PDA

View Full Version : Sihanoukville - Chuyến phượt đầu tiên <3



chuoinuong
28-06-2014, 10:07
Chuyến đi đã kết thúc gần 2 tháng trời, nhưng bây giờ mới thực sự có thời gian để ngồi viết lại vài dòng về chuyến đi đáng nhớ này.
Gọi là chuyến phượt đầu tiên, vì đây là lần đâu tiên tự mình plan một chuyến đi trên phượt và kiếm bạn đồng hành. Và trải nghiệm đầu tiên bao giờ cũng thật đặc biệt.
Đoàn của chúng mình gồm 7 người : 6 Việt, 1 tây, 4 trai, 3 gái.
Ý tưởng tổ chức chuyến đi này cũng rất tình cờ, vì lúc đó có một thằng bạn bên Mỹ qua chơi, nó muốn đi Cam để coi Angkor Wat, nhưng khổ nỗi tháng 5 trúng mùa nắng, mà mình cũng đi Angkor Wat rồi nên thuyết phục nó đi chỗ khác chơi. List ra ở Việt Nam thì có Nha Trang, Kê Gà, Bình Ba... Nhưng chọn mãi không được điểm nào. Nhân tiện có anh bạn mới đi Sihanoukville về, kể cho mình nghe về đảo Koh Rong Saloem, nghe cũng hay hay. Vậy là lên mạng search, mới nhìn hình là muốn đi liền rồi. Vậy là xong, pick được cái địa điểm, đi Sihanoukville nhé :D

Sau khi tìm hiểu các loại phương tiện và tuyến đường để đi Sihanoukville, cuối cùng mình lại quyết định đi xe máy. Vì chặng đường từ Hà Tiên tới Sihanoukville cũng không xa lắm còn mình thì ghiền chạy xe, nên cứ thế quất luôn. Lúc đầu tính đi 2 mình với đưa bạn thôi, nhưng nghĩ đi tính lại, đi như vậy lỡ trên đường gặp chuyện gì thì nửa chữ miên cũng không biết mà khóc. Vậy là quyết đinh bưng cái plan lên đây kiếm bạn đồng hành. Sau vài ngày kêu gọi thì cũng gom thêm được 5 người tham gia. Vậy là xong, giờ chỉ chờ tới ngày đi thôi.

Tối 28.4, 4 mem ở Sài Gòn lên xe Kumho xuất phát xuống Hà Tiên. 1 mem xuất phát từ Cần Thơ, 2 mem còn lại chạy xe máy xuống Hà Tiên từ chiều.

Sáng 29.4: Đoàn gặp nhau ở bến xe Hà Tiên, vì nhóm không offline trước nên đây cũng là lần đầu tiên mọi người gặp mặt nhau. (May quá toàn trai xinh gái đẹp :P )
Bọn mình có liên hệ hỏi thuê xe trước nên lúc tới bến xe chỉ việc gọi điện là chú cho thuê xe chạy ra đón. Nhà chú ở gần bến xe nên đi bộ lại rất tiện ( Chú Phát : 0919 364 632). Cô chú cũng cực kì dễ thương nữa, lúc tới hoặc lúc về ai có nhu cầu tắm rửa vệ sinh thì có thể nhờ nhà chú. Muốn gửi đồ lại để đi chơi cho gọn nhẹ cũng được. Tụi mình thuê 2 chiếc xe số, 1 chiếc tay ga, vì dịp lễ nên hơi mắc ( Xe số 150k, tay ga 200k, vị chi thuê 4 ngày hết 2tr). Chú sẽ chụp hình mình lại để " làm tin" và giữ mỗi chiếc xe một cái CMND. Lúc mình hỏi bạn về việc thuê xe thì bạn mình có dặn đừng nói với người ta là mình thuê xe đi Cam, vì nhiều người sẽ không dám cho thuê. Nên lúc thuê tụi mình phải nói dối chú là thuê xe đi chơi ở Hà Tiên thôi ( thật là tội lỗi ). Thôi thì ráng đem con xe về nguyên vẹn trả chú là được rồi.

