PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi Mỹ 3 tuần



fansi
12-07-2014, 23:08
LẬP KẾ HOẠCH CHO CHUYẾN ĐI DÀI NGÀY
(thân tặng các bạn của fansi)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/large_detailed_administrative_and_road_map_of_USA. jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/large_detailed_administrative_and_road_map_of_USA. jpg.html)

Theo yêu cầu của nhiều bạn bè và tự thấy cũng rất nên chia sẻ vô vàn kinh nghiệm sau chuyến đi Mỹ, mình xin viết ra đây những gì mình đã trải qua, với mong muốn để các bạn sẽ lấy được những trong bài viết những gì bổ ích cho chuyến đi sắp tới của mình. Vì có thể sử dụng kỹ năng này để lập k/h cho 1 chuyến đi du lịch dài ngày nên tôi có thay đổi đầu đề như vậy.

Bài này vừa là chia sẻ kỹ năng, vừa viết về hồi ức, (dự kiến độ dài trung bình ~10-15 trang web) hy vọng các bạn phụ trách cho phép để nó ở đây (?)

…Một ngày hè 2013, Long Cò bay ra Hà Nội. Mình mời hắn ra hồ sen Hồ Tây uống trà sen. (thứ đồ uống mà hắn nghiền hơn cả). Trên đường về hắn bảo: chắc cuối năm, dịp Noel, em sang Mỹ thăm thằng Dền. Nói thêm 1 đống chuyện nữa, mình buông 1 câu: anh cũng có mong muốn đi Mỹ. Hắn chộp lấy câu nói của mình và bắt đầu nói cứ như mình đã quyết định đi Mỹ cùng hắn vậy (!).- Thằng này tính nó hay ép uổng người ta thế.

Mình thấy cũng chả có lý do gì để bác bỏ ý định đi Mỹ cùng hắn cả. Thì đúng là mình muốn đi Mỹ chơi mà. Nhưng còn bao nhiêu thứ nữa chứ: tiền, công việc, gia đình…vv. Có phải bảo thích cái là làm ngay được đâu. Mà dù mọi việc ổn thỏa thì cũng còn vô vàn việc phải làm để có thể lên đường. Mình ậm ừ hoãn binh.

Hắn về SG là tiếp tục ép. Mình bảo từ từ chứ, đi vào dịp Noel thì lạnh bỏ mẹ, chơi éo gì được, có đi thì cũng phải lúc ấm áp. Hắn im một chút rồi đề nghị chuyển chuyến đi (cứ như là đã có) sang đầu hè… Thế rồi mình cũng bắt đầu khởi động chuyến đi ‘của mình’ từ lúc nào không biết.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5087_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5087_resize.jpg.html)

‘Mỹ’ thì ai chẳng biết!. Nhưng nói đến đi Mỹ thì mình biết ngay là mình ‘không biết gì cả’, ngoài những gì ‘ai cũng biết’ ấy. Cách nhanh nhất để biết là tìm đến các tour có sẵn. Tôi tìm ngay ra bao nhiêu là tours đi Mỹ, 10 ngày, 12 ngày, 14 ngày…cộng với rất nhiều thành phố, điểm đến. Đọc qua các tour tôi thấy toàn là đi thăm thành phố, rồi tượng nữ thần, Disney Land, Hollywood…Không thấy Niagara, hoang mạc, rừng núi, cây cối, hoa cỏ, thác nước, bờ biển… đâu cả. Vì bọn tôi xác định ngay từ đầu là đi xem thiên nhiên nước Mỹ là chính, nên các thành phố không phải là đối tượng. Tôi cũng không hoàn toàn bỏ qua các thành phố, mà chỉ xem rất lựa chọn và dùng làm điểm trung gian.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY1068.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY1068.jpg.html)

fansi
12-07-2014, 23:17
Googlemap

Thế là mình bắt đầu ‘một chuyến đi Mỹ’ virtual qua internet. Với kinh nghiệm của một thời làm SQ tác chiến tôi bắt đầu với đủ loại bản đồ Mỹ. Sau một hồi tìm tòi, haha, thế là tôi có thể du lịch nước Mỹ từ trên không rồi.
Phải nói ngay khái niệm ‘bản đồ’ nay đã thay đổi hoàn toàn với bản đồ giấy ngày xưa. Bản đồ thời nay (ví dụ như Googlemap) tích hợp khá nhiều chức năng mà không phải ai cũng biết:
• tính toán, vẽ đường đi;
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Untitled.png (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Untitled.png.html)

Cho biết cự ly, tốc độ, thời gian di chuyển của phương tiện. Chức năng này cực kỳ quan trọng: nó cho phép mình tính thời gian đi-đến. Nếu bạn giành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thì việc đi-đến sớm muộn một chút không ảnh hưởng nhiều đến Chương trình, nhưng ảnh hưởng đến thời gian nghỉ hoặc đi chơi của bạn. Thực tế đã chứng mình rằng mình đã căn chính xác tới 95% thời gian đi-đến. Mình phục mình thế!

• Cho biết đường đang bị đóng do sửa chữa, do lở tuyết ..vv.
Đường liên bang bên Mỹ nó có những nét đặc trưng khác nhau, đến mức có những hội ‘yêu đường’ như đường 66, đường 89. Có lần đang lập trình đi đường 89, google cứ nhất định bắt mình đi đường vòng. Mình tìm được cái hội ấy gửi email hỏi, thì ra bao nhiêu thông tin, kể cả việc đường đang sửa, nhưng sẽ mở sau vài tuần.

• Google map còn cho phép mình đi bộ/lái xe một đoạn tại địa điểm bất kỳ trên đường. Xem hình dưới đây: bạn click vào mũi tên và bạn sẽ di chuyển dọc theo đường 64, bang Arizona. Thậm chí ban có thể vượt lên trước chiếc xe đằng trước (!).
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/T1EC9nhl1ED9AZ-641110iGrandcanyon.png (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/T1EC9nhl1ED9AZ-641110iGrandcanyon.png.html)

Bình thường tôi không hơi đâu mà nhảy xuống đứng giữa đường cao tốc thế này cho nguy hiểm. Nhưng cô bạn đi cùng cứ nhất định hỏi: anh ơi thế ở hoang mạc không có cái xe nào đi cùng mình à? Thế nên mình đành phải đưa bức ảnh này ra để dập tắt câu hỏi của cô ấy.

Bài học: nên bắt đầu từ Google map, hoặc 1 tấm bản đồ. Hãy sử dụng tối đa các chức năng của Google map.

Mình đã khai thác tối đa google map, Zoom ra xa, gần hết cỡ. Wao, google có vẻ biết mình định làm gì (!) Nó cho mình nhảy lên bờ vực Grand Canyon đứng nhìn, cho mình lái xe trên HW 198 qua hoang mạc, cho mình dạo trên Las Vegas strip, vào Gun shop ngó nghiêng…Nhờ có Google virtual tour mình được đi lại trên đập Hoover Dam, lái xe qua nơi kiểm tra, qua đập, vào nơi free parking… và cuối cùng quyết định bỏ qua cái đập bê tông khổng lồ nhưng toàn là bê tông đó. Tiên sư thằng Google! Hữu ích thế chứ nị.

fansi
12-07-2014, 23:49
Hành lý của tôi

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY1001.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY1001.jpg.html)
Cái túi của tôi phù hợp để mang 23kg và có kích thước đúng qui định(tổng 3 chiều =~160cm) và có bánh xe kéo nên tôi thấy rất hợp cho chuyến đi. Trong khi đó Long Cò thửa đâu ra cái bị bạt, trơ trọi có 1 lỗ cho đồ vào/ra. Thằng này cực bảo thủ nên không sao làm hắn thay đổi cái bị đó được. Và thực tế là tôi cảm thấy hắn rất khổ sở khi tha lôi cái bị đó. (hắn mà đọc đến đây thì thể nào cũng bảo 'chẳng có gì khổ sở' cho mà xem). Sau này thì hắn cũng xin được cái tay kéo bánh xe để buộc cái bị đó vào, nhưng vẫn đổ lên đổ xuống. Dù vậy tôi rất sợ hắn nổi khùng khi bị góp ý nên không dám nói gì.

ơ Narita-Tokyo
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY1006.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY1006.jpg.html)

Còn đây là Long Cò, với cái bị để trên xe đẩy
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY1004.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY1004.jpg.html)

Thành viên thứ ba, Mỹ Dung
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/NY11-5097_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/NY11-5097_resize.jpg.html)

Thành viên thứ 4: Thành
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_GC97_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_GC97_resize.jpg.html)

namriver
13-07-2014, 20:40
Tuyệt vời quá, đúng thứ mà em đang cần tìm hiểu cho chuyến đi tháng 10 của mình :D
Anh có thể cho em xin cái list các đồ dùng cần thiết anh và cả nhóm chuẩn bị cho chuyến đi được không ạ :D
Kiểu như có mua túi ngủ, dụng cụ nấu ăn cắm trại không....

fansi
13-07-2014, 22:30
Tuyệt vời quá, đúng thứ mà em đang cần tìm hiểu cho chuyến đi tháng 10 của mình :D
Anh có thể cho em xin cái list các đồ dùng cần thiết anh và cả nhóm chuẩn bị cho chuyến đi được không ạ :D
Kiểu như có mua túi ngủ, dụng cụ nấu ăn cắm trại không....

Đó là câu hỏi rất hay mà mình xin phép bạn trả lời sau, ở mục đồ dùng, vật dụng mang theo được không?
Đương nhiên đã cắm trại thì bạn phải có đầy đủ các thứ đó. Nhưng mang đi? hay thuê/mượn? hay mua? là những câu hỏi cần lời giải đáp cùng những lý do xác đáng.

fansi
13-07-2014, 23:16
Lập kế hoạch mất nhiều thời gian lắm. Còn thằng Long thì làm gì? Mình bắt đầu ganh tỵ và bắt nó in bản đồ giấy. Nó cự nự bảo cần bản đồ giấy làm gì, đi đâu đã có bản đồ trên ĐT. Thực tế cho thấy bản đồ giấy không còn cần nhiều, nhưng vẫn rất hữu ích. Đặc biệt khi bạn không có thời gian xem bản đồ trên máy, hoặc cần đi ngay đến 1 điểm quan trọng như bến xe bus, điểm đón tour, điểm hẹn bạn bè.

Vì tôi lập k/h nên tôi thường là leader. Áp lực trách nhiệm lên leader là có. Đôi khi chúng tôi cũng để Long Cò lead.
Trong chuyến đi có 1 lần Long Cò làm lead, thu xếp gặp gỡ với em hắn ở Washington DC. Dù đã hẹn ở bến xe Megabus ở Union Station, nhưng bọn mình đã mất ~1.5g để gặp được nhau. Lý do là cái Union station không phải 1 điểm mà là rất rộng, nhiều tầng, nhiều cửa, và mỗi bên vào 2 lối khác nhau. Chúng tôi phải mang hành lý cồng kềnh nên di chuyển đi bộ rất hạn chế. Kể cả bạn được hẹn tại 1 điểm dễ tìm mà bạn không biết điểm đó ở đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Kể cả khi bạn có liên lạc, nhưng hai bên không thật hiểu nhau cũng rất khó.

Quả tình tôi cũng đoán là có thể trục trặc ở điểm đón này. Vì tôi biết là người đón sẽ phải vào parking, sẽ phải đi bộ đến chỗ gặp, phải chờ nhau...Và sự lệch nhau có thể xảy ra ở 2 điểm: thời gian và không gian. Long cò liên tục liên hệ với em hắn nên thời gian là rất chuẩn. Nhưng hắn quên không để tâm nhiều đến không gian (!). Khi đi theo LCo mình nghĩ dù gì bọn mình cũng có cả buổi chiều. Cùng lắm thì bớt điểm đi thăm WDC thôi. Chứ cái gì cũng ôm thì cũng không phải là hay, phải để cho bạn bè trải nghiệm cái việc planning và leading. Với lại khi mình để ai đó làm leader thì các thành viên nên tuân thủ chỉ dẫn của leader. Chúng ta có thể góp ý cho việc tốt hơn, nhưng cần tránh tình trạng làm leader rối trí, dẫn đến mất đoàn kết.
Có lần tôi khá chắc rằng LCo dẫn nhầm đường (ở Công viên Central, NY), nhưng tôi nghĩ nên im lặng và đi theo hắn. Hắn đủ thông minh để nhanh chóng nhận ra mình sai đường và điều chỉnh. Nếu tôi cứ cho rằng mình đúng và đi ngược chiều thì kết quả chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn.

Trên đường đến Công viên Central, qua những con phố sâu giữa các tòa nhà chọc trời
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5117_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5117_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5119_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5119_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5114_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5114_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5120_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5120_resize.jpg.html)

Trong CV Central
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5128_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5128_resize.jpg.html)
Long Cò và Dung ở CV Central, NY. Nơi chúng tôi đã mỏi chân đi bộ gần hết chiều dài của nó, để sau đó phải goị taxi đi về khách sạn.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5153_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5153_resize-1.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5141_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5141_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5184_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5184_resize.jpg.html)



Bài học: sự đoàn kết của nhóm quan trọng hơn ai đúng, ai sai

SAIGONBUON
13-07-2014, 23:48
xin chào bạn, cho mình xin tý thông tin newyork về khách sạn ,điạ điễm tham quan ,bus,or suway tthanks

fansi
14-07-2014, 22:10
Đến khi ăn thì đã ‘no’

Nếu là thằng lập k/h bạn sẽ phải chịu thiệt thòi: giống như người nấu món ăn, có khi nấu xong, vào bữa thì bạn mất cảm giác háo hức được ăn món mình nấu (!). Còn đi chơi, khi đến nơi mình đã biết (tương đối) cảnh vật ở đó trông thế nào, đường đi ra sao, có dịch vụ gì… Nhưng việc ‘mất đi sự bỡ ngỡ ban đầu’ (và mất cảm giác ‘ngỡ ngàng sung sướng’) rất quan trọng để bạn biết và chuẩn bị ngay phải đi đâu, làm gì, luật lệ…khi đến nơi.
Ví dụ khi đến một National park thì bạn sẽ phải:
• Trả tiền entry cho xe vào, lấy phiếu và dán lên kính xe (cho ranger dễ kiểm tra). Điều mình không ngờ là phải xếp hàng vào Grand Canyon lại dài và mất đi ~20p như thế này.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC111_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC111_resize.jpg.html)

• Vào Camp site thì cũng phải ‘check in’, tìm lô của mình như là vào phòng ks vậy. Check out time vào khoảng 11-12am. Chỉ khác khi đi không phải làm thủ tục gì cả.
• Luật ở campsite: không được ‘đi kiếm củi, lá’ dù chúng ở ngay bên cạnh, mà phải ‘mua củi’ (đúng là chở củi về rừng đấy). Lúc đầu bọn mình không biết nên đi nhặt về lá khô và một khúc gỗ thế này:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC98_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC98_resize.jpg.html)

Book campground
Các campground ở các NP thường chia ra 3-4 loại
• Campground không có chỗ để xe
• Campground có chỗ để xe
• Campground dành cho xe RV (xe có phòng ở)
• Campground có cấp điện
• Campground không có cấp điện
Bạn nên chọn campground cho xe vào (để đỡ mang vác), có cấp điện (để sạc pin, cắm các thiết bị đun…vv)

Các campground thường sẽ có:
• Mặt bằng đủ cho 4-5 lều đôi
• 1 bộ bàn ghế bằng bê tong
• 1 chỗ đốt lửa, nướng thịt (không có củi)
• WC cách 10-100m
• Nhà tắm, máy giặt, điện thoại cách 30-200m
• Chỗ bán củi, bán đồ ăn (0,2-2km)
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC83_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC83_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC78_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC78_resize.jpg.html)

Ngoài ra cũng có các camp site của tư nhân (đắt hơn), rất xa các điểm tham quan hơn và không tiện nghi, nhưng ‘thiên nhiên’ hơn. Vì chúng tôi có ít thời gian nên toàn book các camp ở gần và thấy như vậy rất tiện. Các camp xa cũng có rủi ro bị thú đến thăm nhiều hơn. Thậm chí rất nhiều camp gần cũng có biển cảnh báo có thể có các bạn gấu đến thăm. Họ cấm để đồ ăn trên bàn hoặc trong lều.

fansi
14-07-2014, 22:30
Book campground

Chúng tôi đã ở 1 camp tư nhân ở Yosemite mỗi campground có 1 thùng sắt đựng thực phẩm để tránh gấu. Tất nhiên là họ cũng lo ‘rất xa’ như vậy chứ khả năng có gấu cực kỳ thấp.
Các campground thường sẽ đóng cửa vào mùa đông và mở cho booking vào khoảng tháng 3. Vì có rất nhiều người book camp nên nếu chậm chân bạn sẽ không còn chỗ đâu mà book. Bạn nên tính đến việc book campground trước khoảng 2-3 tháng nếu bạn định ở 1 campground trung tâm. Tôi không ngờ lại có nhiều xe vào các NP đến như vậy.

Phải thú nhận rằng tôi khá thất vọng về việc dựng lều ngủ trong rừng ở Mỹ. Vì quá tiện nghi nên việc ngủ lều mất hết sự hoang dã của nó. Gọi là rừng chứ làm gì có ‘rừng’, hay hoang mạc theo đúng cái nghĩa mà ta vẫn nghĩ. Thà ngủ trong rừng thông bản Áng, gần vườn cải, hay đồi chè ở Mộc Châu cũng còn ‘phê’ hơn là cái campground tiện nghi, giống như trại tỵ nạn (!).
Tôi cũng đã nghĩ đến việc rời đường nhựa để lái xe vào rừng. Nhưng chắc chắn Thành (hoặc nhiều bạn ‘dân Mỹ’ ở đây) sẽ can ngăn tôi, nên tôi dành phải chấp nhận cái campground kiểu Mỹ này.

Nhà điều hành Mather campground
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC80_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC80_resize.jpg.html)

Sáng ra ở lều
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC168_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC168_resize.jpg.html)

Sao mà so được với cắm trại thế này trên đỉnh Tam Đảo
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSCN1479RS.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSCN1479RS.jpg.html)

Tất nhiên là việc ngủ lều ở Mỹ gây cảm xuc nhiều ít còn tùy thuộc vào bạn ở với ai nữa. Như lần camp ở Yossemite với các bạn Mỹ gốc Việt thì rất vui và sự giao lưu trở nên tâm điểm của lửa trại.
Ngoài ra thì còn v/đ về tổ chức nữa. Tôi công nhận mình đã quá kém khi không tạo ra được một buổi lửa trại đáng nhớ. (Sorry Dung, Thành và Long nha)

Tphat2009
14-07-2014, 23:23
• Vào Camp site thì cũng phải ‘check in’, tìm lô của mình như là vào phòng ks vậy. Check out time vào khoảng 11-12am. Chỉ khác khi đi không phải làm thủ tục gì cả.
• Luật ở campsite: không được ‘đi kiếm củi, lá’ dù chúng ở ngay bên cạnh, mà phải ‘mua củi’ (đúng là chở củi về rừng đấy). Lúc đầu bọn mình không biết nên đi nhặt về lá khô và một khúc gỗ thế này:



Xin bổ túc chút xíu nhá bác.

Giờ check out thường là 11AM - 12PM. 12 AM là giữ đêm đấy.

Luật lượm củi thì tuỳ khu. Đa số thì cấm. Nhưng có chỗ họ cho phép (như LYV tại Yosemite).

Còn giữa rừng thì theo cao độ nào đó thì không cho, như trên 9600 bộ tại Yosemite hoặc khu nào ít đất cho cây cối. Nhưng khu hồ cathedral tại Yosemite dưới 9600 và vẫn cấm.

Tphat2009
15-07-2014, 00:47
Book campground

Chúng tôi đã ở 1 camp tư nhân ở Yosemite mỗi campground có 1 thùng sắt đựng thực phẩm để tránh gấu. Tất nhiên là họ cũng lo ‘rất xa’ như vậy chứ khả năng có gấu cực kỳ thấp.
\




Tớ thấy gấu mò vô lều vài lần rồi. Còn mấy con như sóc này nọ thì thường xuyên. Họ không lo xa đâu, họ muốn bảo vệ mấy con gấu cho nên bắt phải làm thế. Bác đi vô rừng là họ cho một tờ giấy nhờ bác "khai báo" hoạt động của mấy con gấu. Họ muốn biết vùng nào gấu hoạt động nhiều, và con nào phá phách nhiều (những con trên lỗ tai có đeo biển số).

Bác nào đi yosemite thì nên biết rằng gấu tại đây không có ngủ muà đông. CHo nên vẫn có thể ngắm chúng nó, nhất là trong thung lũng và gần các sông ngòi.





Các campground thường sẽ đóng cửa vào mùa đông và mở cho booking vào khoảng tháng 3. Vì có rất nhiều người book camp nên nếu chậm chân bạn sẽ không còn chỗ đâu mà book. Bạn nên tính đến việc book campground trước khoảng 2-3 tháng nếu bạn định ở 1 campground trung tâm. Tôi không ngờ lại có nhiều xe vào các NP đến như vậy.

Phải thú nhận rằng tôi khá thất vọng về việc dựng lều ngủ trong rừng ở Mỹ. Vì quá tiện nghi nên việc ngủ lều mất hết sự hoang dã của nó. Gọi là rừng chứ làm gì có ‘rừng’, hay hoang mạc theo đúng cái nghĩa mà ta vẫn nghĩ. Thà ngủ trong rừng thông bản Áng, gần vườn cải, hay đồi chè ở Mộc Châu cũng còn ‘phê’ hơn là cái campground tiện nghi, giống như trại tỵ nạn (!).
Tôi cũng đã nghĩ đến việc rời đường nhựa để lái xe vào rừng. Nhưng chắc chắn Thành (hoặc nhiều bạn ‘dân Mỹ’ ở đây) sẽ can ngăn tôi, nên tôi dành phải chấp nhận cái campground kiểu Mỹ này.


Dân tư bản mà bác. Có mấy trại HSC tại Yosemite còn có người nấu ăn cho khách nữa.

Bác muốn hoang dã thì đi backpack lúc đó mới thấy vẻ đẹp của rừng vùng đó, còn đã lái xe tới được thì nói làm gì nữa.

fansi
15-07-2014, 14:19
Cảm ơn bạn Tpat2009.

Một trong những đóng góp đáng kể cho việc lập kế hoạch thành công của tôi là từ những bài viết, thông tin trên diễn đàn phuot.com. Cho tới nay thì tôi thấy diễn đàn phuot.com là website tiếng Việt tốt nhất (đối với tôi) để tìm kiếm những thông tin thực tế, hữu ích và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các bạn thành viên về các điểm đến ở Mỹ.

Trong quá trình tìm hiểu tôi cũng đã nhận được sự trợ giúp nhiệt tình và vô tư của anh chị em trên diễn đàn. Đặc biệt cảm ơn các bạn Dinh.han, blackhill, medulichbui, tphat2009, Audioman, victor142, pentax647, linhthúy…vv với những bài viết rất hay và thông tin cực kỳ hữu ích.
Tôi cũng rất muốn gặp được các bạn đã định cư ở Mỹ như một mục đích đặc biệt của chuyến đi. Tôi đã có buổi cafe với backhill ở k/s Palace, Sài Gòn đáng nhớ. Rất tiếc tôi đã hẹn nhưng chưa gặp được Dinh.han ở Washington DC.
Nhưng rồi tôi cũng có dịp gặp và sống cùng anh chị em và cô chú Việt nam định cư ở Mỹ. Đây là một trải nghiệm vô cùng quí giá và thân tình mà chắc là tôi phải giành riêng ở một bài viết khác.

fansi
15-07-2014, 22:28
Đến Mỹ làm gì?

Quay lại chủ đề kế hoạch, thì vẫn còn đó câu hỏi: thế đến Mỹ làm gì?. Các loại bản đồ không giúp gì cho bạn trong việc trả lời câu hỏi cả. Câu trả lời phụ thuộc vào 2 điều chính:
• Nước Mỹ có gì cho bạn xem (?), và
• Bạn muốn xem những gì của nước Mỹ (?) (trong khả năng của bạn)
Cái chung nhất là mình và Long Cò đều thống nhất là không đến Mỹ để xem thành phố, mà là để ngắm cảnh đẹp ở Mỹ, và gặp những người Việt ở Mỹ. Nếu cái chung nhất này các thành viên không giống nhau, thì tốt nhất các bạn đừng đi cùng nhau. Bạn thử nghĩ xem, khi bạn vượt qua hàng chục ngàn cây số, tiêu tốn hàng ngàn đô, mà lại không được thực hiện mục đích của mình thì sẽ ra sao?

Đa số chúng tôi thích thiên nhiên...
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_2839_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_2839_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5153_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5153_resize-1.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC76_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC76_resize.jpg.html)

hơn là thành phố
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5068_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5068_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5105_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5105_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5120_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5120_resize.jpg.html)

Thực tế thì nhóm mình, bao gồm 4 người, đã không có mục đích hoàn toàn giống nhau. 1 thành viên có nhu cầu đi thăm người thân ở 1 nơi khác. Và cô ấy quyết định tách nhóm vào một thời điểm hợp lý (sau Grand canyon). Một thành viên khác thì chỉ gia nhập nhóm giữa chừng, cho 1 cung đường, sau đó tách khỏi đoàn (Thành). Việc nhập-tách này cũng create nhiều v/đ về planning và security. Nhưng bọn mình đã thu xếp ổn thỏa. Ơn giời! bọn mình mới chỉ phải cãi nhau chứ chưa phải sử dụng tay chân (!).
Sau khi cãi nhau mình cũng chán. Nhưng mình biết rằng cái thằng cãi nhau với mình (Long Cò) là lựa chọn tốt nhất cho chuyến đi. Vậy nên bạn cũng phải biết chấp nhận sự khác biệt ở mức độ nào đó. Nếu không thì chính bạn sẽ là người bị thiệt thòi nhất.
Bài học: các thành viên 1 nhóm nên có mục đích giống nhau và biết chấp nhận bạn mình.

Ngay cả thích thiên nhiên và cách hưởng thụ cũng khác nhau. Tôi thích đầm mình vào thiên nhiên,
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSCN2686_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSCN2686_resize.jpg.html)

còn Dung, Thành và Long cò chỉ thích nhìn thôi
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSCN2724_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSCN2724_resize.jpg.html)

Visa Mỹ
Suýt quên v/đ xưa và cũ nhưng luôn thay đổi, nhạy cảm và đầy may rủi này. Nó lại là v/đ đầu tiên nữa chứ. Bạn đã đi Mỹ lần nào chưa? Chưa hả (?) Vây thì bạn có lý do gì để chắc chắn là có visa vào Mỹ không? Câu trả lời rất tiếc là KHÔNG. Trước khi đi có một thành viên của nhóm mình mà ai cũng cho rằng sẽ lấy được visa thì lại không. Cả nhóm đã buồn vì bạn ấy không có visa.
Mình xin không trình bày kỹ hơn về v/đ visa Mỹ. Bạn cứ tìm hiểu ở mục thảo luân visa Mỹ này (mà mình cứ thấy thảo luân nó dài ra mãi).

Tphat2009
16-07-2014, 00:11
Đến Mỹ làm gì?

Quay lại chủ đề kế hoạch, thì vẫn còn đó câu hỏi: thế đến Mỹ làm gì?. Các loại bản đồ không giúp gì cho bạn trong việc trả lời câu hỏi cả. Câu trả lời phụ thuộc vào 2 điều chính:
• Nước Mỹ có gì cho bạn xem (?), và
• Bạn muốn xem những gì của nước Mỹ (?) (trong khả năng của bạn)
Cái chung nhất là mình và Long Cò đều thống nhất là không đến Mỹ để xem thành phố, mà là để ngắm cảnh đẹp ở Mỹ, và gặp những người Việt ở Mỹ. Nếu cái chung nhất này các thành viên không giống nhau, thì tốt nhất các bạn đừng đi cùng nhau. Bạn thử nghĩ xem, khi bạn vượt qua hàng chục ngàn cây số, tiêu tốn hàng ngàn đô, mà lại không được thực hiện mục đích của mình thì sẽ ra sao?

Đa số chúng tôi thích thiên nhiên...


Đọc bài của bác làm tớ nhớ tới lớp học về địa dư Mỹ. Có 5 nhân vật chính (rất nổi tiếng, nhưng tớ không nhớ tên của họ).

Một người thì cho rằng nước Mỹ thể hiện qua thành phố.

Một người thì cho rằng tránh tất cả thành phố mà chỉ đi các công viên quốc gia thôi. Tớ thì chọn cách này vì thích dã ngoại.

Một người thì cho rằng muốn thấy nước Mỹ thì chỉ có lái xe đi qua từng thị trấn nhỏ.

Một người là dân phi công, cho nên chỉ dùng máy bay nhỏ (loại L-19) để xem nước Mỹ từ trên xuống.

Người cuối cùng thì tớ không nhớ người ta muốn gì.




Có một cái nữa bác nên viết cho bà con tại VN biết. Đối với tớ nó quan trọng ngang như địa dư của Mỹ, đó là món ăn địa phương. Vì mỗi vùng tại Mỹ có những món ngon riêng cho nên tới đó phải biết nên ăn món gì.

Vì mỗi người 1 tính và một miệng cho nên những cái kế tiếp chỉ ngon đối với tớ thôi. Tớ kèm theo tiếng Anh để các bác dùng mà hỏi. Thêm một điều nữa là nên biết cái bụng mình có chịu được các món ấy không. Nhiều người không quen đồ cay, không ăn được các món có sữa, v.v. Vì thế nên hỏi trước khi mua. Tại Mỹ không có chuyện "mở hàng", bác vô tiệm có thể quay lưng bỏ ra mà không sợ bị mắng. KHông những thế, một số chỗ cho bác nếm trước vài món. VD: món súp nghêu (Clam Chowder) tại Fisherman Wharf - San Francisco. Mấy món phô mai (Cheese) tại các tiệm bán hay chợ. Cứ tự nhiên hỏi cho thử (to sample, to have a sample of).

Tớ tránh các nhà hàng loại dây chuyền (chain restaurants - không biết tại VN kêu nó là gì). Lý do đơn giản thôi: thực đơn và công thức nấu ăn giống nhau. Tới vùng lạ thì tớ hay hỏi các loại nhà hàng loại gia đình làm chủ (family owned) và loại bình dân (hole in the wall). Lý do là vị và công thức nấu đều đặc biệt hết. Dĩ nhiên rồi, nếu giống như các tiệm khác thì làm sao mà họ sống nổi.


Tới vùng nào thì nên tìm hiểu trước về lối ăn uống vùng đó. Một vài ví dụ:

Texas: nổi tiếng thịt bò. Mỗi lần tới đó thì tớ ăn steak ít nhất một lần. Chịu khó chi thêm tiền vì những chỗ ngon rất mắc. Họ cũng nổi tiếng về đồ Mễ. Mình quen tật kêu là Mễ nhưng thật ra nó chia làm nhiều thứ khác nhau.

Vùng California: Phố Đại Hàn thì tớ hay thử các món như súp tầu hủ (Tofu Soup), bò Mông Cổ (Mongolian BBQ )- các bác chọn thịt sống, rau sống rồi họ chiên hay mình chiên tại bàn.

Khu Ả Rập thì Falafel, kebab, Leg of Lamb, v.v.

Khu Ý thì các loại mì, nui, và pizzas.

Riêng về pizza thì chia ra nhiều loại. Dầy mỏng, deep dish (nướng trong chảo gang), v.v.

Ngoài tiệm thì các xe bán hàng lề đường cũng có cái ngon. Với tớ thì lạ, ăn cho biết thôi chứ không thể đem đo với steak hay pizza được. Các món vỉa hè này thường là: corn dog ( hot dog lăn batter rồi chiên), polish sausage, chicago style hot dog.

