PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Fansipan những ngày mưa tháng sáu.



tony1990
07-07-2014, 14:15
Cuối tháng 6 vừa rồi, sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công là em sếp đồ đạc bay thẳng ra Hà Nội làm 1 chuyến phượt Tây Bắc sau bao ngày chờ đợi. Chuyến đi của e bao gồm Hà Nội -> Sapa -> Lào Cai -> Hà Giang -> Ninh Bình -> Huế -> Đà Nẵng -> Hội An -> Nha Trang -> Sài Gòn. Trong topic này e chỉ xin chia sẽ chuyến chinh phục fansipan ngày 28-29/7 của em và mọi người trong đoàn thôi :)
Một ít thông tin giá cả cho mọi người nắm trước tình hình
_ Vé may bay từ SG-HN: e đặt vé Jet Star trước 4 tháng, k có vé giá rẽ vì em không thể linh động ngày đi đc. 1250k/ người. Bị delay từ 7h20 sáng xuống 8h30 sáng. Cái này e thấy tuyệt vì đc ngủ thêm 1h ở nhà. Từ Nội Bài về Hồ guơm đi xe bus sân bay 40k/người.
_ Vé xe giường nằm thì e đi của VietBus, trụ sở sở đường Giả Phóng. 210k/người. Giá vé rất ảo nhé mọi người, lúc đầu sợ cuối tuần đặt vé lên Sapa khó, e nhờ đặt vé qua cty bán tuor leo Fan. Họ bảo 300k người. Vào tới Hà Nội, đi 1 vòng phố cổ thì dc 1 công ty bán tuor khác báo giá là 210k. Mà khi về e check lại có 150k thôi. Lưu ý là xe 1 giường 2 người nhé.
Liên hệ Xe khách Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa (VietBus)
284 đường Giải Phóng, Ha Noi
Dien thoai: 04.3627.2727
Fax: 04.3665.8335
_ Khách sạn Sapa thì rất nhiều, do tuor leo Fan là 2 ngày 1 đêm, nên e ở lai Sapa thêm 1 đêm nữa, tốn 200k khách sạn. Khách sạn e ở là Hoa Đào của cty bán tuor leo Fan luôn. 2 giường, có máy nóng lạnh, nhưng k có tv. Leo fan về đuối luôn, tắm xong là ngủ, không biết gì nữa.
_ Thuê xe máy thì đi ra gần nhà thờ đá, chổ cái quản trường, có cho thuê xe từ 80k-100k, xăng tự đổ. Em làm biếng đi bộ vì leo fan mệt quá rồi, nên nhờ ks thuê dùm, 100k mang lại tận ks. Vì đã ơ ks rồi nên k cần thế chấp CMND luôn.
_ Ăn uống thì đặc sản là cá hồi, cá tầm khoảng 300k/kg, lợn cắp nách 500k/kg ( lợn giết từ tết xong treo trên vách, cần thì mang ra ăn thì phải???). Bình dân thì ăn đồ nướng, phở bèo nhất là 35kg tô ( ăn dở nhưng dc cái rau ngon, chua chua lạ lạ), cơm rang 35kg luôn. Chổ đường lên cây xăng, nhìn bên tay phải nhé.
Em chu yếu chụp bằng iphone cho tiện nên chất lượng ảnh hơi kém.
https://farm4.staticflickr.com/3875/14407038550_a3aa033fa4.jpg
_ Tuor e chọn là tuor ghép 2 ngày 1 đêm, Trạm Tôm - Trạm Tôm. Giá là 1120k/người. Tuor bình thường là 1300k nhé. Có đưa đón ở Lào Cai, nhưng k bao ăn sáng ngày đầu. Bao ăn bữa trưa ở 2200m, bữa tối ở 2800m, ăn sáng 2800m, ăn trưa 2800m. Được phát 4 chai nước nhỏ + 1 cuộn giấy vệ sinh.
Đồ dùng mang theo balo thì e khuyên là quần áo chỉ mang tối đa 2 cái quần, 2 cái áo, thêm 1 cái áo khoác mặc ngủ khi trời lạnh trên 2800m, 2 đôi vớ là đủ. Giày thì giày bộ đội 100k đôi là chuẩn nhất. Mang thêm 1 đôi tất đi mưa, vì mưa lạnh chân lắm, k có tất đi mưa là chịu k nổi đâu. 1 đôi găng tay loại 12k/ đôi để không sợ bị xướt tay.Thuốc cảm, Viên sủi C, socola, Bò húc là những thứ bổ sung năng lượng tuyệt vời nhất.
_ Khởi hành 10h30 ở Trạm Tôm, 1h đến láng 2200m, 1h30 khởi hành tiếp, 6h đến láng 2800m, 7h30 ngủ. 5h sáng dậy ăn, 6h khởi hành, 8h30 lên đỉnh, 12h láng 2800m, 1h về đi 1 mạch, nhanh thì 4h45 đến Trạm Tôm, chậm thì 6h15.
https://farm3.staticflickr.com/2911/14614136983_18fbc0175e.jpg
Trạm Tôn nhìn lên hướng núi.
https://farm4.staticflickr.com/3925/14571022146_2606bb7458.jpg
Các anh porter chuẩn bị đồ đạc: nước, túi ngủ, đồ ăn. Đoàn minh 8 người thì đc 3 anh. Chú ý giá 1t3 thì các anh ý sẽ không mang hành lý dùm mình nha :) Nếu muốn mang hành ly dùm mình thì đi tuor VIP.
https://farm6.staticflickr.com/5515/14407421340_3839bea4b0.jpg
Những bước đầu tiên
https://farm4.staticflickr.com/3853/14407479609_cdef7208cf.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3836/14571023056_f4784e3a27.jpg
Do leo không quen, thì đi chừng 30ph phải nghỉ chân. Mọi người chú ý balo càng nhiều thì là cực hình cho chúng ta khi leo đây nhé. Một số anh trong đoàn mang nhiều nước quá, đi chừng 1h là vứt hết lại ( có sọt rác dọc đường )
https://farm6.staticflickr.com/5591/14592164764_ddc8d466a8.jpg
Bãi Trâu nghỉ chân. Toàn là phân trâu xung quanh ko, đi coi chừng nhầm phân trâu thành cục đá nha =]]
https://farm4.staticflickr.com/3876/14407468228_ed75799a8f.jpg
Anh guider người H-mông đoàn của em. Anh tên Lành hay Lanh gì ấy, rất hiền. Anh leo lúc nào cũng để 2 tay sau lưng, k bao giờ sử dụng tay, trong khi em bò muốn chết.