Nhận xe và check xe xong cũng gần 9h, tụi mình bắt đầu xuất phát đi vượt biên. Lúc đầu cứ tưởng dịp lễ nên cửa khẩu xe đông lắm, ai ngờ lúc tới nơi thì thấy vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ có một vài người dân địa phương chở đồ qua biên giới thôi, không thấy khách du lịch hay xe du lịch nhiều như lúc đầu mình tưởng tưởng. Chạy xe tới gần cửa khẩu thì tụi mình xuống xe tắt máy, đưa Passport cho người ta kiểm tra, sau đó dắt xe lại cửa khẩu nộp vào đóng dấu. 7 cái passport gom lại đóng dấu hết tầm 15', chả phải kẹp đồng nào vào. Sau đó lại dắt xe qua biên giới.

Chụp tấm hình lưu niệm trước cửa khẩu trước khi chính thức vượt biên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116143&d=1403923481

Qua khỏi cửa khẩu Xà Xía thì dừng tiếp ở cửa khẩu Cam, điền mấy cái form, nộp Passport, mất tầm 20 phút nữa (vì bạn người Mỹ phải xin Visa). Mấy người làm ở cửa khẩu nói tiếng Việt luôn, nên ai không nói Tiếng Anh cũng khỏi phải lo :)).

Sau khi xong thủ tục các loại thì đoàn chính thức xuất hành đi Sihanoukville. Đường ở Cam khá đẹp, không như mình tưởng tưởng ban đầu, vì lần trước đi Phnom Penh với Siêm Riệp đường toàn ổ gà, nên cũng chuẩn bị tâm lý trước là đi đợt này xe được mát-xa mông miễn phí, nhưng mà đi rồi thì mới thấy đường ở Cam còn đẹp hơn ở Việt Nam nhiều.

Chạy xe nhớ canh chừng chó nha, khá giống ở Việt Nam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116144&d=1403923481

Cái này thì level cao hơn Việt Nam rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116145&d=1403923481

Chạy xe được tầm 30 phút thì tụi mình dừng lại ăn cơm, vì cũng gần 10 giờ rồi nên cũng không biết ăn chỗ nào. Vậy là dừng tạm một quán cơm bên đường. Đồ ăn thì y chóc đồ Việt Nam, cơm không ngon bằng thôi, vì gạo ở Cam không ngon bằng ở Việt Nam

Mực xào thập cẩm, gà kho gừng, thịt kho trứng. Tổn thất $6 cho bữa sáng này. Free trà đá luôn. Với cái chú bán cơm không bik tiếng anh, mà tụi mình thì không biết tiếng Cam, nên toàn ra dấu cho nhau không à :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116146&d=1403923481

Chạy thêm tầm 30 phút nữa thì tới Kampot, đoàn mình dừng lại chụp hình với trái sầu riêng rồi đi tiếp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116147&d=1403923481

Chạy thêm 20 phút nữa thì sẽ tới cao nguyên Bokor, chuyến leo núi của cả đoàn bắt đầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116148&d=1403923481

chuoinuong
28-06-2014, 10:22
Trên đường đi gặp mấy bạn Tây chạy xe đạp lên núi :(. Mình không đủ can đảm để làm điều đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116157&d=1403924571

Từ chân núi lên tới đỉnh hết gần 1 tiếng đồng hồ, vì dường dốc và quanh co. Đường khá vắng xe nên rất an toàn, cảnh thì đẹp khỏi nói luôn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116149&d=1403923481

Bắt đầu từ năm 1917, người Pháp đã xây dựng ở đây các công trình, như nhà thờ, chùa chiền, nhà nghỉ, sòng bạc;...mà ngày nay phần lớn đã trở thành hoang phế. Trong thập niên 1990, người ta đã ví cao nguyên Bokor như là "một nơi kỳ lạ nhất trên thế giới" và là "thành phố ma" vì vẻ hoang tàn và kỳ bí của nó (wiki)
Đây là tượng thần Dì Mâu trên núi Bokor
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116150&d=1403923562
Lại tranh thủ chụp hình chung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116151&d=1403923562

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116152&d=1403923562

Đây là thác nước nổi tiếng ở Bokor, nhưng đi trúng mùa khô nên không có miếng nước nào :(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116153&d=1403923562