Một cái nữa là xe lunch (lunch truck). Đa số các xe đều nấu theo ý củ khách, nhất là xe người VN làm chủ.


Thôi để bác FANSI viết tiếp với lối nhìn khác.

fansi
16-07-2014, 14:25
Bác tphat mà lập thớt riêng để tha hồ mở rộng lẩu thập cẩm thì tớ sang đó đọc ủng hộ.

Bác Fansi viết "kế hoạch 3 tuần", có những khuôn khổ của nó, kinh nghiệm và cách nhìn riêng của bác ấy và các bạn. Tớ đang hóng chuyện nhập đoàn, tách đoàn, thăm cảnh thiên nhiên và vịt (kiều), giờ tớ đọc sang ngang qua gu ăn uống của nhà bác thì hỏng đi cái thú vị theo dõi chuyến đi 3 tuần của bác í.

Không có gì hỏng vị đâu hans. Có đi chơi thì có cả lái xe ăn uống nữa mà. Lần này đi mình không chú trọng khâu ăn uống lắm. Mà cũng không có thời gian để nếm đủ các khẩu vị. Tphat đưa thêm vào càng tốt.

Không ngờ Hans lại quan tâm đến việc nhập đoàn, tách đoàn. Cũng nhiều chi tiết đấy. Để từ từ mình viết nhá

fansi
16-07-2014, 18:21
Đọc bài của bác làm tớ nhớ tới lớp học về địa dư Mỹ. Có 5 nhân vật chính (rất nổi tiếng, nhưng tớ không nhớ tên của họ).

Một người thì cho rằng nước Mỹ thể hiện qua thành phố.

Một người thì cho rằng tránh tất cả thành phố mà chỉ đi các công viên quốc gia thôi. Tớ thì chọn cách này vì thích dã ngoại.

Một người thì cho rằng muốn thấy nước Mỹ thì chỉ có lái xe đi qua từng thị trấn nhỏ.

Một người là dân phi công, cho nên chỉ dùng máy bay nhỏ (loại L-19) để xem nước Mỹ từ trên xuống.

Người cuối cùng thì tớ không nhớ người ta muốn gì.
...........
Thôi để bác FANSI viết tiếp với lối nhìn khác.

Nói thật với Tphat là dân phượt VN mình nói chung là nghèo. Dám đi Mỹ cũng đã là liều rồi, đâu mơ đến việc đi nhiều lần (như bác backhill). Thế nên bọn tôi mới tính 'đi một lần -cho cả đời'. Mà đã vậy thì phải cố mà đến được nhiều nơi, xem được nhiều thứ. Hans và Tphat thông cảm cái 'cách nghĩ' nông dân của dân trong nước chúng tôi là vậy. Tôi cũng công nhận trong thành phố có nhiều chỗ hay cực. Ví dụ như các bảo tàng tự nhiên lẫn nghệ thuật, địa danh như Time square (rất Mỹ), đường Lombad ở SanSanFran,

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9222_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9222_resize.jpg.html)

khu Castro ở SF. Chẳng hạn như ngồi quán trà này, giữa tiết trời lạnh để nhâm nhi trà Nga với một bạn gái thì cũng rất tuyệt
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9078_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9078_resize.jpg.html)

fansi
16-07-2014, 18:39
Tripadviser và ‘things to do’

Lại đi lạc đề mất rồi. Đến nước Mỹ làm gì…À, nhớ rồi, nhưng bí phết đấy. Lại phải nhờ ông tiên Google chỉ bảo. Nước mỹ bao la hơn rất nhiều nơi khác, nên nó cũng có vô vàn ‘điếm đến’ mà bạn phải biết. Đầu tiên bạn nên biết tất cả những ‘điểm đến chính’, nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Mỹ ở những vùng miền mà bạn có thể đến. Sau đó thì bạn mới chọn những nơi mà bạn có thể đi được.
Riêng phần tìm kiếm + lựa chọn này đã lấy đi của mình hàng mấy tháng trời. Bởi vì tìm kiếm điểm du lịch bao gồm cả việc hiểu khá rõ về nó. Có nhiều trang giới thiệu các điểm đến ở Mỹ. Mỗi bang, thành phố đều có các trang giới thiệu các điểm du lịch của họ. Nhưng tôi sử dụng nhiều nhất là trang ‘tripadviser’. Mục ‘things to do’ của Tripadviser đưa ra bầu chọn các điểm đến của mỗi vùng miền, bao gồm cả bản đồ, ảnh, cho điểm và các reviews của những người đã đến thăm. Tuy nhiên việc ‘bình chọn’ không chính xác lắm vì số người tham gia bầu chọn không phải chỗ nào cũng nhiều và đại diện cho đa số. Ngoài ra, đã số người bình chọn sống ở Âu-Mỹ và một số nước phát triển, nơi họ có văn hóa khác với dân châu Á, nên gu văn hóa của họ cũng khác ta.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Tripadviser-LA-Thingtodo.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Tripadviser-LA-Thingtodo.jpg.html)

Thường thì bạn chỉ cần xem đánh giá, phân loại, xếp hạng của Tripadvisor là đủ. Nhưng để hiểu rõ hơn về một điểm mà bạn muốn đến, bạn nên xem thêm ảnh, bản đồ. Việc đọc các reviews rất bổ ích để tìm hiểu xem mọi người nói nơi đó có gì, có hợp với mình không. Nhưng việc đọc các review mất rất nhiều thời gian và yêu cầu vốn TA của bạn phải đủ để hiểu rõ bài viết.

Đôi khi bạn vẫn cần ‘hạ cánh’ qua Google xuống tận nơi để xem nơi đó trông thực tế thế nào. Ví dụ như điểm Glacier Point trong vườn Yosemite là một nơi mà Google chưa có ảnh. Khi bọn mình lên đó thì cháu Dền, con anh bạn mới đặt máy quay 360°. Sau đó 1 ngày Dền chỉ cho tôi xem ảnh của nó đã được đưa lên Google, giúp cho mọi người thấy ngay có thể ngắm gì từ Glacier Point. Tuy vậy tripadviser cũng không phải là trang duy nhất đưa ra và đánh giá chính xác các điểm đến. Có nhiều điểm đến tôi đã phải tìm thêm các chi tiết ở các trang khác, hoặc ‘google’ để bổ sung cho thông tin trên tripadviser. Sau đó mình cân đối các điểm đến với thời gian và khả năng chi tiêu để đưa các điểm đến cùng các hoạt động dự kiến vào Chương trình.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_8616.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_8616.jpg.html)

Thường thì bạn sẽ phải quyết định cùng lúc nhiều thứ, vì chúng liên kết với nhau chặt chẽ:
• Điểm đến, có thể là để: thăm và chụp ảnh, nghỉ ngơi, thăm thân, xem biểu diễn, mua bán, làm thủ tục…vv.
• Phương tiện di chuyển, booking, giá cả
• Thời gian đi-đến-ở lại-rời đi…
• Phù hợp với sở thích của các thành viên trong nhóm,
Bài học của tôi: tận dụng tối đa Internet, các trang như Tripadviser và thông tin trên phuot.vn để tìm hiểu nơi đến.

Đừng ăn một món ngon nhiều lần

Đúng là một món dù ngon mấy, mà phải ăn mãi cũng chán. Tương tự, bạn cũng không nên đi thăm quá nhiều các ‘canyons’ tương tự nhau, ngủ lều và tự nấu ăn dài ngày…dù những nơi và hoạt động đó rất thú vị. Bọn tôi đã đi một chuỗi các ‘canyons’ (Grand, Antelope, Bryce, Zion). Dù đều là canyons, nhưng những ‘canyons’ này khác nhau nhiều lắm. Để biết các canyons có giống nhau không bạn lại phải nhờ google để đến tận nơi, làm một virtual tour ngắn. Là người ‘xào nấu’ chương trình, tôi bắt buộc phải ‘biết trước’ món mình sẽ ăn (!).

Ngay cả việc đi thăm nước Mỹ (hay 1 nơi nào khác) thì theo tôi cũng không nên kéo dài quá 3-4 tuần, (tùy sở thích). Nếu bạn có việc làm, gia đình ở nhà, thì tâm lý chung là hướng về ‘nhà của mình’. Ngoài việc chi tiêu lớn, thì việc liên tục di chuyển như vậy có thể làm bạn chán, mệt, và đặc biệt là bão hòa cảm xúc. Tôi chưa nghiên cứu kỹ về tâm lý để khẳng định điều này, nhưng bạn bè của tôi đều có chung tâm lý đó nên tôi cũng nêu ra vì nó có thể là phù hợp với tâm lý bạn. Còn nếu thấy 3 tuần chưa đủ thăm hết nước Mỹ thì bạn nên tính để quay lại, hoặc ‘chỉ thế thôi’.

Bạn có thể bố trí chương trình 'xen kẽ', để các loại hình hoạt động đỡ nhàm chán, đỡ mệt.
Tôi cũng phải tự thú nhận là mình hơi tham chơi (rất giống nhiều người), nên bỏ lỡ một điểm đi thú vị là tiếc. Vì vậy tôi đặt ra chương trình ‘hơi dày’. Trừ một số buổi chiều-tối, bọn tôi ít có thời gian ngồi nhâm nhi café hoặc trà, lại càng không có lúc nào ‘cất máy ảnh vào túi để ngồi nói chuyện và ngắm phong cảnh’.

namriver
16-07-2014, 19:50
Tripadviser và ‘things to do’

Lại đi lạc đề mất rồi. Đến nước Mỹ làm gì…À, nhớ rồi, nhưng bí phết đấy. Lại phải nhờ ông tiên Google chỉ bảo. Nước mỹ bao la hơn rất nhiều nơi khác, nên nó cũng có vô vàn ‘điếm đến’ mà bạn phải biết. Đầu tiên bạn nên biết tất cả những ‘điểm đến chính’, nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Mỹ ở những vùng miền mà bạn có thể đến. Sau đó thì bạn mới chọn những nơi mà bạn có thể đi được.
Riêng phần tìm kiếm + lựa chọn này đã lấy đi của mình hàng mấy tháng trời. Bởi vì tìm kiếm điểm du lịch bao gồm cả việc hiểu khá rõ về nó. Có nhiều trang giới thiệu các điểm đến ở Mỹ. Mỗi bang, thành phố đều có các trang giới thiệu các điểm du lịch của họ. Nhưng tôi sử dụng nhiều nhất là trang ‘tripadviser’. Mục ‘things to do’ của Tripadviser đưa ra bầu chọn các điểm đến của mỗi vùng miền, bao gồm cả bản đồ, ảnh, cho điểm và các reviews của những người đã đến thăm. Tuy nhiên việc ‘bình chọn’ không chính xác lắm vì số người tham gia bầu chọn không phải chỗ nào cũng nhiều và đại diện cho đa số. Ngoài ra, đã số người bình chọn sống ở Âu-Mỹ và một số nước phát triển, nơi họ có văn hóa khác với dân châu Á, nên gu văn hóa của họ cũng khác ta.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Tripadviser-LA-Thingtodo.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Tripadviser-LA-Thingtodo.jpg.html)

Thường thì bạn chỉ cần xem đánh giá, phân loại, xếp hạng của Tripadvisor là đủ. Nhưng để hiểu rõ hơn về một điểm mà bạn muốn đến, bạn nên xem thêm ảnh, bản đồ. Việc đọc các reviews rất bổ ích để tìm hiểu xem mọi người nói nơi đó có gì, có hợp với mình không. Nhưng việc đọc các review mất rất nhiều thời gian và yêu cầu vốn TA của bạn phải đủ để hiểu rõ bài viết.

Đôi khi bạn vẫn cần ‘hạ cánh’ qua Google xuống tận nơi để xem nơi đó trông thực tế thế nào. Ví dụ như điểm Glacier Point trong vườn Yosemite là một nơi mà Google chưa có ảnh. Khi bọn mình lên đó thì cháu Dền, con anh bạn mới đặt máy quay 360°. Sau đó 1 ngày Dền chỉ cho tôi xem ảnh của nó đã được đưa lên Google, giúp cho mọi người thấy ngay có thể ngắm gì từ Glacier Point. Tuy vậy tripadviser cũng không phải là trang duy nhất đưa ra và đánh giá chính xác các điểm đến. Có nhiều điểm đến tôi đã phải tìm thêm các chi tiết ở các trang khác, hoặc ‘google’ để bổ sung cho thông tin trên tripadviser. Sau đó mình cân đối các điểm đến với thời gian và khả năng chi tiêu để đưa các điểm đến cùng các hoạt động dự kiến vào Chương trình.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_8616.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_8616.jpg.html)

Thường thì bạn sẽ phải quyết định cùng lúc nhiều thứ, vì chúng liên kết với nhau chặt chẽ:
• Điểm đến, có thể là để: thăm và chụp ảnh, nghỉ ngơi, thăm thân, xem biểu diễn, mua bán, làm thủ tục…vv.
• Phương tiện di chuyển, booking, giá cả
• Thời gian đi-đến-ở lại-rời đi…
• Phù hợp với sở thích của các thành viên trong nhóm,
Bài học của tôi: tận dụng tối đa Internet, các trang như Tripadviser và thông tin trên phuot.vn để tìm hiểu nơi đến.

Đừng ăn một món ngon nhiều lần

Đúng là một món dù ngon mấy, mà phải ăn mãi cũng chán. Tương tự, bạn cũng không nên đi thăm quá nhiều các ‘canyons’ tương tự nhau, ngủ lều và tự nấu ăn dài ngày…dù những nơi và hoạt động đó rất thú vị. Bọn tôi đã đi một chuỗi các ‘canyons’ (Grand, Antelope, Bryce, Zion). Dù đều là canyons, nhưng những ‘canyons’ này khác nhau nhiều lắm. Để biết các canyons có giống nhau không bạn lại phải nhờ google để đến tận nơi, làm một virtual tour ngắn. Là người ‘xào nấu’ chương trình, tôi bắt buộc phải ‘biết trước’ món mình sẽ ăn (!).

Ngay cả việc đi thăm nước Mỹ (hay 1 nơi nào khác) thì theo tôi cũng không nên kéo dài quá 3-4 tuần, (tùy sở thích). Nếu bạn có việc làm, gia đình ở nhà, thì tâm lý chung là hướng về ‘nhà của mình’. Ngoài việc chi tiêu lớn, thì việc liên tục di chuyển như vậy có thể làm bạn chán, mệt, và đặc biệt là bão hòa cảm xúc. Tôi chưa nghiên cứu kỹ về tâm lý để khẳng định điều này, nhưng bạn bè của tôi đều có chung tâm lý đó nên tôi cũng nêu ra vì nó có thể là phù hợp với tâm lý bạn. Còn nếu thấy 3 tuần chưa đủ thăm hết nước Mỹ thì bạn nên tính để quay lại, hoặc ‘chỉ thế thôi’.

Bạn có thể bố trí chương trình 'xen kẽ', để các loại hình hoạt động đỡ nhàm chán, đỡ mệt.
Tôi cũng phải tự thú nhận là mình hơi tham chơi (rất giống nhiều người), nên bỏ lỡ một điểm đi thú vị là tiếc. Vì vậy tôi đặt ra chương trình ‘hơi dày’. Trừ một số buổi chiều-tối, bọn tôi ít có thời gian ngồi nhâm nhi café hoặc trà, lại càng không có lúc nào ‘cất máy ảnh vào túi để ngồi nói chuyện và ngắm phong cảnh’.

Bác nói rất đúng và chí lí về thời gian đi và các bước lên lịch trình
Em cũng đã có nhiều chuyến đi dài ngày, và thông thường là đi khoảng 4 tuần. Và tâm lý là sang tuần thứ 4 là đã thấy chán và bão hoà cảm xúc thật. Chỉ muốn quay về nhà thôi. Lúc mới sang châu âu nhìn thấy một cái cây lá vàng úa nhìn sao mà đẹp thế, xúm xít vào chụp ảnh lấy chụp ảnh để. Nhưng 3 tuần sau đấy, vào cả một khu rừng lá vàng bát ngát, trời xanh ngắt, thì chả có cảm xúc gì nữa, không thèm cầm máy ảnh chụp nữa luôn vì gặp quá nhiều khung cảnh này :)).

Tuy nhiên cứ hết lần này đến lần khác tâm lí là đã đi thì đi cho hết trong một lần cho đỡ phí tiền vé, vì vậy em lại cứ liên tiếp lặp lại sai lầm này :((. Sắp tới đi Mỹ cũng vậy, lại tiếp tục sai lầm, lần này là 9 tuần chứ không phải 4 tuần nữa. Em đã quyết định bỏ luôn công việc đang làm để đi chứ không xin nghỉ nữa. Về nhà tính sau :)) và 3 người trong nhóm em cũng vậy. Không hiểu em và nhóm sẽ làm cái j ở bên Mỹ đây. Ko hiểu đến tuần thứ 4 thì tâm tráng sẽ ra sao, nếu đến tuần 4 mà đã chán thì 5 tuần sau đấy chắc là như kiểu bị tù đày mất :)). Thôi thì cũng chỉ biết đã lỡ đặt vé rồi, thì phải cố gắng lên lịch sao cho đỡ chán nhất vậy, em sẽ cố gắng đi thật chậm, thưởng thức thật chậm để cho hết 9 tuần này.

Vẫn tiếp tục mong chờ các bài viết tiếp theo của Bác để em có thêm kinh nghiệm làm lịch trình :D. Bác fansi nếu ở Hà Nội thì hôm nào cho em buổi cafe học hỏi kinh nghiệm nhé :D

fansi
16-07-2014, 22:34
Bác Fansi ạ, bác nói chí lý. Giờ đường đi không ở trong miệng nữa, mà là 10 đầu ngón tay, có khi chỉ 2 ngón...

Riêng tớ nói điều kiện nhất định của chuyến đi, là tớ nói về quỹ thời gian. Chứ không nói về về quỹ kinh nghiệm, kiến thức, hay tài chánh. 3 cái quỹ nầy thật là quỷ, vì nó giúp mình kết luận về chuyến đi có thỏa mãn hay không, và đến mức nào; nhưng mình không thể thay đổi nó trong lúc nhất thời. Quỷ thời gian tương đối nằm trong tầm kiểm soát của mình hơn, vì thế tớ quan tâm khía cạnh nầy. Rỗi hơi hóng xem các bán tính toán thế nào trong thời gian eo hẹp là tớ thoả mãn rồi. Còn về cảm nhận, thì chả có cảm nhận nào là đúng, sai, "nông dân" hay bác học. Cảm nhận nào cũng có giá trị như nhau, vì nó là cảm nhận của riêng mình mà. Thông tin về địa điểm, đọc ở đâu "cũng thế", cân đong đo đếm được, nhưng cảm nhận thì mỗi người mỗi khác, hấp dẫn hơn, và không có thước đo.

Trước khi đi thì nơi nào tớ biết, tớ ý kiến ý mối tí, hy vọng bác xử dụng được thông tin gì không. Đi rồi, về rồi, an toàn thì tớ chỉ bàn tán cho vui, chứ không ý kiến nữa.

Làm bài tập ở nhà, thì như bác nói, tripadvisor, google, wikipedia, wikitravel, trang địa phuong, thorntree của Lonelyplanet, virtual tourist, fodors, travbuddy, travelblog.org, v.v. xem "bông" cả mắt, nhưng không thể không xem. Lý do nầy khiến tớ lắm lúc suy nghĩ phuot.vn không biết có lúc sẽ ... bị bớt khách hay không, thông tin đầy rẫy các nơi khác (lạc đề tí).

Với tớ thì hóng chuyện trên phuot.vn vì tò mò cách đi, mục đích đi của các bạn trong nước, perspectives của người trong nước là chính. Perspectives của vịt, thì tớ xem nhiều ở nơi khác rồi. Đó là lý do tớ quan tâm chuyện nhập đoàn, tách đoàn, và mục đích chuyến đi nhà bác, cảm tưởng khi đến những nơi tớ đã qua và chưa tới. Nói thế không có nghĩa là vịt viết thì tớ không xem. Ngày thường cóc nhái oánh lộn tớ còn muốn xem, huống gì perspectives của người khác trên chủ đề mà mình thích.

Khi bác lên kế hoạch, tớ chỉ đọc thôi đã thở không ra hơi. Vì thế muốn biết từ kế hoạch đến thực hiện, sự việc diễn tiến ra sao.

Tớ xổ tiếng tây cùi ở đây: "On est responsable de ce qu'on a apprivoise", St. Exupery, Hoàng Tử Bé. Tớ lỡ đa sự góp ý với bác trước khi đi, thì cũng quan tâm theo dõi cho đến kết thúc chứ.

Hì hì, có lẽ mình dốt tiếng Anh nên đọc bài tiếng Anh của Hans thấy hay hơn tiếng Việt nhiều Hans ạ.
Thực ra mình cũng là thiểu số ít ỏi so với đông đảo các bạn trong nước đi phượt. Vậy nên đọc mình thì Hans cũng chẳng
hiểu hơn các bạn đi phươt VN nhiều đâu. Ở ngay trong nước mà nhiều khi mình còn cảm thấy đơn độc nữa là.

Bọn mình thực hiện gần chính xác những gì đề ra trong Kế hoạch. Cảm ơn Hans đã lo lắng đến sự an toàn của nhóm, mà mình cho rằng rất có lý. Còn về cảm xúc thì phải nói là không được bùng phát như mình hình dung trước khi đi. Chắc chắn không phải do nước Mỹ. Có thể kinh nghiệm, từng trải, công với sự già nua đã lấy bớt đi cảm xúc chăng (?).

fansi
16-07-2014, 23:00
Bác nói rất đúng và chí lí về thời gian đi và các bước lên lịch trình
Em cũng đã có nhiều chuyến đi dài ngày, và thông thường là đi khoảng 4 tuần. Và tâm lý là sang tuần thứ 4 là đã thấy chán và bão hoà cảm xúc thật. Chỉ muốn quay về nhà thôi. Lúc mới sang châu âu nhìn thấy một cái cây lá vàng úa nhìn sao mà đẹp thế, xúm xít vào chụp ảnh lấy chụp ảnh để. Nhưng 3 tuần sau đấy, vào cả một khu rừng lá vàng bát ngát, trời xanh ngắt, thì chả có cảm xúc gì nữa, không thèm cầm máy ảnh chụp nữa luôn vì gặp quá nhiều khung cảnh này :)).

Tuy nhiên cứ hết lần này đến lần khác tâm lí là đã đi thì đi cho hết trong một lần cho đỡ phí tiền vé, vì vậy em lại cứ liên tiếp lặp lại sai lầm này :((. Sắp tới đi Mỹ cũng vậy, lại tiếp tục sai lầm, lần này là 9 tuần chứ không phải 4 tuần nữa. Em đã quyết định bỏ luôn công việc đang làm để đi chứ không xin nghỉ nữa. Về nhà tính sau :)) và 3 người trong nhóm em cũng vậy. Không hiểu em và nhóm sẽ làm cái j ở bên Mỹ đây. Ko hiểu đến tuần thứ 4 thì tâm tráng sẽ ra sao, nếu đến tuần 4 mà đã chán thì 5 tuần sau đấy chắc là như kiểu bị tù đày mất :)). Thôi thì cũng chỉ biết đã lỡ đặt vé rồi, thì phải cố gắng lên lịch sao cho đỡ chán nhất vậy, em sẽ cố gắng đi thật chậm, thưởng thức thật chậm để cho hết 9 tuần này.

Vẫn tiếp tục mong chờ các bài viết tiếp theo của Bác để em có thêm kinh nghiệm làm lịch trình :D. Bác fansi nếu ở Hà Nội thì hôm nào cho em buổi cafe học hỏi kinh nghiệm nhé :D

Gặp cafe à: Okela Namiver. BackHill ở trong SG mà mình còn vào để xin gặp được cơ mà? (Hôm nào lại off nữa backhill nhá?)
Nếu bạn Namiver đi nhiều thế thì lại càng phải có kế hoạch chu đáo.

Quả thật nếu có 9 tuần, tất nhiên cả tiền nữa, chỉ để đi chơi thì mình chưa nghĩ ngay ra làm gì. Có điên không khi nói mình còn có nhu cầu làm việc (!). Mà sang Mỹ để làm việc thì bị cấm rồi. Mình chỉ biết là trong thời gian dài thì cần có những hoạt động cần nhiều thời gian, ví dụ như leo núi, trekk dài ngày, câu cá, giao lưu với người Mỹ (gốc Việt và Mỹ)...

Nếu namiver rảnh lúc nào thì PM để gặp nhau nhé.

Tphat2009
16-07-2014, 23:49
Nói thật với Tphat là dân phượt VN mình nói chung là nghèo. Dám đi Mỹ cũng đã là liều rồi, đâu mơ đến việc đi nhiều lần (như bác backhill). Thế nên bọn tôi mới tính 'đi một lần -cho cả đời'. Mà đã vậy thì phải cố mà đến được nhiều nơi, xem được nhiều thứ. Hans và Tphat thông cảm cái 'cách nghĩ' nông dân của dân trong nước chúng tôi là vậy. Tôi cũng công nhận trong thành phố có nhiều chỗ hay cực. Ví dụ như các bảo tàng tự nhiên lẫn nghệ thuật, địa danh như Time square (rất Mỹ), đường Lombad ở SanSanFran,

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9222_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9222_resize.jpg.html)

khu Castro ở SF. Chẳng hạn như ngồi quán trà này, giữa tiết trời lạnh để nhâm nhi trà Nga với một bạn gái thì cũng rất tuyệt
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9078_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9078_resize.jpg.html)



Tiện bác nói về đường Lombard. Họ mới bắt đầu thử một chương trình đóng đường Lombard vào cuối tuần vì dân quanh đó than phiền. Xem link dưới. Không biết hè năm tới họ có tính làm lại hay không.

http://www.nbcbayarea.com/news/local/Lombard-Street-Closed-to-Cars-This-Weekend-263914781.html


Còn khu Castro thì các bác nên để ý một tí khi vô các quán rượu. Nếu quán mà có hình hay cờ cầu vồng ngay gần cửa là quán cho những người đồng tính. Nếu ai sợ mấy vụ đấy thì nên để ý một tí. Các thành phố khác cũng vậy, không riêng tại khu Castro.

Hàng năm họ có tổ chức diễn hành cho những người này tại SF. Chuẩn bị tinh thần nếu muốn đi coi. Một lần tớ lên đó ngay ngày đấy, giựt mình vì lối ăn mặc của những người này.

fansi
17-07-2014, 21:50
Tphat có vẻ rành về SF nhỉ. Có phải là cư dân San Fran không?.
Ngoài NewYork thì mình rất ấn tượng với SF. Bản thân thành phố đã đẹp, mà cũng có nhiều địa danh vệ tinh đẹp xung quanh để đi chơi. Nhân tiện nói về SF, mình (liều mạng) đố Tphat vài chỗ (trên ảnh) xem Tphat có biết không nhá?

fansi
17-07-2014, 22:57
Tự lái? Yes & No

Sau khi có được khoảng 2/3 thông tin thì tôi bắt đầu lập kế hoạch. Tôi phân cho Long Cò phần tìm mua vé máy bay, bảo hiểm và làm bằng lái quốc tế.

Tôi xin nói ngay về việc lái xe và bằng lái quốc tế, không lại quên. Trong k/h của chúng tôi thì phần thuê xe tự lái đến các Công viên quốc gia là một phần chính. Vì vậy tôi cần đảm bảo có bằng lái quốc tế. Khi tôi làm k/h là vào khoảng cuối 2013, đầu 2014. Đầu 2014 thì bắt đầu đổi bằng lái mới, dạng thẻ và có phần tiếng anh. Mặc dù biết bằng có tiếng anh là có thể sử dụng bên Mỹ, bọn tôi vẫn quyết định làm bằng quốc tế cho chắc (giá tự làm ~$50).

Đã là dân phuot chắc ai cũng muốn tự lái xe. Lý do chúng tôi lên k/h tự lái xe là để đi đến các vườn quốc gia (NP). Ban đầu tôi nghĩ nếu có 1chiếc xe tự lái chúng tôi có thể chủ động dừng lại bất cứ đâu mình muốn dừng để ngắm cảnh, để nấu ăn, dù là đêm hay ngày…Thực tế đã chứng tỏ điều không giống như vậy chút nào. Luật lệ giao thông Mỹ rất chặt chẽ. Bạn có thể tùy ý đi đâu, nhưng không phải bạn muốn dừng ở đâu thì dừng, nhất là dọc đường cao tốc. Nếu muốn dừng để thay lái bạn phải vào chỗ nghỉ, trạm xăng hoặc chỗ tránh…Đến các địa điểm công cộng như các NP thì nhất thiết bạn phải vào bãi đỗ. Mà trong các NP vào các ngày cuối tuần cũng đầy các xe đi tìm chỗ đỗ (!). Sao mà dân Mỹ chịu khó đi chơi thế không biết! Đôi khi tôi cũng muốn ‘phá’ cái ‘luật dở hơi biết bơi’ của bọn Mỹ lắm, nhưng Thành (VK-Việt kiều Mỹ đi cùng) nhất quyết cho à không nên. Dân Mỹ (và VK Mỹ) rất tự giác chấp hành mọi luật lệ dù nhỏ li ti, dù bất kỳ nơi đâu.

Thôi, tôi xin dán vào dưới đây một số luật lái xe Mỹ, đã dịch ra cho người Việt, để ai thích thì đọc.
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/docs/driverguide-vietnamese.pdf
Chứ tôi thì không, ít nhất là cho tới lần đi sau, nếu có dịp.

Để chuẩn bị cho việc lái xe chúng tôi tìm hiểu kỹ luật giao thông và các qui định lái xe bên Mỹ. Bọn tôi down load về đủ thứ luật lệ Mỹ. Nhưng tôi ít có tgian đọc và có đọc thì cũng quên ngay.
Chúng tôi lập trình cho mỗi cung đường, load về smart phones các bản đồ off-line. Gọi là off-line map tức là bản đồ đã có trong máy của bạn, kể cả khi bạn không có sóng mobile để load bản đồ về.
Bản đồ off-line cũng có vài loại với chức năng khác nhau. Một số off-line map chỉ đơn giản hiện lên khi bạn tìm kiếm địa danh trên bản đồ. Một số khác kết hợp với chức năng GPS sẽ cho bạn biết vị trí hiện tại trên bản đồ (như google map). Một số khác tích hợp cả phần mềm dẫn đường (Here map-Here drive), thông số đoạn đường (kể cả tốc độ giới hạn cho phép) và tự động nhắc hở bạn... Chúng tôi cũng có cả Ipad để dùng Google map. Nhưng Here Map có chức năng thể hiện bản đồ và dẫn đường tuyệt vời nên chúng tôi dùng windowphone + heremap/here drive để dẫn đường. Tôi chưa thử dùng các bản đồ, phần mềm dẫn đường khác nên không biết thế nào. Nhưng here map tôi dùng khá ổn tại Mỹ.

Đây là một số hình ảnh đường high way bên Mỹ. Sang xuân hoa dại nở vàng ven đường:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/_ABC7148_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/_ABC7148_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/_ABC7133_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/_ABC7133_resize.jpg.html)

Đủ các loại biển báo trên đường
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/_ABC7140_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/_ABC7140_resize.jpg.html)
Thành hỏi tôi: anh lái không nhìn bảng báo à?
Long cò thì bảo: anh cứ lái đi để em chỉ đường cho.
Thực ra tôi có nhìn chứ, nhưng quen kiểu lái ở VN, chú ý xe và chướng ngại trên đường (dù không có) hơn là biển chỉ đường.
Thứ nữa là chưa thật hiểu ý nghĩa của biển trên đường lắm. May có Thành liên tục phải giảng giải cho tôi và Long cò về ý nghĩa của các biển hiệu.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/_ABC7111_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/_ABC7111_resize.jpg.html)

Đường chạy dọc sông Niagara
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7192_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7192_resize.jpg.html)

Đường đi Los Angeles
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSCN2762.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSCN2762.jpg.html)

Đường vào NP Yosemite là nhiều cây hơn cả
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_8504_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_8504_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_8508_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_8508_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_8500_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_8500_resize.jpg.html)

Tphat2009
18-07-2014, 00:15
Tphat có vẻ rành về SF nhỉ. Có phải là cư dân San Fran không?.
Ngoài NewYork thì mình rất ấn tượng với SF. Bản thân thành phố đã đẹp, mà cũng có nhiều địa danh về tinh xung quanh để đi chơi. Nhân tiện nói về SF, mình (liều mạng) đố Tphat vài chỗ (trên ảnh) xem Tphat có biết không nhá?

