PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du lịch Malaysia kết hợp xem đua xe MotoGP và F1



langthang_planet
24-06-2014, 12:25
Chào cả làng!

-Mình hay đọc những bài về du lịch Malaysia trên đây nhưng không thấy ai đề cập đến việc đi du lịch Malay kết hợp xem đua xe Moto hay F1(có lẽ mình chưa đọc hết Topic trong này...)
Bên dưới này là những dòng chia sẻ về những chuyến đi của mình,các bác cùng góp ý cho lần sau hoàn thiện nhé!
-Tất cả những thứ quan trọng như vé máy bay,book khách sạn,vé xem đua xe,vé xe Bus đi lại từ sân bay về Kuala Lumpur mình đã chuẩn bị trước đó vài tháng cho rẻ.
-Mình sử dụng AirAsia vì rẻ mà,nhưng mình có một kinh nghiệm đi xe bus của AirAsia chỉ mua vé một lần duy nhất mà có thể sử dụng cho mấy ngày lưu lại ở Malaysia(lưu ý là chỉ xe bus của AirAsia thôi nhé)
-Khi đặt vé máy bay xong,mình mua thêm vé xe Bus để vế Kuala Lumpur người ta cung cấp cho mình một email Confirm Booking vé máy bay và xe Bus in tất cả ra tốt nhất là 2,3 bản đề phòng rách hay mất.
-Mình nói thêm về việc có lợi từ vé xe bus,bời vì mình di chuyển vế trung tâm KL bằng xe bus ,xem đua xe cũng đi bus này(trường đua Sepang nằm cạnh KLIA,sân bay quốc tế)
-Về vé xem đua xe MotoGP hay F1 mình nghĩ là các bác nên mua ngay tại website của trường đua http://www.sepangcircuit.com/ không nên mua ở đâu khác(vì bên ngoài đắt hơn nhiều),lịch đua xe Moto thì thường diễn ra trong tháng 10 hàng năm,còn đua xe F1 thì tháng 3 hoặc 4,bác nào thích xem SuperBikes thì tháng 6 nhé,bên này hay mưa nên các bác cần mang theo áo mưa mình đi xem 4 lần hết 3 lần mưa
-Ăn ở thì mình chọn khu Chinatown nơi này rất thuận tiện từ ăn uống và gần các ga tàu điện như LRT Pasar Seni,Monorail Maharajalela đến các điểm trong thành phố,ở khu Chinatown có món cơm xá xíu ngon lắm nhe và rẻ nữa,mình sẽ gửi hình bên dưới
Sáng ra sân bay Tân Sơn Nhất gặp Ducati Club cũng chuẩn bị lên đường sang ủng hộ Ducati
https://farm4.staticflickr.com/3896/14294756917_5e7b40979d_h.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5483/14458093656_4b6273ea75_h.jpg

-Đường đến trừơng đua Sepang
Sáng chủ nhật hôm diễn ra sự kiện đua xe đường phố KL đông vui như chẩy hội,người người,tây,tàu,ta mang cờ quạt chuẩn bị lên đường
Và đây là con đường dẫn đến Sepang,các Biker từ mọi miền,có các Biker từ Thailand chạy xe moto sang đây

https://farm4.staticflickr.com/3863/14458102686_b35769fa53_h.jpg

Cảnh sát dẫn đường vì kẹt xe lắm,mình gặp đoàn siêu xe moto và xe hơi được cảnh sát dẫn chạy nhanh kinh khủng

https://farm3.staticflickr.com/2938/14294617398_9e60a3207a_h.jpg


-Sau gần 2 tiếng ngồi xe cũng đã đến nơi

https://farm6.staticflickr.com/5513/14458101806_2f48827795_h.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2895/14294606968_7b25ebe589_h.jpg
Để xe theo hãng
https://farm6.staticflickr.com/5586/14294765027_666e6e8158_h.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3917/14481195365_4438da049f_h.jpghttps://farm3.staticflickr.com/2907/14294621208_55cadcc971_h.jpg

Tiến vào thôi

https://farm4.staticflickr.com/3905/14479928732_937af19495_h.jpg

.....còn nữa....

