PDA

View Full Version : Cam Ranh - Đảo Bình Ba - Ngọc Suơng Resort - Bình Tiên



minimog
08-07-2014, 23:12
Do đã chán cảnh xô bồ ở Nha Trang nên mình có ý định tham quan khu vực Cam Ranh, nơi mà ít người lựa chọn để đi du lịch

Qua tìm hiểu trên diễn đàn và trên mạng thì đa phần đề chỉ đề cập nhiều đến thông tin về đảo Bình Ba do đó mình rất khó khăn khi quyết định du lịch bụi ở nơi đây. Tuy nhiên trời không phụ lòng người, chuyến đi của mình suông sẽ và mình muốn chia sẽ cho các bạn hành trình vừa qua và vài cảm nhận

Ngày 0

Chán chán ko có gì làm gặp đứa em cũng rảnh nên mời lơi "đi du lịch ko mày" và thế là a lê hấp, ta đi đặt vé đi Cam Ranh khởi hành từ Biên Hòa - Đồng Nai

Đặt vé xe Phuơng Trang cách ngày đi 2 ngày => còn 2 ghế gần cuối tầng trên, chiều về thì hết vé => thôi kệ book luôn
Bạn nào đặt vé sau này rút kinh nghiệm phải đặt trước 1 tuần nha. CHú ý là giá vé phải trả là 235k/người (tuyến SG-Nha Trang nha)

Gọi điện thoại đặt phòng trước vì ở Cam Ranh nghe nói ít KS. Mình đặt phòng tại Khách Sạn Phát Minh (16 Phạm Văn Đồng). 300K phòng ở đựoc 3 người, nếu ở 4 người thì 350k. Nhờ tiếp tân thuê xe máy giùm, họ báo giá 120k/ngày

Ngày 1 - Thứ 6

9:15 xe xuất bến tại BXMD đến Tam Hiệp (Biên Hòa) là 10:15. Xe FUTA chất lượng khỏi bàn

Ngày 2 - Thứ 7

Sáng 6h xe đến Cam Ranh, trong lúc xe chạy trong thành phố thì vô tình nhìn thấy tấm biển cho thuê xe máy như bắt đc vàng.
Xuống xe tại bến xe Cam Ranh, kế bên bến xe là COOP, bạn có thể vào đây để vệ sinh, đánh răng... sạch sẽ hơn trong bến xe, cạnh bế xe cũng có quán phở khá đông, ăn tạm ổn 25k/tô
Sau khi ăn sáng mình chạy ra quầy vé của bến xe để đặt lượt về. Hầu hết các hãng xe hết vé, mình đặt được xe của Cúc Tùng đón tại Bến Cam Ranh lúc 8h tối chủ nhật - Vậy là yên tâm rồi

Bắt Taxi đi xuống cảng để Ra Bình Ba - trên đường ghé ngang tiệm thuê xe máy. Đây là tiệm duy nhất tại Cam Ranh cho thuê xe máy. Anh Taxi bảo ảnh chạy xe cả chục năm rồi cũng ko biết luôn và khẳng định với mình là ko có dịch vụ thuê xe máy mới ghê. Thông tin tham khảo:

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_16494674f45.jpg

Giá là 100K/ngày. Mình thuê từ 6h chiều thứ 7 đến 6h chiều CN => 150k. Cọc 1tr và CMND hoặc bằng lái. Xong rồi ra cảng thôi. ANh Taxi nói T7 và CN thì tàu ra vào liên tục nên xuống có tàu là đi chứ ko cố định giờ như ngày thường

Xuống tới cảng thì ôi thôi vô vàn là người, đi lẻ có, đi tour có, có 3-4 chiếc tàu cập bến, chiếc nào cũng nói là chạy tour. chỉ nhận thêm khách khi khách tour lên tàu hết mà còn dư chổ. Đợi gần 2 tiếng đồng hồ nãn luôn, đến hơn 10h mới đu lên được 1 tàu nhỏ ra đảo giá vé 20k
Bạn nào dư giả có thể đi cano tầm 200k/người

