PDA

View Full Version : Gấp: Tiếng gọi nơi hoang dã - Hoang dã Ramsar 26-27/02/2011



shimi
24-02-2011, 02:40
Với tinh thần: Khám phá bản thân - Khám phá thiên nhiên - Khám phá sức mạnh đoàn kết.
Nhóm phượt nhà mình đưa ra chương trình Man, woman vs Wild ( Ramsar hoang dã )
Key của chương trình nhà mình sẽ có 1 ngày 1 đêm sống ở vườn Quốc gia Xuân Thủy ( còn gọi là khu Ramsar Xuân Thủy, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ). Chúng ta sẽ sống tách biệt, có 1 hướng dẫn viên duy nhất, ngủ túi ngủ trong trại do chúng ta dựng lên. Với phương tiện duy nhất là thuyền cùng với những trang bị cơ bản chúng ta sẽ tự tìm kiếm thức ăn và nấu ( hehe, nếu ko kiếm được thì...............nấu mì và mua hải sản sẽ có người đem vào )
Ngoài ra chương trình sẽ có thêm: khám phá khu sinh thái ( khu này khá hoang vắng bán kính 5km2 ko có ai, gần như chỉ có chúng ta ) bằng thuyền, len lỏi giữa các cồn các bãi bồi, ngắm chim, động vật hoang sơ, cùng nhau ngắm ngày mới bên bờ biển hoang sơ ( bãi biển ở đây khá đẹp ), cùng kiếm củi đốt lửa trại, tắm tiên, ........
Nhóm đã có 5 người ( 3 nam, 2 nữ ) đoàn muốn thêm 3 nam và 4 nữ đam mê khám phá để thành đoàn. Mọi người tham khảo lịch trình rồi tham gia nhé:
Lịch trình: 2 ngày
Ngày 1: Hà Nội - Hà Nam - Nam Định - Ramsar
Sáng: 7h xuất phát
- 10h: tới Nam Định – xế nghỉ ngơi, ôm đi mua sắm ( mì tôm, nước, dao, bát đũa cốc giấy, mắm muối mì chính, thuốc,.....)
- 12: đi ăn
- Nghỉ ngơi
Chiều :
- 13h: xuất phát
- Trên đường la cà 1 số địa danh đẹp ( nhà thờ đổ, nhà thờ lớn....)
- 15h: đến Ramsar
- 15h- 16h: dựng trại và kiếm củi
- 16h- 18h: lội bùn bắt ngêu sò ốc hến, đi thuyền len lỏi giữa các bãi bồi bãi cồn bắt cho nó máu ( vì đầy bùn đất nên sau đó sẽ có phần tắm tiên, lạnh cũng phải tắm, ko tắm đố ngủ được ^^! keke )
- 19h đốt lửa trại, nấu nướng thành quả ( nếu quá ít đặt thêm sẽ có người mang vào )
Sau đó đánh bài, hát, nhảy múa.............mệt quá đi ngủ, sẽ cắt người thức canh
Ngày 2
Sáng
- 7h: ăn sáng ( mì tôm ) cùng ngồi bãi biển ngắm trời sáng ( mùa này ko có mặt trời mọc- hơi tiếc )
- 8h - 10h30: đi thuyền len lỏi giữa các rừng cây ngập nước cảm giác hồi hộp, háo hức, để rồi vỡ òa mãn nguyện khi may mắn gặp đàn cò thìa đậu thành hàng dài trên bờ đìa tôm
- 10h30 - 12h: ăn trưa, thu dọn sạch sẽ nán trại
- 13h: hành quân về Hà Nội
- 18h: có mặt tại HN

Kinh phí dự kiến
Xăng xe: xế ôm thỏa thuận
Tiền ăn:
Bữa chính: 70k/bữa/người x 2 => 140k/người
Bữa phụ: 20k/bữa/người x 1=>20
Thuê túi ngủ + lều : 100k/ người ( chưa fix )
Thuê thuyền: 50k/người
Khác ( mì tôm, nước, thuốc, mắm muối, đũa cốc bát giấy.....): 40k/người
Bếp, ga, dao đóng góp
Quần áo mữa, ủng.......: tự trang bị
Dự kiến: 350k/người ( xế và ôm bằng nhau ) dự phòng 50k thêm mỗi người ( thiếu mới thu )

