PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hoàng Su Phì-Xín Mần-Bắc Hà...Thỏa nỗi cuồng chân cho những kẻ tang bồng..



ovuong
22-02-2011, 17:23
Cái tiết trời giữa thu nắng hanh hao này dễ làm cho con người ta bị say nắng lắm. Người thì say với những tia nắng vàng của mùa thu Hà Nội, ờ, mùa thu Hà Nội được nhiều người nói đến quá, nó trở thành cái gì đó của Hà Nội, mà mỗi khi nhắc đến ai cũng bảo là nhớ đến Hà Nội vào mùa thu nhé...Nhưng cái thu Hà Nội lại làm cho Nó không thỏa lắm, con người mà, tham lắm, thế là cái ý nghĩ đi tìm mùa thu nơi khác hé lộ ra...Chợt giật mình khi tầm này năm trước là đang lang thang ở Hà Giang ngắm lúa chín, giật mình tỉnh lại...Ơ, lại đến mùa lúa rồi kìa...Uh nhỉ, lúa chín vàng mất rồi...Đi thôi, lên đường thôi...
Và đích đến lần này là cung đường quen thuộc của mọi người vẫn hay đi. Vẫn là Hoàng Su Phì với ruộng bậc thang đang vàng óng bởi những nương lúa, của Xín mần, của phiên chợ Bắc Hà đầy màu sắc. Đi thôi nhỉ...Viết lại một chút cho thỏa lòng nhớ những ngày tháng phiêu du. Chả là gì cả, chỉ là đôi dòng ghi lại, cũng không có gì, chỉ là những cảm nhận, đâu có gì đâu, chỉ là những tấm hình.
Nắng hanh hao vàng, ông mặt trời đã lên, đã quét xuống HN những tia nắng ấm của mùa thu, gió từ đâu đã thổi về man mát, lá đã bắt đầu vàng...Uh, thôi lên đường nhỉ...Đi nhé...

Những thửa ruộng trong nắng chiều...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5079-1.jpg

Con đường này liệu có làm thỏa lòng nỗi cuồng chân...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4391.jpg

Uh, nhỉ, Ôi, Òa, thẫn thờ trước khung cảnh...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5060-1.jpg

Và những trải nghiệm thú vị bên những người bạn đồng hành...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4374copy.jpg

hoandv
22-02-2011, 18:29
nhìn 3 bác em buồn cười quá :D

ovuong
22-02-2011, 22:33
Tối 30/9/2010, cả đoàn xuất phát tại bảo tàng dân tộc học, dự định là tối sẽ ngủ ở Tuyên Quanh, vẫn thế thôi, đoàn đi lần này có 7 người...

Vẫn là những phút dừng chân trên đèo nấu cafe ...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_4936.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/untitled3.jpg

Cả đoàn đến Tuyên Quang khi đã 1h sáng, ngủ thôi, mai còn lên đường.
Chào buổi sáng ở Tuyên Quang bằng cách ngồi ngắm khu Thành cổ Tuyên Quang - Di tích lịch sử quốc gia, cấm xâm phạm - Nơi mà mấy bác ác mồm ác miệng lại bảo là cái Lò gạch, haizz...kể cũng buồn ...cơ mà mấy bác ác mồm ý lại nói đúng. Các bác trung uơng nhà mình tiêu tiền giỏi phết đấy nhé, nghe đâu xây cái lò gạch này mất 15 tỷ vnđ cơ mừ...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4240.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4239.jpg

joja
23-02-2011, 09:16
***! Đi từ lâu. Ảnh mốc hết rồi. Giờ mới đưa ra gặm nhấm.

ovuong
23-02-2011, 09:24
***! Đi từ lâu. Ảnh mốc hết rồi. Giờ mới đưa ra gặm nhấm.

Em dạo này già mất rồi bác ạ, cái bệnh hay hồi tưởng quá khứ hắn lại cứ hay hiện về...Âu cũng là cái liễn vậy...
Đã mất công hồi tưởng rồi thì các bác cho em hồi tưởng nốt nhá...

ovuong
23-02-2011, 09:46
Sau khi chào buổi sáng Tuyên Quang bằng cách đ thăm thành cổ, cả đoàn lại xuất phát đi Hà Giang.
Trên đường đi lên ngã ba Tân Quang để rẽ vào Hoàng Su Phì, chúng tôi gặp một người bạn, đúng hơn là một người anh. Lúc cả đoàn đang hí hoáy dừng lại đổ xăng thì bác ý phóng con Win chạy vèo qua rồi chợt dừng lại. Vài câu chào, những lời hỏi thăm, uh, hóa ra là cũng dân hay đi với nhau cả. Bác ý đang trên đường lên Na Hang. ĐI cùng nhau quãng đường tầm 20km, đủ thứ chuyện trên những cung đường được bác ý kể. Và cũng đủ để biết được hành trình khủng của bác ý. Cả đoàn em ngưỡng mộ bác ý quá.
Bác ý đã chạy khoảng 40 ngày liên tục bằng xe máy, xuyên hết cả 3 nước Đông dương rồi, chán chê Cambodia, rồi lại đến Lào, và cả cái Miền Bắc Việt bác ý cũng cày nát mât rồi, từ A Pa Chải, đến Đông, Tây Bắc....Đủ cả, gói gọn trong một chuyến đi khoảng 60 ngày liên tục của bác ý. Trên con Win chiến, hai cái balo, 1 cái tripod, 1 cái máy ảnh...Và bác ý lên đường thôi...
Xuất phát ở Sài gòn, đi lòng vòng hết 3 nước rồi bác ý quay lại Hà Nội để dự 1000 năm sau đó lại đi xuyên việt vào SG tiếp. Thật là khỏe, thật là thích cho một hành trình như thế. Độc hành, một minh một ngựa chiến hết. Bác ý là người SG.
Chạy với nhau đến ngã ba, một đường rẽ sang Na Hang, một đường lên Hà Giang, thì chúng tôi tạm biệt nhau. Bác ý rẽ theo đường đi Na Hang, chúng tôi đi thẳng lên Hà Giang. Tạm biệt nhau, những cái bắt tay nồng ấm, những lời hẹn gặp lại nhau trên những cung đương...mải mê mà quên xừ nó mất là lấy số điện thoại và cả hỏi tên nữa...Em đưa cái ảnh này lên đây, ai biết bác ý thì báo lại em một tiếng, em chào lại bác ấy một tiếng nhé. Thanks...Bác ý là người đứng ngoài cùng bên phải ạ...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_4941.jpg

