PDA

View Full Version : Nửa tháng ở Hồng Kông



zanghoang
21-02-2011, 20:09
Lâu lâu thấy topic này không có bác nào động đến mảnh đất Hồng Kông, em ngứa tay mạn phép ghi lại vài dòng về chuyến công tác Hồng Kông cách đây 3 tháng của em, đơn giản cũng chỉ là cho đỡ nhớ, sau cũng hy vọng mong manh sẽ có đôi chút thông tin cần cho ai đó định du Hồng Kông.

Chuyến du của em kéo dài đúng nửa tháng, em đi theo diện công tác nên chắc cũng còn nhiều hạn chế.

zanghoang
21-02-2011, 20:13
Em viết lách kém cũng chả biết viết gì, thôi thì em cứ kể lại vụ công tác này của em vậy.

Mở bài nó là như này ạ:

Một ngày như mọi ngày. Mắt chưa mở, vừa với tay tắt chuông báo thức đồng hồ em vừa chửi. ngày nào cũng thế, cứ chuông reo là em chửi. không biết ai phát minh ra cái đồng hồ chết tiệt. cũng không biết ai quy định giờ làm việc của cán bộ là 07h30 sáng – cái giờ mà người ta đang ngon giấc nhất. điên thế chứ. Tuy nhiên chửi chán cũng chả ích gì vì có ai thèm chửi lại với em đâu. Thế thì tức thật, thế có phí nhời không cơ chứ. Đã thế deck thèm chửi nữa cho phí hơi. Em mở mắt và bắt đầu công việc của ngày mới. nhưng ô kìa, hôm nay không giống mọi ngày. Hôm nay zời đẹp quá: trên trời mây trắng lững lờ trôi, trên cành chim hót véo von, trời trong xanh, nước long lanh, chim tung tăng bơi lội, cá hót vang lừng. Em oánh răng rửa mặt mà lòng vui phơi phới.

Y như rằng hôm nay zời đẹp + bước chân phải ra đường + ra ngõ gặp zai nên mọi thứ hanh thông. Em đến cơ quan giao ban đầu tuần. sếp phòng nhìn em bằng con mắt dịu dàng âu yếm vô cùng và trịnh trọng tuyên bố: đ/c em chuẩn bị đi công tác Hồng Kông nửa tháng.

Sướng thế chứ. Ngay lúc ấy em chợt nhớ đến lão thấy bói ngồi ở góc chùa gần nhà em. chả là hôm tết (năm ngoái) em đi chùa, nhân tiện làm quẻ bói xem năm nay thế nào, lão thầy bói (giả) mù phán rằng: năm nay em không có số xuất ngoại.. thật ra năm nay em đã xuất ngoại 01 lần rồi, đi Úc cơ nhá, mỗi tội là đi tốc hành quá, đi sang đó, nghỉ 01 ngày, hôm sau về luôn, do tính chất công việc nên thôi thì chả tính là xuất ngoại làm gì, lần này đi thong thả những nửa tháng thì là xuất ngoại quá chứ còn gì. Tết năm sau đi chùa mà gặp lão mù này, nhất định em sẽ đòi lại xiền của lão, 15K chứ ít gì. Mất bố nó bát phở gà.

Thời gian chuẩn bị không có nhiều, em chạy vạy vay mỗi đứa bạn 01 chút, may mà được hơn 1.000 USD, cán bộ nhà nước lương thấp lắm, không vay đố đi nước ngoài nổi, lương em hệ số chư được 4,0 đâu, trước hôm đi cụ bà thường tình thằng con nghèo khó còn dúi cho 4T VND, chạy vội ra Hà Trung đổi được gần 2.000 dollar Hồng Kông (HKD) thế là tạm yên tâm lên đường vì theo đúng thỏa thuận sang đó các bạn đồng nhiệm Hồng Kông sẽ chi thêm cho em hơn 10.000 HKD công tác phí nữa.

Lúc em đi HKD mới là 2.500VND, giờ đã là 2.700VND rồi, mất giá nhanh quá.

Hồng Kông. hãy chờ đấy. anh sắp đến với em đây.

zanghoang
21-02-2011, 20:43
Sân bay Nội Bài một chiều cuối thu nắng đẹp tưng bừng. các em tiếp viên áo dài đỏ cười toe toét tiễn chân khách lên đường. em nghĩ thầm: chờ anh nhé, đi về nếu có điều kiện anh sẽ tán. cứ chờ nhé (hôm về mới biết hóa ra chả có em nào chờ mình, thấy ngay 01 thằng cha tiếp viên nam làm việc với đoàn mình. chán mớ đời).

Bay trên biển mây thế này thì mình khác quái gì cụ khỉ đá Mỹ hầu vương nhể.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0257.jpg

Bay qua địa phận Quảng Đông, tớ nhìn về phía Tây, phía xa xa kia, khuất sau những lớp mây ngút ngát là Tây Tạng, là Tibet, là Lhassa, là niềm mơ ước, là miền mơ tưởng mà chắc chắn tớ không bao giờ thực hiện nổi. tớ mơ được đến Tây Tạng để ngắm thảo nguyên xanh và núi trắng tuyết, để thấy bò Yak và những ngôi đền chứa đựng tinh thần Phật giáo nguyên thuỷ... nhưng thôi, cái này xa vời, không thực hiện nổi, chỉ biết giờ hãy đến Hồng Kông đã.

Hồng Kông đón người khách phương xa bằng 01 sân bay quá ư là hoành tráng. Sân bay quốc tế Hồng Kông diện tích rất lớn và hoàn toàn được xây dựng trên biển. kể ra thì thế cũng kinh đấy nhưng thua Nội Bài nhà mình. Nội Bài nhà mình có ối đất, đất để không trồng cỏ cho bò ăn nhưng deck thèm xây, HK đất chật thế, sang nhìn cái Nội Bài nhà mình mênh mông cỏ bao quanh thì có mà thèm tụt huyết áp.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0266.jpg

Một góc sân bay quốc tế Hồng Kông.

Đồng chí phiên dịch đón đoàn ở sân bay giới thiệu: sân bay này có 07 tầng, khu duty free ở đây có thể đi cả ngày mới hết. Cái này thì thừa nhận HK hơn nhà mình thật.

từ sân bay vào thành phố:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1214.jpg

Cảm nhận đầu tiên: con rồng của Châu Á dọa người khách phương xa đến từ một nước đang chập chững phát triển bằng một hệ thống nhà cao tầng hùng hậu, xếp lớp dầy đặc như đồ chơi lego. Mới đầu em hãi, thấy con rồng này kinh khủng quá. sau mới biết hóa ra Hồng Kông đất chật, không xây nhà cao thì deck có đất mà ở. Tưởng gì. Hóa ra cũng thường. Rồng to mà hang bé thì cũng thường.

zanghoang
23-02-2011, 22:24
ngày thứ nhất:

Đoàn em 03 người ngụ tại một khách sạn ở đường Nanthan road. Đây là khu trung tâm, con phố chính của khu Cửu Long (Kowloon), khá dài và có rất nhiều cửa hàng.

Cảm xúc đầu tiên về con rồng Châu Á là rồng thì to nhưng vẩy rất nhỏ. phòng khách sạn 03 sao nhỏ xíu như phòng trọ sinh viên ở Pháo Đài Láng, được khoảng gần 20m (kể cả nhà tắm), thua xa nhà nghỉ bên Lâm Gia Trang. tuy nhiên giá cực đắt, tiền ở cho 15 ngày là xấp xỉ 15.000 HKD, trung bình mỗi ngày 1.000HKD. Em vừa trả tiền (các em lễ tân yêu cầu thanh toán ngay mới cú chứ) vừa lẩm bẩm chửi bằng tiếng Việt. với 1.000 HKD mà ở Lâm Gia Trang thì có thể thuê được nguyên cả tầng + vài em chân dài ấy chứ.

Khách sạn 3 sao mà phòng bé tí, đến cái hành lang cũng bé tẹo như đường hầm. bé thế này mà gặp bác nào thừa mỡ thì dễ lâm vào cảnh 02 con dê qua cầu lắm.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0363.jpg

Phòng khách sạn Hồng Kông cũng buồn cười phết nhá. cửa sổ toàn bị khóa và có bảng chữ tiếng Anh thông báo cửa sổ đã khoá, đừng cố mở, không biết lý do vì sao, chắc nó sợ mình nhảy từ trên lầu xuống đất chăng? Chả hiểu.

Nhận phòng xong em tếch ra phố. Đường Nathan được giới thiệu là con đường chính, xuyên suốt khu Cửu Long nhưng bé tí, ở Hồng Kông có lẽ cái gì cũng bé. Được cái là rất nhiều chung cư cao tầng.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0274.jpg

Các em gái Hồng Kông không hề xinh tươi hấp dẫn như trong phim chưởng hồi bé tớ hay xem. Người Hồng Kông nói chung cũng thấp bé nhẹ cân như người Việt. gái Hồng Kông thường là thừa cân, xinh bình thường. Tớ cực kỳ chú ý đến các em gái mới nhớn, các em này đặc biệt xinh, đảm bảo độ chục năm nữa nếu có dịp quay lại, chắc chắn tớ sẽ thấy Hồng Kông toàn gái xinh.

02 em học sinh này khá xinh. tớ vừa giơ máy lên định nháy 01 nhát làm bằng chứng thì cụ trưởng đoàn dọa ngay: cẩn thận, mày nháy nó, nó sẽ kiện mày xâm phạm quyền cá nhân của nó. tớ sợ nên chỉ dám nháy sau lưng.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0278.jpg

Có thể nói đồng phục của 02 em này là đồng phục điển hình của học sinh nữ Hồng Kông, hầu như trường nào cũng vậy. Nam thì là quần âu, cà vạt, áo sơmi.

Ở đất Hồng Kông, quầy đổi tiền nhan nhản ngoài đường. Chỉ là 01 ô rất bé nhưng hiện diện ở mọi nơi. Đi Hồng Kông chả cần thiết phải đổi HKD từ nhà, các bác có ý định du Hồng Kông chú ý nhá, cứ mang USD là ổn. Lúc em ở Hồng Kông (đầu tháng 11/2010) thì tỉ giá USD và HKD là 100 USD = 778 HKD.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0286.jpg

Một quầy đổi tiền trên phố. ở các quầy này đổi đủ thứ tiền: tệ, yên, euro, usd, peso, bạt nhưng không thấy VND.

Tối về ăn cơm. ngủ. hết ngày thứ nhất.

zanghoang
23-02-2011, 23:02
Vài thông tin về đất Hồng Kông theo em biết:

Hồng Kông là vùng đất nhỏ, diện tích không lớn hơn 1/3 vùng châu thổ sông Hồng (có lẽ chỉ bằng Hà Nội hiện nay). Diện tích chủ yếu bao gồm đảo và bán đảo.

Có 03 bán đảo và đảo lớn: bán đảo Cửu Long (khu tập trung thương mại, mua sắm, dịch vụ) đảo Hồng Kông (khu tập trung các cơ quan hành chính, chính quyền, ngoại giao) và đảo Tân Giới. ngoài ra còn rất nhiều đảo nhỏ có ít hoặc không có ngưởi ở.

Kinh tế chủ yếu dựa vào các lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch... một năm đón khoảng 35 triệu lượt người đến du lịch, mua sắm (gấp 05 lần dân số Hồng Kông: 7triệu người) thế nên mảnh đất bé tí này lúc nào cũng lúc nhúc người.

Từ Hà Nội có thể đến Hồng Kông bằng 02 đường chủ yếu:

- Đường hàng không: đuờng bay HN - HK giá khứ hồi khoảng 9T. mỗi ngày có 01 chuyến HN - HK và ngược lại. Xuất phát ở Hà Nội lúc 11h30 và về lúc 15h00. Do phí lưu trú đắt nên máy bay của Viennam Airline bay sang trả khách rồi lại đón khách bay về ngay trong chiều. Vì Hồng Kông hơn Hà Nội 01h nên lúc đi mất hơn 2h, lúc về chỉ bay mất hơn 1h.

- Đường bộ: Hà Nội - Móng Cái - Quảng Đông - Thâm Quyến - Hồng Kông. Đường này khá xa, mất nhiều thời gian, tuy nhiên nếu đi được cũng thú vị. Các bác nhà mình vượt biên trái phép đi tìm cuộc sống mới hay đi đường này, thấy bảo chỉ cần ra đến Móng Cái, nếu có nhu cầu là có người dẫn đường ngay, phí dẫn đường nghe đâu chừng 3T.

- Ngoài ra còn có đường biển. Nhưng chả mấy ai đi. tTrước đây có các bác thuyền nhân đi tị nạn là hay đi đường này. Hiện nay nếu muốn đi đường này có thể mua vé lên tàu biển Star Cruiser được mệnh danh Khách sạn 05 sao trên biển. Tàu này hay đưa khách từ Hồng Kông đi Hạ Long, Đà Nẵng. Tuy nhiên giá vé hơi bị trên zời...

zanghoang
23-02-2011, 23:34
Ngày thứ hai:

Theo lịch, ngày thứ hai cũng chả phải làm gì nhiều. Hôm nay chỉ ngồi nhà nghiên cứu hồ sơ, tài liệu cùng các giấy tờ có liên quan do phía bạn chuyển.

Buổi sáng. 09h dậy. Buổi sáng ở Hồng Kông hơi lạnh. Trước hôm đi, tìm hiểu được biết, thời tiết ở Hồng Kông tương tự thời tiết Hà Nội, tuy rằng nhiệt độ có thấp hơn khoảng 02 độ tuy nhiên không lạnh như thời tiết mùa đông Hà Nội. Chả hiểu sao lại thế (buổi tối ở Hà Nội khó lòng mặc được áo phông, quần cộc nhưng ở bển em vẫn mặc áo ngắn, quần ngố, dạo phố, khoe lông chân)

Dân Hồng Kông làm việc theo phong cách phương Tây. Gần 09h sáng, xuống phòng ăn ở khách sạn thấy vắng teo, hơn 09h mới thấy dân tình lục tục xuống ăn sáng. Bữa sáng ở khách sạn 3 sao cũng bình thường, có cháo (dân Tàu đặc biệt thích ăn cháo), đồ nguội, rau thì chỉ có mỗi xà lách, nói chung ăn cũng được, xúc xích và jambong ngon.

Cả ngày ngồi chết di trong phòng. Chiều chạy ra phố ngó nghiêng. Phát hiện thấy ở đất Hồng Kông rất ít có phương tiện giao thông cá nhân, hầu hết là phương tiện công cộng.Xe bus 01 tầng, 02 tầng, taxi chạy như ruồi trên phố. Xế hộp cá nhân không nhiều nhưng toàn xế xịn; xe gắn máy cũng hiếm nhưng đều là xe phân khối lớn. Nhìn chung là xe ngon.

Đường phố Hồng Kông lúc nào cũng đông. Từ sáng đến tối lúc nào cũng tấp nập người. Tất cả các nhà mặt đường đều làm nhô ra hè phố. Nếu ở Việt Nam dễ bị phạt vỡ alo nhưng ở Hồng Kông có lẽ chính quyền cũng thông cảm dân tình ở nhà chật chội nên bỏ quá cho. Nhưng điều này cũng có cái hay riêng của nó, ấy là khi trời mưa thì dòng người lúc nhúc bên dưới vẫn có thể thong thả dạo bước vô tư mà không hề bị ướt đầu.

Ban ngày ra phố, thấy hóa ra Hồng Kông không ngon như mình thấy. Nhiều chung cư, cao ốc cao tầng nhưng không phải chung cư nào cũng ngon lành, sạch sẽ, có nhiều chung cư có vẻ đã xây dựng từ lâu, màu sơn đã mốc, bẩn lem nhem. Các nhà chung cư ở Hồng Kông có lẽ chật chội nên không có chỗ phơi đồ. Dân tình nghĩ ra cách gắn móc sắt ngoài cửa sổ để phơi đồ. Thế nên đi ngoài phố vẫn có thể gặp cảnh áo may ô, quần chip tung tăng trong gió. Vui phết. Hóa ra Hồng Kông cũng có nhiều nét tương đồng với Hà Nội chúng mình.

zanghoang
23-02-2011, 23:40
https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0780-1.jpg

Hồng Kông có nhiều cao ốc long lanh nhá.

Nhưng cũng có nhiều chung cư cũ như Hà Nội chúng mình:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0649.jpg

Buổi tối, Hồng Kông vẫn ồn ào, náo nhiệt, tưng bừng. như một thành phố phương Tây, Hồng Kông không ngủ trước nửa đêm.

Xe bus 02 tầng trên phố buổi tối:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0530.jpg

Buổi tối ra phố đi chợ. Hồng Kông đặc biệt có nhiều chợ đêm. Các khu chợ đêm tập trung nhiều ở khu Cửu Long, có những chợ lớn đi vài đêm không hết.

Chợ đêm ở Hồng Kông bán đủ thứ mặt hàng nhưng đa phần là đồ bình dân, giá rẻ. Đồ lưu niệm có nhiều. Gần khách sạn tớ ở trên đường Nathan có vài chợ đêm trong bán kính khoảng 3km, đi mấy tối cũng chưa hết.

Một hàng đồng hồ ở chợ đêm:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0295.jpg

zanghoang
24-02-2011, 21:37
Ra chợ đêm, lượn 01 vòng, hoa cả mắt với hàng hóa đủ màu sắc nhưng vẫn nhận ra ở góc tối có mấy em gái rất xinh, mặc váy rất rất ngắn khoác túi đứng dưạ tường như đang chờ ai đó. Cụ trưởng đoàn nghiệp vụ cao nên phán ngay: hàng đấy. Tao với mày lượn ra xem thế nào.

Lượn ra góc các em đứng. Đúng là hàng thật. em đi qua, có trót dại ghé mắt ngó, thấy các em đưa mắt rất mời mọc, nhìn mắt các em là biết ngay, dưng mà các em cũng chỉ nhìn thôi chứ không câu kéo, tranh giành. Hay.

Mà phải công nhận là ngon thật.

Đi 01 đoạn nữa trong chợ, lại phát hiện ra, ở Hồng Kông có những cửa hàng bán công khai những thứ mà Hà Nội không công khai.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0300.jpg


Cửa hàng này bán rất nhiều đồ “ấy”. băng đĩa, đồ chơi, dụng cụ đều có cả. Hay phết. Em và cụ trưởng đoàn ngó nghiêng cả chục phút, sau xấu hổ quá cụ trưởng đoàn cứ giục đi ra, em bước chân đi mà lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối. tự nhủ: ông nhớ địa chỉ này rồi, mai ông đi 01 mình nhìn cho sướng, sờ cho đã...

Xấu hổ vì bên mình mấy thứ này không công khai chứ còn thì dân Hồng Kông chả thấy xấu hổ gì, vô tư như ở ngoài chợ luôn nhá. Các anh các chú cứ là vô tư xem hàng, săm soi băng đĩa, thấy cả những đôi iu nhau dắt nhau vào ngó hàng. Sướng thật.

Nhìn ảnh trên thì thấy: cụ già đầu bạc rồi mà vẫn đứng ngoài ngó vào say mê. chắc là ở nhà bà lão vừa đi ép tóc là cụ phi ngay ra đây nhìn tí cho sướng rồi lại về lau nhà. Đừng tưởng thấy cụ chắp tay sau mông mà bảo cụ thờ ơ nhá, em thấy mắt cụ long lanh lắm

Đi gần hết chợ, tự dưng nghe thấy giọng Việt ở trong 01 shop quần áo.

Tò mò ngó vào nghe một lúc mới biết 02 chị nhà mình sang đây oánh hàng về bán. Shop thời trang trong chợ này đang sale off rất nhiều để đẩy hàng cũ nhập hàng mới cho mùa Giáng sinh. có những đô sale tới 70%...

Đau thật. Dân mình mua được hàng trong shop ở Hà Nội cứ hý hửng vì hàng nhập ngoại, giá tốt chứ đâu biêt toàn mặc hàng sale off của bọn Tây. Mà mấy bà buôn này cũng kinh thật, kinh doanh nhạy bén thật, mua hàng sale off về bán với giá như ở Hồng Kông không thèm sale mà dân tình vẫn mua ầm ầm.

Kết thúc buổi chợ đêm đầu tiên, mua được vài cái móc khóa, vài cái biểu tượng Hồng Kông, vài thứ quà lặt vặt cho bọn trẻ con ở nhà. Kiên quyết không mua quần áo dù giá khá rẻ, vì nếu quần áo hàng chợ này thì về nhà mua vẫn rẻ hơn, dồn tiền mua đồ xịn cho máu.

Gần 0h. đi ngủ mà vẫn nhớ mấy em xinh xinh ở góc chợ.

Hết ngày thứ 2.

zanghoang
24-02-2011, 22:01
Ngày thứ ba.

Theo lịch, hôm nay đi làm việc với các bạn đồng nhiệm Hồng Kông.

Bình minh ở Hồng Kông của tớ bắt đầu từ lúc 08h sáng. Thong thả ăn sáng xong 09h30 xe đến đón đi làm việc.