Không phải dân SF. Tớ hay lên đó chơi, chụp hình, câu cá nên hơi rành thôi. Rồi lâu lâu lại làm tour guide bất đắc dĩ nữa. :D

fansi
18-07-2014, 22:56
Không phải dân SF. Tớ hay lên đó chơi, chụp hình, câu cá nên hơi rành thôi. Rồi lâu lâu lại làm tour guide bất đắc dĩ nữa. :D
Vậy thì mình xin giới thiệu với Tphat một con phố khá đặc sắc của San Fran. đó là phố BALMY. Khu phố này còn gọi là phố Graffity (tranh vẽ lên tường bằng sơn xịt), mặc dù các hình Graffity có ở vài con phố cạnh Balmy nữa.
Đây là một số tranh Graffity ở Balmy

Anh chàng này ai cũng biết:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9043_1resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9043_1resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9043_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9043_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9044_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9044_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9045_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9045_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9048_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9048_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9049_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9049_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9054_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9054_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_9057_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_9057_resize.jpg.html)

fansi
19-07-2014, 14:02
Lái xe, dù bạn đã quen đường và tự tin, thì cũng có nhiều việc làm bạn phải suy nghĩ và bận bịu. Bạn sẽ mất thời gian giao dịch thuê xe, lựa chọn các option, kiểm tra xe, làm quen với xe mới, làm quen với cung đường mới, mua xăng, tìm chỗ đỗ, lo thủ tục trả xe, thanh toán…vv. Cho dù bạn đã bảo hiểm toàn bộ chiếc xe, thì khi xảy ra sự cố bạn có thể mất đứt từ 1 buổi cho đến 2 ngày để giải quyết. Chưa kể bạn sẽ mất chi phí liên quan và bị giam đến $2000 trong thẻ.

Về bằng lái thì thế này: trước đây bạn phải có ‘bằng lái quốc tế’ (tức là cái bằng của bạn dịch ra TA) để lái xe bên Mỹ. Từ khi bằng lái mới dạng thẻ ra đời thì nó có cả phần tiếng Anh kèm theo. Và bọn Mẽo chấp nhận cái bằng mới ấy của Việt Nam. Tôi và Long Cò gửi đơn xin bằng từ trước nên mất toi $50/bằng.

Khi lập kế hoạch cung NY-Niagara, tôi để mở 2 option: 1. tự lái xe, tự đi, 2. Đi theo tour. Sau khi cân nhắc những cái được-mất thì tôi chọn mua tour của taketour.com. Taketour có giá khá rẻ ($108/ng cho 2 ngày 1 đêm k/s). Giá này còn rẻ nữa khi có thêm người thứ 3 đi cùng (sẽ được free nếu ở chung phòng). So với việc thuê xe, lái xe, book k/s…tôi thấy mua tour có lợi và nhẹ đầu hơn rất nhiều.
Tương tự như vậy chúng tôi đi Megabus ($17 cho 4vé), nhưng chúng tôi chỉ đi 2 người, từ Las Vegas về Los Angeles thay vì lái xe và trả xe ở LA với giá ~$200 cộng với sự mệt mỏi vì lái và suy nghĩ.

Nhưng khi đi các National parks thì chúng tôi thấy tự lái rất thoải mái, chủ động và khá dễ.
Nói nôm na dễ hiểu là thay vì lái xế hộp vào phố cổ Hà nội, tôi luôn chọn đi xe máy cho nó ‘lành’.
Bài học: bạn nên lựa chọn phương thức di chuyển cho thật hợp lý

Book xe, nói vậy mà không phải vậy
Việc book xe trên mạng khá dễ dàng, vì hãng cho thuê nào cũng ra sức mời chào. Tôi thấy rentalcar.com chào giá khá hấp dẫn, có nhiều loại xe để lựa chọn, lại bao gồm cả mọi thứ bảo hiểm. Tôi biết hang đó là dealer thôi, nhưng có sao miễn là có giá đẹp. Tôi book 1 chiếc SUV-Ford Escape 5 chỗ, 2013 rất đẹp. Tổng số tiền phải trả trước của tôi là $283 cho 6 ngày. OK chấp nhận.

Đây là chỗ cho thuê xe của thằng Dollars và Enterprise, nằm cách Sân bay Las Vegas 10' xe shuttle bus.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSCN2492_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSCN2492_resize.jpg.html)

Tính dở của tôi là ưa hình thức, chứ thiếu gì xe sedan rẻ hơn. Với lại Long cò cũng chẳng thể biết xe nào với xe nào (tính thằng này kẹo phết) nên tôi lờ hắn đi và book con SUV ấy tuy đắt hơn $20. Sau này đi trên đường với vô số xe to đẹp thì mới thấy con SUV của mình so với nhiều dòng sedan cũng đều thuộc diện dân ‘nghèo’ như nhau cả. Mà đã vào NP thì kể cả các loại cao cấp như Lexus, Ranger, Nisan to khỏe 3-4 chấm cũng lọt thỏm với các RV sang trọng như 1 cái k/s di động(!).

Chỗ các hãng giao xe ở gần sân bay Las Vegas, phải đi đến bằng 1 cái shutle bus. Đến nơi thì hãng Dollar bắt tôi phải ký một hợp đồng thuê trong đó bao gồm tiền mua bình xăng trước, thuế thuê xe, phí safe road, phí sân bay, thêm một số bảo hiểm optional…với tổng số tiền lên tới ~$190. Tôi ra sức cãi nhưng không lại với cái bọn đểu ấy. Mẹ nó chứ. Nó biết mình đã trả tiền cho hãng môi giới, và cần xe ! Nó bảo nếu không thì mày liên hệ lại với rentalcar.com . Trong khi lịch trình mình lên hết rồi, ngồi thêm mấy g nữa, gọi điện, chửi bới liệu có giải quyết đc không?...Sau này tôi thử làm phép thử, book same car, same time với thẳng hãng Dollar. Thì giá total (cũng mới chỉ trên mạng) cũng chỉ bớt đi khoảng $40-50. Dù sao thì tôi cũng bị Long Cò lườm cho chục nhát vì cái vụ book car này. Thật là cú mèo!

Tôi thấy khi book các dịch vụ ở Mỹ rất bạn có thể yên tâm về đa số dịch vụ, như khách sạn, tour, bus…Chỉ riêng cái dịch vụ cho thuê xe này thì đã có khá nhiều người (cả ta lẫn tây) kêu ca rồi, nên bạn phải cẩn trọng nhất.

Chiếc SUV Ford excape 2013 đẹp long lanh của nhóm tôi.Tôi rất hài lòng với em Ford Excape này: 5 chỗ, khoang hành lý rộng, số tự động, chức năng đặt tốc độ cruise...vv.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_7511.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_7511.jpg.html)

Bài học là deal thẳng với bọn cho thuê xe (như Dollars, Enterprise..vv)

namriver
21-07-2014, 09:54
Thuê dịch vụ qua công ty thứ 3 (broker) có cái tiện, nhưng cũng có những rắc rối điển hình của các dịch vụ qua broker.

Nếu mọi việc suông sẻ thì không vấn đề gì, nhưng khi gặp sự cố, bạn có thể bị broker và hãng phục vụ đá bạn như đá banh. Book thẳng với hãng cung cấp dịch vụ, bạn là khách trực tiếp của họ, họ giãi quyết nhanh hơn.

Rentalcars.com bị than phiền rất nhiều về những vấn đề sau đây:

- Khó liên lạc sau khi đã ký hợp đồng.

- Sau khi ký hợp đồng, chỉ có thể hủy hợp đồng trong vòng 48 tiếng.

- Bất cập xảy ra vì rentalcars.com thiếu sót các điều mục của hãng xe địa phương, hãng xe không giãi quyết nếu các điều mục của họ không được thỏa mãn, và rentalcars.com không hoàn trả tiền bạn đã trả trước.

- Các bảo hiểm mua từ rentalcars chưa chắc là bảo hiểm của hãng xe, và có hãng xe sẽ không nhận các bảo hiểm nầy.

- Các thuế, phụ phí của địa phương không được rentalcars liệt kê hết, vì không biết hay cố ý. Đến khi nhận xe, bạn phải trả thêm, nâng giá thành lên cao hơn cả khi đặt thẳng.

Ví dụ cụ thể như bạn đặt xe, hợp đồng với rentalcars không ghi hết các lệ phí địa phương. Khi ra nhận xe, hãng xe buộc bạn phải trả thêm. Có khi rentalcars có liệt kê các phụ phí ấy và bạn đã trả, nhưng rentalcars không trả cho hãng xe. Có khi rentalcars mù tịt về các phụ phí và không thu của bạn. Nếu bạn không trả thêm, hãng không giao xe. Hãng không giao xe, bạn vẫn mất tiền vì đã trả rentalcars trước, và rentalcars không chịu cho bạn hủy hợp đồng vì đã quá 48 tiếng.

Một ví dụ khác, như bạn đã mua bảo hiểm của rentalcars. Hãng xe điạ phương không nhận bảo hiểm từ third party và bạn phải trả thêm để nhận xe. Rentalcars không hoàn trả tiền bảo hiểm, và bảo rằng bảo hiểm mua thêm của hãng xe là bảo hiểm "thêm".

Rắc rối nhất, vẫn là rentalcars không hề cho số điện thoại trên website. Bạn đến phi trường lạ, buổi tối, gặp vấn đề gì thì phải liên lạc với rentalcars qua email! Đôi chối qua lại, có khi đến sáng.

Bạn xem các trường hợp ở đây:

http://www.coolcomputing.com/d/rentalcars.com.html

http://www.webutations.info/go/review/rentalcars.com

Nói như thế không có nghĩa là lúc nào cũng gặp rắc rối với rentalcars, và thuê thẳng lúc nào cũng suông sẻ. Nhưng ưu điểm trước tiên vẫn là khâu phục vụ sẽ cấp tốc và tốt hơn nếu bạn đặt thẳng.

Điều nầy đúng không chỉ với rentalcars, mà cả với travelocity, expedia, priceline (công ty mẹ của rentalcars), hotels.com, v.v.

Trong các brokers nầy, thì broker thuê xe là khắc nghiệt và vô lý nhất, vì thuê xe ở Mỹ rất dễ dàng. Đặt thuê thẳng, bạn chẳng cần trả trước, chẳng cần cho thông tin tiền bạc, và có thể hủy bất cứ lúc nào mà không chịu phạt.

Em cũng thấy khá kì lạ giữa giá của 2 thằng. Em có thử so sánh giá ở Rentalcars.com và giá trên website của alamo. Cụ thể như sau:
Thông tin search thuê xe: Thời gian thuê là 7 tuần (49 ngày) từ 3/10/2014 đến 21/11/2014. Dòng xe Midsize SUV (TOYOTA RAV4)

Giá của rentalcars.com hiển thị cho nhà cung cấp alamo:

- Total cost: 1932 USD bao gồm hầu hết các bảo hiểm cần thiết.

Your Rental Includes
* Unlimited Kilometers
* Insurance ( - Collision Damage Waiver - Theft Protection - 3rd Party Liability - Supplementary Liability Insurance - Uninsured Motorist Protection )
* Local Taxes
* Airport Surcharge
* Premium location fee
* Additional Drivers (aged 25 years or over)
* Homeland Security Fee


Trong khi đó Giá search trực tiếp trên alamo.com:



Total cost: 4568 USD
Bao gồm các loại bảo hiểm sau:

1: Collision Damage Waiver
2: Extended Protection
3: Personal Accident Insurance/Personal Effects Coverage


Như vậy có nghĩa là giá search trực tiếp trên alamo.com cho xe SUV midsize dạng TOYOTA RAV4 dòng xe 5 chỗ cho 49 ngày (từ 3/10/2014 đến 21/11/2014) bao gồm tất các loại bảo hiểm thiết yếu là đắt hơn gấp đôi so với giá hiển thị trên rentalcars.com. Cái giá này làm em hết sức nghi ngờ :(( và băn khoẳn.

Vừa rồi em có hỏi một chị trên phuot mới đi mỹ 3 tuần đợt tháng 4/2014 cũng đã thuê của alamo thông qua trang web rentalcars.com, chị thuê xe ford escapte cho 3 tuần, và khi nhận xe cũng không trả thêm tiền gì cả khi lấy xe từ alamo. Ngày cuối cùng của hành trình có va chạm với một xe moto ở LA và làm hư hại xe của họ, tuy nhiên việc giải quyết bảo hiểm cũng tương đối nhanh gọn, không gặp phải rắc rối gì. Hãng thuê xe vẫn chấp nhận bảo hiểm included trong giá mà rentalcars.com hiển thị.

Số tiền chênh nhau quá lớn, và không hiểu làm sao mà rentalcars.com lại có được cái giá đấy. :-ss

fansi
21-07-2014, 22:26
Nam có thể thử 3 cách:

1. Gửi bản quotes giá của rentalcars sang hãng xe và hỏi họ có thể làm price match hay không. Nếu họ không match price, thì gửi email sau nói vì mình thuê long term, nếu họ không match price thì có discount không.

2. Thế bí của khách hàng của rentalcars là quy định hủy hợp đồng trong 48 tiếng. Vì vậy Nam có thể đợi sang Mỹ book, khi nhận xe có trục trặc về giá cả, quy định gì thì bạn cancel qua mạng và email ngay tức khắc. Cách nầy cũng chỉ né được rắc rối khi nhận xe. Rắc rối về sau, nếu có thì về sau mới biết.

3. Chấp nhận giá của rentalcars, và cũng gửi quotes và chi tiết sang hãng xe như cách một, yêu cầu có mục nào bắt buộc nhưng không có trong bảng details của rentalcars. Đây là hỏi hờ, chứ lúc đó bạn vẫn là khách tương lai của rentalcars chứ không phải của hãng xe. Hãng xe không nhất thiết phải trả lời, vì người bạn hỏi có thể rành quy định của hãng mình, nhưng không biết cụ thể về hợp đồng của rentalcars khi họ chưa có hợp đồng từ rentalcars với họ. Có trả lời cũng không buộc họ được gì khi ra thực tế có sai biệt. Cãi cọ với nhân viên lúc thuê xe là vô ích, vì họ chỉ là nhân viên, không làm trái quy định của hãng họ.

Cách nào cũng có hạn chế của nó, nhưng bạn thuê 49 ngày là khá lâu. Đa số các hãng đều discount nếu deal trực tiếp theo mình nghĩ.

Bạn Fansi và bạn bên Pháp may mắn. Và trường hợp rắc rối xảy ra tất nhiên không có xác xuất thống kê. Đây là phần mạo hiểm mình chấp nhận được hay không thôi. Nhưng Nam cũng thấy, khi hợp đồng đã trả trước, không thể hủy, và hãng xe đòi thêm, khi mình đứng trước quầy thì chỉ có 2 chọn lựa, nhận xe hay không nhận xe. Nhận thì trả thêm. Từ chối thì mất trọn.

Riêng về mức giá 4k là giá cao , có nhiều lựa chọn hơn; nên nếu Nam chấp nhận giá ấy thì cứ đặt thẳng 5, 6 hãng, không trả trước. Dến đấy thì hủy.

Mình thích option 2 của Hans hơn.

Theo mình thì có thêm một cách nữa: bạn có thể yêu cầu Rentalcar liên hệ với local supplier để cam kết sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào nữa, hoặc liệt kê các khoản phải trả thêm. Có như vậy Nam mới đặt qua Rentalcar.
Theo mình biết thì Rentalcar có quan hệ khá chặt với supplier. Hồi trước khi mình khiếu nại về trả thêm thì nó liên hệ ngay với Dollars. Nhưng vì Dollars bắt mình ký HĐ trả thêm nên cũng không giải quyết gì được.

Option nữa là Nam có thể explore các suppliers khác. Các bạn Mỹ rất có kinh nghiệm về các car supppliers, có thể gợi ý cho Nam

fansi
22-07-2014, 22:45
@han ơi.
dù hans có viết ra điều gì mà bạn chưa hài lòng lắm cũng không quan trọng bằng việc bạn đã giành thời gian chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc cho anh chị em phuot đâu.
Vì thế đừng tự xóa mình nữa nhá (?).

fansi
22-07-2014, 23:23
Đi Mỹ vào thời điểm nào?

Bởi vì chúng tôi có khoảng thời gian khá dài, từ tháng 4 đến tháng 7 để lựa chọn, nên tôi cũng phải tìm cho mình một khoảng thgian hợp lý về mọi mặt. Thứ nhất là tôi muốn thu xếp ổn thỏa về công việc, gia đình. Thứ hai là tôi muốn có thời gian đẹp và hợp lý bên Mỹ để thăm thú các nơi. Và cuối cùng là chúng tôi muốn có thời tiết phù hợp.
Từ đầu tháng 5 là thời gian phù hợp cho cá nhân tôi từ phía Việt Nam. Bên Mỹ thì tôi rất thích đến chiêm ngưỡng hoa anh đào ở Washington nở rộ vào tháng 4, các loại hoa đồng nội, hoa trồng cũng nở bung vào tháng 4.


Temperature west coast

San Francisco
Month High Low Rainfall
(C) (C) (mm)
Mar 15 9 66
Apr 16 9 38
May 17 10 10
Jun 17 10 5
Jul 17 11 0
Aug 18 12 3
Los Angeles
Month High Low Rainfall
(C) (C) (mm)
Mar 20 10 61
Apr 21 11 30
May 22 13 5
Jun 25 15 8

Mùa Thu tôi cũng cho rằng là mùa cực kỳ đẹp và nên đi.
Tôi thích cả mùa đông, khi tuyết rơi nữa, cảnh đẹp mê hồn!.

Bảng thời tiết trên cho thấy tháng 5 ở California vẫn còn lạnh tới 17-22°C. Nhưng thực tế năm nay nhiệt độ TB cao tới ~24°C. Đống qa ấm tôi mang đi chỉ càng làm chật chỗ, thật chán!

Còn thời tiết ở Cali, đặc biệt là các National park mách chúng tôi nên đến vào từ giữa tháng 5, nếu không muốn bị quá lạnh ở vùng núi cao. Ngoài ra các thác nước đẹp nhất vào thời gian tháng 5, khi tuyết tan hết thôi. Ban đầu chỉ định đi đến 25/5, nhưng Long Cò lại còn nhu cầu gặp gia đình hắn nữa (!), nên cuối cùng tôi đành theo hắn mà kéo chuyến đi đến cuối tháng, và chốt lại 9-31/5.
Mùa hoa anh đào nở rộ ở Washington DC là khoảng đầu-giữa tháng 4. Nhưng đến NY vào tháng 5 thì chúng tôi chẳng hy vọng gì thấy hoa cả. Ấy vậy mà khi đi lên phía Bắc, tới thác Niagara thì hoa anh đào bản địa, màu trắng đang nở rộ đẹp tuyệt vời.

Xin tặng các bạn vài tấm ảnh hoa anh đài ở NY và Niagara
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_2862_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_2862_resize.jpg.html)

Ở khu vực thác Niagara hoa Anh đào bản địa màu trắng nở rộ, tạo ra khung cảnh đẹp không kém gì thác Niagara ở gần đó:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_2869_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_2869_resize-1.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_2873_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_2873_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7378_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7378_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5172_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5172_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5167_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5167_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5160_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5160_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/NY11-5163_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/NY11-5163_resize.jpg.html)

fansi
23-07-2014, 22:38
Thank một anh bạn bên Mỹ đã chữa lỗi cho mình về các ảnh hoa trên: Mấy cây hoa trắng ở Niagara fall là crab apple. Nhưng cây hoa hồng trắng bên dưới là đào Yaezakura, không phải loại giống cherry ở DC.

Vậy mà mấy cậu Mỹ trắng ở Niagara cứ khăng khăng là Cherry.

fansi
24-07-2014, 23:58
Nhân sự
Bạn biết rồi, nhân sự bao giờ cũng là then chốt của các công ty hay dự án, đoàn du lịch dài ngày. Nhân sự ảnh hưởng khá nhiều đến 2 điểm: tinh thần của đội và chi phí. Tôi và Long cò đã đi cùng nhau nhiều chuyến nên biết nhau khá nhiều rồi. Nhưng có nên bổ sung người không?.
Đến giờ tôi vẫn không biết trả lời câu hỏi đó thế nào. Vì người đi cùng đó, mà thường là chúng tôi biết rất ít về họ, sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi. Nhưng cũng có thể thêm người sẽ vui hơn, đỡ chi phí hơn.

Thành viên số 1: tôi biết ngay từ khi Long cò đeo cục đá ‘làm k/h’ vào cổ tôi, là tôi phải gánh việc ‘leader’ rồi. Ông vẽ ra đường mà không lead thì ai lead ?-Nó bảo nó ‘sẽ đi kiếm tiền’ để trang trải chi phí. Tôi tin nó nói thật. Nhưng mà. Ô, mình có què cụt, disable éo đâu. Thế chẳng hóa ra mình đi ‘ăn giỗ trẻ con’ à. Thế là tôi thành đầy tớ kiêm leader của nhóm.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8717_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8717_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_7511.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_7511.jpg.html)

Long cò thì làm gì? Hắn nhận việc book vé máy bay, làm bằng lái ++. Thằng này làm việc cực nhanh, đúng y/c kỹ thuật, nhưng không đạt y/c về cẩn thận của tôi. Với hắn thì chỉ có 0 và 1, giống như cái máy tính. Còn tôi thì muốn có chữ OK.
Sau khi fix ngày và Chương trình thì tôi quyết định ‘mở cửa’ mời thêm, trên phuot.com- một nơi có nhiều bạn đi nhiều và từng trải, với đk người mới phải đi theo lịch trình của tôi. Lý do là tôi khó thay đổi lịch và như vậy sẽ dẫn đến quá nhiều điều chỉnh, thậm chí là không thể. Thà là đưa ra đk như thế từ đầu còn hơn là phải làm khó nhau, tôi nghĩ. Tôi nghĩ khó có ai hội tụ đủ điều kiện để theo được lịch và chương trình của tôi. Về phía người có nhu cầu đi cũng chưa chắc họ dễ chấp nhận tôi nữa.
Họ luôn có thể làm một ‘điều tra nhỏ’ xem tôi là ai từ trên mạng và diễn đàn, tôi biết vậy và cũng không giấu gì về bản thân. Bạn cũng cần một chút tự tin để mở các thông tin bản thân. Tôi không cho rằng open nhiều về bản thân là tốt, và ‘đóng cửa’ thì cũng không nên. Có rất nhiều bạn muốn đi và đ/n tôi gửi chương trình, rồi gọi điện, rồi gặp nhau offline. Nói túm lại là bạn cũng phải mất thời gian cho việc này. Có người thì rất muốn đi, nhưng không may...Rốt cuôc thì chẳng có ai xác nhận là đi cả. Và như đã nói, tôi cũng chẳng buồn vì chuyện ấy.
Nhưng cuối cùng thì tôi vô cùng ngạc nhiên là có một cô gái xinh xắn quyết định cực nhanh và cương quyết bằng việc mua vé đi cùng ngày. Choáng thật! Cô ấy lại tiếp cận từ Long Cò nên tôi cũng chẳng biết gì về cô ta cả.
Đây cô ấy đây.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/NY11-5097_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/NY11-5097_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7727_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7727_resize.jpg.html)

Tên Dung, Mỹ Dung. Cái tên không hay cũng không dở, theo tôi cảm nhận. Trông đúng là dân chịu chơi!, nói TA như gió. Không hề dễ bị bắt nạt tẹo nào. (chắc chắn cô ấy đọc đến đây thể nào cũng bĩu môi. Kệ chứ!Tôi có nói sai đâu)

Tôi đã từng đi phượt với một số cô gái mới gặp, cả xinh và không xinh, cả loại cao thủ lẫn bình thường. Cũng khá thú vị khi được làm quen và đi chơi cùng một hoặc vài cô gái xinh đẹp, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cuối cùng thì vẫn là chuyến đi của bạn (du lịch - hay phượt) với các đích đến cần chinh phục, chứ cô gái xinh không phải là đích đến bạn cần chinh phục (ít ra thì tôi là vậy). Và rồi sau một thời gian, khi cái thứ ‘của lạ’ đó không còn là ‘lạ’ nữa, thì tính cách của người bạn mới đó sẽ bộc lộ là có phù hợp với chuyến đi, hay là gánh nặng của cả nhóm. Tôi đã có một chuyến đi vào rừng Xuân Sơn, ngủ lều, leo núi… thật tệ với những cô gái xinh đẹp…Nói sao cho đúng nhỉ, không phải họ không tốt. Nhưng họ lo cho bản thân hơi nhiều, gây ra nhiều phiền toái, khó hòa hợp và làm hỏng sự gắn kết, tinh thần của cả nhóm.
Còn cô gái đi cùng nhóm lần này rất may không như vậy: rất hòa đồng và không hay bị ‘nhức đầu, đau bụng…’ (haha!) như nhiều các cô gái khác. Dung gầy, nhỏ, thế mà đi nhanh và kéo đồ khỏe đáng kinh ngạc. Trước khi đi tôi cũng liều mạng chụp ảnh cùng với cô ấy và share lên FB, làm ối thằng bạn tôi them!. Cũng nói luôn là cả 3 chúng tôi share 1 phòng nên giá cũng giảm nhiều, mặc dù tôi cũng không thích có 1 cô gái trong phòng và cứ phải giữ gìn ý tứ. Lại còn phải ngủ chung giường với Long Cò nữa chứ (!). Haiz. Hình như cái được khi có 1 cô gái trong nhóm là ‘có đủ gái đủ trai’ cho nó có vẻ cân bằng mà thôi.
Bài học của tôi khi đi với cô gái trẻ là không có gì học thêm được cả!
Một thành viên thứ 4, đi cùng nhóm ít nhất, vỏn vẹn có 4 ngày, là Thành. Thành là thành viên duy nhất không phải từ Việt Nam, đã rất từng trải ở Mỹ. Lúc đầu chúng tôi cũng rất lo lắng về an toàn khi có thêm 1 thành viên mới toe mà chúng tôi không biết gì về anh ấy cả. Tôi luôn chịu áp lực từ các thành viên khác y/c đảm bảo ‘an toàn’ khi nhận thêm người đi cùng. Tôi nghĩ rằng bọn tôi đã đưa ra một số y/c cẩn thận quá mức để Thành gia nhập nhóm. Và cuối cùng thì cả hai bên cùng phải nhân nhượng nhau.
Nhưng rồi qua những chặng đường đầu, chúng tôi đã nhanh chóng ‘bắt nhịp’ được với nhau.Thành đặc biệt hiền lành và nói năng nhẹ nhàng, nhưng đầy thuyết phục. Đi với Thành chúng tôi đã học được rất nhiều điều của một người Việt ở Mỹ rất hiểu biết về luật lệ Mỹ. Bởi vì Thành là người Mỹ, và tuân thủ đúng luật lệ của Mỹ, làm chúng tôi đôi khi muốn phá luật cũng phải thôi.
Thành chỉ cho chúng tôi cách lái xe (ở Mỹ) phải ra sao, cái gì được làm cái gì không được, các biển chỉ dẫn nói gì…vv. Có anh ấy chúng tôi lái xe tự tin và chắc chắn hơn hẳn. Bù lại, đây là lần đầu Thành đi du lịch ‘bụi’ nên chắc cũng học được nhiều kinh nghiệm của chúng tôi, từ việc dựng/gấp lều, đến việc nấu nướng, chia sẻ, giúp đỡ nhau…vv.
Lúc đầu Thành chỉ đứng xem bọn tôi làm:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_GC92_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_GC92_resize.jpg.html)

Nhưng sau đó đã bắt đầu thử việc:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_GC89_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_GC89_resize.jpg.html)

Và cuối cùng chúng tôi cũng trở thành một nhóm gắn bó với nhau:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC_GC43-1_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC_GC43-1_resize.jpg.html)

fansi
25-07-2014, 09:28
Ý kiến của Hans hay quá! Thank


Hê -

- Tên Mỹ Dung mà không đẹp hả bác. Ngay cả cô Nguyễn Thị Lượm, mỹ danh Lili Luta, nếu dùng tên Lượm thì vẫn đẹp như thường. Tên phụ nữ nào cũng đẹp hết! Nói thế cho an toàn với các chị trên phuot.com. hê hê.

- Bác Thành là người địa phương chắc rành rẽ luật địa phương nên cẩn thận vậy mà.

- Tớ thấy đi nhóm có lợi của nhóm, đi riêng có lợi của đi riêng. Đi nhóm đông, vui, ít hao, bù lại mình phải cố theo số đông như bác nói. Đi riêng có cái lợi ít ai đề cập, là mình đi riêng, điều kiện tiếp xúc với dân địa phương dễ dàng hơn. Đi với bạn, dịp giao lưu với người khác có thể ít hơn.

- Fansi cẩn thận, bác Long Cò làm việc nhanh, bù qua sớt lại là cân bằng rồi. Cả 2 bác mà cẩn thận, thì chắc phải kéo tới 3 tháng. Còn cả 2 bác mà nhanh, chắc lái xe xuống hố luôn!

- Dù hợp tính với nhau cách mấy, nhưng không khỏi có lúc người muốn A, người muốn B. Tớ kinh nghiệm, hôm nào đã chán cái mặt mốc đi chung với mình, thì sáng ra ai muốn đi đâu thì đi, chỉ hẹn trước gặp lại khi nào, ở đâu thôi, để cuối ngày, cuối buổi gặp lại. Đôi khi đi cùng điểm, người thích chụp ảnh lâu, người chụp chớp nhoáng, mình đợi họ cũng bực mình như họ đợi mình...

- giãi quyết khổ nạn của lead thì mình theo dân chủ. Cân đong đo đếm xong thì bầu. Ai không bỏ công ra ngâm cứu thông tin thì không có ý kiến về khoảng ấy... vì đường xa, thành phố lạ sao tránh được quyết định, ý kiến có sai sót.

Dung ơi, có người nhện đến bảo vệ kìa.

Mình bị có prejudice với nhiều loại tên Việt Nam Hans ạ. Trao đổi với một số người thì một số cũng có nhận xét như vậy. Ví dụ ai tên H thì rất sắc sảo nhưng ghê gớm, tên H khác thì hiền lành quá mức, tên H nữa thì điệu đàng… Thôi xin phép không đưa ra tên cụ thể (theo ý của Hans) cho nó ‘an toàn’.

