PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Aarhus, Malmo, Hamburg, Oktoberfest... Chuyện bây giờ mới kể



NhatviD
20-07-2014, 20:09
7 tuần. Đối với mấy ông sếp là thời gian dài quá dài, nghỉ gì mà lâu thế? Còn đối với Châu Âu một xứ sở xa lạ với nhiều điều hấp dẫn đầy hứa hẹn thì chẳng thấm vào đâu.

7 tuần. Hơn 10 quốc gia khác nhau. Có thể nói toàn là chạy đua, và chỉ đủ thời gian để nghía cảnh qua đuôi mắt. Lần sau có đi nhất định sẽ rất thư thả, cho mình thời gian để sống chậm 1 chút.

Mơ sáu tháng dài thong dong thư thả
In dấu chân mình trên những lối xa
Người xứ lạ gán cho ' kẻ bê tha'
Cõng nắng cõng mưa la cà sớm tối...

Một Oktoberfest voi những bộ trang phục cổ truyền của Đức rất nhí nhảnh và từng lít từng lít beer sủi bọt vàng lấp lánh

Một Hamburg lãng mạn với những bậc thềm thật dài. Hoàng hôn vừa xuống,
từng đôi từng đôi ngồi nhìn ra hồ nước lung linh

Một Ảarhus điềm tĩnh với những căn nhà cổ buồn buồn và những người đồng hương tốt bụng

Một Christianhvn rừng rú giữa Copenhagen tráng lệ và rất lành

Một Malmo đầy màu sắc, 1 thành phố sinh viên có vẻ rất hippy

Wroclaw và Krakow với những quảng trường hoành tráng, ngựa xe dập dìu và tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ mọi phía.

Một Nice với bãi cát dài vô tận, nước xanh lơ và những cú hú hồn...

Và còn nhiều thành phố, ngõ, dốc mình đã bước qua với bao tình huống dở khóc dở cười điểm tô thêm màu sắc cho chuyến đi. Có lẽ bức tranh có quá nhiều màu này sẽ còn đọng lại trong ký ức mãi.

NhatviD
21-07-2014, 20:48
Đây là chuyến đi dài nhất từ trước đến nay, một phần cũng vì vé máy bay đắt quá nên đi một lần cho đáng. Và đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên mình xuất phát một mình tới miền đất lạ, phần lớn thời gian cũng lòng vòng một mình (ở bên trời Tây như mọi người vẫn nói). Người nhà lo lắng, các ông chủ quạu đeo. Mặc, không được trả lương cũng chẳng sao, đã quyết định đi thì phải đi càng lâu càng tốt. Đã đi. Và đã về. Bình an, không mất mát miếng nào.

Hy vọng là sẽ từ từ chia sẻ hành trình của mình với mọi người, nhưng chắc không theo trình tự ngày tháng. Sẽ nhảy nhót nơi này tới nơi kia tùy theo nơi nào trở lại trong trí mình trước.

Oktoberfest, điểm nhấn của chuyến đi. Từ trước giờ mình chưa từng uống hết lon bia mà lần này cố tình đi Oktoberfest để thử bia mới ghê. Và đã uống hết 1 lít bia chỉ trong vòng vài giờ, bây giờ nhớ lại vẫn thấy phục mình quá cỡ.

Oktoberfest là lễ hội bia lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm ở Munich thuộc bang Bavarian,Đức. Lễ hội kéo dài khoảng 2 tuần từ cuối tháng 9 đến Chủ Nhật đầu tiên của tháng 10. Oktoberfest có lich sử lâu đời bắt đầu từ năm 1810, ban đầu chỉ dành cho những người trong vùng nhưng ngày càng được nhiều người trên thế giới biết đến.

Theo thống kê những năm gần đây số người đến tham dự có thể trên 6 triệu người trong vòng 2 tuần ngắn ngủi. Đa số là người Đức, chiếm khoảng 70%, phần còn lại đến từ các nước Châu Âu và các lục địa khác.

Số lượng bia tiêu thụ trong mùa lễ hội có thế lên đến 7 triệu lít, và chỉ bia được làm ở Munich mới được bán ở đây. Nồng độ cồn ít nhất phải là 6%alc
(source- Wikipedia- các số liệu lấy từ đây)

Nếu bạn có mặt đâu đó ở Châu Âu trong khoảng thời gian cuối tháng 9 thì nên sắp xếp đi một lần Oktoberfest cho biết. Nhất định không hối hận đâu, nhưng nhớ phải chừa 1 khoảng kha khá tiền đấy nhé 

Về chỗ ở và vé tàu xe thì khỏi phải nói, rất đắt đỏ. Đây là peak time của ngành du lịch ở Munich. Nếu muốn tiết kiệm một chút thì nên book các thứ trước càng sớm càng tốt. Còn nếu tình hình tài chánh của bạn không có vấn đề thì vô tư, thư thả book cũng được. Thêm một cách để tiết kiệm là không nên ở ngay Munich mà có thể ở các vùng lân cận, khoảng cách trong vòng 1-1:30 giờ đi train là ok.
Và nên ăn uống no nê ở nhà trước khi đi, vào đó chỉ uống bia và ăn 1 vài món gì đó thí dụ như bánh pretzel hay sausage. Sẽ nói chi tiết về đồ ăn ở đoạn sau.

Mình may mắn có người quen ở Munich nhưng để đi tới nơi tổ chức lễ hội cũng phải hơn 40 phút, bus và train. Đã ngủ nhờ ở đây 2 đêm. Ban đầu tính tự book chỗ ở nhưng lục lọi đủ các trang web mà không nơi nào còn phòng trống, kể cả các vùng lân cận. Phải nói là vì chuyến đi không có chương trình nên đi tới đâu lo tới đó. Có hơi bất lợi.

Về đường đi nước bước thì khỏi phải lo. Đến mùa Oktoberfest ở các trạm xe, ngay cả ngoài đường chỗ nào cũng có bảng chỉ dẫn làm sao để đến địa điểm nay. Hoặc bạn có thể hỏi bất kỳ ai trên đường. Hình như tiếng Đức kêu Oktoberfest 1 cách ngắn gọn là “wiesn” . Vì là mùa lễ hội nên nhìn ai cũng tươi rói, rất vui vẻ để giúp nếu mình hỏi. Hoặc là như mình, chỉ đi theo dòng người, nhất là những người mặc trang phục cổ truyền của Đức thì khỏi lo, mọi người chỉ đi về 1 hướng, sẽ tới thôi.

https://farm8.staticflickr.com/7341/11512069506_3bebae6b80_c.jpg

Nhìn sơ qua không khí và cách bày biện giống như hội chợ bên mình. Có nhiều quầy bán đồ ăn, đồ lưu niệm. Có rât nhiều trò chơi dành cho trẻ con. Lúc nào cũng nghe thấy tiếng nhạc nhưng họ chơi nhạc êm dịu trong ngày, buổi tối sẽ nghe nhạc xập xình hơn. Cuối tháng 9 bên này trời bắt đầu tối sớm nên khoảng sau 4 giờ đã thấy đèn đóm lung linh khắp nơi.

https://farm6.staticflickr.com/5530/11512094543_b00077f163_c.jpg

Ở đây bia chỉ được bán trong các lều (tents). Lều lớn chắc đâu hơn 10 cái, còn lều nhỏ thì khá nhiều. Sự khác biệt giữa 2 loai lều là trong mỗi lều lớn sẽ có ban nhạc sống, có nhà bếp khá rộng, có bàn ghế ngồi, có nhiều lều có đến 2 tầng. Và tiên nghi nhất là có nhiều toilets  Còn lều nhỏ chỉ là 1 khung vuông nhỏ nhỏ có mái che, như một cái quầy bar nhỏ.

https://farm4.staticflickr.com/3730/11511967525_703ba2e7fa_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5510/11512023765_42efa45deb_c.jpg

Bọn mình 2 đứa bon chen vào được hai cái lều lớn. Một cái bán ly bia 500ml và một cái bán ly 1 lít. Mỗi lều chỉ bán duy nhất ly 1 size thôi nhé. Vào các lều lớn bạn sẽ thấy không khí lễ hội rỏ hơn. Ai đang buồn buồn sầu sầu nên vào đây, bạn sẽ bị cái nhộn nhịp, tiếng hát, tiếng nhạc và những bước nhún nhảy cuốn vào. Hết buồn ngay.

https://farm6.staticflickr.com/5498/11511988254_2065306a6b_c.jpg

Ban nhạc hát những bài hát đồng quê, mình không hiểu nhưng hỏi những người Đức chung quanh họ nói vậy. Có người biết lời thì hát theo, hoặc nhảy theo điệu nhạc. Mọi người quàng vài nhau nhảy nhót vòng vòng, không kể là có quen hay không, không kể già hay trẻ. Có người chỉ đứng im lặng một góc để thưởng thức bia và nhìn những gì đang xảy ra chung quanh. Đó cũng là một cách thưởng thức mình nghĩ. Có người say bí tỉ, té lên té xuống và mấy anh security sẽ đỡ lên lôi ra ngoài. Có mấy ông to con quá vài người phải rủ nhau khiêng ra. Nói chung là không khí này không thể diễn tả hết bằng lời, bạn phải tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết.

500ML
https://farm8.staticflickr.com/7449/11512046826_41563009f0_c.jpg

1 lit
https://farm6.staticflickr.com/5513/11511962684_31a171f403_c.jpg

Sẽ post tiếp về phần bia bọt sau...

NhatviD
24-07-2014, 06:32
Oktoberfest cont...

Bây giờ nói tới chuyện mua bia. Mặc dù nhìn đâu cũng thấy bia, người uống người cheers nhưng để mua được một ly bia trong các túp lều lớn cũng trần thân trừ phi bạn có book trước chỗ ngồi, họ sẽ phục vụ tân bàn. Nhưng dân du lich như bạn và tôi thì chắc không bao giờ có vinh dự được kiểu cơm bưng bia rót này. Nghe nói giá đắt ghê lắm. Thường chỉ dành cho các công ty hay hội đoàn, hay những người có tên tuổi và họ phải đặt trước cả năm.

Mình thích cách bày biện này, đơn giản, nghệ thuật và nhìn rất đẹp mắt.
https://farm3.staticflickr.com/2843/11511861193_5748a86817_c.jpg

Vì thế có 2 cách để mua. Một là có thể chen chúc chờ ở quầy. Hai là có thể gạ gẫm các cô bưng bia, nên nhờ các bác trai lớn tuổi đứng xung quanh làm việc này. Nhưng nên hỏi trước giá tiền và nên chuẩn bị đúng số tiền đó vì các cô không bao giờ có tiền thối lại, tiền dư coi như tip. Năm rồi lúc mình đi 1 ly bia 500ml giá 15eu, 1 lít giá 25-30eu.

Và để lót dạ trước hay trong lúc uống bia thì có bánh pretzel. Loại bánh rất phổ biến ở các nước Châu Âu, đặc biệt là Đức. Bánh được làm bằng bột mì, có hình xoắn giống như 2 bàn tay chụm lại. Nướng vàng ươm nhìn rất hấp dẫn, phía bên ngoài dính nhiều hạt muối hột to to. Ăn cũng vui miệng nhưng ăn rồi rất khát nước. Đây chắc là chủ ý của họ để bạn uống thêm nhiều beer. Thêm 1 món khác bạn nên thử là white sausage, cái sausage này trắng tròn ngắn, có thể chọn ăn với nhiều loại sauce khác nhau. Đây cũng là món chỉ thấy ở Munich. Ngoài ra có rất nhiều món ăn khác để lựa chọn.

Pretzel
https://farm4.staticflickr.com/3830/11512058854_3dae2bb7bc_c.jpg

Nhéo một miếng bánh, nghe ngòn ngọt, mằn mặn nơi đầu lưỡi rồi uống một ngụm bia mát lạnh và nhìn thiên hạ xung quanh. Mình vui lây cái vui của họ. Và mang về một chút vui cho riêng mình. Cái vị đó đọng lại mãi.
https://farm4.staticflickr.com/3756/11511873733_3255bacb07_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7414/11512092656_a91658b7f1_c.jpg

Mấy anh bồi bưng đồ ăn cũng điệu nghệ lắm
https://farm6.staticflickr.com/5520/11511945025_230c108127_c.jpg

Các mâm thức ăn đã sẵn sàng từ nhà bếp
https://farm6.staticflickr.com/5492/11512020806_cbe712754d_c.jpg

Các cô thật khỏe. Trung bình mỗi lần ôm 5-6 ly bia, mỗi ly 1 lít chưa kể cái ly rất dày và nặng. Phải làm liên tục từ sáng tới tối. Không biết buổi sáng các cô có vui cười niềm nở với khách hay không chứ mình đi buổi tối toàn thấy cô nào cô nấy rất căng. Bạn hỏi ít khi họ trả lời. Nghe đâu vì công việc vất vả nên trong vòng 2 tuần có cô kiếm được tới 12000eu, bao gồm tiền công và tip. Một con số không nhỏ tí nào
https://farm8.staticflickr.com/7375/11511988516_5bf56dc496_c.jpg

NhatviD
28-07-2014, 21:27
AARHUS đón tôi bằng cái nắng êm êm, lành lạnh của những ngày cuối tháng Chín. Sau gần 3 giờ ngồi train từ Copenhagen, bước ra khỏi ga chính cũng hơn 12 giờ trưa. Hít vào một hơi thật mạnh, có cảm giác mình hít thở vào cái khí rất “sạch”, sạch hơn cả không khí mình hít thở trong hai ngày vừa qua cứ tưởng là đã trong lành lắm rồi. Có lẽ do thành phố nhỏ hơn, ít người hơn và gần biển hơn nên rất thoáng. Và có lẽ sự trẻ trung toát ra từ những người chung quanh.

https://farm4.staticflickr.com/3888/14733571116_3efbacc1bc_c.jpg

Aarhus là thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch, nhưng dân số chỉ vào khoảng 300000 người. Trong số đó phần lớn là những người trẻ, còn đi học. Đây là thành phố sinh viên, chỉ mỗi Aarhus university đã có khoảng 35000 sinh viên đang học. Ngoài ra còn nhiều trường khác nữa, nên trên đường bạn gặp người trẻ là đa số. Cũng vì thế mà các quán cà phê chắc ăn nên làm ra, đi ngõ nào trong phố cũng gặp ít nhất vài quán.

https://farm4.staticflickr.com/3874/14581008917_df697b0347_c.jpg

Thành phố trẻ nhưng lạ là sau khoảng 6 giờ chiều những con phố chính chỉ lác đác vài người qua lại, các hàng quán đều đóng cửa. Chỉ còn một vài quán ăn còn sáng đèn. Có lẽ những người chủ không trả nổi tiền over-time cho nhân viên? Vì lương bình thường đã quá cao. Hoặc có lẽ nhân viên không thèm làm thêm vì bao nhiêu đó đã đủ? Hay các bạn trẻ ở thành phố này học rất chăm?

https://farm6.staticflickr.com/5560/14767150452_944bffef97_c.jpg

Aarhus gây ấn tượng với mình ở cái nét êm êm, buồn buồn như chính con sông chảy qua thành phố và những người đồng hương tốt bụng.

Chuyện là vầy. Đã search và đọc một vài trang mạng trước khi đi thì thấy thành phố cũng nhỏ, chỉ có vài nơi đáng xem nên chỉ mua vé train ngày trước ngày sau về lại Copenhagen. Đã quên đọc phần “Sleep” vì cứ nghĩ mình ngủ có một đêm thôi mà đặt chỗ ở làm gì tốn nhiều thời gian.

Thế là đến nơi, ra khỏi ga nhìn quanh một lượt không thấy hostel, hotel hay chỗ trọ nào như những ga chính mình đã đi qua. Cũng liều không xin tấm bản đồ. Đi tà tà qua dãy shopping chính trong phố, Stroget, dạo một vòng qua hai ba con đường kế vẫn không thấy gì nên hơi lo lo. Qua thêm 1 con đường nữa thì thấy 2 cái khách sạn nhìn sáng sủa, chắc là đắt lắm nhưng cũng vào hỏi thử. Cả hai đều đã hết phòng trống. Và giá cho một phòng đơn tính ra khoảng 160eu/đêm. Là ngày trong tuần mà lại hết phòng, mà sao mắc thế? May là họ hết phòng rồi  .

Không nhớ tên đường là gì nhưng kế bên một trong hai ks là tiệm tạp hóa, bán đồ hộp Á Châu, thấy chữ Việt nên mừng quá vào hỏi thăm. Chị chủ tiệm cũng dễ thương, vui vẻ. Mình kể sự tình, đi một mình, chỉ cần chỗ ngủ 1 đêm thôi. Hỏi chị có biết hostel nào ngay trung tâm không thì chị nói ở đây bao nhiêu năm mà không nghe nói, có biết khách sạn kia trên đường chị đi về mỗi ngày, xa phố khoảng 15 phút bus chắc còn chỗ. Rồi. Mua 1 vé bus 20DKK (Danish krone), gần 3eu, đi theo hướng chị chỉ. Đúng là đi khoảng 15 phút đến một dãy phố, có cái hotel bên đường cũng bề thế. Vào hỏi thử, ~ 175eu/đêm. Tá hỏa. Mà cũng hết phòng trống rồi. Lại hú hồn.

Đón bus quay lại tiệm tạp hóa để bắt đền chị chủ. Tội nghiệp hôn, chị nói. Mà đi sao không chuẩn bị trước, book trước, dù gì cũng là con gái, lại đi một mình. Dạ em biết, nhưng nghĩ giữa tuần đâu đến nỗi nào. Lúc này có 2 người đang đứng chờ tính tiền. Hai bác đang nói chuyện với nhau, cũng là người Việt. Thấy vậy mình cũng hỏi thăm, bác trẻ nói ở gần cảng có một cái hostel, nhìn hơi tối nhưng nghe có người nói ở qua rồi cũng ok. Vậy thì may quá. Bác trẻ chỉ sơ sơ cách đi, mà nếu đi không tới thì cứ hỏi người đi đường họ sẽ chỉ cho lo gì.
Bác lớn tuổi nãy giờ đứng bên nghe tới lúc mình sắp đi mới lên tiếng, “Nếu thấy ở không được thì trở lại đây trước 5:30, bác chở về nhà bác ngủ. Shop của bác ở góc bên kia đường. Nhà chỉ có bác và bác gái” Nhìn theo tay bác chỉ thì thấy 1 shop nho nhỏ ở góc đường đối diện, bác sách báo, card điện thoại và các thứ linh tinh. “Dạ, con cám ơn bác nhiều. Ở được hay không thì chút nữa con cũng sẽ quay lại”.

Đó là City Sleep-in hostel, cách ga tầm 10 phút đi bộ, nhớ mình đã đọc thấy cái tên này ở đâu đó. 30eu/đêm, phòng nữ 4 giường. 4 cái locker rỉ sét, kẻo kẹt và không cái nào đóng lại được. Mình là người đầu tiên vào phòng, sau đó thêm một cô bạn trẻ người Đức, từ Munich. Một bà bác ho sù sụ, không rõ người nước nào. Và tối đó thêm một cô bạn trẻ tóc vàng to gấp 3 mình. Chỉ còn một cái giường trống phía trên bà bác, giường tầng lại thiếu cái thang. Mình quên cô ấy leo lên leo xuống bằng cách nào mà chỉ nhớ những tiếng chửi tục vang lên suốt đêm chen lẫn trong từng cơn ho dai dẳng.

NhatviD
30-07-2014, 18:13
Nói lại chuyện hôm qua sau khi check-in đã quay trở lại cám ơn mấy bác đồng hương như đã hứa. Trời vừa tắt nắng mà trên đường vắng tanh, chỉ lưa thưa vài người qua lại. Mới đầu tính đi vòng vòng trung tâm nhưng thấy vắng quá cũng buồn nên mua một cái burger rồi vừa gặm vừa tán gẫu với mấy bác. Trò chuyện mình được biết thêm cuộc sống của người Việt mình bên này, và xã hội bên này nói chung.

Đan Mạch và các nước Bắc Âu được nhiều người biết đến như là “welfare state”, theo nghĩa bình dân là các nước này tài nguyên dồi dào, dân ít nên chính phủ rất “cưng” người dân. Nếu bạn không có việc làm chính phủ sẽ nuôi, không phải sợ đói sợ rét. Cuộc sống đầy đủ ít lo toan hiện rõ ra bề mặt của thành phố, với những gương mặt thoáng qua trên đường. Họ khoan thai, và “lành”. Cái bon chen xô bồ của nhiều thành phố ở Châu Âu mình đã qua dường như vắng mặt nơi đây. Bạn có thể vô tư đi lại không cần lúc nào cũng kè kè các đồ cá nhân, không sợ bị cướp giật hay móc túi. Chỉ có điều tiếng Đan Mạch là một trong những thứ tiếng khó học nhất, cả viết và nói nên đối với người di dân chắc học tiếng Anh để giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Cách để nhận biết chữ Đan Mạch là có dấu gạch chéo trong chữ O và trên chữ A có cái vòng tròn nhỏ như kiểu mình viết độ C và hay thấy chữ a với e viết liền nhau 

Một số hình ảnh lúc chạng vạng ở Aarhus
https://farm4.staticflickr.com/3920/14784973395_4ee8ac362b_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3835/14781828421_e500eabfdf_c.jpg

Aarhus Cathedral vừa là biểu tượng vừa là nhà thờ lớn nhất thành phố này và dài nhất Đan Mạch (93m). Được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ 12 nhưng đến giữa thế kỷ 14 mới hoàn tất. Kiến trúc bên trong ngay từ đầu được xây như kiểu các nhà thờ bên Rome nhưng vào khoảng 1449 đã được xây sửa lại theo kiểu Gothic và giữ cho đến hiện tại. Kế bên là Aarhus Cathedral school (hình chụp không thấy hết) cũng được xây cùng thời, trên 800 năm, cho đến bây giờ vẫn là trường trung học lâu đời nhất trên thế giới.
https://farm4.staticflickr.com/3858/14733572106_be52d3cc09_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3893/14754227714_cc82f37c8c_c.jpg

Aarhus theatre
https://farm4.staticflickr.com/3908/14569920739_ae542fbe5d_c.jpg

Trên đường về hostel đi ngang cái bar này làm mình nhớ nhà ghê. Tính tạt vào uống chút gì đó cho ấm người nhưng thang lang cả ngày hơi mệt thôi về nghỉ sớm mai đi dạo tiếp.
https://farm3.staticflickr.com/2912/14784975025_5546ee4e5a_c.jpg

NhatviD
02-08-2014, 21:19
Thời gian dành cho Aarhus chỉ có 2 ngày 1 đêm nên mình chỉ đi được vòng vòng trung tâm thành phố. Mà thật ra mọi người ở đây nói Aarhus có bao nhiêu điểm du lịch đều nằm ở trung tâm và khoảng cách giữa các nơi này cũng không xa lắm nên bạn có thể đi bộ.

https://farm4.staticflickr.com/3924/14569919150_05e2d8fafd_c.jpg

Một ngày đẹp trời. Ăn sáng ngay hostel, đơn giản chỉ bánh mì, jam, và 1 trái táo. Trong phòng ăn sáng toàn thấy em choai choai nên mới hỏi anh phục vụ xem ở đây sắp có vụ việc gì hay sao mà nhiều người trẻ thế. Anh này mới cho biết là sắp vào niên học mới trong lúc chờ lấy phòng ký túc xá/nội trú các bạn này phải tự kiếm chỗ ở để chờ. A ha, chắc đây là lý do tại sao chỗ trọ nào cũng hết phòng.

Điểm đến đầy tiên là ARos, viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở đây (Aarhus Art Museum). Tiền vé 15eu, dưới 18t được miễn phí. Ở đây chủ yếu trưng bày các tranh vẽ, mô hình và các tác phẩm khác của các nghệ nhân người Đan Mạch.

Bức họa này tên là En gondolier (A Gondolier) do Ditlev Brunck vẽ vào năm 1832 bằng sơn dầu trên canvas, nhìn cũng hay hay nên mình chụp lại. Thấy cái tháp cao cao phí xa chắc mọi người biết là đâu rồi

https://farm4.staticflickr.com/3883/14733598006_380c057418_c.jpg

Tầng trên cùng của ARos là một vòng tròn toàn bằng kính theo màu của bảy sắc cầu vòng, bạn có thể đi vòng quanh bên trong để nhìn toàn cảnh thành phố.

https://farm6.staticflickr.com/5578/14569918080_4289440b19_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2905/14569819250_12b8896b55_c.jpg

Điểm thứ hai mình ghé là Den Gamle By (The old town). Đây như là một khu bảo tàng mở, gồm hơn 70 ngôi nhà xưa được đem về đây trên một khu đất khá rộng và được thiết kế như một khu phố ngày xưa của Đan Mạch. Có hồ nước, có quán ăn, quán cà phê, tiệm bán đồ sứ, các khu dân cư với vườn rau, cây ăn trái.. Căn nhà cũ nhất được xây vào năm 1597. Vé vào cửa tính ra khoảng 15-20eu, khá đắt. Nếu bạn không muốn coi bên trong các ngôi nhà này thì có thể đi buổi chiều sau 5 giờ khi phòng bán vé đã đóng cửa, vào free. Sau khi mình đi về mới nghe cô bạn cùng phòng nói vậy.

Chiếc xe đạp này có từ năm 1927
https://farm3.staticflickr.com/2905/14733419776_a93f4679f3_c.jpg

Các bảng hiệu được làm rất cầu kỳ
https://farm3.staticflickr.com/2924/14569768809_a16b28d613_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3843/14756105662_834d6d1fb1_c.jpg

Các điểm tham quan còn lại mình đã ghé chiều hôm qua nên sáng nay chỉ đủ thời gian đi hai nơi này. Thời gian còn lại mình mua một ly cà phê ngồi nhâm nhi trên phố ngắm kẻ qua người lại. Buổi trưa không khí vui vẻ hơn, các quán cà phê, quán ăn khách ngồi đông vô kể. Mình ăn trưa, về hostel trả phòng và ghé ngang chào mấy bác đồng hương trước khi đón xe về lại Copenhagen.

Aarhus chỉ có vậy, đơn giản, mộc mạc, trẻ trung một cách khác với những thành phố khác ở Châu Âu nhưng cũng có cái hay của nó. Chắc đây không phải là điểm “hot” của khách du lịch nhưng một khi đã ghé qua rồi sẽ lắng lại trong bạn một chút gì đó nhẹ nhàng và một chút ..thơ.

Khoác áo choàng khăn chiều lang thang phố lạ
Nơi những dấu chân in lại chỉ một lần
Ánh nhìn đó vẽ lại thoáng bâng khuâng
Mặc chân trời nhập nhòa pha xanh pha tím…

NhatviD
06-08-2014, 21:40
Sau khi từ Aarhus trở về Copenhagen, mình dành một ngày để đi Malmo. Sáng đi chiều về. Nếu đi train từ ga chính ở Copenhagen đến Malmo chỉ mất khoảng 25 phút, ~25e vé hai chiều, còn đi bus mất khoảng 1 giờ nhưng giá tiền chỉ bằng nửa. Bạn cũng có thể đón train từ sân bay Copenhagen đi thẳng tới Malmo.

Little square
https://farm3.staticflickr.com/2908/14569863598_b7b24624ca_c.jpg

Trước tiên xin được nói một chút về thành phố dễ thương này. Bạn nào có coi Eurovision chắc cũng nhớ cuộc thi năm 2013 đã được tổ chức tại Malmo. Đó là lần đầu tiên mình nghe và biết tới thành phố này. Và nhờ 1 cô tourguide ở Copenhagen (cô này hướng dẫn Free Walking tour) giới thiệu thêm về 1 loại bia chỉ có ở Malmo góp phần hăm hở cho chuyến đi.

Malmo là thành phố lớn thứ 3 của Thụy Điển, nằm ở mũi phía Nam thuộc tỉnh Scania. Trước thế kỷ thứ 17, cả vùng Scania là một phần của Đan Mạch và Malmo là thành phố lớn mạnh thứ nhì vào thời đó. Sau nhiều năm chiến tranh giữa các nước Scandinavia, vào năm 1658 Thụy Điển đã giành được tỉnh Scania về phần mình. Nơi này từng là thành phố phát triển nhất trong vùng Bắc Âu nhưng thời vàng kim đó không kéo dài bao lâu. Cũng nơi đây từng bị lãng quên, từng bị ảnh hưởng về khủng hoảng kinh tế nặng nhất, tỉ lệ thất nghiệp cao nhất trong vùng cho đên khi chiếc cầu nối với Copenhagen được xây xong năm 2000. Oresund Bridge dài 8km, nhờ đường nối này mà kinh tế Malmo được vực dậy sau thời gian ngủ quên quá dài và đây cũng là đường nối của các nước Bắc Âu với lục địa chính của Châu Âu ở phí Nam.

Malmo cũng là một thành phố “trẻ” với gần 50% dân số ở đây dưới 35 tuổi. Trước đây thì không biết sao chứ từ khi Malmo University được thành lập năm 1998 thì số người trẻ ở đây càng ngày càng tăng. Và thành phố này cũng là nơi có nhiều di dân nhất trên đất Thụy Điển, trên 40% người dân không được sinh ra tại đây. Không biết có phải vì thế mà các tệ nạn xã hội ở đây cũng cao hơn những nơi khác.
Ngồi train có 25 phút mà thấy bao nhiêu lượt cảnh sát dắt chó đi lên đi xuống các toa tàu. Mình chứng kiến một cô gái trẻ bị hỏi cũng ngay khi vừa trong toilet bước ra. Không biết trùng hợp hay cố ý mà khi hai anh cảnh sánh với 1 chú chó to đi tới cũng là lúc cô vào toilet. Họ liền gõ cửa ầm ĩ, cô gái bước ra họ liền vào trong khám và sau đó xét hỏi cũng lâu lâu. Đồ đạc nào của mình nên giữ cẩn thận.

Từ Copenhagen qua mình xuống trạm Triangeln station, là một trạm mới dưới lòng đất ngay trung tâm thành phố. Đi thêm vài trạm nữa sẽ tới Malmo Central station, hơi xa trung tâm phố. Xuống trạm Triangeln coi như bắt đầu vào phố, đi tham quan các nơi đến Central station coi như là cuối phố.
https://farm6.staticflickr.com/5592/14844083105_2407a6263f_c.jpg

Nếu bạn đi bus sẽ tới Central station. Xe bus đi trong Malmo không có bán vé trên xe, bạn nên mua vé trước ở đây.
https://farm4.staticflickr.com/3846/14656462990_4c80650322_c.jpg

Ngồi đây hóng gió cũng thú vị
https://farm6.staticflickr.com/5574/14863049323_7b570fab7f_c.jpg

Một con phố nhỏ trong trung tâm
https://farm4.staticflickr.com/3836/14656631227_54002963f7_c.jpg

Thành phố có 3 quảng trường, đây là cái nhỏ nhất, Lilla torg. Có nhiều quán ăn, quán cà phê trong khu này
https://farm4.staticflickr.com/3840/14776372753_255c3dbd24_c.jpg

Malmo City Townhall, tòa thị chính được xây vào năm 1546, nằm trên Stortoget (quảng trường lớn)
https://farm6.staticflickr.com/5565/14570051867_8573d49e71_c.jpg

Deen
07-08-2014, 16:46
Tháng 9 này mình đi Copenhaghen chắc cũng sẽ bắt trước chủ thớt qua Malmo chơi 1 tí :D . Cơ mà khi tới Copen mình định vào trung tâm bằng Metro trước rồi khi nào muốn đi Malmo thì đi metro ngược ra ga của sân bay rồi đi tàu qua. Ko biết ga tàu của sân bay có gần trạm metro tên Lufthavnen không bác nhỉ ? :D

NhatviD
08-08-2014, 20:35
Tháng 9 này mình đi Copenhaghen chắc cũng sẽ bắt trước chủ thớt qua Malmo chơi 1 tí :D . Cơ mà khi tới Copen mình định vào trung tâm bằng Metro trước rồi khi nào muốn đi Malmo thì đi metro ngược ra ga của sân bay rồi đi tàu qua. Ko biết ga tàu của sân bay có gần trạm metro tên Lufthavnen không bác nhỉ ? :D

Hi Deen,

Bạn đến Copenhagen bằng đường bay? Từ sân bay bạn có thể đón train đi thẳng tới Malmo, hoặc nếu muốn vào trung tâm trước thì có thể đi bằng metro hoặc train. Giá cả tương đương nhưng đi metro sẽ nhanh hơn. Một khi đã vào trung tâm thì có thể đi bus hoặc train tới Malmo chứ không cần phải quay lại sân bay. Mình đi bằng train xuất phát từ Copenhagen Central station, khoảng 25 phút.

Từ Hamburg mình đi tới Copen bằng train và mấy ngày ở đây toàn đi bộ nên không rành đường metro lắm. Nhưng theo mình biết thì Lufthavn có nghĩ là sân bay=airport và trạm metro Lufthavnen nằm trong Copenhagen airport, ngay Terminal mấy thì mình không rõ, khi tới đó bạn nên tới quầy info hỏi lại và luôn tiện xin các bản đồ cần thiết.

NhatviD
08-08-2014, 21:29
Tiếp tục về Malmo nhé…

Thêm một hình chụp tại Stortoget
https://farm6.staticflickr.com/5588/14656530519_c7076308fd_c.jpg

Đây là một tiệm thuốc tây cũng nằm trên quảng trường lớn này trong tòa building gọi là Teschska Palace. Ông John Tesch, người chủ đầu tiên của tiệm thuốc này dời về đây từ năm 1898. Cách trang trí từ phía ngoài và bên trong qua bao nhiêu năm vẫn được giữ nguyên. Bên trong có 2 tầng, tầng trên như là một cái gác nhỏ được trang trí kiểu gallery, chưng các lọ thuốc và các chất hóa học từ xưa và tầng dưới tân thời hơn để tiện việc mua bán.
https://farm6.staticflickr.com/5593/14843730052_66248502ca_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3846/14656556208_37b9227858_c.jpg

Đi qua một dãy phố ngắn là đến Gustav Adolfs Torg, quảng trường thứ 3 của Malmo. Chung quanh cũng là shops nhưng nhìn trẻ trung hơn, nhiều màu sắc hơn. Ngay giữa có một khu chợ nhỏ bán đồ hàng bông, hoa quả các loại. Và có một trạm xe bus cũng đông người lên xuống.
https://farm4.staticflickr.com/3891/14863952473_6062c21e1b_c.jpg

Và đây là building cao nhất Scandinavia, Turning Torso, cao 190m bao gồm apartments, nhà hàng, hồ bơi... Được xây xong năm 2005 và từ đó khu này trở thành khu dân cư mới, cao cấp, giàu có nhất Malmo một phần cũng nhờ vào vị trí tốt, gần biển, thoáng mát. Trên đường đi tìm chiếc cầu Oresund mình đi ngang khu này chứ từ đầu không có ý định đi ngang đây. Bạn có thể đi bus từ Malmo Central station đến đây nhưng mình đi bộ, khoảng 20 phút. Đoạn đường này vắng nhưng cũng đẹp đẹp và hít thở không khí biển cũng dễ chịu 

https://farm6.staticflickr.com/5574/14840076891_2fe6d9159c_c.jpg

Một đoạn của Oresund Bridge. Nhìn trời tươi vậy chứ thật ra hôm đó trời gió lồng lộng, lạnh tê người với lại lúc đó đã chiều nên mình chỉ đi ra đến đây. Từ con đường chính dẫn vào đây đi cũng khá xa nhưng rất đông người đi bộ, nhiều người chạy bộ hoặc dẫn chó đi dạo. Bạn có thể đi hết đường gần sát cây cầu. Mình chừa 1 đoạn để lần sau đi tiếp 
https://farm6.staticflickr.com/5574/14843159445_b40df1e246_c.jpg

Sẽ post tiếp về món đặc sản của xứ này…

CVN
09-08-2014, 11:20
Ôi Copenhagen, Aarhus (đọc là O hus), rồi cả Malmo... những điểm đến thường xuyên của mình thời trai trẻ :) Chợt nhận ra đã 7-8 năm rồi chưa quay lại Đan Mạch, nhớ những ngôi nhà ở nông thôn với tường dày cả mét, nhớ những con đường quanh co uốn lượn giữa những cánh đồng mù tạt và những khu rừng, nhớ những con phố vắng không một bóng người khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ...

