-06-2008, 04:09
Ớ, iem mới vào, hỏi khí ko phải, post ảnh nhau thế này có ảnh hưởng gì chủ trương mai danh ẩn tích của 1 số nick ko ạ (NT)

Cái này thực ra Phươt ko có quy định cụ thể gì hết , tớ cũng đã gặp bạn Chitto khi offline nên biết nguyện vọng này của bạn ấy , nhưng trong thực tế thì bạn Chitto đã trở thành người của công chúng , nên tránh hạ cũng hơi khó , đành chịu thôi nhỉ.

alias.noodles
07-06-2008, 09:09
Tối nay em bay rồi mà tâm trí vẫn để ở topic này. Ôi các chị ơi, các chị viết chuyện hấp dẫn quá làm em cứ tưởng như mình đang đóng phim thật:D.
Nhưng em xin lưu ý là em tìm bạn đồng hành chứ không phải tìm bạn đời hay tìm người yêu đâu nhé, các chị sáng tác thế em sợ nhiều bác lại xấu hổ!
...
Em trộm nghĩ giá như chị mà sinh vào thời Lê Lợi khởi nghĩa thì chắc chị viết Hịch tướng sĩ cũng chỉ kém Đại nhân Nguyễn Trãi một vài bậc:D
...

:L

Đời cũng chỉ là 1 chuyến đi cho nên chọn bạn đồng hành hay bạn đời cũng chả khác nhau mấy đâu bạn ạ! Mà công cuộc tìm kiếm này cũng chả dễ tí nào, có khi tìm cả đời cũng chẳng được thế nên vẫn thấy có người phượt solo và nhiều người ở giá :D

Nếu tớ nhớ không nhầm thì Hịch tướng sĩ là của anh Tuấn đời nhà Trần còn bác Trãi bạn Lê Lợi thì viết Cáo Bình Ngô, bạn Thích Đờ Lờ chắc do tập trung cao độ vào việc tuyển zai cho chuyến đi nên quên mất :)

Mong bạn về lắm cơ :(

r0sy
07-06-2008, 09:46
Nghe chừng bác Mỳ có vẻ hồi hộp hào hứng nhất ý nhỉ :D , hay là thế này, bác bay ra ngoài này đi. Sau đó bác cùng em thichdulich rong ruổi từ Bắc chí Nam trên con win của bác, phiêu hơn nhiều. Chứ bi h nó mốc ra ở HN cũng phí hẹ hẹ

Thỉnh thoảng em thấy bạn kilotu mặc quần đùi hoa đội mũ bảo hiểm đường trường phóng trên con Win đấy, cũng oách xà lách lắm :))

alias.noodles
07-06-2008, 10:52
Uh tớ cũng thấy có vẻ như mình là người mặn mà nhứt với cái vụ này, khổ thế đấy hấp hơi ham hố nhưng lại quá ngây thơ, nên vẫn khổ mãi :(

Tớ cũng thích được đi ấy với bạn Thich Đờ Lờ lắm chứ nhưng tớ đã chót bầu cho bạn Chitto rồi (đang vận động đổi cho bạn Nhựa) bây giờ lại bon chen thì có phải là rất dở không, anh em lại bẩu thằng này muốn ăn nên gắp bỏ cho người :LL

Đi XV cũng thích thật đấy nhưng phải đi bằng xe máy cơ, còn ôm đồng hành cũng phải biết uống rượu, hợp gout nữa thì nhất trái đất :)) Không được như thế thì cứ solo cho nó lành (c)

Về con Win Tàu của tớ thì cho đến giờ vẫn chưa bị than phiền là chiếm chỗ nên cứ tạm thời nhờ các bạn Casa và Kilo quản lý, đột xuất có kèo thơm thì ra bắc là có phương tiện chiến ngay ;)

baxu
07-06-2008, 13:47
Đời cũng chỉ là 1 chuyến đi cho nên chọn bạn đồng hành hay bạn đời cũng chả khác nhau mấy đâu bạn ạ! Mà công cuộc tìm kiếm này cũng chả dễ tí nào, có khi tìm cả đời cũng chẳng được thế nên vẫn thấy có người phượt solo và nhiều người ở giá :D



Bác này ám chỉ em đấy phỏng?

Tại khi trẻ em chưa có cái bản lĩnh Lồ Pẹt tuyển zai như em nó ở đây, chứ ko thì...

@ em thichdulich: ko nên đặt ra mục tiêu rõ ràng thế, đời là cứ phải nhập nhèm mới vui, mới bất ngờ :))

alias.noodles
07-06-2008, 13:56
Cái tình tình tang thì "trăm sự tùy duyên" bạn à!

Tuyển chọn, mời chào, kêu gọi, câu kéo ... mỗi người đều có cách thể hiện, quyến rũ khác nhau ấy là chưa nói đến chuyện dìm hàng càng lâu càng có giá :D

Tớ không có ý ám chỉ thế đâu, tớ bấm "thanks" bạn Baxu nhiều nhất mà :)

anhandong
07-06-2008, 14:24
Bác này ám chỉ em đấy phỏng?

Tại khi trẻ em chưa có cái bản lĩnh Lồ Pẹt tuyển zai như em nó ở đây, chứ ko thì...

@ em thichdulich: ko nên đặt ra mục tiêu rõ ràng thế, đời là cứ phải nhập nhèm mới vui, mới bất ngờ :))

Mình thích cái câu này của bạn baxu (c) Chứ không như câu của bạn Mỳ x phải Ý kia chỉ là chuyến đi thì chán òm à
:LL :))

Toet
08-06-2008, 06:47
Chẹp, ai đời tuyển người du lịch chung mà thấy có mùi binh đao lẫn mùi son phấn vậy?

Chitto
08-06-2008, 21:11
ảnh đây ảnh đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/51047c38820dfa6.jpg

Tớ đang công tác, mấy hôm nay mới vào đây.

Các bạn đưa ảnh mặt tớ mà không hỏi trước là tớ xóa đấy nhá. Nghiêm chỉnh đấy. Ai phượt với tớ thì nghiễm nhiên là biết, ảnh ọt các bạn chụp có mẹt tớ cũng nhiều, nhưng tớ không khoái đưa ảnh mẹt lên mạng bao giờ. Các bác thấy ảnh của tớ đưa lên forum là biết nhá.

Mà bác nào không muốn ảnh "chân rung" của mình lên Phượt thì cứ bảo tớ, tớ ủng hộ

Chẹp. Mấy ngày không vào mà đã văn thơ lai láng thế này rồi.

Sao ta lại phải đi xa HN trong những ngày hot hot thế này thế nhở ?

r0sy
09-06-2008, 01:01
Buồn đời nên em lại kể tiếp chiện nhé:)
--

Sáng hôm sau, Anh Già và thichdulich thức giấc trong một buổi sáng đẹp như tranh vẽ của hòn đảo thiên đường. Cảnh tuy đẹp nhưng Anh Già đau đớn lắm, vì cả đêm qua ngồi thở hồng hộc mà cởi mãi không được ống

Tất nhiên Anh Già ngây thơ không biết một điều rằng, một khi đã rơi vào lưới nhền nhện của công ty xusy thì không có đường về. Sau bao năm bôn tẩu giang hồ từ châu Âu vòng vèo sang Châu Á, baxu đã kịp luyện được bí kíp thần kỳ, mà chỉ khi nào đọc lời nguyền cho phép thì ống mới mở ra

Cái ống, chính là một thứ "vòng kim cô" tuyệt hảo dành cho những chàng trai trẻ tuổi bồng bột thích có các quý cô vây quanh

Anh Già đau khổ lắm, bởi từ khi gặp thichdulich, Anh Già chỉ muốn nguyện dâng tấm thân mong manh của mình cho riêng nàng mà thôi. Thichdulich thổn thức:

- Hay là chúng ta bỏ trốn đi chàng, hãy cùng em ngao du thiên hạ cho quên hết nỗi sầu nhân thế

Anh Già buồn bã đáp:

- Dù ta có đi nơi đâu, nhưng ống không mở, thì ta đâu phải là một người đàn ông đích thực

Ngồi nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng đôi trẻ quyết định tìm đến phù thủy biết tuốt Tờ-oét để xin lời giải đáp.

