PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nghỉ Việc, Cô gái độc hành trời Âu 68 ngày nhưng không cô đơn, 2500e



bichthuan0107
30-06-2014, 02:35
Chào mọi người, em chỉ là một cô gái bình thường, thích đi du lịch một mình. Thường xuyên lên trang web phượt để tìm hiểu các chuyến đi. Đây có thể nói là chuyến đi dài nhất với nhiều trải nghiệm tuyệt với nhất đến hiện tại đối với bản thân. Em xin chia sẻ 1 số kinh nghiệm mà em không tìm thấy trên trang web (hoặc có thể là em chưa đọc tới). Điều quan trọng là em muốn nói đến kinh nghiệm du lịch 1 mình đối với con gái, và dành cho người Việt Nam không du học/làm việc ở châu Âu với chi phí thấp.

Trong vòng 2 năm em đã tự đi du lịch một mình đến các nơi sau:
- Pháp: Paris (5 ngày đi chơi, 5 ngày làm việc). Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên thúc đẩy thực hiện các chuyến đi sau này
- Thái Lan: Bangkok (4 ngày), Pattaya (3 ngày)
- Malaysia: Langkawi (4 ngày), Kuala (2 ngày)
- Thổ Nhĩ Kì: Istanbul (3 ngày), Cappadocia (5 ngày), Pammukale (1 ngày), Antalya: (4 ngày)

Vì là người rất thích các trải nghiệm của cuộc sống, vì vậy các điểm em đến, ngoài 1 số điểm du lịch nổi tiếng yêu thích thì có một số nơi, em đến đó để gặp lại những người bạn/đồng nghiệp đã gặp ở Việt Nam.

1. Hành trình.
- Hà Lan: Alperdoorn, Amsterdam
- Cộng hòa Séc: Praha
- Thụy Sỹ: Bern, Zurich
- Ý: Milan, Venice, Florence, Rome
- Bồ Đào Nha: Lisbon
- Tây Ban Nha: Madrid, Barcelona
- Pháp: Paris, St-Malo (Cancales, Dinan), LA Mayenne, Blois, Bordeaux (Acarchon, Cap Ferret, St-Emilion), Marseille (Six Four les plages, Sanary Sur Mer, Bandol), Toulon (Bornes les Mimosa, Pierre de provence).

Em là người có thể nghe nói tốt ANh và Pháp. Tuy nhiên tiếng Pháp và người Pháp lại rất có duyên với em nên thời gian ở lại Pháp nhiều hơn các nước khác.

2. Chi Phí:
- Chi phí dành cho chuyến đi đã bao gồm vé máy bay là khoảng 2500e. EM chưa tính chính xác (mới về gần 1 tuần, nhưng có thể dự đoán được dựa trên số tiền cầm đi). Chi phí chưa bao gồm tiền mua quà cho gia đình và mua quà tự thưởng cho bản thân.
- Nguyên nhân chi phí thấp:
+ không ở khách sạn 1 đêm nào:1 phần là em có bạn, phần còn lại em ở nhờ thông qua trang web Couchsurfing.org.
+ đi tất cả các loại hình vận chuyển an toàn và thấp nhất có thể: bus, tàu lửa, Blablacar (chia sẻ xe).
+ ăn uống đủ thể loại để tiết kiệm nhất có thể.
+ được rất nhiều bạn bè nước ngoài gặp ở Việt Nam lo ăn uống, chỗ ở và cả lo đi chơi. (Ví dụ: Paris, Alperdoorn, Thụy Sỹ, Miền Nam nước Pháp, Lisbon, Bordeaux) => Vì vậy, mọi người cứ làm bạn khắp nơi, và giúp đỡ ngừoi khác hết mình nếu có thể. Biết đâu 1 ngày sẽ có ai đó giúp mình.

P.S: Có thể việc ở nhờ và chia sẻ xe khiến cho người Việt Nam vô cùng lo lắng. Nhưng vì ước mơ du lịch+kinh nghiệm host miễn phí tại Việt Nam+cẩn thận+liều lĩnh, em đã tham gia các loại hình trên và có những trải nghiệm đáng quý.

PHẦN 1: Các kinh nghiệm em sẽ chia sẻ như sau:
- Kinh nghiệm xin visa (bị từ chối) và mua vé máy bay từ Nha Trang.
- Chuẩn bị hành trang dành cho các bạn nữ và cũng như nơi cất giữ tiền mặt và passport + các apps cho smart phone.
- Chọn các phương tiện vận chuyển thông qua các phương tiện tìm kiếm.
- Thông tin các bạn nữ cần đọc kỹ khi tham gia ở nhờ CouchSurfing và chia sẻ xe Blablacar.
- Hành trang cần chuẩn bị trong các balo du lịch hàng ngày.
- Ăn uống tiết kiệm
- Chi phí du lịch tiết kiệm ở 1 số thành phố
- 1 số tình huống bảo vệ bản thân dành cho phụ nữ, gặp phải trên đường.

PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải. : Hành trình của em không chỉ đơn giản là cười ngựa xem bông. Mà em còn có rất nhiều thời gian để hiểu biết, làm quen và tham gia các hoạt động của người bản xứ. Em nghĩ rằng đó là điều đặc biệt và may mắn đối với bản thân.

- Không khí thắng đá banh tại một quán bar ở Alperdoorn (Hà Lan).
- Được 1 chàng trai người Hà lan giúp đỡ khi nhảy tàu (không mua được vé) đi từ Amsterdam sang Praha. Sợ đến phát run, nhưng vẫn cứ lên tàu mặc dù không có vé.
- Đi ăn bún chả Hà Nội tại Praha, cứ như tìm thấy VN ngay tại nước Séc, giới thiệu văn hóa VN cho người bạn Séc tại chính đất nước của bạn ấy.
- Ăn tối và sự sợ hãi của người bạn Ý tại Padova (gần Venice) khi biết rằng Vn ăn thịt chó và mình cũng là người ăn thịt chó. Hic, bạn này làm mình phát hoảng.
- Tham quan Rome bằng xe máy và ăn các loại pizza hàng ngày.
- Buổi tối thân mật tại một gia đình Pháp tại Blois.
- Sự chào đón nồng nhiệt của gia đình đồng nghiệp. Ăn một món ăn hơn 1 kg.
- Gặp lại cặp bạn người Pháp tại đất nước các bạn ấy - Cap Ferret (gần Bordeaux), và được các bạn đãi cho 1 bữa hải sản hoành tráng.
- Gặp lại người phụ nữ trung niên người Bồ Đào Nha tại Lisbon, chưa đầy 2 tháng sau 1 buổi chiều gặp tình cờ tại Malaysia. Nói chuyện và hiểu thêm 1 tí về bạn gái người Braxin của cháu của người phụ nữ này.
- Tham gia biểu tình chính trị tại Madrid, chạy thụt mạng, xém trễ xe đi Barcelona.
- Nấu bữa cơm Việt Nam cho 1 CS tại Barcelona. Vô cùng lo lắng vì lâu lắm rồi không nấu cơm, và không có nước mắm. Nấu làm sao bi giờ?
- Tham gia ngày hội phục hưng tai Bornes les Mimosa (gần Toulon Pháp) - tham gia bắn cung, các trò chơi dân gian, xem kịch.
- Tham gia picnic với các bạn trẻ Pháp - nổi loạn - tại Bandol (gần Marseilles).
- Nấu bữa cơm Việt Nam cho 20 ngừoi bạn Pháp- ngày chủ nhật không bao giờ quên. Căng thẳng cực độ, cứ như là đi làm dâu.
- Tham gia biểu tình tại Marseilles và tham quan Marseilles bẳng moto. Ở Việt Nam, chưa bao giờ được đi moto.
- Xem Worlcup Pháp - Thụy Sỹ tại một quán bar ở Paris.
- Tham gia lễ hội âm nhạc tại Paris - khóc vì sung sướng và hạnh phúc.

Deen
30-06-2014, 11:35
Cho nữ nhưng hi vọng nam cũng học dc 1 số kinh nghiệm từ bạn :D

tr4i000
30-06-2014, 13:55
Hi bạn

Mình cũng muốn nghỉ việc và đi du lịch bụi Châu Âu (2 tháng~2 tháng rưỡi). Nhưng mình rất lo về visa (yêu cầu của visa phải có giấy xác nhận công tác, nghỉ phép,...). Mà nếu xin nghỉ việc thì không thể có mấy giấy tờ này. Bạn có thể chia sẻ thông tin không

Cám ơn bạn nhiều

bichthuan0107
30-06-2014, 16:29
Kinh nghiệm xin visa: Đây là bước quan trọng nhất và quyết định tất cả.

- Em nộp hồ sơ xin visa ở lãnh sự quán. Hồ sơ xin visa như thế nào thì đã có quá nhiều diễn đàn đề cập. Chú ý, hồ sơ của em cũng đầy đủ, tất nhiên là lịch trình thì không giống như thực tế. Em chỉ nói ở Pháp và ở Ý thôi để giảm thiểu chi phí đi lại và việc đặt khách sạn qua booking. Và trong các giấy tờ, em không đề cập đến vấn đề nghỉ việc. Em được may mắn là các sếp ưu ái. Họ cũng hiểu được các giấy tờ cũng chỉ để xin visa, nên họ đồng ý ký giấy là em xin nghỉ phép 2 tháng và sau đó về làm lại. Không có ảnh hưởng gì đến họ nên họ cũng giúp đỡ em. (ANh có thể nhờ bộ phận nhân sự đóng cho anh cái dấu và ký, lãnh sự quán chẳng rãnh mà gọi đến công ty đâu).
- Mặc dù giấy tờ và hồ sơ đầy đủ nhưng em vẫn bị từ chối visa vì lý do: Không xác định được rời khỏi lãnh thổ các quốc gia thành viên của quý vị trước khi thị thực hết hiệu lực.

Giải pháp: vì đây là chuyến đi ước mơ nên em cố gắng hết sức trước khi từ bỏ. Em đã quyết định viết 1 lá thư feeback lại ý kiến của họ. Em đưa ra thêm một số lý do em sẽ quay trở lại Việt Nam:
- Công việc hiện tại rất tốt. Em đã làm ở đây 3 năm. Và thời gian du lịch không phải là mùa cao điểm sản xuất nên công ty cho phép đi du lịch miễn sao em đảm bảo team của em hoàn thành công việc trong thời gian em đi công tác. Em vẫn có thể làm việc từ xa. Em đã hoàn thành công việc mặc dù đi chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ 15 ngày.
- Mức lương hiện tại không những đủ trang trải cho cuộc sống tại Việt Nam mà em còn có thể để dành được 1 khoảng để đi du lịch. Không có lý do gì mà em lại bỏ công việc ở VN mà qua châu Âu làm việc. Lương của em được thể hiện qua sao kê ngân hàng từng tháng. (Nhưng thực tế là giờ em thất nghiệp, ai vó việc gì thì giới thiệu em nha).
- Du lịch là niềm đam mê của em, em đã từng du lịch nhiều nước và đảm bảo du lịch trong thời gian thị thực. Điều đó thể hiện là em chưa bao giờ vi phạm bất cứ quy định nào của các lãnh sự quán.
- Cha mẹ em hiện tại có kinh doanh riêng với số vốn abc, em gái hiện tại cũng có việc làm (em có nộp thêm giấy Dăng ký kinh doanh của cha mẹ, hợp đồng lao động của em gái). Như vậy, kinh tế gia đình ổn định. Em không có nghĩa vụ phải chăm lo cho gia đình. Vì vậy, em sẽ không ở lại châu Âu để làm việc.

CHú ý: Các giấy tờ em đều viết bằng tiếng Pháp.

Thư feedback, chỉ có thể gửi qua email và thời hạn trả lời là 1 tuần. Đừng gọi điện làm gì, không ai giúp đỡ hay trả lời chi tiết đâu. Họ đều bảo là cứ viết email, sẽ feedback lại trong 1 tuần (thông tin này đã được thể hiện trong thư từ chối visa). Chính xác 1 tuần sau em nhận điện thoại okie. :). Lúc đó thì mới có thể lên kế hoạch chi tiết thật kỹ và bắt đầu mua vé máy bay và tính tiếp mọi chuyện.

Kinh nghiệm mua vé máy bay: Chú ý em là dân Nha Trang. Em sẽ đi từ Nha TRang, không phải Xì Gòn hay Hà Nội.

- Trang web nghiên cứu mua vé máy bay: Liligo.com và 1 số trang web khác. Các thông tin này em có được do thường xuyên đọc các bài viết du lịch tiết kiệm ở trên mạng. Qua Pháp rồi ới thấy, trang web liligo.com rất phổ biến, hay quảng cáo trong tàu điện ngầm. Khi xem tivi bên châu Âu, em thấy hay có quảng cáo của Tripandgo. Mọi người thử xem nha.

- Khi mua vé, em chú ý đến các thông tin sau: giá vé, tổng thời gian bay, bao nhiêu lần transit. Chứ không phải vé rẻ là chọn ngay.

- Mặc dù trên Liligo thông báo là vé rẻ. Nhưng bao giờ em cũng vào ngay trang web của hãng máy bay để kiểm tra xem thử có rẻ hơn không. Vì đôi khi vé vẫn rẻ hơn các trang web tìm kiếm.

- Sau khi kết hợp các yêu cầu trên, em quyết định chọn bay thẳng của Viêtnam Airlines. Nhưng cần chú ý điều này: Hành trình của em là: Nha Trang - Sài Gòn - Paris. Trong các nước Châu Âu, các điểm đến mà giá rẻ nhất và bay thẳng là Paris. Hàng ngày, có đến 2 - 3 chuyến bay Paris - Sai Gon . (Vì em đi 1 mình nên điểm đến và ngày đến linh hoạt, quan trọng là vé rẻ nhất).

- Nếu như em mua trên trang web trực tiếp bay từ: Nha Trang - Sài Gòn - Paris, thì em phải trả thêm chặn Nha Trang - Sài Gòn: 1,6tr/2 chiều. Nhưng nếu như em mua qua đại lý Vietnam Airlines (chú ý là của Vietnam Airlines, không phải là các đại lý trung gian) thì giá vé Nha Trang - Sài Gòn chỉ có 120k/2 chiều. Điều này em may mắn được sếp em (người nước ngoài) chỉ cho em vào phút cuối. Túm lại là phải double check trên mạng và đại lý, cái nào rẻ hơn thi mua cái đó.

- Quyết định của em là mua đại lý với vé máy bay: Nha Trang - Sài Gòn - Paris: 21tr500 nhưng em phải trả thêm 500k khi thanh toán bằng thẻ credit card. Em phải đồng ý, vì em làm gì có tiền nhiều, tiền mặt để cầm đi chơi phòng ngừa, cứ xài credit rồi về kiếm tiền trả lại cho ngân hàng sau. Chú ý là em mua vé đúng trước 1 tuần ngày bay, vì tất cả phụ thuộc vào visa.

bichthuan0107
30-06-2014, 17:41
Hành trang lên đường: Phải chuẩn bị sao đầy đủ và không phải mua bất cứ cái gì cơ bản ở Châu Âu vì lúc nào cũng mắc hơn VN. Hành trình của em bắt đầu từ các nước phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 6 nên thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng.

- 1 vali vừa phải, và ổ khóa nhỏ cho vali. Hic. Em không biết dung tích là bao nhiêu nhưng vừa đủ sức để có thể kéo đi mọi nơi và khiêng lên khiêng xuống tàu điện ngầm. (EM không chọn balo to, vì lần trước đi Thổ Nhĩ Kỹ, mặc dù balo nặng khoảng 13-14kg nhưng em đã muốn chết rồi. Vì đi du lịch là đồng nghĩa với việc đi bộ miệt mài. Mà em thì thể lực không tốt lắm. Nghĩ đến cảnh trời nắng, xách cái balo là em muốn chết luôn. Bên Châu Âu, đường phố đẹp, không ổ gà, ổ voi, hay cát bụi nhiều như Việt Nam nên em cứ vali mà kéo).
- 1 balo dành cho đi picnic hàng ngày: cái này là để đựng các vật dụng hàng ngày.
- 1 túi xách nhỏ
- 15 gói mì gói: chỉ có 2 ly mì, còn lại là gói hết với các vị khác nhau như phở, bún bò...2 ly (mì ly tốn diện tích lắm) vì sau khi ăn xong em rửa sạch sẽ, giữ lại, phòng trường hợp có lúc không có gì để đựng. Và em hiểu được khi xa quê thì nhớ mấy món này lắm với lại là phải tiết kiệm chi phí tối đa. Binh thường ở nhà, chắc cả năm cũng không thèm đụng đến mì gói.
- 10 bị bánh Oreo. Vì khi đói, ăn đồ ngọt vào là đỡ ngay.
- 1 hộp trà gừng, phòng ngừa trời lạnh uống cho ấm người.
- 1 đôi đũa và 1 cái muỗng để ăn mì gói.
- 2 bàn chải đánh răng, 2 kem đánh răng.
- 1 hộp sữa tắm, 1 hộp dầu gội, 1 hộp dầu xả + sữa tắm gói, dầu gội gói, dẫu xả gói. Các hộp thì bỏ vào vali, còn gói thì bỏ vào balo phòng ngừa vali bị lạc mất.
- Sữa dưỡng thể, và kem dưỡng ẩm da mặt. Bên này khô lắm, em đi về 2 tháng, da mặt em bị bóc ra vì khô quá. Ai nhìn cứ tưởng là bị lang ben (Bảo đi Châu Âu mà sao về thảm hại vậy :().
- Khăn giấy ướt, loại 10 miếng: 10 gói.
- Quần áo: 4 áo thun sát nách - loại mỏng, sát nách; 2 áo có tay ngắn, dày để khi ngủ cho ấm người; 2 quần alibaba để ngủ ở nhà người lạ; 1 áo đầm ngang đầu gối màu đen; 2 quần jean; 2 quần short loại cực ngắn (mặc với quần tất khi trời lạnh, và mặc đi chơi khi chuyển sang hè); 2 quần tất (quần tất có thể kết hợp với đầm, quần short...khi trời lạnh); 2 đôi tất; 2 bộ đồ bơi; 1 áo khoác cực mỏng; 2 áo khoác dày; 1 khăn tắm với kích thước vừa phải; 1 khăn quàng cổ; 1 đôi giày bata thật thoải mái (em mua mất 400k trước khi đi mà vẫn thấy tiếc lắm) để đi bộ hàng ngày; 1 đôi sandal đi lại trong nhà và có thể đi lại khi trời nóng; 3 quần lót; 2 áo ngực. CHú ý quần áo đứng màu mè quá. Cảnh đẹp thì lên hình quần áo xấu mấy cũng đẹp hết.
Chú ý: tất cả quần áo đây đã bao gồm cả bộ đồ em ra đi nên em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chỗ trong vali: 1 đôi giay bata, tất, 2 áo khoác dày, áo thun, quần jean, khăn quàng cổ vì trên máy bay lạnh lắm. Với lại không mặc hết thì lấy ra lót xung quanh ghế để dựa cho êm: như cổ, lưng.
- Em có mua 45 quất lót giấy nữ. Vừa tiết kiệm diện tích và sạch sẽ. Xài xong là vứt luôn.Đối với phụ nữ, cái gì có thể ở bẩn được nhưng cái đó là phải sạch sẽ. Vì có những ngày mình không giặt đồ được, có chỗ cho giặt đồ miễn phí, có chỗ thì không. Mà cái gì tốn tiền là phải tìm phương án.
- Băng vệ sinh.
- Thuốc: tránh thai (loại khẩn cấp hay hàng ngày là do các bạn quyết định); bao cao su - nói ra các bạn đừng cười và nghĩ rằng là mình có đầu óc Tây quá. Nhưng vì mình đi châu Âu du lịch, có thể các trường hợp xấu xảy ra, có khi cưỡng hiếp nữa, nên lúc nào cũng phải trong tinh thần chuẩn bị bảo vệ bản thân cực tốt ; tiêu chảy - sổ mũi - nhỏ mắt - 1 hộp vitamin C; đau dạ dày trong trường hợp trái giờ giấc ăn ngủ thời gian đầu.
- Ổ cắm điện đa năng. EM có đầu tư mua 1 cái ở SG. Khoảng 300-400k, có thể sử dụng ở châu nào cũng được.
- Cục sạc điện thoại đa năng.
- Điện thoại 2 cái: 1 cái rởm và 1 cái xịn. Cái rởm nhưng cũng chụp hình được 1 tí vì ở các điểm du lịch rất có thể bị mất cắp như chơi. Cái xịn để check email, đặt vé, download các apps, chụp hình các nơi yêu thích, vắng người.
- 1 cái dù nhỏ trong trường hợp trời mưa.
- 1 chai nước không 1/2 lit để qua đó là có chai đựng nước liền vì sân bay không cho mang nước gì lên. Mà bọn VNair thì phục vụ nước lọc rót ra ly chứ không tăng nguyên chai 1/2l như các chuyến nội đia.
- 2 bao ni lông không để đựng đồ bẩn hoặc đồ linh tinh. Nên chú ý là châu Âu, chú yếu là Pháp, khi mua đồ ở siêu thị phải trả thêm tiền cho túi ni lông.
- 3 cây viết, sổ nhỏ và giấy note. Phải chú ý là em đi 1 mình nên khi đến các điểm du lịch nổi tiếng, bọn da đen sẽ biết ngay. Nên em cần giấy note để ghi lại các nơi cần đến. Vì đôi khi em cũng không phát âm đúng các điểm cần đến và không phải ai cũng nói tiếng Anh, nên chỉ cần dưa giấy note ra là bọn local sẽ hiểu ngay và chỉ đường cho em ngay: nhanh, gọn lẹ, không phải đi lòng vòng hỏi tùm lum. Giấy note còn viết lại số điện thoại của 1 số người quen trong trường hợp khẩn cấp để trong túi hay ngay ngực trong trường hợp mất hết đồ, gặp cảnh sát nhờ gọi điện trợ giúp của người thân. :)
- Kính mát, kem chống nắng, và mũ, và 1 túi trang điểm, dầu thơm (con gái mà, tuyệt đối là không thể thiếu).
- Thẻ credit card và tiền mặt. CHú ý thẻ credit card phải có cái ô màu vàng như sim điện thoại nha. Vì châu Âu chỉ chấp nhận loại đó.
- Giấy tờ: CMND, Passport, Vé máy bay, thẻ credit card, lịch trình chuyến bay. Tất cả cá giấy tờ, em đều photo làm 3 bảng và scan. 1 bảng để ở nhà, 1 bảng để trong vali, 1 bảng để trong balo (vì vali có thể bị thất lạc). Scan gửi vào email và đồng thời download về cả 2 dt.
- Em có mang theo 1 laptop loại nhỏ (vì em còn phải hồ trợ cv, chứ nguyên tắc đi chơi là không mang theo lap) và cái máy chụp hình nữa nhưng nó đã bị ăn cắp. hic. em se nói chi tiết sau.

Buratino10
30-06-2014, 20:44
Em lót dép hóng tiếp...

bichthuan0107
30-06-2014, 21:52
Cất giữ tiền mặt, thẻ tín dụng và passport: cần lưu ý đây là vật bất ly thân.

Em luôn trăn trở đến việc làm sao mà để cho người ta không thể biết là mình cất tiền ở đâu, và dù trong trường hợp có bị cưỡng hiếp, lột hết đồ thì vần có tiền mà chi trả, sống sót qua ngày. (NGhe thì có vẻ như em lo hơi quá, em thì không đẹp, nhưng vì cứ phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Gia đình em chẳng có ai ở nước ngoài hay ở trời Âu, cha mẹ, anh em thì không 1 ai đi nước ngoài bao giờ, ngoại ngữ thì cũng không có. Nên có chuyện gì xảy ra là không ai biết làm thế nào cả).

Em cất tiền vào 2 áo khoác dày và 1 cuốn sổ nhỏ và đồng thời giấu vào trong ngực.
- Em đã phải tốn rất nhiều thời gian để lựa chọn áo khoác sao có thể giấu được tiền.
- Và cuốn sổ này thì em đã có từ lâu nhưng sau khi đi chơi mấy lần thì nghĩ ra cách giấu tiền ở trong sổ.

2 áo khoác lúc nào cũng mặc vì trời lạnh. Nếu không lạnh lắm thì em cứ cột quanh cái giỏ xách nhỏ. Mà giỏ xách thì lúc nào cũng mang trong người. Thường thì người ta chú ý đến balo hay giỏ xách. Áo khoác thì em cứ hay cột quanh người hay quanh giỏ, không thường xuyên mở ra mở vô nên em nghĩ rằng ít ai chú ý đến.

Khi đến các nhà cho ở nhờ, tiền bạc cũng được giấu kín đáo, không bao giờ để cho người khác thấy tiền để ở đâu. Mỗi khi nhờ giặt quần áo thì số tiền đó em lại cất trong tất để trong giày bata hay để ngay cửa nhà người ta như bình thường. EM nghĩ rằng thông minh lắm mới biết em cất tiền ở chỗ đó. VÀ khi đến nhà ai, dù quen hay không quen, cũng tạo thói quen sắp xếp vali gọn gàng, như vậy, khi ai đụng đến vali là sẽ biết ngay.
https://s315.photobucket.com/user/bichthuan0107/media/20140630_212059.jpg.html?filters[user]=74266408&filters[recent]=1&sort=1&o=0
http://s315.photobucket.com/user/bichthuan0107/media/2014-06-302118351.jpg.html?filters[user]=74266408&filters[recent]=1&sort=1&o=1

daugaunhoibo
01-07-2014, 00:21
...
- Thuốc: tránh thai (loại khẩn cấp hay hàng ngày là do các bạn quyết định); bao cao su - nói ra các bạn đừng cười và nghĩ rằng là mình có đầu óc Tây quá. Nhưng vì mình đi châu Âu du lịch, có thể các trường hợp xấu xảy ra, có khi cưỡng hiếp nữa, nên lúc nào cũng phải trong tinh thần chuẩn bị bảo vệ bản thân cực tốt ; tiêu chảy - sổ mũi - nhỏ mắt - 1 hộp vitamin C; đau dạ dày trong trường hợp trái giờ giấc ăn ngủ thời gian đầu.
- Ổ cắm điện đa năng. EM có đầu tư mua 1 cái ở SG. Khoảng 300-400k, có thể sử dụng ở châu nào cũng được.
...
- 1 chai nước không 1/2 lit để qua đó là có chai đựng nước liền vì sân bay không cho mang nước gì lên. Mà bọn VNair thì phục vụ nước lọc rót ra ly chứ không tăng nguyên chai 1/2l như các chuyến nội đia.
...




Cuối tháng 4 vừa rồi mình bay chặng Hà Nội - Paris, các bạn VNA còn lười rót nước cho khách nên ngay trước khi tắt đèn là phát luôn cho mỗi người một chai để ai đang đêm khát thì tự phuc vụ cơ mà... chẳng lẽ các bạn ấy cắt giảm chi phí đến độ cái chai nước đó cũng cắt nốt :(

Anyway, mình hoàn toàn nhất trí với bạn về vụ mang chai không theo để hứng nước uống. Bổ sung thêm là nếu có điều kiện thì thay cái chai không đó bằng một bình giữ nhiệt cỡ nhỏ -> mùa đông giữ nước ấm, mùa hè thì giữ nước mát -> thích hơn chai nhựa thông thường nha.


...and...

Thiệt tình là cái vụ thuốc của bạn khiến mình hơi hãi. Mình không có ý định cười hay phản đối hay... tiêu cực gì đâu. Chỉ là cái sự chuẩn bị tỉnh rụi và (có vẻ) đơn giản sẵn sàng chấp nhận số phận đó của bạn khiến mình hơi bị hãi. Mình cũng là con gái, cũng từng lang thang ở nước ngoài một mình... cơ mà chuẩn bị hàng đầu của mình luôn là lựa chọn giữ an toàn, chẳng hạn sẵn sàng vác nặng thêm một chút dụng cụ phòng thân (bình xịt hơi cay hoặc deodorant dạng xịt), chịu chi thêm một chút tiền hostel (tất nhiên là trong giới hạn khả năng mình chấp nhận được) hoặc ngủ sân bay, ngủ bus/tàu đêm và né những nơi cần né vào những thời điểm nhạy cảm.

Mình nghĩ việc chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để vừa giữ an toàn hết sức có thể cho bản thân (tất nhiên không ai dám cam đoan an toàn tuyệt đối) trong khi vẫn tiết kiệm được chi phí (ví dụ như kinh nghiệm lựa chọn host trên couchsurfing) sẽ hay hơn là chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận số phận và khắc phục hậu quả.


Once again, no offense, just my opinion.



Chờ bạn chia sẻ hết hành trình :)

bichthuan0107
01-07-2014, 01:54
Cảm ơn về chia sẻ của bạn. Tất nhiên là mình cũng chú ý trong việc tìm profile ( mình sẽ chia sẻ sau và cả các cách bảo vệ).
Mình cũng ngủ qua đêm ở xe bus, tàu. Nhưng mình đi đến 68 ngày, làm sao ở hostel nỗi, mà những nơi mình thích toàn là địa điểm du lịch nổi tiếng như: Italy ( Venice, Rome), Tây Ban Nha (Madrid, Barcelone). Trung bình 20e/dem cho hostel. Làm sao mà có thể chịu nổi chi phi với lương được trả bằng vnd. Mình còn trẻ, lương cũng ổn. Nhưng mình cũng du lịch quá nhiều suốt 2 năm qua nên đành phải liều lĩnh. May mắn là không có tai nạn nặng nề gì xảy ra.

ruby_88
02-07-2014, 11:47
Bạn thật giống mình, lúc nào cũng tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì mình sẽ phải xoay sở như thế nào, cơ mà cái vụ mang theo cả thuốc tránh thai thì đúng là mình ko thể nghĩ ra được. :)) 1 sharing khá thú vị... Được thêm cái khoản cất giữ tiền nữa... mình cũng có 1 quyển sổ vừa tầm, có bọc giấy như kiểu bọc sách hồi học sinh và giấu tiền sau lớp bọc. Anww... lót dép ngồi hóng trải nghiệm tiếp theo của bạn....

Deen
02-07-2014, 17:41
không biết ai đi da cũng bị khô hay sao nhỉ, mình tưởng đi nước ngoài thì da dẻ trông sẽ trắng trẻo ra chứ nhỉ , mình là nam mà nghe bạn kể ko biết mình có phải mua kem gì gì để bôi phòng hờ ko nhỉ ?
Bạn đặt vé qua trang Liligo.com luôn hay chỉ tham khảo trang đó thôi ? Mình tính đặt vé bằng mấy trang vn như abay.vn cho dễ . Ko biết trang bạn đặt thanh toán như nào nhỉ ? :D

bichthuan0107
02-07-2014, 18:13
Các apps cho smartphone:

-Vé máy bay: liligo
-Khách sạn/ở nhờ: Hostel World, Booking, Airbnb, Couchsurfing
-Bản đồ: Offline Map, Google Map.
-Công cụ: Flash Light, Xe -Currency, TripAdvisor, Voice Recorder (ghi âm lại cảm xúc), track ID (trên đưỡng sẽ nghe radio rất nhiều, có nhiều bài hát hay, chưa bao giờ nghe o VN)
-Chat: WhatsApp (bọn châu Âu sử dụng cái này rất nhiều, nhờ vậy mà tối về là em có thể chat, đặt blablacar thông qua cái này, cả chuyến đi chỉ có tốn 10e để mua sim và gọi điện thoại), Viber (VN xài cái này nhiều), Skype
-Công cụ tìm kiếm tàu điện ngầm phù hợp: cái này thì đến thành phố nào thì chỉ cần gõ tên thành phố đó (VD: Rome metro, Barcelona Metro). Với Paris thì có RATP (tàu điện ngầm), SNCF (tàu đi lại giữa các thành phố). Nếu không thì có thể download các bản đồ metro trên google image trước
- Từ điển
- Download trước phim và sách. Điện thoại và thẻ nhớ của em được đến 48GB nên em cũng đủ phim xem trên cả chuyến đi.

bichthuan0107
02-07-2014, 18:19
không biết ai đi da cũng bị khô hay sao nhỉ, mình tưởng đi nước ngoài thì da dẻ trông sẽ trắng trẻo ra chứ nhỉ , mình là nam mà nghe bạn kể ko biết mình có phải mua kem gì gì để bôi phòng hờ ko nhỉ ?
Bạn đặt vé qua trang Liligo.com luôn hay chỉ tham khảo trang đó thôi ? Mình tính đặt vé bằng mấy trang vn như abay.vn cho dễ . Ko biết trang bạn đặt thanh toán như nào nhỉ ?

Da trắng trẻo nếu bạn đi mùa đông. Và da đen nếu bạn đi mùa hè. Bạn phải mang theo kem dưỡng da, nhớ mang nhiều nhiều, bôi khắp cơ thể. :)). Về VN, có khối em theo vì cứ tưởng anh Hàn QUốc mới về.

Như mình đã nói, bạn phải check cả trang web liligo và trang web chính hãng. Bên nào rẻ hơn thì bạn mua. Đừng đặt trang VN vì trang abay.vn cho bạn giac mắc hơn rất nhiều. Tất cả nếu mua qua mạng thì bạn thanh toán bằng thẻ credit. Nếu chưa có thì bạn tìm cách tậu 1 cái. Tiện lợi lắm, nhưng phải đảm bảo tiêu dùng nếu không trả nợ suốt ngày.

bichthuan0107
02-07-2014, 19:10
Chọn các phương tiện vận chuyển thông qua các phương tiện tìm kiếm

Phương tiện vận chuyển: bus, tàu lửa, chia sẻ xe...., xe đạp -> loại nào rẻ là đi loại đó.

-Mọi người có thể nghiên cứu gói Euro pass của Eurorail và Eurolines. Em thì không chọn 2 loại hình này vì em thấy giá phù hợp đối với những ai dưới 25t. Với lại là em thực sự chưa quyết định chính xác các thành phố đi chơi ngay từ ban đầu. Vì đây là chuyến đi chơi, trải nghiệm và nghỉ ngơi. có thể có nơi em thích, em sẽ ở lại lâu hơn và ngược lại.

-Trang web yêu thích cho vận chuyển giữa các nước và các thành phố: http://www.rome2rio.com. Trang web này sẽ phân tích cho ta biết được thời gian, công ty vận chuyển (trang web), giá tiền của tất cả các loại phương tiện vận chuyển trong ngày mà ta muốn đi. Discover how to get anywhere by plane, train, bus, ferry and automobile , có bao gồm cả chia sẻ xe bablacar nếu có vào ngày mà chúng ta chọn. Nhờ vào trang web này, ta có thể vào trực tiếp các trang web địa phương để đặt vé. Không phải lên google để tìm trang web : tàu của nước Ý, các loại bus vận chuyển ở Ý.... (Em không biết chèn hình lên diễn đàn thế nào nữa, em đã upload lên photobucket, copy đường link mà vẫn không được. Ai biết thì gửi cho em cái email hướng dẫn em với). Vì nhờ trang web này mà em sẽ biết được các trang web của tàu và xe bus của thành phố, đất nước đó. Không phải thông qua Eurolines hay Eurorail, vì thực ra 2 hãng này là có liên kết trực tiếp với các công ty địa phương. Lúc đó thì sẽ tìm thấy có rất nhiều chuyến di chuyển hàng ngày cùng với giá cả phù hợp và rẻ hơn nhiều. Nếu không thì sẽ tìm thấy có 1 chuyến duy nhất thông qua Eurolines (ví dụ).

-Vận chuyển bằng xe bus, nếu di chuyển giữa các thành phố nổi tiếng trong cùng 1 nước thì không cần phải mua vé trước. Vì mua trước giá cũng như nhau. Lúc nào cũng có nhiều chuyến đi như Nha Trang - Sài Gòn. Chỉ cần mua trước 1 ngày. Và tất nhiên là xe bus thì lúc nào cũng rẻ hơn tàu. Nhưng vấn đề là mệt mỏi hơn. Nên em chỉ chọn xe bus đối với các chặng đường dưới 10 tiếng. Vì trên 10 tiếng, mà không đi lại nhiều thì mệt lắm.

-Metro trong thành phố: thường thì em chọn mua gói vận chuyển, ví dụ như đi lại 2 ngày- 3 ngày. Như vậy sẽ tiện lợi hơn cho các hình thức vận chuyển trong thành phố đó. Tuy nhiên, cần chú ý: mặc dù là gói theo ngày, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng đúng 24h từ lúc vé metro được validated. Có 1 số thành phố (em không nhớ rõ lắm), vé chỉ có giá trị trong ngày, nghĩa là từ lúc validated đến 0h ngày hôm sau thôi. Cái này, mọi người có thể tìm hiểu ở trên phượt ở các thành phố cụ thể.

-Vận chuyển giữa các thành phố lân cận: ở các nước châu Âu, có rất nhiều vùng, thành phố nhỏ không được biết đến. Nhưng nếu thực ra, thời gian vận chuyển từ các nơi này đến thành phố lớn chỉ khoảng 20-30ph bằng tàu lửa. Có 2 loại tàu lửa:
+ Tàu nhanh: dừng ở ít trạm, giá mắc hơn.
+ Tàu chậm: dừng ở nhiều trạm hơn, giá thường rẻ hơn 1 nửa.
Vì đi chơi, thời gian thì em không thiếu mà tiền thì em không có. Cho nên cái gì rẻ là em đi. Nhưng cần chú ý, có một số tàu regional (em không biết dich là sao nữa) không hiện ra trang web chính, Chỉ hiện ra các loại tàu nhanh với giá mắc. Cái này em biết được ở Ý. Lúc nào bên cạnh các máy bán vé tàu chính, cũng có 1(chỉ có một cái thôi) cái bán vé regional , lúc đó thì tra cứu vé tàu trên đó. Chú ý, là đa số các máy này, chỉ chập nhận thẻ tín dụng (có cái hình màu vàng giống sim điện thoại), và đồng xu.

Vì vậy, không phải lúc nào cũng chọn ở ngay thành phố mà mình thích. Ví dụ như Venice, không ai cho em ở nhờ cả vì thành phố này nổi tiếng quá. Cuối cùng thì em ở 1 thành phố ngay bên cạnh Padova, đi tàu thường chỉ 25ph mà giá vé chỉ có 3,5e/chiều. (CHứ không phải là 9e dành cho tàu nhanh như trên trang web bán vé tàu của bọn Ý). HIc. Em phải trả mắc cho chuyến tàu đi từ Milan-Padova. Tiếc kinh khủng.

CHú ý: đi thể loại gì cũng phải nhớ là có máy quẹt vé hết. Phải quẹt vé trước khi lên tàu. Tại vì rất dễ quên vì người Việt mình có thói quen mua vé là xong. EM quên suốt. Mua vé xong từ máy bán vé là cứ thong dong lên tàu.

Kinh nghiệm gian lận của bản thân: Ở Pháp, có carte de jeune, dành cho những ai dưới 27t, khi mua vé tàu giữa các thành phố sẽ được giảm từ 25% đến 60%. Nhưng phải bỏ khoảng 40-50e để mua cái thẻ này. Rồi sau đó mới được giảm giá. Em may mắn, có cô bạn bên Pháp cho em mượn thẻ này. Mặt cô ấy cũng gần giống mặt em. Cùng với thẻ của cô ấy, paspport , thẻ tạm trú photo. Em được giảm giá vé tàu và đồng thời miễn phí ở 1 số điểm du lịch ở Pháp.