Liên hệ tham gia:
0983 005 356 Minh
0125 929 6789 Lai

Ngày 24/2 offline tại 70 Nguyễn Du ( cafe Minano ) để thống nhất lịch trình và thành viên đi. Mọi người có điều kiện thì tham gia, khi đi mang theo 15K tiền cafe ^^'
Ngày 25/2 chốt lịch trình đi, phân công xế ôm và gửi tới các thành viên
Ngày 26/2 khởi hành

Lâm Thiếu Gia
24-02-2011, 03:53
Nghe hấp dẫn quá bác chủ thớt.
Nhưng cho em hỏi về vấn đề an ninh thì sao ạ ? Cứ nghĩ đến cảnh bơ vơ nơi hoang vắng em cũng thấy lòng bất an lắm í ạ ( Bác thông cảm, nhà em 3 ace nhưng duy chỉ có "mình em là út" =,=) Đi như vậy có bảo đảm không bác ? Xe sẽ vứt quanh chỗ dựng trại ? Nước sử dụng sẽ mua bình 20 lít à ? Dựng trại vậy điện ở đâu ra mà đánh bài đây ?
Thêm nữa là vấn đề ọp ẹp, em thấy ngày mà vẫn chưa thấy giờ, cho em mạn phép hỏi là cứ mạnh ai người ấy đến quán chờ nhau à :P
Bác cho em xin thêm chút thông tin để an lòng thằng trai trẻ. Tạm thời em xin để lại nửa cái cục gạch cho cái ý nghĩ điên rồ mà cũng thú vị này.
Em tên Lâm, sn 89, Hn.
E-mail : [email protected]
Hand phone : 0902213889
Nếu đi được, em đăng kí làm xế ;)

binhhut1985
24-02-2011, 08:17
Vụ này trông hay quá ... mỗi tội ko hợp thời gian ^^ tuần sau thì ngon :)

taophuongtao
24-02-2011, 08:22
Hay nhỉ? nhưng trời này mưa, chơi có hợp không? Nếu nắng cho em đăng kí 1 suất bác thớt nhá.
Phương 0979928089/ yahoo: lovemonter_tao

shimi
24-02-2011, 08:48
Chuyên gia quên ngày giờ ^^!
Ngày 24/2 offline tại 70 Nguyễn Du ( cafe Minano ) để thống nhất lịch trình và thành viên đi. Mọi người có điều kiện thì tham gia, khi đi mang theo 15K tiền cafe ^^', thời gian off là 8h tối
@Lân: điện sẽ có chuyên gia " câu " điện từ ắc quy xe máy ra, yên tâm đã kiểm chứng. Vấn đề an ninh thì ok, dân ở đây ít tệ nạn ( tệ nạn có thể là duy nhất là bên Quất Lâm cơ ) với lại cũng có 1 hướng dẫn bản địa, tuy nhiên anh em nam cũng mang đi 1 ít nóng lạnh cho yên tâm. Xe sẽ gửi lại ở xóm gần nhất ( có người quen ), tất cả những thứ cần thiết sẽ mua tại những nơi gần nhất có thể ( nước cũng thế )
@Phương: mưa chỉ ở dạng lất phất ( hoặc lộp bộp ) ban ngày có lem nhem 1 chút cũng ko sao, ban đêm thì đã có lều trại ( sure về khoản khô giáo )
@ all: đường gần tầm 150km nên ko phân định, xế và ôm đóng tiền như nhau ^_^

Mạnh Duy
24-02-2011, 09:10
Bạn ơi có thể đổi lịch off line là sớm hơn chút hoặc muộn hơn chút được không? (6h PM hoặc 21h PM) Tầm 7h-8h đúng tầm nhà tớ ăn tối! :( Chả nhẽ lại bỏ bữa! :(( Chương trình thú vị tớ cũng bồ kết muốn Join ạ! :(

new_master
24-02-2011, 09:10
nuột nuột,thứ 7chinh chiến thôi các bác ơi.trưởng đoàn nhà em gă lăng lại đẹp trai đó nha,chỉ thua e tý xíu o à,ekekke,các bác tài cũng toàn men đích thực đó nha ,có tắm tiên nên đề nghị các chị em nhanh chân đăng kí trước xuống trước để các men nàh mình chém gió và chém gạch đê

taophuongtao
24-02-2011, 09:15
ok. tối nay em sẽ đến off với các bác. Nghe thích quá không chịu được.