Có ra đường mới thấy Hồng Kông hoành tráng, ở Hồng Kông ít thấy nhà thấp tầng, tất cả đều là chung cư cao tầng. Ngoài đường xe chạy tung tăng. Tốc độ cho phép trong phố của Hồng Kông là 80km/h (bằng tốc độ ở đường cao tốc Việt Nam), vì đường phố bé và xe chạy tốc độ cao nên đôi khi chỉ cần 01 cái xe nào đó bị tai nạn hay hỏng là sẽ có ngay 01 cảnh tắc đường toàn xế hộp kéo dài vài km. Cái này ở Hà Nội chúng mình chả bao giờ có.

Người Hồng Kông không tính khoảng cách xa gần bằng đơn vị đo khoảng cách như ở mình. Để tính khoảng cách từ điểm này đến điểm kia họ dùng đơn vị thời gian. Ví như để đi từ Cửu Long đến Tân Giới nếu em hỏi đi bao xa họ sẽ nói: đi mất gần 01h. Các bạn Hồng Kông cũng cho biết lý do: khoảng cách xa gần về địa lý không đáng ngại vì Hồng Kông bé xíu, ở Hồng Kông hay kẹt xe nên thời gian mới là vấn đề đáng quan tâm.

Sáng nay đến chào xã giao TLSQ VN ở Hồng Kông. Tòa nhà văn phòng khá đẹp nhưng vẫn có một yếu điểm chung là hơi chật. những công việc nội bộ thì thôi em không kể.

Lúc đi đường bạn chỉ: đây là tòa nhà của quân giải phóng Trung Quốc:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0308.jpg

Bạn bảo: sau khi về với đại lục, Bắc Kinh cho Hồng Kông hưởng quy chế riêng - một quốc gia hai chế độ, độc lập về kinh tế, thương mại... tuy nhiên đại lục sẽ quản lý chung về ngoại giao và quân sự. Hồng Kông vốn không có quân đội. Về với đại lục Bắc Kinh đưa quân giải phóng sang và đóng ở tòa nhà này.

Sau đó sang làm việc tại cơ quan đồng cấp của chính quyền Hồng Kông, cái này cũng nội bộ thôi, không kể.

Cái đáng kể nhất là trong buổi làm việc, khi thống nhất chương trình làm việc, bên em đề nghị: chúng mày sắp xếp làm việc mỗi ngày khoảng 3h thôi, không làm hơn đâu, mệt lắm. Phía bạn lưỡng lự tí nhưng rồi cũng oK ngay. Bên em lại đề nghị tiếp: thời gian còn lại chúng mày cho bọn tao đi chơi. Các bạn đồng nhiệm lại Ok ngay. Thế mới biết người Hồng Kông tốt bụng thật.

Cuối buổi làm việc lương tâm em thấy cũng hơi áy náy tí nên có vớt vát thêm 01 câu: bao giờ chúng mày sang Hà Nội, bọn tao cũng sẽ tiếp chúng mày tưng bừng. Các bạn Hồng Kông có vẻ hý hửng lắm. Em cười thầm: hố hố… bọn mày bị lừa rồi, mày mà sang thì ma nó tiếp. Đoạn này làm em sướng đến tận lúc đi ngủ: hóa ra hôm nay em được được cả chục thằng Tây. Em phục em thật.

Làm việc với các bạn đồng nhiệm xong, 03 người bọn em sang Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông chào xã giao (cả ngày hôm nay toàn di chào, cười dãn hết dây chằng cơ mồm).

TLSQ VN nằm tại đảo Hồng Kông – nơi tập trung các cơ quan hành chính, ngoại giao, chính quyền. TLSQ nằm ở tầng 07 một tòa nhà nhỏ nhỏ, trên 01 con phố nhỏ nhỏ nhưng là phố chính, rất đông vui, tấp nập.

TLSQ rất bé. Các phòng đều chật. thấy các bác bên ấy bảo: bên này thuê nhà đắt lắm, có được cơ ngơi thế này là cố lắm rồi.

ở đây em ghi lại địa chỉ của TLSQ, nhà mình có ai vi vu Hồng Kông mà cần trợ giúp lãnh sự như: mất hộ chiếu, gặp khó khăn trong việc trở về, bị mất hết đồ + giấy tờ… thì mò đến xin giúp đỡ nhá.

* Consulate general of the socialist republic of Vietnam in Hong Kong an Macau (TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông và Ma cao)

Tòa nhà Great Smart Tower. số 230 Wan Chai road - Wan Chai - Hong Kong.

Tóm lại: Chỉ có mỗi việc đi chào thôi mà cũng hết ngày.

Lúc về, đi qua hầm, bạn giới thiệu: đây là đường hầm dưới đáy biển, nối Cửu Long và đảo Tân Giới dài khoảng gần chục km, mỗi lần đi qua xế hộp mất khoảng 45 HKD, xe mình đi qua chả mất xu nào, xe của chính quyền đặc khu.


Hầm này bé bằng hầm chui Kim Liên ở Hà Nội chúng mình nhưng có vẻ ngon hơn vì hầm dài thế nhưng ko ồn như hầm Kim Liên (hầm Kim Liên có 01 đoạn nhưng phi xe máy qua ko nói chuyện được vì ồn)

Lúc đi qua hầm, bạn Hồng Kông hỏi: ở Việt Nam chúng mày có hầm như này không. Em bảo: Việt Nam chưa có hầm xuyên biển nhưng Hà Nội đang xúc tiến rất nhiều dự án xây dựng đường hầm vượt sông, Hà Nội có nhiều sông nên đây là giải pháp tích cực thay thế cho những cây cầu, sắp tới các ngài sang sẽ không hề thấy một cây cầu nào đâu, mà sẽ được phi xế hộp 100km/h dưới những đường hầm dưới đáy sông Kim Ngưu, Tô Lịch… đó đều là những con sông lớn của Hà Nội...

Các chú Hồng Kông nể lắm.

Ngày hôm nay túm lại là chả làm được khỉ gì, chỉ mỗi chào, dưng mà cũng hay, qua đó em luyện được kiểu cười xã giao rất chuẩn. cụ thể: hai khóe môi hơi nhếch lên, mồm hé ra khoảng 30 độ, đừng để hở răng nhiều quá, khi bắt tay hơi cúi người xuống 01 tẹo thôi (vì mình là khách) 01 tay chìa ra, 01 tay ôm ngang bụng giữ áo vest… đại loại thế. Kiểu ấy là quá chuẩn rồi, Học viện ngoại giao Hà Nội cũng chỉ dạy SV được thế là cùng. Thế mà hôm về nhà, ông bô em ra dỡ đồ, em quen lệ hơi cúi xuống, chìa tay ra, ông bô em bảo: hâm ah? Đau thế chứ, nhà nước mất bao kinh phí cho tớ ra nước ngoài mới học được kiểu chào ấy. cú thật.

zanghoang
05-03-2011, 20:40
Buổi tối. Lại ra đường, lại đi chợ đêm. Mở bản đồ du lịch kiếm được dưới lễ tân khách sạn ra soi thấy gần khu em ở có một khu chợ đêm tên là Lady Market. Vừa dịch tên chợ này ra tiếng Việt, sếp em oK ngay: đi, đi lây đỳ ma kịt. Em cũng hý hứng, lại nhớ đến mấy em xinh xinh tối qua. Hố hố…

Vụ đi chợ này có một số chỗ không nên kể nên không kể.

Vài hình ảnh ghi lại trong 01 tối lang thang trên đất Hồng Kông:

Chờ sang đường:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0366.jpg

Người Hồng Kông chấp hành luật giao thông rất kinh. Được phép của đèn tín hiệu mới sang đường và chỉ đi đúng phần vạch dành cho người đi bộ. Đường vắng cũng ít ai dám vượt vì ở nội thành xe bus 02 tầng to như voi vẫn đi với tốc độ 80km/h. Nếu sang ko đúng, nó vèo qua thì chỉ nghe 01 tiếng "bép" thôi, còn thì nát như tương và người đi bộ chịu. Bố ai mà dám vượt.

Chờ xe bus:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0369.jpg

Hết ngày thứ 3. túm lại ngày hôm nay dãn dây chằng mồm vì đi chào xã giao nhiều.

zanghoang
05-03-2011, 20:49
Ngày thứ tư:

Một ngày như hai ngày trước đó. Sáng dạy muộn. Lê lết xuống phòng ăn khách sạn, lại vẫn ăn cháo với đồ nguội. Điên thật. Nếu ở nhà thì em thèm vào ăn cháo.

Rồi 09h30 xe lại đến đón.

Hôm nay làm việc với các bạn đồng nhiệm đến khoảng 13h00 thì được mời đi ăn trưa.

Xe chạy khoảng 15 phút thì đến một khu ven biển, bạn giới thiệu đây là khu chợ hải sản lớn của Hồng Kông. Em nhìn cho có lệ rồi bảo: oK, oK. Very good, sea market good… thực ra là muốn nhanh nhanh để ăn, đói bỏ bố. Sáng ăn cháo nhanh đói.

Bạn dẫn vào 01 nhà hàng thuộc dạng sao. Thấy rất hoành tráng, bước xuống xe đã thấy nhân viên đón, cất áo, dẫn đường. Lúc em nhân viên xinh như hoa cất hộ áo khoác em cứ là lo ngay ngáy. Cái áo ấy bà bô em mua ở shop trên Trần Nhân Tông những gần 300K VND, cả một đống tiền đấy, thế mà con bé nhân viên mang áo em đi mất hút, không những thế trong túi em còn để mấy chục nghìn VND nữa. Mất thì chết toi. Dưng mà may quá, lúc ăn xong, em nhân viên mang trả áo, em kiểm tra thấy vẫn còn nguyên. Zời thương kẻ hiền lành.

Phòng ăn rất đẹp. trang trí cầu kì và nhìn ra biển:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0339.jpg

Nhà hàng này có vị thế cực kỳ đắc địa, trông thằng ra biển, nhìn sang bên kia đảo Hồng Kông. Nói chung là view đẹp. Món ăn thì khỏi chê, toàn đặc sản đất Hồng Kông. Cụ tỉ có các món bánh hấp: 01 cái lồng tre bê ra, nhấc ra được khoảng mươi khay, mỗi khay 01 loại bánh, ngon quên chết, dưng mà nóng, em ăn vội, tí bỏng mồm. Của khỉ; món ấn tượng còn có ngỗng quay rất khéo, con ngỗng được chặt và xếp sống động y như mới bị vặt lông, rất béo; còn có hải sản, thịt bò… tóm lại là ngon, em được bữa no mặc xác các sếp tha hồ nịnh nhau.

Ờ. Mà nghe các sếp nịnh nhau xã giao cũng buồn cười phết. Mới đầu vào mâm em ăn nhiệt tình nên không biết các sếp trao đổi gì, sau khoảng hai chục phút ăn uống no say, em dỏng tai lên nghe thì thấy:

- Ở Việt Nam có những món này không? (hỏi dốt bỏ bố, Việt Nam thiếu gì quán Tàu).

- Tôi đã có dịp đến Hà Nội, Hà Nội rất đẹp (đứa nào mà chả nói xã giao thế).

- Người Việt dùng đũa nên họ rất khéo tay (nó gián tiếp khen dân Hồng Kông khéo tay đấy. Hồng Kông cũng ăn đũa).

Tóm lại toàn những câu xã giao nhạt bỏ xừ.

Đến lúc ăn xong đi ra em được giới thiệu mới biết. Hóa ra cái nhà hàng hàng này thuộc dạng top. Nhật báo phố wall – wall street jounal đã xếp hạng và bình chọn đây là 1 trong 10 nhà hàng thuộc top ten của Châu Á. Kinh thật. Càng ngày càng quý các bạn đồng nhiệm Hồng Kông.

Mặt tiền của nhà hàng top 10 Châu Á (nếu ai tinh mắt cũng có thể soi được điều này qua dòng chữ tiếng Anh nhỏ phía trên dòng chữ Tàu ở cửa ra vào):

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0345.jpg

zanghoang
05-03-2011, 21:06
Ăn xong. 14h30.

Sếp em bảo: bọn tao có thói quen ngủ trưa. Cứ ăn xong là phải ngủ mới làm việc được. Nay quá giờ rồi, không ngủ được mệt lắm, không làm việc nữa được đâu.

Các chú Hồng Kông thuỗn mặt một lúc nhưng chấp nhận ngay: ok, go home to sleep. Sếp em xua tay bảo: no, no (English nhé) không ngủ nữa, quá giờ rồi, bây giờ bọn mày dẫn bọn tao đi chơi cho tỉnh ngủ. (chưa bao giờ em kính nể và tôn trọng sếp em như lúc ấy). hố hố...

Thế là lên xe. Đi chơi.

Bạn dẫn ra quảng trường (ko nhớ tên) ven biển. Nơi đây có đặt tượng đài biểu tượng của Hồng Kông – hoa dương tử kinh. Bông hoa 05 cánh này được cách điệu in trên cờ của đặc khu hành chính Hồng Kông. Ở Việt Nam chúng mình không có hoa này, nhưng dù sao hoa này cũng chả đẹp.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0318.jpg

Cũng tại quảng trường này cách đây 14 năm, Chính phủ Anh đã tiến hành nghi thức ngoại giao trao trả Hồng Kông về với đại lục. quảng trường này lúc nào cũng đông người, khách du lịch đến Hồng Kông đều qua đây chụp ảnh, ngắm cảnh.

Mé ngoài quảng trường là con đường đi dạo ven biển. Con đường này rất dài và đẹp, lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, có rất nhiều người Hồng Kông ra đây ngồi trên các bậc thang nhìn xa xăm ra biển (chắc toàn dân thất tình).

zanghoang
05-03-2011, 21:09
Đứng bên này nhìn sang bên kia đảo (không nhớ là đảo gì, chắc là Cửu Long) thấy nhấp nhô toàn những cao ốc. Nhìn thì oai nhưng soi kĩ thì thấy mắt thẩm mỹ của dân kiến trúc Hồng Kông cũng kém.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0330.jpg

Cái tòa nhà cao cao hình vuông ở trên mới nhìn thì tưởng đẹp, nhưng nhìn kỹ thì thấy cũng chả đẹp lắm. Hồi trước Hà Nội chúng mình cũng có một công trình hao hao như này. Giờ chắc không ai còn nhớ đâu. Tòa nhà này rất giống cái ống khói của nhà máy gạch Hà Nội. càng nhìn càng thấy giống. Có khi mấy chú kiến trúc sư Hồng Kông mò sang Hà Nội ăn cắp bản quyền chứ chẳng chơi. Nhân tiện đây, tôi có một đề xuất gửi Ban lãnh đạo, giám đốc nhà máy gạch Hà Nội (tuy rằng nhà máy này làm ăn thua lỗ đã giải thế từ lâu nhưng tôi vẫn cứ đề xuất với tư cách là 01 công dân yêu nước), đề nghị các đồng chí cho kiểm tra, nếu thấy đúng là phía Hồng Kông vi phạm bản quyền của ống khói nhà máy các đồng chí thì cho tiến hành kiện hành vi vi phạm này.

Cũng trong tấm ảnh trên, con tàu to uỳnh dưới chân cái ống khói nhà máy gạch là tàu Star Cruiser đấy. Con tàu được mệnh danh là khách sạn 05 sao trên biển. Dân nhà giàu toàn mua vé lên tàu này oánh bạc. Tưng bừng lắm. Thấy kể: có lần thua bạc nhiều quá, một chị sồn sồn đau đớn chạy ra boong tàu lao thẳng cánh xuống biển tự tử quên cả đeo áo phao. Hãi nhá.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0331.jpg

Đứng ở bờ biển em còn soi được cả cái tòa nhà này. Mới nhìn em đã kết luận được ngay rằng nó rất giống cái linga. Sau các bạn đồng nhiệm Hồng Kông cũng bảo: lúc xây xong, dân Hồng Kông cũng nói ghê lắm, họ bảo: trông giống cái "ấy"

Đứng hít gió biển chán chê. bọn em về. Đến nhà khoảng 17h. Ăn uống xong lại lượn phố đêm.

Mèo Bay
06-03-2011, 10:15
Ở Việt Nam chúng mình không có hoa này, nhưng dù sao hoa này cũng chả đẹp.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0318.jpg


He he, bạn ơi, cái hoa Dương tử kinh gì đó ở VN chúng ta cũng có ối, vì nó là cái hoa này

https://farm1.static.flickr.com/49/125381301_0268d47386.jpg

Tên tiếng Anh của hoa Tử kinh là Bauhinia Flower, là biểu tượng của Hongkong nên người ta mới đúc cái cái tượng hoa vàng chóe đó. Tuy nhiên nhiều người đều bảo là trông nó xấu tệ, nhìn chả biết là hoa gì :D

zanghoang
06-03-2011, 23:23
Ấn tượng ngày thứ 4 là được bạn mời ăn trong cái nhà hàng top 10 Châu Á và đi thăm quảng trường có biểu tượng bông hoa của Hồng Kông. 17h xe đưa về khách sạn.

Buổi tối ngày thứ 4 trên đất Hồng Kông:

Ăn tối ở khách sạn xong vẫn lại là những buổi đi chợ. Như em đã nói ở trên: Hồng Kông là nơi có rất nhiều chợ đêm, nhiều chợ rất lớn, trải dài qua nhiều phố, đi vài đêm chưa chắc đã hết. Tối nay bọn em đi chợ đêm gần khu vực ga Edward Prince.

Thực ra đây vừa là chợ đêm vừa là khu phố đi bộ lớn. Hàng hóa ở đây bán trong cửa hàng lớn, nói chung là có thương hiệu chứ không phải hàng hóa bán trên các sạp vỉa hè như các chợ đêm em đã đi mấy đêm trước đó.

Đây quả thực là khu phố đêm rất rất sôi động.

Một góc phố đêm:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0672.jpg

Một góc khác:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0664.jpg

Biểu diễn nghệ thuật trên phố:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0388.jpg

Cùng một con phố đi bộ dưng cách một đoạn lại có một nhóm nghệ sĩ quây quần múa hát. Vui phết:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0676.jpg

Công nhận là hát hay, múa dẻo, mấy chú nhiều lông chân nhưng ưỡn ẹo giả gái đạt lắm nhá.

Túi em cũng lủng củng tiền xu dưng mà đứng xem chán em đi thẳng, ko ủng hộ được, tiền này mang về ủng hộ đồng bào, nếu không thì ủng hộ diễn đàn. Mình là con người xã hội chủ nghĩa không thể tiếp tay để nuôi sống bọn tư sản được.

Nói đến đây lại nhớ, đi học chính trị đầu năm học nào thấy cũng được quán triệt là: trên thế giới, chủ nghĩa xã hội đang là xu hướng tất yếu, bọn tư sản đang giẫy chết đành đạch...

Thế mà sang đây đi ngoài đường chả thấy chú tư sản nào nằm lăn quay ra giãy cả. Chỉ thấy các chú sung sướng lắm, vui chơi nhảy múa tưng bừng lắm. Tại sao lại thế nhể. Nghĩ mãi em mới dám đưa ra giả thuyết: có lẽ bọn tư sản thấy mình là người xã hội chủ nghĩa nên xấu hổ, ko dám giãy đành đạch, dù sắp chết đến nơi vẫn thể hiện là sung sướng, là tưng bừng... hmm, cái này thì có thể lắm. Em được dạy là bản chất của bọn tư sản là ngoan cố lắm.

zanghoang
06-03-2011, 23:33
Chen chúc trước một quán ăn:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0389.jpg

Chỗ này cần nói thêm 01 chút. Người Hồng Kông có lối sống rất phương Tây thể hiện ở chỗ ăn hàng nhiều hơn ăn ở nhà. Cũng có người giải thích là do nhà cửa chật chội, thường thì một căn hộ chỉ khoảng 40 – 50m nên họ ngại bố trí bếp, ngoài ra cũng do lối sống hiện đại gấp gáp đi sớm về muộn nên họ cũng ngại nấu, thanh niên thì muốn ăn nhanh để dành thời gian làm việc khác, chơi bời, nhảy múa nên ăn quán là việc phổ biến.

Giới trẻ Hồng Kông cũng có đặc điểm rất hay trong việc ăn quán. Đó là khi đã hẹn nhau, mời nhau đến ăn quán nào đó thì dù quán có đông họ cũng sẽ vẫn xếp hàng chờ. Thế nên chuyện gặp cảnh một hàng dài xếp hàng chờ ăn như thời bao cấp trên các con phố của Hồng Kông cũng không phải là chuyện hiếm gặp.

Cái này thì Hồng Kông thua xa Việt Nam chúng mình. Chúng mình đã chuyển qua giai đoạn xếp hàng mua gạo, xếp hàng ăn phở, uống bia từ rất rất lâu rồi, nay các bạn Hồng Kông mới đang chập chững… đấy nhá, đã bảo mà, chủ nghĩa xã hội ưu việt là ở chỗ đó đấy.