tony1990
07-07-2014, 14:27
https://farm3.staticflickr.com/2911/14407502760_f361256fe1.jpg
Tranh thủ tự sướng với anh ấy phát.
https://farm3.staticflickr.com/2933/14571023586_280f758780.jpg
Trại 2200m, để xả hơi, ăn trưa.
https://farm3.staticflickr.com/2906/14407433370_d6c7ae864f.jpg
Bữa trưa ở 2200m: cơm nắm, muối vừng, thịt gà luộc, trứng luộc, dưa leo, chuối. Có thêm cả xôi ngu sắc. Ăn khô cực kỳ. Em phải thủ theo mấy lon bò húc + socola mới chịu nổi.
https://farm4.staticflickr.com/3876/14614150193_944471c375.jpg
Tiếp tục leo cho kịp lên 2800 trước khi trời tối.
Vừa ra khỏi 2200m thì trời đổ mưa kinh khủng. Cảm giác vừa leo fan, vừa đeo balo, vừa mắc mưa ôi nó phê gì đâu. Vì ngày đầu chưa biết xài tất đi mưa, nên tối đến 2800 thì chân vừa rã rời, vừa lạnh kinh khủng, phải xoa dầu + bóp chân liên tục. Ngày hôm sau thì cứ 1 lớp vớ, 1 chống nước, rồi đến giày bộ đội ngoài cùng là leo ngon lành.
https://farm6.staticflickr.com/5530/14407480899_98acfe1b7a.jpg
Vuot suối ( chụp sao mà mặt ai cũng như say rượu )
https://farm4.staticflickr.com/3845/14594053275_ebd3f3ce15.jpg
Phiến đá này ai có can đảm leo ra chụp thì có tấm hình để đời luôn =]] Nhìn vậy thôi chứ ở dưới là vực sâu đó.
https://farm4.staticflickr.com/3910/14407462068_9f9cd7f55b.jpg
Mưa cho to lắm, nhưng mang áo mưa leo là 1 trở ngại cực lớn đối với dân lần đầu leo núi.
https://farm4.staticflickr.com/3908/14407653337_21c236c59c.jpg
Có những đoạn phải leo thang mới qua.
https://farm4.staticflickr.com/3838/14407479778_0474d9609d.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5521/14571044936_3fdd98f4ac.jpg