Chụp hình chán chê với cái thác cạn nước xong thì cả đoàn vào Cantin ăn cơm. Vì ngày thường nên Cantin cũng không có nhiều lựa chọn lắm. Có món cá chiên gỏi xoài và soup nấm chua cay gì đó. Ăn khá ok, tổng thiệt hại cho 2 món này và 7 ly nước + 2 tô cơm là $26. Cũng không mắc lắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116163&d=1403925574
<3
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116162&d=1403925574

chuoinuong
28-06-2014, 10:52
Sau khi ăn xong thì tụi mình lại tiếp tục chạy lên đỉnh để thăm cái sòng bài bỏ hoang. Từ đỉnh Bokor có thể nhìn thấy đảo Phú Quốc của Việt Nam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116155&d=1403923562

Sau nguyên buổi trưa lòng vòng khám phá Bokor, đoàn mình tiếp tục xuống núi và đi tiếp tới Sihanoukville. Xuống tới chân núi nhớ đổ xăng nhé, chạy xe lên núi hết tong nửa bình xăng. Từ Bokor chạy đến Sihanoukville hết khoảng 2 tiếng nữa, đường đi thì siêu đẹp và siêu vắng, chạy phê quá trời luôn. Chỉ có 1 2 đoạn giao nhau với đường quốc lộ thì hơi đông xe một chút, còn lại thì rất vắng, chạy 70 80 vô tư.

Đoàn mình tới Sihanoukville gần 4 giờ chiều. Check-in ks (Tụi mình ở New Sea Villa, gần bờ biển, phòng sạch, staff dễ thương, tối t3 và t5 có live music hơi bị hay <3) sau đó đi vòng vòng ra bờ biển chơi.

Đây là toàn cảnh khu bờ biển, có thể đi dọc đây kiếm đồ ăn. Tụi mình ghé bến tàu mua vé Party boat cho ngày mai luôn. $25/người.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116168&d=1403926367

Đây là bữa tối của tụi mình. Tổng thiệt hại cho đồ ăn và một mớ bia là $48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116169&d=1403926367

30.4
Sáng dậy sớm để mua đồ ăn mang ra đảo và kiếm đồ ăn sáng. Nếu ai có ý định ra đảo part thì nhớ mua bia và đô ăn ra nhé, vì ở ngoài đảo bán hơi mắc. Bia $1.5 1 lon, mắc gần gấp đôi luôn, đồ ăn thì không có nhiều, nên tốt nhất là mua trước cho an toàn :D

Đi vòng vòng kiếm đồ ăn sáng mãi không được nên cuối cũng quyết định ăn bánh mỳ :))))). Thằng bạn người Mỹ của mình la làng lên khi cả đám dừng lại mua bánh mỳ, nó kêu như vậy không khác gì mày từ Mỹ du lịch qua Việt Nam mà ăn Mc Donald. Mình nói nó bánh mỳ Việt Nam ngon hơn Mc Donnald xong nó nín luôn :)). Bánh mỳ này cũng của cô người Việt bán, bánh ngon hơn bánh mỳ ở Việt Nam vì nó nhỏ và giòn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116170&d=1403926367

chuoinuong
28-06-2014, 11:04
Ăn uống xong thì cả đoàn kéo ra cầu tàu để ra đảo. Bên Cam cũng giờ cao su giống ở Việt Nam, nên vé tàu kêu 9am khởi hành, nhưng cũng phải đợi tới hơn 930 mới bắt đầu đi. Mọi người nên lên tàu sớm để kiếm bàn ngồi, vì tàu cũng khá chật, ở trên boong tàu lại nắng, nên ráng kiếm cái bàn để đồ và ngồi nghỉ ngơi.
Tàu đi được khoảng 1 tiếng sẽ dừng lại để mọi người nhảy cầu và lặn biển ( đây là cái mình mong đợi nhất :D )

Bạn nào không biết bơi thì lấy áo phao rồi bơi ra ngắm san hô nhé. Nước trong và mát vô cùng :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116171&d=1403926367

Còn ai biết bơi và đủ cam đảm thì lên đầu tàu nhảy nhé, cảm giác rất là sung sướng (mình nhảy tới 4 5 lần lận :)) )
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116172&d=1403926367

Trong lúc tàu dừng thì sẽ có phục vụ buffet trưa, đồ ăn cũng không nhiều lắm nhưng khá ok ( người ướt nhẹp nên không chụp hình được). Sau khi ăn trưa xong thì tàu sẽ đi tiếp tới Koh Rong Saloem, hết tầm 1 tiếng nữa. Đây là giai đoạn buồn ngủ điên cuồng :)).

