PDA

View Full Version : Hành trình xuyên Campuchia bằng xe máy



chunguahoang
28-02-2011, 12:13
Lời đầu tiên chúc mừng nhóm chúng ta đã chuyến đấu an toàn trở về :D.
Cảm ơn tất cả thành viên của Nhóm -Tonytrinh,em Hùng,phi hồng,trhien82,phet lac- đã hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tốt để chuyến đi thành công.
Cảm ơn a Phet lác đã đưa em đến nơi về tới chốn an toàn.
Cảm ơn tonytrinh,phetlac đã lì xì cho cả đoàn.

Xin chào bà con , cô bác nhà Phượt..
Với trình độ văn chương ''lai láng'' thường được học nâng cao dành cho những học sinh dở văn:LL, hôm nay ‘’liều mạng’’ đai diện nhóm viết hồi ức cho bà con nhà Phượt đọc:)).
Với tinh thần đây là một chuyến open tour,kế hoạch ban đầu của nhóm là Campuchia - Thái thế nhưng vì sợ bom rơi đạn lạc, vì vậy nhóm đã từ bỏ kế hoạch ngắm các ‘’em gái Thái xinh xinh’’ =)), hẹn các em lần khác nhé:)).
Trong chuyến đi có nhiều điều vô cùng hấp dẫn đáng sợ, đưa nhóm từ ngạc nhiên này đến nỗi sợ khác:D.
Hành trình của nhóm bắt đầu từ mồng 2 đến mồng 7 tết/2011. Nhóm đã vượt 1900 km bằng xe máy về đến nhà an toàn. Sau đây là lịch trình sơ lược mà nhóm đã qua:
Ngày 1: Sài Gòn - Siem Reap
Ngày 2: Tham quan Siem Reap
Ngày 3: Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 4: Tham quan Phnom Penh - Siihanoukville
Ngày 5: Siihanoukville - Hà Tiên
Ngày 6: Hà Tiên - Sài Gòn
Kế tiếp là chi tiết hành trình phượt của nhóm, mọi người post hình theo thứ tự nhé, kết thúc mỗi ngày là đúc kết kinh nghiệm(BB).

tonytrinh N Hợp
28-02-2011, 22:50
Xin chào cả gia đình Phượt.
Lang thang trên Phượt.Gặp được hồi ức."Lào-Cam Thái -hai người và một con chiến mã".Đọc liền một mạch.Thật tuyệt... Một ý nghĩ chợt hình thành: Sao mình không đi thử một chuyến xem sao?
Vậy rồi lập toppic"Du lịch bụi Cam bằng xe gắn máy..." Và... chuyến đi đã thành công tốt đẹp!
Xin gửi lời cám ơn đến Phượt.Com.Đến mục " Tìm bạn đồng hành" .Đã cho tôi diễn đàn để tim được những người bạn đồng hành- trên cả tuyệt vời với chuyến đi nhiều kỷ niệm vui.
Xin cám ơn các bạn : Thuận An, bạn Quenx ,bạn Nguyenduythang bạn Thichanchay,bạn duturi,bạn buitien...và một số bạn nữa đã góp ý ,động viên chia sẻ kinh nghiệm cùng những lời chúc tốt đẹp cho chúng tôi trước lúc lên đường
Xin cảm ơn bạn Sumer flower44 những động viên góp ý của bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều- nhất là việc chúng tôi có nơi nghỉ đêm 02 tết sau một ngày-hành quân- đường dài.,gần hai ngày cùng đoàn của bạn tham quan Angco và Biển hồ-.Một buổi chợ đêm ấn tượng khó quên...
Xin cảm ơn các bạn phượt:Phi hồng. Phetlac. Chunghuahoang, Trhien82 .Các bạn đã giúp tôi hoàn thành kế hoạch một chuyến đi du lịch nước ngoài bằng xe gắn máy cùng với bao kỷ niệm khó quên. Riêng tôi chuyến đi này có một ý nghiã hết sức quan trọng đó là được thăm lại chiến trường xưa :Cảng Xihanucvin ,con đường từ cảng về Hà tiên -nơi đây từ tháng 11 năm 1978 đến tháng 03/1979 chúng tôi- những người lính của trung đoàn 68 sư đoàn 304 quân đoàn 2- cùng các đơn vị bạn đã chiến đấu .Biết bao máu xương đã đổ cho từng mét đất,ngọn đồi...
.Gần 2 tháng ở cảng vậy mà hôm nay quay lại tôi không thể nhận ra những chỗ trước kia đã ở ( Khu vực bọn tôi đóng quân có khu nhà kính lớn và có 2 phòng ngủ của vua Xihanuc,nhìn ra một đảo hình như gọi là đảo Dừa ).
Thời gian quá ít nhóm du lịch chúng tôi ko ở lại được lâu để đến khu tưởng niệm thắp cho các bạn chiến đấu cũ đã hy sinh tại đây một nén nhang!!!.Không biết có còn lần sau ???
Chuyến đi đã thành công! có nhiều kỷ niệm đáng nhớ -các bạn có ảnh ọt ta post hình lên cùng xem cho vui..
Thân!

conlele
01-03-2011, 07:26
Chờ đợi bài của các bạn đã lâu giờ mới thấy.
Các bạn úp bài và ảnh nhanh nhanh chút nha, sốt ruột quá, hihi... Nếu còn nhớ được thì ghi chi tiết chút về các loại chi phí ăn, ở, di chuyển, v.v... khi đi bằng xe máy nhé. Mình cũng sắp làm một chuyến như vậy.

Xin cảm ơn.

phihong
01-03-2011, 11:29
Tiệm bánh canh Trảng Bàng M2 Tết, trước khi qua biên giới. 5 chàng ngự lâm, cưỡi ngựa sắt


https://farm6.static.flickr.com/5215/5488005160_5f95303c94_b.jpg

phihong
01-03-2011, 11:44
Rừng cao su trên đất Campuchia, gần Kongpong Cham


https://farm6.static.flickr.com/5211/5488054768_d210cc7be6_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5252/5488053144_0905b5b7a6_b.jpg

Đổ xăng tại Kongpong Cham


https://farm6.static.flickr.com/5255/5488052394_d7bc0c6525_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5260/5487458975_7f13076eab_b.jpg

Giá xăng tại Campuchia M2 Tết, phía sau là cây cầu cửa ngõ vào thành phố Kongpong Cham, quê nhà của thủ tướng đương nhiệm Hun-Sen, tỉnh này là vựa lúa của Campuchia


https://farm6.static.flickr.com/5178/5487459443_0ff65b82e6_b.jpg

tonytrinh N Hợp
01-03-2011, 14:26
Sáng mùng 2 tết .đúng hẹn 06h sáng chúng tôi có mặt ở quán cafe Bé Đệ- chân cầu vượt An sương-.Bạn H do có công chuyện riêng nên ko đi, còn 3 xe 6 lính. Đội hình thay đổi ,bạn Phi hồng quyền trưởng đoàn đi đầu cùng bạn trhien82 -tonitrinh + xế - chốt đoàn bạn Phetlac + chunghuahoang.Đến cây xăng gần ngã tư Trung chánh dừng xe đổ xăng , bấm đồng hồ cây số xe.-chúng tôi đi xe của 3 hãng :Hon đa ,Yamaha,SYM.
Đến ngã 3 đường rẽ đi cửa khẩu ,dừng xe ăn sáng gọi bánh canh Trảng bàng nhưng nhà hàng đưa ra cả hủ tiếu,bún- vì tranh thủ thời gian nên ăn đại.
Khoảng 7,30h đến của khẩu Mộc bài vì lo thủ tục qua ải nên chả có tâm trí nào chụp chẹt ,Người thì vô tư- xe máy bên Việt nam cũng rứa .Bên Cam các bạn í " làm tiền
500 k cho 3 xe ( Phần này bạn Phi hồng và Phetlac- cò cưa đấu khẩu- thế nào -sau đó các bạn Hải quan Cam cấp cho mỗi xe một tờ gấy có thời hạn từ 04 đến 19/2. Có lẽ chúng tôi đi vào ngày tết hay tại xe biển số S G ,nên các bạn í quan tâm ,tôi thấy các xe biển số tây ninh và các tỉnh khác dẫn qua vô tư.( Thôi kệ miễn là xe qua được, hơn 30 năm trước mình suýt bỏ mạng để giúp bạn giành độc lập còn chả tính toán thì bây giờ mất vài đồng bọ mà được tình hữu nghị giữa hai dân tộc và giúp bạn xây dựng đất nước- được mang xe máy sang quần nát đường xá của họ ,mình vẫn lời chán!!!).
Qua cửa khẩu Cam hơn 9,30h Thở phào .Biết đường còn xa nên vội hối nhau chạy lẹ ,lấy đtdđ gọi vế nhà báo tin để bà xã an tâm,,,xui ko có người bốc máy,5 phút sau gọi lại,,,tò te tí tét ngoài vùng phủ sóng...phù.

conlele
01-03-2011, 14:46
Á à... giờ mới biết anh tonytrinh là cựu binh Cam nhỉ. Khâm phục anh ghê. Lúc Tết ngứa ngáy lắm nhưng kẹt về quê nên không đi cùng nhóm của anh được.

À, viết hồi ức ký, các anh nhớ ghi dùm số km và thời gian di chuyển cho mỗi chặng luôn nhé. Giữa tháng 3 này conlele định đi với mấy người bạn. Tiếp tục chờ bài của nhóm anh tonytrinh. Xin cảm ơn.

phihong
01-03-2011, 16:01
Từ Saigon đến Siem Riep tổng cộng 580KM


https://farm6.static.flickr.com/5138/5487493757_b283f030e5_b.jpg

Mặt trời đang xuống


https://farm6.static.flickr.com/5018/5488088358_7f9718b3a2_b.jpg

Siem Riep đây rồi, lúc này là 20h30


https://farm6.static.flickr.com/5171/5487492903_8bfe6b7b1d_b.jpg


Vá xe tai Siem Riep


https://farm5.static.flickr.com/4088/5487492583_c0daebf8c2_b.jpg


Đổ xăng tại Siem Riep


https://farm6.static.flickr.com/5131/5487490467_9577af2a23_b.jpg

tonytrinh N Hợp
01-03-2011, 22:05
Chúng tôi chạy một mạch ,chỉ dừng đổ xăng hoặc xem lại bản đồ đôi khi hỏi thăm thêm những người bên đường.Đến khoảng 14h đến ngã ba T P( tôi quên tên rồi hình như Kongpong cham ) chúng tôi dừng lại nạp năng lượng.Sau một hồi xí số Anh Việt không được chúng tôi phải dùng đến " Nhất dương ..chỉ".Bữa cơm đầu tiên trên đất bạn,cơm gạo khá ngon đồ ăn cũng tạm được - 37000 ria = 9,25$ cho 6 chiến binh.Nhìn đồng hồ xe hơn 280 km,biết đường còn xa nên ko dám nghỉ lâu,chạy tiếp..
.Cách Siemriep khoảng gần 200 km xe đi đầu của bạn Trhen82 bị hết hơi bánh trước - chắc do trời nắng nóng xe chạy liên tục ruột già chịu ko nổi - Tạt vô bên đường mang đồ nghề tự xử ,hoan hô bạn Phi hồng đúng là dân Phượt ,môt lát sau hai miếng vá hoàn thành,tiếp tục lên đường, lúc này Phi hồng nói:Xe của chúng em yếu nên em chạy trước ,rồi vù ga...
Sau khi thu đồ lúc lên xe thì phát hiện xe của Phetlac bánh sau non hơi ,lấy đồ bơm xe bằng sợi dây lấy hơi ở buồng đốt xe máy .Bui gi xe của Phetlac là xe 125cm3 nên ko vặn được đầu dây bơm! bó tay com.Đành liều chạy đại...khoảng hơn 5 km có tiệm sửa xe...mừng như bắt được xiền, bơm xong vội vàng truy đuổi trưởng đoàn.Vừa chạy vừa quan sát hai bên đường sợ xe số 1 hỏng ghé vô sửa,.Đến Congpongthom trời đã gần tối, từ đây đi Siemriep còn hơn 150 km,nỗi lo lạc nhau đã hình thành trong lòng các thành viên
Chạy đến khoảng hơn 19 h trời tối đen ,ở Cam các thành phố lớn có điện.,ngoài ra đường đi ko có đèn ,nhà dân ở Cam ÍT bám ven đường như ở V N và họ dùng đèn bằng bình ăc quy nên khoảng 19 - 20 h là tắt đèn.xe chạy đêm cũng rất ít ,lúc này xe của bạn Phetlac bánh sau xuống hơn chậm,nỗi lo lớn dần...
Tốc độ chạy chậm dần...không có thời gian vào quán ăn uống,chúng tôi dạt vào bên đường ăn tạm.tôi mang theo 1/2cây giò lụa và mấy bịch cơm cháy + mấy chai trà xanh ko độ,vậy là oke.Công nhận bạn Phetac là dân Phượt chuyên nghiệp bạn có đủ đèn bin lớn nhỏ đèn đeo trên trán,v,v đường xa đêm tối bên cạch có người bạn như vậy ta cũng ấm lòng ...
Tiếp tục hành trình ,vừa đi vừa tìm kiếm tiện sửa xe.đến lúc xe ko chạy được nữa thì nhìn thấy tiệm sửa xe bên đường .mừng quá quay xe lại ...tiệm đóng cửa người
chủ ko có ở đó!!! cả nhóm quyết định dừng lại tìm cách bơm xe ,thấy phía trước có ánh đèn định đẩy xe lên cho sáng dễ làm, tới nơi đó lại là tiệm bơm vá xe ô tô..,.Khỏi nói chắc các bạn cũng hiểu! Chạy hàng trăm km trong đêm tối hai bên đường chủ yếu là rừng, cũng có thể có nhà dân nhưng ko có đèn thì cũng như rứa.
Tốc độ đượcđẩy lên ,khoảng 21h chúng tôi tới Siêmriep ,mừng đó nhưng nỗi lo khác lại đến.Nói các bác đừng cười chả là tôi dốt tiếng ăng lê nên việc đặt phòng tôi giao cho Phi hồng từ trước tết ( địa chỉ do bạn Summer cung cấp ) nay lạc nhau coi như chấm hết. liên lạc bằng điện thoại thì chưa ai kịp mua sim ,cạc...Tôi cố lục tìm trong bót may quá tôi tìm thấy tờ giấy nháp có ghi địa chỉ của nhà nghỉ...( Thế mà cũng dám làm chủ thớt )
đưa địa chỉ nhờ xe ôm chỉ đường và bạn Phetlac cũng đã qua đây nên viêc tìm nhà nghỉ cũng ko lâu.,Đến nhà nghỉ vừa dựng xe nhìn vào trong góc nhà thấy biển số xe của bạn Trhien82 mừng hết nhớn...liếc xéo đồng hồ 21h30 Đồng hồ công tơ xe gần :590 km.
Chúng tôi nhận phòng,tắm rửa xong kéo nhau đi nhậu..Bia Angco và một vài món nhậu Cam, hương vị hơi lạ nhưng sài cũng được ( 14,25$ ).rồi cùng đi dạo chợ đêm đến hơn 24 h về đi nghỉ. Kết thúc ngày đầu tiên có đủ chua cay mặn ngọt và ....Hình như vui quá nên không ai thấy mệt...
Nếu lần sau có đi nữa nên :
Đi sớm nếu vào các ngày lễ tết vì ngoài 8h xe khách ở thành phồ lên đông.qua cửa khẩu chờ đợi mệt.Qua cửa khẩu nên mua ngay sim,cạc.
-Các thành viên phải có lịch trình .bản đồ, nơi tập kết ở mỗi chặng đường.
-Phải tuân thủ thứ tự xe theo phân công ( Lạc nhau ở nước ngoài buồn lắm lắm )
- ngày đầu nên nghỉ ở Congpongthom .
Vì lâu ngày không dùng đến cái chữ do vậy viết lách tôi rất ngại .Đợi mãi chưa thấy các bạn trẻ viết hồi ức. Tôi đành liều viết ngày đầu chuyến đi .Các bạn viết tiếp phần sau nhé

chunguahoang
01-03-2011, 22:21
Ngày đầu tiên, xuất phát ngã tư An Suơng lúc 6h15 ,đến ngã Ba Trảng Bàng, đoàn dừng lại thưởng thức Bánh Canh Trảng Bàng ngay tại ngã ba luôn , hình như giá là 15k/tô, quán này dân địa phuơng ăn rất đông nhưng điều kiện vệ sinh thì:(, vậy mà thấy ngon lắm vì quá đói(c)
-7h30 Nhóm tiến thẳng đến cửa khẩu mộc bài, lúc này ở cửa khẩu có nhiều đoàn khách đi cpc''chắc dân Vn mình máu đánh bài quá:T'',các anh em Hải quan làm ko xuể, Hải quan vn mất khoảng 30 phút, sau đó đoàn tiến qua cột mốc vào cửa khẩu Bavet , ở Bavet thì tốn 20k/1người.Các chú hải quan đón đoàn với :gun đầu tiên với 200k/xe, Phihong kì kèo còn 500k/3xe; tiền này gọi là tiền cho phép tạm nhập xe vào cpc;mấy chú Hải quan cpc ko có sử dụng hóa đơn nhé, mấy bác đi sau thì đừng ngac nhiên ;Hải quan sẽ cấp cho tờ giầy;đưa tiễn xong(BB)mấy chú, tiến thẳng quốc 1.Ra khỏi Hải quan lúc 9h30
Đường sá ở cpc thì tốt nhưng rất vắng , thỉnh thoảng thì có vài ''chú bò'' hỏi thăm đường:D.

