PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Độc Hành đi bộ Xuyên Việt 8000km 1/10/2014 - 25/12/2015 tìm lại chính mình



vodanh1990
20-07-2014, 08:41
Chuyến đi này tôi đã dự định đi từ đầu năm 2014 nhưng đến bây giờ kế hoạch của tôi mới đc thực hiện cũng bởi vì thiếu tự tin và còn nhiều thứ cản trở cũng như quyết tâm chưa cao giờ thì mọi thứ đã được giải tỏa tôi ko còn vấn vương điều gì.đã báo nghỉ làm ở công ty, ngừoi yêu không có.gia đình cũng ủng hộ .Vậy chuyến độc hành xuyên việt bằng đôi chân '' đi bộ toàn tập từ lúc đi đến khi về Hải Phòng'' tôi sẽ làm mọi thứ để thực hiện hành trình của mình...đi làm...nhờ ăn ngủ..vv
-Đây sẽ là lịch trình cụ thể cho chuyến đi (chỉ với 4 triệu tôi biết sẽ không đủ nhưng tôi sẽ cố gắng và cũng mong bạn bè khắp mọi miền tổ quốc giúp đỡ)
6 tháng đầu tiên:
-Hải Phòng- Trà Cổ -Móng Cái-Lạng Sơn : 440km
-Lạng Sơn-Cao Bằng-Đồng Văn-Lũng Cú :380km
-Lũng Cú-Yên Minh-Quảng Bạ-Hà Giang :120km
-Hà Giang-Hoàng Su Phì-Xí Mần :150km
-Xí Mần-Bắc Hà-Xi Ma Cai-Mường Khương :270km
-Mường Khương-Lào Cai-Y Tý-leo Nhìu Cồ San :130km
-Y Tý-SaPa-Sín Chải-Leo Phanxipang-Trạm Tôn :100km
-Trạm Tôn-Ô Quy Hồ-Lai Châu-Phong Thổ-Mường Lay :220km
-Mường Lay-Mường Tè-A Pa Chải :150km
-A Pa Chải-Mường Tè-Mường Lay-Điện Biên-Điện Biên Phủ :350km
-Điện Biên Phủ-Sơn La-Mộc Châu :280km
-Mộc Châu-Leo Pha Luông :70km
-Pha Luông-Mộc Châu-Mai Châu-Lũng Vân :150km
5 tháng tiếp theo
-Mai Châu-Thanh Hóa :200km
-Thanh Hóa-Vinh :150km
-Vinh-Đồng Hới :200km
-Đồng Hới-Huế :170km
-Huế-Đà Nẵng :90km
-Đà Nẵng-Quảng Ngãi-Phú Yên-Cực Đông :350km
-Phú Yên-Phan Rang-Phan Thiết :380km
-Phan Thiết-Vũng Tàu-Sài Gòn :280km
-Sài Gòn-Cần Thơ-Cà Mau-Đất Mũi Cà Mau :360km
5 tháng tiếp theo
-Cà Mau-Rạch Giá-Hà Tiên -Long Xuyên :400km
-Long Xuyên-Cái Bè-Củ Chi-Tây Ninh-Bình Long-Bảo Lộc :400km
-Bảo Lộc-Lâm Đồng-Đà Lạt :120km
-Đà Lạt-Buôn Ma Thuột-Pleiku:400km
-Pleiku-KonTum-A Lưới :450km
-A lưới-Huyện Hương Khê :400km
-Huyện Hương Khê-Huyện Nam Đàn-Huyện Cẩm Thủy :350km
-Huyện Cẩm Thủy-Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng:360km
Cung đường chỉ là tương đối mình sẽ có thể ở thêm .xa gần hoặc lâu hơn.
mong bạn bè anh em cùng sở thích trên mọi miền tổ quốc giúp đỡ,
mình sẽ vừa đi vừa làm.xin nhờ ăn ngủ. vv...
Mình tên: Đàm Khánh
Tuổi 24
Quê : Thủy Nguyên- Hải Phòng
ai có thể cho mình quá giang chỗ ngủ. để lại số điện thoại đi qua mình gọi hihi
SDT: 01225.34.31.90
con đây là facebook.kết bạn với mình nhé
https://www.facebook.com/NhaiDepXop

vodanh1990
20-07-2014, 21:53
bác nào có thể cho em nhờ chỗ ngủ cho đỡ phải thêm ngày ngủ ngoài đường thỳ pm bên dưới nhé em xin cảm ơn ạ...hoặc bạn nào có hưngs đi cùng em một đoạn hoặc cả tuyến cũng pm bên dưới nhé ...cảm ơn cả nhà đã đọc.hơi điên dồ chút nhưng em không phải lính mới tò te.em làm được em mới dám lên lịch ạ.

