PDA

View Full Version : Phượt in Côn Đảo



trantincondao
22-02-2011, 20:39
Đã có những đoàn phượt chúng ta ra Côn Đảo rồi nhất là vừa rồi nhóm do sututocxu chủ thớt và chuẩn bị 2/3/2011 này có nhóm của nnhu.

Vậy thì Tín xin mạo muội mời các bạn, mình làm một "Đại bản doanh" ở Côn Đảo nha!
Để thuận tiện cho hành trình đến Côn Đảo của các bạn.
Giúp cho dân đảo và đất liền thấy gần nhau hơn.

Mong lời đề nghị các bạn sẽ đồng tình!:)

trantincondao
07-03-2011, 18:46
Giai đoạn bắt đầu từ năm 2005, hãng hàng không vasco khai thác đường bay Côn Đảo bằng chiếc máy bay ATR 60 chỗ với thời gian bay khoảng 45 phút, thì du lịch Côn Đảo đã bắt đầu từ đó.

Trước đây, đến với Côn Đảo chỉ có 02 điều quan tâm: Trở lại chốn cũ có những dấu tích khó phai mà "113 năm địa ngục trần gian" để lại, xem lại lịch sử của sự bất khuất của người tù chính trị Côn Đảo; và những đoàn, cá nhân tình nguyện ra xây dựng Côn Đảo, tìm đường lập nghiệp tuy là tại một hòn đảo xa xôi, chưa có gì.

Còn về sau, bởi những nét đẹp hoang sơ của đảo, môi trường thân thiện kết hợp với những di tích lịch sử đó đã biến Côn Đảo trở thành một hòn đảo du lịch, tuy rằng không rộng lớn bằng Phú Quốc, hay đa dạng dịch vụ như những nơi khác... Côn Đảo đã khẳng định với câu nói :"Thiên đường nghỉ dưỡng". Sự phát triển của huyện Côn Đảo trải qua nhiều giai đoạn về kinh tế - chính trị - xã hội, nhận định được tiềm năng phát triển của Côn Đảo, tận dụng cái quý giá nhất của hòn đảo ngọc này, không chỉ riêng các Nhà làm du lịch mà cả toàn cơ quan, dân Côn Đảo cũng chung sức đưa Côn Đảo với danh xưng "Côn sơn đảo ngọc".

Càng lúc thì Côn Đảo đã phát triển và được nhiều du khách biết đến, trong đó có cả khách nước ngoài của các nước trên thế giới, còn trong nước thì từ Bắc vào Nam cũng không ngần ngại đảo xa xôi hay điều kiện thiếu thốn của đảo hình thành việc là dịch vụ giá cả cao hơn một số địa điểm khác...

Đối với khách nước ngoài, họ tìm đến đây để tìm cái môi trường và những con người thân thiện. Họ thích ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của đảo, họ đi giữa thiên nhiên bao la với rừng nguyên sinh, tắm mình dưới ánh nắng chan hòa trong lành và biển Côn Đảo sạch, trong mà nó còn tiếp cận với tự nhiên, họ chọn đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của họ. Ai nói là khách nước ngoài không thích xem và nghe lịch sử Việt Nam và Côn Đảo, có chứ! Họ chăm chú nghe thuyết minh viên của Bảo Tàng Côn Đảo kể lại từng chi tiết của quá trình lịch sử của hệ thống nhà tù và cai trị tù Côn Đảo lúc bấy giờ... Một lần tình cờ Tín (HDV Côn Đảo) có dẫn cặp người nước ngoài (Pháp) đi tham quan tại Bảo Tàng Côn Đảo, khi tham quan xong, lúc về lại khách sạn thì người đàn ông Pháp nói với vợ ông ta và nhờ bà ta phiên dịch lại từ tiếng Pháp (bà là người gốc Việt): "Những con người sống ở đây lúc đó, họ không phải là người, mà họ là những vị Thánh, bởi họ chịu đựng được tất cả những thứ mà có lẻ đối với mọi người ít ai có thể chịu được..." chỉ có câu nói đó thôi thì Tín và các nhân viên tại khách sạn thấy chia sẽ làm sao.

Còn khách Việt Nam thì họ cũng tìm đến Côn Đảo là nơi nghỉ dưỡng cho gia đình, cá nhân họ. Nhưng chủ yếu phần lớn ở đây là muốn đến tham quan di tích lịch sử Côn Đảo. Khách du lịch ở đây không chỉ riêng cá nhân mà còn có các đoàn thể công nhân viên chức, học sinh, nhà trường... mong muốn ra đây học hỏi lại sự kiện lịch sử của nước nhà đặc biệt là tại Côn Đảo, để họ vừa được nghe và được thấy những hình ảnh đó. Và cái đặc biệt nhất ở đây là "Bàn thờ Tổ Quốc" tức nghĩa trang Hàng Dương nơi an nghỉ của Cố tổng bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ AHLS Võ Thị Sáu,... Cô Sáu (Võ Thị Sáu) là trọng tâm mà mọi người chú ý đến. Ngày giỗ Cô, toàn dân đảo và khách du lịch từ trong đất liền ra viếng, mà cũng không phải là đến dịp giỗ Cô, nếu ai đến trước mộ Cô đều trông thấy trên mộ Cô lúc nào cũng có hương khói và hoa tươi bởi du khách hằng ngày khi đến Côn Đảo đều ra viếng mộ Cô, người dân đảo cũng vậy, bởi Cô như là một vị phúc thần của dân đảo và là một nữ Anh Hùng của đất nước... Ở đây khách còn viếng mộ Cô vào ban đêm nữa...

Ngày nay, thêm hãng hàng không AirMekong với chiếc máy bay bambodier sức chứa 90 người thì phương tiện vận chuyển khách du lịch đi Côn Đảo càng thuận tiện và phát triển hơn.