conlele
01-03-2011, 22:28
@anh tonytrinh: anh cứ viết đi ạ. Trong này cần trải nghiệm và xúc cảm. Không cứ gì phải là văn vẻ anh ạ. Sự thật ấm lòng mà. Mà em thấy tường thuật của anh hồi hộp hấp dẫn lắm đấy chứ. Tiếp tục chờ câu chuyện của các anh em.

chunguahoang
01-03-2011, 22:33
Bây giờ nhắc đến ngày đầu tiên mà trong lòng em còn cảm thấy sợ:(, nhớ lắm ''giò thủ+cơm cháy''(c), ngon tuyệt, cám ơn chủ thớt rất nhiều. Lúc này là 8h tối, ngoài trời tối đen như mực, rất ít nhà cửa, xe thì đang xì hơi, còn cách Siem Reap 80km.

Gửi lời cảm ớn đến chị Mơ, đã hướng dẫn cho nhóm tìm khách sạn trước khi đi. Trong khi đó nhóm chị Mơ đã không tìm được ks:D:D. Khách sạn Guest 10, giá phòng 2 người quạt 6 usd, 3 người 7 usd, máy lạnh thêm 3 usd, khách sạn này rất gần với chợ Đêm, tiện lợi cho việc tham quan, chơi bời ban đêm:D.

Vì vào dịp tết khách du lịch rất đông việc tìm phòng là cực kì khó khăn, nhóm chị Mơ mất 4h mới tìm được ks. Nếu ko đặt trước ks thì nhóm đã ko thể gặp lại phihong và trhien.

phihong
02-03-2011, 11:17
Em chỉ có hình thôi. Ăn sáng ở Siem Riep:

1 góc khu phố Tây sáng sớm


https://farm6.static.flickr.com/5295/5487489341_0654ac155e_b.jpg

Quán Phở đây:


https://farm6.static.flickr.com/5216/5487491949_6d720ae1bb_b.jpg

Giá cả, chủng loại rõ ràng. Các bạn lựa chọn nhé, cứ trả USD cho dễ dàng thuận tiện.


https://farm6.static.flickr.com/5091/5488083616_f9ec21356a_b.jpg

Em thích loại này


https://farm5.static.flickr.com/4130/5488085804_668541756b_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5219/5487491487_aecd64ea71_b.jpg

tonytrinh N Hợp
02-03-2011, 11:44
Khi chưa đi thấy các bạn nói xe ô tô ở Cam chạy rất ẩu ,cũng sờ sợ. Công nhận xe ô tô ở Cam chạy nhanh thiệt , hành khách và hàng hóa chất vô tư,đường không lớn nhưng tương đối tốt, họ nghèo mà đâu có nhiều xe siêu cường siêu trọng như ở V N, Đường tốt xe vắng, không chạy nhanh mới là chuyện lạ !!!.
Bọn mình ở Cam 5 ngày ,đi hơn 1500 km nhưng không thấy vụ tai nạn giao thông nào ,có một lần thấy 1 xe tay ga nằm ở ven đường lúc đi cảng Xihanucvin bên cạnh có mấy người dân,chắc là va chạm nhỏ hoặc tự té thôi. dọc đường đi mình có nhìn thấy 2 - 3 vệt sơn kẻ dấu hiệu của các vụ TNGT nhưng vệt sơn đã mờ!... ( Không biết có phả là...Thầy bói xem voi... )
Bên Cam chạy xe đường dài đã lắm ,trừ khu vực các thành phố và các khu thị tứ còn lại đường khá vắng xe,bạn chạy bao nhiêu tùy ý..Không tin bạn cứ... thử xem.
Đó là cảm nhận của riêng mình!!!

tonytrinh N Hợp
03-03-2011, 02:30
:DXin tự giới thiệu : em là Hùng , thành viên nhỏ tuổi nhất của chuyến đi , và cũng là con trai của chủ thớt . E cũng có ít hình xin được góp vui cùng mọi người , vì văn e rất tệ nên nghĩ gì ghi đó , mong mọi người thông cảm , có gì ko hay thì bỏ wa cho em . (S) :Dam..

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1225.jpg

Bữa cơm đầu tiên tại Cam ... hương vị lạ nhưng rất ngon ( lúc này đói lắm rồi nè )

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1236.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1237.jpg

tonytrinh N Hợp
03-03-2011, 03:18
(tiếp theo)

.... Và rồi thì :gun đầu tiên đã đến ... nhưng ko thành vấn đề , vì đã có sự chuẩn bị từ trước[/SIZE]

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1243.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1246.jpg

... Và rồi đoàn đã bị lạc nhau từ đây ... ... nhưng rất may nhờ chủ thớt đã nhờ anh phihồng đặt phòng nên khi đến Siêm Riệp đã có thể tìm lại nhau để cùng ngồi uống bia AngKor ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1249.jpg

Dạo chơi ở khu phố Tây náo nhiệt

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1251.jpg

Giá cả thị trường ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1253.jpg

Đây là bữa sáng ( phở Việt trên đất Cam) sau một giấc ngủ thật ngon ...
bằng chứng : nhìn vào mắt của các thành viên sẽ rõ ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1256.jpg

phihong
03-03-2011, 09:42
Đền Bayon

Trước cổng thành phía Nam


https://farm6.static.flickr.com/5056/5491037160_38603b721c_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5215/5491037168_0e923842ac_b.jpg


Vao đền Bayon


https://farm6.static.flickr.com/5099/5491045112_02bb6197fe_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5135/5491037180_26f692450f_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5054/5491037186_406bca8b74_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5059/5490452275_9d2f9a90f9_b.jpg

mat kieng
03-03-2011, 10:00
Hồi Tết, nhóm Cam-Thái bằng Bus mong gặp đoàn các bạn ở Siemrep mùng 4, nhưng chị Mơ nói là nhóm xe máy đã đi PNP rồi, tiếc nhỉ vì ko gặp các chiến sĩ...
Mà hồi về mùng 5, từ cửa khẩu Bavet thấy 1 nhóm cưỡi ngựa sắt( bảng số SGN) tưởng đoàn các bạn ấy chứ, làm trên xe nhóm mình chỉ trỏ í ới luôn, heheheheh.............

Ở Siemrep mê nhất là đền Bayon buổi chiều tà( đẹp mê hồn), ko thích Angkok bằng Bayon... VÀ chợ Đêm thì quá good nhưng ít hàng để shopping ( áo toàn giống nhau cứ vài style lặp đi, lặp lại).

tonytrinh N Hợp
03-03-2011, 19:57
Chào Mắt Kiếng!
Trước tết bọn mình dự định tối ngày 04 sẽ gặp nhóm các bạn ở Siemriep cùng nhóm bạn Summer .Sau đó sẽ đi Poipet
.Do tình hình Cam -Thái có va quyệt mình sợ các ảnh buồn buồn đóng cửa biên giới , mình ko qua được...uổng công, nên thay đổi lịch trình..
.Hôm offline mấy đoàn đi Cam do bạn Summer tổ chức ở cafe lavender bọn mình cũng ko gặp được các bạn ..
.Mình vẫn thường xuyên theo dõi hồi ức " Hành trình luyện mông..." của các bạn thấy rât vui ,nhiều hình ảnh đẹp, bọn mình lại ước... giá mà .
Hẹn găp trong dịp khác nhé! Thân.

tonytrinh N Hợp
04-03-2011, 01:08
Ngày thứ 2
Sáng 7h chúng tôi đi ăn sáng ở khu phố tây- món phở khá ngon ( ảnh của bạn Phi hồng) giá 1,75$/ tô.Sau đó chúng tôi đi mua vé tham quan Ang co ( 20$ /người) có in mẹt của mình ttrên vé cái này chắc các bạn đều biêt rùi. Chúng tôi đợi đoàn của bạn Summer rồi cùng tiến về khu vực đền ...
Khi đến cổng Thành phía nam chúng tôi bị Police vẫy vào bên đường , chúng tôi đưa giấy tờ xe,bằng lái v v...( Phần này bạn nào là học sinh giỏi văn cấp..ấp hoặc phường trở lên viết lại chăc có tiền" nhuận bút "đủ đi phượt trong quận ) .sau một hồi ta tây lẵn lộn vung tay, múa chân, vặn người ,các anh í cũng không hiểu ,có một sếp cầm biển số xe của tôi lắc mạnh ( chăc nghi đồ giả ) thì ra các bạn í cũng ko khoái tiếng ăng lê.,,, 1 chú có vẻ thông minh hơn,chạy đi một chút rồi chở về một cô gái biết nói tiếng Việt .Sau mấy câu trao đổi của người đẹp nơi đất khách các chú Police vui vẻ trả lại giấy tờ xe cho bọn mình và nhắc nhở bọn mình đội nón bảo hiểm ( thấy ở Cam nhiều người ko đội nón bảo hiểm nên bọn mình để nón ở k sạn...một sai lầm!!!).Cô gái nói là người bán kính mát ở cổng đền ,trong lúc trao đổi với cảnh sát Cam vì tế nhị sợ hiểu lầm nên chúng tôi ko dám ghi hình, thât tiếc ko chụp được tấm hình nào của người bạn gái- rât nhiệt tình giúp đỡ bọn mình lúc gặp khó khăn,chỉ nhận được lời cám ơn vội vàng.Bọn mình định lúc quay về tìm gặp người đẹp để cảm ơn chụp vài tấm hình kỷ niện, nhưng lúc về vui quá quên luôn...Xin gửi lời cám ơn đến bạn dù biết bạn ko đọc những dòng chữ này !( À quên thời gian Police Cam làm thiệt hại của chúng tôi khoảng 30p ).- Hoan hô Police Cam !!!
Chúng tôi đi thăm quan đền vào khu du lịch gửi 3 xe = 6000 ria ( =30.000 vnđ ) các đền ở khu du lich này cách nhau cũng khá xa nhưng chúng tôi có xe máy nên cơ động cũng nhanh.
Nói cảm nhận về khu du lịch này nhiều người đã viết.. .Lịch sử,kiến trúc,điêu khắc hội họa tôi ko dám luận bàn.chỉ nói gọn một câu: hùng vĩ, đáng nể cho sự lao động sáng tạo của cha ông họ vì đây là công trình của hàng gần nghìn năn về trước..Cái gì đằng sau nụ cười huyền bí của các bức tượng...Tiếc rằng con người và thời gian đã tàn phá khá nhiều những công trình kiến trúc vĩ đại í.Trộn vía - nếu có một trận động đất khoảng 5 độ richter hay một trận bão cỡ lớn lớn như của Vn ghé thăm...nghĩ dại - . Không biết các bạn có thấy ko những chỗ đã trùng tu tôi chẳng thấy người tham quan ,buồn thật ngần ngàn năn sau con cháu vẫn ko nhái được hàng của các cụ!
Có một sơ suất nhỏ do ko nói rõ trước lúc vào đền Angcovat nên có hai bạn cứ tưởng đón hoàng hôn ở Angcovat vì vậy chúng tôi ko kịp lên đỉnh bà keng .Để dành dịp khác, đành xem ké hình của các bạn vậy!!!
Tối về cùng đi chơi chợ đêm -chợ gì nhỉ tôi quên mất tiêu rồi -thưởng thức các món nướng, giao lưu cùng nhón bạn Summer, quá vui ,tiếc rằng một ngày chỉ có 24h!!!
Chờ không thấy các bạn viết ,tôi ghi tiếp đôi dòng các bạn bổ xung thêm nhé ,Hình ảnh du lịch,đêm giao lưu ...các món nướng ,giá cả v v...

phihong
04-03-2011, 08:03
1 trong những nụ cười Bayon


https://farm6.static.flickr.com/5175/5490449427_41e676bdb4_b.jpg

Voi khắc trên tường đền Bayon


https://farm6.static.flickr.com/5099/5491043720_201529ae03_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5095/5491044690_1085f1d25c_b.jpg


Voi đá ở sân Voi


https://farm6.static.flickr.com/5095/5490450889_a6a5313f78_b.jpg


Các ngà voi đã bị gãy theo thời gian


https://farm6.static.flickr.com/5295/5491043238_04a5bbbe21_b.jpg

chunguahoang
04-03-2011, 19:57
Do cổng thành vào thăm đền rất hẹp,chỉ xe vừa đủ cho xe một chiều qua.vì vậy nơi này sẽ có đội ngũ cảnh sát điều tiết giao thông.Do nhóm không tuân thủ quy định của họ:( nên xảy ra sự cố là bị cảnh sát bảo vệ đền giữ lại:gun.Họ yêu cầu xem giấy tờ xem và bằng lái;lúc này tờ giấy tạm nhập có ý nghĩa cực kì quan trọng(được cấp ở hải quan cửa khẩu 200k/xe), chứng minh hợp pháp việc mang xe của mình qua nước bạn.Khi đưa tờ giấy này thì cảnh sát đã gọi điện kiểm tra.Rất may là cảnh sát đã gọi một cô bán mắt kính trước cửa thành vào phiên dịch cho nhóm mình, cô này ở quận 5 qua cam bán mắt kính cho khách du lịch 10 năm rồi, rất tiếc là nhóm không chụp hình kỷ niệm với cô, vì cho đi được mừng quá:D

chunguahoang
04-03-2011, 20:28
Về kinh nghiệm ngày đầu tiên :
-Nên đi cửa khẩu Xamat hướng Tây Ninh, đi hướng này các bạn sẽ không bị chờ đợi lâu khi làm thủ tục như cửa khẩu Mộc Bài, gần hơn khoảng 50km ,đường cũng dễ đi hơn.
- Ruột xe khi đi xa nên sử dụng ruột chưa vá lần nào (ruột mới càng tốt) vì khi đi quá lâu, sẽ sinh ra nhiệt độ cao làm nóng chảy keo từ miếng vá.
- Về tốc độ xe chạy trung bình là khoảng 50 km/h, đường tốt nhưng chạy xe đường nắng sẽ rất mệt, cứ chạy 50 phút với tốc độ 70 km/h tùy theo, nghỉ 10 phút.
- Chuẩn bị nước uống đầy đủ, không nhất thiết là phải mua mang theo vì giá cũng rẻ chai lớn 1500ml 3000riel, có loại 500ml mình mua trên đường có 500 riel thôi.
- Nên chuẩn bị một ít thức ăn đề phòng khi gặp bất trắc.
- Nên đi sớm, tới giờ hải quan làm việc thì có mặt tại của khẩu vì ban đêm đường ko có điện chạy rất nguy hiểm, lúc này chỉ chạy tối đa 50km/h, lúc đầu còn khỏe nên chạy nhanh
- Lập kế hoạch chi tiết từng chặng nghỉ, xe dẫn, chốt đoàn.
- Khi qua cửa khẩu thì nên mua sim điện thoại ngay, ở Cam người ta bán sim và tài khoản riêng, ít nhất là xe dẫn đoàn và chốt đoàn phải có điện thoại để tiện liên lạc.