Tới đảo thì cả đoàn lọc cọc đi nhận phòng. Vì book hơi trễ nên tụi mình chỉ book được 1 cái Bulgalow bên the beach thôi, tới nơi thì bán lại cho mấy bạn người Việt không đặt phòng trước, sau đó cả đoàn đôn hết qua bên Eco Village ở. Lúc book phòng người ta nói chỉ cho 2 người ở 1 bulgalow, nhưng lỡ có ở thêm cũng chẳng sao, vì tối chả có ai đi check cả, nên lần sau đi nữa mình sẽ thuê 1 bulgalow cho 5 người ở luôn :)), party cho nó tiện :)). Bên the beach thì nên thuê Bulgalow có shared bathroom, sẽ rộng hơn và có vẻ sạch hơn. Vì cái bulgalow mình book có bathroom trong phòng, nhưng thực ra thì bathroom ở dưới, còn cái phòng ngủ sẽ nằm trên cái bathroom luôn, và chung 1 cái cửa luôn :)).

chuoinuong
28-06-2014, 11:14
Nhận phòng xong thì việc đầu tiên là uống cái gì cho hạ nhiệt. Đồ ăn và đồ uống ở bên Eco khá ngon, có bàn bida cho mình chơi nữa :)).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116173&d=1403926367
Giờ thì tới mấy tấm biển xanh cát trắng nhá, đẹp mê hồn luôn

Xa xa là cái cầu tàu của The Beach Resort.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116174&d=1403926457

Còn cái này là tàu của Eco Village
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116178&d=1403926457

Bãi biển nhìn từ trong quầy tiếp tân.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116177&d=1403926457

Biển không có một miếng sóng luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116176&d=1403926457

Ngắm biển nghỉ ngơi cho đã thì chiều 3 giờ tụi mình băng rừng qua bên kia đảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116179&d=1403926457

Đi bộ qua bên the beach sẽ có bảng chỉ dẫn để qua bên kia đảo, người ta nói đi hết khoảng 40 phút, nhưng đoàn mình trâu bò nên đi chưa tới 30 phút là qua tới bên kia rồi. Đường cũng không khó đi lắm, chủ yếu đường mòn, có một vài đoạn đá nhiều và hơi cao, nên nhớ mang giày và nước uống theo nhé.

Và phần thưởng khi qua tới bên kia đảo là cái này đây. Đã lặn lội qua tới nơi rồi thì đừng quên lại Huba Huba ăn nha, đồ ăn ngon ơi là ngon, còn cái Bulgalow thì khá đẹp, ngồi chơi nguyên ngày không chán. Tổng thiệt hại cho bữa ăn này là $58, mà ăn lè lưỡi mới hết, đáng đồng tiền bát gạo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116180&d=1403926457

Ăn xong thì ra biển ngắm hoàng hôn nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116181&d=1403928787

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116182&d=1403928787

Ngắm hoàng hôn xong thì đoàn mình lại tiếp tục băng rừng quay về bên kia. Mặt trời xuống nên trời sẽ tối rất nhanh, mọi người nhớ mang theo đèn pin để băng rừng về nhé, vì đường đi nhiều đá và nhiều gốc cây, trong rừng có chim kêu vượn hú nên đi sát nhau để khỏi thất thoát quân số :P
Tối về tới bên này thì mọi người có thể đi tắm đêm, vì biển không có sóng nên rất an toàn, sau đó thì có thể party này nọ, nện việc mang bia theo là không thể thiếu nhé. Hôm bữa tụi mình đi tối có mốt đoàn người đa quốc tịch đốt lửa ngoài bãi biển, ăn uống nhậu nhẹt đàn hát vui quá trời, nên ai có tí máu nghệ sĩ thì mang cây guitar theo, tối có trò mua vui cho mọi người

chuoinuong
28-06-2014, 11:34
1.5
Sau 1 đêm ăn nhậu tưng bừng thì mình hem có dậy nổi để ngắm bình minh, nhưng mà nghe đồn là đẹp lắm. Nên lần sau đi sẽ ráng đậy sớm mở cửa cái bulgalow để ngắm, khỏi phải lết ra khỏi giường luôn.
Tụi mình ăn sáng ở chỗ Eco village luôn. Đi cam ăn đồ thái, nhưng ngon khỏi chê, cái tomyum cho quá trời nấm rừng, ăn phê khỏi nói.