Phù thủy Tờ-oét ngụ tại chuồng chim cúc cu của xứ sở Đâu Đấy, đường lên nhà của phù thủy là cung khủng nối tiếp cung khủng, chóng hết cả mặt.

Đã được hóng và ngưỡng mộ pháp thuật cao siêu của phù thủy Tờ-oét, nhưng khi đến, Anh Già và thichdulich chưng hửng khi thấy phù thủy đang quấy bột nấu cháo cho con

- À à đơn giản thôi, muốn tháo ống thì phải tìm được 1 người đồng ý thay thế ống cho mình, các chỉ số tương đối tương đồng

- Vậy có thể tìm thấy người đó ở đâu?

- Nhà ngươi đến Pẩy dinh (Bắc Kinh), tìm người mang danh thiếu hiệp Babel

- Xin muôn phần tạ ơn phù thủy

- Tạ ơn suông là thế nào? Tháo được ống là nhà ngươi đổi đời, có thể tự tháo lắp ống và tự kinh doanh, tiền kiếm bạc triệu. Trong khi ta vất vả khổ sở nơi đây

- Thế ý phù thủy định lấy bao nhiêu?

- (bẽn lẽn) Ta chỉ cần 1Ds Mark III thôi

- Cả đời tôi làm việc quần quật cũng ko mua được

- Vậy hãy vẫn cứ đến Trung Quốc, vùng Lệ Giang, ngươi sẽ có cái mà ngươi cần. Trong khi ấy để làm tin, ta sẽ giữ thichdulich lại cho đến khi ngươi cầm 1D Mark III về đây

Anh Già và thichdulich bịn rịn chia tay nhau, lưng tròng nước mắt nước mũi

ANh Già lên đường đi Lệ Giang trong một buổi chiều trời mây vần vũ, mưa tí tách rơi và bầu trời ảm đạm một màu xám xịt. Trên tàu, chàng gặp 1 đoàn những kẻ chán đời vác súng đi Lệ Giang bắn phá, trong đó có 1 kẻ có cái mà chàng cần: 1D Mark III

Anh Già hồi hộp kinh, ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo sau đoàn, hòng tìm cơ hội có được con máy

Thế rồi cô thương, ngày may mắn đó cũng đến. Đó là 1 buổi chiều trời đầy mây mù, trên chiếc cầu nhỏ xinh vắt qua dòng nước trong vắt ở Lệ Giang, có 1 hình bóng nho nhỏ. Hình bóng ấy có vẻ mặt buồn chán thê lương, đang cầm 1D Mark III chuẩn bị vứt xuống dòng nước trong vắt ấy

- Hãy dừng tay

- Đứa nào đấy hố hố hố

- Sao đại ka lại định vứt máy đi?

- Tự vì tao lang thang chụp mấy ngày nay, mà khi pốt lên phươt.com cứ bị chúng nó xâu vào chê bai, lại được 1 nữ nhi post vài cái nó chụp bằng PS mà long lanh hơn máy tao. Tao không vứt máy đi thì để làm gì hố hố hố

- Đại ka ko dùng thì để cho em, cái này liên quan đến tương lai của em đó

- Vậy tao cho mày, tao sẽ đi mua 80 cái PS quấn quanh người rồi chụp, đảm bảo có góc đẹp hố hố hố

Vận may không ngờ đến nhanh chóng với Anh Già như vậy. Chỉ sau vài ngày, Anh Già đã có trong tay 1D Mark III, còn gì xuân hơn

"Thichdulich hãy chờ ta, ta sắp về với nàng đây", ANh Già tự nhủ

Từ Lệ Giang, ANh Già đáp máy bay đi Pẩy Dinh trong 1 chiều lộng gió.

ANh Già gặp Babel thiếu hiệp khi chàng này đang chơi súng phun nước ngoài đường. Gặp Anh Già, Babel nhìn ngay thấy cái máy 1D Mark III Anh Già đang cắp nách và mắt sáng rừng rực

Anh Già bày tỏ nguyện vọng được mời Babel thiếu hiệp đeo ống, sẽ được rất nhiều lợi ích, vừa nhiều tiền vừa có các cô gái xinh đẹp vây quanh suốt ngày. Babel nghe chừng gật gù lắm, cuối cùng thì cũng đồng ý

Babel và Anh Già cùng đọc câu thần chú

Và hồi hộp, và

...một tiếng sét bất thình lình vang lên:

- Ống incompatible

Rõ khổ cơ, ai bảo ANh Già, người đẹp cho lắm vào :))

moonlight1979
09-06-2008, 01:10
Topic tìm bạn đồng hành mà các bạn biến thành kịch bản phim trường hê hê, mình chưa bao giờ được cười vui vẻ như thế này. Phượt vui quá là vui :) (beer)

Anh Già
09-06-2008, 01:57
Vui vãi ! Em sushi lại cho mình đi chơi với thichdulich cơ à? Dưng mà anh nghi thichdulich ko phải gái sushi à. Thôi , anh ứ cởi ống nữa !:LL =))

r0sy
09-06-2008, 12:05
(Tranh thủ spam quảng cáo tí hẹ hẹ :D )

Để cho các bạn dễ hình dung ống nó như thế nào, mời xem ảnh minh họa

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348484cb7c8288eb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13238)

Tuy nhiên, ống Anh Già của công ty Xusy thì nuột hơn thế nhiều, và cực kỳ adaptable for every specific need. Ống có thể co giãn tùy vào độ hot của khách hàng, mỗi ngày được trang trí bằng một gam màu khác nhau.

Ví dụ, khách hàng nữ phong cách xì tin yêu màu tím thuỷ chung, hâm mộ mèo kitty, thì hôm đó Anh Già sẽ đeo ống được tô màu tím và có hình mèo kitty ịn trên đó

Khách hàng thích nước hoa gì, e.g. Hugo Boss, thì đương nhiên loại nước hoa đó sẽ thoang thoảng trên ống. Công ty xusy có thể đáp ứng hơn 1000 hương vị khác nhau, từ ngọt ngào đến man trá, từ bình dân đến sành điệu, vưn vưn

Đặc biệt chúng tôi vừa ra đời dịch vụ mới: gắn nhạc lên ống. Hiện tại công ty xusy đang có khuyến mãi dành cho các khách hàng sử dụng ống trong ngày sinh nhật của mình. Cụ thể là ống sẽ phát ra bài Hép pi bớt đây ngọt ngào tình củ (c)

PM để có giá tốt nhất, hí hí :D

Sún
09-06-2008, 12:24
hị hị chiện của chị râu xì hài vãi. Kiểu này thiếu hiệp phải nhổ hết râu thì mới... với Anh già được
=)) =)) =))

thichdulich
16-06-2008, 10:49
Cả nhà ơi em đã về rồi!
Ôi có nhiều chuyện vui và hay để kể quá cơ nhưng em không biết nên kể luôn ở đây hay là phải vào topic hồi ức nhỉ?
Mong rẳng tất cả nhà vẫn mạnh khoẻ và vẫn ủng hộ topic của em:D

alias.noodles
16-06-2008, 10:55
Wéo cầm bạn Thich Đờ Lờ đã trở về :)

Tớ nghĩ nếu là từng chuyện vui nhỏ lẻ và muốn để anh em cùng 8 thì kể luôn ở đây, nếu muốn "pờ rồ" thì làm hẳn một loạt bài giống bạn Baxu viết về chuyến vòng vèo của mình ổ bên "Hồi ức..."