Các thành viên của nhóm bổ sung nhé, thank.

phihong
05-03-2011, 12:01
Angkorwat, đang được trùng tu vài hạng mục nên bị che nhiều chỗ


https://farm6.static.flickr.com/5097/5495885468_8139d59b16_b.jpg

Các con sư tử bị mất đầu do nạn ăn trộm cổ vật


https://farm6.static.flickr.com/5059/5495316009_327385d75f_b.jpg

Tượng Phật 8 tay


https://farm6.static.flickr.com/5059/5495906626_fdf33f59f5_b.jpg

Cửa sổ


https://farm6.static.flickr.com/5098/5495293509_e9d1509db8_b.jpg

Nàng Aspara duy nhất ở Angkorwat cười thấy hàm răng


https://farm6.static.flickr.com/5220/5495886208_e952b2eb85_b.jpg

Các nàng Aspara khác


https://farm6.static.flickr.com/5171/5495906006_7e672e9628_b.jpg

chumbao
05-03-2011, 14:26
Về việc sim điện thoại mình vote cho metfone của viettel. Khi mình mua simcard với giá 3 usd thì trong tải khoản có sẵn gần 6 usd và gọi nội mạng metfone khá rẻ. Trong khi đó chị Mơ và kakathinh mua của beeline cũng chừng đó tiền nhưng tài khoản không có đồng nào cả! Như vậy theo mình nếu đi một nhóm thì cả nhóm nên mua sim của một hãng thôi để liên lạc cho rẻ.

quynho1987
08-03-2011, 22:47
Các bác viết hay quá làm cháu cứ ngóng mãi . Hôm mùng 2 cả đại gia đình nhà cháu cũng làm một chuyến núi Bà Đen . Mấy bác đi xe máy như vậy chắc hẳn là mệt lắm . Các bác kể tiếp hành trình đi ạ ! Cháu nôn quá !

tonytrinh N Hợp
09-03-2011, 01:27
Chuẩn bị vào Bayon ...
https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1272.jpg

Đây rồi ... Bị Cảnh Sát Cam túm ... lúc này có 1 bác chiến sỹ lại lay lay biển số xe em ... hình như bác ấy xem có phải là biển số ko hay là cái gì gì... e buồn cười wá mà cố phải nhịn ... vì sợ các bác ấy cáu thì khổ ... ^^
Sợ các chú CS wá nên ko dám chụp ... có mỗi tấm này các bác ấy đang xem giấy của đoàn :

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1280.jpg

Trò chuyện với 1 nhà truyền giáo về Thiên Chúa giáo :

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1320.jpg

.....

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1321.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1328.jpg

... nhiếp ảnh Phihong đang say sưa:

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1337.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1341.jpg

tonytrinh N Hợp
09-03-2011, 01:32
Nhìn bậc thang mà hoảng hồn về độ dốc :

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1347.jpg

Đến giờ trưa , cả đoàn lại đánh xe về khu phố tây dùng bữa vì ko thích thức ăn trong đấy :

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1358.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1359.jpg

Dấu vết của thời gian khắc sâu trên từng bậc thang ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1385.jpg

Thanx cả nhà ... hôm sau em sẽ up tiếp !!!

tonytrinh N Hợp
12-03-2011, 16:13
Chắc các bạn trẻ nhường " Quyền " viết hồi ức cho chủ thớt rồi...Vậy tôi viết tiếp nhé !
Ngày thứ 3,-theo dự kiến, sáng chúng tôi cùng đoàn bạn Summer đi Sông ngàn Linga chiều đi Biển hồ ,tối lại cùng dạo chợ đêm có thể gặp đoàn của bạn Mắt kiếng ở Thái về!. Sáng hôm sau sẽ đi cửa khẩu poipet sang Thái...

Hôm trước nghe tin ở đền Preah Vihear giữa Cam và Thái sẩy ra đụng độ có người chết, bọn mình ngại các bạn í buồn nhau đóng cửa biên giới ko cho qua đi mất công. Còn đường đi Sông ngàn Linga là đường một chiều sáng lên đến chiều mới cho xuống nên sợ ko kịp thăm Biển hồ. khoảng 60 km đường khá kém ( có người nói mùa này nước cạn cảnh ở Sông ngàn Linga cũng ko đẹp nên mất hứng!) do vậy bọn mình đổi hướng thăm Biển hồ trước.

Cách Siemriep khỏang 15 km chúng tôi đến Biển hồ gần 8 h, bạn Phi hồng và Phetlac vào mua vé ,lúc đầu " nó " hét vé 20$/người sau một hồi thương lượng vé còn 15$ và vé xuống tầu 5$/nhóm. bọn mình chờ độ 15p nhóm bạn Mơ đến , sau một hồi thương thảo vé của nhóm các bạn 13$/người + 5$ xuống tầu/nhóm.( kinh nghiện lần sau nếu đi khác nhóm chúng ta đợi nhau mua vé một đợt giá vé rẻ hơn và chỉ 1 vé tầu:1tua là 2h )

Tầu rời bến, chạy khoảng hơn 20p trên con kênh ko rộng, nước khá cạn đục ngầu, chân vịt tầu phải treo lên chắc sợ... chém bùn. Hai bên bờ cây cối lơ thơ, cằn cỗi kém xa cảnh sông nước miền tây. Có một cảnh khá ấn tượng, một bé gái khoảng hơn 10 tuổi lên tầu bán dạo nước ngọt, chắc các bạn bảo đó là chuyện" thường ngày ở huyện" cái khác ở đây bé được người nhà chạy trên 1 chiếc thuyền nhỏ chạy sát tầu du lịch, bé đu người lên tầu rất nhanh có kèm theo một giỏ hàng, sau một lát bán hàng bé lại về thuyền rất điệu nghệ, hai nhóm bọn mình có nhiều máy ảnh cùng săn cảnh bé "Bay" về thuyền.. .Bạn nào có hình đẹp cảnh này post lên nhé!

Ra đến vùng nước rộng, chúng tôi chạy qua một khu nhà nổi có biển "Trường học Việt nam" sau khi hội ý ngắn, hai nhóm chúng tôi quyết định quay tầu lại ghé thăm các cháu. Sau hơn 40p chúng tôi giao lưu trò chuyện cùng các cháu và nghe những người quản lý nhà trường nói chuyện về sự hình thành, hoạt động của trường, chụp hình cùng các cháu, lì xì một vài cháu nhỏ, bỏ một ít tiền vào thùng từ thiện v.v chúng tôi chia tay các cháu với những tiếng chào bằng tiếng Việt nghe lơ lớ những ánh mắt trẻ thơ trong sáng và những bàn tay vẫy vẫy thân thương .. Một kinh nghiệm:Nếu các bạn Phượt lần sau đến Biển hồ có ý định nghé thăm trường học này nên chuẩn bị một số quà nho nhỏ như bánh kẹo, tập viết v v... bọn mình vì ko biết nên cũng hơi ngại..
.
.(Mình viết sơ qua vậy các bạn cả hai nhóm đưa hình minh họa giúp mình nhé )
Chia tay các cháu chúng tôi chạy ra vùng biển một chút rồi quay tầu về bến. Trên đường về bến nhóm xe máy hội ý vì ko đi Poipet nên chúng tôi quyết định về Nongpeng ngay trong ngày. cặp bến chúng tôi vội vàng chia tay nhóm bạn Summer rồi chạy gấp về để kịp trả phòng trước 12h ( Hai đêm+ 5 chai nước lọc 125 ml = 33,5$ )
Hơn 12h chúng tôi rời nhà nghỉ : GUEST HOUSE 10 Watdamnak Village,Salakamroeuk Commune,SR (855) 012 973 811 ( 855 ) 016 555 542 -gần giống mi ni hoten ở Sài thành- phòng khá rộng hai giường: dùng quạt 7$ ,máy lạnh 10$ /ngày, quá ổn đối với những người đi du lịch vào dịp tết phải ko các bạn! bọn mình 6 người / 2 phòng. Ở đây có cả các dịch vụ bán vé xe đi các tỉnh, rất gần khu chợ đêm v,v...Đây là địa chỉ bạn Summer cho mình trước ngày đi...Hoan hô bạn Phượt!

Tranh thủ thời gian bọn mình chạy về Nongpeng, đến hơn 14h ghé vào chợ bên đường đi ăn cơm trưa, một bữa cơm bình dân đậm chất,,,Cam, gọi đồ ăn bằng... tay, khẩu vị cũng tạm ổn. Ở Cam món ăn thường nhiều đường,.món cá kho các bạn gọi là... chè cá. trên bàn ăn còn có hũ đường... dự phòng!
Chúng tôi chạy tiếp đến chợ Congpongthom nghỉ giải lao ăn kem và chụp mấy tấm hình...Tiếp tục lên đường, một lần nghỉ uồng nước dừa ướp lạnh 5 trái dừa và 1 lon coca 3$ thật tỉnh người tươi của..
.
Bạn Phi hồng đưa chúng tôi ghé thăm cây cầu đá cổ hơn 800 năm tuổi, thật đáng nể công trình của các cụ..Chúng tôi đến cây cầu đang được trùng tu một bên, vậy là được xem nguyên bản gốc, tôi e rằng sau khi tu sửa nó đâu còn giữ được nét xưa. Chúng tôi kịp chụp mấy hình kỷ niệm rồi vội đi vì đường còn xa . ( từ đường lộ rẽ vào khoảng hơn 1 km đường đất đỏ )
Trời gần tối chúng tôi ghé cây xăng đổ đầy bình xăng ( bên Cam tối các cây xăng thường đóng cửa )
Khi quay xe chuẩn bị chạy thì xe bạn Trhien82 hết hơi bánh trước, sau khi hỏi thăm gần đó ko có hiệu sửa xe cả đoàn vội " khai đao" vì trời gần tối, do bánh trước có miếng vá cũ + hai miếng vá hôm qua nên quyết định" đại phẫu" thay ruột dự phòng. Anh bạn trẻ bán xăng người Cam thấy vậy rất nhiệt tình giúp đỡ.

.Thay ruột xong khi dùng bơm bằng hơn từ buồng đốt xe máy, anh bạn Cam tròn mắt ngạc nhiên, tôi giơ ngón tay cái lên trời ra dấu và nói "Việt nam, number one" anh bạn gật gật đầu cười rồi lẩm bẩm "Number one- number one"( Mình cũng tranh thủ quảng cáo thương hiệu Việt chứ...) Mách bạn – khi phải vá xe kiểu này các bạn nên tháo bu gi ngay sau khi dừng xe và đạp cần khởi động vài lần cho đỡ nóng, bọn mình vừa bơm tí xíu nghe nổ cái bụp, vỡ ống bơm…may sợi dây bơm còn dài…

Chúng tôi đến Nongpeng khoảng hơn 19h (310 km), tìm khách sạn, -tắm rửa rôì đi ăn tối,.mì xào - hủ tiếu xào những món ăn dễ nuốt sau một chặng dường dài ( 9$/6xuất)
sau đó đi dạo ngắn phố phường về đêm,-hình như người Sài gòn mình thức khuya hơn ở đây!!! 23h đường đã khá vắng, chúng tôi về nghỉ kết thúc ngày thứ 3 trên đất bạn

phihong
14-03-2011, 11:12
Bến tàu khách đi biển Hồ, phía xa là bến tầu khách đến


https://farm6.static.flickr.com/5100/5525072488_155ea11c6f_b.jpg

Mùa này nước thấp nên lòng kênh bị thu hẹp lại


https://farm6.static.flickr.com/5140/5524484693_47787ef9f9_b.jpg

Ghe chở khách


https://farm6.static.flickr.com/5057/5524474399_124bbab8d3_b.jpg


Xuống tàu vui vẻ


https://farm6.static.flickr.com/5139/5524483309_986e9c9bb7_b.jpg

Bác Chumbao đang ghi hình


https://farm6.static.flickr.com/5020/5524473511_389047a5b9_b.jpg


Chân vịt tầu treo lên vì nước cạn


https://farm6.static.flickr.com/5052/5524472561_d8efebed10_b.jpg

phihong
14-03-2011, 11:32
Bác tài công trẻ của đoàn


https://farm6.static.flickr.com/5218/5524485851_25f5d25368_b.jpg

Em bé bán nước, em phi thân sang ghe lớn như làm xiếc.


https://farm6.static.flickr.com/5097/5524482089_2dab98c503_b.jpg

Sony muôn năm, Hehehehe


https://farm6.static.flickr.com/5092/5525078618_126397f123_b.jpg

Bên trong trường học Việt Nam


https://farm6.static.flickr.com/5256/5525082178_5b606c8f07_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5217/5525081082_9167fc123c_b.jpg


Hẹn các em lần sau nhé


https://farm6.static.flickr.com/5136/5525079922_fdf64effcd_b.jpg

tonytrinh N Hợp
15-03-2011, 11:20
Xin có đôi lời với các bạn nhóm xe máy đi CAM !

Ngay từ ngày lên đường. Tôi đã nhờ bạn Chunghưahoang làm thư ký nhật trình, về thay mặt nhóm viết " Hồi ức chuyến đi" sau đó các bạn trong nhóm bổ xung... Do bạn chunghưahoang bận công chuyện chưa viết được nhiều..mình sợ chờ lâu hồi ức bị loãng... các bạn phượt tưởng mình... chảnh. Nên tôi viết đại đôi dòng và mong các bạn sẽ cùng chia sẻ cảm xúc của mình trong chuyến đi, Riêng tôi chuyến đi này hơi bị" vô tư ", Trưởng đoàn giao cho Phi hồng khi Phi hồng về trước giao cho Phetlac, bản thân là ôm kiêm thủ quỹ nên rất thỏai mái, Nói thật do tiếng ăng lê quá tệ, tiếng Cam mù tịt ngay chỗ nghỉ ở Nongpeng, ở cảng Xihanucvin hay mấy chợ gì gì ấy tôi chỉ đi theo các bạn thôi ko để ý ghi nhận chi cả, nên bây giờ mà viết hồi ức thì thật là... quá khó.

Đi Phượt bằng xe gắn máy bây giờ là trào lưu của mọị người, Không phân biệt tuổi tác hay nam nữ. ko những ở trong nước mà còn cả ra nước ngoàI ….

Khi lập toppic " Đi du lịch bụi CPC bằng xe máy...", thời gian đầu có lúc tôi đã nghĩ mình thất bại, lục tìm thông trên mạng về việc mang xe máy qua cửa khẩu mỗi nơi mỗi khác. Người đăng ký qua toppic và điện thoại thì nhiều song do nhiều lý do nên vơi dần, thú thực đến đúng 6 h sáng ngày mùng 2 tết ra điểm hẹn thấy… Bốn bạn đứng đợi tôi mới thở phào nhẹ nhõm và biết mình đã thành công bước đầu
Tôi đã có được các bạn đồng hành và chuyến đi đã thành công" Trên cả tuyệt vời"

Một lần nữa tôi xin cảm ơn" Phượt.com" cám ơn các bạn Phượt đã chia sẻ thông tin, khích lệ động viên cổ vũ cho tôi hoàn thành chuyến đi...

Viết "Hối ức " là ý thích và "quyền" của mỗi người…. Mình muốn nhận thông tin của các bạn vậy mình cũng nên chia sẻ chứ nhỉ?