Tạm biệt nhau, chúng tôi lên đường đến Hà Giang, vẫn là tấm biển quen thuộc Hà Giang kính chào quý khách. Lúc vừa thoáng thấy cái biển này, chúng tôi thấy mấy chú áo vàng đứng ngay trước cái biển, tầm đến 5 chú...kệ thôi, kệ các chú ý, mình cứ phi vào đứng cạnh cái biển và chụp hình cái, các chú ý nhìn chúng mình đắm đuối lắm ý...ha ha...Còn có cờ hoa rực rỡ đón chào dân phủi nữa cơ mà...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_4942.jpg

Chạy mải miết lên ngã ba Tân Quang, rẽ sang Hoàng Su Phì, đi tầm 6km thì xe của Hiếu bị xịt...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4241.jpg

ovuong
23-02-2011, 10:11
Chủ nhân của chiếc xe bị xịt đây...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4243.jpg

Sau một lúc loay hoay thì chiếc săm cũng đã được thay thành công...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4251.jpg

Lại lên đường thôi...

ovuong
23-02-2011, 11:12
Rong ruổi trên con đường vào Hoàng Su Phì, bắt gặp những nương lúa trong nắng chiếu...Ngân ngơ vì cái ánh nắng chiều rải khắp mặt ruộng đó...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1530.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5043.jpg

Những mái nhà đơn sơ bê cạnh những thửa ruộng...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1524.jpg

greenpear
23-02-2011, 12:20
Tên bác ấy thì không biết nhưng mà nick trên Phượt của bác ấy là Langbiang thì phải. Nói thật là bác ấy làm em kính phúc quá đi mất!

ovuong
23-02-2011, 14:30
Như người bị đánh thuốc mê, dòng xe đi chậm lại dần và dừng hẳn. Rừng tịch liêu vắng lặng, không một bóng người, con đuờng trải dài trước mắt và sau lưng chúng tôi không có ai đi cả. Chỉ có mình ta với lúa vàng, với phong cảnh nơi đây, với những đường cong như ai đó dùng bút vẽ lên những ngọn đồi vậy. Cũng không biết tả làm sao nữa...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5044.jpg

Đành để hình ảnh nói hộ vậy...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5047.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5045.jpg

Yêu những ngôi nhà bé nhỏ thế này quá...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5046.jpg

ovuong
23-02-2011, 15:14
Trên đoạn đường chúng tôi đi từ Hoàng Su Phì sang Xín Mần, ngoài lúa, ngoài nắng vàng, ngoài những căn nhà bé nhỏ giữa đất trời...còn có những Thác nước, nhiều vô kể, có những đoạn, cứ cách nhau khoảng 300m lại là một cái thác, đẹp lắm, nước trong veo vẻo luôn ý...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4267.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1535.jpg

ovuong
23-02-2011, 16:11
https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5048.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5050.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5054.jpg

giantia
23-02-2011, 16:44
HÀ Giang mùa này nhìn no đủ thiệt

ovuong
24-02-2011, 11:37
Trên con đường từ Tân Quang lên Hoàng Su Phì, chúng tôi rẽ vào Thông nguyên, đến xã Nậm Ty thì có một lối rẽ trái đi Thông nguyên, con đường vào Thông nguyên chạy dọc dòng suối Bạc hay còn gọi là sông Bạc rất đẹp, một bên là suối, một bên là những thửa ruộng bậc thang vàng óng trong nắng chiều...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_4969.jpg

Một cảnh tượng mà chúng tôi bắt gặp ngay ngã ba rẽ vào Thông Nguyên đó là những túi rác, mà tôi đoán là do các đoàn phượt trước để lại. Xem cái bếp tự làm với 3 hòn gạch còn sót lại những vết cháy dở của củi, của than và nhìn những vỏ bao nilon của các đồ ăn như xúc xích, vở sữa hộp, vỏ bánh...còn khá mới nên tôi đoán đoàn nào cũng mới qua đây thôi. Cũng chả là gì cả, nhưng tôi hi vọng các đoàn phượt chúng ta không nên để lại những thứ này trên những khu rừng, trên những thửa ruộng, hay trên từng chặng đường đi của chúng ta. Đừng ném vào tự nhiên những vật khó phân hủy và dễ cháy như vậy. Góp lại rồi đến thị trấn, thị tứ hay thành phố chúng ta bỏ vào thùng rác...Để môi trường luôn trong sạch. Hãy thực hiện: Chúng ta chỉ để lại những dấu chân trên những cung đường, và chỉ lấy đi của tự nhiên những tấm ảnh mà thôi...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4270.jpg