tony1990
07-07-2014, 14:46
https://farm4.staticflickr.com/3895/14407663637_89499af10a.jpg
Nhiều lúc phải chui qua bụi rậm.
https://farm6.staticflickr.com/5547/14590770981_4fa9c83708.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3901/14614141473_a910391cec.jpg
Mưa to cây đổ tùm lum.
https://farm4.staticflickr.com/3901/14593386802_d923b187a3.jpg
Đã đến trại 2800, sẽ ngủ đêm ở đây. Mấy cái mái tôn xanh là nhà nghỉ đang xây dựng, k ở đc, còn mấy cái lều nhỏ là chổ tụi e ở.
Trong đời chưa bao giờ sẽ nghĩ la phải ngủ ở 1 cái " chuồng vịt " như thế. Cao có 1m, k đứng thẳng được, k duỗi chân đc. Mưa to quá k có chổ thay đồ, mà ai cũng mệt, e thay đồ ngoài trời, dưới trời mưa luôn =]]
Leo quá mệt, mọi người chỉ kịp tháo giày, thay tạm bộ đồ là ngủ luôn, đợi mấy anh porter nấu cơm xong mang lên lều thì thức dậy.
https://farm4.staticflickr.com/3918/14407640157_215ac9e735.jpg
7h tối trên núi mà trời còn sáng trưng luôn.
https://farm6.staticflickr.com/5546/14592166724_2262fcd9b8.jpg
Cái chuồng vịt của em đây. Do mệt, lạnh, ai củng phải uống thuốc cảm + dán salonpas cho đỡ.
https://farm6.staticflickr.com/5516/14407482489_753a885397.jpg
Bữa ăn ở 2800, thịt hộp là do đoàn em mang theo để cải thiện bữa ăn nhé. Đáng lẽ có tiết mục đốt lửa trại, nướng gà, nhưng do trời mưa to quá nên hủy. Mấy anh porter nướng sẵn mang lên, cho thêm 1 ít rượu táo mèo uống cho ấm người.
Không có điện hay bình gì nhé, đèn pin từ điện thoại 100%. Sóng dt không có luôn, e xài viettel hên lắm mới có chừng 1ph xong ngủm luôn.
https://farm4.staticflickr.com/3915/14571025886_34987492b1.jpg
6h sáng ở 2800m

