PDA

View Full Version : Leo núi bà đen từ chân núi phụng (8,9,10/8/2014)



single2010
09-07-2014, 13:28
Cũng nữa năm rồi không leo núi Bà Đen, không biết giờ này núi Bà Đen ra sao????
Cuồng chân nên lại muốn đi nên muốn tìm bạn đồng hành đi chung
Chương trình
Thứ sáu
19h xuất phát tại thép Nguyễn Minh (ngã tư An sương)
22h tới chân núi Bà Đen nghỉ ngơi
Thứ bảy 09/08/2014
5h30 vệ sinh cá nhân
6h di chuyển qua chân núi Phụng ăn sáng (cơm sườn)
7h bắt đầu leo núi Phụng
12h có mặt tại 450m độ cao thuộc núi Bà Đen, ăn trưa
18h có mặt tại 750m độ cao, tìm chỗ trống hạ trại và nghỉ ngơi
Chủ nhật ngày 10/08/2014
5h30 vệ sinh cá nhân, ăn sáng
6h tiếp tục tìm đường lên đỉnh
11h lên tới đỉnh, ăn trưa và nghỉ ngơi
12h xuống núi theo đường cột điện
16h tới chân núi
17h Bà Đen - Sài Gòn
19h30 tới nhà. kết thúc chuyến đi
Đồ dùng cá nhân
Lều để ngũ đêm thứ sáu (sau đó gửi lại ko mang theo khi leo núi
Võng và tấm tăng che mưa ngủ đêm thứ bảy (bắt buộc phải có)
Nước: 5l + 1 lit (C, Revised, Red bull...)
Thức ăn cho trưa, tối thứ bảy và sáng, trưa chủ nhật
Và các đồ dùng cá nhân mỗi người
Bbq sẽ tùy vào tình hình thành viên trong đoàn mà Hiêu sẽ chuẩn bị cho mọi người
Toàn bộ chi phí tự túc (khoảng 150k kể cả xăng)
Cần tuyển các bạn có sức khỏe tốt để đi cùng (cân nhắc trước khi đi)
Nam vác balo 15kg, nữ 10kg
Đăng ký tên, số đt, nơi di chuyển để xắp xế ôm.
Lịch off: một tuần trước khi đi, sẽ thông báo sau
Liên hệ: Hiếu 0908615136

BlackBird
09-07-2014, 15:11
Thời gian còn trước mắt. A cho em dập dờn 2 chiến sĩ full xe ạ.

single2010
09-07-2014, 15:19
Thấy mấy bài trên phuot bị chém kinh quá. Bữa nay không tuyển trên face nữa mà tuyển trên phuot từ đầu plan xem tình hình thế nào? một tháng chắc là ổn heng ku.

BlackBird
09-07-2014, 15:30
Em thích plan đơn giản vầy, không nghe mùi đồ ăn nồng nặc.

Vụ kia... Theo em, anh làm lead thường xuyên, ngoài việc lên plan chi tiết cho chuyến hiking, cần phải nói rõ các tình huống mà đã từng xảy ra trên đường đi, tốt, xấu, tai nạn, bỏ cuộc..v..v...(Kèm link của 4rum cũng đc mà) Vì nhiều khi người ta không có nghĩ tới đâu anh hay qua mấy chuyên mục đó để đọc đâu anh! Để người ta liệu cơm gắp mắm, ngán nhìn cảnh SOS rồi. Cái núi nhỏ xíu, mà mắc gì cứ phải SOS liên tục.

Mà nói chung em đi 2 người, đều đang chuẩn bị phỏng vấn xin việc, nên dập dờn. Anh thông cảm cho!

Owl-Chicken
09-07-2014, 18:28
Vì thời gian còn dài. Nên mình đặt một gạch hơi cúng nha chủ thớt.

Khi nào off rồi sẽ đặt gạch cứng sau.

Tên: Phương GT: Nam

SDT: 01683619824 Xuất phát : Bình Thạnh

SL: 1 xế.

Hape
09-07-2014, 20:16
Anh Hiếu cho em 1 gạch làm ôm nha, ở Thủ Đức, đã từng leo MTL với anh rồi ah. ^^

X-PAVEN
10-07-2014, 09:36
Cho mình đăng ký gạch mềm nhé.
Số lượng: 1 xe full, 02 nam
ĐT: 0905099369

single2010
10-07-2014, 11:32
Các bạn đã đi với mình thì mình đã biết sức khỏe ra sao. Còn các bạn chưa đi với mình lần nào thì cân nhắc trước khi quăng gạch heng. Nam vác balo 15kg, nữ 10kg. Quăng gạch thì mình nhận, nhưng nếu không vượt qua được núi Phụng trong thời gian cho phép thì mình buộc phải cho xuống và quay lại heng.

Ten_Gi_Day
10-07-2014, 12:59
cho e vé nhé a
Trực -0906 631 609
xuất phát: Tân Phú
số lượng :1 - xế

nhungtran_lk2011
18-07-2014, 10:06
e book 1 gạch ôm nha a
Nhung 0938 748 408
fb: Nhung Tran

mrlonely909
18-07-2014, 12:01
Tiếc quá, trưa ngày 10 phải chạy sự kiện rồi, không là cũng đu theo thớt, đi sớm trước hoặc trễ hơn 1 tuần thì dc, hic.

single2010
18-07-2014, 23:09
Vậy là có Hape, Trực, Nhung là 3 gạch cứng
Blackbrid, Ơl-Chicken, X-PAVEN là 5 gạch mềm.
Nhắc lại heng, cung này khó, lần đầu mình đi do thiếu kinh nghiệm nên đã xém bỏ mạng ở nơi này, mình bao đỉnh nhưng chưa bao giờ bao đường (đã đi 4 lần và là 4 đường khác nhau). lần đầu xém chết, lần 2 và 3 ok. lần thứ tư thì xíu nữa cũng có người chết.
Cân nhắc trước khi đi.
Sẽ off vào thứ hai ngày 4/8/2014.

bienvang1607
19-07-2014, 00:58
em 1 gạch mềm..tới ngày off se dat gach cứng ..
tên: huệ
sdt: 01205268220
sl: 1 ôm
di chuyển từ quận Bình Tân.

