PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Trung Bộ - Cung đường biển đẹp nhất Việt Nam



meogia239
14-07-2014, 15:40
Việt Nam tự hào sở hữu đường bờ biển trải dài dọc theo đất nước với chiều dài lên tới 3400km với rất nhiều bãi biển đẹp từ những bãi biển nổi tiếng cho tới những bãi biển hoang sơ ít người biết. Khu vực Nam Trung Bộ là nơi sở hữu nhiều bãi biển nhất và cũng là cung đường có nhiều bãi biển đẹp nhất. Với kế hoạch khám phá cung đường biển tuyệt đẹp này chúng tôi kẻ nam, người Bắc đã tụ hội thành một nhóm cùng chinh phục cung đường và điểm cực đông Mũi Đôi trong một kỳ nghỉ lễ.

Trong 10 ngày chúng tôi đã có cơ hội khám phá cung đường trong mơ đã ấp ủ từ lâu, và cả đoàn đã có một hành trình với đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ mệt mỏi, đói lả với thời tiết nắng nóng miền trung, đến hoang mang vô vọng giữa sa mạc cát khi không thể tìm nổi đường ra hay cả lúc ngỡ ngàng, ngập tràn cảm xúc thăng hoa khi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất nước, được thử mọi cảm giác từ mưa bão, đón bình minh, hoàng hôn, trekking trong rừng, ngắm trăng sao ở Cực Đông, vùng vẫy giữa biển Mũi Đôi, nằm phơi mình trên bãi đá bảy màu hay tự tay hái những chùm nho chín mọng,....
Hành trình đã đi qua các tỉnh Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và cuối cùng là Sài Gòn với những địa điểm nổi tiếng hay những bãi biển hoang sơ đẹp đến mê hồn.

Tôi xin chia sẻ những hình ảnh, lịch trình và thông tin cho chuyến đi này để nếu có dịp bạn cũng sẽ có cơ hội một lần được tận hưởng vẻ đẹp của vùng Nam Trung Bộ

Lịch trình của chúng tôi như sau:

Chặng 1: Cực Đông - Phú Yên
Ngày 0 (26/4) Các bạn từ SG đi xe đò cùng xe máy từ SG tới Quy Nhơn
Ngày 1 (27/4) Các bạn từ SG và HN gặp nhau ở Quy Nhơn tầm 8-9h sáng. (HN bay vào). Chơi bời ngắm cảnh ở Quy Nhơn. Đi qua cầu Thị Nại, sang làng Nhơn Hải chụp ảnh, trưa về Quy Nhơn ăn trưa. Chạy từ Quy Nhơn về Phú Yên ngủ đêm. Trên đường đi qua rất nhiều bãi biển đẹp. Ngủ đêm Phú Yên
Ngày 2 (28/4) Sáng: đi Tháp Nhạn, Mũi Đại Lãnh, Trưa về nhà chú Hai ăn trưa 2h chiều xuất phát đi trek Cực Đông Mũi Đôi. 5h chiều đến nơi
Ngày 3 (29/4) 4h sáng đón bình minh. CHơi chụp ảnh tới 7h-8h xuất phát đi về nhà chú Hai 10h về tới nơi, ăn trưa ở bãi Xuân Đừng, chiều chạy về chơi tháp nhạn, nghỉ ngơi tắm biển.
Ngày 4 (30/4) Sáng Đi chơi các điểm Phú Yên : Ghềnh đá đĩa, Đầm Ô Loan, Trưa về Tuy Hòa ăn trưa chia tay nhau - Chiều đoàn về SG sẽ chạy Nha Trang qua Dốc Lết, vịnh Vân Phong, NGủ đêm Nha Trang
Chặng 2: Ninh THuận - BÌnh Thuận - Vũng Tàu - SG
Ngày 5 (1/5) Chạy từ Nha Trang về Ninh Thuận Dừng chơi vịnh Vĩnh Hy, Chơi các điểm tháp Chàm, Vườn Nho, Cánh đồng muối, Tối ngủ Ninh Thuận
Ngày 6 (2/5) Sáng sớm ra đồi cát Nam Cương Chơi, trưa ra biển Ninh Chữ ăn Hải sản, chiều đi Mỹ Nghiệp hoặc chụp cừu.
Ngày7 (3/5) Sáng đón bình minh ở biển, chụp cánh đồng muối Ăn sáng, chạy đi Mũi Dinh Chiều 4h về chụp cừu, rồi chạy về Cà ná nghỉ đêm
Ngày 8(4/5) - Bình Thuận Dậy sớm chụp bình minh biển Cà Ná, rồi chạy về bãi biển Cổ Thạch chơi, ăn trưa. 1h chiều Chạy về Bàu Trắng, rồi qua Mũi Né chơi, đi suối Tiên. Chiều chạy về Kê Gà, ngắm hoàng hôn Kê Gà.
Ngày 9(5/5) - Từ Kê Gà chạy về SG Dậy ngắm bình minh Kê Gà rồi chạy qua Lagi về SG Trưa về đến SG, ăn uống cafe, nghỉ ngơi tối bay