Khách đến tham quan tại Côn Đảo đa số là theo chương trình 03 ngày 02 đêm (tham quan di tích lịch sử, Bến Đầm, đi hòn, đi chợ,... tùy theo chương trình đặt trước) và cũng có khách trở lại Côn Đảo lần 2; 3 để nghỉ dưỡng hay tâm linh,...

Trên là thông kê về tình hình cảm nhận và quá trình giai đoạn của du lịch Côn Đảo. Còn tiếp...

HoaBup
25-04-2011, 21:17
Mình ước mong có một ngày đến Côn Đảo :">. Bạn cho mình contact, bao giờ đến, mình liên lạc được không ^^

herovdc
13-07-2011, 14:31
Khoảng 10/9 này nhà em vào Sài Gòn đinh đi Côn Đảo 3 ngày 2 đêm, bác chủ thớt có tư vấn chương trình như thế nào không nhỉ?
Điện thoại nhà em: 01234208383

trantincondao
01-08-2011, 09:30
Du lịch bụi Côn Đảo - Hành trình bằng xe gắn máy
Đến với Côn Đảo, nơi có bề dày lịch sử với '113 năm địa ngục trần gian' của hệ thống nhà tù và các di tích lịch sử còn để lại. Còn ngày nay, vẻ đẹp hoang sơ Côn Đảo đi vào tầm mắt của mọi người với những cánh rừng nguyên sinh và phong cảnh biển của đảo thì đã thu hút cho mọi người có một chuyến du ngoạn thưởng thức 'Biển trời Côn Đảo'.

TranTinConDao thiết kế với chương trình 'Du lịch bụi Côn Đảo - Hành trình bằng xe gắn máy', chỉ cần 02 ngày thôi sẽ có cho bạn một hành trình đầy thú vị và tin chắc rằng bạn sẽ để lại những kỉ niệm đẹp tại vùng Đảo Ngọc này.

Hành trình như sau:

- Hành trình thứ nhất:

- Nhận xe gắn máy và bắt đầu hành trình

- Điểm đến đầu tiên là Dinh Chúa Đảo (tức Phòng trưng bày của Bảo Tàng Côn Đảo) để nhận huy hiệu của di tích, gặp gở thuyết minh viên Bảo Tàng, nghe thuyết minh giới thiệu về di tích Dinh Chúa Đảo và sơ lược về lịch sử cũng như hệ thống di tích lịch sử Côn Đảo. Sau đó lần lượt đến tham quan từng điểm di tích nổi bật:

+ Trại Phú Hải (trại giam lớn nhất là cổ nhất)

+Chường Cọp Pháp - Mỹ (trại giam nổi tiếng và khắc nghiệt nhất)

+ Khu biệt lập Chuồng Bò - Di tích bãi sọ người (hầm tra tấn - Nghĩa địa đầu tiên trên đảo)

+ Viếng Nghĩa Trang Hàng Dương - Mộ Cụ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu...

+ An Sơn Miếu - nơi thờ Thứ Phi Hoàng Phi Yến vợ Chúa Nguyễn Ánh

- Hành trình thứ hai:

- Di chuyển đến khu dân cư vùng ven núi, đi qua một đoạn đường nhỏ đi giữa lòng khe núi, bắt gặp di tích Cầu Ma Thiên Lãnh một chiếc cầu chứng kiến về việc lao động khổ sai của người tù trong giai đoạn lao động khổ sai lên núi khai thác đá của người tù.

- Nối tiếp, đi đến một vị trí có lối đi nhỏ xuống dốc núi, lội bộ xuyên rừng khoảng 600m để đến Bãi Ông Đụng, trên đường xuống dốc chúng ta sẽ nghe những âm thanh dịu kì của thiên nhiên Côn Đảo bằng tiếng hót của nhiều loài chim, tiếng suối róc rách hoà với nhau của âm vang nhạc rừng.

- Đến nơi là một khuôn viên bãi biển của một Vịnh nhỏ, thoáng mát của gió hướng Tây, bãi đá cụi nhỏ và cũng là nơi xuất xứ câu thơ


Ai qua Đất Thắm, Bãi Bàng

Hỏi Thăm Ông Đụng Vú Nàng nơi đâu

Vú Nàng ở tận Ông Câu

Tù ăn đở đói, tù cao ngất trời.

- Giao lưu với các anh Bộ đội và kiểm lâm đang đóng quân ở đó.

- Hành trình thứ ba:

- Hành trình này thì chúng ta phải có công tác chuẩn bị trước, đó là mang theo thức ăn, thức uống (tốt nhất là đồ tươi hoặc kho hải sản) để có một bửa ăn dã ngoại và tắm biển tại Bãi Đầm Trầu, bãi tắm hoang sơ đẹp nhất Côn Đảo

- Bước đầu là di chuyển về hướng sân bay Côn Đảo, đi qua một lối đi nhỏ vào khoảng 1,3km đến bãi biển.

- Trước khi đến Bãi Đầm Trầu thì chúng ta còn ngang qua Miếu Cậu, thờ Hoàng Tử Hội An con của Chúa Nguyễn Ánh và Thứ Phi Hoàng Phi Yến


Gió đưa cây Cải về trời

Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay

- Đến nơi, chúng ta sẽ trải mình với thiên nhiên hùng vĩ của biển, đẹp và thơ mộng; ngắm nhìn máy bay cất cánh và đáp. Có một buổi ăn dã ngoại, chơi trò chơi, tắm biển; lưu lại những bức ảnh đẹp và khảo sát tuyến vượt đá đi tìm suối, mô hình sông ngòi trừu tượng (bởi khu vực này trông giống như là sông tại khu vực miền tây.