petite_dragon88
22-07-2014, 09:20
Mình cùng gu với bạn, cũng thích đi du lịch bằng xe căng hải. Chúc bạn chân cứng đá mềm. Khi nào ghé Hà Nội thì pm mình, mình bao bạn cafe :D

ktsnag
22-07-2014, 09:21
Mọi chặng đường, khó nhất chặng đầu tiên. Chúc bạn nhiều may mắn :D.

tuewru
22-07-2014, 09:50
Ủng hộ ý tưởng điên rồ của bạn
Tuổi trẻ dám nghĩ dám làm , ít người được như bạn lắm
Nếu có qua thành phố Nam Định thì alo mình nhé :D

nam_anh
22-07-2014, 14:08
chúc anh chân cứng đá mềm,nhiều sức khỏe và may mắn nhé :)) ước mơ tuổi trẻ của bao người ...

hoanglinh
23-07-2014, 01:18
Chúc em chân cứng đá mềm, ko biết lúc em đi thì a đang ở HN hay SG nữa, nhớ cập nhật tình hình nhé, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp :)

TungNhoc
23-07-2014, 11:40
Hành trình đầy nghị lực . Chúc bác sẽ chinh phục thành công :)

babyone
24-07-2014, 14:50
Hành trình khó nhất là lúc soạn balo và bước ra khỏi nhà. Chúc em thành công.

vodanh1990
26-07-2014, 00:04
thank các bác các bác chúc em vậy ko bác nào cho em ngủ nhờ sao huhu

hunghq
07-08-2014, 12:55
Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Ước mơ của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ đôi khi vì mải mê kiếm tiền trang trải cuộc sống mà quên đi mất rằng còn rất nhiều điều thú vị đang đợi chờ chúng ta. E phục anh lắm đấy

anhngodong1984
20-08-2014, 10:29
Chuyến đi này tôi đã dự định đi từ đầu năm 2014 nhưng đến bây giờ kế hoạch của tôi mới đc thực hiện cũng bởi vì thiếu tự tin và còn nhiều thứ cản trở cũng như quyết tâm chưa cao giờ thì mọi thứ đã được giải tỏa tôi ko còn vấn vương điều gì.đã báo nghỉ làm ở công ty, ngừoi yêu không có.gia đình cũng ủng hộ .Vậy chuyến độc hành xuyên việt bằng đôi chân '' đi bộ toàn tập từ lúc đi đến khi về Hải Phòng'' tôi sẽ làm mọi thứ để thực hiện hành trình của mình...đi làm...nhờ ăn ngủ..vv
-Đây sẽ là lịch trình cụ thể cho chuyến đi (chỉ với 4 triệu tôi biết sẽ không đủ nhưng tôi sẽ cố gắng và cũng mong bạn bè khắp mọi miền tổ quốc giúp đỡ)
6 tháng đầu tiên:
-Hải Phòng- Trà Cổ -Móng Cái-Lạng Sơn : 440km
-Lạng Sơn-Cao Bằng-Đồng Văn-Lũng Cú :380km
-Lũng Cú-Yên Minh-Quảng Bạ-Hà Giang :120km
-Hà Giang-Hoàng Su Phì-Xí Mần :150km
-Xí Mần-Bắc Hà-Xi Ma Cai-Mường Khương :270km
-Mường Khương-Lào Cai-Y Tý-leo Nhìu Cồ San :130km
-Y Tý-SaPa-Sín Chải-Leo Phanxipang-Trạm Tôn :100km
-Trạm Tôn-Ô Quy Hồ-Lai Châu-Phong Thổ-Mường Lay :220km
-Mường Lay-Mường Tè-A Pa Chải :150km
-A Pa Chải-Mường Tè-Mường Lay-Điện Biên-Điện Biên Phủ :350km
-Điện Biên Phủ-Sơn La-Mộc Châu :280km
-Mộc Châu-Leo Pha Luông :70km
-Pha Luông-Mộc Châu-Mai Châu-Lũng Vân :150km
5 tháng tiếp theo
-Mai Châu-Thanh Hóa :200km
-Thanh Hóa-Vinh :150km
-Vinh-Đồng Hới :200km
-Đồng Hới-Huế :170km
-Huế-Đà Nẵng :90km
-Đà Nẵng-Quảng Ngãi-Phú Yên-Cực Đông :350km
-Phú Yên-Phan Rang-Phan Thiết :380km
-Phan Thiết-Vũng Tàu-Sài Gòn :280km
-Sài Gòn-Cần Thơ-Cà Mau-Đất Mũi Cà Mau :360km
5 tháng tiếp theo
-Cà Mau-Rạch Giá-Hà Tiên -Long Xuyên :400km
-Long Xuyên-Cái Bè-Củ Chi-Tây Ninh-Bình Long-Bảo Lộc :400km
-Bảo Lộc-Lâm Đồng-Đà Lạt :120km
-Đà Lạt-Buôn Ma Thuột-Pleiku:400km
-Pleiku-KonTum-A Lưới :450km
-A lưới-Huyện Hương Khê :400km
-Huyện Hương Khê-Huyện Nam Đàn-Huyện Cẩm Thủy :350km
-Huyện Cẩm Thủy-Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng:360km
Cung đường chỉ là tương đối mình sẽ có thể ở thêm .xa gần hoặc lâu hơn.
mong bạn bè anh em cùng sở thích trên mọi miền tổ quốc giúp đỡ,
mình sẽ vừa đi vừa làm.xin nhờ ăn ngủ. vv...
Mình tên: Đàm Khánh
Tuổi 24
Quê : Thủy Nguyên- Hải Phòng
ai có thể cho mình quá giang chỗ ngủ. để lại số điện thoại đi qua mình gọi hihi
SDT: 01225.34.31.90
con đây là facebook.kết bạn với mình nhé
https://www.facebook.com/NhaiDepXop