Một vài hình ảnh demo cho cung đường tuyệt đẹp này

Mũi Dinh
https://farm4.staticflickr.com/3728/13406086495_dfe5cc373e_c.jpg (https://flic.kr/p/mqDGsk)
Beach in Ninh Thuan, Viet Nam (https://flic.kr/p/mqDGsk) by Meogia Photography (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Kê gà
https://farm4.staticflickr.com/3803/13408592275_3e0b8f27b7_c.jpg (https://flic.kr/p/mqSxkr)
Ke ga light house in sunrise, Binh Thuan, Vietnam (https://flic.kr/p/mqSxkr) by Meogia Photography (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

KoPan
14-07-2014, 16:11
Công nhận từ QN đổ về Bà Rịa, dọc đường rất nhiều bãi biển đẹp : hồ cốc, hồ tràm, mũi né, cà ná, ninh chữ, vĩnh hy, bình tiên, bãi dài, nhà trang, đại lãnh, vũng rô, quy nhơn .... :3

meogia239
16-07-2014, 00:52
Do gần dịp nghỉ lễ vé máy bay vào Quy Nhơn của VNA khá đắt nên cả nhóm Hà Nội đã quyết định mua vé rẻ bay vào SG rồi từ SG đi xe đò ra Quy Nhơn. Chỉ có mình tôi có được 1 cắp vé free nhờ chơi 1 game của VNA nên sẽ bay thẳng Quy Nhơn, nhưng do ngày dự định hết vé nên phải bay vào trước một ngày.
Chỉ có một mình ở QN nên tôi quyết định thuê xe và tự mình khám phá thành phố. Do miền trung có quá nhiều điểm du lịch và bãi biển nổi tiếng nên dường như du lịch ở Quy Nhơn còn chưa phát triển lắm, khách du lịch tương đối ít. Sau khi ăn trưa tôi lấy xe làm 1 vòng thành phố và ngắm biển.

#1. Trên bãi biển thành phố
https://farm3.staticflickr.com/2933/14682803993_af40236608_c.jpg (https://flic.kr/p/ontd5Z)
DSC_1692 (https://flic.kr/p/ontd5Z) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#2. Trưa vắng
https://farm4.staticflickr.com/3897/14662547822_2b13cf958c_c.jpg (https://flic.kr/p/okFoCE)
DSC_1361 (https://flic.kr/p/okFoCE) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Sau khi chụp mấy cái bãi biển vắng teo tôi bắt đầu chạy qua cầu Thị Nại và tìm đường ra Eo Gió.

#3. Đường ven biển ra Eo Gió
https://farm4.staticflickr.com/3896/14476228970_290a6774c5_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dswE)
DSC_1536 (https://flic.kr/p/o4dswE) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr


#4. Eo Gió
https://farm3.staticflickr.com/2938/14476460987_9483ac98e5_c.jpg (https://flic.kr/p/o4eDuX)
DSC_1486 (https://flic.kr/p/o4eDuX) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#5. Eo gió
https://farm6.staticflickr.com/5534/14476229990_7fd95bca2c_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dsQf)
DSC_1461 (https://flic.kr/p/o4dsQf) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#6. Phơi chút sóng biển
https://farm4.staticflickr.com/3925/14476283868_a57e4244b0_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dJRb)
DSC_1417 (https://flic.kr/p/o4dJRb) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

meogia239
16-07-2014, 01:08
Eo gió là một eo biển với các vách núi cao hiểm trở, bên dưới là một bãi đá, và phía xa là những mỏm đá với nhiều hình thù giữa biển, nói chung cũng không phải là nơi quá đặc biệt nhưng cũng là nơi mà những người thích khám phá thích mò tới. Tới đây tôi gặp một nhóm thanh niên ngư dân lặn biển để bắt Nhum ở đây.