Cả nhà khỏe và luôn luôn ủng hộ topic của bạn Thích Đờ Lờ :)

r0sy
16-06-2008, 12:43
Gớm về rồi hả cô, mai off đi, cho anh em đỡ hồi hộp :D

Chị cũng hồi hộp kinh, cứ như ngày đầu tiên hẹn zai đi chơi í hé hé

baxu
16-06-2008, 20:56
Em ơi về rồi thì off nhanh nhanh :)

Nếu em là gái, chóng cho mọi người biết kết quả zai nào được đi xiên việt cùng em. Nay, ngoài những là AnhGià, Chitto, nhựa, đồng, nhôm, chị tiến cử thêm bác Mì vespa nhá. Chị chắc xiên bằng vespa cũng rồ man tíc lắm.

Mà nếu em là zai, tiện thể rô zỳ kiểm tra chất lượng, rồi chị em mình làm cái kịch bản thất tình chuyển đổi giới tính nhỉ.

Ngay cho hot em ạ (c)

À, mà đi về có gì giật gân hay bất mãn cứ kể tuốt ra đây, anh em nhà Phượt cùng gãi, cùng giải quyết, nhá.

thichdulich
17-06-2008, 19:11
Hi chị Baxu!
Lúc đầu em háo hức muốn kể hết ra đây luôn nhưng rồi đọc lại hồi ức vòng vèo châu Âu của chị em thấy ngượng quá, chuyện của em chỉ toàn chuyện vụn vặt vớ vẩn lại chẳng có ảnh đẹp minh hoạ như của chị nên chắc là thôi. Chỉ có mỗi chuyện em rất ấn tượng với giọng nói du dương trầm ấm, bao dung và thoát tục của Giáo hoàng ở Vatican trưa Chủ nhật với lại cặp mắt xanh rất đẹp của anh chàng bellboy ở Vatican, đẹp đến nỗi em thu hết can đảm để nhìn thẳng vào đó và nhận lại một cái nhìn hình như cũng hơi bối rối (hay là em tưởng tượng ra nhỉ):D
Còn các công trình kiến trúc hoành tráng ra sao, Roma cổ kính thế nào, Venezia độc đáo thế nào thì chắc ai cũng đã biết rõ rồi nên em không kể. Paris hoa lệ và các công trình vĩ đại cũng vậy. Nhưng đúng là có một khác biệt rõ ràng đó là hành vi ứng xử nơi công cộng của người châu Âu quả là đáng để cho mình học tập. Ở những địa điểm nổi tiếng luôn luôn đông đúc nhưng không bao giờ có cảm giác chen lấn lộn xộn, lỡ có va phải nhau bao giờ cũng lịch sự xin lỗi nhau.
Trưa nay chị Rosy và em đã nhắn tin trao đổi và đi đến thống nhất là lúc nào em đã chuẩn bị kỹ càng mọi điều kiện để trình diện các chị em sẽ gọi lại cho chị Rosy. Thế chị Baxu chắc không ở HN phải không?
Đến giờ này không hiểu vì lý do gì mà chưa có bạn Phượt nam nào đâm đơn cả chị ạ. Chắc là em phải đi một mình giống chị cũng nên. Thế thì cũng hơi sợ, hay chị đi cùng em nhé?

netwalker
17-06-2008, 20:21
Ôi em ơi, anh chưa bao giờ được nghe Giáo Hoàng nói đâu em ạ, anh chỉ thấy bọn ăn cắp ở Ý nó còn giỏi hơn Việt Nam. Chắc em lại được mấy anh Ý đẹp trai, mắt xanh như nước biển Địa Trung Hải đưa vài lời ong bướm tà lưa đúng kiểu European Gentleman rồi. Anh thấy châu Âu chẳng khác gì mình, anh thậm chí cho rằng Việt nam mình bị ảnh hưởng văn hóa của châu Âu, nhất là kiểu sáng cà phê, chiều bia hơi đấy . =))

Để lúc nào anh về bên TTVN, copy and paste lại chuyện thằng bạn anh, người Ý nổi tiếng đẹp trai đi cưa gái cảnh sát Mỹ nhé =))

baxu
17-06-2008, 21:55
Hi chị Baxu!
Đến giờ này không hiểu vì lý do gì mà chưa có bạn Phượt nam nào đâm đơn cả chị ạ. Chắc là em phải đi một mình giống chị cũng nên. Thế thì cũng hơi sợ, hay chị đi cùng em nhé?

Chị low-tek đi 1 mình cũng là bất đắc dĩ.

Các anh mà bọn chị đã tiến cử cho em trong topic này, em cứ chấm rồi cho ý kiến, việc còn lại cứ để bọn xusy xử lý.

AnhGià thì đã trong tay bọn chị, ko có gì phải lo. Cao nhân Chitto bận bịu nhưng chị tin rô zì lôp bi tốt. Anh Nhựa tốt bụng cũng đã tẩy đi vài cái nốt ruồi dê, sẵn sàng súng ống. Ngoài ra lại thêm các bạn Mì vespa, anh Net tâm lí Hàn.

Chị đi với em cũng được mờ, dưng cơ mà 2 gái đi với nhau thì tôp pich này đến đây là chấm hết à? Phí quá, phí công sức r0sy sáng tác kịch bản.

netwalker
18-06-2008, 08:32
Ô hay, tại sao lại lôi anh Net vô đây lại còn bồi thêm là anh Net tâm lý Hàn :)

Trong khi anh Net ghét nhất mấy cái tình cảm sướt mướt, tay ba tay đôi , mệt lắm. Anh Net chỉ thích kiểu Mỹ, thích thì đi chơi với nhau, have a good time, không thích thì thôi , không ai ép buộc ai và không có ai làm khổ ai hết. Đời là mấy tí mà suốt ngày rầu rĩ, "ôi đời ngang trái, sao mình yêu em mà em lại lỡ đi yêu người khác", v...v và v...v
Đối với mình em mà thích cindy là cho em đi luôn :) Như vậy có phải là mình có cơ hội nâng cấp version mới hơn không ;)

r0sy
18-06-2008, 10:21
Em thichdulich có vẻ hơi căng thẳng nhỉ hì hì, có gì đâu em, gặp nhau cafe buôn bán chat chit thoải mái thôi mà, rồi hứng thì chị em mình đi shopping :D

Sắp tới cuối tháng 6 bên box Du lịch của Diễn đàn ttvn có Đại hội Box ở bản Lác - Mai Châu, hứa hẹn là đông đảo và vui vẻ. Em thichdulich muốn join thì PM cho chị nhé :)

Tham khảo
http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/962350/trang-22.ttvn

movadoklx
18-06-2008, 10:46
em thichdulich sướng nhỉ , chuyến đi của em được mọi người lo lắng chu đáo quá. Vậy em cứ đi đi , sẽ có mọi người giúp muh.

