PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bình Ba - Lần đầu gặp mặt



Ánh Nhi Sunrise
14-07-2014, 21:47
Mình thấy topic mọi người viết về Bình Ba nhiều lắm rồi, nên mình chỉ đa số là chia sẻ hình ảnh + chương trình mình đi thôi. Nhóm mình đi 7 người tất cả, đi tối t6, sáng t2 về để kịp đi làm. Tiêu chí là ngon, bổ, rẻ.

1. Nhà xe:
- Do đặt xe trễ (2 tuần trước khi đi) nên xe của Phương Trang chỉ còn chuyến đi (11pm) và về thì phải 10pm mới tới Cam Ranh, nên nhóm mình chỉ có thể đặt chuyến đi của PT. giá là 235k/ người. Trong phạm vi 10km, có xe trung chuyển. Vì vậy, đến cảng Đá Bạc là free hén.
- Khi về mình đi xe Phương Nam (200k/người), xe này thì có sẵn toilet trên xe. Xe ko đón ở bến xe như PT, mà có chỗ chờ trên đường đó, từ Coopmart CR đi về hướng SG tầm mấy chục mét à.

Lúc đi thì đi từ 11pm, nhưng tới 10:30am t7 mình mới tới bến xe Cam Ranh. Trễ vầy là do QL1 đang sửa,rồi họ dừng chân cũng 2 nơi, nên vì thế hơi bị đầu lâu.

2. Ban đầu, được anh steven_nam trong forum giới thiệu, mình liên hệ với anh Tú (0916142594), là dân trên đảo và đang mở tour. giá 1.050.000vnđ/người (ko bao gồm vé tàu từ cảng ra đảo và ngược lại), còn nếu bao gồm luôn là 1.150.000VNĐ.

Nếu mọi người muốn đi cano cho lẹ (mất tầm 15'20') thì bù thêm 100k/người. Còn đi tàu thì phải chờ đủ ng, tàu mới chạy và mất 1h15' để ra tới đảo.

Nếu muốn ở nhà riêng tha hồ quậy (2 phòng ngủ, 1 toilet, 1 phòng khách) thì bù thêm sao đó để tròn 1.000.000/nhà/ngày. Mình ở tại nhà a Tú luôn, sáng sớm ở đây có bán bánh canh/ bún chả cá ăn luôn. Phòng có máy lạnh, 1 phòng trải thêm nệm có thể ở dc 4-5 ng, nhưng hơi nhiều kiến T.T (điều duy nhất mình phiền lòng cho chuyến này). Toilet ko có máy nóng-lạnh, nhưng mình nghĩ ko cần máy nóng-lạnh chi.
Anh Tú rất dễ thương và nhiệt tình. Lúc đi, anh gọi cho mình từ 4:50am đến tận 10:30am (trung bình 45'/ lần để biết xe đi tới đâu, anh ấy sẽ đón ở cảng Đá Bạc).
Từ cảng ra đảo.
https://s13.postimg.org/w3ry0xs7a/IMGP9335.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9342.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9365.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9373.jpg


3. Chương trình tour
a. Do mình đến được đảo là 11:30am rồi, nên dọn đồ vào nhà xong, anh Tú dẫn tới 1 nhà có sân vườn để ăn trưa. Các món ăn trưa khá là đa dạng, và nói chung là no.

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9381.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9383.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9384.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9385.jpg

Món tả bín lù này là cá ướp gì đó, cuốn với bún và rau ăn chung. Độc đáo ở đây là cái chảo phía dưới, gồm: coca, giấm, nước dừa, dầu ăn và hành tím. Cá bỏ vào chảo rồi lấy ra cuốn bún ăn. Chấm với nước này luôn.

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9386.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9387.jpg

Ánh Nhi Sunrise
14-07-2014, 21:51
b. Nghỉ trưa, chiều 3h nhóm mình đi tham quan xung quanh đảo. Có 2 lựa chọn: đi xe điện hoặc đi xe máy, đều có 1 anh tourguide dân đảo đi cùng để hướng dẫn đường đi. Mình thấy đi xe điện an toàn hơn, vì đảo lên dốc, khúc cua nhiều quá :-s.