- Hành trình cuối:

- Điểm đi cuối cùng của hành trình du lịch bụi là di chuyển đến tham quan Cảng Bến Đầm, ngắm nhìn khuôn viên tàu thuyền, biết thêm địa danh:

+ Mũi Cá Mập

+ Đỉnh Tình Yêu

+ Bãi Nhát (bãi vượt ngục)

- Sau đó, di chuyển về trung tâm Côn Đảo và đến chợ để mua sắm

- Về đến trung tâm, chúng ta còn tìm hiểu thêm về đặc tính khu dân cư, trường học, y tế của Đảo

Kết thúc chương trình!

(Ngày đầu tiên, tối đến có thể tổ chức buổi giao lưu lửa trại, văn nghệ tại bãi biển ở trung tâm; hoặc có thể tổ chức giao lưu với đoàn viên thanh niên của đảo hoặc với các lính đảo).

trantincondao
01-08-2011, 09:37
Chào mừng bạn đã có chuyến du lịch đến Côn Đảo! Chắc bạn cũng đang phân vân và muốn tìm hiểu về đặc thù, đặc điểm và tham quan những đâu tại Côn Đảo phải không? Oh, thế thì mình cho bạn một cẩm nang du lịch Côn Đảo nha.

Thời gian tốt nhất:
Mùa khô ở Côn Đảo từ tháng 11 tới tháng 4 có gió mùa đông bắc, mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 10 có gió Tây Nam.
Tháng 10 đến hết tháng 2 là thơi gian biển động, chi phí sinh hoạt tại Côn Đảo mùa này thường rất đắt đỏ do tàu bè chuyên chở hàng hóa không thể ra đảo. Phương tiện đến Cồn Đảo thời gian này tốt nhất là bằng máy bay.
Tháng 3 đến hết tháng 9 là thời gian biển êm, mặc dầu là mùa mưa nhưng các trận mưa ở Côn Đảo chủ yếu là mưa rào kéo dài không quá 1H đồng hồ, các thời gian khác trong ngày vẫn có ánh nắng chan hòa. Có thể nói thời gian tháng 3 đến tháng tháng 9 là thơi gian tốt nhât để đến Côn Đảo.Phương tiện đến Côn Đảo thời gian này có thể bằng máy bay hoặc bằng tàu.

Phương tiện đến Côn Đảo:
Hiện đang có 02 hãng hàng không khai thác đường bay đến Côn Đảo
- Hàng không Vasco (Vietnamairlines) với chiếc máy ATR sức chứa khoảng 70 chỗ, bay với thời gian khoảng 45 phút, chặng bay TPHCM - Côn Đảo - TPHCM hằng ngày; chặng bay Cần Thơ - Côn Đảo - Cần thơ vào thứ 2, 4, 6, CN.
- Hàng không Air Mekong với chiếc máy bambodier sức chứa 90 chỗ, bay với thời gian khoảng 25 phút, chặng bay TPHCM - Côn Đảo - TPHCM hằng ngày.
Nhu cầu đặt vé có thể liên lạc trực tiếp với các hãng hàng không, có thể book vé trên mạng tại trang web của hãng hàng không hoặc liên hệ Trantincondao:
- Mail: [email protected]
- Điện thoại: 0643.908755 - 0913608755
Và phương tiện thứ hai là các bạn đến Cảng Cát Lỡ Vũng Tàu để mua vé tàu đi Côn Đảo (cập bến tại Cảng Bến Đầm). Có 02 tàu Côn Đảo 09 và Côn Đảo 10, sức chứa 200 - 250k, giá vé 150 -200k/vé/lượt. Lịch tàu tuỳ theo tháng và theo thời tiết, thời gian tàu chạy là từ 17 giờ chiều đến 06 giờ sáng ngày sau.

Phương tiện trên đảo:
Nếu đã đặt phòng trước tại các Resort hoặc thoả thuận trước với các motel, nhà nghỉ thì có bao gồm xe đưa đón từ sân bay về khách sạn và ngược lại; còn không, nếu bạn đi tự do hoặc chưa đặt trước thì khi đến sân bay Côn Đảo có thể đi bằng xe ô tô đưa đón có sẵn tại đó (gặp các tài xế xung quanh) giá 50.000/người/lượt. Bởi Côn Đảo chưa có xe buýt, xe taxi.
Khi ở tại Côn Đảo, nếu bạn muốn đi tham quan vòng quanh hay đi đâu đó:
1 là bạn đăng ký xe ô tô để đi tham quan theo từng tuyến điểm
2 là bạn có thể thuê xe gắn máy để đi tự do, 100.000/ngày/xe/2 nón bảo hiểm; 30.000/giờ/xe/2 nón bảo hiểm
3 là thuê xe ôm (honda taxi) theo tuyến điểm bạn chọn họ sẽ phục vụ bạn.

Resort & Khách sạn:
Nếu có nhu cầu ở Resort cao cấp thì có 1 Resort 5 sao: Sixsenses Côn Đảo
Nhu cầu Resort 3 sao: Côn Đảo Resort, Sài Gòn Côn Đảo Resort, ATC Resort, Sea Travel Resort
Khách sạn 2 sao: Côn Đảo Camping (Khu du lịch thanh niên), Anh Đào
Còn các khách sạn mini, motel: Nhật Tân, Hai Nga, Tân An, Huấn Hà, 42, Căn hộ du lịch,...
Cần hỗ trợ đặt phòng tại các điểm Resort & khách sạn trên, liên hệ: [email protected] - 0643.908755 - 0913608755