Deen
24-06-2014, 18:16
Chắc tại không nhiều người thích/biết về điều này nên chắc ko thấy ai đi thui. Vừa rùi mình đi cũng ở phố Tàu, đi chơi còn quen dc 1 chị phượt Pháp thế là dc 1 ngày cuốc bộ dài với nhau khá vui. Malay giao thông ko bằng Sing nhưng đa dạng điểm tham quan và ăn chơi hơn Sing . Up tiếp cho ae biết thêm thông tin đi bác (beer)

langthang_planet
25-06-2014, 10:22
Khu phố Tàu là mình nghĩ thuận tiện và tiết kiệm nhiều chi phí khác,mình lai thấy giao thông Malaysia đáng nể hơn,vì Sing diện tích rất nhỏ chỉ bằng Đảo Phú Quốc mình nên dễ quy hoạch hơn.bác Dên công nhận phố Tàu là vui nhất ko

langthang_planet
25-06-2014, 11:10
Vào trường đua...bên trong là hai dãy gian hàng triễn lãm xe,quần áo đi xe,nước uống và đồ ăn linh tinh...kéo dài gần cây số

https://farm4.staticflickr.com/3852/14479924182_6a57908b1f_h.jpg

Tranh thủ chụp với vài em PG rồi vào chỗ xem ngay

https://farm4.staticflickr.com/3917/14477013824_208887a101_c.jpg

Vé xem đua xe mình đặt ngay khán đài chính (Main Grandstand) nên có thể quan sát được tất cả sự chuẩn bị của các đội đua cũng như lúc xuất phát.

https://farm4.staticflickr.com/3882/14294758897_e345df938b_h.jpg

Bắt đầu đua...âm thanh thật đã và phấn khích

https://farm4.staticflickr.com/3840/14294759597_1b95cd092c_h.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3838/14479986514_ad18e4b485_h.jpg

Các bác nếu có đi xem đua xe thì cũng phải mất cả ngày mới xong vì đua đến 3 thể loại xe 250cc,600cc,1000cc nhưng khi xem xong ra về mới thật sự mệt mỏi...từ trong sân đi bộ ra bến xe trường đua (huy động tất cả các xe Bus trong KL ra để phục vụ khách) cũng phải 2-3km mua vé xe bus rồi xếp hàng dài thường thược,chưa kể vài lần em bị mưa người ướt sũng như vậy mà lên xe ngồi 3 tiếng vì kẹt xe...dù sao cũng rất vui vì đam mê mà,nói túm lại một chữ ĐÃ

Hôm sau lên đường đi Melaka chơi,ở đây ít điểm để đi quá nên hơi nản nhưng bù lại nơi đây phong cảnh và kiến trúc rất đẹp...

https://farm3.staticflickr.com/2921/14479919502_ca2c112efd_h.jpg

Đây là Guesthouse mình ở,dù hơi chật chội tí nhưng mà sạch sẽ và yên tĩnh lắm

Kiến trúc Bồ Đào Nha

https://farm6.staticflickr.com/5554/14479918642_6ab0fc4517_h.jpg

langthang_planet
25-06-2014, 12:34
https://farm4.staticflickr.com/3900/14458092056_8c9bcc6d49_h.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2928/14480006874_56202e0634_b.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2910/14481189665_9e8099f315_b.jpg

Và những con phố rất đẹp...


https://farm3.staticflickr.com/2900/14481189955_4bf3668d3b_h.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3914/14479919122_85bcc0f5e4_h.jpghttps://farm6.staticflickr.com/5237/14294560709_17cb8e3628_h.jpg

Ở đây có phố đi bộ Jonker walk như Pattaya,Khaosan road bán các đồ lưu niệm đồ ăn thức uống nhưng phần lớn là không ngon,mình có một kỷ niệm ở đây đó là lần đầu tiên được thử món "ĐẬU HỦ THÚI" nó thật sự kinh khủng với mình,ngay trong lần đầu cắn vào miệng thì thôi rồi,tìm chỗ phun ra ngay nếu không sẽ tắt thở...vì cái mùi hôi quả là không sai.. lần đầu tiên và cũng là cuối cùng nhé!