Vì vậy biết mình viết dở tôi vẫn cố viết, không tham vọng làm vừa lòng tất cả các bạn lỡ lạc vào "Hồi ức" này. Mà chỉ muốn kể lại chuyến đi bằng xe máy sang Cam pu chia chủ yếu là chuyện trên đường đi, những khó khăn, trở ngại mà chúng tôi đã gặp...Cũng không có đáng kể… Biết đâu có bạn cũng muốn biết thông tin này để an tâm cho chuyến xuất ngoại... như mình đang tìm thông tin mang xe máy sang Lào trong thời gian tới !!!

Mong các bạn trong nhóm dành một chút thời gian, chúng ta chia sẻ nhé, Các bạn viết thêm cho hồi ức của mình sinh động. Cả nhóm của bạn Summer nữa, mình thấy nhóm của các bạn có nhiều phó nháy chuyên nghiệp lắm. Bạn Chumbao, Cacathinh.vv..các bạn post hình lên cho bọn mình xem ké với nhé!!!
Cám ơn các bạn đã đọc và góp ý!.
Thân
!

phihong
15-03-2011, 11:48
Cây cầu cổ xây bằng đá ong


https://farm6.static.flickr.com/5211/5527897387_dd5f770d57_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5019/5528485698_647026129e_b.jpg


Chợ Kampong Thom


https://farm6.static.flickr.com/5096/5528487424_6e725c0d9f_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5293/5528486524_eb141e7713_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5054/5527899001_d65b6e9ec3_b.jpg


Trạm dừng xe khách ở Kampong Thom


https://farm6.static.flickr.com/5294/5528488752_28a5c75884_b.jpg

uninutit
21-03-2011, 00:14
Có cảnh sát giao thông đàng hoàng đó anh à, không có tùy ý được đâu nha. 1000 - 5000 ria cứ thế mà cho nhé!!

chunguahoang
23-03-2011, 23:51
Nhìn các bạn nhỏ nói là người việt Nam mà '' con không biết việt Nam ở đâu'' nghe mà muốn rơi nước mắt.Trong khi biển hồ tonlesok cách việt Nam ko xa, bà con người việt nam ở cpc còn rất nhiều khó khăn.Anh em nhà phượt nếu có đi biển hồ nhớ mua quà cho các em nhé,đặc biệt là sách ,vở, bút...em nghỉ là sách cũ cũng ok nhưng chỉ những loại mới phát hành và cải biên nhé.

Anh Phi Hồng post dùm em Hình ở Nam Vang nhé.Sau đó em sẽ viết bài viết về Hành trình từ pongphenh đi shihanouk

phihong
24-03-2011, 14:02
Khu ẩm thực nướng, vui chơi ngoài trời ở Siemriep

Khi chúng tôi đến



https://farm6.static.flickr.com/5183/5554957530_18bfe7ef61_b.jpg


Và khi chúng tôi về (khoảng 2 tiếng sau)


https://farm6.static.flickr.com/5063/5554371671_bd2400b274_b.jpg


Một gian hàng tiêu biểu



https://farm6.static.flickr.com/5068/5554961486_9dd780ee53_b.jpg


Châu chấu rang mỡ



https://farm6.static.flickr.com/5053/5554958790_135a7ed03a_b.jpg


Đủ các món ăn chơi khác



https://farm6.static.flickr.com/5063/5554376455_156c38af8a_b.jpg


Đu quay thiếu nhi



https://farm6.static.flickr.com/5306/5554372805_fb8286b7d6_b.jpg

phihong
24-03-2011, 14:50
Một lối vào khu chợ đêm ở Siemriep


https://farm6.static.flickr.com/5306/5554375439_657744e498_b.jpg


Baby foot nhe, nhớ trả giá, 1USD ngồi khi nào nóng bàn tọa thì đi nhé.



https://farm6.static.flickr.com/5140/5554960422_27727945e1_b.jpg


Các bác này rất vui vẻ với 1 USD



https://farm6.static.flickr.com/5227/5554958196_2d818249e2_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5304/5554956426_98437a66a0_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5068/5554374965_4e450a02d1_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5184/5554371061_1136e56ed4_b.jpg

duhi
24-03-2011, 15:26
"Baby foot nhe, nhớ trả giá, 1USD ngồi khi nào nóng bàn tọa thì đi nhé" Chắc yên tâm vì chửi tiếng Khơmer mình cũng chả hiểu hehe "bung sarong buon luon"=))

trhien82
28-03-2011, 09:03
Mình xin tiếp sức với các anh em nè :D

Đoàn mình đến PhnomPenh thì ở tại nhà khách Capitol, địa chỉ 14 Road 182, gần chợ trung tâm của PhomPenh (Central Market), nhà khách này sạch đẹp mà giá cũng mềm (13USD/1 phòng 3 người ) lại nằm gần các điểm tham quan.
Tới PhnomPenh khi trời đã tối, sau khi nhận phòng nhóm mình thả bộ ra chợ trung tâm ăn tối rối đi dạo gần đó, đường phố ở đây cũng nhộn nhịp xe xộ, hàng quán nhìêu như ở Sài Gòn.
Sáng ngày thứ 4 của hành trình, cả nhóm kéo nhau ra chợ tìm ăn hủ tíu Nam Vang, vì trong nhóm có vài bạn nào giờ chỉ ăn hủ tíu Nam Vang (PhnomPenh) ở Việt Nam, giờ mới có cơ hội thưởng thức tại ngay quê hương của hủ tíu Nam Vang.
Tầm 7h30 AM, nhóm xuất phát ra các điểm tham quan đầu tiên là : đài tưởng niệm chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, Cung điện Hoàng Gia, chùa Vàng Bạc, 3 địa điểm này nằm gần nhau nên nhóm vào gửi xe trong 1 trường đại học gấn đó rối đi bộ tham quan.
Đứng trước đài tưởng niệm tôn nghiêm ngay giữa thủ đô và ngay cạnh cung điện Hoàng gia,nơi có rất nhiều du khách nước ngoài qua lại,ta sẽ cảm nhận được sự trân trọng, lòng biết ơn của nhân dân Cam dành cho những người lính Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại Khmer Đỏ.
Tham quan cung điện Hoàng gia + chùa Vàng Bạc phải mua vé, 25.000riel/1vé. Vào điểm này thì gặp vài đoàn khách Việt Nam, mình bám theo để nghe hướng dẫn viên họ giới thiệu :) đỡ phải thuê hdv (giá tầm 10USD/nhóm 6 người). Sau khi tham quan sảnh chính của cung điện nơi tổ chức lễ lên ngôi của các Vua, cũng là nơi nhà Vua tiếp khách chúng tôi tiếp tục tham quan chùa Vàng Bạc, nơi có rất nhiều tượng Phật quý hiếm, đặc biệt có tượng phật bằng ngọc bích là quốc bảo của Cam. Điều đặc biệt là nơi này có rất nhiều hiện vật trưng bày quý nhưng bạn sẽ không hề thấy bóng dáng của lực lượng an ninh cũng như là các thiết bị camera quan sát. Mất khoảng 1 giờ tham quan, nhóm lấy xe để sang điểm tham quan tiếp theo. Trước khi đi nhóm cũng không quên làm vài tấm hình tại quảng trường phía trước cung điện, có rất nhiều bồ câu ở đây, và bạn có thể mua ngô cho chúng ăn, rất thú vị :)
Điểm tham quan tiếp theo là trại giam Tuol Sleng, hay còn gọi là nhà tù S21, trước là trại tập trung của bọn diệt chủng Khmer Đỏ. Bước vào đây cảm giác đầu tiên mình cảm thấy là không khí khá nặng nề, u ám. Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng ở đây vẫn giữ được cái mùi "tù" trước đây của nó. Tại đây, qua những hình ảnh, tư liệu trưng bày những tội ác của Khmer Đỏ, làm người xem có cảm giác rùng mình. (à, vé vào cổng ở đây là 6000riel/người)
Ra "tù" chúng tôi về lại nhà khách lúc 11g để trả phòng và ăn trưa. Theo kế hoạch sau khi ăn trưa chúng tôi sẽ khởi hành đi Shihanouville, nhưng với chỉ 05 thành viên vì anh PhiHong theo kế hoạch đã chia tay đoàn chúng tôi tại PhnomPenh để về lại Sài Gòn, mặc dù không ai nói ra nhưng những anh em ở lại cũng hơi bùn và luyến tiếc một chút. Tranh thủ khoảng 1 tiếng sau bữa trưa, nhóm đi vào chợ trung tâm xem có gì hay để mua về làm quà rồi mới xuất phát đi Shihanouville. Chạy ra tới cửa ngõ của thủ đô PhnomPenh 03 xe ghé vào đổ xăng và thay nhớt, tới lúc này thì chúng tôi đã đi được 1000km của cuộc hành trình.Một chuyện khá thú vị là trên đường ra khỏi PhnomPenh có ghé hỏi đường tại một xe thuốc lá, hỏi đường 02 vợ chồng bằng tiêng Anh một hồi họ nhìn biển số xe thì "Ồ! hóa ra là Việt nam", mọi người lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Việt, ở PhnomPenh có khá nhiều người gốc Việt và dân Cam biết tiếng Việt.Có 02 đường để từ PhnomPenh xuống Shihanouville là quốc lộ 3 và 4, sau khi xem bản đồ trên Lonely Planet, nhóm quyết định chọn QL 4, sau này nghĩ lại thấy nhóm đã quyết định rất đúng!

Summer_Flower44
28-03-2011, 13:01
Nhìn các bạn nhỏ nói là người việt Nam mà '' Con không biết việt Nam ở đâu'' nghe mà muốn rơi nước mắt.Trong khi biển hồ tonlesok cách việt Nam ko xa, bà con người việt nam ở cpc còn rất nhiều khó khăn.Anh em nhà phượt nếu có đi biển hồ nhớ mua quà cho các em nhé,đặc biệt là sách ,vở, bút...em nghỉ là sách cũ cũng ok nhưng chỉ những loại mới phát hành và cải biên nhé.



- Con tên….
- Con là người Việt nam….
- Con không biết Việt nam ở đâu….
- Con không biết khi nào sẽ được về thăm Việt nam, tiền đâu mà về (?) ….

- Con có 4 (5,6,7…) anh chị em,…
- Ba má con đi bắt cá,…
- Chị (anh, em,..) con đi xin ăn,…
- Con không có tiền mua gạo,…
- Con không biết lớn lên sẽ làm gì,….

Bạn chunguahoang nhắc đến làm lòng mình chợt nhói lên....

Những mẩu đối thoại ngắn mà tôi nghe được trong chuyến thăm ngôi trường Việt nam trên biển hồ Tông-lê Sáp cứ theo tôi suốt chặng đường về...cho đến tận bây giờ.....

Nó len cả vào trong giấc ngủ,…cứ nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy những khuôn mặt đen đúa còn đầy nét ngây thơ, những đôi mắt trong veo nhìn những khách lạ một cách tò mò,…Nỗi cám cảnh cho những mảnh đời của những người con chung dòng máu Việt nam sống lưu lạc nơi xứ người làm cho trái tim tôi thắt lại…

Nhìn bọn trẻ, tôi thấy mình vẫn còn quá hạnh phúc và trở nên yêu quí cuộc sống này hơn bao giờ….

Tôi muốn quay lại nơi ấy.............!!!

tonytrinh N Hợp
28-03-2011, 23:47
Bổ sung thêm hình ở Siêm Riệp và Phnôm Pênh cho thêm sinh động đây :

chợ đêm ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1397.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1402.jpg

anh phihong trổ tài trả giá ... trả giá cực good lun ..

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1407.jpg

du ngoạn biển hồ ..

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1428.jpg

bé bán nước nhảy chuyển thuyền cực nhanh ..

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1464.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1466.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1468.jpg

tonytrinh N Hợp
28-03-2011, 23:58
đồng bào Việt Nam ... (nhưng mà "không biết nước Việt Nam ở đâu hết" .. buồn thật )

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1473.jpg

và đã đến lúc chào tạm biệt Siêm Riệp , đoàn khởi hành đến với Phnom Pênh

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1487.jpg

Bữa cơm trưa đạm bạc ở chợ dọc đường đi ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1490.jpg

Tốc độ xe vào thời điểm cao trào .. ^ ^

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1504.jpg

Nghỉ dọc đường uống nước , chắc mọi người vẫn nhớ nhỉ .. trái dừa thì thật lớn nhưng cũng .. thật chua ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1511.jpg

Và thêm một phát :gun ... xe lại xẹp lốp rồi , lúc này trời đã bắt đầu tối ... mọi người thì bắt đầu thấy hơi lo lắng vì đường còn rất dài .....

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1513.jpg

tonytrinh N Hợp
29-03-2011, 00:10
Tiếp tục chạy xe trong tình trạng không đèn đường ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1516.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1515.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/1031.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1518.jpg

Và rồi cũng đến Phnom Pênh , lúc này là khoảng 8h10 tối (theo như máy chụp hình lưu lại )

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1520.jpg

Thuê khách sạn , giá chỉ 13USD/phòng . Khá rông và đẹp . Địa chị đã được anh Tranhien82 ghi rõ ở trên rồi ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1522.jpg

Sau khi tắm rữa sạch sẽ , cả đoàn đi dạo và về phòng để chìm vào giấc ngủ ... z..z.Z.Z..Z
Sáng dậy , các thành viên đi thưởng thức món hủ tíu Nam Vang chính hiệu :

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1525.jpg

và còn tiếp nữa .. lần sau em sẽ post tiếp .. thân chào cả nha !!

trhien82
30-03-2011, 18:22
Phải công nhận rằng đường QL 4 từ PhnomPenh xuống Shihanoukville là cung đường đẹp nhất trong suốt hành trình trên đất Cam của nhóm. QL 4 chạy qua 2 khu rừng bảo tồn quốc gia của Cam, đường mới, rộng và ít xe do dân cư còn rất thưa thớt. Hai bên đường là những cánh rừng xanh được bảo tồn khá tốt, địa hình đi từ thấp lên cao rồi từ cao xuống thâp, cũng có những đoạn đèo quanh co nguy hiểm một bên vực thẳm một bên là vách núi. Thi thoảng trên đường bạn sẽ gặp những cây cầu bắt ngang qua những con suối nước trong xanh rất trữ tình, nếu thời gian cho phép đoàn có thể dừng chân bên đường làm vài tấm ảnh và ngắm cảnh :D (PhnomPenh-Shihanoukville= 240 km)

Và như những chặng trước, nhóm chúng tôi đến Shihanoukville khi trời đã tối . Vừa vào cửa ngõ thành phố 3 xe dừng lại trong chốc lát, 1 thành viên trong nhóm mở cuốn bí kiếp “Lonely planet” xem để xác định vị trí nhóm đang đứng, định hướng đi tiếp ra bãi biển Sokha Beach, nơi tập trung nhiều guesthouse bình dân. Sau khoảng 10 phút giải lao nhóm đi tiếp xuyên qua trung tâm Shihanoukville hướng về khu bãi biển, chạy chầm chậm dọc theo đường bờ biển thì cả nhóm quẹo vào 1 con đường nhỏ và tối dẫn thẳng xuống bãi biển, hai bên là dãy các quán nhậu (bản hiệu thì để là restaurant) nhà tranh mái tole, đèn mờ mờ, nhạc sôi động :D . Quán nào cũng có vài em mát mẻ ngồi trước mời gọi. Cả nhóm nhìn nhau cười: “nhầm vào khu đèn đỏ rồi!”, cố chạy tiếp thì bí hết đường đành ghé vào nhà dân hỏi thăm (khúc này hỏi bằng tiếng Anh nha! :D)
Phượt thủ: Mày biết đường ra khu bãi biển này không?
(vừa hỏi vừa cho anh chàng Cam xem bản đồ)
Cam: Tụi bây ở đâu tới (tươi cười vui vẻ)
Phượt thủ: Việt Nam, tụi tao đang tìm guesthouse
Cam: Việt Nam! Tụi bây chờ tao chút
Anh chàng quay sang hỏi hỏi, nói nói gì đó với 1 anh Cam khác, anh kia móc di động ra gọi hỏi ai gì đó. Thấy 1 cô hàng xóm đi qua họ vẫy vào hỏi có biết tiếng Việt không để dễ nói chuyện. Cuối cùng:
Cam: Tụi bây chưa tìm được chỗ ở, tao có chỗ cho tụi bây ở nhờ, tụi bây ở không?
Phản ứng của nhóm là hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của 02 anh bạn này, nhưng đành từ chối và cảm ơn họ.Vậy là quay ngược ra lại, tìm đường khác.

