PDA

View Full Version : Philippin 2014-Manila, Cebu, Bohol, Panglao, Taal Volcano: Lần thứ 3 cho một tình yêu



freshanh82
04-07-2014, 16:09
Phần 1 - Lang thang Manila
Đây đã là lần thứ 3 nhà mình đi Phillipines. Thực ra thì năm nay 2 vợ chồng định nghỉ ngơi 1 năm để "làm thêm đứa nữa". Nhưng mà vỡ kế hoạch nên mãi đến tháng 3 mới rục rịch đặt vé đi chơi. :D Lúc đầu thì cũng không có ý định đi Phil, nhưng mà sau khi đặt vé đi Campuchia cho 2 vợ chồng mà không cho chị Híp bám càng như mọi khi thì 2 vc lại thấy thương con gái iu hè không được đi đâu. Thế nên là quyết định phải làm một chuyến đi biển cho chị í. Suy đi tính lại thì vẫn thấy thèm đi biển Phil vì blah.. blah.. blah.. (biển Phil đẹp thế nào nói đi nói lại rồi rồi :D)

Lần này 2vc rủ rê thêm được 2 bạn đồng hành là em Sunny Nga và em Quỳnh Xia đi cùng nên sắp xếp lịch trình khá dày, cốt để đưa 2 em vào đời. Dù lịch trình khá nặng nhưng ngẫm lại thì thấy khá thú vị và hoàn hảo (:P) trừ việc mất một đêm ở Cebu do mình đặt vé máy bay từ MNL đi Cebu thay vì đến thẳng Tagbilaran (Bohol). Cái này là do trên Phượt ít thông tin về Bohol & Panglao quá, ai cũng đến Cebu rồi mới đi tàu sang Bohol làm mình cứ tưởng Bohol không có sân bay :D. Dù sao thì cũng làm thiệt thòi một ít về tiền bạc, thời gian, công sức đi lại của cả đoàn. :((. Vậy nên khuyên mọi người lần tới có đi Bohol và Panglao thì nên đặt vé máy bay thẳng đến sân bay Tagbilaran thay vì đến Cebu nhé.

Dù sao thì đấy cũng là chuyện của Bohol và Panglao, để sau nói tiếp. Điểm đầu tiên phi đội gà bay hướng tới vẫn là Manila.

Cả hội xuất phát từ Hà Nội và chia làm 2 mũi tiến về sân bay Nội Bài. Cebu hiện đã mở thêm một chuyến bay từ HN - MNL vào đêm Thứ 7, sáng CN. Như vậy từ giờ 1 tuần sẽ có 2 chuyến HN - MNL và ngược lại chứ không chỉ có 1 như trước. Chuyến bay muộn 15p, khởi hành lúc 1h15, kéo dài 3h và cũng không có gì đặc biệt. Cả hội đặt chân tới sân bay NAIA vào lúc 5h15 sáng giờ Phil, làm thủ tục check out, nhận hành lý và leo lên tầng 2 để bắt Taxi về khách sạn. Taxi trên tầng 2 năm nay có nhiều thay đổi tích cực, được an ninh sân bay kiểm soát chặt chẽ hơn: trước khi lên taxi sẽ được mấy anh an ninh cao to đẹp zai hỏi xem sẽ đi về đâu, sau đó ghi lại thông tin này kèm với tên và số xe taxi cho mình để đề phòng trường hợp taxi giở trò thì còn có thông tin để báo lại cho cơ quan chức năng xử lý. Việc này giúp rất nhiều cho hành khách vì taxi Phils nổi tiếng là lừa đảo. Bản thân 2vc mình lần đầu tiên đi Phil cũng bị ăn một quả lừa khi bắt taxi từ tầng 2 của sân bay: sau khi mặc cả giá xong, lên xe, taxi driver đưa ra một cái bảng giá khác nói là đây mới là bảng giá cho xe taxi sân bay :((.