Cảm ơn bạn chủ topic và chờ những chia sẻ tiếp theo của bạn!

kimvanchinh
09-08-2014, 12:19
Tháng 9 này mình đi Copenhaghen chắc cũng sẽ bắt trước chủ thớt qua Malmo chơi 1 tí :D . Cơ mà khi tới Copen mình định vào trung tâm bằng Metro trước rồi khi nào muốn đi Malmo thì đi metro ngược ra ga của sân bay rồi đi tàu qua. Ko biết ga tàu của sân bay có gần trạm metro tên Lufthavnen không bác nhỉ ? :D

Ga tầu và U-bahn của sân bay nằm ngay cạnh sân bay lối giữa terminal 2 và 3. ở sân bay Copen, 3 terminal rất gần nhau có thể đi bộ qua lai được liên hoàn nhau và có lối ra nhà ga U-bahn và Train (S-Bahn) rất thuận tiện.

Từ nhà ga sân bay vào ga trung tâm có thể đi Train (S-bahn) nhanh hơn, đâu có 3-4 bến chạy nhanh hơn. Nếu đi U chắc phải chuyển tàu 1 lần và đi dưới ngầm lâu hơn.

Từ nhà ga trung tâm Copen đi ga trung tâm Malmo có tàu chạy khá thường xuyên, ngoài ra có xe bus chuyên số 999 chạy tới bến cuối gần ga Malmo. Bến bus 999 ở Copenhaghen nằm ngay ở cửa Tây nhà ga trung tâm. Muốn chiêm ngưỡng cầu qua biển (1/2 là cầu nổi phía Thụy điển, 1/2 là hầm chìm dưới đáy biển phía đan mạch, bạn nên đi 1 lượt đi tàu (đi tầng 1 của câu, 1 lượt đi bus (đi trên tầng trên). Tôi thích đi bus hơn vì nó đi chậm hơn (mất khoảng 1 tiêng), qua nhiều chỗ coi từ trên xe đẹp hơn, rẻ hơn.

Bến bus 999 tại Malmo nằm ở quảng trường/ phố Gustav Adolft Torg cách ga Malmo khoảng 10 phút đi bộ về hướng nam.
đi chơi Malmo từ Copenhaghen nên bỏ ra trọn 1 ngày.

Deen
09-08-2014, 13:41
Thanks bác kimvanchinh và chủ thớt (c). Còn 1 điều e thắc mắc nữa là nên đổi tiền Krona Thụy Điển ở sân bay trước khi đi qua Malmo luôn phải không ạ ? Em chỉ tính đổi 1 ít để ăn uống hay mua ít đồ lưu niệm thui ạ :D

kimvanchinh
09-08-2014, 15:54
Thanks bác kimvanchinh và chủ thớt (c). Còn 1 điều e thắc mắc nữa là nên đổi tiền Krona Thụy Điển ở sân bay trước khi đi qua Malmo luôn phải không ạ ? Em chỉ tính đổi 1 ít để ăn uống hay mua ít đồ lưu niệm thui ạ :D

khi sang Thụy điển có lẽ bác nên đổi 1 ít ở sân bay thôi vì tỷ giá sân bay bao giờ cũng thiệt cho khách. Hãy mang theo thẻ tín dụng hoặc Debid rồi rút tiền từ các máy ATM có tên "Bankomat" của ngân hàng 24hmoney rất tiện lợi. Các máy này thường đặt ngay vỉa hè trên tường nhà quay lưng vào các ngân hàng hoặc các ngôi nhà lớn, chịu khó để ý tý là tìm ra ở các trung tâm. Hơn nữa, bạn nên nhớ ở Thụy điển và cả đan Mạch nữa, hầu hết các cửa hàng từ ăn uống nhỏ đến lưu niệm họ đều chấp nhận thanh toán thẻ.

ở Malmo đi về phía trước nhà ga về hướng nam, qua con sông nhỏ 5 phút là đến quảng trường chính của thành phố có tượng Gustav và nhà thị chính:

tôi mạn phép post mấy hình chụp tháng 7 rồi:
Nhà ga:
https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00898_zps906392fc.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00898_zps906392fc.jpg.html)

Cổng phía Nam

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00906_zpscd94b8de.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00906_zpscd94b8de.jpg.html)

Quảng trường chính

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00964_zpseefdfff8.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00964_zpseefdfff8.jpg.html)

Từ quảng trường này đi về phía góc phải (nhìn từ phía ga), phía sau tượng Gustav, sẽ sang một quảng trường nhỏ hơn chuyên về ăn uống:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00983_zps1ecf471a.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00983_zps1ecf471a.jpg.html)

NhatviD
11-08-2014, 21:33
Rất vui được mọi người ghé vào để ủng hộ. Cám ơn bác kimvanchinh đã chia sẻ thêm những tấm ảnh đẹp và nhiều thông tin hữu ích, vừa rõ ràng vừa chi tiết. Hôm trước bác ghé Malmo thôi hay có đi thêm thành phố nào khác ở Thụy Điển không ạ? Nghe nói Stockholm cũng đẹp và bình yên lắm.
-----
....
Cũng nhờ bạn tourguide ở Copenhagen mà mình mới biết ở Malmo có một đặc sản gọi là Cacao-Porter beer (Criollo). Như tên gọi, đây là một loại bia đen, đậm đà, thuộc loại mạnh 8%alc và khi uống vào mùi cacao cứ thoang thoảng. Loại beer này được ủ và bán ngay tại nơi sản xuất gọi là Malmo Brygghus. Đây là một building cổ có nhiều tầng, và thật ra nơi này trước kia đã từng làm bia dưới tên gọi Richter’s Brewery, từ năm 1898. Trên các bức tường vẫn còn trưng bày nhiều hình ảnh và lịch sử của nơi này. Ngày xưa chỉ sản xuất bia nhưng từ năm 2010, khi đổi tên mới họ cũng đổi cách kinh doanh, bây giờ vừa là brewery vừa là pub. Ở đây lúc nào cũng có nhiều loại bia tươi như Pale ale, Pilsner, Wit và đặc biệt là Cacao beer. Mình không rành lắm về các loại bia nhưng trong lúc ngồi trong quán thấy phần lớn khách hàng vào ai cũng mua ít mua ít nhất vài ly khác nhau để thử.

Về giá cả thì hơi đắt so với các nơi khác ở Malmo (mình nghe nói vậy) nhưng có lẽ vì nơi đây tự làm tự bán nơi có hơi đặc biệt. Và nhất là họ không sản xuất nhiều bia (gọi là micro brewery) như các loại bia thị trường nên chất lượng hơn??? Chắc là tùy gu của mỗi người. Còn về đồ ăn giá cũng đắc nhưng không ngon lắm, chỉ tầm chất lượng của pub thôi.

https://farm4.staticflickr.com/3836/14840995261_5378c0c7f0_c.jpg

Ý tưởng làm bia có mùi vị cacao một phần cũng vì Brygghus nằm sát vách với nơi sản xuất chocolate duy nhất ở Malmo. Hình như là cùng 1 chủ, trong cùng một building. Hãng chocolate cũng cổ lắm rồi, và bây giờ họ chỉ làm ra lượng chocolate ít thôi.
https://farm6.staticflickr.com/5594/14657461888_4e8b69eabb_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3922/14698379377_4ed3693538_c.jpg

Đây là tầng hầm, chỉ là những chiếc bàn nhỏ và chủ yếu khách ngồi đây chỉ uống bia. Phía trên còn thêm hai tầng, rộng rãi hơn, có nhiều bàn ghế hơn dành cho nhóm đông người vừa ăn tối vừ uống bia.
https://farm4.staticflickr.com/3912/14698236460_a0ec516167_c.jpg

Nếu bạn nào không uống được bia thì có thể vào ngõ kể bên, nơi làm chocolate họ cũng có một cái quán nho nhỏ ấm cúng, dễ thương như quán café boutique nhưng chỉ bán các loại nước uống có chocolate.

Và đặc sản thứ 2 ở Malmo là xe đạp. Tìm thấy mọi lúc mọi nơi, như một biểu tượng của các nước Bắc Âu? Có điều đặc biệt là xe ở đây nhiều màu sắc đa dạng hơn Copenhagen và Amsterdam, và cách họ xây các bãi đậu xe cũng ấn tượng hơn
https://farm4.staticflickr.com/3841/14881870701_11152731bb_c.jpg

Trước khi từ giã Malmo ghé đây nghỉ chân một chút, lắng lòng một chút, và chờ đợi một tiếng ngân mà không thấy. St Petri Church, là nhà thờ lâu đời nhất Malmo, khoảng 700 năm tuổi.
https://farm6.staticflickr.com/5564/14698333528_c8a1f7e9c1_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5595/14861957696_b29ae4a6fc_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3914/14861958156_08d276e708_c.jpg

kimvanchinh
11-08-2014, 21:48
Tôi có ghé Stockholm 1 ngày 1 đêm và đi tàu hỏa từ Stockholm về Malmo để sang đan mạch
ấn tượng mạnh lại là những hòn đảo nhỏ dọc theo hơn 50km cửa biển vào Stockholm. đi tàu biển đến vào buổi sáng thấy thật thanh bình và tịnh lặng. đúng là Thụy điển

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00051_zpsdcc5a3ec.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00051_zpsdcc5a3ec.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00052_zps0fbaeeee.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00052_zps0fbaeeee.jpg.html)

Stockholm nhìn từ biển

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00088_zps79164156.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00088_zps79164156.jpg.html)

kimvanchinh
11-08-2014, 21:53
đi dọc Thụy điển, những cánh đồng xen với rừng với các trang trại nông dân màu đỏ đặc trưng bắc âu mới đáng yêu làm sao, điều bạn chỉ thấy vào mùa hè

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bac%20Au/DSC00851_zps82bf8d04.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bac%20Au/DSC00851_zps82bf8d04.jpg.html)

NhatviD
14-08-2014, 21:17
Cũng do tính tò mò nên trên đường đi hễ thấy những người nghệ sĩ đường phố biểu diễn thế nào mình cùng đứng lại xem. Có khi chỉ bước chậm lại hay ngưng vài tích tắc. Còn nếu thích sẽ đứng lâu một chút và xin chụp hình. Thích cách họ chơi các nhạc cụ, cách họ biểu diễn (hoặc chỉ đứng yên ở một thế đứng nào đó), không gò bó, không kiểu cách…Nói chung mình thích cái bình dân toát ra từ họ. Dĩ nhiên chỉ là đa số, có một số cũng kênh kiệu ghê lắm.
Có nhiều tiếng xì xầm cho là chủ yếu họ biểu diễn để xin tiền nên phần lớn là giả thôi, tiếng đàn hát được phát ra từ một bộ máy nào đó. Cũng có thể. Nhưng mà họ có khán giả của riêng họ, họ làm cho một góc phố nào đó xôn xao hẳn lên, sáng hẳn lên hay đôi khi làm dịu đi cái nắng gay gắt của một trưa hè nào đó, ở một nơi nào đó mà bạn chỉ lướt qua một lần. Các tên tuổi lớn đôi khi còn hát nhép, đàn giả trên sân khấu thì có hề chi những người chỉ được coi là “street entertainers” bạn nhỉ?

Một số màn biểu diễn làm mình đã đứng lại một lúc lâu trong chuyến đi này
https://farm6.staticflickr.com/5551/14729598240_b4e27494e4_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5596/14913153181_78b69ca5b4_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5567/14916190335_e2a8f152ce_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3852/14913125271_4d495ce372_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5555/14729635277_c4498c2833_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5563/14729542619_105eb0e41d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5559/14916344545_2ab2ee00f5_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3900/14893354936_c5480c302c_c.jpg

NhatviD
18-08-2014, 21:25
Thành phố thứ 3 ở Bắc Âu mà mình đặt chân đến là Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch. Đây còn được gọi là “thành phố của những ngọn tháp” (City of Spires) vì các tòa nhà, nhà thờ..ở đây có một nét chung là có nóc hình tháp. Khi xem TV hay nhìn một bức hình nào đó mà bạn ngờ ngợ không biết là thành phố nào ở Châu Âu, chỉ cần nhìn thấy cấu trúc của một vài ngọn tháp là nhận ra ngay.

Building có cái tháp màu xanh dành cho thị trường chứng khoán (không vào trong nên không chắc là còn hoạt động), được xây vào thế kỷ 17 dưới thời vua Christian IV. Vòng xoắn tượng trưng cho 4 cái đuôi con rồng quấn vào nhau. Và tòa nhà sẫm màu kế bên là Christiansborg palace, quôc hội Đan Mạch và tòa án tối cao tọa lạc tại đây

https://farm6.staticflickr.com/5586/14934528922_ff043d8c6d_c.jpg

City Hall
https://farm4.staticflickr.com/3921/14934840762_5979129d35_c.jpg

Nói chuyện hơi ngoài lề một chút, gần đây mình có theo dõi một bộ phim nhiều tập của Đan Mạch gọi là “Borgen”, phim chính trị nói về chuyện cạnh tranh của các đảng phái trong chính phủ và cuộc sống của những nhân vật này. Hễ nói về chính trị là nói về đề tài dễ chán nhất xưa nay nhưng nếu có dịp, bạn hãy xem thử một vài tập phim này. Không hề khô khan. Cảnh đẹp, diễn viên đẹp, trang phục đẹp, phim lại gay cấn. Chắc bạn đang cho là mình đang PR cho phim và thành phố này? Không phải. Những nơi mình đã đặt chân qua bây giờ nhìn lại cũng gợi nhớ nhiều và cũng là một cái thú để nhìn lại.

Trở lại chủ đề chính..

Có một cái tên vẫn hay được nhắc đến ở thành phố này là H.C Andersen (Hans Christian Andersen), cha đẻ của các chuyện cổ tích nổi tiếng như Nàng Tiên Cá (The Little Mermaid), Chú Vịt Xấu Xí (The Ugly Duckling)…Nàng tiên cá cũng là biểu tượng của nơi đây, được in/vẽ trên đủ các loại đồ lưu niệm. Và con đường chính ở đây cũng được đặt tên là H.C Andersen.

Quang cảnh phí trước Danhostel (mình ở đây 3 đêm), trên đường HC Andersen. Nhớ đã có một bạn phượt đã nói rất thích cách treo đèn đường bên này, mình cũng thấy lạ mà lại hay.
https://farm4.staticflickr.com/3904/14748545720_5ca61f2dfc_c.jpg

Phòng dorm 8 giường, nam nữ lẫn lộn. Phòng sáng sủa, view đẹp và là một trong những chỗ ở rẻ nhất ngay trung tâm, nếu đi một mình. Hôm mình đến đã hết phòng nữ nên không có lựa chọn khác, lần đầu tiên ở chung vậy nên cũng hơi lo. Vậy mà sau khi rời nơi này mới thấy đây là lựa chọn không tệ, mặc dù mỗi đêm chỉ ngủ chập chờn. Lý do: có một chú trẻ cùng phòng không biết mắc gì mà đêm nào cũng ăn khoai tây chiên (chips) và lúc 2-3 giờ đêm, mỗi sáng dậy thấy la liêt trên sàn nhà nào bao là bao. Nhìn chú da trắng xanh giống người đạo Hồi từ hướng Iran hay trung Đông. Thắc mắc vì lúc đó mình nhớ đã qua tháng Ramadan?!?

Nhìn từ cửa sổ phòng.
https://farm6.staticflickr.com/5557/14748539589_9f6ae3e643_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3847/14932118941_9f82a40e82_c.jpg

Vừa đến từ một nơi tấp nập, đa sắc và có phần hơi xô bồ như Hamburg thì nơi này im ắng nhẹ nhàng hơn. Quy cũ hơn. Làm mình có cảm giác gần như đang ở Melbourne.

Cổng sau của nhà ga trung tâm, Kobenhavn H, vắng vẻ im lìm. Nếu không từ đó bước ra thì nhìn từ xa không biết trong đó là gì vì chẳng có chữ hay dấu hiệu gì cả.
https://farm4.staticflickr.com/3871/14748648607_36a7423128_c.jpg

Khi đến nơi nắng đã ngã chiều.
https://farm4.staticflickr.com/3876/14931933461_9841fc1c91_c.jpg

NhatviD
21-08-2014, 21:10
Một vài điều mình nghĩ bạn nên biết trước khi đến với Copenhagen

Thứ nhất, vấn đề tiền bạc. Đan Mạch cũng thuộc khối Châu Âu nhưng đơn vị tiền tệ họ sử dụng là Danish Krone (DKK) chứ không phải euro. Lệ phí đổi tiền ở Copenhagen khá cao, đa số mấy chỗ đổi tiền mình đi ngang thấy là 13%, không chính xác là 12.99%, bất kể số tiền bạn muốn đổi là bao nhiêu. Trong lúc lang thang mình phát hiện ra một chỗ đổi tiền không lấy phí mà giá cả cũng tương đương với mấy chỗ khác là từ cổng sau nhà ga trung tâm đi thẳng qua bên kia đường, ngay đó có một con đường nhỏ (tiếc là không nhớ tên) đi vào 50m có cái Western Union với bảng chữ lớn “Money exchange- NO COMMISSION”. Hoặc nếu đến bằng xe lửa từ Hamburg thì có một đoạn phải qua phà, và trên phà vừa có cửa hàng miễn thuế vừa có chỗ đổi tiền, phí chỉ có 4%. Còn không thì nên xài thẻ như bác kimvanchinh đã hướng dẫn phí trên. Còn chuyện cất giữ tiền hay sợ bị cướp giật thì mình thấy không đáng lo lắm nhưng dĩ nhiên cẩn thận vẫn hơn nhất là khi share phòng với người lạ.

Thứ hai, chuyện chụp hình. Cũng như đi đến bất cứ nơi nào khác trên thế giới, bạn nên tôn trọng luật lệ của nơi đó. Và trước khi chụp hình một ai đó hay thứ gì đó của họ thì theo lẽ thường mình nên xin phép trước. Ở Copenhagen có một nơi gọi là Freetown of Christiania, nằm trong khu Christianshavn, phố của những con kênh (canals). Freetown này là nơi tự trị, họ có luật pháp riêng (hay không theo luật gì cả) và chính phủ ở đây cho họ cái quyền đó. Nghe đâu chính phủ để đó như là một thí nghiệm du lịch trong vòng vài năm xem sao. Phần lớn dân ở đây nhập cư, mình có hỏi các anh bán hàng thì họ nói có nhiều người đến từ Nepal và các nước phía nam Âu như người Thổ, Hung..

https://farm4.staticflickr.com/3869/14931878211_a68333e231_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3876/14931862291_d26885db86_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5554/14748282619_06a7fcd973_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3914/14748297460_c9291eb54c_c.jpg

Cũng là một địa điểm nên đến trên tấm bản đồ dành cho khách du lịch nhưng có hơi đặc biệt. Mình cũng giật mình khi đến đây. Chỉ qua một con kênh thôi mà khác hoàn toàn, như thấy một thế giới khác. Đặc biệt phía trước khu này là cái nhà thờ lơn nổi tiếng không kém Vor Frelsers Kirke- Church of our Saviour.

Church of our Saviour
https://farm6.staticflickr.com/5559/14911946786_c83a2e1081_c.jpg
Trong khu Freetown này bạn muốn mua quần áo cũng có (nhiều đồ thổ cẩm), đồ lưu niệm cũng có, đồ ăn cũng có, thức uống có cồn cũng tự do, và cả ma túy các loại cũng được bán tự do. Có điều là cấm tuyệt đối không được chụp hình. Đây chắc là luật lệ duy nhất từ chính phủ? Họ không muốn hình ảnh của khu này làm ảnh hưởng đến hình tượng có thành phố/của Đan Mạch? Các bản cấm để khắp nơi, vừa vào cổng 1 chút là có 2 anh ngồi trên ghế giữa đường nhắc nhở. Mình vừa cầm máy lên định …tắt ( vì nãy giờ chụp từ cổng chụp vào, vừa nhìn thấy bảng cấm thôi) đã nghe tiếng hét sau lưng “NO PHOTO”!!! Nơi này xin phép cũng không được nhé.

Thứ ba, chuyện đi lại trong thành phố. Trong mấy ngày ở đây mình toàn đi bộ nên chỉ biết sơ sơ về hệ thống di chuyển công cộng nơi này. Có bus và metro trong trung tâm, và ra ngoài trung tâm thì có S-lines, và hình như là có chia zone. Metro ở đây tự động, không có người lái nên cửa sẽ mở đóng như thời gian đã Set sẵn, không phải chờ mọi người lên xe hết cửa mới đóng. Có chuyến mỗi 2-4 phút tùy theo giờ trong ngày. Nếu bạn có trễ hay xe chật quá thì nên chờ chuyến kế tiếp, chớ nên chen vào vì nếu hai cánh cửa kia tự động khép lại thì không biết phần nào trên cơ thể sẽ rụng xuống trước. Nói đùa chứ cửa có sensor, chắc không đến nỗi nào. Hoặc bạn có thể mướn xe đạp để đi lại, chỉ nên cẩn thận vì người dân ở đây họ đạp rất nhanh và không theo luật như các loại giao thông khác.

Và thứ tư là cũng như các thành phố lớn khác ở Châu Âu, ngay trung tâm Copenhagen mỗi ngày bạn có thể tham gia Free Walking tour. Hình như mình đã có lần nói về dạng tour này trong một topic nào đó rồi. Nhắc lại 1 chút. Tin tức về các tour này có thể tìm thấy ở các quầy thông tin ở sân bay, ga xe lửa hay trong hotel/hostel. Các tour này đều bằng tiếng Anh, do người bản xứ hay những bạn cũng đi du lịch làm thêm. Mấy bạn này không nhận lương mà chỉ nhờ vào tiền tip. Thường mấy bạn tourguide sẽ đến các hostel trong trung tâm để đón khách, hướng dẫn bạn tới nơi tập trung chính và sau đó sẽ chia ra từng nhóm nhỏ rồi mới bắt đầu đi. Nếu bạn đi du lịch một mình thì đây là cơ hội để kết bạn, trao đổi kinh nghiệm..Tour kéo dài khoảng 3 tiếng và khi kết thúc tour thì bạn muốn tip cho người hướng dẫn bao nhiêu tùy bạn, hoặc không tip cũng không sao. Trong chuyến đi này mình đã theo 5 walking tours khác nhau và thấy họ tổ chức cũng chuyên nghiệp, nhiều thông tin hữu ích, các bạn hướng dẫn thường trẻ, vui, và nhiệt tình. Chương trình của mình là buổi sáng đầu tiên tới một thành phố mới mình sẽ đi theo tour, sau đó trong ngày và các ngày còn lại sẽ tự trở lại các nơi mình thích tham quan lâu hơn, và đến đến những chỗ tour không đi qua. Nếu bạn có lên kế hoạch sẵn ở nhà thì cứ theo kế hoạch, còn không thì nên tham gia một trong những tour này một lần cho biết, không mât mát gì.

Tập hợp ở đây, ngay trước tòa thị chính (city hall)

https://farm4.staticflickr.com/3882/14748544410_9e2326b947_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5595/14934650032_bcfa540ebc_c.jpg

Nhóm khoảng 10-12 người
https://farm4.staticflickr.com/3839/14748339129_f21151f678_c.jpg

Deen
24-08-2014, 13:38
Hix gần đi thì Malmo lại đang biểu tình này nọ chán quá các bác ơi (:|

NhatviD
25-08-2014, 21:01
Hix gần đi thì Malmo lại đang biểu tình này nọ chán quá các bác ơi (:|
Khi nào bạn đến nơi? Mình đọc tin thấy đã dịu bớt, hy vọng đến lúc đó mọi thứ bình thường trở lại, nhất là các phương tiện đi lại :)

--------

Một số hình ảnh về Copenhagen

Amalienborg Palace- Cung điện mùa đông của hoàng gia – nhìn vắng vẻ và buồn buồn. Ở giữa là tượng của vua Frederik V.
https://farm4.staticflickr.com/3860/15008557855_89e48ff255_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5569/14934866475_75e459aa0a_c.jpg

Hai anh lính gác đang đổi vị trí nhau
https://farm6.staticflickr.com/5587/14934518172_c68566e0ff_c.jpg

Nằm bên hướng Tây của cung điện là với mái vòm màu xanh là Frederik’s Church (theo tên của vua Frederik V), hay còn được biết đến là The Marble Church. Nhà thờ có cái tên là đá hoa cương/cẩm thạch là vì theo dự tính ban đầu năm 1749 đây sẽ là vật liệu chính nhưng do không đủ kinh phí nên cuối cùng được xây bằng đá vôi. Người kiến trúc sư vẽ kiểu mất 5 năm sau đó nên việc xây dựng bị đình trệ và vì nhiều lý do khác nên thời gian xây khá dài, đến năm 1894 mới hoàn tất. Kiểu mẫu một phần dựa theo kiến trúc của St Peter’s ở Vatican.
https://farm4.staticflickr.com/3923/14748220460_17de9abcbc_c.jpg

Trên đường đi tìm Nàng Tiên Cá ghé qua đây - The Gefion fountain
https://farm6.staticflickr.com/5564/14911877016_16591bea69_c.jpg

Mình thích trồng hoa kiểu này đây
https://farm4.staticflickr.com/3916/14934509732_a3764692f9_c.jpg

Ngay trung tâm Copenhagen, có vài con đường chỉ dành cho ngươi đi bộ và xe đạp.
https://farm4.staticflickr.com/3906/14821842089_2c2036646a_c.jpg

Nghe đâu người định ám sát Hitler đã ở tầng trên cùng của building bây giờ dành cho Sydbank. Trong lúc đó Hitler đang ở trong tòa nhà màu trắng bên trái, đến bây giờ vẫn là khách sạn rất hoành tráng (đã quên mất tên). Vụ ám sát thất bại bằng không chiến tranh thế giới thứ 2 và nhân vật Hitler chắc không làm tốn nhiều sinh mạng mà giấy mực đến vậy.
https://farm4.staticflickr.com/3895/14748327687_837898421e_c.jpg

NhatviD
25-08-2014, 21:11
Nyhvn, mỗi ngôi nhà sơn một màu khác nhau. Cũng đầy màu sắc nhưng nét đẹp khác với cái bình lặng thân thiện của đảo Burano. Đây có lẽ là nơi nhộn nhịp và vui vẻ nhất Copenhagen với nhiều quán ăn, quá cà phê, bars.. Có người ngồi trong quán, trước quán, hay chỉ ngồi bệt dưới đất để uống cà phê hay nhìn người qua lại. Và đây từng là khu đèn đỏ nhưng đã lâu lắm rồi.
https://farm6.staticflickr.com/5587/14748321758_58bec3fbda_c.jpg

Có một quán kem rất ngon dọc con đường chính ở Nyhvn
https://farm6.staticflickr.com/5593/14934574642_efb2b82135_c.jpg

Mọi thứ được làm tại đây
https://farm4.staticflickr.com/3851/14934838052_7546627959_c.jpg

Mỗi ngày mình đều đi bộ vòng quanh sân chơi này, Tivoli Amusement Park. Tiếc là lúc mình ở đây nó đóng cửa nên không vào được, khoảng cuối tháng 9 đóng đến cuối tháng 10.
https://farm6.staticflickr.com/5568/14912200486_e2e3958989_c.jpg

Thêm một cảnh sông nước Copenhagen trước khi mình đến với thành phố khác.
https://farm6.staticflickr.com/5572/14934641932_b969ebc15d_c.jpg

Có lẽ những ngày ở đây mình sống chậm nhất trong chuyến đi này, mỗi ngày chỉ thong thả đi một vài nơi, ngồi nhâm nhi cà phê và dành nhiều thời gian nhìn người qua kẻ lại.
Xin kể một chuyện nho nhỏ để minh chứng cho vụ dư thời gian ở Copenhagen. Có một lần ngồi trong một quán ăn Tàu, mình là người ngồi xuống bàn đầu tiên và là người cuối cùng rời quán. Trong lúc ngồi ăn thì có một đoàn khách du lịch Tàu chừng mười mấy người vào, họ ồn ào từ khi bước vào đến khi ra, chén mười mấy món trong thời gian rất nhanh. Các bác ai cũng ăn to nói lớn, vừa ăn vừa bưng chén đũa đi vòng vòng quán như ở nhà. Mình nhìn họ, cười cười và chào một vài bác tới gần, họ cũng nhìn lại chắc thấy con nhỏ ốm yếu mà đi một mình, lại ăn hơi nhiều (chỉ có dĩa thịt, rau và cơm). Thêm đồ đạc lỉnh kỉnh đầy bàn. Họ ăn xong là đi liền. Khoảng 15 phút sau có một bác gái quay lại lục lọi tìm kiếm lung tung, có tìm cả dưới bàn mình. Bà hỏi ông chủ quán gì đó bằng tiếng Tàu, ổng trả lời có xen chút tiếng Anh mình thoáng nghe được đại loại là “cô ta đã ngồi đó trước khi bà tới và tôi chưa thấy cổ đứng dậy cho tới lúc này”.
Sau khi bà bác bỏ đi mình mới hỏi ổng bà bị mất đồ gì? Thì ổng nói là rơi mất điện thoại. Mình còn ngồi thêm khoảng 10 phút nữa thì bà bác kia trở lại giơ cái điện thoại lên. Chuyện chỉ có vậy. Phần mình ăn no rồi còn dư vài miếng thịt và miếng cơm, xin bác chủ một cái hộp nhỏ để đem về mai ăn sáng.
Đi du lịch mà có thời gian rãnh rỗi quan sát những chuyện như vậy cũng hay hay bạn nhỉ?

Thành phố kế tiếp chắc là Nice và Eze Village…

NhatviD
31-08-2014, 21:45
Chuyện xảy ra ở Nice. Một thành phố biển rất đẹp thuộc miền Đông Nam nước Pháp. Hôm ấy trời trong, nắng vàng, biển xanh đến mức nhìn xa xa khó mà phân biệt được đâu là lằn ranh mây nước. Mình đã thấy yêu thành phố này ngay khi vừa ra khỏi sân bay. Có lẽ một phần vì vừa mới đến từ Paris với tiết trời thu, có phần âm u và mưa nên nắng ấm làm long mình cũng phơi phới.
Phương tiện di chuyển công cộng tại đây chủ yếu là bus, cũng có đường xe tram nhưng chỉ có ngay trung tâm mà thôi. Có trạm bus có thời khóa biểu, có trạm không nhưng dù có dù không thì bạn cũng phải đoán mò thời gian vì hiếm khi xe đến đúng giờ. Nghe đâu với xe tram thì còn tệ hơn.
Đón bus từ chỗ ở Premier Classe Hotel (phòng 3 người 80-90eu/đêm- không tệ) đến trung tâm mất khoảng 30 phút.
Trước khi kể chuyện mình xin post lên một phần vẻ đẹp của thành phố biển này.

Place Masséna, quảng trường chính của Nice. Từ trạm bus đi băng qua đây rồi thêm một đoạn nữa mới đến bãi biển
https://farm3.staticflickr.com/2901/14675380485_bc4f3eb513_c.jpg

Buổi tối về ngang thấy khá vắng vẻ
https://farm6.staticflickr.com/5584/14675468615_c21a728061_c.jpg

Trở lại chuyện ban trưa. Số là vất vả từ trước 7 giờ sáng cho đến trưa nên trước khi ra biển phải ăn trưa cái đã. Sau khi vào quán ăn uống no nê mới kéo nhau đi dọc bờ biển trên đường Promenade des Anglais- Con đường của người Ang-lê (nhiều người Anh từng đến đây trốn cái lạnh mùa đông ở nước họ nên một phần cái tên đường xuất phát từ đó)

Chỉ ngồi ngắm biển, hít thở không khí biển và nhìn người qua lại cũng đủ lắm.
https://farm4.staticflickr.com/3837/14488926957_2c67af8361_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3892/14652376866_1abce44c5e_c.jpg

Bãi biển này dành để phơi nắng thì đúng hơn vì bãi không lài lắm, cát không mịn, có nhiều sỏi to
https://farm6.staticflickr.com/5589/14488708470_db9082660f_c.jpg

Xa kia là Colline du Chateau (Castle hill)- tên gọi là vậy nhưng không còn dấu vết của lâu đài là mấy.
https://farm4.staticflickr.com/3864/14675071902_55d3cdc6e7_c.jpg

NhatviD
02-09-2014, 13:34
Chuyện bắt đầu từ cái quả đồi Castle này đấy. Lúc đi đến đoạn này cũng đã quá trưa, gần cuối bãi biển ở phía bên trái thấy có nhiều người đang đi lên. À, trời đẹp mà lên đồi này ngắm toàn cảnh phố biển và chờ mặt trời lặng thì còn gì bằng. Ừ thì lên.

Đúng là không uổng công trèo bao nhiều bậc thang (cũng có thể đi bằng thang máy đến khoảng giữa), đứng trên đồi nhìn xuống thấy toàn cảnh thành phố với bờ biển dài thật dài. Một bên là biển xanh với từng cơn song nhẹ, một bên là dãy phố dài với những mái ngói đỏ ánh lên giữa trời xanh.

https://farm6.staticflickr.com/5563/14673042014_69f1cea5d7_c.jpg

Cảnh trên đồi cũng không tệ, nhiều cây xanh, rất mát, có một thác nước cũng rất thơ.

https://farm3.staticflickr.com/2916/14695252073_92a9149878_c.jpg

Hoa mỏng manh dễ thương, không biết là hoa gì
https://farm4.staticflickr.com/3895/14927927037_e41f59b19b_c.jpg

Có người đang ngồi vừa phơi nắng vừa đọc sách
https://farm4.staticflickr.com/3895/14927828510_57ac523c62_c.jpg

Có thêm cái nghĩa trang kế bên nhà thờ nhưng tiếc là không thấy đường đi vào trong
https://farm4.staticflickr.com/3893/15111450001_c1dc442126_c.jpg

Có lẽ một phần mê cảnh đẹp trên đồi và lo làm dáng chụp hình hay nhiều chuyện kiểu gì mà cả 3 quay lưng bỏ mặt trời, lúc quay lại mới tiếc là nó lặng đâu mất. Thiệt tình.

Mặt trời lặng mất rồi thôi thì leo xuống, lúc này trời đã sẫm màu. Chắc tầm 6:30pm, nhìn xung quanh không thấy ai mọi người chắc đã xuống hết. Đi theo hướng cổng ra thì thấy lố nhố phí trước là 5-6 bạn Tây trẻ đang đung đưa. Mình đến gần mới thấy là đường đi lên có cái cổng sắt mà hồi trưa trong lúc lên không để ý. Cánh cổng đã bị khóa. Hèn chi mấy bạn này đang bồng trống leo qua, vậy mà nãy giờ nhìn mình cứ tưởng họ đang biểu diễn trò gì đó. Tới gần chút nữa thì thấy tấm bảng với dòng chữ rất khiêm tốn, vừa đủ nhỏ để mình không để ý “Park open from…to 6pm”. Mấy bạn Tây hỏi tụi you muống leo qua hôn (cánh cổng này cách mặt đất chừng đâu 50m?), mà thôi nguy hiểm lắm, họ nói quay lại hướng kia sẽ có lối ra. 3 nàng do dự một hồi, chắc thôi, không leo đâu. Một nàng mặc váy, hai nàng đeo kiếng lại sợ độ cao. Thôi quay lại.

Trời sụp tối, lại thêm cây cối um tùm nên hơi sợ. Muỗi bắt đầu vo ve. Đi lòng vòng một hồi mới phát hiện thêm hai lối ra khác nhưng buồn là cả hai đều đã bị khóa. Cả đám cứ sợ tối nay bị kẹt lại trên này thì thôi rồi, tiêu mấy cái mặt hoa với đám muỗi. Lần đâu tiên đi nước ngoài mình gặp cảnh này nên thật sự sợ, nếu lạc trong phố thì còn có thể hỏi những người xung quanh chứ ở đây thì vô phương. May mà gặp được 2 ông bà Tây kia cũng đang tìm đường ra, đây cũng là lần đầu họ tới Nice. Thêm một điều may nữa là họ biết tiếng Pháp. Thế là đi chung. Cứ xuống dốc và nhắm hướng có đèn mà đi. Lại thêm một cánh cổng đã khóa.

Mọi người thật sự rối vì không biết làm sao,không có số điện thoại nào để liên lạc. Đi thêm chút nữa hình như gần tới chân đồi nên có dãy nhà sát bên, có ánh đèn lấp lánh bên trong. Hai bác Tây mới lớn tiếng kêu, bên trong có tiếng đáp lại. Cả đám mừng quá. Họ nói chuyện qua lại một hồi thì nghe có tiếng xe chạy lên và cánh cổng phía trước được mở hé. Anh trai mặc đồng phục security nói may cho tụi mày, lần sau nhớ để ý giờ giấc nhé. Cuối cùng cũng ra được bên ngoài, hú hồn. Thời gian từ lúc tính leo rào tới giờ chắc khoảng gần 2 tiếng.