huyenbub
24-02-2011, 09:24
Ôi, anh Lai với Minh máu chiến quá. Em vừa đi về, cuối tuần này phải dành cho family đã, híc, lỡ mất chuyến này rồi. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ

thuy_greeapple
24-02-2011, 10:21
mì tôm, nước, dao, bát đũa cốc giấy, mắm muối mì chính, thuốc,.... cái này nhà mình nên mua trước khi đi, và lúc off phân công rõ nhiệm vụ của từng người, và thu tiền đặt cọc luôn nhà mình ạ. Ủng hộ các bác tham gia

emilytears
24-02-2011, 10:46
Sao dựng lịch sớm thế hả bác ?
Theo em tham khảo thì thấy cuối tuần này có 1 đợt không khí lạnh nhỏ về, thời tiết dễ bị mưa phùn, mây nhiều, như thế đi dã ngoại hơi tẻ. Bác ngâm cứu dời lịch lại 1 tuần sau đi, vừa đi Mộc Châu dã cẳng về mà đã máu thế

Vik
24-02-2011, 13:57
Với tinh thần: Khám phá bản thân - Khám phá thiên nhiên - Khám phá sức mạnh đoàn kết.
Nhóm phượt nhà mình đưa ra chương trình Man, woman vs Wild ( Ramsar hoang dã )
Key của chương trình nhà mình sẽ có 1 ngày 1 đêm sống ở vườn Quốc gia Xuân Thủy ( còn gọi là khu Ramsar Xuân Thủy, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ). Chúng ta sẽ sống tách biệt, có 1 hướng dẫn viên duy nhất, ngủ túi ngủ trong trại do chúng ta dựng lên. Với phương tiện duy nhất là thuyền cùng với những trang bị cơ bản chúng ta sẽ tự tìm kiếm thức ăn và nấu ( hehe, nếu ko kiếm được thì...............nấu mì và mua hải sản sẽ có người đem vào )
Ngoài ra chương trình sẽ có thêm: khám phá khu sinh thái ( khu này khá hoang vắng bán kính 5km2 ko có ai, gần như chỉ có chúng ta ) bằng thuyền, len lỏi giữa các cồn các bãi bồi, ngắm chim, động vật hoang sơ, cùng nhau ngắm ngày mới bên bờ biển hoang sơ ( bãi biển ở đây khá đẹp ), cùng kiếm củi đốt lửa trại, tắm tiên, ........

Quả thực khu bảo tồn ngập nước Xuân Thủy rất đẹp, khi thăm nơi này mình thấy có bóng dáng của rừng ngập nước Nam bộ, nhưng đáng tiếc là khá ít người Bắc biết đến Xuân Thủy, thậm chí hỏi 10 người Nam Định thì có tới 7 người không biết ở Nam Định có vườn quốc gia Xuân Thủy. Đi Xuân Thủy và mùa hè là đẹp nhất, mát mẻ, được chụp hình những đàn cò đậu trắng rừng :-?
Nghe bạn nói đến cái việc tự kiếm thức ăn trong vườn quốc gia Xuân Thủy, làm mình thắc mắc không biết các bạn định săn cò, bắt cá hay nhặt trứng để ăn đây :-? Cả mấy việc làm đó đều bị cấm trong khu du lịch Xuân Thủy mà.
Chúc chuyến đi của các bạn thành công.

UnI4ever
24-02-2011, 14:04
Khu Ramsa này rất đẹp, mùa hè chắc còn đẹp hơn. Các bạn có thể tự săn bắn nhưng nếu khó khăn quá thì chịu khó mua lại chim, cá của mấy người dân ở đó cũng được.

kyozin
24-02-2011, 15:21
@All: các bạn yên tầm về khoản lượng thực và điện đóm đi :D Gần đó có chợ và sure là dù sao sẽ mang trc 1 thùng mỳ tôm mờ :D
@Anh Lai: Vụ off tối nay ở ND là sao đó anh? :( em tưởng ở đâu cơ mà :(

shimi
24-02-2011, 16:11
Dear all
Địa điểm off chuyển sang caffe Tam Anh để thuận tiện cho mọi người
Vẫn 8h như cũ, caffe Tam Anh đằng sau trường Amterdam cũ ( Phố Núi Trúc ), mình sẽ đến sớm nhắn điahj cho mọi người

Lâm Thiếu Gia
24-02-2011, 18:02
Báo cáo bác chủ thớt là xét thấy hoàn cảnh cá nhân hiện tại, có lẽ đợt này em không join cùng các bác được rồi. Hẹn khi khác có dịp bác nhé. Tiếc... vụ tắm tiên :D

paper
24-02-2011, 22:41
Đến chịu bạn, thông tin đi Xuân Thủy vào mùa hè là đẹp nhất bạn lấy ở đâu thế?