thichdulich
19-06-2008, 08:55
@ Chị Baxu: Chị ơi, em có nằm mơ không? Các anh mà chị liệt kê toàn thuộc hàng top quality, hình ảnh sắc nét âm thanh trung thực:D , em có nằm ngủ cũng chưa bao giờ dám mơ thấy được đi cùng với một trong các anh đó! Thế mà bây giờ chị lại bảo em chỉ việc chọn thôi quả là chị ra cho em một bài toán khó khủng khiếp!
Vì một số công việc và vì chưa tìm được bạn đồng hành em quyết định hoãn chuyến đi đến đầu tháng 7 (may ra có ai ghé chợ chiều mua hộ cho món hàng ế:D )
@ chị Rosy: không phải là em căng thẳng đâu mà chỉ vì em muốn bao giờ gặp các chị em cũng phải có tí vốn gì về phượt giắt lưng cho nó thêm tự tin chứ không thì xấu hổ với các chị lắm!
@ anh Netwalker: chắc anh có vẻ lo rằng nhiều người Việt đang có xu hướng vọng ngoại, đánh mất bản sắc dân tộc phải không? Thực ra em nghĩ những cái gì hay và văn minh thì mình vẫn nên học, cái gì đẹp thì mình đương nhiên là phải thích nhìn, anh là đàn ông chắc hiểu rõ điều này nhỉ?:D. Không biết quan điểm của anh thế nào, chứ em thì không nghĩ là bản sắc dân tộc nằm trong các hành vi thói quen hoặc tập quán ví dụ như rít thuốc lào sòng sọc, ngồi xổm hoặc ngồi co cả hai chân lên ghế hoặc phải biết ăn mắm tôm thịt chó (món này em chưa bao giờ biết ăn) mà nó nằm trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người Việt khi nghĩ về quê hương rừng vàng biển bạc với những cánh đồng lúa xanh,những con sông nằm yên ả dưới những lũy tre xanh. Nó nằm trong những áng văn thơ trữ tình của Nguyễn Bính như " Hoa chanh nở giữa vườn chanh-Thầy u mình với chúng mình chân quê" , nó nằm trong những lời ca mộng mị mà vẫn rất đời của bác Trịnh mà chắc rằng không phải tiếng Việt thì không thể chuyển tải được hết sự tinh tế đến thế. Nó nằm trong cách nói với cô gái mình yêu một cách ngụ ý mà vẫn tình tứ như bác Thanh Tùng: "Nếu anh nói anh muốn xa em, là thực ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là hình như anh đang nhớ em"
Chinh vì vậy, em luôn đánh giá cao sự sâu sắc và gắn bó trong quan hệ tình cảm của các chàng trai Việt và tâm hồn em cũng luôn hướng về các chàng trai Việt đấy ạ.
Hôm nay mát giời bỗng dưng em lại thích "ní nuận" một tí, cả nhà đừng cười em hâm nhé!

r0sy
19-06-2008, 09:33
PM cho em thichdulich rồi nhé :)

Zời ơi chị em mình mà gặp nhau thì chủ đề du lịch chắc chiếm 1/3 thôi em, 1/3 còn lại chắc là các thể loại shopping và 1/3 còn lại chúng ta buôn bán về zai chứ em nhỉ :D. Du lịch ko chán chết :P

Chitto
19-06-2008, 14:22
PM cho em thichdulich rồi nhé :)

Zời ơi chị em mình mà gặp nhau thì chủ đề du lịch chắc chiếm 1/3 thôi em, 1/3 còn lại chắc là các thể loại shopping và 1/3 còn lại chúng ta buôn bán về zai chứ em nhỉ :D. Du lịch ko chán chết :P

Chết chết, thế không có % nào cho thơ văn à ? Không được.

netwalker
19-06-2008, 19:21
Em thích du lịch ơi !

Anh chỉ nói thật thôi mà chứ anh đâu có lo được cho ai đâu trong khi anh còn đang lo cho chính bản thân anh. Với cái loại thời gian sống ở nước ngoài nhiều hơn trong nước, rồi không biết trong cuộc đời này có bao phần trăm thời gian sống ở Việt Nam khi mà ý định nghỉ hưu là mua cái nhà sát biển ở New Zealand hoặc Địa trung hải hoặc mua cái mobile home, đặt trên một cái ranch để sống cuộc đời thảo nguyên nước Mỹ sáng dắt ngựa đi làm một vòng tập thể dục, buồn buồn đánh quả mobile home lang thang road trip còn để trang trại lại cho đám Mễ trông :)) . Anh lo sợ cho chính cái thân phận nửa nạc nửa mỡ của anh, anh lo sợ cho chính cái thế hệ củ chuối , vỏ vàng ruột trắng sau anh :)). Da vàng, mũi tẹt, mặt đặc anamitte nhưng lại chỉ thích ăn pizza, spaghetti, burger, nếu có ăn đồ châu Á lại thích sushi, mở mồm thì chỉ thích nói tiếng Anh còn khi bé chỉ biết nói tiếng Xì, tiếng Mễ ( vì osin là người Mễ nó đxxx biết nói tiếng Việt lẫn tiếng Anh, nó toàn phang tiếng Spanish, cho con mình ăn toàn buritto với taco :)) )

thichdulich
20-06-2008, 17:23
Hic hic, khổ thân anh Net quá cơ!
Thôi thế này nếu anh có nhu cầu thì em có thể dạy tiếng Việt cho con anh đấy:D

baxu
20-06-2008, 17:34
Ý tưởng này hay!

Trong lúc chờ tìm đối tác xiên việt, tạm ăn lương baby sitter của anh Net cũng được.

Toet
20-06-2008, 19:00
Trùi ui, thấy các bạn tán nhau sát sạt mà mình ngẫm thân mình, tủi vô cùng, sầu thê lương!
Thật, chả thích tâm lý Hàn đâu, nhưng đọc post các bạn mình cứ muốn lấy vạt quần chấm nước mắt chực tuôn ra! ặc ặc

movadoklx
20-06-2008, 22:50
Trùi ui, thấy các bạn tán nhau sát sạt mà mình ngẫm thân mình, tủi vô cùng, sầu thê lương!
Thật, chả thích tâm lý Hàn đâu, nhưng đọc post các bạn mình cứ muốn lấy vạt quần chấm nước mắt chực tuôn ra! ặc ặc

xạo wa pak à, chấm nước mắm là nước miếng ừng ực đó

ntv1211
23-06-2008, 02:40
Đi đâu cũng gặp bác Net. Bác Net có phượt không nhỉ? Hay làm 1 chuyến xuyên Việt với chị gái đây nhỉ.

thichdulich
23-06-2008, 11:25
Có một món mà chắc chắn mình không thích là món "dùi đục chấm mắm cáy"!

movadoklx
23-06-2008, 18:19
Có một món mà chắc chắn mình không thích là món "dùi đục chấm mắm cáy"!

Mình chưa hề nghe món này, có " dùi đục chấm mắm tôm " thì nghe .

r0sy
23-06-2008, 21:56
Tối nay mình đã đi gặp chị thichdulich và hai chị em ngồi buôn chuyện 2 tiếng liền (chị nhé, hơn mình nhiều tuổi nhưng trẻ trung lắm ạ :))

Nói chung là mình choáng vì ko ngờ chị lại có giọng văn xì tin thế :D, còn chị thichdulich thì cũng tưởng mình già lắm vì giọng văn mình già câng :)) (già thật sao hix)

Chị thichdulich là 1 người rất dễ thương, dịu dàng, thành thật, các anh zai ở đây ko anh nào xung phong đi quả là phí

Mình cảm động nhất là hôm nay là buổi đầu gặp mặt nhưng chị cầm đến 1 bó hoa tặng mình :L

Anh Già
23-06-2008, 22:00
Ôi nghe hấp dễn quá đi , gặp gỡ , trao gửi , tặng hoa rồi có chụp hình ko Sushi ?

susu
23-06-2008, 22:09
Chẹp,bác Anh già vẫn lăn tăn vụ ba xu ảnh nhở.
;)Bạn r0sy tốt bụng dễ thương nể tình mà rúp đỡ bác ấy đi.Khổ,thấy bác ấy háo hức thế này,phải em thì em chả nỡ đâu ... hự hự .. (wait)

Anh Già
23-06-2008, 22:19
Anh thì cứ gái là muốn coi hình cô susu à . Mà em Sushi đã gặp thì tin tưởng rằng thichdulich là gái rồi .Giờ lại quay lại vụ cổ vũ bầu bán cho bạn Chitto đi cùng nhỉ , hay còn bạn nào nữa ko ? Có xu hình chắc mình cũng phải đi đặt gạch quá , chẹp chẹp !

r0sy
23-06-2008, 22:20
Khồng bác Anh Già ạ, hóng quá cơ, tin em đi, dễ thương thật, lại đôi chút mong manh :)

r0sy
23-06-2008, 22:24
Qua nói chuyện thì chị thichdulich hâm mộ bạn Chitto lắm, thần thông quảng đại cái gì cũng biết, lại ở ngay Việt Nam :)

Chị thichdulich có lời ướm thử hỏi bạn Chitto có thể tham gia chuyến đi lần này?