Khác với những lần trước, lần này mình chọn ở Oasis Paco Park Hotel sau khi tham khảo thông tin trên Trip Advisor và cực kỳ hài lòng với quyết định này: khách sạn đẹp, phòng rộng, có bể bơi và nhà hàng bên trong ksan được đánh giá là nhà hàng xếp thứ 5 tại Manila (dưng mà giá cũng khá đắt nên chỉ dám ăn 2 bữa sáng :D). Giá phòng standard khoảng 600k/đêm và phòng Deluxe khoảng 800k/đêm (đặt qua Travel Asia). Phòng Deluxe thì rộng miên man và đẹp như phòng ở resort 3-4* tại VN. Cả hội được nhận phòng vào lúc 9h30 sau khi ăn sáng tại nhà hàng và vật vờ bên cạnh bể bơi.

Sau khi ngủ mê mệt đến gần 1h trưa, cả hội lục tục kéo nhau ra Robinson mall để ăn trưa. Mình thì cứ nghĩ là Robinson Mall nhỏ nên rất tự tin dắt mọi người đi tìm quán cơm gà Hải Nam cực cực ngon mà 2 vc đã từng ăn. Hóa ra là lần trước mình mới đi được có một góc nhỏ của nó và rốt cuộc là không thể tìm thấy cái quán cơm gà đấy ở đâu. Vậy nên mặc dù rất nhớ và rất thèm nhưng vẫn đành ăn ở một quán cơm hết sức là bình thường ở trên tầng 2. (Tiện đây có bạn nào nhớ cái quán cơm gà Hải Nam nó ở đâu thì chỉ cho mình với.).

Vì là lần đầu tiên Quỳnh Xia và Sunny Nga đến Manila nên 2 vợ chồng lại một lần nữa được quay lại những điểm must see của Manila là Fort Santiago, Intramuros,... Tuy nói là đi lại nhưng lần này 2 vc cũng đi được kỹ hơn một chút và có thời gian để vào thăm nhà thờ và một ngôi nhà cổ theo đúng phong cách TBN ở Intramuros (mấy lần trước ko vào vì tiếc tiền :)) ).

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00821.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00821.jpg.html)

4 bạn đồng hành của mình. Bên trái là Quỳnh Xia, bên phải là Sunny Nga còn ở giữa là vợ và con gái iu. :D

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00833.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00833.jpg.html)
Xe ngựa chạy lòng vòng ở Fort Santiago. Những cỗ xe ngựa ở đây rất đẹp, rất muốn thử đi nhưng mà thấy kể là cũng có lừa đảo nên cũng hơi sợ sợ.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00830.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00830.jpg.html)
Một chiếc tàu điện rất dễ thương được đặt tại khuôn viên bên ngoài của Fort Santiago

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00837.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00837.jpg.html)
Tranh thủ làm một nháy trên đường vào.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00948.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00948.jpg.html)
Cổng Fort Santiago - Pháo đài cổ do Tây Ban Nha xây dựng từ năm 1571 hướng ra biển. Bức tường đá dày cộp thế này thì đúng là đại bác bắn cũng không thủng. :D

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00849.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00849.jpg.html)
1 trong những cánh cổng của lớp cổng thứ 2. (Khoe vợ trá hình :D)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00872.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00872.jpg.html)
Tượng Jose Rizal trong phòng giam - vị anh hùng dân tộc của Philippin. Người bị nhốt tại đây trước khi bị xử bắn.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00878.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00878.jpg.html)
Không rõ mấy đồng chí này đang viết lưu bút hay làm gì nữa

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00881.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00881.jpg.html)
Trên tường thành bao quanh Fort Santiago

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00901.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00901.jpg.html)
Chả biết chỗ này gọi là gì. Đi hết tường thành ra đằng sau thì đến cái sân rộng như sân bóng đá này. Từ đây có view nhìn ra một con sông và một góc của Manila.

