PDA

View Full Version : 23N105E - Cheo leo bên cổng trời Quản Bạ



anhminh
30-05-2007, 23:28
từ từ rồi sẽ lấp đầy sau :p.

eskimot09
31-05-2007, 00:13
Chấm này đúng nhớ đời đấy, up đi, tớ cũng đi tìm ảnh ọt xem để đâu rồi (c)

TÍM
31-05-2007, 08:44
Có cần bài tường thuật súc tích không??? Hehe, em ko đi nhưng có...????

virgo
31-05-2007, 08:45
Có cần bài tường thuật súc tích không??? Hehe, em ko đi nhưng có...????

Hí hí, cẩn thận không bị bắt khao nhuận bút đó (c)

hoankiem
31-05-2007, 09:03
Có mấy cái cũ rồi, gửi lại cho nó quy tụ về nhé . Hì hì, nhưng thực ra ảnh "đẹp" hơn em lại cất béng nó đi đâu rồi. Hôm nào rỗi sẽ lôi lại.

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0166.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0142.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0194.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0214.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0259.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0311.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0303.jpg

hoankiem
31-05-2007, 09:04
Đi Chấm thì đây nhé

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0345.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0355.jpg


Anhminh là ta chứ còn ai nữa :P

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/VietNam/Hagiang2006/_MG_0379.jpg

imim
31-05-2007, 11:17
Nào, em cũng xin góp vui mấy tấm ảnh gọi là.

Đường đến với Quản Bạ

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0858.jpg

Vẫn những cung đường

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0870.jpg

Núi Đôi (có tí nắng cuối chiều)

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0890.jpg

Thị trấn Tam Dương

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0904.jpg

"Ray" sớm

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0928.jpg

virgo
31-05-2007, 11:32
Chấm này đúng nhớ đời đấy, up đi, tớ cũng đi tìm ảnh ọt xem để đâu rồi (c)

Đúng là nhớ đời thật, có ai đi leo núi tìm "chấm" mà phải đi giầy Tây như em đâu ạ :LL

Em viết bài rồi các bác post ảnh nhé, vụ chấm mút này em không có cái ảnh nào cả.

10h sáng thứ 6, đang ngồi ở văn phòng thì nhận được điện thoại của bác anhminh "Đi chấm Hà Giang ko?". Đừng ai vội hỏi em "chấm" là gì nhá, theo bác anhminh là cứ đi rồi khắc biết ạ :shrug:

Em rụt rè hỏi lại bao giờ đi hả a? Câu trả lời làm em suýt rơi từ trên ghế xuống đất: "chiều nay đi luôn, chấm xong mai về luônnnn". Một thoáng ngần ngại nhưng mà bản tính ham chơi nổi lên ngay, cố gắng giải quyết tối đa đống công việc ngổn ngang trên bàn để 1h chiều có thể đi "chấm". Thế là chẳng kịp về nhà chuẩn bị đồ đạc, gửi em xe ở bảo vệ rồi phi xe ôm đến thẳng chỗ hẹn ở Nguyễn Chí Thanh. Đến nơi mới biết bác eskimot09 còn mới chỉ được thông báo cách đây nửa tiếng :LL , cũng đang trên đường đện Vụ này bác anhminh nhớ cám ơn 2 thành viên dự bị lại trở thành chính thức ở những phút cuối cùng của hành trình nhỉ :))

Cả nhóm tập trung ở cà phê Paramount và xuất phát lúc 1h trưa trên chiếc xe Vitara. Trên đường đi, có ghé qua Big C để chuẩn bị một ít đồ ăn, mua găng tay hạt nhựa để phục vụ kế hoạch lên núi “tìm chấm”.

Sau khi ăn tối ở Hà giang, cả nhóm tiếp tục lên xe đi về phía Cổng trời Quản Bạ. Trên đường đi chúng tôi gặp 4 con ngựa bờm trắng đuôi dài rất đẹp và cả nhóm nghĩ đến viễn cảnh ngày mai sẽ cưỡi ngựa đi “tìm chấm”. Chúng tôi nghỉ đêm tại ngôi nhà đẹp nhất thị trấn Tam Sơn, có những ô cửa sổ nhìn ra thung lũng mờ sương, ngỡ như, mở cửa ra là mây sẽ ùa vào giăng kín phòng.