Chơi ở đây chán rồi mình lại quay về KL để vui chơi..

Mình rất thích shopping nhưng lại đi không đúng dịp Mega Sale,hình như là váo tháng 7 đến tháng 9 hằng năm nghe nói có khi sale đến 80%
Các shopping Mall bên Malay to và nhiều thật không thể nào đi hết trong 1 ngày,lần nào đi sang đây mình cũng ghé qua KLCC Petronas Tower mua quà về cho bạn bè,người thân,mình hay mua bánh ở đây,bởi vì rẻ và sang trọng có thể làm quà rất lịch sự và ngon nữa

GIan hàng bánh ngay tầng trệt tháp đôi,mỗi hộp vào khoảng hơn 100.000đ thôi

https://farm4.staticflickr.com/3895/14294619568_5db1118f61_h.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2904/14294577750_d12f2e0605_h.jpg

Sang cụm Mall bên khu Bukit Bintang thì nhiều vô kể đi cả ngày
Các Mall có thể vào như :Pavilion,Lot 10,Fahrenhei,Berjaya timesquare...thường cũng có nhiều đồ sale đến 50%
https://farm6.staticflickr.com/5538/14477014954_7cc40fa27d_o.jpg


https://farm3.staticflickr.com/2927/14294777507_409d5389ea_h.jpg

Về ăn uống mình cũng kén lắm nhưng phải nói khu phố Tàu này đồ ăn ngon và rẻ đặc biệt là món này nè

langthang_planet
25-06-2014, 12:36
Xá xíu ...hơi bị ngon ah

https://farm4.staticflickr.com/3890/14458105676_fd0def2336_h.jpg

....ăn kèm với cơm ngon cực mà chỉ khoảng 35.000đ thôi

https://farm4.staticflickr.com/3905/14479996304_ac7b48cd7f_h.jpg

QUán này nằm trong khu khu phố Tàu

https://farm4.staticflickr.com/3865/14479933262_666d179cdc_h.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2918/14294579810_32f30b56bc_h.jpg

Mình đúc kết lại chuyến đi
Theo mình đi Malaysia có nhiều điểm thú vị ,ăn thì phải nói là rất được mà lại rẻ ,khách sạn ở khu này hơi dơ và chật,đắt một tí nhưng không sao vì cả ngày ngoài đường mà còn giao thông thì rất thuận lợi gần bến xe Bus,ga điện ngầm,gần chợ
Chi phí chuyến đi rất tiết kiệm cũng tùy vào cách tiêu tiền của mỗ người nhưng nhìn chung là rất bổ ích với kinh phí eo hẹp.

minhle8x
26-06-2014, 11:01
Nhìn mấy con xe trông thích kích thích quá.
Mà các bạn ơi cho mình hỏi sao nhiều xe PKL kiểu Kawasaki ấy nhé. Có 2 đèn mà thấy nhiều xe nó sáng mỗi 1 đèn bền phải. Lạ thật

langthang_planet
27-06-2014, 07:30
Những xe bạn thấy một bên đèn sáng là xe Châu Âu.Mỹ...bởi vì khi mở chìa khóa thì đèn một bên sẽ sáng,để đi sương mù,khi nào mở côbg tắc đèn sẽ sáng hết.giống xe tay ga bạn mở 1 nấc là đèn sương mù.nấc thứ2 là cốt

laven
07-08-2014, 22:10
Hikhik tìm mãi rốt cuộc cũng gặp người cùng sở thích.

Mình sẽ sang Malay xem MotoGP kết hợp du lịch luon, đã mua vé Airasia 21/10-27/10. Năm nay đua vào ngày 25,26/10. Cho nên trước đó mình sẽ đi các nơi khác ở Malay. Đang cân nhắc và lên plan các điểm đến. Có thể sẽ là: Pangkor, Penang, Perhertians, Kota Kinabalu. Ngày 25/10 di chuyển về KL để đổi vé và ra thẳng Sepang vì giờ đua sẽ từ 16h?!

Năm nay bạn có đi nữa không? Nếu hứng thú thì kết hợp đi chung. Số đt của mình đây: 0903 154 917