tony1990
07-07-2014, 14:56
https://farm4.staticflickr.com/3916/14594055735_b797a8cf65.jpg
Sáng 6h ở 2800 xuất phát lên đỉnh. Balo bỏ lại hết, chỉ mang theo máy ảnh thôi.
Riêng em do kinh nghiệm từ ngày hôm qua phải mang theo balo chưa nước + đồ ăn, không là đuối luôn.
Anh áo trắng là porter của đoàn khác đi chung, tuor VIP nên ảnh mang hết mọi thứ, chụp ảnh dùm luôn. Mình chi xách đít đi chơi thôi ( 2tr/ 1 người tuor VIP )
Còn anh áo xanh là em kiêm luôn porter phụ của đoàn =]]
https://farm6.staticflickr.com/5529/14571026766_7fa03c8321.jpg
Đi cứ nhìn dưới mấy gốc đổ cây xem có vàng dưới đó không :3
https://farm6.staticflickr.com/5567/14592168434_a44e6d2794.jpg
Ở giửa là cái ống tre dùng để hứng nước suối. Không còn nước thì lấy chai không hứng nước suối uống luôn. Mát lạnh vô cùng, cho thêm viên sủi C vô thi cứ như doping.
https://farm6.staticflickr.com/5593/14594056525_44d692273b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3886/14407465688_72f6e6058d.jpg
Lên dốc đã khó, mà xuống dốc cũng khó không kém. Không cẩn thận là cuồng chân bay luôn xuống vực.
Nhân đây lúc rảnh em được a porter kể 1 chuyện ma, nghe cũng nổi da gà. Chuyện là 1 anh bạn ở Sài Gòn, chắc là khỏe nên ham đi trước, rồi mất tích. Đến 2h sáng thì được người dân tộc tìm được trong tình trạng lạnh tím tái cả người, chỉ còn mặc 1 cái quần đùi, áo balo. Anh ấy kể lại là thấy 1 anh porter nào đó ( Ma??? ) kiu ảnh đi theo, đi hoài đi hoài rồi mê man luôn.
Bởi vậy đường leo Fan khong sợ bị lạc, chỉ có 1 đường thôi, nhưng rất nhiều vực sâu. Đi 2 người còn nói chuyện vui vẻ. Chứ đi 1 người, nhìn xung quanh mấy bụi rậm là lạnh sống lưng luôn.

tony1990
07-07-2014, 15:16
Buổi sáng 5h được các a porter gọi dậy. Ăn mì trứng + rau. Thêm 1 ít caffe. Dù mệt nhưng ai cũng phải ráng ăn để có sức cho ngày leo núi tiếp theo.
https://farm3.staticflickr.com/2897/14407484659_2a3c45f90b.jpg
Gặp 1 bác người Hàn cũng leo.
https://farm4.staticflickr.com/3897/14590774541_813939a17e.jpg
Sương mù..
https://farm4.staticflickr.com/3869/14614331403_5bf19c3802.jpg
Chị này người Hà Nội, tên Hảo, leo chung 1 đoàn leo Fan. Rất khâm phục chị vì túi đồ rât to mà chị cũng leo nổi. ý chí tuyệt vời...
https://farm6.staticflickr.com/5529/14593580632_1e126d9cb2.jpg
Nhiều đoạn phải bò bằng 2 tay luôn.
https://farm6.staticflickr.com/5508/14407828927_7c5355c04b.jpg
2 bạn trẻ gặp trên đường.
https://farm4.staticflickr.com/3868/14407828517_e615c154c2.jpg
Chỉ vì muốn chụp với cục này mà bõ ra 2 ngày trời khổ sai =]] Nhưng mà rất vui vì đã làm được mình muốn. Chỉ cần có ý chí là sẽ làm được.
https://farm6.staticflickr.com/5480/14571028326_36326790c6.jpg
Đoàn em 8 người, từ trái qua: a Quang, a Công, Nguyên, a Tân, a Việt, Tùng, chị Hảo, Hương.
https://farm4.staticflickr.com/3908/14407822089_aa24b3c589.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3875/14407427200_2a58d3c5ae.jpg
Bữa ăn cuối cùng ở 2800m. Sẽ không bao giờ quên khung cảnh tuyệt vời này. Ngồi giữa thung lũng, 4 bề la núi, là mây. Đang ăn thì nắng lên, mà ai cũng chịu trận ngồi luôn.
Ăn xong là tầm 1h trưa, đi 1 mạch không nghỉ thì xuống trạm tôm tầm 6h. Đường về đa số là xuống dốc nên nhanh hơn.
Xuống đến Trạm Tôm thì lên xe về Sapa, đi ngang qua đèo Ô Quy Hồ, rất đẹp nhưng tiếc là mệt quá e không chụp được.
https://farm3.staticflickr.com/2914/14591132471_9245f980ef.jpg
Làm tí trong khi chờ đoàn về: cơm lam 20k/ống, Bò húc ở 2200 vs 2800 là 30k/lon, ở trạm tôn là 20k. Trứng 10k, nước suối 20k chai nhỏ.
Về đến sapa là kết thúc chuyến đi
Tổng kết: mang theo 2 tr cho vé lên- về Sapa, vé tuor, tip 100k cho porter là quá dư xăng. Nên mua theo socola, bò húc, bánh giàu năng lượng nữa.
Kết thúc 1 số anh chị về HN, em thì ở sapa nghỉ 1 ngày, Tối hôm sau đi Lào cai, rồi đi Hà Giang chơi
thanks mọi người đã đọc bài.