#7. Toàn cảnh bãi đá bên dưới của eo gió
https://farm4.staticflickr.com/3910/14476230210_12bdb59cf6_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dsU3)
DSC_1406 (https://flic.kr/p/o4dsU3) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#8. Thợ lặn bắt Nhum
https://farm6.staticflickr.com/5485/14639929726_e40174dab1_c.jpg (https://flic.kr/p/oiFt4u)DSC_1494 (https://flic.kr/p/oiFt4u) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#9. Eo gió lối đi xuống
https://farm3.staticflickr.com/2897/14663088505_272b908e87_c.jpg (https://flic.kr/p/okJamM)
DSC_1530 (https://flic.kr/p/okJamM) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Sau khi từ Eo Gió trở về thì trời tối sầm, mây đen kéo đến, vậy là tôi chạy nhanh về thành phố, trời mưa một lát rồi lại tạnh, tôi quyết định tìm đường lên đỉnh Vũng Chua. Mất khá nhiều thời gian tôi mới tìm được đường lên, đường khá dốc và dài. Mãi tôi mới bò lên được đến nơi, gặp 1 cậu bạn người địa phương ngồi 1 mình ở đây. Bắt chuyện thì cậu kể thỉnh thoảng lại phi lên đây ngồi tự kỷ ngắm cảnh :D.
Do trời khá nhiều mây nên hoàng hôn cũng ko có gì ấn tượng, giá kể mà nắng đẹp thì view chỗ này đẹp phải biết.

#10. Toàn cảnh thành phố Quy Nhơn từ trên cao
https://farm3.staticflickr.com/2923/14476273549_3ea7180921_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dFMg)
DSC_1559 (https://flic.kr/p/o4dFMg) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Nhan AQ
16-07-2014, 07:53
Eo gió đẹp quá bác ơi

meogia239
17-07-2014, 14:28
Ngày thứ 2 tôi hội ngộ nhóm bạn đi xe từ Sài Gòn ra ở bến xe Quy Nhơn, cả hội sau khi vào 1 quán bún ăn sáng thì quyết định chạy sang một làng nhỏ ven biển có tên Nhơn Hải. Cái làng này phải nói là rất đẹp, bãi biển cát trắng và rất thoải, mọi thứ đều rất hoang sơ.

#11. Làng chài Nhơn Hải
https://farm4.staticflickr.com/3861/14476281748_7387f52a92_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dJdC)
DSC_1620 (https://flic.kr/p/o4dJdC) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#12
https://farm3.staticflickr.com/2895/14662545692_2703b79e93_c.jpg (https://flic.kr/p/okFnZW)
DSC_1616 (https://flic.kr/p/okFnZW) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#13. Làng chài nhỏ với những con thuyền đậu quanh
https://farm6.staticflickr.com/5589/14476282118_a02c09a0aa_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dJk1)
DSC_1605 (https://flic.kr/p/o4dJk1) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#14.
https://farm6.staticflickr.com/5520/14476241169_13eab2cf52_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dw9Z)
DSC_1682 (https://flic.kr/p/o4dw9Z) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#15. Cậu bé ngồi nghịch rong biển
https://farm6.staticflickr.com/5484/14662907225_8def306e0f_c.jpg (https://flic.kr/p/okHetg)
DSC_1626 (https://flic.kr/p/okHetg) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#16. Panorama
https://farm3.staticflickr.com/2910/14682772013_7d0678f681_b.jpg (https://flic.kr/p/ont3zB)
Untitled_Panorama2 (https://flic.kr/p/ont3zB) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

namnhihn
17-07-2014, 16:04
Ngày7 (3/5) Sáng đón bình minh ở biển, chụp cánh đồng muối Ăn sáng, chạy đi Mũi Dinh Chiều 4h về chụp cừu, rồi chạy về Cà ná nghỉ đêm


Thắc mắc chút, bạn đến mũi Dinh rồi chạy thắng ra ven biển về Cà ná hay chạy ngược ra Sơn Hải rồi vòng ra QL1A? Có đường tắt đi được ko?

meogia239
17-07-2014, 23:29
Thắc mắc chút, bạn đến mũi Dinh rồi chạy thắng ra ven biển về Cà ná hay chạy ngược ra Sơn Hải rồi vòng ra QL1A? Có đường tắt đi được ko?

Mình chạy ra QL 1A rồi chạy ra Cà Ná bạn ạ. Vì hôm đó lúc mình rời Mũi Dinh là trời tối muộn nên mãi mới ra được khỏi cái đồi cát đó, nên cố tìm được ra QL là may lắm rồi :D

meogia239
18-07-2014, 00:31
#16. Làng chài Nhơn Hải từ trên cao
https://farm4.staticflickr.com/3841/14697767593_e547628852_c.jpg (https://flic.kr/p/ooMUf6)
DSC_1603 (https://flic.kr/p/ooMUf6) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Sau khi chụp hình chán chê, ngồi uống cafe ngay trước biển chúng tôi rời làng chài Nhơn Hải trở về thành phố ăn trưa. Tới cầu Thị Nại thì một xe xịt lốp giữa cầu, vậy là phải dắt bộ cả cái cầu dây văng dài nhất VN. Qua bên kia cầu tìm mãi mới được cái hàng sửa xe. Mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới tới được quán cơm gà, ăn uống no say chúng tôi lại xuất phát đi Phú yên thì trời mây ùn ùn kéo đến, trời đất xầm xì nên dù đi qua nhiều view nhìn xuống bãi biển rất đẹp mà thời tiết xấu nên đành chịu.
Trên đường đi chúng tôi tìm được một eo biển nhỏ chỉ có toàn người dân sinh sống với rất nhiều thuyền bè, nước thì trong vắt, bọn trẻ con nô đùa ầm ĩ cả bãi biển. Nếu trời xanh mây trắng thì chỗ này thực sự rất đẹp.