Các điểm tham quan:
Đến Côn Đảo chắc ai cũng muốn tìm hiểu về đặc điểm hệ thống di tích và nhà tù Côn Đảo một thời của giai đoạn "113 năm địa ngục trần gian Côn Đảo" (1862 -1975) của chế độ Pháp - Mỹ đàn áp tù chính trị Côn Đảo. Đến Bảo Tàng Côn Đảo, sẽ được tham quan các điểm sau:
- Dinh Chúa Đảo (phòng trưng bày)
- Trại Phú Hải (trại giam được xây dựng đầu tiên)
- Chuồng Cọp Pháp - Mỹ (2 dãy trại giam khắc nghiệt nhất)
- Khu biệt lập Chuồng Bò (hầm tra tấn) - Di tích Bãi sọ người
- Nghĩa trang Hàng Dương (Bàn thờ Tổ quốc - Mộ Cụ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu,...)
- An Sơn Miếu (Thờ thứ phi Hoàng Phi Yến vợ vua Gia Long - Nguyễn ánh)
Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu về vẻ đẹp hoang sơ của rừng và biển Côn Đảo, cái gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn cùng với những đặc tính của từng điểm:
- Xuyên rừng nguyên sinh Sở Rẫy - Ông Đụng
- Bãi tắm hoang sơ, biển xanh cát vàng và trắng Đầm Trầu - Bãi Nhát
- Ra đảo xem san hô, tắm biển, câu cá, xem Rùa: Hòn Cau - Bảy Cạnh - Vịnh Đầm Tre - Hòn Tài...
Có nhu cầu đi tham quan các tuyến điểm trên có thể đăng ký tại Resort bạn ở, cty du lịch tại điểm hoặc liên hệ: [email protected] - 0643.908755 - 0913608755

Nhà hàng, nơi ăn uống:
- Nhà hàng tại các Resort
- Quán Thu Tâm
- Quán Tri kỉ
- Quán Thu Ba
- Quán Phương HẠNH
-Quán Gia Đình
- Quán De Lang Thang
- Quán Thanh Huyền

Đặc sản Côn Đảo:
Côn Đảo không phong phú về các món ăn đặc sản như các nơi khác nhưng cũng không ít các món ngon và nguồn hải sản đặc biệt tại xứ đảo.
- Ghẹ, Cua mặt trăng, nghêu Côn Đảo, đẻn biển
- Tôm hùm, tôm mú ni, cá mú sao đỏ, mú đen, cá thu
- Mực tươi, mực một nắng, mực dẻo, cá thu một nắng
Trong đó có các món đặc biệt rieegn tại Côn Đảo
- Cá khô xủng sỉnh
- Ốc vú nàng
- Mức hạt bàng

Trên là một số thông tin chia sẽ cùng những ai đang có nhu cầu du lịch Côn Đảo, mong rằng từ thông tin này sẽ một phần giúp ích cho chuyến tham quan - nghỉ dưỡng tại Côn Đảo của các bạn đầy thú vị và đảm bảo.
Trantincondao chào đón các bạn đến Côn Đảo và chúc các bạn có nhiều niềm vui tại Hòn Đảo Ngọc này!

trantincondao
03-08-2011, 12:55
Để có một hành trình đảm bảo cho chuyến đi của những ai có nhu cầu đến Côn Đảo tham quan. Trantincondao mời các bạn tham khảo thử chương trình thực hiện tại đảo, làm nền tản về định hình chuyến đi của mình nha:


CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CÔN ĐẢO
(03 ngày 02 đêm)


Ngày 1:
Sáng: Đón khách tại Sân bay Côn Đảo, về khách sạn nhận phòng ăn sáng (nếu đến chuyến sớm), ăn trưa nghỉ ngơi.
Chiều: Xe đưa khách tham quan Di tích lịch sử Côn Đảo, nơi mà đã từng được gọi là “Địa ngục trần gian” với các địa điểm:
- Dinh chúa Đảo (tức phòng trưng bày của Bảo Tàng Côn Đảo
- Trại Phú Hải (trại giam được xây dựng đầu tiên tại đây)
- Chuồng Cọp Pháp & Mỹ (nơi khắc nghiệt nhất lúc bấy giờ)
- Khu biệt lập Chuồng Bò (hầm tra tấn) & Di tích bãi sọ người.
- Viếng nghĩa trang Hàng Dương (Viếng mộ Cụ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu,…)
- An Sơn Miếu (nơi thờ thứ phi Hoàng Phi Yến vợ vua Gia Long)
Về khách sạn ăn tối, nghỉ ngơi và tự do (Hdv sẽ tư vấn khách một số địa điểm tại Côn Đảo cho khách tham quan tự do như: quán cà phê nào nỗi bật, karaoke, ăn uống,…)
Ngày 2:
Sáng: Ăn sáng, 8h xe và hdv sẽ đưa khách đi hành trình về khu vực hướng Đông Bắc của đảo (sân bay Côn Đảo) ra bãi biển hướng Tây: Bãi Đầm Trầu. Bãi tắm hoang sơ đẹp nhất Côn Đảo với biển xanh, cát vàng, mịn, thoáng mát; khách sẽ trãi mình với thiên nhiên trong mát và dễ chịu, tắm biển, ăn dã ngoại (nếu có nhu cầu hoặc tự tổ chức – hdv sẽ tư vấn).
Về khách sạn nghỉ ngơi, ăn trưa (nếu không ăn dã ngoại)
Chiều: 15h, xe và hdv sẽ đưa khách đi ngược về hướng Tây Nam của Đảo đến Cảng Bến Đầm, nơi neo đậu của các tàu ngư dân và tàu vận chuyển khách cũng như hàng hóa từ đất liền ra đảo. Trên đoạn đường đi khách sẽ thưởng thức ngắm cảnh qua các điểm:
- Mũi Cá Mập (nơi nói về sự sắt thép của người tù Côn Đảo)
- Bãi Nhát, bãi biển hoang sơ nhưng ẩn hiện theo mực nước thủy triều khi hạ xuống với những viên đá sỏi tuyệt đẹp và bãi cát trắng mịn (Đây còn được gọi là bãi vượt ngục, của sự kiện năm 1952 của 198 người tù và trong đó đã có 81 người hi sinh trong chuyến vượt ngục Côn Đảo)
- Từ khu vực bãi Nhát, khách sẽ lãng mạn với hình ảnh đặc sắc của Côn Đảo đầy chữ tình khi nhìn ánh hoàng hôn dưới Đỉnh Tình Yêu.
Về khách sạn ăn tối, nghỉ ngơi.
Ngày 3:
Khách ăn sáng và đi tham quan chợ Côn Đảo, mua sắm (nếu có). Về lại khách sạn làm thủ tục trả phòng và ra lại sân bay Côn Đảo kết thúc chuyến tham quan tại Côn Đảo (theo giờ bay của khách).