Chạy lòng vòng 15 phút cũng tìm được khu nhà nghỉ, ghé vào hỏi 1 chỗ thì hết phòng nên quay ra hỏi xe thồ phía trước.
Phượt thủ: Tao tìm guesthouse, giá tầm 12USD/1phòng 2 người. Mày biết chỗ nào còn phòng không?
Xe thồ: Có, gần đây. Tụi bây theo tao.
Hắn dẫn tới Sokha guesthouse -> vào xem phòng-> phòng sạch, gần bãi biển, 12USD/ phòng 2 người -> OK, lấy 2 phòng.
(xe thồ dẫn đi free, không đòi 1 riel nào)

Có chỗ qua đêm rồi, anh em kéo nhau đi ăn tối. Dưới này có khu chợ cũ (Old market), nhóm quyết định ra khu đó ăn tối. Vừa chạy vừa tìm mà không thấy, nhóm tấp vào 1 dãy 03 quán ăn nằm kề nhau, đối diện (Victory guesthouse) trên đường Omui.
Quán 1 bán món gì như bò hầm -> không ăn. Quán 2 bán chè.
Qua quán 3, cả nhóm đang nghía xem bán gì thì bà chủ cười tươi “ Việt Nam hả! Qua đây, qua đây. Ngồi xuông đi!”

Tối đó không phải ăn món “chỉ” :D Gặp người Việt là rất vui. Thì ra chị quê ở Sóc Trăng, qua đây từ nhỏ, có chồng bên Cam, có cô con gái hơi bị xinh :) các anh trai trẻ trong nhóm ngồi trò chuyện, đùa giỡn luyên thuyên suốt buổi tối. Trước khi ra về cả nhóm hẹn với chị chủ quán sáng hôm sau ra gặp chị sẽ dẫn đi vào Old market mua quà mang về tặng nhà, thật may khi qua Cam mà gặp được những đồng hương nhiệt tình như thế.

11 giờ khuya cả nhóm về guesthouse gửi xe, 02 người vào phòng nghỉ (có lẽ do thắm mệt), 03 thành viên còn lại thả bộ xuống dọc bãi biển. Bãi biển khá tối, cũng không nhiều khách du lịch lắm nhưng lại có nhiều pub, mỗi pub một phong cách nhưng có cùng điểm chung là rất mở, giá thức uống từ 1-1,5USD, đa số chủ các pub là tây balô. 3 anh em vào 1 quán làm vài chai Angkor, vừa nhâm nhi xúc xích vừa tâm sự chuyện thế sự :), ngồi cho tới cuối cùng, gần 1 giờ sáng chủ quán họ đuổi mới về
(chưa có quyền post hinh, anh em post giup nhen)

tonytrinh N Hợp
31-03-2011, 18:52
Bạn trhien82! Bạn kể lại vụ bọn mình bị cảnh sát giao thông Cam chặn phạt ở Nongpeng nhé! Một kỷ niệm buồn nhất của chuyến đi Cam, nhưng đây là khoản học phí lái xe "Quốc tế". Bài học cho những chuyến đi sau.
Các bạn post tiếp hình ở Nonhpeng lên cho sinh động!!!!

Mình còn nhớ trên đường từ Nongpeng đi cảng Xihanucville, chúng mình dự định ăn một bữa cơm vùng nông thôn Cam. Khoảng hơn 15h chúng mình ghé một quán bên đường, một quán nhà lá, xa khu thị tứ, sau một hối xí xố Anh - Việt, chúng mình lại dùng... tay. Món ăn có: Cá, ếch, sườn và một món gì đó không ai biết tên, cách chế biến khác lạ, khẩu vị lạ nhưng ăn cũng được... vẫn đặc trưng kiểu Cam: nhiều đường! Cơm gạo khá ngon.

Thấy các vị khách"Người ngoại quốc" ăn cơm cười nói vui vẽ, Bà chủ quán bo thêm một đĩa chuối vườn... quả ốm nhon!!!
Khi thanh toán tiền. Sau một hồi nói nói cười cười, ra hiệu bằng tay vẫn không hiểu... Bạn chunghuahoang lấy giấy viết ra,,, Oke cùng cười: 37000 rie = 9,25$ cho 5 người.
Mình thấy giá cơm bình dân CPC ở các tỉnh tương đối giống nhau.

Hơn 6h chiều khi còn cách Xihanuville gần 100km dang trên đường đèo khá đẹp bỗng thấy cơn mưa lớn, 15p sau trời tối sầm, gió lanh thổi mạnh đoàn chúng tôi cố chạy vì đoạn đường không có nhà dân và bên đường ko có chỗ nào có thể trú mưa được.. Mưa bắt đầu nặng hạt ... chúng tôi tạt vào bên đường, bỏ giầy vớ vào bịch ni lông, đi dép mặc áo mưa. Lúc này mới thấy một sơ xuất chết người, hai bạn Chunguahoang và trhien82 không mang áo mưa!!! Hai bạn nói cứ chạy thôi chúng em chịu được, đành chạy tiếp vì ko còn sự lựa chọn.

May trời chỉ mưa một lát rồi tạnh! Tôi thầm nghĩ nếu trời mưa độ 30p hoặc 1h với quần áo ướt lạnh... Không biết đêm nay chúng tôi dạt vào đâu...

queson
02-04-2011, 11:57
Các bạn kể tiếp và post hình lên. Mình đang kê dép ngồi hóng chuyến đi của các bạn!!!

phihong
05-04-2011, 11:44
Đài Độc lập ở PNH


https://farm6.static.flickr.com/5099/5590770695_f33c073479_b.jpg


Hoàng cung


https://farm6.static.flickr.com/5102/5591361996_a3f658e6ea_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5262/5590772495_238c73ca9b_b.jpg


Chùa Vàng, chùa Bạc



https://farm6.static.flickr.com/5228/5590771703_ba7dc20077_b.jpg


https://farm6.static.flickr.com/5184/5590773663_3c011f1ec9_b.jpg


Cho chim bồ câu ăn


https://farm6.static.flickr.com/5108/5590773041_80798d576a_b.jpg

trhien82
05-04-2011, 17:19
Xin kể lại chuyện bị police của Cam chặn phạt trên đường rời PhnomPenh: nhóm đang dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư, khi thấy đèn chuyển sang xanh thì nhóm chạy thẳng, bất ngờ 02 xe chạy cuối bị police chặn lại, dẫn xe vào lề anh police biết nói tiếng Việt bặp bẹ bảo cho xem giấy tờ rồi giải thích:"Ở Cam đèn giao thông không giống bên Việt Nam, đèn xanh có 02 tín hiệu: 1.cho quẹo phải và trái,không cho đi thẳng; 2.cho đi thẳng,không cho quẹo phải và trái.Lúc nãy là đèn xanh chỉ cho quẹo mà nhóm lại chạy thẳng". Rồi anh này rút ra cho nhóm xem vài cái bằng lái giữ của du khách nước ngoài chạy xe phạm luật, bảo là theo luật sẽ bị phạt 200USD, giữ bằng lái và bị cho đi học luật giao thông của Cam.Nhưng là khách Việt Nam nên police này nói 2 xe đưa đươc bao nhiêu? :D Mình trả giá 10USD/ 2xe nhưng anh ta không nói "Không được, ít quá.Nói 1 lần, 20USD/2xe". Kỳ kèo một hồi cuối cùng cũng phải chi 20USD/2xe. Trước khi đi anh này còn chào "Việt Nam, Campuchia đoàn kết! :)

tonytrinh N Hợp
05-04-2011, 18:12
Xin đính chính giúp bạn Phi hồng,Không phải Đài Độc lập, đây là" Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt nam". Một biểu hiện lòng biết ơn của Đảng, nhà nước và nhân dân Cam phu Chia đối với sự hi sinh lớn lao của bộ đội Việt nam...

Lúc ở đây mình định kiếm mấy cây nhang thắp cho các đồng đội đã hy sinh mà không có nên vẫn áy náy trong lòng!!!

chumbao
05-04-2011, 19:10
Thật em cũng không hiểu lắm, trong khi tại thủ đô Phnompenh, người ta dựng đài tưởng niệm thì tại Siemriep, trong cuốn sách hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh thì người Cam lại mô tả Việt Nam xâm lược!

tonytrinh N Hợp
05-04-2011, 23:35
Thật em cũng không hiểu lắm, trong khi tại thủ đô Phnompenh, người ta dựng đài tưởng niệm thì tại Siemriep, trong cuốn sách hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh thì người Cam lại mô tả Việt Nam xâm lược!

Về lịch sử xa xưa mình không rành. Nhưng bộ đội Việt nam giúp giải phóng cho dân tộc Cam pu Chia khỏi nạn diệt chủng những năn 1978-1979 là một sự thật, vì mình là một trong những người lính có mặt từ ngày mở màm chiến dịch.

Có ở Cam pu chia những ngày đó mới thấy được sự tàn bạo của bọn Bôn bot-yeng xa ri. Nói thật khi mình vào tham quan nhà tù Tooleng mình không có ấn tượng mấy vì nó chưa là gì so với những điều bọm mình gặp ở Ta keo - Cam bot và trên đường đến cảng Sihanucville khoảng thời gian từ tháng 11-1978 đến tháng 3-1979.

Mình chỉ kể các bạn nghe một hình ảnh này để các bạn tự hiểu. Khi bộ đội mình sang đến đất bạn,gặp một số các cụ già, các cụ quỳ ở bên đường trong đó có cả người Việt nam, bọn mình tưởng họ sợ đỡ các cụ đứng lên và giải thích là bộ đội sang đánh bọn Bôn bot, các cụ nói là các cụ mong đợi ngày này đã lâu, các cụ khóc vì biết bao người không chờ được đến ngày này...Khi chia tay lên đường các cụ lại quỳ bên đường lạy cho đến khi xe xa khuất...
...
Vì đây là chuyện chinh trị mình không dám nói nhiều sợ...chỉ biết rằng đơn vị mình có quá nhiều người trở về tổ quốc qua đôi tay đồng đội.....
Xin lỗi đây là diễn dàn của Phượt. Mình hơi miên man lạc đề...Cũng là hồi ức chuyến đi...nhưng nó đã hơn 30 năn qua....

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1565.jpg

Quảng trường ...(trước cổng hoàng cung)

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1572.jpg

Bữa cơm chia tay anh Phihong

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1584.jpg

Thay nhớt chuẩn bị lên đường wa Si-ha-núc ( 4$/bình )

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1587.jpg

Cơm chiều dọc đường vùng nông thôn cam ... không có bữa ăn này thì chắc cả đoàn không thể đến được Cảng vì dọc đường rất vắng .!

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1588.jpg

Cơn mưa xế chiều làm cả đoàn hoang mang , tưởng chừng như không thể đi tiếp , rất may chỉ mưa một xíu là tạnh ( lúc này còn cách cảng hơn 100Km )

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1596.jpg

Chạm ngỏ cảng , lật bản đồ tìm nhà nghỉ ...

https://i395.photobucket.com/albums/pp38/kizonara/DSCF1599.jpg

Summer_Flower44
06-04-2011, 14:12
Về lịch sử xa xưa mình không rành. Nhưng bộ đội Việt nam giúp giải phóng cho dân tộc Cam pu Chia khỏi nạn diệt chủng những năn 1978-1979 là một sự thật, vì mình là một trong những người lính có mặt từ ngày mở màm chiến dịch.


...
Vì đây là chuyện chinh trị mình không dám nói nhiều sợ...chỉ biết rằng đơn vị mình có quá nhiều người trở về tổ quốc qua đôi tay đồng đội.....
Xin lỗi đây là diễn dàn của Phượt. Mình hơi miên man lạc đề...Cũng là hồi ức chuyến đi...nhưng nó đã hơn 30 năn qua....



Đã hơn 30 năm qua rồi,.....mau quá anh nhĩ! Thoắt cái đã hơn nửa đời người.....

Bạn bè em ngày ấy,...cũng đã rất nhiều đứa ko trở về từ chiến trường Cambodia.....hoặc ngày về ko còn nguyên vẹn hình hài...Nhớ những chuyến xe tiễn bạn lên đường mà tay nắm chặt tay, khóc cạn nước mắt vì ra đi không biết bao giờ gặp lại......

lilac
06-04-2011, 17:35
@Chị Hoa Hòe: Đọc những dòng của chị mới giật mình, ờ, chị ấy đã đi qua quãng đời gấp đôi cuộc đời mình rồi cơ mà. Nhí nhảnh, dễ thương & quá sức "máu" trong tất cả các chuyến ăn chơi là hình ảnh em nghĩ về chị. Nên khi đọc mấy dòng này, em lại giật mình nhớ về tuổi của chị, người-đàn-bà-không-tuổi à.
:)
Sorry đã làm loãng topic của mọi người vì spam. Em cũng chẳng biết, chỉ là tự nhiên cảm xúc nó thế....

tonytrinh N Hợp
07-04-2011, 18:50
Đã hơn 30 năm qua rồi,.....mau quá anh nhĩ! Thoắt cái đã hơn nửa đời người.....

Bạn bè em ngày ấy,...cũng đã rất nhiều đứa ko trở về từ chiến trường Cambodia.....hoặc ngày về ko còn nguyên vẹn hình hài...Nhớ những chuyến xe tiễn bạn lên đường mà tay nắm chặt tay, khóc cạn nước mắt vì ra đi không biết bao giờ gặp lại......
Cám ơn những dòng chia sẻ của Mơ. Mình rất cảm động khi biết đã hơn 30 năm qua có người không là" lính chiến" mà còn nhớ những kỷ niện như vậy...

.Từ ngày đi Cam về mình cứ ám ảnh hoài, những kí ức năm xưa như những thước phim quay chậm.. Những hình ảnh của chiến trường năm xưa.ghê sợ lắm Mơ ạ. Mình cầu mong cho các thế hệ con cháu chúng ta sau này không bao giờ phải nghe hai từ"CHIẾN TRANH"

Mình xin kể thêm một chuyện: Mùng 10 tết năm 1978-1979 thằng bạn lính cùng quê bị thương gẫy chân được về nước. Trước khi chia tay nó hỏi: Mày có gửi thư về không? mình đùa vui nói với nó: Mày về, bố mẹ tao có hỏi mày cứ nói là khi mày về tao vẫn khỏe, biết đâu thư chưa về tao đã tiêu rồi....

Vậy mà gần hai năm sau lúc về thăm quê, mình lại đến thắp nhang cho nó. Nghe nói trên đường về xe bị phục kich trúng mìn chống tăng của bọn Bonbot... cả xe mất xác...

Cánh đây 3 năm mình về thăm quê. Mẹ bạn bệnh nằm viện, mình đến thăm, cụ nắm tay mình khóc, cụ la :"Chúng mày ác lắm, N,, anh em cùng đi mà không biết đùm bọc nhau,,,X,, đứa không về.....Tao bắt đền mày..tìm thằng T. về cho tao..".mình chỉ biết khóc.. như một kẻ tội đồ trước sự ngỡ ngàng của những người bệnh nằm cùng phòng.....
( Cụ gần 80 tuổi, gia đình bảo cụ lú lẫn, vậy mà mấy đứa hy sinh cụ nhớ hết tên và cả ngày giỗ...)