#17. Bọn trẻ con nô đùa trên biển
https://farm3.staticflickr.com/2899/14660645554_33265e6ca1_c.jpg (https://flic.kr/p/okvD9W)
DSC_1751 (https://flic.kr/p/okvD9W) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#18. Chúng thi nhau nhảy từ trên tàu xuống biển
https://farm4.staticflickr.com/3887/14476226180_e05a228143_c.jpg (https://flic.kr/p/o4drGy)
DSC_1772 (https://flic.kr/p/o4drGy) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Sau khi nô đùa, chụp hình với lũ trẻ chúng tôi tiếp tục chạy về Phú Yên, trên đường đi cũng thỉnh thoảng dừng chụp một vài view đẹp , nhưng trời âm u nên hình không lên được.

#19.
https://farm4.staticflickr.com/3840/14476226040_29652c34c4_c.jpg (https://flic.kr/p/o4drE9)
DSC_1839 (https://flic.kr/p/o4drE9) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#20.
https://farm3.staticflickr.com/2906/14491432887_b222912264_c.jpg (https://flic.kr/p/o5yo8a)
DSC_1835 (https://flic.kr/p/o5yo8a) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Trên đường đi tôi và ôm vì muốn tìm góc chụp vịnh Sông Cầu mà bảo các xe khác chạy trước, còn mình sẽ về sau. Thế là chúng tôi vòng vào 1 làng nhỏ để tìm cái góc đã được xem trên ảnh mà tìm hoài không thấy. Khi trở ra thì trời muộn và chúng tôi gặp 1 trận mưa to kinh hoàng, sấm sét đùng đùng. Đành phải tạt vào cây xăng trú khoảng 1 tiếng mà mưa cũng không dứt, thế là tới khi mưa nhỏ lại thì chúng tôi lại tiếp tục chạy về Phú Yên. Tới 8h30 tối chúng tôi cũng tới được khách sạn khi mọi người đã ở đó đông đủ chờ chúng tôi đi ăn tối. Cả hội đi ăn rồi lòng vòng thành phố Phú yên trước khi trở về KS chuẩn bị cho hành trình chinh phục Cực Đông đầy gian nan ngày hôm sau

phuongnhanpr
18-07-2014, 08:44
Mình chạy ra QL 1A rồi chạy ra Cà Ná bạn ạ. Vì hôm đó lúc mình rời Mũi Dinh là trời tối muộn nên mãi mới ra được khỏi cái đồi cát đó, nên cố tìm được ra QL là may lắm rồi :D
Chưa đi được đâu.Con đường ven biển từ MŨi Dinh qua Cà Ná đang làm chưa xong ( còn 2km nữa mới thông). Mình cũng đang chờ cung này, vì gần nhà. Dự chắc là ko thua j Bình Tiên đâu.

meogia239
29-07-2014, 11:03
Ngày 2 có lẽ là một ngày nhiều cảm xúc nhất với cả đoàn chúng tôi. Sáng sớm cả hội tập trung ăn sáng là mấy bát bánh canh. Và cái món này thì nó mau đói mà chúng tôi lúc ăn cũng không hề nghĩ rằng đó là bữa ăn duy nhất trong cả một ngày dài :))

Sau khi ăn sáng cả đoàn lục tục chạy 30km ra khỏi thành phố để tới Mũi Điện, đoàn thì đông, lại không biết đường, rồi vừa đi vừa chụp hình nên tới 11h chúng tôi mới bò được tới Mũi Điện. Mặc dù trời nắng gắt và phải leo bậc thang khá mệt nhưng khung cảnh biển trời tuyệt đẹp nơi đây làm chúng tôi quên hết mệt nhọc.

#21. Cả đoàn ở Mũi Điện
https://farm4.staticflickr.com/3837/14660644044_987cbe3aa4_c.jpg (https://flic.kr/p/okvCGU)
DSC_1983 (https://flic.kr/p/okvCGU) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#22. Trên đường leo lên Hải đăng nhìn ra Bãi Môn xanh ngắt.
https://farm4.staticflickr.com/3915/14476268659_f3af4b5f7a_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dEjX)
DSC_1996 (https://flic.kr/p/o4dEjX) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Leo lên trên ngọn Hải đăng, nhìn xuống dưới khung cảnh thật tuyệt vời, trời xanh mây trắng, biển biếc sóng mềm, cộng với gió mát giữa một ngày nắng gắt làm chúng tôi vô cùng phấn khích.