bruceduy
07-07-2014, 15:23
Anh Nguyên đi đã quá nha anh Nguyên :))

TaiMV
07-07-2014, 22:46
Chúc mừng bạn đã lên đỉnh.:D

PLA_YDS
08-07-2014, 18:44
Anh ơi, cho em hỏi anh đi tour của công ty nào ạ?

Lin297
11-07-2014, 16:04
bạn cứ chém gió, tour vip đấy của tụi tớ có 1250k/1 người thôi. Tại các anh nhiệt tình dễ thương quá về sau tip thêm mỗi người 300k cũng k đến giá đó

tony1990
11-07-2014, 23:41
Chào bạn. Mình đi của
DU LỊCH KHÁM PHÁ VIỆT
Địa chỉ : 031 Xuân Viên, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0203.872.606, Fax: 0203.872.136
Di động: 0984.35.35.77/0912 410 410 (Ms. Tuyến)

tony1990
11-07-2014, 23:43
bạn cứ chém gió, tour vip đấy của tụi tớ có 1250k/1 người thôi. Tại các anh nhiệt tình dễ thương quá về sau tip thêm mỗi người 300k cũng k đến giá đó
1250k mà đc mấy anh ấy hổ trợ ghê vậy :D

àk há, nếu k nhầm thì đây là nhóm 3 bạn nữa mặc áo cờ Tổ Quốc hôm đó phải ko?
Linh sinh 89 thì phải =]] ( hbua trên đường về gặp ở Bãi Trâu ấy)

ngodkny
13-07-2014, 00:01
Bạn cho mình hỏi chất lượng của xe vietbus này như nào thế , tại thấy tên hãng xe cũng mới mới nên hơi tò mò :(

Nhóm mình cuối tuần này cũng leo Fan , thời tiết mưa gió như này leo có nguy hiểm ko bạn ?

tony1990
13-07-2014, 12:01
Bạn cho mình hỏi chất lượng của xe vietbus này như nào thế , tại thấy tên hãng xe cũng mới mới nên hơi tò mò :(

Nhóm mình cuối tuần này cũng leo Fan , thời tiết mưa gió như này leo có nguy hiểm ko bạn ?

Xe Vietbus thì mình thấy cũng ok.
Có điều là xe giường nằm, 2 người sẽ nằm chung 1 giường nha, chứ k phải 1 nguoi 1 giường đâu.
WC trên các trạm dừng chân thì kinh hoàng =.=
Xe đi đường đèo nên sẽ lắc kinh khủng, bạn nào k quen thì khó ngủ được.
Mưa leo Fan không nguy hiểm nếu mưa vừa ( mưa lớn quá có khi sạt lỡ, cây đổ, nhưng mấy a hướng dẫn viên sẽ tính hết cho mình). Chỉ mệt thôi, bạn nhớ mua cái áo mưa bọc giày đi mưa nha, k có cái đó leo k nổi vì lạnh chân

cuhoya
14-07-2014, 15:24
Các bác cho hỏi thăm tình hình trật tự an ninh biên giới lúc này thế nào ạ? Từ lúc cái vụ tq nó đưa giàn khoan thì hiện nay tình hình đi lại các tỉnh biên giới có gì khác lạ không hay vẫn bình thường? Cám ơn