PDA

View Full Version : Dành cho những người mới vào thích cà khịa, hố hố



pategan
15-05-2008, 18:11
Chẳng biết ảnh bác SonTT đẹp thế nào em chưa được chiêm ngưỡng nhưng sao giọng văn của bác cục cằn thế. Thiết nghĩ đây là diễn đàn của những người có văn hoá và chữ nghĩa đầy mình và những gì bác viết có nhiều người cùng đọc. Hay là em không lĩnh hội được sự uyên thâm của bác?:shrug:

hố hố, ảnh pác són tì tì thì 4h ra một cái, ảnh như kit
sau mỗi cái ảnh bác ấy phải cười hố hố để lấy chỗ chôn ảnh, không nó bốc mùi, sang bên web phở tô (photo.vn) xem ảnh biết liền.

chắc bác í làm nghề đóng gạch nên hơi cục cằn bạn àh:LL

nguyen
15-05-2008, 18:34
hố hố, ảnh pác són tì tì thì 4h ra một cái, ảnh như kit
sau mỗi cái ảnh bác ấy phải cười hố hố để lấy chỗ chôn ảnh, không nó bốc mùi, sang bên web phở tô (photo.vn) xem ảnh biết liền.

chắc bác í làm nghề đóng gạch nên hơi cục cằn bạn àh:LL

....ơ bạn ba-tê cũng chơi bên photo.vn?? nick là gì đấy?

pategan
15-05-2008, 18:48
....ơ bạn ba-tê cũng chơi bên photo.vn?? nick là gì đấy?
chỗ nào vui thì chơi, chơi ở đâu em cũng chỉ có mon pategan thôi, nhưng lâu rồi kô vào cái phong trào phở tô ấy vì chỉ thấy hố hố và vô viếc ngớ ngẩn thôi .chả thấy vui

nguyen
15-05-2008, 18:55
chỗ nào vui thì chơi, chơi ở đâu em cũng chỉ có mon pategan thôi, nhưng lâu rồi kô vào cái phong trào phở tô ấy vì chỉ thấy hố hố và vô viếc ngớ ngẩn thôi .chả thấy vui
....ờ vậy mình nghĩ đúng 10 ngày nữa bạn cũng lại ra đi thôi nhỉ....

greenline
15-05-2008, 20:48
hố hố, ảnh pác són tì tì thì 4h ra một cái, ảnh như kit
sau mỗi cái ảnh bác ấy phải cười hố hố để lấy chỗ chôn ảnh, không nó bốc mùi, sang bên web phở tô (photo.vn) xem ảnh biết liền.

chắc bác í làm nghề đóng gạch nên hơi cục cằn bạn àh:LL

Lão này chui sang đây rồi à. Ảnh ọt post lên đê. Chứ không người ta lại bảo nói phét. Cái giè mà đồ nghề gọn nhẹ. Cái giè mà rịu uốn chẳng say. Cái giè mà cùng lắm giựt dây chuyền cắm quán ấy. :))

Cho em chạy nhá. =))

tunbo
16-05-2008, 10:17
Oé, hóa ra biét nhau hết à? Trái Dất bé nhể? Das ist....

pategan
17-05-2008, 16:21
Lão này chui sang đây rồi à. Ảnh ọt post lên đê. Chứ không người ta lại bảo nói phét. Cái giè mà đồ nghề gọn nhẹ. Cái giè mà rịu uốn chẳng say. Cái giè mà cùng lắm giựt dây chuyền cắm quán ấy. :))

Cho em chạy nhá. =))

hi hi ngày xưa còn muốn kể lể,chứ bây giờ chán rùi, chúng nó toàn khoe ảnh chán bỏ con mama
iểu
@nguyen anh mày chơi như một thú vui đi tiểu, cần thì đi chứ chú em là cái díu gì mà anh phải quan tâm nhỉ, tiên sư bố khỉ, loại vặt vãnh anh đây diu thèm quan tâm, thích thì tự tìm trên net xem anh là cái thằng con ********** nào nhé, tiên sư bố khị

Toet
17-05-2008, 21:35
tớ cũng díu quan tam toét hay bọn khác là cái gì nhé
dịch hộ thằng cu ko biết tiếng đức thôi chịu khó đọc tiếng anh cho mau lớn

Very moving ... beautifully recorded, and one can feel the sadness formally in this view. Lg, Jebi
- A strong recording, image building and sharpness of the course are great!
- Super exciting subject, smart implementation!
- Fine mood in the sea!
- .. The arrangement is very good!

@greenline ổ hdd nhà anh còn trống nhiều, để ảnh thẩm du thôi, post lên đây với bọn khoe hàng chán bỏ con papa

Giá như nhà pategan này không mải khích bác đá đểu nhau mà dịch sớm cho nhà nguyen có phải tốt hơn không.

tunbo
17-05-2008, 22:18
Giá như nhà pategan này không mải khích bác đá đểu nhau mà dịch sớm cho nhà nguyen có phải tốt hơn không.