Hình như mình chưa đi riêng bao giờ. Nhưng rất đồng ý với Hans là đi một mình và ‘gặp gỡ, tìm bạn’ ở nơi đến cũng rất thích.

blackhill
25-07-2014, 11:34
BlackHill chúc bác Fansi 'military man' có một chuyến đi thành công... quan điểm 'nhóm' của Black thì rất uyển chuyển, khi nào cô đơn thì tìm nhóm, khi nào chán 'nhóm' thì lại cô đơn... hi hi... (Palace Hotel Café - Saigon)

fansi
26-07-2014, 07:38
Cảm ơn bác BlackHill đã chỉ giáo.
Hôm nào bác cho nghe bài kèn ở Palace nhé?

blackhill
26-07-2014, 10:28
Dạo này ở Palace đã có đàn Piano, chừng 6-7 giờ tối thỉnh thoảng tiếp bạn bè Black có chơi vài bản... he he tiếc cây kèn Soprano Sax bị mất ở Vegas đang tìm mua lại...

fansi
26-07-2014, 17:08
BẢO HIỂM

Sau một hồi chuẩn bị cho chuyến đi tôi thấy sao mà lắm thứ phải lo thế cơ chứ. Nhỡ chuẩn bị xong mà không đi được thì sao?. À, mà còn cả bảo hiểm sức khỏe du lịch nữa chứ. Không khéo mình tự lo lắm thứ thế này thà đi béng theo tour sẵn có hơn không nhỉ, tôi tự nghĩ.
Thằng Sean ở chỗ tôi biết tôi đi Mỹ hắn hỏi: thế mày đã xin nghỉ phép chưa?
- Tất nhiên rồi chứ,-tôi bảo
- Sao tao có thấy đơn xin nghỉ đâu?
- Tao mail hỏi và xếp đồng ý rồi còn gì.
- Tao biết, -hắn nói. Nhưng nếu mày fill form và sếp ký đồng ý thì mày sẽ được “đảm bảo”.
- Mình ớ ra…
- Chẳng phải là mày phải mua vé, book khách sạn, đặt cọc đúng không?,-hắn hỏi
- Ừ, tất nhiên,… mà sao?
- Thì nếu có việc gấp mà CQ yêu cầu mày không đi thì sẽ phải đền bù cho mày mọi tổn thất chứ sao, Sean nói.
- Ừ, có lý quá chứ lỵ…!
Bài học: mình phải biết đòi quyền lợi của mình, và mình được ‘bảo hiểm’ từ trước khi đi.
Long cò mua bảo hiểm của TREVEL GUARD và tôi nhận được 1 bản, dày cộp với nhiều điều khoản lắm. Giá đâu đó 500K và tôi thấy chấp nhận được.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC00142_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC00142_resize.jpg.html)

Khi tôi đọc kỹ các điều khoản của bảo hiểm du lịch, thì cũng có điều khoản bảo hiểm trong trường hợp bạn bị hủy chuyến đi, vì bất cứ lý do gì như vậy. Nhưng Long Cò tiết kiệm nên chỉ mua bảo hiểm basic và tính từ khi lên đường mà thôi. Hai đứa tôi đi về an toàn, thế là mất toi 500k tiền bảo hiểm. Hì hì, tất nhiên vì tất cả chúng tôi vẫn khỏe. Kể cả Long Cò đi về thì hết đau bụng hắn bị trước khi đi.
Tất nhiên là ~90% chúng ta đi du lịch và vẫn khỏe mạnh. Nhưng ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra đâu.

fansi
27-07-2014, 22:04
Communication

Phải nói luôn là tôi rất coi trọng communication khi di chuyển. Ấy vậy mà communication lại là khâu yếu nhất của nhóm tôi. Bọn tôi mang đi những thiết bị dùng cho liên lạc sau: 1 LapTop, 1 ipad, 4 mobilephones.

Vậy mà hầu như chỉ có 1 máy hoạt động! Và khi cần liên lạc nhất thì nó …không bắt được sóng. Leader là tôi thì không có máy nào cả. Có ý kiến cho rằng chỉ cần 1 máy là đủ cho cả hai dùng. Bản thân tôi thì lại có ý chờ mua sim khác AT&T (như Verizion, T-Mobile…) và cuối cùng không có khi nào để mua và không có sim để gọi (!)

Bạn xem tổng quan về các mạng di động Mỹ ở đây (http://cell-phone-providers-review.toptenreviews.com/) :
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/1100aacutenhgiaacutecaacutecm1EA1ngmobiM1EF9.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/1100aacutenhgiaacutecaacutecm1EA1ngmobiM1EF9.jpg.h tml)
(Bảng tổng quan này được search sau khi đi về)

Quả thật là tôi đã có lỗi trong việc đảm bảo thông tin, khi không giành đủ thời gian để tìm cách mua sim online như sau:
http://www.bestbuy.com/site/mobile-phone-accessories/sim-cards/pcmcat265100050014.c?id=pcmcat265100050014

Đi đâu tôi cũng phải cố gắng để LongCò và Dung không mất quá lâu trong tầm mắt (tôi có ý định theo dõi ai bao giờ đâu). Mà cái Time Square, Hollywood, LV strip…thì vô cùng đông đúc. Mỗi khi lạc nhau là bọn tôi bị tan nhóm. Tôi nghĩ rằng không nên tiết kiệm cho thông tin liên lạc và 1 nhóm đi cùng nhau nên có từ 2 máy mobi trở lên.

Một sai lầm ngờ nghệch nữa của tôi là ý định dùng dịch vụ roaming khi gọi khẩn cấp. Nhưng chi phí cuối cùng là cao đến mức không thể chịu nổi: ~12tr cho 2 ngày đầu tiên trên đất Mỹ, chủ yếu do dịch vụ mạng.

hoang336699
28-07-2014, 12:24
Bảo hiểm là chi phí cho rủi ro (chỉ 500kVND), nếu rủi ro của bạn thành hiện thực (chi phí sẽ vào khoảng $20k-$25k tương đương 500,000k VND) thì tiền mua bảo hiểm của bạn không thể cover được chi phí đó, mà nhờ có "những bạn có rủi ro không thành hiện thực" đã mua bảo hiểm, dồn các khoản "mất toi" lại mới cover được chi phí của bạn đó là nguyên tắc của bảo hiểm mà, chẳng có gì là lãng phí cả. Luôn nên mua bảo hiểm.

blackhill
29-07-2014, 10:50
Đang chở bác fansi úp ảnh và tưởng thuật tiếp đây... những chi tiết kế hoạch và team work rất là hấp dẫn... người thạt việc thật chứ không màu mè phóng tác như của BlackHill...

hoang336699
29-07-2014, 13:11
Cho mình góp tý kinh nghiệm, để các bạn khác không bị như mình:

Khác với VN bên Mỹ SIM có giá thuê trả trước rẻ dưới 25$/tháng (chỉ gọi DT không vào mạng) không thể lắp vào máy smartphone. Mỗi bang có những mạng mạnh hơn mạng khác; nên bạn sẽ ngạc nhiên nếu thấy DT mình không có sóng mà người khác vẫn cứ nói chuyện qua DT di động thoải mái, dù mình mua SIM của mạng mạnh nhất rồi.

Tphat2009
29-07-2014, 13:34
Lái xe, dù bạn đã quen đường và tự tin, thì cũng có nhiều việc làm bạn phải suy nghĩ và bận bịu. Bạn sẽ mất thời gian giao dịch thuê xe, lựa chọn các option, kiểm tra xe, làm quen với xe mới, làm quen với cung đường mới, mua xăng, tìm chỗ đỗ, lo thủ tục trả xe, thanh toán…vv. Cho dù bạn đã bảo hiểm toàn bộ chiếc xe, thì khi xảy ra sự cố bạn có thể mất đứt từ 1 buổi cho đến 2 ngày để giải quyết. Chưa kể bạn sẽ mất chi phí liên quan và bị giam đến $2000 trong thẻ.

Về bằng lái thì thế này: .
.
.
.
.

Bài học là deal thẳng với bọn cho thuê xe (như Dollars, Enterprise..vv)





Bổ túc thêm một tí nhá bác Fansi.

Tại sân bay khi bác mướn xe họ hay có thêm "tiền sân bay" (air port fee). Nhiều người vì tiện nên hay mướn ngay tại SB. Coi link dưới

http://www.smartertravel.com/blogs/today-in-travel/10-hidden-car-rental-fees-and-how-to-avoid-them.html?id=11298259


Còn mướn ngoài sân bay không có phí này. Bác Fansi có thể bị nó lừa rồi đấy.



Xăng xe : đa số (theo tớ thấy là 100%) các cây xăng gần chỗ mướn (trả) xe đều mắc hơn. Cách đó chừng vài cây số thì sẽ rẻ hơn nhiều. Khi đổ xăng xe mướn thì tớ đổ cách chỗ trả vài km và đổ cho tới khi tràn ra ngoài luôn, nhất là mấy xe máy lớn như van, SUV vì nó uống xăng. Chạy 1 vài km có thể làm kim xăng loại digital đi xuống. Đừng để cho họ thấy dấu xăng chẩy ra ngoài, vì hư hệ thống lọc hơi xăng nếu đổ tràn ra ngoài.


Bang Cali là nổi tiếng khó khi họ nhận xe lại. Trầy trụa chút xíu là họ tính liền. Mấy bang khác như Florida hay Texas là tớ thấy dễ dãi nhất. Họ đưa chìa rồi bác tự ra kiếm xe. Tại Cali là họ dẫn ra cho bác nhìn xe rồi ghi xuống chỗ nào bị trầy trên giấy mướn. Khi trả xe cũng y chang vậy.


Một số chỗ mướn có chương trình cho người bay nhiều (frequent flyer), nếu bác nào hay đi thì nên coi hãng nào có. Hotel cũng có cái trò này luôn. Tuy nhiên sẽ có thể mắc hơn.
http://www.airfarewatchdog.com/blog/7984651/when-you-rent-a-car-those-free-frequent-flyer-miles-arent-really-free/


Khi trả xe nên kiểm tra có quên đồ của mình không. Mấy thứ nhỏ như phone, kiếng mát là hay bị quên nhất. Nên nhớ rằng cái đám dọn dẹp xe là dân lao động, lượm được là vô túi của họ chứ khó mà kiếm lại lắm. Tớ thấy trường hợp này vài lần rồi. Kêu họ thì họ nói xe đã cho người khác lấy rồi, và lúc nhận xe thì không thấy của để quên.

Tphat2009
29-07-2014, 13:39
Communication

Phải nói luôn là tôi rất coi trọng communication khi di chuyển. Ấy vậy mà communication lại là khâu yếu nhất của nhóm tôi. Bọn tôi mang đi những thiết bị dùng cho liên lạc sau: 1 LapTop, 1 ipad, 4 mobilephones.

Vậy mà hầu như chỉ có 1 máy hoạt động! Và khi cần liên lạc nhất thì nó …không bắt được sóng. Leader là tôi thì không có máy nào cả. Có ý kiến cho rằng chỉ cần 1 máy là đủ cho cả hai dùng. Bản thân tôi thì lại có ý chờ mua sim khác AT&T (như Verizion, T-Mobile…) và cuối cùng không có khi nào để mua và không có sim để gọi (!)

Bạn xem tổng quan về các mạng di động Mỹ ở đây (http://cell-phone-providers-review.toptenreviews.com/) :
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/1100aacutenhgiaacutecaacutecm1EA1ngmobiM1EF9.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/1100aacutenhgiaacutecaacutecm1EA1ngmobiM1EF9.jpg.h tml)
(Bảng tổng quan này được search sau khi đi về)

Quả thật là tôi đã có lỗi trong việc đảm bảo thông tin, khi không giành đủ thời gian để tìm cách mua sim online như sau:
http://www.bestbuy.com/site/mobile-phone-accessories/sim-cards/pcmcat265100050014.c?id=pcmcat265100050014

Đi đâu tôi cũng phải cố gắng để LongCò và Dung không mất quá lâu trong tầm mắt (tôi có ý định theo dõi ai bao giờ đâu). Mà cái Time Square, Hollywood, LV strip…thì vô cùng đông đúc. Mỗi khi lạc nhau là bọn tôi bị tan nhóm. Tôi nghĩ rằng không nên tiết kiệm cho thông tin liên lạc và 1 nhóm đi cùng nhau nên có từ 2 máy mobi trở lên.

Một sai lầm ngờ nghệch nữa của tôi là ý định dùng dịch vụ roaming khi gọi khẩn cấp. Nhưng chi phí cuối cùng là cao đến mức không thể chịu nổi: ~12tr cho 2 ngày đầu tiên trên đất Mỹ, chủ yếu do dịch vụ mạng.



Tránh xa Tmobile nhá các bác ví "độ phủ xóng" rất kém.

Diện tích phủ xóng của AT&T và Verizon là ngon nhất. Vô tới LYV cuả Yosemite mà vẫn nói được trong khi Tmobile thì ngủm củ tỏi. Trong thành phố lớn thì cái nào cũng như nhau thôi.

Các bác lái đường xa thì có thể dùng mấy hộp điện thoại vàng dọc theo xa lộ trong trường hợp không có sóng hay hết bin điện thoại. Loại này dùng cho trường hợp bị hư xe, tai nạn.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Californiacallbox.jpg

Tphat2009
29-07-2014, 13:43
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8717_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8717_resize.jpg.html)





Bác phải qua mé bên kia nhìn xuống mới thấy "xâu".

fansi
29-07-2014, 19:04
xin chào bạn, cho mình xin tý thông tin newyork về khách sạn ,điạ điễm tham quan ,bus,or suway tthanks
Sorry là mình quên chưa trả lời bạn SAIGONBUON.

Kể ra cũng khó cho đúng thông tin mà bạn cần, vì mình không biết bạn thích gì.
Đa số các điểm tham quan nằm ở bán đảo Mahattan, cũng là trung tâm New York.
Việc chọn điểm tham quan tùy thuộc nhiều vào thời gian bạn có, khả năng đi bộ/taxi/Metro của bạn nữa.
Mình xin phép không kể ra những chỗ cá nhân mình biết, vì như thế rất phiến diện và lệch lạc với bạn. Vậy mình xin gợi
ý cách bạn tìm thông tin nhé (?)

Nếu bạn đọc hiểu tiếng Anh thì vào các trang mạng (như viator, tripadviser) tìm các attractions hoặc things to do.
Ví dụ: http://www.viator.com/New-York-City-tours/d687-ttd?pref=02&aid=g6738

Bạn có thể google xem các Tours ở NY, vì đa số các tour sẽ đưa bạn đến những điểm đã chọn lựa.

Nếu bạn không rành TA, thì bạn vào google tiếng Việt để tìm kiếm. Ví dụ như mình tìm thấy trang này:
http://dulich.chudu24.com/t/a/2986/10-diem-tham-quan-thu-vi-nhat-new-york.html

Về khách sạn ở NY thì khó tìm được k/s rẻ (dưới $50). Nếu muốn rẻ thì bạn tìm k/s ở ngoài khu Mahattan, rồi đi Metro vào Mahattan.
Nói vậy thôi chứ đối với mình thì dễ chứ đối với bạn thì không biết thế nào đâu nhé.
Bạn phải thao tác khá nhiều để tìm k/s, book k/s, tìm Metro, thao tác mua vé metro...đi đến các điểm tham quan, rồi lại mua vé...vv
KHông phải là dễ, nhưng nếu bạn làm được tất cả để sống và đi chơi ngon 1 mình ở NY trong 3-4 ngày thì bạn sẽ đã quen cuộc sống Mỹ rồi đấy.

Tphat2009
30-07-2014, 01:46
Vài chi tiết:

- C
- Đổ xăng. Theo mình thì các cây xăng gần phi trường thì giá cao hơn các cây xăng khác 1 tí, nhưng không cao hơn nhiều, và vẫn thấp hơn rất nhiều giá xăng bạn sẽ trả cho hãng xe nếu mang xe về trong tình trạng ít xăng hơn như lúc ban đầu. Nhưng mình ý kiến khác bác tphat một tẹo về vấn đề nầy. Đổ xăng vừa đầy, không tràn có lý do của nó:
1. Nguy hiểm khi đổ tràn
2. Tiết kiệm được vài đồng cho mình, nhưng khả năng hư bộ đo khí của xe, thiệt hại về phía hãng xe. Vấn đề nầy đã được bàn cãi rất nhiều (ngoài hư bộ đo khí của xe, còn có thể hư bộ đo khí của ống bơm, khí thải vào môi trường cao, xe có thể hoạt động kém hơn, và bạn vẫn phải trả tiền cho số xăng tràn xuống đất). Vã lại từ cây xăng chạy đến nơi trả xe, mức xăng hạ xuống không bao nhiêu.
Nếu tiết kiệm được nhiều cũng nên làm. Hiệu quả không cao nên tuân thủ luật lệ cho nó lành.



Tớ bị một lần tại Florida, đi xe compact đồng hồ xăng loại số (digital). Chạy chừng 2-3 km thì tớ chỗ trả xe (từ cây xăng). Trước khi tắt máy thì đồng hồ xăng còn đầy. Lúc họ bật lên thì nó xuống 1 nấc !:(

Họ coi theo đó xạc thêm đâu chừng 10 đô. Tớ nói mới đổ đầy mà sao lại tính 10 đô. Họ đưa máy ra coi (loại cầm tay như tụi UPS) thì cứ một nấc là 10 đô. Lúc đó giá xăng chưa tới 4 đô 1 gallon. Bài học nhớ đời.

Vì tới giờ shuttle tới đón về phi trường cho nên tớ thí cho nó luôn.

fansi
30-07-2014, 22:40
Viết nhiều mỏi tay, đọc nhiều mỏi mắt...Mời các bác xơi vài bức ảnh ở Bryce canyon.

BRYCE CANYON
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Untitled.png (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Untitled.png.html)

Đoạn đương ngoài hoang mạc Utah
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7935_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7935_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7949_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7949_resize.jpg.html)

Bryce canyon nằm ở Utah (điểm C trên bản đồ). Bọn tôi lái xe từ Page lên sau khi thăm Antelope canyon. Trước khi vào Bryce thì phong cảnh đã đẹp choáng ngợp với những vách đá như những pho tượng khổng lồ. Cả đoạn đường gần Bryce được gắn biển ‘scenic road’- tức là ‘đoạn đường có phong cảnh đẹp’.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7958_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7958_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7957_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7957_resize.jpg.html)

Xe chúng tôi chui qua những hầm dưới núi như thế này:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7961_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7961_resize.jpg.html)


Bryce là cả một thung lũng với hàng vạn cột đá đẹp choáng ngợp
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7980_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7980_resize-1.jpg.html)


https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8010_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8010_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7978_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7978_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7975_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7975_resize.jpg.html)


Bryce ở độ cao ~2000m nên nhiệt độ ban đêm (tháng 5) xuống đến O°C. Vì vậy mà dù thích ngủ lều, tôi chọn giải pháp an toàn: ngủ trong k/s. Với lại bạn cũng nên chia ra để các đêm ngủ lều và ngủ k/s xen kẽ thì đỡ nhàm chán hoặc mệt mỏi vì phải dựng lều và tự nấu ăn.
Khi tìm hiểu về các điểm đến ở Mỹ, tôi mới vỡ lẽ ra là đa số các NP không thể là ‘điểm’ đến, mà đó là cả một khu vực với nhiều cung trek đa dạng. Ở mỗi NP chúng tôi chỉ đủ thời gian để trek từ 1-2 tuyến. Mỗi NP đáng để bạn giành 4-6 ngày để khám phá mới biết gần hết mọi điểm.

fansi
30-07-2014, 22:54
Toàn cảnh Bryce Canyon
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7976_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7976_resize-1.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7966_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7966_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7972_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7972_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7964_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_7964_resize.jpg.html)

Toàn cảnh panorama 180 độ

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSCN2562.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSCN2562.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7966_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7966_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7972_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7972_resize.jpg.html)

blackhill
31-07-2014, 12:23
BRYCE CANYON
Xe chúng tôi chui qua những hầm dưới núi như thế này:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7961_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7961_resize.jpg.html)


Ngồi trên xe mà chộp được mấy tấm như vầy là 'quá đã'. Mấy địa điểm tầm cỡ National Park thì không bao giờ cover trong 1 ngày rồi bác fansi... chẳng qua là mình không có thời gian, nhưng biết đâu sẽ có lần quay lại và ráp nối những mảnh ghép còn thiếu... Black vẫm còn hơi giận anh Nelson của nhóm lữ hành Ma-Cà-Bông năm ngoái đã lặng lẽ delete điểm này trong lộ trình...

Bryce co thể xem là top của hành trình này phải không bác fansi...? hay là còn nhiều nữa... đợt này phải on Phuot.vn mỗi ngày vậy...

fansi
31-07-2014, 18:06
Cảm ơn bác blackhill sang chơi và comment. Việc bác chưa tới Bryce có cái dở mà cũng mở ra lý do cho bác quay lại Utah. Còn bao nhiêu NP nữa ở Utah, Aiona, Nevada...Mà như tôi nói, tham đi nhiều NP một lúc cũng dễ bị bội thực. Biết đâu lần sau lại có 1 trong 4 cô bạn ở bển mời bác đi Bryce và...suốt chặng đường thì sao (?)

Mình khó phát biểu nơi nào là top Blackhill ơi. Grand, Zion và Yosemite cũng đẹp mê hồn luôn. Để từ từ rồi tôi phục vụ bác và bà con.

fansi
31-07-2014, 18:59
(tiếp Bryce)
Sáng hôm sau nhóm tôi dậy sớm chuẩn bị cho chuyến trek. Trả phòng xong thì bill tăng lên chút (~$10 so với booking). Không sao, chúng tôi lên xe vào Bryce. Có thẻ vào NP từ hôm qua nên xe tôi được đi sang lane bên phải. Ban đêm lạnh thế nhưng ban ngày thì trời mát và sẽ nóng lên. Vì vậy tôi mặc short + áo phông+ áo khoác nhẹ để cởi ra.

Điểm đầu đường trek
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8017_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8017_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8029_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8029_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8028_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8028_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8032_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8032_resize.jpg.html)

đi tiếp xuống thung lũng
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8043_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8043_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8037_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8037_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8042_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8042_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8034_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8034_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8046_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8046_resize.jpg.html)

Xin nói thêm là đa số đường trek bên Mỹ dễ và an toàn gấp nhiều lần đường trek rừng của Việt Nam. Các bạn thích thì mang đồ nghề thôi chứ như tôi thì hoàn toàn không có nhu cầu. Thậm chí bạn có thể đi dép cũng chẳng sao.

fansi
31-07-2014, 23:08
trek tiếp xuống thung lũng Bryce

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8046_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8046_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8083_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8083_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8074_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8074_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8057_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8057_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8083_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8083_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8084_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8084_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8081_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8081_resize.jpg.html)

Làm phát ngược nắng xem nào
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8054_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8054_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8053_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8053_resize.jpg.html)

fansi
06-08-2014, 21:42
Bryce canyon(tiếp).

Bryce cũng có thể coi là một nơi có địa hình rất đặc sắc so với các canyon khác. Nó có hàng vạn cột đá sừng sững trong những thung lũng bao la. Các cột đá khổng lồ đứng giữa trời xanh, tạo ra muôn vàn bức tượng tự nhiên. Bạn có thể gán cho chúng rất nhiều hình tượng chợt xuất hiện trong trí tưởng tượng của bạn. Đó là nơi để cho trí tưởng tượng hình không gian của mỗi con người bay bổng.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8129_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8129_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8107_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8107_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8113_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8113_resize-1.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8072_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8072_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/RS2_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/RS2_resize-1.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8099_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8099_resize-1.jpg.html)

victor142
07-08-2014, 10:36
Mấy bức ảnh landscape quá chuẩn. Có phải ban fansi là phó nháy chuyên nghiệp phải không?
Các thông tin khác về chuyến đi rất quý giá cho các bạn nào có kế hoạch phượt Mỹ.

fansi
07-08-2014, 22:24
Thank Victor142. Nhưng bạn hơi quá khen rồi. Mình chỉ là amateur thôi.
Mình may mà có được trời đẹp thôi.

blackhill
08-08-2014, 12:16
Bryce canyon(tiếp).

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8107_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/Bryce%20Canyon%2019-5/DSC_8107_resize.jpg.html)


Tấm này giống thần thoại quá...như là các vị thần tụ hội và bản luận như một Hội nghị Trái đất...:))

(à thì ra các vị Thần tụ họp ở Bryce còn các nàng Tiên thì ở bên Zion... cheers!)

fansi
08-08-2014, 22:34
CHương trình: nếu ai đó có nhu cầu xem thì tôi xin gửi ngay (?). Xin phép không đưa lên đây vì e là spam. Với lại không có hàng đống thông tin support một Chương trình đi thì nó cũng chỉ là những ghi chép vô cảm.

Thực tế chúng tôi thực hiện gần đúng (~95%) chương trình. Việc thực hiện đúng chương trình đề ra không dễ, và phụ thuộc nhiều vào sự thống nhất của các thành viên. Mặc dù tôi đã gửi CT cho tất cả mọi người, nhưng trong thực tế không phải ai cũng dễ dàng tuân thủ những gì mà mình đã đồng ý. Tôi phải cảm ơn Long Cò rất nhiều trong việc thực hiện CT mà tôi và hắn đã nhất trí, nhất là trong thời gian đầu khi hắn bị hành hạ bởi chứng đau bụng. Dung cũng là thành viên rất hợp tác và có năng lực trong việc thực hiện CT đề ra.

Tôi hiểu việc các bạn tôi đồng ý về CT với tôi dễ hơn rất nhiều trong việc cứ phải đi theo CT. Tôi nhớ có một lần theo CT chúng tôi sẽ đi dạo ở công viên Central New York. Điều tất cả chúng tôi không tính hết là khoảng cách đi bộ quá xa (gần hết công viên, kể cả đoạn dẫn đường sai) và ai cũng muốn đi theo đúng CT, nên tất cả đều bị mệt và mỏi chân. Long Cò khá nghiêm túc trong việc thực hiện chương trình, trừ một đôi lần ở Zion. Khi đó tôi là thiểu số và đành đồng ý bỏ bớt đi cung trek Angel Landing mà tôi biết sẽ là rất đẹp. Lý do khác nữa để tôi đồng ý là tôi lo sức khỏe của Long và Thành sau 3 ngày đi bụi sẽ không thật tốt để trek.
Vậy nên là người lập k/h bạn cũng phải chịu trách nhiệm chính nếu k/h của bạn không hợp lý. Cho dù các thành viên khác đều đọc và đồng ý với k/h đề ra, nhưng họ không thể hiểu rõ kế hoạch như bạn.

HDK
11-08-2014, 10:43
Bài viết của bạn rất hay. Mình cũng qua Mỹ nhưng chưa có dịp đi như như kiểu các bạn. Hè năm tới dự tính quay lại Mỹ theo kiểu phuot này, với thời gian 20 ngày đi 5 thành phố và phụ cận NYC, WAS, LAS, LAX, San francisco. Bạn chủ thớt cho mình xin chương trinh được không? Rất muốn đi bằng ô tô, không biết bạn nào cùng sở thích tham gia. xin cám ơn!

blackhill
11-08-2014, 11:44
Tôi hiểu việc các bạn tôi đồng ý về CT với tôi dễ hơn rất nhiều trong việc cứ phải đi theo CT. Tôi nhớ có một lần theo CT chúng tôi sẽ đi dạo ở công viên Central New York. Điều tất cả chúng tôi không tính hết là khoảng cách đi bộ quá xa (gần hết công viên, kể cả đoạn dẫn đường sai) và ai cũng muốn đi theo đúng CT, nên tất cả đều bị mệt và mỏi chân. Long Cò khá nghiêm túc trong việc thực hiện chương trình, trừ một đôi lần ở Zion. Khi đó tôi là thiểu số và đành đồng ý bỏ bớt đi cung trek Angel Landing mà tôi biết sẽ là rất đẹp. Lý do khác nữa để tôi đồng ý là tôi lo sức khỏe của Long và Thành sau 3 ngày đi bụi sẽ không thật tốt để trek.
Vậy nên là người lập k/h bạn cũng phải chịu trách nhiệm chính nếu k/h của bạn không hợp lý. Cho dù các thành viên khác đều đọc và đồng ý với k/h đề ra, nhưng họ không thể hiểu rõ kế hoạch như bạn.

Bác fanbsi tường thuật rất xác thực thế này rất là đáng quý làm nội dung để anh em học hỏi, rất trân trọng!

fansi
14-08-2014, 23:23
Mình đã gửi bạn HDK chường trình và một số thông tin/web site liên quan.
Bạn có 20 ngày thì giống mình. Chia cho 5 thành phố và 2 nhóm NP là trung bình 3 ngày/nơi. Trừ đi thời gian lái xe nữa thì cũng không phải là dư giả gì lắm đâu.
Khi thời gian chặt như vậy thì khâu k/h sẽ phải rất hợp lý HDK ạ.
Chúc bạn có một chương trình đi hợp lý.

HDK
15-08-2014, 08:59
Mình đã gửi bạn HDK chường trình và một số thông tin/web site liên quan.
Bạn có 20 ngày thì giống mình. Chia cho 5 thành phố và 2 nhóm NP là trung bình 3 ngày/nơi. Trừ đi thời gian lái xe nữa thì cũng không phải là dư giả gì lắm đâu.
Khi thời gian chặt như vậy thì khâu k/h sẽ phải rất hợp lý HDK ạ.
Chúc bạn có một chương trình đi hợp lý.
Xin chào fansi,

Cám ơn bạn rất nhiều về những thông tin chia sẻ rất hay về lịch trình, bản đồ của chuyến đi Mỹ. Mình cũng đã từng qua 3 thành phố và phụ cận là NYC, was và LAX nên cũng biết chút về những nơi này. Thực sự nên tập trung vào thăm phong cảnh của Mỹ cân bằng với thăm các thành phố. Nếu có thể nhờ bạn cho mình thêm dự kiến thông tin về chi phí nữa để có thể chia sẻ với các bạn cùng tham gia biết dự kiến chi phí. Có lẽ sau này sẽ nhờ bạn chỉ giáo thêm 1 số vấn đề cụ thể nữa nhé.
Xin cám ơn nhiều!

fansi
16-08-2014, 10:41
Xin chào fansi,

Cám ơn bạn rất nhiều về những thông tin chia sẻ rất hay về lịch trình, bản đồ của chuyến đi Mỹ. Mình cũng đã từng qua 3 thành phố và phụ cận là NYC, was và LAX nên cũng biết chút về những nơi này. Thực sự nên tập trung vào thăm phong cảnh của Mỹ cân bằng với thăm các thành phố. Nếu có thể nhờ bạn cho mình thêm dự kiến thông tin về chi phí nữa để có thể chia sẻ với các bạn cùng tham gia biết dự kiến chi phí. Có lẽ sau này sẽ nhờ bạn chỉ giáo thêm 1 số vấn đề cụ thể nữa nhé.
Xin cám ơn nhiều!