Các quán ăn ở Hồng Kông lúc nào cũng dông khách, nhất là buổi tối, khỏang từ 20h – 21h. đông nhất là các quán Nhật, quán Tàu, quán Việt.

zanghoang
07-03-2011, 21:08
Phố đi bộ gần ga Edward Prince khá rộng, đi rạc cẳng chửa hết. Phố này có rất nhiều đồ đáng mua. Hàng hóa ở Hồng Kông hầu như không bị oánh thuế nên khá rẻ. Các thiết bị số như máy ảnh, máy nghe nhạc, điện thoại bày bán tưng bừng, lóa cả mắt. Nhiều mặt hàng thậm chí rất rẻ như điện thoại. Cứ có seri mới ra thì seri cũ trước đó đương nhiên sẽ được giảm giá. Đấy là điều hay nhất em thấy., dưng mà tớ chả mua cái nào, biết đâu về Hà Nội deck unlock được thì phí.

Lúc về sếp bảo: đi tàu ngầm cho máu (sếp em hay nói tắt, đi tàu điện ngầm).

Hồng Kông có hệ thống tàu ngầm hiện đại, rộng khắp và rất thuận tiện.

Việc đi tàu ngầm mới đầu tưởng phức tạp nhưng thật ra rất dễ dàng.

Đi trên phố cứ 01 đoạn lại thấy 01 cái ga tàu (lưu ý kẻo nhầm với subway - hầm đường bộ)

Tàu điện ngầm ở Hồng Kông không thua gì ở Châu Âu (nghe nói thế vì em chửa đi CÂ), cứ 03 phút/ chuyến. Chỉ 02 phút là chạy xong 01 ga. Rất nhanh và tiện. Đi tàu từ ga này đến ga kia thì thời gian ngồi trên tàu còn nhanh hơn thời gian xuống ga + mua vé.

Về sử dụng tàu ngầm:

Tàu ngầm là phương tiện giao thông chủ yếu, thuận tiện nhất trong giao thông ở Hồng Kông. Việc được leo lên tàu điện ngầm đi vài vòng quanh Hồng Kông thực ra rất đơn giản nhưng nhiều người bên mình mới sang không hiểu rõ cứ nghĩ là phức tạp.

Để đi được tàu điện ngầm bạn nên kiếm lấy 01 cái bản đồ hệ thống tàu ngầm ở quầy lễ tân của bất kỳ 01 hotel nào đều có. Khi đã có bản đồ bạn sẽ biết được từ chỗ bạn đang đứng muốn đi sang 01 địa điểm nào đấy như nào. Ví như bạn đang ở Yumatei và muốn đi Timshatui thì xuống ga, mua vé và lên tàu. Vì Timshatui cách Yumatei 02 ga nên bạn để ý, cứ 02 lần tàu dừng là đến Timshatui (tàu sẽ dừng mỗi lần đến ga). Cũng vậy, nếu bạn muốn từ Yumatei sang đảo Hồng Kông để làm việc tại TLSQ Việt nam tại Hồng Kông, bạn xem bản đồ sẽ thấy chỗ bạn đứng và TLSQ là 02 đường tàu có màu khác nhau, điều này có nghĩa là bạn phải chuyển tàu, ga chuyển tàu có ký hiệu rất rõ ràng trên bản đồ. Rất dễ nhìn. Khoảng 1,5HKD cho 01 ga. Muốn đi đâu thì cứ đếm ga mà nhân tiền lên.

Việc mua vé tàu ngầm cũng rất đơn giản. Chui xuống ga sẽ thấy có máy bán vé tự động, bấm vào màn hình cảm ứng ga mình muốn đến, máy sẽ báo tiền, đút tiền vào lỗ, vé sẽ nhả ra.

Lưu ý: máy bán vé có 02 loại dùng tiền giấy và tiền xu, chọn máy để dùng cho phù hợp. Chú ý là máy dùng tiền giấy không nhận loại tiền to, chỉ nhận 20 HKD trở xuống. Nếu không có tiền lẻ có thể đổi ở các quầy hướng dẫn trong ga. Hôm đầu em kô biết, nhét tờ 100 HKD vào cứ thấy nó nhè ra, tưởng máy hỏng, em đá cho nó vài nhát, bong xừ mũi giầy. Chim cú.

mua vé tàu ngầm (quả này em nháy trộm nên mờ :-):

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0423.jpg

zanghoang
07-03-2011, 21:22
Dân Hồng Kông hầu như không mua vé tàu ngầm vì họ dùng thẻ. Nếu xuống ga mà cứ thấy lơ ngơ đứng bên máy bán vé thì rất có thể đấy là khách du lịch hoặc mấy chú Tàu

Nơi đợi tàu:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0411.jpg

0h trên tàu ngầm:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0418.jpg

Xuống ga, về khách sạn ngủ. Bọn em đã hết ngày thứ 4.

khongthudao
08-03-2011, 15:18
Oạch... Tàu điện ngầm mà bác bỏ chữ "điện" làm em cứ tưởng là..."tàu ngầm" thiệt :))

kephieulang
08-03-2011, 16:59
Èo, văn bạn zanghoang duyên nhỉ, đọc chết cả cười. Dùng nút thanks thì thấy vô cảm nên spam vào đây phát. :)

zanghoang
16-03-2011, 22:11
Ngày thứ 5.

Theo lịch, hôm nay bọn em vào tù.

Trên đường vào tù có đi qua một khu rất hoành tráng.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0435.jpg

Khu này được giới thiệu là toàn căn hộ cấp cao của giới thừa tiền lắm của. Được quy hoạch trông như một con thuyền hoành tráng hướng ra biển, bên dưới là khu đỗ du thuyền. Em nhìn chết mê chỗ này, nhưng vẫn cứ phải lẩm bẩm: khí hậu trái đất nóng lên, nước biển đang dâng, vài năm nữa chúng mày chỉ có nước sắm gàu mà tát nước ngập trong nhà. Lẩm bẩm thế chứ nếu biết được giá 01 căn hộ khoảng 40m ở chung cư trên đất Hồng Kông vào khoảng 1 triệu HKD thì mới thấy chỗ này toàn đại gia.

Hồng Kông tuy nhỏ nhưng hệ thống nhà tù, trại giam giữ cũng không phải không có. Có 01 điều phải nói là nhà tù trên đất Hồng Kông cực kỳ hiện đại, an ninh, tuy rằng vẫn hơi chật.

Những chuyện nội bộ liên quan đến chuyện này em vô phép không kể.

Buổi trưa, 13h00 đến một nhà tù, bạn mời ăn cơm. Ăn luôn trong tù. Vụ này cực kỳ đặc biệt. Đố có đoàn nào qua Hồng Kông mà được ăn cơm tù Hồng Kông như bọn em. hố hố.

Cổng chính một nhà tù:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0437.jpg

Cơm cũng bình thường có rau xào, miến, cá… tất cả đều rất nóng.

Chuẩn bị ăn cơm tù:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0440.jpg

Ăn gần xong, em ghé tai sếp nói nhỏ: sếp ơi, áp dụng bài hôm qua đê, bảo chúng nó là ăn xong phải ngủ trưa.

Sếp em bảo: deck được. Hôm qua đã nói thế rồi. Hôm nay nói nữa thì ngại lắm.

Ngồi nghĩ một lúc sếp bảo: bây giờ thế này nhá: tao với mày cùng ngáp nhá

Bài này quá hay. Mới đầu sếp em ngáp. Cố tình cho các chú Hồng Kông thấy. Xong đến em. Ngáp xong đến lượt anh cùng đoàn. Các chú Hồng Kông thấy đoàn tớ cả 03 chú đều ngáp lên ngáp xuống hiểu ý ngay (các bạn Hồng Kông thông minh thật… hố hố), chú Hồng Kông trưởng đoàn đề xuất: ăn xong đi chợ chơi.

Úi zời. sập bẫy. bọn em Ok ngay. Hào hứng tỉnh cả ngủ.

zanghoang
16-03-2011, 22:20
Trên đường đi bạn giới thiệu: đây là khu chợ giời khá nổi tiếng của Hồng Kông, vì nằm gần khu nhà tù Stanley nên chợ cũng tên là Stanley. Nằm ven biển cạnh khu dân cư cao cấp toàn tư sản. Có rất nhiều người phương Tây nhập tịch Hồng Kông và sinh sống tại khu này.

Tóm lại đây là khu chợ khá đẹp. Hàng hóa lưu niệm rất nhiều và rẻ. Khu chợ có nhiều nét kiến trúc mang dáng dấp phương Tây, có lẽ vì ở đây có nhiều người Âu sinh sống. Các gian hàng nhỏ nhỏ dựng gọn gàng trên nền gạch lát rất giống phong cách Pháp.

Một phong cách rất Âu nhá (giống mấy con phố nhỏ ven sông Xen ở Pari nơi tập trung các quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm và thực phẩm của người gốc Phi - sếp em đi Pháp về chụp):

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0451.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0461.jpg

Đi chợ này em mua được 01 lố đồng hồ + 01 lô cà vạt. Đồ khá rẻ và đẹp. Em cũng mua được một chút đồ lưu niệm thủ công khá hay.

Đi vài vòng quanh chợ. Mỏi chân. Bọn em mua kem và ra giữa quảng trường gần chợ ngồi đá ghế mút kem. Rất thanh bình và an nhàn.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0468.jpg

Nếu cứ như này mãi thì thích thật.

17h. xe đưa về khách sạn. Buổi tối ngày thứ 5 vui phết các bác ợ.

zanghoang
16-03-2011, 22:39
Tối ngày thứ 5 trên đất Hồng Kông.

Tối nay, sếp em cảm hứng dạt dào vì mua được 01 lố áo chim cò ở chợ giời nên máu lắm. Sếp bảo: ăn mãi ở khách sạn chán bỏ mẹ, ra ngoài ăn cho máu.

Hồng Kông có rất nhiều quán Tàu. Quán nào cũng như nhau và có nhiều nét giống quán ăn bên mình, đại loại như có vài con gà vịt khỏa thân treo cổ trước quầy, một vài túm hành, tỏi lủng lẳng... đi một lúc, ngó nghiêng chán: sếp bảo: vào đại quán này đê.

Menu của quán này toàn chữ Tàu. Cả nhóm em bó tay luôn, deck ai biết tiếng Tàu. Em khôn nên nhìn ngó xung quanh, thấy bàn bên có 04 em nữ sinh đang ăn mỳ, em chỉ vào bát của chúng nó rồi làm ký hiệu ăn, chú Tàu phục vụ hiểu ngay. oK xong suất của em.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0698.jpg

Nhờ có 04 em học sinh này mà em kiếm được bát mỳ rất ngon (vì trời lạnh nên đồng phục của các em này là áo len mỏng bên ngoài áo sơ mi trắng)

Sếp em dốt bỏ bố. Tiếng Tàu deck biết nhưng cứ dò đi dò lại ra vẻ cũng biết. Sếp bảo: hồi tao học cấp III cũng được học tí tiếng Tàu với tiếng Nga. Em nghĩ thầm: sếp học cấp III từ lúc miền Bắc còn đang đi lên XHCN, tiền phương thi đua với hậu phương, mấy chục năm rồi mà sếp còn nhớ thì em cứ là gọi con gái sếp bằng cụ và xung phong yêu hết 02 cô con gái vừa xấu vừa già, sắp ế của sêp.

Sếp mình rất tinh vi, cứ rà đi rà lại ra vẻ biết chữ. Cuối cùng chỉ đại một món.

Chắc mỳ làm nhanh nên em được ăn trước. Mỳ có rau cải, gân bò hầm, sợi mỳ rất dài. Có vẻ giống mỳ vằn thắn. Ăn xong no luôn.

Sếp em được bê ra 01 tô mỳ rất chuối. Đại loại cứ tưởng tượng như mỳ tôm sống bóc ra đặt lên đĩa và rưới nước sốt + cho vài miếng bò sốt vào. Ăn được vài miếng sếp chửi: ***, mấy đêm nay ăn mỳ tôm rồi, giờ lại mỳ thì ăn vào thế deck nào được.

Hố hố hố… kinh nghiệm xương máu cho ai đi nước ngoài nhá.

tixt_forever
16-03-2011, 22:57
Chết cười vì cái chiêu vờ buồn ngủ của nhà bác :D. Em đang tò mò xem bác còn chiêu gì khác cho những ngày tiếp theo đây ;-)

hanahan
17-03-2011, 04:03
He he, bạn ơi, cái hoa Dương tử kinh gì đó ở VN chúng ta cũng có ối, vì nó là cái hoa này

https://farm1.static.flickr.com/49/125381301_0268d47386.jpg

Tên tiếng Anh của hoa Tử kinh là Bauhinia Flower, là biểu tượng của Hongkong nên người ta mới đúc cái cái tượng hoa vàng chóe đó. Tuy nhiên nhiều người đều bảo là trông nó xấu tệ, nhìn chả biết là hoa gì :D

Bauhinia à, nó là hoa Móng bò ở Việt Nam mà, tên gọi sang trọng hơn chút là Lan hoàng hậu ^^

finder
18-03-2011, 00:21
Ôi trời ơi, đọc bài của bác, em cười đau cả ruột. Tiếp đi bác ơi.

voòng ngẩu pín
18-03-2011, 03:43
@finder: Em cũng cười đau cả ruột, đang hóng đây.

zanghoang
18-03-2011, 21:17
Tiếp buổi tối ngày thứ 5 ạ.

Em đang nói về chuyện ăn uống.

Trong các quán ăn của Hồng Kông đều phục vụ đồ uống có cồn. Phổ biến nhất là bia. Bia thông dụng thường là bia Tsingtao (bia Thanh Đảo) giá 28 HKD/chai (72.800VND). Ngoài ra còn có bia blue girl, Ken…

Bia Thanh Đảo:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0697.jpg

Cái bia Thanh Đảo này nó cũng hoành lắm các bác ạ. Em xem quảng cáo thấy nó ở đại lục mà vươn vòi sang tận Mỹ để là nhà tài trợ chính cho giải bóng rổ nhà nghề NBA của bọn Mẽo đấy. Em chả biết uống bia nên chả biết mùi vị nó có khác gì so với bia Hà Nội chúng mình không, nhưng đúng là nhìn nó em nhớ ngay đến bia Vạn Lực thời bao cấp. Giống phết.

Ăn xong thanh toán. Một tô mỳ đồng giá 39 HKD (khoảng 100.000VND).

zanghoang
18-03-2011, 21:33
Ăn xong đi dạo phố.

Đường Nathan chỗ em ở là con đường trung tâm chạy xuyên suốt Cửu Long. Nơi đây cũng tập trung rất nhiều cửa hàng bán đủ thứ đồ, nhưng nhiều nhất là quần áo + đồ trang sức.

Những cửa hàng tập trung đồ có tên tuổi đắt kinh khủng, đừng mơ mua được hàng ở đây.

Tại cửa hàng Montagut (một thương hiệu thời trang của Pháp) một chiếc áo khoác có giá 7.000HKD (18.200.000 VND). Một bộ vest thường có giá xấp xỉ 10.000 HKD.

Shop Milano:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0693.jpg

1.830 HKD (4.758.000 VND) là giá của cái thắt lưng trên. Tuy vậy, nếu xem kỹ thì thấy cũng ko phải là đắt vì: 1. Nó là hàng của Milano, mà Milano thì không hỏi ai cũng biết thương hiệu này. 2. Mặt của nó được nạm vàng 24K. Không đắt. Chẳng qua vì mình không đủ xiền để xài sang thế thôi (nhưng rốt cục em cũng mang về Hà Nội 01 cái thắt lưng Polo còn xịn hơn cái Milano này).

zanghoang
18-03-2011, 21:50
Vào 01 trung tâm thương mại dọc phố. Những trung tâm thương mại nhan nhản trên đất Hồng Kông này, đâu đâu cũng có thể gặp, điểm khác biệt duy nhất của các trung tâm thương mại của Hồng Kông là giá cả và thương hiệu mà thôi. Có những trung tâm bán đồ dễ chịu, chấp nhận được, kiểu như một con cún khoảng 10kg ở quê em bán đi có thể mua được 01 cái áo, nhưng cũng có trung tâm mà 01 con bò ở quê em bán đi vẫn không đổi được cái cúc áo.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0997.jpg

Không bao giờ em có đủ tiền để xài hàng của bọn LV này. Mẹ cha nó chứ, một cái túi bằng giá một cái ô tô thì mua cha cái ô tô phi ra đường tán gái còn sướng hơn. Trong lúc chưa mua được, em thầm ước: bao giờ Việt Nam chúng mình lên được XHCN, lúc đó làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, em sẽ dàng hoàng vào shop của bọn này lấy hẳn chục cái LV về cho đứa em họ ở quê để đựng tiền thu vé chợ.

Tối đó, em vào 01 quả trung tâm hoành tráng quá. Đèn đuốc cứ là sáng choang. Thương hiệu của thế giới đều tụ về đây cả. Giá cả thì đừng hỏi. Ở trung tâm này em biết thêm nhiều cái mới, tỉ như đồng hồ Thụy Sĩ có rất nhiều loại, nhiều thương hiệu mà em chưa biết, nhưng nói chung là đắt. Rất đắt ạ. Đồng hồ Rolex, Tudo, Tisso… luôn có giá khoảng 10.000 HKD, thậm chí có những con Tudo lên tới xấp xỉ 700.000 HKD (hơn 1,8 tỉ VND) bằng mẹ con xế hộp.

zanghoang
18-03-2011, 22:06
Đau ruột nhất là quả em với sếp em vào ngó 01 con Rolex, mới đầu cứ tưởng rẻ thì mua 01 lố về về rao bán trên phuot gỡ lại chút vốn. Mới vào hàng, thấy các em nhân viên váy ngắn cười tung tóe, em và sếp cứ là sướng mê tơi, đi mua đồng hồ nhưng toàn ngắm nhân viên. Mới vào đến cửa đã thấy có em gái xinh tươi ra ngỏ ý xin cất áo (em đi bộ nóng nên cởi áo vắt tay),có kinh nghiệm rồi nên em chả dại, lỡ mất áo thì bỏ bố. Rồi một lúc sau thấy em gái khác xinh tươi hơn bưng trà ra kính cẩn trao vào tận tay...

Em với sếp cầm cốc trà mà hơi run tí vì thấy hoành tráng quá, ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy cả cái shop rộng lớn vài trăm m mà chỉ có độ mươi khách. Hãi. Lạc vào trung tâm đốt tiền rồi. Dưng mà chả lẽ lại quay ra, quê lắm. Thế là em với sếp nháy nhau đi xem hàng. Tội gì ko xem.

Trong lúc nhóm em 03 người đi xem thì có 01 em nhân viên xinh vô đối luôn cặp kè phía sau chừng dăm bước chân, lúc mà bọn em chỉ chỏ hoặc có ý kiến là em gái này bước lên để giới thiệu, chỉ dẫn, em nghe loáng thoáng thấy tất cả những đồng hồ này đều có mã riêng, có thể tra cứu được lịch sử, xuất xưởng, nơi bán và đều được bảo hành toàn TG. Hãi nhá.

Đi chừng 01 vòng thì sếp em bảo: 02 đứa mày tìm kế để rút đi. Em nghĩ mãi deck ra, thầm nghĩ: việc deck gì phải sợ đứa nào, ko thích mua thì ra chứ ngại gì. Nhưng mà sếp em xấu hổ. Khổ thế, đi nước ngoài mà lại cứ như trong phòng ngủ với vợ. May mà em biết tính sếp em nên em mạnh dạn nhận thay cho sếp cái xấu hổ ấy, em bảo sếp: sếp ra ngoài nghe điện thoại đê rồi bọn em ra sau. Sếp hiểu ý.éướng. oK ngay. Được cái đi đâu sếp cũng đút cái điện thoại Tàu 02 sim 02 sóng vào túi quần để tiện quy đổi tỉ giá khi mua quần áo chim cò nên sếp rút ngay ra và xổ 01 tràng tiếng Việt với vẻ mặt rất cương quyết và lời nói rất có trọng lượng (cứ như lúc quát nhân viên), vừa nói sếp vừa bước ra cửa. Thoát. 02 đứa em chờ vài phút sau rồi cũng té. Chả sợ gì đứa nào.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0370.jpg

Các bác xem, con Rolex đểu này mà có giá gần 200 triệu VND. nếu đứa nào cho em con này em chả chửi mục mả nhà nó ý chứ. Cho tiền thì deck cho, cho cái đồng hồ đểu này thì ai thèm đeo (nghe nói con này chỉ có tí mạ vàng ở quai nên mới có giá đó, nếu quai toàn vàng thì có giá gấp khoảng dăm lần, còn nếu mặt số gắn kim cương thì gấp khoảng chục lần) mẹ bố bọn lắm tiền.

Lại ra phố, lượn tiếp. 23h00 về đến khách sạn giữa lúc phố xá đang rất đông vui. Ông anh đi cùng mua được 01 bộ vest milano giá 2.500 HKD, 01 áo khoác dài ATO cho vợ giá 4.999 HKD (có nhiều tiền đi chơi sướng thật), em mua được vài ba cái áo khoác Puma, KW giá vài trăm HKD/cái, sếp em mua được 01 lố quần áo chim cò, con nào cũng sống động như sắp bay tứ tung đến nơi.