vaniacastle
04-07-2014, 17:26
Chờ tiếp bài của bạn, di chuyển ở manila thì thế nào bạn ơi, cách đi đến những nơi tham quan ở manila bằng phương tiện công cộng nữa, hihi :D

freshanh82
07-07-2014, 09:37
@vaniacastle: Bọn mình đi 4 người lớn và 1 em nhỏ vừa một xe taxi nên toàn di chuyển bằng taxi bạn ạ. Thực ra thì mấy lần trước đi 2vc và con gái cũng toàn đi taxi vì taxi ở đây khá rẻ và các điểm tham quan cũng gần nhau. Vd như từ ở ksan ra đến robinson mall chưa đến 60P, ra Fort Santiago là 150P. Tuy nhiên phải chú ý bảo họ đi bằng meter vào bắt họ reset đồng hồ trước khi đi.

freshanh82
07-07-2014, 09:38
https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00951.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00951.jpg.html)
Vì 2vc đi loanh quanh trong này rồi nên bỏ ra ngoài chụp ảnh mảnh. Để 3 cô cháu tự do khám phá thêm bên trong. :D

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00981.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00981.jpg.html)

Khu vui chơi nho nhỏ dành cho các cháu nhưng mà dường như người lớn còn enjoy hơn cả các cháu thì phải?

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC00999.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC00999.jpg.html)

Con gái nghịch ngợm.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01014.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01014.jpg.html)

Sang chảnh không?

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01015.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01015.jpg.html)

Khẩu pháo đặt bên ngoài pháo đài. (Có bạn nào đầu óc đen tối đang suy nghĩ giống mình không nhỉ =)) )

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01030.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01030.jpg.html)

Làm thêm một kiểu trước khi tạm biệt Fort Santiago

freshanh82
07-07-2014, 10:49
Sau khi thăm quan Fort Santiago cả lũ tiếp tục di chuyển sang khu cổ thành Intramuros, hay còn gọi là Nội thành: đây là khu chính quyền Tây Ban Nha xây dựng từ thế kỷ thứ 16 để tập trung toàn bộ-bộ máy cai trị thuộc địa Philippines. Intramuros gồm nhiều biệt thự, lâu đài, nhà thờ, trường học và toà nhà với lối kiến trúc Tây Ban Nha đặc trưng nên có thể nói rằng bạn có thể thưởng thức một chút hương vị châu Âu ở đây.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01042.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01042.jpg.html)

Di chuyển sang Intramuros

Trên đường đi, bạn sẽ gặp rất nhiều xe tricycle chào mời thăm quan toàn bộ khu vực. Họ chào mời khá dai dẳng và chắc sẽ có nhiều người thấy khó chịu nhưng thiết nghĩ cũng là vì miếng cơm manh áo thôi, thấy họ đạp xe và chào mời khách khá vất vả mới có người đi. Nhìn cũng tội tội. Nếu muốn thì các bạn cũng có thể thử vì Intramuros rất rộng lớn, hình như đến hơn chục km2 thì phải. Mình thì không đi vì cũng nghe nói hay có vụ lừa đảo gì đấy với cả cũng chỉ 3 điểm là Manila Cathedral, Casa Barbara và San Augustin khá gần nhau rồi lại về :D.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01048.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01048.jpg.html)

Xe tricycle tại Intramuros

Điểm đầu tiên cả hội ghé thăm tại Intramuros là nhà thờ Manila Cathedral (Manila Roman Catholic Cathedral): Nhà thờ Chánh Tòa Công giáo Rô ma của Manila: Nhà thờ xây năm 1951, đặc biệt là được xây bằng đá nham thạch núi lửa. Khác với lần trước chỉ đứng ngoài vì không thấy mở cửa, lần này mình cùng với mọi người được vào bên trong để thỏa sức ngắm nghía. Nhà thờ quả thực quá đẹp nhưng mà văn dốt võ dát không biết tả thế nào, ảnh thì cũng ko chụp được nhiều vị ngại làm phiền đến mọi người đang cầu nguyện.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01051.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01051.jpg.html)

Trước nhà thờ Manila Cathedral

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01057.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01057.jpg.html)

Gần hơn

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01061.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01061.jpg.html)

Bên trong nhà thờ không khí rất trang nghiêm và linh thiêng (? không biết dùng từ có đúng không nữa).