Con đường vào Thông Nguyên...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4272.jpg

langbiang
24-02-2011, 12:39
Sau khi chào buổi sáng Tuyên Quang bằng cách đ thăm thành cổ, cả đoàn lại xuất phát đi Hà Giang.
Trên đường đi lên ngã ba Tân Quang để rẽ vào Hoàng Su Phì, chúng tôi gặp một người bạn, đúng hơn là một người anh. Lúc cả đoàn đang hí hoáy dừng lại đổ xăng thì bác ý phóng con Win chạy vèo qua rồi chợt dừng lại. Vài câu chào, những lời hỏi thăm, uh, hóa ra là cũng dân hay đi với nhau cả. Bác ý đang trên đường lên Na Hang. ĐI cùng nhau quãng đường tầm 20km, đủ thứ chuyện trên những cung đường được bác ý kể. Và cũng đủ để biết được hành trình khủng của bác ý. Cả đoàn em ngưỡng mộ bác ý quá.
Bác ý đã chạy khoảng 40 ngày liên tục bằng xe máy, xuyên hết cả 3 nước Đông dương rồi, chán chê Cambodia, rồi lại đến Lào, và cả cái Miền Bắc Việt bác ý cũng cày nát mât rồi, từ A Pa Chải, đến Đông, Tây Bắc....Đủ cả, gói gọn trong một chuyến đi khoảng 60 ngày liên tục của bác ý. Trên con Win chiến, hai cái balo, 1 cái tripod, 1 cái máy ảnh...Và bác ý lên đường thôi...
Xuất phát ở Sài gòn, đi lòng vòng hết 3 nước rồi bác ý quay lại Hà Nội để dự 1000 năm sau đó lại đi xuyên việt vào SG tiếp. Thật là khỏe, thật là thích cho một hành trình như thế. Độc hành, một minh một ngựa chiến hết. Bác ý là người SG.
Chạy với nhau đến ngã ba, một đường rẽ sang Na Hang, một đường lên Hà Giang, thì chúng tôi tạm biệt nhau. Bác ý rẽ theo đường đi Na Hang, chúng tôi đi thẳng lên Hà Giang. Tạm biệt nhau, những cái bắt tay nồng ấm, những lời hẹn gặp lại nhau trên những cung đương...mải mê mà quên xừ nó mất là lấy số điện thoại và cả hỏi tên nữa...Em đưa cái ảnh này lên đây, ai biết bác ý thì báo lại em một tiếng, em chào lại bác ấy một tiếng nhé. Thanks...Bác ý là người đứng ngoài cùng bên phải ạ...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_4941.jpg

Tạm biệt nhau, chúng tôi lên đường đến Hà Giang, vẫn là tấm biển quen thuộc Hà Giang kính chào quý khách
Được anh em chiến hữu cấp báo nên Lang xin phép nhảy vô chào các anh em 1 chút. Người mà các bạn vừa nhắc chính là mình đây. Hehe. Số là thấy các bạn phóng ào ào và quấn khăn rằn nên thầm nghĩ chắc mem phượt đây và các bạn cũng làm mình nổi máu offroad ấy mà. Cám ơn chút phút thăm hỏi vì nó giúp Lang ấm lòng và cảm thấy bớt cô quạnh cho những chặng đường còn lại. Đêm đó là ngày sinh nhật của anh - ngày 01.10 :)
Do Lang hầu như không viết bài và rất thích pót ảnh nên có gì các bạn cứ vào FB của mình theo email [email protected]. Đến giờ này Lang cũng chưa post hết ảnh của chuyến đi gần như độc hành xuyên Đông dương hết 71 ngày qua hơn 12,000km nữa. Chúc các bạn vui và hạnh phúc với tất cả những gì mình có, mình trải nghiệm và sắp phải đương đầu (BB)

Vận Mệnh 13
25-02-2011, 10:43
Nhìn mấy bức ảnh của bác làm em càng quyết tâm cho chuyến đi Hà Giang vào vụ láu chín năm nay.
hix.tuyệt vời
cảm ơn vì tất cả

ovuong
25-02-2011, 10:51
Được anh em chiến hữu cấp báo nên Lang xin phép nhảy vô chào các anh em 1 chút. Người mà các bạn vừa nhắc chính là mình đây. Hehe. Số là thấy các bạn phóng ào ào và quấn khăn rằn nên thầm nghĩ chắc mem phượt đây và các bạn cũng làm mình nổi máu offroad ấy mà. Cám ơn chút phút thăm hỏi vì nó giúp Lang ấm lòng và cảm thấy bớt cô quạnh cho những chặng đường còn lại. Đêm đó là ngày sinh nhật của anh - ngày 01.10 :)
Do Lang hầu như không viết bài và rất thích pót ảnh nên có gì các bạn cứ vào FB của mình theo email [email protected]. Đến giờ này Lang cũng chưa post hết ảnh của chuyến đi gần như độc hành xuyên Đông dương hết 71 ngày qua hơn 12,000km nữa. Chúc các bạn vui và hạnh phúc với tất cả những gì mình có, mình trải nghiệm và sắp phải đương đầu (BB)

