PDA

View Full Version : Quan Lạn - review 4 ngày 5 đêm ăn ngủ cùng biển :3



trangwindy
03-07-2014, 11:43
Chào mọi người ^^, mình vừa đi Quan Lạn hồi 30/4-1/5 vừa rùi, đã dự định về một cái viết bài review luôn mà cứ lần chần xong giờ mới chịu post đây, khị khị, cho đúng với cả lời hứa với bác chủ nhà ở đó nữa

Demo:

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10406782_10201161394275633_8619185450561648976_n.j pg
_____

Trước tiên, là phải kể đến..

Ở - NGỦ - NGHỈ

Bọn tớ ở homestay nhà cô Nhân 01236833760, gần bãi Quan Lạn, đối diện Nhà nghỉ Ngân Hà, cứ đi thẳng từ bến tàu vào khoảng 1km. Ở nhà cô ấy chỉ có 3 ngày rưỡi mà cảm thấy thích ơi là thích nhé

Nhà cô có 2 phòng ở tầng 2, có điều hòa chạy mát lạnh. 1 phòng 2 giường đôi, 1 phòng 1 giường đôi, bọn tớ ở phòng 1 giường đối thì giá là 350k/đêm ko dùng điều hòa, có điều hòa thì 500k, phòng kia thì tớ kô rõ, các bạn liên hệ trực tiếp nhé. Phòng kia có thể ở được đến 10 người nếu kê thêm đệm.

Cô ý rất là thân thiện nhiệt tình luôn :xD. Bọn tớ bị lỡ tàu nên dự định 30/4 đến nơi mà ko được, thế là cô ý bớt hẳn cho chúng tớ một đêm luôn dù là bọn tớ bảo là “Thôi đã đặt rồi nên bọn cháu vẫn thanh toán đủ cho cô”.
Đấy là một phần thôi, phần *thích thích* về nhà cô ý nữa tớ kể lồng ở đoạn ăn – chơi ở dưới nha


Ngoài ra, tớ chèn thêm link review về nhà nghỉ, di chuyển trong quá trình tìm phòng ở đây cho các bạn tiện thể xem luôn nhé, giá rổ hiện tại ko rõ, các bạn tự liên hệ lại nha
http://**********/diem-den-trong-nuoc/kinh-nghiem-du-lich-quan-lan.html

DI CHUYỂN – ĂN – CHƠI

Ngày 1: 30/4: Hà Nội – Tuần Châu – Vân Đồn (Xe máy only)

Sáng: Hà Nội mưa như trút nước T__T, chúng tớ phải gọi là hụt hẫng lắm @@, nghĩ bụng, chết rồi, mưa này đi sao, mà 13h là tàu chạy rồi ko đi sớm sao kịp huhu (Mà thực tế đúng là ko kịp tàu thật T_T).

10h mưa ngớt, tầm 11h gì đó, chúng tớ leo lên xe bắt đầu chiến đấu với cung đường 200 km :-o

Hiuhiu, 30/4 có khác, đường đông đông là… @@, mất cả tiếng đồng hồ ở Pháp Vân Cầu Giẽ, nên là khoảng 12h30 gì đấy chúng tớ mới đến đoạn cầu Thanh Trì. Chắc muộn tàu rùi T__T. Cơ mà thôi cứ đi đến đâu rùi tính đến đấy, vì nghe bảo chuyến cao tốc cuối cùng là 15h cơ, nên cứ “cố” thử :))

15h48’: Có mặt tại Tuần Châu Island, chắc chắn là muộn tàu rùi nên chúng tớ quyết định ở lại đây tham quan du hí 1 tí cho biết Tuần Châu nổi tiếng này thực sự là như thế nào :3, với cả nhân thể có Carnaval Hạ Long nữa, hí hí
Về Tuần Châu thì thôi tớ ko nhận xét nhé, vì tớ chỉ mới đi vòng vòng thôi mà :D

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/983729_10201334392000468_3472276467919706048_n.jpg

