PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 7/7/2014 .Mình đang phượt từ Hà Nội đến Cà Mau.Cần giúp đỡ !



ferrari83
07-07-2014, 12:13
Mình đang phượt từ Hà Nội đến Cà Mau.hôm nay 7/7/2014 mình đang trên đường đi đến Thái Bình.Hành trang của mình chỉ có mỗi chiếc xe ferrari đỏ ,2 chiếc điện thoại ,bộ quần áo đang mặc trên người và ít tiền đi đường.Do chưa đi lần nào nên hôm đầu tiên mình đã tiêu mất gần 500k.Nay mình cần sự giúp đỡ của mọi người về chỗ ngủ buổi tối .Và cũng muốn tìm thêm bạn đi cùng để chia sẻ những buồn vui trên cung đường.Mình là Thành sinh năm 1983.số đt của mình là :01885133080
Đã đặt chân đến Thái Bình .Được đi phà mất có 2000đ rẻ quá.Dưa hấu cũng ngon nữa.Hôm nay mới biết xe của mình nặng 15kg,vì ngồi quán nước có 1 bác mang cân ra rồi cân xe của mình.kết thúc 1 ngày ,đi ko nhiều nhưng cũng khá thú vi .Hơi tiếc là lại phải ra thuê nhà nghỉ .Ai có độc chiêu xin ngủ nhờ thì chỉ giáo cho mình với nhé.thanks :))
-Sau mấy ngày phiêu bạt và gặp được 1 phượt thủ lão luyện ở Tp Thái Bình .Nhận được những lời khuyên trân thành và trải nghiệm cua chú .Mình đã quyết định quay về Hà Nội.Chuẩn bị đồ đạc cho cung đường Điện Biên Phủ.Chú bảo cung đường này thú vị hơn nhiều và mùa này thời tiết Miền Trung Sắp có bão và thời tiết rất khắc nghiệt.Bạn nào muốn đã đi cung đường này thì cho mình thêm kinh nghiệm nhé .Thanks

caynhalavuon
07-07-2014, 12:16
Bác làm gì mà 1 ngày hết 500k lận?

ferrari83
07-07-2014, 12:21
Mình thuê nhà nghi mất 200k ở Hải Dương ,ăn uống mất hơn 100k,mua thẻ điên thoại 100k.mua mấy thư linh tinh mất khoảng 50k nữa ...

luudacthuong
07-07-2014, 12:29
chào cả nhà - em là thành viên mói ra nhập

Nguyen_Nguyen
07-07-2014, 19:24
Bác chuẩn bị thiếu sót quá. Thêm quần áo, thuốc men, đồ ăn sấy khô, dụng cụ khác đi bác. Mà bác tiêu ác quá :-) với lại bạn phải chuẩn bị lều và túi ngủ, kông phải lúc nào bạn cũng ngủ nhờ được đâu

fc2004
07-07-2014, 23:13
sao lại đi vòng thế.đi Hải Dương-Thái Bình làm gì?
mà muốn rủ thêm người thì bác phải gọi sớm chứ,để còn sắp xếp thời gian,....
hôm đầu hết 500k thì hơi nhiều,bác cần chuẩn bị kỹ hơn
chúc bác lên đường vui vẻ,may mắn.:D

dungmxlk
08-07-2014, 10:32
Anh đi chuẩn bị chưa kỹ thì phải :D
Em thấy trên diễn đàn mình có rất nhiều bài đi phượt xe đạp Bắc-Nam, Nam-Bắc chỉ rõ cần những gì khi đi phượt xe đạp rồi mà.
Chắc anh phải dùng chiêu ngủ nhờ hoặc ngủ ngoài đường như anh ở link dưới đây rồi ;)

https://www.phuot.vn/threads/149484-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-m%E1%BB%99t-m%C3%ACnh-m%E1%BB%99t-ng%E1%BB%B1a-3-th%C3%A1ng-v%C3%A0-3-tri%E1%BB%87u-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-%C4%91%E1%BB%9Di-trai-tr%E1%BA%BB

Chúc anh may mắn nhiều trên đường và thành công nhé :)

honsoibuon
08-07-2014, 22:59
lều ngủ, 1 cái chăn mỏng, khỏi gối
1 chai nước suối nhỏ để bỏ bàn chải đánh răng vào trong và súc miệng, khỏi cần khăn mặt.
1 sợi dây để thỉnh thoảng phơi đồ giữa trưa
1 cái võng, nhớ chăng thật căng ngủ k đau lưng.
1 cái mũ có mạng che mặt để tránh mất nước khi đạp giữa trưa
ba ga nên có 2 túi 2 bên để đưng đồ.
1 cạp lồng để người dân cho cơm còn bỏ vô ăn
1 chai nước thật bự.
1 đèn pin
nếu có thể thì mang theo cái xoong nhỏ để nấu cơm, đốt bằng củi, kê cục gạch mà nấu, sống hoang dã mới thích, vì thỉnh thoảng đi danh lam thắng cảnh k có người mà.
những thứ trên k quá lỉnh kỉnh đâu,bác chuẩn bị chán quá.