Còn bạn Anh Già thì mình xin lỗi là nhất cự li nhì tốc độ, hí hí :D, bạn cứ ở waiting list nhé :)

susu
23-06-2008, 22:37
Ôi jời,em thì cứ nhất nhất vote cho bác chitto thôi.Chẳng cần biết bạn thichdulich với bác chitto sẽ "bay" tới đâu.Quan trọng nhất là ngay từ đâu e đã đăng kí vé tiến và đặt gạch vụ ôm hôn thắm thiết...bác chitto ..... là lá la ...

Anh Già
23-06-2008, 22:39
Sushi cứ để anh đóng vai quân xanh quân đỏ cho nó đông chợ , chứ còn đã thống nhất bình bầu bạn Chitto đi cùng rồi còn gì . Sau đó còn thấy bạn Mỳ xách vespa ra xếp hàng , và còn đông lắm mà .Cho xu hình đi cho nó có khí thế !

baxu
23-06-2008, 22:46
Cả nhà vote cho bác Chit nhé :)

Đề nghị cả các bác zai khác nếu có ý định đi xiên việt với em thichdulich lần này cũng nén nhịn, cùng đồng lòng ủng hộ bác Chit!

Chị nghĩ em thichdulich hoàn toàn có ý định nghiêm túc trong việc tuyển người, ko có ý đùa cợt gì, bác Chit nếu có thể, hãy gác lại chùa đình với non nước dăm ba hôm, giúp đỡ em í thỏa nguyện lần này.

Bác mà đi được, lúc đi có em susu ôm hôn thắm thiết, lúc về chị cũng xin được mời bác xuất massage phục hồi sức khỏe!

r0sy
23-06-2008, 22:48
Khổ quá ko có ảnh ạ, dạo này trời HN mưa suốt em có dám mang máy ảnh đâu, nhưng em đảm bảo duyên :D

susu
23-06-2008, 22:50
Cả nhà vote cho bác Chit nhé :)

Đề nghị cả các bác zai khác nếu có ý định đi xiên việt với em thichdulich lần này cũng nén nhịn, cùng đồng lòng ủng hộ bác Chit!

Chị nghĩ em thichdulich hoàn toàn có ý định nghiêm túc trong việc tuyển người, ko có ý đùa cợt gì, bác Chit nếu có thể, hãy gác lại chùa đình với non nước dăm ba hôm, giúp đỡ em í thỏa nguyện lần này.

Bác mà đi được, lúc đi có em susu ôm hôn thắm thiết, lúc về chị cũng xin được mời bác xuất massage phục hồi sức khỏe!

Thế để em ôm hôn thắm thiết thêm phát nữa rồi massage phục hồi sức khoẻ chị nhá !! ;)

netwalker
23-06-2008, 22:58
Khổ quá ko có ảnh ạ, dạo này trời HN mưa suốt em có dám mang máy ảnh đâu, nhưng em đảm bảo duyên :D

Trời ơi, có ai bảo em đưa Thichdulich ra giữa trời mưa để chụp đâu, ngoại trừ để đóng phim Hàn Quốc .

Lần tới em nhớ mang máy ảnh đi nhé, anh cũng không thích phim Hàn Xẻng nên anh không thích ảnh trời mưa đâu, anh chỉ thích chụp ảnh trong nhà, sau khi đi ướt mưa về rồi vào trong nhà ý :) còn nếu quên mang máy ảnh em lôi ngay quả di động ra làm vài kiểu mobigraphy ( mobile phone photography :)) ) cho anh. Cái này đang model, không tin em cứ vào mấy cái Yahoo 360 blog của Việt Nam thì thấy :) Nhớ bảo chị Thíchdulịch mở to mắt và chum miệng lại nữa nhé :)

r0sy
23-06-2008, 23:15
Xin tuân lệnh!

Chitto
23-06-2008, 23:23
Chẹp chẹp, chuyện của người ta mà sao lắm người xúm xít thế này, tò mò vừa vừa thôi chứ.

Chèn đét ơi, túm năm tụm ba lại thế này thì người ta ngượng chết đi được... :">:">

susu
23-06-2008, 23:41
Đấy,thôi giải tán hết đi nhá,đừng ai nói gì nữa nhá.(c)
Ơ mà không,toàn đạo diễn,biên kịch,quay phim mới cả cát xì ca đơ và diễn viên phụ mà ...
Đề nghị nam diễn viên chính cứ bình tĩnh,thật bình tĩnh vào.Còn rất nhiều cảnh hot (wait)

r0sy
23-06-2008, 23:57
Hôm nay lâu lắm rồi mới có người tặng mình hoa hồng, nên mình xốn xang hết cả người :)

Bác nào vào đây nói xấu chị thichdulich là ko được đâu nhá, mình đảm bảo chị rất thân thiện, nữ tính, duyên dáng, chả bù cho mình :)). Mình chắc phải thay đổi kịch bản phim thôi :)

Ảnh thì các bác cứ chờ đấy!

Kận
24-06-2008, 00:00
Nghe em rosy tả thế thì mình chắc cũng phải xếp hàng vậy thôi nhỉ :) chết toi ơi, ông nhường tôi nhé :)) vụ sau tôi trả đủ :)

baxu
24-06-2008, 00:14
Phải nỏi là đến chị là gái mà cũng càng ngày càng mê em thichdulic mới chit chứ.

Vừa ngây thơ chân thành - vừa hóm hỉnh tưng tửng; vừa mong manh - vừa mạnh bạo, quá nhiều iếu tố mâu thuẫn cùng tồn tại và hỗ trợ nhau trong 1 người con gái.

Chị còn phải học nhiều quá!

Các bác ơi, đồng lòng vì bác Chit thôi. Các bác khác thì vẫn còn nhiều dịp mà, ko xiên việt thì xiên đâu đó cũng hay mà các bác.

r0sy em ơi, mình lại nhận quản lý cái vụ này đi nhỉ, hot chẳng kém divu F1-AnhGià đâu.

netwalker
24-06-2008, 00:24
Em cứ viết lại kịch bản đi nhé!

Đoạn nào mà Chitto ngượng không dám đóng, em gọi Kận vào đóng thế nhé !

Kận thế đâu có nhìn thấy gì đâu :)

Chitto
24-06-2008, 01:23
Em cứ viết lại kịch bản đi nhé!

Đoạn nào mà Chitto ngượng không dám đóng, em gọi Kận vào đóng thế nhé !

Kận thế đâu có nhìn thấy gì đâu :)

Trời ơi không được. Những cảnh ấy thì đâu cần có nhìn thấy hay không đâu !!!

Nam Bự
24-06-2008, 01:29
Qua nói chuyện thì chị thichdulich hâm mộ bạn Chitto lắm, thần thông quảng đại cái gì cũng biết, lại ở ngay Việt Nam :)

Chị thichdulich có lời ướm thử hỏi bạn Chitto có thể tham gia chuyến đi lần này?