OK HDK
Về chi phí thì như này:
Vé bay SGN-NY(JFK), SFr-SGN là $1,111.5 hãng ANA (Nhật)
Vé bay Washington DC -LAs Vegas $248 (Delta)
Bảo hiểm ~VND500K
Vé shuttle van JFK - Mahattan/ks Hayatt : $65.32 cho 3ng
Taxi trong khu Mahattan ~$20-25
Vé 1 day NY tour $10/ng
Vé 2 days tour to Niagara fr NY: $36 (Taketour)
Vé MegaBus NY-DC $16= 4 vé cho 3người
Vé Megabus LasVegas-LosAngeles: $17.5=4 vé cho 2 người
k/s Hayatt/NY: $158.4/đêm
k/s Executive Days Inn, New Jersey $161.12
Hostel Cat in LV: ~$20/ng
NP fee: $25/xe
Camping site: $18/site/7 days
k/s Economy Inn Hollywood $90/night
Tiền ăn 1ng/1 ngày~$50
Tổng chi phí chuyến đi: ~$3000 (cho 2 tuần vì tuần cuối ở nhà họ hàng)

HDK
16-08-2014, 21:16
OK HDK
Về chi phí thì như này:
Vé bay SGN-NY(JFK), SFr-SGN là $1,111.5 hãng ANA (Nhật)
Vé bay Washington DC -LAs Vegas $248 (Delta)
Bảo hiểm ~VND500K
Vé shuttle van JFK - Mahattan/ks Hayatt : $65.32 cho 3ng
Taxi trong khu Mahattan ~$20-25
Vé 1 day NY tour $10/ng
Vé 2 days tour to Niagara fr NY: $36 (Taketour)
Vé MegaBus NY-DC $16= 4 vé cho 3người
Vé Megabus LasVegas-LosAngeles: $17.5=4 vé cho 2 người
k/s Hayatt/NY: $108.4/đêm
k/s Executive Days Inn, New Jersey $161.12
Hostel Cat in LV: ~$20/ng
NP fee: $25/xe
Camping site: $18/site/7 days
k/s Economy Inn Hollywood $90/night
Tiền ăn 1ng/1 ngày~$50
Tổng chi phí chuyến đi: ~$3000 (cho 2 tuần vì tuần cuối ở nhà họ hàng)

Thanks man! Cám ơn bạn đã tận tình chia sẻ. với hành trình 3 tuần như thế này chi phí khoảng >3000$ là ổn. chi phí ăn ở tại Mỹ cũng rẻ hơn ở châu âu. Các bạn thuê khách sạn hoặc cắm trại như thế có tự nấu ăn được không? đi mùa hè rất đỡ khoản quần áo và có thể cắm trại ngoài trời thuận tiện. Cho hỏi thêm chút là đã đi cái Grand Canyon rồi thì có nên đi cái khác nữa không hay chỉ đi Zion.

fansi
16-08-2014, 22:45
Thanks man! Cám ơn bạn đã tận tình chia sẻ. với hành trình 3 tuần như thế này chi phí khoảng >3000$ là ổn. chi phí ăn ở tại Mỹ cũng rẻ hơn ở châu âu. Các bạn thuê khách sạn hoặc cắm trại như thế có tự nấu ăn được không? đi mùa hè rất đỡ khoản quần áo và có thể cắm trại ngoài trời thuận tiện. Cho hỏi thêm chút là đã đi cái Grand Canyon rồi thì có nên đi cái khác nữa không hay chỉ đi Zion.

Về ăn uống nhóm mình trưa ăn fast food. Tối ăn nhà hàng. Camping thì tự nấu (vì thích là chính). Vì mang bếp gas theo nên có thể nấu nước/mỳ ở ban công, sân k/s. Nói chung bọn mình cũng chỉ nấu nước pha trà/coffee trong k/s thôi.

Về Grand canyon: nếu bạn không có hoạt động gì khác ngoài ngắm cảnh (ví dụ trek xuống canyon, khá dài; leo núi đá...) thì đừng nên đi nữa mà giành tgian cho các nơi khác. Trong các NP bạn nên mua củi để đốt lửa trại. Ngồi quanh đống lửa về đêm lạnh khá thú vị. Hãy 'sống chậm' một chút trong thiên nhiên để cho cảm xúc thấm sâu.

fansi
17-08-2014, 21:56
Các booking-sản phẩm cuối cùng

Trong việc lập k/h thì bao giờ cũng phải kết thúc bằng các booking mọi thứ thực tế. Các booking ks ở Mỹ hầu hết chỉ thu tiền khi đến. Còn cac dịch vụ thuê xe, tour, vận chuyển thì bạn phải trả ngay. Có khá nhiều các website cung cấp cho bạn các lựa chọn. Ví dụ như book khách sạn thì có booking.com, tripadviser, kayak.com, hotwire.com, priceline.com, expedia.com …vv. Cái khó khi sử dụng các website là mỗi website lại có thế mạnh của riêng mình, thế mạnh từng vùng. Vì vậy tôi luôn ‘ngó nghiêng’ các website khác nhau chứ không dính vào 1 web site nào. Tôi tìm và nhận thấy các ‘chỉ dẫn’ về các loại booking của dân phượt rất cụ thể và bổ ích. Ví dụ về book khách sạn thì các comment của phượt thủ tên Linh Thúy rất hay và bổ ích. Về thuê xe tự lái thì Dinh.han rất nhiều kinh nghiệm.

Phuot.com

Không phải mình là ‘phượt thủ’ mà giới thiệu về trang Phuot.com. Có rất nhiều trang xuất hiện ngay khi bạn google một địa danh du lịch. Nhưng thường là bạn chỉ nhận được 1 bài viết với những thông tin đẹp đẽ về điểm đó mà thôi. Đó là một cách quảng cáo, viết bài cũ rich, mang đặc tính tô vẽ, hời hợt, của nền thông tin Việt Nam. Bạn thường không biết nó ở đâu, đi đường nào đến, mức độ an toàn, sạch sẽ, dịch vụ ra sao. Điều mà bạn cần là review, ảnh, nhận xét… về nơi đó (như trang adviser) thì chỉ có thể tìm trên rất ít trang như phuot.com, otofun,ttvnol..vv. Đó là lý do tại sao tôi giới thiệu phuot.com và một số forum khác, nơi bạn có thể tìm thấy các thông tin khá trung thực về điểm đến. Dân phuot thường có các nhận xét về thực địa rõ hơn cả. Họ cũng target đến các dịch vụ tầm thấp nên đối với dân 4 bánh thường là ai cũng có đủ lực để dùng. Cá nhân tôi thì mặc dù cũng thích dịch vụ và sản phẩm chất lượng tầm trung-cao. Nhưng khi lập k/h tôi vẫn thích hạ mức xuống để cảm thấy luôn an toàn. Với lại cũng tùy chuyến đi. Chuyến này thì chúng tôi có thể chấp nhận dịch vụ và k/s tầm trung-thấp.

Trên trang phuot có rất nhiều ‘cao thủ’ về mọi vấn đề, nhưng về du lịch thì đặc biệt nhiều. Tôi tìm thấy nhiều bạn không những có kinh nghiệm đi du lịch, mà còn rất sẵn sàng chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn phuot.vn

fansi
24-08-2014, 12:59
Phổ biến kế hoạch?

Hì, chẳng lẽ cần làm cái việc cổ lỗ sĩ này sao? Tôi nghĩ vậy và gửi qua email kế hoạch và booking list, tour program cho các thành viên và rất yên tâm là mình xong việc.
Hóa ra không phải như tôi nghĩ. Chốc chốc lại có người hỏi mình đi đâu? Làm gì tiếp nhỉ?...Hoặc là chính tôi phải dục mọi người…Hóa ra ai cũng vậy thôi: đã có 1 thằng lo rồi thì việc quái gì mình phải nhớ làm gì, đi đâu (!).
Kinh nghiệm của tôi khi lập k/h là: éo có đứa nào đọc k/h của ông cả! (dù đã nhét vào tay nó bản k/h). Nhưng nó cứ nhè ông lập k/h mà hỏi. Có mỗi thằng Long Cò là chịu khó đọc k/h của tôi nhất (có lẽ vì hắn rất thích bắt bẻ tôi mà thôi). Vì vậy mà nếu bạn làm k/h thì chính bạn phải bắt mọi người ngồi lại lắng nghe bạn nói về k/h (ngắn gọn thôi) và make sure ai cũng hiểu, đồng ý và không có thắc mắc gì.
Thậm chí là không thừa khi trước một ngày mới bạn dành 2-3p để nói hôm nay, mấy giờ, sẽ làm gì?, đi đâu…Tất nhiên nhiều hôm tôi cũng không làm việc này thì tôi sẽ bị hỏi nhiều hơn, hoặc đôi khi phải tìm nhau thôi.

Long cò từ khi có cô bạn đi cùng thì bắt đầu bỏ rơi tôi. OK, cũng cần take care một cô gái xinh xắn như thế. Nhưng hai người rất hay mất hút đi đâu đó. Vậy nên bạn cứ việc đi theo 1 cô gái, nhưng hãy chú ý đừng để phải mất thgian tìm nhau. Việc chụp ảnh cũng rất dễ làm bạn tách đoàn và có lần tôi đã làm mọi người phải chờ và tìm. Sorry, tôi cũng hay bị thế!

blackhill
25-08-2014, 17:39
Phổ biến kế hoạch?

Long cò từ khi có cô bạn đi cùng thì bắt đầu bỏ rơi tôi. OK, cũng cần take care một cô gái xinh xắn như thế. Nhưng hai người rất hay mất hút đi đâu đó. Vậy nên bạn cứ việc đi theo 1 cô gái, nhưng hãy chú ý đừng để phải mất thgian tìm nhau.

Nội dung nhạy cảm... hi hi...

fansi
31-08-2014, 00:04
Thời gian vừa rôi fansi phải vô rừng hỗ trợ cho đội nhà thi RFC 2014 (giải oto địa hình quốc tế, đội Vít120 đoạt giải nhì hạng nguyên bản) nên không thể vô mạng cập nhật tin bài. Bây giờ mới lại tiếp tục topic này.

fansi
11-09-2014, 22:22
Ăn đâu có là chuyện nhỏ

Kế hoạch của chúng tôi là ăn dọc đường và fast food. Thực tế diễn ra đúng như vậy. Chúng tôi ăn trưa fast food để đến tối ăn ngon hơn ở restaurant hoặc food court. Xuất ăn của Mỹ thường khá nhiều nên bọn tôi thường share 2 xuất cho 3 người là quá đủ. Người Mỹ cũng rất thực tế nên họ rất vui vẻ chấp nhận việc này.

Bức ảnh dưới đây chụp trong 1 trong những Fast Food mà chúng tôi ghé qua trên đường đi Niagara.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/_ABC7154_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/_ABC7154_resize.jpg.html)

Một xuất tùy theo kích cỡ mà có giá từ $7-9. Cái xuất nhỏ, giá $6.49 trên kia là quá đủ cho bữa trưa của tôi. Xuất ăn luôn kèm theo nước ngọt (chanh-coca…). Người ta sẽ đưa cho bạn 1 cái cốc giấy để ra máy bấm lấy nước. Muốn uống bao nhiêu hoặc mang lên xe cũng được.
Trong khu vực camping của các NP thường có các cửa hàng bán đồ ăn nhẹ hoặc nhà hàng. Vậy nên bạn có thể mua ăn đồ ăn mang về hoặc đến nhà hàng nếu không có ý định nấu ăn. Chúng tôi chọn việc nấu ăn vì 2 lẽ: 1. Được ăn, uống theo khẩu vị Việt nam, và 2. Được nấu nướng tại chỗ cũng rất vui. Tuy nhiên để có được 2 cái đó chúng tôi đã phải mất công mang bếp, nồi, ấm, đĩa bát giấy, thìa dĩa… mua bình gas, thực phẩm,vv…

Chắc chắn là việc tiết kiệm bằng việc tự nấu không đáng kể so với công sức bỏ ra mang đồ và mua thực phẩm. Đơn cử việc tìm mua bình gas du lịch (loại lon gas giống ở VN) đã làm chúng tôi phải lái xe đi mấy nơi rồi. Nếu bạn định nấu nhiều thì có thể sẽ tiết kiệm hơn, nhưng chỉ nấu 3-4 bữa như bọn tôi thì chẳng tiết kiệm được mấy. Có 1 v/đ nữa là việc nấu cơm bằng bếp ga rất khó nếu bạn không có nồi và kỹ năng phù hợp.

Bọn thttps://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_7727_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_7727_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC87_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC87_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC119_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC119_resize.jpg.html)

ôi đã sai lầm khi chọn nấu cơm chứ không luộc mỳ,- như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Việc dự trữ thực phẩm trên xe cũng dễ hơn chúng tôi tưởng.Thời tiết bên Mỹ cho dù có nắng cũng khó làm hỏng thực phẩm hơn VN. Số sausage, thịt nguội bọn tôi mua mang đi, ăn dở còn lại đã không bị hỏng thậm chí là trong thời tiết ~28-30°C (!). Tôi không biết tại sao. Có lẽ phụ gia bảo quản thực phẩm quá tốt chăng (?).

Còn đây là chỗ ngồi ăn fast food, cũng sạch và lịch sự lắm
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/_ABC7156_resize-1.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/_ABC7156_resize-1.jpg.html)

fansi
15-09-2014, 22:13
Book campground


Các campground ở các NP thường chia ra 3-4 loại
• Campground không có chỗ để xe (bạn để ở bãi xe rồi xách đồ vào)
• Campground có chỗ để xe
• Campground dành cho xe RV (xe có phòng ở)
• Campground có cấp điện
• Campground không có cấp điện
Bạn nên chọn campground cho xe vào (để đỡ mang vác), có cấp điện (để sạc pin, cắm các thiết bị đun…vv)

Các campground thường sẽ có:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC98_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC98_resize.jpg.html)

• Mặt bằng đủ cho 4-5 lều đôi
• 1 bộ bàn ghế bằng bê tong
• 1 chỗ đốt lửa, nướng thịt (không có củi)
• WC cách 10-100m
• Nhà tắm, máy giặt, điện thoại cách 30-200m
• Chỗ bán củi, bán đồ ăn (0,2-2km)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC168_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC168_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC83_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC83_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip/DSC_GC82_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip/DSC_GC82_resize.jpg.html)


Ngoài ra cũng có các camp site của tư nhân (đắt hơn), xa các điểm tham quan hơn và không tiện nghi, nhưng ‘thiên nhiên’ hơn. Vì chúng tôi có ít thời gian nên toàn book các camp ở gần và thấy như vậy rất tiện, lại rẻ. Các camp xa cũng có rủi ro bị thú đến thăm nhiều hơn. Thậm chí rất nhiều camp gần cũng có biển cảnh báo có thể có các bạn gấu đến thăm. Họ cấm để đồ ăn trên bàn hoặc trong lều.

Chúng tôi đã ở 1 camp tư nhân ở Yosemite mỗi campground có 1 thùng sắt đựng thực phẩm để tránh gấu. Tất nhiên là họ cũng lo ‘rất xa’ như vậy chứ khả năng có gấu ở chỗ đó (Indian Flat, ngay cạnh đường) cực kỳ thấp. Có thể vào những quãng thời gian vắng khách, vắng bóng người, thì nguy cơ sẽ là nhiều hơn.

Các campground thường sẽ đóng cửa vào mùa đông và mở cho booking vào khoảng tháng 3. Vì có rất nhiều người book camp nên nếu chậm chân bạn sẽ không còn chỗ đâu mà book. Bạn nên tính đến việc book campground trước khoảng 2-3 tháng nếu bạn định ở 1 campground trung tâm. Tôi không ngờ lại có nhiều xe vào các NP đến như vậy. có lần chúng tôi đã phải đi lòng vòng 15p trong NP để tìm chỗ đỗ xe (trong các bãi Parking qui định). Ngoài ra cũng có một số qui định ở camp về đốt lửa, về âm thanh, check in/out...vv mà bạn phải và nên tuân thủ.

Nói túm lại là khi bạn vào trong các ‘vườn quốc gia’ thì bạn sẽ có cảm tưởng ‘bị trói và nhốt vào trong cái lồng luật lệ’ khổng lồ cho bọn thú nó tự do ngắm nhìn loại thú 2 chân là bạn.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSC00140_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSC00140_resize.jpg.html)
Trên đây là sơ đồ Campground to nhất, có tên Mather ở Grand canyon. Các bạn xem sơ đồ sẽ thấy các lô camp site san sát. Lô 35 được đánh dấu là camp site của chúng tôi. Ở campground thì bạn có gần như đủ tiện nghi, 'chỉ không có' sự hoang dã, thiên nhiên (!)

Phải thú nhận rằng tôi khá thất vọng về việc dựng lều ngủ trong rừng ở các campground ở Mỹ. Vì các campground một mặt quá tiện nghi nên việc ngủ lều mất hết sự hoang dã của nó. Gọi là rừng chứ làm gì có ‘rừng’, hay hoang mạc theo đúng cái nghĩa mà ta vẫn nghĩ. Bạn cũng không ngửo thấy mùi hương đồng nội đâu cả. Thà ngủ trong rừng thông bản Áng, gần vườn cải, hay đồi chè ở Mộc Châu (gần giống như ngủ trong công viên) ở Việt nam, cũng còn ‘phê’ hơn là cái campground tiện nghi, giống như trại tỵ nạn ở các NP của Mỹ (!).

Có những tour trekking bạn có thể mang theo lều để ngủ lại đâu đó trong thiên nhiên, với đk bạn phải xin được giấy phép từ trước lâu. Ngoài ra cũng có những tour có vẻ ‘mạo hiểm’ từ Las Vegas. Nhưng vì chỉ có thời gian ngắn nên tôi chưa tìm hiểu và hy vọng các bạn bên Mỹ có nhiều thời gian hơn sẽ nhận xét chi tiết hơn (?)
Tôi cũng đã nghĩ đến việc rời đường nhựa để lái xe vào rừng. Nhưng chắc chắn Thành (hoặc nhiều bạn ‘dân Mỹ’ đang ở đây) sẽ can ngăn tôi (?), nên tôi đành phải chấp nhận cái campground kiểu ‘khu tập thể’ ở Mỹ này. Nói vậy vì thích thôi, chứ tôi cũng không dám liều cho em Mỹ Dung và ông bạn quí Long Cò ở chỗ ‘không có gì ngoài gấu’ đâu.

Nhưng tôi vẫn thích off-road, như lái xe vào hoang mạc, lao lên các triền dốc…Các bạn ở Mỹ cho tôi biết nếu tôi làm như vậy thì có phạm luật gì ở Mỹ không? Như vậy có gọi là idiot chăng? Đôi khi tôi thấy mình hoang dã thật. Nhưng nếu vậy thì cả hội off-road của cũng thuộc loại crazy và còn wild hơn tôi rất nhiều.

d0ne
16-09-2014, 05:07
off-road như bác nói nghe thì thích thiệt nhưng cũng có vẻ phá hoại cảnh quan quá, tội cho người đến sau :). Phạm luật hay không thì em không biết chắc nhưng đoán là có. Em thích bài viết của bác.

fansi
17-09-2014, 23:27
@d0ne: về việc bảo vệ môi trường thì bạn đúng đấy.
Mình vào các NP thấy lượng xe và người vào quá nhiều luôn. Các parking sites chật cứng. Nếu khôgn có luật rõ ràng, để cho mọi người tự do như ở VN thì sau 1 mùa sẽ không còn gì để xem.Ở VN nhiều nơi cũng đang bị tình trạng này.

Việc cân đối giữa nhu cầu du lịch và bảo tồn thiên nhiên là vô cùng khó nhăn.

fansi
22-09-2014, 19:08
Book bus đường dài

Ở Mỹ có đến mấy hãng bus cơ (Greyhound, boltbus, Amtrack, icbus, Megabus…) thậm chí là có cả xe bus của người Việt ở Cali nữa, (gọi là xe đò Hoàng). Giá vé cho quãng đường 400-500miles khoảng $40-$50/ng. Theo tôi biết thì đi tàu (Amtrain) sẽ đắt hơn nữa. Vì tôi lập kế hoạch sớm nên tôi chọn MegaBus, chào vé sớm chỉ từ $1/người. Tất nhiên là họ sẽ cộng thêm các phí khác nữa nên giá khởi điểm ~$3, quá rẻ. Vì vé rẻ như vậy nên tôi mua luôn 4 vé, với tính toán có thể có thêm người đi, hoặc dùng để gửi mỗi người 2 kiện (1 vé chỉ được gửi 1 kiện to). Mỗi hãng bus chỉ chạy giữa một số các thành phố mà thôi.
Để lựa chọn các hãng bus, bạn có thể xem bảng so sánh dưới đây của trang budgettravel.com:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/1107buschart1-6202011_panoramic.jpeg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/1107buschart1-6202011_panoramic.jpeg.html)

Lái xe, dù bạn đã quen đường và tự tin, thì cũng có nhiều việc làm bạn phải suy nghĩ và bận bịu. Bạn sẽ mất thời gian giao dịch thuê xe, lựa chọn các option, kiểm tra xe, làm quen với xe mới, làm quen với cung đường mới, mua xăng, tìm chỗ đỗ, lo thủ tục trả xe, thanh toán…vv. Cho dù bạn đã bảo hiểm toàn bộ chiếc xe, thì khi xảy ra sự cố bạn có thể mất đứt từ 1 buổi cho đến 2 ngày để giải quyết. Chưa kể bạn sẽ mất chi phí liên quan và bị giam đến $2000 trong thẻ.

Về bằng lái thì thế này: trước đây bạn phải có ‘bằng lái quốc tế’ (tức là cái bằng của bạn dịch ra TA) để lái xe bên Mỹ. Từ khi bằng lái mới dạng thẻ ra đời thì nó có cả phần tiếng Anh kèm theo. Và bọn Mẽo chấp nhận cái bằng mới ấy của Việt Nam. Tôi và Long Cò gửi đơn xin bằng từ trước nên mất toi $50/bằng.

Khi lập kế hoạch cung NY-Niagara, tôi để mở 2 option: 1. tự lái xe, tự đi, 2. Đi theo tour. Sau khi cân nhắc những cái được-mất thì tôi chọn mua tour của taketour.com. Taketour có giá khá rẻ ($108/ng cho 2 ngày 1 đêm k/s). Giá này còn rẻ nữa khi có thêm người thứ 3 đi cùng (sẽ được free nếu ở chung phòng). So với việc thuê xe, lái xe, book k/s…tôi thấy mua tour có lợi và nhẹ đầu hơn rất nhiều.
Tương tự như vậy chúng tôi đi Megabus ($17 cho 4vé), nhưng chúng tôi chỉ đi 2 người, từ Las Vegas về Los Angeles thay vì lái xe và trả xe ở LA với giá ~$200 cộng với sự mệt mỏi vì lái và suy nghĩ.

Nhưng khi đi các National parks thì chúng tôi thấy tự lái rất thoải mái, chủ động và khá dễ.
Nói nôm na dễ hiểu là thay vì lái xế hộp vào phố cổ Hà nội, tôi luôn chọn đi xe máy cho nó ‘lành’.
Bài học: bạn nên lựa chọn phương thức di chuyển cho thật hợp lý

fansi
24-09-2014, 22:39
CAMEL

Tôi thích Carmel, một thị trấn nhỏ nằm gần Monterey, gắn với chặng đường thần tiên 17- Miles Drive của Cali từ giai đoạn tìm hiểu về những nơi mình sẽ đến ở Mỹ. Không hiểu sao tôi cứ có liên tưởng thị trấn Carmel với cô gái Gypsy xinh đẹp tên Carmen.
Khi đến Carmel thì thị trấn đáng yêu và đẹp hơn tôi hình dung rất nhiều. Tôi cảm thấy may mà mình không dùng Google visualization để tìm hiểu Carmel và mất đi sự bất ngờ thú vị.

Tôi đến Carmen cùng với 2 em gái, Uyên và Phi, rất xinh đẹp và giỏi giang, của nhà Long Cò. Dù là người dẫn và lái xe, Uyên và Phi vẫn cũng rất thích Carmel mà tôi đ/n đi ngoài chương trình của hai cô. Sáng hôm ấy chúng tôi cùng hai chị em Uyên, Phi rời San Jose sớm đi Monterey.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8815.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8815.jpg.html)

Những rolling hills (hình như gần thị trấn tên là Morgan Hills), trên đường đi Monterey có thể là rất bình thường với dân San Jose, nhưng với tôi vẫn vô cùng đẹp: Nhìn xa các đồi như được phủ một lớp nhung cỏ úa, điểm xuyết những vòm cây.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSCN2891.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSCN2891.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8808_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8808_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/th_DSCN2891.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSCN2891.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSCN2890.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSCN2890.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSCN2887.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSCN2887.jpg.html)

Chúng tôi đi thẳng đến Lovers’ Point thuộc thị trấn Pacific Grove. Cái tên có lẽ là đặt theo những lovers hay đến nơi này chăng (?).
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8822.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8822.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8830.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8830.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8832.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8832.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8841.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8841.jpg.html)

fansi
29-09-2014, 22:21
Tiếp theo là những thảm hoa tím gần biển

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8863_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8863_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8857_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8857_resize.jpg.html)

và em Phi
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8850_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8850_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8849_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8849_resize.jpg.html)

HDK
30-09-2014, 21:16
Lái xe, dù bạn đã quen đường và tự tin, thì cũng có nhiều việc làm bạn phải suy nghĩ và bận bịu. Bạn sẽ mất thời gian giao dịch thuê xe, lựa chọn các option, kiểm tra xe, làm quen với xe mới, làm quen với cung đường mới, mua xăng, tìm chỗ đỗ, lo thủ tục trả xe, thanh toán…vv. Cho dù bạn đã bảo hiểm toàn bộ chiếc xe, thì khi xảy ra sự cố bạn có thể mất đứt từ 1 buổi cho đến 2 ngày để giải quyết. Chưa kể bạn sẽ mất chi phí liên quan và bị giam đến $2000 trong thẻ.

Về bằng lái thì thế này: trước đây bạn phải có ‘bằng lái quốc tế’ (tức là cái bằng của bạn dịch ra TA) để lái xe bên Mỹ. Từ khi bằng lái mới dạng thẻ ra đời thì nó có cả phần tiếng Anh kèm theo. Và bọn Mẽo chấp nhận cái bằng mới ấy của Việt Nam. Tôi và Long Cò gửi đơn xin bằng từ trước nên mất toi $50/bằng.

Khi lập kế hoạch cung NY-Niagara, tôi để mở 2 option: 1. tự lái xe, tự đi, 2. Đi theo tour. Sau khi cân nhắc những cái được-mất thì tôi chọn mua tour của taketour.com. Taketour có giá khá rẻ ($108/ng cho 2 ngày 1 đêm k/s). Giá này còn rẻ nữa khi có thêm người thứ 3 đi cùng (sẽ được free nếu ở chung phòng). So với việc thuê xe, lái xe, book k/s…tôi thấy mua tour có lợi và nhẹ đầu hơn rất nhiều.
Tương tự như vậy chúng tôi đi Megabus ($17 cho 4vé), nhưng chúng tôi chỉ đi 2 người, từ Las Vegas về Los Angeles thay vì lái xe và trả xe ở LA với giá ~$200 cộng với sự mệt mỏi vì lái và suy nghĩ.

Nhưng khi đi các National parks thì chúng tôi thấy tự lái rất thoải mái, chủ động và khá dễ.
Nói nôm na dễ hiểu là thay vì lái xế hộp vào phố cổ Hà nội, tôi luôn chọn đi xe máy cho nó ‘lành’.
Bài học: bạn nên lựa chọn phương thức di chuyển cho thật hợp lý

Book xe, nói vậy mà không phải vậy
Việc book xe trên mạng khá dễ dàng, vì hãng cho thuê nào cũng ra sức mời chào. Tôi thấy rentalcar.com chào giá khá hấp dẫn, có nhiều loại xe để lựa chọn, lại bao gồm cả mọi thứ bảo hiểm. Tôi biết hang đó là dealer thôi, nhưng có sao miễn là có giá đẹp. Tôi book 1 chiếc SUV-Ford Escape 5 chỗ, 2013 rất đẹp. Tổng số tiền phải trả trước của tôi là $283 cho 6 ngày. OK chấp nhận.

Đây là chỗ cho thuê xe của thằng Dollars và Enterprise, nằm cách Sân bay Las Vegas 10' xe shuttle bus.


Tính dở của tôi là ưa hình thức, chứ thiếu gì xe sedan rẻ hơn. Với lại Long cò cũng chẳng thể biết xe nào với xe nào (tính thằng này kẹo phết) nên tôi lờ hắn đi và book con SUV ấy tuy đắt hơn $20. Sau này đi trên đường với vô số xe to đẹp thì mới thấy con SUV của mình so với nhiều dòng sedan cũng đều thuộc diện dân ‘nghèo’ như nhau cả. Mà đã vào NP thì kể cả các loại cao cấp như Lexus, Ranger, Nisan to khỏe 3-4 chấm cũng lọt thỏm với các RV sang trọng như 1 cái k/s di động(!).

Chỗ các hãng giao xe ở gần sân bay Las Vegas, phải đi đến bằng 1 cái shutle bus. Đến nơi thì hãng Dollar bắt tôi phải ký một hợp đồng thuê trong đó bao gồm tiền mua bình xăng trước, thuế thuê xe, phí safe road, phí sân bay, thêm một số bảo hiểm optional…với tổng số tiền lên tới ~$190. Tôi ra sức cãi nhưng không lại với cái bọn đểu ấy. Mẹ nó chứ. Nó biết mình đã trả tiền cho hãng môi giới, và cần xe ! Nó bảo nếu không thì mày liên hệ lại với rentalcar.com . Trong khi lịch trình mình lên hết rồi, ngồi thêm mấy g nữa, gọi điện, chửi bới liệu có giải quyết đc không?...Sau này tôi thử làm phép thử, book same car, same time với thẳng hãng Dollar. Thì giá total (cũng mới chỉ trên mạng) cũng chỉ bớt đi khoảng $40-50. Dù sao thì tôi cũng bị Long Cò lườm cho chục nhát vì cái vụ book car này. Thật là cú mèo!

Tôi thấy khi book các dịch vụ ở Mỹ rất bạn có thể yên tâm về đa số dịch vụ, như khách sạn, tour, bus…Chỉ riêng cái dịch vụ cho thuê xe này thì đã có khá nhiều người (cả ta lẫn tây) kêu ca rồi, nên bạn phải cẩn trọng nhất.

Chiếc SUV Ford excape 2013 đẹp long lanh của nhóm tôi.Tôi rất hài lòng với em Ford Excape này: 5 chỗ, khoang hành lý rộng, số tự động, chức năng đặt tốc độ cruise...vv.


Bài học là deal thẳng với bọn cho thuê xe (như Dollars, Enterprise..vv)

Năm tới mình sẽ đi Mỹ lịch trình giống như bác Fansi khoảng 3 tuần, cũng kết hợp thăm thành phố và cảnh thiên nhiên. Mình cũng rất khoái vụ lái xe trên đất Mỹ này như lịch trình của bạn khu vực bờ Tây sẽ thuê xe giống bạn từ Las Vegas đi các công viên NP bằng xe ô tô. Đoạn NY-DC hay LAS-LA đi bằng bus, take tour đi thác Niagara. Mình cũng đã có bằng lái mới song ngữ Anh việt, chắc không cần dịch nữa. Còn thuê xe trên rental khoảng 40$/ ngày nhưng lại lằng nhằng phát sinh với chủ xe thực, có lẽ thuê luôn của bọn Dollar ? Còn về lều cắm trại thì mua từ VN mang đi? Nên mua loại nào hả bác? cả bếp ga mini du lịch cũng mang đi nữa à? Điện thoại sẽ mua 1 SIM của AT&T dùng cho Data được 2G, gọi free trong Mỹ, nhắn tin sms quốc tế miễn phí. Chi phí sẽ phải gần 4000$.
Về GPS bạn dùng chương trình nào? google map? Mình đang sử dụng GPS bằng Sygic cho điện thoại Android không biết cho lái xe Mỹ có ổn không? Hãng xe có sẵn GPS hay phải mua thêm 1 cục GPS chuyên dụng Garmin?
Rất mong bạn chỉ dẫn thêm nhé.
Thanks a lot!

pentax647
01-10-2014, 22:08
Bác Fansi là nhất rồi nhé lặn lồi từ Vn sang tới đây rồi viếng thăm cả Carmel, Big Sur. Chờ bác viết tiếp dạo này cảm thấy .... :)

fansi
01-10-2014, 22:18
Bác Fansi là nhất rồi nhé lặn lồi từ Vn sang tới đây rồi viếng thăm cả Carmel, Big Sur. Chờ bác viết tiếp dạo này cảm thấy .... :)

Ồ không. Chưa đến Big Sur Pentax ơi. Mà còn nhiều nơi đẹp chưa đến lắm (chắc để giành lần sau, hehe).

Kế hoạch hôm ấy là đi cùng em Phi và Uyên đến Big Sur. Nhưng rồi ghé qua Carmel thì Phi và Uyên thích quá nên ở lại hơi lâu. Sau đó thì mình quyết định về San Jose sớm để gặp các bạn định cư bên đó lâu hơn.