Nếu muốn giảm giá ở châu ÂU là phải có thẻ sinh viên quốc tế. Mọi người cố gắng mượn bạn bè ở châu Âu nha.

bichthuan0107
02-07-2014, 19:28
Vì có nhiều người hỏi về chi phí nên em nhấn mạnh thêm thông tin sau:

2. Chi Phí:
- Chi phí dành cho chuyến đi đã bao gồm vé máy bay là khoảng 2500e. EM chưa tính chính xác (mới về gần 1 tuần, nhưng có thể dự đoán được dựa trên số tiền cầm đi). Chi phí chưa bao gồm tiền mua quà cho gia đình và mua quà tự thưởng cho bản thân.
- Nguyên nhân chi phí thấp:
+ không ở khách sạn 1 đêm nào:1 phần là em có bạn, phần còn lại em ở nhờ thông qua trang web Couchsurfing.org.
+ đi tất cả các loại hình vận chuyển an toàn và thấp nhất có thể: bus, tàu lửa, Blablacar (chia sẻ xe).
+ ăn uống đủ thể loại để tiết kiệm nhất có thể.
+ được rất nhiều bạn bè nước ngoài gặp ở Việt Nam lo ăn uống, chỗ ở và cả lo đi chơi. (Ví dụ: Paris, Alperdoorn, Thụy Sỹ, Miền Nam nước Pháp, Lisbon, Bordeaux) => Vì vậy, mọi người cứ làm bạn khắp nơi, và giúp đỡ ngừoi khác hết mình nếu có thể. Biết đâu 1 ngày sẽ có ai đó giúp mình. (Nha TRang là thành phố du lịch, em lại hay thích kết bạn nước ngoài từ nhỏ để luyện ngoại ngữ một phần, phần khác giới thiệu văn hóa VN, và thành phố Nha Trang. Vì vậy, em có làm bạn với rất nhiều người).

bichthuan0107
02-07-2014, 21:31
Thông tin các bạn nữ cần đọc kỹ khi tham gia ở nhờ CouchSurfing và chia sẻ xe Blablacar

1.Couchsurfing.org: đây là trang web kết bạn, đi chơi và cho ở nhờ của cộng đồng những người thích đi du lịch bụi. Trên trang web này, bạn có thể tìm kiếm theo điều kiện: giới tính, tuổi tác, những người vừa mới online, những người được đánh giá tốt nhất, những thành viên mới...Vì vậy, bạn sẽ tìm kiếm nhanh chóng được các người cho ở nhờ theo nhu cầu của bản thân. Vì đã từng cho nhiều người ở nhờ tại Việt Nam thông qua trang web này nên em cũng tin tưởng rằng người tốt ở khắp nơi. Chẳng qua là phải cẩn thận khi chọn profile.
+ Đối với người cho ở nhờ (host)
Điểm tốt: luyện ngoại ngữ, kết bạn mới, cuộc sống bớt cô đơn.
Điểm xấu: có nguy cơ bị mất cắp, người ở nhờ không ăn ở sạch sẽ, gọn gàng, chỉ xem couchsurfing là nơi ở miễn phí, không xem đó như là cộng đồng kết bạn đi du lịch, người ở nhờ không cùng chung sở thích, nhàm chán.
+ Đối với người được cho ở nhờ (surfer):
Điểm tốt: có chỗ ngủ, tắm rửa, toilet, và giặt đồ miễn phí (có khi là nệm xịn, có khi la ghế salon), đôi khi được mời ăn sáng và ăn tối (đa số là mời ăn), có thể được dẫn đi chơi, giới thiệu văn hóa lịch sử (nếu ở vào cuối tuần), được giới thiệu các điểm ăn chơi, du lịch chỉ người địa phương mơi biết (thích nhất là cái này, có trải nghiệm hay ở Rome và St-Malo).
Điểm xấu: Host lợi dụng trang web để có sex miễn phí, host không cùng sở thích, đi chơi về mệt nhưng cũng phải ngồi nói chuyện, thời gian ngủ phụ thuộc vào chủ nhà, giờ về cũng phụ thuộc chủ nhà (bên đó, bọn nó đi làm thường khoảng 7-8h tối về, nên đã đi ra khỏi nhà rồi, thì tự xoay xở đến 8h tối mới về). (Ở Praha, cái thằng host của em sáng đi làm 8h, nó cũng bảo em ra khỏi nhà luôn vì nó không thể để em ở nhà 1 mình. Tối đó, lại đi Thụy Sỹ lúc 18h30 mà nó đi làm đến 19h mới về. Thế là kéo hành lý ra ga TRung tâm gửi và lang thang ăn chơi cả ngày, không được tắm rửa từ sáng đến tối).

- Cách chọn profile:
+ Tham gia trang web này đa số là nam.
+ Chọn những profile có nhiều relevant. Em chỉ chọn những ai có từ 5 comment trở lên (comment của host và surfer, nghĩa là 1 thành viên có thể vừa đi ở nhờ, và có thể cho người khác ở nhờ).
+ Tất cả đều đánh giá positive, nếu có negative là em không chọn.
+ phải có 1 người nữ đã từng ở nhờ. Đồng thời, phải kiểm tra profile của người nữ này. (rất có thể profile người nữ do thành viên này tạo ra).
+ TRên profile, chú ý người đó có điền đầy đủ các thông tin về sở thích, các lọa sách thích đọc, phim....Và đặc biệt miêu tả về chổ ngủ dành cho khách -> tất cả những điều này thể hiện là thành viên muốn kết bạn và cho ở nhờ thật sự, chứ không phải vì các mục đích khác.
+ Xem tất cả các hình. Vì hình ảnh, đôi khi sẽ cho ta các feeling về người đó.
+ Xem comment để xem trình độ tiếng anh, gặp chúng host mà không nói chuyện được là mệt lắm.

- Cách gửi yêu cầu để được cho ở nhờ: Couchsurfing rất phổ biến cho những người du lịch bụi, và tất nhiên là châu âu thì càng phổ biến hơn. VÀ những người có nhiều đánh giá thì càng nhận nhiều yêu cầu, vì vậy, yêu cầu của mình phải đặc sắc thì người ta mới chọn (cái này dựa vào kinh nghiệm của em. Mỗi ngày em nhận trung bình 10 request nên em đọc rất nhanh, cứ như đọc CV tuyển người).
+ Mỗi thành phố, phải gửi ít nhất yêu cầu cho 10 người.
+Đọc thật kỹ profile và comment của người khác dành cho host để hiểu được tính cách của host -> từ đó tìm ra điểm đặt biệt mà khen.
+ Khi viết yêu cầu, không chỉ nói đến việc ở nhờ mà còn nói đến lợi ích hay niềm vui mình mang lại cho host.
+ Tránh việc copy/paste, vì họ sẽ hiểu rằng bạn chỉ lợi dụng họ để có chổ ở chứ không phải bạn tìm kiếm một người bạn để chia sẻ.

- Để tiết kiệm thời gian và tránh nhiều email qua lại và có thông tin nhanh chóng. Cuối yêu cầu, luôn bổ sung thông tin:
Nếu đồng ý, bạn có thể cho tôi số dt liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (số dt này có thể liên lạc qua WHatsapps hay viber?), và tôi có thể gặp bạn ở ga/tàu điện ngầm nào không? nếu gặp ở tàu điện ngầm, tôi sẽ chờ bạn bên trong tàu điện ngầm, gần các máy bán vé được không? (bên đó, tàu điện ngầm có nhiều exit lắm). Số dt của tôi trên Whatsapps là:123456.

- Khi ở nhờ: cần ăn mặt thật kín đáo, chào hỏi thì luôn giữ khoảng cách, nếu nhìn thấy cái nhìn âu yếm thì phải giả bộ không biết như mình không hiểu, không trang điểm...
- Khi ngủ: em luôn phòng ngừa chai dầu thơm (có gì thì xịt vào mắt trường hợp xấu nhất), và bộ dao đĩa multitools mua ở Hà Lan.

2. Blablacar.com: đây là trang web chia sẻ xe, rất phổ biến ở châu Âu.
- Đăng ký thành viên: yêu cầu bạn phải có số dt châu Âu để đăng ký, nó sẽ gửi cho bạn mà code để hoàn thành việc đăng ký. Đây không nhất thiết phải là số dt liên lạc. Bạn cứ xin số dt của bạn mình ở châu ÂU và nhờ nó gửi cho bạn mã code.
- Bạn có thể tìm được rất nhiều người đi cùng hành trình với mình, với mức giá băng 1/2 giá tàu lửa vào các khung giờ khác nhau.
- Chỉ chọn những người có từ 3 sao trở lên và có nhiều comment positive từ những ngày khác nhau. Vì em thấy có rất nhiều trường hợp là cùng 1 ngày, nghĩa là người này chưa tham gia việc chia sẻ xe nhiều.
- Nhắn tin cho người tài xế, và cho số dt qua whatsapps của mình hày của người thân. CHú ý, không book qua trang web vì như vậy bạn sẽ phải trả tiền trước mà nguy cơ bị tài xế bỏ lại có thể xảy ra.
- Bình thường, những người tham gia đàng hoàng, họ sẽ trả lời cho bạn trong vòng 24h (Nếu họ không liên lạc với bạn trong vòng 24h thì bạn hãy liên lạc với những tài xế khác, để tránh rủi ro người này đổi ý không đi). Có 2 trường hợp xảy ra:
+ Họ cho bạn địa điểm để đón bạn
+ Bạn là người chọn địa điểm: Nên chọn phía ngoài MC DONALD ở các nhà ga lớn. Em chú ý là tất cả nhà ga lớn đều có Mc Donal ở phía đối diện. Cẩn thận hơn, bạn miêu tả màu sắc vali và chụp lại tấm hình của điểm hẹn và gửi cho người ta.

- Sau khi đồng ý xong, khoảng 1-2h sau kiểm tra xem thử người đó có đặt chỗ cho mình chưa. Vì trên trang web sẽ hiện ra là xe còn bao nhiêu chỗ trống.

- Trước khi lên xe:
+ Chú ý ghi lại số xe (có trường hợp gì xảy ra, báo cảnh sát).
+ Chú ý những người đi cùng có giống mình không (nghĩa là cũng đều chia sẻ xe, chứ không phải là đồng bọn).

- Điểm tốt: họ có thể sẽ chở bạn đến tận nhà của điểm đến, bạn sẽ tiết kiệm tiền đi từ các ga lớn đến nhà bạn mình.
- Điểm xấu: có thể hiểu lầm về địa điểm gặp mặt, họ sẽ bỏ rơi bạn vì không liên lạc được bạn. (em không có số dt nước ngoài), và bạn phải mua vé tàu giá đắt vào phút cuối.

thuyanhle
03-07-2014, 11:13
Chia sẻ của bạn hay quá. Rất đầy đủ và cẩn thận.
Đúng là cứ tự tìm hiểu thì kiểu gì cũng sẽ đi được thôi. Mọi người hay kêu ca là châu Âu đắt đỏ thế nên chỉ là ước mơ thôi cơ mà nếu mình không dám thử thì sao biết được chứ nhỉ :)
Mình cũng vừa đi về cơ mà chỉ chia sẻ ở Ý thôi vì mình ko đi các nước khác.
Rất thích tư tưởng độc hành, vác balo lên và đi của bạn :D

farevell
03-07-2014, 15:52
Thẻ tín dụng có hình sim màu vàng như bạn chủ topic nói là thẻ chip. Thông tin châu âu chỉ chấp nhận thẻ này có chính xác không ạ, ai confirm dùm mình với. Tuần sau mình sang rồi mà các thẻ của mình đều là thẻ từ hết (chỉ có dải băng màu đen).

bichthuan0107
03-07-2014, 18:24
Mình có thể khẳng định chắc chắn đối với bạn:
-The từ của mình được chấp nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha. Nhưng lại không chấp nhận ở các nước Tây Âu: Pháp, Ý, Cộng Hòa Séc. Bạn có thể dùng thẻ này để mua vé qua mạng.

- thẻ chip nếu bạn không có thì hãy mượn của bạn mình. Mình cũng may mắn có người cho mượn đúng đêm trưóc khi lên máy bay. Nhưng mình rất ít sử dụng. Chủ yếu mua vé tàu, metro ở các máy bán vé tự động. Bạn không cần đứng tên thẻ cubgx chẳng sao.

=> Bạn cần mang theo 2 thẻ.

- Tất cả các chi phí đa số mình đều thanh toán bằng tiền mặt.

minabe
04-07-2014, 10:19
Mình có thể khẳng định chắc chắn đối với bạn:
-The từ của mình được chấp nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha. Nhưng lại không chấp nhận ở các nước Tây Âu: Pháp, Ý, Cộng Hòa Séc. Bạn có thể dùng thẻ này để mua vé qua mạng.

- thẻ chip nếu bạn không có thì hãy mượn của bạn mình. Mình cũng may mắn có người cho mượn đúng đêm trưóc khi lên máy bay. Nhưng mình rất ít sử dụng. Chủ yếu mua vé tàu, metro ở các máy bán vé tự động. Bạn không cần đứng tên thẻ cubgx chẳng sao.

=> Bạn cần mang theo 2 thẻ.

- Tất cả các chi phí đa số mình đều thanh toán bằng tiền mặt.
Dùng thẻ quẹt thì mất ít nhất 4% (chuyển đổi ngoại tệ).... đúng ko bạn, châu âu dùng đồng euro, sao bạn ko đổi trước ở nhà, thẻ chỉ dùng trong trường hợp sự cố-để dự phòng thôi đúng ko ?

https://shambala.vn/wp-content/uploads/2014/05/VNM-Card-Visual-Gold.jpg

https://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/static/v1.0/ic/iclarge/historyworld-webapp/user/b/BritishMuseum/object/npZ_CaB-T4CbBfJ7qRs17w/asset/2

bichthuan0107
05-07-2014, 15:57
Dùng thẻ quẹt thì mất ít nhất 4% (chuyển đổi ngoại tệ).... đúng ko bạn, châu âu dùng đồng euro, sao bạn ko đổi trước ở nhà, thẻ chỉ dùng trong trường hợp sự cố-để dự phòng thôi đúng ko ?

Gửi bạn, mình không mất thêm 4% phí. Điều này có thẻ phụ thuộc vào ngân hàng. Nhưng có 1 điều chắc chắn là tỷ giá sẽ cao hơn bình thường nhiều.

Về chuyện đổi tiền, thì chắc chắn là mình đã đổi tất cả sang EUro. Cầm đồng VND thì ai chịu đổi cho mình. (Mình không hiểu rõ câu hỏi của bạn???)

Về thẻ thì mình đã giải thích rất kỹ: thẻ từ để mua vé qua mạng, thẻ chip để mua vé ở các máy bán vé tự động. Chủ yếu sử dụng tiền mặt. Nhưng cần phải có cả 2 thẻ, trong trường hợp mất tiền thì còn có thẻ mà xài (người nhà từ VN có thể chuyển tiền vào tài khoản).

bichthuan0107
05-07-2014, 18:19
Hành trang cần chuẩn bị trong các balo du lịch hàng ngày: EM giới thiệu cho việc đi chơi hàng ngày một mình. Không phải dành cho những ngày có người bản xứ dẫn đi chơi. Nếu có người dẫn đi chơi thì quá thích rồi.

- Thời gian: trung bình, em sẽ lượn lờ ngoài đường khoảng 6-8 tiếng đồng hồ. Vì em đi vào khoảng thời gian chuyển sang hè nên ngày sẽ rất dài. Có nhiều khi tắt nắng từ lúc 8-10PM. Vì vậy, em thường bước ra khỏi nhà từ lúc 12h hay 12h30 trưa. (Đau khổ của du lịch nữ là an toàn, nên em không đi chơi buổi tối nhiều. Toàn về nhà lúc 8-9PM, không nhìn thấy thành phố lên đèn).

- Quy trình: dậy, tắm rửa, ăn uống, chatchit - lướt web, chuẩn bị hành trình và hành trang, toilet, go. Em sẽ giải thích lý do của hành trình sau.

+ Dậy, tắm rửa: quá riêng tư, không miêu tả chi tiết. :D

+ Ăn uống: cần chú ý là ăn thật no và uống thật nhiều nước. GIữa buổi em chỉ ăn mỗi bánh ngọt và trái cây (chuối, hay táo..). Không phải là em lợi dụng, nhưng cái chữ tiết kiệm lúc nào cũng nằm trong đầu của em. Và với em, ăn ngon không phải là quan trọng trong hành trình của mình, nhưng những người cho ở nhờ thường sẽ mời ăn sáng và ăn tối. Sáng dậy là họ đã để sẵn đồ ăn sáng. EM không những ăn sáng mà em cầm hết những gì em nghĩ là đủ cho em dành cho bữa nữa buổi khoang 4-5PM. Như vậỵ đến bữa tối, khoảng 9PM (Chú ý là bên này bọn nó ăn tối trễ lắm), là em lại được chủ nhà mời -> Như vậy cả ngày sẽ không tốn tiền ăn, tiền để đó ăn kem hay là bánh ngọt (Ở Ý, ngày nào em cũng ăn kem, kem ngon cực kỳ. Ở Pháp thì cố gắng ăn bánh ngọt, bánh ngọt của nó cũng ngon lắm).
Trong trường hợp, không được mời ăn sáng thì em cũng mua đồ về nấu, như vậy, em cũng không ăn ở ngoài khi đi chơi.

+ Sau khi ăn xong, sẽ cần thời gian để dạ dày nghỉ ngơi và đồng thời bài tiết. Đó là lý do vì sao sau khi ăn xong thì em sẽ lướt web, chat chit với VN, và sau đó chuẩn bị đồ đạc đi chơi. Khi lướt web, chú ý chụp lại các hành trình đi lại trên các apps metro hay google map chỉ đường vì không phải ở đâu cũng có wifi free.

+ Hành trang đi chơi: thức ăn cho bữa giữa buổi (với em là bánh Oreo và chuối hay táo) , chai nước 1/2l (khi đi ngoài đường chơi thì hạn chế uống nước), note lại địa chỉ và số điện thoại của người cho ở nhờ lên tờ giấy note để ngay áo ngực - đồng thời chụp lại tấm hình (vì nếu như mất đt, hay bị móc túi thì vẫn còn giấy note mà liên lạc với chủ nhà, ai có trí nhớ tốt thì bỏ qua bước này), google map lại địa chỉ của chủ nhà với cái khu mình ở, và chụp lại màn hình (chú ý là bên nó, bọn nó rất ít biết tên đường, nên khi mình đưa hình cho bọn nó xem thì nó có thể biết được mình ở khu nào, từ đó mới chỉ đúng đường), note lại các điểm ăn chơi của ngày hôm đó (để có gì chỉ cần đưa tờ giấy cho bọn bản xứ là bọn nó hiểu và chỉ đường ngay, không cần phải giải thích hay nói nhiều...), khăn giấy ướt, bản đồ thành phố (khi bạn mới đến thì không có, nên ngày đầu tiên nên đi đến thăm những nơi nổi tiếng nhất, đảm bảo sẽ có văn phòng du lịch, xin bản đồ, có bản đồ để ăn chơi cho các ngày tiếp theo), passport photo và tiền, giấy note, sổ và cây bút (trên đường đi bạn sẽ tình cờ gặp được những người bạn mới, bạn cần để ghi lại email, số dt, tất nhiên là bạn có thể lưu dt, nhưng tôt nhất là cất các thứ giá trị vào trong giỏ xách hay balo, vì bạn cũng chưa biết chắc chắn được những người bạn mới kia là thể loại nào, cứ phòng ngừa là tốt nhất), một cái dù nhỏ (cơn mưa bất chợt có thể đến bất cứ lúc nào), 1 cái mũ, và 2 cái áo khoác (Bên đó buổi tối hơi lạnh, đồng thời, khi đến các bãi cỏ, nếu mệt sẽ nằm nghỉ, có 1 cái trải ra và 1 cái gối đầu), em buộc 2 cái áo khoắc vào quanh giỏ xách hay balo (việc này còn giúp phòng ngừa trộm cắp mở giỏ xách hay balo trong tàu điện ngầm lúc đông người), 2 cái điện thoại và phone tai nghe nhạc (chú ý là điện thoại phải được sạc đầy đủ từ tối qua), tiền bạc (khoảng 30e để trong túi, và 200e để ngay ngực, phòng ngừa các trường hợp khẩn cấp - còn lại để ở nhà hết). CHú ý trước khi ra khỏi nhà, sx vali và khóa vali lai, em mua ở khóa số nên không cần cầm theo chìa khóa khi đi chơi.
+ Toilet: cần tập thói quen đi toilet vào mỗi sáng, chú ý là đi toilet trước khi ra khỏi nhà. Đó là bước cuối cùng. Em cần phải làm như vậy vì bên này em không phải là thổ địa, và những điểm đi chơi nổi tiếng thì toàn là dân du lịch, họ cũng chẳng biết toilet ở đâu và không phải ai cũng nói tiếng anh tốt. Đồng thơi bên này đi toilet là phải trả tiền, mà đôi khi rất mắc như Venice. Vì vậy, 1h đồng hồ là đủ để cơ thể bài tiết, đi toilet trước khi đi. Như vậy, em sẽ chỉ cần đi toilet bên ngoài là 1-2l. Và tập thói quen, là khi chỉ mới bắt đầu có nhu cầu là đi liền, đừng chờ đợi. Vì đi chơi, mà bị cái này khống chế là hic, không còn tinh thần đi bộ, hay chụp ảnh gì nữa....

hoangvanphuong75
07-07-2014, 13:43
Bạn thớt chủ nói đúng đấy, bên Sing và Malaysia nhiều nơi đã không dùng thẻ từ, chỉ use thẻ chip. Các nước Âu thì chắc chíp rồi, họ xài thẻ trước chúng ta mà.

bichthuan0107
07-07-2014, 17:38
Ăn uống tiết kiệm: đây chỉ là kinh nghiệm bản thân thôi. Bạn nào có thêm kinh nghiệm thì chia sẻ nha, nhất là những bạn du học, làm việc ở châu Âu.

Vì đi chơi, nên quan trọng là không phải ăn như ở VN, có nhiều món trong 1 bữa ăn.Quan trọng làm sao là ăn no.

Điểm mạnh ở châu Âu là các đồ ăn ở siêu thị là đã chuẩn bị hết rồi. Công việc của chúng ta chỉ là bỏ vào chảo/nồi/lò vi sống mà thôi. Không cần phải rửa hay chuẩn bị gì cả.

- Mình là nữ, rất thích món ăn có nhiều rau. Ở siêu thị bạn có thể tìm được các món ăn để đông lạnh, đồ xào. GIá chỉ khoảng 3e. Mình mua thêm 1 hộp thịt hộp/cá hộp khoảng 3e để trọn vào. Như vậy 2 buổi ăn chỉ có 6e. Ngon, bổ và rẻ.

- Có cái này hay nữa là ăn sáng, mình thấy bọn nó có mua bánh ngọt cookie, chỉ khoảng 2e. Bạn nhúng vào trà, ăn rất ngon (Mình có mang theo trà để uống). Với 1 hộp bánh như vậy, bạn ăn được 2 bữa ăn sáng. Nếu tốt hơn, bạn có mua thêm 1 hũ yogurt ăn kèm. Cũng không mắc lắm.

- Các bạn trai thích ăn thịt thì ở siêu thị, có bán rất nhiều loại thịt bò/gà/heo đã ướp sẵn. Giá chỉ khoảng 5-6e. Mang về bỏ vào chảo chiên ->ăn. Mình có thể mua thêm 1 ổ bánh mì cỡ 70xen -1e. Như vậy, 1 bữa ăn của bạn chỉ có khoảng 3-3,5e mà thôi.

Trái cây: loại mà ăn mau no và tốt cho sức khỏe và không mắc là: chuối và táo. Mỗi lần mua, mình nhớ đau khoảng 1,5e/3 trái. Như vậy, mỗi buổi sáng bạn có thể ăn kèm 1 trái chuối.

Điều vô cùng quan trọng là bạn mạnh dạn hỏi chủ nhà/hostel cho bạn nấu hay không. Như vậy, trung bình mỗi ngày, bạn sẽ mất khoảng 10-12e. Nếu như có ai cho ăn miễn phí như mình thì....quá sung sướng.

hanoi06
08-07-2014, 16:15
Hành trang lên đường: Phải chuẩn bị sao đầy đủ và không phải mua bất cứ cái gì cơ bản ở Châu Âu vì lúc nào cũng mắc hơn VN. Hành trình của em bắt đầu từ các nước phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 6 nên thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng. ( cái này mình nghĩ nên làm ngược lại: tháng 4 còn lạnh nên đi các nước phía Nam, sau đó đi dần lên phía Bắc chứ tháng 6 mà bạn đi Ý thì như đi trong lò nướng)

- 1 vali vừa phải, và ổ khóa nhỏ cho vali. Hic. Em không biết dung tích là bao nhiêu nhưng vừa đủ sức để có thể kéo đi mọi nơi và khiêng lên khiêng xuống tàu điện ngầm. (EM không chọn balo to, vì lần trước đi Thổ Nhĩ Kỹ, mặc dù balo nặng khoảng 13-14kg nhưng em đã muốn chết rồi. Vì đi du lịch là đồng nghĩa với việc đi bộ miệt mài. Mà em thì thể lực không tốt lắm. Nghĩ đến cảnh trời nắng, xách cái balo là em muốn chết luôn. Bên Châu Âu, đường phố đẹp, không ổ gà, ổ voi, hay cát bụi nhiều như Việt Nam nên em cứ vali mà kéo).( va li mà bạn kéo trên con đường lát đá của các thành phố cổ thì khổ lắm, lóc ca lóc cóc mà xóc tung tay. Mình đã hỏng mấy vali kéo về con đường đó rồi)
- 1 balo dành cho đi picnic hàng ngày: cái này là để đựng các vật dụng hàng ngày.
- 1 túi xách nhỏ
- 15 gói mì gói: chỉ có 2 ly mì, còn lại là gói hết với các vị khác nhau như phở, bún bò...2 ly (mì ly tốn diện tích lắm) vì sau khi ăn xong em rửa sạch sẽ, giữ lại, phòng trường hợp có lúc không có gì để đựng. Và em hiểu được khi xa quê thì nhớ mấy món này lắm với lại là phải tiết kiệm chi phí tối đa. Binh thường ở nhà, chắc cả năm cũng không thèm đụng đến mì gói.
- 10 bị bánh Oreo. Vì khi đói, ăn đồ ngọt vào là đỡ ngay.
- 1 hộp trà gừng, phòng ngừa trời lạnh uống cho ấm người.
- 1 đôi đũa và 1 cái muỗng để ăn mì gói.
- 2 bàn chải đánh răng, 2 kem đánh răng.
- 1 hộp sữa tắm, 1 hộp dầu gội, 1 hộp dầu xả + sữa tắm gói, dầu gội gói, dẫu xả gói. Các hộp thì bỏ vào vali, còn gói thì bỏ vào balo phòng ngừa vali bị lạc mất.
- Sữa dưỡng thể, và kem dưỡng ẩm da mặt. Bên này khô lắm, em đi về 2 tháng, da mặt em bị bóc ra vì khô quá. Ai nhìn cứ tưởng là bị lang ben (Bảo đi Châu Âu mà sao về thảm hại vậy :().( Quan trọng nhất là kem dưỡng da- có bạn bị khô ngứa gãi như ghẻ tàu)
- Khăn giấy ướt, loại 10 miếng: 10 gói.
- Quần áo: 4 áo thun sát nách - loại mỏng, sát nách; 2 áo có tay ngắn, dày để khi ngủ cho ấm người; 2 quần alibaba để ngủ ở nhà người lạ; 1 áo đầm ngang đầu gối màu đen; 2 quần jean; 2 quần short loại cực ngắn (mặc với quần tất khi trời lạnh, và mặc đi chơi khi chuyển sang hè); 2 quần tất (quần tất có thể kết hợp với đầm, quần short...khi trời lạnh); 2 đôi tất; 2 bộ đồ bơi; 1 áo khoác cực mỏng; 2 áo khoác dày; 1 khăn tắm với kích thước vừa phải; 1 khăn quàng cổ; 1 đôi giày bata thật thoải mái (em mua mất 400k trước khi đi mà vẫn thấy tiếc lắm) để đi bộ hàng ngày; 1 đôi sandal đi lại trong nhà và có thể đi lại khi trời nóng; 3 quần lót; 2 áo ngực. CHú ý quần áo đứng màu mè quá. Cảnh đẹp thì lên hình quần áo xấu mấy cũng đẹp hết. ( Đi du lịch nên mặc theo kiểu bóc lá bánh: mới đầu mặc nhiều cho ấm, sau đó cứ cởi dần..mình đã mặc áo chống lạnh bó sát bên trong, đến khi nóng quá không có chỗ nào chui vào để cởi ra được)
Chú ý: tất cả quần áo đây đã bao gồm cả bộ đồ em ra đi nên em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chỗ trong vali: 1 đôi giay bata, tất, 2 áo khoác dày, áo thun, quần jean, khăn quàng cổ vì trên máy bay lạnh lắm. Với lại không mặc hết thì lấy ra lót xung quanh ghế để dựa cho êm: như cổ, lưng.
- Em có mua 45 quất lót giấy nữ. Vừa tiết kiệm diện tích và sạch sẽ. Xài xong là vứt luôn.Đối với phụ nữ, cái gì có thể ở bẩn được nhưng cái đó là phải sạch sẽ. Vì có những ngày mình không giặt đồ được, có chỗ cho giặt đồ miễn phí, có chỗ thì không. Mà cái gì tốn tiền là phải tìm phương án.
- Băng vệ sinh.
- Thuốc: tránh thai (loại khẩn cấp hay hàng ngày là do các bạn quyết định); bao cao su - nói ra các bạn đừng cười và nghĩ rằng là mình có đầu óc Tây quá. Nhưng vì mình đi châu Âu du lịch, có thể các trường hợp xấu xảy ra, có khi cưỡng hiếp nữa, nên lúc nào cũng phải trong tinh thần chuẩn bị bảo vệ bản thân cực tốt ; tiêu chảy - sổ mũi - nhỏ mắt - 1 hộp vitamin C; đau dạ dày trong trường hợp trái giờ giấc ăn ngủ thời gian đầu.
- Ổ cắm điện đa năng. EM có đầu tư mua 1 cái ở SG. Khoảng 300-400k, có thể sử dụng ở châu nào cũng được. ( Loại này có 50k thôi, đủ các đầu giắc cắm)
- Cục sạc điện thoại đa năng.( các thiết bị mang theo như điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc, máy ảnh... nên chọn cùng chân xạc như nhau để chỉ cần mang 1 cái xạc dùng chung)
- Điện thoại 2 cái: 1 cái rởm và 1 cái xịn. Cái rởm nhưng cũng chụp hình được 1 tí vì ở các điểm du lịch rất có thể bị mất cắp như chơi. Cái xịn để check email, đặt vé, download các apps, chụp hình các nơi yêu thích, vắng người.
- 1 cái dù nhỏ trong trường hợp trời mưa. ( Nên có 1 cái áo mưa loại mỏng)
- 1 chai nước không 1/2 lit để qua đó là có chai đựng nước liền vì sân bay không cho mang nước gì lên. Mà bọn VNair thì phục vụ nước lọc rót ra ly chứ không tăng nguyên chai 1/2l như các chuyến nội đia.
- 2 bao ni lông không để đựng đồ bẩn hoặc đồ linh tinh. Nên chú ý là châu Âu, chú yếu là Pháp, khi mua đồ ở siêu thị phải trả thêm tiền cho túi ni lông.
- 3 cây viết, sổ nhỏ và giấy note. Phải chú ý là em đi 1 mình nên khi đến các điểm du lịch nổi tiếng, bọn da đen sẽ biết ngay. Nên em cần giấy note để ghi lại các nơi cần đến. Vì đôi khi em cũng không phát âm đúng các điểm cần đến và không phải ai cũng nói tiếng Anh, nên chỉ cần dưa giấy note ra là bọn local sẽ hiểu ngay và chỉ đường cho em ngay: nhanh, gọn lẹ, không phải đi lòng vòng hỏi tùm lum. Giấy note còn viết lại số điện thoại của 1 số người quen trong trường hợp khẩn cấp để trong túi hay ngay ngực trong trường hợp mất hết đồ, gặp cảnh sát nhờ gọi điện trợ giúp của người thân. :)
- Kính mát, kem chống nắng, và mũ, và 1 túi trang điểm, dầu thơm (con gái mà, tuyệt đối là không thể thiếu).
- Thẻ credit card và tiền mặt. CHú ý thẻ credit card phải có cái ô màu vàng như sim điện thoại nha. Vì châu Âu chỉ chấp nhận loại đó.
- Giấy tờ: CMND, Passport, Vé máy bay, thẻ credit card, lịch trình chuyến bay. Tất cả cá giấy tờ, em đều photo làm 3 bảng và scan. 1 bảng để ở nhà, 1 bảng để trong vali, 1 bảng để trong balo (vì vali có thể bị thất lạc). Scan gửi vào email và đồng thời download về cả 2 dt.( bạn nên chuẩn bị đổi tiền lẻ, tiền xu để dùng, nhất là khi đi WC, không nên mang tiền mặt loại to, loại 500euro có người ở châu Âu còn chưa nhìn thấy bao giờ. Còn thẻ tín dụng cũng phải tùy từng nước để chon loại nào)
- Em có mang theo 1 laptop loại nhỏ (vì em còn phải hồ trợ cv, chứ nguyên tắc đi chơi là không mang theo lap) và cái máy chụp hình nữa nhưng nó đã bị ăn cắp. hic. em se nói chi tiết sau
( Mình thấy rất cần mang laptop, dùng rất nhiều việc, kể cả thường xuyên load ảnh, up ảnh - nên mua loại mỏng, nhẹ, pin tốt cấu hình ko cần cao.
Theo kinh nghiệm cá nhân mình góp ý với bạn Thuận

hanoi06
08-07-2014, 16:38
Ăn uống tiết kiệm: đây chỉ là kinh nghiệm bản thân thôi. Bạn nào có thêm kinh nghiệm thì chia sẻ nha, nhất là những bạn du học, làm việc ở châu Âu.

Vì đi chơi, nên quan trọng là không phải ăn như ở VN, có nhiều món trong 1 bữa ăn.Quan trọng làm sao là ăn no.

Điểm mạnh ở châu Âu là các đồ ăn ở siêu thị là đã chuẩn bị hết rồi. Công việc của chúng ta chỉ là bỏ vào chảo/nồi/lò vi sống mà thôi. Không cần phải rửa hay chuẩn bị gì cả.

- Mình là nữ, rất thích món ăn có nhiều rau.(Cái này ở châu ÂU hơi khó, cái thích hợp nhất là mua dưa chuột và cà chua bi để ăn thay rau) Ở siêu thị bạn có thể tìm được các món ăn để đông lạnh, đồ xào. GIá chỉ khoảng 3e. Mình mua thêm 1 hộp thịt hộp/cá hộp khoảng 3e để trọn vào. Như vậy 2 buổi ăn chỉ có 6e. Ngon, bổ và rẻ.

- Có cái này hay nữa là ăn sáng, mình thấy bọn nó có mua bánh ngọt cookie, chỉ khoảng 2e. Bạn nhúng vào trà, ăn rất ngon (Mình có mang theo trà để uống). Với 1 hộp bánh như vậy, bạn ăn được 2 bữa ăn sáng. Nếu tốt hơn, bạn có mua thêm 1 hũ yogurt ăn kèm. Cũng không mắc lắm. ( Nên mang theo trà nhúng hoặc Cafe 3in1- vừa rẻ vừa tiện)

- Các bạn trai thích ăn thịt thì ở siêu thị, có bán rất nhiều loại thịt bò/gà/heo đã ướp sẵn. Giá chỉ khoảng 5-6e. Mang về bỏ vào chảo chiên ->ăn. Mình có thể mua thêm 1 ổ bánh mì cỡ 70xen -1e. Như vậy, 1 bữa ăn của bạn chỉ có khoảng 3-3,5e mà thôi.

Trái cây: loại mà ăn mau no và tốt cho sức khỏe và không mắc là: chuối và táo.(Chuối bán ở châu ÂU chán vô cùng- cứ loại quả nào rẻ theo mùa thì mua thôi) Mỗi lần mua, mình nhớ đau khoảng 1,5e/3 trái. Như vậy, mỗi buổi sáng bạn có thể ăn kèm 1 trái chuối.

Điều vô cùng quan trọng là bạn mạnh dạn hỏi chủ nhà/hostel cho bạn nấu hay không. Như vậy, trung bình mỗi ngày, bạn sẽ mất khoảng 10-12e. Nếu như có ai cho ăn miễn phí như mình thì....quá sung sướng ( Các loại Hostel hay KS cũng hay có bếp cho tự nấu- Mình đi Amterdam ở trong KS Meininger có cả 1 phòng bếp tự nấu đầy đủ mọi thứ kể cả thức ăn mọi người dùng thừa để lại, cả máy giặt máy sấy cho các bạn. Mình vào siêu thị mua mì ăn liền và trứng- rất rẻ mang về nấu, ngon và đủ chất. ).
Góp ý với bạn Thuận nhé

bichthuan0107
09-07-2014, 14:22
Em cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Vấn đề là em không đưa thông tin chi tiết ngay ban đầu.

Hành trang lên đường: Phải chuẩn bị sao đầy đủ và không phải mua bất cứ cái gì cơ bản ở Châu Âu vì lúc nào cũng mắc hơn VN. Hành trình của em bắt đầu từ các nước phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 6 nên thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng. ( cái này mình nghĩ nên làm ngược lại: tháng 4 còn lạnh nên đi các nước phía Nam, sau đó đi dần lên phía Bắc chứ tháng 6 mà bạn đi Ý thì như đi trong lò nướng)
Em phải đi miền Bắc trước, vườn hoa Keukenholf là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của em. Tháng tư là giữa mùa hoa. Nên nó phải đi đầu tiên. Em chưa nêu ra rõ hành trình của em theo ngày tháng vì có 1 số lý do cá nhân nên hành trình của em không được hợp lý. Và em cũng hiểu được chuyện trời nóng ở Ý, em ở Ý từ ngày 03/05 đến ngày 14/05, cũng không nóng lắm. Cũng rất hài lòng vì đã chọn khoảng thời gian đi chơi, không quá nóng, không quá lạnh.

- 1 vali vừa phải, và ổ khóa nhỏ cho vali. Hic. Em không biết dung tích là bao nhiêu nhưng vừa đủ sức để có thể kéo đi mọi nơi và khiêng lên khiêng xuống tàu điện ngầm. (EM không chọn balo to, vì lần trước đi Thổ Nhĩ Kỹ, mặc dù balo nặng khoảng 13-14kg nhưng em đã muốn chết rồi. Vì đi du lịch là đồng nghĩa với việc đi bộ miệt mài. Mà em thì thể lực không tốt lắm. Nghĩ đến cảnh trời nắng, xách cái balo là em muốn chết luôn. Bên Châu Âu, đường phố đẹp, không ổ gà, ổ voi, hay cát bụi nhiều như Việt Nam nên em cứ vali mà kéo).( va li mà bạn kéo trên con đường lát đá của các thành phố cổ thì khổ lắm, lóc ca lóc cóc mà xóc tung tay. Mình đã hỏng mấy vali kéo về con đường đó rồi)
Vali của em vẫn tốt, em không có đôi vai khỏe như các anh nên đành phải chịu. Nên vẫn vô cùng hài lòng vì đã chọn vali. Ngược lại, sau khi đi chơi về, bắp tay khỏe hơn hẳn. Điều này tốt cho cô gái suốt ngày ngồi trước máy tính, không tập thể dục như em. Tuy nhiên lời khuyên là nên chọn balo.

( Đi du lịch nên mặc theo kiểu bóc lá bánh: mới đầu mặc nhiều cho ấm, sau đó cứ cởi dần..mình đã mặc áo chống lạnh bó sát bên trong, đến khi nóng quá không có chỗ nào chui vào để cởi ra được)
Chính xác.