Nếu thế, đã chả phải là y - pategan :)) :))

Toet
17-05-2008, 22:54
Nếu thế, đã chả phải là y - pategan :)) :))

Chả lẽ không còn cách nào khác để thể hiện mình sao?
Buồn nhỉ.

tunbo
17-05-2008, 23:31
Chả lẽ không còn cách nào khác để thể hiện mình sao?
Buồn nhỉ.


Thôi bạn ơi, chắc tại "Trời sinh ra thế":D
Mỗi người một cách, tự y thấy thoải mái là y cứ thế mà vui - tớ chả bàn.

nguyen
18-05-2008, 10:40
@chị Toét: chị để ý làm gì ...khác đếch gì con google translate đâu ... nhạt nhẽo!!!!!!

pategan
19-05-2008, 08:11
@chị Toét: chị để ý làm gì ...khác đếch gì con google translate đâu ... nhạt nhẽo!!!!!!

Ò thằng cu này vô ơn nhỉ, dịch hộ cho díu cảm ơn thì thôi, đấy chú greenline xem nhé, anh đâu có nói ngoa ngôn, khoe khoang với bọn đầu tôm này chán bỏ con mama

nguyen
19-05-2008, 08:49
Ò thằng cu này vô ơn nhỉ, dịch hộ cho díu cảm ơn thì thôi, đấy chú greenline xem nhé, anh đâu có nói ngoa ngôn, khoe khoang với bọn đầu tôm này chán bỏ con mama

...ko nhờ cũng dịch..dịch đã xxx ra gì còn lắm chuyện... khoe khoang gì? biết lái xe tăng ko? xx như nhợn :@

anhandong
19-05-2008, 08:53
Các bạn cứ chơi song thủ hỗ bác làm gì, mất thời gian. Có cái ảnh nào hay hay post lên cho anh em ddaamc hém đê :LL =))

pategan
19-05-2008, 17:11
...ko nhờ cũng dịch..dịch đã xxx ra gì còn lắm chuyện... khoe khoang gì? biết lái xe tăng ko? xx như nhợn :@

công nhận bọn đầu tôm nên máu không lên não đc, chán ********** nó luôn:LL

Toet
19-05-2008, 17:19
Bạn pategan nói câu gì có nội dung tí đi, cứ sền sệt mãi một kiểu, tẻ lắm ấy!
Nói ở diễn đàn cứ gọi là lưu lâu lắm í, không như ở bên ngoài lời nói gió bay đâu!
Đã mất công bấm tay vào bàn phím, gõ cái gì cho nó có sức nặng tị, thế nhỉ!

greenline
19-05-2008, 21:21
Ò thằng cu này vô ơn nhỉ, dịch hộ cho díu cảm ơn thì thôi, đấy chú greenline xem nhé, anh đâu có nói ngoa ngôn, khoe khoang với bọn đầu tôm này chán bỏ con mama

Giời, em mới có vắng mặt mấy hôm mà đã xế lày. :D Thôi mà em xin cả 2 lão. Giang hồ tứ hải giai huynh đệ, soi xét nhau làm miẹ giè. Lão nào ngon quăng ảnh lên đây, ngon nữa thì viết topic kể chuyện chia sẻ kinh nghiệm hoặc chuyện đời cho em đọc/xem ké học hỏi kinh nghiệm. Hai lão cứ đụng chạm nhau thế hoá ra định chơi kiểu đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ hả. Vậy thì cứ uýnh nhau đi nhá, xong bao giờ rủ nhau đi uốn rịu thì nhớ kêu em. Em làm chân rót rịu uốn ké. Uốn xong hai lão khiêng em về. Hẹ hẹ!

Thế nhở! :D

P/S: kể ra em hơi gần chùa gọi bụt bằng anh. Lão nào bực quá thì chửi đổng em một câu rồi thôi nhá. :D Em biến. (BB)

pategan
19-05-2008, 22:51
Có gì đâu mà cãi nhau, trò đùa thôi, dân phượt đi giang hồ lại chấp nê chuyện vặt trẻ con thì là dân phụt àh, nỡm :D

Chơi ảnh sang site ảnh mà chơi, thích xem thì bấm vào cái chứ ký anh ấy, cóp nhặt mỗi nơi vài cái làm kỷ niêm.

Ai là ai quan trọng gì mà nặm nhẹ hả cô toét, có cái thằng nhóc láo toét kia với mấy laõ già giả xờ teen chửi vung mõm chả thấy nhắc nhể, tại lão tunbo hô đích nick tớ mới phải dịch và gõ chứ bên này có cái gì mà chơi.:LL

tunbo
20-05-2008, 00:19
Có gì đâu mà cãi nhau,...