Tommy_ngo
18-03-2011, 23:14
@finder: Em cũng cười đau cả ruột, đang hóng đây.

Chuyện nhà Bác đã xong chưa mà lại sang đây hóng :T Xin lỗi đã spam bài của Bác nhé ( Zanghoang )

zanghoang
19-03-2011, 23:10
ngày thứ 7.

Hôm nay là thứ 7. Chiều hôm thứ 6, trước khi kết thúc buổi làm việc, các bạn đồng nhiệm phía Hồng Kông hỏi: ở bên này vẫn có bộ phận làm việc thứ 7, thế đoàn có làm việc thứ 7 không? Sếp em bẩu: ở Việt Nam, bọn tao đã thực hiện tuần làm việc 40h lâu rồi, bọn tao không làm việc thứ 7, ngày nghỉ bọn tao chỉ đi chơi thôi… các bạn đồng nhiệm hiểu ý ngay và giải thích: vì chúng tôi không biết trước đoàn có làm việc thứ 7 không nên không sắp xếp chương trình vui chơi nhảy múa, ngày mai mời đoàn nghỉ, chủ nhật sẽ đến đón đi chơi Ocean Park.

Thứ 7 bọn em nghỉ, không làm gì, chỉ lượn lờ phố xá thôi.

Đi mua hàng, anh đi cùng đoàn vào shop montagut mua áo khoác. Sếp em deck mua nhưng toàn phá đám, sếp bảo: cái áo này đắt bỏ mẹ, những gần 5.000HKD, về Sài Gòn tao mua được 01 lố. Đang tranh cãi đắt rẻ thì tự dưng nghe giọng Việt: không đắt đâu, cái này có thương hiệu, hàng tốt đấy.

Hóa ra bà chủ quán là người Việt. Cô này là người Sài Gòn, di cư Hồng Kông từ những năm 90 của thế kỷ trước, nay cô đang quản lý cửa hàng này. Gặp người Việt vui phết nhá, tán được bao nhiêu chuyện.

cô ấy đây: (có bác nào quen không ?)

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0534.jpg

zanghoang
19-03-2011, 23:17
Hồng Kông – con rồng châu Á nhưng không phải chỗ nào cũng là rồng nhá, có những chỗ cũng chưa phải rồng đâu. Đi bộ trên phố Hồng Kông thi thoảng vẫn gặp ăn xin, lang thang. Tuy nhiên người lang thang, ăn mày của Hồng Kông cũng có những nét đáng trân trọng lắm nhá. Họ không bao giờ chèo kéo khách, chỉ đơn giản là để một cái ca trước mặt rồi ngồi đọc sách, ai muốn cho thì cho.

Em thề là chưa thấy ở đâu có cảnh ăn xin ngồi đọc sách chờ tiền của khách như thế này:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1146.jpg

Kinh thật. Ăn xin ngồi đọc sách chứ không thèm xin tiền khách. Hãi nhá. Không biết là sách gì, toàn tiếng Tàu. (đoán mò thử, chả lẽ lại là sách: Làm giàu không khó hoặc Bí kíp xin tiền chăng ?).

Vài hình ảnh người lang thang trên đất Hồng Kông:

Trước cửa ga tàu ngầm Mong Kok

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0541.jpg

Chỉ với 01 cái ô che gió và 01 góc của tòa nhà nào đấy, thế là hai mẹ con qua được đêm nay.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0754.jpg

Cụ già rất khoẻ. trời lạnh nhưng ngủ rất lộ thiên. Cụ cũng khinh đời không thèm đặt cái ca bên cạnh để tranh thủ kiếm tiền trong lúc ngủ (vì em thấy có người đi qua dừng lại để một dồng xu bên cạnh chỗ cụ ngủ)

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0543.jpg

Khi trao đổi vấn đề này với phía bạn, các bạn đồng nhiệm cũng cho hay: ở đất Hồng Kông có nhiều những thằng tư sản lắm tiền lắm của. một cái biệt thự ven biển của nó có giá cả tỉ HKD, du thuyền có tới mấy cái, chỉ 01 cái đèn chùm trong phòng ngủ nhà nó cũng mua được gần 01 căn hộ... tóm lại là có những thằng giàu tầm cỡ thế giới. Nhưng Hồng Kông cũng có những người nghèo tầm cỡ quốc tế. Sẽ không thể tưởng tượng được nếu biết có những người làm thuê ở Hồng Kông thuê chung 01 căn phòng bé tí, 30m nhưng có tới 20 người ở (giường tầng), mỗi cái giường bé vừa đủ nằm và là không gian cá nhân duy nhất. Ngày đi làm, tối về chui vào đấy ngủ. nằm trong giường như nằm trong thùng phi.

Nghe những điều này, em rất cảm thông và nhờ chị phiên dịch nói lại rằng: các bạn nên chuyển hướng đi lên chủ nghĩa xã hội - một thể chế văn minh, ưu việt, không có người giàu người nghèo, mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu...

Ngoài ra em còn kể thêm: ở thủ đô của Việt Nam nhà tao không có người nghèo như chúng mày kể. Ăn xin là nghề rất vinh dự (ở mình gọi thương gia là con buôn, nhưng gọi ăn xin là ông ăn mày), mà người Việt bọn tao giàu lòng nhân ái lắm nhá, vì thế mà ối người ăn xin còn xây được cả nhà đấy.

Các chú Hồng Kông nể lắm.

zanghoang
20-03-2011, 22:44
Ngày thứ 7 trên đất Hồng Kông kết thú bằng buổi tối.

sếp bảo: ăn cơm Tàu mãi chán bỏ mẹ, đi ăn cơm Việt cho máu.

Thế là đi.

Trên đường Nathan có 01 quán cơm Việt khá to, ở cửa quán ghi chữ rất nổi: Bún bò Huế. Được gặp vài dòng chữ tiếng Việt giữa một biển người xa lạ nói toàn tiếng Tàu cũng thú vị lắm nhá. Hôm đầu đi qua đấy, nhìn thấy dòng chữ Bún bò Huế em sung sướng như Liên Xô trúng mùa bắp cải.

Em chủ quán cười rất tươi và tuôn 01 tràng tiếng Tàu, chả hiểu em nó nói cái quái gì, sếp tở bảo: mày nói được tiếng Việt ko ? thế là em ý sướng: A! các anh là người Việt.

Quán có vài nhân viên người Việt, nhưng không có thời gian để hỏi thăm vì quán rất đông. Quán ăn nào ở đất Hồng Kông cũng đông cả. chủ quán người gốc Hải Phòng, rất trẻ, lấy chồng Hồng Kông và sống bên này.

42HKD là giá cho 01 tô phở. Cũng không hẳn là đắt lắm, tương đương khoảng hơn 100K VND nhưng rất tò mò không biết phở này như nào.

Mất 10 phút để có 01 bát phở. Wow. Vĩ đại nhá. Bát phở to bằng cái mũ xe máy. Choáng nhá. Phở này cho voi cụ ăn cũng no.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0738.jpg

Nhìn sang các bàn bên thấy dân Tàu toàn gọi 01 bát phở rồi xin 02 bát con để share. Thi thoảng mới thấy có người ăn cả bát, những người này đều cầm tinh con voi còi.

Phở khá ngon. Bánh phở mềm. thịt bò cũng ngon. Có cả gân bò hầm, sách bò. Ăn xong sướng. thế mới thấy mình khỏe, oánh hết cả bát.

Ăn xong lại lòng vòng mua bán thôi. chả biết làm gì.

Xuống ga, phi tàu ngầm qua đảo Hồng Kông mua sắm.

Có 01 điều tổng kết được sau cả chuyến đi là: đã đến Hồng Kông thì phải mua sắm. không mua sắm thì đừng đến Hồng Kông. Đất Hồng Kông moi tiền du khách rất giỏi. đã nhiều lần anh em trong đoàn bảo nhau: thôi thì đi chơi cho biết Hồng Kông chứ không mua sắm gì nữa vì mấy hôm đi trước đó đã tiêu gần hết tiền và ước lượng cũng đã quá định mức kg rồi. Mồm thì nói thế nhưng cứ hễ bước chân ra đường là lại có đồ xách về. Cơ khổ thế chứ.

Tối nay cũng thế. Cứ bảo sang đảo Hồng Kông chơi cho biết thôi, không mua gì nhưng ghé các shop quần áo lại vẫn mạnh tay chi tiền.

Quần áo là thứ mà nhiều người hay mua khi lượn lờ trên đất Hồng Kông.

Đơn giản vì rẻ, hàng đẹp. có đặc điểm là ở Hồng Kông hàng hóa không bị oánh thuế (trừ hàng đặc biệt: thuốc lá, rượu…) và hàng hóa được bảo đảm xuất xứ thế nên mua hàng khá yên tâm và hài lòng.

Phần em cũng vậy. Áo khoác Puma sản xuất ở Thái giá chỉ khoảng 600HKD, sản xuất ở Châu Âu thì cũng chỉ hơn 1.000 HKD, yên tâm với chất lượng thì không ngại rút hầu bao. Thêm lý do nữa là nếu về Hà Nội khó lòng mua được áo với giá này, rất có thể là hàng China hoặc Sài Gòn, hoặc cũng có thể là hàng xịn nhưng giá trên zời.

zanghoang
20-03-2011, 22:50
Hồng Kông có rất nhiều trung tâm mua sắm và điều này đáp ứng được tất cả nhu cầu hàng hóa của tất cả mọi người.

Có một điều mà những người mới đến Hồng Kông cũng nên biết để thuận tiện mua hàng: đó là việc Hồng Kông có rất nhiều hệ thống hàng bán lẻ có thương hiệu. có thể kể ra như:

- Bonjour là hệ thống cửa hàng bán mỹ phẩm

- 7 eleven: hệ thống siêu thị nhỏ bán đồ gia dụng

- Citi chane: hệ thống cửa hàng bán đồng hồ.

- Chow Tai Fook: hệ thống cửa hàng bán đồ trang sức lớn nhất Hồng Kông (anh chị em công chức không mua được hàng của hệ thống này đâu)

- Chow Tai Shinh: hệ thống bàn đố trang sức.

01 cửa hàng trên phố đi bộ của hệ thống Citi chane

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0382.jpg

01 cửa hàng của hệ thống Chow Tai Fook - bọn này bán toàn đồ trên zời, chỉ vào ngó cho sướng chứ deck mua được cái gì.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1205.jpg

Mèo Bay
21-03-2011, 18:42
Cái bọn Chow Tai Fook này ở đâu cũng có cửa hàng, toàn là những cửa hàng to nhất, đẹp nhất trên mặt tiền đường lớn, còn có bảng quảng cáo trên thân xe bus, trên hông các nhà cao tầng. Vào xem tí thì thấy thật là mặc cảm :(( Món nào món nấy bảng giá đều ghi rất rất nhiều số 0 ạ. Ngay cả một cái nhẫn bé teo với một tí ti vàng và một cáu hạt đá téo teo cũng non ngàn HKD. Chắc đắt đỏ là do thương hiệu các bác nhể? Mà dân ta vốn thích tiền tươi thóc thật nên chuyện trả tiền cho thương hiệu của thiên hạ cũng có chút xa lạ :D

tixt_forever
21-03-2011, 22:33
Nghe bác kể tới đồ ăn Việt ở HK mình mới nhớ, ở đối diện ga Yeu Ma Tei trên đường Nathan cũng có một quán ăn Việt khá ngon, anh chủ quán người Sài Gòn xởi lởi vô cùng luôn. Nếu bác nào có dịp qua nhớ ghé nhé.

zanghoang
22-03-2011, 21:49
ngày thứ 8

Hôm nay Chủ nhật. Các bạn đồng nhiệm mấy hôm trước có hỏi đoàn em có đề xuất gì không ?éếp em bảo: đi chơi. Các bạn hỏi: chơi đâu, Disneyland nhé. Sếp em bảo: tao đầu 02 thứ tóc rồi mà còn đi Dineyland chơi cầu trượt với bọn trẻ con chưa cai sữa ah? Thế là các bạn Hồng Kông bảo: thế đi Ocean Park. Sếp em: được. Thế là đi.

Cùng với Disneyland thì Ocean Park là công viên lớn nhất, điểm đến không thể bỏ qua nếu đến Hồng Kông. Nói chung đều là 02 công viên có tiếng.

Vé vào cửa Ocean Park là 140 HKD (364.000 VND) nghe thì có vẻ đắt nhưng kỳ thực là rất rất rất rẻ. Vì là ngày nghỉ nên hơi đông nhưng bọn em không phải xếp hàng chờ, các bạn đồng nhiệm bỏ ra thêm 20 HKD cho mỗi người để đi cửa VIP, không phải chờ, đi vào cửa không bị nắng.

Cái này đáng để học tập đấy, rất hay, cứ có tiền là có thể phục vụ tốt hơn. Nhưng cái này cũng đã làm bộc lộ yếu điểm của bọn tư sản, cứ có tiền là có tất, có thể làm được mọi việc. Nói thật là lúc vào cửa, thấy đoàn mình toàn thanh niên cao to đi cửa VIP nhìn ra thấy các cháu học sinh phơi nắng xếp hàng chờ vào cửa cũng hơi ngại tí.

Cầm cái bản đồ công viên thấy hoa cả mắt nhá. Cái công viên này rộng bét nhè, nếu chơi hết chắc mất cả ngày. Anh bạn trẻ đồng nhiệm bảo: thi thoảng cho 02 đứa trẻ con đi chơi phải đến tối chúng nó mới chịu về. Hãi phết nhá. Một công viên đi từ sáng đến tối thì Hà Nội chúng mình chưa có.

Bài này giới thiệu đôi nét về cái công viên này với các khu giải trí. Tuy nhiên trước khi viết em cần lưu ý là tất cả các trò chơi, khu dịch vụ trong công viên này đều miễn phí, tất cả đều đã được tính vào giá vé vào cửa. Nhắc đến cái này lại nhớ cái công viên nước và công viên Vầng trăng ở Hà Nội chúng mình. Vé vào cửa đắt lòi kèn nhưng vào muốn chơi trò gì lại phải mua vé tiếp. Đi một buổi cũng mất toi gần triệu bạc. Của khỉ. Thành thử lâu lắm rồi, vài năm nay em chả vào cái công viên nhà mình (không biết bây giờ có khác ko). Tóm lại là nếu xét về phương diện mua vé đi chơi công viên thì dù sao thì bọn tư sản cũng có điểm này là hơn hẳn XHCN nhá.

- Khinh khí cầu. khu này ở ngay cửa ra vào, có khoảng mươi quả. Anh bạn đi cùng đoàn tớ bảo: trèo lên ngó Hồng Kông trên cao một phát cho máu, dưng mà sếp em bảo: điên ah, trèo lên rồi gió to nó đung đưa sợ bỏ cha. Thế là thôi. Mãi hôm về mới biết hóa ra sếp sợ độ cao. Em cũng hơi tiếc, mất xừ cơ hội leo khí cầu miễn phí. Hố hố

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0791.jpg

- vườn gấu trúc: khu này nhốt vài con gấu trúc. Trước khi vào cửa thấy nhân viên nhắc: "No Flash" dưng mà em deck sợ, vẫn rút máy ra bấm nhoay nhoáy, mấy con panda này thì sợ gì flash. Ở khu này có cả một cửa hàng bách hóa bán vô thiên lủng đồ liên quan đến con gấu này. Từ bút bi đến gấu ôm, chả thiếu cái khỉ gì. sếp em nói nhỏ: có lẽ chỉ thiếu cái condom gấu trúc mà thôi.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0792.jpg


Xung quanh đấy còn mấy khu nữa nhưng không đi hết được. Ra khỏi chỗ mấy con gấu, sếp em nhìn thấy mấy cái đu quay, cầu trượt ở phía trên núi thế là tớn lên đòi lên đấy chơi.

Trong công viên này có 02 khu ở dưới và phía trên cao, đi lên có thể bằng tàu ngầm hoặc cáp treo. Lúc đi bọn em chọn đi tàu ngầm.

Ga tàu ngầm đuợc thiết kế khá ấn tượng, có cảm giác rất ma quái, thần bí. Vào tàu, đèn đóm tối om, các cửa sổ tàu là các màn hình tinh thể lỏng chiếu các hình ảnh cho ta cảm giác như đang đi vào một vùng đất xa lạ, hình ảnh lạ lẫm, quái thú nhởn nhơ trên đường, thi thoảng có con còn ghé mắt nhòm vào cửa sổ, có lẽ nó muốn ngó xem người Việt có ngon zai hơn Hồng Kông không?

trong tàu ngầm:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0808.jpg

zanghoang
22-03-2011, 21:53
Ra khỏi tàu, bọn em mua tấm ảnh mất cha 20HKD. Hóa ra bọn này chụp trộm lúc bọn em mới vào rồi lúc ra chúng nó mời vào xem ảnh, chọn cái nào nó rửa luôn cái đó. Bọn này làm ăn kinh thật.

Khu vui chơi này ở trên cao, từ đây có thể ngắm được 01 phần đảo.

- Cái này là tháp cao dùng để ngắm toàn cảnh khu công viên này. Sẽ có một thang máy hình cầu đưa khách lên cao, xoay vài vòng rồi lại tụt xuống, mỗi lần đưa được khoảng 20 khách. Tất nhiên là vẫn miễn phí.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0835.jpg

Thang máy đang đưa khách lên đỉnh cột

Để ngắm một phần mảnh đất Hồng Kông này:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0823.jpg

zanghoang
22-03-2011, 23:48
Hôm bọn em đến là cuối tháng 10 gần tháng 11 tức là gần đến lễ hội Hallowen. Đi trong công viên thấy ma quái hiển hiện khắp nơi, chỗ thì thấy một bàn tay như thật đang thò lên từ nắp cống, chỗ thì thấy bộ xương khô treo lủng lẳng trên cây, chỗ khác lại một cái sọ người nhe răng trắng ởn nhìn mình cười rất tình. Thấy anh bạn đồng nhiệm bảo: tối Hallowen ở đây tưng bừng lắm, giá vé vào cửa là 600HKD, vui chơi nhảy múa đến sáng. Có vẻ như ở Hồng Kông rất coi trọng ngày lễ này thì phải. Mấy hôm rồi đi chơi tối thấy bọn phù thủy, ma trơi lượn lờ đầy trên phố, mới đầu cứ tưởng mấy chú thần kinh trốn trại, ai dè toàn bọn trẻ ranh.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0838.jpg

Cha tiên nhân nhà chú, mới đầu làm anh sợ hết hồn. Đã lủng lẳng trên cây còn nhe răng ra cười tình với khách. Bố khỉ

zanghoang
22-03-2011, 23:51
Công viên đại dương.

Khu vực này khá lớn. Ngay trước cửa có bày 01 cái hàm cá mập to tổ bố nhá. Nghe kể là con mập này trong một lần cố nhai con voi cụ chẳng may bị hóc ngà voi lăn đùng ra chết. Công viên xin lại bộ hàm để trưng bày. Em 74kg mà đứng trong mồm nó lọt thỏm nhá, kiểu như mấy chị người mẫu 4rum mình thì nó phải xơi 01 lúc 03 chị mới bõ.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0850.jpg

zanghoang
22-03-2011, 23:55
Khu nhà trưng bày.

Ngay khi bước chân vào khu này đã có thể gặp nhiều những bể cá con con, khoảng bằng cái bàn học trưng bày những cá thể cá bé bé mà rất xinh. Nghĩ đến cái bể cá biển bé tẹo ở nhà anh bạn em ở Hà Nội to bằng cái màn hình TV mà giá những chục triệu thì cái bể này của bọn tư sản cũng đắt phết đấy.

Cá đuối sao. Con này bé tí. Xinh cực. Em nhìn mà lòng đầy tiếc nuối. Bố khỉ. Bọn tư bản cẩn thận gắn chìm bể vào tường nên chỉ ngắm được thôi, nếu bể mà lộ thiên, thế nào em cũng vớt trộm con này về vỗ béo rồi cho vào nồi lẩu.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0853.jpg

Thấy bảo thịt cá đuối sao ngon lắm đấy ạ

Cá hề. bọn này nhộn phết. Chạy nhảy tung tăng. Có bọn này mà ngắm thì chắc cũng không buồn. Đúng là bọn cá hề.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0856.jpg

Khu trung tâm của khu trưng bày là một bể cá to tướng, chắc cũng gần bằng sân bóng đá. Đủ các loại cá đại dương bơi lội điên cuồng. Em ngó mãi chỉ nhận ra được bọn rùa biển, đàn cá ngừ, vài chú cá mập còn thì chịu chết chả biết con nào với con nào.

Chú nào nhiều xiền còn có thể mua vé, thuê đồ lặn xuống bể chụp ảnh. Em cũng máu lắm, nghe nói giá vé chấp nhận được, dưng mỗi tội chưa biết bơi, mới lại lỡ may có con mẹ cá mập nào nó thấy mình ngon zai, nó lại hun cho 01 nhát thì xong đời. Chả dại. Dưng mà quả này về cũng phải quyết chí đi học bơi mới được.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0874.jpg

Toàn bộ khu trưng bày này lúc nào đèn đóm cũng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn dưới chân, có lẽ tác dụng của nó là để cho người ngó được cá mà cá không ngó được người, có thế chúng mới tự nhiên để mà abc. Tất nhiên, đặc trưng lớn nhất của khu này là hơi tanh. Nếu có bác nào mắt phải đeo đít chai nhưng lại cứ thích đeo kính đen cho oai mà đi vào khu này dễ tưởng lạc vào chợ cá lắm.

zanghoang
24-03-2011, 22:55
Xem chán. Ra ngoài, làm vài trò chơi của trẻ con cho trẻ người.