Ra tới đảo, khách du lịch đông quá xá và mình có cảm giác giờ nhà nhà làm du lịch nên đã mất đi vẻ thanh bình như cách đây 1 năm mình đã đi. Cũng quán bún chả cá hồi xưa ăn 15k giờ du khách đông họ đã tăng giá 25k, hix hix

11:30 ra tới bãi nồm, trời không nắng nên ko ăn ảnh, tắm và làm vài món ốc

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140614_112119.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140614_112101.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140614_114523.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/09/20140614_113753.jpg

Ra chợ thuê xe máy đi lòng vòng chơi 50k, đổ thêm 20k xăng chạy thoải mái

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140614_1410274df0e.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/09/20140614_141033.jpg





https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140614_144939.jpg

Chơi chán chê thì trả xe và ra bến tàu về lại đất liền, theo lịch thì 16:30 tàu chạy nhưng ngày cuối tuần đầy khách là xuất bến rồi nhé. Có vài nhóm ra trễ phải về bằng cano

Khi về thì mình đi tàu lớn với giá vé là 40k (năm trước đi có 25k)

Về tới đất liền đón taxi ra chổ thuê xe máy luôn (~50k/chiều)

Nhận phòng KS để nghỉ ngơi, phòng sạch, đẹp, ốp gỗ, 2 giường nhưng cho ở tới 3 người với giá 300k thì rất hợp lý

Buổi tối cứ đi thẳng con đường Phạm Văn Đồng trước KS bạn sẽ gặp nhiều món ăn thú vị: Bánh canh/ bún chả cá + da heo 7k/tô, nhiều nhất là bánh xèo có tôm+mực+thịt chỉ có 3k/cái

Chạy ra chổ bưu điện Cam Ranh, bên trái bưu điện có chè trái cây ăn rất ngon. Trong chè có các loại mứt (đu đủ, chùm ruột ...) và các loại trái cây (bơ, thanh long, mãng cầu, dưa gang, nhãn, mít ....) nhìu lắm nguyên một ly cối luôn, bên trên cùng là 1 muỗng đường, đậu xanh đánh và nước cốt dừa 10k/ly

minimog
08-07-2014, 23:14
Ngày 3 - Chủ Nhật

Sáng trả phòng. Chạy ra bưu điện nhìn đối diện xéo xéo có bảng bánh ướt trong hẻm, chạy vô ăn. Bánh ướt họ làm theo dĩa gồm 1 dĩa chả và cứ mỗi cái bánh ướt bỏ trêm 1 dĩa riêng với mỡ hành và ruốc tôm hay thịt gì đó. Tính tiền đếm dĩa, mỗi dĩa bánh 1k còn dĩa chả thì hình như 12K. khi ăn thì như vầy:

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_072909.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_072947.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_073004.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_073009.jpg

Sau khi no nê, lên đường ngược về hướng Nam. Điểm dừng đầu tiên là Ngọc Sương Resort. Đến ngã 3 có bảng hướng dẫn vào NSR thì quẹo trái

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_080634.jpg

Tới đây thì quẹo trái tiếp nha, đi thẳng là ra Bình Tiên đó

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_144015.jpg

minimog
08-07-2014, 23:16
Trên đường đi cảnh rất đẹp, cứ y như Đà Lạt ấy



https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_101013.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_101020.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_101028.jpg

minimog
08-07-2014, 23:17
Tới NS rồi, giá vé là 50k vào vui chơi. Tha hồ chụp ảnh nào

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_084725.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_084730.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_084921.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_085423.jpg



https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_090658.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/09/20140615_090612.jpg

Có gì là lạ

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_09092990d9c.jpg

Chơi đã rồi, đi ngược ra ngã 3 mới mãy lên đường đi Bình Tiên

Cách ngã ba 100m là cây cầu đang làm, đường hơi xấu nhé

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_143837.jpg

Đi đến đây bạn đi theo hướng bên phải (Vĩnh Hy)

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_143442.jpg

minimog
08-07-2014, 23:18
Trên đường đi

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_111201.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_105745.jpg