Sáng hôm sau, tất cả dậy sớm ăn sáng và rời thị trấn Tam Sơn, đi ngược về phía cổng trời Quản Bạ. Đứng giữa cổng trời, chúng tôi quay nhìn về thị trấn xinh xắn và ấm cúng nằm giữa những dãy núi đá tai mèo xám xịt. Thung lũng tựa như một bức tranh dịu êm với màu xanh của mạ mới gieo, màu nâu của đất núi và sắc vàng cuống rạ. Nổi bật trên nền trời là hai ngọn núi như đôi gò bồng đảo của thiếu nữ mà thiên nhiên đã đem tặng cho Quản Bạ. Xa xa là con đường mờ ẩn trong làn sương như một dải lụa đào.

Chúng tôi gặp chợ phiên Quyết Tiến cách cổng trời hơn 5km. Một phiên chợ rất đặc trưng miền sơn cước với những chiếc váy Mông nhiều màu, những nụ cười trên khuôn mặt mộc mạc của thiếu nữ vùng cao, những địu hàng nặng trĩu trên hai vai người xuống chợ. Nhộn nhịp và đa dạng về âm thanh và màu sắc. Các bác anhminh, CVN, Estkimo09 và HK như thể bị mê hoặc bởi phiên chợ rộn ràng kẻ mua người bán, cầm máy ảnh lang thang khắp nơi, như quên hết thời gian, quên cả việc phải đi “tìm chấm” ở toạ độ 23N105E ;)

TÍM
31-05-2007, 11:40
Ối giời ơi, lẽ ra phải xì pam, để cái post hay thế kia nó đánh dấu ngày giã từ phượt tử lên phượt thủ chứ Virgo ơi ới ời...

Lãng quá....

eskimot09
31-05-2007, 13:30
hai ngọn núi như đôi gò bồng đảo của thiếu nữ


Lãnh đạo nào Ban nick này cho em với, bậy bạ quá :LL :D Tiếp đi về bao lâu chẳng thấy viết gì hoá ra đợi Phượt ra đời (c) :D

Cô Black đừng có xui dại nhá :T :D

virgo
31-05-2007, 13:41
Lãnh đạo nào Ban nick này cho em với, bậy bạ quá :LL :D Tiếp đi về bao lâu chẳng thấy viết gì hoá ra đợi Phượt ra đời (c) :D

Cô Black đừng có xui dại nhá :T :D

úi chưa gì đã doạ ban nick, đoạn đấy bạn Black xui viết thế =))

Em hứa đoạn sau sẽ không viết bậy nữa keke :LL

TÍM
31-05-2007, 14:11
Tổng quản Phượt bảo em xui dại gì ý nhở? Em không hiểu ạ? :shrug:

Còn báo cáo các đại vương, người cần Ban nick là bác Eskimot09 ạ , vì hình tượng văn học đẹp thế mà lại nghĩ bậy bạ quá :LL

eskimot09
01-06-2007, 00:04
Quản Bạ, Hà Giang và 23N105E, chấm "trinh nguyên" thứ hai tôi chinh phục. Chuyến đi không hề có chuẩn bị vì từ lúc nhận thông báo đến lúc khoác được cái ba lô & túi máy ảnh lên vai chỉ vẻn vẹn 1h đồng hồ. Chưa có chấm nào ở phía Bắc này khó khăn đến thế. Hơn 7km đường rừng trong đó chỉ riêng 400m cuối cùng ngốn mất 4 tiếng đi & về. Mưa, sương mù, chặt cây, mở đường xuyên cánh rừng nguyên sinh, trèo đá, ngã, gai mây... và con đường vô vọng phía trước đã khiến 2 người bỏ cuộc và làm 3 người còn lại nao núng định dừng bước mấy lần. Nhưng chẳng có gì là không thể. Cảm giác sung sướng (chưa từng có trong những chuyến đi chấm trước đó) bật ra theo tiếng hét phấn khích khi GPS báo khoảng cách còn 95m. Tất nhiên là không thể dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục đạp bằng 95m còn lại... Và đây là những hình ảnh của chuyến đi