Còn bạn Anh Già thì mình xin lỗi là nhất cự li nhì tốc độ, hí hí :D, bạn cứ ở waiting list nhé :)
Anh Chito thần thông quảng đại có giống Tôn Ngộ Không ko??? Nếu có thì anh có cái gậy nào hô to lên đc ko ạ

Toet
24-06-2008, 01:44
Nghe r0sy tả mà mình là gái cũng thấy thèm thèm, hị hị.
Nhất định sẽ chăm sóc nhân vật thichdulich của các nhà làm phim tài ba.
Nam diễn viên chính chắc chả cần diễn viên đóng thế trong các cảnh hot đâu nhở, hợ hợ.
Kận dẹp ra đê, người đâu mà choán hết cả màn ảnh còn giề là anh em thưởng thức nghệ thuật nữa.

susu
24-06-2008, 13:07
Em thấy nên thành lập một đoàn làm phim cho nó chuyên nghiệp ạ !
Đoàn làm phim MÀU HỒNG chẳng hạn (c)

-Đạo diễn : Ms baxu
-Biên Kịch : Ms r0sy
-Dám đốc sx : Ms Toét
-Chim Quay : Mr Anh Già
-Ánh Sáng + Đạo Cụ : Mr Net
-Lồng Tiếng : Mr Anh Già + Ms Baxu

-Nam xao xẹt : Chitto
-Nữ xao chổi : thichdulich
-Cascader : Mr Kận
.......
.......

Các vai phụ,siêu phụ còn rất nhiều nhưng được phân bổ theo quota xếp gạch ném đá từ đầu do Ms Baxu phụ trách.
.......
.......

alias.noodles
24-06-2008, 13:54
Xem nào, xem nào sao cứ loạn cả lên thế này?

Cả nhà lưu ý nhé, sau khi có bài tuyển người và bác Anh Già ỡm ờ quá lâu (toàn comment vớ vẩn mà không chịu sờ mó vào hiện vật) thì tớ là người đầu tiên đề cử bạn Chitto vì bạn chính là hiện thân của Thạch Sanh thời nay (phiên bản mới không hề ngớ ngẩn hay dở người :D) ngoài ra bạn còn hiểu sâu biết rộng, tính tình điềm đạm "lúc trầm lúc bổng lúc du dương", túm lại là 100% vừa khít với tiêu chí em Thích Đờ Lờ đặt ra.

Qua ý kiến phản đối rất yếu ớt của bạn Thích Đờ Lờ thì tớ hiểu rằng chuyện này xem như "tình trong như đã mặt ngoài còn e" :)

Tiếp theo là đến màn ném đá và GATO của bọn tớ (hehe trò đời là thế thèm nhưng ếch dám xông vào đến lúc mất ròi thì tiếc :D) Sau đó nữa là đến các kịch bản được dàn dựng từ trí tưởng voi và mong muốn thầm kín của em r0xy.

Bạn Baxu, mợ Toet cũng tham gia tích cực. Khi tình hình lắng dịu vì chủ topic đi công tác và bạn Chitto cũng bận ngao du ở tận đâu đâu thì phát sinh cái vụ sâu hình bạn Nhựa thế là có ý kiến đề cử bạn Nhựa làm phương án dự phòng cho bạn Chitto.

Thế rồi chả biết bạn nào (hình như bạn Baxu, thâm phết) lại đá xoáy một phát cho tớ vào danh sách chờ với kịch bản đèo em Thích Đờ Lờ bằng vespa lên tận đỉnh núi Bà Đen X(

Tèn tén ten bây giờ xem ra câu chuyện lùm xùm quá rồi, có cả đoàn làm phim với đầy đủ ban bệ nữa ;)

Nhà mình giàu trí tưởng tượng thật biết đâu chính lúc này đây em Thích Đờ Lờ đang ngồi sau xe quắp chặt bạn Chitto phiêu du tận Nội Mông xa xôi... (c)

Cả hai cùng cười phá lên :)) =))

thichdulich
25-06-2008, 19:16
Cả nhà ơi!
Đúng như câu nói cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, có khởi đầu sẽ có kết thúc, hôm nay em ngồi viết những dòng này mà lòng buồn man mác. Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường phượt trên Vietdu cũng khá dài đấy nhỉ và chúng ta đã cùng nhau tạo nên những cảm giác hồi hộp gay cấn giật gân và chắc chắn chúng ta đã có những trận cười thoải mái sảng khoái với hài kịch của biên kịch xuất sắc Rosy.
Đến bây giờ, cả nhà đã biết rằng em là Phượt gái thật sự hiện hữu chứ không phải là sản phẩm của Bác Nhựa nào đó mà em chưa biết mặt và dự định của em là vô cùng nghiêm túc.
Em chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và góp ý cho Topic của em, nhưng những lời tri ân đặc biệt sau đây em xin được dành cho:
- Chị Baxu: người phụ nữ thông minh xuất sắc, trí tuệ và khả năng hài hước vô cùng cao, người đọc được em như đọc một cuốn sách, người đã giúp em vững vàng đi hết topic vượt qua rất nhiều chướng ngại vật và đá ném:D
Em xin gứi tới chị sự khâm phục chân thành và rất nhiều niềm yêu quí. Mong một ngày em sẽ được phượt cùng chị như đã hẹn.
- Em Rosy: không phải vì em đã dành cho chị những lời đẹp như những cánh hoa hồng mà chị sẽ nói rằng em thật sự là một bông hoa hồng thắm sắc và thơm hương tuy nhiên có rất nhiều gai sắc. Chị tin rằng sẽ có người quân tử biết giá trị mà nâng niu bông hoa quí:)

Kết quả chuyến đi thế nào em sẽ báo cáo sau. Còn em sẽ đi cùng với ai xin được giữ làm điều bí ẩn để cả nhà tiếp tục phỏng đoán:D
Một lần nữa em xin được cảm ơn và chào tạm biệt:L
(BB)

baxu
25-06-2008, 19:31
Buồn man mác!

Em thichdulich làm chị xúc động quá. Đúng là đầu topic chị nghĩ có ai đùa, nhưng càng ngày càng thấy quí cái sự chân thành mà mạnh dạn của em. Chị cũng rất thích sự hóm hỉnh mà em đã đóng góp cho mọi người.

Dưng cơ mà em cám ơn làm chị xấu hổ quá :)

Với lại, em nên nghĩ lại, không nên bế mạc đột ngột quá như vậy, hẫng hụt lắm. Đoàn làm phim cũng chỉ vừa mới thành lập (nhưng đã thu hút được 1 lượng lớn khán giả chờ đón), rất mong em tiếp tục tham gia!

Mà nếu vì lý do tế nhị em với bác Chit rút vào hoạt động du kích, thì bọn chị sẽ tôn trọng bằng cách đổi tên 2 nhân vật chính ;)

r0sy
25-06-2008, 20:24
Ôi làm gì mà hạ màn sớm thế chị thichdulich ơi, đoàn làm phim vừa mới thành lập mà :D

Hết chuyến đi này thì sẽ lại có chuyến đi khác, câu chuyện sẽ ko bao giờ kết thúc cả. Chị mà dừng topic lại thì khối anh trong này lại tiếc ngẩn ngơ he he

Chúng mình vẫn thống nhất là đi thì vẫn cứ đi, còn phim diễn thì vẫn cứ diễn nhé :)

Babel
25-06-2008, 20:41
Phim à, có vai nào đóng xác chết không?

r0sy
25-06-2008, 20:44
Phim à, có vai nào đóng xác chết không?