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9402.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9418.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9437.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9465.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9467.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9476.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9500.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9547.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9548.jpg

Ánh Nhi Sunrise
14-07-2014, 21:53
Dạo 1 vòng ẩm thực Bình Ba nha
https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9549.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9550.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9556.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9557.jpg

Bánh tôm này mua trong chợ.

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9571.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9575.jpg

Ánh Nhi Sunrise
14-07-2014, 21:59
c. Tối thì mọi người được ra ăn BBQ, và chơi trò chơi + karaoke. Nhận xét của mình là các anh tổ chức chương trình vui quá xá, và rất nice luôn.

Món ăn thì nói chung là ăn tới mức bỏ mứa, vì nhiều quá. 2 dĩa tôm hùm nướng, 2 dĩa nhum nướng, 2 dĩa mực nướng, 2 dĩa bạch tuột nướng, 2 dĩa nghêu nướng mỡ hành, 2 dĩa ốc nướng và 1 tô cháo.

Về thì nhà bị cúp điện, haiz, có mấy tiếng mà cúp 2-3 lần. Hên sao mà đi ngủ thì có điện, ko là chắc thức trắng.

4. Sáng hôm sau thì mình đi ngắm bình minh lúc 5am. Dù sáng cùng ngày là chung kết WC, nhưng mà a Tú vẫn dậy sớm để dẫn 3/7 đứa đi xem bình minh.

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9576.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9588.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9590.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9614.jpg

5. Sau đó về nhà anh Tú ăn sáng, bao gồm trong gói tour nhé. Quán của nhà a Tú lúc nào cũng đông khách và bán hết cũng sớm lắm.
Bánh canh chả cá
https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9626.jpg

Ăn với nước mắm
https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9621.jpg

Chợ ban sáng
https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9623.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9624.jpg

Ánh Nhi Sunrise
14-07-2014, 22:03
6. Đi cano ra bãi Sa Huỳnh để tắm và lặn san hô. Nhưng nói thật chứ mình sợ nên ko dám ra quá xa để lặn. Nước biển thì khỏi nói luôn, trong kinh khủng, thích lắm. Nhưng có 1 cái mình ko thích nữa là ít người cứu hộ quá :-s.

Hình như ai có nhu cầu lặn san hô, sẽ có tàu chở ra ngoài hơi xa tí, rồi nhảy xuống ngắm.

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9630.jpg

https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9632.jpg


7. Tắm xong 11am thì chở ra bè, ăn cơm, cũng ngon và thích.
Đồ ăn của tôm hùm là đây.
https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9649.jpg

8. Chiều thì mọi người tự do, mình đi chuyếnn 4:30pm để về lại đất liền.
Cách người ta bán ốc luộc ở chợ.
https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9657.jpg

9. Do đặt vé xe 9pm nên từ cảng về lại chỗ chờ xe (tầm ~60k), mình vào Coopmart để ăn tối và chơi cho hết tiền budget :D

Theo tính toán, nhóm mình đi cho toàn bộ chuyến, bao gồm cả tiền tour, ăn vặt dọc đường, đi ăn Lotte buổi tối,.... thì 1 người tầm ~2.000.000VND thôi. Quá rẻ luôn đó chớ.


Tạm biệt Bình Ba, hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất có thể.
https://i305.photobucket.com/albums/nn221/nic3_d011/IMGP9659.jpg

xufu2009
15-07-2014, 11:32
Đẹp quá!Nhất định sẽ đến Bình Ba.

steven_nam
15-07-2014, 16:37
sao k đăng hình ng dep lên nhỉ :D

nguyenvietlam
15-07-2014, 21:38
Đoàn bạn ra đến CR hơi trễ nhỉ, không ghé Bãi Nồm hơi uổng :)

Ánh Nhi Sunrise
16-07-2014, 21:40
Dạ vâng, do xe xuất phát muộn và đến CR cũng trễ nữa anh ạ. Mọi người đều mệt cả, nên chiều 3h30 tụi em mới bắt đầu đi thăm thú.


sao k đăng hình ng dep lên nhỉ :D
Cảnh đẹp che hết cả người rồi anh ạ :D