LƯU Ý:
- Chương trình sẽ không thay đổi hay bớt tuyến điểm, mà tùy thuộc vào giờ đến của khách (chuyến sớm hay muộn), sẽ linh động chuyển đổi cho phù hợp
- Chương trình của ngày 2, quý khách có thể lựa chọn những tuyến điểm khách tham quan:
+ Tham quan Hòn Bảy Cạnh: Đi bằng tàu hoặc ca nô, lặn ngắm san hô, câu cá (nếu có nhu cầu). Lên Hòn, khách tự do tắm biển, tham quan rừng sinh thái ngập mặn, đặc tính sinh sản của Rùa biển và công việc bảo tồn của Vườn Quốc Gia Côn Đảo, ăn dã ngoại (nếu có nhu cầu). (Chương trình chỉ thực hiện khi thời tiết tại Côn Đảo lúc đó ổn định, không gió lớn hay biển động, nhằm bảo đảm an toàn và hành trình, sức khỏe của khách - hdv sẽ tư vấn trước khi thực hiện)
+ Tham quan Bãi Ông Đụng: Hành trình khám phá rừng nguyên sinh Côn Đảo với tuyến lội bộ xuyên rừng với đoạn đường 600m, đi xuống dốc núi, giữa rừng khách ngắm cảnh, nghe tiếng chim hót, ngắm khe suối hoặc có thể tắm suối (chỉ có vào mùa mưa hoặc sau đó). Đến nơi ngắm cảnh thiên nhiên thoáng mát của gió Tây Nam, giao lưu với bộ đội và kiểm lâm ở đó (nếu thích), ăn dã ngoại (nếu có nhu cầu). (Hành trình này riêng những người lớn tuổi và trẻ em có thể không thực hiện, do phải đi bộ đoạn đường dài và nhiều dốc xuống – hdv sẽ tư vấn trước khi thực hiện).

bixycler
05-08-2011, 21:47
Anh Tín đang ở ngoài CĐ phải không ạ?
Cho mình hỏi là đến tháng 8 này, ngoài đó biển bắt đầu động chưa vậy? Tại mình với 1 người bạn muốn tuần sau (giữa tháng 8) ra CĐ lặn biển mà bạn đó đang lo nếu biển động thì chẳng bơi lặn gì được hết ráo, phí thời gian. Nên anh Tín có thể tư vấn về thời gian & thời tiết giùm được không vậy?

Thân ái.

trantincondao
10-08-2011, 13:26
Vâng mình đang ở Côn Đảo.
Thời tiết trong những ngày này tương đối đã nắng lại, nhưng đôi lúc có mưa, về vấn đề này mình cũng không hứa là dự báo chính xác, nên rất khó. Nếu bạn có ra thì pm cho mình, nếu ko đi lặn được thì mình có thể đến một số tuyến điểm khác.
Thanks!

trantincondao
14-08-2011, 00:53
Giai đoạn bắt đầu từ năm 2005, hãng hàng không vasco khai thác đường bay Côn Đảo bằng chiếc máy bay ATR 60 chỗ với thời gian bay khoảng 45 phút, thì du lịch Côn Đảo đã bắt đầu từ đó.

Trước đây, đến với Côn Đảo chỉ có 02 điều quan tâm: Trở lại chốn cũ có những dấu tích khó phai mà "113 năm địa ngục trần gian" để lại, xem lại lịch sử của sự bất khuất của người tù chính trị Côn Đảo; và những đoàn, cá nhân tình nguyện ra xây dựng Côn Đảo, tìm đường lập nghiệp tuy là tại một hòn đảo xa xôi, chưa có gì.

Còn về sau, bởi những nét đẹp hoang sơ của đảo, môi trường thân thiện kết hợp với những di tích lịch sử đó đã biến Côn Đảo trở thành một hòn đảo du lịch, tuy rằng không rộng lớn bằng Phú Quốc, hay đa dạng dịch vụ như những nơi khác... Côn Đảo đã khẳng định với câu nói :"Thiên đường nghỉ dưỡng". Sự phát triển của huyện Côn Đảo trải qua nhiều giai đoạn về kinh tế - chính trị - xã hội, nhận định được tiềm năng phát triển của Côn Đảo, tận dụng cái quý giá nhất của hòn đảo ngọc này, không chỉ riêng các Nhà làm du lịch mà cả toàn cơ quan, dân Côn Đảo cũng chung sức đưa Côn Đảo với danh xưng "Côn sơn đảo ngọc".

Càng lúc thì Côn Đảo đã phát triển và được nhiều du khách biết đến, trong đó có cả khách nước ngoài của các nước trên thế giới, còn trong nước thì từ Bắc vào Nam cũng không ngần ngại đảo xa xôi hay điều kiện thiếu thốn của đảo hình thành việc là dịch vụ giá cả cao hơn một số địa điểm khác...