Còn về Carnaval thì… T__T. Chúng tớ mất oan 50k gửi xe chỉ để… ngắm mấy quả pháo sáng và xem màn hình tivi to đùng :)))). Không phải tại Carnaval dở, mà vì chúng tớ chỉ ở được đến 20h30, mà bắt đầu thì từ 20h.. T__T. Cũng chỉ tại ko biết có cái Carnaval, chứ ko thì xếp lịch trình hẳn 1 ngày đầu ở HL cho nó đã =.,=

Lý do ở lại đến 8h30 thôi là vì từ đây đến Cảng Cái Rồng tận 70km lận, mà sáng thì 7h tàu đã chạy, mang xe máy thì phải có mặt từ 6h30, mà chúng tớ toàn là.. nhợn ngủ nướng, nên ko dám ở xa mà chày cối buổi tối đến đoạn nào gần gần thôi, sáng 6h dậy đi là ôkê

Rồi xong ngày thứ nhất – Thảm họa =))

trangwindy
03-07-2014, 12:33
Ngày 2: 1/5: Vân Đồn – Quan Lạn – Bãi Sơn Hào (Tàu gỗ)

6h15 xuất phát từ Thị Xã Cẩm Phả, 6h30 gì đấy ko nhớ đến cảng Cái Rồng, cho cái xe máy xuống mất 30k T__T, xong vận chuyển xe thêm 50k nữa @@, thế là 1 cái xe mà đứt 80k – hơn cả người – 60k/vé =.=” [Vé ngày lễ nên mọi thứ đều đắt đó mà, mng đi ngày thường chắc rẻ hơn]

7h xuất phát, khoảng 9h30 chúng tớ cóa mặt tại Quan Lạn Island (húhú :3)
Đây là hình ảnh cậu chàng mà chúng tớ gặp trên tàu, bám theo chúng tớ cho đến khi cập bến thì thôi, cậu ý là trai Quan Lạn chính hiệu, cậu ý khiến chúng tớ kô thể ko PR hình ảnh cho cậu ý :))


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10456775_10201334457362102_572224699726038171_n.jp g



Quả răng rất là bá đạo =)))

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10492519_10201334457442104_7216525343687327726_n.j pg



Trưa:
Chúng tớ măm bữa đầu tiên là ở Nhà nghỉ Ngân Hà (đây là nhà họ hàng của cô Nhân luôn, chúng tớ gửi xe buổi tối bên này), gồm cơm với Mực chiên bơ, Cá thu sốt cà chua, Cải thảo luộc, ko nhớ có canh ko :”>, 2 người hết 230 40 50 gì đấy tớ ko nhớ rõ. Nói chung là cũng ngon :xD [Đến h nhắc đến vẫn thèm ơi là thèm món mực chiên bơ *chảy nước miếng* =P~]


https://thegioinghieng235.com/Uploads/images/SanPham/409_thumb_2.jpg


Chiều:
Vì người vẫn còn hơi oải oải do phải di chuyển tàu xe, nên chúng tớ quyết định ko tắm biển mà đi chụp choẹt :3, địa điểm đầu tiên là Bãi Sơn Hào, cách nhà cô khoảng 4km, tớ thì ko để ý lắm nước trong hay đục, vì mải chụp choẹt mới cả ko tắm mà hehe. Nên là nếu muốn tìm hiểu thêm thì các bạn tự Search nhé. Trên đường chụp choẹt chúng tớ nhặt được 1 đống vỏ ngao nghêu sò ốc gì đấy nhìn kỳ lạ :3, với cả 1 loại nhìn như rêu biển mà vẫn chưa biết tên là gì T__T, hạt bóp bóp nó kiểu “thịu thịu” [Tớ cũng chẳng biết dùng từ gì diễn đạt :D], kiểu như hạt xốp ý, kỳ diệu :”>.