Xin lỗi diễn đàn tôi lại lạc đề rồi.....Cố quên đi mà sao không quên được!!!......Nếu phạm quy các bạn cứ xoá,

tonytrinh N Hợp
15-04-2011, 17:43
Mình đưa thêm một số hình nữa nhé
Đường vào Đền Angcovat

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1266.jpg

Giao lưu với nhóm bạn Summơ ở chợ đêm Siemriep
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1414.jpg

Đường từ bến tầu ra Biển hồ
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1462.jpg

Kiếm cá trên Biển hồ
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1456.jpg

bán hàng trên biển...
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1483.jpg

Chào tạm biệt các cháu ở "Trường học Việt nam"... Khó hẹn ngày gặp lại...
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1485.jpg

tonytrinh N Hợp
28-04-2011, 22:04
Mình thêm một số hình nhé!

Trường học trên Biển hồ...,Cầu mong tất cả các cháu đều được ăn, học như thông báo...Nơi đây cần lắm những tấm lòng....
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1480.jpg

Thêm một số hình ảnh các khu đền...Ai đến thăm quan cũng phải công nhận là hùng vĩ, đẹp, nghệ thuật điêu khắc,chạm trổ quả là tuyệt vời...
Mình nghe nói nhiều đoàn du lịch nước ngoài họ dành thời gian cả nửa tháng trời thăm quan mà chưa hết,,,( diện tích tổng thể khoảng 55 km2 )
Riêng mình sau khi thăm quan rồi mình lại thấy hơi lo, lo vì sự tàn phá của thời gian... và con người...!!! Chắc là mình già rồi, lẩm cẩm rồi...

Dấu ấn của thời gian..
..
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1325.jpg


https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1338.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1326.jpg

Một cô gái đẹp bên của đền....Đúng rồi !!! Lưu ý các bạn nhìn kĩ lên phía trên cửa đền...nơi đã được trùng tu....
.
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1334.jpg

Cây cầu đá ong cổ đang được trùng tu...Trên mặt cầu vẫn là đường đất đỏ..
.
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1499.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1497.jpg

tonytrinh N Hợp
08-05-2011, 20:42
Thêm một số hình ảnh...

sửa xe trên đường từ Siemriep về Nongpenh... trời đã sắp tối, đường còn gần 100-km nữa.
.
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1514.jpg

Ở Nongpenh…
Đại lộ trước Hoàng cung. Chùa Bạc

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1568.jpg

7 mầu quần áo của cung nữ mặc trong 7 ngày ở Hoàng cung...

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1548.jpg

Chộp hình kỷ niệm bên cạnh Hoàng cung...

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1546.jpg

Một số hình ảnh chùa vàng chùa bạc...

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1551.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1554.jpg

Bông súng ở chậu kiểng trong chùa...

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1557.jpg

electron
17-05-2011, 16:22
Rất cảm ơn các anh.

Em cũng đang dự định cuối tháng 9 sẽ đi 1 chuyến, ko biết chuyện ngôn ngữ bên nước bạn thế nào nhỉ, vì em chỉ nói được tiếng Việt :(

tonytrinh N Hợp
18-05-2011, 22:23
Rất cảm ơn các anh.

Em cũng đang dự định cuối tháng 9 sẽ đi 1 chuyến, ko biết chuyện ngôn ngữ bên nước bạn thế nào nhỉ, vì em chỉ nói được tiếng Việt :(
Chào electron. Mình cũng như bạn, vì dốt tiếng English nên mình lập toppic" Tìm bạn đồng hành" và mình đã có những người bạn cùng chuyến đi thật thú vị.
Bên Cam ở các khu du lịnh hay nhà nghỉ họ hay dùng tiếng Anh, còn trên dường đi phần lớn là dùng" ngôn ngữ cơ thể"...
Mà không biết bạn định đi bằng phương tiện nào vậy? Ô tô hay xe gắn máy? Ban nên có thêm một bạn biết tiếng Anh thì oke
Có nhiều thông tin trên" Phượt.com" bạn tham khảo thêm nhé!
Chúc bạn sớm có được những thông tin cần thiết và có chuyến đi thành công!!!

DK75
19-05-2011, 10:28
Lâu lắm mới gặp bạn phượt là CCB, mình trước ở e55 một thời hoạt động ở Xiêm Riệp, mấy lần định thăm lại ct xưa mà chưa đi được...

electron
19-05-2011, 16:43
Chào electron. Mình cũng như bạn, vì dốt tiếng English nên mình lập toppic" Tìm bạn đồng hành" và mình đã có những người bạn cùng chuyến đi thật thú vị.
Bên Cam ở các khu du lịnh hay nhà nghỉ họ hay dùng tiếng Anh, còn trên dường đi phần lớn là dùng" ngôn ngữ cơ thể"...
Mà không biết bạn định đi bằng phương tiện nào vậy? Ô tô hay xe gắn máy? Ban nên có thêm một bạn biết tiếng Anh thì oke
Có nhiều thông tin trên" Phượt.com" bạn tham khảo thêm nhé!
Chúc bạn sớm có được những thông tin cần thiết và có chuyến đi thành công!!!

Vâng, em định phượt bằng xe máy ạ.

Đang tập luyện tiếng Anh, hi vọng là OK.

Cho em hỏi luôn người bên đó lành ko ạ, vì đoàn em có vài nữ, đi độ 5 đến 8 người ...

Em xin anh cái Yahoo hoặc Skype, để trao đổi được ko

tonytrinh N Hợp
20-05-2011, 21:53
Vế đến Nonhpenh, bạn Phi hong vì công việc riêng nên về trước, cũng khá buồn vì vừa thiếu trưởng đoàn lại mất luôn một nhiếp ảnh gia kỳ cựu…...
Đoàn thay đội hình, Bạn Phetlac thay trưởng đòan đi đầu xe tôi đoạn hậu. Chúng tôi định đợi bạn CacaThinh để cùng đi cảng Sihanucville nhưng sợ quá trễ nên đành lỗi hẹn.
do vậy bạn Trhien82 đi xe có một mình nên cũng hơi buồn!!!

Khi cách cảng khoảng 130km có một trạm dừng nghỉ xe lớn bên đường , chúng tôi tấp xe giải lao, có lẽ đây là trạm dừng, đổ xăng, kiểm tra xe trước khi đổ đèo, vì khi xe chúng tôi xuất phát là lúc xuống đèo. Đường đèo ở đây đẹp, cũng quanh co uốn lượn nhưng độ dốc không lớn, đường phẳng ít xe nên không ảnh hưởng đến tốc độ. Vì thời gian có ít nên không ai kịp chụp phong cảnh trên đường ... Tiếc

Trạm dừng xe bên đường,,,

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1592.jpg

Trời gần tối, đường còn khá xa và cơn mưa rừng kéo đến...

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1597.jpg


Các bạn nếu đi sang Cam bằng xe gắn máy nên có xăng dự phòng, xe bạn Phetlac là xe thể thao bình xăng 12 L khỏi nói, còn lại hai xe Wa ve và Exicter bọn mình đều hai lần phải sử dụng đến số xăng trên,.. và đồ đi mưa nên xịn xịn chút vì có chặng chạy hoài mà không thấy nhà bên đường...chúng tôi có hai lần đụng mưa nhưng may là mưa nhỏ…
Con chiến mã và chai năng lượng dự phòng. ..

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1656.jpg

tonytrinh N Hợp
06-06-2011, 21:39
Viết tiếp khi ở cảng…
Bữa ăn dêm…Quán ăn của chị Quy, người đồng hương quê gốc ở Sóc trăng ...

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1604.jpg

Sáng hôm sau ,như đã hẹn với chị Quy từ bữa tối qua .Đúng 7h chúng tôi đến quán điểm tâm " Cape 69" ( gần bên quán chị Quy ) ăn sáng và gặp nhờ chi Quy đi chợ mua đồ giúp. Chủ quán "Cape 69" cũng là người Việt nên bữa cơm sáng rất vui, chuyện nở như… bắp rang. Đĩa cơm sườn rất ngon đúng hương vị Việt...( 5 người = 9$ )

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1606.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1608.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1610.jpg

Rất tiếc vì thời gian có ít nên chúng tôi phải nói lời chia tay,,,, Chị chủ quán đưa cho tôi tấm cạc hẹn dịp gặp lại và nhờ quảng cáo dùm quán của chị cho các bạn… Phượt Việt nam
( Chị biêt chúng tôi đi Phượt …qua câu chuyện với các bạn trẻ trong nhóm). Các bạn ở CAM mắt chữ O mồm chữ A khi biết chúng tôi đi du lịch bằng xe gắn máy từ T P Hồ chí Minh đi Siemriep qua Nongpeng rồi về đây, trong mấy ngày tết. Thấy họ ngạc nhiên và thán phục mình cũng thấy hơi ngại, không biết họ coi mình là anh hùng…hay là những... anh khùng!!!!!!!

Chị Quy đưa chúng tôi ra chợ cũ (Old market) cách quán ăn khoảng gần 100m để giúp các bạn trẻ mua một số đồ kỷ niệm làm quà, mực, cá lóc khô lạp xưởng siêmriep v v…ckúng tôi vội chia tay chị Quy vì thời gian còn ít…Cám ơn người đồng hương bên đất bạn... chào chia tay mà không chắc được ngày gặp lại...
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1612.jpg

Cuongbin
07-06-2011, 16:27
Đọc hồi ức của các anh rất thú vị. Mình đọc một lúc hết luôn 7 trang. Cảm giác của chuyến đi Kam năm trước vẫn như còn nóng hổi. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Cường.

chunguahoang
07-06-2011, 20:20
Anh tony ơi, em nhớ hượng vị lạp xưởng siemriep quá, 6usd/1kg , rất ngon và thơm(c). Khi đến Cam đây đặc sản không thể bỏ qua nhé các bạn.
Ngựa thay mặt nhóm gửi lời cảm ơn đến cô Quý, cô đã rất vui và nhiệt tình giúp đỡ nhóm trong thời gian ở shihanouk ville.
Do nhóm đã đi dài ngày, ai cũng thắm mệt cả rồi.Vì vậy khi mà ăn được bữa cơm giống hương vị VN nhất , ai cũng ăn rất nhiều và trò chuyện ,hỏi thăm rất vui vẻ.

Đây là sdt của quán Điểm tâm Cafe 69(016389876),Quán này là quán của em cô Quy.Nếu có gặp khó khăn các bạn có thể liên hệ sdt nhờ giúp đỡ.Nhất là trong việc thuê khách sạn

lambanghieu
11-06-2011, 14:05
Cảm ơn bài viết của các bác. em thấy có thật nhiều kiến thức để em học hỏi và sắp xếp chuẫn bị lên đường.

tonytrinh N Hợp
11-06-2011, 22:26
Rất vui vì hối ức của chúng mình được các bạn tham khảo và có thể giúp ích cho các bạn!!!
Chúc bạn sớm có chuyến đi chơi an toàn vui vẻ có nhiều kỷ niện đẹp...
Thân

tonytrinh N Hợp
06-07-2011, 22:11
Về nhà nghỉ cất đồ . ,Chú em tiếp tân có chào đoàn một số tua du lich thăm các đảo lặn biển ,câu cá… rất hập dẫn, anh em hội ý…
vì có hai bạn ngày mai là lịch đi làm rồi nghỉ thêm e không tiện, nên quyết định trong ngày phải về Hà tiên hoặc Châu đốc…

Nhà chúng tôi nghỉ đêm qua hiện đang sửa chữa nên không thấy bảng hiệu .Nên tôi chộp ké căn bên cạnh ( về phía biển) để dễ nhớ…

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1631.jpg

( Ở nhà này nghỉ khá tiện, cách vòng xoay con sư tử vàng khoảng 400-500 m,cách biển khoảng 200m khu vực này có nhiều tây ba lô, có một số quán bên đường mà chủ quán là tây luôn… Chỉ hơi ngại là đoạn đừờng này chưa tráng nhựa nên đi lại hơi ngán…Đối diện nhà nghỉ của chúng tôi phía bên kia đường có một khách sạn đang xây dựng khá lớn…)

Chúng tôi đi rủ nhau đi tắm biển, Một số hình ảnh bãi tắm
Từ nhà nghỉ đi xuống cầu tầu này khoảng hơn 200m

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1614.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/Copy2ofCopyofDSCF1615.jpg

Bãi biển sang sớm còn lạnh nèn ít khách…có một số nữ du khách châu âu nằm phơi nắng dọc trên bãi biển, ..Phong cảnh hữu tình …mà không tiện ghi hình…

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1630.jpg

Cùng nhau,,,Tẳy sạch,,. bụi phong trần…
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofCopyofDSCF1622.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofCopyofDSCF1626.jpg

lo tri tham
07-07-2011, 20:00
Bác có định đi lần nữa không ,bao giờ thì đi?? .Cho em biết với...thèm đi cam pu chia quá.số điện thoại của em là-0902397520.

tonytrinh N Hợp
09-07-2011, 21:53
Bác có định đi lần nữa không ,bao giờ thì đi?? .Cho em biết với...thèm đi cam pu chia quá.số điện thoại của em là-0902397520.
Chào lo chi Tham,Mình đang ấp ủ một chuyến đi kết hợp nam CAM và bắc LÀO . Thời gian dự định vào kì nghỉ tết năm nay ( Cũng từ 02
đến 08 tết ) , Nếu bạn có thể cùng đi được thì vui quá.!...
Bây giờ nói ra hãy còn hơi sớm,,, Mình còn đang thu xếp thời gian và tham khảo lộ trình...Có kế hoạch cụ thể mình sẽ thông báo sau...

tonytrinh N Hợp
12-07-2011, 23:09
Sauk hi bơi lặn, cà pe cà pháo , chúng tôi về trả phòng ,đưa nhau đi lượn một vòng thăn quan thành phố
Trước khi ra về…
Cặp sư tử vàng khá đẹp,,,có người nói đây là biểu tượng của thành phố cảng này? Không rõ đúng sai!!!

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofCopyofDSCF1634-1.jpg

Tranh thủ chụp mấy tấm hình kỷ niện trước khi rời thành phố cảng…..

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1641.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofCopyofDSCF1640.jpg

Mình có một tấm hình giữ làm kỷ niện nơi bọn mình đóng quân trước đây. Có bạn nào biết hiện nay là khu vực nào ? làm ơn cho mình biết nhé!!!

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofDSCF1817.jpg

Cổng chào của thành phố cảng…Tạm biệt hẹn ngày gặp lại..
.
https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofDSCF1655.jpg

Đường từ cảng Xihanucvile về Hà tiên khá đẹp , đường ít xe chạy, Nhiều đoạn có biển báo tốc độ :90km/h.(mấy lần định chụp biển báo tốc độ nhưng khi lấy được máy ra thì đã vượt qua rồi
Trên đường có nhiều cây cầu qua sông, nhìn dòng nước trong xanh thăm thẳm , bên bờ sông hai hàng cây rủ bóng mát giữa trưa hè nóng nực, chỉ muốm hòa mình vào làn nước mát đó,,,hít một hơi dài ..lặn xuống thật sâu . để quên mọi khó khăn vất vả trên bước đường đời…Ớ mà ở V N mình bây giờ tìm đâu được dòng sông có làn nước trong xanh mà chắc cũng khá sạch được như ở đây…
Vì thời gian còn ít nên không có dừng nghỉ để ngắm cảnh chụp hình, Đôi khi thấy cảnh đẹp lại lấy máy ra chụp đại…

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1658.jpg

Nhiều nơi như cảnh đồng bằng song Cửu long…

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1659.jpg

tonytrinh N Hợp
13-07-2011, 00:07
Bất chợt thấy có bóng hồng trên đường Phượt nhanh tay đưa máy bấm vội và đưa tay vẫy vẫy thay lời xin phép…Bạn cũng cười vui vẻ…đưa tay vẫy chào bọn mình..