Chuyện ngày hôm đó vẫn chưa hết.

NhatviD
02-09-2014, 13:35
Cánh cổng được mở ra nằm khác hướng với cổng vào hồi trưa, nên đi thêm 1 đoạn ngắn đã gặp cái port khá đẹp với nhiều du thuyền đang đậu. Cảnh đẹp đèn đóm lung linh nhưng lúc này chẳng ai buồn chụp hình hay ngồi ngắm.
Đi dọc bờ biển về hướng trung tâm. Ăn tối xong khoảng sau 10 giờ. Đi lại trạm bus lúc trưa thì mới vỡ lẽ đó là con đường một chiều, chỉ dành cho bus từ ngoài đến trung tâm còn về ngược lại thì phải đón ở trạm khác. Ở đâu? Lúc trưa vừa đến rất háo hức nên mình chỉ để ý nhớ bus số mấy mà quên coi giờ giấc chạy ra sau (lại giờ giấc).
3 nàng chia nhau ra tìm và hỏi thăm thì được một anh bồi bàn chỉ. Đi theo hướng dẫn cuối cùng cũng tới một trạm nhưng vắng tanh với lại chung quanh xe đậu chật ních. Chật thế này thì xe bus chen vào bằng cách nào nhỉ? Chờ khoảng 10 phút không thấy động tịnh gì cảm thấy lo lo. May có bác kia đi bộ ngang mình chạy theo hỏi thì bác cho biết trạm này ngưng hoạt động lâu rồi mà họ quên gở bảng xuống. Vậy trạm nào về hotel xyz bác? Tôi ít đi bus nên không rõ.

Uể oải trở lại trạm đầu tiên, trên đường đi gặp được 1 cặp trẻ nhìn cũng giống dân du lịch. Họ nói họ cũng mới hỏi ra là phải đón ở trạm bus ở con đường kế bên con đường lúc trưa (không nhớ tên). Ah thì ra. Một chiều. Tới nơi thấy người đông lố nhố, ngồi có, đứng trên lề đường có, đứng giữa đường cũng có. Chắc chắn là đây rồi. Chen vào coi timetable thấy 5 phút nữa có xe. Đợi 5 phút. 10 phút. 20 phút. Lại chen vào coi lại. Toàn là tiếng Pháp nhưng có số nên cũng đoán lờ mờ. Có vài người nữa chen vào coi rồi họ dịch là bus bắt đầu bằng S là chạy trong ngày trước 8pm, có tuyến đường đàng hoàng. Sau 8pm là các xe bắt đầu bằng N, chạy vòng vòng đủ các nơi nhưng mỗi giờ chỉ có một chuyến. Thành phố du lịch mà kiểu này, phải nói người Pháp làm biếng dễ sợ.

Bà con chờ xe ngày càng đông, chừng vài chục người. Hỏi vài người xung quanh thì ra họ cũng đi du lịch như mình. Chờ chán quá có người nói chuyện lớn tiếng. Có người đứng ra giữa đường vừa ca hát vừa ngóng xe. Đây là con đường nhỏ, vắng nên ít xe qua lại. Chắc do ồn ào quá nên thấy 2 chiếc xe cảnh sát cứ vài phút lại đánh một vòng hú còi inh ỏi. Chắc họ tưởng là đám này sắp làm loạn. Chờ cuối cùng xe bus cũng tới, trên xe đã đông người lắm, phụ bác tài có thêm 2 ông security. Đông quá nên mấy bác cũng chẳng thèm soát vé hay bán vé (ở Nice bác tài sẽ bán vé ngay trên xe bus). Đứng chen chúc cuối cùng cũng về đến nơi. Lại một phen hú hồn. Nếu xênh xang thì có thể gọi taxi về đâu đến nỗi khổ thế.

Một ngày vui mà vất vả. Về đến phòng mình tính tắm nhanh một phát là lên giường ngủ thẳng cẳng. Ai ngờ. Gặp cái vòi sen chết tiệt phải nhấn vào và giữ tay ở đó thì nước mới ra liên lục, vừa lấy tay ra và nước cũng ngưng chảy. Tức quá tắm ra tỉnh cả ngủ.

Bài học rút ra: trước khi vào tham quan chỗ nào phải coi kỹ giờ đóng cửa. Và nên nghiên cứu kỹ timetable của phương tiện công cộng mà mình đi (đến Nice mình hơi chủ quan, may mà không đi một mình nên đỡ sợ). Cuối cùng là nếu học được số, và ngày/thứ của ngôn ngữ nước mình đến thì càng tốt.

Thêm vài tấm hình trước khi tạm biệt Nice.
https://farm4.staticflickr.com/3925/15091495126_b935f559f2_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5587/15091495066_dabf3571f1_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3910/14876257140_9f744a730c_c.jpg

Chỉ dành cho thành phố này có một ngày nên hơi hối hả. Còn nhiều nơi khác ở Nice mà mình muốn ghé. Lần sau nhất định sẽ ở vài ngày, chỉ để nhìn biển, nhìn người hay nằm ngủ trưa trên đồi cũng đã đủ.

NhatviD
07-09-2014, 20:47
Éze village là một cái làng cổ nằm trên đồi cao bên bờ Địa Trung Hải, giữa Nice và Monaco. Nếu đi xe lửa từ Nice đến ga Eze mất khoảng 25 phút, từ đó bắt bus 83 lên đến ‘làng” mất thêm nửa giờ hơn. Tuyến đường xe bus chạy từ ga lên đến nơi rất ngoạn mục, có nguy hiểm nhưng cảnh đẹp như tranh. Một bên là núi đá, một bên vực nhìn xuống biển xanh ngắt. Vì là đường núi nên quanh co, có những cua quẹo rất gắt nên nếu bạn đi xe không quen có thể bị buồn nôn, nên uống thuốc chống nôn trước hoặc mang theo bao nylon lỡ cần thì có mà dùng. Và theo mình thì đây là điểm du lịch dành cho mùa hè, hoặc trễ lắm là thu, chứ mùa đông sẽ lạnh lẽo âm u không đẹp mà đường đi lại nguy hiểm.

Mình xuống ga này. Đi tiếp 10 phút nữa sẽ đến ga Monte Carlo, Monaco. Hoặc từ đây bạn cũng có thể đón bus 100 đi Monaco, lúc trước nghe nói đi free nhưng mình đi xe lửa, mua vé ngày từ Nice đi Monaco nên không rõ lắm.
https://farm6.staticflickr.com/5562/15163397932_0595fd9529_c.jpg

Ngay cổng ra ga Eze có một Tourist office, nhưng hôm đó đóng cửa. Và trạm bus ngay chỗ này luôn. Phía đối diện nơi có chiếc xe đậu và căn nhà màu hồng là quán ăn, ông chủ người Ý. Đồ ăn ngon, giá cả tương đối rẻ hơn Nice.
https://farm4.staticflickr.com/3892/15140758276_027253e339_c.jpg

Sau nửa tiếng leo núi, đây là trung tâm Eze, ngay chân đồi. Ở đây người ta chạy motobike khá nhiều.
https://farm4.staticflickr.com/3837/15160853871_8744aeed69_c.jpg

Một dãy xe nhìn mê quá, mặc dù mình không biết chạy mà nhìn thấy mấy chiếc này còn muốn tót lên chạy một vòng.
https://farm4.staticflickr.com/3835/15163453852_5a10f4c10b_c.jpg

Trước khi leo lên đồi ghé ngắm một lát
https://farm4.staticflickr.com/3908/14876189689_2e091e3f1d_c.jpg

Có bản đồ chỉ dẫn nhưng đường đá quanh co nên dễ bị lạc
https://farm4.staticflickr.com/3907/14876358677_146212d8e9_c.jpg

Bắt đầu leo lên đây
https://farm4.staticflickr.com/3865/15059884731_2876221e1d_c.jpg

NhatviD
08-09-2014, 21:10
Có đôi khi đi ngang một góc phố hay một cua quẹo nào đó, ở một nơi xa lạ lần đầu tiên mình đặt chân đến mà thấy như quen, như gần gũi ghê lắm.
Tấm hình này có nét tương tự như tấm hình cái cua quẹo ở Eze, nhưng được ghi lại ở một thành phố khác, ở một quốc gia khác. Bạn có thấy nét gì đó của Việt Nam?

https://farm4.staticflickr.com/3898/14990866597_74f21923c2_c.jpg

Lan man một chút, xin quay lại với Eze. Làng này được xây vào thế kỷ 14, khoảng năm 1388, trên đồi cao cách mặt biển hơn 400m. Những vách đá, những con đường hẹp gồ ghề được xây lên như một bức tường thành để bảo vệ Eze khỏi bị tấn công, nhất là khi nơi này khá gần với Nice. Từng thuộc về nhiều nước khác nhau, cho tới ngày nay, mặc dù thuộc Pháp nhưng phần đất này như là nhịp nối giữa Pháp và Monaco, là của chung. Ngày xưa người dân sống trong những căn nhà đá kiên cố nhưng nhỏ và tối. Những căn nhà này bây giờ được dùng làm phòng trưng bày/bàn tranh, đồ lưu niệm (giá rất đắt), quán cà phê.. Và đặc biệt là cả cái làng không có nguồn nước ngầm hay mạch nước nào nên cho tới năm 1930 người dân ở đây vẫn phải “xuống núi” để mang nước lên xài, và họ cũng từng trữ nước mưa để mùa khô xài như ở các vùng quê bên Việt Nam.

https://farm4.staticflickr.com/3924/14977115569_5effe94318_c.jpg

Trong chuyến đi này mình đi qua nhiều thành phố khác nhau, nhiều nét đẹp khác nhau nhưng ấn tượng nhất là cái làng nhỏ bé này. Không cần diễn tả nhiều, phong cảnh sẽ tự nói lên điều đó. Nếu bạn nào muốn cầu hôn người yêu, mình nghĩ nơi này có lẽ đủ lãng mạn để làm điều đó.

https://farm4.staticflickr.com/3849/15059862201_02595c59b4_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3882/15059852751_2ffff35c52_c.jpg

Nhiều nhà có khu vườn bé tẹo như thế này
https://farm4.staticflickr.com/3846/15062536332_d6d78246b8_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3875/15059874081_9b1da665ff_c.jpg

Có vài quán cà phê, quá ăn, và có cả khách sạn trên này
https://farm4.staticflickr.com/3839/14876307478_41b05d48c3_c.jpg

Nhìn thoáng qua cứ tưởng là bức tranh, thì ra là có cánh cửa mở
https://farm6.staticflickr.com/5552/15062548142_51cbe039c5_c.jpg

NhatviD
08-09-2014, 21:32
Ngôi nhà thờ cổ này nằm trên vuông đất cao nhất, có thể nhìn thấy từ rất xa và đây cũng là biểu tượng của làng Eze. Phía trước có một nghĩa trang nho nhỏ.
https://farm6.staticflickr.com/5571/15039883016_c523f92692_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3876/15059854791_f7f12fcb06_c.jpg

Trời biển một màu
https://farm6.staticflickr.com/5567/14652442816_e2038945c7_c.jpg

Vì nơi này việc sử dụng nước rất hạn chế nên phần nhiều họ trồng các loại xương rồng. Trên đỉnh đồi có một khu vườn trồng trên 400 loại cây khác nhau, chủ yếu là xương rồng và các loại không cần tưới thường xuyên.
https://farm6.staticflickr.com/5590/14489019837_5106854282_c.jpg

Bông giấy cũng được trồng nhiều trước hiên nhà. Nhìn những ảnh này làm mình nhớ đến một đoạn trong bài hát “hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm”..
https://farm3.staticflickr.com/2903/14695330073_8ae1d478be_c.jpg

Tạm biệt Eze!!

NhatviD
13-09-2014, 22:01
Monaco, một đất nước với nhiều cái “nhất” trên thế giới. GDP cao nhất. Tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất (2% trở lại). Đắt đỏ nhất. Thành viên nhỏ nhất của khối UN. Mật độ dân số mỗi km2 cao nhất. Diện tích Monaco chỉ có khoảng 2km2 , chỉ lớn hơn có mỗi Vatican. Monaco còn được dành cho cái tên đặc biệt là “Tax heaven country”, nơi này được những người đi làm ăn lương thích nhất vì không phải đóng thuế thu nhập, tax free. Kể cả các doanh nghiệp cũng bị tính thuế rất thấp. Nhưng bù lại phải đóng bảo hiểm sức khỏe cũng thuộc hàng cao nhất.

Đây cũng là nơi có nhiều đại gia nhất và cả chân dài (?), và số những cặp đôi có tuổi tác chênh lệch nhiều cũng thuộc hạng đông nhất mặc dù không có thống kê chính thức. Chỉ cần nhìn vào hai thế hệ nắm quyền Monaco (được gọi là Prince of Monaco) gần đây cũng đủ thấy sự liên quan giữa đại gia, quyền lực và người đẹp. Prince Rainier (đệ tam) kết hôn với nữ diễn viên đẹp nổi tiếng của Mỹ là Grace Kelly vào năm 1956. Sự kết hợp này cũng một phần làm nổi thêm tên tuổi của đất nước nhỏ bé này. Và con trai duy nhất của họ là Prince Albert (đệ nhị), người đã lên ngôi từ tháng 3, 2005 luôn luôn là nhà bảo trợ của hoa hậu hoàn vũ ( Miss Universe), luôn có người đẹp bên mình.

Hình như mình đã đọc đâu đó một khi hoàng gia Monaco không có con trai nối dõi, chế độ quân chủ(?) (monarchy) sẽ không còn và đất nước giàu có này sẽ thuộc về Pháp. Có thể chỉ là ký kết của một triều đại nào đó thôi, chắc cần kiểm chứng lại. Mặc dù là một nước riêng biệt, nhưng cho tới ngày nay, mọi thứ ở đây đều liên quan đến Pháp. Theo mình như là một thành phố tự trị thì đúng hơn.

Và cái nhất cuối cùng có liên quan tới Monaco thuộc về mình đó là thời gian mình dành cho nơi này ngắn nhất, chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Chỉ kịp ngắm một chút xíu còn lại của buổi hoàng hôn. Lý do là vì Monaco không nằm trong hành trình của mình, chỉ là phút cuối mới quyết định đi. Đáng lẽ là dành 2 ngày trọn vẹn cho Nice nhưng có người khuyên nên ghé Eze, và vì Monaco cách Eze có 10 phút nên sẵn tiện đến luôn cho thỏa cái tính tò mò. Tính ghé ngang xem đại gia có dập dìu như lời đồn hay không, biết đâu mình đổi đời từ đó. Mình cười nói đùa với anh tiếp tân ở khách sạn như thế trước khi ra khỏi cửa. Ảnh cũng cười cười “Biết đâu”.

Như đã nói ở trên, mình mua vé ngày từ Nice đến Monte Carlo, thủ đô của Monaco. Nếu nhớ không lầm thì chuyến xe lửa cuối cùng từ đây về Nice là 22:30, bạn nên để ý ga cuối xe chạy đến Nice là ga nào, vì có khi mình bắt đầu từ ga đó mà lúc về xe không chạy đến đó thì phải đón bus về chỗ trọ. Mình gặp trường hợp này nên phải chạy lòng vòng kiếm bus như đêm hôm trước. Có ai ngờ ở đây có 2 đêm mà cả hai dêm đều phải bôn ba tìm cách về khách sạn. Chỉ là vấn đề cỏn con nhưng làm mình nhớ câu nói của Primo Levi (ông bị bắt về trại ở Auschwitz năm 1944 nhưng thoát chết) về lịch sử nạn diệt chủng của người Do Thái “It happened, therefore it can happen again: this is the core of what we have to say”.

Vì đêm hôm trước ngủ trễ nên buổi sáng xuất phát hơi trễ, đến Eze đã quá trưa. Cà kê ở đó cũng lâu, khi ra khỏi ga Monte Carlo đã gần 7 giờ tối. Chỉ kịp đi bộ dạo quanh Port Hercule.

Ga xe lửa nằm trong lòng đất, phải lên nhiều tầng thang cuốn mới đến mặt đường. Quang cảnh nhìn xuống từ con đường phía trước ga
https://farm4.staticflickr.com/3880/14977211988_962eff1872_c.jpg

Và trên mặt đường, lúc này hơi vắng. Khu này nhìn cũ cũ, có phần giống bên Ý.
https://farm4.staticflickr.com/3908/14977207607_42c86e9236_c.jpg

Trên đường đi ra cảng ngang qua cái nhà thờ này nằm lọt thỏm giữa vách núi và biển
https://farm4.staticflickr.com/3908/15028980160_6e13529b63_c.jpg
Trời trong, chỉ kịp bắt chút ánh hồng còn sót lại
https://farm6.staticflickr.com/5575/15192621876_41b2c115ba_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3922/15192630616_40c060c0d9_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3856/15215656245_a1e288414e_c.jpg

Một quán bar với kiểu trang trí nhẹ nhàng và thoải mái

https://farm6.staticflickr.com/5557/15029085917_e0178e853b_c.jpg

Khi quay lại trời đã tối. Đi ngang khu Fairmont Hotel và Sun casino. Tiếng nhạc xập xình, văng vẳng sau lưng.
https://farm4.staticflickr.com/3905/15192617216_7c7e9fa286_c.jpg

Mình rời Monaco, bỏ lại sau lưng câu nói đùa đại gia và gái đẹp (có khi không đẹp lắm) để tiếp tục cuộc hành trình

…In dấu chân mình trên những lối xa
Người xứ lạ gán cho “kẻ bê tha”
Cõng nắng cõng mưa la cà sớm tối….

NhatviD
18-09-2014, 15:44
“Đường nào cũng tới La Mã”. Câu nói mà người Việt mình hay tự biện minh mỗi khi phải đi đường vòng hoặc đi lạc. Không ngờ câu nói này lại vây vào mình, con đường đến Rome đúng là có hơi vất vả. Phải nói là mệt hơn so với các thành phố mà mình đã đi qua.

Đầu tiên là chuyến bay bị trễ gần 2 tiếng đồng hồ, mình bay với Easyjet. Đáng lẽ cất cánh lúc 2pm từ Nice và chỉ mất 1 tiếng bay đến Rome nhưng khi máy bay đáp đã hơn 4:30pm.

Và mặc dù đã đi theo các dấu hiệu chỉ dẫn trong sân bay mà vẫn không tới được quầy lấy hành lý. Vừa đi vừa hỏi mấy bác mặc đồng phục, được chỉ dẫn tận tình vẫn bị lạc ra đến ngoài, có lẽ một phần vì mệt và đói nên không tập trung lắm. Hình như đã đi qua terminal khác. Sau đó được một anh khác dẫn đến nơi, lại qua máy scan trở vào trong thì chỉ còn cái va ly của mình chơ vơ. May quá.
Bên ngoài sân bay Fiumicino chiều hôm đó hơi vắng, cũ và buồn. Mình đón xe bus về ga Termini. Quang cảnh hai bên đường thấy cũ cũ, thêm thời tiết hơi hầm nên thấy giống giống Việt Nam. Khi xe về gần Termini mới cảm thấy không khí thành phố, nhộn nhịp, kẹt xe, đông người qua lại.

Theo hành trình là đến ga này rồi sẽ đổi bus về chỗ ở đã đặt trước với Thương Vụ Việt Nam. Không biết hôm đó có linh tính hay sao mà khi ngồi trên bus lại gọi điện về thương vụ báo là mình sắp đến nơi. Bình thường khi book chỗ trọ hoặc là mình được confirmed ngay hoăc vài ngày trước khi đến mình gọi hỏi cho chắc ăn. Và lần này mình cũng làm như thế, không vấn đề gì. Nhưng may là trên đường về mình gọi thêm lần nữa, mới được cho biết là không còn phòng trống. Họ nói là do một nhân viên khác không biết nên hôm qua đã cho một nhóm khác vào ở, họ cố liên lạc với mình nhưng không được. Từ đầu chỉ liên lạc qua email, hôm ở Nice cũng đã email hỏi lại. Confirmed. Bây giờ lại ra cớ sự như vầy, ở một nơi xa lạ, và lúc này cũng đã chiều nên vừa lo vừa rối vừa bực. Cô gái bên kia đầu giây cũng áy náy, xin lỗi.

Sau đó cô giới thiệu cô chú người Việt kia cũng có nhà cho thuê, ở bên hướng Vatican, cách Vatican khoảng 25 phút đi bus. Có phòng trống. Mặc dù giá cả đắt hơn nhưng nhà cũng gọn, phòng sạch sẽ và chú chủ nhà ra Termini rước về (cộng thêm 10e vô tiền phòng). Đành vậy vì lúc đó rối quá nên cũng quên không nghĩ đến lựa chọn nào khác, như là tới thẳng các hostel hoặc hotel gần ga. Lại một phen hú hồn. Đường phố ở Rome buổi tối ngõ nào cũng kẹt xe kinh khủng, quãng đường không xa mà đi tới 8pm mới về tới chỗ trọ. Hết một ngày dài long đong. Mình đã từng chia sẻ chuyện này trên phượt nhưng giờ nhắc lại cũng còn thấy hơi buồn và thất vọng với cách làm việc này. Chữ tín đắt hơn chữ tiền là vậy.

Bữa tối đầu tiên trên đất Ý là một cái pizza to. Trên đường gần nhà cô chú này có một tiệm pizza nên ghé mua, chỗ này nhỏ nhưng bán rất đắt, nghe đâu ngon nhất vùng này. Và điều đầu tiên học được ở Ý có liên quan tới cái ăn. Là vầy, các thứ linh tinh như thơm, capsicum, nấm…để lên pizza như mình từng ăn ở nhà là không đúng chất Ý. Mấy anh chị vừa bán vừa làm pizza nghe mình hỏi họ cười lớn xua tay liên tục. “NO NO. Pizza topping càng đơn giản càng ngon. Chỉ cần bột (làm base/crust), 1 chút cheese, cùng lắm thêm chút thịt ham hoặc sôt cà đã đủ lắm, để nhiều thứ quá bột không còn giòn là mất ngon”.

Chỗ trọ đây. Trong nhà trang trí đậm chất Việt. Có tủ lạnh, có đủ đồ nhà bếp nên có thể tự nấu đồ ăn.
https://farm6.staticflickr.com/5558/15252127696_24df6ffa31_c.jpg

Chỉ dành cho Rome có 2 đêm nên hơi vội. Tham quan vài điểm tiêu biểu như Vatican, Colosseum, Piazza Venezia/Venezia square. Phương tiện đi lại chính là đi bộ, bus và metro. Cách mua vé xe dễ và tiện nhất là mua trước ở các tiệm bán thuốc lá. Nếu đi ra ngoài thành phố thì có thể mua từ các máy tự động hoặc quầy bán vé ở các ga lớn. Và dĩ nhiên là lên kê hoạch trước, đặt vé trước sẽ tiết kiêm được nhiều.

Rome đã được chia sẻ nhiều trên diễn đàn này nên mình chỉ để hình lên thôi nhé.

Vatican city. Đến nơi khoảng 9 giờ sáng mà cái hàng đã dài quá dài. Thời gian hạn hẹp mà thấy mọi người xếp hàng rồng rắn vầy nên mình trả 35e để theo tour, vừa có người hướng dẫn, giải thích và khỏi xếp hàng. Tour dài hơn 3 tiếng.
https://farm4.staticflickr.com/3866/15088503860_6e621ec8c5_c.jpg

Kiến trúc, tranh, và cách bày trí thì khỏi phải bàn vì quá tuyệt. Nếu phải chờ đợi cũng đáng.
https://farm4.staticflickr.com/3851/15272396921_958f9156f1_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3884/15272398271_7786d3273d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5558/15088951327_6ab51621e2_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5558/15275507385_bb8a0163aa_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5592/15088492450_34e45fa9d5_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5591/15252209016_d9bb2e337a_c.jpg

Nhưng mình nói ra điều này có thể bị nhiều người mắng và ném đá cho là không biết thưởng thức, nông cạn.Không chỉ Vatican, Paris mà hầu hết các thành phố du lịch ở Châu Âu để vào được các bảo tàng và các địa điểm du lịch tốn nhiều thời gian (nên book trước) và khi vào được bên trong thì lại bị ngộp quá, giảm một phần cái nao nức ban đầu. Các bác nào có bị bệnh tim mạch thì nên uống nước và ngồi nghỉ thường xuyên và lúc nào cũng mang thuốc theo mình. Chỗ nào cũng người là người, đôi khi có chen lấn, xô đẩy có, tranh dành đứng chụp hình cũng có… Không thể trách ai vì đây là những điểm ‘phải’ đến nên lúc nào cũng đông, mặc dù mình vẫn thích đi viếng những thắng cảnh ngoài trời, những nơi thóang hơn. Vì thế có nhiều nơi mình đến nhưng không vào, chỉ thích lang thang dạo ngắm bên ngoài. Nhiều nơi cũng muốn trở lại nhưng nghĩ tới những điều đó thấy oải, lại thôi.

NhatviD
18-09-2014, 15:48
Bữa trưa
https://farm4.staticflickr.com/3900/15088577967_4d8b0e808e_c.jpg

Sáng kiến ngộ nghĩnh mà hay
https://farm4.staticflickr.com/3846/15275569712_e6511d0b1d_c.jpg

Xế trưa mới đến Colosseum.
https://farm4.staticflickr.com/3918/15252182606_20e736211d_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3840/15089187330_b8af5b1507_c.jpg

Và đi bộ đến khu Venezia square.
https://farm6.staticflickr.com/5583/15088610188_b90e1f7e4a_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3871/15088569978_0d83797e07_c.jpg

Buổi chiều ở khu phố cổ này đẹp, quyến rũ như những cô gái Ý. Và cách tỉa cây này làm thành phố nhìn sáng và thoáng hơn.
https://farm4.staticflickr.com/3868/15088475750_97201d2b5d_c.jpg

Tối lại đến Trevi fountain
https://farm6.staticflickr.com/5584/15252131516_c28d763ebc_c.jpg

Một vài điểm nhỏ nên lưu ý khi du lịch tại Rome, nhiều người cũng từng nhắc qua.
1) cẩn thận đồ đạc, nhất là trên các tuyến bus giữa Termini và Vatican và vào các nơi đông người
2) nên ăn uống ở các quán xa xa địa điểm du lich một tí sẽ rẻ hơn, có khi lại ngon hơn. Muốn tiết kiệm hơn thì không nên vào quán ngồi, sẽ bị tính thêm tiền (ở Venice cũng vậy)
3) đi xe lửa đường xa trên đem theo giấy tissue, các toilets trên xe ít khi có giấy

NhatviD
20-09-2014, 16:28
Ở Châu Âu có vài thành phố sông nước mà theo mình mỗi nơi mang một nét đẹp riêng, điển hình như là Venice, Amsterdam, Copenhagen và Brugge. Có lẽ những nét đẹp này một phần bị ảnh hưởng bởi địa lý, khí hậu, cách trang trí và sinh hoạt của mỗi nơi hay cũng có thể do cái nhìn của người thưởng ngoạn.

Các dòng kênh ở Amsterdam đẹp một cách gọn gàng, khuôn mẫu, có phần ‘đứng đắn’ nhờ vào kiến trúc và màu sắc của những dãy nhà hai bên. Dĩ nhiên khu đèn đỏ là một ngoại lệ.
https://farm4.staticflickr.com/3891/15291832601_cf64023347_c.jpg

Copenhagen thì lại thoáng hơn, kênh kiệu và xa cách hơn. Cái đẹp để nhìn ngắm nhiều hơn là hòa mình vào.
https://farm4.staticflickr.com/3894/14748402677_c3f639b82b_c.jpg

Đến với Brugge như đi ngược lại thời gian, êm đềm và mộc mạc. Thư thả, như sống chậm lại một chút, mặc cho bao vội vã ngoài kia. Đó là nói về các con phố vòng ngoài còn quảng trường chính nơi có cái chóp cao ngất, Belfort đã được du lịch hóa nhiều.
https://farm6.staticflickr.com/5565/15108217209_13c52d64ec_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3837/15108600887_0b105ddb96_c.jpg

..Ngày sẽ chẳng dài thêm thôi thì chớ vội
Chậm một chút thôi
Coi nhẹ một chút thôi
Ơ hay, ta dư giả quá chừng.

Còn Venice đẹp theo kiểu mình hay gọi đùa là Casanova. Quyến rũ, trao chuốt mà như không, lại làm dáng một cách bất cần. Venice lãng mạn có phần mời gọi, buông thả hơn khiến người ta thích sà vào.
https://farm4.staticflickr.com/3866/15291471561_7e4a1cb4bf_c.jpg

Và tình hình là những cái khóa tình yêu này gần đây người ta phát hiện là nguyên nhân làm nhiều cây cầu bị oằn đi. Trong tương lai các cây cầu có thể bị sập, có thể là tương lai xa. Nghe cứ như đùa nhưng nghe đâu nhiều nơi đã bị cấm, và họ khuyên nên thay bằng hình ảnh sẽ sinh động và nhẹ nhàng hơn. Chuyện gì chứ cấm chuyện này chắc hơi khó à.

Ra ngoài các đảo của Venice cái đẹp có vẻ giản dị hơn, người dân ở đây thư thả hơn.

Burano
https://farm4.staticflickr.com/3870/15078835370_8c93ecbc79_c.jpg

Ngoài sự nổi trội về màu sắc của các căn nhà dọc bờ kênh, Burano còn được biết đến với nghề thêu, vẫn còn thêu tay. Và nhiều loại bánh biscuit có mùi vị và hình dáng đặc biệt được làm tại đây.
https://farm6.staticflickr.com/5588/15078794639_eb640c0960_c.jpg

NhatviD
20-09-2014, 16:33
Murano lấp lánh bên dòng kênh với nhiều nhà máy làm thủy tinh nổi tiếng từ thể kỷ 12
https://farm4.staticflickr.com/3902/15078905288_e1da6c9b1f_c.jpg

Lò lửa nóng hơn 1500 độ C. Một công việc không dễ tí nào, nhất là vào mùa hè. Bác này đã làm ở đây hơn 30 năm.
Nếu bạn có ý định mua các sản phẩm thủy tinh ở đây thì nên để ý vì phần lớn hàng bây giờ Made in China, chỉ một số được làm tại đây. Mình không rành về thủy tinh nên không biết cách nào phân biệt và giá cả khá đắt.
https://farm6.staticflickr.com/5574/15242478446_d43c666f9a_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5559/15242477656_ca5b089a93_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3855/15265091932_8dbfa25f47_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3865/15265481235_836a6b92da_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3925/15078913178_4f0a3ac200_c.jpg

Và Torcello vắng vẻ, đẹp thô sơ kiểu như những vùng quên bên Việt Nam. Đây từng là hòn đảo phồn thịnh, đông dân nhất ngoài phần đất liền của Venice nhưng người dân ở đây đã chuyển đi nơi khác sau nạn dịch sốt rét vào thể kỷ 12. Và những người dân ở những hòn đảo khác cũng từng bị đưa về đây nếu mắc bệnh này. Bây giờ dân số trên đảo chỉ có 11 người.
https://farm6.staticflickr.com/5578/15078856090_1f77ae9bd2_c.jpg

Có vẻ đìu hiu
https://farm4.staticflickr.com/3864/15265150162_734e5781b1_c.jpg

Mình chỉ dành cho Venice có 2 đêm 3 ngày. Những chuyến đi lạc thú vị cũng đã hết nửa ngày. Buổi sáng cuối cùng trời mưa lất phất, gió nhẹ lành lạnh. Thức dậy lúc 5:30 sáng để kịp đón chuyến phà lúc 6:30. Tiếng cọc cạch của những cây chèo pha lẫn với tiếng động cơ, tiếng gọi nhau í ới và dòng người chen chúc lên phà đã làm cho không khí buổi sáng ấm hơn. Đã lâu lắm rồi mới thong thả chòng chành trên nước vào sáng sớm như vậy.

NhatviD
05-10-2014, 11:19
Rời Venice mình quay lại Đức để đi thăm vài thành phố bên hướng Đông Âu. Khoảng thời gian này mình có dịp đi lại bằng những phương tiện khác như đi phà, shared xe hơi với người khác, bus… Và dĩ nhiên đi bằng hai chân là nhiều nhất. Có cả leo núi. Chỉ thiếu mỗi việc cưỡi ngựa, đáng lẽ tính thử ở Krakow vì chưa thấy ở đâu ngựa xe lại dập dìu như thế nhưng cuối cùng lại thôi. Mình ăn mặc xốc xếch quá sợ làm xấu những chiếc xe bóng loáng, những chú ngựa trắng duyên dáng và anh kéo xe dễ thương.

Đầu tiên là đi leo núi lên Bastei Bridge ở vùng Saxon Switzerland ở phía Đông Đức, cách thành phố Dresden khoảng nửa tiếng đi xe lửa. S-bahn, theo hướng Schona để đi Czech . Đi xe lửa ngắm cảnh đoạn này rất đẹp vì luôn chạy dọc dòng sông Elbe, thấy vườn, thấy sông, có đoạn thấy núi đá.

https://farm4.staticflickr.com/3927/15232741920_7ab1cdf1e3_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2946/15232831168_c3e1bee7f3_c.jpg

Ngồi trên xe lo ngắm cảnh nên bỏ lỡ trạm Rathen để đi Bastei, đành đi tiếp đến Bad Schandau, một phố nhỏ nằm giáp ranh với Czech. Dù gì cũng phải chờ chuyến xe kế tiếp để quay lại nên trong lúc chờ đợi đi dạo một vòng.

https://farm4.staticflickr.com/3875/15367306996_c653d5be94_c.jpg

Đây nên gọi là cái làng thì đúng hơn, thích hợp cho việc nghĩ dưỡng vì phong cảnh đẹp lại không ồn ào. Hôm đó là Chủ Nhật nên càng thêm vắng vẻ, các phòng thông tin du lịch, shop, quán ăn..đều đóng cửa. Nếu bạn muốn hỏi thăm, xin bản đồ và các thông tin của những địa điểm du lịch quanh đây thì nên đi vào ngày trong tuần khi các tourist office mở cửa.

Trạm xe lửa Bad Schandau nằm bên này bờ sông, đi bộ một quãng vài trăm mét rồi băng qua cầu, đi dạo dọc những con phố sẽ thấy mỗi căn nhà họ trang trí một kiểu khác. Trồng bông hoa cây kiểng trước hàng rào và trên các bệ cửa rất dễ thương.

https://farm3.staticflickr.com/2950/15203650300_b5722ea67a_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2947/15203590309_fac1ff22f1_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2943/15387161811_45245f5b1c_c.jpg

Không hiểu nhưng hình như đây là một nhà nghỉ?
https://farm6.staticflickr.com/5601/15256820050_2b5d6ea6bd_c.jpg

Chuẩn bị cho mùa đông
https://farm3.staticflickr.com/2942/15390011492_da9cce8322_c.jpg

HaHoi
05-10-2014, 14:02
Hoa mỏng manh dễ thương, không biết là hoa gì
https://farm4.staticflickr.com/3895/14927927037_e41f59b19b_c.jpg



@NhatViD : Hoa này không có dễ thương gì đâu , hoa Trúc đào, độc bảng A đó bạn.


https://farm6.staticflickr.com/5601/15256820050_2b5d6ea6bd_c.jpg

Đúng là nhà nghỉ đó bạn.


Tôi cũng ấn tượng với cái thị trấn Bad Schanndau với con sông Elbe êm đềm, đường tàu tới Prague chạy dọc bờ sông, một chốc là qua dãy núi Sächsischen Schweiz - dãy núi mà người Đức so sánh đẹp như của Thụy Sĩ, nằm giữa biên giới CH Séc và Đức.
Cảm ơn bạn !

NhatviD
05-10-2014, 19:23
Ồ thì ra đó là cây hoa trúc đào, cám ơn bác HaHoi. Hôm đó đúng là trùng hợp với câu hát “Chiều xưa có ngọn trúc đào..”. Hoa đẹp nhưng như bác nói là mủ của cây này độc ghê lắm, có thể làm mù mắt. Mà cái dáng bên ngoài hay đánh lừa người ta, cũng như các loại nấm, càng đẹp càng sặc sỡ lại càng độc.

Nói về vẻ đẹp vùng Saxon này thì khỏi chê vào đâu được, đẹp lại yên tịnh.

------

Khi đón xe quay lại Bastei cũng đã trưa. Ghé một quán ăn tạm gần bờ sông nơi mình có thể đón phà qua phía bên kia để leo núi.