Bạn Babel định nhận vai xác chết à? Tớ duyệt luôn :))

alias.noodles
25-06-2008, 20:44
Thôi thế là xong :(

Bỗng đâu có bạn Thích Du
Lịch kia đã sắp giờ xù là sao?
Diễn đàn nam bắc xôn xao
Chỉ vì em đới nỡ nào bỏ đi :shrug:

r0sy
25-06-2008, 22:17
Sau một thời gian tạm hoãn để gặp mặt nhân vật chính và tuyển thêm các vai phụ, hôm nay Công ty TNHH Săn Hàng Hót Xusy lại tiếp tục bộ phim đầy éo le và li kì. Mời các bạn chú í đón xem///

Tèn tèn tèn :D

---

Tiếp theo phần trước, Anh Già sau khi không cởi được ống vì size của thiếu hiệp Babel không hợp thì buồn khổ lắm, chàng quyết định bằng mọi giá phải cởi xong ống mới trở lại gặp thichdulich

Thế nhưng trong thời buổi lạm phát tăng vù vù như hiện nay, và nhất là không có sự điều hàng tài tình của baxu thì việc tự kinh doanh sờ ống ăn tiền của Anh Già chỉ đủ cơm cháo qua ngày. Anh Già đành bất đắc dĩ phải rao bán 1D Mark III mới đủ tiền đi lại và thăm dò. Tiếc lắm nhưng Anh Già nghĩ bụng: phải ưu tiên cởi ống, sau đó ta lại tò tò đi theo kẻ định vứt máy ở Lệ Giang một hồi, thể nào cũng có lúc hắn vứt máy tiếp, và ta sẽ lại nhảy ra xin, lúc ấy không khéo lại có tận 1Ds chứ đùa à.

Máy ngon giá hợp lí nên Anh Già nhanh chóng tìm được người mua. Thật tình cờ và thật bất ngờ đó chính là 1 thành viên trong đoàn Lệ Giang hồi trước. CVN quyết vứt 5D để đầu tư 1D Mark III với mối thù 10 năm còn ngùn ngụt trong lòng. Ảnh sẽ được trả bằng ảnh, ta sẽ dùng chính máy của địch thủ để chứng minh cho địch thủ thấy "trăm sự tại nhân", cvn hừng hực tự nhủ.

Và thế là Anh Già có đủ tiền rời Trung Quốc, đi tìm Đại vương Hoankiem ở Trụ Sở Điệp viên xiên quốc gia nhờ tìm cách cứu giúp (c)...

Trong khi đó, thichdulich đang mòn mỏi chờ trông tại nhà của phù thủy Tờ-oét. Chờ mãi không thấy 1D Mark III đem về, phù thủy bực lắm, hàng ngày bắt thichdulich giải 100 câu đố, ngày nào giải đúng cả trăm câu mới cho tự do :)).

Thichdulich chong đèn học ngày học đêm hòng giải câu đố chạy thoát. Tình một cái là càng học, thichdulich lại càng nhớ về người yêu 1 đêm của mình, chàng Kim Chitto. Ôi giá mà có chàng ở đây thì có mà 1000 câu chàng cũng trả lời được tuốt, trăm câu là cái thá gì. Sao ta lại có thể vội vã quên chàng, quên một bậc tài cao uyên bác để u mê vì 1 cái ống???

Nhưng thật buồn là người đầu có sỏi như chàng Kim thì trên thế gian không bói ra được người thứ hai, thichdulich dù có chăm chỉ thế nào cũng chỉ đúng 99 câu. Bực mình vì nuôi tốn cơm gạo, phù thủy Tờ-oét liền âm thầm bán thichdulich cho hàng cơm tù bình dân ở xứ sở có tên Ninh Bình thơ mộng.

"Trời ơi, những ngón tay ngọc ngà của ta, thân hình mĩ miều của ta mà hàng ngày phải nhặt rau, gánh nước thì còn gì là thần tượng của các anh hùng cái thế. Ta phải trả giá đắt vì một cái ống", thichdulich đau đớn nghĩ

Thời gian thấm thoắt thoi đưa ...

Một ngày, chàng Kim Chitto sau khi đã nguôi ngoai vì sự "phản bội" của nàng Song Hy Su và đã nghiên cứu hết ráo đình đền phủ chùa chiền ở Hà Nội, chàng đáp xe đò đi Ninh Bình để tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng nơi đây

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thế nào mà chàng Kim lại bị xe đò chở vào làng nơi có quán cơm tù mà thichdulich đang ở đợ.

Chàng Kim không hề biết rằng, đây là quán cơm trá hình quán cướp, bất cứ khách nào vào là không có đường về, nửa đêm chủ quán sẽ giết người cướp của và vứt xác xuống vực sâu.

Thichdulich thấy hình bóng chàng Kim thì mừng rơi nước mắt, nhưng cũng lo lắng tột độ vì số phận của chàng Kim đang ngàn cân treo sợi tóc. Thichdulich trả vờ bưng cơm ra và vội nhét vào tay chàng Kim mẩu giấy nói chàng Kim hãy chạy trốn thật xa.

Nhờ thế mà chàng Kim thoát nạn, nhưng chàng Kim thấy thichdulich vì mình như vậy thì cảm động và áy náy lắm, quyết cứu thichdulich ra khỏi ổ quỷ, cũng là 1 phần bù đắp cho sự bỏ đi ngày nào của mình. Chàng Kim về Hà nội, mượn của đại ka SonTT 12 khẩu thần công L mà đại ka dùng để chặn giấy, tiện thể thấy ladykiller Net vừa sắm 2 quả súng 85 ly nòng xoay 180 độ tối đa (macro) thì cũng tiện tay xách đi luôn. Đến nơi, chàng Kim bắn bùm bùm bùm làm tan tành quán cơm trá hình, cứu thoát thichdulich.

Thichdulich thổn thức trong vòng tay chàng Kim:
- Ta xin lỗi, ta đã nhìn lầm chàng, dù sau này có 100 ống thì ta cũng không màng tới

Chàng Kim Chitto bồi hồi:
- Ta cũng xin lỗi nàng, ta cũng đã nhìn nhầm người, chỉ có nàng là tốt với ta thôi, từ nay ta sẽ không phụ nàng

- Chàng có muốn ngao du với ta không?

- Ta sẽ đi theo nàng dù bất cứ nơi đâu

- Tốt, vậy thì trước tiên ta muốn đi... thác Bản Giốc ngày rằm :))

(còn tiếp ạ, hí hí :D)

thichdulich
27-06-2008, 12:31
Biên kịch ơi cho nữ chính ý kiến tí nhé:
Theo kịch bản thì từ đầu đến giờ, các nhân vật Chitto, Thichdulich, Susu đều rất bất ổn trong tình củm: dễ thay đổi, sáng nắng chiều mưa. Chỉ có mỗi AnhGia là thủy chung như nhất, không quản ngại khó khăn hiểm nguy xông pha mưa gió để giải cứu người yêu. Như thế có sát thực lắm không nhỉ:D
Hay biên kịch thiên vị AnhGia đấy:D

r0sy
27-06-2008, 13:02
Người hùng Anh Già vào phơm đi kìa, gớm em nói lại bảo em bênh hàng nhà :))

Nhưng phàm đã lọt vào mắt xanh của công ty Xusy rồi thì an tâm, chất lượng đảm bảo, tốt từ mã đến tâm hồn, hé hé

Anh Già
27-06-2008, 15:13
Có ngay có ngay đây nữ đạo diễn !:help
@em thichdulich : đã đc tuyển chọn vào đóng vai Thạch Sanh thì ko tốt cũng phải cố mà thành tốt chứ lỵ .:LL

baxu
27-06-2008, 15:21
Có ngay có ngay đây nữ đạo diễn !:help
@em thichdulich : đã đc tuyển chọn vào đóng vai Thạch Sanh thì ko tốt cũng phải cố mà thành tốt chứ lỵ .:LL

Em thichdulich yên tâm đi chứ.

Đã là kịch bản, diễn viên chỉ có nhất nhất hành động theo chỉ đạo thôi. Cho tốt thì được tốt, bảo xấu là phải xấu. Bảo đeo ống là đeo, cho tháo mới đc tháo. Hô lên rừng phải lên, hét xuống biển phải xuống.

Thế nhỉ, yên tâm quá rồi!