Cũng xin nói thêm là cá nhân mình rất quí bà con Việt mà mình đã gặp bên Mỹ. Nhưng xin nói về chuyện đó sau.

fansi
01-10-2014, 22:29
Đi dọc 17 miles ven biển đầy những vạt hoa vàng, tím như thế này:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8914_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8914_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8905_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8905_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8894_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8894_resize.jpg.html)

Thỉnh thoảng phải tránh cả hươu đi một mình thế này:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8881_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8881_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8867_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8867_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8883_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8883_resize.jpg.html)

HDK
03-10-2014, 09:55
Tiếp theo là những thảm hoa tím gần biển


https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8849_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8849_resize.jpg.html)

Bạn fansi đi Mỹ có biển có hoa và người đẹp, sướng thế, thể nào mà chẳng giải đáp giùm người anh em câu hỏi như trên, xin trích lại

Năm tới mình sẽ đi Mỹ lịch trình giống như bác Fansi khoảng 3 tuần, cũng kết hợp thăm thành phố và cảnh thiên nhiên. Mình cũng rất khoái vụ lái xe trên đất Mỹ này như lịch trình của bạn khu vực bờ Tây sẽ thuê xe giống bạn từ Las Vegas đi các công viên NP bằng xe ô tô. Đoạn NY-DC hay LAS-LA đi bằng bus, take tour đi thác Niagara. Mình cũng đã có bằng lái mới song ngữ Anh việt, chắc không cần dịch nữa. Còn thuê xe trên rental khoảng 40$/ ngày nhưng lại lằng nhằng phát sinh với chủ xe thực, có lẽ thuê luôn của bọn Dollar ? Còn về lều cắm trại thì mua từ VN mang đi? Nên mua loại nào hả bác? cả bếp ga mini du lịch cũng mang đi nữa à? Điện thoại sẽ mua 1 SIM của AT&T dùng cho Data được 2G, gọi free trong Mỹ, nhắn tin sms quốc tế miễn phí. Chi phí sẽ phải gần 4000$.
Về GPS bạn dùng chương trình nào? google map? Mình đang sử dụng GPS bằng Sygic cho điện thoại Android không biết cho lái xe Mỹ có ổn không? Hãng xe có sẵn GPS hay phải mua thêm 1 cục GPS chuyên dụng Garmin?
Rất mong bạn chỉ dẫn thêm nhé.
Thanks a lot!

fansi
04-10-2014, 22:46
@HDK: mình nhớ la đã cung cấp khá nhiều thông tin cho bạn (?). Vì thế không nhớ là trong số thông tin có những điều bạn hỏi lại không.

Cụ thể một số điểm HDK hỏi mình xin trả lời. (Theo mình biết chứ không chắc là đúng nhất)



...Còn thuê xe trên rental khoảng 40$/ ngày nhưng lại lằng nhằng phát sinh với chủ xe thực, có lẽ thuê luôn của bọn Dollar ?

Trên diễn đàn này hình như chúng ta đã bàn khá kỹ về v/đ này.
Một bạn hỏi thuê thẳng các hãng cung cấp thì nhận được báo giá cao hơn rất nhiều (so với rental).
Còn một bạn thì nói rằng thuê qua các dealer không v/đ gì cả.
Như vậy, thực tế là có trường hợp tốt, có trường hợp dở. Cứ tạm cho là 50/50.

Câu đ/n của mình là thử 'đánh từ hai phía'. Có nghĩa bạn là cứ thử book thẳng hãng Dollar đồng thời book qua Rental.
Sau đó bạn so sánh giá+ đk thuê chi phí phát sinh.

Mình bị bọn Dollar chặt chém thêm $185 cho 1 xe SUV/6 ngày, rất cay. Nhưng mình nghiêng về đặt xe qua Rental + yêu cầu cam kết thật chặt chẽ. Khi đó Rental sẽ lộ ra là nó không biết cụ thể còn những phí gì ở địa phương. Không sao. Đã là phí thì không tránh được, bạn cứ công thêm sau (vẫn rẻ hơn book thẳng).

Nhưng bạn cần quyết liệt với Rental về các khoản optional. Tốt nhất là bạn có thể áp đặt đ/k đảm bảo của bạn trong HĐ với Rental.
Đây là lúc bạn vận dụng hết năng lực đàm phán của mình.


Còn về lều cắm trại thì mua từ VN mang đi? Nên mua loại nào hả bác? cả bếp ga mini du lịch cũng mang đi nữa à? Điện thoại sẽ mua 1 SIM của AT&T dùng cho Data được 2G, gọi free trong Mỹ, nhắn tin sms quốc tế miễn phí.

Mang lều, bếp ga đi là p/a rẻ, chắc chắn, đỡ mất tg.. (với mình, vì đã lùng sực mạng mà không tìm được lều, bếp bên Mỹ rẻ hơn). Mình còn mang cả ấm đun nước, ca nấu...nữa cơ. Riêng bình ga phải phù hợp cho loại bếp của bạn và phải biết cách tìm nơi bán.

P/a khác là bạn đừng mang bếp và nấu gì cả. Khi đó bạn phai biết mua đồ ăn ở đâu.
Hãy mua sim AT&T (~$50) ngay khi đến. Và quan trọng là mang máy đến cho của hàng nó cài đặt cho chắc ăn.



Về GPS bạn dùng chương trình nào? google map? Mình đang sử dụng GPS bằng Sygic cho điện thoại Android không biết cho lái xe Mỹ có ổn không? Hãng xe có sẵn GPS hay phải mua thêm 1 cục GPS chuyên dụng Garmin?
Rất mong bạn chỉ dẫn thêm nhé.
Thanks a lot!

Sygic hình như không dùng đc ở Mỹ.
Google map: mình không chắc, nhưng nghĩ là đó chủ yếu là map thôi.
Bọn mình dùng here map-here drive: rất OK.
Nhưng nhớ cài đặt bản đồ off-line cho nó trước khi đi.
À, dùng iphone/ipad cũng có vẻ ổn đấy.
V/đ nữa là chú ý v/đ sạc pin

HDK
06-10-2014, 09:11
@HDK: mình nhớ la đã cung cấp khá nhiều thông tin cho bạn (?). Vì thế không nhớ là trong số thông tin có những điều bạn hỏi lại không.

Cụ thể một số điểm HDK hỏi mình xin trả lời. (Theo mình biết chứ không chắc là đúng nhất)




Trên diễn đàn này hình như chúng ta đã bàn khá kỹ về v/đ này.
Một bạn hỏi thuê thẳng các hãng cung cấp thì nhận được báo giá cao hơn rất nhiều (so với rental).
Còn một bạn thì nói rằng thuê qua các dealer không v/đ gì cả.
Như vậy, thực tế là có trường hợp tốt, có trường hợp dở. Cứ tạm cho là 50/50.

Câu đ/n của mình là thử 'đánh từ hai phía'. Có nghĩa bạn là cứ thử book thẳng hãng Dollar đồng thời book qua Rental.
Sau đó bạn so sánh giá+ đk thuê chi phí phát sinh.

Mình bị bọn Dollar chặt chém thêm $185 cho 1 xe SUV/6 ngày, rất cay. Nhưng mình nghiêng về đặt xe qua Rental + yêu cầu cam kết thật chặt chẽ. Khi đó Rental sẽ lộ ra là nó không biết cụ thể còn những phí gì ở địa phương. Không sao. Đã là phí thì không tránh được, bạn cứ công thêm sau (vẫn rẻ hơn book thẳng).

Nhưng bạn cần quyết liệt với Rental về các khoản optional. Tốt nhất là bạn có thể áp đặt đ/k đảm bảo của bạn trong HĐ với Rental.
Đây là lúc bạn vận dụng hết năng lực đàm phán của mình.



Mang lều, bếp ga đi là p/a rẻ, chắc chắn, đỡ mất tg.. (với mình, vì đã lùng sực mạng mà không tìm được lều, bếp bên Mỹ rẻ hơn). Mình còn mang cả ấm đun nước, ca nấu...nữa cơ. Riêng bình ga phải phù hợp cho loại bếp của bạn và phải biết cách tìm nơi bán.

P/a khác là bạn đừng mang bếp và nấu gì cả. Khi đó bạn phai biết mua đồ ăn ở đâu.
Hãy mua sim AT&T (~$50) ngay khi đến. Và quan trọng là mang máy đến cho của hàng nó cài đặt cho chắc ăn.



Sygic hình như không dùng đc ở Mỹ.
Google map: mình không chắc, nhưng nghĩ là đó chủ yếu là map thôi.
Bọn mình dùng here map-here drive: rất OK.
Nhưng nhớ cài đặt bản đồ off-line cho nó trước khi đi.
À, dùng iphone/ipad cũng có vẻ ổn đấy.
V/đ nữa là chú ý v/đ sạc pin
Cám ơn bạn fansi đã chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm rất tận tình. Mình sẽ mail bạn hỏi thêm nhé để chuẩn bị cho chuyến hè sang năm đi Mỹ gần giống chương trình của bạn.

fresh_air
06-10-2014, 19:24
@bác HDK: không biết giá vật dụng ở VN như thế nào, nhưng bên Mĩ, bác có thể mua lều đơn (ngủ được 2 người dù hơi chật) $30, bếp nhỏ $30-40 (em dùng loại pocketrocket siêu gọn nhẹ), 1 bộ nồi niêu xoong chảo chống dính tháo lắp được cũng khoảng tầm đấy. Theo em thế không phải là quá mắc. Mua ở Sports Authority hoặc Walmart. Nếu mang bếp từ VN sang nhớ chú ý là phù hợp với bình ga bên đó. À, cần mua 1 cái cooler. Không thì bác mua sẵn cooler ở VN rồi thay vali để kí gửi chuyển đi. Mang thêm 2 dao kiwi 1 gọt hoa quả 1 thái thịt.

HDK
07-10-2014, 08:54
@bác HDK: không biết giá vật dụng ở VN như thế nào, nhưng bên Mĩ, bác có thể mua lều đơn (ngủ được 2 người dù hơi chật) $30, bếp nhỏ $30-40 (em dùng loại pocketrocket siêu gọn nhẹ), 1 bộ nồi niêu xoong chảo chống dính tháo lắp được cũng khoảng tầm đấy. Theo em thế không phải là quá mắc. Mua ở Sports Authority hoặc Walmart. Nếu mang bếp từ VN sang nhớ chú ý là phù hợp với bình ga bên đó. À, cần mua 1 cái cooler. Không thì bác mua sẵn cooler ở VN rồi thay vali để kí gửi chuyển đi. Mang thêm 2 dao kiwi 1 gọt hoa quả 1 thái thịt.
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Như vậy mua lều ở VN hay Mỹ cũng giá same same nhau, cũng khoảng 30& cho lều đôi, còn bếp ga du lịch thì re hơn, chỉ lưu ý là bình ga phù hợp. Nghe bạn fansi nói cũng quan tâm đến sạc pin khi đi cắm trại, có thể khu vực đó không có điện sạc nên sẽ mang đi pin sạc dự phòng, sạc từ 12V của ô tô trong khi đi đường vậy

hoang336699
07-10-2014, 16:45
Mình chia sẻ một chút, nếu đi Mỹ, bạn nên mang theo một điện thoại cùi bắp (không phải smart phone) vì nếu vậy bạn có thể mua một sim trả trước khoảng 10 - 15$ thay vì tối thiểu 25$ (bọn mình phải mua $40 vì chỉ mang smart phone) nếu bạn chỉ có smart phone.
Về GPS Bọn mình đã chuẩn bị và quả là rất có lợi, bọn mình dùng DT Nokia, nó có here-drive và here-map. bọn mình nạp bản đồ ofline trước khi đi. sang đó chỉ cần có tín hiệu GPS là nó sẽ chỉ dẫn cho bạn các exit của đường cao tốc. nếu Nokia của bạn chưa dùng here-drive được bạn cứ update phần mềm (nếu có hỏi country, time zone, etc, nhớ đăng ký ở VN). Nokia Lumia 520, Lumia 820 là tốt rồi. Nhiều vùng ở Mỹ không có sóng DT hoặc các nhà cung cấp dịch vụ DT hình như không chia sẻ hạ tần cơ sở, vì DT ở bang này tốt có thể khó nhận sóng ở bang khác. bọn mình đã chạy ở UTAH và ARIZONA 2, 3 ngày mà không có tín hiệu DT hoặc rất chập chờn. Mình nói thêm về database của bản đồ offline của Here-map, here-drive, nó hay ở chỗ nó có rất nhiều thông tin đi cùng, rất updated ở Mỹ, nó tính toán thời gian chạy và giờ đến cho bạn rất chính xác, nó nhắc bạn các lối ra thoát khỏi cao tốc sang các đường khác, và nhắc từ xa.

Tphat2009
08-10-2014, 02:10
Các campground thường sẽ đóng cửa vào mùa đông và mở cho booking vào khoảng tháng 3. Vì có rất nhiều người book camp nên nếu chậm chân bạn sẽ không còn chỗ đâu mà book. Bạn nên tính đến việc book campground trước khoảng 2-3 tháng nếu bạn định ở 1 campground trung tâm. Tôi không ngờ lại có nhiều xe vào các NP đến như vậy. có lần chúng tôi đã phải đi lòng vòng 15p trong NP để tìm chỗ đỗ xe (trong các bãi Parking qui định). Ngoài ra cũng có một số qui định ở camp về đốt lửa, về âm thanh, check in/out...vv mà bạn phải và nên tuân thủ.

Nói túm lại là khi bạn vào trong các ‘vườn quốc gia’ thì bạn sẽ có cảm tưởng ‘bị trói và nhốt vào trong cái lồng luật lệ’ khổng lồ cho bọn thú nó tự do ngắm nhìn loại thú 2 chân là bạn.


Ngày xưa luật lệ không có, cắm trại, đậu xe thoải mái, xả rác bừa bãi (như Yosemite chừng thời 80). Sau đó họ thấy bị hư hại môi trường cho nên bắt tập trung lại một chỗ, bắt đậu xe đúng chỗ, không được quăng rác bừa bãi, v.v.

Ngay cả cái "thác lửa" cũng bị cấm vì bà con chen chúc coi làm hư đồng cỏ của họ. Bây giờ chỉ còn trong ký ức thôi (xem link dưới)

http://yosemitefirefall.com/the-manmade-firefall-glacier-point/







Phải thú nhận rằng tôi khá thất vọng về việc dựng lều ngủ trong rừng ở các campground ở Mỹ. Vì các campground một mặt quá tiện nghi nên việc ngủ lều mất hết sự hoang dã của nó. Gọi là rừng chứ làm gì có ‘rừng’, hay hoang mạc theo đúng cái nghĩa mà ta vẫn nghĩ. Bạn cũng không ngửo thấy mùi hương đồng nội đâu cả. Thà ngủ trong rừng thông bản Áng, gần vườn cải, hay đồi chè ở Mộc Châu (gần giống như ngủ trong công viên) ở Việt nam, cũng còn ‘phê’ hơn là cái campground tiện nghi, giống như trại tỵ nạn ở các NP của Mỹ (!).

Có những tour trekking bạn có thể mang theo lều để ngủ lại đâu đó trong thiên nhiên, với đk bạn phải xin được giấy phép từ trước lâu. Ngoài ra cũng có những tour có vẻ ‘mạo hiểm’ từ Las Vegas. Nhưng vì chỉ có thời gian ngắn nên tôi chưa tìm hiểu và hy vọng các bạn bên Mỹ có nhiều thời gian hơn sẽ nhận xét chi tiết hơn (?)
Tôi cũng đã nghĩ đến việc rời đường nhựa để lái xe vào rừng. Nhưng chắc chắn Thành (hoặc nhiều bạn ‘dân Mỹ’ đang ở đây) sẽ can ngăn tôi (?), nên tôi đành phải chấp nhận cái campground kiểu ‘khu tập thể’ ở Mỹ này. Nói vậy vì thích thôi, chứ tôi cũng không dám liều cho em Mỹ Dung và ông bạn quí Long Cò ở chỗ ‘không có gì ngoài gấu’ đâu.

Nhưng tôi vẫn thích off-road, như lái xe vào hoang mạc, lao lên các triền dốc…Các bạn ở Mỹ cho tôi biết nếu tôi làm như vậy thì có phạm luật gì ở Mỹ không? Như vậy có gọi là idiot chăng? Đôi khi tôi thấy mình hoang dã thật. Nhưng nếu vậy thì cả hội off-road của cũng thuộc loại crazy và còn wild hơn tôi rất nhiều.


Bác muốn hoang dã thì phải lặn lội vô rừng. Đã kêu là camp ground rồi thì làm sao mà hoang dã được. Làm sao có chỗ cho bác xạc điện thoại?

Nhiều người đi cắm trại tại các camp ground tại NP, SP, CP cứ nghĩ là chỉ hoang dã tới đó thôi. Nếu họ chịu khó vác ba lô vô rừng thì sẽ thấy khác xa nhiều. Và những giấy phép/giấy phép đốt lửa cho đi rừng tại các NP rất khó lấy (đối với những chỗ có cảnh đẹp, chỗ ẹ thì miễn bàn).

Có nhiều chỗ bác vô đó cả vài ngày mà không gặp bất cứ một ai hết. Tha hồ ngắm cảnh và sống với thiên nhiên. Nhiều khi còn thấy tiên tắm nữa. Tớ đã thấy vài em tóc vàng đi lòng vòng như bà E Và !!!

Còn bác muốn đi lái đi off road thì phải đi vô những vùng không thuộc về NP (vì luật lệ). Có điều là dám đi và xe đi có nổi không. Những dân đi săn nai, gấu là phải đi off road hết chứ làm gì mà lái đường nhựa rồi đậu xe và săn. Ngay cả câu cá cũng thế.




Bác xem link dưới để biết thêm lối đi dã ngoại kêu là "thru hike" tại Mỹ. Đám này đi bộ xuyên đất Mỹ (mất chừng vài tháng). Con nhỏ này đi năm 2013 và 2014. Nó quyên tiền trên mạng để đi.

http://carrotquinn.com/pct-2013/

Tphat2009
08-10-2014, 02:17
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Như vậy mua lều ở VN hay Mỹ cũng giá same same nhau, cũng khoảng 30& cho lều đôi, còn bếp ga du lịch thì re hơn, chỉ lưu ý là bình ga phù hợp. Nghe bạn fansi nói cũng quan tâm đến sạc pin khi đi cắm trại, có thể khu vực đó không có điện sạc nên sẽ mang đi pin sạc dự phòng, sạc từ 12V của ô tô trong khi đi đường vậy

Các loại bếp ga cho dân backpack rất mắc và ga cũng vậy. Vì nó không có phần điều áp cho nên cháy rất mạnh. Nấu nước thì không sao chứ đem kho thịt là cháy nồi liền. Loại này tiện cho 1-2 người thôi.

Bác đi xe thì mua loại bếp nấu lẩu mà dùng như link dưới Loại này có điều áp nên cháy không nóng như loại trên. Loại này nấu cho 4 người cũng được (vì đầu đốt lớn hơn loại trên).

http://www.rei.com/product/880867/stansport-dual-fuel-stove-2014-closeout#descriptionTab


Tớ dùng loại bếp cúa Đại Hàn. Bình ga 8oz chỉ có 1 đồng 1 bình, trong khi loại bình cho backpacker thì 5-6 đồng.

HDK
09-10-2014, 09:44
Các loại bếp ga cho dân backpack rất mắc và ga cũng vậy. Vì nó không có phần điều áp cho nên cháy rất mạnh. Nấu nước thì không sao chứ đem kho thịt là cháy nồi liền. Loại này tiện cho 1-2 người thôi.

Bác đi xe thì mua loại bếp nấu lẩu mà dùng như link dưới Loại này có điều áp nên cháy không nóng như loại trên. Loại này nấu cho 4 người cũng được (vì đầu đốt lớn hơn loại trên).

http://www.rei.com/product/880867/stansport-dual-fuel-stove-2014-closeout#descriptionTab


Tớ dùng loại bếp cúa Đại Hàn. Bình ga 8oz chỉ có 1 đồng 1 bình, trong khi loại bình cho backpacker thì 5-6 đồng.

Thanks Tphat2009, vấn đề bếp nấu cũng khá khó khăn khi đi cắm trại ở Mỹ. Thực ra có lẽ cũng chi cắm trại ở chỗ campground như bạn fansi thôi, tổng cũng chỉ 4 ngày, 10 bữa. Không biết có mua được củi và có điện sạc điện thoại ở gần đó không? Bếp ga có lẽ sẽ vào walmart mua cả bếp + bình ga cho hợp, vì sợ bếp ga VN mang sang không vừa bình ga mini ở đó. Thấy trang ban Tphat2009 giới thiệu ở trên có cả bếp cồn và mua cồn khô nấu có được không nhỉ?

fresh_air
09-10-2014, 15:36
Thanks Tphat2009, vấn đề bếp nấu cũng khá khó khăn khi đi cắm trại ở Mỹ. Thực ra có lẽ cũng chi cắm trại ở chỗ campground như bạn fansi thôi, tổng cũng chỉ 4 ngày, 10 bữa. Không biết có mua được củi và có điện sạc điện thoại ở gần đó không? Bếp ga có lẽ sẽ vào walmart mua cả bếp + bình ga cho hợp, vì sợ bếp ga VN mang sang không vừa bình ga mini ở đó. Thấy trang ban Tphat2009 giới thiệu ở trên có cả bếp cồn và mua cồn khô nấu có được không nhỉ?

Có 4 hôm thì em nói thật là bác khỏi nghĩ đến chuyện mua bếp rồi lại mua gas cho nó phiền. Bác đi thăm thú thì chắc cũng chẳng nấu bữa trưa đâu. Em thuộc dạng chăm nấu mà bữa trưa cũng chỉ ăn sandwich với burger cho nhanh. Nấu nướng băm băm chặt chặt, lại chỉ có 1 cái bếp phải nấu luân phiên, rồi lại phải dọn dẹp rửa đồ, mất thời gian phết.
Còn bữa tối nếu bác muốn tự nấu thì rất dễ, vì rất nhiều nơi có sẵn lò để bbq. Bác chỉ cần mua than và giấy bạc để nướng đồ, đơn giản gọn nhẹ.

fansi
09-10-2014, 21:57
Có 4 hôm thì em nói thật là bác khỏi nghĩ đến chuyện mua bếp rồi lại mua gas cho nó phiền. Bác đi thăm thú thì chắc cũng chẳng nấu bữa trưa đâu. Em thuộc dạng chăm nấu mà bữa trưa cũng chỉ ăn sandwich với burger cho nhanh. Nấu nướng băm băm chặt chặt, lại chỉ có 1 cái bếp phải nấu luân phiên, rồi lại phải dọn dẹp rửa đồ, mất thời gian phết.
Còn bữa tối nếu bác muốn tự nấu thì rất dễ, vì rất nhiều nơi có sẵn lò để bbq. Bác chỉ cần mua than và giấy bạc để nướng đồ, đơn giản gọn nhẹ.

Fresh air nói đúng đấy.
HDK đi 3 tuần như mình là khá ít thời gian cho mỗi điểm đến. Thời gian quí vô cùng. Vậy bạn nên hy sinh cái thú nấu nướng để giành thgian mà tận hưởng không gian và phong cảnh. Tuy nhiên, buổi tối ở các NP (thường có độ cao lớn) khá lạnh. Vì thế một đống lửa sẽ rất cần. Bạn không có cách gì hơn là tìm mua một bó củi để đốt lửa.

HDK cũng nên biết là 1 cái NP không giống 1 điểm du lịch nhỏ bé ở VN đâu. Nó rất rộng và bao gồm hàng chục điểm du lịch liền kề. Chỉ một NP mà bạn đi độ 4 điểm/cng đẹp nhất đã hết ~2 ngày rồi. Mà cũng cần thgian ngồi mà thở nữa chứ. Vậy nên bạn hãy giành nhiều thgian cho các NP.

Tphat2009
09-10-2014, 22:33
Thanks Tphat2009, vấn đề bếp nấu cũng khá khó khăn khi đi cắm trại ở Mỹ. Thực ra có lẽ cũng chi cắm trại ở chỗ campground như bạn fansi thôi, tổng cũng chỉ 4 ngày, 10 bữa. Không biết có mua được củi và có điện sạc điện thoại ở gần đó không? Bếp ga có lẽ sẽ vào walmart mua cả bếp + bình ga cho hợp, vì sợ bếp ga VN mang sang không vừa bình ga mini ở đó. Thấy trang ban Tphat2009 giới thiệu ở trên có cả bếp cồn và mua cồn khô nấu có được không nhỉ?


Tớ không dùng cồn khô loại esbit vì nó rất độc. Tớ biết là bác muốn đun nước cho trà / cà phê thì ok. Nấu ăn thì rất mất thì giờ vì nhiệt lượng nó rất yếu.


Củi thì họ bán tại chỗ cắm trại luôn. Thường thì bác có thể ra chợ Safeway, Walmart cũng có, và chỗ nào cũng mắc hết. Đừng đem củi vô mấy vùng bị cấm như Yosemite. Tớ mua củi tại đó (loại chưa cắt ra). Loại này thì bác phải xin giấy tại El Portal, hơi rắc rối nhưng rất rẻ. Bác chỉ dùng nấu ăn thì mua một bao than đá cho dễ dùng. Muà hè tại Yosemite họ chỉ cho đốt lửa trại trong thời gian nào đó thôi.


Còn không có thời gian nấu ăn thì nấu sẵn tại nhà rồi bọc giấy bạc, bỏ tủ lạnh, bỏ thùng đá, tới nơi chỉ hâm lại thôi. Như món khoai tây, xúc xích

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/dinner.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/dinner.jpg.html)


https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/dinner2.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/dinner2.jpg.html)


Sáng thì chỉ chiên trứng, còn corned hash beef thì từ hộp mở ra. Bánh mỳ thì mua loại nhồi sẵn và chỉ nướng lên thôi.

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/breakfast2.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/breakfast2.jpg.html)

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/breakfast.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/breakfast.jpg.html)


Tớ ăn "thịnh soạn" như vậy là tại cắm trại muà đông nên đốt củi sưởi ấm và nướng đồ ăn luôn.

Tphat2009
09-10-2014, 22:36
Còn lúc nào "lười" hay không có thời gian thi ăn đồ hộp.

súp hộp ăn với bánh tortilla (bột mì hay bột bắp)

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/5c5a29bb-6d72-49f5-9fc2-e5ec4718e838.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/5c5a29bb-6d72-49f5-9fc2-e5ec4718e838.jpg.html)

Tphat2009
09-10-2014, 22:42
Món này thì tớ hay làm, bỏ thùng đá rồi đem đi ăn trưa. Muốn khó hư thì dùng mù tạt và cream cheese thôi, đừng dùng mayo.

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Camping%20Gear/IMG_5140.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Camping%20Gear/IMG_5140.jpg.html)

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Camping%20Gear/IMG_5141.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Camping%20Gear/IMG_5141.jpg.html)

Muà hè thì tớ chỉ bọc giấy ny lông, bỏ trong thùng đá.

Muà đông thì tớ bọc giấy bạc rồi quăng vô nồi nước hấp lên cho phô mai chẩy ra. Tớ chỉ làm khi nào có xe thôi. Đi bộ thì tớ ăn lạnh luôn.

Tphat2009
09-10-2014, 22:52
Còn muốn tiện hơn thì ăn đồ xấy. Loại này chỉ đổ nước sôi, quậy lên rồi chờ chừng 10-20 phút là xong. Tớ thì lúc nào cũng bỏ thêm một nắm cơm xấy hay bánh tortilla cho thêm năng lượng.

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Camping%20Gear/IMG_5180.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Camping%20Gear/IMG_5180.jpg.html)





Bác muốn tiện nữa thì mua MRE


https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/IMG_3535.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/IMG_3535.jpg.html)

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/IMG_3536.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/IMG_3536.jpg.html)


Bác có người quen tại Mỹ thì nhờ họ mua cho trước tại http://www.longlifefood.com/MRE-Full-Meals/products/1038/

Tphat2009
09-10-2014, 23:09
Bác Fansi,

Tại Mỹ họ định nghĩa vùng hoang dã qua "luật hoang dã". http://wilderness.nps.gov/faqnew.cfm

Tại NP như Yosemite thì muốn cắm trại trong vùng đó thì phải xin giấy phép

http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/wildpermits.htm


Mỗi ngày họ cho một số người vô thôi. Đi từ "đường mòn" (trail head) nào thì phải xin cho đường đó vì mỗi đường có số lượng người đi nhất định. Khi lấy giấy phép thì họ bắt đọc/hiểu rồi ký giấy cho nội quy khi đi vô vùng hoang dã. Nội quy về rác, đi vệ sinh, rửa chén, đốt lửa, thùng chống gấu, xẻng đào hố chôn phân, v.v.


Các bác nếu có thời gian rộng rãi và thích phong cảnh núi rừng thì nên đi thử những vùng này. Sáng đi chiều về thì không cần giấy này.

HDK
10-10-2014, 09:35
Bác Fansi,

Tại Mỹ họ định nghĩa vùng hoang dã qua "luật hoang dã". http://wilderness.nps.gov/faqnew.cfm

Tại NP như Yosemite thì muốn cắm trại trong vùng đó thì phải xin giấy phép

http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/wildpermits.htm


Mỗi ngày họ cho một số người vô thôi. Đi từ "đường mòn" (trail head) nào thì phải xin cho đường đó vì mỗi đường có số lượng người đi nhất định. Khi lấy giấy phép thì họ bắt đọc/hiểu rồi ký giấy cho nội quy khi đi vô vùng hoang dã. Nội quy về rác, đi vệ sinh, rửa chén, đốt lửa, thùng chống gấu, xẻng đào hố chôn phân, v.v.


Các bác nếu có thời gian rộng rãi và thích phong cảnh núi rừng thì nên đi thử những vùng này. Sáng đi chiều về thì không cần giấy này.

Cám ơn bạn đã chia sẻ tận tình. Mình cũng ở phương Tây nhiều nhưng cũng không khoái ăn đồ tây kiểu fast food lắm, muốn có chút thịt nướng bò gà, nấu chút mì là ok. Nhìn các món ăn của bạn thì cũng thấy hấp dẫn dù mình không thích fast food. Cắm trại thì chỉ ở khu vực Campground mấy công viên Zion, Yosemite, grand va Bryce canyon giống như bạn fansi thôi. Có lẽ không cần giấy phép. Bạn fansi cho ý ý giúp?

fansi
10-10-2014, 13:48
Cám ơn bạn đã chia sẻ tận tình. Mình cũng ở phương Tây nhiều nhưng cũng không khoái ăn đồ tây kiểu fast food lắm, muốn có chút thịt nướng bò gà, nấu chút mì là ok. Nhìn các món ăn của bạn thì cũng thấy hấp dẫn dù mình không thích fast food. Cắm trại thì chỉ ở khu vực Campground mấy công viên Zion, Yosemite, grand va Bryce canyon giống như bạn fansi thôi. Có lẽ không cần giấy phép. Bạn fansi cho ý ý giúp?

Mình nghĩ là mình đã nói rõ thủ tục book campsite ở cac post trên rồi chứ HDK(?).
Bạn phải book cái 'camp ground' như là book k/s ấy.

Book ở đâu? - bạn vào đây: http://www.recreation.gov/unifSearchResults.do?tti=Search
Sau đó thì bạn tìm NP mà bạn đến. Sau đó thì đọc thật kỹ và đưa ra các y/c của bạn.

HDK
10-10-2014, 14:35
Mình nghĩ là mình đã nói rõ thủ tục book campsite ở cac post trên rồi chứ HDK(?).
Bạn phải book cái 'camp ground' như là book k/s ấy.

Book ở đâu? - bạn vào đây: http://www.recreation.gov/unifSearchResults.do?tti=Search
Sau đó thì bạn tìm NP mà bạn đến. Sau đó thì đọc thật kỹ và đưa ra các y/c của bạn.