Tàu lượn. Trò này cũng ghê. Nó mà đổ dốc thì gào tắt tiếng, sệ huyết áp.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0890.jpg

Cái trò này chẳng biết gọi là khỉ gì nhưng mà ở Hà Nội chúng mình cũng có.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0891.jpg

Sếp em chỉ dám chơi cái trò bánh xe quay quay này thôi. Thế là 06 ông đực rựa trèo lên ngồi cho nó quay. Của khỉ. Cưa sừng làm nghé ọ.

Chơi chán, anh bạn dẫn đường bảo: Đi xem biểu diễn cá heo:

zanghoang
24-03-2011, 23:21
xem biểu diễn cá heo.

Khu biểu diễn cá heo lộ thiên, có khoảng 1.000 chỗ. Khi bọn em đến những chỗ đẹp đã kín hết. Mỗi ngày ở đây đều có biểu diễn vào một giờ nhất định nên dân tình căn giờ để mò đến trước rồi. Sếp em cứ cằn nhằn mãi vì tội tớ mải chơi đập chuột mà ra muộn, hết xừ chỗ đẹp, đã thế lại còn ngồi sau 01 thằng bị hôi nách.

Buổi biểu diễn này cũng thú vị lắm.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0942.jpg

Tuần Châu nhà mình cũng có cái khu cho mấy con cá heo nhảy tung tăng như này nhưng giá vé vào cửa cao ngất, hình như tới 300K/vé. Thế mới thấy cái vé vào cửa Ocean Park 140 HKD là vô cùng rẻ.

Xem xong lại chơi. Chơi chán đi ăn kem.

Kem xong vào khu trưng bày sứa – Sea Jelly.

Khu nhà này toàn các bể sứa. được xử lý ảnh sáng rất tốt nên vẻ đẹp của bọn thân mềm không xương này được nhân lên rất nhiều lần.

Xem xong thấy hơi tiếc vì thấy giang hồ bảo Việt Nam mình là vùng nhiệt đới, sứa biển nhiều và đẹp gấp vạn bọn sứa Hồng Kông này dưng mà chả lập được khu trưng bày nào.

(mấy cái ảnh của bọn thân mềm này em sẽ up ở bài sau).

Xem xong cũng hơi đói vì vừa xem vừa nhớ đến món nộm sứa hay ăn ở ngõ Phất Lộc bên Hà Nội chúng mình. Thể là các chú Hồng Kông lại dẫn đi ăn.

Ăn rồi chơi. Chơi chán lại đi ăn. Các chú Hồng Kông toàn tranh giả xiền.

Sướng.

Nói chung cũng hết ngày.

Tóm lại buổi đi chơi khá vui. Đồng thời còn vui hơn khi biết được rằng ngày hôm đó tại Ocean Park cũng có ít nhất là 03 đoàn du khách Việt Nam vui chơi nhảy múa trong đó, cứ thi thoảng lại gặp một nhóm khách nói toàn tiếng Việt, đi đứng rất hiên ngang, em đi qua thấy có mấy em gái Việt nhìn đắm đuối lắm, chắc tưởng em là dân Hồng Kông hoặc Korea (anh bạn người Hồng Kông bảo em trông giống Korea, nếu có thích em gái Hồng Kông nào thì cũng có thể thừa sức tán).

Lúc xuống đoàn em không đi tàu ngầm nữa mà xuống bằng cáp treo. Đường cáp khá dài, có lẽ phải đến vài km. Đi cáp từ trên núi xuống được ngắm nhiều cảnh đẹp của đất Hồng Kông này.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0978.jpg

zanghoang
24-03-2011, 23:30
Tối ngày thứ 8.

Buổi tối ăn cơm Tàu. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi, sếp em chỉ vào những quán nào có ghi song ngữ English – Chinese ở cửa thôi.

Cơm Tàu cũng ngon, như cơm niêu ở Hà Nội chúng mình: một cái niêu có thêm rau cải và những món tùy gọi nhưu hải sản, thịt bò… giá 39HKD.

cơm hải sản:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0699.jpg

Tuy nhiên cơm tàu cũng có nhiều cái không hợp. Ví như rau ít. Đoàn em đói rau. Rau cải của bọn Tàu toàn rau xào, rau gì cũng xào rồi cho đẫm nước sốt, thích ăn rau luộc mà đố kiếm ra.

Món ăn của Tàu nói chung cũng vậy: nhiều mỡ, nhiều nước sốt, món nào cũng xào.

Ăn xong lại lượn lờ phố xá.

Mỗi tối đi phố đều mua được chút hàng.

Mang về cân thử, của em ít nhất nhưng cũng đã quá cước 0,5kg rồi.

Lon_ton
29-03-2011, 21:40
Tuần Châu nhà mình cũng có cái khu cho mấy con cá heo nhảy tung tăng như này nhưng giá vé vào cửa cao ngất, hình như tới 300K/vé. Thế mới thấy cái vé vào cửa Ocean Park 140 HKD là vô cùng rẻ.



Ở Suối Tiên trong Sài Gòn cũng có biểu diễn cá heo. Giá vé hồi 2009, em nhớ là khoảng 60.000. Biểu diễn khoảng 30 phút thì phải.Cũng đủ trò, có cả hải cẩu, mà có cả trò khán giá được lại gần sờ sờ cá heo.
Đọc bài của anh cười cả đau bụng. Hố hố

manchester81
29-03-2011, 23:44
Hố hố, đọc du kí của bác mà cứ bò mà cười. Văn vẻ của bác ok phết nhỉ ? chắc hồi xưa học các môn xã hội giỏi lắm đây ? :)

Mình cũng sang HK được 6 ngày 5 đêm để hưởng honeymoon :D, cũng được đi lung tung khắp nơi HK nhưng không thể săm bờ soi kỹ như bác được. Công nhận HK rất là nhiều cửa hàng buôn bán đủ thứ trên trời dưới đất, thượng vàng hạ cám có tất tần tật ... mình khoái nhất là mua quần áo và giày. Rẻ và chất lượng hơn so với VN rất nhiều ... Vậy nên khi sang đó, Gấu nhà mình biết trước nên mang ít đồ rồi sang đó mua quá trời luôn. Mua thêm cả 2 cái vali to tổ chảng để đựng đồ, khi về máy bay phải share đồ cho mấy người trong đoàn cầm dùm vì hết quota :D.

Còn nói về ăn nhậu thì VN mình vẫn ăn chơi hơn mấy thằng Tung Của, hôm nào đi thăm thú các nơi về mấy thằng đàn ông cùng đoàn với mình cũng cuốc bộ tới chỗ cửa hàng bán đồ nhậu ban đêm gần khách sạn uống thả ga rồi về (y như ở VN - tính bia bằng két :D) mà bia đâu có rẻ chứ ... mấy thằng Tung Của ngồi uống có 1 chai mà ngồi có khi cả 4-5h đồng hồ mới đứng dậy nên khi thấy mặt mấy ông nhà mình là ông chủ quán rất là khoái chí, mỗi khi tính bill chia đầu người ra mỗi người mất khoảng 1 triệu VNĐ :D.

Đi chơi ở các trung tâm, các khu du lịch của HK thì ko có gì phải phàn nàn cả, chất lượng và cung cách phục vụ rất ok. Lần đi tour đó được HDV dẫn đi ăn buffet trên lầu thứ 66 của cái toà nhà j đó :D. Công nhận làm rất hay, cả toà nhà dịch chuyển quay một vòng để người ăn trên đó có thể ngắm được hết quang cảnh của HK ...

Nói chung là mình có ấn tượng rất nhiều về HK.

lilac
04-04-2011, 22:21
Tuần Châu nhà mình cũng có cái khu cho mấy con cá heo nhảy tung tăng như này nhưng giá vé vào cửa cao ngất, hình như tới 300K/vé. Thế mới thấy cái vé vào cửa Ocean Park 140 HKD là vô cùng rẻ.

Bác đi năm naò thế ạ? Giá vé Ocean Park em mới xem giá đến 220HK$ lận bác ạ! Em xem trên website cuả nó đấy ạ. :(

visanamphi
05-04-2011, 15:22
Bác chủ chịu khó chụp ảnh ghê, em nghiện HK lắm nên đã 4 lần qua HK chơi. Năm nay em cũng đang dự kiến phải quay lại HK dịp Noel, sang HK mà shoping là nhất đặc biệt vào mùa sales.

Led3T
06-04-2011, 14:00
Bọn em 2 đứa cũng đang định đi Hongkong 1 chuyến, cảm ơn bác đã có công chia sẻ.

zanghoang
06-04-2011, 22:22
Bác đi năm naò thế ạ? Giá vé Ocean Park em mới xem giá đến 220HK$ lận bác ạ! Em xem trên website cuả nó đấy ạ. :(

Em mới đi cách đây có mấy tháng, cũng chả biết giá vé thế nào, thấy mấy ông bạn đồng nghiệp bảo thế nên biết thế. Có lẽ em nhớ nhầm chăng?

zanghoang
06-04-2011, 22:28
Em vô phép tiếp câu chuyện dở ạ:

Đoạn này em vừa đi về khu Ocean Park.

Tương nốt lên đây mấy con sứa chộp được trong khu nhà trưng bày sứa - sea jelly.

Chả hiểu con này là loại sứa gì dưng mà xem một lúc thì nhớ món nộm sứa hay ăn ở ngõ Phất Lộc. Của khỉ thật. Nhìn bọn sứa này chả thấy đẹp mắt mà lại cứ thấy ngon mắt mới bỏ xừ chứ lị.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0956.jpg

một bể sứa phát quang. Lập lòe như ma trơi nhá. May mà bọn này chỉ sống dưới biển, nếu nó mà sống trên rừng, mình đi phượt gặp nó thì cứ gọi là mang bao nhiêu quần, đóng bao nhiêu bỉm cũng thiếu.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0967.jpg

Con này ngộ phết nhá, nó bơi không bơi thẳng mà lượn lờ, đánh võng, vòng vòng, tổ lái rất kinh, lúc nào cũng xòe ra như ô

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0957.jpg


Lại một cái bể sứa phát quang, trông còn sợ hơn nhìn thấy ma trơi. Của khỉ.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0964.jpg

zanghoang
06-04-2011, 22:48
Ngày thứ 9.

Lại một tuần mới.

Thế là bọn em đã sống, lao động và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại được 01 tuần trên cái mảnh đất nhỏ bé toàn đảo nhưng lắm tư sản này.

Qua 01 tuần cũng có nhiều điều được rút ra, nhiều cái học tập. Biết thêm nhiều điều. Nói chung đúng như câu các cụ dạy: đi 01 ngày đàng học 01 sàng khôn. Em đi 01 tuần tức là đã khôn ra được 07 cái sàng rồi. Lúc nào đi đo thử IQ, chắc là lên cao lắm rồi.

Sáng thứ 02 đầu tuần. Lại như những ngày trước đó, bọn khách sạn củ chuối vẫn chỉ phục vụ có cháo + mấy món đồ nguội của Âu, ngày nào ăn cũng mấy mon này. Cũng chán. Nhưng cũng lên kg rất nhiều. sáng nào em cũng nã cho đôi bát cháo, vài lát bánh mỳ nướng phết bơ + mứt hoa quả, rồi đồ nguội. Phải cố gỡ chữ, tiền khách sạn đã đóng rồi.

09h xe lại đến đón. Lại chạy lòng vòng qua mấy cái đảo hết khoảng 45 phút.

Rồi thì lại làm việc

Làm việc đến 13h30 lại đi ăn trưa.

Ăn xong lại buồn ngủ. Và phía bạn lại đề nghị dẫn đi chơi để tỉnh ngủ. hố hố. Vừa được ăn, được chơi, còn gì sướng bằng.

Chiều nay bạn bảo: tao dẫn bọn mày lên điểm cao nhất của Hồng Kông để ngắm toàn cảnh Hồng Kông.

Đoàn em nhất trí luôn. Bọn mày dẫn đi đâu cũng được, miễn là để bọn tao tỉnh ngủ.

Lên núi.

Đường lên núi quanh co, hẹp nhưng tài xế phi xe rất nhanh. Bên Hồng Kông sử dụng xe tay lái nghịch 100% nên có nhiều lúc sợ bỏ bố nhá. Đường núi quanh co, qua khỏi dốc cua tự dưng thấy 01 con xe to như con khủng long lao xuống ầm ầm đâm thẳng vào xe mình. Em sợ nhắm tịt mắt vào. Thật ra đó chỉ là cảm giác thôi, vì em chưa quen nhìn xe tay lái nghịch, đang quen mắt nhìn xe đi phía bên trái rồi.

Đường lên đỉnh cao của đất Hồng Kông rất nhiều nhà đẹp, toàn bọn tư sản ở đây, người Âu, người nước ngoài rất nhiều.

Trên đường đi gặp rất nhiều tòa nhà cao tầng chênh vênh trên các đỉnh núi, sườn núi, nhiều khi không thể hiểu nổi tại sao bọn Hồng Kông lại xây được nhà trên đỉnh núi như thế, trông buồn cười phết. anh bạn dẫn đường bảo: Hồng Kông đất chật người đông, chúng tôi đang xả núi để lấy đất xây nhà, đất ấy lại chở mang ra biển đố mở thêm diện tích đảo. Một công đôi việc.

Mấy tòa nhà như hình dưới dù cao cỡ đôi chục tầng nhưng cũng chỉ thuộc hàng con cháu thôi nhá. Đất này có những quả nhà trên núi dưng mà cao mấy chục tầng. Thương thay dân thiếu đất.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0621.jpg

zanghoang
06-04-2011, 23:06
The Peak Galleria là tòa nhà cao nhất ở đất Hồng Kông, đơn giản vì tòa nhà cao tầng này được xây trên một đỉnh núi cao. Tòa nhà đồng thời cũng là một trung tâm thương mại lớn. Nhiều thương hiệu tầm cỡ thế giới đều có thể tìm mua được ở đây. Anh bạn dẫn đường bảo: hàng Việt Nam ở đây cũng có rất nhiều, có cả 01 shop chuyên bán đồ Việt Nam.

Lên tầng thượng tòa nhà.

Toàn cảnh Hồng Kông hiện ra rất hoành tráng.

Một góc Hồng Kông.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0614.jpg

Trên sân thượng tòa nhà này có đặt một dãy kính ngắm, em chiếm dụng một cái tới gần 30 phút làm ông anh cùng đoàn sốt ruột gắt um lên... hố hố, đứng trên này dùng kính ngắm các em hai mảnh tắm nắng trên du thuyền sướng lắm các bác ợ ...

Chiều trên đảo Hồng Kông. Tàu chở contenner chạy như taxi ở Hà Nội.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0615.jpg

zanghoang
07-04-2011, 22:25
Ngắm chán, ra nhà hàng gần đó ăn kem ngắm cảnh tiếp. Ở đây có rất nhiều gái xinh.

ở khu này rất nhiều dân Tây nên lối sống phương Tây lắm. Lúc lượn lờ trong siêu thị, em thấy có con bé trẻ lắm, xinh cực: tóc vàng, da trắng, váy hoa, đang chăm con, con hĩm cũng rất xinh, người Âu mà. Em vừa giơ máy lên chụp trộm 01 nhát thì thấy 01 thằng trông như du côn (vest den, kính đen, râu quai nón, to như trâu) chạy ra hỏi (đại ý): có phải mày chụp ảnh mẹ con nhà kia không? em còn ú ớ chưa hiểu gì thì anh bạn dẫn đường hiểu ngay tình thế liền rút thẻ giơ ra nói: anh này (chỉ tớ) chỉ chụp cảnh siêu thị, không chụp thân chủ của anh, đây là khách mời của chính quyền, anh không được làm phiền (đại loại thế, em chỉ nghe lõm bõm, tiếng Anh của em không hẳn là tốt).

Lúc đi ra rồi mà vẫn thấy thằng du côn lừ lừ nhìn theo mình. Hãi.

Trên đường về, phía bạn bảo: đừng xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của bọn Tây, nó kiện đấy.

Em vẫn giữ ảnh của mẹ con con hĩm này, dưng mà cũng ngại, thôi thì chả up lên đây đâu. Bọn tư sản nó mà biết lại chả oánh sập diễn đàn thì toi

Vãi ái nhá.

Đây là một trong những bài học lớn nhất em thu được khi tiếp xúc với bọn Âu. Cũng là một trong những tình huống căng thẳng nhất mà em gặp khi làm việc trên đất Hồng Kông.

Từ sau vụ này êm cạch. Cứ thấy bọn Tây là cất máy vào túi quần. Với dân Hồng Kông thì cũng chỉ dám mon men chụp mông thôi.

Cả nhà mình có điều kiện lượn Hồng Kông cũng nên chú ý điều này kẻo chết oan. Mấy thằng tư sản nó mà máu lên nó kiện ra tòa vì xâm phạm quyền riêng tư của nó là vỡ a lô đấy.

Từ vụ này mới thấy là vác máy ra chụp các em xinh tươi ngoài phố nhà mình còn sướng hơn nhiều, gái xinh vô đối, ảnh đẹp vô cùng, dìm hàng bét nhè cũng không vấn đề gì.

Bố khỉ bọn tư sản.

Ăn chơi chán. Về.

Đường phố Hồng Kông buổi chiều khá đông đúc.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0647.jpg

zanghoang
07-04-2011, 22:37
Buổi tối.

Ăn tối bằng mỳ + bánh trưng + thịt hộp. Cũng ngon. Dù sao cũng có cảm giác mình đang ăn đồ Việt.

Ăn xong lại lượn phố.

Em mua được cái đồng hồ đểu mác Tisso cho cô em. ở Hà Nội em chả bao giờ nghe đến cái mác Tisso này. Sang đây mới biết là thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ. Đắt vãi chưởng. Cái đồng hồ đểu mà những mấy ngàn HKD.

Trước hôm đi, bà bác sang chơi cho 500K VND (xấp xỉ 200HKD) xong nhẹ nhàng bảo: mày sang đấy có cái vòng đá nào đẹp đẹp thì mua hộ cô 01 cái.

Em vẫn nhớ lời dặn này, dù sao bà này cũng cho xiền nên nhớ, nhưng mua cũng khó vì hàng chợ zời thì đểu, hàng chợ đêm thì vô thiên lủng, em cáu tiết vào hẳn shop mua cho yên tâm chất lượng, giá cả.

Tối ấy vào một cửa hàng bán đồ của hệ thống Chow Tai Fook. Ngó được cái vòng đá này xong suýt ngất:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1153.jpg

750.200HKD là giá của cái vòng đểu này.

Muốn mua được cái vòng này thì bà bác mình phải bán cái nhà chung cư ngoại thành 50m đang ở đi mới mua được.

Suýt soát 2 tỉ VND cái vòng đểu này.

Mẹ bố bọn lắm tiền.

Cái trâm cài tóc này quy ra tiền Việt cũng đủ mua cái xế hộp còi đấy ạ:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1152.jpg


Kết thúc buổi tối lượn lờ. mua thêm được cái kính Rayban đểu cho thằng cu em. Cái kính của nó bằng quần áo của mình mua cả tuần trước đó.

Mua xong, sợ quá, về nhà, ngủ luôn. Đời công chức nghèo khổ thế đấy các anh ạ.

Lại hết một ngày

Bắt đầu thấy nhớ Hà Nội.

mat kieng
08-04-2011, 10:43
Wow, Hong Kong quả là thiên đường shopping cho tư sản, kì này em đi có thể mở mang tầm mắt rồi.
Ước gì gặp được đại gia và cho mình ở luôn bên đó nhỉ?
Bạn em làm bên Hong Kong lương cũng khá lắm, nhưng cũng chỉ làm để kiếm tiền thôi chứ Hong Kong không phải là nơi tốt để sống, với lại tình người thì hơi bị nghèo nàn.
Đọc bài mà thèm đến tháng 9 này đi Hong Kong quá.

ongxanh
08-04-2011, 17:25
Bài nhiều thông tin và viết rất dí dỏm, dễ đọc, làm mình thích HK rùi. Nhưng thấy quả "xèng" cứ làm bạn giật mình liên tục tội quá!:D
Hàng hiệu, shop sang thì ở đâu cũng giá trên trời thế, nhà mình cũng thế.

Thanh Yên
08-04-2011, 20:18
Những trải nghiệm thực tế thật tuyệt vời, giọng văn dí dỏm mà hay, cảm ơn bạn đã cho chúng tôi đồng hành nhé

zanghoang
08-04-2011, 21:46
Ngày thứ 10.