XT là khu bảo tồn đất ngập nước thu hút nhiều loài chim di cư (giang sen, cò thìa, vịt trời...), nghĩa là cần đến đây vào thời điểm chim bay về tránh rét (tháng 10 hằng năm đến tháng 4 năm sau). Bác bảo người ta đi vào mùa hè quả là phát kiến vĩ đại!

Mà cò ở đâu đậu trắng rừng hả bác tưởng tượng vui quá :D.


Quả thực khu bảo tồn ngập nước Xuân Thủy rất đẹp, khi thăm nơi này mình thấy có bóng dáng của rừng ngập nước Nam bộ, nhưng đáng tiếc là khá ít người Bắc biết đến Xuân Thủy, thậm chí hỏi 10 người Nam Định thì có tới 7 người không biết ở Nam Định có vườn quốc gia Xuân Thủy. Đi Xuân Thủy và mùa hè là đẹp nhất, mát mẻ, được chụp hình những đàn cò đậu trắng rừng :-?
Nghe bạn nói đến cái việc tự kiếm thức ăn trong vườn quốc gia Xuân Thủy, làm mình thắc mắc không biết các bạn định săn cò, bắt cá hay nhặt trứng để ăn đây :-? Cả mấy việc làm đó đều bị cấm trong khu du lịch Xuân Thủy mà.
Chúc chuyến đi của các bạn thành công.

new_master
24-02-2011, 23:10
có gì liên lạc lại vào số anh lai đi bác nhé ,kekeke,thêm bc chân 1 người ,thêm dấu yêu 1 người đó nha,kekeke,

taophuongtao
24-02-2011, 23:34
hôm nay off sao rùi nhỉ?

new_master
24-02-2011, 23:56
hôm nay off sao rùi nhỉ?
có maauys anh chị em đi of rùi nà,chỉ thiếu mỗi chỉ thì phải ,keekke,có gì mai lien lạc sớm với bác lai nhé chị

taophuongtao
25-02-2011, 00:00
èo, em nói qua buổi off đi.

new_master
25-02-2011, 00:13
có gì chị call anh lai ấy ,vì em đến hơi mụn tý nên cũng chỉ bít qua qua thôi chị à,nhưng mà có vẻ hoang dã lắm đo nha,kekeekke

taophuongtao
25-02-2011, 00:17
Ăn bờ ngủ bụi thì quen rùi, nhưng cái chuyện đi thuyền, xuống suối bắt cá thì chịu. Bình thường có ai bắt làm việc này sẽ trốn luôn, không bao giờ, sao giờ lại thế nhỉ?

Voi Kute
25-02-2011, 09:42
bác lai đâu rùi nhỉ, nhà mình nữa. kế hoạch thế nào nhỉ. em bị cuồng chân rùi :(

new_master
25-02-2011, 09:59
bác lai đâu rùi nhỉ, nhà mình nữa. kế hoạch thế nào nhỉ. em bị cuồng chân rùi :(

bác call vào số điện thoại của bác lai ấy ,để tối nay anh í chuẩn bị đồ cho mọi người nữa nà ,kekeeke,

kyozin
25-02-2011, 13:40
Nghỉ làm sớm-mua sắm-chuẩn bị lên đường :D

shimi
25-02-2011, 15:23
Có khi cũng nghỉ sớm, không có tâm trạng làm việc, hơi mệt tý nhưng mai đi rồi nên cũng có tý phấn chấn
@Zin: mày đăng ký đi Hà Giang 30/4 - 1/5 không gọi anh nhé. Anh mà setup cung đấy thì đừng có mơ mà xin slot nhé =^.^=
@ All: nhớ mang chăn, áo mưa ( sẽ quây lại làm chỗ thay đồ nếu cần ), thuốc men, 2 bộ đồ và đồ bơi nếu có thể
Over

kyozin
25-02-2011, 17:06
O_O tình iêu của mình và em Vân xưng mày tao với mình =.=
Em chỉ qua đó hóng hớt vì đọc mà chưa thấy bác chủ thớt bên đó cho lịch trình với chi phí :( e chỉ mún hỏi để tham khảo cho nhà mình thôi mà :( chưa j anh đã lộ "..." tính ra rùi :(

Mạnh Duy
26-02-2011, 19:17
Chúc cả nhà chuyến đi thật nhiều thú vị và gặp nhiều may mắn, thượng lộ bình an!