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10479560_10201334467842364_7926535043825221668_n.j pg


Cát – dẫm chân trần cảm giác nó rất kỳ lạ, ko như dẫm trên cát thường, nói chung là tớ bị thích lắm ý, chụp ảnh lên lúc trời còn sáng thì như chụp trên tuyết luôn (ảnh trên) :3 :3 :3. Còn cái này thì của tớ mặt trời sắp lặn rùi ^^"


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10269468_10201334609045894_247309384030596899_n.jp g

Tối:
Đổi quán ăn! Để thử xem giá rổ với cả món ăn khác nhau như nào ^^, và sau lần đổi bữa này thì mấy bữa còn lại chúng tớ ăn ở quán này luôn ^^, giá rổ và hương vị ngon thì ko khác nhau là mấy, nhưng thái độ phục vụ bên nhà này thì thân thiện dễ gần hơn nhà chú kia, chia sẻ với cô Nhân thì cô kể thì chắc chú kia bận rộn nhiều thứ quá, nên kể cả khách đông hay vắng chú đều ít nói chuyện lắm. Anw, theo tớ thì các bạn nên thử cả các nhà nhé, ngon như nhau thôi, keke.

Thực đơn các bữa sau thì tớ ko nhớ chính xác nữa, đại loại là nếu 2 – 3 món + cơm + canh cho 2 người thì khoảng 120~210k là ăn no ứ rùi, ngonn =P~

Ăn canh sá sùng đi nhé :xD, đặc sản của vùng biển này mà, ăn nó, cảm giác.. kỳ lạ :)))), nói chung là vì ko biết diễn tả nó thế nào nhưng tớ thì thấy ăn hay hay, lạ lạ, mà cũng ngon lắm đấy. Nhìn cũng đẹp nữa :3



https://thucpham.net/UploadImages/s%C3%A1%20%20s%C3%B9ng-%20s%C3%A2m%20bi%E1%BB%83n,%20m%C3%B3n%20%C4%83n%2 0ngon,%20b%E1%BB%95.jpg


Các món hải sản tớ ăn thì có canh sá sùng, mực chiên bơ, tôm rim, cháo hà, canh ngao chua, canh căm căm (1 loại cua), cá bống chiên giòn… Nói chung là hỏi nhà hàng xem đặc sản là gì, rùi các bạn ăn thử cả đi cho biết vị nhé, hehe

Café ở đây cũng rẻ, quán gần nhà cô Nhân café + sữa chua thạch = 45k thôi ^^

trangwindy
03-07-2014, 13:43
Ngày 3: 2/5: bãi Quan Lạn

Ngay gần nhà cô Nhân, cách mấy trăm mét thôi :D
Chúng tớ ra muộn, nên dạo loanh quanh lúc rùi đi bắt căm căm giữa trưa :)). Đây là con căm căm, chúng tớ cứ gọi là cua thôi cho gần gũi :))

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10509642_10201334619966167_6460524452182986387_n.j pg

Cái giống này ăn cá, ban đầu thấy cua xanh lá, tớ chỉ thấy kỳ lạ thôi, xong càng đi thấy càng nhiều, thế là chúng tớ quyết định kiếm túi bóng bắt chúng về làm bữa (hú hú)

Bt thì ko sao, có động 1 cái là chúng tớ lẩn xuống cát luôn :v, mà ở dưới cát thì bọn nó vô cùng manh động, y như bọn cua bình thường, cơ mà chỉ cần đặt nó lên chỗ khô (tay, cát khô) là chúng nó nằm yên kiểu giả chết luôn :v
Thành quả là được 1 túi đầy phải đến 1 cân rưỡiiii, hỉ hả sung sướng lắmmm :D, xong đấy đầu óc như quay quay luôn vì giữa trưa mà, về soi người thì.. chân tay như kiểu đi tất nâu :P

Và đây là thành quả :3, rất tiếc con này vỏ quá cứng, nên ko thể làm gì khác ngoài nấu canh :v

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10406947_10201334620206173_4560794840778671835_n.j pg