Một ngày đẹp trời. Gió nhẹ, ngồi bên sông dưới vừa ăn trưa vừa ngắm cảnh ngắm người. Kế bên lại có cái xích đu dưới tán cây to mát cho mình đu đưa nghỉ mệt.
https://farm3.staticflickr.com/2948/15203559079_103e2deb75_c.jpg

Rất đông người, từ già tới trẻ, có cả baby. Mỗi lượt qua là 0.80eu, hoặc vé hai chiều là 1.5eu. Nếu có xe đạp chắc là phải trả thêm một vé.
https://farm4.staticflickr.com/3873/15367287716_0f7f556508_c.jpg

Đã qua đến bờ bên kia. Mình mê cảnh này.
https://farm4.staticflickr.com/3911/15367284126_de45c10463_c.jpg

Nhiệm vụ của cái cây nhiều mũi nhọn này là chỉ dẫn hướng đi nhưng theo mình nó để trang trí nhiều hơn vì chỉ kiểu này đi lạc như chơi. Mình lại là người hay đi lạc nên theo bảng này đã đi lạc một lúc trước khi tìm thấy đường để leo lên núi.
https://farm3.staticflickr.com/2944/15387130891_b80d6b810d_c.jpg

Đi vào sâu một chút là đến đoạn này, mát mẻ và yên lành.

https://farm4.staticflickr.com/3849/15203547779_0011b7ddb7_c.jpg

Toilets nằm phía bên phải. Thường các thành phố bên Châu Âu chỗ nào đi toilet cũng phải trả tiền chỉ trừ Bắc Âu. Thường 50c nhưng có chỗ phải trả tới 1.5eu. Nhu cầu cần thiết nên mình khuyên là nên đi trước khi leo lên đỉnh núi.

Đường leo lên có đoạn có bậc thang, có đoạn không nên cũng hơi nguy hiểm. Mình không rõ còn cách nào để lên được đỉnh núi hay không chứ các bác lớn tuổi leo sẽ rất mệt. Và nơi này nên đi vào ngày nắng và đi sớm để leo xuống sớm chứ cây cối um tùm, chiều xuống sẽ âm u khó thấy đường đi lại càng nguy hiểm.

Được 1/3 đoạn đường
https://farm4.staticflickr.com/3935/15259461340_9bc9709222_c.jpg

Lúc này đã gần đến đỉnh
https://farm3.staticflickr.com/2942/15387105051_d8bcfefe28_c.jpg

NhatviD
05-10-2014, 19:29
Phong cảnh nhìn từ trên xuống như vầy.
https://farm4.staticflickr.com/3911/15367278266_2e0b8d841f_c.jpg

Đây là Bastei Bridge. Cao khoảng 190m từ sông Elbe. Ngày xưa năm 1824 chỉ là chiếc cầu bằng gỗ nối liền các tảng đá với nhau. Đến năm 1851 cầu được thay bằng đá cho đến bây giờ, cầu dài 76.5m. Nơi này thu hút đông khác du lịch nhất vùng Saxon Switzerland National Park vì cảnh thiên nhiên rất đẹp, cả trên cao lẫn nhìn xuống bên dưới dòng sông.
https://farm3.staticflickr.com/2947/15442787551_a86de48080_c.jpg

Hôm đó trời êm nhưng lên đây lại có gió khá lạnh.
https://farm3.staticflickr.com/2945/15367272116_7d80d1080f_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3870/15387118581_9b257ee400_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3931/15387110571_c8de150420_c.jpg

Ngoài cách đi bằng xe lửa từ Dresden, bạn có thể đến đây bằng tàu chạy chậm chậm để ngắm cảnh. Giá cả mình không rõ nhưng hôm đó có thấy vài chiếc ghé vào bến, khách đông ơi là đông.

NhatviD
15-10-2014, 20:35
WROCLAW, một thành phố lớn thuộc hướng Tây Nam của Ba Lan (Poland), nằm bên bờ sông Odra. Từng được biết qua nhiều cái tên khác nhau, tùy theo thời nào, lúc đó nơi này thuộc về nước nào/triều đại nào. Lúc thế chiến thứ 2 xảy ra, nơi này vẫn còn là của Đức, với tên gọi Breslau và dân số lúc này toàn là người Đức. Sau 1945 khi các nước trong vùng được phân chia ranh giới lại thì Wroclaw thuộc về Ba Lan, từ đó dân Đức tản đi nơi khác cho đến nay thì phần lớn chỉ còn người Ba Lan sống tại đây. Wrocław, viết đúng là có cái gạch chéo qua chữ ‘l’, mình đọc theo tiếng Anh nhưng người bản sứ họ đọc khác hoàn toàn, mình chịu, không phát âm được. Đơn vị tiền tệ ở đây là zloty, ‘l’ cũng bị cắt nửa.

Phần lớn dân Ba Lan theo đạc Chúa, mình không rõ là bao nhiêu phần trăm nhưng chỉ trong thành phố Wroclaw này đã thấy vô số thánh đường/nhà thờ. Và họ rất tự hào về việc vị Đức Giáo Hoàng đầu tiên không phải gốc người Ý được sinh tại nước mình, Pope John Paul 2. Đây là thành phố đầu tiên thuộc các nước Đông Âu mà mình đặt chân đến, và mạo muội đặt cho nó cái tên là “Thành phố của thánh giá và những tiếng chuông”. Bất kỳ ở nơi đâu trong phố bạn cũng có thể nhìn thấy dấu hình chữ thập và nghe tiếng chuông nhà thờ. Thêm vào phong cảnh cổ cổ, êm êm làm mình có cảm giác đang sống vào thời xưa lắm chứ không phải thế kỷ 21. Một kẻ ngoại đạo như mình còn thấy tâm có phần bị lay động, chơi vơi khi ghé vào nhà thờ nào cũng thấy số người đang quỳ cầu nguyện rất đông. Và những lúc này chỉ bất chợt ghé ngang, không là Chủ Nhật, cũng không phải lúc đang có lễ.

Nếu so về sự hào nhoáng thì Wroclaw không bằng Krakow. Khách du lịch cũng không đông như thế và tệ nạn xã hội nghe nói cũng ít hơn. Giá cả từ đồ ăn thức uống, chỗ ở cũng mềm hơn. Còn nếu so với các nước bên hướng Tây thì khỏi phải nói rồi. Căn apartment 1 phòng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ ngay Market Square (Rynek) giá khoảng 40-45 eu/đêm, có thể ở 2-3 người. Trong thành phố mình chỉ đi bộ nên phương tiện công cộng không rành cho lắm nhưng vé bus giữa các thành phố cũng thuộc dạng rẻ.

Nhà ga trung tâm Wroclaw. Thành phố màu mè, toà kiến trúc này cũng không ngoại lệ. Nhờ có cái tên, nếu không cứ ngỡ đó là một tòa lâu đài của vua chúa.
https://farm6.staticflickr.com/5598/15507557751_9d8d3a3952_c.jpg

Bên trong ga trang trí đơn giản mà công phu. Ước gì trần nhà mình cao và đan kiểu này.
https://farm4.staticflickr.com/3952/15487544026_349aef812d_c.jpg

Đối diện sân ga là dãy phố này, nhìn giống VietNam nhỉ? Trong ga có 2 chỗ đổi tiền mà tỉ giá thấp lắm, bạn qua dãy phố này hãy đổi. Hai cha con ông chủ vui vẻ, và giá cả được hơn. Cũng nhờ ông bác làm ở quầy info trong ga chỉ hộ.
https://farm4.staticflickr.com/3939/15323795979_5c9161e115_c.jpg

Một góc của quãng trường chính, Rynek. Mình trọ trong căn nhà màu đỏ có chóp nhọn đó 1 đêm. Mỗi căn một màu, kiến trúc mặt tiền tương tự nhưng phần chóp lại khác nhau.
https://farm4.staticflickr.com/3946/15507554451_63855f614f_c.jpg

Cái tháp có đồng hồ là Old Town Hall.
Cách trang trí các cây cột đèn cũng hay. Không biết sao mình hay để ý cách họ trang trí đèn đường ở các thành phố từng ghé qua.
https://farm3.staticflickr.com/2950/15324172429_b7c5c85e1b_c.jpg

New Town hall, bên góc phải
https://farm4.staticflickr.com/3945/15510310592_54721ce85c_c.jpg

Buổi tối lung linh nhưng im ắng. Đây là khu có nhiều hàng ăn, cà phê, quán kem nhiều nhất trong thành phố. Và có cả một cái chợ hoa.
https://farm6.staticflickr.com/5599/15324069838_c8601c6232_c.jpg

Một góc khác. Mình ngồi trên một băng ghế gần đó, để ý xem anh bạn ngồi băng ghế này làm gì. Thì ra anh ta đang đọc sách. Và không lâu sau có một cô bé dễ thương xuất hiện. Đọc sách trong ánh đèn mờ mờ, và chờ người. Thú vị quá đi chứ.
https://farm4.staticflickr.com/3933/15324003768_c20e59c09f_c.jpg

NhatviD
16-10-2014, 13:07
Tiếp về Wroclaw nhé.

Khu chợ bán đồ tươi nằm ngay góc đường, có tháp đồng hồ cao cao. Địa thế và kiến trúc làm mình liên tưởng đến khu Haymarket ở Sydney. Ở đây có bán đủ thứ từ hoa quả, rau, cá thịt, đồ tạp hoá…

https://farm4.staticflickr.com/3937/15324499807_2d74784e42_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2948/15324003520_7379c09fa6_c.jpg

Một điều đặc biệt ở Wroclaw là trong thành phố có nhiều cái đảo nho nhỏ, và các đảo này được nối với nhau bằng những cây cầu cũng nhiều màu sắc. Không cách xa nhau là mấy nhưng băng qua cầu đến bờ bên kia thì thấy rõ sự khác biệt. Mình chỉ ghé qua Ostrow Tumski, hay còn được gọi là Cathedral island. Theo các thông tin du lịch thì hòn đảo nhỏ này nằm dưới quyền của giáo hội, có luật lệ riêng, như là một khu tự trị giữa Wroclaw. Vì thế những người phạm tội bên kia dòng nước có thể qua đảo này để ẩn cư, và nhờ tiếng chuông nhà thờ, chăm cầu nguyện và sự thảnh thơi của nơi này để được cảm hóa?

Tumski bridge, cầu nối giữa Piasek (Sand island) và Ostrow Tumski (Cathedral island). Một trong những cây cầu cổ nhất nơi này.
https://farm3.staticflickr.com/2945/15324406218_b9518bcbdc_c.jpg

Hai bạn này cứ đẩy con đi vòng vòng coi hết cái khóa này đến cái kia. Trông như đang tìm kiếm cái khóa có tên mình. Hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là vậy.
https://farm6.staticflickr.com/5616/15324012638_ea97b15d43_c.jpg

Băng qua cầu đi thêm một đoạn ngắn là đến Wroclaw Cathedral, hai toà tháp đôi ở đâu nhìn cũng có thể nhìn thấy. Nhiều lần bị tàn phá, vì chiến tranh, vì đạo phái..đây là tòa tháp được xây lần thứ 4 ngay cùng một địa điểm.
https://farm4.staticflickr.com/3937/15510690925_4a0a244aa6_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5601/15323768779_990486a657_c.jpg

Trên đảo là những con đường nhỏ lát đá, sạch sẽ, và rất yên tịnh. Hôm đó mình qua lúc chiều nên càng vắng người làm cho tiếng chuông nghe trong hơn, lảnh lót hơn.

Nhìn lại từ bên này bờ sông.
https://farm3.staticflickr.com/2945/15323944810_f7afb6b8e6_c.jpg

Mình chỉ ở Wroclaw một ngày một đêm. Sáng hôm sau trời mưa lâm râm suốt nên chỉ ngồi trong quán ăn sáng, uống chậm tách cà phê rồi đón bus đi Krakow.
Ấn tượng với mấy anh chàng này ở Wroclaw, lâu lâu lại bắt gặp nhưng phải để ý lắm mới thấy họ.
https://farm4.staticflickr.com/3940/15510702295_be64e49cae_c.jpg

NhatviD
19-10-2014, 11:46
KRAKOW

Thời gian đi bus từ Wroclaw tới Krakow mất khoảng 3 tiếng. Xe có dừng lại một lần trên đường ngay trạm xăng để khách đi vệ sinh và bác tài nghỉ hút điếu thuốc. Cảm nhận đầu tiên về Krakow là không khí du lịch tràn ngập, từ ga đến các con đường, đến các hàng quán. Có vẻ bon chen nhưng nhìn khá thoáng.
Vừa xuống xe mình đi bộ qua hướng ga trung tâm để hỏi đường và xin bản đồ thì bị một phen hú vía. Đang chăm chú coi bản đồ thì nghe có người đụng sau lưng, lúc đó cũng đông người qua lại nên mình nghĩ họ chen qua thôi. Lúc bước ra đường đỡ ba lô xuống mới thấy cả 3 ngăn đều bị mở toang. Chỉ ngăn lớn nhất sát lưng mình có khóa thì không bị mở. May là không để gì quan trọng trong mấy ngăn ngoài, toàn các đồ linh tinh cá nhân nên vẫn còn y. Đây là lần duy nhất trong chuyến này mình bị “khám đồ”, từ đó giúp mình cẩn thận, bớt thờ ơ hơn. Các bảng cánh báo coi chừng đồ đạc phải nói là được gián khắp mọi nơi, từ trên xe bus, trên thanh máy, trên các vách tường, cột đèn..

Krakow là thành phố lớn thứ 2 và từng là thủ đô của Ba Lan. Ngày nay vẫn là nơi quan trọng về mặt kinh tế lẫn lịch sử của nước này nên nhìn bề thế hơn, nhộn nhịp hơn, các con phố đa dạng hơn Wroclaw. Đến đây bạn mới thấy từng đoàn khách du lịch, từ Tàu đến Tây, và các dịch vụ du lịch đầy khắp các đường phố.

Mình không book chỗ ở trước nên khi đến chọn ở gần ga trung tâm cho tiện việc đi lại, cũng toàn đi bộ thôi. Khu vực gần ga lúc nào cũng xộn xạo, có phần phức tạp nhưng được cái gần các điểm mình muốn đi. Cũng như Wroclaw, mình ở đây 1 đêm 1 ngày nên chỉ kịp đi vòng vòng trong thành phố.

Ba chuyện mình ghi lại nhiều nhất trong lúc ở đây thứ nhất là các nghệ sĩ đường phố chung quanh khu phố cổ hay quãng trường trung tâm (Rynek Glowny), hai là Wawel Royal castle-cung điện hoàng gia trước kia và thứ ba, bên kia sông nơi những người Do Thái đã từng bị biệt lập. Cách nhau một chiếc cầu mà một bên ngựa xe dập dìu còn bên kia như bị bỏ quên, hay được cố ý giữ lại để nhắc nhớ một phần quá khứ sẫm màu.

Nói về nghệ sĩ đường phố không có gì lạ nữa với những địa điểm du lịch, càng ngày càng đa dạng nhất là thời gian mấy năm trở lại đây. Đó là cách kiếm sống của họ, cũng là một cách phục vụ để kiếm miếng ăn, và khán giả vắng hay đông cũng tùy lúc. Người qua lại ai vui ai thích cho bao nhiêu thì cho, không có giá nhất định, và tự nguyện. Phải nói chưa thành phố nào mình qua mà đông người biểu diễn như Krakow, chủ yếu tập trung ở quãng trường trung tâm.

https://farm6.staticflickr.com/5607/15532037716_359628cb68_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3948/15532035956_bd76d4d733_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3937/15553066271_afa558912e_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5613/14935569803_f49b09ed0f_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3946/15369610018_b362248fc3_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5614/15561802872_1831337af8_c.jpg

Các chú ngựa ở đây được trang bị rất cầu kỳ, rực rỡ và các bác kéo xe cũng vậy. Có lúc thấy một đoàn mười mấy xe. Tiếng lộc cộc ngân dài, qua mấy dãy phố vẫn còn nghe.
https://farm6.staticflickr.com/5606/14927448993_a4bfa1b4cc_c.jpg

NhatviD
23-10-2014, 19:52
Wawel castle
Nằm trên một khu đất cao, rộng và thoáng. Có lẽ hơi lài và độ cao không đủ để được gọi là đồi nhưng người ta vẫn đặt cho nó cái tên là Wawel hill. Đây là nơi tọa lạc của khu lâu đài ngày xưa là hoàng cung của nhiều đời vua chúa của Ba Lan, Wawel royal castle. Con đường dẫn đến lâu đài có nhiều cây xanh thoáng mát dọc theo con sông Vistula chảy qua thành phố. Chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ từ quãng trường trung tâm.

Nếu bạn đứng phía dưới bờ sông nhìn lên có thể thấy toàn bộ khu lâu đài, với những chóp mái có chiều cao khác nhau,màu sắc cũng khác nhau . Cả khu này được xây rất kiên cố, lại bên cạnh dòng sông, cổng vào lại nhỏ, mình nghĩ ngày xưa đây như là một cách để bảo vệ hoàng gia và người ra vào bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Còn nếu đứng trên cao nhìn xuống bên dưới sẽ thấy một khúc sông khá dài, nước trôi lững lờ và nhìn thấy gần hết thành phố. Nói chung cảnh khu này đẹp, bất kể đứng ở góc độ nào. Không khí buổi sáng lại trong, nếu leo lên sớm có thể nhìn mặt trời mọc thì hay biết mấy.

Hôm đó trời mát, gió nhẹ. Lá sắp đổi màu. Vào giữa thu chắc sẽ đẹp lắm. Nơi đây là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất thành phố vì vẻ cổ kính và bề dày lịch sử. Cả khu rộng lớn nhưng du khách chỉ được xem bên ngoài là nhiều. Có khu bán vé để vào bảo tàng trưng bày các vật dụng, tranh ảnh của các triều vua. Có cả phòng triển lãm các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, tượng..

Nếu bạn muốn trốn khỏi cái ồn ào náo nhiệt của khu phố cổ hay trung tâm Krakow hay cần chút thanh thản thì hãy thả bộ dọc bờ sông đến quả đồi lửng này. Nhất là vào buổi sáng, cũng là một cách tập thể dục hay.

https://farm6.staticflickr.com/5604/15421784617_fc51901f1d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5604/15584101836_8853215842_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3939/15547662665_9c8b40569e_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3951/15547694795_190326afa4_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5603/15548502652_8598ec751d_c.jpg

NhatviD
25-10-2014, 20:23
Jewish quarter


https://farm4.staticflickr.com/3937/15361690327_b57480ab3f_c.jpg

PHỐ VẮNG BÊN SÔNG

Những ngôi nhà cũ tường phai cửa úa
Như lạc loài chùm hoa đỏ bên song
Phố vắng mây giăng có ai nhìn ngắm
Hay lãng quên hay người đã qua sông?

https://farm4.staticflickr.com/3950/14926918724_97e459ee59_c.jpg

Cách một chiếc cầu lòng chùng đến lạ
Kia vó ngựa đêm ngày phố xôn xao
Còn đây ngày cũng như đêm buồn lắm
Một màu thâm trầm tiếng bước nghe vang

https://farm6.staticflickr.com/5597/15547672865_9b87c7368a_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5614/15361664977_1867650405_c.jpg

Đây tưởng niệm ngày xưa người xưa ấy
Những ngày tối tăm biệt lập phân chia
Đã đi về đâu còn ai ai mất
Đồ đạc dưới chân một ghế một thân

Đã biết bao người bao nỗi niềm riêng
Đã bao nước mắt bao lần ly biệt
Vết cắt bao năm chắc đã liền da
Còn chút thẹo thời gian phôi pha hết

Dĩ vãng kia như đường hầm tối bệt
Cuối con đường vệt sáng hiện ra kia
Không rực rỡ không ồn ào chỉ thế
Kẻ bán người mua ngày lại ngày trôi…

--nvd--

https://farm4.staticflickr.com/3953/15361540718_b3bc172055_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3949/15361663097_594830d5c8_c.jpg

Đã viết văn xuôi nhưng cuối cùng lại đổi thành một bài thơ. Nói sướt mướt thì không đúng nhưng phải thú thật là nơi này là nơi tôi hơi buồn khi ghé qua và là lần bị nổi da gà duy nhất trong chuyến đi. Thấy có vẻ sợ sợ, có lẽ do quang cảnh chung quanh.

Và trong tôi Krakow chỉ lưu lại bấy nhiêu.
Một quãng trường hoành tráng, nhộn nhịp, người ngựa ngày cũng như đêm ít khi yên giấc.
Một dòng sông, một khóm lâu đài thoáng đãng mà uy nghi
Một phố khác như phôi phai trong lãng quên của thời đại, hay màu úa được lưu lại để tưởng niệm khoảng thời gian không dài lắm mà hằn bao vết cắt.

Schweini
30-10-2014, 12:44
KRAKOW

https://farm4.staticflickr.com/3946/15369610018_b362248fc3_c.jpg


Cô bé thật đáng yêu!

NhatviD
02-11-2014, 19:23
VIENNA

Chuyến đi từ Munich đến Vienna tôi được trải nghiệm một cách đi mới, lần đầu tiên trong đời là đi chung xe hơi với 4 người khác. Cả 5 người trên xe không ai quen biết ai. Cách đi này tiếng Đức họ gọi là mitfahrgelegenheit thì phải, hay trong tiếng Anh là carsharing. Người tài xế thay vì lái đi lái về một mình giữa hai thành phố thì họ đăng tin trên một trang web quảng cáo là tôi đi từ A tới B vào ngày giờ đó, tôi chạy xe x , số y có bạn nào muốn đi chung thì liên lạc, giá cả là z chẳng hạn. Và những người đã từng đi chung với tài xế này có thể viết review trên trang web để người xem có thể biết thêm một chút tin tức trước khi quyết định. Tôi nghĩ đi cách này cả hai phía tài xế và người theo xe đều ‘sợ’ lẫn nhau, hên xui theo kiểu 50/50. Và cùng có lợi? Một bên có người bầu bạn lúc lái xe (nếu hiểu được nhau) và có thêm thu nhập còn bên kia thì có thể tiết kiệm được chút tiền nếu so với việc đi các phương tiện khác.

Lúc ở nhà tôi không biết về cách đi này ( chỉ biết quá giang free) cho đến khi tới Đức, nhờ nhỏ em họ ở Dresden giới thiệu vì nó đã đi qua vài lần, khá phổ biến nên không phải sợ. Tôi cũng ngần ngại lúc đầu nhưng thôi thì thử một lần cho biết. Mọi việc từ booking, liên lạc nhỏ em làm hết qua trang mạng tiếng Đức dùm tôi. Anh tài xế người Áo, gần 50 tuổi, lái xe Skoda Octavia, và được cho 5 sao từ các reviews trên mạng. Hẹn ở một cổng ra của Ostbahnhof, Friden street-Munich, gần cây xăng và điểm đến là Westbahnhof-Vienna, tiền xe 28eu. Mấy hôm trước khi đi gọi hỏi xem có ai đi chung nữa không thì ông bảo có thêm một cô nữa. Vậy yên tâm rồi nhé.

Đến ngày đi tôi cầm trên tay mảnh giấy đầy đủ tin tức liên lạc của anh tài xế, đến Ostbahnhof đánh một vòng. Chưa biết ra cổng nào để đến điểm hẹn. Điện thoại lại không gọi được vì không có wifi. Thế là lên đại một cổng, bước ra đường nhìn các con đường chung quanh không thấy cây xăng cũng không gặp tên đường mình muốn tìm. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa mà đường phố khá vắng. Đang đi thì gặp một anh chàng đang cầm điện thoại liền kéo lại hỏi thăm, anh ta cũng không biết nhưng cũng kiên nhẫn tra Google. Đi theo hướng dẫn rồi cũng đến chỗ hẹn. Đúng là chỗ này gần cây xăng, có phần nhếch nhác, phần quê quê.

Chiếc xe nào trờ tới tôi cũng nhìn model và nhìn bảng số. Khoảng 10 phút sau có một chiếc xe chạy chầm chậm qua rồi dừng lại, đúng là em Octavia. Ông tài xế nhìn cũng gọn gàng hiền hậu, không đến nỗi nào. Thở khì một cái, yên tâm. Tôi hỏi ông chưa đón cô kia sao, ổng nói không phải một mà còn ba cô nữa. Vậy sao. Ổng kêu you lên phía sau ngồi chờ, tôi qua bên kia đường đón mấy người còn lại. Coi bộ ông không nói nhiều tiếng Anh. Ba cô gái kia cũng còn trẻ, tóc vàng, mỗi người to chừng gấp rưỡi tôi. Họ đều nhìn tôi có chút kinh ngạc. Thế là chồng chất lên xe, tôi ngồi giữa ở băng ghế sau. Xuất phát.

Đây là lần duy nhất tôi đi xe hơi trong chuyến đi 7 tuần. Một cảm giác không thoải mái tí nào. Cứ tưởng tượng mình là phần nhân của cặp sandwich trong gần 4 tiếng đồng hồ. Có ghé một trạm nghỉ đi toilet chừng 10 phút. Qua màn giới thiệu ban đầu sau đó không ai nói tiếng nào. Tôi hỏi thăm hai cô bên cạnh thì một cô là dân Munich, dọn qua Vienna đi học. Cô còn lại cũng là người Đức nhưng chỉ đi du lịch vì cuối tuần đó được nghỉ long weekend. Cả hai lại gắn headphone lên tai. Cô ngồi phía trước lúc đầu có nói vài câu với ông tài xế, cũng bằng tiếng Đức, sau đó lại im lặng. Người đàn ông duy nhất trong xe hôm đó bị cảm, lâu lâu lại buông hai tay khỏi vô lăng để tìm giấy chùi mũi, xe lảo đảo ở tốc độ 100km/h với hơn. Mấy phen hú hồn.

Cuối cùng xe cũng đến Westbahnhof-Vienna bình an. Trả tiền xong mỗi người đi một hướng. Vào bên trong đến bàn info xin bản đồ thì họ nói hết rồi và hỏi về chỗ ở thì cũng bù trất. Có cảm giác nơi này không thân thiện cho lắm. Bước ra ngoài nhìn quanh quất không thấy dấu hiệu gì là có chỗ trọ. Tôi lại bôn ba buổi chiều hôm đó từ Westbahnhof đến ga trung tâm ( vì thường gần ga chính rất đông đúc và có nhiều chỗ trọ nhưng điều này không dành cho Vienna), đến Stephansplatz và một ga khác đã quên tên. Nhưng thôi không kể lể dài dòng. Sau cùng bạn biết tôi ngủ ở đâu đêm đó không? Sát bên điểm đến đầu tiên, chỉ là bên hướng cổng khác.

Trên đường đi băng qua nhiều cánh đồng như vầy, không rõ là cây gì
https://farm4.staticflickr.com/3948/15657103156_e6a69ef48f_c.jpg

Dù gì cũng vất vả cả ngày, thôi xài sang một đêm. Hai đêm sau cũng ở chỗ này nhưng đổi phòng xài chung phòng tắm và toilet nên rẻ hơn đêm đầu.
https://farm6.staticflickr.com/5603/15494971359_f19d90200f_c.jpg

Con đường bên cạnh chỗ trọ. Buổi sáng hôm sau Vienna đón tôi bằng nắng vàng, gió nhẹ và nụ cười thân thiện của cô tiếp tân. Ăn sáng chậm rãi, nhâm nhi cà phê. Xin anh phục vụ nhà bếp cho mang theo một cặp sandwich :) và quả táo để ăn trưa. Thế là bắt đầu lang thang sứ sở của nhạc classic và schnitzel (ăn uống chiếm phần khá quan trọng ở mỗi nơi mình đặt chân đến)

https://farm4.staticflickr.com/3942/15680830395_50c1b136fd_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3955/15494958949_684e12725e_c.jpg

NhatviD
06-11-2014, 19:41
Khi nói đến nước Áo thì người ta liên tưởng ngay đến các thể loại nghệ thuật liên quan đến âm nhạc như nhạc cổ điển, nhạc thính phòng, ca kịch. Các tên tuổi lớn như Mozart, Beethoven, Schubert và còn nhiều nữa đã từng sống và làm việc ở đây. Rồi thì hội họa, điêu khắc. Tôi chưa ghé qua các thành phố khác của Áo nhưng tại Vienna thôi số lượng nhà hát và bảo tàng nhiều vô kể. Nếu bạn là người yêu các thể loại nghệ thuật này thì đây là thành phố bạn nên dành nhiều thời gian khi đi Châu Âu mới thưởng thức hết. Còn nếu bạn thích phong cảnh thiên nhiên, thích các trò chơi có cảm giác mạnh, các đường phố ồn ào, thích shopping thì chắc Vienna không thích hợp lắm.

Có nhiều người từng ghé qua đây nói với tôi thành phố này nhạt, chẳng có gì để xem để làm. Tôi không rành lắm về các loại nhạc kén chọn người nghe này, chỉ thỉnh thoảng nghe để giảm áp, hay nghe vài đoạn ngắn khi đi thang máy hoặc khi chờ người ở đầu dây bên kia bắt điện thoại. Vậy mà khi ghé Vienna tôi đã bỏ một tối để xem buổi hòa nhạc ở nhà hát nổi tiếng Musikverein. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đi xem và nghe nhạc cổ điển, một buổi tối đáng nhớ. Tôi dễ bị chóng mặt, ngầy ngật khi ở lâu quá trong không gian kín của các viện bảo tàng nên mặc dù đi đến hầu hết các bảo tàng trong thành phố mà chỉ ngắm vườn cây chung quanh và kiến trúc bên ngoài. Chắc lại bị cho là cưỡi ngựa xem hoa và không sâu sắc đây. Thì vậy. Nói tóm lại, gọi là nhạt thì tội nghiệp cho thành phố này quá, có nhiều điều, nhiều nơi cũng đáng nhìn ngắm, cũng để lại những khoảnh khắc đẹp khi nghĩ lại.

Tôi ở Vienna ba đêm, có 2 ngày trọn vẹn và 2 tiếng buổi sáng cuối cùng trước khi đón bus đi Budapest. Ngày đầu tiên dự tính đi dạo lang thang trong thành phố và ngày thứ hai sẽ dành cho hai lâu đài Belvedere và Schonbrunn. Phương tiện đi lại là metro nhưng đi bộ vẫn nhiều hơn. Hệ thống metro rất thuận tiện để đến các địa điểm du lịch và vé 24h cho các phương tiện công cộng là 7.10eu. Nếu so với các nước đông Âu khác thì chi phí ở Áo đắt hơn, có khi đắt hơn cả Đức. Và họ sử dụng đồng euro nên khỏi phải đổi tiền lằng nhằng, tiết kiệm được chút thời gian.

Một điều thuận lợi nữa là hầu hết họ nói tiếng Anh (hay mình gặp may?) nên có cần hỏi đường hay trò chuyện cũng dễ dàng hơn. Và ngôn ngữ chính là tiếng Đức, mặc dù có chữ phát âm khác như khác vùng miền nhưng người của hai nước vẫn có thể trò chuyện và hiểu nhau. Đó là cô tiếp tân ở khách sạn giải thích chứ tôi nào biết u tê gì. Không biết bạn thì sao chứ sau khi tiếp xúc với vài người địa phương tôi có cảm giác họ trầm, ngăn nắp và nghiêm khắc hơn người dân của các nước chung quanh. Bằng chứng là cách tô điểm đường phố, cây cỏ trong thành phố được cắt xén kiểu cách mà gọn gàng?

Khu vực các viện bảo tàng
https://farm8.staticflickr.com/7480/15658333265_427e1ef904_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7514/15472350807_027a27a227_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5606/15634571266_46b18e8051_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7474/15634583616_2f78c6639d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5608/15471634689_cb91caecb1_c.jpg

Hofburg Palace, từng là cung điện của triều đại Habsburg, trị vì hai nước Áo-Hung. Ngày nay lại là dinh tổng thống.

https://farm4.staticflickr.com/3938/15710242492_057dac911e_c.jpg

Có cả một bảo tàng gọi là Sisi Museum trưng bày toàn bộ các thứ có liên quan đến hoàng hậu Elisabeth, vợ của vua Franz Joseph 1 (Sisi như là tên thân mật). Từ đồ trang sức, quần áo, tranh ảnh… Một người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn thời đó và là một người thú vị. Một cuộc đời có thể gọi là đủ hết các nốt trong âm nhạc, và trải dài từ Đức, Áo, Hungary, và cuối cùng bị ám sát ở Geneva, Thụy Sĩ.

https://farm4.staticflickr.com/3946/15659081122_01620bcd49_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7510/15655561021_5eb5501237_c.jpg

NhatviD
06-11-2014, 19:49
Đến Vienna có 3 món nên thử đó là đi nghe/xem nhạc, uống cà phê và ăn schnitzel.

Hôm đó tôi đã bon chen vào xem buổi hòa nhạc này. Những người ở ks khuyên là nên xem các buổi biểu diễn dành cho người địa phương, thuần túy nhạc cổ điển và do các nhạc công chuyên nghiệp. Họ nói mấy anh chàng mặc đồ xưa quảng cáo trên đường phố và các buổi diễn dành cho khách du lịch phô trương quá. Mình nói không rành lắm nhưng nghe lời họ đi cho biết một lần. Và vì đến trễ nên chỉ còn vé đứng, có 5eu một vé thôi. Đặc biệt có thêm tiếng kèn clarinet, nghe lạ tai hơn bình thường, có phần đỡ chán hơn. Cũng không ngờ mình trụ được một tiếng rưỡi, xem đến tiếng ngân nhẹ cuối cùng. Một trải nghiệm đáng nhớ, không hối hận tí nào.

https://farm8.staticflickr.com/7539/15680819605_3bd8cacd11_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3937/15495624727_8af37e5fb8_c.jpg

Quán cà phê thấy khắp nơi nhưng đông nhất có lẽ là ngay mấy ngả đường trung tâm Stephansplatz, gần St Stephen’s Cathedral. Lúc mình đến nơi này đang được sửa chữa chung quanh đang bao bọc lùm xùm.

https://farm8.staticflickr.com/7543/15680840085_f46c478bc1_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5614/15710236102_e58e0ff408_c.jpg

Wiener schnitzel. Người dân ở đây họ hãnh diện vì món ăn này. Chỉ là thịt veal (bê?) giã ra, trộn với bột, gia vị, và áo bên ngoài là bột bánh mình rồi chiên giòn. Nên ăn lúc còn nóng, giòn và thơm. Mình ăn ở một quán nhỏ bên kia sông Danube, khu này bình dân. Không nhớ đã xuống trạm metro nào, sau đó băng qua cây cầu dài là đến dãy phố. Vào quán buổi xế trưa nên vắng, chỉ có 4 người khách khác trong quán, và chỉ có 1 cô phục vụ, dễ thương nhưng không nói được tiếng Anh nhiều. Một ông lão, 1 bàn. Và 3 bán kia thêm 1 bàn. Ngồi gần nhau nên mọi người chào hỏi nhau, họ nói họ sống ở dãy phố sát bên qua đây ăn thường xuyên. Đây là quá ăn ngon nhất vùng này chỉ người địa phương biết thôi. Lại may mắn rồi. Phần ăn to đùng, thêm một chai bia Gosser non-alcohol mà chỉ có 11eu. Cuối bữa còn lại phân nửa gói về, khuya buồn buồn lấy ra ăn tiếp.

https://farm8.staticflickr.com/7551/15495450838_9f05e632fb_c.jpg

Vừa ra khỏi quán gặp mấy cô bé này mới tan trường về. Mặc váy mà lại đi scooter mới ghê.

https://farm4.staticflickr.com/3943/15038014283_68e7b9b8b1_c.jpg

Và dòng Danube ở đoạn này xem chừng không thơ mộng như thường vẫn nghe trong thơ nhạc
https://farm4.staticflickr.com/3951/15038028193_5344cdc521_c.jpg

NhatviD
13-11-2014, 12:31
Như dự tính trước, thời gian còn lại ở Vienna mình thong thả đi đến Belvedere Palace và Schonbrunn Palace.

Belvedere được thiết kế như một công viên rộng lớn trong đó có hai cung điện một ở trên phần đất cao và một ở dưới thấp. Bắt đầu được xây dựng vào cuối thế kỷ 17 và hoàn tất khoảng 1723. Ngày nay cả hai điều trở thành viện bảo tàng. Chung quanh có hồ nước, đài phun nước, nhiều cây kiểng, bông hoa…mọi thứ được cắt xén rất gọn gàng. Cả khu vực này từng thuộc về Prince Eugene of Savoy, vị tướng dưới thời Habsburg. Một nơi rộng lớn, bạn có thể ngắm hoa cỏ, mang đồ ăn tới picnic cả ngày và nếu muốn có thể mua vé vào hai viện bảo tàng.