- Ổ cắm điện đa năng. EM có đầu tư mua 1 cái ở SG. Khoảng 300-400k, có thể sử dụng ở châu nào cũng được. ( Loại này có 50k thôi, đủ các đầu giắc cắm)
Hic. Em biết làm sao đây? Mua mắc rồi.

- Cục sạc điện thoại đa năng.( các thiết bị mang theo như điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc, máy ảnh... nên chọn cùng chân xạc như nhau để chỉ cần mang 1 cái xạc dùng chung)
Chính xác.

- 1 cái dù nhỏ trong trường hợp trời mưa. ( Nên có 1 cái áo mưa loại mỏng)
Vì kéo vali nên chọn dù nhỏ

- Giấy tờ: CMND, Passport, Vé máy bay, thẻ credit card, lịch trình chuyến bay. Tất cả cá giấy tờ, em đều photo làm 3 bảng và scan. 1 bảng để ở nhà, 1 bảng để trong vali, 1 bảng để trong balo (vì vali có thể bị thất lạc). Scan gửi vào email và đồng thời download về cả 2 dt.( bạn nên chuẩn bị đổi tiền lẻ, tiền xu để dùng, nhất là khi đi WC, không nên mang tiền mặt loại to, loại 500euro có người ở châu Âu còn chưa nhìn thấy bao giờ. Còn thẻ tín dụng cũng phải tùy từng nước để chon loại nào)
Anh nói đúng lắm. Em ở bên này cố gắng đổi cho bằng được đồng 500e mà không biết là bên đó bọn nó còn chẳng bao giờ nhìn thấy. May mà sếp em có quen biết mấp tiệm tạp hóa nên đi đổi lại cho em tiền lẻ. Còn tiền xu thì lúc nào cũng phải thủ sẵn, ít nhất là 10-15e.

- Em có mang theo 1 laptop loại nhỏ (vì em còn phải hồ trợ cv, chứ nguyên tắc đi chơi là không mang theo lap) và cái máy chụp hình nữa nhưng nó đã bị ăn cắp. hic. em se nói chi tiết sau
( Mình thấy rất cần mang laptop, dùng rất nhiều việc, kể cả thường xuyên load ảnh, up ảnh - nên mua loại mỏng, nhẹ, pin tốt cấu hình ko cần cao)
Đó là trường hợp có laptop loại mỏng, pin tốt, nhẹ. Em không có nhưng ngược lại cái dt Note3 của em cũng xài tốt lắm rồi: download, up hình, down file,in vé. Với lại đến nhà các người cho ở nhờ đều có laptop, có thể mượn xài ké.

bichthuan0107
09-07-2014, 14:25
Điều vô cùng quan trọng là bạn mạnh dạn hỏi chủ nhà/hostel cho bạn nấu hay không. Như vậy, trung bình mỗi ngày, bạn sẽ mất khoảng 10-12e. Nếu như có ai cho ăn miễn phí như mình thì....quá sung sướng ( Các loại Hostel hay KS cũng hay có bếp cho tự nấu- Mình đi Amterdam ở trong KS Meininger có cả 1 phòng bếp tự nấu đầy đủ mọi thứ kể cả thức ăn mọi người dùng thừa để lại, cả máy giặt máy sấy cho các bạn. Mình vào siêu thị mua mì ăn liền và trứng- rất rẻ mang về nấu, ngon và đủ chất. ).
Em có nghe nói là như vậy. Đợt này, em không có ở hostel ngày nào. Mà từ giờ có lẽ em chỉ sử dụng Couchsurfing cho các chuyến du lịch dài ngày. Em thích cái loại này hơn vì hành trình của em lúc nào cũng đơn độc.

hanoi06
09-07-2014, 16:01
Quá phục bạn gái, chỉ với 2500 euro mà cầm cự được 68 ngày ( tính riêng vé máy bay khứ hồi Vnairline đã khoảng 800 euro rồi) thì quả là siêu nhân.
Bổ xung thêm danh mục đồ chuẩn bị phượt là túi thuốc ( các loại thuốc thông dụng cần thiết chứ mua bên đó khó và lại đắt).
Sau khi chia sẻ thông tin cần thiết cho một chuyến đi thì bạn sẽ kể cho mọi người về chuyến hành trình đáng mơ ước ấy chứ?

bichthuan0107
09-07-2014, 16:17
Quá phục bạn gái, chỉ với 2500 euro mà cầm cự được 68 ngày ( tính riêng vé máy bay khứ hồi Vnairline đã khoảng 800 euro rồi) thì quả là siêu nhân.
Bổ xung thêm danh mục đồ chuẩn bị phượt là túi thuốc ( các loại thuốc thông dụng cần thiết chứ mua bên đó khó và lại đắt).
Sau khi chia sẻ thông tin cần thiết cho một chuyến đi thì bạn sẽ kể cho mọi người về chuyến hành trình đáng mơ ước ấy chứ?

Anh nói chính xác, vé máy bay đã gần 800e rồi, chưa tính cả vé tham quan các điểm. Nhưng ở Paris, em không đi tham quan chỗ nào cả vì cách đây 2 năm em đã có trọn vẹn 5 ngày tham quan Paris rồi.

EM có nêu thông tin này, anh đã đọc chưa?

được rất nhiều bạn bè/đồng nghiệp nước ngoài gặp ở Việt Nam lo ăn uống, chỗ ở và cả lo đi chơi. (Ví dụ: Paris, Alperdoorn, Thụy Sỹ, Miền Nam nước Pháp, Lisbon, Bordeaux) => Vì vậy, mọi người cứ làm bạn khắp nơi, và giúp đỡ ngừoi khác hết mình nếu có thể. Biết đâu 1 ngày sẽ có ai đó giúp mình. (Nha TRang là thành phố du lịch, em lại hay thích kết bạn nước ngoài từ nhỏ để luyện ngoại ngữ một phần, phần khác giới thiệu văn hóa VN, và thành phố Nha Trang. Vì vậy, em có làm bạn với rất nhiều người).

Anh thấy là em có bạn lo ăn ở ở 1 số thành phố du lịch nổi tiếng, trong đó có cả Thụy Sỹ nữa. Đồng thời, khi em tham gia CouchSurfing, em được cho ăn miễn phí rất nhều nơi (ở thì tất nhiên miễn phí rồi). Em cũng bất ngờ vì mình quá may mắn và nhận ra rằng thế giới này cũng rất nhiều người tốt.

Sau khi chia sẻ xong kinh nghiệm, em sẽ nêu lại hành trình của mình. Điều này quan trọng lắm, nó sẽ giúp em nhớ lại những ký ức đẹp của về chuyến đi để đời này. Mà em nói khoảng thôi 2500e, ko biết có dao động đến 2800e không nữa. Hôm nay em sẽ phân tích giá cả chi tiết vì em đang chuẩn bị chia sẻ kinh nghiệm giá rẻ ở 1 số điểm du lịch.

hanoi06
09-07-2014, 16:18
Bạn thật giống mình, lúc nào cũng tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì mình sẽ phải xoay sở như thế nào, cơ mà cái vụ mang theo cả thuốc tránh thai thì đúng là mình ko thể nghĩ ra được. :)) 1 sharing khá thú vị... Được thêm cái khoản cất giữ tiền nữa... mình cũng có 1 quyển sổ vừa tầm, có bọc giấy như kiểu bọc sách hồi học sinh và giấu tiền sau lớp bọc. Anww... lót dép ngồi hóng trải nghiệm tiếp theo của bạn....

Về kinh nghiệm giữ tiền mình xin chia sẻ: hồi mình đi Athens, nghe nói bên đó an ninh ko tốt lắm nên Hộ chiếu, tiền nong cho vào cái túi dạ dày suốt ngày đêm đeo ngang hông, bên trong người, bên ngoài mặc áo, như vậy là quá an toàn, đeo kể cả lúc ngủ.
Kiểu như thế này

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/1538711_579574778783749_1536381663_n.jpg

Thế rồi bỗng ko thấy đâu. Tìm khắp nơi không thấy, tái mặt lo sợ, đã nghĩ tới phương án tìm đến sứ quán xin lại giấy tờ. Mọi người túa đi tìm hộ, thì tìm thấy nó treo trên cánh cửa phòng tắm công cộng đang khép úp vào tường. Thì ra cẩn thận quá, lúc nào cũng bó vào người đến khi đi tắm mới cởi ra, treo trên cánh cửa phòng tắm, rồi đi ra mở cánh cửa úp vào tường nên ko thấy. Hú hồn.

bichthuan0107
09-07-2014, 19:14
Quá phục bạn gái, chỉ với 2500 euro mà cầm cự được 68 ngày ( tính riêng vé máy bay khứ hồi Vnairline đã khoảng 800 euro rồi) thì quả là siêu nhân.
Bổ xung thêm danh mục đồ chuẩn bị phượt là túi thuốc ( các loại thuốc thông dụng cần thiết chứ mua bên đó khó và lại đắt).
Sau khi chia sẻ thông tin cần thiết cho một chuyến đi thì bạn sẽ kể cho mọi người về chuyến hành trình đáng mơ ước ấy chứ?

Gửi anh hanoi06, đã tính toán chính xác là chi phí chỉ dành riêng cho việc đi lại/ăn uống.. cơ bản = khoảng 2500e. Không ngờ là mua quà cho gia đình và bản thân lại lên đến 1000e (châu Âu là lâu lâu mới đi 1 lần nên mua rất nhiều nước hoa, mỹ phẫm)
- Vé máy bay: 766e
- Chi phí vận chuyển các thể loại: 930e
- Tiền ăn +thăm+linh tinh (toilet, tiền ngu (sai sót và làm mất vé)): 800e

Được miễn phí hoàn toàn tại: Alperdoorn (Hà Lan), Thụy Sỹ, Paris+Mayenne+Bordeaux+Blois+Miền Nam nước Pháp (Pháp), Lisbon. Tổng số ngày được miễn phí hoàn toàn (ăn chơi, ngủ nghỉ, đi lại trong thành phố hayy đến các điểm ăn chơi ) là 28 ngày.

Archer
09-07-2014, 23:58
Thẻ tín dụng có hình sim màu vàng như bạn chủ topic nói là thẻ chip. Thông tin châu âu chỉ chấp nhận thẻ này có chính xác không ạ, ai confirm dùm mình với. Tuần sau mình sang rồi mà các thẻ của mình đều là thẻ từ hết (chỉ có dải băng màu đen).
Tôi đang ở Paris sau một tháng đi trong chấu Âu, kể cả Hy Lạp, và vẫn dùng thẻ từ như bạn đang có. Không vấn đề gì đâu!

kimvanchinh
10-07-2014, 10:47
Cháu gái ruby lo xa quá và tính cũng quá cẩn thận và đa nghi nên chuẩn bị và hành vi nhiều cái quá cẩn thận, cái đó chưa chắc đã tốt, vừa mệt người khi phải đeo cái túi lôm cộm suốt ngày suốt đêm bên bụng khổ quá, vừa làm mất đi lòng tin vào con người, vào xã hội châu Âu (Nhật Bản và nhiều nước châu Á, Mỹ nữa) là cái mà người Việt mình đã đánh mất cần phải cảm nhận lại và học lại...

Châu Âu nói chung rất an toàn, kể cả trộm cắp... Chỉ cần chú ý bọn Thổ và Đông Âu ở một số thành phố và tập trong ở các điểm và tuyến du lịch nội đô thôi.

Tại các nhà nghỉ và nhà dân, độ an toàn cao hơn rất nhiều, tuy nhiên mình vẫn phải tự bảo vệ các thứ cần thiết.

- Tổng thể chỉ nên mang 1 nửa tiền mặt, còn lại dùng thẻ visa, chọn mệnh giá cho tiện dụng: không to quá (chú ý các nước tiêu Euro không nhận các mệnh giá 200 và 500 eu ở các cửa hàng, nếu mạng mệnh giá lớn phải vào ngân hàng đổi khá phiền).
- Tiền nhiều nên chia thành 2 gói, 1 gói cất kỹ trong túi kín, 1 gói để ví ngoài để dùng hàng ngày.
- Hộ chiếu chỉ chú ý bảo vệ khi di chuyển thôi, khi đến nhà nghỉ nên để hộ chiếu ở khách sạn hoặc nhà dân (các nhà nghỉ thường có hộc tủ cho khách, chú ý mang 1 cái khóa rời loại vừa để sử dụng khóa tủ một số nơi tủ con không có khóa mà khách tự khóa. Nếu không có tủ bạn cứ để ở vali không ai lấy va ly đâu mà sợ

bichthuan0107
10-07-2014, 14:35
Châu Âu nói chung rất an toàn, kể cả trộm cắp... Chỉ cần chú ý bọn Thổ và Đông Âu ở một số thành phố và tập trong ở các điểm và tuyến du lịch nội đô thôi.

Sẵn tiện nói về trộm cắp, em tham gia luôn. Hic, em đã bị mất nguyên 1 ba lô đồ trên tàu đi từ Praha sang Thụy Sỹ. Cũng giống như tàu của mình, em để ba lo phía trên đầu, ngủ 1 giấc, tỉnh dậy, không thấy ba lô đâu. Vô cùng đau khổ, cũng 1 số đồ giá trị.


Cháu gái ruby lo xa quá và tính cũng quá cẩn thận và đa nghi nên chuẩn bị và hành vi nhiều cái quá cẩn thận, cái đó chưa chắc đã tốt, vừa mệt người khi phải đeo cái túi lôm cộm suốt ngày suốt đêm bên bụng khổ quá, vừa làm mất đi lòng tin vào con người, vào xã hội châu Âu (Nhật Bản và nhiều nước châu Á, Mỹ nữa) là cái mà người Việt mình đã đánh mất cần phải cảm nhận lại và học lại...

Anh nói đúng rồi, em cũng có mang theo cái túi này, nhưng chỉ dành để di chuyển từ thành phố này, hay nước này qua nước khác. Vì nhiều khi mất đồ thì 2 cái cơ bản nhất là tiền và passport là phải có trên người. Còn lại, khi đến ksan, có thể để lại trong vali khóa lại. Suốt ngày mà đeo cái túi này chịu không nổi.

bichthuan0107
10-07-2014, 15:43
Chi phí du lịch tiết kiệm ở 1 số thành phố: Theo em thì đây chẳng phải là kinh nghiệm của bản thân em. Em chỉ học hỏi ở trên phượt qua các thành phố. Em chỉ muốn nhấn mạnh, khẳng định lại thêm một lần nữa những kinh nghiệm đó. TRên hành trình của mình, có những thành phố, em được dẫn đi chơi miễn phí nên em chẳng quan tâm đến giá cả.

1. Amsterdam: nếu ai ở lại chơi 3 ngày, em khuyên là mua gói Holland Pass, 7 free tickets-72e vì tính ra có rất nhiều cái lợi: tổng chi phí rẻ hơn nếu mua từng cái, và có line riêng để đứng xếp hàng. Gói này thì có thể mua rất dễ dàng ở trung tâm, gần nhà ga Trung tâm.
Và khi mua Holland pass, có silver+gold. Thường thị mọi người sử dụng hết Gold và còn thừa lại silver. Silver không những chỉ để tham quan 1 số nơi không nổi tiếng mà có thể đổi làm phương tiện di chuyển. Tuy nhiên thông tin này lại không được nhắc đến nhiều. Vì vậy, cần phải hỏi. Với cái silver đó:
-em đã đổi được 2 chiều bus từ sân bay đi Keukenholf, như vậy, em không phải trả 9e.
-em đổi được xe bus 2 chiều đi Zaanse Schans, em không nhớ bao nhiêu nữa.
- Và có thể đổi được 1 chiều đi từ Ga trung tâm ra sân bay.

TUy nhiên, những cái silver này phải đổi ở GWK/Travelex. Chứ ở các văn phòng du lịch, bán Holland Pass không có đổi đâu. Văn phòng này cũng dễ tìm lắm, khi ra khỏi ga trung tâm, đến giữa ngã tư, cứ ngước mặt lên cao, nhìn xung quanh là thấy bảng hiệu của nó. Ở sân bay cũng có 1 cái nha.

P.S: ý kiến cá nhân, nếu bạn nào có thời gian thêm thì nên đi các thành phố khác. Vì đi các thành phố khác, bạn sẽ tìm hiểu được văn hóa và cách sống của người Hà Lan và đồng thời cũng rất đẹp. Chứ nếu ơ Amsterdam thì toàn khách du lịch không ah.
20140419_130352

2. Praha: Praha thì em đổi 50e và xài hết cho 3 ngày, em không ghi chi tiết là làm gì. Nhưng có lẽ là thành phố mà em xài sang nhất vì em còn đi rạp chiếu phim xem Spider Man 4. Cái hay là em đi đến chợ Sapa để ăn bún chả Hà Nội. Vì lúc đó, được ăn món việt là niềm hạnh phúc tột cùng ( Khoảng 10 ngày đầu, em không ăn được gi cả). Giá cả ở chợ Sapa - chợ dành cho người Việt, không hề mắc tí nào. Chỉ có điều là hơi xa trung tâm thành phố, em đi mất khoảng 40ph.

3. Italia:
- Nếu ai thích ăn kem thì nên ăn ở đây: 2,5e/2 viên. Ở Pháp: 2,3e/viên. Nên em vô cùng hạnh phúc khi ăn kem, gần như hàng ngày ở các thành phố Ý.
- Đi lại: như em đã nhắc ở trên, có 2 loại tàu. Nhưng tàu chậm thì không tìm thấy trên trang web. Mà chỉ có thể mua thông qua máy bán vé có ghi chữ REGIONAL. Loại này, vé tàu rẻ hơn 1/2 và tất nhiên thời gian thì lâu hơn.
- Ở Vatican, nếu muốn tránh chờ lâu để xếp hàng thì có thể đặt vé qua mạng, 4e, không cần in ra, chỉ cần download booking về smartphone và đưa cho bọn soát vé. (có khu xếp hàng riêng cho những người đặt vé qua mạng).
- Toilet ở Venice: cực kỳ mắc. Em tức điên luôn vì vụ này. Ở trong Venice thì toilet công cộng đều: 2,5e/lần. Vì vậy, mọi người nếu ai đi tàu (không phải metro), thì cố gắng đi toilet trên tàu khi chuẩn bị đến nơi. Và đồng thời, ở trong nhà ga, cũng có toilet, giá 1,5e/lần.
- Pizza: mọi người cần phải cố gắng tránh xa các điểm du lịch, thật xa và đi vào các ngõ nhỏ. Sẽ tìm thấy các cửa hàng pizza rất ngon và giá cả thì rất phù hợp. Mỗi lần em ăn là chỉ có 3e. Và họ bán nhiều miếng nhỏ, vì vậy, em co thể ăn được 2 loại mỗi lần.
- Ở các ga tàu, hay có tiệm ăn Chef Express, nó bán đủ thể loại, và giá không mắc tí nào và đặc biệt là sẽ có wifi. Cần chú ý hỏi họ ngay khi tính hóa đơn. Có nhiều hôm, em chỉ mua mỗi croissant, khoang 1e, và có wifi free cho 1 tiếng đồng hồ.
- Ở Milan, khi mua vé ở các máy bán vé bằng tiền mặt, chú ý cẩn thận bọn da đen. Vì bọn nó cứ sáp đến, chỉ cho mình sử dụng máy. Và có 2 khả năng xảy ra: nó sẽ xin tiền sau khi mình mua vé hoặc là bọn nó chờ tiền lẻ ra thì sẽ nhanh tay lấy tiền và chạy mất. Mà em đến ga tàu đó, đi đâu cũng thấy bọn nó, nên đành vào phòng vé xếp hàng mua vậy.
- Đối với vé xe bus, mọi người cần chú ý là mua ở các tiệm bán thuốc lá, tạp hóa linh tinh gần các ga, tàu hay trong ga tàu. Vì sẽ phải trả mắc hơn nếu mua vé ở trên xe bus. Ở Florence, mua ở các tiệm tạp hóa là 1,2e. và ở trên xe bus là 2e.

4. Châu Âu (chủ yếu là Pháp): hầu như đều giảm giá và miễn phí cho sinh viên, dưới 25t. Vì vậy, cố gắng mượn bạn bè cái titre de sejour photo hay passport photo. Cứ đưa cho bọn bán vé, bọn nó chẳng kiểm tra xem thử mặt có giống nhau không.

hongtuoi
10-07-2014, 19:34
Bắt đầu kể vào chuyện có hình đi chứ em gái? Khởi động mãi mà vẫn chưa xong phần hướng dẫn à? Hướng dẫn mà có cả hình có phải hay hơn không?

bichthuan0107
10-07-2014, 23:45
Bắt đầu kể vào chuyện có hình đi chứ em gái? Khởi động mãi mà vẫn chưa xong phần hướng dẫn à? Hướng dẫn mà có cả hình có phải hay hơn không?

Anh ơi, em chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm mà. Mà kinh nghiệm thì chia sẻ hình thế nào bây giờ? Hình ảnh thì chủ yếu là cảnh đẹp không ah. Khi nào chia sẻ xong hết, em sẽ ngồi viết lại cảm xúc của hành trình. :)

bichthuan0107
10-07-2014, 23:54
1 số tình huống bảo vệ bản thân dành cho phụ nữ, gặp phải trên đường: ghi là một số nhưng em thì chỉ có gặp một trường hợp thôi. Còn lại là không có trường hợp nào tệ cả. Em cũng không biết là kinh nghiệm của em có phải la mới không nữa.

- Ở ga trung tâm Praha, khi em đang lang thang 1 mình thì có 1 thằng đến nói lung tung. Gặp trường hợp này, em giả bộ như không hiểu tiếng anh và nói là chờ bạn mua vé, cứ lấy tay chỉ vào phòng vé. Nói mãi nó vẫn cứ vờn xung quanh nên em quyết định vào ngay phòng vé, kiếm chỗ trống ngồi ngay, sau đó nói chuyện với người bên cạnh như kiểu hỏi đường, hỏi ga, hỏi lung tung... Đến được 10ph mà cái thằng đó vẫn chưa chịu đi, cứ nhìn về em, em đành phải nói thật với thằng nhóc con bên cạnh cho nó hiểu vấn đề. Thế là nó giúp đỡ em, khoác tay qua vai nói chuyện 1 tí. Sau đó cái thằng đó mới chịu bỏ đi. HIC. Kết luận: giả bộ không hiểu tiếng Anh và nói chờ bạn. Nếu có đám đông người châu Á nào thì nhảy vào nói chuyện, cười tươi cứ như quen biết. Nếu không thì em nghĩ rằng xử lý như em ở trường hợp trên cũng được.

- Nguyên tắc tuyệt đối của em: không bao giờ ăn mặc mát mẻ, trang điểm khi đi ra ngoài 1 mình. Và đặc biệt là luôn luôn phải về sớm.

- Khi ở nhờ thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước hoa và dao đa năng, đồng thời ăn mặc cũng thật kín đáo.

ruby_88
11-07-2014, 10:40
Sẵn tiện nói về trộm cắp, em tham gia luôn. Hic, em đã bị mất nguyên 1 ba lô đồ trên tàu đi từ Praha sang Thụy Sỹ. Cũng giống như tàu của mình, em để ba lo phía trên đầu, ngủ 1 giấc, tỉnh dậy, không thấy ba lô đâu. Vô cùng đau khổ, cũng 1 số đồ giá trị.


Trước em coi Amazing race us 22, trên chuyến tàu từ Thụy Sĩ sang Đức, a Bates cũng bị mất balo, mà họ đang tham gia gameshow thực tế. K hiểu có sự sắp đặt gì k. May là a í còn cầm theo hộ chiếu. Vẫn tiếp tục cuộc đua, hành trình tiếp theo ko có balo.

Mọi người cho em hỏi, trong trường hợp mất hộ chiếu, mình sẽ phải tìm đến công an, sau đó nhờ họ chỉ đến ĐSQ ở nước sở tại giải trình, họ sẽ giúp mình bay về nước? mất bao lâu thì họ giải quyết? Em thấy mọi ng có nói đến việc đề phòng mất hộ chiếu khá nhiều nhưng chưa thấy ai chỉ dẫn cách mất hộ chiếu thì mình sẽ phải làm những bước ntn (sở dĩ, có lẽ rất ít ng rơi vào tình cảnh tệ hại như zậy) ^^.

kimvanchinh
11-07-2014, 12:42
[trong trường hợp mất hộ chiếu, mình sẽ phải tìm đến công an, sau đó nhờ họ chỉ đến ĐSQ ở nước sở tại giải trình, họ sẽ giúp mình bay về nước? mất bao lâu thì họ giải quyết? Em thấy mọi ng có nói đến việc đề phòng mất hộ chiếu khá nhiều nhưng chưa thấy ai chỉ dẫn cách mất hộ chiếu thì mình sẽ phải làm những bước ntn (sở dĩ, có lẽ rất ít ng rơi vào tình cảnh tệ hại như zậy) ^^.[/QUOTE]

Nếu không có khr năng tra cứu thông tin nhanh, phải ghi chép điện thoại, địa chỉ các sứ quán VN ở các nước mình đến. Khi mất hộ chiếu:
- Tìm công an gần nhất khai báo và lấy giấy của họ (việc này mất 30phut đến 1-2 tiếng tùy trường hợp), nhiều khi CA họ trách nhiệm và nhiệt tình họ cố giải quyết tìm ngay cho mình (ví dụ mất ở cửa hàng mua bán) mất thời gian mà có khi kết quả chả thấy gì. Tuy nhiên việc khai báo là bắt buộc để làm các thủ tục như xin cấp lại hC, khi nào bọn cắp vất HC của mình có người nộp CA họ sẽ gọi điện báo trả lại.
- Bạn phải có tiền để gọi điện và theo hướng dẫn của sứ quán đến nơi có thể cấp giấy tờ tùy thân gần nhất theo hẹn của họ. Nếu hết sạch cả tiền, bạn ít nhất phải nhờ người giúp đỡ gọi điện, hoặc tốt nhất là gọi tại đồn cảnh sát miễn phí... Khi cpos giấy của CA, bạn đi laị bằng tầu hỏa nội địa không phải trả tiền, nếu có soát vé cứ trình cái giấy mất tiền và HC ra.
- Gặp sứ quán họ cấp cho cái giấy thông hành dùng 1 lần từ nước mất HC để về VN, nếu vé của bạn không dùng được do bay từ nước khác với vùng hiệu lực thị thực, bạn phải đổi vé máy bay hoặc mua vé mới (vé thì có thể nhờ người ở nhà mua). Nhân viên sứ quán cũng sẵn sàng giúp mọi chuyện nhưng bạn phải có tiền hoặc người nhà chuyển tiền vào tài khoản của họ.

Tóm lại, bạn ra nước ngoài phải biết giao tiếp hoặc chí ít biết mấy từ như Police, I am Vietnamese; thủ sẵn một thẻ visa, muốn phòng thân phải để tiền và thẻ visa 2-3 chỗ, nên để vài trăm $ ở túi kín quần thường mặc. Nếu không có người phải lăn lộn kêu gào giữa nhà ga, sân bay là bình thường đối với người Việt và châu Á khác, hoặc đi bộ gần 5000 km như ông H'mông lạc đến tận pakistan phải xem cờ người ta mới hiểu là người nước nào.

daugaunhoibo
11-07-2014, 14:19
Cháu gái ruby lo xa quá và tính cũng quá cẩn thận và đa nghi nên chuẩn bị và hành vi nhiều cái quá cẩn thận, cái đó chưa chắc đã tốt, vừa mệt người khi phải đeo cái túi lôm cộm suốt ngày suốt đêm bên bụng khổ quá, vừa làm mất đi lòng tin vào con người, vào xã hội châu Âu (Nhật Bản và nhiều nước châu Á, Mỹ nữa) là cái mà người Việt mình đã đánh mất cần phải cảm nhận lại và học lại...

Châu Âu nói chung rất an toàn, kể cả trộm cắp... Chỉ cần chú ý bọn Thổ và Đông Âu ở một số thành phố và tập trong ở các điểm và tuyến du lịch nội đô thôi.

Tại các nhà nghỉ và nhà dân, độ an toàn cao hơn rất nhiều, tuy nhiên mình vẫn phải tự bảo vệ các thứ cần thiết.

- Tổng thể chỉ nên mang 1 nửa tiền mặt, còn lại dùng thẻ visa, chọn mệnh giá cho tiện dụng: không to quá (chú ý các nước tiêu Euro không nhận các mệnh giá 200 và 500 eu ở các cửa hàng, nếu mạng mệnh giá lớn phải vào ngân hàng đổi khá phiền).
- Tiền nhiều nên chia thành 2 gói, 1 gói cất kỹ trong túi kín, 1 gói để ví ngoài để dùng hàng ngày.
- Hộ chiếu chỉ chú ý bảo vệ khi di chuyển thôi, khi đến nhà nghỉ nên để hộ chiếu ở khách sạn hoặc nhà dân (các nhà nghỉ thường có hộc tủ cho khách, chú ý mang 1 cái khóa rời loại vừa để sử dụng khóa tủ một số nơi tủ con không có khóa mà khách tự khóa. Nếu không có tủ bạn cứ để ở vali không ai lấy va ly đâu mà sợ



Cá nhân cháu thì thấy châu Âu mấy năm trở lại đây cũng chẳng an toàn như trước nữa rồi. Tất nhiên là ở đâu cũng có điểm nóng nhiều trộm cắp, có chỗ an toàn... cơ mà nhìn chung vẫn là không an toàn như trước. Giờ móc túi, giật túi, trộm đồ... còn có những em da trắng trẻ trung xinh tươi mặc đồ đẹp chứ không phải toàn bà già digan, mấy tay bặm trợn hay da đen... như trước kia.

Bạn cháu ở Novotel Paris, gửi vali trong sảnh nhờ lễ tân trông dùm để quay lại phòng lấy thêm đồ chưa đến 5p mà cũng bị trộm kéo mất vali, chủ top đi tàu để đồ trên giá bị ôm luôn... may là chủ top cũng chỉ bị mất một số đồ giá trị (chắc là máy tính, máy ảnh) chứ hôm ở Hà Lan, cháu gặp một bạn trai Hongkong đi bus từ Paris sang Ams cũng vô tư để balo trên giá (chắc tại thấy cả xe toàn Tây trắng thanh lịch) bị mất hết cả hộ chiếu và tiền mới thảm cơ. Metro Paris thì ra rả "diễn văn" cảnh báo bà con cẩn thận trộm cắp cả ngày -> chắc chắn là không ít nạn nhân rồi nên người ta mới phải "quảng bá" như thế

Nói chung, cứ đi ra khỏi nhà là cháu quán triệt đồng tiền đi liền khúc ruột, người đâu hộ chiếu đó. Hộ chiếu và tiền dự trữ (đã bỏ khoản chi tiêu hàng ngày ra chỗ dễ lấy hơn) luôn được cất túi riêng sát trong người, chẳng cất két hay tủ hay vali khóa ở đâu hết.

Không phải là cháu đa nghi hay mất lòng tin vào con người, xã hội, cháu nghĩ chủ top cũng vậy vì nếu quá đa nghi thì đã ở nhà chứ chẳng dại lang thang xứ người một mình làm gì... Chỉ là... cháu tin rằng ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Thế nên đã bước chân ra cửa, cẩn thận giữ gìn (để phòng tránh cái số người xấu ấy... cho dù có thể rất ít) là không bao giờ thừa.

bichthuan0107
11-07-2014, 16:57
Cá nhân cháu thì thấy châu Âu mấy năm trở lại đây cũng chẳng an toàn như trước nữa rồi. Tất nhiên là ở đâu cũng có điểm nóng nhiều trộm cắp, có chỗ an toàn... cơ mà nhìn chung vẫn là không an toàn như trước. Giờ móc túi, giật túi, trộm đồ... còn có những em da trắng trẻ trung xinh tươi mặc đồ đẹp chứ không phải toàn bà già digan, mấy tay bặm trợn hay da đen... như trước kia.

Bạn cháu ở Novotel Paris, gửi vali trong sảnh nhờ lễ tân trông dùm để quay lại phòng lấy thêm đồ chưa đến 5p mà cũng bị trộm kéo mất vali, chủ top đi tàu để đồ trên giá bị ôm luôn... may là chủ top cũng chỉ bị mất một số đồ giá trị (chắc là máy tính, máy ảnh)

DAugaunoibo nói đúng rồi. Chính xác là mất laptop và máy chụp hình xịn, cùng một số mỹ phẩm (máy chụp hình mượn mới khổ chứ). Em đã đi du lịch một mình nhiều lắm rồi, cẩn thận lắm luôn. Nhưng chính xác là châu Âu cũng loạn lạc như Sài Gòn, Hà Nội. Em vô cùng bất ngờ luôn, ngủ dậy cứ như nằm mơ, cứ tưởng mình nhầm. May mà đã chuẩn bị tinh thần là hành trình này là vô cung gian nan, mất passport và bị tai nạn gì mới là THE END OF THE WORLD. Còn mất mấy thứ khác thì không sao. Mấy năm vừa qua, em còn bị nhiều mất mát khác lớn hơn nên không sao. Ra xứ người mà, có phải trong ngõ đâu.

Đồng tiền đi liền khúc ruột -> Chính xác. Niềm tin thì lúc nào cũng có, nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì mình là người lãnh hậu quả nên cứ cẩn thận là trên hết.

Kinh nghiệm rút ra: lần sau là phải cột 2-3 bận cái balo vào thanh sắt cho nó chắc, nếu không thì cứ cột ngay cái chân ghế của mình.

bichthuan0107
11-07-2014, 17:49
Bắt đầu kể vào chuyện có hình đi chứ em gái? Khởi động mãi mà vẫn chưa xong phần hướng dẫn à? Hướng dẫn mà có cả hình có phải hay hơn không?

Sau khi nhận được comment anh hongtuoi, em quyết định chia sẻ những trải nghiệm của mình.

PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải. : Hành trình của em không chỉ đơn giản là cười ngựa xem bông. Mà em còn có rất nhiều thời gian để hiểu biết, làm quen và tham gia các hoạt động của người bản xứ. Em nghĩ rằng đó là điều đặc biệt và may mắn đối với bản thân.

- Không khí thắng đá banh tại một quán bar ở Alperdoorn (Hà Lan).
- Được 1 chàng trai người Hà lan giúp đỡ khi nhảy tàu (không mua được vé) đi từ Amsterdam sang Praha. Sợ đến phát run, nhưng vẫn cứ lên tàu mặc dù không có vé.
- Đi ăn bún chả Hà Nội tại Praha, cứ như tìm thấy VN ngay tại nước Séc, giới thiệu văn hóa VN cho người bạn Séc tại chính đất nước của bạn ấy.
- Ăn tối và sự sợ hãi của người bạn Ý tại Padova (gần Venice) khi biết rằng Vn ăn thịt chó và mình cũng là người ăn thịt chó. Hic, bạn này làm mình phát hoảng.
- Tham quan Rome bằng xe máy và ăn các loại pizza hàng ngày.
- Buổi tối thân mật tại một gia đình Pháp tại Blois.
- Sự chào đón nồng nhiệt của gia đình đồng nghiệp. Ăn một món ăn hơn 1 kg.
- Gặp lại cặp bạn người Pháp tại đất nước các bạn ấy - Cap Ferret (gần Bordeaux), và được các bạn đãi cho 1 bữa hải sản hoành tráng.
- Gặp lại người phụ nữ trung niên người Bồ Đào Nha tại Lisbon, chưa đầy 2 tháng sau 1 buổi chiều gặp tình cờ tại Malaysia. Nói chuyện và hiểu thêm 1 tí về bạn gái người Braxin của cháu của người phụ nữ này.
- Tham gia biểu tình chính trị tại Madrid, chạy thụt mạng, xém trễ xe đi Barcelona.
- Nấu bữa cơm Việt Nam cho 1 CS tại Barcelona. Vô cùng lo lắng vì lâu lắm rồi không nấu cơm, và không có nước mắm. Nấu làm sao bi giờ?
- Tham gia ngày hội phục hưng tai Bornes les Mimosa (gần Toulon Pháp) - tham gia bắn cung, các trò chơi dân gian, xem kịch.
- Tham gia picnic với các bạn trẻ Pháp - nổi loạn - tại Bandol (gần Marseilles).
- Nấu bữa cơm Việt Nam cho 20 ngừoi bạn Pháp- ngày chủ nhật không bao giờ quên. Căng thẳng cực độ, cứ như là đi làm dâu.
- Tham gia biểu tình tại Marseilles và tham quan Marseilles bẳng moto. Ở Việt Nam, chưa bao giờ được đi moto.
- Xem Worlcup Pháp - Thụy Sỹ tại một quán bar ở Paris. TRận này Pháp thắng nên ...không khí rất tưng bừng.
- Tham gia lễ hội âm nhạc tại Paris - khóc vì sung sướng và hạnh phúc.

hongtuoi
12-07-2014, 10:28
Ối giời lại còn liệt kê cả mục lục nữa mới kinh! Thế không đánh số thứ tự các trang mục lục hả em? Thế rồi lại đến lời dẫn mở đầu rồi mới vào truyện chứ? Quyển truyện này có vẻ hấp dẫn đây!

bichthuan0107
12-07-2014, 18:01
Xin lỗi vì chen ngang: gửi bạn Namily, mình có nhận được email của bạn và biết rằng URGENT nhưng mình lại không thể gửi mail trả lời vì hộp mail của bạn trên phuot.vn full rồi. Bạn có thể contact với mình qua email: [email protected].

bichthuan0107
12-07-2014, 18:10
Ối giời lại còn liệt kê cả mục lục nữa mới kinh! Thế không đánh số thứ tự các trang mục lục hả em? Thế rồi lại đến lời dẫn mở đầu rồi mới vào truyện chứ? Quyển truyện này có vẻ hấp dẫn đây!

Hic, thưa anh hongtuoi, trước giờ em không bao giờ chia sẻ ở bất cứ diễn đàn nào cả, chứ nói chi đến việc tạo topic riêng nên em đang cố gắng học hỏi để hoàn thiện. Cảm ơn ý kiến của anh, em sẽ bổ sung trang vào các chi tiết ở trang đầu để dễ dàng theo dõi. Em nghĩ là em còn sửa chữa bổ sung nhiều lắm.

bichthuan0107
12-07-2014, 18:55
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Paris ngày trở lại, bao giờ mình mới cùng tình iu để móc khóa lên chiếc cầu tình yêu???

Tháng 9 năm 2012, em được công ty cho đi Paris vì biết rằng em chưa đi nước ngoài bao giờ để động viên tinh thần làm việc. Mọi việc đến nhanh và vô cùng bất ngờ. Cuối cùng giấc mơ trong đời đã đến khi em hoàn toàn từ bỏ nó. Vậy mà chuyến đi đó, có thể nói là thất bại hoàn toàn theo kiểu "phượt". Lo làm quá, đến ngày là xách vali đi, không kịp chuẩn bị gì nhiều. Trong đầu cứ lo lắng suy nghĩ về công việc. Đến nơi thì lạc đường, không ai đưa đón ở sân bay. Suốt 5 ngày đầu, ngoài nói chuyện với tiếp tân ở khách sạn và người phục vụ quán ăn thì em chẳng nói chuyện với người bản xứ nào cả. Paris thì đẹp rồi. Nhưng con người và đồ ăn thì chán kinh khủng (vì vẫn còn thụt thè, chưa bao giờ ra nước ngoài, ko biết là có quyền hỏi cho kỹ rồi mới vào quán ăn. Mà lúc đó toàn ăn ở nhà hàng không mới ghê-toàn 16e/bữa. Đã vậy, từ vựng về món ăn có biết bao nhiêu. Cuối cùng cái thứ ăn nhiều nhất là bánh mì), khách sạn thì mắc kinh hoàng. Qua mới biết, Internet thì không có free như các quán cafe như Việt Nam. Siêu thị thì đến tối thì nghỉ sớm. Tệ hơn, cuối tuần cũng nghỉ luôn. Tóm lại là cứ như em ấy sốc toàn tập. Về nói bọn đồng nghiệp PHáp : tao không thích con ngừoi Paris. tao hoàn toàn thất vọng vì trong đầu t nghĩ khác. Con người Pháp tao gặp ở Việt Nam gần gũi lắm... Và tự hứa là sẽ quay lại Paris với tình iu của đời mình. Chứ không thể nào quay lại một mình được vì thành phố này lãng mạn quá. Với lại, tiền đâu mà quay lại đi nếu không có "giai" chia sẻ một ít chi phí. Ấy vậy mà quyết định đi một vòng châu Âu chỉ trong 1 ngày.