Nơi đây bạn có thể thấy con suối chảy từ núi đổ trực tiếp xuống biển. Đẹp Không? Chỉ có thể đi đến đây bằng tàu

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_110646.jpg

Tới đây thì quẹo trái vào bãi Kinh

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_141455.jpg

Sau khi gởi xe sẽ có 1 đạo quân các chủ bè giới thiệu bạn lên bè của họ. Mình chọn đi thử bè "Bình Hưng Quán"

Nước rất trong và từ bên đây nhìn qua bạn có thể thấy đảo Bình Hưng rất gần (chưa tới 10p đi tàu)

https://www.upsieutoc.com/images/2014/07/08/20140615_131835.jpg

minimog
08-07-2014, 23:20
Lên bè có tàu đưa đi về miễn phí, phần ăn trung bình từ 150k đến 250k tưởng mắc nhưng là phần ăn cho cỡ 5-6 người lận. Hix hix. Bạn cứ tưởng tượng đi ăn đám cưới dọn lên sao là nó vậy đó. Gọi có 3 món ăn no cành hông

https://i.imgur.com/asyVMo4.jpg

https://i.imgur.com/CMEcI0x.jpg

https://i.imgur.com/JmxFfNB.jpg

https://i.imgur.com/rXFBT7T.jpg

https://i.imgur.com/87pZcgd.jpg

Mình nghĩ bạn có thể thương lượng với chủ bè cho tàu chở đi tham quan một vòng. Nhưng mình thì quay về bãi Kinh để tắm vì trời mưa

https://i.imgur.com/cO3vMBy.jpg



https://i.imgur.com/fr5zjyW.jpg

minimog
08-07-2014, 23:21
Vui chơi thỏa thích rồi quay về lại Cam Ranh, dọc đường ghé suối nước nóng "Cam Ranh Spa" để chơi. CHổ này nằm bên trái khi về gần tới Cam Ranh

Mình chọn dịch vụ tắm thảo dược 120k người bao gồm:

Xông hơi, tắm thảo dược (bồn riêng), tắm hồ bơi nước khoáng và ăn nhẹ

https://i.imgur.com/AqHHiqZ.jpg



https://i.imgur.com/ZrYGnM8.jpg



https://i.imgur.com/sOgq4AE.jpg

https://i.imgur.com/mrbpEx3.jpg

https://i.imgur.com/nk7ptp5.jpg

minimog
08-07-2014, 23:21
Xong rồi đi tham quan chùa ốc (chùa Từ Vân). Chùa này có cái mê cung 18 tầng địa ngục dài tầm 1km dưới lòng đất, rất đáng đi thử cho biết. Đem theo đèn pin hoặc xài đèn đt.

https://i.imgur.com/jkE50yc.jpg

https://i.imgur.com/nq22dRF.jpg

Trả xe rồi đi bộ tới Coopmark. Hôm nay Coop có tổ chức ca nhạc nên mọi người kéo đến đông, có quầy ăn vặt bên ngoài, thịt nướng 5k xâu nhưng do ăn trưa no quá nên ko ai ăn tối. kếu ly chè trái cây ngồi ăn, có cả dâu và kiwi nhưng ít và ko ngon bằng chổ hôm trước.

https://i.imgur.com/SbqSPbj.jpg

https://i.imgur.com/JapnEgo.jpg

https://i.imgur.com/QCXxMKk.jpg

https://i.imgur.com/RSLRCxr.jpg

Vô siêu thị mua vài món làm quà. Tới 8h ra xe về, kết thúc chuyến đi

Xe Cúc Tùng có wifi trên xe nhưng ko biết có tính phí ko vì mệt quá chỉ muốn ngủ. Vì do ko còn xe nên mình chọn, nếu có điều kiện mình khuyên các bạn nên đi xe FUTA

Chuyến đi này tốn hết 1500k

huek215
06-08-2015, 10:02
Thanks chủ top, đúng thông tin mình muốn tìm để thiết kế tour cho 2 vợ chồng.