Hí, hóa ra chuyến đi của bác tận 71 ngày cơ à. Hức... thèm như bác quá đi mất...
Gặp lại bác trên này mừng lắm, hì, từ hồi đó đến giờ cũng đã 4 tháng rồi bác nhỉ. Bác gửi cho bọn em tấm hình bác chụp cả lũ bọn em với...
Với lại sắp tới 30-4 này em có âm mưu đi Cambodia và Miền Tây, mũi cà màu bằng xe máy. Hôm nào em alo bác tư vấn cho em với nha. Thanks ác ạ...

ovuong
25-02-2011, 10:56
Vào Thông Nguyên khi trời đã quá trưa, chúng tôi dừng lại tại Trung tâm xã, ngay cái chợ một bên Cầu bắc nâng trên dòng suối đang chảy rất lười đó. Chợ đã tan, chỉ còn vài hàng thịt mà thôi. Rẽ vào quán nhờ bác chủ quán làm cho mấy đứa mấy bát mỳ tôm trứng ăn tạm cho qua bữa trưa vậy, cơ mà ngon ghê gớm các bác ạ. Ăn uống xong xuôi, chạy ra chợ mua thêm một ít thịt, ướp qua để đó để chiều chiều khi dừng chân bên những nương lúa sẽ nướng...Nghĩ đến lại thấy đói nữa rồi...

Ăn no rồi thì lên đường thôi nào. Qua chiếc cầu rẽ phải sẽ trở ra con đường đi Hoàng Su Phì. Con đường này đang được làm lại, có nhiều đoạn vẫn rất xấu, cầu cống nhiều mà chưa làm cong nên các bác ý toàn bắc ván mỏng cho xe qua, đi qua mà cứ sợ hắn sập...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4277.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4278.jpg

Tự nhiên luôn có những món quà dành tặng cho những phượt tử...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_7000.jpg

ovuong
25-02-2011, 11:49
Và cận cảnh hơn một dòng thác. Khi tôi lội vào đó thì thấy ở cái hõm sâu nơi thác đổ nước xuống xuất hiện một dải cầu vồng với đủ 7 màu, nơi chân thác bọt tung trắng xóa, cầu vồng hiện lên trong nắng chiều thu...còn cảm giác gì hay hơn thế nữa...mát lạnh với những làn hơi nước, một chút mông lung của cầu vồng...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4331.jpg

Chạy tiếp ầm 300m lại là một dòng thác nữa, chúng tôi cũng quên không đếm trên chặng đường mình đi đã gặp bao nhiêu cái nữa, chỉ biết là nhiều lắm, chắc cũng phải hơn 20 cái là ít...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4330.jpg

Có những cái yên ả thả nước chầm chầm, có những thác rất dài, chả từ tít trên cao đổ ầm xuống, bên cạnh những ruộng lúa còn xanh đang chín dần trong nắng...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1639.jpg

Rồi như quy luật, lại đổ nước ra dòng suối, suối lại đổ về sông, và sông lại về với biển...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1643.jpg

ovuong
25-02-2011, 16:34
Vẫn miên man bất tận những nương lúa...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5056.jpg

Những ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa nương lúa chín vàng. Thử nghĩ rằng ta được 1 đêm ở đó nhỉ, nằm nhìn trăng trên trời, mùi thơm của lúa thời con gái, rồi mùi của lúa chín nữa...chắc lim đi mất thôi...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5057.jpg

Và những đường cong...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5065.jpg

ovuong
03-03-2011, 11:59
Phút dừng chân ngắm nhìn vòng tròn lúa đó có lẽ cũng khiến cho bất cứ ai phải ngẩn ngơ và tự hỏi mình rằng sao người ta lại làm được những thửa ruộng đẹp đến thế. Nao lòng thật, chỉ biết ngồi bệt xuống mà ngắm, mà hít hà cái không khí lúa chín vàng thôi...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1577.jpg

Trong chiều vàng, những ngôi nhà nằm gọn mình giữa nắng và lúa...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1580.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5085.jpg

ovuong
03-03-2011, 12:41
https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4302.jpg

Người dân đã bắt đầu gặt lúa rồi...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5086.jpg

Nếu bạn đứng trong khung cảnh chiều, trước mặt là ruộng lúa mênh mang sắc vàng, từng mái nhà nhả khói bếp cay cay...bạn sẽ hiểu vì sao mình yêu những miền quê đến vậy...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5079-1-1.jpg

ovuong
03-03-2011, 12:53
Mải mê ngắm những màu vàng như tơ tằm của triền đồi, không một lăn tăn nghĩ ngợi, chỉ có trời, đất, ta và những ánh vàng của lúa...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4299.jpg