Đối với khách nước ngoài, họ tìm đến đây để tìm cái môi trường và những con người thân thiện. Họ thích ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của đảo, họ đi giữa thiên nhiên bao la với rừng nguyên sinh, tắm mình dưới ánh nắng chan hòa trong lành và biển Côn Đảo sạch, trong mà nó còn tiếp cận với tự nhiên, họ chọn đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của họ. Ai nói là khách nước ngoài không thích xem và nghe lịch sử Việt Nam và Côn Đảo, có chứ! Họ chăm chú nghe thuyết minh viên của Bảo Tàng Côn Đảo kể lại từng chi tiết của quá trình lịch sử của hệ thống nhà tù và cai trị tù Côn Đảo lúc bấy giờ... Một lần tình cờ Tín (HDV Côn Đảo) có dẫn cặp người nước ngoài (Pháp) đi tham quan tại Bảo Tàng Côn Đảo, khi tham quan xong, lúc về lại khách sạn thì người đàn ông Pháp nói với vợ ông ta và nhờ bà ta phiên dịch lại từ tiếng Pháp (bà là người gốc Việt): "Những con người sống ở đây lúc đó, họ không phải là người, mà họ là những vị Thánh, bởi họ chịu đựng được tất cả những thứ mà có lẻ đối với mọi người ít ai có thể chịu được..." chỉ có câu nói đó thôi thì Tín và các nhân viên tại khách sạn thấy chia sẽ làm sao.

Còn khách Việt Nam thì họ cũng tìm đến Côn Đảo là nơi nghỉ dưỡng cho gia đình, cá nhân họ. Nhưng chủ yếu phần lớn ở đây là muốn đến tham quan di tích lịch sử Côn Đảo. Khách du lịch ở đây không chỉ riêng cá nhân mà còn có các đoàn thể công nhân viên chức, học sinh, nhà trường... mong muốn ra đây học hỏi lại sự kiện lịch sử của nước nhà đặc biệt là tại Côn Đảo, để họ vừa được nghe và được thấy những hình ảnh đó. Và cái đặc biệt nhất ở đây là "Bàn thờ Tổ Quốc" tức nghĩa trang Hàng Dương nơi an nghỉ của Cố tổng bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ AHLS Võ Thị Sáu,... Cô Sáu (Võ Thị Sáu) là trọng tâm mà mọi người chú ý đến. Ngày giỗ Cô, toàn dân đảo và khách du lịch từ trong đất liền ra viếng, mà cũng không phải là đến dịp giỗ Cô, nếu ai đến trước mộ Cô đều trông thấy trên mộ Cô lúc nào cũng có hương khói và hoa tươi bởi du khách hằng ngày khi đến Côn Đảo đều ra viếng mộ Cô, người dân đảo cũng vậy, bởi Cô như là một vị phúc thần của dân đảo và là một nữ Anh Hùng của đất nước... Ở đây khách còn viếng mộ Cô vào ban đêm nữa...

Ngày nay, thêm hãng hàng không AirMekong với chiếc máy bay bambodier sức chứa 90 người thì phương tiện vận chuyển khách du lịch đi Côn Đảo càng thuận tiện và phát triển hơn.

Khách đến tham quan tại Côn Đảo đa số là theo chương trình 03 ngày 02 đêm (tham quan di tích lịch sử, Bến Đầm, đi hòn, đi chợ,... tùy theo chương trình đặt trước) và cũng có khách trở lại Côn Đảo lần 2; 3 để nghỉ dưỡng hay tâm linh,...

jinnynhungoc
11-09-2011, 11:27
Lâu rồi không nói chuyện với Bác. Hoa Hậu Côn Đảo nhớ Trần Tín nhiều lắm đó.

trantincondao
20-09-2011, 19:17
Hic, cũng đã rầu rả ruột nè. Công việc nhiều quá, xin thông cảm vì đã mai danh ẩn tích một thời gian.

jinnynhungoc
20-09-2011, 23:37
Hic, cũng đã rầu rả ruột nè. Công việc nhiều quá, xin thông cảm vì đã mai danh ẩn tích một thời gian.
Hì hì chuyến ấy về có cặp nên đôi đấy , còn bác chủ thớt có Baby là con trai được 5 tháng rồi đó.

Trần Hữu Tân
22-09-2011, 15:33
Hì hì chuyến ấy về có cặp nên đôi đấy , còn bác chủ thớt có Baby là con trai được 5 tháng rồi đó.
Hừ nói lén sau lưng nhé. :LL may mà phát hiện ra, không thôi ko biết có chiện gì hem. :D

jinnynhungoc
22-09-2011, 16:07
Hừ nói lén sau lưng nhé. :LL may mà phát hiện ra, không thôi ko biết có chiện gì hem. :D
Ẹc có nói sau lưng đâu người ta đường đường chính chính viết trên một topic chứ bộ, Với lại ngưởi ta thông báo tin vui của chủ thớt cho bạn ở phương xa mà heheheh.

nhimnhim11
28-09-2011, 14:19
Chào bạn, bọn mình định đi Côn đảo vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay, thời gian đó mọi năm biển có hay động không bạn? Bọn mình ở Hà Nội phải đi bằng máy bay, vào đó biển động thì sợ hơi phí chuyến đi Côn Đảo hì hì hì...