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01062.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01062.jpg.html)

Có khá nhiều bức tượng đẹp nhưng mình không biết tên và các câu truyện đằng sau nó. Bạn nào theo đạo và biết thì bổ sung giúp mình nhé.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01065.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01065.jpg.html)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01067.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01067.jpg.html)

freshanh82
07-07-2014, 10:55
Rời khỏi nhà thờ Manila Cathedral, điểm tiếp theo là Casa Barbara. Đến khu Intramuros thì nhất định phải ghé qua Casa Barbara, một nhà hàng siêu đẹp và quyền quí ở Manila. bạn nào mê chụp ảnh không thể bỏ lỡ nơi này vì không gian châu Âu đặc trưng. Nhà hàng này nằm trên phố Intramuros, xây dựng đúng kiểu nhà xưa. Các ngôi nhà như Casa Barbara, Casa Blance, Casa Manila thông với nhau, tạo thành một complex đày bí ẩn và hấp dẫn. Đặc biệt tại đây bạn có thể vào thăm quan một ngôi biệt thự cổ với phí thăm quan hình như là 75P/người. Đây chính là điểm mà mấy lần 2vc ngập ngừng không muốn vào vì tiếc tiền =)). Tuy nhiên vào đây mới thấy kể cũng đáng đồng tiền vì được thăm quan một ngôi nhà với kiến trúc TBN kinh điển của thế kỷ 19. Cực kỳ sang trọng và quyền quí. Mỗi tội để bảo vệ cho ngôi nhà nên mọi người không được phép chụp ảnh ở bên trong. :(

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01069.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01069.jpg.html)

Bên ngoài Casa Blance

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01079.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01079.jpg.html)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01084.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01084.jpg.html)

Mẹ đang chụp ảnh thì con gái kém miếng khó chịu ra phá đám: catwalk chen vào đằng trước và bắt bố chụp ảnh. :D

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01093.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01093.jpg.html)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01095.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01095.jpg.html)

Một chiếc cầu thang ở bên hông biệt thự cổ. (Con gái nhà ai mà xinh thế không biết?)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01104.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01104.jpg.html)

Khoảng sân lớn của biệt thự

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01109.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01109.jpg.html)

Một góc chụp khác

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01114.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01114.jpg.html)
Nhìn từ trên cao

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01117.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01117.jpg.html)
Một cánh cổng nối sang khu vực khác của biệt thự (hay là nối sang một biệt thự khác?)

Điểm cuối cùng cả đoàn ghé qua là nhà thờ San Augustin – được xem là nhà thờ cổ nhất Philippines và được tổ chức Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới – nằm ngay bên cạnh Casa Barbara. Lần nào vợ chồng mình qua đây cũng thấy đang tổ chức đám cưới ở bên trong. Lần này thì đúng cái đoạn cô dâu đang “Yes, I do” còn chú rể thì “No, I don’t” ( =)) just kidding) gì đấy nên cả hội xông hẳn vào trong xem cho máu. Không biết mọi người thấy thế nào chứ mình thì rất enjoy cái này. :D

Đến lúc này thì mọi người cũng đã thấm mệt và chị Híp con thì cứ nằng nặc đòi về khách sạn để đi bơi nên cả lũ quyết định quay về. Trên đường về cả lũ có dừng lại ở Roxas Boulevard để ngắm hoàng hôn nhưng mà taxi lại thả xuống ở một khu vực rất hôi thối và mất vệ sinh (mặc dù có rất nhiều người tụ tập ở đây) nên cả lũ mất hứng bỏ về luôn, để dành cái vụ ngắm hoàng hôn cho hôm cuối ở MOA. Mình cũng không hiểu tại sao một đại lộ bên bờ biển với view đẹp khủng khiếp như vậy mà dân lại không chịu giữ gìn vệ sinh cho sạch đẹp. Phí hết cả phạm.