Đi trong sương mù

https://farm1.static.flickr.com/121/314035025_c89ffe5fc4_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/109/314041883_740d0ffda0_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/115/314048068_aeba54ea7d_o.jpg



Ta đã đi, đã thấy, và đã chiến thắng

https://farm1.static.flickr.com/109/314557281_b4d9c4054a_o.jpg



Ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên ngọn núi cao, có vài người, chỉ có vài người, yêu nhau
Họ đã sống, không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa, yêu nhau...

https://farm1.static.flickr.com/99/314054726_9f70482857_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/111/314052580_c70e94db39_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/109/314035035_3eb4eb694a_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/112/314035033_de9035064b_o.jpg

Quang
01-06-2007, 00:19
Bác Eskimot ơi, còn mấy chuyến bác "sơ mi cắm thùng" đi phượt, bác lần lượt cho lên hết nhé :P Em sẽ cổ vũ và trông đợi hí hí

eskimot09
01-06-2007, 00:28
Rộn ràng phiên chợ vùng cao

https://farm1.static.flickr.com/106/314045291_17dd919831_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/113/314045294_92d46c78e6_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/100/314041886_92409678c4_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/120/314054721_a66629e942_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/104/314052588_ac5425cd96_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/119/314055854_a64f9fd184_o.jpg



Và hoa cỏ mùa xuân

https://farm1.static.flickr.com/119/314038799_1909f7fe01_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/122/314038796_a513ef6a65_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/121/314038793_0d05d70386_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/104/314041877_da160234d1_o.jpg

eskimot09
01-06-2007, 00:30
Bác Eskimot ơi, còn mấy chuyến bác "sơ mi cắm thùng" đi phượt, bác lần lượt cho lên hết nhé :P Em sẽ cổ vũ và trông đợi hí hí



Chộp được chưa kịp edit em nhé, ngắm lại xem Phượt nào cắm thùng nào :T :))

MINA
01-06-2007, 01:51
Sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống:))

https://farm1.static.flickr.com/109/314035035_3eb4eb694a_o.jpg
(Nhà này ăn chơi nhất bản)

virgo
01-06-2007, 08:47
Chúng tôi gặp chợ phiên Quyết Tiến cách cổng trời hơn 5km. Một phiên chợ rất đặc trưng miền sơn cước với những chiếc váy Mông nhiều màu, những nụ cười trên khuôn mặt mộc mạc của thiếu nữ vùng cao, những địu hàng nặng trĩu trên hai vai người xuống chợ. Nhộn nhịp và đa dạng về âm thanh và màu sắc. Các bác anhminh, CVN, Estkimo09 và HK như thể bị mê hoặc bởi phiên chợ rộn ràng kẻ mua người bán, cầm máy ảnh lang thang khắp nơi, như quên hết thời gian, quên cả việc phải đi “tìm chấm” ở toạ độ 23N105E ;)

Sau khi hỏi thuê ngựa không thành, chúng tôi gửi xe ô tô ở sân nhà UBND xã Quyết tiến và tìm đường đi vào thung lũng phía sau quả núi trước mặt. Bác eskimot09 đã may mắn tìm được một cậu dẫn đường thông thạo khắp các ngang cùng ngõ hẻm ở vùng này. Phà, tên cậu bé dẫn đường, có khuôn mặt hơi ngờ nghệch và đậm cái vẻ chân chất của người dân tộc, rất ít nói. Tại mỗi ngã ba khi chúng tôi hỏi đường thì em mới trả lời và giải thích con đường sẽ dẫn đến đâu.