Vì vậy, đợt này đến Paris, quyết định chỉ ở lại 1 ngày để nghỉ ngơi sau khi đến. Một hai là không ở lại Paris, phải đi Hà Lan ngay.

Tuy nhiên, lần này khác với lần trước. Ở Việt Nam, ra đi không một ai đưa. hic, tự xách vali từ nhà ra sân bay, gia đình chẳng ai hân hoan như lần đầu vì mình đi chơi nhiều quá, đến SG lang thang 1 đêm rồi hôm sau tự xách vali ra sân bay TSN. Ấy vậy mà, vừa đến sân bay, cô đồng nghiệp đến đón. Và sau đó, mua cho cả vé metro, tàu điện ngầm để đi về trung tâm Paris. Cảm động lắm, là đồng nghiệp thôi nhưng như vậy là tốt lắm rồi. (Cô này đã ở NHA TRANG 3 tháng, và mình có ăn chơi cùng với cô ấy suốt thời gian ở đây).

Ngày hôm sau, cô ấy bận, bàn giao mình cho anh trai của cô ấy. Anh chàng này cũng đã gặp ở VN 2 tuần. Mình ra đi sau khi nghỉ việc chỉ có 2 ngày. Nên nói chung là mệt lắm. Quyết định là ngày tiếp theo là ngủ cho có sức và chỉ có mong muốn duy nhất là quay lại Pont des ARTS. Không muốn Eiffel hay là bất cứ cái gì... Chỉ muốn quay lại chỗ này. Với mình, đó là nơi lãng mạn nhất, là nơi mà mình đã rơi nước mắt cách đây 2 năm vì cảm thấy may mắn và cũng cảm thấy thật cô đơn.

Sau khi ngủ một giấc dài, được mời ăn món ức vịt no nê và khi đi bộ gần đến Notre DAme, đến gần Pont des ARTs, lúc đó mới bắt đầu không tin vào đầu óc của mình. Cảm giác thật thân quen. Và lúc đó mới tin là mình đã trên đất Pháp, lúc đó mới biết rằng là cái ý nghĩ điên rồ du lịch một vòng châu Âu một mình đã thành hiện thực (chỉ có đúng 1 tháng chuẩn bị tất cả: giấy tờ visa, kiếm chố ở, vay tiền). -> Tràn trề niềm hân hoan và hạnh phúc.

Ngày hôm sau, đi metro để ra trạm xe bus Eurolines đi Hà Lan. Đầu tiên, là anh bạn của mình đã mua cho mình sẵn cái vé, mua luôn cho đò ăn và chai nước ngọt để mình ăn trên đường. Cảm động ghê gớm, không biết nói sao luôn. Đã vậy, trong metro, tự nhiên có anh ngừoi Pháp xách giúp cái vali qua vài bậc thang vì thấy mình khổ sở với nó. Đã vậy, có người phụ nữ còn sẵn sàng đưa mình đến trạm vì bà ấy sợ mình lạc đường, mặc dù bà ấy không đi qua ga đó. -> Thì ra, ở Paris cũng có người này, người kia. Lại tiếp tục thấy iu đời, iu con người.

Cũng như lần trước, không có ai để cùng khóa lên chiếc cầu này. Không có tình iu đi cùng như ước nguyện của 2 năm về trước. Nhưng việc có trai đi chung cũng an ủi được 1 tí.

Hình em cách đây 2 năm.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/548198_4171592581839_1477538560_n.jpg

Tìm được chìa khóa của 1 couple ngừoi Việt Nam:
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/551766_4171604022125_1219358868_n.jpg

Và 2 năm sau, em nó tàn tạ hơn. Cầu cũng nhiều khóa kinh khủng. Không biết nó sẽ gãy lúc nào nữa.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/1534302_10202937927282905_8192653802613725294_n.jp g

Và bọn Pháp ngồi ăn chơi quanh sông Seine, gần cây cầu này.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10155456_10202937929122951_2898109872470904258_n.j pg

Namily
12-07-2014, 21:37
Cám ơn bạn rất nhiều nha. Mình đã gửi mail cho bạn rồi đó ^_^

Bạn cho mình hỏi xíu nhé, trong lịch trình Pháp-Ý của mình thì mình dự định ở Pháp tầm 4-5 ngày, chỉ đi Paris và vùng Provence (chỗ có cánh đồng hoa oải hương) thì có kịp không? Ở Pháp có tuyến xe nào đi thẳng từ Paris đến mấy chỗ trang trại đó không?

kimvanchinh
12-07-2014, 21:54
bài đã sửa do post nhầm chỗ

kimvanchinh
12-07-2014, 22:03
Bài post nhầm đã sửa lại

bichthuan0107
12-07-2014, 22:24
Cám ơn bạn rất nhiều nha. Mình đã gửi mail cho bạn rồi đó ^_^

Bạn cho mình hỏi xíu nhé, trong lịch trình Pháp-Ý của mình thì mình dự định ở Pháp tầm 4-5 ngày, chỉ đi Paris và vùng Provence (chỗ có cánh đồng hoa oải hương) thì có kịp không? Ở Pháp có tuyến xe nào đi thẳng từ Paris đến mấy chỗ trang trại đó không?

Mình vừa mới check rồi. Có chuyến xe bus đi từ Paris đến Avignon. Từ Avigon, bạn phải tự xoay xở để đến nông trại đó nha. Mình đợt vừa rồi không đi vì hoa không kịp nở. Nhưng cũng bỏ tiền ra mua một bó - 3e về cho em gái như đã hứa. Giá chỉ có 36e.

Từ Avignon, bạn có thể đi xe bus sang Milano, nghĩ ngơi rồi sau đó di chuyển đến các nơi khác.

Sau đó bay từ Rome về Paris , nhớ chú ý chọn đúng sân bay và bạn quay về VN trong cùng 1 ngày. Giá vé từ ROme-Paris, mình đặt trước 1 tháng của hãng hàng không giá rẻ TBN Veuiling là 74e/chiều.

Chúc bạn may mắn. Bi giờ bạn lo có visa trước đã. Không có nó thì tất cả đổ sông đổ biển. Lãnh sự quán rất khó cho đi một mình. Bạn có thể cố gắng kiếm thêm bạn làm hồ sơ chung và giả bộ là nhóm đi chung, không cần đi chung 1 nước. Quan trọng là đi châu Âu để có visa Schengen. Sau khi có visa thì tự ai nấy đi cũng được.

bichthuan0107
12-07-2014, 23:58
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải: Cuối tuần khó quên tại làng quê Hà Lan - Không khí thắng đá banh tại một quán bar ở Alperdoorn (Hà Lan)

Cách đây 2 năm, cũng vì quá gà mà em bị lỡ chuyến xe bus EUrolines đi Bỉ. Từ sân bay CDG, đi taxi thẳng ra trạm xe EUrolines để đi Bỉ, rồi cứ thế mà ngồi chờ. Đến giờ rồi vẫn không thấy xe bus của em đâu, chỉ có mỗi cái xe bus ghi là đi Amsterdam. Đâu biết rằng chính xe này đi qua Bỉ. Bên cạnh em , còn có 2 con người nước nào không biết cũng giốngem . Thế là cặm cụi tìm đường quay về trung tâm Paris, rồi gọi điện, xem thử khách sạn đặt có còn phòng cho thuê không. Đó là những kinh nghiệm xương máu. Vừa mất tiền xe, tiền khách sạn đã book trước đó ở Bỉ.

Rút kinh nghiệm, 2 năm sau, phục thù. Sáng sớm bắt đầu từ 6h30 đã phải dậy sớm, tắm rửa, rồi làm một tô mì gói để kịp đi metro rồi làm thủ tục checking của Eurolines. Bạn nào đi của hãng này, nhớ chú ý là phải in vé ra để đưa cho bọn nó. Lần này, thấy nghi ngờ là xông vào hỏi ngay. Hỏi một người không trả lời thì hỏi 2 người, 3 người. keke. Đi nữa đường thì cứ nghĩ rằng, bọn này sẽ dừng lại cho ăn. Nào ngờ, nó cứ đi mãi. Chỉ dừng có 2 trạm, mỗi trạm chỉ có khoảng 5-7ph để đi toilet. May mà có mang theo bánh chứ không là chết chắc. Khi bắt đầu qua Hà Lan rồi thì cảnh thật là nên thơ. Trên đường nhìn đâu cũng thấy hoa màu vàng, chưa đến Keukenholf mà đã thấy iu đất nước này ghê, chẳng biết là hoa gì nữa.

Khi đến trạm xe bus thì bắt đầu vào metro. Cảm nhận đầu tiên là sao bọn con trai Hà Lan cao dữ vậy. Ai cũng cao ít nhất là 1m75. Hic, vì em cao chỉ có 1m53 nên cứ như là em đi nhầm vào xứ sở của người khổng lồ. Sau khi mua vé thì bắt đầu lân la hỏi các anh/các chị cho chắc chắn là không bị nhầm tàu đi Alperdoorn. Lúc đó, lại thấy mấy anh Hà Lan hơi bị đẹp trai.

Sau khi gặp bạn bè, nghỉ ngơi thì vào cuối tuần, em đi vào trung tâm của thị trấn này chơi. Bảo là trung tâm thôi, nhưng khoảng 10ph xe oto. Thế là sáng đó tí tởn được đi chợ. Cái thích thú là nhìn qua nhìn lại, thấy ai cũng to cao và hình như ở đó có mỗi em là người châu Á. Không tìm được người thứ hai. Nhìn đâu cũng thấy xe đạp và hoa. Khung cảnh thật yên bình.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10255194_10202945494472080_2048352842501498980_n.j pghttps://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10273955_10202945495112096_1002211709974713652_n.j pg
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/1907954_10202962773624048_6579868887004971159_n.jp g

Thích cô bé bán hàng, cô ấy xinh ơi là xinh.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/p320x320/10171761_10202945499152197_6247705123688855205_n.j pg

Hình ảnh cha chở con, không thể nào tìm thấy ở Việt Nam vào thời buổi này.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10552646_10203544421324877_1658241850723516198_n.j pg

bichthuan0107
13-07-2014, 00:32
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải: Cuối tuần khó quên tại làng quê Hà Lan - Không khí thắng đá banh tại một quán bar ở Alperdoorn (Hà Lan)
Cái hay ở Hà Lan, là ai cũng có 1 chiếc xe đạp trong nhà. Em hơi bị buồn khi anh bạn chở đi chợ bằng xe oto. Nào ngờ buổi tối, anh ấy lấy chiếc xe đạp ra, bảo la giờ tao với mày đi đến quán bar xem đá banh. Giai bảo rằng là bình thừong nếu không vội vàng thì hay đi xe đạp, vào tối cuối tuần thì càng phải đi xe đạp, vì đôi khi nhậu nhẹt, quăng xe ở đâu đó không nhớ thì vứt luôn, không cần phải đi tìm. Nghe xong sốc toàn tập. =))=)). Không ngờ rằng ở cái thành phố này, có những con phố nhỏ thật la đẹp, cái cảm giác được đi xe đạp ở đây thật thích thú. Chỉ với xe đạp, mới có thể khám phá đươc những con phố nhỏ hay những con kênh nhỏ. Cái cảm giác được hít thở không khí trong lành ở đây thật là tuyệt.

Em chẳng phải là fan của bóng đá. Nhưng em không ngờ không khí lại tưng bừng đến như vậy vì đây là trận chung kết của các các đội trong nước. May sao, cái đội của đám bạn thắng. Thế là bắt đầu ca hát nhảy múa. Ở đây họ cũng cầm mic hát, chỉ khác là không phải hát karaoke. Không biết có bao nhiêu cơ hội trong đời để được tham gia vào một dịp thế này. Người già, người trẻ nắm tay nhau chạy quanh quán, rồi cả xách ghế lên để múa theo điệu nhạc.Em cũng tham gia, ai múa ở đâu thì em múa ở đó. Lúc đó mới thấy con người thật là gần gũi. và mỗi nơi thì lại có mỗi cách khác nhau để ăn mừng chiến thắng. Kỷ niệm không thể nào quên. Và không biết là đêm đó em đi bao nhiêu quán bar. nói cho oai, chứ đi bar mà không uống bao nhiêu cả. Chẳng hiểu sao bon nó thì to mà ly bia thì chút xíu, băng 1/2 ly bia bình thường của VN. Mà họ còn có quán bar dành cho gay. Cái này làm em thích thú, cứ nhìn mấy anh gay kín để xem khác gì trai thường.

https://www.youtube.com/watch?v=Iu6Ky46uBjU&feature=youtu.be
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10176218_10202962772584022_5359305518789044602_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/1926866_10202962774024058_2601888320769567035_n.jp g

sbn
16-07-2014, 08:53
Topic hay quá.
Bạn chia sẻ kinh nghiệm và thông tin rất chi tiết và có giá trị. Vụ thuốc tránh thai có bất ngờ nhưng thú vị và tớ hoàn toàn đồng ý với bạn về việc phòng xa này. Không ai muốn nhưng đúng là trường hợp này hoàn toàn cần có dự phòng trước. Lâu lắm mới ngồi đọc tỉ mẩn từng bài viết dài không có ảnh nhưng lại thấy hứng thú như thế này. Phục bạn mấy vụ đặt vé và tìm hiểu các phương thức đi lại giao lưu cộng đồng.
Cám ơn bạn và chờ chia sẻ tiếp.

angle1088
16-07-2014, 10:54
thích nhất là bạn ấy du lịch 1 mình chuẩn bị bao cao su ^^

sbn
17-07-2014, 10:43
Mình thấy bạn ấy chuẩn bị như thế rất sát thực với tình hình bây giờ chứ ko mộng tưởng bay bổng về một thế giới hoàn hảo. Việc gì cũng có thể gặp phải, lường trước sự việc tới mức tối đa để khi đối đầu với nó luôn có phương án và không bị mất tinh thần thôi. Vì bạn ấy đã nhấn mạnh việc là con gái và đi 1 mình, hơn nữa lại sử dụng các hình thức ở nhà và đi lại ghép xe là các hình thức có nhiều rủi ro. Mình thấy bạn ấy là người dám nói thật và chia sẻ thật và rất trân trọng điều này.
Mình cũng thích bạn ấy ở vụ chuẩn bị thuốc và bcs (chả biết có giống kiểu "thích" của bạn angle1088 không)

Bạn ơi tiếp tục viết đi chứ ;)

Jamie_Lily
17-07-2014, 14:08
Rất ngưỡng mộ bạn, vì có được 1 quỹ thời gian dồi dào cho chuyện đi du lịch như vầy, và ngưỡng mộ cả ... máu liều của bạn nữa (là mình nói thật đó, chứ tuyệt đối không có ý xỏ xiên gì đâu nha). Mình thì tuy rất thích du lịch bụi & giao lưu nhưng cứ nghe tới chuyện ở share với nam thì bất kể đó là ng VN hay ng ngoại quốc là mình bỏ ngay ý định. Quá là rủi ro!! Ừh thì TG nhiều ng tốt, nhưng ko gì đảm bảo đc là trong 68 ngày đi ở nhờ 100% họ là ng tốt ko có chút tà ý gì với 1 cô gái 1 thân 1 mình ở xứ lạ như vậy. Bản thân bạn cũng phải cầm hờ theo thuốc tránh thai đó thôi. Kiểu mình đi bụi mà gia đình biết phải cầm theo cái này chắc cấm tiệt và nhốt cho ở nhà lun quá :(. Cũng vì vậy nên đúng là các chuyến đi bụi của mình tốn chi phí rất nhiều vì cái khoản ở khách sạn (mình còn ko dám ở hostel vì sợ ở đông phức tạp) nên thường thì cao lắm mình chỉ đi đc tầm 3 tuần (mà muốn hơn cty cũng ko cho nghỉ, cũng ko đủ tiền hic)
Nên thành thật chúc mừng bạn đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp, thu lượm nhiều kiến thức, kỷ niệm đẹp.

Cho mình hỏi 1 chút là hành lý bạn đi nhiều như vậy hành lý chắc cũng phải nhiều. vậy thì khi chuyến bay từ nước này sang nước kia đám hành lý của bạn như thế nào? Chắc phải mua thêm tiền cho hành lý ký gửi phải ko? Vì hành lý xách tay các hãng bay Châu Âu rất khắt khe về kích cỡ. Bỏ sẵn cái thùng chỗ check-in, nhét hành lý của mình vào đó mà ko vừa là cho đóng tiền phạt chít lun. Thanks bạn!

ngaongao811
17-07-2014, 14:59
Ôi đọc bài của chị GATO thật đấy. Huhu. Em cũng muốn đi 1 chuyến để đời như thế lắm nhưng chưa có gan bỏ việc :p
Có bạn nào có ý định đi du lịch châu Âu trong 1 năm tới ko? Có gì cùng lập hội rồi đi (~2-3 tuần) ^_^

bichthuan0107
17-07-2014, 16:34
thích nhất là bạn ấy du lịch 1 mình chuẩn bị bao cao su ^^

Hi bạn, vì đi một mình nên mình mới phải chuẩn bị bcs. Chứ đi 2 mình trở lên thì chẳng phải chuẩn bị đâu bạn ah. :)

Mình đã 28t rồi, đã trải qua một số khó khăn của cuộc sống và hiểu rằng cần phải thực hiện ước mơ của mình khi có thể. Và ước mơ thì chẳng bao giờ dễ dàng vì vậy cần chuẩn bị cho các trường hợp TỆ nhất xảy ra. Hãy nhớ đó là châu Âu không phải Việt Nam. Và mình đi hơn 2 tháng. Nếu có trường hợp gì xảy ra thì không có ai chạy đến bên mình để giúp đỡ. Luôn nhớ một câu: tự thân vận động. Vì vậy, thuốc tránh thai và bcs là để dành cho các trường hợp TỆ nhất xảy ra. Thế giới này thì luôn đẹp, nhưng bên cạnh vẫn tồn tại cái xấu. Vì vậy, cần chuẩn bị hành trang để tận hưởng cuộc sống và ứng phó với cái xấu.

Mình cần nhắc lại là mình không phải 100% là mình tham gia couchsurfing trong hành trình này. Mình chỉ tham gia ở Itay (4 thành phố), Praha, và st-Malo, Madrid và Barcelona. Còn lại, mình đã có bạn bè/ đồng nghiệp gặp ở Việt Nam nên không phải lo lắng nhiều. Còn chuyện chia sẻ couchsurfing là chia sẻ chỗ ngủ. Bên này bọn tây ở một mình nhưng nhà của bọn nó rất đầy đủ: có phòng khách, nhà bếp, 1-2 phòng ngủ, phòng tắm. Lúc gặp, đứa nào cũng bảo là căn hộ của t ko tiện nghi lắm. Hic, bọn nó chẳng hiểu là ở vn, căn hộ 1 người nghia là chỉ có 1 phòng. Vừa là nhà bếp, khách, ngủ luôn. Tiện nghi lắm, không phải như vn ở trọ 1 người đâu. Nên bạn sẽ có chổ ngủ riêng biệt, có lúc là có phòng ngủ, có lúc là phòng khách.

Mình đã tham gia trang web này từ lâu và cho nhiều người ở nhờ ngay trong chính gia đình mình. Vì vậy, bố mẹ mình hiểu loại hình này. Và mình cũng hiểu được một phần về các member của trang web. Và nhờ cho các bạn ấy ở mà mình gặp rất nhiều người du lịch 6 tháng-1 năm và các cách tiết kiệm tiền khi đi du lịch.

Có được quỹ thời gian dài như vậy là vì mình nghỉ việc. Mình đã làm việc rất vất vả suốt 3 năm qua. Và tiếp theo là vé máy bay sang châu Âu rất mắc. Mình không thể ở lại chỉ 2 tuần rồi về. Vì vậy, nghỉ việc đi cho đã. Đi cho thật đã. Hiện tại vẫn thất nghiệp. Nhưng đó là điều nên làm một làn trong đời để biết rằng mình đang SỐNG mỗi ngày, chứ không phải tồn tại. Do visa cho mình có 70 ngày, chứ cho mình thêm thời gian thì mình còn đi nữa. Mình còn tính cả tìm hiểu job trên workaway để vừa làm vừa du lịch.

P.S: mình đang đi Indonesia nên không kịp viết bài ngay được. Sorry. Mình sẽ cố gắng viết sớm nhất có thể.

bichthuan0107
17-07-2014, 23:51
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải: Được 1 chàng trai người Hà lan giúp đỡ khi nhảy tàu (không mua được vé) đi từ Amsterdam sang Praha. Sợ đến phát run, nhưng vẫn cứ lên tàu mặc dù không có vé. 

Hà Lan đẹp như thế nào thì mọi người biết rồi. Em không nói thêm làm gì nữa. Nhưng chỉ muốn nhấn mạnh một điều là Keukenholf phải đi một lần trong đời. Nhất là con gái. Đến đây là thỏa mãn với cả rừng hoa. Cứ mỗi lần như vậy, em lại nghĩ đi một mình cũng hạnh phúc lắm. Nếu chờ đến khi có người đi cùng thì không biết đến khi nào em mới có thể nhìn thấy rừng hoa này.

Con người dù có thông minh đến mấy cũng có những lúc vô cùng ngu ngốc. Em đặt chuyến bay đi ngày 24/04 thế mà cứ tưởng là 25/04. Vẫn cứ thong dong, từ từ ra sân bay, check in rồi mới biết. Hic. Thế là mấy ngày ăn chơi không chú ý đến ngày tháng đã làm cho em phải trả giá đắt. Có chết cũng không thể tưởng tượng là mình lại mắc 1 sai lầm cơ bản đến như vậy. Bản thân xấu hổ tột cùng chẳng muốn chia sẻ với ai về cái sự thật này. Nhưng đó không phải là lúc xấu hổ nữa mà là lúc tìm giải pháp. May mà ở sân bay Hà Lan có wifi, thế là tìm được chuyến tàu đi Praha. Đó là chuyến cuối cùng trong ngày. Vậy là đủ thời gian để vận chuyển đến ga đó để đi praha. Mất thêm 8,5e.

Đến nơi, còn khoảng 10ph nữa là tàu chạy. Chạy đến mua vé. CLOSED. Bình thường thì nó bán trễ lắm nhưng vì ngày mai là QUEEN DAY nên bọn họ nghỉ sớm. Đúng 8pm. Em với cái vali và balo trên người, năn nỉ muốn khóc luôn nhưng họ không chịu bán. Em cũng chuẩn bị khóc luôn. Mặt thảm chưa từng thấy.

Chạy từ sân bay ra đến cái nơi nào không biết nữa. Giờ không được đi. Tối nay là ngày lễ, không dễ gì mua vé tàu quay lại Amsterdam. Mà quay lại Amsterdam là phải ở lại thêm 1 ngày vì ngày mai là ngày lễ, phương tiện công cộng trong thành phố không hoạt động. Em đã ở Amsterdam 5 ngày rồi, ở thêm một ngày làm gì chứ. Lễ hội, bọn nó nhậu nhẹt. Mình đâu có thích nhậu nhẹt. Chuẩn bị tinh thần ngủ lại ga này để mai bắt tàu đi. Mà thực ra sợ lắm, chưa ngủ ở ga lần nào cả. 

Nhưng từ đâu, có 1 chàng Hà Lan đến bảo là thử đặt mua vé trên mạng. Còn 5ph nữa kịp đặt vé trên mạng. Thử luôn. Chàng này cũng đi cùng chuyến tàu nhưng đi Đức. Thế là chàng ta giúp đặt trên mạng. Nhưng vì vấn đề Internet, loay hoay mãi mà 3ph rồi mà vẫn chưa đặt được. Thế là chàng ta và em quyết định lên tàu cho chắc ăn. Hic. Đến 80% là em biết khó mà mua được vé với wifi kiểu này. Cả người lo lắng, nóng hết cả người. Cả đời chưa trốn vé bao giờ thế mà qua châu Âu lại đi tàu mà không có vé.

Kệ nó, cao lắm là phạt tiền, họ không thể nào lấy passport của mình được. Quyết định đi luôn. Vì lúc đặt vé trên tàu, mấy người soát vé cũng thấy cảnh em với thằng này khổ sở thế nào. Nên họ không phạt nhưng phải chờ để họ giải quyết. Cuối cùng em được xếp ở toa để xe đạp để chờ gíir quyết. Chàng trai trẻ, 21t cũng quyết định không bỏ rơi em một mình. Cùng ngồi chờ đợi và nói chuyện trong vòng 3h đồng hồ. Sau đó thì em được mua vé cùng giá tìm thấy trên Internet. Cảm giác vô cùng hân hoan mặc dù phải trả giá cho việc trễ vé máy bay. Làm việc xấu đôi khi cũng thật là thích thú. Cảm ơn trời, và cả 2 ai về chồ người nấy. Mong rằng sẽ gặp lại tại Việt Nam để trả ơn. Lúc đó mới thấy sao mà mình may mắn vậy, đi đâu cũng có người giúp đỡ. LIFE IS SO BEAUTIFUL.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BEsKuo1oe1k

Một vài bức ảnh về phong cảnh ở Hà Lan. Sorry là mấy tấm chụp cảnh đã đi theo cái máy chụp hình và laptop. Bây giờ vẫn tiếc mãi mấy cái hình.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10277403_10202999583704277_7049434937874842435_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/1947838_10202999582184239_1592210580566940256_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1506785_10202978676941621_5982931758571623478_n.jp g?oh=431bd2aa594890b6fe0b72994667f6cc&oe=5454C704&__gda__=1414711099_68c0eafce601ed160ba56dc0d8440ae d
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10277847_10202978679261679_2286034511006461857_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10155469_10202978689421933_3344778420699216371_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/1468493_10202978695782092_6838664900621337657_n.jp ghttps://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/1604736_10202978692102000_2335363872162966637_n.jp g

bichthuan0107
18-07-2014, 00:21
Cho mình hỏi 1 chút là hành lý bạn đi nhiều như vậy hành lý chắc cũng phải nhiều. vậy thì khi chuyến bay từ nước này sang nước kia đám hành lý của bạn như thế nào? Chắc phải mua thêm tiền cho hành lý ký gửi phải ko? Vì hành lý xách tay các hãng bay Châu Âu rất khắt khe về kích cỡ. Bỏ sẵn cái thùng chỗ check-in, nhét hành lý của mình vào đó mà ko vừa là cho đóng tiền phạt chít lun. Thanks bạn!

Hành lý của mình chỉ gồm 1 vali+ 1 balo+ 1 giỏ xách. Chỉ khoảng 15kg. Chứ nặng hơn xách sao nổi ở các metro. Mình năng có 47kg ah. Nếu bạn mua hàng không giá rẻ thì nguyên tắc là nên mua thêm hành lý ký gửi khoảng 20kg. Đó là chắc chắn, không thể nào mà xách tay cả. Bạn phải chú ý điều này khi đặt vé. Mình lúc nào cũng chấp nhận trả tiền ngay ban đầu còn hơn gặp nhièu rủi ro vào phút cuối.




Cũng vì vậy nên đúng là các chuyến đi bụi của mình tốn chi phí rất nhiều vì cái khoản ở khách sạn (mình còn ko dám ở hostel vì sợ ở đông phức tạp) nên thường thì cao lắm mình chỉ đi đc tầm 3 tuần (mà muốn hơn cty cũng ko cho nghỉ, cũng ko đủ tiền hic)

Du lịch lúc nào cũng mắc cả. Và có ước mơ nào dễ dàng đâu. Nếu dễ dàng thì chẳng ai gọi là mơ ước. Và tất nhiên là phải vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ. Bạn đã thử hostel bao giờ chưa? Tất nhiên là ồn ào. Nhưng bạn có thể chọn loại 8 giường mà. Đi bộ cả ngày về ngủ như chết ngay. Nếu chỉ vì tiền ngăn bước ước mơ của bạn thì bạn hãy cố gắng tìm cách giải quyết. Nói thật, mình cũng chẳng đủ tiền để đi đâu, mình đi vay lung tung, mỗi ngưòi một ít. Nhưng chẳng lẽ vì lý do đó mà ngăn ta thực hiện ước mơ. Chịu khó ở khổ sở 1 tí, ăn uống ko ngon 1 tí. Chỉ khoảng một thời gian ngắn thôi rồi bạn sẽ ở Hà Lan, Paris lãng mạn, Rome hoành tráng. Ăn uống và ở như cuộc sống bình thường, bạn làm lúc nào chẳng được ở Việt Nam.

Như mình, ở nhà cả năm mới đụng đến mì gói 1 lần hay ăn bánh mì. Cả ngày tắm rửa sạch sẽ. Mềm gối, nệm êm điều hòa. Nhưng vì giâc mơ Europe, ăn uống thì đủ các thể loại, có ngày còn chẳng được tắm, ngủ thì thôi rồi: salon, nệm hơi, nệm sắt.... Nhưng mình nhìn thấy Keukenholf- vườn hoa tulip lớn nhấy thế giới, nhìn thấy cầu Charles hùng vĩ, đi dạo quanh Venice, ném đồng tiền vào hồ Trevi, Rome.... và gặp đuoc nhưng con người thú vị, hiểu được văn hóa, kiến thức về nghệ thuật tăng lên, ngoại ngữ cũng tăng đáng kể.

Tóm lại, mình chỉ nói một điều: nếu là giấc mơ ( tất nhiên là không phải hão huyền), đừng để những yếu tố chung quanh, khó khăn ngăn bạn thực hiện ước mơ. Và khi thực hiện đuoc giấc mơ, bạn sẽ bất ngờ về bản thân của mình.

Mình cũng phải đấu tranh tâm lý, cũng phải dấu tranh với gia đình và những người chung quanh khi NGHỈ VIỆC ( mình đã từng có một công việc rất tốt) chỉ để đi du lịch. Đã vậy, là CON GÁI, lại đi MỘT MÌNH. Mình còn phải đấu tranh bản thân là thực sự có đủ dũng cảm chịu đựng khi các tình huống tội tệ xảy ra không.

Deen
18-07-2014, 09:05
Mình con trai nhưng sắp tới đi mình cũng sẽ chuẩn bị 1 ít bcs dự phòng...
.
.
.
.
.
.
...ý mình là Bàn Chải Sạch (kiss)

Jamie_Lily
18-07-2014, 09:24
Du lịch lúc nào cũng mắc cả. Và có ước mơ nào dễ dàng đâu. Nếu dễ dàng thì chẳng ai gọi là mơ ước. Và tất nhiên là phải vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ. Bạn đã thử hostel bao giờ chưa? Tất nhiên là ồn ào. Nhưng bạn có thể chọn loại 8 giường mà. Đi bộ cả ngày về ngủ như chết ngay. Nếu chỉ vì tiền ngăn bước ước mơ của bạn thì bạn hãy cố gắng tìm cách giải quyết. Nói thật, mình cũng chẳng đủ tiền để đi đâu, mình đi vay lung tung, mỗi ngưòi một ít. Nhưng chẳng lẽ vì lý do đó mà ngăn ta thực hiện ước mơ. Chịu khó ở khổ sở 1 tí, ăn uống ko ngon 1 tí. Chỉ khoảng một thời gian ngắn thôi rồi bạn sẽ ở Hà Lan, Paris lãng mạn, Rome hoành tráng. Ăn uống và ở như cuộc sống bình thường, bạn làm lúc nào chẳng được ở Việt Nam.

Như mình, ở nhà cả năm mới đụng đến mì gói 1 lần hay ăn bánh mì. Cả ngày tắm rửa sạch sẽ. Mềm gối, nệm êm điều hòa. Nhưng vì giâc mơ Europe, ăn uống thì đủ các thể loại, có ngày còn chẳng được tắm, ngủ thì thôi rồi: salon, nệm hơi, nệm sắt.... Nhưng mình nhìn thấy Keukenholf- vườn hoa tulip lớn nhấy thế giới, nhìn thấy cầu Charles hùng vĩ, đi dạo quanh Venice, ném đồng tiền vào hồ Trevi, Rome.... và gặp đuoc nhưng con người thú vị, hiểu được văn hóa, kiến thức về nghệ thuật tăng lên, ngoại ngữ cũng tăng đáng kể.

Tóm lại, mình chỉ nói một điều: nếu là giấc mơ ( tất nhiên là không phải hão huyền), đừng để những yếu tố chung quanh, khó khăn ngăn bạn thực hiện ước mơ. Và khi thực hiện đuoc giấc mơ, bạn sẽ bất ngờ về bản thân của mình.

Mình cũng phải đấu tranh tâm lý, cũng phải dấu tranh với gia đình và những người chung quanh khi NGHỈ VIỆC ( mình đã từng có một công việc rất tốt) chỉ để đi du lịch. Đã vậy, là CON GÁI, lại đi MỘT MÌNH. Mình còn phải đấu tranh bản thân là thực sự có đủ dũng cảm chịu đựng khi các tình huống tội tệ xảy ra không.

Đọc xong rồi mình mới thấy đúng là mình thua xa bạn về khoản "máu" ;) (cái này chắc đúng câu khi máu thì đừng hỏi bố cháu là ai :D). Hẳn bạn phải rất tự tin mới dám bỏ cả công việc tốt đẹp như vậy cho 1 chuyến du ngoạn. Mình thì biết là cty lớn với công việc ổn định là 1 điểm cộng rất lớn cho các hồ sơ xin visa của mình nên chắc chắn không dám so độ liều với bạn khoản này ^^.
Mình cũng từng bị rất nhiều ng có ý kiến khi chỉ trong vòng 2.5 năm mà dám vét 1 khoản rất đáng kể trong tài khoản tiết kiệm của mình cho các trip từ US (bờ Đông lẫn Tây), Korea, UK, Pháp và Japan.
Tuy 80% trong số đó mọi người đều nói mình nên đi nhưng 20% cũng ngần ngại với chuyện bỏ 1 khoản tiền quá lớn như vậy để du lịch các nước này (cần nói thêm là trong số này chỉ có chuyến đi Korea là mình đi tour thôi, còn lại là tự túc và còn dẫn ng nhà cùng đi). Nhưng mình cũng nghĩ như bạn, có ước mơ và có cơ hội thực hiện thì dù nó có hơi xa tầm với 1 chút thì mình cũng nhất định phải đạt cho bằng được. Mình lúc sinh viên luôn có ước mơ cháy bỏng là đc đi du học, nhưng tiếc là thiếu 1 chút may mắn nên 2, 3 lần cơ hội đều vuột khỏi tầm tay. Nếu lúc trc mình cũng an phận với cái quốc tịch VN + tiền ko nhiều + chưa gia đình thì chắc mình mãi mãi ngóng về Hoa Kỳ, Châu Âu như 1 giấc mơ không bao giờ đạt được nên mình đã quyết định "liều ăn nhiều" bằng visa Mỹ đầu tiên khi passport mới trắng tinh (còn passport cũ có duy nhất 1 cái visa của HongKong và linh tinh Thái Lan, Malay, Sing ...).
Và cũng từ chuyến đi này về, đc mở rộng tầm mắt với những công trình vĩ đại, kỳ quan TG ... mình không thể chấm dứt tơ tưởng về những chuyến đi nên vì vậy đều đều hàng năm mình phải đi ít nhất 1 nước. Nguyện vọng của mình (hay tham vọng) là sau này sẽ du ngoạn đến tất cả những nước ôn đới có tiếng trên TG và đặc biệt là Châu Âu vì mình đặc biệt có cảm tình với lịch sử và văn hóa những nơi này.
Tất nhiên tương lai chẳng ai biết đc, vì biết đâu chừng sẽ múc trúng 1 ông chồng ham du lịch như mình, tiền bạc dư giả để 2 vc cùng tung tăng thực hiện nguyện vọng của vợ. Nhưng cũng có thể sẽ rớ trúng 1 ông quanh năm suốt tháng ở nhà và ko thích vợ mình lang thang đất khách quê người với nhiều rủi ro (vụ máy bay Malaysia bị tấn công hôm qua là 1 rủi ro ko lường trc được điển hình) nên khi còn độc thân thì cố gắng thực hiện điều mình mong muốn.

Nói chung mình thấy là mình và bạn rất giống nhau ở chỗ cùng có giấc mơ và cùng quyết tâm thực hiện giấc mơ. Chỉ là mức độ "liều" của cả 2 khác nhau và hiển nhiên là mình thua bạn xa ở khoản này :D. Mình chọn cách "bụi" nhưng độ an toàn cao nên đành chấp nhận thời gian ngắn + chi phí cao hơn (ở hostel mình sợ đông, phức tạp, rủi bị lấy mất tiền bạc, passport thì chắc chết mất. Còn ngủ mà nơm nớp mất đồ chắc cũng ko ngủ đc, ko có sức đi chơi). Chứ mình cũng không muốn vì thỏa mãn đam mê và "rước họa vào thân" để còn làm những trip lần sau nữa chứ :). Hành lý mình đi lúc nào cũng nhiều, tại mình ko thích ... mặc hoài có mấy bộ đồ trong các khung hình tại những nơi mình khó khăn lắm mới đến đc :)) (cái hồi mình đi US là 2 cái 23kg và 1 cái balo 7kg, lúc đó mình có 46kg. Mình cũng chẳng hiểu sao mình vác nổi chúng nó đi vòng quanh nước Mỹ như vậy), nên cho cái chuyến đi Châu Âu sắp tới để di chuyển bằng EasyJet nhiều thì mình đúng là cần cân nhắc chuyện này.

Dù sao thì cũng rất thích đọc bài của bạn để xem 1 chuyến phượt đúng nghĩa của nó. Cách thực hiện có thể khác nhau nhưng mình và bạn đều thực hiện giấc mơ của mình, vậy là tốt rồi :). Chúc bạn tiếp tục sẽ có những chuyến đi thú vị như vậy lần sau!

Jamie_Lily
18-07-2014, 09:48
1 số tình huống bảo vệ bản thân dành cho phụ nữ, gặp phải trên đường: ghi là một số nhưng em thì chỉ có gặp một trường hợp thôi. Còn lại là không có trường hợp nào tệ cả. Em cũng không biết là kinh nghiệm của em có phải la mới không nữa.

- Ở ga trung tâm Praha, khi em đang lang thang 1 mình thì có 1 thằng đến nói lung tung. Gặp trường hợp này, em giả bộ như không hiểu tiếng anh và nói là chờ bạn mua vé, cứ lấy tay chỉ vào phòng vé. Nói mãi nó vẫn cứ vờn xung quanh nên em quyết định vào ngay phòng vé, kiếm chỗ trống ngồi ngay, sau đó nói chuyện với người bên cạnh như kiểu hỏi đường, hỏi ga, hỏi lung tung... Đến được 10ph mà cái thằng đó vẫn chưa chịu đi, cứ nhìn về em, em đành phải nói thật với thằng nhóc con bên cạnh cho nó hiểu vấn đề. Thế là nó giúp đỡ em, khoác tay qua vai nói chuyện 1 tí. Sau đó cái thằng đó mới chịu bỏ đi. HIC. Kết luận: giả bộ không hiểu tiếng Anh và nói chờ bạn. Nếu có đám đông người châu Á nào thì nhảy vào nói chuyện, cười tươi cứ như quen biết. Nếu không thì em nghĩ rằng xử lý như em ở trường hợp trên cũng được.