Trời miền núi tối rất nhanh, mới thấy ánh nắng le lói ở đó mà một xíu sau trời đã xẩm tối rồi. Chúng tôi dừng lại ở cạnh một cái cầu treo đi lên bản để nhóm lửa nấu nước pha cà phê và nướng thịt, thịt đã mua từ lúc trưa ở Thông Nguyên...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5048-1.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5049.jpg

ovuong
09-03-2011, 10:16
Chạy về TT Vinh Quang trời cũng đã tối rồi, nhận phòng, nghỉ ngơi rồi đi ăn, và ngủ ngon lành sau 1 ngày no mắt vì lúa và ruộng.
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi Pố Lô và Thèn Chu Phìn...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5066.jpg

Con đường vào Thèn Chu Phìn uốn lươn quanh co quanh những thửa ruộng bậc thang, trời sáng sớm nên mây vẫn chưa tan, còn chưa muốn bay lên như là lúa đang níu giữ chúng lại vậy...Chúng tôi đi giữa làn sương ấy...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_6971.jpg

Quang cảnh Thèn Chu Phìn...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_6985.jpg

ovuong
09-03-2011, 10:34
Vào TT xã Thèn Chu Phìn sẽ gặp một con suối rất to, nước chảy khá nhiều, ở đây chúng tôi gặp giờ thể dục của các em học sinh, gặp những động tác tập quen thuộc ngày học cấp 1 mình vẫn hay tập, tiếc là lúc ấy tôi lại không chụp ảnh lại...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1593.jpg

Vẫn là những thửa ruộng đang vào mùa lúa chín ở Thèn Chu Phìn...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5115.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5090.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5091.jpg

ovuong
09-03-2011, 10:45
Những đứa trẻ ở Thèn Chu Phìn...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5093.jpg

Vẫn là những chiếc kẹo dành cho lũ trẻ..

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5095.jpg

Những đứa trẻ lê la trên những bờ ruộng khi bố mẹ của chúng đang mải gặt lúa...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5097.jpg

tungcheng
21-03-2011, 16:39
trời ơi !!!! sao mà đẹp thế ko biết :x :X

huyvd
22-03-2011, 21:31
Cung đường các bác đi đẹp quá! Em cũng đã đi qua Sìn Hồ nhưng có lẽ chưa đi qua Pố Lô và Thèn Chu Phìn. Có traclog đề nghị bác post lên để anh em theo với!

ovuong
23-03-2011, 14:16
Con đường từ TT Xã Thèn Chu Phìn đi tiếp lên dãy Tây Côn Lĩnh càng ngày càng nhỏ dần, xóc hơn, trơ hơn, và dốc hơn rất nhiều...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1616.jpg

Chúng tôi chạy theo đường đó một đoạn thì dừng lại vì đường xấu quá, hôm trước mới có trận mưa nên đường rất trơn và trượt...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1613.jpg

Hơn nữa mục đích chuyến đi lần này không phải là đánh chiếm Tây Côn Lĩnh nên chúng tôi quay lại Hoàng Su Phì để đi sang Xín Mần...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1617.jpg

ovuong
23-03-2011, 14:42
Những bông lúa đã ngả sang màu vàng, cả cánh đồng được phủ một àu vàng óng của một vụ mùa bội thu, bà con đã gặt rồi, cái cảnh thu hoạch lúa thật bình yên, những hạt sương còn đọng trên những bông lúa, mây bay vờn quanh chân, và đôi tay thi toăn thoắt gặt về...Cái cảm giác lúc đó khiến cho chẳng muốn bước chân đi nữa vậy...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5106.jpg

Từ cụ già cho tới những đứa bé đều tham gia gặt lúa...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5100.jpg

Và những bông lúa trĩu nặng, giúp cho bà con no cái bụng khi mùa đông sắp đến...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1602.jpg

ovuong
28-03-2011, 17:16
Tạm biệt Thèn Chu Phìn, chúng tôi lên đường trở lại Vinh Quang để đi Xín mần và Bắc Hà...

Vẫn còn những thửa còn xanh lắm nhé...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5112.jpg

Và những thác nước như dải yếm đào trải dài trên những triền núi...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4312.jpg

Tạm biệt Thèn Chu Phìn...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_6971-1.jpg

ovuong
03-04-2011, 08:16
Trên đường về chúng tôi gặp những người bạn nhà FW, Khánh Mepet...Những cuộc hội ngộ bất ngờ giữa đường luôn rất thú vị ...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4323.jpg

Vừa chạy ra được một tý xíu thì chúng tôi bị một anh tự xưng là CA Xã bắt dừng lại để kiểm tra và hỏi han các thứ. Anh ý bảo là vừa nghe dân báo có một đoàn người đi vào đây nên vội vàng lấy xe đuổi theo, sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân và hỏi han các thứ xong thì ũng cho đi, thế mới biết tinh thần cảnh giác của bà con vùng biên rất cao và tình quân dân thắm thiết...

Rồi lại gặp những thửa ruộng rất lạ...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5102.jpg

Vàng óng trong nắng...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4317.jpg

nguoilangbat
03-04-2011, 10:26
Vừa chạy ra được một tý xíu thì chúng tôi bị một anh tự xưng là CA Xã bắt dừng lại để kiểm tra và hỏi han các thứ. Anh ý bảo là vừa nghe dân báo có một đoàn người đi vào đây nên vội vàng lấy xe đuổi theo, sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân và hỏi han các thứ xong thì ũng cho đi, thế mới biết tinh thần cảnh giác của bà con vùng biên rất cao và tình quân dân thắm thiết...