BlackBird
19-07-2014, 02:22
Vậy là có Hape, Trực, Nhung là 3 gạch cứng
Blackbrid, Ơl-Chicken, X-PAVEN là 5 gạch mềm.
Nhắc lại heng, cung này khó, lần đầu mình đi do thiếu kinh nghiệm nên đã xém bỏ mạng ở nơi này, mình bao đỉnh nhưng chưa bao giờ bao đường (đã đi 4 lần và là 4 đường khác nhau). lần đầu xém chết, lần 2 và 3 ok. lần thứ tư thì xíu nữa cũng có người chết.
Cân nhắc trước khi đi.
Sẽ off vào thứ hai ngày 4/8/2014.

Dùng từ hoa mỹ một tý anh ơi :)) Nghe rợn cả người :))

thuanvltk
20-07-2014, 02:22
Đã nghe chị Mai kể! Cho em gạch mềm nhé anh!
Tên: Thuận
SĐT: 0979911 bốn năm bốn
Q8

single2010
20-07-2014, 07:23
Thêm hai gạch mềm bienvang1607 và thuanvltk.
Hẹn gặp ngày off.

huonggiangtung
20-07-2014, 13:32
Mới tham gia cộng đồng, cho em 1 gạch mềm nhé.

Tên: Tùng - Nam
SDT: 0984954908
Xuất phát : Bình Thạnh
SL: 1 xế.

nataktvn
20-07-2014, 18:30
Mới tham gia cộng đồng, cho iem 1 gạch mềm nhé.

Tên: Nhàn
SDT: 0909687 không không không
Xuất phát : Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
SL: 1 ôm.

dautrau
20-07-2014, 22:35
Đậu phộng, nguyên tháng 8 là e chết ở nhà, hĩ, vẫy mà mấy plan ghiền lại nằm ở tháng 8 là sao, e hận a nha a Hiếu

single2010
21-07-2014, 06:33
Thi đợi qua tháng 10 đi miền tây, trà sư và mùa dã quỳ đà lạt chứ biết sao giờ???????

Đậu phộng, nguyên tháng 8 là e chết ở nhà, hĩ, vẫy mà mấy plan ghiền lại nằm ở tháng 8 là sao, e hận a nha a Hiếu

taymonkhanh1
21-07-2014, 10:47
Cho mình đăng ký 1 gạch nha.
Nhà gần chân núi, nên sẽ hội quân sáng thứ 7. Sức khỏe ok :D
Tên: Khánh
ĐT: 0906 355119

DatQuoc
21-07-2014, 18:36
1 gạch mềm nhé, đã ăn nằm ở bà đen nhiều ngày nhưng chưa đi đường này :3.. 0903 6989 hai bốn

HuyenNhi
21-07-2014, 19:23
Cho con 1 suất ôm nha bố Hiếu. Cơ mà sức con yếu lắm... làm sao bây giờ ạ? Huhu.

single2010
22-07-2014, 08:27
Yếu thì vác rượu và đồ nướng phụ bố là được rồi. Balo bố tự vác. kaka.

Cho con 1 suất ôm nha bố Hiếu. Cơ mà sức con yếu lắm... làm sao bây giờ ạ? Huhu.

HuyenNhi
22-07-2014, 13:30
Con vác xuống núi 20 kí cũng đc, vác lên ko chơi đâu.
Con gái bố tuy to xác nhưng yếu đuối lắm cơ. Huhu.

pipi_iu
23-07-2014, 15:24
cho em xin 2 gạch cứng nha anh
Pipi Iu
Shayne Phan

hongphu10
23-07-2014, 15:35
Em 1 gạch cứng nha anh Hiếu
Phu Nguyen
0915031892

single2010
23-07-2014, 15:57
Nhờ Mod chuyển topic thành đã chốt đoàn. Vì số lượng gạch đá cũng khá nhiều.
Gạch cứng mình đếm được là 8 bạn. Những bạn gạch mềm thì xác nhận lại giúp mình.
Off vào thứ hai ngày 4/8/2014 lúc 18h tại Hoa mộc quán (đường cửu long gần sân bay tân sơn nhất).
Mọi người nhớ ra off để mình còn gặp (trông mặt bắt hình rong). Vì là cung đường khó, đa phần là các bạn tự túc (tự túc ngủ thứ sáu ở chân núi và ngủ thứ bảy ở trong rừng (không thể giăng lều và có thể trời sẽ mưa), tự túc về ăn uống.... mình chỉ dẫn các bạn đi, một số chỗ sẽ cho các bạn tự phán đoán đường, cầm dao dẫn đường...) nên cũng có một số dặn dò với các bạn.

pipi_iu
23-07-2014, 16:02
Nhờ Mod chuyển topic thành đã chốt đoàn. Vì số lượng gạch đá cũng khá nhiều.
Gạch cứng mình đếm được là 8 bạn. Những bạn gạch mềm thì xác nhận lại giúp mình.
Off vào thứ hai ngày 4/8/2014 lúc 18h tại Hoa mộc quán (đường cửu long gần sân bay tân sơn nhất).
Mọi người nhớ ra off để mình còn gặp (trông mặt bắt hình rong). Vì là cung đường khó, đa phần là các bạn tự túc (tự túc ngủ thứ sáu ở chân núi và ngủ thứ bảy ở trong rừng (không thể giăng lều và có thể trời sẽ mưa), tự túc về ăn uống.... mình chỉ dẫn các bạn đi, một số chỗ sẽ cho các bạn tự phán đoán đường, cầm dao dẫn đường...) nên cũng có một số dặn dò với các bạn.