rất vui được gặp những con người có cùng ý tưởng đi bộ điên rồ như bạn!
hy vọng sẽ gặp nhau tại 1 cung đường nào đó trên mãnh đất chữ S này!
mình cũng sẽ khởi hành vào 1 ngày cuối tháng 9, độc hành qua 63 tỉnh thành về đất mũi từ lũng cú!
https://www.facebook.com/tam.tranthanh.501
kết bạn nhé! người anh e!

daotanphong
25-08-2014, 13:08
Sài gòn thì có Đảo Tân Phong tui nhé. Sẽ theo dõi chặng đường của Bác và hy vọng sẽ hội ngộ.
Hãy cố lên làm những điều mình muốn.

Akiha
09-10-2014, 05:46
Thật sự khâm phục bạn. Hy vọng có ngày được hội ngộ với bạn.
Chúc bạn có một hành trình nhiều may mắn và thành công!

Shuchin1990
13-10-2014, 08:50
Khi nào đến Phú Yên alo mình nhá :))
add nick face mình nhá

trongpham
13-10-2014, 13:57
chúc bác thành công nhé ! an toàn là trên hết nha bác

hoangtungtn1986
18-11-2014, 12:28
Bớt than vãn kể nể đi cu, ko đi đc thì ở nhà cho lành

baongoc123567
01-12-2014, 08:37
không biết bác chủ đã đi chưa

yeulasai191
17-01-2015, 13:31
Không biết chuyến đi của bạn diễn ra chưa, nếu chưa khi nào đến Nam Định thì PM cho mình nhé

sabuta
21-01-2015, 18:47
Bác ở Hải Phòng ạ,

nuocmat
22-01-2015, 08:12
Chúc chuyến đi của bác thành công, cũng hơn 3 tháng rồi không biết tình hình chuyến đi của bác thế nào

langkhachdlk
09-03-2015, 15:48
Chúc hành trình của bạn thành công nhé Đàm Khánh, khi nào bạn đến đất Buôn Mê đầy nắng và gió thì hãy liên lạc với mình nhé.
Lãng Khách
Sđt: 0969.543.743
Face:https://www.facebook.com/huuhuongict
Mail: [email protected]

lalanguyen
04-04-2015, 23:12
Bạn đi tới đâu rồi?
Nếu ghé sài gòn thì alo minh nhé!
0966475914

meobeo_02
05-04-2015, 11:08
Khâm phục bạn. Chúc chuyến đi của bạn thành công nhé
Thấy mình bằng tuổi, có ý định đi Buôn Mê, lên kế hoạch rồi lại sợ cái này cái kia mà không có dũng cảm xách balo lên.