Vàng óng trong nắng...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4317.jpg

Nếu đó là ở Thèn Chu Phìn và anh công an xã cao chừng 1m6, gầy gầy, thì tên anh là Pao :D năm ngoái bọn mình cũng được anh này hỏi chuyện với tinh thần cảnh giác cao độ.

ovuong
06-04-2011, 10:51
Nguoilangbat: Đúng là anh ý bác ạ...

Chúng tôi lên đường sang Xín Mần, con đường từ Hoàng Su Phì sang Xín mần rất đẹp, chạy gần như dọc bờ sông Chảy...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1644.jpg

Và gặp rất nhiều Thác nước đẹp...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4333.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4335.jpg

NguyenPhuongNam
15-04-2011, 22:25
https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1643.jpg[/QUOTE]

Sông Chảy, đoạn này thật đep

ovuong
16-04-2011, 09:26
Phiên chợ Xín Mần, sặc sỡ màu sắc bởi những bộ trang phục của bà con dân tộc, mang đậm nét đặc trưng của chợ vùng cao...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1650.jpg

Và một sắc màu khác...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1646.jpg

Và...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1658.jpg

ovuong
16-04-2011, 09:34
Những đứa bé theo mẹ đi chợ cùng...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSC_1656.jpg

Ăn trưa tại một quán nhỏ ven chợ, nghỉ nghơi một chút cả bọn lại lên đường sang Bắc Hà...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4344.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4347.jpg

nhatrang_cafe
11-08-2012, 21:36
Sao ko viết tiếp a ơi, em đang hóng đây :L

xoaicat123
14-08-2012, 22:07
Cảm ơn bác ovuong về topic nhưng sao bác lại " người khôn pose ảnh nửa chừng" thế này.:D

Một người bạn của em là hướng dẫn viên du lịch nói: "theo anh cung Hoàng Su Phì - Bắc Hà là cung đường đẹp nhất miền Bắc, có những ông khách châu Âu, 4 năm liền sang VN vào 4 mùa chỉ để đi cung này thôi, mùa nào có cảnh đẹp của mùa đấy, tuyệt lắm" vậy nên được đi theo cung này là ước mơ của em ( nhưng chả biết bao giờ mới thành hiện thực) vi thế cứ ngóng chờ tin và ảnh của các bác cho đỡ .... thèm.

À, tháng 6 vừa rồi, em có vài giờ dừng chân ở Thông Nguyên, may vào lúc bắt đầu mùa nước đổ, có vài bức chia sẻ cùng các bác:

https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/IMG_0703.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/IMG_0638-1.jpg

chee
15-08-2012, 09:44
Em thấy tấm nào cũng đẹp hết ! tks bác đã post

nobitaalohaxuka
17-08-2012, 21:14
Ảnh đẹp quá bạn ơi, mong 1 lần được đặt chân đến đó :)

Xoài
19-08-2012, 14:03
Hai năm trước mình cũng chạy qua cung đường này. Khi qua Trường phổ thông Lùng Cải thì các em học sinh vừa tan học. Giơ máy lên chụp thì các em bỏ chạy hết, chỉ còn lại 1 em đứng hiên ngang thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86039&d=1345359003

thea_hann
19-08-2012, 21:04
Bác ơi!! cung này con gái làm xế có được không ạ..??

x238
20-08-2012, 16:51
Nhìn ảnh thôi mà em muốn khóc quá cứ tưởng tượng mùi hương lúa ngào ngạt như những ngày mùa tung tăng ở quê :D

Xoài
24-08-2012, 16:26
Không biết bác ovuong có nhớ tên cái đèo này không, trước đây tôi đi từ Bắc Hà sang Xín Mần, và đây là địa giới cuối cùng của huyện Bắc Hà, dãy núi mờ mờ phía xa là thuộc huyện Xín Mần, Hà Giang rồi. Còn nhớ khi vượt đèo này, đi giữa đường thì xóc, đi sang sát phía trái thì êm hơn, nhìn xuống vừa phê, vừa ghê...phải mấy trăm mét deep đấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86372&d=1345799741


Có việc dễ bị nhầm khi nhìn cột km ở đây. Đây là cột cây số thứ 3 từ Xín Mần, tức là còn cách thị trấn Cốc Pài/Xín Mần 3km
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86399&d=1346079252

Nhưng phía sau của cột cây số thứ 3 này lại ghi là
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86400&d=1346079263

Như vậy chẳng lẽ Xín Mần - Bắc Hà chỉ có 14km thôi à? Một bạn trong đoàn lúc ấy nói rằng chắc có đường xuyên núi nhưng mình chưa biết :)

ovuong
27-08-2012, 14:18
Không biết bác ovuong có nhớ tên cái đèo này không, trước đây tôi đi từ Bắc Hà sang Xín Mần, và đây là địa giới cuối cùng của huyện Bắc Hà, dãy núi mờ mờ phía xa là thuộc huyện Xín Mần, Hà Giang rồi. Còn nhớ khi vượt đèo này, đi giữa đường thì xóc, đi sang sát phía trái thì êm hơn, nhìn xuống vừa phê, vừa ghê...phải mấy trăm mét deep đấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86372&d=1345799741


Có việc dễ bị nhầm khi nhìn cột km ở đây. Đây là cột cây số thứ 3 từ Xín Mần, tức là còn cách thị trấn Cốc Pài/Xín Mần 3km
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86373&d=1345799766

Nhưng phía sau của cột cây số thứ 3 này lại ghi là
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86374&d=1345799781

Như vậy chẳng lẽ Xín Mần - Bắc Hà chỉ có 14km thôi à? Một bạn trong đoàn lúc ấy nói rằng chắc có đường xuyên núi nhưng mình chưa biết :)

Hic, em không xem được hình bác ạ.

ovuong
27-08-2012, 14:52
Ngoái đầu nhìn lại, 2 năm từ ngày lưu lạc nơi đây, 1 năm tròn ngày viết bài này, giờ lại đã đến một mùa lúa nữa. Những bước chân cuồng dại lại lăn theo dặm đường dài...