Tắm ở bãi này cũng kha khá thích :p, cơ mà sóng hơi to, mí cả bọn tớ ra muộn và thời tiết cũng còn “mát mát” nữa nên chỉ được 1 lát là phải về rùi ^^~
Chiều tối về nhà đã thấy cô Nhân đang lúi húi làm căm căm giã căm căm để nấu canh :D. Ôi cái giống căm căm này vỏ cứng lắm, lại ít thịt, nên ko hấp ăn được như chúng tớ dự định (hiu hiu). Vỏ cứng lại góc cạnh, nên làm người bắt sứt tay, làm cả người làm cua cũng sứt tay, *xương xương* quá :* :p. Đấy! Các bạn thấy nhà cô Nhân đáng iêu chưa :p. Bọn tớ chưa về kịp thì cô ở nhà đã làm sẵn cho chúng tớ rùi, về tớ chỉ cần phụ nhặt rau nấu canh, rùi cả thằng ku con nhà cô cũng nấu vài món thêm luôn nữa. Bữa tối hum ý thật là… :x (y) (y) (y) ^^


https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10387487_10201334651926966_6900234854252635057_n.j pg

trangwindy
03-07-2014, 13:52
Ngày 4: 3/5: bãi Minh Châu

Ấn tượng ban đầu của tớ là bãi này đẹp hơn 2 bãi kia :D, cát nhỏ, mịn kỳ lạ :3, lao ngay xuống tắm thì phát hiện ra nước biển.. chả sạch gì cả T__T, về hỏi mới biết bãi này là cát mùn, nên người đi lại, rùi sóng rùi gió khiến nó bay lẫn lung tung, nước biển cũng vậy luôn, thế là đi xuống xong đi lên, ko tắm gì ráo :D. Chúng tớ dạo dạo với cả lượn lượn vài vòng rùi về :p

Đường đi đã nhất nhất phải kiếm túi bóng để đựng cát ở đây mang về :3, vì đường đi cát trắng phau à, nhìn sướng ơi là sướng, như tuyết ý ^^. Nghe cô Nhân kể nơi đây ngày xưa chỉ toàn là đồi cát trắng thôi, đẹp mê ly luôn :-o, nhưng h bị khai thác gần hết rồi T__T

(Nhìn thực tế thích hơn, nên chúng tớ ko chụp :P)


Ngày cuối: 4/5: Quan Lạn – Hà Nội

6h30 sáng – với một cái tâm trạng rất là tiếc nuối khi phải kết thúc kỳ nghỉ tại đây T^T – mà hình như biển Quan Lạn cũng cảm nhận đc hay sao ý :v, nên là bến tàu cạn cả nước, vẫn đủ để tàu đi, nhưng ko thê vác cái xe máy xuống được (xe ga nên nặng mà ^^~), thế là chúng tớ đành quay lại chờ đến chiều nước lên rùi mới đi, hị hị
Bữa trưa, tớ đi chợ rồi lại cùng nhà cô nấu cơm ăn chung 1 bữa cuối nữa nhân dịp lỡ tàu :D

13h: Tàu chạy

Trên tàu ^^


https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10478540_10201334663167247_8909142846539712575_n.j pg?oh=39d68d6d2df2b23ac132cd71ed838c66&oe=5417337F

https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10341487_10201334664087270_1096124427635567164_n.j pg


~21h: Có mặt tại Hà Nội, kết thúc kỳ nghỉ dài a little toẹt vời của tớ :D

Chúc các bạn các anh chị có những chuyến đi vui vẻ và an toàn nhé <3 ^^

quangnamhvtc
03-07-2014, 21:46
xinh quá :L

otro
04-07-2014, 08:22
Cảm ơn bạn nhé, may quá, bọn tớ cũng đang định đi Quan Lạn tuần sau :L, mà không biết là chi phí tầm bao nhiêu một người thế? Bọn mình có 4 người :D

giangnac
04-07-2014, 16:41
Ôi lót dép hóng. EM đang định đi Quan Lạn cuối tháng này, cơ mà định tối thứ 6 đi từ HN (đã nghỉ hết phép) thì có kịp không mọi người

chungkhoandaivie
04-07-2014, 20:44
Nhiều ảnh mợ chủ thớt quá nên phải hóng tiếp ^_^

hailong
06-07-2014, 23:37
ảnh đẹp, người đẹp nữa
cảm ơn thớt