P.S: nếu em thicdulich muốn nhân vật AnhGià hơi đểu đểu tí cho thêm mùi lãng mạn bi ai thì bẩu, để râu-zì sáng tác. AnhGià là diễn viên cứng của bọn chị, đóng gì ra nấy :))

netwalker
28-06-2008, 01:01
AnhGià là diễn viên cứng của bọn chị, đóng gì ra nấy :))

Không những thế lại còn đóng nhanh, và có kết quả sớm =))

baxu
28-06-2008, 01:29
Không những thế lại còn đóng nhanh, và có kết quả sớm =))


Thông tin hiện chưa được kiểm chứng, băng đảng xusy và hãng làm phim susu không chịu trách nhiệm :LL

P.S: bạn Net đúng là bạn tốt của AnhGià, vừa chụp hình đẹp vừa nhiệt tình quảng cáo. Ở nhà, mọi người gọi là mông hàng =))

r0sy
29-06-2008, 13:22
Vừa rồi chị thichdulich đã đi cùng mình tham dự Đại hội box DL ở Mai Châu. Hy vọng chị enjoy chuyến đi này :D

netwalker
30-06-2008, 00:33
Thường thuật hơi ngắn em. Hôm rồi, Mai Châu có mưa đến nỗi không mang được máy ảnh không em :)

Anh đang đợi xem bóng đá nhưng còn hồi hộp hơn khi vào đọc topic này :)

thichdulich
30-06-2008, 21:15
Sau khi đi dự ĐH lần III box Du lịch về, bây giờ em mới vào được phuot.com để trả lời các bác đây:)
Có đi mới biết tinh thần phượt của dân phượt cao chất ngất và sôi sùng sục như thế nào. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh nổi bật của "chị" Rosy mặc áo lụa đỏ trong đêm lễ hội tối thứ bảy rất xinh đẹp và có phần sexy nữa:D
Tuy trời có mưa nhẹ nhưng vẫn không làm giảm nhiệt tình ra sân cổ vũ đội nhà đá bóng không kém gì cổ vũ Ơ rô. Lại còn trò bắt lợn nữa chứ, em đứng xem thấy mọi người bảo vui nhất là trò này, có người hét rất to: "Lợn ơi cố lên" và có nhiều ý kiến là thương cho chú lợn quá. Tuy nhiên, thương hay không thì đến tối chú cũng đã được quay chín và bày trang trọng lên mâm để làm mồi nhậu uống với rượu cần cho đội chiến thắng là đội Liên Minh tức là đội của em đấy ạ:D
Sau đây em xin được có ý kiến tiếp về vụ kịch bản:
@ Chị Baxu: chị ơi, chị đã lên tiếng chỉ đạo đanh thép thế thì em còn dám ho he gì nữa. Vả lại Anh Già đã một lòng hướng thiện, cải tà qui chính thế thì ai còn lỡ nòng lào bắt anh ấy phải đểu nữa. Hơn nữa, anh ấy tốt thế mà đời em còn truân chuyên thế mà anh ấy lại đểu nữa thì chắc em chết mất!
Thôi thì em chỉ dám rón rén xin chị đạo diễn với chị biên kịch đừng bắt em die trước khi em biết được ai là chàng Thạch Sanh của đời mình! Em xin đội ơn lắm lắm ạ:D

r0sy
01-07-2008, 12:20
Hix hôm đó em busy quá nên không chụp chung được với chị thichdulich cái ảnh nào. Chỉ biết lúc em đang lơ ngơ vào nhà sàn thì chị thichdulich ra chào em, em dụi mắt mãi mới nhận ra vì trên má chị là hình 2 con bướm đang tung cánh, xì tin ko chịu được :D. Mãi sau mới biết đấy là dấu hiệu nhận biết của từng nhà.

Về ảnh thì các anh cứ củ từ nhé. Để hôm nào em sẽ xin phép chị thichdulich cái đã, nghe nói chị ý có nhiều ảnh chụp ở Pháp và Ý đẹp lắm.

r0sy
11-07-2008, 00:05
Tối qua mình và chị thichdulich vừa hẹn hò nhau ăn tối lãng mạn đồ Ý và sau đó là đi xem Kungfu Panda :D. Mọi thứ nói chung là tuyệt, đồ ăn ngon, hợp chuyện, phim hay, zời mát :D

Nghe nói trong tuần này chị thichdulich sẽ lên đường đi xuyên Việt. Hy vọng chị có chuyến đi thú vị, an toàn.

Thế cuối cùng ko chàng nào tháp tùng nàng thichdulich xinh đẹp này sao?

Anh Già
11-07-2008, 02:11
Ơ anh tưởng chàng Chit lãnh nhiệm vụ cao cả đó rồi cơ mà ?

CVN
12-07-2008, 20:36
Thì vẫn thầy Chít chứ ai! Mấy tuần nay thần í chả mai danh ẩn tích để dưỡng quân chờ giờ G rồi còn gì :)

thichdulich
17-07-2008, 16:35
Kiếp trước em vụng đường tu
Kiếp này chẳng có Chitto đi cùng
Cả nhà đừng đoán lung tung
Kẻo em mang tiếng mà không có miềng (miếng)!

mihtua
17-07-2008, 16:39
Em thích du lịch than có tiếng mà không có miếng kìa, thầy Kim Chitto vào giải quyết cho em ý đỡ mang tiếng đi :LL

baxu
17-07-2008, 16:57
Zồi ôi, xiên việt suốt hơn chục ngày rồi mới cất tiếng than là sao?

Bác Chit đính chính đi bác Chit ơi!

baxu
17-07-2008, 17:47
Theo như chị đọc top "Vừa đi đường vừa làm (thơ) tình", thì bác Chit đúng là có đi du hí, nhưng lại lên tận Tây Nguyên nắng gió, bỏ em thichdulich đơn côi ở Đà lạt mù sương.

Em thiếu anh tóc cũng buồn như gió
Và tủi hờn đến tím cả mây bay

Đúng là mang tiếng mà ko có miềng nhỉ.

Sao em không than sớm, để mọi người cùng xúm vào an ủi, giờ về rồi mới kêu?

Anh Già
17-07-2008, 23:37
Ơ hay , miếng là miếng dư lào ? Các bạn buồn cười nhỉ , người ta đi đồng hành là giao lưu văn hoá , là trau dồi kiến thức , vãn cảnh chùa chiền chứ có phải đi xôi thịt đâu . :gun Túm lại tớ đồ là bạn Chit có đi cùng nhá , dưng bà để bà ngửi chứ bà ko xơi ! (beer) :))

gecko
19-07-2008, 09:07
Ơ hay , miếng là miếng dư lào ? Các bạn buồn cười nhỉ , người ta đi đồng hành là giao lưu văn hoá , là trau dồi kiến thức , vãn cảnh chùa chiền chứ có phải đi xôi thịt đâu . :gun Túm lại tớ đồ là bạn Chit có đi cùng nhá , dưng bà để bà ngửi chứ bà ko xơi ! (beer) :))

Lâu lâu rùi mí có dịp quay lại với phượt, thấy dộn dịp nà...! mà thích cái thật của bác "Anh Già" wé, từ avatar cugnx thật, rồi câu, từ, chữ nghĩa ... cũng thật!
Tiếc là em biết cái vụ xuyên việt này muộn quá, chứ không cũng join với em thichdulich chuyến chơi cho vui! Em khởi hành từ Hà nội 25/5 và kết thúc tại HN 16/6, phương tiện "tự lái".

thichdulich
19-07-2008, 10:44
Khổ lắm cơ Anh Già ạ!
Em đã nói rồi, đến hương hoa còn chả được ngửi nói gì đến xôi thịt.
Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh vì đã nghĩ rất tốt và trong sáng về em và bác Chitto:)