... tại lão tunbo hô đích nick tớ mới phải dịch và gõ chứ bên này có cái gì mà chơi.:LL

Ờ, thì tại tớ lôi lão bạn ra đó :shrug:. Ngày trước nhà ngươi chả suốt ngày lo dịch tài liệu kỹ thuật hộ ta mà? (ta còn biết nhà ngươi biết những ngoại ngữ gì mà) Thấy người ta hỏi, thì chỉ thôi, ai mà biết là hỏi ... lơi thế?
Coi như vụ này tại mỗ đi, lão không thích, thì sang chỗ lão thích mà chơi, hoặc sang chỗ ... mỗ mà chơi.Có (beer) , có :T , có :gun , có cả =)) , có cả :Dam , và có cả :L.

nguyen
20-05-2008, 08:00
Có gì đâu mà cãi nhau, trò đùa thôi, dân phượt đi giang hồ lại chấp nê chuyện vặt trẻ con thì là dân phụt àh, nỡm :D

Chơi ảnh sang site ảnh mà chơi, thích xem thì bấm vào cái chứ ký anh ấy, cóp nhặt mỗi nơi vài cái làm kỷ niêm.

Ai là ai quan trọng gì mà nặm nhẹ hả cô toét, có cái thằng nhóc láo toét kia với mấy laõ già giả xờ teen chửi vung mõm chả thấy nhắc nhể, tại lão tunbo hô đích nick tớ mới phải dịch và gõ chứ bên này có cái gì mà chơi.:LL

...ghét nhất mấy loại mà chưa biết người khác đang làm cái gì cũng nhảy vào nhai đi nhai lại vài câu rẻ rách tinh vi vớ vẩn...vào chỗ người khác đang nói chuyện phiếm vui vẻ thì mở miệng đã láo toét, động cái đã ko có gì chơi...soi lại mình trước gương đi nếu muốn người khác tôn trọng mình...

pategan
20-05-2008, 10:12
...ghét nhất mấy loại mà chưa biết người khác đang làm cái gì cũng nhảy vào nhai đi nhai lại vài câu rẻ rách tinh vi vớ vẩn...vào chỗ người khác đang nói chuyện phiếm vui vẻ thì mở miệng đã láo toét, động cái đã ko có gì chơi...soi lại mình trước gương đi nếu muốn người khác tôn trọng mình...

nói chung là 4f rum này để đóng cửa chơi riêng với nhau hây để chơi với cộng đồng nhể nếu để âu yếm uốt ve nhau thì đóng cửa blog mà chơi vưới nhau.

Ngay câu đầu tiên mày hỏi anh xong chào thân ái anh thì là cái loại gì nhể , cư xử như thằng chip hôi thế anh cũng đối lại mày thế dù may nhiều tuổi hay nhiều tài, với anh mày cũng cũng như các loaị đầu tôm khác mà thôi. Ngu dốt và láo:T

greenline
20-05-2008, 10:38
nói chung là 4f rum này để đóng cửa chơi riêng với nhau hây để chơi với cộng đồng nhể nếu để âu yếm uốt ve nhau thì đóng cửa blog mà chơi vưới nhau.

Ngay câu đầu tiên mày hỏi anh xong chào thân ái anh thì là cái loại gì nhể , cư xử như thằng chip hôi thế anh cũng đối lại mày thế dù may nhiều tuổi hay nhiều tài, với anh mày cũng cũng như các loaị đầu tôm khác mà thôi. Ngu dốt và láo:T

Trời đất, tưởng nói giỡn chơi ai ngờ 2 lão phang nhau thật hả. Em phận ít tuổi chẳng dám can gì. Nhưng em thật, lão pategan cũng hơi soi xét quá. Còn lão nguyen thì cũng hơi bị cá tính quá. Vậy nên choảng nhau rầm rầm cũng phải. Nhưng các lão thử nghĩ xem, mỗi người mỗi cá tính, mỗi cách ứng xử, thế mới thành cái gọi là xã hội. Cãi lộn hay choảng nhau cũng là chuyện thường thấy. Có điều chơi vui vẻ thoải mái có phải vui không. Chỗ nào vui thì tham gia, chỗ nào không thích thì thôi. Xã hội quanh ta nó nhỏ bé, quen biết qua forum thì cũng chỉ phần nào hiểu biết nhau. Lấy tiêu chuẩn của mình áp đặt cho người khác trên thế giới mở này xem chừng không phù hợp lắm. Các lão cứ choang choảng thế này đến lúc đi phượt đâu đó gặp nhau mà lại chén chú chén anh thì chắc buồn cười lắm. He he!

Vậy thôi hai lão bỏ qua đi nhỉ. Lão nào rảnh rỗi thừa hơi thì hướng dẫn em mấy chiêu chụp ảnh đi. Hoặc lúc nào em post ảnh chịu khó đâm em nhiều nhiều tí. Hị hị!