Chào Cốc Pài, chúng tôi lên đường tiến về phía Bắc Hà. Ngay khi qua TT Cốc Pài, khó khăn đầu tiên là bị sạt núi. Sau trận mưa hôm trước, con đường cũ đã bị núi sạt che lấp, dân mở con đường qua đống sạt ấy để đi, nước vẫn chảy suốt ngày trên mặt đường. Mặt đường đất thịt nhẵn thín, dốc quanh gấp, độ dốc cao, bùn não, nước...làm nên một cuộc vật lộn giữa những kẻ lữ khách và chúng...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4349.jpg

Lò dò đi lên, nhưng thật khó để đi cái kiểu đường này, bánh xe xoay tít vì mặt đường quá trơn và nhẵn để bám...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4350.jpg

Đẩy xe ư, cũng ngã dập mặt vì đi cả giày trekking, giày bộ đội rồi mà vẫn không thể bám nổi xuống cái mặt đường bóng nhẫy này...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4351.jpg

ovuong
28-08-2012, 11:23
Xe không bám đường, chân người không bám, vì thế càng đẩy càng quay ngang...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4355.jpg

Khá vất vả để đưa 4 chiếc xe của chúng tôi qua đoạn đường này...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4357.jpg

Chuyển hết hành lý leo lên đoạn núi để đi qua, còn lại mỗi xe để đẩy cho nhẹ...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4359.jpg

drao
31-08-2012, 15:37
Giáp ơi , đường từ HSP sang Bắc hà giờ đã ngon chưa ? cuối tháng 9 định đi bằng xe biển 5233 !

ovuong
31-08-2012, 16:06
Giáp ơi , đường từ HSP sang Bắc hà giờ đã ngon chưa ? cuối tháng 9 định đi bằng xe biển 5233 !

Chạy được ngon lành mà, chỉ trời mưa mới vất vả thôi. Chứ nắng ráo thì chạy tốt ạ.

bluemoutainno1
07-09-2012, 07:41
Cung đường 3 năm trước của mình, đọc lại mà thấy nhớ quá. Thật tiếc vì đoạn đi từ Hoàng Su Phì sang Xín Mần đoàn mình chạy buổi tối nên không được ngắm con suối dọc đường đi.

xoaicat123
08-09-2012, 13:37
Hic. Vào topic, nghía ảnh đẹp miễn bàn của bác ovuong, đọc báo thấy toàn đưa tin về di sản quốc gia Haòng Su Phì, vậy là uớc mơ được lên ngắm HSP trong em cứ "to dần, to dần":)). Cơ mà bao giờ thực hiện đựơc đây.

superbigcat
06-10-2012, 00:27
Đợt tháng 8 vừa rồi em may mắn có đc cơ hội bám càng lên HG (nhưng ko phải đi phượt ạ), dù vậy cũng để lại rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hết lâng lâng, có lẽ say Hà Giang mất rồi :( Cảm ơn bác vì những hình ảnh rất rất đẹp (em save mỏi tay từ nãy hì hì :D) Đặc biệt là ảnh này:
http://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_5093.jpg
Em đã từng thấy trên mạng khi search Hà Giang, khi thấy ảnh này không hiểu sao rất xúc động...
Chân lại muốn đi rồi :(

P/S: Em mạn phép xin hỏi bác ovuong có thể set facebook ở chế độ allow subcribe đc ko ạ? :P Nhiều ảnh của bác ngưỡng mộ và muốn "theo đuôi" quá.

ovuong
08-10-2012, 08:34
Thanks các bạn đã vào ngó topic của tớ. Hì, làm tớ áy náy quá. Để viết nốt những dòng còn dang dở nào...

thanhhuynh211
09-10-2012, 10:44
nhìn đẹp quá. em đang rất nôn nao để chuẩn bị khởi hành vào đầu tháng sau đây. I love Viet Nam

go and go
13-10-2012, 21:55
Cảnh đẹp quá, bao giờ mới lại được đi tiếp đây...học hành, công việc? Cảm ơn các bạn đã chia sẻ về chuyến đi nhé.

thiethaucuong
15-10-2012, 20:09
Anh chị cho em hỏi đường đi HOàn Su Phì ,Xín Mần có nhiều đèo dốc cao ko ? tổng chiều dài cung đường HN-Hoàng Su Phì-Xín Mần-HN khoảng bao nhiêu km (thực tế),em định đi cung này bằng xe đạp(MTB) trong tháng này.Thân!

ovuong
16-10-2012, 10:24
Anh chị cho em hỏi đường đi HOàn Su Phì ,Xín Mần có nhiều đèo dốc cao ko ? tổng chiều dài cung đường HN-Hoàng Su Phì-Xín Mần-HN khoảng bao nhiêu km (thực tế),em định đi cung này bằng xe đạp(MTB) trong tháng này.Thân!