VO_TIENG
09-07-2014, 07:05
xin chào anh Thành em cũng đang trên hanh trình đi xe đạp vòng quanh việt nam đây, em xuất phát từ Cà Mau và hiện tại em đang đi đến Cần Thơ rồi, hành trình của em không sự dụng đến tiền " cho bản thân ăn uống " chỉ dùng cho xe cộ thôi. và hiện tại từ Cà Mau em lên Cần Thơ em chỉ tiêu mới có 100k thôi, anh muốn đi hạn chế đến tiền thì trước nhất anh phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để sửa xe, và anh phải chuẩn bị đồ dùng cá nhân đầy đủ, nếu được anh hải tự túc cho các bửa ăn của mình và anh trang bị cái lều cá nhân "khoảng 400k thoi " như thế anh mới có thể hạn chế đến việc tiêu tiền của mình được. chúc hành trình của anh thành công có duyên anh em sẻ gặp trên hành trình

ferrari83
09-07-2014, 11:08
Sau mấy ngày phiêu bạt và gặp được 1 phượt thủ lão luyện ở Tp Thái Bình .Nhận được những lời khuyên trân thành và trải nghiệm cua chú .Mình đã quyết định quay về Hà Nội.Chuẩn bị đồ đạc cho cung đường Điện Biên Phủ.Chú bảo cung đường này thú vị hơn nhiều và mùa này thời tiết Miền Trung Sắp có bão và thời tiết rất khắc nghiệt.Bạn nào muốn đã đi cung đường này thì cho mình thêm kinh nghiệm nhé .Thanks

sparrow
11-07-2014, 01:00
Bạn hãy phanh lại ý định đi Điện Biên đi, hãy tập luyện và học hỏi cách chuẩn bị trước rồi mới thực hiện chuyến đi.

ferrari83
11-07-2014, 18:01
Bạn hãy phanh lại ý định đi Điện Biên đi, hãy tập luyện và học hỏi cách chuẩn bị trước rồi mới thực hiện chuyến đi.

Tại sao lại ko nên đi điện biên bạn ơi ?

sparrow
11-07-2014, 21:51
Vì mới đi Thái Bình mà hết mất 500K, không đồ đạc phụ kiện, xe của bạn chưa đủ tốt để đạp đường trường, chưa có kinh nghiệm sửa xe, setup đồ đi phượt thì đi sao nổi?

Hon_da_den_13
12-07-2014, 20:20
Dear bạn Ferrari83,
Tùy theo cách thức đi, nếu bạn cảm thấy $ không là vấn đề thì càng tốt, hành trình của bạn sẽ đỡ vất vả hơn.
Nhưng điều quan trọng khi đạp xe, là khi thấy mệt, thấy khó khăn vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành hành trình.
Nếu vừa bắt đầu hành trình (Hà Nội - Cà Mau) mà bạn đã nổi hứng đổi hành trình lên Điện Biên, thì rất tiếc, mình cho rằng 90% bạn sẽ lại từ bỏ Điện Biên về Hà Nội ngay khi gặp những con dốc đầu tiên.

honsoibuon
12-07-2014, 22:28
Dear bạn Ferrari83,
Tùy theo cách thức đi, nếu bạn cảm thấy $ không là vấn đề thì càng tốt, hành trình của bạn sẽ đỡ vất vả hơn.
Nhưng điều quan trọng khi đạp xe, là khi thấy mệt, thấy khó khăn vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành hành trình.
Nếu vừa bắt đầu hành trình (Hà Nội - Cà Mau) mà bạn đã nổi hứng đổi hành trình lên Điện Biên, thì rất tiếc, mình cho rằng 90% bạn sẽ lại từ bỏ Điện Biên về Hà Nội ngay khi gặp những con dốc đầu tiên.

hihi, like.
bạn chủ thớt cần thêm chút kiên định nữa

augustran
13-07-2014, 17:35
các bác ở trên nói đúng đó. năm ngoài tháng 8 em đi sg - cà mau. mặc sù đã chuẩn bị rất kĩ mà còn thấy duối. vì bị gió ngược trên cả hành trình. tình hình bác zay thi em xin BÀY TỎ SỰ QUAN NGẠI VÔ CÙNG SÂU SẮC cho bác

ndquoc
15-07-2014, 10:38
Khổ ai vô biên, quay đầu về nhà!!!

nguyenphilong
22-07-2014, 17:57
quay đầu là bờ, công lực quá yếu, tầm sư học lại căn bản, khi nào công lực (sức khỏa, sức bền) và lương khô(hihihi money nhiều nhiều) đi lại=))

minabe
23-07-2014, 14:17
Tại sao lại ko nên đi điện biên bạn ơi ?

1. Đèo dốc cao, nghe nói đi hàng chục km ko có nhà dân đâu nhé.
2. Cẩn thận ko lở đất bỏ mạng :)
3. Nếu đi xuyên việt bạn cần nghiên cứu thời gian và hướng gió nhé

capcuu
24-07-2014, 18:19
Tốt, kết thúc sớm là tốt bác ạ. Biết lượng sức mình :D

Dinasour
29-07-2014, 23:56
Ý chí là điều tối quan trọng cho thú độp phượt này, tuy nhiên nếu ko chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết thì nó trở thành 1 cơn ác mộng các bác nhỉ?
Cứ nhớ đến chuyến đầu tiên SG-Cần Giờ, quãng đường gần 40km Phà Bình Khánh - Cần Giờ cắm đầu đạp giữa cái nắng chang chang không 1 bóng cây, gió ngược, đường xấu, là em vẫn còn hãi. Sau chuyến đó là tự mình hiểu mình còn...non lắm.