P/s: Hình như lão nguyên ít tuổi hơn lão pategan thì phải. :)

nguyen
20-05-2008, 10:55
Trời đất, tưởng nói giỡn chơi ai ngờ 2 lão phang nhau thật hả. Em phận ít tuổi chẳng dám can gì. Nhưng em thật, lão pategan cũng hơi soi xét quá. Còn lão nguyen thì cũng hơi bị cá tính quá. Vậy nên choảng nhau rầm rầm cũng phải. Nhưng các lão thử nghĩ xem, mỗi người mỗi cá tính, mỗi cách ứng xử, thế mới thành cái gọi là xã hội. Cãi lộn hay choảng nhau cũng là chuyện thường thấy. Có điều chơi vui vẻ thoải mái có phải vui không. Chỗ nào vui thì tham gia, chỗ nào không thích thì thôi. Xã hội quanh ta nó nhỏ bé, quen biết qua forum thì cũng chỉ phần nào hiểu biết nhau. Lấy tiêu chuẩn của mình áp đặt cho người khác trên thế giới mở này xem chừng không phù hợp lắm. Các lão cứ choang choảng thế này đến lúc đi phượt đâu đó gặp nhau mà lại chén chú chén anh thì chắc buồn cười lắm. He he!

Vậy thôi hai lão bỏ qua đi nhỉ. Lão nào rảnh rỗi thừa hơi thì hướng dẫn em mấy chiêu chụp ảnh đi. Hoặc lúc nào em post ảnh chịu khó đâm em nhiều nhiều tí. Hị hị!

P/s: Hình như lão nguyên ít tuổi hơn lão pategan thì phải. :)

@Greenline : mày chịu khó ngồi đọc lại từ đầu..đặc biệt từ lúc anh mày vào rồi sẽ hiểu...xem ai tự cào mặt ăn vạ rồi tự chửi vvv nhé ... tuổi tác quan trọng ko? rất quan trọng nhưng cư xử như thế này thì chèm chẹp... nhắc lại cho mày nhớ cái topic này mở ra với mục đích chế nhạo sự âu yếm vuốt ve của 1 số người, đã ko hiểu ko theo dõi từ đầu thì đừng nói nhiều..vô duyên....mày đọc kỹ mày sẽ thấy anh ko 1 lần đề cập đến bạn mày đâu, đừng để ý.. đừng baby quá Greenline thư giãn nhé (beer) (beer)

anhandong
20-05-2008, 11:05
Hẹ hẹ
Vừa xem mấy đường link ảnh của bạn pategan
(c) :D :)) =)) (NT) :shrug:

Toet
20-05-2008, 15:29
Có gì đâu mà cãi nhau, trò đùa thôi, dân phượt đi giang hồ lại chấp nê chuyện vặt trẻ con thì là dân phụt àh, nỡm :D

Chơi ảnh sang site ảnh mà chơi, thích xem thì bấm vào cái chứ ký anh ấy, cóp nhặt mỗi nơi vài cái làm kỷ niêm.

Ai là ai quan trọng gì mà nặm nhẹ hả cô toét, có cái thằng nhóc láo toét kia với mấy laõ già giả xờ teen chửi vung mõm chả thấy nhắc nhể, tại lão tunbo hô đích nick tớ mới phải dịch và gõ chứ bên này có cái gì mà chơi.:LL
@ greenline: đã cùng viết bài trên diễn đàn, không tính tuổi tác nhá.

Nhà Pategan mới post bài trong diễn đàn, tức là cũng tham gia chơi ở đây, phải không nhỉ? Dù ít dù nhiều bài, khi đăng ký nick và post bài, tức là thành viên diễn đàn. Diễn đàn mở, ai cũng có quyền chơi, mà xã hội thì muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi kiểu; diễn đàn không thể áp đặt tư tưởng, lời nói mỗi người. Cho nên cách thể hiện của mỗi người là khác nhau, phỏng ạ?
Việc pategan viết gì, chửi bới thế nào là chuyện của bác. Không ai can thiệp cả.
Nick Son TT cũng hay chửi bậy, nhưng không phải chửi bới, và các bài viết của bác ấy không xúc phạm đến cá nhân ai cả.
Nhưng nội dung các post của nick pategan phần lớn là xỉa xói các cá nhân khác, đả kích và bêu xấu người khác đồng thời cũng vơ vào tất cả những người đang chơi ở đây, như thế là không hay.
Vì sao các mods và mins còn để các bài viết vô giá trị ấy (thậm chí là phản cảm) là để cho nhiều người biết thực chất vấn đề. Xoá mất dấu chả ai đọc được nữa, nhưng những người biết chuyện qua qua sẽ cho rằng diễn đàn có vấn đề với người mới.

Những bài viết như thông tin về Đà Lạt, Hạ Long ở Box khác của pategan là rất đáng trân trọng.
Mong bác đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng ưa đi lại.
Chúc bác nhiều điều tốt lành!