#23. Bãi Môn như eo biển xanh
https://farm3.staticflickr.com/2925/14659685351_97369c9f90_c.jpg (https://flic.kr/p/okqHHH)
DSC_2057 (https://flic.kr/p/okqHHH) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#24. Với bãi cát mịn, nước trong xanh nhìn là mê. Nếu có dịp quay lại chắc chắn tôi sẽ phải tắm ở bãi này
https://farm3.staticflickr.com/2897/14662903545_8a06cd0e3e_c.jpg (https://flic.kr/p/okHdnP)
DSC_1995 (https://flic.kr/p/okHdnP) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#25. Từ trên cao nhìn ra toàn cảnh
https://farm6.staticflickr.com/5033/14662541102_92ff49c6e1_c.jpg (https://flic.kr/p/okFmCN)
DSC_2009 (https://flic.kr/p/okFmCN) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

meogia239
29-07-2014, 11:19
#26. Ngọn hải đăng nhìn từ phía dưới
https://farm3.staticflickr.com/2919/14682773773_7d7e12b630_c.jpg (https://flic.kr/p/ont46X)
DSC_2076 (https://flic.kr/p/ont46X) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#27. Lối xuống sát biển để ngắm cảnh
https://farm4.staticflickr.com/3904/14662540672_62b76e2677_c.jpg (https://flic.kr/p/okFmvo)
DSC_2072 (https://flic.kr/p/okFmvo) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#28. Say mê tác nghiệp
https://farm4.staticflickr.com/3863/14660642214_3c2c85455d_c.jpg (https://flic.kr/p/okvCam)
DSC_2160 (https://flic.kr/p/okvCam) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#29. Cảnh đẹp thế này phải nhí nhố tí
https://farm4.staticflickr.com/3880/14660642594_54ac7675dc_c.jpg (https://flic.kr/p/okvCgU)
DSC_2114 (https://flic.kr/p/okvCgU) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#30. Phải có ảnh độc mang về nè :D
https://farm4.staticflickr.com/3897/14476453617_2d0762effa_c.jpg (https://flic.kr/p/o4eBiT)
DSC_2186 (https://flic.kr/p/o4eBiT) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

imno13
01-08-2014, 09:51
Ý tưởng của tấm #30 hay quá bác ạ.

meogia239
04-08-2014, 14:50
Vì quá mải mê chụp ảnh nên chúng tôi rời Đại Lãnh lúc 1h, muộn hơn dự kiến, chúng tôi tiếp tục chạy ra quốc lộ rồi chạy về phía Đầm Môn. Vì có một cậu trong đoàn nói biết đường nên chúng tôi chạy theo, nhưng vô tình cả đoàn đã chạy qua lối rẽ dưới chân đèo Cổ Mã một đoạn rất xa mới phát hiện ra. Tới khi phát hiện ra và báo hiệu cho nhau quay lại thì có 1 chiếc xe phóng nhanh quá vượt qua cả đoàn rất nhiều, gọi điện mãi không liên lạc được. Chúng tôi đành tập trung nhau ở ngã 3 rẽ vào Đầm Môn để đợi và liên tục gọi điện. Tới khi gọi được cho anh chàng và quay lại đã là hơn 4h chiều.

Cả đoàn chạy vào Đầm Môn gọi cho chú Hai hỏi đường mà mãi không tìm được lối vào, mặc dù chưa tìm được đường nhưng vì cảnh đẹp quá nên vẫn cứ phải dừng lại chụp. Đến khi tìm được lối vào cả đoàn lại tự sướng chán chê ở con đường lớn rất đẹp này.

5h chúng tôi xuất phát và chạy xe máy thằng vào con đường đầy cát như một sa mạc mênh mông nhằm tiết kiệm thời gian thay vì đi bộ. Ngoài một số đoạn dễ đi còn lại thì rất khổ sở đẩy xe, bê xe làm cát bụi tung mù mịt. Tới gần nhà chú Hai hoàng hôn bắt đầu buông xuống, dù biết đã muộn nhưng chúng tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp của hoàng hôn nên vẫn phải ghi lại những khoảnh khắc có một không hai này. Trên đường chúng tôi gặp thêm 1 đoàn nữa cũng đi trước chúng tôi một chút.