Về đường xá thì tất nhiên là đèo dốc rồi bạn à, độ dốc max khoảng 12%. Riêng đoạn Xín Mần - Lũng Phìn (để đi Bắc Hà) thì đường đất đá lổn nhổn và khá là xấu.

Về chiều dài nhé:
Hà Nội - Hoàng Su Phì: khoảng 320km
Hoàng Su Phì - Xín Mần: khoảng 45km
Xín Mần - Bắc Hà: khoảng 50km, trong đó có khoảng 35km đường xấu
Bắc Hà - Hà Nội: khoảng 320km.

hoangvanhiep
09-02-2013, 16:46
Đây là phim của các cung đường QL2-Hoàng Su Phì-Vinh Quang-Xín Mần-Bắc Hà-SimaCai-Mường Khương-Bắc Ngầm cho bác bạn xem chơi. (02-3.09.2012)

http://www.youtube.com/watch?v=WWVaKAP-IOY
http://www.youtube.com/watch?v=O6cJdUnyf6M
http://www.youtube.com/watch?v=RvuF5Sly_2s
http://www.youtube.com/watch?v=feTvhAoKQQM
http://www.youtube.com/my_videos_edi...id=mlXrSreQSy8
http://www.youtube.com/watch?v=rcigwqUcn_I
http://www.youtube.com/watch?v=FQDGN0xMJXs
http://www.youtube.com/watch?v=Rn0DHF_NKoM

hoangvanhiep
11-02-2013, 20:39
Trên con đường từ Tân Quang lên Hoàng Su Phì, chúng tôi rẽ vào Thông nguyên, đến xã Nậm Ty thì có một lối rẽ trái đi Thông nguyên, con đường vào Thông nguyên chạy dọc dòng suối Bạc hay còn gọi là sông Bạc rất đẹp, một bên là suối, một bên là những thửa ruộng bậc thang vàng óng trong nắng chiều...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/IMG_4969.jpg

Một cảnh tượng mà chúng tôi bắt gặp ngay ngã ba rẽ vào Thông Nguyên đó là những túi rác, mà tôi đoán là do các đoàn phượt trước để lại. Xem cái bếp tự làm với 3 hòn gạch còn sót lại những vết cháy dở của củi, của than và nhìn những vỏ bao nilon của các đồ ăn như xúc xích, vở sữa hộp, vỏ bánh...còn khá mới nên tôi đoán đoàn nào cũng mới qua đây thôi. Cũng chả là gì cả, nhưng tôi hi vọng các đoàn phượt chúng ta không nên để lại những thứ này trên những khu rừng, trên những thửa ruộng, hay trên từng chặng đường đi của chúng ta. Đừng ném vào tự nhiên những vật khó phân hủy và dễ cháy như vậy. Góp lại rồi đến thị trấn, thị tứ hay thành phố chúng ta bỏ vào thùng rác...Để môi trường luôn trong sạch. Hãy thực hiện: Chúng ta chỉ để lại những dấu chân trên những cung đường, và chỉ lấy đi của tự nhiên những tấm ảnh mà thôi...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4270.jpg

Con đường vào Thông Nguyên...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4272.jpg

Nylon là của nợ của các nước mới phát triển, đang phát triển và không muốn phát triển, của những con người thành thị cho mình đã phát triển và hy vọng đem cái khôn của miền xuôi lên miền ngược ..

Bác Hồ đã nói , Rừng là vàng , Biển là Bạc , nếu chúng ta biết bảo vệ thì hay lắm,... để cho đời sau nó vơ vét cho sướng ...

remimotao
16-12-2014, 13:37
https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Hoang%20Su%20Phi%20-%20Xin%20Man%20-%20Bac%20Ha/DSCN4251.jpg

được cái tự cung tự cấp thế này cũng đỡ phải lo

hoangadt
23-12-2014, 15:07
mấy ảnh ruộng bậc thang nhìn cứ như cả 1 công trình nghệ thuật :x

vubach2511
26-12-2014, 09:05
Ruộng bậc thang đẹp thật, ngôi nhà kia yêu thế, dù cô độc nhưng vẫn muốn thử cảm giác thế nào

yeulathesao
13-01-2015, 18:03
nhìn 3 bác em buồn cười quá :D

Nhìn cái ảnh 3 bác này e cũng không nhịn được cười =))

nuocmat
20-01-2015, 15:34
Đi cuồng chân đến những điểm kia quả cũng đáng

vinastarair
31-01-2015, 21:07
Bác Ovuong là ( người con xứ nghệ ) bác ở xóm nào vậy nhỉ ? mình ở yên thành đây ah ,

thanhin
11-03-2015, 17:32
Bọn em đang tính dịp 30-4 này quay lại Hà Giang với cung đường y như của các bác. Bác chủ thớt có còn giữ bản lịch trình cung này không ạ? Nếu bác còn thì gửi giúp em với. Mail em là: [email protected].
Cảm ơn bác trước nhá :)

denmuon
12-03-2015, 15:36
Đường bắc hà - xinman chăc đã làm xong rồi, nên đi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều roi