P/S: Nếu bác muốn tán chuyện bằng mồm về ảnh với lũ đầu tôm toàn phưn (bác nói là máu không lên não cũng là sai, vì đầu tôm toàn chứa phưn thôi bác, nói não là sang quá đấy cho phận tôm), mời bác sang topic của những người chuyên chụp bằng mồm. Ở đây bài vở phong phú, chiều đủ mọi người!
Nhưng cấm tuyệt đối chửi bới, xúc phạm cá nhân khác!

thichdulich
20-05-2008, 19:19
Em nghĩ Bác Toét nói chí phải. Bác Toét là người đưa ra nhiều topic và lời khuyên có ích nhất cho diễn đàn. Bác chính là người làm nên giá trị cơ bản của forum này. Kịch liệt phản đối ai xúc phạm bác Toét nhé:Dam

SonTT
20-05-2008, 20:52
nói chung là 4f rum này để đóng cửa chơi riêng với nhau hây để chơi với cộng đồng nhể nếu để âu yếm uốt ve nhau thì đóng cửa blog mà chơi vưới nhau.

Ngay câu đầu tiên mày hỏi anh xong chào thân ái anh thì là cái loại gì nhể , cư xử như thằng chip hôi thế anh cũng đối lại mày thế dù may nhiều tuổi hay nhiều tài, với anh mày cũng cũng như các loaị đầu tôm khác mà thôi. Ngu dốt và láo:T

Đóng chơi riêng hay mở chơi chung thì khác gì nhau.
Tự thể hiện mình bằng cách chửi nhau trên này có nhiều, chú e là chưa đủ đô.

Chú cứ tự chửi bới đi, coi như tự chửi mình vậy:))

pategan
20-05-2008, 21:12
Thoai , em chả bàn thêm, em kô có nhu cầu thể hiện ở đây, cũng như chửi ah. Bác nào có nhã hứng môn này mời xang bên taythi.com em hầu. Còn để chửi văn hóa về ảnh xin mời up cái ảnh vào lò mổ bên Xom nhiếp ảnh ah. Nói chung là em ghét cái cách nói và cái loại nửa nạc nửa mỡ, chơi dulichj thì khoe ảnh, chơi ảnh lại khoe đi nhiều, chả ra ngô chả ra khoai.

Thôi thì cũng xin lỗi cái đầu tôm vì thật sự ví von sai như cái lúc cãi nhau về lợn và bút chì hay phải ăn cá để bổ xung i ot ngày nào ấy nhớ bạn susu ngọt thế ;)

@toet tớ cũng như nhiều bạn khác chơi bên box dulich cũng reg-nick bên này từ lúc chưa có cái buổi beer ở BigC, vì khoái cái chữ phượt của bác Cao sơn, đến khi nhất quyết là đổi ra việt đú thì mất hứng thế thôi , chả chơi ở đây cũng tạt qua xem , có bạn bè lâu ngày kô gặp vào tán lếu với nhau, bị thằng nhóc kia nói kháy thì tớ nhổ bãi nước bọt cho bõ ghét thôi :T
Cám ơn bạn vì nhận xét bài viết tớ là hữu ích, để lúc nào chả có việc làm, nhớ lại những gì đã đi và đã gặp lại học tập bạn viết cho các bạn mới nhể ;)

SonTT
20-05-2008, 21:51
Chú ghét thì làm gì nhau, mà làm gì cho đời.
Chỉ khổ thân chú thôi.

Chứ... nói thât... có thằng nào chơi cái gì cho nó ra chơi đâu. Mà thế thì nó mới là chơi chứ. Dân Phượt từ bên nớ sang hay căn ke số má giang hồ, tôn vinh nhau cái căng củ cọt gì đấy.

Tao thì vui là được, chơi gì ở đâu chả thế.
Nhỉ.

batman
21-05-2008, 00:12
Lại là pate gan, món này ngán đây , hóa ra pategan đi đâu gây đấy.... :D

Toet
21-05-2008, 04:38
Thoai , em chả bàn thêm, em kô có nhu cầu thể hiện ở đây, cũng như chửi ah. Bác nào có nhã hứng môn này mời xang bên taythi.com em hầu. Còn để chửi văn hóa về ảnh xin mời up cái ảnh vào lò mổ bên Xom nhiếp ảnh ah. Nói chung là em ghét cái cách nói và cái loại nửa nạc nửa mỡ, chơi dulichj thì khoe ảnh, chơi ảnh lại khoe đi nhiều, chả ra ngô chả ra khoai.