Phía trước Upper Belvedere. Mình không vào trong nhưng xem hình trên mạng và các tờ hướng dẫn du lịch thì bên trong được trang trí rất đặc sắc, nhất là mấy mái vòm. Hai bên hồ nước là lối đi nằm giữa mấy hàng cây cao, mát mẻ, có nhiều băng ghế để ngồi nghỉ. Hôm đó mình mang đồ ăn trưa theo, ngồi trong bóng mát vừa ăn vừa nhìn người qua lại, nhìn cảnh vật xung quanh. Một buổi trưa rất lành.

https://farm8.staticflickr.com/7582/15472005438_e95c729fa1_c.jpg

Phía sau Upper Belvedere. Có vườn hoa lớn, đủ loại hoa, đủ màu. Thêm mấy đài phun nước và vô số những bức tượng xung quanh, toàn màu trắng.

https://farm6.staticflickr.com/5601/15471471369_aa59ecf9eb_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5616/15753800106_631c6564c1_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7537/15655397081_7142a89ed0_c.jpg

Và Lower Belvedere, đơn giản hơn. Cũng có hồ nước phía trước nhưng nhỏ hơn.
https://farm8.staticflickr.com/7574/15779052352_182e678fb0_c.jpg

Một góc khác
https://farm4.staticflickr.com/3955/15088590194_8bd79d9318_c.jpg

NhatviD
13-11-2014, 12:34
Điểm đến tiếp theo là Schonbrunn Palace. Nơi này thuộc chủ quyền của nhiều người, qua nhiều năm, được xây sửa nhiều lần. Vị hoàng gia cuối cùng sống ở đây là Franz Joseph. Cung điện mình thấy hiện tại được xây xong khoảng 1750. Cùng là cung điện mùa hè nhưng Schronbrunn nhìn uy nghi hơn, kín cổng cao tường, có vẻ bí ẩn hơn, mà lại không thoáng bằng Belvedere.

Cổng chính. Về xem hình lại mới thấy chú chim thứ ba bay cao nhất.

https://farm8.staticflickr.com/7567/15523128008_00246be9ec_c.jpg

Ngựa xe dập dìu nên phía trước không có vườn hoa, chỉ có lưa thưa cây kiểng.
https://farm4.staticflickr.com/3946/15089174013_719e30326b_c.jpg

Phía sau cũng có đài phun nước, gọi là Neptune Fountain. Và vườn hoa đủ màu sắc. Cuối vườn là cánh cổng Gloriette, như là đài tưởng niệm. Gloriette nằm trên quả đồi cao, ngay chính giữa có một căn phòng được dành cho vua ăn sáng, uống cà phê và nhìn ngắm thành phố.
https://farm8.staticflickr.com/7578/15088579234_ec9692ecc3_c.jpg

Lúc này đã là tháng 10 mà vẫn còn nhiều hoa
https://farm4.staticflickr.com/3956/15523339897_890cc1a294_c.jpg

Ngày cuối cùng của mình ở Vienna đã ngồi đu đưa trên ghế như chú bé người gỗ này để thưởng thức cà phê và dạo một vòng Stephansplatz.

https://farm8.staticflickr.com/7539/15472665330_acf4803d93_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3939/15659025222_3b050507e5_c.jpg

Rời thành phố của Freud và Mozart để lang thang tiếp ở một thành phố khác bên dòng Danube với những trải nghiệm khó quên. Cả hai thành phố bên dòng sông này làm mình nhớ lại mấy câu mà đã viết từ lâu lắm.

….Có những điều ta đồng cảm với mùa thu
Buồn vu vơ khi trời thay màu u ám
Khi chiều vàng khi nắng nhạt tắt trên sông
Ta, một kẻ ngông dại khờ thời mười tám

Có những điều chợt nhớ ra sao mình dám
Âm thầm bước qua như những lá thu xa
Chợt đổi sắc chợt thay mùa chợt hát ca
Ta, nay đã qua thời ngây ngô mười tám…

NhatviD
21-11-2014, 20:56
BUDAPEST

Gần đây mỗi ngày radio phát ít nhất vài ba lần bài “Budapest”, nghe lúc cầm ly cà phê vừa đi vừa chạy, lúc đang làm, lúc ăn trưa đôi khi cũng nghe..riết rồi thuộc cả lời. Một bài hát với ca từ đơn giản, dễ nhớ, âm điệu lạ. Vì tình yêu người ta có thể buông bỏ hết những thứ khác? Với giọng hát trầm ấm, lối ngân cuối câu cũng rất đặc biệt, anh chàng George Ezra đã làm mình nhớ đến thành phố này.

“My house in Budapest. My hidden treasure chest. Golden grand piano. My beautiful Castillo
For you
You
I'd leave it all…
Give me one good reason
Why I should never make a change…”
http://www.jango.com/music/George+Ezra?l=0

https://farm8.staticflickr.com/7512/15656541270_db0510fa62_z.jpg

Và trước nữa thì một ca sĩ người Việt hay nhắc đến Budapest là Anh Khoa. Bác này có gia đình và sống ở Hungary đã lâu, vẫn hay nhắc đến thành phố bên dòng Danube này mỗi khi được phỏng vấn. Với dáng đi nhẹ nhàng, cách diễn đạt cũng nhẹ nhàng và dễ xúc động (rất hay khóc trên sân khấu), bác làm mình tò mò muốn đi đến đó một lần.

https://farm8.staticflickr.com/7553/15843195722_ea99b62bf9_z.jpg

Một lý do khác nữa là mấy năm trước mình có quen với vài bạn người Việt đang theo học ở trường đại học Debrecen. Mặc dù chỉ quen biết ảo qua một diễn đàn nhưng họ cũng nói nhiều về đời sống và nét đẹp của Hungary làm mình lại thêm tò mò. Tiếc là khi qua đó chỉ đủ thời gian để ngắm lướt qua Budapest chớ chưa đi được nơi nào khác. Chắc hẹn lần sau, cũng như nhiều thành phố khác ở Châu Âu, sẽ chầm chậm đi qua nếu ngày nào đó mình quay lại.

https://farm8.staticflickr.com/7540/15843827685_a335388e33_z.jpg

Chỉ có 2 đêm một ngày, chỉ đủ thời gian đi dọc hai bên bờ sông ngay trung tâm. Hai đêm ngủ ở một cái hostel mà mình nghĩ không nơi nào khác lại phức tạp hơn thế. Rồi cũng qua, bình yên và đi tiếp.

Lúc trước đọc bài chia sẻ của bạn BichThuan mới giật mình. Mang theo thuốc tránh thai là việc mà nhiều người không bao giờ nghĩ tới, kể cả mình nhưng biết đâu bất đắc dĩ lại cần thiết nhất là khi đi solo. Chi tiết và chuyên môn một chút là nên mang theo loại thuốc Emergency contraceptive hay còn gọi là Morning-after-pill theo ngôn ngữ bình dân, liều cao hơn rất nhiều so với loại uống hàng ngày. Nếu có chuyện xảy ra, đơn giản, chỉ cần 1 liều duy nhất chứa Levonorgestrel 1.5mg là đủ. Còn về tâm lý và những hệ lụy khác ở đây mình không dám bàn tiếp. Tự nhiên nghĩ lại hơi lăn tăn một tí nên lôi chuyện thuốc men ra nói, nếu đã làm bạn sợ và lo thì xin lỗi nhé. Đừng vì thế mà chùng bước.

ptndiep90
27-11-2014, 20:10
Đọc 1 lèo hết thread này của chị luôn, nhưng cũng đọc thật chậm rãi để có thể cảm được trời Âu qua lời kể của chị.
Cám ơn chị nhiều nhé, mà cũng thích quá đi khi chị đủ sức và đủ kiến thức đi vèo 1 cái, xẻ ngang xẻ dọc gần hết châu âu luôn ạ.
Em đang đi học, cũng đang có plan cài việc làm thêm khi nào xong cố gắng đi 1 chuyến như chị, hihi!!

NhatviD
30-11-2014, 19:12
Đọc 1 lèo hết thread này của chị luôn, nhưng cũng đọc thật chậm rãi để có thể cảm được trời Âu qua lời kể của chị.
Cám ơn chị nhiều nhé, mà cũng thích quá đi khi chị đủ sức và đủ kiến thức đi vèo 1 cái, xẻ ngang xẻ dọc gần hết châu âu luôn ạ.
Em đang đi học, cũng đang có plan cài việc làm thêm khi nào xong cố gắng đi 1 chuyến như chị, hihi!!

Cám ơn bạn đã ghé qua ủng hộ. Lúc còn đi học thì thời gian rãnh có dư như lại không có tiền để đi đây đó. Lúc đi làm rồi có tiền đi lại không có thời gian. Trớ trêu vậy đó. Nếu không có điều kiện đi xa thì đi gần bạn ha, tích lũy kinh nghiệm từ từ. Sau này thế nào cũng có cơ hội làm một chuyến dài thiệt dài. Chị (xưng chị nhé ;) lúc đi học cũng đi làm thêm, sau khi ra trường đi làm vài năm mới bắt đầu đi xa xa.

NhatviD
30-11-2014, 19:27
BUDAPEST cont...

Từ Vienna đến Budapest có thể đi bằng nhiều cách khác nhau nhưng mình chọn đi bus. Hãng bus Orangeways của Hungary được biết đến nhiều vì giá rẻ mà theo mình chất lượng cũng không đến nỗi nào. Điểm trừ là bến bus hơi khó tìm, xe có hơi cũ một tí, và đi đường dài mà trên xe không có toilet, nhưng có dừng một hai lần ở các trạm nghỉ dọc đường.

Khi đến Budapest, xe dừng ở trạm bus gần bến metro Népliget. Nơi này không có gì đặc biệt để nhận ra là trạm xe “quôc tế”, không có mái che, không có chỗ ngồi chờ, không hàng quán... Từ đây băng qua đường (không nhớ tên vì tiếng Hung khó nhớ quá), rồi đi theo hướng có bậc thang xuống tầng hầm sẽ tới bến metro. Đoạn đường này rất ngắn nhưng vì dưới hầm chỉ có vài bóng đèn nên hơi âm u, buổi chiều, hôm đó lại là thứ 7 càng vắng vẻ. Trong bóng tối mờ mờ mình thấy có khoảng 5-6 người vừ nằm vừa ngồi, mỗi người một góc với đồ đạc lung tung quanh họ. Hơi sợ nên đi nhanh đến quầy mua vé rồi đón metro về trung tâm. Metro line 3, và xuống bến Déak Ferenc Tér, ngay trung tâm Pest. Trong thành phố mình chỉ thả bộ.

Cảm nhận đầu tiên về Budapest là cả quang cảnh và con người ở đây nhìn có vẻ cũ xưa, hơi lờ mờ, hơi “nghèo” và bất an. Nét cũ xưa khác với Wroclaw, càng khác với Vienna.

Việc đầu tiên là tìm chỗ trọ cho hai đêm. Lúc ở Vienna mình có coi sơ qua mạng các hostel xung quanh khu này, có một chỗ ưng ý cách St Stephen’s Basilica khoảng 5 phút đi bộ nhưng tiếc là không book trước. Cầm địa chỉ trong tay mà đi tới đi lui mấy lần vẫn không thấy bảng hiệu hay dấu hiệu gì của hostel mình muốn tìm. May gặp một anh đang dẫn chó đi dạo liền kéo lại hỏi, anh hiểu tiếng Anh và nói được chút chút. Một anh chàng trẻ, đẹp trai, đeo kiếng đen dẫn chú chó trắng lông xù nhỏ xíu. Nhìn là lạ, tếu tếu. Anh nói ở đây nhiều nơi họ không có bảng hiệu, building có cái có số phía trước có cái không. Cách duy nhất là nhìn vào chỗ nhấn chuông, trên đó may ra có ghi. Phiền là điện thoại mình mang theo chỉ xài được khi có wifi nên anh lấy điện thoại anh ra google. Lâu lắm mới thấy lại cái điện thoại di động có màn hình nhỏ hơn bốn lóng tay nhập lại. Bấm bấm một hồi anh ta gãi đầu nói thôi đi hỏi nhân viên các quán xung quanh chắc nhanh hơn tìm trong cục đá này. Mất một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được nơi muốn đến nhưng anh và tôi lo chạy ra chạy vào các quán hỏi đường mà bỏ quên con chó của anh, lúc nhớ ra nó biến đâu mất. Mình vừa ngại vừa lo thì từ con hẻm đối diện nó ngoắc đuôi đi lại, theo sau là một con chó khác với chủ của nó. Hú hồn. Cứ lo nếu con chó đi mất không biết mình kiếm đâu ra để đền cho anh ta.

Khó khăn lắm mới tìm ra cái hostel mà đành thất vọng quay ra vì đã hết giường trống. Ông chủ nói mày đi một mình ở chỗ này an toàn lắm, mặc dù là dạng hostel nhưng tiếc là hai đêm nay đã bị booked hết. Thử qua cái Central hostel cách đây chừng 100m thì may ra có phòng. Central hostel đúng là nhìn xập xệ hơn, 12eu/đêm, nhìn như là một căn apartment 3 phòng, mỗi phòng có 4-6 giường. Cô quản lý cũng thân thiện, dễ thương. Cũng trễ rồi thôi ở thử xem sao. Mình ở phòng nữ 4 giường, lúc vào đã có 2 cô, trẻ, một từ Mỹ và một tóc vàng không rõ từ đâu. Trong phòng không có tủ khóa, cửa phòng chỉ khép hờ không đóng chặt được, đèn bóng ở đầu giường lại không sáng. Tiếc là quên chụp tấm hình làm kỷ niệm. Thôi kệ, đi ăn tối và dạo phố cái đã.

Chỗ này ngay trung tâm gần bờ sông, gần St Stephen, gần Deak Ferenc square, nhiều quán ăn, quán cà phê nên buổi tối rất đông. Trẻ trung hơn, hippy hơn so với khu sang trọng Andrassy Avenue.
https://farm9.staticflickr.com/8658/15843201772_819be9829f_z.jpg

Bên trong St Stephen’s Basilica. Là nhà thờ lớn thứ ba Hungary, với tháp cao 96m, ngang bằng tòa nhà quốc hội. Luật ở Hung chỉ cho xây cất đến chiều cao tối đa là 96m.
https://farm9.staticflickr.com/8628/15841854101_62d06da2f3_z.jpg

Trên con đường phía trước nhà thờ thấy họ nấu cái nồi khói nghi ngút trước một quán ăn, tò mò nên ghé coi thử. Anh bồi đứng canh lửa giới thiệu là món goulash, món truyền thống của Hung và đây là cánh nấu bằng lửa than như hồi xưa. Anh múc cho một muỗng nếm thử, có vị như bò kho của mình, hơi đậm đặc hơn nhất là mùi ớt khô paprika. Họ nấu với thịt bò, carrot, hành tây.
https://farm8.staticflickr.com/7506/15843847605_3aac8555c9_z.jpg

Ông này từng là ông “cò”/cảnh sát ngày xưa. Mình hỏi lai lịch nhưng những người chung quanh nói không rõ lắm. Hỏi sao bụng to thế, họ nói là do “ăn” nhiều quá, hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghe vậy thôi, không dám bàn tiếp.
https://farm9.staticflickr.com/8581/15843842225_aabd5bd926_z.jpg
Và Szechenyi Chain Bridge, vắt qua dòng Danube, một biểu tượng của Budapest. Đố ai đến đây mà không chụp ít nhất vài kiểu hình với chiếc cầu này. Mình gọi Budapest là “Thành phố của những chiếc cầu”, vì đứng trên Chain Bridge nhìn hai hướng thấy thêm ít nhất 4-5 chiếc khác. Tối đó trời gió lạnh nên chỉ đi nhanh đến giữa cầu rồi trở lại

https://farm8.staticflickr.com/7478/15841843851_fce7ed1eeb_z.jpg

Bữa ăn tối đầu tiên ở Budapest. Quán kế bên Central hostel. Là một quán ăn gia đình, đã qua nhiều thế hệ theo lời giới thiệu của cô quản lý hostel. Đặc biệt là họ ăn nhiều rau cải chua giống người miền Nam mình. Cái món đồ chua này ở Ba Lan và Czech cũng hay ăn, có khi còn giòn, có khi họ nấu mềm ra.

https://farm9.staticflickr.com/8641/15818058806_0044374de1_z.jpg

NhatviD
30-11-2014, 19:49
Đêm đầu tiên ở Budapest là một đêm ngủ chập chờn.

Chuyện này kể lại chắc phải rate 18+. Chuyện là vầy, hai cô bạn cùng phòng buổi tối ra ngoài về rất khuya. Mình ngủ được vài tiếng rồi bị giật mình. Hai cô về được không bao lâu thì nghe có tiếng bước chân nặng nặng vào phòng (cửa không khóa mà), đi qua hướng giường cô đối diện. Vài phút sau, cửa lại mở, lại thêm bước chân nặng vào phòng đi về hướng mình. Đang lơ mơ nghe tiếng bước chân mình tỉnh hẳn, may mà nó dừng lại ở cô kế bên. Đây có thể gọi là “ a near miss”, trong công việc mình hay dùng để nói đến những chuyện xảy ra bất thình lình, ngoài ý muốn, mém chút nữa gây hại đến người khác. Không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó, chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì. Vừa ngại vừa sợ, mình ôm mền ra băng ghế ở phòng khách nằm run một hồi sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ra báo với cô quản lý là tối nay tôi vẫn ở đây và cho phép tôi ngủ ở phòng khách tiếp nhé vì mai phải dậy rất sớm để đón xe tới thành phố khác. Phiền, nhưng hôm nay có nhiều chỗ để đi nên không muốn tốn thời gian tìm chỗ ngủ khác.

Như dự định, buổi sáng tham gia free walking tour. 3 tiếng. Đi cả hai bên Pest và Buda, cũng nhờ đó mà biết thêm nhiều điều về thành phố này.
https://farm8.staticflickr.com/7496/15221556264_b1157bb63c_z.jpg

Anh tourguide
https://farm9.staticflickr.com/8645/15656304778_84f0295de2_z.jpg

Anh nói nước anh còn nghèo quá nên chưa đủ tiêu chuẩn để gia nhập khối xài tiền Euro. Nhiều người còn nghèo đói, vô gia cư, mặc dù Budapest được bầu là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2010. Có nghĩa người dân họ hạnh phúc với những gì đang có, với cuộc sống hiện tại? Họ cũng tự hào về con người về, bề dày lịch sử, về các di tích và nhiều thứ khác. Nhiều phát minh trên thế giới bắt nguồn từ người gốc Hungary. Điển hình là cục Rubik’s cube (cục xếp hình màu 3D) được phát minh bởi ông Erno Rubik người Hung, ông là vừa làm điêu khắc vừa là kiến trúc sư. Người làm ra cây bút bi đầu tiên là László Bíró. Vitamin-C được phát hiện bởi Albert Szent-Györgyi…Và còn nhiều nữa.

https://farm9.staticflickr.com/8670/15927862631_1a3af7496d_z.jpg

Bên Pest nhìn qua Buda
https://farm8.staticflickr.com/7492/15817993666_a8826211a9_z.jpg

Và ngược lại
https://farm9.staticflickr.com/8578/15656302298_0b90694f36_z.jpg

Matthias church, là tên được biết đến hiện nay, theo tên của vua Matthias vào thế kỷ 19. Trước đó nhà thờ này được gọi là nhà thờ Đức Bà.
https://farm8.staticflickr.com/7520/15843188212_8aa68d02ee_z.jpg

Hôm đó có người theo chồng (..bỏ cuộc chơi)
https://farm8.staticflickr.com/7577/15658047697_c3c9f35955_z.jpg

Tour kết thúc trong khuôn viên Buda Castle. Ngày nay có nơi làm viện bảo tàng, có nơi làm phủ tổng thống với lính gác khá đông. Đứng trên cao vào ngày nắng đẹp có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố ở hai bên bờ sông với những chiếc cầu bắc qua dòng nước và phong cảnh đồi núi ở một hướng khác.

https://farm8.staticflickr.com/7475/15310172943_17568c4937_z.jpg

Ăn trưa xong lại lang thang đi dọc hai bên bờ sông. Trời trong, nắng tươi, cảnh đẹp. Buổi chiều trở về bên Pest đi bộ một vòng lên Andrassy Avenue. Trên đường đi ngang qua Opera house, lần sau trở lại có nhiều thời gian nhất định sẽ mua vé vào xem nhạc hay opera một lần cho biết, bên ngoài nhìn hoành tráng quá. Cách trang trí bên trong sảnh cũng rất đẹp và chi tiết. Đi chậm ghé đây ghé kia cuối cùng chưa đến được Heroes’ square trời đã tối nên quay về. Có hơi tiếc nhưng có người trong hostel nói ở đó họ đang sửa chữa gì đó nên thôi để lần sau.

https://farm9.staticflickr.com/8675/15927872011_a9fac076e3_z.jpg

Ăn tối xong về ngủ cũng hơn 10 giờ. Vừa bước vào phòng cô bạn người Mỹ nhìn mình cười cười nói nhỏ “Anh chàng tối qua tao gặp ở Night Bath, sau đó mới biết anh ta cũng ở đây”. Đấy là chưa đánh mà khai nhé. Mình không hề hỏi, cũng không hề thắc mắc. Cũng cười cười đáp lại “Không sao, tối nay tao tính ngủ ngoài phòng khách tiếp, tối qua ngủ cũng ngon với lại sáng mai phải thức dậy trước 5 giờ để đón bus đi tiếp”. Lại ôm gối mền ra đánh một giấc tới sáng, ngủ ngon quá không biết có ngáy to hay không. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi đọng lại từ Budapest, cũng như hương vị paprika rất khó phai.

hamacon
03-12-2014, 17:58
BUDAPEST

Gần đây mỗi ngày radio phát ít nhất vài ba lần bài “Budapest”, nghe lúc cầm ly cà phê vừa đi vừa chạy, lúc đang làm, lúc ăn trưa đôi khi cũng nghe..riết rồi thuộc cả lời. Một bài hát với ca từ đơn giản, dễ nhớ, âm điệu lạ. Vì tình yêu người ta có thể buông bỏ hết những thứ khác? Với giọng hát trầm ấm, lối ngân cuối câu cũng rất đặc biệt, anh chàng George Ezra đã làm mình nhớ đến thành phố này.

“My house in Budapest. My hidden treasure chest. Golden grand piano. My beautiful Castillo
For you
You
I'd leave it all…
Give me one good reason
Why I should never make a change…”


Và trước nữa thì một ca sĩ người Việt hay nhắc đến Budapest là Anh Khoa. Bác này có gia đình và sống ở Hungary đã lâu, vẫn hay nhắc đến thành phố bên dòng Danube này mỗi khi được phỏng vấn. Với dáng đi nhẹ nhàng, cách diễn đạt cũng nhẹ nhàng và dễ xúc động (rất hay khóc trên sân khấu), bác làm mình tò mò muốn đi đến đó một lần.


Một lý do khác nữa là mấy năm trước mình có quen với vài bạn người Việt đang theo học ở trường đại học Debrecen. Mặc dù chỉ quen biết ảo qua một diễn đàn nhưng họ cũng nói nhiều về đời sống và nét đẹp của Hungary làm mình lại thêm tò mò. Tiếc là khi qua đó chỉ đủ thời gian để ngắm lướt qua Budapest chớ chưa đi được nơi nào khác. Chắc hẹn lần sau, cũng như nhiều thành phố khác ở Châu Âu, sẽ chầm chậm đi qua nếu ngày nào đó mình quay lại.


Chỉ có 2 đêm một ngày, chỉ đủ thời gian đi dọc hai bên bờ sông ngay trung tâm. Hai đêm ngủ ở một cái hostel mà mình nghĩ không nơi nào khác lại phức tạp hơn thế. Rồi cũng qua, bình yên và đi tiếp.

Lúc trước đọc bài chia sẻ của bạn BichThuan mới giật mình. Mang theo thuốc tránh thai là việc mà nhiều người không bao giờ nghĩ tới, kể cả mình nhưng biết đâu bất đắc dĩ lại cần thiết nhất là khi đi solo. Chi tiết và chuyên môn một chút là nên mang theo loại thuốc Emergency contraceptive hay còn gọi là Morning-after-pill theo ngôn ngữ bình dân, liều cao hơn rất nhiều so với loại uống hàng ngày. Nếu có chuyện xảy ra, đơn giản, chỉ cần 1 liều duy nhất chứa Levonorgestrel 1.5mg là đủ. Còn về tâm lý và những hệ lụy khác ở đây mình không dám bàn tiếp. Tự nhiên nghĩ lại hơi lăn tăn một tí nên lôi chuyện thuốc men ra nói, nếu đã làm bạn sợ và lo thì xin lỗi nhé. Đừng vì thế mà chùng bước.

Mình biết đến topic này của bạn cũng từ ngày bạn mới lập, vô đọc âm thầm thôi. Nay bạn viết đến đoạn Budapest làm mình thấy có những cảm xúc chúng ta tương đồng nhau quá :)

Mà mình chưa có duyên với Budapest, bị hụt tới đó mấy lần rồi vì toàn vỡ kế hoạch phút chót, bị các vùng khác níu chân đến tận ngày phải quay về nhà.

Mình cũng hay lang thang 1 mình, nên trên đường đi, khi ở hostel nhiều khi cũng gặp những tình cảnh chẳng đặng đừng như cái hostel bạn ở Budapest, mà nhiều khi mình còn lơ là lỡ book trúng mixt dorm, nói chung là lúc xảy ra những chuyện tế nhị như vậy thì cũng thực sự lo lắng đủ kiểu, nhưng riết rồi mặt dày ra coi như chuyện bình thường ở huyện, về nhà nghĩ lại, kể cho chồng nghe lại thấy đó như những kỷ niệm về 1 thành phố nơi mình đã từng tới.

Như chuyến đi tới Amsterdam hay tới Frankfurt, Munich hay cả những tp châu Á như Busan, Gyeongju... dân tình sống thoáng dễ sợ luôn í. Mà chúng nó cứ việc chúng nó, mình kéo rèm nhét tai nghe và ngủ khì thôi :)

Schweini
03-12-2014, 22:41
Đêm đầu tiên ở Budapest là một đêm ngủ chập chờn.

Chuyện này kể lại chắc phải rate 18+. Chuyện là vầy, hai cô bạn cùng phòng buổi tối ra ngoài về rất khuya. Mình ngủ được vài tiếng rồi bị giật mình. Hai cô về được không bao lâu thì nghe có tiếng bước chân nặng nặng vào phòng (cửa không khóa mà), đi qua hướng giường cô đối diện. Vài phút sau, cửa lại mở, lại thêm bước chân nặng vào phòng đi về hướng mình. Đang lơ mơ nghe tiếng bước chân mình tỉnh hẳn, may mà nó dừng lại ở cô kế bên. Đây có thể gọi là “ a near miss”, trong công việc mình hay dùng để nói đến những chuyện xảy ra bất thình lình, ngoài ý muốn, mém chút nữa gây hại đến người khác. Không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó, chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì. Vừa ngại vừa sợ, mình ôm mền ra băng ghế ở phòng khách nằm run một hồi sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ra báo với cô quản lý là tối nay tôi vẫn ở đây và cho phép tôi ngủ ở phòng khách tiếp nhé vì mai phải dậy rất sớm để đón xe tới thành phố khác. Phiền, nhưng hôm nay có nhiều chỗ để đi nên không muốn tốn thời gian tìm chỗ ngủ khác.

Như dự định, buổi sáng tham gia free walking tour. 3 tiếng. Đi cả hai bên Pest và Buda, cũng nhờ đó mà biết thêm nhiều điều về thành phố này.
https://farm8.staticflickr.com/7496/15221556264_b1157bb63c_z.jpg


Nghe bạn tả thấy gay cấn quá, có lẽ phải sang Budapest mục sở thị xem sao thôi
Đùa tí, chứ mình cũng đã gặp trường hợp này 2 lần. Mà Tây công nhận vô tư thật, tiếng giường rung lắc cộng tiếng kêu la làm mình thì đau đầu còn cô bạn đồng hành của mình thì lắc đầu:shrug:

p.s: không biết có phải dân Hung chuộng xe BMW hay chỉ là trùng hợp mà thấy 2 cái xếp hàng đầu vậy bạn

NhatviD
05-12-2014, 18:36
Mà mình chưa có duyên với Budapest, bị hụt tới đó mấy lần rồi vì toàn vỡ kế hoạch phút chót, bị các vùng khác níu chân đến tận ngày phải quay về nhà.

Mình cũng hay lang thang 1 mình, nên trên đường đi, khi ở hostel nhiều khi cũng gặp những tình cảnh chẳng đặng đừng như cái hostel bạn ở Budapest, mà nhiều khi mình còn lơ là lỡ book trúng mixt dorm, nói chung là lúc xảy ra những chuyện tế nhị như vậy thì cũng thực sự lo lắng đủ kiểu, nhưng riết rồi mặt dày ra coi như chuyện bình thường ở huyện, về nhà nghĩ lại, kể cho chồng nghe lại thấy đó như những kỷ niệm về 1 thành phố nơi mình đã từng tới.

Như chuyến đi tới Amsterdam hay tới Frankfurt, Munich hay cả những tp châu Á như Busan, Gyeongju... dân tình sống thoáng dễ sợ luôn í. Mà chúng nó cứ việc chúng nó, mình kéo rèm nhét tai nghe và ngủ khì thôi :)

Đọc thấy giọng văn của hamacon còn nhí nhảnh quá mà, lo gì, sớm hay muộn cũng sẽ có cơ hội ghé qua Budapest mà thôi. Biết đâu lúc đó lại có người cất giọng trầm ấm “..For you..I’d leave it all..”. Nói vậy để nhắc ox bạn không nên để vợ đi phượt một mình nữa, nhiều cám dỗ và nguy hiểm trùng trùng (ngôn ngữ của phim kiếm hiệp).

Mình cũng từng ở mixed dorm, có khi ở phòng tới 8 giường nhưng không vấn đề gì. Còn Budapest là ở phòng nữ thôi đó. Tiếng ồn không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình nhưng sợ khuya mấy anh đi toilet vào mắt nhắm mắt mở lại vào nhầm giường, rồi mình bị ‘làm thịt” oan uổng.

NhatviD
05-12-2014, 18:43
Nghe bạn tả thấy gay cấn quá, có lẽ phải sang Budapest mục sở thị xem sao thôi
Đùa tí, chứ mình cũng đã gặp trường hợp này 2 lần. Mà Tây công nhận vô tư thật, tiếng giường rung lắc cộng tiếng kêu la làm mình thì đau đầu còn cô bạn đồng hành của mình thì lắc đầu:shrug:

p.s: không biết có phải dân Hung chuộng xe BMW hay chỉ là trùng hợp mà thấy 2 cái xếp hàng đầu vậy bạn


Chờ chia sẻ của bạn về Budapest, chắc chắn sẽ có nhiều góc nhìn khác :)

Lúc chụp tấm hình này mình chỉ để ý hai dãy nhà bên đường, về nhìn lại mới thấy hai chiếc xe đầu tiên cùng hiệu nên không rõ có phải họ chuộng BM hay chỉ là sự trùng hợp. Mai mốt hai bạn qua đó để ý xem, mắt nhà nghề chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ biết .

Nhờ bạn Schweini xem dùm xe này hiệu gì nhé. Hình chụp trong lúc chờ băng qua đường bên Czech, xe nhìn dễ thương nhưng hơi ngầu..

https://farm9.staticflickr.com/8564/15918811596_7b0bdf2cec_z.jpg

Schweini
06-12-2014, 02:17
Chờ chia sẻ của bạn về Budapest, chắc chắn sẽ có nhiều góc nhìn khác :)

Lúc chụp tấm hình này mình chỉ để ý hai dãy nhà bên đường, về nhìn lại mới thấy hai chiếc xe đầu tiên cùng hiệu nên không rõ có phải họ chuộng BM hay chỉ là sự trùng hợp. Mai mốt hai bạn qua đó để ý xem, mắt nhà nghề chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ biết .

Nhờ bạn Schweini xem dùm xe này hiệu gì nhé. Hình chụp trong lúc chờ băng qua đường bên Czech, xe nhìn dễ thương nhưng hơi ngầu..

https://farm9.staticflickr.com/8564/15918811596_7b0bdf2cec_z.jpg

Đây là 1 mẫu xe huyền thoại của tập đoàn Volkswagen, chủ nhân, chắc là 1 người máu chơi xe nên đã độ lại bộ khung và sơn lại bằng loại sơn nhám, nên hơi khác so với hình dạng nguyên bản. Tên của nó là Käfer, mà VN mình hay gọi là xe con bọ. VW đã xuất xưởng tổng cộng hơn 21 triệu chiếc xe này trong vòng 6 thập kỉ. ở nhiều nước Châu Mỹ như Cu 3, Mexico hay Brasil, loại xe này rất được ưa chuộng
Từ năm 2003 VW không còn sản xuất mẫu xe này nữa. Thay vào đó là những chiếc Beetle, có nhiều đường nét thiết kế gợi lai mẫu xe huyền thoại này nhưng có vẻ (theo mình) trẻ trung hơn

NhatviD
07-12-2014, 14:02
Một thành phố từng bị lũ lụt triền miên vì thế cho nên cái thành phố mà bạn thấy hiện tại đã được nâng lên ít nhất là 6 feet (khoảng 2m) để tránh tình trạng lâu lâu các tòa nhà/ lâu đài lại bị ngâm trong nước. Trong khoảng nâng 6 feet này là một thành phố khác mà ít ai biết đến, từng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau từ tránh bom đạn, nơi chế/chứa vũ khí, lao tù hay nơi để trị tội các tù nhân một cách bí mật. Ngày nay một số tầng hầm này được sử dụng để mở pub, club, nhà hàng..nhưng còn biết bao nhiêu ngõ vẫn im lìm chưa ai tìm tới. Và cũng vì thế mà đây còn được gọi là “City on top of another city”. Nơi này được chương trình “Cities of the underworld” quay khá nhiều, chỉ sau Moscow, toàn những nơi kiên cố dưới lòng đất nằm ngoài sức tưởng tượng của mình.

“Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào…” (Phạm Duy)

https://farm8.staticflickr.com/7577/15942655931_9c7896e76a_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7544/15961306541_7c4c7f076b_z.jpg

Đó là Prague.

Lại một thành phố với những chiếc cầu vắt qua một dòng sông khác, Vlata, cũng thênh thang, cũng tràn ngập màu sắc hai bên bờ mặc dù không nổi tiếng bằng dòng Danube. Hình dáng Charles Bridge tượng trưng cho thành phố có vẻ cổ xưa và uy nghiêm hơn, nghệ sĩ hơn Chain Bridge bên Budapest. Prague là điểm đến cuối cùng của mình ở các nước Đông Âu nên có phần mệt mỏi nhưng cũng được dịp để so sánh với 4 thành phố khác vừa mới qua. Đặc biệt là so với Budapest. Cả hai điều có dòng sông đẹp chảy qua thành phố, điều có các điểm du lịch nổi tiếng nằm hai bên bờ sông, những chiếc cầu với hình dạng khác nhau và người dân ở hai nơi đã từng thờ cùng một chúa. Khác là Prague có vẻ nổi trội hơn, màu mè hơn một chút nhưng mình có cảm giác người dân bên Budapest thân thiện hơn, từ ánh nhìn đến cách trò chuyện.

Mình đón bus từ Budapest qua Prague, cũng đi với Orangeways. Khi đến nơi đã chiều, hôm đó lại nhiều mây. Gởi hành lý ở một trạm xe lửa gần đó rồi tranh thủ lúc trời chưa tối đi lên một khoảng xanh đầy hoa nằm trên quả đồi cao cao. Người dân địa phương gọi đây là công viên, nhưng mình đã quên mất tên. Rất rộng, có nhiều ngõ leo lên, có đường xe chạy, có cả hệ thống cáp treo để lên đỉnh nhưng hôm đó không thấy hoạt động nên leo cũng vất vả. Bù lại phong cảnh rất đẹp, với nhiều cây cao lá đã bắt đầu ngã vàng. Càng leo lên cao tầm nhìn xuống thành phố càng rộng ra, trời nhiều mây nên chỉ thấy lờ mờ. Nếu gặp ngày trời trong, họ nói có thể nhìn thấy cả thành phố hai bên bờ sông.