trễ tí đi anh, jo đó mới ra khỏi cty ak

dakar
23-07-2014, 18:35
Cho 1 xuất cứng nha a Hiếu,đi chung với Pipi,Shayne Phan,Phú
Tên:Dự 0933689120

bienvang1607
23-07-2014, 23:21
Nhờ Mod chuyển topic thành đã chốt đoàn. Vì số lượng gạch đá cũng khá nhiều.
Gạch cứng mình đếm được là 8 bạn. Những bạn gạch mềm thì xác nhận lại giúp mình.
Off vào thứ hai ngày 4/8/2014 lúc 18h tại Hoa mộc quán (đường cửu long gần sân bay tân sơn nhất).
Mọi người nhớ ra off để mình còn gặp (trông mặt bắt hình rong). Vì là cung đường khó, đa phần là các bạn tự túc (tự túc ngủ thứ sáu ở chân núi và ngủ thứ bảy ở trong rừng (không thể giăng lều và có thể trời sẽ mưa), tự túc về ăn uống.... mình chỉ dẫn các bạn đi, một số chỗ sẽ cho các bạn tự phán đoán đường, cầm dao dẫn đường...) nên cũng có một số dặn dò với các bạn.

em không có nhiều kinh nghiệm leo núi..mới chi leo 3 ngọn (1 ngọn mém chết) nhưng thường thì chuẩn bị một ít nước và đồ ăn, ngoài ra thì em không biết phải chuẩn bị gì hết. Dao thì không có..còn tự túc ngủ thì sao anh..không thể giăng lều thì ngủ nghỉ ra sao...cho em xin ít ý kiến nhá..^^

single2010
24-07-2014, 07:51
Đọc lại chương trình heng. Nước ít thì cũng phải trên 5l (mình thường đi đầu, 1.5l nước + 0.5l revised cho ngày đầu, đêm là 1.5l và ngày hôm sau là 1.5l + 0.5 revised, như vậy là đã 5.5l chưa kể nước xuống núi). Địa hình núi Bà đen hiểm trở, mặt sau núi (hướng mà đoàn mình đi) rất ít người đi. Lâu lâu chỉ là người săn thú. Chỉ có mắc võng ngủ thôi. Chiều tối thứ bảy mình sẽ tìm một chỗ nào thoáng, có thể mắc tập trung võng cho tất cả mọi người trong đoàn gần nhau. vậy là ngủ.
Nói leo núi, mọi người nghĩ đơn giản là đi, nhưng đường này ko như vậy. Có những chỗ phải leo vách đá, đè lên những cành cây mà đi. Khi đi có thể gặp những thứ mình ko hề muốn gặp (ong, rắn, rết, và có thứ còn ghê hơn nữa.....)
Đi off thì mình sẽ nói kỹ hơn.

em không có nhiều kinh nghiệm leo núi..mới chi leo 3 ngọn (1 ngọn mém chết) nhưng thường thì chuẩn bị một ít nước và đồ ăn, ngoài ra thì em không biết phải chuẩn bị gì hết. Dao thì không có..còn tự túc ngủ thì sao anh..không thể giăng lều thì ngủ nghỉ ra sao...cho em xin ít ý kiến nhá..^^

bienvang1607
24-07-2014, 08:22
Đọc lại chương trình heng. Nước ít thì cũng phải trên 5l (mình thường đi đầu, 1.5l nước + 0.5l revised cho ngày đầu, đêm là 1.5l và ngày hôm sau là 1.5l + 0.5 revised, như vậy là đã 5.5l chưa kể nước xuống núi). Địa hình núi Bà đen hiểm trở, mặt sau núi (hướng mà đoàn mình đi) rất ít người đi. Lâu lâu chỉ là người săn thú. Chỉ có mắc võng ngủ thôi. Chiều tối thứ bảy mình sẽ tìm một chỗ nào thoáng, có thể mắc tập trung võng cho tất cả mọi người trong đoàn gần nhau. vậy là ngủ.
Nói leo núi, mọi người nghĩ đơn giản là đi, nhưng đường này ko như vậy. Có những chỗ phải leo vách đá, đè lên những cành cây mà đi. Khi đi có thể gặp những thứ mình ko hề muốn gặp (ong, rắn, rết, và có thứ còn ghê hơn nữa.....)
Đi off thì mình sẽ nói kỹ hơn.

ok anh..hẹn gặp ngày off

godgift
25-07-2014, 13:53
hết nhận gạch ùi hả anh hiếu :3
cho em đi nữa dc hk :D

single2010
25-07-2014, 14:33
Lúc này tu rồi mà. Anh thấy mai danh ẩn tích quá.
Hihi. Xuxu mà, thích là đi thôi.

hết nhận gạch ùi hả anh hiếu :3
cho em đi nữa dc hk :D

godgift
25-07-2014, 15:32
ẩn đi chứ lộ hoài đâu có dc. t2 e ra off nhak :D

BQA
25-07-2014, 16:09
Bông ơi, cho Trái đăng ký 1 gạch cứng nha.