Thôi thì cũng xin lỗi cái đầu tôm vì thật sự ví von sai như cái lúc cãi nhau về lợn và bút chì hay phải ăn cá để bổ xung i ot ngày nào ấy nhớ bạn susu ngọt thế ;)

@toet tớ cũng như nhiều bạn khác chơi bên box dulich cũng reg-nick bên này từ lúc chưa có cái buổi beer ở BigC, vì khoái cái chữ phượt của bác Cao sơn, đến khi nhất quyết là đổi ra việt đú thì mất hứng thế thôi , chả chơi ở đây cũng tạt qua xem , có bạn bè lâu ngày kô gặp vào tán lếu với nhau, bị thằng nhóc kia nói kháy thì tớ nhổ bãi nước bọt cho bõ ghét thôi :T
Cám ơn bạn vì nhận xét bài viết tớ là hữu ích, để lúc nào chả có việc làm, nhớ lại những gì đã đi và đã gặp lại học tập bạn viết cho các bạn mới nhể ;)

Pategan hay nhỉ, sao cứ bắt người ta phải chạy đúng diễn đàn mới tranh luận, mới khoe hàng được à? hơ

Diễn đàn này dành cho tất cả mọi người, chia sẻ thông tin cảm xúc ảnh ọt về các chuyến đi cho mọi người, đặc biệt cho những người không phải là dân chuyên đi. Rất tôn trọng những người đóng góp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, của bạn bè, người quen sau những chuyến đi. Để cho nguồn thông tin thêm phong phú, và những người khác có sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Để những người không chơi diễn đàn cũng truy cập thoải mái và có được điều mình muốn qua các bài viết của thành viên.
Diễn đàn lại là chỗ chơi của các thành viên thường xuyên, có đủ mọi mục cho thành viên từ tán chuyện, hỏi đáp, mua bán, đến cãi cọ nhau, châm biếm... tất cả đều nhằm gắn kết mọi người.

Chính vì lý do chia sẻ thông tin, cùng đi và cùng trao đổi nhằm đến tất cả mọi người, chứ không riêng gì những người thường xuyên đi, đi chuyên nghiệp (dân phượt), mà ý tưởng của các thành viên thường xuyên tham gia diễn đàn là không "Lý tưởng hóa" hay đề cao bất kỳ phong cách dịch chuyển của cá nhân nào, không tạo hạt nhân đẩy phong trào đi lại như mấy năm trước.

Những người có sở thích du lịch thật sự và có tinh thần chia sẻ, tôi nghĩ rằng sẽ không câu nệ tên diễn đàn là gì. Nếu chỉ vì thích từ "Phượt" mới vào chơi và viết bài, hóa ra phù phiếm quá sao? Còn không dùng tên mình thích thì chả, có mùi hài kịch ở đây chăng? hẹ hẹ
Kiểu như có đứa bé bắt bạn đổi tên thì mới chơi cùng. ;)

Pategan lại còn dụ dân tình ai khoái chửi bới thì sang diễn đàn nào đấy, hí hí. Thế hóa ra cứ thành viên mới của diễn đàn nào cũng nên có cách tự giới thiệu là cà khịa, gây sự và chửi nhau à? Hay, rất thú vị đấy.

batman
21-05-2008, 07:52
Ò thằng cu này vô ơn nhỉ, dịch hộ cho díu cảm ơn thì thôi, đấy chú greenline xem nhé, anh đâu có nói ngoa ngôn, khoe khoang với bọn đầu tôm này chán bỏ con mama

-------------------------------
mấy mod diễn đàn kể cũng hiền , chứ ở ngoài nói năng kiểu này ... chẹp ... :Dam :gun ra thế này :S

nguyen
21-05-2008, 08:13
-------------------------------
mấy mod diễn đàn kể cũng hiền , chứ ở ngoài nói năng kiểu này ... chẹp ... :Dam :gun ra thế này :S


Bạn batman có biết nỗi buồn lớn nhất của thằng tự cào mặt ăn vạ là gì ko??...gào càng nhớn thì thiên hạ càng quay đít bỏ đi lẹ... tự do ngôn luận là thế đấy :)...vui vẻ lên batman (beer) (beer) tình yêu ko nhời mà he he

pategan
21-05-2008, 15:38
Thoai nói mãi cũng rứa, tớ thích thế tớ chơi thế, du lịch thì kể chuyện đi lại, ở site ảnh chơi ảnh, thích xả xờ trét thì vào chỗ chửi nhau cho vui mỗi ng mỗi cách chơi chả ép ai cả toét nhé , chỉ mời ng ta như toét ngày xưa đi các site cổ vũ cho phuot.com thôi.

còn mấy cái thằng dấm dớ theo cách nghĩ của tớ không thích thì tớ nhổ bãi nước bọt vào mõm nó thế thôi, cũng kô cần đôi co gì, nói chung là chúng nó díu có cả cái dầu tôm nữa.