Ngày đầu tiên kết thúc sau khi cả hội lại ghé Robinson Mall ăn uống và mua chút hoa quả + đồ ăn để bồi bổ sức khỏe rồi quay về khách sạn buôn chuyện tại quán bar bên bể bơi.

thunhimpro
10-07-2014, 22:06
Tiếp đi bạn ơi, đang ngóng thông tin của bạn đi Taal Volcano đây. Mình đang tìm hiểu xem ngoài việc đi theo một tour nào đó đi Taal thì có thể tự lọ mọ đi được không? tỉ dụ như bắt xe bus, đi xe ôm ấy :D

alisa
11-07-2014, 11:20
Ah! Mình có nhớ gia đình này.. gặp ở Bohol Bee Farm :) Mình ấn tượng bởi đang ăn và nghe thấy bàn bên gọi phục vụ xin chuyển sang 'another table with less mosquito' :)))

freshanh82
15-07-2014, 13:06
Tiếp đi bạn ơi, đang ngóng thông tin của bạn đi Taal Volcano đây. Mình đang tìm hiểu xem ngoài việc đi theo một tour nào đó đi Taal thì có thể tự lọ mọ đi được không? tỉ dụ như bắt xe bus, đi xe ôm ấy :D

Đi Taal mình thấy hầu hết là tự đi. Đi rất dễ. Tuy nhiên phải nắm chắc giá để thuê thuyền, thuê ngựa. Nhất là thuê thuyền ấy. Mình hỏi ai cũng thấy đòi 3000P-4000P nhưng vẫn kiên quyết giá 1200P. Cuối cùng thuê được với giá 1300P. D

freshanh82
15-07-2014, 13:11
Ah! Mình có nhớ gia đình này.. gặp ở Bohol Bee Farm :) Mình ấn tượng bởi đang ăn và nghe thấy bàn bên gọi phục vụ xin chuyển sang 'another table with less mosquito' :)))
Trời. Gặp người VN mà không í ới làm quen hả bạn? Mình cứ nghĩ chẳng có mấy người VN đi Panglao. Không ngờ lại gặp ở ngay cái quán ăn hẻo lánh như vậy. Thế mà không chào hỏi nhau một câu. :D

freshanh82
16-07-2014, 09:56
Ngày thứ 2: Vật vờ MoA và chuyến bay đến Cebu

Sau một ngày lang thang mệt nhoài tại Manila, ngày thứ 2 sẽ là ngày cả hội phải di chuyển sang Cebu và ở lại 1 đêm để từ đó qua Bohol. Vì vậy cũng không có nhiều chuyện để kể.

Chuyến bay đi Cebu cất cánh vào lúc 3h chiều. Như vậy là tụi mình sẽ có nguyên buổi sáng đến 1h chiều rảnh rỗi mà không biết làm gì vì Manila cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Thực ra mình muốn cho con gái đi Mind Museum hoặc Manila Zoo nhưng mọi người có vẻ không có hứng thú nên quyết định ra Mall of Asia xem… trượt băng. :D

Rút kinh nghiệm các lần trước, lần này mình mang toàn bộ hành lý cần thiết ra MoA gửi để từ đó ra thẳng sân bay luôn và khỏi phải quay đi quay về. Về vấn đề này thì lần đi trước bọn mình đã gặp phải một vụ như thế này: Vì chuyến bay MNL – HN cất cánh lúc 10h tối mà lại phải check out khách sạn lúc 12h trưa nên mấy anh em gửi hành lý ở khách sạn để ra MoA chơi. Ung dung đến 7h00 mới về khách sạn lấy đồ thì không thể bắt được cái taxi nào biết địa chỉ khách sạn của mình (đợt đấy ở Shogun Hotel) và tất cả đều từ chối đi. Cả lũ cuống cuồng (hoảng loạn :D) chia nhau ra vẫy tất cả taxi (chắc phải đến 15-20 cái) và phải đến 30p sau mới tìm được xe. May mà vẫn kịp ra sân bay làm thủ tục nhưng cả lũ cũng được một phen hú hồn. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy vui. He he. Vậy nên nếu phải check out khách sạn sớm và chờ chuyến bay muộn thì mình khuyên các bạn nên mang hành lý đến Package Pick-up point ở Mall of Asia để gửi (free) rồi từ MoA ra thẳng sân bay luôn. Đảm bảo taxi nào cũng biết sân bay ở đâu mà lại đỡ tốn tiền + tgian quay đi quay lại. :D