Lại vẫn như mọi ngày. Sáng 09h xe đến đón. Cũng rất ngại vì các bạn đồng nhiệm Hồng Kông nhiệt tình quá. Cứ gần 09h là phone báo: 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến đón các ngài. Rồi lúc mình xuống thì thấy cả hội + cả lái xe đã đứng sẵn ở reception chào hỏi rất thân mật, hỏi thăm đêm qua có ngủ ngon không? Có chuyện gì cần giúp đỡ không. Đoàn mình có 03 người mà đoàn họ có tới 04 người theo. VIP nhá… rồi thì lên xe, đầu tiên là hỏi xem chương trình làm việc hôm nay bên em dự kiến như nào để bạn sắp xếp, mà bên em đưa ra lịch như nào bên bạn cũng oK hết. Chính vì thế nên một ngày bọn em chỉ làm việc có 03h thôi, ngày nào nhiều việc mới lên thành 4h, còn thì đi chơi. Sướng không gì tả xiết. Nhiều khi nghĩ thầm: ngày xưa bác Chí dắt em Nở ra vườn chuối thì cũng chỉ sướng như mình đi Hồng Kông là cùng.

Sáng + trưa nay làm việc với một số cơ quan Hồng Kông. Toàn những chuyện nội bộ. vô phép không kể.

14h. ăn trưa xong. Ra xe. Phía bạn hỏi: đi đâu? Sếp em bảo: đi mua hàng tiếp. Phía các bạn Hồng Kông có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: chúng mày ngày nào cũng đi mua sắm thì còn tiền không? Sếp em cú, bảo: bọn tao thiếu deck gì tiền, cứ dẫn đi mua hàng đi, dẫn tới chỗ nào xịn nhá.

Các bạn Hồng Kông có vẻ nể lắm.

Mới đầu em tưởng sếp em chim cú nên bốc phét thế, ai dè là thật, tối về sếp mới bảo: vợ tao cho mang đi 10.000USD, bạn bè gửi gắm thêm 5.000 nữa. tổng là 15.000 USD nhá (hơn 100.000 HKD - theo thời giá lúc đó). Vãi chưởng.

Em lẩm bẩm: tiền nhiều mà không biết mua đồ ngon để dùng, toàn mua quần áo chim cò.

Bảo sao các chú Hồng Kông lúc nào cũng nhìn anh em trong đoàn với con mắt nể phục lắm.

Chiều nay các chú Hồng Kông dẫn vào trung tâm thương mại Thế giới. ở đây ngất ngây hàng thương hiệu.

Gì chứ chuyện thắt lưng 10.000 HKD, bút máy 30.000HKD là chuyện thường. Nếu cứ ở nhà đi chợ sinh viên Mai Dịch thì bố ai mà biết được có một tầng lớp tư sản ngày ngày đốt tiền ở trời Tây.

Đây là hình ảnh đại diện cho sự xa xỉ của bọn tư sản lắm xiền nhá: xe Mercerdes bọc kim cương (phải dùng từ “bọc” mới chính xác, từ “nạm” không lột tả hết được nghĩa) vãi chưởng con Mer này. Em thề là nếu như con này nhập về Việt Nam em sẽ rình xem nó đậu ở đâu rồi mang dao đến cậy vài viên bán lấy tiền cưới vợ hai, còn thì liên hệ với Vietnam Airline thuê máy bay sang Bờ Biển Ngà chở bà con mình về nước hết.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0992.jpg

zanghoang
08-04-2011, 22:06
Cả cái trung tâm thương mại rộng lớn này lúc nào mọi thứ cũng sáng bóng như gương. Có cảm giác mình không dám đi nhanh, không dám gây tiếng động, một nỗi sợ mơ hồ tất cả sẽ tan biến, vỡ vụn nếu như mình ho lớn. Của khỉ thật.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0998.jpg

Toàn những thương hiệu lớn của thế giới.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0995.jpg

Lúc nào cũng bóng lộn như gương. Không hề có 01 tì vết. Chỉ một vết bản nhỏ thôi cũng bị phát hiện ra và có người cúi xuống lau chùi tỉ mỉ đến hết mới thôi.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1000.jpg

Sạch bóng thế kia mà còn lau ly làm quái gì nữa ?

Rốt cục là em chẳng mua bán được gì trong cái trung tâm của khỉ toàn đồ dở hơi này. Sếp em mua được vài cái áo sơ mi với giá trên zời, anh bạn cùng đoàn mua được cho vợ 01 cái túi xách.

Nhưng phía các bạn Hồng Kông cũng nể lắm vì anh bạn dẫn đường thật thà: dân Hồng Kông cũng ít khi mua sắm ở đây lắm.

Trước khi ra khỏi chỗ đốt tiền này, tranh thủ ngắm qua khu trưng bày váy cưới 2011. Nhiều cái hay phết, dưng mà chả chơi được, em mà cưới vợ hai chắc cũng chỉ đủ xiền để thuê cái dây váy thôi:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0996.jpg

bedeptraj
08-04-2011, 22:30
Trông Hồng Kông đẹp ghê, được đi tới đó sướng thật....

zanghoang
08-04-2011, 22:51
Buổi tối đi ăn. Lại ăn ở quán Việt. Tối nay em ăn bún bò Huế, các sếp vẫn ăn phở.

Bún bò Huế bên này cũng rất ngon. Vẫn cái bát to bằng cái mũ xe máy, vẫn có gân bò, bò viên, thịt bò nhưng ngon vì cay, nóng, sợi bún lạ, nhỏ mà dài, ăn xong vã mồ hôi dù bên ngoài nhiệt độ khoảng dưới 20 độ. Bọn em đói rau, đĩa rau sống bị vét nhẵn. Cơ khổ, em phục vụ người Hải Phòng cứ lượn ra lượn vào, chắc rau bên này đắt nên xót.

Ăn xong lượn lờ đôi chút rồi đi xem kịch. Đây là sân khấu kịch ngoài trời chuyên diễn những tích cổ của một loại hình nghệ thuật truyền thống. Xem chả hiểu.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1138.jpg

Về đi ngủ. Trước khi đi ngủ lại thấy sếp cân, đóng gói, xếp đồ và lẩm bẩm: thừa kg *** nó rồi...

zanghoang
08-04-2011, 23:21
Ngày 11.

Hôm nay bọn em làm việc ở gần khu vực gọi là Lowu. Đây là khu vực biên giới, giáp Tung Của

Khu vực Lo Wu phân chia với Trung Quốc đại lục bằng 01 con sông nhỏ. Thấy bảo dân vượt biên từ các nước khác toàn qua đây nhảy ào xuống sông, bơi vài sải là nhập cảnh Hồng Kông. Người Tung Của và người Việt mình rất hay vượt sông để vào đất Hồng Kông qua ngả này.

Nghe kể ở Macao cũng vậy. Macao chỉ cách China đại lục một con sông, dân vượt biên hay bay qua sông để nhập cảnh trái phép. Thế là có một dạo chính quyền Macao tung tin đồn: đã thả cá sấu dưới sông để ngăn chặn vượt biên trái phép. Y rằng có hiệu quả. Số vượt biên trái phép giảm hẳn. nhưng một thời gian sau thì hết hiệu quả vì mấy chú Việt nhà mình sẵn sàng nhảy xuống sông, vượt được thì tốt, nếu gặp cá sấu còn tốt hơn. Chiến luôn, vác lên bờ bán. Ối xiền. Chắc chuyện này chỉ là vui thôi chả biết có thật không?

Buổi trưa các bạn Hồng Kông mời về đảo Hồng Kông ăn quán Hàn Quốc.

Quán này nằm ngay khu trung tâm đảo Hồng Kông, cũng gần TLSQ Việt Nam.

Quán này là quán nướng, tự phục vụ. mình nộp xiền mua vé ăn rồi tự ra cầm đĩa nhặt đồ ăn. Tất cả đồ ăn ở đây đều sống. mình nhặt đồ ăn xong mang ra bàn rồi tự nướng tại bàn. Cũng như mấy quán nướng vỉa hè Hà Nội chúng mình thôi.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0990.jpg

100HKD cho người nhớn và 60 HKD cho trẻ dưới 16 tuổi. Thật ra cũng là đắt vì bố ai mà nuốt nổi đồ ăn toàn thịt, cá, rau thì deck thấy đâu, trợn mắt mãi mới nuốt được miếng thịt.

Tuy nhiên có một điều phải nói là từ hôm sang đến giờ toàn ăn uống lung tung, đồ Tàu nhiều khi không hợp, đồ Hàn Quốc thì nướng chả chắc đã chín, nhiều món còn tái nhưng em chả bị xấu bụng nhát nào. Điều này khác hẳn khi em ăn ở Hà Nội. Đồ ăn của các chú Hồng Kông này rất chuẩn. Chỉ có thể nói được thế.

ăn xong các chú Hồng Kông rủ lên tận tầng thượng của 01 cái trung tâm mua sắm uống cà phê. Chỗ này toàn Tây. Em hãi. Chả rút máy ra bắn được nhát nào.

Sợ các bác tư sản lắm rồi.

zanghoang
09-04-2011, 12:10
Buổi tối.

Các bạn Hồng Kông moi tiền của khách giỏi các bác ợ. Em đã hô quyết tâm không thèm tiêu 01 xu nào ở cái đất này nữa, thế mà cuối cùng vẫn phải đổi tiền.

200 USD được hơn 1400 HKD, thế là chuẩn rồi.

21h. Lượn lờ trên phố trong khu Cửu Long em phát hiện được cái phố này.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0547.jpg

Ngất ngây nhé.

Phi ngay vào ngó. Dưng mà chả có cái khỉ gì. Phố này cụt, dài không quá dăm trăm mét, chả có 01 cái khỉ gì liên quan đến tên phố, liên quan đến người Việt cả làm sếp em lầu bầu chửi suốt đường về.

Sau đó em có hỏi lại chị phiên dịch thì được biết: người Việt ở đất Hồng Kông này cũng nhiều, họ cũng có để lại nhiều dấu ấn, điều này thể hiện qua tên phố như đã thấy, liên quan đến Sài Gòn, Hồng Kông còn có cả 01 khu lớn mang tên Sai kung. Đây là phiên âm của Sài Gòn mà ra. Khoảng những năm cuối thập kỉ 70, đầu 80 của TK trước, người Việt ở Sài Gòn sang đây nhiều, mới đầu sống tập trung ở một khu (sau này gọi là Sai kung), sau mới tản đi nhiều nơi. Người Việt ở Hồng Kông khó nhận ra vì họ cũng giống người Tàu, người Hồng Kông.

Nghe mấy đại ca đi công tác trước đó ở Hồng Kông kể: Hồng Kông cũng có cái phố hay lắm nhá. Phố này ít buôn bán, cũng vắng vẻ, sau 23h có nhiều em gái nhà nghèo, chả đủ quần áo ấm mặc, chỗ ngủ cũng chả có, phải ra dựa cột điện ngoài phố.

sếp em máu, em còn máu hơn sếp. Niềm tự hào dân tộc ngùn ngụt bốc cao như cháy rừng mùa khô. Thù dân tộc quyết phải trả.

nghe nói đấy là phố Thượng Hải – Shanghai treet, sếp em ngồi mất gần 01h để mở cái bản đồ chữ bé tí ra tra. Em nhìn cảnh này mà thương sếp lắm lắm. Khổ thân sếp, mắt thì kém, kính lão thì để quên ở nhà, ngồi còng lưng run run tra ngón tay trên cái bản đồ toàn chữ bé xíu. Thương thay. Sức mạnh của tình yêu lúc nào và bao giờ cũng lớn lao vô biên.

Hố hố, hóa ra nó cũng chẳng ở xa lắm chỗ bọn em ở, đi bộ ra cũng được. Ra luôn

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1143.jpg

Vụ này không nên kể nên không kể. Xin các bác đánh cho 02 chữ "đại xá" ạ.

rồi cũng hết 01 ngày.

hanahan
09-04-2011, 16:03
Bác ko kể vụ Shanghai street, vậy ở đó bác có gặp nhiều "đồng hương" là mấy em gái nhà nghèo, chả đủ quần áo ấm mặc, chỗ ngủ cũng chả có, phải ra dựa cột điện không vậy? Mấy em này mà phát triển quy mô rộng lớn thì passport phổ thông đi du lịch như em chắc mai mốt xin visa Hong Kong với Macau khó trời thần quá! Cũng như Singapore, thiệt ngán ngẩm ko biết mấy "đồng hương" đi trước để lại tiếng thơm gì mà Hải quan Sing cứ dò xét female cầm Passport VN thôi (số em may mắn ko bị hỏi gì)

rainynguy3n
13-04-2011, 23:29
Ôi Hong Kong, hôm nào trúng số làm quả "công tác" như bác ý nhỉ. Em là muốn nghe cái đêm thứ 3 ở chợ "la đì ma kít" cơ :D.
Nếu có kể riêng thì em xin nghe :D, mai mốt qua đó còn đi chợ kiếm chút "mùi vị HK".

Mèo Bay
18-04-2011, 22:14
Em là muốn nghe cái đêm thứ 3 ở chợ "la đì ma kít" cơ :D.
Nếu có kể riêng thì em xin nghe :D, mai mốt qua đó còn đi chợ kiếm chút "mùi vị HK".

Hi hi, bạn ơi, bạn nhầm nhọt to rồi. Cái Lady Market không phải là cái chợ kinh doanh mặt hàng "lady" đâu ạ :D Cái chợ này mang tên như thế do nguồn gốc của nó là một cái chợ cóc của những người phụ nữ lam làm, chịu thương chịu khó ngồi bạc mặt cả đêm để bán các món hàng tầm tầm: quần áo, đồ dùng gia đình, đồ lưu niệm... Nó y chang như chợ đêm Hàng Ngang-Hàng Đào vậy thôi. Hàng hóa nhiều, chất lượng vừa, máy chém thì công nghệ cao :D

zanghoang
19-04-2011, 21:50
@Mèo Bay: Chính xác đấy ạ. Chả là sếp em mở bản đồ ra ngó, thấy cái "lây đỳ ma kịt" thì tớn lên, cứ tưởng ... hóa ra tưởng bở.

Dưng mà em thấy cũng có thấp thoáng bác ạ.

zanghoang
19-04-2011, 21:58
Ngày thứ 12.

Hôm nay làm gần, công việc ít, chỉ đến trưa là xong.

Lúc sáng trên xe, khi các bạn đồng nhiệm hỏi: hôm nay có đề xuất gì không? Sếp em bảo: ngày nào chúng mày cũng cho bọn tao ăn thịt, éo có rau, bọn tau thèm rau, hôm nay đề nghị không cho ăn nhiều thịt nữa, ăn rau thôi.

Rồi sếp quay qua em nói nhỏ bằng tiếng Việt: nó mà cho tao ăn thịt thêm hôm nữa là tao tắc luôn, phải thông cống mất.

Em cười thầm: đúng là sếp tham ăn, em có bị sao đâu.

Quả này đúng là chơi khó các chú Hồng Kông. Chú nào cũng nhăn nhó tìm phương án. Nhìn các chú nhăn nhó em cũng thương, chắc các chú sợ sếp em tắc, sếp em đòi về Hanoi thì bỏ bố ...

Sau giờ làm việc buổi sáng. Gần 13h00, chú trưởng đoàn Hồng Kông bảo: trưa nay mời các ngài đi ăn cơm chay, sau đó đi chơi chùa.

Sếp em vốn mê tín bỏ xừ. Sướng lắm. Hý hửng cười từ lúc lên xe đến lúc ăn cơm.

Quán cơm chay nằm ở đảo Tân Giới trên một ngọn núi trong khuôn viên một ngôi chùa. Ngôi chùa này lớn, khuôn viên rộng rãi, khá hoành tráng.

Cổng vào:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0568.jpg

Hôm nay được bữa rau tưng bừng. các món chay được làm toàn bằng rau. Ăn no.

Rau xào:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0572.jpg

Ốc xào:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0574.jpg

tất cả mâm này toàn rau:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0576.jpg

Phải cái là món ăn của các đồng chí Hồng Kông này toàn dầu với nước sốt. Món nào cũng có.

zanghoang
19-04-2011, 22:32
Ăn xong đi lên chùa.

Hóa ra đây không phải chùa. Chỗ này thờ Khổng Tử, là cơ sở tôn giáo của đạo giáo. Cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ thấy thờ 03 ông râu dài (em không biết tên). Do đây là chùa ngoại nên em chả dám nháy máy nhiều.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0586.jpg

Dân Hồng Kông đất chật người đông nên cũng khổ, cái chùa thì đẹp nhưng không gian thì chả đẹp, khung cảnh quanh chùa toàn nhà cửa cao tầng san sát, thành thử không gian chùa bị bó hẹp, không hề có cảnh núi non hùng vĩ, sông suối bao quanh.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0584.jpg

Mà nói tới điều này mới nhớ, đất Hồng Kông chả có sông suối gì. Do chủ yếu là đảo nên chỉ có vài con sông nhỏ, bé tí, quả này thì thua Hà Nội chúng mình nhiều. dân Hồng Kông có nằm mơ cũng chả bao giờ có cảnh được ngồi trên dòng sông thơ mộng hiền hòa, thả mình trên thuyền trôi lững lờ. Em cũng hơi hơi sướng với cảnh này vì ít ra cũng thấy Hà Nội chúng mình hơn Hồng Kông được 01 điểm, nhưng lúc ở chùa xuống, xe chạy qua vịnh Hồng Kông thấy du thuyền của bọn tư sản đậu san sát em lại chán mất 10 phút.

Của khỉ cái bọn tư sản lắm tiền. Du thuyền deck gì mà cứ đậu san sát như trong bãi gửi xe ở Big C.

Thế mới cú chứ.

zanghoang
19-04-2011, 23:03
Tối ngày 12.

Đi ăn phở tiếp. món này có nước, dễ ăn, vẫn ăn ở quán cơm Việt cũ dưng mà chả hỏi thăm được gì mấy vì các em bận, quán ăn ở Hồng Kông lúc nào cũng đông khách. Dân bên này lười nấu cơm lắm.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1148-1.jpg

Quán Việt bọn em hay ăn phở, có cả bún bò Huế và một số món ăn Việt như nem, lâu... địa chỉ: 498 - 500 Nathan road, Yaumatei, Kowloon.

zanghoang
19-04-2011, 23:16
Ăn xong đi xem bói.

Chả là anh phiên dịch lúc ngồi trên xe nói ngay gần khách sạn bọn em ở có cái phố xem bói nổi tiếng lắm.

Phố này tên Maket street. Ngay gần chỗ em ở.

Phố này nhỏ, ngắn nhưng cả phố san sát các quầy bói toán. Hình như các thầy ở đất Hồng Kông này đều tụ cả về đây thì phải, nhiều vãi chưởng nhá.

Mỗi thầy tự quây lấy 01 kiot khoảng dăm met vuông, đủ cả thầy già, thầy trẻ, thầy râu dài, thầy râu ngắn, rồi thầy có râu nhưng lại mặc váy, có thầy lông chân dài ngoẵng nhưng lại oánh son, trông ẻo lả lắm.

chân dung một thầy tướng:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1132.jpg

ở đây có đủ loại hình xem: từ bài tây, tử vi, tướng số… Tuy nhiên giá xem rất đắt, từ 200 HKD – 500 HKD cho một lần xem. Cũng có những hàng nhỏ, bày ngay vỉa hè, giá chỉ từ 30 HKD.

Có những hàng rất đông. Khách xem ngồi xếp hàng dài trước cửa. chắc là thầy cao tay lắm.

Em với sếp lượn hết cả phố, hàng nào cũng ngó vào hỏi: Do U speak Vietnamese? Nhưng đều thấy bại. các thầy chỉ nói tiếng Quảng Đông hoặc English.

Chán như con gián.

Mãi sau sếp chán quá quyết định, English tao cũng xem. Thế là xem chỉ tay. Thầy rất trẻ và nói English, đoàn mình chỉ có em và sếp hiểu bập bõm nên phải căng tai ra nghe.

thầy đây:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1133.jpg

Rốt cục, sau 10 phút sếp đứng dậy chửi bằng tiếng Việt: tiên sư thằng hâm, mất cha nó 100HKD.

Chửi thế cũng phải, vì nội dung thằng cha thầy bói nói em nhắm mắt cũng nói được. Toàn nói dựa.

zanghoang
20-04-2011, 21:39
Ở cái phố bói này có một hình thức sinh hoạt tập thể vui phết nhá. Có mấy bác già vác màn hình + bộ amply ra vỉa hè, quây kiot vào, thế là thành một chiếu karaoke. Các chú Hồng Kông hay dắt bạn gái ra hát, chả có cách âm gì cả, một chú hát thì cả phố cùng nghe, có 03 cái amply thì loạn cả phố. Em gọi cái hình thức hát này là: karaoke lộ thiên.

Karaoke lộ thiên:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1131.jpg

Ở Hà Nội chúng mình mà hát thế này thì loạn ngay.

Xem bói xong lại mua được ít đồ trên phố.

Mua xong về ngủ. Hết ngày 12.

zanghoang
20-04-2011, 22:27
Ngày 13.