- Nguyên tắc tuyệt đối của em: không bao giờ ăn mặc mát mẻ, trang điểm khi đi ra ngoài 1 mình. Và đặc biệt là luôn luôn phải về sớm.

- Khi ở nhờ thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước hoa và dao đa năng, đồng thời ăn mặc cũng thật kín đáo.

Đọc chuyện này mình mới nhớ về chuyện bị quấy rối khi mình ở UK. Lúc đó là mình đi cùng với gia đình đó nha, có thằng em trai to vật đi bên cạnh, và mama mình nữa. Vậy mà khi đi từ Bournemouth về London, hành lý lỉnh kỉnh nên gia đình mình 3 ng chọn cách ngồi cái ghế có cái bàn nhỏ (đối mặt nhìn nhau), 1 cái ghế dư thì em trai mình để hành lý.
Đang ngồi thì thấy 1 ông sồn sồn đi lại hất mặt với em trai mình "lấy hành lý xuống cho tao ngồi", mình đã thấy khó chịu rồi. Sau đó thì nó nhìn mình chằm chằm hỏi tùm lum. Mình chưa kịp trả lời gì thì em trai mình đã nói: "chị đừng nói gì hết, xem như ko hiểu tiếng Anh. Tụi nó có 3 ng lận, 2 ng ngồi sau lưng chị, tụi nó quan sát chị từ lúc ở nhà ga đến giờ rồi". Nói thiệt lúc đó là lần đầu tiên mình gặp chuyện như vậy, mình cũng biết là nếu em trai mình to tiếng với nó thì 3 ng nó sẽ nhào tới kiếm chuyện và có chuyện gì thì dân xứ đó cũng sẽ đc bênh vực hơn, thiệt thòi là về ng Châu Á mình thôi. Nên mình làm y như vậy. Em trai mình nó còn quăng qua cái tai nghe, bảo mình đeo vào và cứ làm lơ. Mình biết 2 tên còn lại ngồi sau lưng và cái tên ngồi trước cứ liên tục hỏi tụi nó "con nhỏ đó xem cái gì vậy?" (cái Ipad của mình ko có nhạc nên đeo tai nghe chứ mình nghe rõ hết). Cần lưu ý là toa xe lúc này đầy người, thậm chí cái bác ngồi bên cạnh mình cũng rất khó chịu với tụi này nhưng sẽ chẳng ai ra tay nghĩa hiệp mà bảo vệ mình đâu. Nên mình cứ ngồi yên xem tụi nó như ng vô hình và ... cầu trời khấn phật cho chúng nó mau biến đi chứ cái kiểu căng thẳng này đi chặng đường mấy tiếng đồng hồ về đến nơi chắc mình chít.

May làm sao khoảng 1g sau thì tụi nó lục tục xuống 1 ga dọc đường. Mình đc 1 phen sợ xanh cả mặt. May là mình ngồi cạnh gia đình mà chúng nó còn táo tợn như vậy, đi 1 mình thì ko biết làm sao. Nên rõ ràng đi du lịch 1 mình sẽ có nhiều rủi ro lắm, các bạn gái nào có ý định này tốt nhất nên ... đi học võ phòng thân từ trước :D

bichthuan0107
18-07-2014, 15:14
Nói chung mình thấy là mình và bạn rất giống nhau ở chỗ cùng có giấc mơ và cùng quyết tâm thực hiện giấc mơ. Chỉ là mức độ "liều" của cả 2 khác nhau và hiển nhiên là mình thua bạn xa ở khoản này :D.

Bạn ơi, mình chỉ có tham vọng và liều một lần trong đời thôi. Vì bây giờ còn độc thân nên dễ dàng thực hiện. Mình chẳng thể nào nghỉ việc để làm một chuyến đi như vậy nữa đâu. Càng lớn tuổi thì càng khó xin việc. Đi một lần như vậy thì thỏa mãn lắm rồi. Mình cảm nhận như chẳng có gì phải hối tiếc cho tuổi trẻ nữa. Kế hoạch 3 năm đến của mình là tập trung làm việc, có gia đình ( nếu có ai rước) và đi usa khoảng 15 ngày.

tania_chu
20-07-2014, 21:57
Đầu năm nay mình cũng nghỉ việc để đi du lịch nhưng vẫn chỉ là đi dọc Việt Nam, giờ mình và một đứa em đang lên kế hoạch đạp xe quanh các nước Bắc Âu, đi đến những vùng núi, con đường nguy hiểm nhất, đọc bài của bạn xong càng cảm thấy niềm đam mê mạnh mẽ hơn. Đồng ý với bạn, khi vẫn còn độc thân và còn sức khỏe, phải liều một phen mới có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời :) Cám ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi của bạn :)

sunkenship
20-07-2014, 23:37
Bạn ơi phải bạn đi Turkey bằng evisa và nhờ có Schengen visa không, mình cũng có Schengen visa nhưng mình không muốn mua round trip vé máy bay của Turkish Airlines chút nào (đắt). Mình bay tới Paris, mình tính đi từ Greece rồi nhập cảnh Turkey không bit họ có cho entry không (mình tính chỉ mua vé máy bay Istanbul-Rome để làm bằng chứng rời đi thôi) k bit có dc k nữa.

Nói dùm mình cách bạn đi sang Turkey bằng evisa ntn nhé. Và khi làm thủ tục ở hải quan vào Thổ, bạn có gặp trở ngại gì không?

Bạn PM cho mình email để tiện liên lạc nhé. Thanks bạn nhiều :)

kimvanchinh
21-07-2014, 02:18
Kinh nghiêm đi phượt nếu là bạn gái đi lẻ hoặc muốn yên thân thì che bớt những cái hấp dẫn đàn ông đi, phô ra làm gì gây chú ý mấy đứa Huligan rồi mất cả hứng viễn du, hiều sai cả văn hóa của họ nữa...

Jamie_Lily
21-07-2014, 09:11
Kinh nghiêm đi phượt nếu là bạn gái đi lẻ hoặc muốn yên thân thì che bớt những cái hấp dẫn đàn ông đi, phô ra làm gì gây chú ý mấy đứa Huligan rồi mất cả hứng viễn du, hiều sai cả văn hóa của họ nữa...

Dạ không phải như vậy đâu bác ạ, lúc cháu đi là giữa tháng 11 lạnh cóng người. Quấn chằng chịt mấy lớp áo khoác dày cộm, khăn choàng, áo cổ lọ đủ kiểu chứ không có phô ra được cái gì hết mà còn bị như vậy. Nhưng cũng hiểu đó chỉ là 1 nhóm ng chứ ko phải quơ đũa cả nắm. Em cháu nói vì xứ đó ko nhiều khách du lịch, lâu lâu mới có con gái Á Đông nên tụi nó tò mò. Nhưng may là ko phải băng đảng du côn nên cũng không làm gì quá đáng, chứ ko là cũng có chuyện. Nói chung là sau chuyện đó cháu cũng rút kinh nghiệm đi xứ lạ quê người nhất định phải đề cao cảnh giác.

bichthuan0107
22-07-2014, 12:45
Bạn ơi phải bạn đi Turkey bằng evisa và nhờ có Schengen visa không, mình cũng có Schengen visa nhưng mình không muốn mua round trip vé máy bay của Turkish Airlines chút nào (đắt). Mình bay tới Paris, mình tính đi từ Greece rồi nhập cảnh Turkey không bit họ có cho entry không (mình tính chỉ mua vé máy bay Istanbul-Rome để làm bằng chứng rời đi thôi) k bit có dc k nữa.

Nói dùm mình cách bạn đi sang Turkey bằng evisa ntn nhé. Và khi làm thủ tục ở hải quan vào Thổ, bạn có gặp trở ngại gì không?

Bạn PM cho mình email để tiện liên lạc nhé. Thanks bạn nhiều :)

Thứ nhất, mình đi Turkey là một chuyến đi hoàn toàn riêng biệt vào tháng 9/2013. Vì vậy, không liên quan gì đến visa Schengen.

Thứ hai, mình làm visa thông qua đại lý. Vì vậy, mình chẳng phải làm evisa giống bạn.

Thứ ba, mình không có bất cứ vấn đề gì khi vào Thổ cả. Hải quan nhìn mình, mình nhìn anh ấy. 2 đứa mình nhìn nhau đắm đuối.Rồi anh ấy cho mình qua. =)).

Thứ tư, chính xác là vé máy bay của Turkish airlines hơi bị mắc. Nhưng đó là hãng hàng không mà mình qua Istabul direct, không transict.

bichthuan0107
22-07-2014, 13:28
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Đi ăn bún chả Hà Nội tại Praha, cứ như tìm thấy VN ngay tại nước Séc, giới thiệu văn hóa VN cho người bạn Séc tại chính đất nước của bạn ấy.

Sau khi vất vả lên tàu, trốn vé em cũng đến được Praha. Theo lời yêu cầu của host, em đã tìm đến được cái trạm tramway gần nhà anh ấy. Và bắt đầu tìm thấy ai thì nhờ người đó gọi cho 1 cú điện thoại để anh ta ra đón.

Sau khi gặp gỡ, giới thiệu, ăn uống, em làm một giấc đến 3PM. Có lẽ trong tất cả các nơi của CS, mình thích nhất cái phòng mà anh ấy để cho mình ngủ. Cái giường thì nhỏ xíu, vừa đủ con người của mình. Đó là tầng áp mái cho nên trần nhà không phẳng như nhà ở VN. Đồng thời có một lọ hoa gần cửa sổ nhỏ và chim líu lót suốt ngày. MẮc cười nhất là anh ấy đưa cho mình cái bịt lỗ tai bảo là sẽ dễ ngủ hơn vì chim hay gõ vào cửa sổ. Trời ơi, anh này mà qua VN là khỏi ngủ luôn. Ở ngay giữa Sài Gòn, lúc nào chẳng có tiếng xe máy và còi xe in ỏi mà mình còn ngủ được. Nói chi là chỉ nghe tiếng chim.

Sau chiều hôm đó, thì anh ta dắt mình đi lòng vòng chơi, tham quan ancient area, cầu Charles, dắt vào công viên nào đó nhưng chỉ có bọn nó mới biết không có khách du lịch và cho một cái nhìn toàn cảnh của Praha. Thật đẹp cho một chiều mưa. Và cũng dắt mình đến một chỗ nào đó mà mình có thể chụp được cầu Charles từ xa. Đó là điểm mạnh của CS.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/p261x260/10154489_10202999616585099_7835024559058243289_n.j pg

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t1.0-9/10322791_10202999616945108_8497960347616205729_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10322784_10202999619785179_258605074216600180_n.jp g

Giày không mang nữa, mang vứt hết lên một sợi dây. Không hiểu nghệ thuật gì nữa nhưng cũng hay hay.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1461699_10202999623585274_8949330849223726035_n.jp g?oh=88e7c9e11d8a85068945486518b857b5&oe=5454A000&__gda__=1414314815_c6f3c7123230194ae90a45bdc094a57 e

Khi đến Praha, mình rất háo hức sẽ được ăn món ăn VN, đúng như hương vị VN 100%. Thế là mình quyết định đi chợ Sapa, mặc dù hơi xa trung tâm thành phố. Chàng ta cũng chưa đi bao giờ nên 2 đứa cùng đi. Ở ngay cổng chợ thì tiêu điều, vắng bóng người, chắc lúc đó là trưa nên không thấy ai. Tất cả các bảng hiệu đều được ghi bằng tiếng Việt Nam và mình bắt đầu nghe mọi người nói chuyện với nhau. Cảm giác thật thích thú khi gần hơn 10 ngày chỉ có nói tiếng Anh. Cứ như là chính mình ở cái khu này. Càng đi vào sâu trong chợ thì mình lại thấy y chang như chọ VN, chẳng có khác gì cả. Cách nói chuyện, cách trưng bày. Ồn ào và náo nhiệt. Nhưng mình chủ yếu nghe giọng miền Bắc.

Sau khi hỏi thăm và đi loanh quanh thì cũng tìm được 1 quán bún chả. Vào đến nơi thì mọi thứ trong nhà hàng đều trang trí y như Việt Nam chẳng khác gì. Cũng khăn giấy miễn phí, trà nóng miễn phí. Và đặc biệt là món bún chả ngon tuyệt vời.

Chàng trai vô cùng bất ngờ khi có 1 cái chợ như vậy tại Praha. Và càng thích thú khi ăn món bún chả. Cứ như là chính bản thân anh ta đi du lịch ngay tại thành phố của mình. Cách nói chuyện ồn ào nhưng cởi mở của người VN, cách gọi món thật to trong quán ăn, hay tự thân chạy đến bàn tiếp tân mà gọi đồ ăn, cách ăn uống với đũa và ăn món bún chả thế nào... Không chỉ có vậy, anh ấy còn hỏi em rất nhiều thứ, điều đó làm cho em tự hào giới thiệu về VN. Bây giờ chỉ nhớ nhất là chàng ta hỏi về cái bàn thờ ông địa. Rồi tại sao trên bàn thờ lại có điếu thuốc cắm sẵn và cả ly cafe. Đúng là đôi khi có những điều vô cùng đơn giản trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta chẳng bao giờ để ý và cũng chẳng tìm hiểu nguyên nhân là tại sao. Cứ mỗi lần gặp những câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản của bạn bè quốc tế, em lại cảm giác như mình thật là ngu ngốc và đôi khi quá vô tâm đối với một số hiển hiện hàng ngày trong chính cuộc sống của em.May mà câu hỏi của anh ấy cũng được em giải đáp. Nhưng thực ra là cũng chẳng có câu trả lời nào chính xác cả???

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/p350x350/10289859_10203007092531993_3032401330686419685_n.j pg

bichthuan0107
22-07-2014, 13:40
Đầu năm nay mình cũng nghỉ việc để đi du lịch nhưng vẫn chỉ là đi dọc Việt Nam, giờ mình và một đứa em đang lên kế hoạch đạp xe quanh các nước Bắc Âu, đi đến những vùng núi, con đường nguy hiểm nhất, đọc bài của bạn xong càng cảm thấy niềm đam mê mạnh mẽ hơn. Đồng ý với bạn, khi vẫn còn độc thân và còn sức khỏe, phải liều một phen mới có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời :) Cám ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi của bạn :)

Cố lên nhưng nhớ chú ý là nó lạnh lắm. Em vì sợ lạnh quá mà chẳng thể nào đi các nước đó. Good luck.

windhn
22-07-2014, 18:19
Bạn cho mình hỏi về việc dùng điện thoại ở Châu Âu , nếu muốn dùng 3G thì mua như nào và ở đâu nhỉ ? Mình thấy roaming 3G đắt quá. Đang dùng vinaphone mà xem thử 11Mb = 5tr rồi
Mình là con trai nhưng cũng chắc ko dũng cảm được như bạn he he
- Cho mình hỏi cái nữa là đi như này thì nên đi giày hay đi dép có quai ? Giày thì nên dùng loại nào ? Từ xưa đến giờ giày mình dùng mỗi converse, cứ hỏng lại mua đúng cái loại đấy :D ( mình ngại nhất chọn giày dép quần áo , ít thay đổi ) Với nữa chân mình nó rất quái đản , chiều dài thì vừa cỡ 41 nhưng chiều ngang thì phải cỡ 42 nó mới vừa . Nên mua giày toàn phải mua cỡ 42, xong đi toàn thừa 1 mẫu ở mũi giày !

- Hôm trước mình gọi điện lên dsq người ta hẹn 28 đi nộp giầy tờ ...v..v... . Cho mình hỏi chút về chuyện xin visa , các thứ hồ sơ mình đều thấy khá ok , chỉ có 2 cái là mình thấy hơi ngại ( vì nghe mấy anh chị bên cty du lịch nói ) là chưa lập gia đình và hộ chiếu trắng ( chưa từng ra nước ngoài ) thì sẽ khó xin visa. Mình đi chơi cũng nhiều mà toàn đi trong nước , đi cùng với đoàn thể, cty, nhóm bạn thân, nên đây là lần đầu tự lên kế hoạch, tự chuẩn bị, mua vé các thứ ( 30 tuổi rồi mà vẫn gà nhỉ :D !!! ) . Nếu nó từ chối chắc mình cũng phải làm cái bài giống bạn chủ topic mới được he he.


Giải pháp: vì đây là chuyến đi ước mơ nên em cố gắng hết sức trước khi từ bỏ. Em đã quyết định viết 1 lá thư feeback lại ý kiến của họ. Em đưa ra thêm một số lý do em sẽ quay trở lại Việt Nam:
- Công việc hiện tại rất tốt. Em đã làm ở đây 3 năm. Và thời gian du lịch không phải là mùa cao điểm sản xuất nên công ty cho phép đi du lịch miễn sao em đảm bảo team của em hoàn thành công việc trong thời gian em đi công tác. Em vẫn có thể làm việc từ xa. Em đã hoàn thành công việc mặc dù đi chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ 15 ngày.
- Mức lương hiện tại không những đủ trang trải cho cuộc sống tại Việt Nam mà em còn có thể để dành được 1 khoảng để đi du lịch. Không có lý do gì mà em lại bỏ công việc ở VN mà qua châu Âu làm việc. Lương của em được thể hiện qua sao kê ngân hàng từng tháng. (Nhưng thực tế là giờ em thất nghiệp, ai vó việc gì thì giới thiệu em nha).
- Du lịch là niềm đam mê của em, em đã từng du lịch nhiều nước và đảm bảo du lịch trong thời gian thị thực. Điều đó thể hiện là em chưa bao giờ vi phạm bất cứ quy định nào của các lãnh sự quán. -> mình thì chưa từng đi ra khỏi VN :D
- Cha mẹ em hiện tại có kinh doanh riêng với số vốn abc, em gái hiện tại cũng có việc làm (em có nộp thêm giấy Dăng ký kinh doanh của cha mẹ, hợp đồng lao động của em gái). Như vậy, kinh tế gia đình ổn định. Em không có nghĩa vụ phải chăm lo cho gia đình. Vì vậy, em sẽ không ở lại châu Âu để làm việc.

CHú ý: Các giấy tờ em đều viết bằng tiếng Pháp.

Thư feedback, chỉ có thể gửi qua email và thời hạn trả lời là 1 tuần. Đừng gọi điện làm gì, không ai giúp đỡ hay trả lời chi tiết đâu. Họ đều bảo là cứ viết email, sẽ feedback lại trong 1 tuần (thông tin này đã được thể hiện trong thư từ chối visa). Chính xác 1 tuần sau em nhận điện thoại okie. . Lúc đó thì mới có thể lên kế hoạch chi tiết thật kỹ và bắt đầu mua vé máy bay và tính tiếp mọi chuyện.

Jamie_Lily
23-07-2014, 10:19
- Cho mình hỏi cái nữa là đi như này thì nên đi giày hay đi dép có quai ? Giày thì nên dùng loại nào ? Từ xưa đến giờ giày mình dùng mỗi converse, cứ hỏng lại mua đúng cái loại đấy :D ( mình ngại nhất chọn giày dép quần áo , ít thay đổi ) Với nữa chân mình nó rất quái đản , chiều dài thì vừa cỡ 41 nhưng chiều ngang thì phải cỡ 42 nó mới vừa . Nên mua giày toàn phải mua cỡ 42, xong đi toàn thừa 1 mẫu ở mũi giày !

- Hôm trước mình gọi điện lên dsq người ta hẹn 28 đi nộp giầy tờ ...v..v... . Cho mình hỏi chút về chuyện xin visa , các thứ hồ sơ mình đều thấy khá ok , chỉ có 2 cái là mình thấy hơi ngại ( vì nghe mấy anh chị bên cty du lịch nói ) là chưa lập gia đình và hộ chiếu trắng ( chưa từng ra nước ngoài ) thì sẽ khó xin visa. Mình đi chơi cũng nhiều mà toàn đi trong nước , đi cùng với đoàn thể, cty, nhóm bạn thân, nên đây là lần đầu tự lên kế hoạch, tự chuẩn bị, mua vé các thứ ( 30 tuổi rồi mà vẫn gà nhỉ :D !!! ) . Nếu nó từ chối chắc mình cũng phải làm cái bài giống bạn chủ topic mới được he he.

Mình du lịch thường mang Sketcher. Đôi mình mang là hồi đi US mua hàng sales tính ra tầm 30$ mà mang siêu nhẹ, bền + thời trang (xám + tím). So với Converse mua tại VN mắc òm mà mang đau chân, mình cũng có Converse mà toàn để đi lăng quăng trong nước (để đau chân còn có giày thay :D).

Tình hình visa của bạn có vẻ sẽ hơi khó khăn đó, vì bạn chưa từng đi du lịch nước ngoài thì đúng là có khả năng bị từ chối rất cao. Nhưng đừng nản chí. Trước 30t cũng nên làm 1 chuyện gì đó đặc biệt đáng nhớ mà :). Bạn cứ tham khảo ý kiến mọi người, cố gắng làm 1 kế hoạch du lịch chi tiết kỹ càng + viết sẵn thư giải trình đính kèm vào hồ sơ, xong rồi ... hồi hộp đợi. Chúc bạn may mắn :)!

hanoi06
23-07-2014, 15:56
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Đi ăn bún chả Hà Nội tại Praha, cứ như tìm thấy VN ngay tại nước Séc, giới thiệu văn hóa VN cho người bạn Séc tại chính đất nước của bạn ấy.




Khi đến Praha, mình rất háo hức sẽ được ăn món ăn VN, đúng như hương vị VN 100%. Thế là mình quyết định đi chợ Sapa, mặc dù hơi xa trung tâm thành phố. Chàng ta cũng chưa đi bao giờ nên 2 đứa cùng đi. Ở ngay cổng chợ thì tiêu điều, vắng bóng người, chắc lúc đó là trưa nên không thấy ai. Tất cả các bảng hiệu đều được ghi bằng tiếng Việt Nam và mình bắt đầu nghe mọi người nói chuyện với nhau. Cảm giác thật thích thú khi gần hơn 10 ngày chỉ có nói tiếng Anh. Cứ như là chính mình ở cái khu này. Càng đi vào sâu trong chợ thì mình lại thấy y chang như chọ VN, chẳng có khác gì cả. Cách nói chuyện, cách trưng bày. Ồn ào và náo nhiệt. Nhưng mình chủ yếu nghe giọng miền Bắc.

Sau khi hỏi thăm và đi loanh quanh thì cũng tìm được 1 quán bún chả. Vào đến nơi thì mọi thứ trong nhà hàng đều trang trí y như Việt Nam chẳng khác gì. Cũng khăn giấy miễn phí, trà nóng miễn phí. Và đặc biệt là món bún chả ngon tuyệt vời.



Xin giới thiệu với các bạn là mình là dân Hà Nội mà cũng bị bất ngờ vì chưa bao giờ được ăn một bát phở bò ngon như thế ở giữa Praha. Đó là quán phở ở số nhà 25 phố Narodni, trong một khu ẩm thực, do một bác đầu bếp đã 25 năm nay nấu phở ở Praha nấu. Tuy không phải là bánh phở tươi nhưng nước phở ngon, thịt bò tái mềm và ngọt...giá cả chỉ bằng nửa ở nơi khác trên châu Âu ( có 3,5 euro/bát)

https://lh6.googleusercontent.com/-EwzFS1WctTE/UHVL3jDovdI/AAAAAAAAx74/A7IZ1n1vZBA/w958-h719-no/P1080846.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-MbzDf-BqSJU/UHVL4pmxQDI/AAAAAAAAx8E/GesW_eMfxOU/w958-h719-no/P1080847.JPG

thtran
24-07-2014, 10:42
Thế giới thật là nhỏ bé, hè năm ngoái em cũng lang thang ở Praha. Sau một ngày đi bộ mỏi chân ở lâu đài cổ, bụng réo ầm ĩ thì thấy biển hiệu quán Phở VN ở 1 khu thương mại và gặp đúng quán ăn mà bác hanoi06 post ảnh ở đây. Mừng quá cả nhà vào order mấy bát phở cả gà và bò.
Em cũng sống ở HN từ bé và phải công nhận rằng phở bò và gà ở quán ăn Praha này là một trong những bát phở ngon nhất mà em từng ăn. Thỉnh thoảng em vẫn nhớ lại ấn tượng về món phở ở đây. Một điều mà em thích nữa khi du lịch Đông Âu là được ăn phở đúng chất HN (thường ở các nước là phở nấu kiểu Nam)
Một điều nữa là thái độ phục vụ cũng vẫn mang Hà nội tính :-) Khi em yêu cầu thêm anh chàng phục vụ thì anh ta có vẻ hơi khó chịu và quay lại với bộ mặt không nhẹ lắm. Âu cũng là một trải nghiệm ở 1 đất nước có 200K người VN, và tiếng Việt được công nhận là một ngôn ngữ chính.

bichthuan0107
24-07-2014, 15:52
Bạn cho mình hỏi về việc dùng điện thoại ở Châu Âu , nếu muốn dùng 3G thì mua như nào và ở đâu nhỉ ? Mình thấy roaming 3G đắt quá. Đang dùng vinaphone mà xem thử 11Mb = 5tr rồi

Bạn ơi, về điện thoại (gọi điện, nhắn tin, 3G), mình chỉ bỏ ra đúng 10e thôi. làm sao mà đủ tiền để xài 3G được. Đến các ga mà bạn mình chưa đón thì mình đều cố gắng nhờ người qua điện gọi cho 1 cú điện thoại. Khi đến nhà các bạn cho mình ở nhờ thì đều có wifi. Sau đó bạn dùng Whatsapps/Viber/Skype để liên lạc.

Nếu bạn thường xuyên di chuyển giữa các nước mà bạn mua sim tại các nước thì cũng mắc lắm. Bạn tuyệt đối không thể nào dùng mạng Việt Nam để gọi hay 3G.

Trong chuyến đi, mình có mua 1 cái sim rác tại Việt Nam và cho số này cho gia đình, chỉ cho gia đình mình thôi để gia đình mình gọi trong trường hợp khẩn cấp. Hay thấy mình nháy máy thì gia đình sẽ gọi lại. Bởi vì dù bạn chỉ nhận điện thoại từ bất cứ đâu bạn cũng đều phải trả rất mắc.



Cho mình hỏi cái nữa là đi như này thì nên đi giày hay đi dép có quai ? Giày thì nên dùng loại nào ? Từ xưa đến giờ giày mình dùng mỗi converse, cứ hỏng lại mua đúng cái loại đấy :D ( mình ngại nhất chọn giày dép quần áo , ít thay đổi ) Với nữa chân mình nó rất quái đản , chiều dài thì vừa cỡ 41 nhưng chiều ngang thì phải cỡ 42 nó mới vừa . Nên mua giày toàn phải mua cỡ 42, xong đi toàn thừa 1 mẫu ở mũi giày !

Mình có nhắc đến phần này trong các phần cần mang theo va lý do vì sao cần mang theo. Mình có mang một đôi giày và một đôi sandal.
Giày của mình là hiệu gì thì mình cũng chịu, mà mình chỉ có trả 400k mà mình đã tiếc lắm rồi. (Sorry, mình không phải là cô gái hay bỏ tiền để mua quần áo giá trị cao). Đó là tiệm giày thể thao, mình nói thật với chủ cửa hàng là mình cần đôi giày và thường xuyên đi bộ trong vòng 2 tháng. THế là ông chủ đưa cho cái loại đó.

Đôi sandal để đi lại trong nhà. Đồng thời đi ra ngoài loanh quanh gần nhà.


Hôm trước mình gọi điện lên dsq người ta hẹn 28 đi nộp giầy tờ ...v..v... . Cho mình hỏi chút về chuyện xin visa , các thứ hồ sơ mình đều thấy khá ok , chỉ có 2 cái là mình thấy hơi ngại ( vì nghe mấy anh chị bên cty du lịch nói ) là chưa lập gia đình và hộ chiếu trắng ( chưa từng ra nước ngoài ) thì sẽ khó xin visa. Mình đi chơi cũng nhiều mà toàn đi trong nước , đi cùng với đoàn thể, cty, nhóm bạn thân, nên đây là lần đầu tự lên kế hoạch, tự chuẩn bị, mua vé các thứ ( 30 tuổi rồi mà vẫn gà nhỉ :D !!! ) . Nếu nó từ chối chắc mình cũng phải làm cái bài giống bạn chủ topic mới được he he.

Đúng là hơi khó. Em chẳng thể nào giúp được. Anh đi bao lâu. Nếu 15 ngày thì có thể. Và tốt nhất như em chú ý là anh kiếm ai đi cùng nhưng chỉ trên giấy tờ thôi. Họ sẽ hỏi mối quan hệ bạn bè của 2 người. Vì thường là 2-3 người đi chung thì hiếm có ai ở lại nên dễ đi hơn. Sau khi có visa rồi thì mạnh ai nấy đi cũng được.

hanoi06
24-07-2014, 16:35
Em cũng sống ở HN từ bé và phải công nhận rằng phở bò và gà ở quán ăn Praha này là một trong những bát phở ngon nhất mà em từng ăn. Thỉnh thoảng em vẫn nhớ lại ấn tượng về món phở ở đây. Một điều mà em thích nữa khi du lịch Đông Âu là được ăn phở đúng chất HN (thường ở các nước là phở nấu kiểu Nam)


Bạn đã ăn phở ở Frankfurt ( Đức) mà ăn ở hàng ngay cạnh cổng chính nhà ga xe lửa chưa? tuyệt vời, nhưng giá hơi chát- 9Euro. Đúng hôm vừa rét vừa đói mà ăn bát phở này thì nhớ đời

bichthuan0107
24-07-2014, 22:55
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Ăn tối và sự sợ hãi của người bạn Ý tại Padova (gần Venice) khi biết rằng Vn ăn thịt chó và mình cũng là người ăn thịt chó. Hic, bạn này làm mình phát hoảng

Kết thúc hành trình vất vả sau khi phải ngủ lại một đêm tại Milan vì không thể nào tiếp tục đi Venice trong đêm. Em bình thường không thích các thủ thành phố lớn và quá nhộn nhịp vì cứ nghĩ rằng ở các thành phố ấy cũng chỉ có các building lớn như Singapore, HongKong hay Kualar Lumpur. Suy nghĩ ấy thật thiển cận. Em quên mất đây là châu Âu. Ấn tượng đầu tiên về Ý chắc là sự to lớn. Em cảm nhận là các công trình kiến trúc ở đây to lớn hơn Paris rất nhiều. Khi đến nhà thờ Duomo thì chỉ có há hốc mồm. Và sau đó, càng đi qua nhiều thành phố khác của Ý thì chỉ biết nói một câu đầy thán phục: thật vĩ đại.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10336797_10203062303512233_5313684188690078922_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10155300_10203062309592385_8235309855533895205_n.j pg?oh=57f2f4d2d545edc7674569e62eb32b05&oe=543A4957&__gda__=1412675112_12bee64d82c12f5a532208a608f65e0 a
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10174948_10203060090176901_7105861429865390281_n.j pg

Sau khi ngủ một đêm ở nhờ tại một CS, cô sinh viên người Trung Quốc thì em cũng đến được Padova, gần Venice. Có thể nói đây là người đàn ông Ý duy nhất mà em có cảm tình. (Còn lại cứ thấy hám gái, hay là tại văn hóa của bọn nó nữa???). Nhà của anh chàng này rất tinh tế. Chủ yếu là 2 màu đen trắng và rất gọn gàng. Em được có một phòng ngủ riêng và cả phòng tắm riêng nữa. Có vẻ là tuyệt với nhất trong các CS cho em ở nhờ.

Về ăn uống thì anh chàng này tiếp đãi cũng rất tử tế. Mời ăn sáng và cả ăn tối. Mình ăn tối cùng anh này 3 đêm: đêm đầu tiên chỉ với mỗi anh ấy, đêm thứ 2 với một người bạn, đêm thứ 3 với bạn gái anh ta. Chỉ có mỗi một cái khổ duy nhất là sáng anh ta dậy đi làm vào 8.30AM, mình cũng dậy theo vì anh ta sẽ chở mình ra ga tàu, đi chơi Venice, đến tối 7-8PM thì anh ta lại ra đón. Ở ý, không có wifi miễn phí. Để tiện liên lạc, anh ta còn cho mượn cục 3G lưu động. Cái này chưa thấy có ở VN. Đêm đầu tiên thì có nói chuyện giới thiệu, nói chuyện sơ qua về văn hóa Việt Nam. Và có giới thiệu về HCM, giới thiệu về Nha Trang. Cũng như một số người bạn khác gặp trên đường, ai cũng bất ngờ khi thấy hình ảnh của HCM, của đất nước Việt Nam. Họ đều nghĩ rằng là nước chúng ta còn nghèo lắm, cứ như vừa thoát khỏi chiến tranh. Chẳng ai biết là hiện tại mình có Bitexco, Diamond, Seraton hay Novotel... Dù sao, thì em cũng hạnh phúc khi giới thiệu về đất nước con người Việt Nam. Sau đó thì nói về thức ăn. Sau khi lòng vòng nói Thái Lan có ăn côn trùng thì anh ấy hỏi bọn mày có ăn thịt chó không thì mình trả lời vô cùng tự nhiên là tao có ăn. Trời ơi, mặt anh ấy biến sắc. Hỏi đi hỏi lại là làm sao mày có thể làm như vậy được. Và cứ như hét ầm lên làm mình hốt hoảng. Thế là mình đành lên mạng Việt Nam, tìm một clip do bọn Tây làm về thịt chó để anh ấy hiểu rằng nó chẳng qua là sự khác nhau về văn hóa mà thôi, bọn tao ăn nó bình thường. Và tất nhiên là cũng không phải ai cũng ăn... blablabla. Sau khi xem clip xong thì anh ấy có bị thuyết phục một tí nhưng có vẻ vẫn còn sợ lắm.

Mình không nghĩ là chuyện này lại nghiêm trọng đến như vậy. Và anh ấy suốt các ngày còn lại, ngày nào cũng nói về chuyện đó và nói giỡn với mình là nếu mày thèm cũng đừng ăn thịt chó Ý nha. Bọn nó là bạn của tụi tao. =)). Rồi các đêm tiếp theo ăn tối chung với bạn vè, anh ấy cũng nói chuyện này với bạn bè. Hic. Làm mình xấu hổ chết đi được. Cứ như trong đầu của anh ta, khi nói về Việt Nam, chỉ nói về thịt chó, không còn gì khác nữa. Thế là suốt các hành trình còn lại, mình chẳng bao giờ nhắc đến thịt chó trong các cuộc nói chuyện.

Hiện tại, mỗi khi chat với anh ta, anh ta lại hỏi là mình có ăn thịt chó nữa không. hic hic.


Ăn tối cùng anh ta và bạn bè.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10171842_10203075218395097_2835774129964872457_n.j pg?oh=ba9f3a0de35985bdc408e278a4c94424&oe=54482A55&__gda__=1415059169_b3c8282db7c8feb834a08daeb085cda f
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10312422_10203075218915110_3634291323632602467_n.j pg

Clip mình giới thiệu về suy nghĩ của người nước ngoài về thịt chó. Nó không phải là gì quá ghê gớm. Chỉ là một phần văn hóa của Việt Nam

http://www.youtube.com/watch?v=bOZUXH_kD30

kimvanchinh
25-07-2014, 11:26
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Ăn tối và sự sợ hãi của người bạn Ý tại Padova (gần Venice) khi biết rằng Vn ăn thịt chó và mình cũng là người ăn thịt chó. Hic, bạn này làm mình phát hoảng

Kết thúc hành trình vất vả sau khi phải ngủ lại một đêm tại Milan vì không thể nào tiếp tục đi Venice trong đêm. Em bình thường không thích các thủ thành phố lớn và quá nhộn nhịp vì cứ nghĩ rằng ở các thành phố ấy cũng chỉ có các building lớn như Singapore, HongKong hay Kualar Lumpur. Suy nghĩ ấy thật thiển cận. Em quên mất đây là châu Âu. Ấn tượng đầu tiên về Ý chắc là sự to lớn. Em cảm nhận là các công trình kiến trúc ở đây to lớn hơn Paris rất nhiều. Khi đến nhà thờ Duomo thì chỉ có há hốc mồm. Và sau đó, càng đi qua nhiều thành phố khác của Ý thì chỉ biết nói một câu đầy thán phục: thật vĩ đại.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10336797_10203062303512233_5313684188690078922_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10155300_10203062309592385_8235309855533895205_n.j pg?oh=57f2f4d2d545edc7674569e62eb32b05&oe=543A4957&__gda__=1412675112_12bee64d82c12f5a532208a608f65e0 a
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10174948_10203060090176901_7105861429865390281_n.j pg

Sau khi ngủ một đêm ở nhờ tại một CS, cô sinh viên người Trung Quốc thì em cũng đến được Padova, gần Venice. Có thể nói đây là người đàn ông Ý duy nhất mà em có cảm tình. (Còn lại cứ thấy hám gái, hay là tại văn hóa của bọn nó nữa???). Nhà của anh chàng này rất tinh tế. Chủ yếu là 2 màu đen trắng và rất gọn gàng. Em được có một phòng ngủ riêng và cả phòng tắm riêng nữa. Có vẻ là tuyệt với nhất trong các CS cho em ở nhờ.

Về ăn uống thì anh chàng này tiếp đãi cũng rất tử tế. Mời ăn sáng và cả ăn tối. Mình ăn tối cùng anh này 3 đêm: đêm đầu tiên chỉ với mỗi anh ấy, đêm thứ 2 với một người bạn, đêm thứ 3 với bạn gái anh ta. Chỉ có mỗi một cái khổ duy nhất là sáng anh ta dậy đi làm vào 8.30AM, mình cũng dậy theo vì anh ta sẽ chở mình ra ga tàu, đi chơi Venice, đến tối 7-8PM thì anh ta lại ra đón. Ở ý, không có wifi miễn phí. Để tiện liên lạc, anh ta còn cho mượn cục 3G lưu động. Cái này chưa thấy có ở VN. Đêm đầu tiên thì có nói chuyện giới thiệu, nói chuyện sơ qua về văn hóa Việt Nam. Và có giới thiệu về HCM, giới thiệu về Nha Trang. Cũng như một số người bạn khác gặp trên đường, ai cũng bất ngờ khi thấy hình ảnh của HCM, của đất nước Việt Nam. Họ đều nghĩ rằng là nước chúng ta còn nghèo lắm, cứ như vừa thoát khỏi chiến tranh. Chẳng ai biết là hiện tại mình có Bitexco, Diamond, Seraton hay Novotel... Dù sao, thì em cũng hạnh phúc khi giới thiệu về đất nước con người Việt Nam. Sau đó thì nói về thức ăn. Sau khi lòng vòng nói Thái Lan có ăn côn trùng thì anh ấy hỏi bọn mày có ăn thịt chó không thì mình trả lời vô cùng tự nhiên là tao có ăn. Trời ơi, mặt anh ấy biến sắc. Hỏi đi hỏi lại là làm sao mày có thể làm như vậy được. Và cứ như hét ầm lên làm mình hốt hoảng. Thế là mình đành lên mạng Việt Nam, tìm một clip do bọn Tây làm về thịt chó để anh ấy hiểu rằng nó chẳng qua là sự khác nhau về văn hóa mà thôi, bọn tao ăn nó bình thường. Và tất nhiên là cũng không phải ai cũng ăn... blablabla. Sau khi xem clip xong thì anh ấy có bị thuyết phục một tí nhưng có vẻ vẫn còn sợ lắm.