Hoàng hôn rực rỡ ánh trên những bông cỏ lau
https://farm3.staticflickr.com/2897/14639921586_ef7163868c_c.jpg (https://flic.kr/p/oiFqD9)
DSC_2289 (https://flic.kr/p/oiFqD9) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Những tia nắng cuối ngày trên bãi biển trải dài
https://farm4.staticflickr.com/3877/14476452927_76d94b5e36_c.jpg (https://flic.kr/p/o4eB6Z)
DSC_2278 (https://flic.kr/p/o4eB6Z) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3861/14662539212_533703b467_c.jpg (https://flic.kr/p/okFm5d)
DSC_2275 (https://flic.kr/p/okFm5d) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

hungtcl
22-08-2014, 16:37
Tiếp đi bạn Mèo
Chuyến này hay quá. Mình note cho hành tiếp theo
Thanks!

vu_vinh0510
29-09-2014, 15:01
Hay quá! Cung đường này mình cũng đi rồi nhưng không được vui và có nhiều chi tiết như các bạn. Và phải nói là đây mới chính là phượt, không cần phải nhanh không cần phải đúng lịch trình. Mong đọc tiếp bài viết của bạn.

HongKi1991
14-11-2014, 16:38
Đẹp quá! Mình cũng tính đi cung đường này một mình nhưng mình đi ngược lại.

KoPan
17-11-2014, 06:23
Chưa đi được đâu.Con đường ven biển từ MŨi Dinh qua Cà Ná đang làm chưa xong ( còn 2km nữa mới thông). Mình cũng đang chờ cung này, vì gần nhà. Dự chắc là ko thua j Bình Tiên đâu.

Đoạn này đi vào từ đâu và đi ra là ra thẳng Cà Ná luôn hả bạn ?

cumapxanha
22-11-2014, 10:41
Topic của bạn rất hay...mình cũng đang dự định một chuyến đi 2 đêm 1 ngày ở Phú Yên :D

thangB
30-11-2014, 11:50
1 từ thôi :3 Đẹppppppppppp

crazyfrog
02-12-2014, 21:45
Chủ top đâu rùi tiếp đi chứ ạ, ai lại để dở chừng thế này đang hay, ảnh rất đẹp ạ

meogia239
16-12-2014, 01:19
Rất xin lỗi các bạn vì đã bỏ dở topic hơi lâu, một phần vì bận mải nhiều thứ một phần vì mình bị mất acc flickr để up ảnh nên ko post ảnh được, mãi hôm nay mới tìm lại được nên lại tiếp tục hầu chuyện các bạn. Đến đoạn vào Đầm Môn, con đường thì rộng cực đẹp chạy giữa những dãy núi cát, một bên là biển rì rào trong nắng chiều, chúng tôi tranh thủ chớp một vài khung hình cảnh đẹp nơi đây

31# Con đường tuyệt đẹp vào Đầm Môn

https://farm8.staticflickr.com/7552/16003756166_dd0b8a075b_b.jpg (https://flic.kr/p/qocr9s)DSC_2226 (https://flic.kr/p/qocr9s) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

32#

https://farm8.staticflickr.com/7529/15843480109_6f030c74f6_b.jpg (https://flic.kr/p/q92YEa)DSC_2224 (https://flic.kr/p/q92YEa) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr


#33 Biển chiều

https://farm8.staticflickr.com/7554/16028846572_7ef751008e_b.jpg (https://flic.kr/p/qqq2DE)DSC_2241 (https://flic.kr/p/qqq2DE) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#34
https://farm8.staticflickr.com/7554/16028846572_7ef751008e_b.jpg (https://flic.kr/p/qqq2DE)DSC_2241 (https://flic.kr/p/qqq2DE) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#35
https://farm8.staticflickr.com/7515/15843478759_c1f6631a15_b.jpg (https://flic.kr/p/q92YfT)DSC_2240 (https://flic.kr/p/q92YfT) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

meogia239
16-12-2014, 01:26
Chạy tít vào cuối đường mới biết bị nhầm, liên lạc với chú Hai hỏi đường mãi chúng tôi mới xác định được lối rẽ vào, trong lúc chờ người ra dẫn đường chúng tôi vội vàng tranh thủ cả đoàn tự sướng vài kiểu ở con đường đẹp này