Lựa sức mình nên chắc chỉ tiễn đoàn đến đỉnh Núi Phụng quá (dạo này bếu quá :( )

Gạch cứng này là bê tông nha Bông. (c)

single2010
25-07-2014, 16:36
Xuxu: ok nhóc.
BQA: chém hoài heng.

cuongdaifu
26-07-2014, 09:45
cho em hóng với anh ơi, cũng nghe anh khá lâu nhưng chưa có dịp đi chung với anh lần nào. thấy anh hết nhận gạch rồi nhưng mạo mụi cho em đặt 1 gạch mềm
Em tên Cường
sdt 01695126588
fb: https://www.facebook.com/quoccuong.nguyen.31945

hoanglang2014
26-07-2014, 10:07
ELEVIT WITH IODINE 100V –VITAMIN BÀ BẦU (BAYER – ÚC)
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10291214_688663667835463_3222765753391487656_n.jpg



Đóng gói: 100 viên/hộp
Sản xuất:Bayer Úc
Xuất xứ: Australia



Giới thiệu sản phẩm:
Elevit là 1 sản phẩm thuốc bổ tổng hợp cung cấp, bổ sung đầy đủ tất cả các loại Vitamin và khoáng chất cần thiết cho phụ nữ trong giai đoạn sinh sản từ khi có ý định có con cho đến lúc mang thai và cho con bú. Với công thức mới bổ sung thêm Iodine (chất Iốt), Elevit with Iodine đã và đang là sản phẩm được khuyến khích sử dụng từ các bác sĩ phụ sản, và tin tưởng sử dụng bởi hàng triệu bà mẹ trên khắp Australia.

Công dụng: Elevit được khuyến khích sử dụng khi bạn bắt đầu lên kế hoạch sinh em bé, sau đó tiếp tục uống trong suốt giai đoạn mang thai và cho con bú, Elevit giúp bạn bổ sung đầy đủ vitamin, iốt và khoáng chất giúp cho cơ thể mẹ khỏe mạnh, giúp cho khả năng đậu thai cao và giúp cho bé tránh được các thiếu hụt và khiếm khuyết về sau.



Thành phần:
- ELEVIT chứa 11 loại vitamin: B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, H, Folic acid ,
- 7 loại khoáng chất thiết yếu: Canlcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Copper, Manganese, Zinc.



Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ mỗi vỉ 20 viên

Liều dùng: ngày 1 viên sau bữa ăn

Chỉ định: phụ nữ có ý định có con, đang mang thai hoặc cho con bú.
- Hãy hỏi ý kiến bác sĩ về Elevit có thêm Iodine nếu bạn đang điều trị bệnh.



Liên Hệ: 0919 261 988 – Vân

Xem thêm sản phẩm tại:

FB: https://www.facebook.com/kubinkidsshop (https://www.facebook.com/kubinkidsshop)

Website: http://hangucxachtay.com.vn/ (http://hangucxachtay.com.vn/)

BQA
26-07-2014, 14:15
Xuxu: ok nhóc.
BQA: chém hoài heng.

Gạch bê tông mà kêu chém là sao Bông? Nhận gạch hông để biết chiều chiều còn đi bộ nè.

huyentruong99
26-07-2014, 14:42
Em (Huyền sn1990) đặt 1 gạch ôm cứng. Nhỏ con chút nhưng đảm bảo về độ sức khỏe + ko sợ xấu nhé :D
0985653165

Dochanh_sg
27-07-2014, 09:39
Nhờ Mod chuyển topic thành đã chốt đoàn. Vì số lượng gạch đá cũng khá nhiều.
Gạch cứng mình đếm được là 8 bạn. Những bạn gạch mềm thì xác nhận lại giúp mình.
Off vào thứ hai ngày 4/8/2014 lúc 18h tại Hoa mộc quán (đường cửu long gần sân bay tân sơn nhất).
Mọi người nhớ ra off để mình còn gặp (trông mặt bắt hình rong). Vì là cung đường khó, đa phần là các bạn tự túc (tự túc ngủ thứ sáu ở chân núi và ngủ thứ bảy ở trong rừng (không thể giăng lều và có thể trời sẽ mưa), tự túc về ăn uống.... mình chỉ dẫn các bạn đi, một số chỗ sẽ cho các bạn tự phán đoán đường, cầm dao dẫn đường...) nên cũng có một số dặn dò với các bạn.

Quá hấp dẫn.

SyNguyen
27-07-2014, 16:45
Đặt 1 viên gạch hơi cứng.
Sỹ Nguyên 0915966535

1/8 mình bay vô SG chơi đến tối 10/8 bay ra.
Xin hỏi leader là hôm mùng 10/8 lúc về mình xin về sớm hoặc leader setup về sớm 1 chút có được ko ?
Vì 8h là mình phải có mặt ở sân bay rồi.
Thanks.

single2010
27-07-2014, 20:22
Về sớm hay không cũng rất khó quyết định nhé bạn. mình đi đường này 4 lần thì 2 lần là phải đi tới ngày thứ ba của chuyến đi (nghĩa là thứ hai mới xuống núi được) vì vậy mình ko thể hứa được điều gì.
Mùa nay Bà Đen mưa nhiều, cây sẽ rất rậm rạp. Sẽ phải mở đường nhiều.

Đặt 1 viên gạch hơi cứng.
Sỹ Nguyên 0915966535

1/8 mình bay vô SG chơi đến tối 10/8 bay ra.
Xin hỏi leader là hôm mùng 10/8 lúc về mình xin về sớm hoặc leader setup về sớm 1 chút có được ko ?
Vì 8h là mình phải có mặt ở sân bay rồi.
Thanks.

single2010
27-07-2014, 20:29
Mấy bạn đăng ký sau thích thì ra off, mình cũng không từ chối các bạn. Nhưng phải tự nhắm khả năng bản mình.
Và mình vẫn khẳng định một điều: sau đĩnh núi Phụng, nếu không ok thì bắt buộc phải xuống núi và quay trở về.
BQA: thích là nhích heng.