Thanks fansi. Đúng là bạn nói là cần phải book trước chỗ cắm trại và check in khi đến rồi, mình đã đánh dấu điều đó vào danh sách chuẩn bị. Vì ở trên thấy tphat2009 nói cần xin giấy phép cắm trai thì mình mới rõ thêm thôi. Không biết nhóm của bạn có đi thung lũng tử thần và hồ muối không? mà không thấy trong chương trình. Đi vào đầu tháng 5 hoặc cuối tháng 8 chắc cũng hết lạnh và cảnh đẹp, xuân hoặc hè

Tphat2009
11-10-2014, 01:41
Thanks fansi. Đúng là bạn nói là cần phải book trước chỗ cắm trại và check in khi đến rồi, mình đã đánh dấu điều đó vào danh sách chuẩn bị. Vì ở trên thấy tphat2009 nói cần xin giấy phép cắm trai thì mình mới rõ thêm thôi. Không biết nhóm của bạn có đi thung lũng tử thần và hồ muối không? mà không thấy trong chương trình. Đi vào đầu tháng 5 hoặc cuối tháng 8 chắc cũng hết lạnh và cảnh đẹp, xuân hoặc hè



Ý tớ nói là giấy cắm trại trong "vùng hoang dã" từ khi có luật "hoang dã".

Tại Yosemite:

Bác ở trong thung lũng thì không cần giấy này vì thung lũng không được coi là khu "hoang dã".

Một giấy phép nữa bác cần có là giấy leo Half Dome. Cái này rất khó lấy. Nhưng nếu bác chỉ leo tới chân Half Dome qua đường JMT hoặc Mist Trail thì không cần. Không biết bây giờ giấy này có tên người xin hay không. Hồi trước thì tớ đi xuống từ Half Dome thì người đi lên họ xin.

Tớ chưa ở trong thung lũng vào muà hè tại các camp cần book trước, nhưng biết rất khó lấy chỗ. Tớ thì nửa đêm lái lên camp 4 rồi xếp hàng chờ lấy chỗ. Camp này ai đến trước thì có chỗ và cứ 6 người vào 1 "lô". Bác đi nhiều người thì có khi bị xẻ ra hay bị nhét vô chung với nhóm khác.

Tớ hay đi 1 mình tại Camp 4 nên lần nào cũng gặp bạn "mới". Camp này chỉ có cầu tiêu, chỗ rửa chén. Không có chỗ tắm (phải đi xe bus vô House Keeping Camp hay Curry Village trả 5 đồng để tắm. Nhiều người từ xa tới không lấy chỗ được cũng hay vô đây lắm. Camp 4 là dân leo núi đá hay ở đó (thành địa điểm lịch sử của leo núi đá tại Mỹ), cho nên từ muà xuân tới cuối hè là rất khó lấy chỗ. Tuy nhiên từ chừng tháng 5-10 (?) thì chỉ ở được 1 tuần thôi, vì thế nên ngày nào cũng có người đi về. Ngoài thời gian đó ra thì không giới hạn, và tương đối dễ lấy chỗ hơn.


Đi hồ Mono Lake (hồ muối) phải không ? Nếu đi tháng 5 thì coi link dưới để biết đường Tioga có mở hay không. Năm nay họ dự đoán có El Nino vì thế sẽ có nhiều tuyết.

http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/conditions.htm
http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tiogaopen.htm

Còn đi hồ muối Salt Lake bên Utah thì tớ không biết.

Tphat2009
11-10-2014, 02:03
Cám ơn bạn đã chia sẻ tận tình. Mình cũng ở phương Tây nhiều nhưng cũng không khoái ăn đồ tây kiểu fast food lắm, muốn có chút thịt nướng bò gà, nấu chút mì là ok. Nhìn các món ăn của bạn thì cũng thấy hấp dẫn dù mình không thích fast food. Cắm trại thì chỉ ở khu vực Campground mấy công viên Zion, Yosemite, grand va Bryce canyon giống như bạn fansi thôi. Có lẽ không cần giấy phép. Bạn fansi cho ý ý giúp?

Nếu bác có người quen tại San Jose, Sunnyvale thì nhờ họ dẫn lên các chợ Đại Hàn mà mua sườn/thịt bò/heo Đại Hàn đã ướp sẵn. Chỉ để đông lạnh rồi bỏ thùng đá đem đi nướng ăn thôi.

Thêm cái nữa về bia rượu tại Mỹ nhá các bác. Mỗi vùng một luật. Thường thì tại bãi biển, bờ hồ là cấm dùng chai thuỷ tinh vì bà con đi chân đất dễ đạp mảnh chai.

Riêng tại Yosemite thì cấm uống bia khi lái xe hơi, xe đạp (dĩ nhiên rồi, đây là luật Cali), khi đi xe bus trong NP. Và không được uống bia khi đứng trên cầu. Tớ có hỏi tại sao kỳ vậy thì họ nói có người uống trên cầu rồi say sỉn té xuống nước nên ra thêm luật này ???


Nên thử các loại bia local của Yosemite, lạ vị nên ngon (đối với tớ).

fansi
11-10-2014, 07:13
Còn muốn tiện hơn thì ăn đồ xấy. Loại này chỉ đổ nước sôi, quậy lên rồi chờ chừng 10-20 phút là xong. Tớ thì lúc nào cũng bỏ thêm một nắm cơm xấy hay bánh tortilla cho thêm năng lượng.

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Camping%20Gear/IMG_5180.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Camping%20Gear/IMG_5180.jpg.html)





Bác muốn tiện nữa thì mua MRE


https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/IMG_3535.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/IMG_3535.jpg.html)

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/IMG_3536.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/IMG_3536.jpg.html)


Bác có người quen tại Mỹ thì nhờ họ mua cho trước tại http://www.longlifefood.com/MRE-Full-Meals/products/1038/

Mấy đồ ăn nhanh Tphat giới thiệu hấp dẫn quá. Bạn cũng rất kinh nghiệm trong việc nấu ăn khi phượt nữa.
Mình chỉ băn khoăn không biết mấy thực đơn MRE ăn có được không Tpat? mà có $3.5 thì quá rẻ (?)

dinh.han
11-10-2014, 10:55
Tớ xuất hành từ đầu tuần, đã nữa đường rồi. Các bác bàn tính đồ ăn chu đáo nhỉ. Tớ dọn nhà, nên xe đã chất đầy những thứ lỉnh kỉnh, chẳng có chổ để mang bếp, lều. Đến đâu ăn đó.

Mai bắt đầu vào Badlands -

HDK
11-10-2014, 21:11
Tớ xuất hành từ đầu tuần, đã nữa đường rồi. Các bác bàn tính đồ ăn chu đáo nhỉ. Tớ dọn nhà, nên xe đã chất đầy những thứ lỉnh kỉnh, chẳng có chổ để mang bếp, lều. Đến đâu ăn đó.

Mai bắt đầu vào Badlands -

Mình thích đồ ăn của tphat2009, trông rất ngon. Có điều cũng không quen ăn đồ âu. đi chơi cắm trại phải chuẩn bị đồ ăn đầy đủ chứ, không mệt lắm. chúc bạn đi vui vẻ. về chia sẻ kinh nghiệm thêm với moi người

HDK
11-10-2014, 21:16
Nếu bác có người quen tại San Jose, Sunnyvale thì nhờ họ dẫn lên các chợ Đại Hàn mà mua sườn/thịt bò/heo Đại Hàn đã ướp sẵn. Chỉ để đông lạnh rồi bỏ thùng đá đem đi nướng ăn thôi.

Thêm cái nữa về bia rượu tại Mỹ nhá các bác. Mỗi vùng một luật. Thường thì tại bãi biển, bờ hồ là cấm dùng chai thuỷ tinh vì bà con đi chân đất dễ đạp mảnh chai.

Riêng tại Yosemite thì cấm uống bia khi lái xe hơi, xe đạp (dĩ nhiên rồi, đây là luật Cali), khi đi xe bus trong NP. Và không được uống bia khi đứng trên cầu. Tớ có hỏi tại sao kỳ vậy thì họ nói có người uống trên cầu rồi say sỉn té xuống nước nên ra thêm luật này ???


Nên thử các loại bia local của Yosemite, lạ vị nên ngon (đối với tớ).

Các món của bạn nhìn thèm quá, lại có chai vang nữa. tiếc là lái xe không uống được, đợi buổi tối cắm trại uống xong đi ngủ là ok. Lúc đó gấu ra cũng không sợ

Tphat2009
11-10-2014, 21:50
Mấy đồ ăn nhanh Tphat giới thiệu hấp dẫn quá. Bạn cũng rất kinh nghiệm trong việc nấu ăn khi phượt nữa.
Mình chỉ băn khoăn không biết mấy thực đơn MRE ăn có được không Tpat? mà có $3.5 thì quá rẻ (?)



Tớ hay đi chung với các người khác nên cũng phải tập nấu ăn cho ngon tí tí vì nhiều người VN tớ quen tại đây không thích ăn mấy món đồ xấy, MRE.

Mỗi người một miệng nên khó biết bác sẽ thích hay không. Nhưng bảo đảm là cuối một ngày lội bộ chừng 8-10 tiếng đồng hồ thi bác sẽ thấy rất ngon.

Tớ dễ ăn dễ uống nên đối với tớ thì từ ok-ngon. Không thể nói xuất sắc được vì làm sao mà ngon như đồ mới nấu được.

Tớ không thích món soup đặc minestrone vì nhạt nhẽo lắm. Chicken ala king thì ngon, nhưng hãng đó không thấy làm nữa.

$3.5 là một phần ăn chính (main entree) thôi. Không có các thứ khác. Tớ mua nguyên một gói lớn có phần ăn chính, phụ, tráng miệng, cà phê, bột nước uống v.v.

Loại có đồ hâm nóng thì $98.00/12 gói. Không có đồ hâm nóng thì $88.00/12 gói.

MRE tớ dùng khi đi ngắn hạn thôi, vì nó rất nặng và choán chỗ. Vác chừng 4-5 ngày đồ ăn MRE thì bảo đảm là không nổi rồi.

Tphat2009
11-10-2014, 22:01
Các món của bạn nhìn thèm quá, lại có chai vang nữa. tiếc là lái xe không uống được, đợi buổi tối cắm trại uống xong đi ngủ là ok. Lúc đó gấu ra cũng không sợ



Thêm cái này nữa nhé bác: dù bác không uống, nhưng trong xe có vỏ lon/chai bia rượu (đã mở) quanh chỗ người lái thì sẽ bị làm khó dễ nếu gặp CS hay CHP. Tốt nhất là nhét hết trong thùng xe. Đọc thêm link dưới


http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_open_container_laws


Trong thung lũng Yosemite thì họ có xe bus miễn phí. Ban ngày bác có thể uống thoải mái mà không cần lái xe. Miễn đừng uống trên xe bus thôi.



Bảo đảm với bác không gì thú hơn khi ngồi ngắm cảnh trời đang lặn tai Yosemite mà trong tay có thêm ly rượu vang.

Nhất là muà đông, tuyết đang rơi rơi, ngồi cạnh lửa trại mà thêm chai Bushmill của Ái Nhĩ Lan thì nhất rồi.

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/fire.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/fire.jpg.html)


Cái đèn cầy vừa soi sáng vừa dùng để hâm nóng rượu cho tăng mùi thơm.


https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/bushmill.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/bushmill.jpg.html)

Tphat2009
11-10-2014, 22:07
Có lần tớ đi thì hết đồ nhắm, đem mấy củ khoai tím, bọc giấy bạc rồi "lùi" trong than. Không ngon lắm, nhưng mấy người không uống rượu lại thích (vì rượu chát với đồ ngọt không hợp lắm).


https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/snack.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/snack.jpg.html)

fansi
12-10-2014, 21:41
Tớ xuất hành từ đầu tuần, đã nữa đường rồi. Các bác bàn tính đồ ăn chu đáo nhỉ. Tớ dọn nhà, nên xe đã chất đầy những thứ lỉnh kỉnh, chẳng có chổ để mang bếp, lều. Đến đâu ăn đó.

Mai bắt đầu vào Badlands -

Dinh.han tranh thủ dọn nhà để kết hợp đi chơi xuyên Mỹ à?
Vô badlands là không ai tìm được Hans đâu nha.

fansi
12-10-2014, 22:19
Mình up tiếp chuyến đi chơi cùng hai em xinh ở Carmel.Đây là cây Lone Cypress nổi tiếng ở 17 miles:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8934_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8934_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8931_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8931_resize.jpg.html)

Dù bị mưa gió suốt 250 năm mà cây Cypress vân đứng vững. Còn đây là 1 cây bên trong
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8930_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8930_resize.jpg.html)

Một cánh chim biển
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8915_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8915_resize.jpg.html)

HDK
13-10-2014, 08:57
Thêm cái này nữa nhé bác: dù bác không uống, nhưng trong xe có vỏ lon/chai bia rượu (đã mở) quanh chỗ người lái thì sẽ bị làm khó dễ nếu gặp CS hay CHP. Tốt nhất là nhét hết trong thùng xe. Đọc thêm link dưới


http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_open_container_laws


Trong thung lũng Yosemite thì họ có xe bus miễn phí. Ban ngày bác có thể uống thoải mái mà không cần lái xe. Miễn đừng uống trên xe bus thôi.



Bảo đảm với bác không gì thú hơn khi ngồi ngắm cảnh trời đang lặn tai Yosemite mà trong tay có thêm ly rượu vang.

Nhất là muà đông, tuyết đang rơi rơi, ngồi cạnh lửa trại mà thêm chai Bushmill của Ái Nhĩ Lan thì nhất rồi.

https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/fire.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/fire.jpg.html)


Cái đèn cầy vừa soi sáng vừa dùng để hâm nóng rượu cho tăng mùi thơm.


https://i876.photobucket.com/albums/ab328/tphat2009/Yosemite%20Winter/bushmill.jpg (http://s876.photobucket.com/user/tphat2009/media/Yosemite%20Winter/bushmill.jpg.html)
Rất hay, mình cũng thích được cảm xúc ngồi nhâm nhi chai rượu ngắm tuyết rơi bên bếp lửa hồng, có thêm 1 người đẹp cùng chia sẻ thì thật tuyệt. Bác fansi cũng trải qua cảm giác này rồi nhỉ (: . Trước khi đi qua walmart mua ít đồ ăn, đồ uống và các dung cụ cần thiết, đến nơi đi xe buýt mới uống bia rượu được. Ôi, mong sao sơm đến ngày đó! còn 6 tháng nữa

fansi
13-10-2014, 09:31
Rất hay, mình cũng thích được cảm xúc ngồi nhâm nhi chai rượu ngắm tuyết rơi bên bếp lửa hồng, có thêm 1 người đẹp cùng chia sẻ thì thật tuyệt. Bác fansi cũng trải qua cảm giác này rồi nhỉ (: . Trước khi đi qua walmart mua ít đồ ăn, đồ uống và các dung cụ cần thiết, đến nơi đi xe buýt mới uống bia rượu được. Ôi, mong sao sơm đến ngày đó! còn 6 tháng nữa

Đâu có được người đẹp nào vô NP đâu HDK.
Bữa đi Carmel với 2 em xinh thì ông anh là Long Cò cũng đi kèm suốt để canh (!).

Đi chợ bên cali mình thấy bà con hay vô CostCo hay chợ ngươi Việt, người hoa mua hơn là Walmart HDK ạ.
Mà bọn mình tiện ở đâu thì mua gần đó thôi, nhất là thực phẩm. Vì search mang tìm rồi mất công đi xa để mua ba thứ đồ ăn thì quá tội.

HDK
13-10-2014, 22:14
Đâu có được người đẹp nào vô NP đâu HDK.
Bữa đi Carmel với 2 em xinh thì ông anh là Long Cò cũng đi kèm suốt để canh (!).

Đi chợ bên cali mình thấy bà con hay vô CostCo hay chợ ngươi Việt, người hoa mua hơn là Walmart HDK ạ.
Mà bọn mình tiện ở đâu thì mua gần đó thôi, nhất là thực phẩm. Vì search mang tìm rồi mất công đi xa để mua ba thứ đồ ăn thì quá tội.
Hihi, chia buồn với fansi, có mấy em xinh thế mà lại để đồng đội xài mất. Thôi thì cứ ngồi uống rượu ngắm mấy người đẹp cũng ok mà. Mình đã qua mấy cái CosyCo ở gần Los Angeles cũng rất nhiều đồ. Đúng là tiện đâu mua đồ ăn ở đấy thôi. chợ Việt và Hoa thì gần Little sài gòn rất nhiều Lần mình đi cũng mua được khá nhiều đồ điện tử, cả mấy đồ Hi end về dùng rất tốt mà giá cả phù hợp kể cả Ipad, Iphone, máy đọc sách, nghe nhạc, amply, Bluray, đồng hồ, GPS, camera, điện thoại....

blackhill
14-10-2014, 14:29
Hi các bác,

Mình thì rất tác bạch giữa thể loại đi chơi 'hưởng thụ' và đi 'khám phá'... đã là đi thể loại khám phá là rất khó để kết nhóm, và thường mình đi 1 mình, hoặc join vào nhóm nhỏ, nếu có thêm người nhất là phái nữ sẽ rất khó vì không an toàn và sẽ hạn chế lộ trình...

HDK
14-10-2014, 17:03
Hi các bác,

Mình thì rất tác bạch giữa thể loại đi chơi 'hưởng thụ' và đi 'khám phá'... đã là đi thể loại khám phá là rất khó để kết nhóm, và thường mình đi 1 mình, hoặc join vào nhóm nhỏ, nếu có thêm người nhất là phái nữ sẽ rất khó vì không an toàn và sẽ hạn chế lộ trình...

Có một tấm hình này, xin chia sẻ với các bạn. Để chuẩn bị cho một ngày trở lại New York hè tới.
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=4480&attachmentid=121381
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=4480&attachmentid=121381

fresh_air
14-10-2014, 18:27
Hi các bác,

Mình thì rất tác bạch giữa thể loại đi chơi 'hưởng thụ' và đi 'khám phá'... đã là đi thể loại khám phá là rất khó để kết nhóm, và thường mình đi 1 mình, hoặc join vào nhóm nhỏ, nếu có thêm người nhất là phái nữ sẽ rất khó vì không an toàn và sẽ hạn chế lộ trình...

hức bác nói vầy phân biệt quá. nam nữ, tây việt tùy người, chưa biết ai máu hơn ai đâu.

fansi
14-10-2014, 22:50
Cả hai bạn Blackhill và Fresh air đều có cái lý của mình.
Tôi đã từng đi phuot với các nữ phượt rất hay và rất dở. Nếu bạn nữ đi cùng phù hợp thì tuyệt vời.
Tôi thích đi phuot với bạn đường nữ phù hợp hơn là nam. Vì nữ có những tố chất bù trừ cho nam giới.

Còn một số bạn nam (như 2 bạn trong chuyến đi Mỹ của tôi) cũng đâu có phải là chịu chơi lắm đâu.
Tôi phải đi chặng lội sông 1 mình.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSCN2703.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSCN2703.jpg.html)

Tôi phải bỏ cung trek Angel landing vì 2 người không muốn đi (!).

Nhưng tôi thích đi có bạn (dù là nam) hơn là đi một mình. Hì, mỗi người một sở thích Black à.

HDK
15-10-2014, 09:01
Cả hai bạn Blackhill và Fresh air đều có cái lý của mình.
Tôi đã từng đi phuot với các nữ phượt rất hay và rất dở. Nếu bạn nữ đi cùng phù hợp thì tuyệt vời.
Tôi thích đi phuot với bạn đường nữ phù hợp hơn là nam. Vì nữ có những tố chất bù trừ cho nam giới.

Còn một số bạn nam (như 2 bạn trong chuyến đi Mỹ của tôi) cũng đâu có phải là chịu chơi lắm đâu.
Tôi phải đi chặng lội sông 1 mình.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%202/DSCN2703.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%202/DSCN2703.jpg.html)

Tôi phải bỏ cung trek Angel landing vì 2 người không muốn đi (!).

Nhưng tôi thích đi có bạn (dù là nam) hơn là đi một mình. Hì, mỗi người một sở thích Black à.

Đúng là đi du lịch nếu không đi nơi mạo hiểm thì có cùng cả bạn nữ và nam cũng sẽ vui hơn. Quan điểm mình cũng gần giống với Fansi, có bạn đi cùng sẽ thích hơn đi một mình, ít ra đôi lúc có người chia sẻ cảm xúc, chụp hình, hay ăn uống, trông đồ đạc... Tuy nhiên nếu không có người đi cùng theo hành trình thì đành đi 1 mình cũng ok mà. Khi đó cũng có cảm xúc khác

fansi
20-10-2014, 08:56
Mình đến nơi rồi, mệt muốn té phở.

Lịch trình cũng không có gì ngoài các đoạn đường quen thuộc, DC - NYC - Niagara - Cleveland - Chicago - Sioux Fall - Chamberlain/Oacoma, Badlands, Rapid City (Mt. Rushmore, Crazy Horse, Needle Highway, etc.), Cody, Beartooth Pass, Yellowstone, Jackson Hole, Teton Park, Salt Lake city.

Sau khi đi vòng quanh Yellowstone thì định đi ngang xuống Denver nhưng đổi ý đi Salt Lake.

Đến Salt Lake thì hết hơi, lại thêm tin tức gia đfinh bên bờ Đông có thể khiến mình phải bay trở lại DC trong tuần tới, nên về luôn Vegas dưỡng lão và cho nhanh. Dịp Vegas đại hạ giá, check in vào cái hotel khủng ngũ li bì. Có liên lạc với nhóm bạn gì ở đây (quên tên), và hẹn ra ăn tối. Nhóm các bạn đi đông 6 người, nên giờ giấc khó thống nhất, nên cũng trật vuột. Nhóm dự định hôm sau đi Valley of Fire rồi Bryce.

Mình sáng ra cũng định đi chung, ghé tiệm ăn Việt để ăn phở và text. Nhưng các bạn trong nhóm có người bị mệt, và phải tách nữa nhóm để về lại LA nên đổi ý định. Nhóm có gửi nhờ 2 bạn về LA sau khi mình đi Valley of Fire về. Nhưng vì đi dọn nhà, nên đồ đạc lỉnh kỉnh chất đầy xe, chỉ còn 1 chổ ngồi và không chứa thêm được hành lý. 2 bạn í muốn đi xe bus cho có đôi. Mình cũng hy vọng 1 trong 2 bạn đi được, thì mình chở đi Valley of Fire rồi về LA, hoặc về thẳng LA cũng được. Có lẽ các bạn ngại đi với người lạ nên từ chối.

Lạc đề tí, nhưng túm lại là rất mệt như đã biết trước các bạn ạ. Mình lái đường dài đã quen, nhưng liên tiếp trong thời gian dài, vẫn tê tái đôi bờ mông. Có thể các bạn đi chơi thì tinh thần thoải mái hơn. Mình chất đồ đầy một xe, bỏ xe nằm ở những bãi đậu hotel ở cac thành phố bất hảo, không yên tâm lắm. Vào trekking, hiking không lẽ vác cả passport, bằng cấp, giấy tờ nhà trong balo ...

Còn Badlands á, tớ hành quân trong ấy gần 2 ngày. Chạy vào cả các đường sỏi, không tráng nhựa đến văng mất nấp bánh xe (hub cab) khi nào chả biết. Ra rồi mới nghĩ mình bất cẩn. Vì đây chỉ mới nữa đường. Trong xe chở vật dụng nặng, lỡ xì lốp, phải khệ nệ khiêng hết đồ trong xe xuống đường mới mỏi ra được cái bánh phụ vào thay, rồi lại phải chất tât cả mọi thứ trở lên - ra dến nơi sửa xe, lại phải chất lên, khiêng xuống nhiều lần như thế. Khi ra đi, chất đồ vào xe, mất cả 2, 3 tiếng để thu xếp cho mọi thứ lọt vào. Thậm chí cửa sau không mở ra được, tớ chỉ quay kính xuống để nhét thêm các vật mềm vào cac khoảng trống. Mở cửa ra là nó bung... Tuy không liên quan đến các bạn, nhưng khi đi xa thế, các bạn mang hành lý tối giản, và nhất là đừng để chúng che mất tầm nhìn khi lái.

Còn các trail Badlands thì đi gần 50%, thây luôn một em rattlesnake mà các bảng báo đề phòng. Thấy nó, tớ xem chả ra gì, chỉ chạy bộ một lèo ra boardwalk không quay đầu nhìn lại.

Lúc đầu tớ còn ăn đồ mua mang theo, nhưng sau đó thì đi đến đâu vào tiệm ăn đến đó cho nhanh. May tớ ăn ít va không xa xỉ, chỉ uống nước nhiều, và vào chợ mua rau ăn liền và trái cây cho có chất xanh. Tớ về đến LA ngũ li bì 15 tiếng rồi. Vì đã ở bờ Tây, Grand Canyon có thể nói là gần, nên để "trị" nó sau.

Riêng về việc đi nhóm hay đi 1 mình, theo kinh nghiệm, lý tưởng nhất là đi 2 người. Đi một mình có lúc nguy hiểm (lái tối), đi nhiều mình thì bất kể nam nữ, sẽ có nhiều ý kiến, ý thích khác nhau. Chỉ 2 người thôi, lắm lúc lái xe cũng đã cãi nhau. Dễ hiểu là khi mình lái một mình, nghe theo GPS. Cái GPS mắc toi có khi chỉ vòng vèo, một mình mình thì rẽ sai chỉ việc đi tiếp rồi vòng lại. Đi với người thứ nhì thì nó bảo: "Tao đã bảo rẻ phải ở đây rồi mà..." v.v. và v.v.

Đi chung thì không trách được có người muốn đi nơi nầy, nơi nọ, hẹn nhau sai giờ, đổi ý, v.v. Mình phải chấp nhận thôi, vì "kỷ luật" cách mấy, cũng có lúc phải tạm thời tách nhập hoặc chấp nhận tùy lúc. Mình khỏe, nhưng có lúc mình mệt, hoặc vẫn khỏe nhưng ý chí không còn - không phải là vấn đề dở hơi, nhưng lúc ấy mình không muốn, hoặc người ta không muốn nữa. Nên khi đi chung, mình cứ đến giờ thì làm, người khác không làm được thì mình hẹn việc tới nữa, khỏi giận hờn. Nói chung tìm người đi cung đường dài thích hợp thật không dễ.

Đi đông chỉ có tiét kiệm vấn đề tiền bạc, ngoài ra việc gì cũng khó. Nhưng đi chơi xa, dài ngày, tiền bạc không phải là tất cả. Quan trọng hơn là sức khỏe thể chất, tinh thần, có khi mình chịu lép tí, chịu tốn kém hơn một tí (một tí thôi), hay hy sinh 1 vài địa điểm để lấy chất lượng hơn số lượng...

Chúc mừng Hans đã về đến LA mạnh khỏe sau một chuyến đi xuyên Mỹ dài và vất vả.
Mình cũng chia sẻ với Hans về nhận xét đi chung-riêng.
Nếu bạn bè chúng ta gặp nhau để tiệc tùng, cafe, đi chơi dăm ba ngày thì dễ vui vẻ, hòa đồng hơn rất nhiều so với đi dài ngày.
Lần đi Mỹ vừa rồi, Mình lái xe mà 'dẫm vạch' đứt là bị Long Cò rầy la rồi.
Đên lượt hắn lái, đã không hơn gì mình, lại còn đi sai đường để vòng lại. (vậy mà không cảm ơn mình đã im lặng không nói gì)
Chỉ sau một trận cãi nhau thì mọi chuyện mới êm thấm hơn.

Hans về VN nhớ ra Hà Nội lái xe off-road nhá?
Lái ở VN dễ được cảnh sát chăm sóc lắm. Mình sẽ để cho Hans tự mình xoay sở nhé (!)

HDK
20-10-2014, 08:58
Mình đến nơi rồi, mệt muốn té phở.

Lịch trình cũng không có gì ngoài các đoạn đường quen thuộc, DC - NYC - Niagara - Cleveland - Chicago - Sioux Fall - Chamberlain/Oacoma, Badlands, Rapid City (Mt. Rushmore, Crazy Horse, Needle Highway, etc.), Cody, Beartooth Pass, Yellowstone, Jackson Hole, Teton Park, Salt Lake city.

Sau khi đi vòng quanh Yellowstone thì định đi ngang xuống Denver nhưng đổi ý đi Salt Lake.

Đến Salt Lake thì hết hơi, lại thêm tin tức gia đfinh bên bờ Đông có thể khiến mình phải bay trở lại DC trong tuần tới, nên về luôn Vegas dưỡng lão và cho nhanh. Dịp Vegas đại hạ giá, check in vào cái hotel khủng ngũ li bì. Có liên lạc với nhóm bạn gì ở đây (quên tên), và hẹn ra ăn tối. Nhóm các bạn đi đông 6 người, nên giờ giấc khó thống nhất, nên cũng trật vuột. Nhóm dự định hôm sau đi Valley of Fire rồi Bryce.

Mình sáng ra cũng định đi chung, ghé tiệm ăn Việt để ăn phở và text. Nhưng các bạn trong nhóm có người bị mệt, và phải tách nữa nhóm để về lại LA nên đổi ý định. Nhóm có gửi nhờ 2 bạn về LA sau khi mình đi Valley of Fire về. Nhưng vì đi dọn nhà, nên đồ đạc lỉnh kỉnh chất đầy xe, chỉ còn 1 chổ ngồi và không chứa thêm được hành lý. 2 bạn í muốn đi xe bus cho có đôi. Mình cũng hy vọng 1 trong 2 bạn đi được, thì mình chở đi Valley of Fire rồi về LA, hoặc về thẳng LA cũng được. Có lẽ các bạn ngại đi với người lạ nên từ chối.

Lạc đề tí, nhưng túm lại là rất mệt như đã biết trước các bạn ạ. Mình lái đường dài đã quen, nhưng liên tiếp trong thời gian dài, vẫn tê tái đôi bờ mông. Có thể các bạn đi chơi thì tinh thần thoải mái hơn. Mình chất đồ đầy một xe, bỏ xe nằm ở những bãi đậu hotel ở cac thành phố bất hảo, không yên tâm lắm. Vào trekking, hiking không lẽ vác cả passport, bằng cấp, giấy tờ nhà trong balo ...

Còn Badlands á, tớ hành quân trong ấy gần 2 ngày. Chạy vào cả các đường sỏi, không tráng nhựa đến văng mất nấp bánh xe (hub cab) khi nào chả biết. Ra rồi mới nghĩ mình bất cẩn. Vì đây chỉ mới nữa đường. Trong xe chở vật dụng nặng, lỡ xì lốp, phải khệ nệ khiêng hết đồ trong xe xuống đường mới mỏi ra được cái bánh phụ vào thay, rồi lại phải chất tât cả mọi thứ trở lên - ra dến nơi sửa xe, lại phải chất lên, khiêng xuống nhiều lần như thế. Khi ra đi, chất đồ vào xe, mất cả 2, 3 tiếng để thu xếp cho mọi thứ lọt vào. Thậm chí cửa sau không mở ra được, tớ chỉ quay kính xuống để nhét thêm các vật mềm vào cac khoảng trống. Mở cửa ra là nó bung... Tuy không liên quan đến các bạn, nhưng khi đi xa thế, các bạn mang hành lý tối giản, và nhất là đừng để chúng che mất tầm nhìn khi lái.

Còn các trail Badlands thì đi gần 50%, thây luôn một em rattlesnake mà các bảng báo đề phòng. Thấy nó, tớ xem chả ra gì, chỉ chạy bộ một lèo ra boardwalk không quay đầu nhìn lại.

Lúc đầu tớ còn ăn đồ mua mang theo, nhưng sau đó thì đi đến đâu vào tiệm ăn đến đó cho nhanh. May tớ ăn ít va không xa xỉ, chỉ uống nước nhiều, và vào chợ mua rau ăn liền và trái cây cho có chất xanh. Tớ về đến LA ngũ li bì 15 tiếng rồi. Vì đã ở bờ Tây, Grand Canyon có thể nói là gần, nên để "trị" nó sau.