@ bạn greenline chơi diễn đàn chả kể tuổi tác , chỉ cần biết cái nick thôi, són tì tì tao cũng gọi là thằng thì có sao đâu chả ai lấy thế làm phiền.
@ batman anh mày sống ngoài đường là chính gặp thì làm sao nhể cần cafe cà pháo PM anh cho cái số phone để liên hệ nhé đỡ phải thắc mắc găp nhau thế nào.

@ lão tí ti , lão muốn biết trình chửi của pategan lão cứ hỏi xem mặt của con chossgher - VTA bị pategan chửi sưng lên bao nhiêu lần nhé. Chứ lão ngoài việc nói thô tục ra thì chửi léo ai ngửi đc văn lão ngắn lắm

Toet
21-05-2008, 15:57
Công nhận nói mãi cũng vậy thôi. Chả còn gì để nói nữa.
Tôi sẽ chuyển mấy bài này sang topic khác, để giữ sự trong trẻo cho mục Tiếng Đức, keke.

susu
22-05-2008, 00:24
Thôi thì cũng xin lỗi cái đầu tôm vì thật sự ví von sai như cái lúc cãi nhau về lợn và bút chì hay phải ăn cá để bổ xung i ot ngày nào ấy nhớ bạn susu ngọt thế ;)



(NT) Nếu bác cần , e vẫn bán cá , sữa và i ốt ạ !! (NT)

Babel
22-05-2008, 07:24
Đây là khu tự trị, tò phích lại dành cho những ai thích cà khịa, mụ toẹt than thở làm gì, đi về cảm cái mùa rụng trứng đi cho nó thêm tư liệu không tuyết lại rơi mất!

Em cứ hình dung, nếu các bác mà óp với nhau rồi đem hết đống này lên bàn chắc sẽ có một trận văng nước miếng ác liệt. Lúc đây vác súng ra bắn chắc cả làng phở tô phải khiếp vía!

LinhEvil
22-05-2008, 09:49
Chửi nhau trên mạng thế thôi, ra ngoài đời thấy toàn 1 đống rúm ró cả í mà...

Em thấy có chỗ mà cà khịa nhau thoải mái thế này là tốt rồi... ít ra cà khịa thanh thiên bạch nhật còn mát mẻ gió thổi hiu hiu anh em xôn xao cũng thú vị

thichdulich
22-05-2008, 16:48
Có lẽ Bác Pategan cần uống cái gì đó cho nó thanh nhiệt mát gan cũng nên kiểu như mướp đắng hoặc trà actisô ấy nhỉ?
Bác này có lẽ theo trường phái đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận làm anh em:LL

Anh Già
22-05-2008, 17:15
Ô hoá ra chú pategan chửi nhau bên Tathy giỏi lắm à? Nick nào đấy để anh còn qua chiêm ngưỡng ?;) Nhưng anh cũng chân thành khuyên chú một câu là bên đó cũng phải cẩn thận, chứ như chú mà gặp phải nick Rau Diếp là anh e chú bị hấp diêm chết ngay ! :LL

pategan
22-05-2008, 22:13
cám ơn Anh già, hhi hi xem ảnh thì biết ngay ai là ai ấy mà, cái exif nó còn nguyên cũng dễ xem :)) Em ứ thích chửi mấy đâu toàn phỉ nhổ thôi nên vụ nào cũng tạnh luôn, cãi nhau chán lắm.

Ngày trước bác cũng nắm trong ban vận động hành lang cho phượt đi câu hàng đấy àh (NT)
http://www.tathy.com/thanglong/archive/index.php/t-14656.html

Có đc mõi cái cún chosgher sang ném đá thôi chứ tathy ai lại làm thế nhể. Ăn có nơi, chơi gái có chỗ mà (BB)

Anh Già
22-05-2008, 22:18
Khồng ! Anh chưa được vào ban vận động. Thế pategan vẫn ko giới thiệu nick bên TL à?

SonTT
23-05-2008, 17:03
@ lão tí ti , lão muốn biết trình chửi của pategan lão cứ hỏi xem mặt của con chossgher - VTA bị pategan chửi sưng lên bao nhiêu lần nhé. Chứ lão ngoài việc nói thô tục ra thì chửi léo ai ngửi đc văn lão ngắn lắm

Chú pategan.
Để được anh chửi cũng phải thuộc loại tàm tạm, chứ như chú hà cớ anh phải mất công.

Thô hay tục, ngắn hay dài... cũng chả có mấy phần quan trọng cả.

Chú cứ cố lên (nhưng đi đường khác đi, chứ đường đang đi không đúng mà chả vui) rồi hy vọng sẽ có một ngày chú sẽ dành được vinh dự anh chửi cho vài câu.

Cố lên chú nhé.
Cả làng kì vọng vào chú đậy Hâm mộ thằng Cao Sơn vào đây thì cũng đừng làm bỉ mặt nó nhé.:LL

anhandong
23-05-2008, 17:45
Chửi nhau trên mạng thế thôi, ra ngoài đời thấy toàn 1 đống rúm ró cả í mà...