BlackBird
28-07-2014, 01:47
Anh cho em đập gạch liền 2 gạch nhé! Cảm ơn anh! Xin lổi vì chậc chổ :)

HuyenNhi
28-07-2014, 06:39
Bố ơi. Địa chỉ chính xác của Hoa Mộc Quán là gì rứa?
Con đi xe đạp địa hình nên phải xem bản đồ trước ạ.

single2010
28-07-2014, 08:09
Đi đường trường Sơn vào sân bay, gần tới sân bay có đường Cửu Long rẽ tay phải, đi chừng 400m nhìn bên tay trái có quán cafe Hoa MỘc quán

Bố ơi. Địa chỉ chính xác của Hoa Mộc Quán là gì rứa?
Con đi xe đạp địa hình nên phải xem bản đồ trước ạ.

bemay_284
28-07-2014, 09:21
Còn chỗ thì e đặt 1 gạch cứng nha thớt.
Mây - 0932.618.454
Ôm - xp Tân Bình

Đỗ Lạ
28-07-2014, 19:32
Bông ơi, cho Trái đăng ký 1 gạch cứng nha.

Lựa sức mình nên chắc chỉ tiễn đoàn đến đỉnh Núi Phụng quá (dạo này bếu quá :( )

Gạch cứng này là bê tông nha Bông. (c)
Có nhận ôm không a Bùi ơi? Tiễn đoàn tới chân núi Phụng rồi 2ae mình kiếm chỗ nhậu chờ đoàn xuống heng.

single2010
29-07-2014, 08:20
Thích thì lên 700m nhậu mới vui. Nhậu ở chân núi bình thường mà.

Có nhận ôm không a Bùi ơi? Tiễn đoàn tới chân núi Phụng rồi 2ae mình kiếm chỗ nhậu chờ đoàn xuống heng.

tinytien25
29-07-2014, 11:43
qua bên này mới thấy plan... theo anh về lại núi Phụng lần nữa nhá
gạch cứng... muốn làm ôm anh lead :))

Cleverboybmt
29-07-2014, 17:25
tên : Thành Long
xế , khu vực tân bình
Sdt : 09356721771

single2010
30-07-2014, 08:28
Mang gọn nhẹ heng. mang ít trái cây thôi. vác nhiều đuối lắm.

qua bên này mới thấy plan... theo anh về lại núi Phụng lần nữa nhá
gạch cứng... muốn làm ôm anh lead :))

single2010
01-08-2014, 12:32
Mọi người nhớ lịch đi off vào chiều thứ hai 18h30 ngày 4/8/2014 tại Hoa Mộc Quán. đường Cửu Long gần sân bay (số 51 thì phải)

tinytien25
01-08-2014, 14:18
vầng... rút kinh nghiệm đợt 1 rồi anh :P

Hape
02-08-2014, 10:03
Anh Hiếu ơi, cho em đập gạch nha :(, đang trong giai đoạn cấm chỉ, ko được đi đâu nữa rồi anh ah. Chúc anh và mọi người off vui nha.

CrazyPig
02-08-2014, 22:26
Ko off được có cho leo ko?

Tri-Tran
03-08-2014, 17:22
Toàn người quen :P

Tui phải đăng ký nick Phượt.vn chỉ để xin cho đi cung này đó :'( (gạch cứng)

Mai off ở Hoa Mộc hén.

Trí Trần (Facebook)

Cún Lãng Tử
04-08-2014, 08:05
THÔNG BÁO KHẨN
Trực tiếp từ Cam Mỹ - Bình Thuận, lời nhắn của chủ thớt Single2010

Tối nay thứ 2 ngày 04/8/2014 offline chuyến Núi Phụng tại Hoa Mộc Quán tạm hũy, Chuyến Núi Phụng có thể sẽ dời vào ngày khác (Chủ thớt sẽ thông báo sau khi tới nhà và online).

P/S Do Chủ thớt đang hành xác ở Tam Bố từ thứ 6 01/8/2014, và hiện giờ đang trên đường về, nên không online được vào Phuot.vn. Chủ thớt nhờ thông báo giùm để mọi người biết thông tin sớm.

Thay mặt chủ thớt Single2010
Cún Lãng Tử (đã ký)
rẹc rẹc rẹc
:)) :)) :)) :)) :))

HuyenNhi
04-08-2014, 08:24
Xin xác nhận đoàn đi Tam Bố của nhóm bố Hiếu vẫn chờ nước rút mới qua sông về SG được.

Tri-Tran
04-08-2014, 10:03
ủa ra khỏi Tam Bố lúc 12h đêm CN rồi mà, đang chat fb ầm ầm kìa. Có 1 tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho núi Phụng lo gì

HuyenNhi
04-08-2014, 10:53
Thông báo lần hai: đoàn do lead Hiếu dẫn đi Tam Bố đã về tới Đồng Nai.
Nếu sức khỏe bố Hiếu khả quan, vẫn off bình thường.

tinytien25
04-08-2014, 11:12
Thông báo lần hai: đoàn do lead Hiếu dẫn đi Tam Bố đã về tới Đồng Nai.
Nếu sức khỏe bố Hiếu khả quan, vẫn off bình thường.

Vậy là chiều nay bọn mình vẫn off bình thường hở ?

bienvang1607
04-08-2014, 16:38
Thông báo lần hai: đoàn do lead Hiếu dẫn đi Tam Bố đã về tới Đồng Nai.
Nếu sức khỏe bố Hiếu khả quan, vẫn off bình thường.
vậy là có of không vậy mọi người...để biết còn đi nữa chứ nhỉ

Owl-Chicken
04-08-2014, 16:52
Mới gọi cho Hiếu :single2010

Mọi người vẫn đi off bình thường nha!