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofDSCF1666.jpg

Xuát hiện bạn Phượt thứ hai,,, chộp vội vì xe đang chạy tốc độ khá cao…Hình ảnh hai người phụ nữ Châu âu đi du lịch bụi một mình trên đất CAM cho mình một cảm giác bính an vui vẻ…

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1667.jpg

Khoảng hơn 14h chúng tôi đến ngả ba tỉnh Kam pôt, khi qua đó khoảng 5km chúng tôi vào một quán bên đường để ăn trưa,đây, có lẽ là bữa cơm cuối cùng trên đất bạn.Mốt quán đặc biệt quê ,,,quán lá, bàn gỗ sơ sài, món ăn đúng đồ CAM, lạ miệng, nhiều đường,,, chúng tôi sử dụng hết số tiền Rie còn lại…

Sắp về đến cửa khẩu, ,sợ hải quan thu lại giấy tờ đã cấp cho các xe ,,,ghi lại tấm hình làm hóa đơn thanh toán cho,,, các thế hệ sau !!!

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1665.jpg

Đến hơn 17h chúng tôi về đến cửa khẩu Prek chanh ( tỉnh Kam pôt ) Vì vội nên chúng tôi đi đường tắt khoảng hơn 10km đường quá bụi xe sau không nhìn rõ xe trươc, còn nếu gặp xe ô tô chạy ngược chiều muốn chết ngạt luôm ( Lần sau chớ dại) bụi quá không dám chụp sợ hư máy

Khi đến cửa khẩu cả người và xe chỉ một màu vàng của bụi… phủi vội bụi đường chúng tôi vào làm thủ tục xuất cảnh…Lúc này cửa khẩu trên đất bạn không có người,,,chúng tôi đưa giấy tờ và chờ khoảng gần 10 phút , Cán bộ hải quan vẫy chúng tôi vào nhận giấy ,,,và một câu nói bằng tiếng VIỆT rất chuẩn và nhẹ nhàng:” Hai mươi ngàn một người”, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm , đưa tiền nhận giấy rồi hối nhau lên đường VỀ NƯỚC…

Cửa khẩu của bạn còn khá sơ sài, căn nhà cấp bồn cũ chạy dài…Mình không nghĩ đây lại là một cửa khẩu Quốc tế,,

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1669.jpg
,,
Về đến cột mốc chủ quyền quốc gia , chúng tôi chụp một vài kiểu hình kỷ niệm…

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/DSCF1674.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z458/queson0402/CopyofDSCF1676.jpg

Tạm biệt đất nước Chùa tháp tươi đẹp. Rất tiếc vì thời gian của chúng tôi có hạn. Gần 1.600km trong 5 ngày 4 đêm quả là “Cưỡi ngựa xem hoa”.Đúng như mình đã nói với các bạn trong nhóm :” Đi để biết đã còn tham quan tìm hiểu-để sau!!! Vì đây là lần đầu đi bụi bằng xe máy sang nước ngoài nên ai cũng ngại…Biết bao băn khoăn trăn trở trước ngày lên đường…

Đến cửa khẩu Xà xía,( Hà tiên) lúc này người nhập cảnh khá đông , chúng tôi đi theo dòng người có xe máy,,
Khi đã gần qua của khẩu có lẽ vì xe và người của chúng tôi có màu vàng vì bụi khác hẳn mọi người nên có một anh hải quan chạy tới chỉ vào xe của tôi ( vì xe tôi đi đầu) và hỏi:
;- Xe các anh đi đâu về?
Tôi vội trả lời:
-Chúng tôi đi Cam pu chia về! Trả lời rồi nghỉ thấy ngại..không đi Cam sao lại ở đây được!!!
- Các anh làm thủ tục nhập cảnh chưa ?
- Dạ chưa ạ!
- Các anh quay lại chổ biên phòng làm thủ tục nhập cảnh nhé!
- Dạ cám ơn anh !
Chúng tôi vội quay lại khoảng gần 50m và rẽ sang bên phải vào chỗ biên phòng đưa giấy tờ,,, chỗ làm thủ tục nhập cảnh chỉ có 5 anh em chúng tôi nên rất nhanh…Không thấy cán bộ hỏi một câu nào !
Số người qua cửa khẩu rất đông mà sao không thấy họ làm thủ tục nhỉ?...cũng may nếu không được nhắc có lẽ giờ này theo hộ chiếu chúng tôi vẫn ở,, bên CAM !!!
Khi còn ở bên CAM rất lo lúc về cửa khẩu khác không biết xe cộ ra sao ? Ai ngờ xe không có ai hỏi tới mà người thì xíu nữa còn quên nhập cảnh !!!

lo tri tham
13-07-2011, 09:21
Vào thời gian tết thì quá tuyệt rồi .Em sẵn sàng chờ bác gọi tên nhé,đặt nguyên 1 xe ben gạch đổ trước cửa nhà bác để xí chỗ trước.Có gì bác cho em số điện thoại cửa bác được không,Nhà em ở đường cmt8-q10.

Kim Hoa bà bà
13-10-2011, 16:52
Cám ơn các bạn đã chia sẽ kinh nghiệm hành trình và những cái loanh quanh Nó quấy ta!
Thân ái
KHBB

alpha1st
14-10-2011, 21:15
Nhìn lại hành trình các bác đi em lại nhớ những chuyến đi của mình bên trời Cam, em cũng đang dự định tết năm nay sẽ làm lại chuyến Cam, chỉ ghé Angkor thôi chứ không ghé PnP

Qua cửa khẩu Hoa Lư
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1009.jpg


ở PnP
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040101.jpg


Shihanouk Vilje
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1217-1.jpg


Gặp hai bạn Úc đi Xuyên Cam trên chiếc Cào Cào, hai người họ đã đi hơn nửa tháng giờ trên đường về PnP để về Úc. Anh chồng cũng là 1 tay chơi moto đang sở hữu 1 chiếc Suzuki, 2 chiếc Yamaha
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1219.jpg


Bên cầu Koh kong chuẩn bị qua cửa khẩu sang Thái Lan
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1226-1.jpg


Qua cửa khẩu Khlong Yai bên đất Thái-Phía Cam là Koh kong
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040135.jpg

alpha1st
14-10-2011, 21:21
Trên đường đi Koh kong ghé 1 quán giữa đường vắng hoe vì bà chủ đi ăn đám cưới
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040119.jpg


Gặp 1 anh làm công ở đây là người Bạc Liêu qua đây mười mấy năm rồi, tiền lương 1 tháng có 300k VND nên mười mấy năm không có tiền về lại quê nhà
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040120.jpg


Hết xăng giữa đèo
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040124.jpg


Và cứu hộ
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040126.jpg


https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040128.jpg

alpha1st
14-10-2011, 21:32
Pattaya Walking street
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1269.jpg

Thiên đường Sexy show
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1273.jpg


https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1276-1.jpg



Nhìn mà thèm rõ dãi
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040226.jpg

alpha1st
14-10-2011, 21:46
Đường cao tốc bên Thái . Đoạn này chia làn đường vì sắp tới cầu vượt, chứ đường bên Thái rất rộng và không có hạn chế tốc độ-chỉ mấy khúc cua nguy hiểm hay khu dân cư thì hạn chế 60 - 80km/h, còn lại thì cứ vô tư mà kéo kể cả moto hay oto nhưng ý thức giao thông của họ rất cao và đặc biệt trải qua gần 800km trên đất Thái không nghe tiếng còi xe
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1277.jpg


Tìm đường theo lonely Planet
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040260.jpg


gặp mấy anh Thái bán vé số chỉ đường
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040264.jpg


Chỗ nghỉ ngay gần ngã tư mà quân Áo đỏ Thái chất vỏ xe ngăn đường
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040263.jpg


Chơi luôn vì ngày nào cũng tìm hiểu thông tin trên mạng về tình hình chiến sự
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040278-1.jpg

alpha1st
14-10-2011, 21:47
Đường Bangkok về đêm
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040272.jpg


https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040279.jpg


Đi Taxi nước tham quan vì đường bộ cấm vào rùi
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1294.jpg


https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1302.jpg



https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1303.jpg

alpha1st
14-10-2011, 21:52
Lên bờ thì thấy mấy anh này đứng, ngồi, chạy đầy đường
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040304.jpg


https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040306.jpg


https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040309.jpg

alpha1st
14-10-2011, 21:58
Qua khẩu Poi Pet về Siem reap
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040422.jpg



https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1341.jpg



https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040431.jpg



Chưa tới Siem Reap nhưng buồn ngủ quá nằm chợp mắt tí
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040437.jpg

alpha1st
14-10-2011, 22:01
Khám phá Angkor
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040582.jpg



https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040577.jpg



https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040579.jpg



https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/IMG_1429.jpg

alpha1st
14-10-2011, 22:04
Và ăn "búp phê" xem múa
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040651.jpg



Sory bác chủ thớt, em lười mở thớt mới nên post tạm hình vào đây vì dự định tết âm lịch năm nay đi lại Angkor khoảng 1 tuần nên khơidậy tinh thần chút xíu, có gì bác bỏ quá cho em nha

tonytrinh N Hợp
17-10-2011, 08:54
Và ăn "búp phê" xem múa
https://i276.photobucket.com/albums/kk35/HDD82/P1040651.jpg



Sory bác chủ thớt, em lười mở thớt mới nên post tạm hình vào đây vì dự định tết âm lịch năm nay đi lại Angkor khoảng 1 tuần nên khơidậy tinh thần chút xíu, có gì bác bỏ quá cho em nha

Cám ơn bạn đã chia sẻ, bạn có nhiều tấm hình rất đẹp.Nhìn những bức ảnh bên Thái của bạn làm mình lại nhớ đến đợt sang Thái không thành của nhóm mình, ( cũng định từ Poi Pet sang Thái ) Nợ này phải tìm cách trả thôi….
Bạn cho mình hỏi chút: Việc mang xe máy của bạn qua mấy cửa khẩu như thế nào? Nếu không phiền xin mời bạn cùng “ Hồi ức” vào đây để các bạn cùng tham khảo. vì đây là một vấn đề quan tâm của rất nhiều người!
Cám ơn bạn nhiều.

alpha1st
17-10-2011, 22:56
về thủ tục mang xe máy qua Cam - Thái thì cũng không khó lắm.
Trong chuyến đi trên em và bạn em 2 người đi 2 xe qua cửa khẩu Hoa Lư, phía Việt Nam thì không đòi hỏi thủ tục gì mấy anh Hải Quan chỉ căn dặn chạy xe bên Cam nhớ cẩn thận. Cửa khẩu phía Cam thì làm cái giấy tạm nhập tái xuất mất 5$/xe (không thương lượng và không cần xe chính chủ chỉ cần có giấy tờ xe là OK)
Về thủ tục bên Thái thì Hải Quan họ làm bài bản hơn và không có "khoản thu ngoài" Thuế tạm nhập tái xuất có biên lai hẳn hoi và phí tạm nhập ~ 60k VND nhưng yêu cầu xe phải có nguồn gốc. Tụi em thì xe không chính chủ mới đầu mấy anh Hải Quan xem PP và giấy xe thấy khác tên nên không chịu nhưng có giấy mua bán trình cho mấy ảnh xem thế là OK (Giấy mua bán phải có mộc đỏ)
Khi Tái xuất cũng vậy, Hải quan Thái làm việc rất rõ ràng phải có đầy đủ giấy tờ mới ra được. Bên Cam thì dễ hơn.

rebel
18-10-2011, 11:30
không hiểu sao mình vẫn thích con GN 250 quá (mặc dù bây giờ đã chơi xe to), ban chơi lốp bự nhìn đẹp quá !!
các hình ảnh trên đường thật tuyệt !!tnks !!

LoveIsShare
18-10-2011, 13:43
nhìn hay wa, quyết định làm một chuyến, mấy bác cho hỏi thủ tục mang xe qua biên giới ntn vậy, rõ ràng chi tiết dùm e vụ này nha, thanks các bác nhiều. còn mấy cái bản đồ đường đi nữa, mấy bác kiếm ở đâu vậy

Quenx
19-10-2011, 18:13
Chuyến đi hoành tráng thế. Bữa có bạn nào hỏi mình chuyện mang xe máy qua Cam, chắc là 01 trong các bạn.
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp, và mình lâu lắm mới thấy topic này. Tiếc 01 chút nếu có thể các bạn đi xuyên qua Lào, Cam, Thái, Malaysia va Singapore luôn thì còn hoành tráng hơn nữa, nhưng chắc mọi người không đủ sức và không đủ thời gian cho hành trình đó. Hy vọng sẽ có bạn làm được, mình rất mê những cung đường như vậy nhưng thật sự không có thời gian.

Câu chuyện mở rộng thêm 01 chút về ngôi trường trên Biển Hồ do anh hướng dẫn viên nói lại với em:
Ngôi trường trên biển Hồ ban đầu rất được nhiều người ghé thăm, cho tiền v.v...
Nhưng có 01 hôm anh hướng dẫn viên dắt 01 đoàn khách người Hoa ( mang máng vậy) đến thăm trường. Đoàn đó cho trường khá khá tiền. Sau khi đoàn lục tục ra về, 01 vị nào đó ( iem không nói nhé) gọi anh hướng dẫn viên ra dúi cho 100USD và bảo: lần sau anh cứ dắt khách ra, sẽ có hoa hồng cho anh. Anh HDV này không nhận.
Anh HDV tâm sự: mình Việt gốc Hoa, mẹ là người Cam. 3 dòng máu trong người, nói lưu loát Phổ thông, Quảng, Anh, Việt. Họ đưa tiền như thế mình cảm thấy tự ái quá. Về ngôi trường thì ok, nhưng quản lý như vậy thì không ok chút nào ( mọi người tự hiểu thêm giùm). Từ đó anh ít dắt khách ra ngôi trường đó, kể cả đaòn mình cũng không ghé. Muốn cho tiền trường, thì tìm cách khác: mua đồ tặng thôi, không tặng tiền thì ok. Mình dắt đoàn của NHNN đi và cuối cùng không ghé ngôi trường đó, và có 1 chút tiếc nuối. Chua thêm 01 chút là bank của mình ông chủ tịch HĐQT có vài tỷ thì phải để sửa sang cơ sở vật chất vào năm 2009 thì phải.

Về Police Cam: khá dễ chịu đó, cứ có $ là ok. Cơ khổ là do các bạn đi xe biển số VN thì bị khó, chứ mình đi xe biển Cam nhưng chỉ nói tiếng Anh và mình bảo mình người ... Malaysia, Police lại không làm khó dễ chút nào? không lẽ VN mình bị phân biệt đối xử khác chăng?

tonytrinh N Hợp
21-10-2011, 15:53
@Quenx: Đúng rồi bạn! Hồi trước khi đi mình thường tham khảo các chuyến đi của các vi tiền bối đi trước để hỏi về vụ mang xe máy qua cửa khẩu. Chính bạn cũng có san sẻ cho chúng mình một số kinh nghiệm khi sang Cam.
Cám ơn bạn. Chúc bạn luôn trẻ khỏe và có nhiều chuyến đi vui.

gaubong309
01-11-2011, 15:00
Xin kể lại chuyện bị police của Cam chặn phạt trên đường rời PhnomPenh: nhóm đang dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư, khi thấy đèn chuyển sang xanh thì nhóm chạy thẳng, bất ngờ 02 xe chạy cuối bị police chặn lại, dẫn xe vào lề anh police biết nói tiếng Việt bặp bẹ bảo cho xem giấy tờ rồi giải thích:"Ở Cam đèn giao thông không giống bên Việt Nam, đèn xanh có 02 tín hiệu: 1.cho quẹo phải và trái,không cho đi thẳng; 2.cho đi thẳng,không cho quẹo phải và trái.Lúc nãy là đèn xanh chỉ cho quẹo mà nhóm lại chạy thẳng". Rồi anh này rút ra cho nhóm xem vài cái bằng lái giữ của du khách nước ngoài chạy xe phạm luật, bảo là theo luật sẽ bị phạt 200USD, giữ bằng lái và bị cho đi học luật giao thông của Cam.Nhưng là khách Việt Nam nên police này nói 2 xe đưa đươc bao nhiêu? :D Mình trả giá 10USD/ 2xe nhưng anh ta không nói "Không được, ít quá.Nói 1 lần, 20USD/2xe". Kỳ kèo một hồi cuối cùng cũng phải chi 20USD/2xe. Trước khi đi anh này còn chào "Việt Nam, Campuchia đoàn kết! :)



Cái này hay nè ^^.... police bên Cam giống Police VN hén hehe
Mai mốt có dịp đc tham gia cùng thì thích nhỉ. SĐT của em 0983 100 309

rachel
20-11-2011, 23:22
Nếu được Rachel cũng muốn đi, mà mình là nữ ko biết có tiện hok :| Chứ mình đã có lần lang thang ở HN 2 tuần chỉ có 1 mình. Muốn kiếm người đi chơi cùng cũng khó

tonytrinh N Hợp
30-11-2011, 20:40
Nếu được Rachel cũng muốn đi, mà mình là nữ ko biết có tiện hok :| Chứ mình đã có lần lang thang ở HN 2 tuần chỉ có 1 mình. Muốn kiếm người đi chơi cùng cũng khó


Chào bạn.Nếu bạn muốn đi Cam, mời bạn xem ở:
https://www.phuot.vn/threads/26247-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Campuchia-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y-d%E1%BB%8Bp-T%E1%BA%BFt-2012

hunglm
04-01-2012, 13:31
Mấy anh cho e hỏi, thủ tục mình mang xe qua biên giới có phức tạp k ạ... cần những gì ạ? Tại em cũng mún làm 1 chuyến = xe máy. Cam thì e đi = bus rồi. Đi = xe máy thì chưa, đọc topic thấy thú vị quá. Mà đang lăn tăn cái vụ làm giấy thông hành xe để qua biên giới ạ.