Riêng về việc đi nhóm hay đi 1 mình, theo kinh nghiệm, lý tưởng nhất là đi 2 người. Đi một mình có lúc nguy hiểm (lái tối), đi nhiều mình thì bất kể nam nữ, sẽ có nhiều ý kiến, ý thích khác nhau. Chỉ 2 người thôi, lắm lúc lái xe cũng đã cãi nhau. Dễ hiểu là khi mình lái một mình, nghe theo GPS. Cái GPS mắc toi có khi chỉ vòng vèo, một mình mình thì rẽ sai chỉ việc đi tiếp rồi vòng lại. Đi với người thứ nhì thì nó bảo: "Tao đã bảo rẻ phải ở đây rồi mà..." v.v. và v.v.

Đi chung thì không trách được có người muốn đi nơi nầy, nơi nọ, hẹn nhau sai giờ, đổi ý, v.v. Mình phải chấp nhận thôi, vì "kỷ luật" cách mấy, cũng có lúc phải tạm thời tách nhập hoặc chấp nhận tùy lúc. Mình khỏe, nhưng có lúc mình mệt, hoặc vẫn khỏe nhưng ý chí không còn - không phải là vấn đề dở hơi, nhưng lúc ấy mình không muốn, hoặc người ta không muốn nữa. Nên khi đi chung, mình cứ đến giờ thì làm, người khác không làm được thì mình hẹn việc tới nữa, khỏi giận hờn. Nói chung tìm người đi cung đường dài thích hợp thật không dễ.

Đi đông chỉ có tiét kiệm vấn đề tiền bạc, ngoài ra việc gì cũng khó. Nhưng đi chơi xa, dài ngày, tiền bạc không phải là tất cả. Quan trọng hơn là sức khỏe thể chất, tinh thần, có khi mình chịu lép tí, chịu tốn kém hơn một tí (một tí thôi), hay hy sinh 1 vài địa điểm để lấy chất lượng hơn số lượng...
Chào bạn, chương trình của bạn rất thú vị, mong bạn chia sẻ nhiều hơn nữa. Hè năm tới mình cũng muốn đi Mỹ theo lịch trình tương tự, nên đang chuẩn bị. nếu có thể được bạn gửi cho mình lịch trình chuyến đi chi tiết, các địa điểm cắm trại và khách sạn, nhất là các công viên khu vực miền Tây. Xin cám ơn!

kelangbat99
20-10-2014, 09:50
Các bạn/anh/chị có thể tư vấn chút cung đường nên đi như thế nào cho mình không? cuối tháng này mình bay qua Houston, Texas, vậy lộ trình nện đi như thế nào? đây là lần đầu qua Mỹ và đi tự túc nên thật sự chẳng biết gì hết.. mình có 3 tuần và sẽ quay lại Houston để trở về VN :(
Nếu có thể được bạn gửi cho mình lịch trình chi tiết và các thông tin cần thiết khác.
Cám ơn mọi người

fansi
20-10-2014, 19:24
"Còn các trail Badlands thì đi gần 50%, thây luôn một em rattlesnake mà các bảng báo đề phòng. Thấy nó, tớ xem chả ra gì, chỉ chạy bộ một lèo ra boardwalk không quay đầu nhìn lại"

Tại sao Hans lại chạy? sao không có ảnh nào cho mọi người xem em Rắn đuôi kêu?
và mấy nơi khác à?

Tien88
22-10-2014, 13:29
Chúc mừng Hans đã về đến LA mạnh khỏe sau một chuyến đi xuyên Mỹ dài và vất vả.
Mình cũng chia sẻ với Hans về nhận xét đi chung-riêng.
Nếu bạn bè chúng ta gặp nhau để tiệc tùng, cafe, đi chơi dăm ba ngày thì dễ vui vẻ, hòa đồng hơn rất nhiều so với đi dài ngày.
Lần đi Mỹ vừa rồi, Mình lái xe mà 'dẫm vạch' đứt là bị Long Cò rầy la rồi.
Đên lượt hắn lái, đã không hơn gì mình, lại còn đi sai đường để vòng lại. (vậy mà không cảm ơn mình đã im lặng không nói gì)
Chỉ sau một trận cãi nhau thì mọi chuyện mới êm thấm hơn.

Hans về VN nhớ ra Hà Nội lái xe off-road nhá?
Lái ở VN dễ được cảnh sát chăm sóc lắm. Mình sẽ để cho Hans tự mình xoay sở nhé (!)
Em theo đọc trang này của bác rất chăm chú từ đầu đến giờ vì muốn chuẩn bị cho chuyến đi châu Âu sắp tới thật chu đáo. Cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm lập kế hoạch, chọn cung đường, chọn bạn đường. Theo dõi câu chuyện và qua kinh nghiệm của bác chắc em sẽ một người một ngựa rong ruổi cho lành. Ông bạn đường của bác đã gây cho bác thật nhiều điều khó chịu và làm cho chuyến đi của bác mất hết cả thú vị. Không biết việc lên kế hoạch đi châu Âu của em có học tập chuyến đi Mỹ của bác được gì không, Nhưng em sẽ cố để đi một mình thôi.

fansi
30-10-2014, 13:24
Em theo đọc trang này của bác rất chăm chú từ đầu đến giờ vì muốn chuẩn bị cho chuyến đi châu Âu sắp tới thật chu đáo. Cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm lập kế hoạch, chọn cung đường, chọn bạn đường. Theo dõi câu chuyện và qua kinh nghiệm của bác chắc em sẽ một người một ngựa rong ruổi cho lành. Ông bạn đường của bác đã gây cho bác thật nhiều điều khó chịu và làm cho chuyến đi của bác mất hết cả thú vị. Không biết việc lên kế hoạch đi châu Âu của em có học tập chuyến đi Mỹ của bác được gì không, Nhưng em sẽ cố để đi một mình thôi.

Chúc bác Tien88 có một chuyến đi châu Âu thú vị. Mình cũng đã nghĩ tới một chuyến đi (châu Âu) như bác. Các thành phố cổ châu Âu đẹp và yên bình lắm. Mình có đi lẻ châu Âu rồi, nhưng chưa có chuyến nào dài chuyên 'đi chơi' cả. Đi về bác làm một bài cho anh em học tập nhé.

fansi
03-12-2014, 23:37
Hôm đi đảo Phillip ở Áutralia mình cũng gặp một em Red Belly thế này:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Australia/PlIs_012.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Australia/PlIs_012.jpg.html)

Nàng rắn không ngần ngại tiến thẳng về phía tôi làm tôi phải bỏ chạy
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Australia/PlIs_015.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Australia/PlIs_015.jpg.html)

Thiên nhiên Australia được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nếu mình tấn công lại em rắn thì nhiều khả năng sẽ bị phạt hơn chục ngàn đô.
Còn một em mòng biển lao thẳng vào tôi để bảo vệ con non như thế này thì là chuyện rất bình thường
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Australia/PlIs_046.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Australia/PlIs_046.jpg.html)

Tphat2009
04-12-2014, 01:41
Rồi có ở lại coi chim cánh cụt không bác ?

Hình như khu đó là chỗ câu mực nang nổi tiếng đấy.

fansi
06-12-2014, 21:56
(Rất tiếc mình không ở lại được để xem penguin tphat à)

Đây là lần đầu mình nếm mùi đâm (đúng hơn là bị đâm) bởi 1 chú Wallaby (một loài Kangaroo nhỏ).
Đang đi giữa ban ngày, tại một cung đường không biển cảnh báo trên đảo Phillip, thì bất ngờ nó nhảy qua đường, khi khoảng cách chỉ còn khoảng 15-20m, lao ngay vào bên trái xe phía mình ngồi.
Cậu lái xe xử lý khá chuẩn khi lượn sang phải ~ 1 m.(nếu đánh lái quá nhiều rất có thể xe bị mất điều khiển và có thể bị lật)
Mình nghe một tiếng va chạm khô và mạnh. Thôi rồi, một ý nghĩ chết chóc vụt hiện ra.

Xe chạy được một đoạn thì bọn mình quyết định quay lại xem nếu nó bị thương thì phải cứu chữa.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Australia/PlIs_102.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Australia/PlIs_102.jpg.html)


Quay lại chỗ cú thì thấy em Wallaby như thế này. Mình rón rén động tay vào nố để chắc chắn là nó không còn sống nữa.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Australia/PlIs_101.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Australia/PlIs_101.jpg.html)
Đèn trái của xe bị đâm thụt và rời hẳn ra. Chắn bùn trái cũng bị móp méo.
Mình đoán chi phí sửa chữa xe vào khoảng AUD800-1000.

HDK
07-12-2014, 16:45
Bạn fansi đang đi Úc à, hèn gì ít thấy xuất hiện. Khi nào rảnh ghé qua thớt mình
https://www.phuot.vn/threads/175203-M%E1%BB%B9-3-tu%E1%BA%A7n-h%C3%A8-2015-5-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-NY-DC-LA-SAN-LAS-th%C3%A1c-Niagara-c%C3%A1c-c%C3%B4ng-vi%C3%AAn-b%E1%BB%9D-T%C3%A2y
xin mấy ý kiến chỉ giáo. Xin cám ơn!

fansi
09-12-2014, 08:04
Khi nào rảnh Hdk cứ gọi để gặp nhau. Mình còn giữ khá nhiều thông tin, tài liệu có thể chuyển cho bạn. Số thông tin đó có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều giờ tìm kiếm trên mạng.
Mình cũng vui vì có thể sử dụng các kiến thức một cách có ích nhất cho mọi người.
C Y
Fansi

blackhill
09-12-2014, 10:33
Blackhill không có được cái kỹ năng chia sẻ thông tin chi tiết như anh Fansi vì cái tính vừa Kế hoạch vừa Ngẫu hứng nên rất cám ơn anh Fansi đã chia sẻ rất chi tiết. Hy vọng sớm muốn gì cũng nên có 1 chuyến đi phượt chung some-where-on-earth khi nào hoàn cảnh cho phép, nhất là khi bị gấu giận dỗi là lý do hợp lệ nhất (ke ke...)...

Ồ rắn ư? Black chả sợ rắn, vì sở thích ăn thịt rắn, như cuối tuần rồi nuốt quả tim rắn và uống rượu mật rắn vừa xong (ở Cần Thơ)... Ở Mỹ có lẽ sợ nhất là lũ gấu (gấu- Bear, chứ không phải cô vợ hoa khôi của mình)...

Vài dòng chém gió để tạo thêm cảm hứng cho anh Fansi....

HDK
10-12-2014, 09:50
Khi nào rảnh Hdk cứ gọi để gặp nhau. Mình còn giữ khá nhiều thông tin, tài liệu có thể chuyển cho bạn. Số thông tin đó có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều giờ tìm kiếm trên mạng.
Mình cũng vui vì có thể sử dụng các kiến thức một cách có ích nhất cho mọi người.
C Y
Fansi
Cám ơn Fansi rất nhiều. Mình cũng đã nghiên cứu và tham khảo rất nhiều những nội dung và chương trình của bạn đã đi qua. Sẽ rất tốt cho bọn mình khi được trao đổi với fansi để hiểu rõ hơn. Khi nào về mình sẽ liên lạc gặp bạn nhé. Chúc bạn có những chuyến đi thú vị và chia sẻ với mọi người!

fansi
12-12-2014, 22:44
Điểm đến tiếp theo trên chặng 17 miles drive của nhóm mình là Carmel, một thị trấn đẹp hơn cả truyện cổ tích.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/Carmel.png (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/Carmel.png.html)

Rời Lovers Point mấy anh em lái lòng vòng theo 17 miles drive. Đa số chỗ nào có cảnh đẹp là có observation point và chỗ đỗ xe. Nhưng vì cả cung đường đều đẹp nên bọn tôi vẫn cứ tiếc những chỗ không thể dừng xe.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8997_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8997_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_9007_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_9007_resize.jpg.html)

Rời đường ven biển chúng tôi rẽ vào thành phố Carmel. Nhiều ngôi nhà nhỏ với mái nhà uốn cong. Đa số các nhà đều có những cây trồng, chậu hoa trước mặt, bên bậu cửa, trên ban công, leo trên tường…Những con phố, ngôi nhà xinh đẹp nhất nằm trên đại lộ trung tâm là Ocean Avenue và các con phố quanh đó. Carmel có khá nhiều quán rượu, café, tiệm bánh…nơi bạn luôn có thể tìm thấy một chỗ ngồi vô cùng đẹp để nhâm nhi ly rượu vang đỏ với bạn bè.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8986_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8986_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8982_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8982_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8980_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8980_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8958_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8958_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8977_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8977_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8953_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8953_resize.jpg.html)

Carmel có một tòa thị chính (Town Hall) xinh đẹp, nhỏ nhắn, gần gũi với dân, khác hẳn với quan niệm ‘hoành tráng’ hay ‘uy nghiêm’ của dân Việt nam và châu Á nói chung. Cơ quan công quyền của Việt Nam được xây ra để ‘trị dân’ nên nó xa rời nhân dân lắm. Ngược lại, cơ quan công quyền Mỹ và phương Tây là để thực sự phục vụ dân nên nó gần gũi thân thiện với mọi người.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8961_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8961_resize.jpg.html)

fansi
12-12-2014, 22:53
Ở Carmel có rất nhiều thứ bình dị và xinh xắn, từ nhà, cửa, của sổ, bồn hoa...
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8954_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8954_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8993_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8993_resize.jpg.html)


https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8950_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8950_resize.jpg.html)

Chúng tôi tìm một bãi cỏ và bàn ghế để ăn trưa
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8949_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8949_resize.jpg.html)

Sau đó thì đi ra thăm Lone Cypres
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_9013_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_9013_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8934_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8934_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/UStrip4/DSC_8931_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/UStrip4/DSC_8931_resize.jpg.html)

fansi
13-12-2014, 23:11
YOSEMITE
Cho mình xin giới thiệu với ace một chút về NP Yosemite.
Yosemite (phát âm kiệt Việt: Jô-sê-mi-ti- tên đặt và gọi theo tiếng Spanish) là khu công viên vô cùng lớn (hơn 3000km2). Nhiều NP khác của Mỹ cũng có diện tích khủng như thế nên một NP có rất nhiều điểm để xem. Thường thì mỗi điểm chính ở một NP sẽ có 1visitors’ centre và vài Camp grounds. Xung quanh đó sẽ có 8-15 điểm, tuyến tham quan với tổng khoảng cách lên tới vài chục km.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/Yossemite.png (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/Yossemite.png.html)

Đường đến Yosemite
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8495_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8495_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8499_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8499_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8500_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8500_resize.jpg.html)

Nói vậy để các bạn có khái niệm chính xác về không gian và phân bổ thời gian hợp lý cho một chuyến viếng thăm, chỉ 1 NP. Ví dụ như ở Yosemite thì chúng tôi ở đó 3 ngày 3 đêm, chỉ đủ thời gian để ‘cưỡi ngựa’và ‘xem một ít hoa’ mà thôi. Dù vậy tôi cũng không khuyên các bạn lưu lại một NP đến 5-6 ngày. Vì như thế thì bạn sẽ phải ‘xem hoa’ nhiều quá đến mức cảm thấy nhàm chán. Tốt hơn cả là nơi nào chưa đến, bạn nên quay lại đến sau. Còn nếu không có dịp quay lại thì cũng đành nuối tiếc mà thôi.
Có rất nhiều trang web về Yosemite. Sau đây là trang chính thức của NP Yosemite, mục planning: http://www.yosemitepark.com/plan-your-visit.aspx

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8559_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8559_resize.jpg.html)

Hầu hết các điểm du lịch US đều có một chỗ giúp bạn plan cho chuyến thăm. Tôi thường tự plan cho mình. Nhưng để cho chắc chắn, mỗi khi đến một NP tôi đều vào Visitors’ information-consultation centre để hỏi cho chắc. Khá đông người chờ để tư vấn nên có thể bạn sẽ phải xếp hàng một lúc. Nhưng nhân viên ở đấy thì vô cùng kinh nghiệm và tận tình. Thường thì tôi sẽ nói: tôi đến đây lần đầu và chỉ có thời gian 1,5 ngày. Dự định của tôi là trekking và photographing…Họ sẽ hiểu ngay bạn muốn gì và tư vấn là bạn nên đi đâu, bao giờ, bằng phương tiện gì và cung cấp đầy đủ bản đồ, điểm-tuyến- số…vv cho bạn.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8670_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8670_resize.jpg.html)

Tất nhiên là bạn có thể hỏi thêm bất kỳ thông tin gì. Nhưng thường là bạn (như tôi, lần đầu đi Mẽo) chẳng biết phải hỏi gì. Vậy thì bạn cần nói cho họ biêt là bạn đến từ Việt Nam, một đất nước rất lạc hậu. ( xin lỗi bạn nào rất tự hào về VN nhé. Nhưng thực tế đúng là như vậy đấy). Khi đó họ sẽ nói cho bạn biết thêm các qui định của NP, mà phần nhiều là bạn sẽ không ngờ đến (ví dụ như muốn đốt lửa thì mua củi, chứ không được vơ lá cây khô quanh đó để đốt, gặp rắn thì chạy đi chứ không được đánh lại…vv). Vâng, dù họ không nói thì tôi cũng tự hiểu là không được… đái bậy trong rừng (!).

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8555_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8555_resize.jpg.html)

fansi
14-12-2014, 09:01
Có nhiều phần mềm tự động chèn quảng cáo (rất nhiều trong đó là lừa đảo) như của vipqt89 trên đây.
Mình không biết các min mod có cách gì để loại bỏ chúng ra không nữa.
Nhưng đã có khá nhiều người bị lừa liên quan đến các phần mềm như trên. Các bạn nên cảnh giác.

fansi
14-12-2014, 23:02
Mới vào Yosemite thì bạn sẽ thấy ngay thác Bridal veil bên phải.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8524_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8524_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8513_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8513_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8527_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8527_resize.jpg.html)

Dưới thác là một khu rừng thông và phong

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8532_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8532_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8530_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8530_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8508_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8508_resize.jpg.html)

Đã là bảo tồn thì cả những cây kho, chết cũng được bảo vệ. Bời vì những cây chết đi cũng là một phần gắn kết của rừng và động vật sống trong đó.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8519_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8519_resize.jpg.html)

blackhill
15-12-2014, 12:32
Yosemite đẹp quá...

fansi
15-12-2014, 19:00
Yosemite khác với Antelope, Bryce, Zion ở mầu xanh và sông suối, thác nước của nó.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8570_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8570_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8567_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8567_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8565_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8565_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8555_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8555_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8550_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8550_resize.jpg.html)

Đến Yosemite ai cũng có thể tìm cho mình một nơi phù hợp sở thích
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8542_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8542_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8507_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8507_resize.jpg.html)

fansi
16-12-2014, 23:33
Ồ rắn ư? Black chả sợ rắn, vì sở thích ăn thịt rắn, như cuối tuần rồi nuốt quả tim rắn và uống rượu mật rắn vừa xong (ở Cần Thơ)... Ở Mỹ có lẽ sợ nhất là lũ gấu (gấu- Bear, chứ không phải cô vợ hoa khôi của mình)...

Vài dòng chém gió để tạo thêm cảm hứng cho anh Fansi....
Thank BlackHill.

Mình vừa nói chuyện với bọn Aussie về rắn. Hôm chụp con Red belly trườn thẳng đến chỗ mình đứng, bọn Aussie đừa nào cũng cho rằng mình đã quá khinh suất khi tiến đến gần con Red belly.
Đúng vậy. Mình cứ tưởng như rắn Việt nam thấy người sẽ bỏ chạy ngay.
Rắn Úc không có thói quen sợ người nên chúng cứ 'đi đường của chúng'. Thường thì chúng chỉ tấn công khi bạn cản trở hoặc đe dọa chúng.
Tuy nhiên nếu bạn đứng trên hướng đi thì chúng rất có thể nhầm rằng bạn đe dọa hoặc cản trở chúng.

Bọn Aussie đều tự hào vì có tới 5-6 loài rắn độc nhất thế giới, trừ rattle snake.

Blackhill à: dám ăn rắn và biết cách đối phó với rắn là 2 chuyện khác nhau nha.

blackhill
17-12-2014, 11:04
Thank BlackHill.

Mình vừa nói chuyện với bọn Aussie về rắn. Hôm chụp con Red belly trườn thẳng đến chỗ mình đứng, bọn Aussie đừa nào cũng cho rằng mình đã quá khinh suất khi tiến đến gần con Red belly.
Bọn Aussie đều tự hào vì có tới 5-6 loài rắn độc nhất thế giới, trừ rattle snake.
Blackhill à: dám ăn rắn và biết cách đối phó với rắn là 2 chuyện khác nhau nha.

Mấy bạn Aussie cũng rất lăn tăn về chuyện rắn, cho nên khi nào thấy 'bí' mình đem chuyện nhậu rắn ra chỉ đỡ yếm thế kiểu 'nhỏ mà có võ'... (Black cũng từng có 1 chân thuộc thành phần Aussie 'E' level)... đôi khi khéo léo đặt 2 chuyện khác nhau làm méo chủ đề một chút cho vui. Như cái đêm ăn nhậu ở một nơi nào đó Utah/Arizona trước khi vào Zion NP, sau khi nhường cả buổi tối cho các mem khoai Tây nói chuyện phiếm về ăn uống... mình bèn lôi câu chuyện có 5 anh Aussie ở Lệ Mật (Hà Nội) đặt một lúc 5 con rắn hổ để mỗi người được ăn một quả tim rắn, và chụp hình chiến tích... để lại một bàn ăn ê hề 12 món ẩm thực rắn mà món nào cũng thơm ngon nhức mũi... Tuy nhiên ở Mỹ mà muốn nói chuyện giết thịt động vật hay ăn nhậu thoải mái như vầy có lẽ chỉ có ở Alaska mà thôi...

fansi
18-12-2014, 16:50
Glacier point có lẽ là điểm quan sát các đỉnh núi và thác nước Yosemite rất đẹp. Tuy vậy đi từ trung tâm visiitors đến đó khá xa. Dưới đây là một số hình ảnh từ Glacier point:

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8572_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8572_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8604_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8604_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8579_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8579_resize.jpg.html)

Các đôi ngồi ngắm hoàng hôn:

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8606_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8606_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8646_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8646_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8609_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8609_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8626_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8626_resize.jpg.html)

tung2403
08-04-2015, 12:40
Hôm qua mình có PM và gọi điện cho bạn rồi. Cho mình xin lịch trình nhé. Thank.

tung2403
20-04-2015, 12:00
Hóng các bài kể chuyện tiếp theo của bác :-)

jollee171
30-08-2015, 21:58
Cả ngày CN hôm nay em đọc cả thớt này của anh, càng đọc lại càng bị lôi cuốn. Hihi. Em mới đi Europe 25 ngày về, cũng làm leader của nhóm 3 nữ, cũng gặp bao nhiêu khó khăn như anh chia sẻ, nên đọc post của anh thấy đồng cảm thế.hihi. Cơ mà anyway thì chuyến đi của bọn em đã thành công mỹ man 😀. Em đang dự định năm sau đi sang Mỹ thăm bf, sau đó 2 đứa sẽ đi chơi tầm 3 tuần. Tiêu chí của em cũng giống anh, em thích cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tràn đầy sự sống chứ ko quá thích thú khi đến các thành phố (of course là có thời gian thì đến cũng rất tốt). Các địa điểm em dự định đi cơ bản cũng giống của anh. Em xem thì chỉ thấy post tóm tắt về chi phí, chứ ko thấy về lịch trình. Anh gửi giúp em lịch trình & chi phí vào email [email protected] với ạ. Thanks anh nhiều nhiều ạ ^^

fansi
01-09-2015, 23:00
Đêm đầu tiên ở Yosemite tôi có dịp lần đầu làm quen các bạn 'thuyền nhân' Việt đến Mỹ bằng nhiều đường, nhiều đau khổ, day dứt và có lẽ còn cả hận thù (dù các em lịch sự không thể hiện). Ngược lại chắc chắn tôi , một dân 'Bắc kỳ' gốc, cũng đã được họ 'scan' kỹ càng.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_4160_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_4160_resize.jpg.html)

Một trong những mục đích của chuyến đi của tôi là gặp 'những đồng bào vượt biên'. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng tôi yêu quí họ như mọi người Việt Nam khác, rằng nhiều người miền Bắc cũng suy nghĩ như tôi. Thực ra thì tôi cũng không biết họ nghĩ về tôi thế nào, nhưng có gì đi nữa thì tôi vẫn coi họ là đồng bào của mình.

Tất nhiên vì tôi là bạn thân do Long Cò đảm bảo nên hòa nhập rất dễ. Các em Long Cò cũng là những việt kiều rất tốt và thành đạt bên Mỹ bằng sức lao động và trí tuệ của mình. Tôi hoàn toàn không biết chính kiến của họ thế nào, nhưng đó không phải là v/đ quan trọng với tôi. Vì tôi rất tự tin ở bản thân mình.

Chúng tôi ngồi uống bia bên đống lửa trai đến tận khuya. Tôi rất kém về khoản bắt chuyện, nên chẳng nói mấy. Có nói cũng chẳng có gì mấy.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8669_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8669_resize.jpg.html)

Hôm sau tôi sửa soạn leo núi cùng với họ hàng nhà LCo. Đã quen tự lập, tôi không thích tự nhiên bây giờ mình lại phụ thuộc vào những người xa lạ như vậy. Nhưng cũng đành vậy vì giờ tôi đã đồng ý nhập hội với nhà Long Cò.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8675_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8675_resize.jpg.html)

fansi
01-09-2015, 23:31
Đường lên Nevada waterfall khá dễ và an toàn.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_4177_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_4177_resize.jpg.html)

Một đoạn của dòng nước từ trên thác đổ xuống
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8696.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8696.jpg.html)

Đây là tầng dưới của thác
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8680_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8680_resize.jpg.html)

Đây là đỉnh thác Nevada nhìn từ dưới lên
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8708_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8708_resize.jpg.html)

Phía trên thác là một địa hình khá bằng phẳng. Nhưng tôi thích cảm gác mạnh.
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8714_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8714_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8717_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8717_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8711.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8711.jpg.html)

Cả nhóm:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_4340.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_4340.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8723_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8723_resize.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8722_resize.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8722_resize.jpg.html)

fansi
02-09-2015, 14:17
Như tôi đã nói về NP Yosemite là nó quá rộng lớn. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để di chuyển từ trung tâm Yosemite NP tới khu rừng thông sequoia (~60km).
Đường đi đến Mariposa Grove (cánh rừng Mariposa):

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/Yosemite%20village%20-%20Mariposa%20Grove.png (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/Yosemite%20village%20-%20Mariposa%20Grove.png.html)

Những cây sequoia khổng lồ

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8757.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8757.jpg.html)

Thông tin vầ Cây Sequoia
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8762.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8762.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8758.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8758.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8774.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8774.jpg.html)

Cả nhà dưới 1 gốc cây
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8775.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8775.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8789_2.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8789_2.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/US%20trip%203/DSC_8755.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/US%20trip%203/DSC_8755.jpg.html)

fansi
24-09-2015, 23:33
Sau thăm Yosemite NP, nhóm chúng tôi quay về Sanjose ở với vợ chồng Cương và mẹ mà Long Cò gọi bằng dì. Tất cả các dì và em LC đều là người di tản sau 75. Tôi không biết nhiều về những người miền Nam di tản cho lắm, dù trong họ nhà tôi cũng có nhiêu người di tản. Hồi ấy tôi không hiểu sao họ có thể liều mạng sống để ra đi nhiều lần như vậy. Nghĩ lại, thấy mình đã quá dửng dưng với chính người thân, đồng bào của mình. Sau này thì tôi mới hiểu rằng họ không còn chỗ sống ngay tại quê hương mình.
Tôi tin rằng họ đã quyết định đúng khi phải ra đi với bao nhiêu rủi ro như vậy. Vì vậy tôi không có lý do gì để không yêu những người đã ra đi cả.
Gia đình lớn của LC gồm có khoảng 4 gia đình lớn. Họ là một cộng đồng gia đình gắn bó và yêu thương, chăm chỉ học và làm việc. Sự thành đạt của họ làm tôi đỡ mặc cảm mình ( người trong nước) có lỗi với họ.

Đây là vài tấm ảnh tôi chụp những người anh chị em đó
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSC_8800.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSC_8800.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSC_8796.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSC_8796.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSCN2912.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSCN2912.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSCN2909.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSCN2909.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSCN2904.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSCN2904.jpg.html)
Một góc phố Việt Nam ở San Jose

'các cô gái Việt vùng Cali'
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSCN2898.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSCN2898.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSCN2897.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSCN2897.jpg.html)

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Sanjose/DSCN2896.jpg (http://s760.photobucket.com/user/fansipan05/media/Sanjose/DSCN2896.jpg.html)

tianh2002
01-02-2017, 14:22
Cho em hỏi vụ thuê xe trong trang rentalcars.com. Thấy nó để trong price có include free Collision Damage Waiver (CDW). Không biết lúc đến counter, mấy thằng dealer có bắt mua thêm insurance để mà rent được xe không nữa. Hình như bảo hiểm của tụi rental car khá mắc (đến 20 usd / 1 ngày)

Mình vửa muốn thuê xe êm đẹp, vừa muốn có insurance tốt tốt tí xíu. Lỡ có quẹt xe hay gì gì đó thì có insurance cover hết rồi. nên không biết rent car ở đâu mà có insurance rẻ tí xíu.

thanks mọi người

seatpatio6
01-02-2017, 15:17
a e oi minh bi ne

oc1con13782
01-02-2017, 16:09
đang rất quan tâm đến vấn đề này, cảm ơn bạn đã chia sẻ nội dung này cho mọi người.

oc1con13782
01-02-2017, 17:00
chưa thấy nội dung nào xuất sắc như thế này, cảm ơn bạn đã chia sẻ với diễn đàn, chắc nhiều người cũng đang vui như mình

fansi
02-02-2017, 23:03
Bọn rentalcars hoặc là tắc trách, hoặc là biết mà lờ đi để mình phải deal nhiều chi tiết với bọn cho thuê xe, và phải trả tiền thêm.
Nói chung là không thể tin vào những đk mà bọn nó đưa ra nếu không có xác nhận của hãng xe bạn nhé.

blackhill
10-02-2017, 14:44
https://c1.staticflickr.com/3/2465/32814776955_f9bdfb6c8f_c.jpg

Vừa ở New York về, ăn Tết con gà từ Mùng 2 ... gửi thăm bác fansi...

meomap87
19-02-2017, 11:39
Bữa lên NY đầu mùa đông, có tuyết nhưng lại không lạnh bằng Washington DC. Mà Ko thấy được vẻ đẹp của Central park thật là đáng tiếc

fansi
16-08-2017, 22:39
Chào a Blackhill,
Lâu quá không có dịp ngồi với anh. Số đt của tôi vẫn vậy. Của anh có gì thay đổi không?
Khi nào gọi nhá

fansi
16-08-2017, 22:41
Chào các bạn đã đọc post này của mình.
Mình sẽ sửa sang lại post, recover ảnh và sẽ viết tiếp.
Cảm ơn sự động viên của mọi người

bill102
26-10-2017, 13:37
Thớt này của bác rất hay vì giọng văn chân thực mà hóm hỉnh của bác. Tiếc là thời điểm này thì không xem được ảnh nữa bác ạ :(

fansi
01-03-2018, 21:33
Thớt này của bác rất hay vì giọng văn chân thực mà hóm hỉnh của bác. Tiếc là thời điểm này thì không xem được ảnh nữa bác ạ :(

Cảm ơn bác. Quả thật là photobucket thật là tệ.

CaVicu
02-06-2018, 09:42
Tình cờ thấy được người quen. He he he