Nếu không gặp được chủ thớt thì mọi người gặp mặt uống cafe làm quen.

Thân!

minh_man83
04-08-2014, 23:01
mình đặt 2 gạnh nhé (full 1 xe)
Đỗ Minh Mẫn 0938077699 / nhà ở Q.12 nên mình đến điểm tập kết lun
Không biết đã off ngày nào cho mình ké nhé
Cảm ơn bạn lead

minh_man83
04-08-2014, 23:12
Vậy nhà mình đã off chưa ah

baorau
05-08-2014, 14:10
mình gạch 1 suất ôm cứng nha chủ thớt
thanks
bạn của Trần Minh Tuyên

single2010
05-08-2014, 15:17
Vậy bạn là Xí Ngầu?

mình gạch 1 suất ôm cứng nha chủ thớt
thanks
bạn của Trần Minh Tuyên

single2010
05-08-2014, 15:58
Đi Tam Bố chiều thứ hai mới về được tới nhà, nghỉ làm ở cty. bị chửi tan nát. Đi cung núi Phụng, nguy cơ nghỉ ngày thứ hai tuần kế tiếp là rất cao. Nhưng thấy các bạn máu me quá nên cũng ráng thêm một lần dắt đi cho biết vậy.
Mình mới liên hệ được chỗ nghỉ ở thị xã Tây Ninh nên mọi người cũng ko cần lo lắng gì về chuyện nghỉ đêm thứ sáu.
Mọi người tập trung trước 19h30 tại Thép Nguyễn Minh (qua ngã tư An Sương hướng về Cù Chi khoàng 500m bên tay phải). Đúng giờ sẽ xuất phát mà không chờ đợi thêm. Đi sau thì di chuyển, ăn ngủ tự túc.
Đồ đạc bắt buộc: balo có đai trợ lực, võng và tấm tăng ngủ đêm, ít nhất 6l nước, đèn pin, đồ ăn cho tối thứ bảy và ngày chủ nhật (sáng thứ bảy sẽ ăn cơm gần núi Phụng và mua thêm mang theo để ăn trưa). Bắt buộc mặc quần dài, đi giầy, áo dài tay hoặc có áo khoác.
Xế ôm thì các bạn tự xắp xếp với nhau luôn, còn không thì độc hành càng tốt vì mình cần xe khi di chuyển quanh núi.
Danh sách cho đến giờ:
1. Tuyên mrlonly xế
2. Xí Ngầu ôm Tuyên
3. Long Cleverboybmt xế
4. Huệ bienvang1607 ôm Long
5. Phương Owl-Chicken xế 01683619824
6. Lộc xế độc hành
7. Huyền Nhi ôm tìm xế
8. Nhung Nhungtran_lk2011 ôm tìm xế
9. nhóm của Shayne Phan
10. hai bạn ở Tây Ninh
.....
lưu ý: trên tinh thần là có thể nghỉ đêm thêm ngày chủ nhật trong rừng, và như vậy có thể các bạn phải nghỉ làm ngày thứ hai. Mình chỉ bao lên đỉnh nhưng chưa bao giờ bao đường đi. Cân nhắc trước khi đi.

HuyenNhi
05-08-2014, 18:06
Cầu xế... hihii.

mrlonely909
05-08-2014, 22:21
À, anh Bảo Râu là bạn e đó a Hiếu, Xí Ngầu là khác nữa.
Bên e 3 người, em với Xí Ngầu với anh Bảo.

baorau
05-08-2014, 22:59
Xác nhận lại:
1 gạch cứng
e thích làm ôm, nhưng giờ thiếu xế, e xin làm xế
tay lái lụa, ko bằng lái, nhưng đi theo đoàn thì chiến đấu tốt, đã làm xế dc 6 chuyến
bạn ôm nào dám đu theo thì liên hệ mình để sắp xếp hàng hóa nhé
0977 64 28 28 ( Bảo Râu )
face: https://www.facebook.com/nguyenlinhbao

ưu tiên ôm nào lì lợm, dẻo dai 1 tí nha ^_^ có gì phụ e, tuổi già sức yếu rùi

HuyenNhi
05-08-2014, 23:31
Ra là bạn Bảo muốn tuyển ôm. Bản thân mình đang chờ một xế xác nhận, xem cuối tuần rảnh thì đi chung.
Đặt gạch mềm làm ôm bạn Bảo nhé 50 - 50.
Mình lì chắc luôn, dẻo thì hên xui. Cũng già cả lắm rùi. Lâu lâu mới dám xách balo đi.

ShaynePhan
06-08-2014, 14:28
Ra là bạn Bảo muốn tuyển ôm. Bản thân mình đang chờ một xế xác nhận, xem cuối tuần rảnh thì đi chung.
Đặt gạch mềm làm ôm bạn Bảo nhé 50 - 50.
Mình lì chắc luôn, dẻo thì hên xui. Cũng già cả lắm rùi. Lâu lâu mới dám xách balo đi.