#36
https://farm9.staticflickr.com/8604/16027586821_c493a9cd1f_b.jpg (https://flic.kr/p/qqizaP)DSC_2245 (https://flic.kr/p/qqizaP) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#37
https://farm8.staticflickr.com/7519/15409894723_6c0bdcc854_b.jpg (https://flic.kr/p/ptHJQ4)DSC_2247 (https://flic.kr/p/ptHJQ4) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#38
https://farm9.staticflickr.com/8673/15843548149_912b693440_b.jpg (https://flic.kr/p/q93jTg)DSC02103 (https://flic.kr/p/q93jTg) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#39
https://farm9.staticflickr.com/8580/15409962123_5a7371abeb_b.jpg (https://flic.kr/p/ptJ5S8)DSC02119 (https://flic.kr/p/ptJ5S8) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

meogia239
16-12-2014, 01:31
Sau khi tự sướng chán chê, chúng tôi bắt đầu phi xe máy vào con đường đầy cát sỏi, ổ voi, ổ trâu, vì có những đoạn như sa mạc cát nên ko thể chạy xe chúng tôi phải giúp nhau đẩy, khiêng xe qua những đoạn khó

#40 Con đường đau khổ
https://farm8.staticflickr.com/7461/15407267364_5b2d89ee96_b.jpg (https://flic.kr/p/ptugNL)DSC_2255 (https://flic.kr/p/ptugNL) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#41 Đẩy xe qua cát
https://farm9.staticflickr.com/8586/15409961213_f169ffd324_b.jpg (https://flic.kr/p/ptJ5Ar)DSC02123 (https://flic.kr/p/ptJ5Ar) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#42. Cố lên nào
https://farm8.staticflickr.com/7477/15407338374_95c247e709_b.jpg (https://flic.kr/p/ptuCV5)DSC02121 (https://flic.kr/p/ptuCV5) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#43. Mãi mới có 1 đoạn dễ đi
https://farm8.staticflickr.com/7564/16003821416_b721d41cc4_b.jpg (https://flic.kr/p/qocLxs)DSC02186 (https://flic.kr/p/qocLxs) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

#44. Mệt quá nghỉ tí đã
https://farm8.staticflickr.com/7525/15842272890_1ef6354805_b.jpg (https://flic.kr/p/q8VMN3)DSC_2254 (https://flic.kr/p/q8VMN3) by meogia82 (https://www.flickr.com/people/125352218@N07/), on Flickr

traitimdien
12-01-2015, 17:51
Anh ơi up tiếp đi anh ơi.háo hức quá

kimnamvy
22-01-2015, 21:00
làm sao để lên đỉnh núi ở quy nhơn nhỉ?

duongluu
22-01-2015, 22:19
đầm môn này hình như là ra mũi đôiha3a anh

meogia239
03-02-2015, 16:30
làm sao để lên đỉnh núi ở quy nhơn nhỉ?

Bạn hỏi đỉnh Vũng Chua rồi chạy xe thẳng lên thôi.

meogia239
03-02-2015, 16:32
đầm môn này hình như là ra mũi đôiha3a anh

Đúng rồi đó bạn

Newcat
06-02-2015, 14:18
ôi biển Việt Nam, ôi nước Việt Nam, quá là đẹp

vinastarair
08-02-2015, 12:34
mấy chổ này tuyệt thật , cảm ơn bạn chia sẽ /

Do gần dịp nghỉ lễ vé máy bay vào Quy Nhơn của VNA khá đắt nên cả nhóm Hà Nội đã quyết định mua vé rẻ bay vào SG rồi từ SG đi xe đò ra Quy Nhơn. Chỉ có mình tôi có được 1 cắp vé free nhờ chơi 1 game của VNA nên sẽ bay thẳng Quy Nhơn, nhưng do ngày dự định hết vé nên phải bay vào trước một ngày.
Chỉ có một mình ở QN nên tôi quyết định thuê xe và tự mình khám phá thành phố. Do miền trung có quá nhiều điểm du lịch và bãi biển nổi tiếng nên dường như du lịch ở Quy Nhơn còn chưa phát triển lắm, khách du lịch tương đối ít. Sau khi ăn trưa tôi lấy xe làm 1 vòng thành phố và ngắm biển.

#1. Trên bãi biển thành phố
https://farm3.staticflickr.com/2933/14682803993_af40236608_c.jpg (https://flic.kr/p/ontd5Z)
DSC_1692 (https://flic.kr/p/ontd5Z) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#2. Trưa vắng
https://farm4.staticflickr.com/3897/14662547822_2b13cf958c_c.jpg (https://flic.kr/p/okFoCE)
DSC_1361 (https://flic.kr/p/okFoCE) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Sau khi chụp mấy cái bãi biển vắng teo tôi bắt đầu chạy qua cầu Thị Nại và tìm đường ra Eo Gió.