Đến MoA, cả lũ lên Bread Talk trên tầng 2 làm vài cái bánh ngọt ăn sáng. Đây là cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng + rất ngon và nằm ngay bên hông của F21. Các bạn đi MoA thì nhớ ghé vào ăn thử nhé.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01135.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01135.jpg.html)

Ăn uống xong xuôi thì tất nhiên là phải tháp tùng chị em vào F21 rồi. :D F21 ở đây cực kỳ rộng với đầy đủ các mặt hàng thời trang từ A-Z dành cho chị em. Mình thì chỉ có mỗi nhiệm vụ xách giỏ đi lon ton theo vợ và trông con thôi chứ chẳng sơ múi được gì ở đây. Sảnh lớn phía trước của MoA hay được dùng để giới thiệu phim bom tấn vào dịp hè. Năm ngoái mình đi thì giới thiệu Despicable Me 2, còn năm nay thì được dùng để giới thiệu Transformer 4 nên có một con khủng long to vật vã được dựng lên:

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01140.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01140.jpg.html)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01223.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01223.jpg.html)

Mình thì quan tâm nhiều hơn đến em Chevrolet Camaro vàng chóe này. Mỗi tội sờ nắn các kiểu mà không thấy biến thành Bumblebee như trong phim. He he.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01218.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01218.jpg.html)

Sau khi shopping chán chê thì mấy chị em kéo nhau ra ngoài chụp ảnh:

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01159.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01159.jpg.html)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01189.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01189.jpg.html)

Chụp ảnh chán bên ngoài thì ta vào trong làm một kiểu Starbuck cho khỏi thua kém các bạn trong HCM. :D

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01206.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01206.jpg.html)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01243.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01243.jpg.html)

Con gái lần nào vào MoA cũng đòi đi carousel. Thôi thì chiều con gái iu vậy.

freshanh82
16-07-2014, 10:01
Sân băng trong MoA là sân băng tiêu chuẩn, rộng gấp 2-3 lần sân băng ở Royal City. Ở đây có rất nhiều VĐV tập luyện và họ trượt băng rất đẹp. Lâu lâu sẽ có một bài biểu diễn, chắc là giữa lúc đổi ca trượt. Có cả những vđv bé xíu chỉ khoảng 6-7 tuổi nhưng đã trượt băng rất đẹp như bạn nhỏ dưới đây:

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01272.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01272.jpg.html)

Rời MoA, mọi người di chuyển ra sân bay NAIA. Vì là chuyến bay nội địa nên điểm đến sẽ là NAIA 4. Sân bay NAIA rất rộng lớn và có terminal khác nhau, các bạn nhớ lưu ý đến đúng sân bay mình cần vì nếu nhầm sẽ phải di chuyển rất mất thời gian và có thể bị trễ chuyến.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01288.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01288.jpg.html)
Sân bay nội địa giá rẻ nên chỉ có ghế sắt như thế này để ngồi. :)

Lâu lâu mới lại được bay một chuyến lúc xế chiều với bầu trời trong xanh nên 2 vợ chồng rất thích thú ngắm những đám mây trắng khổng lồ với nhiều hình thù kì vĩ ngoài cửa sổ máy bay. Quả thật là một chuyến bay rất thú vị.