Vượt qua ngọn núi đầu tiên trên con đường mòn đầy sỏi đá, chúng tôi gặp một thung lũng bồng bềnh trong mây. Đường đất ướt đẫm sương, bùn bám chặt vào đế giày, hai bên bờ là bãi ngô đã thu hoạch ngổn ngang và khô khốc những thân và lá. Đi hết thung lũng thì gặp một con đường dốc đá, có một cây cầu gỗ đơn sơ không tay vịn bắc ngang dòng suối đổ ra sông Niệm (chẳng nhớ có đúng ko nữa :) Từ đó đường chỉ có đi lên cao, mũi tên trên máy GPS vẫn chỉ về phía trước. Con đường ngập trong sương mù, chúng tôi lặng ngắm những căn nhà chênh vênh trên sườn núi. Nhà ở đây rất lạ và đẹp, tường xây bằng đất nện nom rất chắc chắn, mái được kết bằng những thanh gỗ mỏng đã ngả màu nâu xỉn rêu phong, bờ hiên nhà được ke bằng lớp đá hộc lấy từ trên núi về. Không gian hư ảo, ở độ cao 1100 mét của huyện Quản Bạ, nơi nào cũng như thể là cổng trời.

Chúng tôi đến căn nhà cao nhất và xa nhất trên bản. Phà nói em chưa bao giờ đi xa hơn nơi này. Trong nhà chỉ có hai cô bé dân tộc Mông không biết nói tiếng phổ thông. Phà hỏi hai cô bé đường lên ngọn núi bên hông nhà. Lúc này khoảng cách trên máy GPS thông báo còn cách “chấm” 900 mét, đồng hồ chỉ 11h trưa. Chúng tôi tiếp tục hành trình.

Anton TRAN
01-06-2007, 10:02
Úi trời ! cô Virgo kể nghe thèm quá! Đi lại không?! Tôi rất muốn dù một lần đến được 23N105N ! Sợ bắt đầu là mùa không vào rừng được nữa vì những cơn mưa. Đành chờ đến mùa thu hay mùa đông vậy.

anhminh
01-06-2007, 10:06
trời này vẫn đi được, nhưng đảm bảo sẽ rất mệt vì nóng, leo dốc liên tục khoảng 7, 8 km

virgo
01-06-2007, 10:21
trời này vẫn đi được, nhưng đảm bảo sẽ rất mệt vì nóng, leo dốc liên tục khoảng 7, 8 km

Nếu đi xe máy thì có lẽ chỉ phải đi bộ khoảng 2-3km thôi mà :)

Quang
01-06-2007, 10:30
Chộp được chưa kịp edit em nhé, ngắm lại xem Phượt nào cắm thùng nào :T :))

Hi hi em sai rồi, sai rồi :D Em quên mất là ban đầu thì có thể cắm, dưng đến lúc đi phượt thật thì còn cắm nỗi gì nữa hi hi :LL Thui chuyện sang "sơ mi thư sinh đi phượt" nhé, cho nho nhã như mọi ngày hi hi

virgo
02-06-2007, 09:07
Úi trời ! cô Virgo kể nghe thèm quá! Đi lại không?! Tôi rất muốn dù một lần đến được 23N105N ! Sợ bắt đầu là mùa không vào rừng được nữa vì những cơn mưa. Đành chờ đến mùa thu hay mùa đông vậy.

Em nhớ là bác anhminh có hứa với đại ca Trần sẽ đi lại 23N105N bất cứ lúc nào đại ca muốn, bắt thực hiện lời hứa đi ạ (c)

virgo
02-06-2007, 09:30
Chúng tôi tiếp tục hành trình.