(NT) Mình thích câu này của bạn Linh (c) =)) và cũng tò mò muốn biết bạn pategan là ai, cũng là người mình bắt đầu ngưỡng mộ
hố hố hố

SonTT
23-05-2008, 17:54
Chửi nhau trên mạng thế thôi, ra ngoài đời thấy toàn 1 đống rúm ró cả í mà...

Em thấy có chỗ mà cà khịa nhau thoải mái thế này là tốt rồi... ít ra cà khịa thanh thiên bạch nhật còn mát mẻ gió thổi hiu hiu anh em xôn xao cũng thú vị

Chửi tý cho nó đỡ phải đi bác sĩ em à.
Quà Lệ Giang nhé.

https://www.phuot.vn/imagehosting/44836a2544fda4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12502)

anhminh
23-05-2008, 18:40
mấy hôm vừa rồi chui vào vùng nào mà ko có wifi thế hả đại ca? :)

SonTT
23-05-2008, 18:48
Tao có đưa máy tính đi đâu :)
Lúc nãy khoảng 4h, mấy đứa đi về thấy mày mặt mày hớt hải đang đi cắt ngang đường Trần Duy Hưng.

Mới 4h đã đi chơi mà lúc nào cũng kêu bận là thế nào?

pategan
24-05-2008, 00:38
Chú pategan.
Để được anh chửi cũng phải thuộc loại tàm tạm, chứ như chú hà cớ anh phải mất công.

Thô hay tục, ngắn hay dài... cũng chả có mấy phần quan trọng cả.

Chú cứ cố lên (nhưng đi đường khác đi, chứ đường đang đi không đúng mà chả vui) rồi hy vọng sẽ có một ngày chú sẽ dành được vinh dự anh chửi cho vài câu.

Cố lên chú nhé.
Cả làng kì vọng vào chú đậy Hâm mộ thằng Cao Sơn vào đây thì cũng đừng làm bỉ mặt nó nhé.:LL

ơ thế vẫn còn chưa dứt ah, chán nhể

Dư lày nhé em yêu thích sự hóm hỉnh và tính trí tuệ trong cái câu truyện mà cao sơn kể dù chả biết bác ấy là ai. nên các anh các các chị cũng không lôi hình ảnh hay tên anh ấy vào chỗ bẩn bựa này (tên topic do min mod đặt léo phải do em)

Em phỉ nhổ vào cái sự hô hố của sơn tì tì dù biết rõ anh (thằng) ấy là ai.

Em không đi cái con đg chả ra căng củ cọt gì mà anh (thằng) són tì tì vẽ ra hay đang nghĩ ra, cũng không có ham muốn đc hạ cố chửi nhau với anh (thằng) són tì tì nên léo việc gì phải cố , các bác léo hiểu iem cũng chả phải bàn.

Còn như anh són tì tì hay thằng són tì ti như nhà em vẫn nghĩ thì chửi hay nhổ nước bọt một lần duy nhất bên phở tô là đủ rồi, chả cớ d íu gì mà làm lần thứ 2 vì nó léo có gì sung sướng cả , nhảm con bà cố

batman
24-05-2008, 01:07
Mình ko muốn nói chuyện với thằng pategan này một từ nào nữa (NO)... chán

Havana
24-05-2008, 02:52
Thôi nhỉ, kéo dài thêm chỉ tổ rác nhà, lại làm phiền những người không thích cà khịa và cũng không quen cà khịa.
Havana xin khoá cái này lại.

SonTT
24-05-2008, 08:40
Thôi nhỉ, kéo dài thêm chỉ tổ rác nhà, lại làm phiền những người không thích cà khịa và cũng không quen cà khịa.
Havana xin khoá cái này lại.

Thế thì tốt nhất bảo cái bọn đấy đừng có đút đầu vào đây:LL

@pategan: không ngờ nhà chú ngưỡng mộ anh từ bên photo rồi theo sang tận đây cơ à? Thế thì cứ nói thẳng thế, việc gì phải né sang hâm mộ thằng Cao Sơn=))

Thế nhé, cố lên tý đi nào.

Mic71
24-05-2008, 09:58
Ơ hơ, Phượt cũng có những người tự cao tự đại, tinh tướng....nhỉ

SonTT
24-05-2008, 10:01
Phượt toàn thế thôi.
Hố hố hố


Chú cũng hâm mộ anh hả. Thanks

anhminh
24-05-2008, 11:01
Tao có đưa máy tính đi đâu :)
Lúc nãy khoảng 4h, mấy đứa đi về thấy mày mặt mày hớt hải đang đi cắt ngang đường Trần Duy Hưng.

Mới 4h đã đi chơi mà lúc nào cũng kêu bận là thế nào?
thì bận mới hớt hải thế chứ. Về đón con để đi làm tiếp đấy :(