Nghe chị nói mà thấy thương quá =))))))) Lì thì có nhưng dẻo thì e bảo đảm "LÔ" tét rồi =))

CrazyPig
06-08-2014, 14:33
Ha ha...chia bùn a nha, nhìn cái đội hình này thì a hơi bị mệt đó! Tìm đường, phát có ku Xí Ngầu, Tuyên thì chưa biết, tập cho ku Phi phát nữa, thấy ko ổn thì kiu thằng cafe, với thằng Ty đi chung cho an tâm đi

ShaynePhan
06-08-2014, 14:39
Ha ha...chia bùn a nha, nhìn cái đội hình này thì a hơi bị mệt đó! Tìm đường, phát có ku Xí Ngầu, Tuyên thì chưa biết, tập cho ku Phi phát nữa, thấy ko ổn thì kiu thằng cafe, với thằng Ty đi chung cho an tâm đi

Anh Heo.... về Saigon gấp... tối qua giờ e khẩn lảm nha mà chưa thấy hiện là sao =))

HuyenNhi
06-08-2014, 15:29
Ái Phi kia, biết gì mà nói. Trẻ con ko ăn thịt chó, ko chấp.

ps: tay ko đau chắc cũng phát cây dc. Đi mua băng cổ tay vậy.

CrazyPig
06-08-2014, 15:46
Ái Phi kia, biết gì mà nói. Trẻ con ko ăn thịt chó, ko chấp.

ps: tay ko đau chắc cũng phát cây dc. Đi mua băng cổ tay vậy.
pé này có vẻ điếc không sợ súng rồi

@a Hiêu: plan này e nghĩ nên đập đi, nhìn cái đội hình đi thấy ko ổn 1 chút này, trước mắt chỉ thấy có 2 người phát đường, mùa mưa thì ít nhất phải 4-5 nguoi mở đường, ôm rồi hối hận ko kịp ah

single2010
06-08-2014, 16:32
Riết cũng thành thói quen rồi Chán ơi.
Thương anh thì về phụ anh heng. Ty nó hết phép rồi, hôm rồi qua ngày thứ hai ở Tam Bố nó cũng tan nát. Coffe thì được 90% rồi. Hết ngày thứ bảy mà không ổn thì đành đầy xuống núi ah.

pé này có vẻ điếc không sợ súng rồi

@a Hiêu: plan này e nghĩ nên đập đi, nhìn cái đội hình đi thấy ko ổn 1 chút này, trước mắt chỉ thấy có 2 người phát đường, mùa mưa thì ít nhất phải 4-5 nguoi mở đường, ôm rồi hối hận ko kịp ah

CrazyPig
06-08-2014, 17:01
hjc! đi phượt với e bây giờ là thứ thứ xa sỉ phẩm...e bó tay...xa quá :)

godgift
06-08-2014, 17:02
em lên đỉnh trc đợi anh nhak anh Hiếu. lượng sức khỏe hk đủ, lại vướng chân mọi người (beer)

single2010
06-08-2014, 17:03
Cảnh báo thì cũng nhiều rồi, bàn ra bàn vào thì cũng nhiều. Tính mình đơn giản, ai muốn chinh phục, thích hành xác thì đi chung (cảm thấy bản thân ổn thì cứ xách balo và đi thôi). Mình cũng ko có thói quen từ chối, vì các bạn cũng là những người thích chinh phục những cung đường mới mà. Cứ tự lượng sức mình, nếu thấy ok thì đúng giờ ra chỗ tập hợp và đi thôi.
Một số bài viết cho mọi người tham khảo
https://www.facebook.com/notes/thanh-hi%E1%BA%BFu-ph%E1%BA%A1m/k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m/262311203906022
đây là cảm xúc của mình về lần đầu tiên đi đường này, cảm thấy ân hận rất nhiều. Có ý nghĩ muốn từ bỏ, dừng cuộc chơi. Nhưng đúng 2 tuần sau lại bước chân đi.
còn đây là cảm xúc của 1 bạn đi chung
https://www.facebook.com/notes/xu-xu/h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-cho-m%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-ng%E1%BA%ADp-tr%C3%A0n-k%E1%BB%89-ni%E1%BB%87m/512649728787463
còn một vài cảm xúc nữa nhưng mình không tìm được đường dẫn.

minh_man83
06-08-2014, 17:31
Cảm ơn lead đã nói thế, dễ dàng vs tư tưởng thix là nhick thoy :)

ShaynePhan
06-08-2014, 19:22
Cảnh báo thì cũng nhiều rồi, bàn ra bàn vào thì cũng nhiều. Tính mình đơn giản, ai muốn chinh phục, thích hành xác thì đi chung (cảm thấy bản thân ổn thì cứ xách balo và đi thôi). Mình cũng ko có thói quen từ chối, vì các bạn cũng là những người thích chinh phục những cung đường mới mà. Cứ tự lượng sức mình, nếu thấy ok thì đúng giờ ra chỗ tập hợp và đi thôi.
Một số bài viết cho mọi người tham khảo
https://www.facebook.com/notes/thanh-hi%E1%BA%BFu-ph%E1%BA%A1m/k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m/262311203906022
đây là cảm xúc của mình về lần đầu tiên đi đường này, cảm thấy ân hận rất nhiều. Có ý nghĩ muốn từ bỏ, dừng cuộc chơi. Nhưng đúng 2 tuần sau lại bước chân đi.
còn đây là cảm xúc của 1 bạn đi chung
https://www.facebook.com/notes/xu-xu/h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-cho-m%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-ng%E1%BA%ADp-tr%C3%A0n-k%E1%BB%89-ni%E1%BB%87m/512649728787463
còn một vài cảm xúc nữa nhưng mình không tìm được đường dẫn.

thix .... pặc pặc ......

HuyenNhi
06-08-2014, 20:34
Cảm thấy vui vì đc xem là pé...
Có những việc phải trải nghiệm mới đúc kết được bài học xương máu và trưởng thành. Nói suông ko giúp được gì đâu.

Coi như đã đi đc nửa đời ng, thăng trầm cũng tạm gọi là có vài lần. Chỉ là thử thách giới hạn bản thân thì mới bắt đầu thôi.