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01289.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01289.jpg.html)

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01295.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01295.jpg.html)
Vịnh Manila nhìn từ máy bay

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01359.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01359.jpg.html)
Bây giờ mới biết thế nào gọi là 9 tầng mây

https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01312.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01312.jpg.html)
Có hẳn một quả núi làm bằng mây. Đây là chỗ hồi trước Mít Đặc ăn cháo hay ăn kem gì đấy thì phải?

Vì điểm đến chính của chuyến đi này là Bohol và Panglao nên Cebu chỉ là điểm nghỉ qua đêm trước khi di chuyển sang Bohol vào sáng sớm hôm sau. Như đã nói ở bài trước, các bạn nên bay thẳng đến sân bay Tagbilaran ở Bohol nếu ko có í định chơi ở Cebu.

Buổi tối kết thúc bằng màn massage gần khách sạn. Ở đây thì Sunny Nga nhất định không chịu massage dù chỉ là massage chân. Tuy nhiên khôn ngoan không lại được với giời khi các anh các chị quyết tâm đưa em vào đời. =))

Ngoc-Hien
22-07-2014, 12:27
Vẫn đang hóng mà hình như anh chị bỏ quên topic rùi:((

thutrang82
22-07-2014, 14:51
Mình cũng đang hóng đây. Mình đã mua vé giá rẻ Manila-sg ngày 25/2/15 và khứ hồi Manila-cebu-manila ngày 23 đến 25 nhưng chưa mua vé sg-manila, dự kiến sẽ mua vào ngày 21/2. Mình đang lưỡng lự không biết nên ở Cebu va tham gia các tour Insland Hopping và lặn biển hay bỏ qua Cebu và đi Bohol luôn. Trên mạng it thông tin về 2 đia điểm này quá. Tư vấn cho mình với

freshanh82
23-07-2014, 15:11
Mình có quên đâu. Vừa mới đi một chuyến Siem Reap về. Bây giờ mới lại có thời gian để viết tiếp đây. :D

freshanh82
23-07-2014, 15:40
Mình cũng đang hóng đây. Mình đã mua vé giá rẻ Manila-sg ngày 25/2/15 và khứ hồi Manila-cebu-manila ngày 23 đến 25 nhưng chưa mua vé sg-manila, dự kiến sẽ mua vào ngày 21/2. Mình đang lưỡng lự không biết nên ở Cebu va tham gia các tour Insland Hopping và lặn biển hay bỏ qua Cebu và đi Bohol luôn. Trên mạng it thông tin về 2 đia điểm này quá. Tư vấn cho mình với

Cebu là một hòn đảo rất rộng lớn đấy bạn. Island hoping phải tìm hiểu kỹ. Như mình thì mình đi thẳng sang Bohol và Panglao luôn. Bạn chờ phần bài viết của mình về Bohol và Panglao xem thử xem thế nào nhé. :D

thutrang82
23-07-2014, 15:57
Cám ơn bạn. Lót dép ngồi chờ...

ehviet
23-07-2014, 16:17
https://i197.photobucket.com/albums/aa128/anhtrd/DSC01062.jpg (http://s197.photobucket.com/user/anhtrd/media/DSC01062.jpg.html)

Có khá nhiều bức tượng đẹp nhưng mình không biết tên và các câu truyện đằng sau nó. Bạn nào theo đạo và biết thì bổ sung giúp mình nhé.


Cung kính không bằng tuân lệnh :)

Bản sao của tác phẩm điêu khắc Pietà (1498-1499) của Michelangelo Buonarroti bằng đá cẩm thạch Carrara vào thời Phục Hưng. Tác phẩm miêu tả cơ thể của Chúa Giêsu trên lòng của mẹ Maria sau khi Chúa bị đóng đinh. Bản chính hiện tại được đặt trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Vatican City, ngay bên phải của cửa ra vào. Đây là tác phẩm duy nhất mà Michelangelo chịu khắc chữ ký của mình vào.

mtv1988
27-07-2014, 15:47
Ảnh của anh đẹp quá:) Bọn em cũng vừa đi Boracay và Puerto Princesa về, đang hóng bài của anh để làm tư liệu cho các chuyến tiếp theo :D