bienpt
28-09-2011, 17:18
Côn Đảo báo danh đây!
Mình thấy các bạn lên tour đi Côn Đảo rất hay, nhưng sao mình không thấy các bạn tổ chức leo núi Thánh giá nhỉ? Mình đã sống ở CĐ đã hơn 34 năm rồi, vất rất thích dẫn các bạn bè lên núi Thánh giá chơi, Lên núi thánh giá với độ cao 577m ngắm được toàn cảnh Côn Đảo, được thưởng thức không khí cực kỳ mát mẽ trên này (nhiệt độ lúc nào cũng < 22độC), được hòa mình vào những đám mây bay qua người giống như tiên cảnh trong phim Tây Du Ký! Các bạn có điểu kiện thử trãi nghiệm xem nhé! (có thể lên núi được bằng xe gắn máy)
Phan Biên - LH 0643608545

bienpt
28-09-2011, 17:27
Chào bạn, bọn mình định đi Côn đảo vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay, thời gian đó mọi năm biển có hay động không bạn? Bọn mình ở Hà Nội phải đi bằng máy bay, vào đó biển động thì sợ hơi phí chuyến đi Côn Đảo hì hì hì...
Thời gian cuối năm tất nhiên là biển động rồi, tuy nhiên cũng không phải lúc nào biển cũng động cả, chỉ là tầng xuất mùa gió chướng biển động nhiều và mạnh hơn. nếu chỉ đi chơi và tham quan trên bở và tắm biển gần bờ thì bạn đi lúc nào cũng được. Còn nếu muốn đi lặng , xem san hô thì phải hên sui rồi.
Thân chào - Phan Biên - 0643608545

jinnynhungoc
28-09-2011, 17:35
Côn Đảo báo danh đây!
Mình thấy các bạn lên tour đi Côn Đảo rất hay, nhưng sao mình không thấy các bạn tổ chức leo núi Thánh giá nhỉ? Mình đã sống ở CĐ đã hơn 34 năm rồi, vất rất thích dẫn các bạn bè lên núi Thánh giá chơi, Lên núi thánh giá với độ cao 577m ngắm được toàn cảnh Côn Đảo, được thưởng thức không khí cực kỳ mát mẽ trên này (nhiệt độ lúc nào cũng < 22độC), được hòa mình vào những đám mây bay qua người giống như tiên cảnh trong phim Tây Du Ký! Các bạn có điểu kiện thử trãi nghiệm xem nhé! (có thể lên núi được bằng xe gắn máy)
Phan Biên - LH 0643608545
Có dịp ra lại đó chắc rủ bạn và trần tín leo núi , hok biết có ai chịu đi hok ta , Jinny cũng mê leo núi lắm hì hì và cũng thích đi lặn nữa chắc vỉa san hô ở đó đẹp lắm nhỉ , bữa rồi ra đó thề là chưa xuống tăm 1huhuh tiếc quá trời. Nhưng quyết đợt này sẽ ra đó lặn

jinnynhungoc
07-10-2011, 13:02
Thấy chị babyone like vậy mai mốt đi rủ thêm chị kakakakak

Khổng Nghi
27-02-2012, 15:43
Cám ơn chủ topic rất nhiều về những thông tin về Côn Đảo. Hi vọng 1 ngày nào đó, có dịp ghé Côn Đảo sẽ mời Chủ topic 1 cốc rượu nhạt nhé!

Matsuri78
28-02-2012, 23:59
Côn Đảo báo danh đây!
Mình thấy các bạn lên tour đi Côn Đảo rất hay, nhưng sao mình không thấy các bạn tổ chức leo núi Thánh giá nhỉ? Mình đã sống ở CĐ đã hơn 34 năm rồi, vất rất thích dẫn các bạn bè lên núi Thánh giá chơi, Lên núi thánh giá với độ cao 577m ngắm được toàn cảnh Côn Đảo, được thưởng thức không khí cực kỳ mát mẽ trên này (nhiệt độ lúc nào cũng < 22độC), được hòa mình vào những đám mây bay qua người giống như tiên cảnh trong phim Tây Du Ký! Các bạn có điểu kiện thử trãi nghiệm xem nhé! (có thể lên núi được bằng xe gắn máy)
Phan Biên - LH 0643608545

Khoảng 2 tuần nữa mình định đi Côn Đảo. Muốn đi Côn Đảo từ rất lâu rồi mà chưa có dịp thực hiện. Rất mong bác Phan Biên chỉ giáo vài đường về Côn Đảo.

Matsuri78
19-03-2012, 11:10
Đã có những đoàn phượt chúng ta ra Côn Đảo rồi nhất là vừa rồi nhóm do sututocxu chủ thớt và chuẩn bị 2/3/2011 này có nhóm của nnhu.

Vậy thì Tín xin mạo muội mời các bạn, mình làm một "Đại bản doanh" ở Côn Đảo nha!
Để thuận tiện cho hành trình đến Côn Đảo của các bạn.
Giúp cho dân đảo và đất liền thấy gần nhau hơn.

Mong lời đề nghị các bạn sẽ đồng tình!:)

Chào bạn Tín!
Mình vừa ở Côn Đảo về được mấy hôm, ra chơi 02 ngày, khi về say sóng gần chết. Mình cũng đã đọc bài về Phượt in Côn Đảo nhưng hôm đó ra Côn Đảo lại quên béng mất. Côn Đảo nơi bạn ở thật sự rất lý tưởng để sống đấy, nhưng hơi đắt đỏ một chút nhỉ. Không khí, giao thông, an ninh và biển thật tuyệt. Hy vọng là có cơ hội ra Côn Đảo một lần nữa nhưng chắc không đi tàu nữa, thật kinh khủng.

trantincondao
31-05-2012, 22:19
Chào bạn Matsuri78, và các bạn Phượt gần xa, nhất là những ai yêu mến Côn Đảo!
Ái chà chà, thật là hỗ thẹn với các bạn, nhất là Nhà Phượt thân yêu! Trần Tín dạo này mai danh ẩn tích vì nhiều điều khó nói (nhưng ko phải chốn nợ đâu ah nghen).
Nay đã sắp xếp ổn định mọi mặt, lần này hứa chắc với các bạn sẽ hân hoan chào đón các bạn. Nếu cần gì về thông tin Côn Đảo các bạn hãy gửi mail trước cho mình để mình tiện tư vấn đến các bạn.
Nếu ngày trước, có gì các bạn tha lỗi nha! Tái xuất Phượt rùi!

dantocgoc
08-06-2012, 23:13
Thông tin về áo phượt năm 2012 đây các ACE trong nhà:

BQT diễn đàn www.phuot.vn cảm ơn các bạn đã chung tay vì ngôi nhà chung của những người yêu du lịch. Đến hẹn lại lên, chẳng mấy mà sẽ đến chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 8 - ngày mà nhiều thành viên lấy đó làm lý do để được ngồi lại gần bên nhau, sẻ chia những hồi ức và kỷ niệm, háo hức với những dự định tương lai và cùng cất lên những giai điệu xúc động của "Phượt ca" - bài ca về những người đi phượt.