Àh, giữa xe máy và oto cá nhân thì thủ tục nó có giống nhau ko ạ..... Mong mấy a chỉ giúp :). Thanks mọi người

Cọp mập
22-01-2012, 12:54
Cảm ơn bài chia sẻ này của nhóm :) Rất hay và nhiều thông tin hữu ít. Nhóm mình Mùng 6 tết con Rồng này cũng sẽ đi xe máy làm 1 tour qua Cam :)) Hi vọng mọi thứ suôn sẻ. Đi về sẽ viết review cho mọi người xem hen ^^

nokia_63
27-04-2012, 23:24
bác chủ topic cho hỏi thăm gấp. Nếu đi du lịch dài ngày trên nước bạn bằng xe máy thì mình phải làm thủ tục tạm nhập tái xuất xe máy?
Định làm 1 chuyến 30/4, PM gấp nhé bác

tonytrinh N Hợp
28-04-2012, 23:31
bác chủ topic cho hỏi thăm gấp. Nếu đi du lịch dài ngày trên nước bạn bằng xe máy thì mình phải làm thủ tục tạm nhập tái xuất xe máy?
Định làm 1 chuyến 30/4, PM gấp nhé bác


Chào bạn.Xin lỗi vì ít vào mạng nên bây giờ mới biết câu hỏi của bạn. Hiện nay các nhóm bạn đi xe máy qua Cam – Thái – Lào khá nhiều.Thực ra mỗi cửa khẩu có khác nhau, tốt nhất là xe máy chính chủ, còn tùy theo từng cửa khẩu của các nước có thủ tục khác nhau theo từng thời điểm.
Bạn nên tham khảo thêm ở Topic: Report chuyến Cam-Thái-Lào bằng xe máy từ 21/01 - 04/02/2012
Chúc bạn sớm có chuyến đi chơi vui vẻ, gặp nhiều may mắn.

DavidTrongNguyen
21-02-2013, 14:24
Topic hay quá! đúng lúc đang dự định đi 1 chuyến dịp 30/4 bằng xe máy, chuẩn bị lên đường thôi! cảm ơn các bác đi trước với những thông tin rất bổ ích!

tonytrinh N Hợp
21-02-2013, 21:27
Xin cám ơn bạn DavidTrongNguyen đã “lôi “cái topic này lên.
Mới đây mà đã hai năm trôi qua. Hôm nay ngồi xem lại mà các kỷ niệm chuyến đi lại ùa về sống động như mới mấy ngày hôm trước.

Xim cám ơn Diễn đàn Phượt.VN đã cho chúng tôi mảnh đất để lưu gửi những hồi ức, những cảm nhận của mình sau mỗi chuyến đi. Chúc Diễn đàn ngày càng phát truyển vững mạnh.
Xin cám ơn các bạn đã ghé đọc và Like.

ninhnguyen995
05-09-2013, 14:15
Tổng chi phí hết nhìu ko các bác

Trần Hữu Tân
05-09-2013, 16:08
Tổng chi phí hết nhìu ko các bác

Chi phí tủy mỗi người tiêu xài thôi bạn. Bạn ở khách sạn hay nhà nghỉ, ăn vĩa hè hay nhà hàng... Mình đi Cam cũng nhiều thường ở nhà nghỉ 10->12$ 1 đêm phòng 2 người, ăn uống thì mình thích mấy quán vĩa hè hơn. mỗi bửa có thêm vài lon Angko giải khác thì chi phí 1 ngày của mình bao gồm tất cả là 500K.

14713
20-08-2014, 00:25
Mình ở HN vào SG công tác nên chỉ có ngày cuối tuần 23.24-8 này. Định đi xe máy đi angko rồi về Sg theo đường Tay Ninh qua cửa khẩu Xa Mát. Nhưng chỉ có 1 mình và xe mượn của bạn nên không chính chủ nên xin các bạn góp ý có đủ thời gian không và có mang được xe qua cửa khẩu không? Chân thành cảm ơn .

Vantu
06-01-2015, 13:12
Cảm ơn bài chia sẽ kinh nghiệm của chủ topic, mình cũng đang muốn đi phượt Campuchia, Lao, Thái Lan bằng xe máy. Cho mình xin hỏi mấy ý sau:
1) Thủ tục mang xe máy qua campuchia là hợp pháp hay chỉ là cho tiền hải quan bạn rồi qua ?
2) Nếu được mạng xe máy qua hợp pháp thì thời gian xe máy được lưu lại nước bạn là mấy ngày ?
3) Mình có thể mang xe máy đi từ Campuchia qua Lào, Thái Lan luôn được không ?

tonytrinh N Hợp
07-01-2015, 11:18
Chào Vantu
Chuyến đi của bọn mình cách đây mấy năm rồi. Nhưng theo mình vẫn thường theo dõi các chuyến đi của các bạn thì vẫn mang xe máy qua cửa khẩu được tuy mỗi cửa khẩu có cách làm khác nhau. Nhưng tốt nhất vẫn là giấy tờ xe chính chủ.
Chúc bạn có chuyến đi an toàn vui vẻ, có nhiều hình ảnh cùng các kỷ niệm đẹp.

Skull
07-01-2015, 16:41
Chào Vantu:

Hè năm ngoái nhóm mình đi xuyên Cam, làm thủ tục ở hải quan hợp pháp nhé. Lưu ý làm với HQ mình, làm giấy tạm xuất để tái nhập nếu không khi về họ làm khó cho mình.
Cam, Lào, Thái đều cho làm thủ tục đưa xe vào và cho xe chạy trên đất họ 30 ngày. Làm thủ tục vào Thái tốn tg và phí nhất, nếu ở Thái ít ngày thì nên để xe bên Lào rồi thuê xe bên đó sẽ tiết kiệm tg và tiền hơn đó bạn.

tonytrinh N Hợp
07-01-2015, 17:49
Vantu
Bạn tham khảo thêm Topic: Hành trình Việt-Cam-Thái bằng xe máy, những kỷ niệm không bao giờ quên. Của bạn 0369 mới đi đợt 30/4 vừa qua có nói khá kỹ khi đi xe máy bên Cam- Thái nhé!
Chào SKuII không biết bạn đi cửa khẩu nào? tôi đã qua Cam hai lần và một lần qua Lào, phía VN đều không phải làm giấy tờ gì mà lúc về vẫn vô tư.

Skull
08-01-2015, 12:29
Chào bác Tonytrinh.

Khi đi qua Cam tụi em đi từ cửa khẩu Lệ Thanh ở Gia Lai, khi về từ Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn ở Nghệ An.Qua Lệ Thanh các chú Hải Quan bảo cứ qua đi, chẳng phải làm thủ tục j. Qua Cam qua Lào có bị hỏi, giấy tạp xuất xe đâu, tụi em bảo bên Cam k bắt làm nên tụi em k có, các anh thông cảm (mấy pác HQ Lào nói tiếng Việt nhoay nhoáy), về đến Nậm Cắn lại bị các pác Việt hỏi giấy tạm xuất, may em người Nghệ An nên các pác ấy thông cảm, k phải lót tay.

@ Vantu: Bạn lưu ý khi làm giấy tờ cho xe bảo các bác HQ là tụi em đi khắp cả nước, làm cho em cái giấy phép đc đi tất nhé, chứ các pác ấy cho cái giấy đi trong tỉnh xát biên giới, qua tỉnh khác là 20$/1 kiểm tra giấy tờ đấy. Qua Lào tụi mình bị hỏi giấy tờ liên tục mà k mất đồng nào.

tonytrinh N Hợp
23-01-2015, 09:32
Các bạn: Phi hồng. Phetlac. Chunghuahoang, Trhien82 .
Chuyến đi sang Cam của mình được : Thích thì đi.com
Blog tổng hợp kinh nghiệm du lịch bụi –Trích đăng được mang tựa đề:
-Phượt Cam Phu Chia bằng xe máy- hành trình 1900 km.
"Phượt campuchia bằng xe máy – hành trình phượt xuyên Campuchia dài 1900 km trong vòng 6 ngày. Khám phá mọi vùng đất của Campuchia. Phượt Campuchia bằng xe máy 2014."
Có điều ở dưới mình viết là năm 2011 mà ở tiêu đề trên các bác ấy lại ghi năm 2014 mới hấp dẫn chứ!!!

tonytrinh N Hợp
11-02-2015, 07:05
Hành trình Xuyên Cam Phu Chia bằng xe máy năm 2011 này đã được hai trang Báo Mạng đăng tải:

Một cái thời gian được chuyển sang năm 2014.

http://www.thichthidi.com/2014/08/phuot-campuchia-bang-xe-may-hanh-trinh-1900-km/

Và một cái hình ảnh được thay bằng một đoàn xe máy hoành tráng xem hấp dẫn quá!!!

http://dulichcampuchiaxemay.blog.com/2014/03/26/hanh-trinh-xuyen-campuchia-bang-xe-may/

Vui quá. Dù có sai lệch chút ít nhưng cũng cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ chuyến đi của chúng tôi

Vantu
27-05-2015, 19:37
Mình cũng đang có tìm hiểu để đi du lịch Campuchia bằng xe máy, Cảm ơn bạn tonytrinh2008 nhiều !

Vantu
27-05-2015, 19:39
Cảm ơn Skull nhiều, Chắc là bạn đã đi du lịch bằng xe máy qua campuchia, Lào, Thailand rồi ah ?

Vantu
27-05-2015, 19:41
Mình cũng đã xem bài viết "Hành trình xuyên Campuchia bằng xe máy" của tonytrinh2008, cảm ơn bạn nhiều ! hi !

SVNMARINESSVN
27-06-2015, 16:30
Cám ơn bài viết rất hữu ích của các bạn. Mình cũng đã từng đi KPC cả trăm lần mà chưa hề di chuyển bằng xe 2 bánh. Mình cũng đã từng là Cựu chiến binh KPC thuộc Tiểu Đoàn 14A và Trung Đoàn 55. Mình và một số anh em CCB khoảng 10 người sẽ tham quan chiến trường xưa KongPongThom và Siemriep vào tuần tới. Chính xác là thứ Sáu. 03.07.2015. Hy vọng sẽ có bài viết và ít hình ảnh sau chuyến đi tặng các bạn.

SVNMARINESSVN
27-06-2015, 16:42
Chi phí tủy mỗi người tiêu xài thôi bạn. Bạn ở khách sạn hay nhà nghỉ, ăn vĩa hè hay nhà hàng... Mình đi Cam cũng nhiều thường ở nhà nghỉ 10->12$ 1 đêm phòng 2 người, ăn uống thì mình thích mấy quán vĩa hè hơn. mỗi bửa có thêm vài lon Angko giải khác thì chi phí 1 ngày của mình bao gồm tất cả là 500K.

Có thể nói chi phí đi KPC là tương đối rẻ và mềm nhứt ở Châu Á này. Rẻ hơn cả Lào đó bạn

duhi
14-07-2015, 14:17
"Tạm biệt đất nước Chùa tháp tươi đẹp. Rất tiếc vì thời gian của chúng tôi có hạn. Gần 1.600km trong 5 ngày 4 đêm quả là “Cưỡi ngựa xem hoa”.Đúng như mình đã nói với các bạn trong nhóm :” Đi để biết đã còn tham quan tìm hiểu-để sau!!! " Bái phục các Bác, em cũng vừa làm chuyến Cam bang Cambodia Angkor Air mà em còn ê ẩm 3 ngày sau chuyến đi.

Skull
23-07-2015, 17:23
Lâu rồi k vào phuot.vn không ngờ những bài viết về cung Cam Lào Thái vẫn hữu ích với anh em diễn đàn.

Chúc các bác có chuyển đi an toàn, thời tiết thuận lợi ah.

Skull
23-07-2015, 17:29
Cảm ơn Skull nhiều, Chắc là bạn đã đi du lịch bằng xe máy qua campuchia, Lào, Thailand rồi ah ?

Chào Vantu: Cam với Lào mình đi qua hầu hết các tỉnh thành dọc trục đg lớn. Thái mình mới qua mấy tỉnh phía bắc thôi, chạy cung Tam Giác Vang đó bạn. Đường xá Cam, Lào, Thái chạy xe máy rất thích, vắng mà đg đẹp.

aothinh
27-07-2015, 12:39
Có bác nào đi từ saigon đến pakse bằng honda?

tonytrinh N Hợp
03-08-2015, 20:58
Có bác nào đi từ saigon đến pakse bằng honda?

Chào bạn. Mời bạn tham khảo chuyến đi mới đây của bọn tôi bằng xe máy có qua Pakse: Ngay tại box này:

Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.
Started by tonytrinh2008‎, 28-02-2015 02:01
12345...9

KoPan
13-09-2015, 05:35
Hi anh Tonytrinh,
Sắp tới em sẽ làm 1 chuyến xuyên Cam, do chưa đi Cam bao h nên muốn tham khảo ý kiến anh về tình hình đường sá, và cung đường có hợp lý ko ? Phía bắc/đông bắc Cam có địa điểm nào đáng để nghỉ và thăm ko ? (3 nơi chính mà em dừng là Sihanouk , Seam reap và Phnompenh)

Bản đồ cung đường dự kiến
https://i61.tinypic.com/n56d91.jpg

chunguahoang
19-04-2016, 04:31
Các bạn: Phi hồng. Phetlac. Chunghuahoang, Trhien82 .
Chuyến đi sang Cam của mình được : Thích thì đi.com
Blog tổng hợp kinh nghiệm du lịch bụi –Trích đăng được mang tựa đề:
-Phượt Cam Phu Chia bằng xe máy- hành trình 1900 km.
"Phượt campuchia bằng xe máy – hành trình phượt xuyên Campuchia dài 1900 km trong vòng 6 ngày. Khám phá mọi vùng đất của Campuchia. Phượt Campuchia bằng xe máy 2014."
Có điều ở dưới mình viết là năm 2011 mà ở tiêu đề trên các bác ấy lại ghi năm 2014 mới hấp dẫn chứ!!!

Rất vui khi được hổ trợ mọi người có chuyến đi thú vị Các Anh nhỉ. Lâu rồi em mới vào Phuot.vn thấy like quá chừng..... hơn 5 năm rồi