Đường dốc nhưng khi lên đỉnh lại bằng phẳng. Có nhiều khu trồng hoa hồng đủ màu đủ loại. Có khu trồng hầm bà lằng đủ loại như tấm hình trên, nhìn không gọn gàng nhưng đẹp nhẹ nhàng, làm mình nhớ tới những bức tranh hoa của Monet.

Chiều chớm thu một mình ta dạo bước
Lại lang thang nơi đất lạ người xa
Bỏ sau lưng ngày trôi nhanh đời vội
Chầm chậm ta đi dù quãng ngắn mà thôi…

https://farm9.staticflickr.com/8615/15777267939_8e33f80fc3_z.jpg

Có cả một cái nhà thờ, chung quanh được trang trí cũng rất đẹp.
https://farm9.staticflickr.com/8607/15776000690_98c5d3b470_z.jpg

Nhớ ra hình như buổi chiều đó gởi hành lý ở ga này. Nhìn cũ và buổn nhỉ.
https://farm9.staticflickr.com/8632/15343651663_2ebf1736a3_z.jpg

Phía trước ga có trạm xe điện(tram). Phần lớn xe đã cũ nhưng có nhiều tuyến xe rất mới, rộng rãi, và hiện đại. Nghe đâu hãng xe này do Volkswagen mua lại và sản xuất xe tram mấy năm gần đây.
https://farm9.staticflickr.com/8621/15777568267_bef17b2276_z.jpg

Buổi chiều đi ngang một con kênh làm mình nhớ những dòng nước ở Venice. Kiến trúc nhà thì khác nhiều, đặc biệt là nóc đỏ chỉ thấy nhiều nhất ở Prague.
https://farm8.staticflickr.com/7512/15775997940_663fbda648_z.jpg

Xa xa là Prague Castle. Và gần sát bờ sông có tấm bảng Kafka museum. Đó là viện bảo tàng về nhà văn Franz Kafka, gốc Do Thái nhưng được sinh ra ở Prague trong một gia đình nói tiếng Đức. Một người rất nổi tiếng với bối cảnh phúc tạp và cuộc đời cũng phức tạp không kém. Trong phố cổ có chưng tượng đồng khá lớn của ông này, nằm trong khu Do Thái gần nhà thờ.
https://farm8.staticflickr.com/7490/15758573959_911231cbae_z.jpg

NhatviD
07-12-2014, 14:20
Cũng như ở các thành phố trước đây mình đã qua, buổi sáng đầu tiên mình đi theo free walking tour. Tour kéo dài 3 tiếng nhưng chỉ đi bên này bờ sông, quanh khu vực phố cổ và kết thúc gần Opera house. Anh tourguide già già, gốc người Scotland. Có một điều anh này nói mà mình chưa kiểm chứng được là nước anh có sản xuất loại bia với độ cồn cao tới 70%???

Hôm đó trời nhiều sương, đã 9 giờ mà còn lờ mờ như vầy.
https://farm8.staticflickr.com/7497/15758880717_2650d5a32e_z.jpg

Quán xá còn chưa mở cửa. Buổi trưa ghé lại để kiếm đồ ăn thì ôi thôi đông nghẹt người là người.
https://farm8.staticflickr.com/7555/15324990453_ae3d9049e2_z.jpg

Phía trước nhà hát hôm đó có một dãy xe tăng với người đứng người ngồi, người cầm loa hét, người đeo mặt nạ lố nhố. Hình như họ đang tranh cử thì phải.
https://farm8.staticflickr.com/7501/15942660401_87f0b6d691_z.jpg

Thời gian còn lại trong ngày mình băng qua cầu đi phía bên kia. Nét đẹp của Prague cũng như tình yêu với nơi này đã được chia sẻ nhiều trên diễn đàn nên mình chỉ post hình thôi nhé.
https://farm8.staticflickr.com/7514/15961304751_1641472455_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7524/15758575999_925c096974_z.jpg

Hiệu cà phê này đi đến đâu cũng chọn vị trí trung tâm nhưng phải nói vị trí này gần khu castle thoáng và đẹp.
https://farm9.staticflickr.com/8579/15943944192_5ea8150681_z.jpg

Gần đó có một vườn nho mini mà ít ai nhắc tới.
https://farm8.staticflickr.com/7554/15961301551_f172db4606_z.jpg

Và xin dừng lại các thành phố hướng Đông Âu bằng món đặc sản của Prague.
https://farm8.staticflickr.com/7534/15962731131_79438d184c_z.jpg

Nếu so với các thành phố bên hướng này thì Prague đúng là lãng mạn. Không thể diễn tả hết bằng lời nhưng một khi đặt chân đến đây bạn sẽ cảm thấy điều đó. Chẳng trách nhiều người yêu nơi này. Hãy bỏ qua mặt trái của thành phố, của con người và những hành động của họ. Chỉ xin giữ lại sắc đỏ ấm áp của những mái nhà hai bên bờ sông, sắc xanh đang ngã vàng của những hàng cây, tiếng nhạc du dương trên cầu và mùi thơm cùng vị chua ngọt của món giò heo nướng.
Nhiều thứ vương vấn vậy nhưng không có anh nào chờ mình ở bên kia cầu nên mình về với trái tim bình an bạn Makeitsimple nhé :) . Và thong dong đi tiếp...

Chin-suu
26-12-2014, 12:48
đẹp trên từng chi tiết <3

NhatviD
28-12-2014, 20:03
Vì công việc cuối năm bận rộn quá nên mấy tuần nay mình không tiếp tục post về những thành phố còn lại. Hy vọng sẽ tiếp tục vào năm mới, tháng Một thường sẽ thảnh thơi hơn nhiều. Tháng 12 năm nào cũng vậy, chạy như điên, hiếm hoi lắm mới được ngồi xuống và soi rõ lại một năm qua. Hẹn 2015 nhé.

https://farm8.staticflickr.com/7567/15505238044_3b762e0c88_z.jpg

NhatviD
02-01-2015, 15:33
AMSTERDAM

Không biết bạn thì sao chứ mỗi lần nghe tên Hà Lan là mình nghĩ ngay đến rất nhiều thứ nào là hoa tulip, cối xay gió, xe đạp, rồi còn màu cam ngọt mà chói, những dòng kênh và mùi hương đặc trưng cứ thoang thoảng trên các con phố ở Amsterdam. Đính chính là không phải mùi sữa đâu nhé, mặc dù sữa ở nước này nổi tiếng xưa nay đối với người Việt mình. Mình ghé Amsterdam vào đầu tháng 9 nên trời đã lành lạnh, buổi sáng đầu tiên lại thiếu nắng và có gió nên phải khoát áo choàng khăn. Mọi thứ ‘đặc sản’ của thành phố vẫn đó, chỉ là không đúng mùa để thấy hoa tulip tươi mà toàn hoa gỗ và giấy, nhưng củ tulip được bán vô số ở chợ hoa.

Điểm đặc trưng của Amsterdam mà ai cũng biết đó là những con kênh và những chiếc cầu ngắn được bắc qua. Các dãy phố ở hai bên bờ kênh với bề mặt phẳng, thẳng đứng và các chóp nhà cong cong tùy theo thời điểm được xây cất cũng đặc biệt. Màu sơn toàn là màu sẫm, hoặc có thêm viền trắng nên làm gương mặt phố trông như một ông bác đứng tuổi, có phần khó khăn. Nhưng bù lại, phần khó khăn đó như dịu đi bởi cái rộn rịp, nhanh nhẹn của các đoàn xe đạp và rồi tiếng chuông xe, nhất là vào buổi sáng.

Cái thú buổi sáng ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng trước một bakery nhỏ bên dòng kênh, nhìn người ta đạp xe qua lại chỉ có ở Amsterdam. Xe đạp cũ mới đủ loại. Và người chạy cũng không ai giống ai, có người mặc đồ lịch sự mặc váy mang boots, rồi có người cà vạt áo vest, có người xềnh xoàng chở thêm một cái giỏ như giỏ đệm bên VN để đi chợ, có người bận đồng phục đi học, có người lại mặc đồ thể thao…Trông ai cũng có vẻ hối hả, vì thế họ chạy cũng hơi nhanh. Khoảng cách từ dãy phố đến bờ kênh không rộng lắm nên buổi sáng nếu bạn đi bộ thì cũng nên cẩn thận.

Ngoài việc làm cầu nối qua kênh, đây còn là nơi để đậu xe đạp. Bởi vậy không thấy một cây cầu nào có thành xi măng, mà toàn song kim loại, một công nhiều việc??
https://farm8.staticflickr.com/7545/16170757302_f1f10dbf20_z.jpg

Thành phố đón mình bằng cái màu trầm trầm như vầy.
https://farm8.staticflickr.com/7558/16169631981_0dd0c6d795_z.jpg

Một việc bất tiện ở sân bay Amsterdam là có quá ít máy bán vé xe công cộng ( hôm đó bọn mình 3 đứa mua vé để về trung tâm) và mình nhớ chỉ có một máy lấy tiền (cash), vài máy còn lại chỉ nhận thẻ. Không rõ là tại hôm đó nhiều chuyến bay hay sao mà mọi người xếp hàng mua vé rất đông, kể cả ngay quầy.

Dam square và 3 loại xe chạy nhiều nhất trong thành phố
https://farm8.staticflickr.com/7501/15549154334_b7eb17d20a_z.jpg

Một điểm đặc biệt đối với xe tram ở Amsterdam là trên xe có bác tài và một quầy bán vé ở giữa xe (ngay cửa hông) có nhân viên hẳn hoi. Bạn có thể mua vé trước hay lên xe mới mua nhưng đi chui thì hơi khó à nha.

Với các thành phố ở hướng Tây Âu, mình không đi solo mà có hai cô bạn đồng hành. Trong chuyến đi 7 tuần thì có gần 3 tuần đi chung với các cô này, nhằm lúc đang mùa nghỉ bên Đức nên hẹn nhau đi chung. Tụi mình chọn ở guesthouse ngay khu Jordaan, cách ga Amsterdam khoảng 10 phút đi tram. Khu này xưa giờ dành cho giới bình dân, đông nhất là người nhập cư. Với nhiều dãy phố nhỏ, nhiều quán cà phê và quán ăn và gần trung tâm nên rất tiện đi lại.

Căn phố mình ở nằm kế bên quán Lust. Cô chủ trẻ hôm đó phải đến trường nên đã gởi chìa khóa trong quán cà phê này với đầy đủ chi tiết cách vào nhà. Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Và sau 2 ngày vẫn là cảm giác đó, hài lòng và không tệ tí nào.
https://farm9.staticflickr.com/8619/15985452419_78fb4cbebf_z.jpg

NhatviD
02-01-2015, 15:36
Cũng nên nói một chút về màu và mùi ở Amsterdam (hay màu của Hà Lan nói chung). Về màu sắc thì màu cam (Orange) là màu của hoàng gia Hà Lan và cũng là niên hiệu qua nhiều đời vua. Lấy nguồn gốc từ một thị trấn nhỏ cùng tên ở miền nam nước Pháp từ việc vua Henrik đệ tam cưới vợ là Claudia vào năm 1515 (nguồn: internet). Đặc biệt người dân nước này cũng rất yêu thích màu cam. Y như rằng mỗi lần đội đá banh Netherlands ra sân là cả một trời cam xuất hiện, từ trên sân cỏ đến phía khán giả ủng hộ, ở nhà mình vẫn hay đùa là “đẹp rạng ngời mà lại chói lóa nên áp đảo đối phương là vì đó”.

Trước một tiệm bán cheese khá nổi tiếng trong chợ hoa khu Jordaan.
https://farm9.staticflickr.com/8569/15985443069_e37dc1774e_z.jpg

Và về mùi thì cũng rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Nếu bạn đã ngửi qua mùi cannabis (cần sa) một lần sẽ nhớ mãi và rất dễ nhận ra mặc dù không thể diễn tả bằng lời. Chắc là do bệnh nghề nghiệp nên khi đi trên các đường phố ở Ams lúc nào mình cũng nghe thoang thoảng mùi này, nhất là vào buổi tối trong khu đèn đỏ. Trong không khí quánh đặc với dòng người nườm nượp, bên các bờ kênh lung linh, có lúc nghe mùi rất nặng.

Hình chụp cũng trong chợ hoa, hầu như hàng nào cũng bán vì ở Amsterdam được trồng và sử dụng tự do dưới nhiều dạng khác nhau.
https://farm9.staticflickr.com/8631/16171498785_eab07f0d81_z.jpg

Không biết nên buồn hay vui vì đây cũng là một cách để thu hút khách du lịch của thành phố. Nghe đâu mỗi thành phố ở Hà Lan có luật lệ riêng về chất gây nghiện này, nhiều nơi bạn phải có membership card mới được vào các quán để hút. Và card chỉ cấp cho người dân Hà Lan trên 18t. Trong các “coffeshop” họ chỉ được bán loại thuốc nhẹ tới nồng độ THC nào đó thôi, nhưng theo mình nếu được trồng được bán tự do thì việc kiểm soát không phải là dễ.

Và cuối cùng là đôi chân của mình đã in dấu ở thành phố sông nước Amsterdam. Một nơi vừa già vừa trẻ với nhiều điểm riêng biệt chỉ tìm thấy ở nơi này. Một nơi mình sẽ trở lại, có lẽ vào mùa xuân với hoa thơm và cỏ rất quen chứ không lạ.
https://farm9.staticflickr.com/8591/15551713493_beab7dacb1_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7522/16169626641_0ab97eecb0_z.jpg

Cơm Nắm Muối Mè
05-01-2015, 01:04
VIENNA

Chuyến đi từ Munich đến Vienna
...
Con đường bên cạnh chỗ trọ. Buổi sáng hôm sau Vienna đón tôi bằng nắng vàng, gió nhẹ và nụ cười thân thiện của cô tiếp tân. Ăn sáng chậm rãi, nhâm nhi cà phê. Xin anh phục vụ nhà bếp cho mang theo một cặp sandwich :) và quả táo để ăn trưa. Thế là bắt đầu lang thang sứ sở của nhạc classic và schnitzel (ăn uống chiếm phần khá quan trọng ở mỗi nơi mình đặt chân đến)

https://farm4.staticflickr.com/3942/15680830395_50c1b136fd_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3955/15494958949_684e12725e_c.jpg

Hết sức đồng cảm :)) mình cũng thế, đến nơi nào là phải lao vào khám phá ẩm thực :D rồi xong mới dồm quanh quất coi thiên nhiên hữu tình hay ko...

NhatviD
07-01-2015, 19:38
Vậy là không chỉ mình mình quan tâm tới chuyện ăn uống khi đi đây đi đó. Nhiều người cứ cho là đi để ngắm để trải nghiệm chứ chuyện no bụng chỉ là phụ. Qua ẩm thực it nhiều giúp mình hiểu thêm về văn hóa và tập quán của mỗi nơi.

Cám ơn bạn Cơm Nắm đã ghé chia sẻ. Mình thích cách kể chuyện của bạn rồi đó :)

Schweini
08-01-2015, 00:38
Vậy là không chỉ mình mình quan tâm tới chuyện ăn uống khi đi đây đi đó. Nhiều người cứ cho là đi để ngắm để trải nghiệm chứ chuyện no bụng chỉ là phụ. Qua ẩm thực it nhiều giúp mình hiểu thêm về văn hóa và tập quán của mỗi nơi.

Cám ơn bạn Cơm Nắm đã ghé chia sẻ. Mình thích cách kể chuyện của bạn rồi đó :)

Mình cũng quan tâm tới ăn uống, vì mình nghĩ ăn cũng là trải nghiệm

Cảm ơn các bạn đã chia xẻ. Mình thích cách các bạn nói chuyện với nhau rồi đó:D

NhatviD
08-01-2015, 20:55
BRUSSELS

Buổi sáng rời Ams để đi Brussels đã gặp chút vấn đề vì tìm không ra trạm bus Eurolines. Đã yên lòng vì biết địa chỉ để đón xe nên chủ quan ngủ dậy trễ, đến nơi mới biết đó chỉ là phòng bán vé của hãng bus này thôi. Cái tội không đọc kỹ chi tiết. Thì ra cách duy nhất là đón metro từ ga trung tâm, trước đó cả ba chẳng ai biết là thành phố Amsterdam có phương tiện công cộng này, nhiều khi nghĩ lại cũng tức cười. Vào giờ cao điểm nên trên metro người đông nghịt, mấy anh đứng sát cửa vừa kéo cửa (lúc đó sắp đóng) vừa giúp đỡ mấy cái ba lô. Vất vả lắm cả ba mới lách người vào được, mém chút nữa hành lý đi mà bỏ lại người. Đến nơi đã trễ bus nên phải trả thêm 8e để đi chuyến sau.

https://farm9.staticflickr.com/8665/15607346634_b3e6f193a7_z.jpg

Brussels, một thành phố không để lại ấn tượng gì mấy ngoài các món ăn. Chỉ ghé qua có một ngày nên có lẽ chưa đủ thời gian để tìm ra thứ gì đó để níu giữ mình lại.

Bỏ ra 3 tiếng để theo walking tour, thời gian còn lại đi loanh quanh trung tâm.

https://farm8.staticflickr.com/7556/16043656809_83d41691c4_z.jpg
Chắc không ai đến Brussels mà bỏ qua anh chàng này. Nghe đâu anh ta có hơn 1000 bộ đồ và cả một ekip vẽ kiểu may đồ riêng cho mình.

Một nhân vật khác nổi tiếng không kém là Tintin. Nhân vật chính trong loạt truyện tranh The Adventures of TinTin, do Georges Remi, người gốc Bỉ đặt ra. Đi trên các con phố trong trung tâm lâu lâu lại thấy một bức vẽ trên tường.

https://farm8.staticflickr.com/7465/16042263198_6927b48dd4_z.jpg

Gần khu đồng tính thì thấy tấm này
https://farm8.staticflickr.com/7565/16203869856_cff405b958_z.jpg

Vài khoảng xanh trong thành phố
https://farm8.staticflickr.com/7530/16227880691_475998d224_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7545/15607345174_72311bdbf3_z.jpg

Ngoài chocolate đã quá nổi tiếng, Brussels còn có các món đặc sản khác như waffles (bánh tàng ong?), mussels và khoai tây chiên.
Với bánh waffles, một phần vì lý do phục vụ khách du lịch nên quầy nào cũng có vô số topping khác nhau. Anh bán hàng nói dù gì anh vẫn thích loại đơn giản nhất chỉ là bột với đường icing, mình cũng đồng ý.
https://farm9.staticflickr.com/8615/16229756145_09cbe75114_z.jpg

“Moules and frites” là món mussels với khoai chiên, không rõ tại sao lại nổi tiếng. Có khi nào vì cái tên? Mặc dù nước Bỉ từ xưa nay lúc nào cùng như một phần, rất gần gũi với Pháp nhưng món khoai chiên mà kêu là French fries họ phật lòng lắm.

https://farm8.staticflickr.com/7540/16044109519_d4c672ba51_z.jpg

Và còn một thứ mà mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe tên lại nhớ đến Brussels là Brussels sprout, trông như bắp cải mini. Thuộc họ hàng bắp cải và có lẽ đầu tiên được phát hiện ở thành phố này nên mới được đặt tên như vậy. Ăn có vị đăng đắng, mùi lạ nên trẻ con chúa ghét mặc dù món này có nhiều chất dinh dưỡng, nhất là Vit C, K và B. Vì có chứa nhiều Vit K nên bác nào bị bệnh tim mạch hay bệnh cần phải uống thuốc loãng máu warfarin (trong thuôc diệt chuột cũng chứa chất này) thì nên ăn ít hoặc không ăn.

Brussels với mình chỉ có bấy nhiêu.

HaHoi
09-01-2015, 22:18
Trời đất ! đúng là topic của các bạn nữ ! bàn chuyện ẩm thực thật rôm rả ! khà khà ! tui lại ở dạng đi không dám ăn, hoặc không muốn ăn, hoặc cái gì ăn cũng được. Tiếc là lệch kênh mất rồi :) Nhưng không sao, cái đoạn bạn kể về TinTin tôi thích lắm, vốn là fan hâm mộ truyện tranh liên hoàn của Pháp-Bỉ mà đến giờ tôi mới biết tên thật của tác giả là Goerges Remi đấy, trước nay tôi chỉ biết đến nghệ danh của ông là Hergé thôi. Thanks bạn.
Trong ảnh bạn, chú bé tè của Brussels hình như được thêm cái rèm để mỗi khi thay quần áo phải kéo lại cho kín đáo hay sao ấy nhỉ ? :)

Bọn tôi cũng một lần lỡ chuyến Eurolines chỉ vì không chịu đọc kỹ thông tin đấy bạn ạ, chủ quan đọc ngoáng ngoàng bỏ qua dòng nhỏ người ta nói trong ngày x thì bến nó phải ở chỗ x . Thế là lỡ chuyến. Cũng là một kinh nghiệm phải nhớ.

hamacon
09-01-2015, 22:29
Thấy Tintin là cũng như bác HaHoi, mình phải nhảy vô coi liền mới được :)

Mà bạn đi lúc nào mà cái chỗ chú bé tè trông được trang hoàng thêm hoa lá xinh thế nhỉ.

Mấy năm trước mình đi thì chỉ thế này thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124429&d=1420816989

Còn món khoai tây chiên của Bỉ với Hà Lan nó đúng là ngon. Mà lúc mình ăn thì lại thèm 1 chút muối tiêu chanh để chấm thay cho nước sốt quá xá đi :D

Cơm Nắm Muối Mè
09-01-2015, 22:52
Trời, đọc thấy Tintin là mình có mẹt ngay :)) Những cuộc phiêu lưu của Tintin là bộ sách mình yêu thích nhất từ nhỏ tới giờ, đọc đi đọc lại cũng cả 100 lần, ko hề nói xạo. Con chó đầu tiên của mình, mình cũng đặt tên là Milou như Tintin :)) tới khi lấy chồng, chồng cũng mê Tintin. Xong tới khúc có con, con mình nó cũng mê Tintin nốt :)) và tối ngày cứ thích bò 4 chân, bảo: con là chó Milou, mẹ. Ặc ặc....

Cơm Nắm Muối Mè
09-01-2015, 22:57
Mình mong một lần tới Bỉ chỉ để tìm món lưu niệm nào đó có dính tới Tintin ghê. Mà Bỉ có loại chocolate truffle ăn ngon kinh khủng. Cái thằng Brussel sprout nó là một trong những món truyền thống ngày Tết ở Nauy đó, ngta luộc lên rồi ăn với thịt heo quay cùng xúc xích, v.v... mình chỉ biết nó khi sang đây sống :)
À, bạn thử ăn waffle một lần với maple syrup đi, sẽ ghiền luôn đó. Vị ngọt của nó thanh tao lắm. Ko thì mai mốt qua Nauy, mình đãi :)) nhà mình có máy làm bánh này, cuối tuần vào mùa đông hay làm lắm :)
P/S: Hamacon ăn khoai tây chiên chấm muối tiêu chanh, mình liền bắt tay bạn và chạy tới ăn chung vì mình cũng thích ăn y hệt vậy :))

NhatviD
10-01-2015, 11:23
Không ngờ vào phượt gặp nhiều fan của TinTin vậy, nghe đâu loạt truyện này đã được dịch ra trên 70 thứ tiếng trong đó có VN. Nhờ bạn Cơm Nắm mà mình coi lại tấm hình mới thấy chú chó con Milou vểnh hai cái tai lên.

Còn về chàng Manneken pis thì hôm đó vừa được thay đồ xong nên họ chưa tháo bỏ tấm màn che đó bác Hahoi, một tuần cậu thay ít nhất 3-4 lần đồ khác nhau. Hôm mình ghé không nhớ rõ ngày, hình như 4-5/9/2013, vì khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khu này có hội gọi là The Manneken pis Feast (hay festival) nên “nhà” của chàng được trang hoàng đẹp hơn thường lệ.

Tấm hình hamacon chụp không thấy được vách tường phí trên tượng của anh chàng, không biết lúc bạn ghé đã tróc sơn hay chưa. Lúc mình ghé nhìn phần sơn tróc phía trên thêm 3 khung cửa sổ với hình dạng và màu khác nhau cũng hay hay.

@Bác HaHoi: Sai tầng số vẫn nghe được rè rè nên cứ vô tư góp vui bác ạ ( đây nói chuyện analogue chứ chưa qua digital) :) Em chắc là bác dễ tính, mỗi lần đi du lịch đều có bác gái lo chuyện ăn uống nên bác không để ý lắm đúng không? Thường đi đâu em vẫn có tiêu chí là ăn nhanh gọn nhẹ, ít tốn nhưng có những món đặc biệt của nơi đó thì cũng tranh thủ thử qua cho biết.

@Hamacon và Cơm Nắm : Đúng là ăn chips với muối tiêu chanh mình chưa thử qua lần nào, nghe cũng ngon nên sẽ thử nay mai. Ăn vậy là Âu Á giao duyên rồi. Nghe có người rủ rê qua Nauy ăn waffle nên sẽ cố đi cày để làm một chuyến Bắc Âu, sẽ chọn mùa Giáng Sinh với đề mục của chuyến đi là “Given up all for white Christmas and home-made waffles with maple syrup”. Ở đây có nhiều người làm chứng bạn Cơm Nắm hứa trước rồi nhé :)

hamacon
12-01-2015, 21:45
Không ngờ vào phượt gặp nhiều fan của TinTin vậy, nghe đâu loạt truyện này đã được dịch ra trên 70 thứ tiếng trong đó có VN. Nhờ bạn Cơm Nắm mà mình coi lại tấm hình mới thấy chú chó con Milou vểnh hai cái tai lên.

Còn về chàng Manneken pis thì hôm đó vừa được thay đồ xong nên họ chưa tháo bỏ tấm màn che đó bác Hahoi, một tuần cậu thay ít nhất 3-4 lần đồ khác nhau. Hôm mình ghé không nhớ rõ ngày, hình như 4-5/9/2013, vì khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khu này có hội gọi là The Manneken pis Feast (hay festival) nên “nhà” của chàng được trang hoàng đẹp hơn thường lệ.

Tấm hình hamacon chụp không thấy được vách tường phí trên tượng của anh chàng, không biết lúc bạn ghé đã tróc sơn hay chưa. Lúc mình ghé nhìn phần sơn tróc phía trên thêm 3 khung cửa sổ với hình dạng và màu khác nhau cũng hay hay.

@Bác HaHoi: Sai tầng số vẫn nghe được rè rè nên cứ vô tư góp vui bác ạ ( đây nói chuyện analogue chứ chưa qua digital) :) Em chắc là bác dễ tính, mỗi lần đi du lịch đều có bác gái lo chuyện ăn uống nên bác không để ý lắm đúng không? Thường đi đâu em vẫn có tiêu chí là ăn nhanh gọn nhẹ, ít tốn nhưng có những món đặc biệt của nơi đó thì cũng tranh thủ thử qua cho biết.

@Hamacon và Cơm Nắm : Đúng là ăn chips với muối tiêu chanh mình chưa thử qua lần nào, nghe cũng ngon nên sẽ thử nay mai. Ăn vậy là Âu Á giao duyên rồi. Nghe có người rủ rê qua Nauy ăn waffle nên sẽ cố đi cày để làm một chuyến Bắc Âu, sẽ chọn mùa Giáng Sinh với đề mục của chuyến đi là “Given up all for white Christmas and home-made waffles with maple syrup”. Ở đây có nhiều người làm chứng bạn Cơm Nắm hứa trước rồi nhé :)

Mình cũng không để ý kĩ lắm phía trên có tróc sơn không nữa. Nhưng do tâm trí toàn để vô cái tiệm socola thiệt ngon ở gần đó nên lúc thấy chú bé thì cũng chỉ chụp lại cho có thôi. Không thấy gì đặc biệt đó mà. Mình đi Brussel hồi 2011.

Nhớ ăn thử khoai tây chiên chấm muối tiêu chanh nghen, ngon phải biết luôn :)

Đồ ăn châu Âu, mình đặc biệt thích món la paella của Barcelona, rồi thì Raclette - món truyền thống của Đức. Ah còn 1 món nữa là món như hình dưới, là đồ ăn hàng ngày của châu Phi thì phải, đột nhiên không nhớ tên. Mình hay gọi là cơm Nị cho dễ nhớ - do tựa tựa như cơm Ấn đó mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124517&d=1421073763

Bachduong65
13-01-2015, 06:45
Nghe bạn hamacon nhắc đến món la paella của Barcelona (cơm hải sản) tự dưng nhớ Sangria Vi của Barca nữa. Sangria Vi - nước uống giải khát tuyệt hảo uống kèm khi ăn la paella, hương vị đặc trưng của Barca mà khi rời xa vẫn nhớ mãi :LL

La paella
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/images1_zpsb72259e4.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/images1_zpsb72259e4.jpg.html)

Sangria Vi
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/bodega-can-mora-des-vi_zps10306a3b.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/bodega-can-mora-des-vi_zps10306a3b.jpg.html)

medela
13-01-2015, 08:52
Hùm nhìn thèm quá, Tây bán nhà ăn uống tưng bừng nhỉ. Nước uống Sangria Vi trông giống như rượu vang pha đá thế bạn?

Bachduong65
19-01-2015, 12:44
Nước uống Sangria Vi là rượu vang đá đặc biệt có vị hoa quả mà mình không biết họ pha chế như thế nào. Nếu như quốc lủi, thịt chó (với các bác đàn ông) coi như quốc hồn quốc túy của VN thì có thể coi La Paella + Sangria Vi như quốc hồn quốc túy của Barcelona :)

NhatviD
21-01-2015, 20:29
Đúng là nói đến ẩm thực lúc nào cũng hấp dẫn, mỗi nơi mỗi món ngon khác nhau. Chắc mình phải kiếm lại topic “Đi đâu, ăn gì?” để viết tiếp quá :)

@ Hai bác Bachduong65 & Medela: Sangria có thể gọi nôm na là cocktail rượu và trái cây. Bao gồm các thứ như rượu (có thể trắng hay đỏ) pha với brandy/rum, thêm nước trái cây nếu muốn và để thêm trái cây tươi vào. Sau đó để trong tủ lạnh vài tiếng hoặc qua đêm, trước khi uống có thể thêm chanh soda và nước đá. Có rất nhiều cách pha khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người. Ở nhà mùa hè vẫn hay làm uống, đôi khi mình để thêm vài lá rau húng trước khi uống để trang trí và có mùi vị đặc biệt hơn. Và trái cây tươi khi ngấm rượu ăn sẽ rất thơm, đặc biệt là các loại dễ hút nước như khóm/thơm, đào, xoài, dâu tây..

NhatviD
21-01-2015, 20:32
BRUGES

Thành phố thứ hai ở Bỉ mà mình đặt chân đến là Bruges, một thành phố cảng cách Brussels khoảng 1 giờ xe lửa. Từ ga Bruges đi bộ vào phố mất thêm 10-15 phút, sẽ bắt gặp những con kênh và nhiều chiếc cầu nối. Cũng là sông nước nhưng mang một vẻ đẹp quê, chậm rãi hơn những thành phố mình đã qua. Những ngôi nhà san sát nhau với kiến trúc đơn giản. Một nơi rất yên bình.

https://farm9.staticflickr.com/8640/16096541930_f62d6325d4_c.jpg

Nếu chỉ đi vòng các con đường dọc theo các dòng kênh chưa vào khu Markt thì theo mình đây nên gọi là làng thay vì phố. Hầu hết các con đường nhỏ đều được lát đá nhưng có nhiều đoạn đường đất lồi lõm (hay mình cảm thấy vậy), nước tắm ngựa đọng lại vũng nhỏ vũng to. Có đoạn phân ngựa đầy đường, vì nơi này có khá nhiều xe ngựa chở khách tham quan. Vừa đi vừa lo tránh nước, tránh phân ngựa, cộng thêm mùi phân nồng nồng làm mình nhớ lại hồi nhỏ ở quê, nhưng hồi đó lo tránh phân bò nhiều hơn.

https://farm8.staticflickr.com/7566/16331945492_a5b6112d8c_c.jpg


Có một khu gọi là The Beguinage, không biết nên dịch ra tiếng Việt như thế nào cho đúng. Khu nầy có nhiều ngôi nhà được xây sát nhau thành một vòng tròn, phần lớn màu trắng dành cho các tín đồ nữ theo đạo Chúa sống, giống như bên mình kêu là tu tại gia? Nửa đạo nửa đời. Đây giống như một cái làng nhỏ, nhà cửa xung quanh, ngay giữa là công viên với bãi cỏ rộng, nhiều cây xanh, có chỗ đậu xe, nhiều băng ghế ngồi. Nếu đi bộ nhiều mệt có thể vào khu này ngồi duỗi chân nghỉ, mát mẻ và thanh tịnh

https://farm8.staticflickr.com/7573/15663969183_7abbc2c272_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8675/15712897463_8775009aec_c.jpg

Ở Bruges có nhiều nơi bán đồ lưu niệm dễ thương, bày biện đơn sơ mà dễ nhìn.

https://farm8.staticflickr.com/7474/16332813435_7206870803_c.jpg

Và họ nổi tiếng với các đồ ren, thêu..
https://farm8.staticflickr.com/7515/15710376544_5bc863efd9_c.jpg

Không biết bạn thì sao, với mình khi đi trong các con phố ở Bruges cứ có cảm giác mình đang ở thời nào đó xa xưa lắm chứ không phải thế kỷ 21 suốt ngày cứ dán mắt vào các màn hình hình chữ nhật.

https://farm8.staticflickr.com/7530/16282014781_803aa7e7a0_c.jpg

Ở đó mình có thể chậm lại, kể cả thở. Cũng có lúc chen nhau, có những con đường đầy người và người, có nhiều quán bar, quán cà phê khách ngồi đầy nhưng có lẽ các dòng kênh, những ngôi nhà san sát đơn sơ với các khóm hoa đủ màu phía trước đã làm mình dễ chịu, thanh thản hơn. Đôi lúc cảm thấy mình già trước tuổi vì cứ tìm các nơi "xưa" mà đi, "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ" là vậy.

https://farm8.staticflickr.com/7567/15663998333_a47017510c_c.jpg

Bachduong65
23-01-2015, 17:22
BRUGES

Thành phố thứ hai ở Bỉ mà mình đặt chân đến là Bruges, một thành phố cảng cách Brussels khoảng 1 giờ xe lửa. Từ ga Bruges đi bộ vào phố mất thêm 10-15 phút, sẽ bắt gặp những con kênh và nhiều chiếc cầu nối. Cũng là sông nước nhưng mang một vẻ đẹp quê, chậm rãi hơn những thành phố mình đã qua. Những ngôi nhà san sát nhau với kiến trúc đơn giản. Một nơi rất yên bình.

https://farm9.staticflickr.com/8640/16096541930_f62d6325d4_c.jpg


Bức ảnh này chắc lúc chụp bạn phải ngoẹo đầu, mọi người xem cũng phải ngoẹo đầu :) Bức ảnh đẹp, cảnh lung linh dưới nước rất độc đáo.

NhatviD
26-01-2015, 08:28
LUXEMBOURG

Một đất nước nhỏ bé và thuộc dạng giàu có nhất Châu Âu nằm giáp ranh với Bỉ,Pháp và Đức. Và cũng là một nơi dành cho các công ty lớn trên thế giới lập trụ sở hay chi nhánh để đóng ít thuế thu nhập (theo Wiki).

Đáng lẽ theo hành trình ban đầu bọn mình không tính ghé Luxembourg nhưng vì đã tới Bruges và có một tối ngủ nhờ ở nhà người quen tại Ghent, sẵn gần đó nên tạt ngang cho biết. Cũng như nhiều bạn đã chia sẻ, nếu bạn tính đi vài thành phố ở Bỉ thì nên mua loại vé xe lửa 10 trips sẽ rẻ hơn, vào năm 2013 là 76eu hoặc mỗi vé đơn là 13.8eu. Cả nhóm có thể xài chung một vé, thí dụ 3 người thì chỉ cần điền thông tin vào 3 lần cho mỗi chuyến. Và mình dùng vé này để đi đến Arlon, trạm cuối bên Bỉ giáp ranh với Lux, và mua thêm vé từ đoạn Arlon qua Lux như thế sẽ tiết kiệm được kha khá.

Mình ở 2 ngày một đêm tại Luxembourg. Một ngày dành để đi lòng vòng trung tâm và ngày thứ hai đến thăm nơi sản xuất rượu St Martin ở Remich, thuộc vùng Moselle Valley.