Với mong muốn sẽ có một kỷ niệm về năm 2012, một tín hiệu chung cho cộng đồng thành viên phuot.vn trong năm 2012, chương trình "áo Phượt 2012" đã được khởi động và dưới đây là các thông tin cơ bản để các bạn đăng ký, lựa chọn cho mình một chiếc áo đồng phục.

Chi tiết như sau:

- Áo có 2 loại, có cổ và không có cổ.
- Màu tím Yahoo (xem hình minh hoạ)
- Hoạ tiết trên áo, giống áo 2011 (xem hình minh hoạ)
- Hoạ tiết được thêu trên áo có cổ và được in trên áo không cổ.
- Các cỡ áo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83391&d=1339127167

Áo có cổ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83389&d=1339126243

Áo không cổ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83390&d=1339126243

Hội trưởng xem và bố trí thư ký cập nhật DS số lượng và size nhé. Nên tập trung mua và phân phát thuận tiện hơn.

Giá áo chưa có, diễn đàn sẽ sẽ thông báo sớm nhất

elcid
16-07-2012, 11:24
Chào bạn Matsuri78, và các bạn Phượt gần xa, nhất là những ai yêu mến Côn Đảo!
Ái chà chà, thật là hỗ thẹn với các bạn, nhất là Nhà Phượt thân yêu! Trần Tín dạo này mai danh ẩn tích vì nhiều điều khó nói (nhưng ko phải chốn nợ đâu ah nghen).
Nay đã sắp xếp ổn định mọi mặt, lần này hứa chắc với các bạn sẽ hân hoan chào đón các bạn. Nếu cần gì về thông tin Côn Đảo các bạn hãy gửi mail trước cho mình để mình tiện tư vấn đến các bạn.
Nếu ngày trước, có gì các bạn tha lỗi nha! Tái xuất Phượt rùi!

chào bác trantin,
em có kế hoạch đi phượt côn đảo, đã xem tour 3 ngày 2 đêm như bác đã viết ở trên, bọn em dự kiến đi khoảng >10 người và bay từ Cần Thơ ngày thứ 6 - về ngày CN. Vậy nhờ bác thông tin giúp em là chi phí hiện nay khoảng bao nhiêu $$$/người nhé (bao gồm và không bao gồm vé máy bay). tks bác

loihuynhthang
05-09-2012, 14:01
Chào bạm trantin
Mình ở Sóc Trăng, năm 2011 co quy hoạch dự án bến tàu Trần đề(Sóc trăng) - Côn đảo theo quy hoạch thì năm 2013 sẽ hoàn thành, nhưng giờ thi công tới đâu thì mình ko biết, mấy dự án của nhà nước thường ko hoàn thành đúng với thời gian đã đưa ra.
dulichsoctrang.org/home/article/content/show/id/101/alias/trien-khai-du-an-tuyen-tau-khach-dl-tu-tran-de---con-dao"
Bạn cho mình hỏi bạn ở Côn đảo có nghe về cái bến tàu đó không, nếu có nghe thì nhờ bạn hỏi giùm đến khi nào thì hoàn thành hjhj.
Nếu bến tàu đó hoàn thành thì từ Sóc trăng đi Côn đảo gần lắm

Mong sớm hoàn thành để mình có dịp gặp bạn, thấn chào !!

trantincondao
07-12-2012, 10:40
Chào bạn!
Hiện nay vẫn chưa thấy thông tin về việc khánh thành khuôn viên cầu tàu cả,
Với lại thời gian gần đây mình có nhiều việc nên hơi rối, nhiệm vụ du lịch cũng bị hạn chế, mình sẽ cố gắng tiếp tục làm tròn nghĩa vụ du lịch và thông tin đến các bạn!

cristata
10-03-2013, 00:26
Mình rất muốn đến Côn Đảo. Đang tìm hiểu và chuẩn bị, dự tính hè 2013 sẽ xuất phát. Cho mình hỏi chủ topic là bãi biển ở Côn Đảo có nhiều vỏ sò ốc biển ko ? vì mình là dân sưu tầm vỏ ốc biển :))

lovehnkiev
24-03-2013, 22:11
Chào bạn cristata, thấy bạn có dự định giống mình, không biết bạn đã đi chưa , minh dự định đầu tháng 4 này sẽ đi , bạn có đi vào dịp đó không, nếu được chúng mình đồng hành nhé.

hoalucbinh
31-03-2013, 12:27
Mình cùng đám bạn cũng đng lên plan đi Côn Đảo vào dịp lễ 30/4 này đây. Mong là gặp bạn lovehnkiev và bác chủ topic nơi "mảnh đất thiêng".

haiconheoxinh
08-04-2013, 19:29
Dear chủ thớt :x,
team mình ra Côn Đảo vào ngày 01.05.2013 này. có gì chủ thớt giúp đỡ bm với.
Vs lại vé tàu tháng 5 bây giờ vẫn chưa có lịch bán nên tình hình vé của bọn mình căng quá. Có gợi ý gì mong bạn chỉ giáo cho với ạ
Thân,
nga

chaien686
12-05-2013, 14:53
Đầu tháng 6 mình ra thăm thằng bạn đang làm việc ở cảng bến Đầm, chắc phải hẹn bác thổ địa CĐ nhậu thôi!