Mình không nghĩ là chuyện này lại nghiêm trọng đến như vậy. Và anh ấy suốt các ngày còn lại, ngày nào cũng nói về chuyện đó và nói giỡn với mình là nếu mày thèm cũng đừng ăn thịt chó Ý nha. Bọn nó là bạn của tụi tao. =)). Rồi các đêm tiếp theo ăn tối chung với bạn vè, anh ấy cũng nói chuyện này với bạn bè. Hic. Làm mình xấu hổ chết đi được. Cứ như trong đầu của anh ta, khi nói về Việt Nam, chỉ nói về thịt chó, không còn gì khác nữa. Thế là suốt các hành trình còn lại, mình chẳng bao giờ nhắc đến thịt chó trong các cuộc nói chuyện.

Hiện tại, mỗi khi chat với anh ta, anh ta lại hỏi là mình có ăn thịt chó nữa không. hic hic.


Ăn tối cùng anh ta và bạn bè.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10171842_10203075218395097_2835774129964872457_n.j pg?oh=ba9f3a0de35985bdc408e278a4c94424&oe=54482A55&__gda__=1415059169_b3c8282db7c8feb834a08daeb085cda f
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10312422_10203075218915110_3634291323632602467_n.j pg

Clip mình giới thiệu về suy nghĩ của người nước ngoài về thịt chó. Nó không phải là gì quá ghê gớm. Chỉ là một phần văn hóa của Việt Nam

http://www.youtube.com/watch?v=bOZUXH_kD30


Chính vì văn hóa nên tôi thấy có những cái phải thật tinh tế khi giao tiếp với các cư dân văn hóa khác.

Ngày xưa, khi nhiều người Việt mình rất coi thường việc copy bài khi đi thi, chúng tôi thấy bọn Nga mang tài liệu vào phòng thi chép bài thường cũng bị sốc, nhiều người coi thường chúng nó... Bây giờ thì VN mình là chúa tể cái món ấy.

Tuy nhiên, một số tật xấu toàn tập và xấu tươing đối (tùy góc nhìn và văn hóa) như ăn cắp vặt, nói dối, chim bồ câu, thịt chó, mê tín... thực sự là những đặc điểm văn hóa âm tính cần thay đổi, tôi thấy chả hay ho gì khi giới thiệu ra nước ngoài, nếu buộc phải nói cũng phải khéo léo chút.

Tôi cảm phục bạn ở tính trung thực và tự nhiên khi ở nhờ nhà người ta, rồi nói với một người Italia lịch lãm là mình có ăn thịt chó. Bạn gặt hái những phản ứng thái quá là bình thường.

Sao bạn hiểu biết và tìm hiểu nhiều thông tin đến vậy để một mình ra nước ngoài mà lại còn ngạc nhiên về phản ứng của anh bạn Italia khi biết bạn là người ăn thịt chó???

Tôi đã thấy có nơi khi họ thiêu xác người (theo phong tục), người đốt xác thi thoảng có ăn một miếng thịt thăn, chắc để xem mức độ cháy của xác chết và cũng có thể là khoái khẩu của ông. Tuy nhiên, chắc khi hỏi ông có ăn thịt người không thì ông ra sẽ biết cách trả lời tế nhị để đơn giản là không gây sốc cho người khác.

Bạn quá mạnh về cá tính đến mức bạn không bị sốc văn hóa khi ra nước ngoài mà bạn lại có năng lực làm cho người khác sốc với bạn như vậy. Điều đó không có gì ngạc nhiên cả.

bichthuan0107
26-07-2014, 13:32
Sao bạn hiểu biết và tìm hiểu nhiều thông tin đến vậy để một mình ra nước ngoài mà lại còn ngạc nhiên về phản ứng của anh bạn Italia khi biết bạn là người ăn thịt chó???

Tôi đã thấy có nơi khi họ thiêu xác người (theo phong tục), người đốt xác thi thoảng có ăn một miếng thịt thăn, chắc để xem mức độ cháy của xác chết và cũng có thể là khoái khẩu của ông. Tuy nhiên, chắc khi hỏi ông có ăn thịt người không thì ông ra sẽ biết cách trả lời tế nhị để đơn giản là không gây sốc cho người khác.

Bạn quá mạnh về cá tính đến mức bạn không bị sốc văn hóa khi ra nước ngoài mà bạn lại có năng lực làm cho người khác sốc với bạn như vậy. Điều đó không có gì ngạc nhiên cả.

Em đã từng đọc trong một sách du lịch do người Pháp viết dành cho dân du lịch Pháp, họ có đề cập đến thịt chó là một trobg các nét đặc trưng văn hóa của Ha Nội.

Em đã từng gặp nhiều bạn nước ngoài còn thử cả ăn thịt chó tại Việt Nam. Và tất nhiên là có một số không thích.

Em cũng tìm hiểu kỹ văn hóa về châu âu. Chẳng qua là em chưa gặp ai phản ứng mạn đến như người đàn ông này. Sau nay mới biết là ông này chưa đến châu á bao giờ. Nếu ông ấy hỏi thì em trả lời thế thôi. Em cũng biết rằng chẳng phải vì điều đó mà người ta ghê sợ hay ghét em. Em tự hào vì mình là một phần của nền văn hóa Việt Nam. Bất cứ văn hóa nào cũng có 2 mặt của nó. Nhưng chính điều đó góp phân tạo nên tính cách, con người em. Em cũng thấy sợ khi nghe ăn thịt chuột ở miền tây hay ăn côn trùng ở Thái Lan. Muốn thử hay không là quyền quyết định của em. Em chưa bao giờ nói rằng đó là điều xấu cả.Em hiểu và tôn trọng sự khác nhau của văn hóa vùng miền, từng đất nước. Điều đó tạo nên điểm đặc sắc cho mỗi nơi. ( giống như clip đề cập đến điều đó).

lehanh20487
27-07-2014, 15:28
lót dép chờ bài tip của chủ thớt, năm sau cũng phải ráng bỏ việc đi âu thui :)

bichthuan0107
28-07-2014, 22:48
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Tham quan Rome bằng xe máy và ăn các loại pizza hàng ngày

Vì trai Ý nổi tiếng là gạ gẫm phụ nữ, nên việc chọn người cho ở vô cùng quan trọng với em. Khi đến Rome, em chọn ở nhà một ông khoảng 54t (lớn hơn tuổi bố em). Vì người này có đến 32 người bạn và có khoảng 50 người ở nhà ông ta. Nên em nghĩ như vậy là một lựa chọn tốt. Nhưng đời lúc là nhiều lúc bất ngờ. Ông ấy là một người tốt chẳng qua là thấy mình không phù hợp lắm.

Em đúng là ngốc khi trước đó chẳng bao giờ đặt câu hỏi là vì sao lớn tuổi như vậy mà lại ở một mình. Ông ấy khó tính lắm luôn, tuyệt đối sạch sẽ và tiết kiệm và đặc biệt là ngủ sớm dậy sớm. 10PM đã ngủ và 6AM đã dậy. (Em cũng là người rất biết điều, để không bị ghét. Vì chỉ cần một ý kiến NEGATIVE là không ai trên Couchsurfing muốn cho em ở nhờ nữa). Được cái là ông ta rất yêu Rome, và biết được nhiều chỗ hay để giởi thiệu và ông ấy rãnh nên có thời gian đưa đón em đến các điểm tham quan. Nhờ ông ấy mà em không ghét pizza nữa. Và cũng vì vậy, mà em có được cái nhìn toàn cảnh panorama của thành Rome vào ban đêm. Thật tuyệt vời.

Trong suốt chuyến đi, toàn phải đi tàu điện ngầm, hay xe bus nên chẳng thể nào được hưởng cái cảm giác sung sướng như được đi xe máy giống như Việt Nam. Khi nhắc đến Ý, ai cũng nói đến vespa. Em không may mắn được đi Vespa nhưng cũng được đi xe giống như PS nhà mình. Cái cảm giác được tận hưởng không khí, được lên dốc xuống dốc cũng thật là thú vị. Và cũng nhờ vậy mà tiết kiệm được bao nhiêu tiền metro nhưng ngược lại đi bộ mệt nghỉ.

Trước ngày rời khỏi thành Rome, ông ấy bảo là sẽ tặng cho em một bất ngờ. Em thì cũng chẳng tò mò lắm vì chẳng thể nghĩ ra là gì nữa nên không háo hức lắm. Vì từ lúc ban đầu của hành trình, em đã thấy rất nhiều cảnh đẹp. Thế là em đến một nơi, khoảng 20 người mọi người đang đứng xếp hàng trước 1 cửa của villa/ tòa lâu đài. Em cứ thấy mọi người đứng trước cánh cửa rồi nói chuyện, rồi cầm điện thoại. Em cứ nghĩ là nói chuyện với người bên trong để đặt chỗ một bữa ăn. Khi đến lượt em, thì em hoàn toàn bất ngờ. Đối diện em là một cái khe của khóa cửa. Nhìn vào đó, em sẽ thấy tòa thánh St-Peter đối diện mình, và có một khu vườn với hàng cây thẳng tắp từ cái khóa xửa đó đến tòa thánh. Cái cảm giác cứ như em chạm vào tòa thánh vậy. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời mà không thể nào sẻ chia bằng hình ảnh. Em rất muốn chia sẻ cái cảm giac ấy cùng gia đình, cùng bạn bè. Nhưng chẳng thể nào được. Và càng sau mỗi chuyến đi du lịch độc hành, em cảm nhận nhiều hơn, cảm nhận bằng mắt, bằng tai, bằng cả trái tim và cả cái đầu để ghi nhớ cái khoảnh khắc đó. Để biết rằng mình sẽ chẳng có cái cơ hội lần thứ hai để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Để luôn luôn nhắc nhở với bản thân là may mắn biết bao khi thực hiện chuyến đi này.

Dũng cảm để thực hiện chuyến đi vẫn chưa đủ, cái may mắn không phải lo lắng về tài chính cho gia đình, cái may mắn được làm việc và tiếp xúc với người nước ngoài để có đủ hiểu biết và không quá lo sợ về thế giới bên ngoài, cái may mắn biết rằng khi em gặp khó khăn em có được một vài người bạn đích thực luôn ở bên, cái may mắn trải qua các khó khăn trong tình yêu, gia đình, công việc để biết yêu quý và trân trọng những gì mà em đang có và không bao giờ than phiền về cuộc sống này.

Mục tiêu quan trọng nhất đến Italy là đây. Và mình cũng tham gia nem 1e vào đây với mong ước sẽ quay lại cùng tình iu của đời mình. Lại tiếp tục nằm mơ.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10308137_10203092628270333_5566516536672829931_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10250320_10203107760488629_106373795714653609_n.jp g?oh=7cd68379141220dad6eee35217fe7e62&oe=543A79BF&__gda__=1414030037_7b8f0d25d7e2849e3a29572cfd164f1 0

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10306539_10203114469576352_9022127081299796690_n.j pg

Venice
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10174948_10203060090176901_7105861429865390281_n.j pg

sbn
29-07-2014, 13:08
Cứ vừa đi chơi vừa chia sẻ nhé ;) (Vụ Indo đi về nhớ lưu lại thông tin để chia sẻ cho người sắp đi luôn hỉ)

bichthuan0107
01-08-2014, 17:11
Cứ vừa đi chơi vừa chia sẻ nhé ;) (Vụ Indo đi về nhớ lưu lại thông tin để chia sẻ cho người sắp đi luôn hỉ)

Chào bạn, đi Indo giống như đi nghĩ dưỡng. Nên mình đành cất giữ riêng kinh nghiệm/cảm xúc cho riêng mình. Nếu bạn cần thông tin gì thì pm cho mình. Mình đi: Bali/Ubud/Gili Trawagan. Thích nhất là Gili Trawagan. Gửi cho 1-2 tấm ảnh để cảm nhận được vẻ đẹp của nó.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10561622_10203654626319933_1458497796785216397_n.j pg?oh=00e0c68bd73f939053f7be3af97b98cf&oe=54551166

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10514651_10203654065745919_6131348795558890837_n.j pg?oh=be0439e4f076c001ca0bf68651c5041e&oe=543F7F6F&__gda__=1413526586_f106944b85bbc3da309e788a9776a2b 7

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10341991_10203648675371163_4671517903583230501_n.j pg?oh=12b15a4942c2862f5f531424bb1b685d&oe=545812D2&__gda__=1413487021_5efcf1108960f83a65dff11568a489b 4

bichthuan0107
01-08-2014, 18:22
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Quay lại Pháp với sự chào đón nồng nhiệt của con người nơi đây

Khi nhắc đến nước Pháp, mọi người đến nói đến Paris. Nhưng nước Pháp còn có nhiều điều hơn thế nữa.

Từ 5h30 sáng đã dậy để đi ra sân bay từ Rome đi Paris, từ sân bay đi thẳng ra ga Mont Partnasse để đi St-Malo - 1 trong những thành phố du lịch nổi tiểng của Pháp. May sao lúc dừng ở ga Mont Partnasse có một cô bạn Việt Nam rãnh nên mang ra cho mình một bữa cơm Việt Nam. Cảm ơn bạn ấy vô cùng vì đã làm điều này cho mình. Đúng là cái gì không có được mới quý. Mặc dù chỉ là hộp cơm nhỏ nhưng nghĩ đến việc em ấy đi từ chỗ ở đến hơn 40ph mới gặp được mình, chỉ để đưa cho mình hộp cơm. Lúc đó mới thấy có nhiều người yêu quý em.

Đến nơi lúc 11h đêm, không thấy anh chàng trên CS ra đón mặc dù anh ta đã khẳng định ra đón mình dù cho lúc đó rất khuya. Trời thì lạnh, đói và vắng hoe. Lo lắng vô cùng, nhắn tin thì không thấy anh ta trả lời. Hic. CHuẩn bị tinh thần gọi điện cho 1 CS hứa sẽ giúp đỡ mình nếu mình gặp vấn đề gì. (Các bạn chú ý: mặc dù trên CS có 1 thành viên hứa cho mình ở, nếu có người khác cũng đồng ý thì bạn cũng phải giữ liên lạc để có trường hợp gì xảy ra (không liên lạc được với host hay host đó không tốt bụng) bạn sẽ có người khác giúp đỡ. Bạn cứ nói thật là bạn đã nhận lời của một host khác nhưng người đó có thể cho bạn số dt liên lạc phòng ngừa các trường hợp xấu xảy ra. Họ đều sẵn sàng giúp đỡ bạn).

Cuối cùng thì anh ta cũng đến. Điểm đặc biệt là anh chàng này lúc nào cũng thích đội một cái mũ. Anh chàng này là thấy giáo dạy tiếng Đức. Về đến nhà anh ta thì hơi khuya, anh ta làm cho cái sandwish rồi chỉ cho đồ uống rồi đi ngủ. Không biết có phải do mình làm việc lâu quá với người Pháp nên mình có cảm tình với họ hơn các nước khác. Sau hơn 10 ngày luôn lo lắng với đàn ông ở Ý, khi gặp anh chàng này, mình thấy liền sự thanh lịch, ngoài việc chào hỏi thì anh chàng này luôn giữ một khoảng cách đối với mình. Ôi, quay lại Pháp cứ như quay lại gia đình sau 1 tháng lang thang khắp nơi.

Trái ngược với host ở Rome, gọn gàng sạch sẽ bao nhiêu thì nhà anh này bừa bãi bấy nhiêu. Thôi kệ, đi chơi tiết kiệm có chỗ ngủ là được rồi. Cả đêm không ngủ được vì trời lạnh. Mãi đến sáng gần 6h sáng mới ngủ được. Đói bụng, trời lạnh đi làm gói mì tôm ăn cho ấm bụng, mặc dù anh ta có để sẵn trên bàn bánh mì và sữa. CHỉ biết kêu trời ơi, không tìm ra được một cái tô hay chén nào sạch sẽ. Nguyên một đống bát đĩa, chắc ít nhất là 4 ngày rồi chưa rửa. Nhìn cảnh này chịu không nổi, đành phải ra tay nghĩa hiệp. Chứ tình hình là mình còn ở đây thêm 2 ngày nữa.

Sau khi ăn uống xong xuôi, mới lên mạng đọc về việc các phương tiện công cộng để đến St-Malo chơi. Hic. KHông còn tuyến xe bus nào cho đến 3pm. Chán nản, vào nhắn tin cho anh ta là tao không chuẩn bị trước chuyện này. May sao, anh ta sẽ về nhà vào lúc 2h và dẫn mình đi chơi. Sung sướng, có người hướng dẫn miễn phí.

Nói về St-Malo, đó là một thành phố du lịch nhỏ, theo em thì chỉ là cái làng được bao quanh bởi thành lũy. Nơi đây cũng có rất nhiều khách du lịch nhưng chủ yếu là người Pháp và một vài người Nhật. Và đặc biệt điểm hay ở đây là nước thủy triều sẽ lên rất nhanh. Vì vậy, nhờ có anh ta hướng dẫn mà em có buổi chiều đi chơi trọn vẹn, nhìn thấy được thay đổi của thủy triều. Chỉ trong vòng 5 phút mà thủy triêu lên nhanh lắm luôn. Em mà tự đi, chắc em bị kẹt ở ngoài thành luôn. Nơi đây còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, với những đồi cỏ. Trong thời gian ở đây, em có đi Mont-ST Michel, Dinan, Cancale va St-Malo.

Nói về anh chàng này, sau khi buổi chiều đi chơi thì anh ta mới thú nhận là tối qua, khi gặp mày, tao nghĩ sẽ chán ngắt vì tiếng pháp của mày không lưu loát như hôm nay, và mày nhìn thấy mệt mỏi lắm. Hic. Làm sao mà cười tươi khi hơn một ngày vận chuyển từ 6 AM đến 11PM. Còn cười được là tốt lắm rồi. Còn về tiếng Pháp, nguyên 1 tháng trời, toàn nói tiếng Anh thôi. Có nói câu tiếng Pháp nào đâu. Ít nhất cũng phải mất một ít thời gian, 2-3 tiếng đồng hồ để quay lại như phản xạ ban đầu.

Ở đây, em được ăn hàu sống rất nổi tiếng của vùng này. Đặc biệt là ăn con cua hơn 1kg, rất to, mà giá suy ra VND chỉ có 120k. Thế là ăn hải sản cả buổi tối và ăn sáng luôn. Hic. Đi chơi mà lại ăn sáng bằng tôm, sướng còn gì bằng. Và đặc biệt như dân địa phương em cũng đi tắm biển ở 16 độ C. Đối với họ như vậy là ấm lắm rồi.

Vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10489940_10203389515092318_4186125931893725301_n.j pg?oh=8f86715228171b798a52fea2530ceea7&oe=54344108&__gda__=1413071981_698e17b00a56d509aafb8fe2cbd6152 5

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1623744_10203389513612281_944074853054532996_n.jpg ?oh=c8951b585817ab5032045c740d52b434&oe=54508590&__gda__=1415117593_991fc39ec890190994e90480441d434 a

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10486433_10203389514012291_2980394008615499314_n.j pg?oh=88e17092f1171631544eb731c2a56a82&oe=54375A19&__gda__=1414125071_3f5a6f1f7b0b62d697c6fc1a5f7eb8f 2

Con cua to hơn bàn tay.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10388640_10203389543213021_2932901147396956167_n.j pg
Mont St-Michel.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10374017_10203139281516635_6389804870055409466_n.j pg?oh=2e5d2bb3eac708987edc9fbe42019148&oe=5458E859&__gda__=1415019599_6d98602f0665d9ad23624addd4a5ce4 2

St-Malo

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10336852_10203132657191031_184350784344556372_n.jp g?oh=6fdd98fabf509d8e9651a6fc39940194&oe=544C59BB
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10251979_10203132658871073_6346192106391197264_n.j pg?oh=6b2b4b048d0549a87a69cce7bce6f585&oe=5453BC92&__gda__=1414498180_210a07113835f3106ec02cb490087f1 0

bichthuan0107
01-08-2014, 21:24
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Quay lại Pháp với sự chào đón nồng nhiệt của con người nơi đây (tiếp)

Như đã nói từ ban đầu, đây không phải chỉ là chuyến đi du lịch mà là còn hành trình kết nối con người.

Sau khi đi St-Malo, em đến Laval 3 ngày, đây chẳng phải là thành phố du lịch nhưng em vẫn ở đây thời gian dài để có thời gian sống cùng, trò chuyện với 2 vợ chồng của người sếp cũ của em - người đã dậy cho em từng bước ban đầu trên con đường sự nghiệp. Em không biết mọi người như thế nào nhưng em không hiểu sao lại có may mắn đến vậy. Những con người không cùng huyết thống, không cùng dân tộc mà luôn sẵn sàng giúp đỡ em mặc dù em chỉ là đồng nghiệp của ông (Không phải chỉ mỗi ông mà các đồng nghiệp khác người Pháp cũng giúp đỡ em rất nhiều trên hành trình của mình).

Lần đầu tiên sống trong một gia đình của người nước ngoài, mà lại là một cặp đã lớn tuổi. 2 vợ chồng đều khoảng 70 tuổi. Khi vừa đến nơi, cảm giác hạnh phúc khi vợ ông đã phát âm đúng tên của mình mặc dù mình chưa gặp bà bao giờ. Mặc dù lớn tuổi nhưng bà rất xì tin, tóc nhuộm high-light màu hồng. (Ở Barcelona, mình cũng gặp một người phụ nữ lớn tuổi nhưng ăn mặc rất thời trang). Đây là điểm mình rất thích ở phương tây. Mặc dù lớn tuổi nhưng họ vẫn tự do làm những điều mình thích và không quan tâm đến cái nhìn của những người chung quanh. Dù già cả về hình dáng, nhưng tâm hồn của họ luôn trẻ trung. Mình mong rằng sau này bố mẹ mình cũng có thể được như vậy. Họ có thể làm những điều mình thích, không phải lo lắng hay lo sợ là mọi người bảo rằng đã già rồi, phải đứng đắn.

Thật đau xót khi thấy họ đã lớn tuổi và chỉ 2 người sống với nhau, không có con cái sống chung và con cái cũng không sống chung thành phố mặc dù họ có đến 4 đứa con. Không biết khi có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ xoay xở thế nào nữa. Nghĩ lại, em thấy thật đáng quý cho văn hóa Việt Nam khi con cái ở cùng, hay chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ lớn tuổi. Mặc dù điều này đang thay đổi nhưng em mong rằng truyền thống này vẫn mãi được lưu giữ.

Dù lớn tuổi, nhưng cả hai vẫn đi lại rất nhanh nhẹn và nói chuyện, giỡn đùa với nhau rất tình cảm, hôn nhau. Đối với em, hạnh phúc của cuộc sống là đây. Sau 50 năm chung sống, họ vẫn còn luôn thể hiện tình yêu với nhau. Sự thể hiện tình cảm này không phải chỉ có ở gia đình này, mà ở các gia đình tiếp theo mình cũng thấy như vậy. Em thầm ước mong mình cũng sẽ có một tình iu như vậy.

Dù là khách nhưng em cũng được vợ ông chuẩn bị sẵn cho một món quà. Thật sự rất hiếu khách. Dù chỉ mới gặp bà nhưng em cảm giác rất thân quen. Và em được bà đối xử như người thân. Sáng nào ngủ dậy cũng thấy có sẵn một bánh gato mà ông đã đi chợ từ sáng mua cho em vì biết em rất thích ăn bánh.

Trong thời gian ở đây, em chỉ đi loanh quanh theo 2 vợ chồng đi shopping và được 2 vợ chồng dẫn đi ăn nhà hàng. Ngày đầu tiên, em được 2 ông bà giới thiệu cho một món tráng miệng và em cực ký thích. Thế là các ngày sau, ông bà đều bàn với nhau để dẫn em đến các nhà hàng có món ăn đó: Ile flottant. Ngày chia tay lần này, chẳng biết bao giờ mới gặp lại nữa vì sếp em về hưu luôn, không quay lại Việt Nam nữa. Cuối cùng em cũng thực hiện lời hứa với ông: em từng hứa sẽ đến gặp ông và vợ ông tại đất nước của ông ( Ông và vợ đã lớn tuổi lắm rồi, chẳng biết sẽ ra đi khi nào). Em cũng phần nào vui vì đã làm được điều này, tiền kiếm được chỉ để phục vụ cho tâm hồn hạnh phúc mà thôi.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10313623_10203154277131516_9101065110094378130_n.j pg?oh=937cadd9a10f042e4d220a3afe6f6d29&oe=545093CF

Hạnh phúc là đây.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10402571_10203168975098956_8560025954203204666_n.j pg

Người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp gặp ở Barcelona.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10559915_10203689246785423_7620664755287585207_n.j pg

bichthuan0107
01-08-2014, 22:45
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Quay lại Pháp với sự chào đón nồng nhiệt của con người nơi đây (tiếp)

Sau khi nghỉ ngơi hoàn toàn tại nhà sếp thì em đến Blois để tham quan lâu đài Chateau de Chambord cho nên chỉ ở lại nơi đây một đêm hai ngày. Khi đến nơi em được cô đồng nghiệp đón tại ga cùng với con của cô ta. Gặp lại nhau sau chưa đầy 3 tháng tại Việt Nam, ai cũng bất ngờ về quyết định nghỉ việc của em. Rồi cả 2 có tâm sự một tí về công ty và công việc. Sau đó cô ấy lại đích thân dẫn mình đến một văn phòng du lịch để tìm hiểu về việc đi thăm tòa lâu đài này. Mặc dù mình đã nói là mình đã tự tìm hiểu trên mạng hết rồi nhưng nàng ta không chịu, một hai là phải qua văn phòng để tìm hiểu thêm. Nhiệt tình hết sức.

Cuối cùng thì cả gia đình cùng ăn tối cùng với bạn gái của cậu con trai lớn. Giới thiệu về gia đình: có 2 cậu con trai: 21t và 13t, sống trong một căn nhà xinh xắn được sơn với màu chủ đạo là màu xanh lá chuối, cực kỳ tươi trẻ. Mặc dù cũng biết về văn hóa nhưng chính thức trải qua thì vẫn còn ngỡ ngàng. Bữa ăn đúng là vô cùng phức tạp, có đúng 4 giai đoạn: entree,apperitif, plat principal và dessert. Thật sự mà nói ra chưa ăn đến món chính là em đã no lắm rồi. Làm gì mà có sức ăn cho đầy đủ 4 giai đoạn. Buổi tối diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ với nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó có một chủ đề mà mình không thể quên là về việc người phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng thì phải sống cùng gia đình chồng. Cô đồng nghiệp này thì tất nhiên là thích thú với ý kiến này, và cô bạn gái của đứa con đầu thì không thích rồi. Chú ý là đứa con đầu không sống cùng gia đình nữa mà sống cùng bạn gái. Và cũng vô cùng lạ là trong lúc nấu cơm, dọn đồ ăn thì chỉ có 2 vợ chồng phụ nhau làm. Con thì đứa này xem phim, đứa khác thì nói chuyện với bạn gái. Gặp ở Việt Nam, bạn gái này chết chắc. Sau khi bàn bạc một hồi thì mọi người quay lại hỏi ý kiến của mình. HIC. EM không biết trả lời sao luôn. Thế là đành phải thoái thác là tùy theo phong tục của mỗi gia đình. Em thì phụ thuộc vào người iu.

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, đang ăn sáng thì cô đồng nghiệp mang ra hộp đồ ăn, nước ngọt và trái cây. Bảo em mang theo ăn trưa, để dành tiền mà đi các thành phố khác. Lúc này, trong lòng vô cùng cảm kích, chẳng biết nói sao. Sao có thể lại có những con người tận tình mà quan tâm đến như vậy. EM và cô ấy cũng không thường xuyên làm việc cùng nhau.

Nói về chateau de Chambord, Em vô cùng hài lòng khi quyết định đến đây mặc dù đã được đi chateau de Versailles. Trong lúc tham quan thì em có đi theo một đoàn học sinh tiểu học, được thầy giáo giới thiệu về lịch sử của lâu đài. Trong lúc lẽo đẽo đi theo, em có hỏi thầy giáo vài câu hỏi. THế là thầy ta cho em luôn cuốn vở gồm các câu hỏi để cho học sinh tự trả lời sau khi tham quan. Thấy thế thật là hay và dễ hiểu, bao gồm những ý chính về lịch sử của tòa lâu đài. Lúc này lại bắt đầu suy nghĩ và ao ước về nên giáo dục nước nhà. Không những chỉ đi tham quan, các em sẽ trả lời các câu hỏi sau đó. Mà các câu hỏi thì rất ngộ nghĩnh không khô khan. Vì như vậy, mà đa số bạn bè quốc tê bằng tuổi em rất giau kiến thức lịch sử và văn hóa. Cứ ước rằng nếu lúc nhỏ, em mà cũng được học thế này thì chắc em cũng yêu lịch sử Việt Nam. Mà thôi, nghỉ nhiều làm gì cho nó mệt. Em sinh ra và lớn lên như vậy, thì đành phải chấp nhận như vậy thôi. Cuộc sống này có bao giờ hoàn hảo và công bằng đâu.

Ăn tối cùng gia đình

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10325622_10203172337103004_8924074634722873715_n.j pg?oh=68a012443ed0f34752cc55d1a22c80dd&oe=54405985&__gda__=1413939194_2377329af515b0000a8adbe27f7d60e 6

Chateau de Chambord

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10262145_10203182315672462_3697006494893931856_n.j pg?oh=e6731bea23e8e57c37797006e2c1dfb2&oe=5440225C

Và xem biểu diễn kể về lịch sử của lâu đài

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10373747_10203182316432481_1531747557740509921_n.j pg

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10397839_10203182319272552_310867067958277829_n.jp g?oh=72dfad784d48949bd1b0d8c873c513ac&oe=544BE2BA

bichthuan0107
02-08-2014, 15:27
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Quay lại Pháp với sự chào đón nồng nhiệt của con người nơi đây (tiếp) - từ Việt Nam đến Pháp

Cuộc đời luôn đầy những bất ngờ. Những bất ngờ làm cho cuộc sống đầy thú vị.

Tình cờ làm quen với một nhóm bạn 3 người Pháp tại Nha TRang vào một buổi tối và đi tắm bùn, spa, đi ăn tối ngày hôm sau. Cũng như các người bạn khác, em cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội gặp lại những người bạn vui vẻ và nhí nhảnh này nữa. Cuộc đời là vậy đó, sau cuộc vui là những chia ly.

ẤY vậy mà, em lại gặp họ một lần nữa trên đất nước của họ. Sau khi được một người bạn Pháp, gặp ở Nha Trang, dẫn đi thăm vườn nho St-Emilion, được giới thiệu về các loại rượu vang, được lo ăn uống ở Bordeaux 3 ngày thì em cũng đến CAp Ferret để gặp những người bạn trẻ của mình. Cảm giac vô cùng hân hoan gặp lại bạn của mình sau 4 tháng tại Việt Nam. Vẫn như xưa, vẫn trẻ trung và xinh đẹp.

Không như gia đình sếp, khá giả. Họ còn trẻ, không có nhiều tiền chỉ sống trong một căn hộ nhỏ nhưng vẫn cố gắng thu xếp lo lắng cho mình việc ăn và cả chỗ ngủ đàng hoàng. Thật vui biết bao khi cô bạn gái giới thiệu về cuốn sách các món ăn Việt Nam mà cô cố gắng mua bằng tiếng Pháp. Thật tự hào về điều đó khi cô ấy bảo rằng cô ấy rất thích các món ăn Việt Nam, và mới cách đây mấy ngày cô ấy cố gắng làm món nem cuốn nhưng không thành. Mất hơn 1/2 ngày nhưng không ra sao cả. :(. Và cô ấy cũng rất thích món PHỞ. Niềm tự hào khi cô ấy nói rằng Viêt Nam là một trong những nước rất giàu về ẩm thực.

Vì họ là đôi trẻ nên cách nói chuyện và ăn uống và thể hiện tình cảm cũng rất khác vơi hai gia đình trước mà mình đã từng ở. Họ ăn uống đơn giản và không phức tạp lắm. Nói chuyện cũng dễ gần và không kiểu cách hơn các gia đình trước. Và cũng cố gắng dẫn em đi quanh thành phố để ăn các món ăn vặt, như các loại bánh crepe và kem. Cùng nhau nói chuyện và nhắc về những kỷ niệm tại Việt Nam. Họ bảo cách thích ăn uống ngoài vỉa hè tại nước chúng ta. Thích spa ở Việt Nam với giá vô cùng rẻ. Hic. Cái này em cũng thích nữa. (Bên này, spa-45ph khoảng 80-90e. Ở Viêt Nam, spa-90ph chỉ có 18usd).

Mặc dù không khá giả, nhưng đôi bạn vẫn cố gắng dẫn em đi ăn một bữa hải sản hoành tráng. Cái hay ở bên này là hải sản ăn lạnh, không ăn nóng giống mình và không có nhiều loại nước chấm. Em là chúa hải sản nên đưa bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Cái cảm giác gặp lại họ, tại thành phố họ sống và được lo lắng chăm sóc cứ như là đã biết nhau từ lâu không phải là cảm xúc mới. Nhưng em đều cảm thấy hạnh phúc vì điều đó mỗi lần gặp lại bạn bè.

Ngày ra đi, cô bạn đưa tiễn em đến tận xe bus. Đợi em lên xe, trả tiền cho em và dặn dò kỹ lái xe thì mới chịu đi về. Càng đi, càng ngẫm nghĩ về những con người mà mình đã gặp trong cuộc đời này. Số mình may mắn hay người tốt luôn ở quanh ta?? Càng đi và càng yêu đời. Tâm hồn thanh thản và tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống. Quyết định nghỉ việc ra đi có lẽ là một trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Nhưng ra đi để hiểu và biết thêm về cuộc sống này. Để thầm cảm ơn mẹ khi mẹ động viên: tiền thì con sẽ kiếm cả đời nhưng hiểu cuộc sống và trải nghiệm bản thân thì không phải lúc nào cũng làm được. Đây là lúc thích hợp khi con còn độc thân, không vướng bận bất cứ điều gì. Ra đi với cái đầu và trái tim nên khi con trở về, mẹ chỉ cần con giữ nguyên như vậy là được.

Từ Việt Nam đến Pháp.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1234767_10203211061671094_5001392098705184780_n.jp g?oh=8e5b5b9c947d9d608dfbe5e9b7b81371&oe=545384C7&__gda__=1415141118_153a1988b9210dc3d51d9c6e55021fb c

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10402681_10203211062471114_7867499317519868309_n.j pg?oh=05b5f8c1496966dc1935367533a6502b&oe=5435F4E7

Hình ảnh cha và con cùng đi dạo trên đường. Chú ý là người cha đang chở con gấu bông (Khi mình chộp tấm hình thì anh ta xấu hổ, cuối mặt xuống và còn nói đùa với em là phải trả tiền cho tấm hình đó). Mong rằng người chồng tương lai của mình cũng bỏ ra nhiều thời gian đê chơi và chăm sóc con.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10402631_10203204619630047_4665762922125658028_n.j pg

Nghệ thuật cát.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10411775_10203204622190111_8183833754725016658_n.j pg

bichthuan0107
05-08-2014, 16:05
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Gặp lại người phụ nữ trung niên người Bồ Đào Nha tại Lisbon, chưa đầy 2 tháng sau 1 buổi chiều gặp tình cờ tại Malaysia. Nói chuyện và hiểu thêm 1 tí về bạn gái người Braxin của cháu của người phụ nữ này.

Ý tưởng đi du lịch châu Âu bắt đầu từ chính người phụ nữ này. Gặp nhau trong một buổi chiều cùng tham gia tour đi du lịch thành phố KL. Bà cũng có đứa con gái đi du lịch khắp châu Phi. Bà cũng đã từng lo lắng cho con rất nhiều nhưng bây giờ bà nghĩ đó là một trong những điều nên làm của tuổi trẻ. Lúc bà nói mình nên làm, mình bảo sao mà làm được chứ. Ấy mà lại gặp bà tại Lisbon, sau 2 tháng so với lần gặp đầu tiên.

Sau khi rời Bordeaux thì khăn gói đi tàu qua Lisbon, chắc cũng phải gần 16 tiếng đồng hồ đi tàu. Người Pháp đúng là nổi tiếng về sự thanh lịch va lịch sự. Khi mình còn ở Pháp thì mình chẳng cảm nhận được điều đó. Nhưng khi chuyển qua tàu đi qua TBN-BDN và thấy ngay sự khác biệt: nói chuyện ồn ào và cả gọi điện thoại ngay trong toa tàu. Bắt đầu cảm nhận được sự náo nhiệt của các đất nước miền Nam châu Âu.

Cũng như các người bạn khác, bà ấy đón mình ở ga và chăm sóc mình chu đáo, không cho mình phải trả bất cứ khoản tiền nào trong thời gian ở đây. Vậy đấy, người tốt cứ ở chung quanh ta. Gặp nhau chỉ có một buổi chiều, nói chuyện cùng 2 vợ chồng về cuộc sống của mình, về sự chán nản công việc. Ấy vậy mà lại được đón tiếp như đã rất biết nhau. Bà ấy hiện tại đang về hưu và ở Lisbon 1 tháng, Đức 1 tháng. Ở Lisbon để chăm sóc cha bà. Còn Đức là vì chồng bà ta hiện đang làm ở đó. Vì vậy, bà rảnh rỗi để đưa mình đi đây đi đó.

Trong thời gian lưu trú ở đây, mình không thể nào quên được cái ngày bà dẫn mình đi chơi Sintra https://www.facebook.com/Quinta.da.Regaleira?rf=220095271338653

Đây là một điểm du lịch rất nổi tiếng ở châu Âu nhưng ở trên phượt rất ít được biết đến. Và ở đây dân du lịch châu Á chủ yếu là Nhật. Lúc đó mới thấy là người NHật họ thật là biết cách hưởng thụ cuộc sống. Mình đi Lisbon vì nghe co nhiều bãi biển đẹp nhưng ngày mình đến thì trời vẫn còn lạnh, vì vậy là cả 2 cùng thống nhất là không đi biển. Còn muốn đi đâu nữa ngoài Lisbon thì tùy bà. Mình không ý kiến. Vậy là bà bảo đi đến tòa lâu đài này. MÀ đi 2 người thì buồn quá nên bà mới rủ thêm cháu bà cùng với cô bạn gái người Braxin đi cùng. Ở Bồ Đào Nha rất có nhiều dân Braxin sống ở đây.

Đến Lisbon là mình nghĩ đến biển ấy vậy mà vậy mà con đường bà dẫn đi lại lên núi với đầy sương mù bao quanh. Cái cảm giác sương mù khắp nơi, hít thở không khí trong lành làm mình vô cùng bất ngờ, mình cứ hít lấy hít để. Sau chặng đường dài khoảng 2h thì mình cũng đến được tòa lâu đài. Lúc đến nơi thì mình chả thấy thích tí nào vì mình đã được đi Versailles và Chambord. Những tòa lâu đài lớn trên thế giới. Nhưng điều bất ngờ không phải nằm ở đó. Tòa lâu đài nay Quinta Da Regaleira có một khu vườn tuyệt vời với những cây cổ thụ từ lâu năm. Điều đặc biệt của tòa lâu đài này là có hệ thống đường ngầm rộng lớn đi khắp nơi trong cung điện. Cháu của bà ta đã đi lần thứ ba rồi mà vẫn bị lạc. Đã vậy trong đường ngầm, chẳng có chỉ dẫn gì cả. Chỉ có đèn mờ mà thôi. Cử nhìn thấy ở đâu có đèn là đi thôi. Đã vậy lại còn ẩm ướt. Làm mình sợ vô cùng. Có đoạn thì có cả đoàn người. Có đoạn thì chẳng có ai. Hic.