Luxembourg city không có nhiều điểm để tham quan. Ngành du lịch ở đây rất “nghèo”, có thể họ không quảng bá vì có nhiều ngành khác quan trọng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thế cho nên trên đường bạn sẽ gặp rất ít người đi du lịch, trong các nước Tây Âu mà mình đi chuyến này có lẽ nơi đây gặp được nhiều dân địa phương nhất. Ít người da màu.

Điều đặc biệt duy nhất ở trung tâm phố là các chú voi đủ màu sắc, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Bạn có thể bắt gặp các tượng voi ở bất cứ đâu, dọc các con phố chính, ngay trạm xe bus, ở các ngõ ngách trong khu phố cổ. Lúc mới đến mình cứ ngỡ voi là con vật tượng trưng cho Lux vì đi đâu cũng thấy. Ngay con phố chính có một shop gọi là Elephant Parade, đay cũng là thương hiệu bán đủ các đồ lưu niệm có liên quan tới voi và họ cũng là chủ sản xuất các con voi trên đường phố. Mình không tìm hiểu kỹ nên chỉ biết sơ sơ vậy thôi, shop lúc nào cũng đông nghịt người ta vào. Một phần thu nhập của họ sẽ đưa vào quỹ bảo vệ loại động vật này ở vùng Đông Nam Á. Các hình mình chụp hầu hết có dính một hai chú voi.

https://farm8.staticflickr.com/7465/16152324557_de11200811_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8591/16152319817_5141a56b0e_c.jpg

Bên mỗi tượng voi có một ghi màu sắc do ai thiết kế, giá bao nhiêu, đã được bán hay chưa. Không rẻ đâu nhé, mỗi tượng vài chục nghìn Eu trở lên.

Ngay trạm bus
https://farm9.staticflickr.com/8624/16336405881_a35063ec5d_c.jpg

Trước nhà bank Spuerkees
https://farm9.staticflickr.com/8563/16338178215_cb1af46068_c.jpg

Trên con đường chính dẫn vào trung tâm từ Youth Hostel. Bên tay trái có tượng đá như một cái răng sâu, một phần còn lại của pháo đài ngày xưa.
https://farm8.staticflickr.com/7565/16337276692_6b6d090c72_c.jpg

Thành phố trong thành phố. Trên cao, Ville Haute là trung tâm và phố thấp là Ville Basse.
https://farm8.staticflickr.com/7573/16150575978_3c634554fc_c.jpg

Ngay Ville Basse có một khu được bao bọc bởi dòng sông nhỏ Alzette là khu the Grund. Nhộn nhịp và lung linh hơn về đêm và cũng là nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất.
https://farm8.staticflickr.com/7512/15715729194_979786bee3_c.jpg

Một điểm du lịch khác trong trung tâm Luxembourg là The Bock và the Bock Casements. Khu pháo đài kiên cố được xây vào thế kỷ 18 để bảo vệ thành phố này. Bên trong pháo đài có các con lối đi nhỏ hẹp, hầm nơi ngày xưa binh lính đã ở và các “cửa sổ” nhìn ra ngoài phố.
Và những chiếc cầu đá cũng là một điểm đặc biệt của thành phố này
https://farm9.staticflickr.com/8607/16152312367_48fe72e9cc_c.jpg

NhatviD
26-01-2015, 08:32
Đã dành ngày thứ 2 ở Luxembourg để đi đến vùng Moselle valley.

ST MARTIN WINECELLARS hay còn gọi là Caves St Martin là một trong những nơi sản xuất rượu sparkling thuộc phố Remich, nằm bên dòng Moselle. Từ trung tâm Lux đi xe bus đến điểm cuối cùng ở phố này mất khoảng 40 phút và từ đó đi bộ đến St Martin mất thêm 15 phút. Nhưng đoạn đường đi bộ rất thoáng và đẹp.

Vừa xuống bus đi khoảng một 200m là thấy bức tượng này, tượng trưng cho cả vùng.
https://farm8.staticflickr.com/7518/16336508611_bf1b0eda30_c.jpg

Và dòng Moselle. Dọc bên hai bên bờ sông lau lâu lại bắt gặp các vường nho thẳng tắp, được dọn rất sạch và gọn.
https://farm8.staticflickr.com/7535/16336501871_b5b62c2e96_c.jpg

Trên đường đi bộ ngang qua căn nhà này có vài cây táo phía trước. Học được cách trồng táo nếu nhà chỉ có khoảng sân nhỏ. Hái vài trái để ăn dọc đường, đã xin phép hẳn hòi nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8562/16150928800_a8bd603c9f_c.jpg

St Martin cellars được xây vào năm 1919, bởi một nhóm bạn 7 người và làm rượu theo cách truyền thống. Từ các khâu làm ra rượu điều được làm bằng người, đến bây giờ vẫn là những cách đó nhưng máy móc làm nhiều hơn.

St Martin có tour đi coi hầm rượu hình như một ngày hai lần do một phụ nữ người Hà Lan làm tourguide, cô này có thể nói được nhiều thứ tiếng tùy theo khách tham quan, nhưng tiếng Anh là chủ yếu. Một vòng tour khoảng 1 tiếng sẽ giúp bạn nhìn tận mắt và hiểu thêm về cách làm rượu. Nếu nhớ không lầm thì mình phải book trước và có phí nhưng hôm đó bọn mình không biết nên cứ tới, may là có gia đình kia họ book nên cả nhóm được cho đi theo mà khỏi đóng tiền.

Ngay tại quầy tiếp tân trước khi vào hầm rượu.
https://farm8.staticflickr.com/7514/16337420572_52c9205f2f_c.jpg

Nhiệt độ bên trong hầm được giữ ở 12 độ C và ẩm ướt, nên mang theo áo khoát. Hôm đó nhằm lúc họ đang dọn dẹp chuẩn bị cho mùa tới.
https://farm8.staticflickr.com/7559/15718360713_7aee72cf8a_c.jpg

Dọn rửa ở đâu chứ vách tường và trần phải để y vậy nhé, bất kể qua bao nhiêu năm. Đây cũng là một bí quyết.
https://farm8.staticflickr.com/7485/16150698838_3f875cfe76_c.jpg

Cả quá trình làm rượu trung bình mất 2 năm, còn tùy theo loại. Viết ra chi tiết thì quá dài, mình chỉ nói một vài chi tiết thôi.
Sau khi qua các khâu đầu tiên là giã và để cho tự lên men với đường, môt khi đã thêm men (yeast) và được cho vào chai thì được đưa vào hầm chứa và giữ ở vị trí này, khoảng 45 độ để cho các chất bã của men đọng lại ở 1/3 phiá trên chai. Mỗi vài ngày phải xoay một số vòng nhất định, có công thức, ngày xưa người ta phải tự xoay từng chai còn bây giờ đã có máy móc. Và đít chai rượu lõm vào là để giảm áp (ngày xưa học vật lý có giải thích chuyện này thì phải).
https://farm8.staticflickr.com/7388/16181827609_392cce484d_c.jpg

Theo cách ngày xưa một khi cặn bã đã dồn hết vào phí đầu chai thì phần chai này sẽ được đông lạnh, sau đó mở nắp và cạy phần cặn ra. Đây cũng là một cách để khi CO2 thoát ra, giảm áp, sau đó mới được đậy gắn nút chắc chắn trở lại. Ngày nay, họ vẫn đông lạnh nhưng cái chai đã được thiết kế với cổ chai dài hơn, sau khi đông, họ chỉ việc cưa bỏ phần đầu sẽ dễ dàng hơn.
Các dụng cụ đơn sơ ngày xưa
https://farm8.staticflickr.com/7496/16152091309_4d4f30b671_c.jpg

Một cách để nhận ra cặn đóng ở gần nắp chai
https://farm9.staticflickr.com/8676/16338277085_09296d5fae_c.jpg

Trước khi ra về bạn sẽ được thử vài loại rượu khác nhau. Ra về với hơi men chếnh choáng. Luxembourg còn đọng lại có bấy nhiêu, có chút lưu luyến gợi nhớ một bài thơ mình đã từng viết.

…Chưa cạn chén vội gì say
Vẫn còn trong tay sao ai vội nhớ

Chưa cạn tình chưa lầm lỡ
Vội làm gì cho bỡ ngỡ lòng nhau

Chưa nồng ấm vội hanh hao
Men tình đau ta gục đầu say khướt..

hamacon
26-01-2015, 12:22
Nhắc đến Luxembourg, mình cũng có bao nhiêu là kỷ niệm với bạn này :)
Góp hình Pont Adolphe - Một trong những cây cầu đẹp nhất mà mình từng đi qua
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124821&d=1422249272

chụp cùng chỗ đứng với NhatviD, chỉ quay lưng lại ha :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124822&d=1422249669

Cơm Nắm Muối Mè
06-02-2015, 18:59
Nước uống Sangria Vi là rượu vang đá đặc biệt có vị hoa quả mà mình không biết họ pha chế như thế nào. Nếu như quốc lủi, thịt chó (với các bác đàn ông) coi như quốc hồn quốc túy của VN thì có thể coi La Paella + Sangria Vi như quốc hồn quốc túy của Barcelona :)

hồi hè rồi em qua Bồ Đào Nha, họ cũng uống món này quá trời, chị ơi. em nếm thấy ngon, liền học tập đem về nhà pha đãi gia đình, bạn bè mùa hè. em dùng 1 chai vang đỏ (750ml), cam và chanh xắt lát, táo + lê xắt quân cờ, cho vô cùng với chút đường (em ko nhớ cho bi nhiu nữa, tùy khẩu vị mình). xong để qua đêm trong tủ lạnh cho thấm. tới gần khi uống thì pha rhum (tùy hỉ) với nước cam tươi vào và cho thêm mấy lá mint cho thơm tho :)

NhatviD
06-02-2015, 21:36
HAMBURG- Phố của những con tàu

https://farm9.staticflickr.com/8576/16270336507_504b492f27_c.jpg

Thành phố cảng lớn nhất, nhộn nhịp và khá phức tạp ở phía Bắc nước Đức. Đây là thành phố duy nhất ở Đức mà mình đã đi qua mà có khuyến cáo nạn giựt dọc, mất cắp. Vừa bước ra khỏi ga trung tâm đã thấy một khung cảnh khác, không khí khác, nói đúng là hơi có vẻ tạp nhạp. Nơi này không sáng sủa rực rỡ như Frankfurt, không yên ắng như Mainz, không cổ kính như Koblenz, không dễ thương như Bingen mà lại mang một vẻ đẹp khác, như một bức tranh đủ màu hỗn hợp nhiều trường phái khác nhau. Hamburg ít được nhắc đến trong các chuyến đi cũng có lẽ vì thế. Vẫn được khuyên là Hamburg chẳng có gì đâu, đừng ghé.

Từ Mainz mất 6 tiếng ngồi xe lửa IC mới đến Hamburg. Khởi hành không đúng giờ, bị delayed. Đường ray hay xe có vấn đề nên xe chạy rất chậm, sau đó ngừng hẳn hơn nửa tiếng ở ga Wuppertal hình như là một trạm sau Koln. Vậy mà chẳng thấy ai lo lắng. Có vài cuộc điện thoại xung quanh, một kêu đến rước trễ nhé, một kêu dời cuộc họp đến ngày mai, một kêu đừng chờ chi đói bụng. Chỉ nghe được loáng thoáng bấy nhiêu tiếng Anh, còn phần thông báo chính về chuyện xe trục trặc lại bằng tiếng Đức, phải nhờ anh bạn trẻ ngồi bên dịch dùm. Có nhiều người cười vui vẻ thoái mái vì có cơ hội bước ra hút vội vài điếu thuốc.

Khi mình đến nơi trời đã chạng vạng. Đối diện ga là Generator hostel, không booked trước nhưng có giường trống để ngủ hai đêm, ở cùng 3 cô gái khác.

Ai nói Hamburg không lãng mạn chút nào thì đừng tin nhé. Hình chụp ở bên bờ hồ ngay trung tâm phố.
https://farm8.staticflickr.com/7295/16270389717_0cb26c1746_c.jpg

Một nơi đầy màu sắc và khá quyến rũ khác là St Pauli Fish Market. Khu chợ này nằm ngay bến cảng, có lẽ ngày xưa chỉ bán hải sản nên được đặc tên như vậy chứ bây giờ nên gọi là Farmers’ Market thì đúng hơn vì ngoài tôm cá họ bán đầy đủ trái cây, rau cải, thịt, bánh mì…Chợ chỉ họp mỗi tuần một lần vào sáng Chủ Nhật 5-9am. Ít thấy nơi nào mới 5 giờ sáng đã có thể vừa xem và nghe nhạc sống vừa được uống các thứ nước có cồn. Dĩ nhiên cà phê và đồ ăn sáng thì không thiếu. Mình đến chợ lúc 6:30 đã thấy đông nghịt. Buổi sáng còn mờ sương, cầm ly cà phê ấm trong tay, đi dạo một vòng hít thở không khí đủ mùi, rồi nhìn người, nhìn những con tàu ngoài kia. Đó là lần đầu tiên được ăn sáng trong một hoàn cảnh như vậy.

https://farm9.staticflickr.com/8634/16268574218_892c1dde65_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7395/15833748804_09c9cb2f06_c.jpg

Nhìn chung thấy đông các ông đi chợ hơn các bà.
https://farm8.staticflickr.com/7380/15836198613_4b24a2969b_c.jpg

Vẫn là buổi sáng nhiều mây
https://farm8.staticflickr.com/7292/16455318902_aebced66bd_c.jpg

Thêm một thứ lạ tìm thấy ở đây.
https://farm8.staticflickr.com/7429/16268831610_4cbb873fdc_c.jpg

NhatviD
06-02-2015, 21:40
HAMBURG- Phố của những con tàu

Những khu nhà người Do Thái từng ở đều có kiến trúc kiểu này.
https://farm8.staticflickr.com/7454/16270019549_4fed5ff2d7_c.jpg

Và những ký hiệu tượng trưng cho ngành nghề mà họ đã từng làm
https://farm8.staticflickr.com/7366/16268565948_fa908cca2f_c.jpg

Mỗi nhà thờ lớn ở Hamburg có một vài điểm đặc biệt để nhớ.
Phiá trước nhà thờ St Nikolai nơi có bức tượng nữ thẳng đứng với nhiều dấu tay và bàn tay in vào đã đọc được câu này. Nhiều lúc cũng cần một ai đó dẫn dắt mình mới tìm thấy chính mình, nếu không cứ đi hoài chẳng thấy lối ra.
https://farm8.staticflickr.com/7359/15833737654_50b5a9cb46_c.jpg

Cách trang trí trong nhà thờ St Michael cũng rât ấn tượng

https://farm9.staticflickr.com/8616/16270341667_a3966b92fc_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7396/15833731024_8bf6c882cc_c.jpg

Và St. Jacobi (St James), nơi có cây đàn cổ và rất đắt tiền được làm bởi Arp Schnitger từ năm 1693. J S Bach đã ngừng chơi đàn tại đây vì thay vì được thù lao ông lại phải trả tiền mới được sử dụng cây đàn này. Tiếc là hôm đó không vào trong được để ngắm xem nó như thế nào.

Sau khi đi dạo mệt bạn có thể nhảy lên chiếc tàu số 62 để đi ra ngoài trung tâm một tí. Hình như cả số 63 cũng được đi miễn phí thì phải. Tàu chạy dọc một bên là bờ, phong cảnh cũng rất đẹp, và một bên là các con tàu khác và biển xa tít mù. Cả chuyến đi chắc gần 1 giờ và tàu có ngừng ở vài bên nếu bạn muốn xuống đi tham quan sau đó trở lại đón chuyến khác về hoặc đi tiếp cũng được.

https://farm8.staticflickr.com/7283/16456248355_4c53844b1d_c.jpg

Hoặc có thể lang thang dọc các bến cảng và biết đâu bắt gặp một đoàn làm phim. Tò mò đứng coi một lúc, không cần hỏi cũng biết người đẹp trai mang vẻ phong trần kia là diễn viên chính.

https://farm8.staticflickr.com/7295/16430247586_f7e4b3e19f_c.jpg

Thêm một chuyện nữa. Trời tối mờ mờ, đèn lóm đóm vài ngọn. Vừa xuống xe lửa dưới hầm, hình như chỉ có mình mình bước xuống. Tiếng giày vang lên trong đêm. Bước đi một đoạn, lại nghe có tiếng bước chân phía sau. Cố bước nhanh hơn, tiếng giày phía sau cũng gấp gáp hơn. Mình không dám quay lại. Vừa đi vừa chạy lên từng bậc thang. Khi lên đến mặt đường, quang cảnh cũng không khá hơn chút nào. Gió lúc mạnh lúc nhẹ,lành lạnh, vài cây đèn đường lờ mờ. Nào rác, nào lá khô bay khắp nơi mỗi khi gió quét qua để lại những âm thanh rờn rợn. Trên đường lâu lâu lại bắt gặp hai ba ông già quần áo nhàu nát, dáng liêu xiêu với chai rượu trong tay. Lâu lâu lại qua một quán rượu, lác đác người. Một vài quán với đèn xanh đèn đỏ chớp tắt, với hình ảnh các cô gái khỏa thân và các lời mời gọi. Cảm giác ghê ghê, nổi da gà thường trực.
Đó là quảng đường gần ga Reeperbahn, khu St Pauli buổi tối. Tính đi một vòng cho biết, cứ tưởng nhộn nhịp như ở Amsterdam. Ai ngờ đi một chút khoảng 15 phút sợ quá chạy trở lại ga rồi đón xe về.

Hamburg là một hỗn hợp như vậy đó. Như một món ăn lạ ở chợ cá St Pauli với thịt bò sống, tiêu, muối, hành tây, hành lá trên miếng bánh mì giòn. Chưa từng thử qua, dạo vài vòng mới ghé mua nhưng khi thử rồi mới thấy rất nhiều mùi vị và đáng nhớ.

https://farm8.staticflickr.com/7399/16456269375_4a4bc627f1_c.jpg

NhatviD
06-02-2015, 22:22
Chuyến đi Châu Âu 7 tuần của NhatviD xin dừng tại đây. Mặc dù còn vài thành phố đã đi qua nhưng chắc dịp khác lại chia sẻ tiếp. Gọi là để dành lại, giữ chút riêng tư vậy mà.

Một chuyến đi để lại nhiều kỷ lục và nhiều cái “đầu tiên” . Ngoài chuyến đi một mình lâu nhất thì còn là chuyến đi để lại nhiều ký ức.

Lần đâu tiên đi chuyến xe đêm dài nhất, 15 tiếng đồng hồ từ Copenhagen về Dresden.

Một chuyến đi mà bị lạc đường nhiều nhất. Kể cả việc bị kẹt trên đồi ở Nice.

Lần đầu tiên ở mixed dorm và ở dorm khá thường xuyên. Kể cả việc phải ôm mền gối ra phòng khách ngủ ở Budapest.

Uống nhiều bia nhất. Hâu như mỗi bữa ăn đều có uống rượu bia. Lần uống nhiều nhất là ở Oktoberfest, gần cả lít. Cái bụng đến giờ vẫn còn lỏng bỏng.

Thành phố mình lờ mờ không nhớ gì nhiều là Paris, cho nên không dám múa rìu qua mắt nhiều thợ ở đây, đặc biệt là tín đồ Paris rất nhiều. Lần sau sẽ tự sắp xếp chương trình ở thành phố này, ở lâu hơn, đi lạc nhiều hơn rồi chia sẻ sau.

Nói về đồ ăn thì được thử qua nhiều món lạ. Lần đầu tiên ăn thịt bò sống, mặc dù ở sứ giàu bò giàu sữa đã gần 20 năm. Và mặc dù đi 7 tuần như có nhiều nơi được ăn đồ Việt. Như Phở Bắc ở Mainz, phở Nam ở Paris, bún thit nướng ở Sapa, Prague. Bún riêu với cua tươi hẳn hòi ở Berlin…

Một chuyến đi gặp được nhiều người dễ thương, và được giúp đỡ tận tình.

Và một vài nơi đã cảm đến nỗi có thể nặn ra vài câu thơ ngăn ngắn.

Cuối cùng là lần đầu tiên trong thời gian ngắn mà mình viết nhiều tiếng Việt như vầy. Vốn từ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cũng là một cách để rèn luyện ngôn ngữ.

Ngẫm lại và ngoái nhìn vẫn thấy vui vì đã đi và đã về bình an, thấy nhiều học nhiều. Và lại muốn đi tiếp mặc dù về phải cày cọc như điên.
https://farm8.staticflickr.com/7447/15834686444_f095edc35d_c.jpg

Đi để được trở vể. Để cảm ơn những khoảng lặng, những lúc ngồi thong thả uống cà phê, ăn sáng và những ngày đi long bong không lo nghĩ. Trở về, để đối mặt với cái tất tả thường nhật, để mỗi sáng ăn nhanh một lát sandwich, uống vội ly cà phê và chạy.
Cho nên mới nói

…Đến bao giờ thôi mười ngón đi hoang
Sẽ trở về nấc thang đầu tiên nhất ..

Chân dung của người thích đi, mê ăn uống và hay thơ với thẩn là đây 
https://farm9.staticflickr.com/8679/16271226457_8bafa2f553_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8651/16457144945_5f6c45e7fd_c.jpg

Hẹn bạn ở nơi nào đó, trong những chuyến đi khác.

Schweini
07-02-2015, 15:34
7 tuần lang thang trên miền đất lạ. 1 chuyến đi thật tuyệt. Nhất là những cảm xúc lại được diễn tả lại qua những vần thơ
Mình xin cảm ơn nhà thơ xứ xở chuột túi. Chúc bạn sức khỏe, bình yên và nhiều chuyến đi thú vị khác trong tương lai

HaHoi
08-02-2015, 01:47
Cảm ơn bạn NhatviD rất nhiều. Qua topic thú vị và đầy nữ tính của bạn, tôi cũng như được qua những nơi chưa từng đến và gặp lại những nơi từng đã qua. Xúc cảm mới và cũ đan xen. Chúc bạn nhiều may mắn và cảm ơn bạn lần nữa.

nguyenmai_2907
01-04-2015, 23:02
Chị quả thực là 1 người rất có bản lĩnh. Em thực sự rất khâm phục chị.
Chúc chị sức khỏe và có thêm nhiều chuyến đi nữa !

NhatviD
02-06-2015, 21:23
Còn Venice đẹp theo kiểu mình hay gọi đùa là Casanova. Quyến rũ, trao chuốt mà như không, lại làm dáng một cách bất cần. Venice lãng mạn có phần mời gọi, buông thả hơn khiến người ta thích sà vào.
https://farm4.staticflickr.com/3866/15291471561_7e4a1cb4bf_c.jpg

Và tình hình là những cái khóa tình yêu này gần đây người ta phát hiện là nguyên nhân làm nhiều cây cầu bị oằn đi. Trong tương lai các cây cầu có thể bị sập, có thể là tương lai xa. Nghe cứ như đùa nhưng nghe đâu nhiều nơi đã bị cấm, và họ khuyên nên thay bằng hình ảnh sẽ sinh động và nhẹ nhàng hơn. Chuyện gì chứ cấm chuyện này chắc hơi khó à.



KHÓA TÌNH YÊU

Lúc trước mình viết đoạn trên khi nghe loáng thoáng chuyện nhiều cây cầu bị mấy cái khóa yêu đàn áp quá sức chịu đựng. Cứ tưởng là còn xa xa vậy mà trong vòng có vài tuần mà tổng cộng bảy tám trăm nghìn chiếc khóa tình yêu trên hai cây cầu nổi tiếng bị ‘thủ tiêu’, một ở xứ Tây bắt qua dòng sông Seine và một ở xứ chuột túi bắt qua dòng sông Yarra, Melbourne. Những chiếc khóa đủ màu đủ kiểu khi được mắc vào thành cầu nhẹ nhàng ngọt ngào bấy nhiêu thì bây giờ bị xử lý một cách quá ư là bạo lực như ý kiến của nhiều người. Số phận của những cái khóa này chưa biết về đâu, có thể được tái chế, được đấu giá hay được lưu giữ trong bảo tàng cũng không chừng.

Mà cầu xây lên để nối liền hai bờ sông cho việc giao lưu giữa hai bên dễ dàng hơn chứ đâu phải để gắn khóa kỷ niệm đâu nè? Phải gồng mình đeo hơn 45 tấn trong một thời gian đâu phải là chuyện dễ, không những vậy mà còn dòng người nườm nượp qua lại mỗi ngày. Chịu gì nỗi. Lỡ một ngày mấy cây cầu oằn mình gãy cái rụp hay rơi rớt một phần thì người trên cầu hay đúng lúc tàu chạy ngang hậu quả không lường được.

Mỗi cái khóa chứa đựng một câu chuyện khác nhau. Chắc chắn mỗi khóa cũng được gắn lên ở những thời điểm khác nhau trong hành trình “yêu”. Hai người yêu? Đã đính hôn? Đã kết hôn? Hay đã có vài mặt con với nhau? Hai người tóc đã phai màu? Hay hai kẻ đơn phương độc mã từ hai xứ sở khác nhau chu du rồi gặp nhau ở đầu cầu, lằn điện xẹt ngang. Cả hai đi đến giữa cầu đã thành một cặp và sẵn cái khóa ba lô liền ghi tên hai đứa rồi bon chen treo nó tòn teng với bao cái khóa khác. Tiếng sét mà chạy đâu cho khỏi. Khóa còn đó, chìa khóa biết đâu cũng còn đâu đó dưới đáy sông nhưng bao nhiêu cặp đôi còn đi chung một hành trình?

Bởi vậy nếu bạn đã từng gắn một cái khóa tình yêu vào đâu đó và hiện tại vẫn còn nắm tay (hay chia tay rồi?) người bạn đường lúc ấy thì nên làm một chuyến đi tìm lại kỷ niệm (hay hoài niệm), lấy cái khóa về nếu còn giữ một chìa thứ hai hay dẫn theo ông thợ mở khóa cho chắc ăn. Lấy cớ này vừa du lịch vừa hâm nóng lại tình yêu, biết đâu lấy được cái khóa về ngày ngày nhìn thấy nó tình cảm lại đậm đà hơn hay biết đâu nó lại cứu vãn tình thế khi tiếng sét đã hết lóe sáng từ lâu và tình cảm hai người đang bên bờ vực. Hoặc nếu đã chia tay thì biết đâu khi đến đó người kia cũng đang lang thang tìm ký ức như mình, hay biết đâu đến đó lại gặp tiếng sét lần thứ hai. “Lịch sử đã xảy ra thì có thể sẽ xảy ra lần nữa ở cùng địa điểm”, đã từng quote câu này bằng tiếng Anh ở đâu đó. Nhanh nhé, trước khi cây cầu bạn từng gởi gắm đồ được cởi bỏ gông xiềng.

Links về hai chiếc cầu trên.

Pont des Arts, Paris
http://www.nytimes.com/2015/06/02/world/europe/paris-bridges-locks-of-love-taken-down.html?_r=0

Yarra footbridge in Southbank, Melbourne
http://www.theage.com.au/victoria/melbourne-city-council-orders-removal-of-padlocks-from-yarra-footbridge-20150520-gh5n26.html

HaHoi
03-06-2015, 00:44
Tui tán thành ý của bạn NhatviD ! tui góp thêm ý rằng nếu ta chắc chắn sẽ quay lại nơi " đôi ta" đã bấm khóa ( nông nổi giống như xăm cái tatoo tên người yêu lên tay, mai kia nhỡ bye bye nhau lại nhọc công đi tẩy ) thì hãy bấm, khi quay lại, gỡ cái khóa ra mang dzề khóa dưới chân giường, thi thoảng ngắm lại nó có khi có nhiều ý nghĩa hơn. Bởi vậy mà tui không chắc bao giờ có quay lại nên chưa bao giờ bấm khóa, he he, thêm nữa ngộ nhỡ ai đó trên Phượt chụp hình đống khóa, bà xã nhìn thấy không phải tên mình bên cạnh tên tui, chắc tù trung thân quá! vậy nên - không bấm khóa là hơn :D

020786
09-09-2015, 22:05
xin hỏi bạn 1 chút: mình muốn đi từ làng Hallstall của Áo đến Bastei thì mình đi như thế nào?
Do mình ko biết Train của Bastei nên ko biết search tuyến thế nào

1. từ làng Hallstall của Áo đi Train đến Praha rồi từ Praha đi đến Bastei => sử dụng train của OEBB và BAHN
http://www.oebb.at/en/index.jsp
http://www.bahn.de/i/view/GBR/en/index.shtml
=> cái này an toàn ko bạn?

2. Mình đọc trên mạng có 1 bạn chia sẽ thế này: "I've decided the most suitable way to get there is an EC train from Prague to Bad Schandau, local train to Kurort Rathen, ferry across the river to Rathen and then hike up the hill to Bastei. There should be enough time for a further hike through the Schweden Locher before making the return journey".
=> mình có nên tham khảo được ko?

3. Muốn chơi ở khu này thì 1 ngày có đủ ko bạn? gần đó có thuê hotel nghỉ qua đêm ko?

4. Từ Bastei mình nên đi Train hay máy bay đến Amsterdam?

Rất mong bạn chia sẽ giúp mình
Thanks all

NhatviD
11-09-2015, 20:29
Hi 020786

Mình chưa từng đến Hallstatt nên cách đi và cách rời nơi này không rõ lắm, bạn nên hỏi mấy bạn đã đi qua sẽ chi tiết hơn. Hoặc nhờ Google là có nhiều lựa chọn và cập nhật thông tin nhanh nhất.

An toàn hay không thì đi rồi mới biết, luôn cẩn thận là được. Có lần mình đi xe lửa đêm từ Copenhagen về đến Dresden mất 15 tiếng, giường nằm phòng 6 giường mà chỉ có mình mình, đóng cửa ngủ một giấc dài đến sáng tới nơi bình an vô sự.

Hầu hết trong các chuyến đi thì 3 đều quan trọng ảnh hưởng đến cách đi lại là thời gian mình có, đi mùa nào, và quan trọng nhất là túi tiền nặng bao nhiêu. Nếu không có nhiều thời gian thì nên đi máy bay, nhưng cũng nên tính thời gian đi đến sân bay, check in, check out… so với các phương tiện khác. Có nhiều thời gian ghé nhiều nơi thì nên đi bus hoặc train. Và nếu không cần tính chi li thì cứ chọn cách nào nhanh gọn, có thể đắt hơn tí.

1. Từ Hallstatt đi Prague, nhờ google mình tìm thấy web này bạn vào tham khảo thử nhé. Thời gian thấy ngắn hơn đi train, chắc vì ít đổi chuyến. Cách đi nào cũng vậy, bạn nên dành thời gian đọc reviews, hỏi thăm..rồi quyết định.

http://www.ckshuttle.cz/transports/transfer-from-hallstatt-to-prague/

2. Bad Schandau rất gần biên giới Czech nên đi như bạn Tây này là hợp lý. Từ Bad Schandau mình cũng tới Bastei y như cách bạn này nói, đi loại xe lửa ngừng ở mỗi trạm (local train -S-bahn- stop all stations). Cũng đi lạc 2 vòng xe mới đến nơi, mà nhờ vậy ghé thêm một phố nhỏ đẹp đẹp dọc đường gọi là Pirna.

3. Tùy theo bạn đến nơi lúc nào, nếu mùa hè ngày dài thì một ngày đi nhanh chỉ quanh quẩn đây sẽ đủ. Còn khoảng thời gian này đến cuối năm ngày ngắn dần nên có lẽ phải chạy thôi. Nếu muốn thong thả và đi thêm mấy phố nhỏ gần đây thì nên ở lại 1-2 đêm.

4. Bastei thuộc vùng xa thành phố lớn nên không thể đi thẳng từ đây đến Ams. Hoặc bạn phải đi từ đây đến một thành phố lớn ở Đức sẽ có nhiều lựa chọn để đi đến Ams. Hoặc là trở lại Prague rồi bay từ đó. Hồi đó mình bay qua Ams từ Berlin bằng Easyjet.

Chỉ nhớ bấy nhiêu, hy vọng bạn tìm thêm trên mạng sẽ có nhiều thông tin hữu ích giúp cho chuyến đi của bạn hơn. Nhớ hỏi bạn Google nhiều nhiều nhé. Theo ý kiến cá nhân mình thấy lên chương trình ở nhà nhiều quá cũng căng và rối lắm (vì phần lớn là lý thuyết), cứ đến nơi thấy thực tế rồi tùy cơ ứng biến sẽ thú vị hơn nhiều.

Đây là con phố mình lỡ đi lạc vào, Pirna. Hôm đó chủ nhật nên cả dãy phố vắng tanh, các shop đều đóng.

https://farm1.staticflickr.com/565/21134209469_c8c8990e9d_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/576/21133251598_3b0caecc49_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/668/21133027720_69ae4a50fb_c.jpg

Đi hết dãy phố gặp được công viên mini đầy hoa.
https://farm1.staticflickr.com/713/20698415324_0bcd01b2c1_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/609/20698557894_da7976f782_c.jpg

Schweini
12-09-2015, 03:10
tối nay mát giời ngồi đọc lại chuyến đi 7 tuần của bạn thật thú vị. Một chuyến đi với nhiều trải nghiệm và rất có chiều sâu.
Đặc biệt chi tiết bạn uống hết cốc bia 1l ở Oct.Fest làm mình hơi bị thích đấy nhé:LL

020786
13-09-2015, 12:49
thanks bạn nhiều nhé.

Mình sẽ cố gắng tìm hiểu trên google để có 1 cái plan vừa ý nhất, ít ra cũng chuẩn bị 1 số thông tin và tinh thần để còn tùy cơ ứng biến các trường hợp xui xẻo xảy ra

NhatviD
13-09-2015, 21:12
Đặc biệt chi tiết bạn uống hết cốc bia 1l ở Oct.Fest làm mình hơi bị thích đấy nhé:LL

Gần giữa tháng 9 là gần đến mùa Oktoberfest rồi hén. Bạn Schweini nhắc lại làm mình nhớ đến nhiều chuyện linh tinh. Nhiều khi nhớ lại cũng giật mình, không ngờ chỉ thời gian quá ngắn mà tửu lượng tăng đáng kể. Cảm giác tương tự với thời viết câu “Có những điều chợt nhớ ra sao mình dám” . Nói ra chắc người ta nghĩ mình là bợm thứ thiệt, mà cũng đúng khi về chắc ngang ngửa 50% bợm thiệt vì cứ rượi bia suốt trong chuyến đi. Trong mấy tuần đó nhiều khi vào quán muốn uống nước trắng (nhiều nơi tính tiền) hay nước không cồn mà các thứ này lại đắt hơn bia nên thôi chọn thứ rẻ để dành tiền…đi toilet.

Thử loại bia này ở một quán dưới chân cầu khi ở Copenhagen.
https://farm6.staticflickr.com/5629/21194808170_fb0c2391f6_c.jpg

Nhớ có một buổi chiều ở Mainz, đi ngang qua khu trung tâm thấy đông người vừa ngồi vừa đứng mình cũng tò mò ghé xem thử. Thì ra lúc đó gần có bầu cử nên có mấy hoạt động để các ứng cử viên tiếp xúc với dân. Có vài cái bàn dài, có vài quầy dựng lên để bán đồ ăn. Mình cũng bon chen mua một combo 8eu gồm ly rượu, một ổ bánh mì với sausage.

https://farm6.staticflickr.com/5786/21383327195_d391f2c39f_c.jpg

Ngồi ăn cùng bàn với mấy bác người Đức sồn sồn, 2 bác trai với 3 bác gái. Người chỉ biết duy nhất tiếng ‘cám ơn’ bằng ngôn ngữ địa phương, trò chuyện với mấy bác chỉ nói vài từ mình hiểu được vậy mà cũng qua một buổi chiều vui vẻ. Một bác còn mời thêm 1 ly rượu mà từ chối hoài không xong nên thôi cứ cạn ly. Uống hết ly đó bác lại ra dấu thôi thêm ly nữa rồi về.

Trời tối mới đứng dậy chào mấy bác để về chứ ngồi thêm nữa sợ không biết “đêm nay ai đưa em về”. Hơi lơ mơ, vậy mà trên đường về nhà trọ gần Mainz Hauptbahnhof lại còn nhìn rõ phát hiện ra một quán ăn Việt. Một quán ăn gia đình nhỏ nhỏ mình không nhớ tên, kê chừng 5 chiếc bàn. Hình như gần giờ đóng cửa nên quán vắng, chỉ còn một anh tóc vàng ngồi ăn trong góc.