Cái này là mỳ ý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116183&d=1403928787

Tomyum Seafood
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116184&d=1403928787

Ăn sáng xong lòng vòng quanh bờ biển chụp hình, chơi bida này nọ mà hem có tới giờ ra tàu, nên tụi mình lại quyết định băng rừng đi qua lazy beach chơi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116185&d=1403928787
Đường qua Lazy beach dế đi lắm, thuê xe đạp đi thích hơn, nhưng bữa đó trúng 1.5 nên chỗ cho thuê xe đạp đóng cửa. Đi bộ thì hết khoảng 15'. Biển bên Lazy beach nhiều sóng hơn, nhưng không thấy người tắm, chắc tại tụi minh đi đúng giữa trưa nên thiên hạ đi nghỉ hết rồi.

Cầu tàu ở bên Lazy beach
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116186&d=1403928787

Yooooo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116187&d=1403928787

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116188&d=1403929819

Chiều 3h thì tụi mình ra tàu để quay lại Sihanoukville, tàu đi về hết khoảng 2 tiếng, không có các hình thức giải trí này nọ nên buồn ngủ thôi rồi. Về tới Sihanoukville thì tụi mình lấy xe chạy vòng vòng chơi. Xe để ngày trước khách sạn khóa lại cũng không sao, không phải đi gửi như ở VN mình :D. Tối thì sinh hoạt tự do, đứa thì đi massage, đứa thì ra biển đi bar nhảy nhót. Dân tình bắn pháo bông lia chia, nằm ở khách sạn nghe mà nóng ruột :P

chuoinuong
28-06-2014, 11:44
2.5 - Xuất hành về lại Sài Gòn.
Tụi mình bắt đầu đi lúc 8h, trước khi đi thì chụp hình chung với cái tượng sư tử đã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116189&d=1403929819

Sau khi chụp hình chung với tượng sư tử thì tụi mình bị mí anh CSGT hỏi thăm. Lần đầu thì vì chưa tắt đèn, mí ảnh bảo không có bằng lái thì phải trả tiền. Tụi mình trả 3 chiếc $15, về nhà kể cho anh bạn nghe còn bị chửi là mắc :)). 5 phút sau thì bị túm lại thêm lần nữa, mình xuống xe mếu máo nói với mí ảnh " tụi tao mới bị bắt đằng kia tức thì", chưa kịp năn nỉ gì thêm thì ảnh cho đi luôn :)), biết thế lúc nãy xài chiêu đó luôn :)).

Đây là món ăn Cam ngon nhất mà mình ăn được trong suốt chuyến đi : Hủ tiếu nam vang :)). Ngon hơn ở Việt Nam nhiều. Sợi hủ tiếu mềm và mỏng hơn, nước súp cũng ngon hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116190&d=1403929819

Trên đường về thì tụi mình có ghé lại Kep
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116191&d=1403929819

Chỉ chạy qua chứ không dừng lại làm gì, vì biển ở Kep không đẹp, còn mấy quán ăn thì nhìn giống mấy chỗ du lich ở Việt Nam, nên chạy qua cho biết. Hẹn lần sau quay lại sẽ đi đảo Thỏ.
Chuyến đi về nhanh hơn dự kiến. Về tới Hà Tiên là tầm 3h chiều, cả đoàn chạy lòng vòng Hà Tiên ăn vặt, sau đó tiễn 2 bạn ở Vĩnh Long và 1 bạn ở Cần Thơ lên đường về nhà. 4 mem còn lại thì đi xe 930 nên lại tiếp tục chạy lòng vòng HÀ Tiên, lê lết khắp các quán ăn này nọ, đi dạo chợ đêm ở bên bờ sông.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116193&d=1403929819

Tối trả xe và lên đường về lại Sài Gòn. Kết thúc chuyến đi phượt 4 ngày đáng nhớ. <3