Điều đặc biệt là có cả một con đường dẫn vào đường hầm được bao quanh bởi những viên đá và cây cối chung quanh. Mấy cái này mình xem nhiều trên phim chứ không nghĩ là thực tế cũng tồn ại điều này. Càng nghĩ càng không biết làm sao mà con người ngày xưa thật thông minh. Làm sao mà có thể nghĩ ra và xây dựng cả cái tòa lâu đài như vậy. Giống như hệ thống Metro ở Paris đã có hơn cả 100 năm. Làm sao mà họ có thể xây dựng mà thời điểm đó còn chẳng có máy tính để mà tính toán. Đúng là thán phục cái đầu óc của bọn Châu Âu. (Đi một ngày đàng học một sàng khôn, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn).

Tượng đài ghi nhớ công ơn tìm ra Braxin. To ngất ngây.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10426177_10203226634900415_2487682667090016408_n.j pg

Hình ảnh quen thuộc tại Lisbon

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10314769_10203226643100620_1007585095224630879_n.j pg?oh=cddd83e9a73aea23f85e55d01198f949&oe=54480D8E

Cũng có tượng chúa cú thế như ở Braxin nhưng nhỏ hơn nhiều. EM chưa đi Braxin. Sẽ đi một ngày nào đó...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10300243_10203226635620433_6976491379296469399_n.j pg?oh=0470f9f095c921c7135d5af543b6d3eb&oe=5459DA0B&__gda__=1414867828_eb97b4b0b8d34cbcf54e843f3f6bdac 7

Đi xuống đường hầm. Nhìn từ trên xuống và từ dưới lên.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10257919_10203233330267795_7434863085221711232_n.j pg?oh=21b8a84f53febdb7192335695877a6b3&oe=5457440A&__gda__=1414332021_bbde2426c4a9d6edddb1544e7c9123b d

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10351146_10203233333187868_5609415505393686411_n.j pg?oh=1f14c14e02eae4db74fc28d929d07e69&oe=5450EB04&__gda__=1412652155_ad2e6451d3d7f3c17c02681c05be954 e

Cây cổ thụ và lúc nào cũng có sương mù bao phủ. https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10312399_10203233330467800_3926536650779186293_n.j pg?oh=1e3c7e881fcd50e68be1457cfc39ffb3&oe=5451FB86&__gda__=1413895161_616861abdff1753d4e0f9b631ef5aae 1

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10365833_10203233329907786_4789003925052863778_n.j pg

Đèn trong đường hầm vậy nè.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10391462_10203233329627779_1740116604381279356_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10363863_10203233334867910_5728186717607561488_n.j pg

bichthuan0107
05-08-2014, 16:39
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : Gặp lại người phụ nữ trung niên người Bồ Đào Nha tại Lisbon, chưa đầy 2 tháng sau 1 buổi chiều gặp tình cờ tại Malaysia. Nói chuyện và hiểu thêm 1 tí về bạn gái người Braxin của cháu của người phụ nữ này (tiếp).

Đi biển mùa hè mà lại được sưởi ấm bên bếp lửa.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10314741_10203233327547727_7086778526683844520_n.j pg

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10351664_10203233327427724_6685378584006419736_n.j pg

Biển là tình yêu của mình khi đi du lịch. Các thành phố, các nơi mình đi chủ yếu là biển mặc dù được sinh ra và lớn lên tại Nha Trang - một trong các vịnh đẹp nhất thế giới. Vì hiểu được điều đó nên bà cuối cùng trên đường về cũng dẫn mình ra biển. Nói thật, em chẳng thể naomaf nhớ được đó là biển nào nữa. Chỉ biết la cái nơi mà mình chụp hình có rất nhiều khách du lịch, nhưng tuyệt đối chỗ này chẳng thể nào tắm được. Nơi này có một vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả. Biển trực tiếp đổ ra Đại Tây Dương, nơi mà mình chủ yếu được nhìn thấy màu turquoise. Cái màu mà ở VN mình chưa bao giờ được nhìn thấy.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10306728_10203233423430124_8037415943036359564_n.j pg

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10338756_10203233425390173_3856455296498576519_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1794533_10203233422030089_2316568712115675969_n.jp g?oh=e13c12b156800b6602a7196ce82b7530&oe=5435B7A5&__gda__=1414227151_a71b97230cf13de49610e0545826ffc 6

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10303936_10203233421790083_4244214817631645747_n.j pg?oh=eada802b841d438478e085e2953f02f7&oe=54366491&__gda__=1415031278_f12b957b99c2dbb69f2d541316e395d 6

Còn một kỷ niệm nữa là mình không thể nào quên vào ngày mà bà đưa tiễn mình. Mình sử dụng Blablacar - chia sẻ xe để đi từ Lisbon sang Madrid. Bà vô cùng lo lắng và khuyên mình không nên sư dụng cái này vì bà chưa nghe về nó bao giờ. Bà cứ hỏi đi hỏi lại là làm sao mà mày lại có thể tin vào một người xa lạ như vậy. Thế là mình đành đưa số đt của ông ta để bà nói chuyện hỏi về địa điểm gặp nhau để bà cảm nhận thử thể nào mặc dù ông ta đã gửi cho mình thông tin về địa điểm hẹn trên email. Qua điện thoại thì bà cũng chỉ cảm nhận là người đàng hoàng mà thôi. Nhưng bà vẫn tiếp tục lo lắng. Ở điểm hẹn, em và bà đến sớm nhất nên phải chờ mấy đứa còn lại. Bà lo lắng, không tin về loại hình này nên không chịu về. Bà cứ đứng đấy chờ đến khi đủ cả bọn và đồng thời ghi lại số xe va cứ dặn đi dặn lại là đến nơi phải gửi cho bà email liền. Khi xe chạy đi thì bà mới chịu về. Vậy đó, mang tiếng là độc hành nhưng đi đâu cũng có người lo lắng và yêu thương. Hạnh phúc vô cùng.

daugaunhoibo
05-08-2014, 22:53
Biển là tình yêu của mình khi đi du lịch. Các thành phố, các nơi mình đi chủ yếu là biển mặc dù được sinh ra và lớn lên tại Nha Trang - một trong các vịnh đẹp nhất thế giới. Vì hiểu được điều đó nên bà cuối cùng trên đường về cũng dẫn mình ra biển. Nói thật, em chẳng thể naomaf nhớ được đó là biển nào nữa. Chỉ biết la cái nơi mà mình chụp hình có rất nhiều khách du lịch, nhưng tuyệt đối chỗ này chẳng thể nào tắm được. Nơi này có một vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả. Biển trực tiếp đổ ra Đại Tây Dương, nơi mà mình chủ yếu được nhìn thấy màu turquoise. Cái màu mà ở VN mình chưa bao giờ được nhìn thấy.



Hơi thắc mắc một chút vì chủ thớt quê biển, yêu biển mà lại chưa bao giờ nhìn thấy được màu nước xanh ngọc lam của biển Việt Nam.

https://farm6.staticflickr.com/5583/14833791281_145b7b3cfb_z.jpg
Bãi Môn - Phú Yên một trưa hè nắng gắt (photo by Kotora tai mèo)

bichthuan0107
12-08-2014, 15:08
Hơi thắc mắc một chút vì chủ thớt quê biển, yêu biển mà lại chưa bao giờ nhìn thấy được màu nước xanh ngọc lam của biển Việt Nam.

Vì em biết về khả năng diễn tả màu sắc của mình kém, vì vậy ngay từ đầu em đã không miêu tả bằng tiếng Việt mà lại bằng tiếng ANh/Pháp.

Đối với em Turquoise của em là sự pha trộn giữa màu xanh lá và xanh nước biển. Nhưng chủ yếu là màu xanh nước biển hoặc màu xanh lá cây. Màu nước biển ở Nha Trang là màu xanh nước biển. Không phải là cái màu mà em muốn nói đến.

Còn cái hình anh đưa ra thì em xin thua. Quá đep. Và em cũng chưa từng đi biển Phú Yên.

Còn đây là những tấm ảnh do em tự chụp về màu sắc của biển. Nó không có được màu xanh nước biển mà chủ yếu là pha trộn với màu xanh lá cây.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1907415_10203754919067189_1849032686902950807_n.jp g?oh=1e47d76a1436fe6155cb784251d12d35&oe=5478658C&__gda__=1415981235_b15fa78c5e81ebe2b6cd82e93e2c0ba f

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10346376_10203754920987237_7035958866222485370_n.j pg

bichthuan0107
12-08-2014, 16:00
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải :Tham gia biểu tình chính trị tại Madrid, chạy thụt mạng, xém trễ xe đi Barcelona

Đi Madrid không nằm trong kế hoạch của em vì em ghét các thành phố lớn và vì em chỉ thích đi chỗ nào có biển. Chỉ vì đây là lời khuyên của một người bạn nước ngoài từng đi du lịch nhiều nên em mới đi. Nhưng đúng là nó không làm cho em thất vọng. Và em tiếc rằng là chỉ để cho mình có đúng vỏn vẹn 2 ngày để tham quan. Madrid cũng vô cùng hoành tráng, theo em thì các tòa nhà cũng đồ sộ không khác gì Paris nhưng khác ở chỗ là ở đây mang vẻ hiện đại và nhộn nhịp hơn. Và điều vô cùng đặc biệt là em yêu quý người dân Tây Ban Nha. Với em họ là những người nồng nhiệt nhất (em không muốn nói đến những người bạn đón tiếp em). Cứ đi trên đường, thấy em cầm bản đồ là họ tự đến gặp em và hướng dẫn em. Đặc biệt là không phải ai cũng nói được ngoại ngữ nhưng họ cũng cố gắng hướng dẫn cho em. Không phải nói là một hai lần. Mà có thể nói ở Madrid và Barcelona, em gặp phải hơn 6 lần như vậy. Thích lắm, khác hẳn với những gì từng gặp ở Paris.

Thành phố Madrid về đêm.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/15671_10203755047310395_3790824572962265339_n.jpg

Couchsurfing không chỉ đơn gian là cho ở miễn phí mà ở đó có thể kết thêm bạn mới, đi chơi. Và may mắn là ở Madrid mình có được 2 lời đồng ý cho ở nhờ. Một trong 2 người đã từng du lịch Việt Nam 2 tuần - Francis, người châu Á nhưng lại sinh ra ở Mỹ và hiện tại là sống và làm việc ở Madrid. Vì mình đã đồng ý với người bạn đầu tiên nên đành phải từ chối Francis. Tuy nhiên anh ta đề nghị sẽ dẫn mình đi chơi loanh quanh thành phố vì anh ta muốn nhớ lại kỷ niệm đẹp ở Việt Nam và vì anh ta cũng có thời gian rảnh (Anh này là nhà báo).

Sau 2 ngày đầu tiên tự loay hoay thăm thành phố thì qua ngày cuối cùng, mình xách đồ qua nhà Francis để tối đi ra bến xe. Francis ở ngay trung tâm, rất tiện lợi. Có thể nói ngày hôm đó là ngày mà mình đi bộ liên tục và cả đói bụng nhiều nữa. Buổi sáng thì xách cái vali đi tìm nhà Francis, sau đó thì đi tự thăm sân vận động của Real Madrid, tiếp tục tham quan bảo tàng Sofia và Prado, cuối cùng thì chạy ra quảng trường Puerta de SOL để tham gia biểu tình. Kế hoạch của ngày hôm đó là do Francis lên lịch hết. Và đặc biệt là anh ta vô cùng phấn khởi cái vụ biểu tình.

Nhờ Francis mà mình được tham quan miễn phí 2 bảo tàng. Đã vậy em còn được bổ sung thêm kiến thức về Guernica của Picasso và một số nhà nghệ thuật cả. Lần đầu tiên trong đời, em gặp được một người lại đam mê nghệ thuật đến như vậy. Anh này đến các bảo tàng trên mỗi lần/tuần. Và cũng lần đầu tiên đi bảo tàng cùng với ai đó và được hướng dẫn tận tình. Chứ bình thường em toàn đi theo mấy nhóm tour nói tiếng Pháp để nghe ké.

Chợ Rastro này bán đủ thứ đồ cổ, chỉ diễn ra vào sáng chủ nhật. Em cũng mua được một ít đồ. Nhưng tiếc lắm, cứ đi qua đi lại mấy lần mới quyết định mua. Vì một phần tiền ít, phần thứ hai là vali nhỏ lắm.

Chụp hình kiểu cổ.

https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10268477_10203273289146742_2073186432862030464_n.j pg

Đồng hồ cổ. Hơi tiếc là em không lượm một em về.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10390216_10203273359148492_959962791175668910_n.jp g?oh=66c6cdca6c1365192707e43d57f51be3&oe=546B15AC&__gda__=1416159484_0c436bbd9c1888cbef73cf52d26f610 7

https://scontent-b-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10348386_10203273360908536_518145727097035563_n.jp g?oh=894ec40d93dd3671c948a6acb3ccbd6e&oe=54807FA7

Chuẩn bị kill vài anh.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/1907325_10203273169663755_8411527329897188549_n.jp g

Cả đời chưa bao giờ trực tiếp xem đá banh tại sân vận động nên nhất quyết là phải đi cái này. Mặc dù có ít người đi cái này.

https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10402994_10203269138522979_8022549698675620175_n.j pg?oh=47a15dcca7e45bfc91e4de50808eae1f&oe=546CE683

https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10418375_10203269141363050_5100519452942038419_n.j pg?oh=934fe225ad223160c16bbc1b441e07a4&oe=546069A3

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10339632_10203269142643082_1414093012268390649_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10371979_10203269145043142_5099136587335156155_n.j pg?oh=c926c2ca99786fa702faadfdfb73e542&oe=545E51E4&__gda__=1416839067_f6fc81cede092eab96797f99cc3a30c 3

bichthuan0107
12-08-2014, 16:33
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải: Tham gia biểu tình chính trị tại Madrid, chạy thụt mạng, xém trễ xe đi Barcelona

Nói thiệt lúc gần 8PM là em đã đói lắm rồi, và mệt sau một ngày đi bộ quá dài. Chân không đi nổi nữa. Nhưng Francis cứ khẳng định: mày là may mắn lắm mới tham gia cuộc biểu tình này. Hơn 40 năm mới có một lần. Đây là cuộc biểu tình chống lại chế độ quân chủ. Vào ngày hôm đó, vua Juan Carlos thoái vị và truyền lại cho con của ông ta. Và một phần người dân không đồng ý. Họ muốn được bầu cử, được quyền chọn chế độ cho mình.

Về phần em, nghe biểu tình chính trị thì cũng lo lắm. Coi trên tivi thấy bọn biểu tình bị xịt vòi rồng hay đánh nhau với cảnh sát. Và có thể là bị kẹt đường em không thể nào ra bến xe đúng giờ. Nhưng kệ, cả đời chẳng bao giờ tham gia, chơi luôn. Nếu đi tàu điện ngầm thì không kẹt xe. Chứ ở Việt Nam, chắc chắn là không có những sự kiện như thế này.

Về không khí thì thật là đông vui (với em là vậy): cờ thì khắp nơi, rồi nào hát hò, tranh luận. Cứ như không khí thắng đá banh ở Việt Nam. Cứ có ai nói câu gì thì mọi người còn lại hét theo. Em thì chẳng biết, thấy đông người quá. Sợ lạc nên cuối cùng phải nắm tay Francis. Em mà lạc trong đám đông đó thì không biết làm sao để mà thoát ra được, chứ chưa nói đến chuyện ra bến xe.

Nhưng thích lắm. Đúng là cuộc chơi là những phiêu lưu. Ở Việt Nam, hiền lành bao nhiêu thì ở đây lại càng dấn thân bấy nhiêu. Thấy ai hét gì thì hét đến đó. Đã vậy, người nhỏ con, đâu có thấy được bầu không khí nên cũng ráng trèo lên bờ tượng của tàu điện ngầm để mà xem biểu tình. Lúc đó, mọi cảm giác đói khát chẳng còn nữa. Mà thay vào đó là cảm giác háo hức, chìm đắm trong những khoảnh khắc duy nhất một lần trong đời.

Càng về sau thì càng đông, rồi thì đủ các loại cờ vì nghe nói bọn nó cũng có nhiều đảng lắm. Nhưng tất cả đếu chống lại chế độ quân chủ. Và nếu như lật đổ được chế độ quân chủ thì chẳng biết chế độ nào lên cầm quyền nhưng em thấy chú yếu là cờ màu tím của chế độ Cộng Hòa.

Cuối cùng thì cũng đến giờ phải rời đi. Tin tưởng Francis, bảo đến giờ phải về thì về thôi. HIC. Một sai lầm nghiêm trọng xảy ra. Vì biểu tình nên các trạm tàu điện ngầm đóng cửa hết. Khỏi phải nói, em lại tiếp tục chạy, chạy về nhà Francis để lấy balo mà ra bến xe bus. Em nghĩ chắc là chẳng thể nào kịp giờ. Về phần Francis thì khỏi phải nói, lái xe vượt đèn đỏ luôn. Em sợ kinh khủng. Em bảo với Francis là nếu có gì thì tao thà mất tiền chứ không thể nào mất mạng ở đây được. Tao xin mày chạy chậm lại. Nhưng không, vẫn chạy nhanh kinh khủng. Khi đến bến xe bus thì em có đúng 10ph để tìm cho được cái xe của mình.

Khi yên thân trên xe rồi thì mới nhớ đến những gì xảy ra trong ngày. Thật là sợ cho cái tính liều của mình. Và đói bụng, khát. May mà trong giỏ xách lúc nào cũng có bánh Oreo. Và cảm thấy Francis là một chàng trai thật tốt bụng. Vậy đó, cần phải tin rằng người tốt luôn ở quanh ta, và cuộc đời có những cuộc gặp gỡ vô cùng tình cờ. Tiếc rằng cả 2 chỉ gặp nhau được hơn 1/2 ngày, nhưng nhờ vậy mà mình chỉ có những kỷ niệm đẹp về anh ta.


https://www.youtube.com/watch?v=U3LMcPjvfw0

Cờ của chế độ cộng hòa nằm ngay cạnh tượng vua để chế giễu nhà vua.
https://scontent-b-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10369187_10203269088681733_1705139660039178912_n.j pg

Trèo lên nóc của tàu điện ngầm, nhà báo khắp nơi.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10436205_10203269094241872_703028280977992213_n.jp g?oh=6c89765465316f0dda9a87ebdf8cdc70&oe=5473D26E&__gda__=1417795153_db0294b6a2ed7cb0aa484970f7a4686 e

Rừng người và cờ.

https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/l/t1.0-9/10300148_10203269095881913_1686150574892563892_n.j pg?oh=fe019594a302c7392c43884580117b90&oe=54666C58

HDK
14-08-2014, 10:43
Mình rất thích cách đi như bạn này mà không thể nghỉ làm đi hơi 2 tháng được, hơn nữa chi phí 2500E là quá rẻ, mình mới đi 20 ngày mà còn tốn hơn nhiều số tiền đó. Riêng tiền ăn cũng khoảng 30E/ngày

victor142
15-08-2014, 03:06
Cháu gái ruby lo xa quá và tính cũng quá cẩn thận và đa nghi nên chuẩn bị và hành vi nhiều cái quá cẩn thận, cái đó chưa chắc đã tốt, vừa mệt người khi phải đeo cái túi lôm cộm suốt ngày suốt đêm bên bụng khổ quá, vừa làm mất đi lòng tin vào con người, vào xã hội châu Âu (Nhật Bản và nhiều nước châu Á, Mỹ nữa) là cái mà người Việt mình đã đánh mất cần phải cảm nhận lại và học lại...

Châu Âu nói chung rất an toàn, kể cả trộm cắp... Chỉ cần chú ý bọn Thổ và Đông Âu ở một số thành phố và tập trong ở các điểm và tuyến du lịch nội đô thôi.

Tại các nhà nghỉ và nhà dân, độ an toàn cao hơn rất nhiều, tuy nhiên mình vẫn phải tự bảo vệ các thứ cần thiết.

- Tổng thể chỉ nên mang 1 nửa tiền mặt, còn lại dùng thẻ visa, chọn mệnh giá cho tiện dụng: không to quá (chú ý các nước tiêu Euro không nhận các mệnh giá 200 và 500 eu ở các cửa hàng, nếu mạng mệnh giá lớn phải vào ngân hàng đổi khá phiền).
- Tiền nhiều nên chia thành 2 gói, 1 gói cất kỹ trong túi kín, 1 gói để ví ngoài để dùng hàng ngày.
- Hộ chiếu chỉ chú ý bảo vệ khi di chuyển thôi, khi đến nhà nghỉ nên để hộ chiếu ở khách sạn hoặc nhà dân (các nhà nghỉ thường có hộc tủ cho khách, chú ý mang 1 cái khóa rời loại vừa để sử dụng khóa tủ một số nơi tủ con không có khóa mà khách tự khóa. Nếu không có tủ bạn cứ để ở vali không ai lấy va ly đâu mà sợ

Nếu bản thân bác gặp may chưa bị mất cắp thì cũng đưng khuyên các phượt thủ không cần quá cẩn thận. Chính tôi trong nhưng chuyến đi Châu Au, Mỹ đã chứng kiến bạn phượt túi sách bị giật giữa ban ngày (giống y như ở Việt Nam vậy.) Trong một chuyến khác thì một em có túi ba lô bi rạch mất ví tiền về đến hotel mới biết. Còn một lần thì một anh trong đoàn khi ra đến sân bay để về nước khi mua đồ miễn thuế định rút ví trả tiền thì mơi biết là mất ví mà không biết bị móc túi lúc nào, vì trước đó 2 giờ khi đi trả xe thì vẫn còn. Sau khi trả xe, cả bọn đi bộ khoảng 2 phút ra góc đường lên xe bus ra sân bay. Tại sân bay, khi sau khi làm thủ tục thì cả bọn đi đến cửa hàng tax free, nghĩ nát óc mà không tìm được một hiện tựong nào đáng nghi cả.
Khi đần chân trên giang hồ thì cứ chuẩn bị tốt nhất có thể và hi vong sẽ được gặp may măn trên đường. Giồng như cau thanh ngữ của ngươi Mỹ : prepare for the worst and hope for the best.
Chúc mọi người luôn được an toàn và vui vẻ. Nếu mình còn sống, còn sức khỏe thì sẽ còn đi được nữa.
Đây là thiển ý của mình. mỗi người một quan điêm, một sở thích.

HDK
16-08-2014, 21:10
Hành trang lên đường: Phải chuẩn bị sao đầy đủ và không phải mua bất cứ cái gì cơ bản ở Châu Âu vì lúc nào cũng mắc hơn VN. Hành trình của em bắt đầu từ các nước phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 6 nên thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng.

- 1 vali vừa phải, và ổ khóa nhỏ cho vali. Hic. Em không biết dung tích là bao nhiêu nhưng vừa đủ sức để có thể kéo đi mọi nơi và khiêng lên khiêng xuống tàu điện ngầm. (EM không chọn balo to, vì lần trước đi Thổ Nhĩ Kỹ, mặc dù balo nặng khoảng 13-14kg nhưng em đã muốn chết rồi. Vì đi du lịch là đồng nghĩa với việc đi bộ miệt mài. Mà em thì thể lực không tốt lắm. Nghĩ đến cảnh trời nắng, xách cái balo là em muốn chết luôn. Bên Châu Âu, đường phố đẹp, không ổ gà, ổ voi, hay cát bụi nhiều như Việt Nam nên em cứ vali mà kéo).
- 1 balo dành cho đi picnic hàng ngày: cái này là để đựng các vật dụng hàng ngày.
- 1 túi xách nhỏ
- 15 gói mì gói: chỉ có 2 ly mì, còn lại là gói hết với các vị khác nhau như phở, bún bò...2 ly (mì ly tốn diện tích lắm) vì sau khi ăn xong em rửa sạch sẽ, giữ lại, phòng trường hợp có lúc không có gì để đựng. Và em hiểu được khi xa quê thì nhớ mấy món này lắm với lại là phải tiết kiệm chi phí tối đa. Binh thường ở nhà, chắc cả năm cũng không thèm đụng đến mì gói.
- 10 bị bánh Oreo. Vì khi đói, ăn đồ ngọt vào là đỡ ngay.
- 1 hộp trà gừng, phòng ngừa trời lạnh uống cho ấm người.
- 1 đôi đũa và 1 cái muỗng để ăn mì gói.
- 2 bàn chải đánh răng, 2 kem đánh răng.
- 1 hộp sữa tắm, 1 hộp dầu gội, 1 hộp dầu xả + sữa tắm gói, dầu gội gói, dẫu xả gói. Các hộp thì bỏ vào vali, còn gói thì bỏ vào balo phòng ngừa vali bị lạc mất.
- Sữa dưỡng thể, và kem dưỡng ẩm da mặt. Bên này khô lắm, em đi về 2 tháng, da mặt em bị bóc ra vì khô quá. Ai nhìn cứ tưởng là bị lang ben (Bảo đi Châu Âu mà sao về thảm hại vậy :().
- Khăn giấy ướt, loại 10 miếng: 10 gói.
- Quần áo: 4 áo thun sát nách - loại mỏng, sát nách; 2 áo có tay ngắn, dày để khi ngủ cho ấm người; 2 quần alibaba để ngủ ở nhà người lạ; 1 áo đầm ngang đầu gối màu đen; 2 quần jean; 2 quần short loại cực ngắn (mặc với quần tất khi trời lạnh, và mặc đi chơi khi chuyển sang hè); 2 quần tất (quần tất có thể kết hợp với đầm, quần short...khi trời lạnh); 2 đôi tất; 2 bộ đồ bơi; 1 áo khoác cực mỏng; 2 áo khoác dày; 1 khăn tắm với kích thước vừa phải; 1 khăn quàng cổ; 1 đôi giày bata thật thoải mái (em mua mất 400k trước khi đi mà vẫn thấy tiếc lắm) để đi bộ hàng ngày; 1 đôi sandal đi lại trong nhà và có thể đi lại khi trời nóng; 3 quần lót; 2 áo ngực. CHú ý quần áo đứng màu mè quá. Cảnh đẹp thì lên hình quần áo xấu mấy cũng đẹp hết.
Chú ý: tất cả quần áo đây đã bao gồm cả bộ đồ em ra đi nên em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chỗ trong vali: 1 đôi giay bata, tất, 2 áo khoác dày, áo thun, quần jean, khăn quàng cổ vì trên máy bay lạnh lắm. Với lại không mặc hết thì lấy ra lót xung quanh ghế để dựa cho êm: như cổ, lưng.
- Em có mua 45 quất lót giấy nữ. Vừa tiết kiệm diện tích và sạch sẽ. Xài xong là vứt luôn.Đối với phụ nữ, cái gì có thể ở bẩn được nhưng cái đó là phải sạch sẽ. Vì có những ngày mình không giặt đồ được, có chỗ cho giặt đồ miễn phí, có chỗ thì không. Mà cái gì tốn tiền là phải tìm phương án.
- Băng vệ sinh.
- Thuốc: tránh thai (loại khẩn cấp hay hàng ngày là do các bạn quyết định); bao cao su - nói ra các bạn đừng cười và nghĩ rằng là mình có đầu óc Tây quá. Nhưng vì mình đi châu Âu du lịch, có thể các trường hợp xấu xảy ra, có khi cưỡng hiếp nữa, nên lúc nào cũng phải trong tinh thần chuẩn bị bảo vệ bản thân cực tốt ; tiêu chảy - sổ mũi - nhỏ mắt - 1 hộp vitamin C; đau dạ dày trong trường hợp trái giờ giấc ăn ngủ thời gian đầu.
- Ổ cắm điện đa năng. EM có đầu tư mua 1 cái ở SG. Khoảng 300-400k, có thể sử dụng ở châu nào cũng được.
- Cục sạc điện thoại đa năng.
- Điện thoại 2 cái: 1 cái rởm và 1 cái xịn. Cái rởm nhưng cũng chụp hình được 1 tí vì ở các điểm du lịch rất có thể bị mất cắp như chơi. Cái xịn để check email, đặt vé, download các apps, chụp hình các nơi yêu thích, vắng người.
- 1 cái dù nhỏ trong trường hợp trời mưa.
- 1 chai nước không 1/2 lit để qua đó là có chai đựng nước liền vì sân bay không cho mang nước gì lên. Mà bọn VNair thì phục vụ nước lọc rót ra ly chứ không tăng nguyên chai 1/2l như các chuyến nội đia.
- 2 bao ni lông không để đựng đồ bẩn hoặc đồ linh tinh. Nên chú ý là châu Âu, chú yếu là Pháp, khi mua đồ ở siêu thị phải trả thêm tiền cho túi ni lông.
- 3 cây viết, sổ nhỏ và giấy note. Phải chú ý là em đi 1 mình nên khi đến các điểm du lịch nổi tiếng, bọn da đen sẽ biết ngay. Nên em cần giấy note để ghi lại các nơi cần đến. Vì đôi khi em cũng không phát âm đúng các điểm cần đến và không phải ai cũng nói tiếng Anh, nên chỉ cần dưa giấy note ra là bọn local sẽ hiểu ngay và chỉ đường cho em ngay: nhanh, gọn lẹ, không phải đi lòng vòng hỏi tùm lum. Giấy note còn viết lại số điện thoại của 1 số người quen trong trường hợp khẩn cấp để trong túi hay ngay ngực trong trường hợp mất hết đồ, gặp cảnh sát nhờ gọi điện trợ giúp của người thân. :)
- Kính mát, kem chống nắng, và mũ, và 1 túi trang điểm, dầu thơm (con gái mà, tuyệt đối là không thể thiếu).
- Thẻ credit card và tiền mặt. CHú ý thẻ credit card phải có cái ô màu vàng như sim điện thoại nha. Vì châu Âu chỉ chấp nhận loại đó.
- Giấy tờ: CMND, Passport, Vé máy bay, thẻ credit card, lịch trình chuyến bay. Tất cả cá giấy tờ, em đều photo làm 3 bảng và scan. 1 bảng để ở nhà, 1 bảng để trong vali, 1 bảng để trong balo (vì vali có thể bị thất lạc). Scan gửi vào email và đồng thời download về cả 2 dt.
- Em có mang theo 1 laptop loại nhỏ (vì em còn phải hồ trợ cv, chứ nguyên tắc đi chơi là không mang theo lap) và cái máy chụp hình nữa nhưng nó đã bị ăn cắp. hic. em se nói chi tiết sau.
Bạn này chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng và đầy đủ. Đúng là nên mang theo 1 valy kéo + 1 túi kéo cho đỡ mệt trên đường di chuyển khách sạn hay sân bay, thẻ tín dụng dùng loại có chip iC, nên mang theo cả tiền mặt và thẻ tín dung. Riêng về việc bạn gái mang theo thuốc tránh thai, thì cánh đàn ông cũng nên mang theo bao cao su đề phòng (: . Rất vui vì bạn đi về may mắn, xin chúc mừng và chia sẻ với bạn. Sang bạn năm có kế hoạch đi Mỹ không đi cùng nhóm mình

bichthuan0107
17-08-2014, 12:25
Mình rất thích cách đi như bạn này mà không thể nghỉ làm đi hơi 2 tháng được, hơn nữa chi phí 2500E là quá rẻ, mình mới đi 20 ngày mà còn tốn hơn nhiều số tiền đó. Riêng tiền ăn cũng khoảng 30E/ngày

Bạn ơi, về phần ăn uống mình có gợi ý đó. Nếu mà ăn uống đến 30e/ngày thì phải tốn lắm rồi. 30 ngày là đã 900e rồi.

bichthuan0107
17-08-2014, 12:27
Bạn này chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng và đầy đủ. Đúng là nên mang theo 1 valy kéo + 1 túi kéo cho đỡ mệt trên đường di chuyển khách sạn hay sân bay, thẻ tín dụng dùng loại có chip iC, nên mang theo cả tiền mặt và thẻ tín dung. Riêng về việc bạn gái mang theo thuốc tránh thai, thì cánh đàn ông cũng nên mang theo bao cao su đề phòng (: . Rất vui vì bạn đi về may mắn, xin chúc mừng và chia sẻ với bạn. Sang bạn năm có kế hoạch đi Mỹ không đi cùng nhóm mình

Cảm ơn bạn nhiều về lời mời. Nhưng hiện tại, mình không lên kế hoạch du lịch trong ít nhất 2 năm vì còn phải trả nợ và một số kế hoạch cá nhân. Mỹ là mơ ước tiếp theo của mình trong 5 năm tới.

hoangbom2710
18-08-2014, 14:55
Cho em hỏi cách di chuyển từ 1 thành phố nước này qua nước khác chị chọn loại tàu nào rẻ nhất ạ???
Chị chỉ giúp em chi tiết với nhé,ví dụ như từ Venice(ý) đến Salzburg (Áo)

bichthuan0107
18-08-2014, 18:41
Cho em hỏi cách di chuyển từ 1 thành phố nước này qua nước khác chị chọn loại tàu nào rẻ nhất ạ???
Chị chỉ giúp em chi tiết với nhé,ví dụ như từ Venice(ý) đến Salzburg (Áo)

Bạn lên trang web Rome2Rio.com mà tìm hiểu. Theo mình tìm trên trang web đó thì bạn có thể đi tàu Trenitalia, giá la 85$. http://www.rome2rio.com/s/Venice/Salzburg

DDaubac
19-08-2014, 09:08
Một trang web thú vị cho việc đi lại bằng tàu hỏa hầu như trên khắp thế giới ở đây nhé các bạn: http://www.seat61.com/

HDK
19-08-2014, 09:29
Bạn lên trang web Rome2Rio.com mà tìm hiểu. Theo mình tìm trên trang web đó thì bạn có thể đi tàu Trenitalia, giá la 85$. http://www.rome2rio.com/s/Venice/Salzburg
Chuyến đi của bạn đã được đưa lên ngoisao.net rồi, chúc mừng nhé. Sắp bằng Huyền chíp rồi.
@hoangbom2710 : tàu từ venice đến vienna Áo bạn có thể đặt trực tiếp trên http://www.trenitalia.com giá vé khoảng 30E = 45$, có tàu đêm. Hôm trước các bạn trong nhóm mình đã đi hành trình này

Deen
19-08-2014, 15:47
CHia vui cùng chị chủ thớt (c)

bichthuan0107
19-08-2014, 17:06
Chuyến đi của bạn đã được đưa lên ngoisao.net rồi, chúc mừng nhé. Sắp bằng Huyền chíp rồi.
@hoangbom2710 : tàu từ venice đến vienna Áo bạn có thể đặt trực tiếp trên http://www.trenitalia.com giá vé khoảng 30E = 45$, có tàu đêm. Hôm trước các bạn trong nhóm mình đã đi hành trình này

Cảm ơn bạn. Mình chỉ là chính mình thôi. Mình còn chưa kể hết hành trình của mình.

Còn vụ vé tàu thì cố gắng tìm ra được cái giá vé đó nha. GIá vé không biết có phụ thuộc vào ngày tháng hay không nữa.

me_bush2013
20-08-2014, 15:28
Mình cũng đã xem bài viết về Em trên ngoisao.net trước khi xem bài này trên Phuot.vn
Cám ơn em gái nhiều nhé đã share thông tin chuyến đi rất thú vị, hay,...
Chúc Em Thuận nhiều sức khỏe, thành công,...:)

sbn
20-08-2014, 16:58
Chào bạn, đi Indo giống như đi nghĩ dưỡng. Nên mình đành cất giữ riêng kinh nghiệm/cảm xúc cho riêng mình. Nếu bạn cần thông tin gì thì pm cho mình. Mình đi: Bali/Ubud/Gili Trawagan. Thích nhất là Gili Trawagan. Gửi cho 1-2 tấm ảnh để cảm nhận được vẻ đẹp của nó.


Nhìn biển hút thật. Tớ định đi Bali/Ubud/Togean (Trogian) island. Sẽ PM hỏi cụ tỉ bạn sau ;)
Vụ biểu tình vui thế, không khí náo nhiệt thật dù cũng hú vía vụ tàu xe :)))

bichthuan0107
21-08-2014, 13:37
Nhìn biển hút thật. Tớ định đi Bali/Ubud/Togean (Trogian) island. Sẽ PM hỏi cụ tỉ bạn sau ;)
Vụ biểu tình vui thế, không khí náo nhiệt thật dù cũng hú vía vụ tàu xe :)))

Biển hút thật nhưng tấm hình biển này mình chụp ở Gili Trawagan. Nếu ở Bali bạn sẽ không tìm thấy y chang vậy đâu. Ở Bali chủ yếu là lướt sóng không ah. Nhưng có rất nhiều nam thanh nữ tú, nhìn sướng mắt lắm. =))

bichthuan0107
21-08-2014, 13:39
Mình cũng đã xem bài viết về Em trên ngoíao.net trước khi xem bài này trên Phuot.vn
Cám ơn em gái nhiều nhé đã share thông tin chuyến đi rất thú vị, hay,...
Chúc Em Thuận nhiều sức khỏe, thành công,...:)

Cảm ơn bạn nhiều lắm. Nhờ vậy lại có động lực viết tiếp. Hành trình của mình sắp kết thúc rồi.

bichthuan0107
21-08-2014, 14:18
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải:Nấu bữa cơm Việt Nam cho 1 CS tại Barcelona. Vô cùng lo lắng vì lâu lắm rồi không nấu cơm, và không có nước mắm. Nấu làm sao bi giờ?

Sau chuyến trễ xe tại Madrid, mệt và đói, cuối cùng cũng đến được Barcelona. Nhưng lần này em vô cùng liều mạng không đặt khách sạn trước vì lúc đó chưa có ai cho em ở nhờ. Em cũng mong chờ vào vận may của mình, không muốn mất tiền vì không thể hủy booking vào phut cuối như ở Milano.

Đến Barcelona vào lúc 6h30, may mắn sao ở trạm xe bus đó có Internet miễn phí. (Nhưng các bạn chú ý là Barcelona hay có wifi miễn phí lắm. Nếu không thì ở các điểm du lịch nổi tiếng, các xe bus tour city có cho wifi miễn phí. Mỗi lần xe dừng 30ph thì bạn cũng có được 30ph miễn phí). Cuối cùng cũng có người cho ở miễn phí vào phút cuối. Sau khi chat chit qua WHatsapps, thì nó bảo rằng là nó không thể đón em ở trạm metro gần nhà nó vì nó ko kịp đi làm. Nó sẽ đón em tại trạm metro gần nhà nó vào lúc 7PM. Làm gì từ 7AM đến 7PM bây giờ. Cuối cùng sắp xếp lịch khoảng 2PM-3PM là phải ra biển, trải khăn ra ngủ một giấc lấy sức. Vậy đó, đi phượt khổ vậy đó. Mà lúc đó có dám nói với ai hay than thở gì đâu. Vì ai cũng nghĩ đi Châu Âu là sướng lắm, Ai cũng chỉ nghĩ đến tháp Eiffel hay nước hoa Chanel. Chẳng ai nghĩ đến cái cảnh: ngồi tại trạm xe bus hơn 2h đồng hồ rồi mới ra tàu điện ngầm trung tâm để gửi hành lý (Chứ mới sáng sớm, ai đâu đi chơi). HIC.