HuyenNhi
06-08-2014, 20:37
Đi đi rồi sẽ biết con mèo mập này trâu bò ra sao.

single2010
06-08-2014, 21:38
Hai gạch đa dc đập.

single2010
06-08-2014, 21:54
Xuxu: chieu chu nhật thì co hy vọng gặp ah.
Đời còn dài mà Chán. Sẽ còn gặp lại nhau ở những chuyến khác.

tinytien25
07-08-2014, 14:09
hẹn gặp mọi người tối mai :))

ShaynePhan
07-08-2014, 15:29
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10547420_10201887969401243_3512129536229604686_n.j pg?oh=7bbcf422b3c6b11592207a3c9d4f293c&oe=5435343A&__gda__=1414184078_025ece0f28b3dfc50e7bc9cec295595 a


Cung đường màu hồng hạnh phúc hehehehehe

single2010
08-08-2014, 08:46
Tới phút cuối gạch rơi rụng khá nhiều. Từ hơn 20 gạch, bây giờ còn khoảng 14 gạch.
Không biết từ giờ đến lúc xuất phát còn rơi gạch nào không?
Hẹn mọi người ở điểm xuất phát.

Tri-Tran
08-08-2014, 11:02
có ai muốn khởi hành lúc 10h tối nay không?

ShaynePhan
08-08-2014, 11:06
Tới phút cuối gạch rơi rụng khá nhiều. Từ hơn 20 gạch, bây giờ còn khoảng 14 gạch.
Không biết từ giờ đến lúc xuất phát còn rơi gạch nào không?
Hẹn mọi người ở điểm xuất phát.

Hehehehe list lai danh sach di anh :D

single2010
08-08-2014, 11:36
Danh sách cho đến giờ:
1. Tuyên mrlonly xế
2. Xí Ngầu ôm Tuyên
3. Long Cleverboybmt xế
4. Huệ bienvang1607 ôm Long
5. Phương Owl-Chicken xế 01683619824
6. Lộc xế độc hành
7. Linh Bảo
8. Huyền Nhi ôm Linh Bảo
9. Nhung Nhungtran_lk2011 tự chạy xe ra sẽ có xế
10. Shayne Phan
11. Pipi
12. Sơn
13. Trí

mrlonely909
08-08-2014, 12:02
Anh ơi, Xí Ngầu cũng bị kẹt không đi dc luôn rồi.
Tình hình là e đi 1 mình đó, ai cần xế thì gọi e, 0984227505

tinytien25
08-08-2014, 14:43
Danh sách cho đến giờ:
1. Tuyên mrlonly xế
2. Xí Ngầu ôm Tuyên
3. Long Cleverboybmt xế
4. Huệ bienvang1607 ôm Long
5. Phương Owl-Chicken xế 01683619824
6. Lộc xế độc hành
7. Linh Bảo
8. Huyền Nhi ôm Linh Bảo
9. Nhung Nhungtran_lk2011 tự chạy xe ra sẽ có xế
10. Shayne Phan
11. Pipi
12. Sơn
13. Trí

hổng có mềnh zị ta

nhungtran_lk2011
08-08-2014, 16:14
Tình hình là quận 7 đang chuyển mưa gió đùng đùng :))
Sỉ số cuối cùng cộng thêm 1 và trừ đi 1 là 13 :))
Lát mình sẽ độc hành ra điểm tập trung, ai đi 1 mình thì ra đi vs mình hem!

single2010
10-08-2014, 21:59
Đoan đã về tới nhà. Chuyến đi thành công tốt đẹp.

Tri-Tran
10-08-2014, 22:43
đúng kế hoạch hén, 2h chiều CN có mặt trên đỉnh ^^

Cám ơn anh Hiếu.

HuyenNhi
11-08-2014, 08:18
Sáng dậy thấy mình đang nằm trong ổ. Năng lượng đã được nạp đầy cho cả tuần này.
Cảm ơn bố Hiếu, anh Bảo râu, bé Tuyên, nhóc Phi và mọi người.

single2010
11-08-2014, 11:13
Off chuyến Núi Phụng vào thứ tư 18h 13/8/2014 tại hẻm 416 Dương Quảng Hàm. Đi cuối đường , quán cạnh bờ sông.
Nguyễn Thái Sơn chạy xuống gặp Dương Quảng Hàm quẹo trái vào Duong Quảng Hàm.... Chạy đến hẻm 416 ( tầm 500m ) quẹo phải vào hẻm 416 chạy vào vào gặp quán cà phê sương chiều sẽ có ngã 3 , ôm bên phải và chạy thẳng đến cuối bờ sông, gặp bờ sông quẹo trái đến quán cuối cùng...

pipi_iu
11-08-2014, 13:46
Off chuyến Núi Phụng vào thứ tư 18h 13/8/2014 tại hẻm 416 Dương Quảng Hàm. Đi cuối đường , quán cạnh bờ sông.
Nguyễn Thái Sơn chạy xuống gặp Dương Quảng Hàm quẹo trái vào Duong Quảng Hàm.... Chạy đến hẻm 416 ( tầm 500m ) quẹo phải vào hẻm 416 chạy vào vào gặp quán cà phê sương chiều sẽ có ngã 3 , ôm bên phải và chạy thẳng đến cuối bờ sông, gặp bờ sông quẹo trái đến quán cuối cùng...

Quỹ nhóm :

thu : 840k
chi phí : xe + ăn + uống + tắm : 729k
còn lại : 111k

ShaynePhan
13-08-2014, 11:40
Linh hình ảnh của Shayne nhé :D
Thông cảm... quất nguyên folder nên hình tự sướng hơi nhìu :V
https://drive.google.com/folderview?id=0B8khh_9LFt6EelZUc0VJcWVMRnM&usp=sharing