Vừa bước vào thấy một bác lớn tuổi mặc áo trắng như đầu bếp đứng gần cửa liền nói luôn tiếng Việt “Bác ơi có món gì nóng nóng cho con một tô”. Bác cười cười nói “ủa sao biết tôi người Việt? Bảng hiệu đâu có chữ Việt nào”. “Hơn 2 tuần rồi con không nói tiếng Việt nên thấy bác con đoán 80% người mình nên mừng quá hỏi đại”. Rồi bác kêu là tối rồi trời lại lạnh thôi ăn phở đi cháu, bác người Bắc nên chỉ nấu phở Bắc. Mình xin thêm ly nước chanh trong khi chờ phở. Quán đúng là do bác làm chủ, bác nấu và có 2 người con ra phụ. Tô phở bác bưng ra to vật vã, nóng hổi, thơm mùi rất phở như lâu lắm mình chưa được ăn. Sau bác còn tự đem ra thêm một chén chè (là chè ngọt nhé, không phải trà). Khi trả tiền bác cứ từ chối không lấy, nói là lâu lắm mới thấy người Việt từ nước khác ghé nên thôi. Năn nỉ cuối cùng bác lấy 5eu, “cho cháu khỏi ngại tối về lại mất ngủ”. Một ngày no say, tối về lên giường rà nghe bài “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi…” của bác Phạm Duy cho thêm hợp tình hợp cảnh.

Lúc nào cũng có nhiều chuyện xảy chung quanh khiến mình quên quên nhớ nhớ nhưng có những buổi chiều, buổi tối như vậy khó có thể mà quên.

Schweini
14-09-2015, 04:46
Hóa ra bạn đã từng đến Mainz. Thành phố này là 1 trong 3 nơi có lễ hội hóa trang to nhất ở Đức. Đi xem karnaval lần nào cũng nhặt được đầy kẹo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131665&d=1442179866

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131666&d=1442179866

Mình cũng có những kỉ niệm đẹp với tp này. Nó là nơi bà xã mình học 1 năm dự bị ĐH.
Lần đầu tiên đưa cô bạn xuống Mainz thi kì thi đầu vào, thi xong 2 đứa quyết định vào trung tâm "ăn mừng" 2 suất cơm vịt. Giản dị thôi mà nghĩ lại thấy thật đẹp
Rồi mỗi lần xuống thăm cô bạn, đi trên những chuyến tàu S-Bahn chạy qua sông Rhein, phía bờ kia xa xa là nhà thờ lớn Mainz mờ ảo trong màn sương sớm những buổi sáng mùa đông. Không hiểu sao mình rất nhớ cảm giác trên những chuyến tàu đó, những chuyến tàu gắn liền với 1 thời sinh viên vô tư, vô lo, vô nghĩ...

Mèo lười BH
16-09-2015, 12:00
Cảm nhận đầu tiên về Budapest là cả quang cảnh và con người ở đây nhìn có vẻ cũ xưa, hơi lờ mờ, hơi “nghèo” và bất an

:)):)):)):)):))

NhatviD
16-09-2015, 18:12
@ Schweini

Trên đường đi Hamburg mình đã ghé Mainz ở vài ngày. Ấn tượng với những căn nhà gỗ đủ màu, những con hẻm nhỏ có vài quán cà phê bên lề và những chậu hoa đủ màu được trồng lủng lẳng trên cao.

https://farm1.staticflickr.com/678/21275615339_26fa7206b8_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5770/21274641908_cea8ee2472_c.jpg

Có dành một ngày đi Koblenz, đúng là đoạn đường dọc sông Rhine này tuyệt đẹp. Cổ kính những nhìn rất mát mắt vì thấy được nhiều nước và nhiều mảng màu xanh. Có lên pháo đài rộng thênh thang ở Koblenz, nhìn xuống cả thành phố, thấy chỗ giao nhau của hai dòng Rhine và Moselle. Một điểm đặc biệt là các mái nhà ở Koblenz có màu xám, trầm trầm im im.

https://farm1.staticflickr.com/611/20841355583_fc9486bea9_c.jpg

Trên một con phố ở Koblenz thấy tiệm Á Châu này, cứ tự hỏi không biết phải chủ là người Việt? Rồi tự trả lời luôn là chắc không, vì hàng chữ Việt đứng kế chót.

https://farm1.staticflickr.com/718/21436285566_78a1270cf3_c.jpg

Mình cũng có ghé Bingen. Đi dọc bờ sông nhìn qua bờ bên kia là ngọn đồi cao với từng ruộng nho xanh mướt, thẳng tắp. Có đường ray xe lửa lâu lâu lại thấy một chiếc khác màu chạy qua, đoán là có chiếc chở hàng hóa, có chiếc chở khách. Xa xa thấy được 2 lâu đài cổ. Lần sau ghé lại nhất định sẽ qua bên kia sông. Từ đầu đáng lẽ là không ghé nơi này nhưng khi từ Koblenz về thấy trời còn chút nắng nên thôi ghé qua. Gặp được một bác đang câu cá, bác đưa cho cái ghế ngồi trò chuyện vài câu. Mặc dù mình nói tiếng mình bác nói tiếng bác nhưng cũng lại đoán là cả hai hiểu nhau. Trước khi rời đi mình nói là ngồi đây câu được cá nhất định là vui, mà nếu không con nào cắn câu thì giữa khung cảnh này bác cũng “được” rất nhiều. Chắc là bác hiểu nên cười rất tươi rồi bye bye.

https://farm6.staticflickr.com/5793/21436274066_06a442e88d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5835/21274463490_46c90b81d6_c.jpg

Và đi đoạn này mới biết thì ra có ga Ingelheim, thuộc vùng Ingelheim rất đẹp. Đây cũng là nơi có trụ sở chính của hãng thuốc nổi tiếng Boehringer Ingelheim . Những phát hiện nho nhỏ vậy cũng là một phần hay của chuyến đi.

Còn những St Goar, Boppard, Spay…và nhiều phố nhỏ trên đoạn đường này chỉ thấy xẹt qua mà không có thời gian ghé lại. Hẹn lần sau sẽ ở lâu hơn, ghé từng ga nhỏ.

NhatviD
16-09-2015, 18:18
@ Mèo Lười BH

Cám ơn bạn đã ghé qua còn cười rất tươi. Còn làm mình bị shock “like” như Cơm Nắm đã từng làm Hamacon xiểng niểng mấy tháng trước. Nhắc mới nhớ bạn Cơm Nắm nhà ta từ khi đi London về biệt tăm, không biết có phạm thượng gì với hoàng gia hay không.

Quên là trên diễn đàn có một người từng dùi mài kinh sử ở Hungary khá lâu. Biết là Mèo Lười BH không từng ở ngay Budapest nhưng nhiều mặt cười vậy có nghĩa là từng có cảm giác tương tự khi đến đây hay sao?

Lời trong bài hát Budapest theo mình như là lời của thành phố này tự thốt lên “Give me one good reason why I should never make a change..”
Và với tình hình hiện tại thì nghe đâu từ đây về sau ngoài việc thay đổi, chuyện đi lại giữa các nước Châu Âu sẽ không còn dễ dàng thông suốt như đã từng.

NhatviD
11-11-2015, 17:57
Hy vọng đây sẽ không bị coi là spam.

Mình đang ấp ủ một âm mưu to vừa vừa nên sẽ mang các bài chia sẻ của mình ở Phượt về blog cá nhân. Chưa biết blog ở đâu tên gì, mặc dù bài tự mình viết ra nhưng xin phép trước vậy mà, biết ở đây chỉ viết cho vui muốn mang đi đâu thì mang, làm người nông dân cỏn con thì không có chuyện copyright :) . Sẽ có chỉnh sữa đôi chút hay nhiều chút tùy bài cho hoàn chỉnh hơn vì khi viết lên đây chỉ viết ngắn, nghĩ gì nói nấy nên lỡ có ai bắt gặp thấy quen quen thì biết cùng một người hen.

Có tiếng đóng stamp cái cộp, mực đỏ chói ướt rượt. Thôi đem về nhà nghen ;) 

HaHoi
11-11-2015, 22:26
Hay đấy chứ bạn ! giới thiệu cho mọi người biết nhà mới nhé !

NhatviD
17-11-2015, 18:51
Hay đấy chứ bạn ! giới thiệu cho mọi người biết nhà mới nhé !

Cám ơn bác Hahoi đã khuyến khích, blog đầu tiên là về Paris (sẵn có người hỏi nên mình PR và khoe luôn). Blog vẫn là viết cho mình những sẽ đầy đủ hơn, như một nồi lẩu đủ đồ bổi với nhiều hương vị khác nhau chứ không chỉ chuyện chu du đây đó.

NhatviD
17-11-2015, 18:54
NHỮNG CON ĐƯỜNG PARIS

https://farm1.staticflickr.com/702/22669017877_4e8d02b4c6_c.jpg

Nếu được hỏi khi nhớ về thành phố nổi tiếng hoa lệ Paris tôi nhớ gì nhất thì đó là những con đường.

Có thể là con đường trước một ga metro vắng tanh sau mười giờ đêm, hôm đó gió như giành hết không gian về mình. Tên đường là gì ở quận nào thì tôi chịu, không nhớ nổi sau chuyến bus gật gù năm sáu tiếng, rồi thêm một chặng metro. May là có cô chủ nhà trọ ra rước bằng không chắc thêm một phen vất vả kiếm đường về.

Có thể là con đường dọc sông Seine thưa người vì hôm đó trời mưa, các ô bán sách màu xanh lá hoặc bỏ trống hoặc được khóa cẩn thận. Cứ tiếc rẻ nếu gặp ngày nắng gặp ngày có phiên chợ sách chắc là tiếng nói tiếng cười rôm rả, mình sẽ rề rà quanh đây cả ngày. Cái cảm giác lành lạnh đầu thu với chút gió thổi lên từ sông làm tôi bước nhanh hơn, kéo khóa áo cao hơn lúc nào cũng quên mất.

Cũng có thể đó là đại lộ rộng thênh thang dẫn đến Khải Hoàn Môn mà ai ghé Paris cũng đi ít nhất một đoạn. Con đường này tôi chắc là chẳng khi nào yên lặng cho dù bạn đến đây vào giờ nào. Dãy shop sáng choang hai bên đường, dòng người dòng xe lúc nào cũng tấp nập. Tôi đến đây vào buổi chiều muộn nên con đường đã lên đèn sáng lung linh, xe đông và người càng đông. Lâu lâu lại bắt gặp một nhóm người đứng vây quanh xem các nghệ sĩ đường phố biểu diễn, đàn hát, nhảy múa ảo thuật đều có cả. Tôi đi một lúc lại đứng nhìn, khi thì coi hát, khi thì nhìn vào một chiếc váy sặc sỡ chưng trong cửa kiếng, khi thì chỉ đứng nhìn người qua lại. Sau rẽ vào vài con đường nhỏ cũng đèn đóm lung linh với nhiều quán cà phê, quán ăn mà khách ngồi bên ngoài đông nghịt. Có đi qua những con đường như thế này mới thấy người Pháp khi rời Việt Nam đã để lại văn hóa uống cà phê và ẩm thực nói chung rất đậm.

Rồi những con đường băng qua sông Seine, là cầu có tên cả đấy nhưng tôi vẫn thích gọi là đường. Có cái hẹp dành cho người đi bộ. Có cái rông hơn với một hai lằn xe mỗi chiều dành cho cả xe và người. Mỗi chiếc cầu với hình dáng khác nhau, số lượng và màu sắc các khóa tình yêu đa dạng, quang cảnh hai bên bờ sông cũng khác mặc dù kiến trúc thì tương tự. Và có khi cảm giác trong tôi cũng khác khi qua đến bờ bên kia.

Và còn vô số những con đường tôi đã qua, đã để lại trong tôi những hình ảnh khác, đã cười nói với những gương mặt khác nhau. Và vô số những con đường tôi đã muốn đi mà chưa có cơ hội, luôn tự nhủ để dành lần sau, thêm một cái cớ để quay lại.

Mấy ngày qua biết bao những ngã đường ở Paris đã bị đóng chặt với những nỗi lo sợ, hoang mang đầy trầy xước. Khi mọi chuyện đã qua, cuộc sống trở lại bình thường theo dòng chảy của thời gian thì dù trên bề mặt vẫn là một Paris kinh thành ánh sáng nhưng bên dưới đã loang lổ những vết thương.

Nhớ về Paris. Ta vọng bình yên những phút giây.

NhatviD
15-07-2016, 19:40
NHỚ NICE

Trên đường đi làm sáng nay tôi đã nghe được chuyện xảy ra ở Nice. 30 người chết. Lúc ăn trưa nhìn lên TV thấy cảnh hỗn loạn người chạy người đứng nhìn người ngồi khóc người ôm người đã lịm đi. 70 người chết. Đến chiều trên đường đi làm về nghe nói số người chết đã trên 80. Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này? Có thể nhân danh một tôn giáo, hay vì một lời hứa, một sự căn ghét hay trả thù mà con người ta có những hành động không tưởng. Bất kể thân mình để lấy đi mạng sống của đồng loại và để lại những vết thương sâu hoắm, nỗi đau không biết bao giờ vơi. Sự sống căng tràn ra đó nhưng đôi khi rất mong manh, mỏng đến nỗi chỉ cần một chiếc khăn trắng đã đủ ngăn hai thế giới.

Tôi yêu Nice. Thành phố mà tôi chỉ ghé qua có ba ngày nhưng kỷ niệm để lại nhiều hơn năm ngày ở Paris. Bởi vậy mới nói ở lâu chưa chắc sẽ nhớ dài mà ở vài ba ngày lại hoang hoải nhớ không thôi. Nhớ nhiều lâu lâu lại viết ra vài câu. Tuần trước tình cờ coi “Anthony Zimmer”, một phim bằng tiếng Pháp có phụ đề Anh ngữ mới biết thì ra đây làm phim gốc mà Mỹ mua lại bản quyền để làm ra “The Tourist”. Phim gốc có rất nhiều cảnh được quay tại miền Nam nước Pháp, phần nhiều ở Nice. Coi phim xong bèn lôi topic Châu Âu ra đọc lại những gì mình đã viết về thành phố nhỏ đầy nắng và gió Địa Trung Hải này. Cả tuần nay đầu óc cứ lảng vảng hình ảnh dãy phố dài dưới hàng cọ sát bờ biển. Cả cảnh cô nàng Chiara đi một đoạn lại ghé vào sạp báo lấy tờ báo quen rồi quay đi qua những dãy nhà, qua hai hàng xe đậu bên đường. Cảnh trời trong gió lất phất này gợi lại nhiều hồi ức khó quên.

Năm rồi cũng đã viết một đoạn ngắn như vầy:

“Tự nhiên nhớ đến Nice với bầu trời xanh không gợn chút đục nào, nếu nhìn sơ khó mà phân biệt đâu là lằn ranh mây nước. Một phần chắc do mắt mờ, tăng độ như đang chạy nước rút.

Ở Nice, bãi cát không mịn,nước rất trong, nhiều sỏi to nên đi đau chân có khi muốn hét lên vậy mà vẫn nhớ.

Nhớ nơi này vì cả ngày nay nghe tin tức về Mecca, về The Hajj về hàng triệu tín đồ và những bước dẫm đạp lên nhau dẫn đến bao nhiêu người mất mạng. Cô bạn người Egypt nói những bước chân này không... dừng lại được, không ai có lỗi cả vì họ phải tiếp tục bước tới và bước tới.

Và nhớ về Nice là vì mấy tháng trước đọc tin tức thấy ông vua của Saudi Arabia khi đến đây đã "khóa" cả một quãng đẹp nhất ngay trung tâm của bãi biển dài mấy cây số. Không nhớ rõ là ông thăm Nice trong bao lâu nhưng nghe đâu dân địa phương và khách du lịch phẫn nộ ghê lắm. Du lịch đến thành phố đầy hơi hướng Địa Trung Hải này mà bị cấm xuống biển đụng nước, cấm nằm dài phơi nắng lấy Vit D và lấy chút mầm ung thư da thì coi như thất nghiệp. Giận là phải.

Đúng là Mecca và Nice không có bà con, chẳng có chút gì liên quan nhưng có chút lòng thòng dây nhợ nên lục lại xem lại mớ hình. Nhớ buổi chiều leo lên quả đồi kia tính chờ mặt trời lặn mà cứ lo nhiều chuyện nên khi nhìn lại trời tối đâu mất. Nhớ những chuyến xe muộn nhốn nháo khi về đến nhà trọ đã gần nửa đêm mà cái vòi nước chết tiệt lại gây sự, tắm ra bực quá quên cả buồn ngủ. Những ngày quá ngắn mà nhớ dài dài. ''

Hôm nay lại mượn mấy dòng đã viết về Paris để nhớ Nice sau những gì vừa xảy ra. Thứ Sáu ngày 15.

“…Mấy ngày qua biết bao những ngã đường ở Paris đã bị đóng chặt với những nỗi lo sợ, hoang mang đầy trầy xước. Khi mọi chuyện đã qua, cuộc sống trở lại bình thường theo dòng chảy của thời gian thì dù trên bề mặt vẫn là một Paris kinh thành ánh sáng nhưng bên dưới đã loang lổ những vết thương.”

Ở Nice hôm nay, mười ngày nữa, trăm ngày nữa hay nhiều năm sau nữa biển vẫn xanh trong vắt, chân trời vẫn không gợn chút mây và đến một lúc nào đó dù vết thương của mặt phố, vết thương trong lòng người vẫn âm ỉ nhưng mọi thứ sẽ trở lại như thường. Trẻ con lại chạy nhảy, chơi skating trong khi người lớn lại chạy bộ dưới hàng cọ dài, lại phơi nắng trên bãi biển đầy sỏi to. Cảnh vẫn vậy nhưng cảm giác của hôm nay và về sau đã lệch khá xa ngày hôm qua hay tuần trước.

Nhớ Nice. Ta vọng bình yên những phút giây.

https://farm4.staticflickr.com/3892/14652376866_1abce44c5e_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5584/14675468615_c21a728061_c.jpg

medela
16-07-2016, 08:41
Người Pháp cơ bản là hành động theo sự mách bảo của trái tim nên dễ bị bọn vô lại liếm mặt.

NhatviD
21-11-2016, 17:24
Nhà ở Berlin

Hỏi ở Berlin tôi nhớ gì nhất? Bún riêu cua.

Sao không là currywurst nồng nồng cay cay?
Sao không là mái vòm được chạm trổ tinh tế từ ngoài vô trong, nơi được in trên hầu hết các postcard?
Sao không là Alexanderplatz với chiếc đồng hồ thế giới to đùng phía trước?
Sao không là buổi sáng nhiều mây giữa khu chợ thủ công bên bờ sông hay những tảng xi măng vuông góc để tưởng nhớ một thời u tối?

Có những chuyện mình không giải thích được mà chỉ cảm thôi.

Buổi chiều đó sau khi vật lộn với mớ hành lý lỉnh kỉnh từ Dresden, rồi Potsdam, tụi tôi cũng đến nơi. Không biết đã leo bao nhiêu bậc thang, khi lên đến mặt đường mưa như xối vào mặt làm tôi tỉnh hẳn. Quên hết cả lạnh. Quên luôn mình đang đứng trên đất lạ. Quên mang dù, mà nếu có cũng biết làm sao che, hai tay vừa xách vừa kéo. Vòng qua con phố nhỏ, quẹo vào cái cổng to to vì mưa lớn nên chẳng thấy rỏ thứ gì cả. Qua một hành lang dài. Bước vào nhà hơi ấm phả vào mặt và mùi riêu cua như ôm cả tôi và những thứ cồng kềnh bên tôi. Ấm quá. Hai gương mặt xa lạ đón hai đứa tôi với cái cười ngọt trên môi và những lời hỏi han như đã quen biết từ lâu. Đó là cảm giác ấm cúng của những lần đi xa về, mở cửa bước vào nhà mình.

Đừng hỏi tại sao tôi tài quá đoán ra được mùi cua mà lại là bún riêu. Chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ là lúc đó lạnh quá, lại đói lại thèm một tô gì nóng nóng ăn cho ấm người nên khi đánh mùi đồ biển đoán đại thôi. Nói thật, đó là tô bún riêu ngon nhất tôi được ăn cho đến bây giờ, khi đang viết mấy dòng này. Cô chú nói hai đứa có lộc ăn, cua tươi luôn đấy.
Giữa tất cả xa lạ mà tôi như đang ở nhà, cảm giác nhớ “mùi nhà” trong mấy tuần qua tạm thời đi vắng. Đó là hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy.

“Ta yêu hôm nay. Ngày rất dài màu mắt vẫn lung linh”.

https://c6.staticflickr.com/6/5663/31152695805_709b758913.jpg

Schweini
22-11-2016, 03:28
Sao lại là cái ảnh nắp cống NhatVi ơi. Chưa hiểu lắm;)

NhatviD
22-11-2016, 17:44
Sao lại là cái ảnh nắp cống NhatVi ơi. Chưa hiểu lắm;)

Biểu tượng của một nơi hay những chỗ đáng đi của nơi đó thường được thấy trên các nắp cống. Nhiều cái nhìn cũng hay hay. Với lại mải mê lo chụp hình mấy thứ cao cao hoài cũng mỏi cổ, nhìn xuống cho khỏe cho cái cổ cơ hội cám ơn :)

phuongphuong1996
23-11-2016, 21:25
Mong một lần được đến Oktoberfest làm ngụm bia đen!

NhatviD
29-11-2016, 21:06
Ừ THÌ MUNICH CŨNG LẠ

Hai hôm trước đi ngang một quán bar có kiểu trang trí lạ, dễ gây ấn tượng với người qua kẻ lại ở Docklands. Bohemian Bar. Màu sắc nổi bật, hình ảnh đan chen nhau từ hai vách ngoài vào đến bên trong. Nhìn lâu lắm vẫn chưa hiểu được hết từng ô vuông đang chuyển tải cái gì. Bohemia là tên cũ của Czech nhưng không hiểu sao đi ngang đó lại nhớ Munich. Có lẽ do nhiều đường kẽ màu mè đập vào mắt cùng lúc nên choáng. Nhớ nhầm.

Có một đoạn cũ rích tự mình viết tự mình hay trích mỗi khi nhớ về đâu đó.

“Có nhiều nơi đã đi qua mỗi lần nhớ lại tùy theo nơi nào, ở đâu, khoảng thời gian nào…sẽ gợi lại những điều khác nhau. Có thể là một màu đặc trưng nào đó, một con đường, một mùi hương, một món ăn, một câu nói hay một cái nhìn. Những điều này chưa hẳn là những điều mình thích hay hài lòng nhưng bằng cách nào đó đã ở lại trong ký ức lâu và rõ nhất. Và mỗi khi bắt gặp lại hay có cảm giác từa tựa thì hoặc là có chút nao nao, hoặc là mỉm cười vu vơ hoặc là đá đại thứ gì đó đang ở dưới chân nghe “xoảng” một tiếng và bước tiếp.”

Hoặc chỉ đứng im chẳng làm gì cả, hiểu lơ mơ những gì trước mặt rồi bỏ đó mà quên hình ảnh một nơi khác đang tranh thủ ùa về.

Munich lọt vào chặng cuối của một chuyến đi. Đã mấy năm rồi. Lại lôi chuyện cũ ra kể tiếp. Hôm trước có người nói ngán Châu Âu quá rồi (bác Medela ới ời), đi miết mà lại phán câu đó làm mình ganh tị hết biết.

Munich được biết đến vì nhiều thứ, kể ra một list dài dọc chưa hết. Sơ sơ đây là vùng giàu có, Oktoberfest, BMW, tháp đồng hồ, chuyện buồn Olympic….Còn vô số những chuyện khác mà để thổ địa vùng này kể ra sẽ rõ ràng hơn vì mình chỉ là khách ghé chơi.

Với tôi, đã bắt gặp và nếm trải những đặc sản nơi này nhưng nhớ nhiều thứ không thuộc về Munich thì phải. Có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên là thích thú. Chỉ là vài chuyện cỏn con.

Đầu tiên là về cái ăn. Vú dê và thịt thỏ nướng. Nghe giật cả mình. Ai tưởng được đến Munich lấp lánh màu bia lại được ăn mấy thứ này. Mà nói thật, khi đến đây dù tửu lượng đã tăng đáng kể nhưng mồi nhắm cỡ đó nhỏ lớn chưa từng biết qua. Ở nhà toàn ăn đồ hiền hiền kiểu như rau luộc chấm chao, rau nấu canh, cá kho, thịt heo chiên nướng…chứ món ngon vật lạ exotic kiểu này khiến người ta tò mò. Host nói vậy thì coi như thấy thịt đặt tên thôi, dễ tin dễ nuôi mà. Chiều hôm đó sau khi dẫn đi một vòng trung tâm, bạn host tuyên bố là phải đi đến khu Thổ để kiếm mua đậu bắp và rau thơm. Khu phố này có hơi lộn xộn, nhìn có vẻ bụi hơn các con phố khác. Rau thơm chuối chát họ bán đầy nhưng đậu bắp là thứ xa xỉ. Chỗ lạ món lạ là chuyện thường, dù xuất xứ rất quen.

Chuyện thứ hai cũng không ngờ lại bắt gặp một đàn panda ngay trong cái park gì đó gần trung tâm. Bao nhiêu con không rõ nhưng hai màu trắng đen dày đặc từ thấp đến cao. Con giả thôi, hội bảo vệ động vật tổ chức hay sao đó. Quang cảnh lúc đó, buổi chiều đó khó diễn tả được. Đã từng thấy hình ảnh tương tự ở Avenue of Stars, HK nhưng đã không ấn tượng như khi gặp lại ở Munich. Có lẽ dễ thương hơn.

Và Wall Street Café ngay tại Munich. Chẳng có gì đặc biệt đúng không? Ừ, thường thôi. Chỉ là một cái tên giữa bao nhiêu thứ chói sáng bao quanh. Nhiều khi quên mất, nhiều khi nhớ những chuyện lộng lẫy trong đó lại đan chen bao nhiêu thứ rất bình thường. Tua qua tua lại mới nhận ra, thì ra chuyện thường đã tuột qua góc mắt thường xuyên hơn mình tưởng.

https://c5.staticflickr.com/6/5716/30946831660_28d010b8f5.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5481/31315104295_9a0a4d92be.jpg

https://c1.staticflickr.com/6/5795/31278863016_c4ac7ed989.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5650/30946821460_92760bed10.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5467/30493296334_6dbced060c.jpg

Schweini
02-12-2016, 22:23
Lâu lâu trên diễn đàn mới có người nhắc đến vùng đất hẻo lánh ở Châu Âu nên phải nhảy vào tát nước theo mưa cái;)
Đối với cá nhân mình thì biểu tượng không phải bàn cãi của Munich (München) chính là BMW. Chiếc BMW của mình sắp bước sang tuổi 14, lúc mua cũng đã đi gần 100000km, và giá trị cũng chỉ ngang 1 chiếc KiaMorning ở VN. Nhưng mỗi lần cùng em nó lướt trên những con đường thênh thang đều mang đến cho mình cái cảm giác phê như uống thuốc mê vậy;)

NhatviD
09-12-2016, 20:09
Đối với cá nhân mình thì biểu tượng không phải bàn cãi của Munich (München) chính là BMW. Chiếc BMW của mình sắp bước sang tuổi 14, lúc mua cũng đã đi gần 100000km, và giá trị cũng chỉ ngang 1 chiếc KiaMorning ở VN. Nhưng mỗi lần cùng em nó lướt trên những con đường thênh thang đều mang đến cho mình cái cảm giác phê như uống thuốc mê vậy;)

Nhà Schweini toàn lái xe lên rừng xuống biển chắc con số trên đồng hồ đã qua 200000km lâu rồi ha. Mà mê em nó kiểu gì chứ phê cỡ đó nguy hiểm quá, nhất là khi trên xe có thêm 2 người đẹp.

---

Nói thật, đã đến Munich thì nên ghé quá BMW để rửa mắt. Rửa về hình như mắt tăng độ nhanh hơn thì phải.
Hồi trước mỗi lần ở Melb. có motor show mình đề ghé qua xem nhưng cảm giác và cách nhìn một sảnh lớn với đủ hiệu đủ các loại xe khác với phòng trưng bày một hiệu duy nhất. Gom hơn, tập trung hơn, chóa mắt hơn. Có lẽ đã đi một đoạn đường dài, tiêu tốn hết nhiều thứ nên cái “wow factor” đã không còn rõ mồn một khi giáp mặt với BM mặc dù ấn tượng tới giờ vẫn còn y.

Tự nhiên nói đến đây lại nhớ câu nói để đời của Martin Luther King Jr. “I have a dream”. Kiểu này chắc nhiều người cho rằng mình đang PR cho cái tên đã quá kềnh càng rồi. Không phải đâu, đây là mơ đi nhiều thấy nhiều cảm nhiều những điều hay ho quá sức mình ở ngoài kia.

Cảnh báo những hình ảnh dưới đây không có tính PR mặc dù có nhiều chân dài, tóc ngắn, màu đẹp và nhiều góc cạnh bén hơn dao Nhật dành để cắt sashimi.

https://c5.staticflickr.com/1/700/31489982956_31285661c0_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/765/31489985936_7b52407eb0_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/448/31156684560_f8dd264b66_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/1/201/31412375741_81a5b60985_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/93/30719264273_ce60acfc91_z.jpg

Schweini
12-12-2016, 00:25
Các cô nàng quan tâm đến xe cộ thường rất cá tính
Mình còn lâu mới cán mốc 200k NhatVi ơi. Toàn đi chợ thôi mà có đi đâu xa đâu

NhatviD
18-12-2016, 20:14
Khi đến Kobe tôi đã bắt gặp vài hình ảnh có nét hao hao gợi lại những nơi mình đã đi qua bên Châu Âu. Một nơi tít bên phương Đông, còn mấy chỗ kia lại xa lắc bên Tây. Đã từng viết một đoạn ngắn nói đến điều này khi kể về Kobe. Còn nhiều nơi ở Nhật tôi chưa đi qua nên không dám khẳng định Kobe là nơi có nhiều nét Tây nhất. Chỉ là cho đến hiện tại, với tôi, hắn lai da trắng nhiều hơn tất cả các phố khác. Không chỉ ở khu Tây, Kitano mà trong các ngõ ngách trong thành phố bạn dễ dàng bắt gặp những cảnh làm mình ngờ ngợ đã thấy qua ở đâu đó.

Làm một cuộc so sánh nho nhỏ qua hình ảnh nhé.

Tôi đã thấy hình và nghe nhiều về đồi Montmartre ở Paris nhưng chưa từng ghé qua. Kobe cũng có một ngọn đồi cao nhìn xuống cả thành phố, được so sánh là anh em họ với Montmartre. Có bảng ghi tên chung hai nơi hẳn hòi. Trên đồi không có nhà thờ lớn nhưng có ngôi nhà màu cam nổi bật biểu tượng của cả khu được gọi là Weathercock house. Mới nhìn cứ tưởng nhà thờ vì hai dấu chéo trên nóc nhưng nhìn kỹ đó như là một cây kim chỉ hướng và trên đó là tượng con gà trống. Hỏi ra mới biết đó là “đồng hồ” chỉ hướng gió và nhiệm vụ của con gà là để xua đi những điều không may. Đây là ngôi nhà tư nhân của cặp vợ chồng người Đức, ông chồng Gottfried Thomas xây vào năm 1910.

https://c4.staticflickr.com/1/369/31580083051_aa1035be74_z.jpg

Nếu google map, GPS hay các thiết bị định hướng khác dành để cho người cho xe các loại thì mấy năm trước nghe đâu Nhật đã vẽ bản đồ theo đường mèo đi. Không rõ họ đặt tên là gì nhưng khi nghe game Pokemon nổi tiếng tôi lại nhớ đến “đường mèo đi”. Chắc là có liên quan nhưng đừng tin là thật nghen.

https://c1.staticflickr.com/1/661/31323066000_e5a8ceb3ab_z.jpg

Notre Dame de Paris
https://c7.staticflickr.com/6/5587/31344837070_92e94838b2_z.jpg

Notre Dame Kobe- lại là nơi tổ chức tiệc cưới thuộc hạng sang, 5 sao. Điều giống nhau duy nhất là nước. Ngay phía trước có cái hồ dành để biểu diễn nhạc nước. Và xa nữa là cảng Kobe.

https://c6.staticflickr.com/1/635/31718979245_6d82b007c9_z.jpg

Xe Vespa ở Kobe
https://c5.staticflickr.com/8/7253/26818669692_bacc93d08a_z.jpg

Xe đạp ở Copenhagen
https://c1.staticflickr.com/6/5584/31680646256_fb67848d2a_z.jpg

Những ngôi nhà ở Kitano được giữ lại cho khách du lịch vào xem
https://c7.staticflickr.com/1/423/30853906854_67536c25f1_z.jpg

Cảnh để tự nhiên bụi bặm nhìn đáng mê hơn nhiều ha
https://c7.staticflickr.com/1/351/31680650286_7e9d21c469_z.jpg

Đường phố. Nhìn cái bảng xe bus “City Loop” lại nhớ Melbourne.
https://c5.staticflickr.com/1/582/30853901684_56df4b4fc2_z.jpg

Chùa, xe và hoa. Chưa tìm được tấm hình nào tương phản độc như tấm này, nếu sau này tìm ra sẽ edit dán vào.
https://c3.staticflickr.com/8/7766/26307018914_56fd9fbcb4_z.jpg

NhatviD
17-01-2017, 19:40
Trời nóng quá không ngủ được lại giở hình cũ ra nhìn.

Thì ra mỗi nơi đã đi qua đều ghé ít nhất một nhà thờ. Con số thì chịu, chẳng nhớ nhưng chắc chỉ ở hàng vài chục là cùng. Tên thì chỉ nhớ chừng chục, ở thành phố nào chỉ nhớ sơ sơ. Và chỉ may mắn nghe được tiếng nhạc ở vài nhà thờ.

Thì ra ngoài nắp cống còn có bộ sưu tập đàn trong các nhà thờ. Mê các hình vẽ, cách trang trí bên trong nhưng chỉ nhớ chụp lại một số cây đàn và có thể vì thẻ nhớ hết chỗ, phải xóa bớt.
Óc sáng tạo và sự tỉ mỉ ở những gì đã thấy vượt quá sức tưởng tượng của mình.

Tôi không theo đạo. Tôi cũng không biết đàn mặc dù rất thích nghe người khác chơi nhạc, bất kể nhạc cụ gì.
Bởi vậy chỉ nhìn và ngưỡng mộ.

https://c1.staticflickr.com/1/285/32325571266_0e83412b9a_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/606/31553483163_d15b6e1739_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/381/31553417323_1c23cf3260_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/304/32244430291_aca0c35695_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/265/32364711765_84e3337203_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/412/32214488012_365cc71e34_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/616/31553277133_7a7e020f26_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/261/32325380206_88e96c2bf8_z.jpg

Schweini
01-02-2017, 21:45
Chùa, xe và hoa. Chưa tìm được tấm hình nào tương phản độc như tấm này, nếu sau này tìm ra sẽ edit dán vào.
https://c3.staticflickr.com/8/7766/26307018914_56fd9fbcb4_z.jpg

Công nhận bức ảnh đặc biệt đấy nhà thơ ơi. 1 chiếc xe Đức trước cửa 1 ngôi chùa Nhật.
Phải chăng chủ nhân của chiếc xe cũng là tác giả bức ảnh này;)

NhatviD
02-02-2017, 18:14
Công nhận bức ảnh đặc biệt đấy nhà thơ ơi. 1 chiếc xe Đức trước cửa 1 ngôi chùa Nhật.
Phải chăng chủ nhân của chiếc xe cũng là tác giả bức ảnh này;)

Ôi trời ơi, toàn đi bộ với (đòi) ở nhờ không mà tiền đâu mua xe xịn cỡ này. Hôm đó mình đi bộ ngang thấy combo đẹp quá nên lấy máy ra chụp rồi đi kiếm sushi ăn đỡ buồn. ;)

Chúc nhà Schweini năm mới vui khỏe nhe. Xe chưa qua móc 200000km thì đi nhiều cho qua. Còn nếu chỉ đi chợ vòng vòng có nghĩa là vùng nhà đấy đang ở đủ đẹp đủ vui rồi, ở nhà hưởng thụ thôi

P.S: xin hai chữ “nhà thơ” đem về giấu luôn, nghe sợ quá.