#3. Đường ven biển ra Eo Gió
https://farm4.staticflickr.com/3896/14476228970_290a6774c5_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dswE)
DSC_1536 (https://flic.kr/p/o4dswE) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr


#4. Eo Gió
https://farm3.staticflickr.com/2938/14476460987_9483ac98e5_c.jpg (https://flic.kr/p/o4eDuX)
DSC_1486 (https://flic.kr/p/o4eDuX) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#5. Eo gió
https://farm6.staticflickr.com/5534/14476229990_7fd95bca2c_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dsQf)
DSC_1461 (https://flic.kr/p/o4dsQf) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#6. Phơi chút sóng biển
https://farm4.staticflickr.com/3925/14476283868_a57e4244b0_c.jpg (https://flic.kr/p/o4dJRb)
DSC_1417 (https://flic.kr/p/o4dJRb) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

vinastarair
08-02-2015, 12:52
làm cái chòi ở đây mà ngủ trưa thì đã
[QUOTE=meogia239;1146160]#16. Làng chài Nhơn Hải từ trên cao
https://farm4.staticflickr.com/3841/14697767593_e547628852_c.jpg (https://flic.kr/p/ooMUf6)
DSC_1603 (https://flic.kr/p/ooMUf6) by meogia82 (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Ngoc Linh Chau
16-03-2015, 11:56
Cám ơn những hình ảnh của bạn. Cung này mình đi ngược lại với bạn. Mình đi từ SG. Xem lại những hình ảnh của bạn gợi lại rất nhiều cảm xúc trong cung này. Yêu nhất biển VN. Nhất là từ Cà Ná trở ra. Không biết bao giờ mới thôi không yêu biển <3

NDT0508
24-03-2015, 22:29
Mình cũng định ra Đầm Môn vào dịp lễ này, thank chủ thớt nhiều. Có hình update tiếp cho mọi người xem nhé.

trinhquang79
10-05-2015, 01:03
Đẹp quá bác ạ, tháng 7 này em cũng định đi từ Nha Trang ra Huế, bài của Bác rất bổ ích với em. Cảm ơn Bác nhiều ạ !

duongluu
10-05-2015, 01:40
cho em hỏi là đường ra gành đá dĩa có đi ngang eo gió ko ?

Quocle239
10-05-2015, 23:57
Eo gió đẹp quá bạn ơi,2 tuần trước mình có đi ngang Qui Nhơn mà không có đi ra Eo gió tiếc quá đi thôi.

thuan_cao
14-05-2015, 20:41
Cảnh đẹp đến nao lòng!!!

Quocle239
15-05-2015, 00:27
Hình của bạn chất quá,cho mình hỏi bạn sử dụng máy và lens gì vậy?

phuongnhanpr
28-05-2015, 08:44
Thông báo: Con đường ven biển từ Cà Ná qua mũi Dinh đã hợp long 1 tháng nay rồi, đến tháng 8/2015 thì cầu An Đông sẽ hoàn thành. Vậy thì các bạn có thể đi 1 mạch từ cà ná ra tới Bình Ba.

Chicken_joe
10-06-2015, 14:11
cảnh đẹp quá, hình cũng quá đẹp luôn :D

namphong1710
16-06-2015, 19:50
Thông báo: Con đường ven biển từ Cà Ná qua mũi Dinh đã hợp long 1 tháng nay rồi, đến tháng 8/2015 thì cầu An Đông sẽ hoàn thành. Vậy thì các bạn có thể đi 1 mạch từ cà ná ra tới Bình Ba.

Bạn phuongnhanpr! Bạn cho mình hỏi từ nhiệt điện Vĩnh Tân mình đi thế nào để bắt đầu vào con đường từ Cà Ná thẳng đến Mũi Dinh vậy bạn? Ngày trước mình đi là dọc QL1A. Cám ơn bạn!
P/s: À mà đường Cà Ná - mũi Dinh tên ĐT số bao nhiu bạn (tên đường tỉnh là gì?)

trangthinh
13-08-2015, 12:49
Bao giờ mới có vé rẻ chặng Hà Nội - Quy nhơn để em ham hố đây, đánh dấu lại vậy, cảm ơn chủ topic thật nhiều.

phuongnhanpr
24-09-2015, 10:51
Xin lỗi bạn vì lâu quá mình ko vào diễn đàn,
Từ Nhiệt điện Vĩnh Tân bạn chạy tiếp khoảng 15km sẽ tới Cà Ná, tới đây bên phải sẽ có 1 đường nhựa lớn (đường thứ 2, đường 1 là vào cảng) chạy thẳng tới Mũi Dinh -Sơn Hải , và bạn chạy tiếp sẽ qua cầu An Đông tới TP.PRTC và ven theo biển ra Vĩnh Hy, Bình Hưng, Cam Ranh.
MÌnh tên Nhân- 0987 92 88 95

chantam
25-09-2015, 13:39
những cung đường ven biển miền Trung luôn là niềm cảm hứng vô tận cho giới phượt chúng ta ... Cám ơn bạn chủ Thớt ... những hình ảnh bạn chụp quá nét và chất lừ ... xem mà ghiền quá đỗi ....