Buổi sáng gặp các bạn đồng nhiệm, sếp kể về vụ xem bói tối qua. Các bạn đồng nhiệm cười hô hô bảo: chúng mày bị lừa rồi nhá. Mấy cái thằng trẻ ranh thì biết gì mà xem, phải xem mấy ông già nói tiếng Quảng Đông mới tin được.

sếp em nghe thế càng cú.

Các bạn Hồng Kông an ủi: tí nữa làm việc xong tao dẫn chúng mày đi chùa cầu an.

Quá trưa. Xong việc. đi ăn.

ăn xong các bạn đồng nhiệm dẫn đi chùa thật.

Bạn giới thiệu: đây mới đầu chỉ là ngôi đền nhỏ của dân oánh cá. Trước khi ra biển họ thường cầu cúng ở đây, kết quả là đi chuyến nào cũng ngon, sóng lặng, cá nhiều, để nhớ công, ngư dân đã quyên tiền xây dựng nên ngôi chùa lớn này.

Quả thực ngôi chùa này cũng lớn, có nhiều công trình độc đáo.

ở ngay cổng vào có cái giếng nhỏ, không sâu đâu, trong có nuôi độ dăm ba con rùa, du khách đứng trên thành giếng thi nhau cầm tiền xu ném xuống. Bạn bảo: ở đây có tục ném xu vào rùa, nếu trúng đầu rùa thì coi như may mắn lớn.

Em ném 01 nhát ăn ngay. Đồng xu rơi vào đầu cụ rùa oánh "cốp". Coi như em may mắn cả chuyến đi.

Sếp em già rồi, run tay, ném mãi không trúng, lộn túi áo túi quần tìm xu ném mãi vẫn không trúng. Mới đầu sếp còn tiếc tiền, chỉ ném xu nhỏ, sau, sếp lấy cả đồng 10HKD (là đồng tiền xu mệnh giá cao nhất của hệ thống tiền tệ Hồng Kông) ra ném. Ném nhát ăn ngay vì đồng 10 HKD to và nặng, ném dễ. Sếp cười hô hô bảo: ngày bé tao ném đáo chấp trẻ con cả làng.

Em nghĩ thầm: sư cụ chùa này gớm mặt thật, chỉ riêng đoàn em 03 người đã ném cha nó gần 30HKD xuống giếng rồi, một ngày cái chùa này đón cả trăm người chứ ít gì. biết bao là tiền. Sư cụ ghê thật. Chỉ thương cho mấy ông rùa, ngày nào tiền cũng va vào đầu côm cốp. rồi thì đi viện vì tâm thần thôi ông rùa ơi.

Nghĩ xong lại thấy tiếc, giá mà ở Hà Nội chúng mình cũng có tục ném tiền vào đầu rùa thì hồ Gươm nhà mình một ngày thu được cả tỉ bạc chứ không ít.

em chả nhớ tên chùa này, đường vào chùa đây ạ:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0488.jpg

zanghoang
20-04-2011, 22:50
Lễ chùa. Dân Hồng Kông cũng thành kính, sùng bái y dân mình.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0496.jpg

Trong khuôn viên chùa có cái cầu gọi là Cầu Duyên, có rất nhiều dây tơ hồng quấn quanh cầu, chửa có honey cứ ra cầu sờ lung tung là có. Em sờ rồi, về thấy cũng có chút hiệu nghiệm, cô bác nào sang nhớ sờ lung tung nhá.

cái này là cầu Thọ, chỉ đi 01 lần qua cầu là sống thọ thêm được 01 năm. (em thích quá đi qua cầu này gần 20 lần, lại còn ngồi hẳn trên cầu, chắc hẳn sau này phải đại thọ)

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0506.jpg

Phật Bà Quan Âm - là vị Phật cứu nhân độ thế, là vị thần được tôn kinh đặc biệt của dân biển

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0498.jpg

Hoàng hôn trên sân chùa:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0495.jpg

ở chùa này ra chạy được 01 đoạn thì tắc đường. Gần 19h mới về đến nhà

mat kieng
21-04-2011, 13:08
Thế Bác ở 1/2 tháng có gặp diễn viên Hồng Kông ko, e khoái nhất là tham quan phim trường và xem diễn viên "dở trò"...
HK còn nổi tiếng chơi đua ngựa, thế BÁc có oánh phát nào ko???
Nghe đâu cái vụ quăng lọ axit vào khu shopping đông đông do cái tâm thần nào đó làm còn ko vậy??? hãi nhất vụ này....
Cho e hỏi luôn là nên đi Disney hay Ocean Park??? e thì thích Ocean Park nhưng mọi người bảo đến HK mà ko xem Disney thì phí chuyến đi nên ko biết sao đây?????
Đa tạ...

GOAL
21-04-2011, 20:17
Trời . Mọi người bảo thế là cực kỳ chính xác đếy ! Cá nhân mình thấy đi HongKong chỉ đáng đồng tiền bát gạo ở quã Disneyland mà thui . Nếu có điều kiện thì đi luôn Ocean Park , nhưng nếu chọn 1 trong 2 thì hãy ráng "can đảm" nhắm mắt gạt Ocean Park ra chứ đừng gạt Disneyland ra nhá bạn . Mình chỉ tiếc là khuôn viên của Disneyland không rộng lắm , mình đi chưa thấy đã gì hết trơn .

Mình có lang thang ngoài đường thấy mọi người ai nấy hối hã , 1 tay cầm phone nói xí xô xí xào , tay kia cầm bịch đồ ăn thức uống hoặc là 1 cái thứ gì đó , đi như chó dzí đến nơi ... :D Nhưng thấy an toàn lắm mà , có vụ quăng a xit nữa hã ghê vậy .

zanghoang
21-04-2011, 20:38
Em chả ham mê phim ảnh lắm nên cũng chả gặp đồng chí diễn viên nào. Có khi đi ngoài phố va nhau cũng chả biết cái đứa vừa va vào mình có phải diễn viên không nữa. Không mê phim của TVB nên tất nhiên em chả đến phim trường.

Còn vụ đua ngựa thì quả là thiếu sót, em quên mất không nghĩ ra, sếp em máu cờ bạc lắm, nếu em nhắc thế nào cũng đòi mấy chú HK cho đi xem đua ngựa.

theo em thì nên đi Ocean Park, Diney cũng hay nhưng có vẻ trẻ con quá. Ocean rộng bát ngát, các bác cứ là đi cả ngày, chơi cả buổi.

Lần sau nếu các bạn HK lại mời, em lại xung phong đi cho máu, bác nào có quen phía các đồng chí bên đó thì tác động hộ em nhát, nói các bác ấy nhanh nhanh xúc tiến nhá

zanghoang
21-04-2011, 21:03
Tối 13.

Buổi tối ra biển chơi, nhìn sang đảo Hồng Kông

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0769.jpg

Quả thực là long lanh. Biểu hiện của sự phát triển, của đô thị, của rồng, của hổ là đây. Máy ảnh em đểu nên không thể ghi lại được hết, cứ tưởng tượng cả khu bờ biển dọc đảo Hồng Kông kéo dài cả km đều lung linh thế này.

Chạnh lòng tí, nghĩ sông Hồng nhà mình phía cầu Long Biên nhìn lên thượng nguồn thấy lúc nào cũng tối đen, chả giống hình ảnh của con sông Cái chảy trong lòng thành phố thủ đô chút nào. Tuy thế cũng hy vọng, Hà Nội chúng mình mà thực hiện thành công cái đề án Thành phố ven sông Hồng thì dân Hồng kông chỉ có nước xách dép chạy sang Hà Nội để ngắm cảnh đêm.

Dọc đường về thấy Hồng Kông quả thực là một thành phố rất tốn điện.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0780.jpg

Một đêm chắc phải tiêu hết cả tỉ VND tiền điện. Mà nên nhớ, Hồng Kông không sản xuất được điện phải mua điện từ đại lục sang nhá. Nhưng mua kiểu Hồng Kông cũng sướng. Anh bạn dẫn đường bảo: từ khi tao biết nhận thức thế nào là điện thì nhà tao chưa bị mất điện bao giờ. Cả đất Hồng Kông này cũng vậy, đố đứa nào định nghĩa được thế nào là cắt điện luân phiên, thế nào là thủy điện thiếu nước...

Em nghĩ thầm: của khỉ cái bọn tư sản, sướng thật. Rồi em ước ao: bao giờ Việt Nam chúng mình tiến lên CNXH, chúng mình sẽ xây thật nhiều thủy điện, thừa điện rồi chúng mình bán cho dân Hồng Kông, rồi thi thoảng chúng mình cắt với lý do: thủy điện thiếu nước, cắt luân phiên cho dân bên đó ngáp. Cho các bạn bên đó hiểu nỗi niềm của dân Hà Nội chúng mình mỗi lần vào hè nóng chết cha mà mất điện.

zanghoang
21-04-2011, 21:29
Trên đường về đi qua một subway – đường hầm sang đường. ở Hà Nội chúng mình cũng có subway ở mấy con đường mới làm như đường Phạm Hùng, cầu vượt Ngã Tư Sở, tối tối các cụ ông cụ bà rủ nhau tung tăng xuống đó hẹn hò + tranh thủ luyện khinh công để tránh bụi. cá biệt có nhiều subway xây xong thì đóng kín, khóa chặt để dân tình được có cơ hội luyện tập thần kinh vững vàng và khinh công nhanh nhẹn băng qua đưỡng lúc ô tô chạy.

ở Hồng Kông, subway cũng không hẳn là phổ biến vì còn có nhiều chỗ sang đường, tuy nhiên subway của Hồng Kông thì quả thực hoành tráng. Ai đã đi subway Ngã Tư Sở thì khi bước xuống subway của các đồng chí tư sản này hẳn phải ngỡ ngàng 01 lúc nhá. Hầm bộ của bọn này rộng như một đường cao tốc, sáng rực rõ, dưới hầm người đi lại tấp nập, đông vui như trên phố, dưới subway còn có cả hệ thống các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ gia dụng. Nói chung là không khác gì một con phố.

Dưới một subway:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0781.jpg

PhanLeThien
21-04-2011, 22:02
Lễ chùa. Dân Hồng Kông cũng thành kính, sùng bái y dân mình.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0496.jpg

Trong khuôn viên chùa có cái cầu gọi là Cầu Duyên, có rất nhiều dây tơ hồng quấn quanh cầu, chửa có honey cứ ra cầu sờ lung tung là có. Em sờ rồi, về thấy cũng có chút hiệu nghiệm, cô bác nào sang nhớ sờ lung tung nhá.

cái này là cầu Thọ, chỉ đi 01 lần qua cầu là sống thọ thêm được 01 năm. (em thích quá đi qua cầu này gần 20 lần, lại còn ngồi hẳn trên cầu, chắc hẳn sau này phải đại thọ)

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0506.jpg

Phật Bà Quan Âm - là vị Phật cứu nhân độ thế, là vị thần được tôn kinh đặc biệt của dân biển

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0498.jpg

Hoàng hôn trên sân chùa:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0495.jpg

ở chùa này ra chạy được 01 đoạn thì tắc đường. Gần 19h mới về đến nhà
Thế bác có ném đồng xu vào miệng con cóc ở sân chùa không?

prepch
21-04-2011, 22:04
Bác ới, mới có 13 ngày còn thiếu 1 ngày nữa mới đủ nửa tháng

zanghoang
22-04-2011, 21:11
Thế bác có ném đồng xu vào miệng con cóc ở sân chùa không?

Đoàn em chỉ ném rùa thôi đã hết xu rồi, còn xu đâu mà ném cóc.

Mà sự thật là ném rùa xong thì bọn em giác ngộ rồi, tiền mất nên giác ngộ nhanh lắm, nói thật với bác là cái giếng chỗ mấy cụ rùa nó cũng sâu chứ không là em trèo xuống nhặt lại, tự dưng lại mang tiền ném xuống giếng làm giàu cho bọn tư bản trong khi mỗi sáng em là người của CNXH mà lại chỉ dám ăn có 5.000 VND xôi đỗ.

zanghoang
22-04-2011, 21:15
Hầu các bác tiếp ạ: ngày 13.

Theo lịch thì bọn em chỉ còn lưu lại cái mảnh đất bé tí toàn đảo này khoảng 50h nữa thôi. Anh bạn cùng đoàn bảo: còn bao nhiêu xiền mua hết đồ đê, về Hà Nội deck có mà mua. Thằng cha này vác theo cả một núi xiền nhá, đi mua toàn đồ ngon nhưng dù sao em vẫn quý thằng cha này hơn vì còn biết cách tiêu xiền, xiền nhiều mua đồ ngon, chả bù cho sếp em, xiền nhiều mua toàn quần áo chim cò, Hà Nội bán đầy vỉa hè.

Lại mua sắm. còn bao nhiêu vốn liếng cố mà tận dụng cơ hội tiêu cho hết.

Mỹ phẩm này:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0684.jpg

Đồ mỹ phẩm bên này rẻ mà ngon (thấy giang hồ bảo thế, chứ cũng chả biết thế nào)

Mua hết. Đổi tiền trên phố để chiến tiếp, 01 USD = 7,78HKD.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0286-1.jpg

Quần áo xì tin:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0283.jpg

Đồ linh tinh

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0372.jpg

Hết buổi tối.

Chỉ còn chưa đầy 48h nữa trên đất cái đất Hồng Kông thứ gì cũng có và đắt kinh.

zanghoang
22-04-2011, 21:39
Ngày 14.

Buổi sáng. Đúng như lịch đã sắp sẵn. 9h00 bạn oánh xe đến đón. Đoàn em bước xuống lễ tân là lại thấy cả 01 phái đoàn đứng chờ sẵn để chúc tụng ngày mới tốt lành, hỏi đêm qua có ngủ ngon không, rồi xách hộ cặp ra tận xe. Ông anh đi cùng đoàn em lẩm bẩm: hỏi dốt bỏ cha, người ta vừa mới lấy vợ mà cứ hỏi có ngủ ngon không, éo biết cái gì. sếp em bảo: mày có muốn đi trả thù dân tộc không? Tối đi với tao. Ông anh cười rất tình...

Lên xe. Bạn cười rất tươi: đáng lẽ hôm nay phải để các ngài ở nhà nghỉ, nhưng vì chưa xong việc nên sáng nay phiền các ngài một chút, chúng ta vào bệnh viện Cửu Long làm việc khoảng 40 phút là xong, hoàn tất chương trình làm việc. lại mời các ngài đi chơi. Ngài Lý (Lee), sếp tổng bên tôi có nhã ý mời các ngài qua nhà riêng uống trà. Nếu các ngài không phiền thì 14h ta qua đó. Khoảng 15h mời các ngài về tổng bộ họp tổng kết chương trình làm việc, giao lưu, tặng quà, sau đó chúng tôi mời các ngài bữa tối.

Em nghĩ bụng: mấy chú Hồng Kông này giỏi thật, một ngày đoàn mình làm việc có mấy tiếng, thế mà các chú vẫn sắp xếp làm việc hết chương trình. Biết thế em tham mưu cho sếp mỗi ngày chỉ làm việc 1 tiếng thôi thì đợt công tác này chắc phải kéo dài 01 tháng. Tha hồ ăn chơi, nhảy múa.

Bệnh viện Cửu Long – Kow Loon là bệnh viện lớn nhất của bán đảo Cửu Long. Ngon.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1110.jpg

viện này khá hiện đại. Như tây. Chỗ nào cũng sạch bong, sáng bóng. Hành lang dài và vắng tanh trông chả khác deck gì mấy cái bệnh viện trong phim Hàn Quốc thi thoảng em bị cụ bà ở nhà bắt xem.

Mất khoảng 30 phút làm việc ở đây. Xong. Ra xe bạn hỏi: còn khoảng 4 tiếng nữa mới họp, chúng mày có yêu cầu gì không. Sếp em bảo: còn chỗ nào chưa đi thì cho đi nốt rồi đi mua sắm. Bạn bảo: ok, bọn tao dẫn chúng mày ra biển ngắm cảnh.

Bạn dẫn ra con đường ven biển nhìn sang đảo Hồng Kông. Chỗ này đẹp. rất đông người đi dạo.

Phải cái hôm nay Hồng Kông hơi nhiều mây nên chụp không đẹp.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1168.jpg

zanghoang
22-04-2011, 22:02
Bạn dẫn ra một nơi gần đấy gọi là đại lộ sao. Chỗ này cũng sát biển, trên đường gắn rất nhiều viên gạch có chữ ký, tên và dấu tay của các ngôi sao điện ảnh Hồng Kông (hơi giống ở Hollywood). Con đường này cũng dài.

Đây là biểu tượng của con đường:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1184.jpg

Đi đường này em lại nhớ đến 01 thời đã qua. Thời của TVB, của phim bộ, phim chưởng Hồng Kông. Hồi em học cấp II, đi học về hay la cà đứng ngoài cửa mấy quán nước mía ngó vào xem ké phim chưởng. Ngày ấy em mơ sau này nhớn lên sẽ giỏi võ như anh Dương Quá đẹp zai để oánh tan nát thằng nào dám đứng ở cổng trường em trấn lột tiền của trẻ con, sau khi oánh dập mật bọn ấy em sẽ kiếm lấy vài em xinh tươi như Tiểu Long Nữ để tán cho sướng. Có mỗi cái ước mộng nhỏ nhoi mà giờ đầu 02 thứ tóc rồi mãi chả thực hiện được.

Chả biết thằng cha này là thằng nào, vì sao được lưu tên trên đại lộ (lâu lắm rồi em không xem phim Hồng Kông). Có cao nhân nào biết không ạ?

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1175.jpg

Đi một hồi lâu mỏi chân mới chợt nhìn thấy người quen. Anh này thì em biết. Anh ấy cũng là một ngôi sao điện ảnh:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1171.jpg

Nghe nói anh này giỏi võ lắm. Em vừa học lỏm được mấy đòn karatedo của thằng cháu (bố mẹ nó cho đi học thêm võ ngoài giờ ở trường) nên cũng muốn thử sức xem sao.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1173.jpg

Tưởng thế nào, hóa ra anh này cũng dát lắm, em khiêu khích, động ngôn mãi mà anh ấy chả dám động thủ. Chắc biết em giỏi võ nên cũng chờn. hố hố

zanghoang
22-04-2011, 22:20
Trong lúc bọn em đi dạo thì có cái trực thăng cứ bay vè vè trên đầu. Cứ tưởng Giải phóng quân Trung Hoa đang tập trận bắn đạn thật hay Mỹ đang do thám bằng máy bay không người lái, ai dè ngẩng lên thì thấy cái này:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1161.jpg

nó bay lại gần, zoom vào thì hóa ra là thế này:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1188.jpg

Tưởng gì. hoa ra mấy ông chủ sòng bài casino ở đất Macao (Macao ngay sát gần Hồng Kông, chỉ cách một eo biển, dân Hồng Kông sang chơi như mình đi chợ) đang quảng cáo cho một sòng bài mới mở.

Kinh thật. bọn tư sản quảng cáo kinh thật. Thuê nguyên cái trực thăng để quảng cáo làm em cứ tưởng máy bay của Mỹ đang do thám đất Trung Quốc. Cái này ở Hà Nội chúng mình chưa có.

linhnd
22-04-2011, 23:01
Bác vào Habour City shopping là chuẩn quá rồi còn gì.

Yunn
24-04-2011, 20:15
Đọc bài của bác mà cười lăn lộn.Mấy tấm hình bác chụp đẹp và nhiều thông tin thú vị :D
Hồng Kông có khác,chơi trực thăng để quảng cáo

zanghoang
04-05-2011, 22:38
Em vừa công tác về, vô phép các bác cho em tiếp...

hôm nay là ngày 14 và bọn em đang đi dạo ven biển.

Đi một hồi cũng hết con đường này. Đây là một phần con đường vừa đi qua:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1198.jpg

Đi tiếp.

Bạn giới thiệu; đây là bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông, bọn mày có vào xem không để tao mua vé

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1199.jpg

Em nghĩ bụng: xấu bỏ cha, thua xa cái bảo tàng Hà Nội của chúng mình.

Tuy có bị mang tiếng là ăn cắp thiết kế của bọn Tàu nhưng dù sao bảo tàng Hà Nội chúng mình vẫn đẹp hơn nhiều.

Đi một lúc, bạn giới thiệu: đây là nhà hát opera Hồng Kông. Hôm nay không có suất diễn nào.

Em nghĩ thầm: chắc bọn nó tưởng mình muốn vào xem nên phải nói không có suất diễn. Em thì em chả thèm, em cũng đi ngó opera mấy lần rồi. xem xong chả hiểu gì, chỉ biết nhận xét là chân em này dài hơn chân em kia hoặc chân em nào trắng hơn thôi.

Đi ăn trưa. Trưa nay ăn nhẹ, toàn đồ ăn nhanh. Dành bụng để ăn cơm khách, thế nào buổi cuối các chú Hồng Kông chả tiếp đãi tưng bừng

zanghoang
04-05-2011, 23:21
Đi ăn trưa. Trưa nay ăn nhẹ, toàn đồ ăn nhanh.

Ăn xong bạn bảo: ông Lý (Lee) mời qua nhà thưởng trà.