Từ đây đường đi lên núi dốc đứng và rậm rịt cây cỏ. Đi được khoảng hơn 300 mét, chúng tôi gặp một cái lán đang dựng dở dang của dân thợ xẻ. Tôi leo lên đến lán thì thấy cậu bé dẫn đường đang ngồi đó trong khi bóng 2 bác eskimot09 và anhminh đã mất hút. Phà nói với tôi rằng 2 bác kia bảo mọi người cứ ở lại đây, cậu bé quá mệt mỏi rồi nên em sợ chúng tôi đi tiếp thì em cũng phải đi theo. Đợi mãi không thấy bác HK và CVN nên tôi cứ mặc kệ không nghe lời dặn mà quyết định đi tiếp. Thế là 3 người với hai con dao quắm mua được ở chợ phiên lại lên đường “tìm chấm”. Chúng tôi lạc vào giữa một khu rừng chuối lẫn với cây nhiệt đới, rậm rạp và rất nhiều gai. Hai con dao quắm được hoạt động hết công suất để mở đường. Những lớp lá mục dày rít trên nền đất và những cành chuối khô nằm ngổn ngang. Anhminh thi thoảng lại bị sụp hố do không thể nhìn rõ những cái bẫy mà rừng đã dùng lá cây để phủ lên.

Còn cách chấm 400 mét, trời mù sương khiến cho con đường của chúng tôi thêm khó khăn bội phần. Quá mù ra mưa, nước rơi lộp độp từ trên lá cây xuống mặt, đọng trên tóc, mắt, mi mày của ba kẻ lữ hành. Tôi được phân công đánh dấu đường, bác anhminh đi đầu mở đường, bác eskimot09 thì phát đường cho quang đãng hơn. Chúng tôi nhích từng bước từng bước trong không gian mịt mù và gió thổi lạnh buốt. Việc di chuyển chậm làm cho mũi tên chỉ đường trên máy GPS bắt đầu quay lộn xộn. Sự mệt mỏi và có phần hoang mang khẽ lướt qua trên khuôn mặt cả 3 người. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Bác Estkimo09 đột nhiên phá tan bầu không khí bằng câu hỏi: “Bây giờ thế nào?”. Bác anhminh yên lặng 1 giây và rồi niềm đam mê “đi chấm” đã chiến thắng :D .

Bác anhminh và eskimo xem lại vị trí, xác định lại hướng đi bằng các kỹ thuật sử dụng góc đi GPS kết hợp với la bàn, và tiếp tục dấn bước vào cánh rừng phía trước. Khi còn cách chấm 95 mét thì một niềm hạnh phúc chưa bao giờ thấy ở những lần “đi chấm” trước trào dâng, chúng tôi hét lên vì sung sướng. Thay cho sự mệt mỏi thì tay dao của hai người bạn tôi như được tiếp thêm sức mạnh, phạt liên tiếp vào những thân chuối và bụi gai xung quanh. Sau hai tiếng tìm kiếm không mệt mỏi, phía trước là cổng trời, con đường “tìm chấm” đang rộng mở. Một bông hoa chuối đỏ tươi giữa rừng được hái mang theo trên đường “đi chấm”. Niềm hân hoan đã nhanh chóng đưa chúng tôi chiếm lĩnh toạ độ khó khăn nhất từ trước đến nay: 23N105E

http://img245.imageshack.us/img245/7721/img1520no4.jpg

TÍM
27-06-2007, 08:27
Anhminh đại nhân ơi, bạn Virgo đã post hết bài "Phía trước là cổng trời" rùi còn đâu?:)

Kể đến đoạn ... " Niềm hân hoan đã nhanh chóng đưa chúng tôi chiếm lĩnh toạ độ khó khăn nhất từ trước đến nay: 23N105E" mà bác vẫn còn bảo phải kể tiếp... xem ra sau cái chấm này các bác chuyển sang phi vụ mút bí mật nào đó mà bạn Virgo chưa kể lại, phỏng ạ?:Dam

Ảnh tiếp đi các đại ca ơi (beer) (c)

Anton TRAN
27-06-2007, 09:03
Chờ khi nào thời tiết thuận lợi hơn, có thời gian rộng rãi hơn, nhất định sẽ bắt Anhminh thực hiện lời hứa của mình!

virgo
27-06-2007, 09:24
Chờ khi nào thời tiết thuận lợi hơn, có thời gian rộng rãi hơn, nhất định sẽ bắt Anhminh thực hiện lời hứa của mình!

Bác cứ lên kế hoạch đi, có lẽ nhiều người xin đi theo đấy ạ :D