Barcelona thì có nhiều bãi biển lắm. Em thì đến một bãi biển nào mà gần gần ngay tháp Colombus để bớt phải đi lại. Đi bộ thì mệt mỏi, đến bãi biển thì chắc sẽ ngủ được ngay. Nhưng không phải như vậy vi có điều làm em không muốn ngủ nữa: Nude 1/2 người của rất nhiều phụ nữ ở đây. Mặc dù có đọc nhiều trên báo nhưng đúng là tai nghe không bắng mắt thấy. Chẳng có ai xung quanh mà mình cũng tự thấy đỏ mặt. Thế là chụp hình show cho các bạn Việt Nam liền. Nhưng sau này đến mấy bãi biển của Pháp thì không thấy ngượng ngùng nữa. (Có phải vì như vậy mà càng ngày mình càng thích ngắm mình trước gương không nữa. :))).

Nam thanh nữ tú show hàng.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10343540_10203271300817035_1801751224156709198_n.j pg

Barcelona nói chung là thành phố sôi động, con người nhiệt tình. Chỉ bực mình là vé tham quan các điểm du lịch quá mắc. Vì vậy, nếu ở đó 3-4 ngày thì xem nên mua các gói du lịch tiết kiệm.

Cái cầu này hay nè, nó chia ra làm 2 phần, một phần cố định, một phần di chuyển để kết nối 2 bên bờ. Em chẳng biết giải thích sao nữa. Ai biết bổ sung thêm cho em.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10352389_10203273468431224_4191910681146584390_n.j pg

Tàu điện ngầm nhiều màu sắc

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10447619_10203273490471775_4505855495980840687_n.j pg

CHợ La Boqueria đầy sắc màu.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10298994_10203284775713899_1864794677951129315_n.j pg?oh=3fc326b3bfdf6c9077225407bce2d4a6&oe=5468FBB5&__gda__=1416756432_cac364b7dda80cf51a867851e6f493c 6

Chắc ai cũng biết cái này - gaudi
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10456826_10203293334207856_1770836891814928421_n.j pg

Em cực thích cái này. EM thấy còn đẹp hơn cả Trevi-Rome.
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10313706_10203810991588967_6157411311087638779_n.j pg

sbn
22-08-2014, 09:30
Biển hút thật nhưng tấm hình biển này mình chụp ở Gili Trawagan. Nếu ở Bali bạn sẽ không tìm thấy y chang vậy đâu. Ở Bali chủ yếu là lướt sóng không ah. Nhưng có rất nhiều nam thanh nữ tú, nhìn sướng mắt lắm. =))

Ừ, tớ biết, nếu đến Bali vì biển mà ko biết lướt sóng thì cũng chẳng có hấp dẫn nhiều. Tớ tập trung cái Togean kia là chính ;). Nhưng vụ nam thanh nữ tú nghe hấp dẫn nhỉ, he he, làm tớ lung lay phết nhất là khi bạn vừa viết đến biển bán nuy ở Barcelona.
Mà sao sắp hết nhanh thế được, còn 5 cái gạch đầu dòng trong hành trình kết nối con người nữa cơ mà. Đừng hết nhanh thế nhé vì tớ
vẫn đang hào hứng theo dõi.(wait)

huongmuahe
23-08-2014, 22:33
Định âm thầm theo dõi nhưng bài viết quá hay và chi tiết, nhiều thông tin thú vị bổ ích quá nên phải ngoi lên để cảm ơn bạn chủ top. Bài viết gợi lại cho mình nhiều cảm giác hệt như thời gian cách đây 3 năm, mình và 1 cô bạn nữa cũng lật tung các thể loại trang web để đặt tàu đặt xe rồi lo lắng mang đồ đạc như nào, cảm giác trước khi đi muốn ong hết cả thủ, nhất là con gái lại càng có nhiều thứ phải lo nghĩ, nhìn trước nhìn sau.
Mình có một chi tiết muốn chia sẻ thêm với các bạn chú ý về tiền mặt mang đi. Đợt đó tụi mình mang cả tiền mặt và dùng cả thẻ, nhưng tiền mặt không quá nhiều, nghĩ là đủ nên lúc đầu cả 2 đứa cứ thi nhau dùng tiền mặt, không dùng thẻ ở những chỗ đáng lẽ có thể dùng. Điều này sai lầm khi cuộc sống luôn xảy ra những điều ta ít ngờ nhất vào những lúc không mong đợi. Khi chuyến đi chưa hết thì cả 2 đứa hết sạch tiền mặt và không kịp rút tiền ở cây đành tặc lưỡi thôi để sáng mai rút sau. Bọn mình đến sân bay Bruxells vào quá nửa đêm vì máy bay bị trễ mất hơn 1 tiếng (cái này ngoài dự tính), hết bus, hết tram đại loại phương tiện công cộng không có gì cả, bắt buộc phải đi taxi, sân bay vắng tanh nên cũng không nghĩ đến chuyện ngủ lại đây. Nhảy lên taxi thì ông lái xe bảo không trả bằng thẻ được, Euro không có thì có thể trả bằng USD, cũng may vì trong túi mình còn đúng 100usd tiền mặt. Đến nhà bạn Host tụi mình (qua Couch Surfing) thì thấy đồng hồ nhảy là tầm 37eur gì đó, mình gọi nhờ cú điện thoại ông ý tính tính lên xong thêm tiền đêm hôm kiểu nightshift tổng cộng ông ý quy ra USD lên đến 90usd. Hiz, bọn mình méo hết cả mặt với tỉ giá của ông ý. Nhưng vẫn phải cắn răng chịu thôi chứ biết sao giờ, không mất tiền khách sạn nhưng đổi lại lại bị hớ cái cú này mà lỗi tại mình nên không trách ai được.
Cho nên mọi người đi lại bên này đừng bao giờ để mình rơi vào tình cảnh hết sạch tiền mặt nhé, lúc nào lỡ thấy tiền mặt sắp hết thì chỗ nào dùng được thẻ là phải dùng thế vào ngay, nhiều chỗ không cho thanh toán thẻ hoặc mua bán linh tinh mà không có tiền mặt là chết dở.
Lan man thế thôi, giờ ngồi hóng tiếp bài của bạn chủ Top, bạn viết tiếp đi nhé hay quá.

bichthuan0107
26-08-2014, 22:22
Ừ, tớ biết, nếu đến Bali vì biển mà ko biết lướt sóng thì cũng chẳng có hấp dẫn nhiều. Tớ tập trung cái Togean kia là chính ;). Nhưng vụ nam thanh nữ tú nghe hấp dẫn nhỉ, he he, làm tớ lung lay phết nhất là khi bạn vừa viết đến biển bán nuy ở Barcelona.
Mà sao sắp hết nhanh thế được, còn 5 cái gạch đầu dòng trong hành trình kết nối con người nữa cơ mà. Đừng hết nhanh thế nhé vì tớ
vẫn đang hào hứng theo dõi.(wait)

Bạn nhìn kỹ cái hình có thấy cô gái 1/2 nude đang nằm không?

Bữa giờ mình bận tìm việc làm, chạy vào SG rồi chạy về Nha Trang liên tục nên chưa viết tiếp được.

bichthuan0107
26-08-2014, 22:29
Định âm thầm theo dõi nhưng bài viết quá hay và chi tiết, nhiều thông tin thú vị bổ ích quá nên phải ngoi lên để cảm ơn bạn chủ top. Bài viết gợi lại cho mình nhiều cảm giác hệt như thời gian cách đây 3 năm, mình và 1 cô bạn nữa cũng lật tung các thể loại trang web để đặt tàu đặt xe rồi lo lắng mang đồ đạc như nào, cảm giác trước khi đi muốn ong hết cả thủ, nhất là con gái lại càng có nhiều thứ phải lo nghĩ, nhìn trước nhìn sau.

Cảm ơn bạn nhiều về lời khen. Cũng lâu lắm rồi mình mới ngồi viết kiểu này cứ như tự sự. Mình cứ phải hỏi ý kiến bạn bè về lời văn vì đây là lần đầu tiên viết cho nhiều người xem nên phải cẩn trọng.

Về chuẩn bị đồ đạc: nói thật với bạn là mình chuẩn bị đồ đạc trong vòng có 2 ngày. Vì mình nghỉ làm vào ngày t7. Chủ nhật thì mình lo tổ chức tiệc chia tay. Chủ nhật - T2-T3: có 3 ngày, mình tranh thủ mua bảo hiểm du lịch, photo hồ sơ, kiểm tra giá vé... Mình đi siêu thị, làm một vòng, chuẩn bị đồ đạc. Thế là chiều tối T3 bay vào SG. Vậy đó, mình lúc đó cái quan trọng nhất là ngủ. Mình thèm ngủ, người mệt mỏi.

Như mình đã kể, mãi đến khi sau 1 đêm ngủ ở Paris thì qua ngày hôm sau lúc đó mình mới bắt đầu cảm nhận là mình bắt đầu con đường độc hành. Mỗi lần kể lại là lại thấy bồi hồi.

bichthuan0107
26-08-2014, 23:02
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải: Nấu bữa cơm Việt Nam cho 1 CS tại Barcelona. Vô cùng lo lắng vì lâu lắm rồi không nấu cơm, và không có nước mắm. Nấu làm sao bi giờ?

Cuối cùng cũng gần đến giờ gặp CS ở ngay tàu điện ngầm vào 7PM. CS lần này là một chàng trai lai Á-Âu, Nhật-Tây Ban Nha. Và điểm đặc biệt rất thích nấu ăn món Á vì cha anh chàng này từng là đầu bếp. Do đó, đêm đầu tiên, em được ăn cơm. CS nhỏ hơn em 1 tuổi, đang học tiến sĩ. Vì sắp có kỳ thi tiếng Nhật nên CS sau khi ăn xong thì vào phòng học, còn em thì vật lộn với Internet và tivi. Sau 2 đêm chàng ta nấu cơm cho em ăn thì em mới đề nghị là tao chia sẻ tiền ăn với mày. Nào ngờ, chàng ta quay lại bảo hay là mày nấu đi. Tao thích học nấu ăn mấy món châu Á. Hic. Em đành phải uhm thôi. Chứ đâu biết làm sao.

Không cần phải nói, du lịch không chỉ đơn giản cho bản thân mà còn là hình ảnh của một đất nước. Suy nghĩ nát óc để nấu món gì cho ngon và lại dễ tìm mua nguyên phụ liệu, quan trọng nhất là nước mắm. Em nhớ là món ăn nào cũng phải có nước mắm. Không biết nấu món gì luôn. Để mà họ ăn sẽ bảo là món ăn VN cũng ngon.

Thật tình mà nói, gần 2 năm trời, em không đụng đến cái bếp. Em chỉ có đi làm thôi. Khỏi phải diễn tả là em lo lắng nhiều đến mức nào. Mặc khác, không biết có siêu thị nào gần nhà cả. Thế là quyết định quay ra chợ La Boqueria để mua đồ về nấu. 11AM đi ra khỏi nhà. Lòng vòng đi chơi rồi khoảng 5PM quay lại chợ mua (Chứ làm sao mà để đồ ăn ngoài trời cả ngày được. Em không có chìa khóa. Cứ khoảng 7PM thì CS có mặt ở nhà). Hic. Vô cùng nuối tiếc vì không mua lúc sáng. Vì lúc đó, gần như chợ cũng chẳng còn gì nhiều.

Cuối cùng em cũng nấu thành công 2 món mà bấy lâu nay không nấu: sườn ram và mực xào cà chua, dưa leo, hành tây...

Về phần CS, 2 ngày đầu ít nói vì lo ôn thi. Ngày cuối cùng thì xong xuôi nên nói nhiều và nhí nhảnh vô cùng. Chàng này có mỗi tội là tự tin quá mức vì cho rằng mình quá đẹp trai và có nhiều gái theo. Đẹp trai và body hơi chuẩn nhưng mà theo em với cái tính kiêu ngạo này thì chắc còn lâu mới có bạn gái. CS cứ lặp đi lặp lại câu hỏi là: tao có đẹp trai không? HIC. Mình cứ tưởng trước giò chủ yếu là con gái tự sướng. Nào ngờ giờ mới biết con trai cũng vậy. Đúng là trong cuộc hành trình này, em gặp được nhiều kiểu người hơn và đồng thời cũng hiểu hơn về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Trong lúc nấu ăn, chàng ta cứ nhìn chăm chú và hỏi em thật kỹ để giải thích về quy trình nấu ăn. May mắn sao bữa ăn theo em là rất ổn.

Ăn uống xong thì vào 10.30PM ra ga để đi xe bus đi Marseilles, quay về nước Pháp thân yêu. Chỉ ghét mỗi điều bên này đúng là nam nữ bình đẳng luôn. Em với một vali, một balo đi bộ ra ga. Còn chàng ta, với chiếc xe đạp chạy theo. Ở VN, chắc chẳng bao giờ có cái cảnh này :). Không phải cái gì ở Tây cũng tốt hơn.

Bữa ăn của em.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10408514_10203287477301437_5067563186647485741_n.j pg?oh=d846872b4159d943721b1edb27d1e7aa&oe=547E7C1A

Chàng trai tốt bụng cho ở nhờ. Hàng ngày em nằm ngủ trên cái ghế sofa này. Người nhỏ con nên cũng okie.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10455850_10203287479901502_2583021371381249600_n.j pg?oh=2bb4db006b2c151475992d400a5bb1d9&oe=545EAB27

hoangbom2710
03-09-2014, 02:42
Chuyến đi của bạn đã được đưa lên ngoisao.net rồi, chúc mừng nhé. Sắp bằng Huyền chíp rồi.
@hoangbom2710 : tàu từ venice đến vienna Áo bạn có thể đặt trực tiếp trên http://www.trenitalia.com giá vé khoảng 30E = 45$, có tàu đêm. Hôm trước các bạn trong nhóm mình đã đi hành trình này
anh cho em cách liên lạc với mấy bạn trong nhóm anh đã mua vé này được ko,em mua trên trang của Áo tận 59eu
Nhân tiện cho em hỏi cách hủy vé tàu đã mua trên trang OEBB.AT với ạ,

HDK
03-09-2014, 16:47
anh cho em cách liên lạc với mấy bạn trong nhóm anh đã mua vé này được ko,em mua trên trang của Áo tận 59eu
Nhân tiện cho em hỏi cách hủy vé tàu đã mua trên trang OEBB.AT với ạ,
Mình đã trả lời trên inbox của bạn nhé

ms.huong
05-09-2014, 15:39
Bạn đã ăn phở ở Frankfurt ( Đức) mà ăn ở hàng ngay cạnh cổng chính nhà ga xe lửa chưa? tuyệt vời, nhưng giá hơi chát- 9Euro. Đúng hôm vừa rét vừa đói mà ăn bát phở này thì nhớ đời

Bác hanoi06 nói tiệm Kim'phở - ngay công chính Frankfurt HB nhìn qua ? Có Bác chủ (không biết phải chủ không nhưng thấy thu tiền của khách - rất giống Ns Trần Tiến???. ) Miến gà 5,9 E , dù sợi Miến là của miến gói Phú Hương, nhưng lúc đói, trời lạnh thì cũng thấy rất ngon.

remimotao
05-09-2014, 16:53
Bạn thật giống mình, lúc nào cũng tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì mình sẽ phải xoay sở như thế nào, cơ mà cái vụ mang theo cả thuốc tránh thai thì đúng là mình ko thể nghĩ ra được. :)) 1 sharing khá thú vị... Được thêm cái khoản cất giữ tiền nữa... mình cũng có 1 quyển sổ vừa tầm, có bọc giấy như kiểu bọc sách hồi học sinh và giấu tiền sau lớp bọc. Anww... lót dép ngồi hóng trải nghiệm tiếp theo của bạn....

vụ thuốc tranh thai thì nên. giang hồ hiểm ác mà bạn :)).

HDK
06-09-2014, 09:20
Bác hanoi06 nói tiệm Kim'phở - ngay công chính Frankfurt HB nhìn qua ? Có Bác chủ (không biết phải chủ không nhưng thấy thu tiền của khách - rất giống Ns Trần Tiến???. ) Miến gà 5,9 E , dù sợi Miến là của miến gói Phú Hương, nhưng lúc đói, trời lạnh thì cũng thấy rất ngon.
Tiệm phở này ngay đường thẳng công chính Frankfurt HB ăn cũng được, gần quán ăn nhanh kiểu âu (:. Ở Đức mình thấy ăn uống rẻ hơn Pháp Ý, Anh Tây Ban nha

samienhv
09-09-2014, 16:31
Hello chị bichthuan0107.

Em rất muốn tự mình trải nghiệm như thế này, nhưng trước giờ vẫn chưa có dũng khí cũng như can đảm ấy. Gần đây em có kế hoạch du hí khám phá Châu Âu, em đã tham khảo, đọc những chia sẻ của mọi người - những người từng đi trên các diễn đàn du lịch khác nhau. Tình cờ em đọc được trải nghiệm của chị, vừa đọc vừa chật lưỡi suýt xoa, quá đổi ngưỡng mộ thật đấy :D

Không biết Em...em có thể kết bạn với chị ko? :D

bichthuan0107
09-09-2014, 17:24
vụ thuốc tranh thai thì nên. giang hồ hiểm ác mà bạn :)).

Chính xác, GIANG HỒ HIỂM ÁC. :)

bichthuan0107
09-09-2014, 17:26
Hello chị bichthuan0107.

Em rất muốn tự mình trải nghiệm như thế này, nhưng trước giờ vẫn chưa có dũng khí cũng như can đảm ấy. Gần đây em có kế hoạch du hí khám phá Châu Âu, em đã tham khảo, đọc những chia sẻ của mọi người - những người từng đi trên các diễn đàn du lịch khác nhau. Tình cờ em đọc được trải nghiệm của chị, vừa đọc vừa chật lưỡi suýt xoa, quá đổi ngưỡng mộ thật đấy :D

Không biết Em...em có thể kết bạn với chị ko? :D

Em oi, tất nhiên là được. Em gửi chị địa chỉ skype trong inbox nha.

dinhquanght
11-09-2014, 16:25
Ăn uống tiết kiệm: đây chỉ là kinh nghiệm bản thân thôi. Bạn nào có thêm kinh nghiệm thì chia sẻ nha, nhất là những bạn du học, làm việc ở châu Âu.



Ở Đức:
Cứ vào siêu thị mà mua đồ ăn, ăn được luôn, đặc biệt là trong REWE (rê vê), Kaufpark (cauf páck), thường bán suất ăn bánh mì kẹp thịt hoặc giò, chả băm, đùi gà chỉ dưới 3€, salat (mix sẵn, sốt bán kèm hoặc riêng, có cả nĩa nhựa trong hộp), hoa quả ăn sẵn cũng có. Đi vs thì vào các khu thương mại lớn (Karstadt, CityPoint, Kaufhof), hoặc 90% số CH McDonald, McCafe lúc nào cũng miễn phí, hehe. Mùa đông ăn sáng thì cố găng tương nhiều phô mai vào cho lắm năng lượng, ăn một cái bánh mì kẹp vài lát phô mai và salami có thể chịu được 6-7h chạy lăng xăng ngoài đường. Các quán bán bánh mì kẹp cũng nhiều, kẹp các thể loại kể cả cá, tôm, giá tầm 2-3€ (ở Đức nhé, Hà Lan hay Pháp đắt hơn). Siêu thị Đức giờ cũng bán mì tôm của Nhật, Hàn rồi, còn siêu thị Châu Á thì còn có cả mắm tôm; đi du lịch bỏ theo cái nồi nấu mì tôm mini là ok hết. Hoa quả trong siêu thị thì đảm bảo là rất rẻ: nho, táo, mận tầm 2,5€/kg, chuối 1,5-2€ cho 1kg (5-7 quả).

Tiền thì đúng là tốt nhất nên mang tờ 50€ thôi. Nếu lỡ mang tiền to thì cứ vào bất cứ chi nhánh ngân hàng nào mà đổi nhé, ok hết vì người ta đổi bằng máy (kiểm tra tiền giả). Đổi tiền xu thì cầm tờ tiền nhỏ vào siêu thị, ngân hàng mà đổi, chúng nó đổi cho hết.

dinhquanght
11-09-2014, 16:48
Cá nhân cháu thì thấy châu Âu mấy năm trở lại đây cũng chẳng an toàn như trước nữa rồi. Tất nhiên là ở đâu cũng có điểm nóng nhiều trộm cắp, có chỗ an toàn... cơ mà nhìn chung vẫn là không an toàn như trước. Giờ móc túi, giật túi, trộm đồ... còn có những em da trắng trẻ trung xinh tươi mặc đồ đẹp chứ không phải toàn bà già digan, mấy tay bặm trợn hay da đen... như trước kia.

Bạn cháu ở Novotel Paris, gửi vali trong sảnh nhờ lễ tân trông dùm để quay lại phòng lấy thêm đồ chưa đến 5p mà cũng bị trộm kéo mất vali, chủ top đi tàu để đồ trên giá bị ôm luôn... may là chủ top cũng chỉ bị mất một số đồ giá trị (chắc là máy tính, máy ảnh) chứ hôm ở Hà Lan, cháu gặp một bạn trai Hongkong đi bus từ Paris sang Ams cũng vô tư để balo trên giá (chắc tại thấy cả xe toàn Tây trắng thanh lịch) bị mất hết cả hộ chiếu và tiền mới thảm cơ. Metro Paris thì ra rả "diễn văn" cảnh báo bà con cẩn thận trộm cắp cả ngày -> chắc chắn là không ít nạn nhân rồi nên người ta mới phải "quảng bá" như thế

Nói chung, cứ đi ra khỏi nhà là cháu quán triệt đồng tiền đi liền khúc ruột, người đâu hộ chiếu đó. Hộ chiếu và tiền dự trữ (đã bỏ khoản chi tiêu hàng ngày ra chỗ dễ lấy hơn) luôn được cất túi riêng sát trong người, chẳng cất két hay tủ hay vali khóa ở đâu hết.

Không phải là cháu đa nghi hay mất lòng tin vào con người, xã hội, cháu nghĩ chủ top cũng vậy vì nếu quá đa nghi thì đã ở nhà chứ chẳng dại lang thang xứ người một mình làm gì... Chỉ là... cháu tin rằng ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Thế nên đã bước chân ra cửa, cẩn thận giữ gìn (để phòng tránh cái số người xấu ấy... cho dù có thể rất ít) là không bao giờ thừa.

Chuẩn đấy, Paris còn có cả cướp ban ngày cơ, chứ đừng nói đến trộm nhé. Làm cái túi đeo sát người để mang hộ chiếu và tiền là chuẩn rồi (tiền tiêu trong ngày để túi áo túi quần được rồi, đừng mang ví). Ai mà chủ động gặp mình dưới mọi hình thức (bán hàng, hỏi đường, bảo áo có cứt chim....) là phải từ chối ngay một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Ở Ý và TBN thường các em xinh đẹp lại là dân móc túi :) (không phải tin google, người nhà mình bị nên mới nói)

bichthuan0107
15-09-2014, 17:55
Em nhận được email qua trang web của 2 anh sau: -Nick- và minhieu1288 nhưng không thể nào trả lời được vì hộp mail đã đầy. Vì vậy các anh hãy xóa bớt thì em mới gửi mail trả lời được.

Suốt hơn 15 ngày qua em chưa viết được thêm bài nào vì buồn, không tìm được việc làm phù hợp. Đó là một khó khăn trong quyết định đi châu Âu của em. Em không muốn viết bài với 1 tâm trạng không tốt. May mắn sao em đã tìm được việc làm cách đây 4 ngày. Ngày mai là băt đầu rồi.

Em sẽ tiếp tục viết cho hết hành trình của mình.

-Nick-
16-09-2014, 09:09
Em nhận được email qua trang web của 2 anh sau: -Nick- và minhieu1288 nhưng không thể nào trả lời được vì hộp mail đã đầy. Vì vậy các anh hãy xóa bớt thì em mới gửi mail trả lời được.

Vừa tham gia diễn đàn và nhận được tin nhắn welcome của admin và một tin gửi cho bichthuan0107, vậy mà hộp thư full không thể nhận tin nhắn được :)

bichthuan0107
16-09-2014, 13:18
Vừa tham gia diễn đàn và nhận được tin nhắn welcome của admin và một tin gửi cho bichthuan0107, vậy mà hộp thư full không thể nhận tin nhắn được :)

Anh gửi vào địa chỉ email sau nha: [email protected]

HDK
16-09-2014, 14:59
Em nhận được email qua trang web của 2 anh sau: -Nick- và minhieu1288 nhưng không thể nào trả lời được vì hộp mail đã đầy. Vì vậy các anh hãy xóa bớt thì em mới gửi mail trả lời được.

Suốt hơn 15 ngày qua em chưa viết được thêm bài nào vì buồn, không tìm được việc làm phù hợp. Đó là một khó khăn trong quyết định đi châu Âu của em. Em không muốn viết bài với 1 tâm trạng không tốt. May mắn sao em đã tìm được việc làm cách đây 4 ngày. Ngày mai là băt đầu rồi.

Em sẽ tiếp tục viết cho hết hành trình của mình.

chúc mừng em đã có công việc mới. khi nào rảnh lại phuot

altz1986
03-10-2014, 10:17
Bằng tuổi và mình quá nể bạn luôn @@ chúc mừng bạn đã có công việc mới

limdim
04-10-2014, 10:45
Một bài viết quá chận thật và chi tiết.
Cho mình hỏi 1 điều trăn trờ thôy, đó là tiền mặt để trong người như thế nào? còn nếu xàu thẻ thì sao, các loại thẻ gì?
Làm sao để có thể tran trãi tiền trong 2 tháng mà ko có tiền mặt trong ngươi?

HDK
04-10-2014, 21:21
Một bài viết quá chận thật và chi tiết.
Cho mình hỏi 1 điều trăn trờ thôy, đó là tiền mặt để trong người như thế nào? còn nếu xàu thẻ thì sao, các loại thẻ gì?
Làm sao để có thể tran trãi tiền trong 2 tháng mà ko có tiền mặt trong ngươi?
Bạn cứ mang đi khoảng 1000 E tiền mặt chia làm 2, 1 phần mang theo người, 1 phần để với quần áo. Còn thẻ thì dùng thẻ tín dụng visa hoặc thẻ debit, có thể tiêu tiền bằng thẻ trực tiếp ở châu âu thuận tiện, hoặc rút tiền mặt từ ATM, ngân hàng, tuy nhiên phí rút tiền mặt khá cao 4-6%. Thẻ tín dung hoặc ngân hàng có thể tới vài trăm triệu, thoải mái tiêu, chỉ sợ không có tiền. Tuy nhiên ở châu âu trừ Ý, còn nước khác cũng ít khí bị mất cắp

bichthuan0107
05-10-2014, 14:05
Một bài viết quá chận thật và chi tiết.
Cho mình hỏi 1 điều trăn trờ thôy, đó là tiền mặt để trong người như thế nào? còn nếu xàu thẻ thì sao, các loại thẻ gì?
Làm sao để có thể tran trãi tiền trong 2 tháng mà ko có tiền mặt trong ngươi?

CẢm ơn anh rất nhiều về lời khen.

Với đàn ông thì em không biết. Với phụ nữ thì tiền mệnh giá lớn (tờ 200e, 500e = thực ra cái này để phòng ngừa thôi. Chứ mua sắm mà mang tờ này ra là bị từ chối đấy ah) thì em để phía trong áo ngực. Và thẻ tín dụng cũng để đó thôi.

Trong túi quần hay túi áo khoác, có ngăn bên trong thì em cũng để tiền mặt.

CHỉ để khoảng 20e mỗi ngày ở phía túi quần bên ngoài thôi. Nói túm lại, là tiền bạc không để vào một chỗ.

Anh rất khó trang trải trong 2 tháng mà không có tiền mặt. Không nhiều thì anh cũng phải có xu 1e-2e. Chứ đi toilet hay mua cốc nước, cây kem mà cũng cầm thẻ thì đôi khi không có để mà quẹt đâu ah.

bichthuan0107
05-10-2014, 14:09
3 tuần trôi qua với công việc mới. Các cuối tuần vừa qua em vẫn có nhiều việc cá nhân để làm. Chắc là weekend tuần sau là có thể rãnh rồi. May mà suốt 5 tháng qua, em đã nghỉ ngơi đúng nghĩa để chuẩn bị quay lại cuộc sống kiếm tiền quay cuồng.

Có việc làm mới, sau chuyến đi chơi về, cách suy nghĩ cũng thay đổi nhiều. Không biết là vui hay buồn nhưng thấy con người lúc nào cũng hạnh phúc hơn trước nhiều tuy nhiên suốt ngày lại tiếp tục độc hành. Ba mẹ la mắng qua trời vì đã chọn SG. Suốt ngày một mình, không người thân bên cạnh. Nhưng biết sao khi đi càng nhiều thì thấy cuộc sống thật ngắn ngủi. Em chỉ cố gắng làm những điều mình thấy hạnh phúc. Dù khó khăn thì cũng không hối tiếc vì chính mình đã chọn con đường này.

Vào SG, lại phải xây dựng 1 cuộc sống mới. Nên anh/ chị em nào rãnh thì tình hình cuối tuần offline đi.

bichthuan0107
05-10-2014, 15:05
PHẦN 2: Hành trình kết nối con người với con người - Niềm vui và những khó khăn gặp phải : - Tham gia ngày hội phục hưng tai Bornes les Mimosa (gần Toulon Pháp) - tham gia bắn cung, các trò chơi dân gian, xem kịch.

Trên suốt hành trình của mình, em nhận được sự giúp đỡ của 2 người bạn thân Việt Nam. Đúng nghĩa là bạn thân luôn. Vì vậy, sau khi rời khỏi Barcelona, lòng vô cùng phấn khởi khi em sẽ gặp được bạn thân của mình sau 2 năm không gặp. Ngày gặp trước đó là tại LSQ Pháp cách đây 2 năm: bạn em đến lấy kết quả visa đi du học; còn em thì đi công tác (tình cờ gặp mà thôi). Lúc đó, chẳng thể nào tưởng tượng là em lại gặp bạn thân ở Pháp được.

Đón em lúc 7Am tại Toulon là bạn em cùng với cô bạn gái người Pháp. Khỏi phải nói, em như phát cuồng khi gặp lại bạn của mình. Nguyên cả buổi sáng không ngủ hay đi đâu cả, chỉ cần ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau là đã hạnh phúc lắm rồi. Chưa nói đến cái cảm giác được nói Tiếng Việt liên tục và những kỷ niệm từ khi còn học chung từ lớp 6. Mọi thứ thay đổi rất nhanh, mỗi người một cuộc sống khác nhau. Nhưng ở tuổi em, có được một vài người bạn lắng nghe mình, chứ không phải chê trách hay bàn lùi những ý kiến của mình, và sẵn sàng ủng hộ em, giúp đỡ là đã may mắn lắm rồi.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10343677_10203300672311304_3759955301997999099_n.j pg?oh=6eee6489320fd98564728eea521187b5&oe=54C7AA8E&__gda__=1422226328_5898023cf92a39df946ccc03656719e 9

Couple này còn là sinh viên nên cuộc sống cũng rất tiết kiệm. Cô bạn gái người Pháp thật là tháo quát, cô bạn này còn chịu khó học tiếng Việt và một ít món ăn VN. Em được bạn ấy đãi món bò nhúng giấm với mắm nêm. :)). Bạn ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, ăn uống sao cho thật tiết kiệm với gói tiền sinh viên và lên sẵn cả lịch trình cho em đi chơi. Nhờ chuyến đi chơi này mà em học hỏi được việc nấu ăn làm sao mà không bị phung phí. Việt Nam chúng ta hay có thói quen bữa ăn có 3 món: cơm, canh, thit kho/cá kho, món xào hay rau. Và đặc biệt ở một mình thì không thể nào ăn hết, cùng với thời tiết ẩm ướt này thì rất dễ nấm mốc. Và cứ vậy mà mang đi vứt. Nhưng đa số gia đình mà em ở cùng (có những gia đình rất khá giả đúng nghĩa) lại không như vậy. Hầu như đồ ăn thừa, họ đều để lại trong tủ lạnh và hôm sau lại ăn tiếp. Ít nhất là ăn lại 1,2 lần; sau đó thì mới mang đi vứt. Người Việt chúng ta luôn nghĩ châu Âu giàu hơn chúng ta. Nhưng cần phải hiểu là họ giàu về vấn đề gì? Riêng em, em thấy VN chúng ta thật giàu về nguồn nguyên phụ liệu tươi. (Đó cũng là lý do tại sao trên menu ở các nhà hàng phổ thông ở châu âu, thường chỉ có 2 trang; còn Việt Nam thì ít nhất là 5 trang). Chính vì vậy mà chúng ta phí phạm vô cùng. Bữa tiệc hay cúng giỗ nào cũng rất nhiều món, ăn không hết thì cứ cho heo ăn. HIC. Em nói ra đây, không nhằm chê bai VN. Em cũng nhờ may mắn đi đây đi đó để biết cái gì cần học hỏi, cái gì cần giữ gìn. Về vấn đề này, em cũng không nhằm thay đổi cộng đồng. Chỉ cố gắng từ bản thân trước và chỉ bảo cho anh em trong gia đình mà thôi.

Đến Toulon, mục đích chính của em là gặp cậu bạn thân mà thôi. Chứ việc đi thăm cảnh đẹp không quan trọng lắm. Nhưng cái số may mắn, ngày hôm sau em cùng với couple này đi Bornes les Mimosas. May mắn hơn nữa là cái ngày em đến thành phố nhỏ này có lễ hội trung cổ nên mọi người ăn mặc như thời trung cổ và một số trò chơi dân gian: bắn cung, xem kịch Pháp (couple này ở bên Pháp, thường xuyên xem cái này nên không thích lắm. Em ở VN, học tiếng Pháp đã lâu nhưng ko bao giờ được xem nên thích lắm mặc dù chữ được chữ mất).

Mấy cô này xinh quá đi mất thôi
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10311717_10203300677351430_1014024669972781789_n.j pg?oh=ac8e3543044c72d684a4dda0229eaff3&oe=54BFB654&__gda__=1425309483_188317b1c077d9f04f6551d042c7236 1

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10382837_10203300662991071_3075997077334925944_n.j pg?oh=5c2a2e9509c0a9d55fb0d330c597a3d3&oe=54C7A535&__gda__=1421793888_2ec5c4c8b64597eddd9894ed152b6b1 8

Từ Toulon, phải lái xe hơn 2 tiếng mới đến được đây. Thành phố này chủ yếu là các con đường nhỏ và nhà nào cũng được bao quanh bằng hoa giấy. Em thích nhất là cái này. Thấy thật là đơn giản, đơn sơ nhưng tạo ra một vẻ đẹp riêng biệt cho nơi này. Em nghe nói là vào mùa đông thì cả thành phố này khắp nơi sẽ nhìn thấy hoa Mimosa.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10350439_10203300668791216_4521123010500137893_n.j pg?oh=a4e2784789fb8391a21ba345e23ed704&oe=54C4ED8F&__gda__=1421537689_54ed611e9876c1b44a80b08bc3ae6fa f

Chưa nói đến các cửa hàng và mọi người dân trong thành phố đều ăn mặc như thời trung cổ.

https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10406569_10203300670151250_7100797971391884946_n.j pg?oh=ddde5b7c31a15e464b59a55c159515ac&oe=54F5DF03

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10448830_10203300675791391_4032888506873890247_n.j pg?oh=5157603034e86e8bf89bfddde38415f9&oe=54BEAB02&__gda__=1422644756_be640e64f71170b92dce51ed7d7e0fe 4

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10352044_10203300678951470_9107266307084386373_n.j pg?oh=c4d4c1068b0905fb2917f5b0d3215909&oe=54CBA9C2&__gda__=1421288125_10e3da84849ee6a01a0191e1eef2c8e 1

Còn một niềm vui nữa mà em quên nhắc đến: Đó là sự hạnh phúc của couple bạn em. Em cứ đơn thân và lo làm suốt một thời gian nên khi nhìn thấy couple này lo lắng và học hỏi, chia sẻ kiến thức cho nhau, em cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc cho bạn của em, qua đất người nhưng không cô đơn, cũng tìm thấy tình yêu của mình. Hạnh phúc vì em đã quyết định nghỉ việc để đi, đế sống chậm lại, để cảm nhận và nhìn thấy hạnh phúc đơn sơ tồn tại chung quanh ta. Vòng quay điên cuồng của việc kiếm tiền làm ta thấy mệt mỏi nhưng ít người nhận thấy. Cứ nghĩ rằng kiếm thật thật nhiều nhiều tiền mới là hạnh phúc. Phải xây nhà thật to hay ô tô xịn thì mới là hạnh phúc (nhà vừa phải và xe đi lại, không thường xuyên bị hư là okie rồi). Hạnh phúc với em không phải là vật chất, mà là những trải nghiệm trong cuộc sống.

sbn
09-10-2014, 16:28
Đã lập nghiệp ở nơi mới gần được 1 tháng rồi cơ đấy. Coi như lại có một hành trình khám phá mới em nhỉ.
Tiếc quá lại ở đầu kia của đất nước không được mời em cốc trà vỉa hè để tâm đắc cái phương châm hạnh phúc của em. Dù sao nếu có duyên sẽ gặp, biết đâu lại ở 1 chuyến đi (beer)(wait).
Vẫn mong chờ những chia sẻ rất gần gũi tiếp theo của em

bichthuan0107
10-10-2014, 22:11
Đã lập nghiệp ở nơi mới gần được 1 tháng rồi cơ đấy. Coi như lại có một hành trình khám phá mới em nhỉ.
Tiếc quá lại ở đầu kia của đất nước không được mời em cốc trà vỉa hè để tâm đắc cái phương châm hạnh phúc của em. Dù sao nếu có duyên sẽ gặp, biết đâu lại ở 1 chuyến đi (beer)(wait).
Vẫn mong chờ những chia sẻ rất gần gũi tiếp theo của em

Sài Gòn - Hà Nội thì cũng đâu xa lắm. Anh gửi số dt vào inbox nha. Trung bình em ra đó 1-2 lần/năm. Trước đây em học ở HN nên cũng phải ra dự đám cưới của bạn thân. May mà năm nay 2 người độc thân còn lại vẫn chưa có gia đình.

4em
11-10-2014, 09:41
"Còn một niềm vui nữa mà em quên nhắc đến: Đó là sự hạnh phúc của couple bạn em. Em cứ đơn thân và lo làm suốt một thời gian nên khi nhìn thấy couple này lo lắng và học hỏi, chia sẻ kiến thức cho nhau, em cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc cho bạn của em, qua đất người nhưng không cô đơn, cũng tìm thấy tình yêu của mình. Hạnh phúc vì em đã quyết định nghỉ việc để đi, đế sống chậm lại, để cảm nhận và nhìn thấy hạnh phúc đơn sơ tồn tại chung quanh ta. Vòng quay điên cuồng của việc kiếm tiền làm ta thấy mệt mỏi nhưng ít người nhận thấy. Cứ nghĩ rằng kiếm thật thật nhiều nhiều tiền mới là hạnh phúc. Phải xây nhà thật to hay ô tô xịn thì mới là hạnh phúc (nhà vừa phải và xe đi lại, không thường xuyên bị hư là okie rồi). Hạnh phúc với em không phải là vật chất, mà là những trải nghiệm trong cuộc sống".
Định viết vài dòng về HP nhưng lại... không đủ thời gian gõ, tạm cám ơn cái đã.

keen_vt
13-10-2014, 11:43
Mới nghe bạn giới thiệu thôi đã thấy mê ly rồi. Mong một ngày được chu du như bạn.

thuynguyen2603
16-09-2015, 23:39
Cũng nhờ đọc bài viết về bạn trên báo ngoisao mà mình có thêm động lực để đi bụi châu âu một mình 33 ngày. Mà bạn đi những 68 ngày . Mình thấy bạn nào lần đầu đi bụi thì đi chừng 4 tuần là vừa rồi.