Nhà thằng cha này ở trên đồi. Đường vòng vèo nhưng cảnh đẹp. Nhà trông ra biển, phía dưới là bãi đậu du thuyền. nhà sơn trắng, nhiều kính, nhiều phần làm bằng gỗ, nói chung là hiện đại mà vẫn cổ điển. hay.

Phòng trà nhà thằng cha này trông ra biển lắp kính tấm lớn, nhìn ra chỉ thấy lấp lóa nắng.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0465.jpg

Em deck biết uống trà nên không nhận xét gì về hương vị. anh bạn dẫn đường bảo: trà này quý lắm. Em nhấp 01 tí cho lịch sự chứ thèm vào, uống là bị mất ngủ ngay.

Giá có trà đá thì ngon.

Phòng trà nhà thằng này có nhiều giá sách và tất nhiên là rất nhiều sách. Chả hiểu sách gì vì có cả tiếng Tàu + tiếng Anh, sách tiếng Anh thì có Luật, tôn giáo, truyện. trên tường treo rất nhiều đồng hồ, nó bảo: tao thích chơi đồng hồ, đang sưu tập, những cái này quý lắm, có cái từ hồi nhà Thanh. Anh bạn đồng nhiệm bảo: chỗ này là một gia tài lớn. Em chả thấy đẹp. lại chợt nhớ đến cái Rolex bằng giá cái ô tô. Cái đấy mới quý. Thằng cha này có cả một cái tủ gỗ bóng loáng để trà. Có nhiều ô, mỗi ô một loại. Em không quan tâm lắm.

Thấy phòng khách đẹp em mở máy ra định nháy 01 nhát. Ai dè chủ nhà xua tay bảo: không chụp, tao không muốn có một cái phòng trà nào giống phòng trà nhà tao.

Của khỉ. Không cho chụp thì thôi vậy. dưng muốn để xây dựng được cái phòng trà như của nó thì ối thằng bán nhà cũng deck làm được. chỉ lo hão.

Ngồi tán phét chán chê. Gần 15h đoàn em về đi họp.

Lúc ra cửa em nháy trộm được cái này.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1092.jpg

Thế là hoành tráng lắm đấy. vì cũng cần phải biết là cái đất Hồng Kông toàn đảo này chật lắm. Dân toàn phải sống trong chung cư, chỉ có tư sản mới có nhà riêng thôi. Nhà chung cư của dân Hồng Kông thường chỉ có 40m thôi mà giá đã là 1 triệu HKD/căn, chung cư cao cấp mới có 70m, siêu cao cấp mới là 100m. Thế nên dân Hồng Kông nhiều người không mua được nhà. Ngay như anh bạn đồng nhiệm của em, công tác cho chính quyền đặc khu nay đã sắp về hưu, con cái học ĐH rồi mà vẫn đang phải thuê nhà. Không mua nổi. Nhà thằng cha Lý này có sân rộng thế chỉ nhìn qua đã thấy thuộc đội ngũ đại tư sản rồi.

Riêng hệ thống an ninh nhà thằng cha này thì khỏi chê. Đố con chuột nào ở ngoài đường mà chạy được vào nhà nó hoặc chạy vào nhà mà nó không biết. Em oánh giá hệ thống an ninh nhà thằng cha này tương đương hệ thống an ninh nhà tù, có lẽ phải bán cả cái xe mới đầu tư nổi.

zanghoang
06-05-2011, 22:07
15h về Tổng bộ họp. Oai như trên TV nhá. 03 người bên em và 06 đứa bên nó ngồi quanh bàn tròn.

Vừa họp vừa cãi nhau, mất đứt 2 tiếng.

Cãi nhau xong. Đến màn tặng hoa, tặng quà. Đoàn em nhận được nhiều quà phết. Trong đó có một cái đồng hồ đeo tay có logo của Tổng bộ (của khỉ, mới đầu nhìn cái hộp em cứ tưởng các bạn yêu mến tặng mình đồng hồ Rolex).

Xong. Bạn dẫn đi tham quan cơ sở vật chất, nơi làm việc của Tổng bộ.

Vui chơi xong bạn mời đi ăn tối.

Ăn ở phòng VIP khách sạn Metropolish.

ở Hà Nội chúng mình cũng có cái khách sạn như này nhưng mà bé hơn và deck xịn bằng.

ăn buffee. Đồ ăn được bày trong một hành lang lớn dài bằng một cãi ngõ nhỏ (vãi nhá) món ăn được xếp theo phân khu: khai vị, susi, hải sản, chay, bò, gà, hoa quả, bánh… có thể tự chọn hoặc yêu cầu nhân viên lấy hộ.

Em tự vác đĩa đi chọn.

Có quá nhiều món để chọn. Cứ tưởng tượng em bị đẩy vào vòng vây của các người đẹp dự chung kết cuộc thi hoa hậu thế giới mà bảo em chọn lấy một vài em để tán, khó chọn vô cùng. Vác đĩa đi chọn đồ ăn ở cái khách sạn này cũng thế. Nhiều quá.

Thôi thì em cứ chơi theo nguyên tắc: món nào ở nhà ít ăn thì chiến. thế là em bỏ qua gà, bò (mấy món này ngày nào chả nhai), bỏ qua luôn đồ chay (chán bỏ xừ) em cứ nhè trứng cá, cá ngừ đại dương, hàu Úc mà chiến. Nói chung đồ ăn chuẩn, phòng view đẹp, nhìn ra biển.

Trứng cá và cá hồi đỏ Bắc Mỹ:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1155.jpg

Tráng miệng. Phía bạn bưng cho mỗi người một đĩa và giới thiệu: món này có vàng đấy, ăn đi, tốt lắm.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1156.jpg

cái chấm vàng ở phía trên cái bánh xanh được giới thiệu là vàng thật, 24K nhá. Em chả được ăn vàng bao giờ, lại thấy giá vàng ở Hà Nội chúng mình leo thang liên tục nên chả phải chờ mời lần 2, em chén luôn.

ở hình trên miếng vàng đã bị em cậy ra cắn thử nên nó không còn tròn và đẹp nữa

Ăn xong thấy chưa đã, ở Hà Nội vàng đang đắt, em vẫy phục vụ xin thêm 02 đĩa nữa. định ăn tới khi nào đủ 01 chỉ thì thôi, dưng mà ngại phết. Thôi thì… dù sao cũng được 03 nhát rồi.

Thôi thì... Vác đĩa ra chọn bánh + hoa quả tráng miệng tạm. Dù rằng vấn tiếc chưa ăn đủ chỉ vàng


Ăn xong. Đầy lưu luyến. Tối mai được về ăn cơm rau muống luộc rồi, deck có vàng để ngồi cậy ra gặm nữa đâu...

Sờ ví thấy vẫn còn hơn 1.000HKD và 450 USD. Tặc lưỡi: phải cố mà tiêu cho sướng tay rồi về trả nợ một thể.

zanghoang
06-05-2011, 22:35
Ăn xong, chia tay chia chân tưng bừng, em cảm động suýt khóc, biết deck đến bao giờ mới có cơ hội trở lại Hồng Kông. Phía bạn an ủi: chúng mày đừng cảm động thế, ngày mai bọn tao sẽ ra sân bay tiễn.

Lên xe. Sếp em bảo: deck về khách sạn đâu. Xem gần đây có chỗ nào xịn xịn ghé mua cho hết xiền.

Phía bạn nể lắm. Đừng tưởng dân Việt nghèo mà khinh nhá

Bạn dẫn vào một trung tâm thương mại ở đảo Hồng Kông.

Vãi ...ái cái trung tâm này nhá. Mới nhìn đã thấy xịn rồi. Bên trong trung tâm này bố trí hình tròn, rất nhiều thương hiệu lớn tập trung ở đây.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1101.jpg

Thang cuốn có thể đưa khách đi thẳng từ tầng 1 lên đến tầng 7 nhá. Đi thế này hay hơn thang máy. Dưng mà hơi ghê răng. Cứ như đuờng lên zời ý...

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1100-1.jpg

Lúc ra, ai cũng lặc lè toàn túi. Của khỉ, hàng hóa của bọn này đến cái túi gói cũng đẹp. vứt đi cũng tiếc.

zanghoang
06-05-2011, 22:41
Xe thả gần khách sạn. Bọn em ghé chợ đêm mua nốt mấy đồ cá nhân: dao, kéo, băng, dính để về đóng đồ.

ở một góc chợ đêm em gặp chị này:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1115.jpg


chị này đến từ Lhasa – Tây Tạng, em chỉ nhìn qua đồ đã thấy thích vì Tây Tạng là nơi em mong muốn đến nhất. Chị này bán đồ vỉa hè ở chọ đêm nhưng đắt kinh khủng, điều này cũng dễ hiểu vì đồ này được lấy phần nhiều từ Nepal hoặc Tây Tạng sang và hầu hết được làm thủ công – handmade, nhiều đồ có tính chất tâm linh (lời chị ý).

Em hỏi mua đồ và mặc cả nhưng chị xua tay nói: không thích mặc cả. Em tôn trọng đề nghị này. Cả em cả chị này nói tiếng Anh không tốt lắm nên em không hỏi được về lai lịch những món đồ em muốn mua. Chị giới thiệu sang hàng của 1 đồng hương đang bán ngay cạnh đó.

zanghoang
06-05-2011, 23:01
Người đàn ông bán hàng cho em là một lama (không biết ghi thế có đúng ko)

Lama là một cấp độ trong tầng lớp tăng sĩ theo Phật giáo Tây tạng. ông này nói tiếng Anh tốt hơn nên em hỏi thăm được nhiều. đại loại ông này trước đây cùng gia đình sống ở Nepal, gần đỉnh núi Vua (một đỉnh trong dãy Hymalaya thì phải) "one day", lở núi, tuyết tràn xuống chôn vùi làng ông. Ông cùng gia đình đã chuyển sang sống trên phần đất gần Tây tạng. cách Lhasa – thủ phủ Tây Tạng khoảng vài trăm km.

Đồ ông này bày bán rất phong phú và thú vị, mỗi món đồ đều có sự tích riêng (tuy rằng độ chân thực thì em không dám chắc). ví như em chỉ 01 mảnh xương có răng hỏi: cái gì đây. trả lời: đây là mảnh xương hàm của một loài khỉ (em đoán thế vì không thể dịch nổi tên con này, chỉ thấy ông này diễn tả hành động giống khỉ) loài này chuyên sống gần các đền thờ của người Tây Tạng. người Tây Tạng tin rằng nó là con vật linh thiêng. Răng, xương, lông của nó được tin là sẽ mang lại may mắn. lại hỏi: tượng gì đây? Trả lời: đây là tượng người đầu sói, một vị thần bảo trợ của người Tây Tạng… tán phét một hồi, ông này có vẻ quý em với anh bạn đi cùng lắm. tin tưởng đến mức ông này mở túi đang đeo ra cho xem: đây là đá trời. không biết được tạo ra bằng gì nhưng nó đến từ bầu trời. đá này quý hơn kim cương, thạch anh vì kim cương chỉ là đá của đất.

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1124.jpg

Cái này em biết. đó là thiên thạch, người Tạng gọi là đá trời và họ tin rằng nó chưá đựng nhiều năng lượng, có thể mang lại nhiều may mắn. tuy nhiên giá của cái này hơi đắt, 1.600HKD cho cái viên bé xíu bằng ngón tay ấy. viên này có thể đeo vào tay hoặc để trong người.

Em mua một chuỗi vòng cho đứa em gái. Vòng này làm bằng san hô đỏ. Có 65 viên, nhưng có 03 viên đá trời. gần 1.000 HKD cho cái vòng này tất nhiên là không mặc cả. trước khi trao cho em, ông này niệm chú cho cái vòng mất 10 phút

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1120.jpg

Cái vòng đỏ trong tay ông này là của em. còn cái vòng ông ý đang đeo trên tay thì vô giá nhá. Anh bạn đi cùng em là người am hiểu về lĩnh vực này kết luận vậy. Em vờ hỏi mua nhưng ông này nhất định không bán. Trả 1.000HKD cho từng viên cũng không bán. Nâng giá lên gấp đôi + năn nỉ cũng không bán (chả biết có phải là bài vở gì khôn).

Ngồi tán phét một hồi, em mua thêm một con bò Yak bằng đồng. đây là con vật gần gũi nhất của người Tạng. không có nó họ sẽ khó lòng sinh sống nổi ở mảnh đất khắc nghiệt nhất thế giới này: thịt để ăn, mỡ để tồn tại qua mùa đông, da làm áo, xương làm lều, sừng làm vật tế.

Trước khi trả tiền, em trình bày: tôi đến từ Việt Nam, một đất nước có Phật giáo rất phát triển, tôi rất nghèo nhưng rất thích nền văn hóa Tây tạng, hiện nay tôi chưa có cơ hội đến đó nhưng muốn có vật kỷ niệm, ngài giúp đỡ để lại cho tôi với cái giá tôi có thể mua được.

Thế là em có con bò Yak làm kỷ niệm với giá chấp nhận được (tuy rằng so với những quần áo em mua được thì không hề rẻ). lại mất đến 10 phút để yểm bùa chú cho bò.

Tán chuyện một hồi. trước khi chia tay ông này cho em địa chỉ nhà để nếu có cơ hội ghé Lhasa thì em thu xếp qua nhà ông chơi.

(đến Tết Tây đen mình cũng không có cơ hội để mò đến được Lhasa đâu - buồn mãi)

22h. về khách sạn. 03 anh em hì hục đóng thùng. Sếp em + ông anh cùng đoàn kinh nghiệm chinh chiến nhiều nên đóng rất chuẩn, cái nào xách tay, cái nào nhét hành lý gửi. tuy vậy rốt cục ai cũng thừa ối kg. mua ít đồ như em cũng thừa cha 5kg. sếp bảo: yên tâm. Không phải lo, vietnam airline bên này tao quen hết.

Đi ngủ. trước khi ngủ cũng hơi bồi hồi chút. Nửa tháng đã qua. Em xa Hà Nội đã được nửa tháng, cũng không phải nhớ đâu nhưng có nhiều thói quen đã bị thay đổi, dù gì cũng gắn bó với cái đảo này được một thời gian rồi. tuy vậy, cũng không có gì luyến tiếc lắm. nửa tháng có lẽ là đủ. Vừa đủ. Nếu cho ở lại thêm có lẽ sẽ chán. Thế là đủ rồi. về để ngắm gái Hà Nội xinh tươi thôi.

Em vẫn ngủ ngon như mọi ngày.

ngày mai, được về ăn rau muống ở Hà Nội...

zanghoang
06-05-2011, 23:15
Ngày cuối.

Sáng dậy muộn. không có gì vội để phải dậy sớm. ăn sáng thong thả. Lại cháo và đồ nguội.

10h. bạn oánh xe đến. cả một phái đoàn dăm người lên tận phòng để chào hỏi, xách hộ hành lý. Đoàn em mang vác về một núi đồ.

Xuống lễ tân thanh toán tiền phòng. Đoàn em phải tự thanh toán. ở nửa tháng hết miạ nó hơn 14.000HKD. đắt kinh. Trung bình mỗi ngày hết hơn 1.000HKD cho 01 cái phòng thua xa nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ. của khỉ.

Ra sân bay.

Mất khoảng 40 phút để ra sân bay. Sân bay quốc tế Hồng Kông được xây dựng hoàn toàn trên biển. là thành quả của một công cuộc lấn biển hoành tráng. Sân bay rộng, không thể đi bộ được, phải mất cả ngày nếu đi bộ. từ xa đã thấy thấp thoáng màu xanh quen thuộc của một chú Vietnam Airline trên đường băng.

đứng giờ ăn trưa. lại được mời 01 bữa cơm Tàu ở sân bay. quán ăn ở sân bay mà ngon thôi rồi. được bữa no

ăn uống xong đi làm thủ tục. rất nhanh chóng vì có bạn dẫn đi làm. Vào cửa nào cũng được ưu tiên. Check in chỉ mất khoảng 10 phút. Việc quá cước cũng không thành vấn đề. Chỉ nói một câu. Xong.

Check in xong. Tranh thủ lượn ra Duty. ở duty hàng cũng không rẻ hơn là mấy so với trong nội địa. thứ mà mọi người hay mua nhất là rượu. em xách đôi chai Balentine, thêm chai John đen, quà cho các sếp ở nhà.

14h10. bạn tiễn ra tận cầu thang lên máy bay.

14h30 em ra ra khỏi không phận Hồng Kông kết thúc chuyến đi dài xa Hà Nội.

vào sân bay:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1215.jpg

trước khu vực check in của Vietnam Airline:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1225.jpg

khu vực duty free. nghe nói đi cả ngày cũng không hết được khu này

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1217.jpg

kiểm tra an ninh. tại khu vực này không được chụp ảnh nhưng em tinh vi là đi cùng đoàn cán bộ của chính quyền đặc khu nên cứ chụp bừa. chụp xong thấy nhân viên an ninh nhìn thấy cũng không nói gì

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1227.jpg

em gái này đang bị rà khắp nguời. có lẽ bị nghi là quân của Taliban chăng. em ước thầm: giá như thiên hạ chưa phát minh ra máy móc kiểm tra an ninh thì em sẽ xin bằng được vào làm an ninh ở sân bay để rà người

một góc sân bay quốc tế Hồng Kông:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1231.jpg

và chuyến đi của em kết thúc ở đây ạ.

và em cũng hy vọng có cơ hội được trở lại mảnh đất bé tí toàn đảo này. hy vọng và hy vọng ...

hy vọng nào

Giang_777
06-05-2011, 23:56
E đọc một mạch hết 10 trang. Lối hành văn của Bác hay thật. (beer)
Tks !

hanahan
08-05-2011, 22:51
Ối cái món gì ấy có vàng thật hả bác? Ăn vàng vào có tác dụng gì không nhỉ, sao bác ko cậy về bán :P

rainynguy3n
10-05-2011, 13:04
Thế lòa em vẫn còn cơ hội phải không ạ ???

Dưng mà em thấy cũng có thấp thoáng bác ạ.

gasman
11-05-2011, 14:19
Tuyệt thật :D. Chuyến đi của bác chủ Top quá hay, 16 năm roài em chưa quay lại HK :( . Đang góp thóc để hè năm tới đi vậy!

maihoang
23-05-2011, 22:25
@gasman: Em hỏi khí không Bác ngày trước là thuyền nhân bên đó hả?

gasman
24-05-2011, 16:27
@maihoang: Dạ không ạ :D, nhà em có đợt công tác bên xứ Cảng Thơm cuối năm 1995 :)).

blue eye
04-06-2011, 10:28
Bác đi vẫn còn thiếu nhá, chỗ Pick Chame gì đó là có bảo tàng sáp, coi cũng hay, rồi gần chỗ Harbour square có cả đường tên là Hải Phòng, chắc là ngày xưa các bác Hải Phòng vượt biên nhiều sang đấy tụ tập, có cái hay nữa là xem nhạc nước buổi tối hoành tráng lắm.

zanghoang
12-06-2011, 12:59
Bác đi vẫn còn thiếu nhá, chỗ Pick Chame gì đó là có bảo tàng sáp, coi cũng hay, rồi gần chỗ Harbour square có cả đường tên là Hải Phòng, chắc là ngày xưa các bác Hải Phòng vượt biên nhiều sang đấy tụ tập, có cái hay nữa là xem nhạc nước buổi tối hoành tráng lắm.

Vâng. Đa tạ bác đã chỉ giáo. Vẫn biết là còn thiếu nhiều lắm, dù có đi hết cũng chả coi là đủ được bác ạ.

Em bị cái hạn chế là phụ thuộc vào các bạn. Ban ngày làm việc, làm việc xong các bạn đồng nhiệm dẫn đi đâu thì đi đấy, buổi tối thì toàn tự đi nên cũng còn hạn chế. Em xem bản đồ thấy có cái Haiphong street cũng ngay gần chỗ em ở thôi nhưng chưa mò ra được.

Em thấy dấu ấn của người Việt mình bên đó khá nhiều, ngoài các quán ăn Việt, các cửa hàng bán đồ Việt thì các địa danh mang tên Việt khá nhiều. Thấy chị phiên dịch nói ở đây có khu Saikung là phiên âm của từ Sài Gòn do dân Sài Gòn xưa chạy qua đây sống tập trung nhiều, có cả phố mang tên Sài Gòn, phố Hải Phòng (như bác đã chỉ) phố Hà Nội...

em tặng baá cái này để mà tự hào ợ:

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_0758.jpg

herozoro
18-06-2011, 21:00
Bác công an này viết hay thía!!!

hero_bk
27-06-2011, 00:09
Topic của bác hay quá. Cảm ơn bác!

love_travel
30-06-2011, 03:43
Bạn làm ngành gì vậy, được đưa đi nửa tháng sướng quá, làm việc có tí mà toàn vui chơi giải trí không à, thích ghê.

toread outdoor
04-07-2011, 10:28
đọc thuyết minh của bác hấp dẫn quá =))

dulichbattrang
16-08-2011, 10:44
Thế Bác ở 1/2 tháng có gặp diễn viên Hồng Kông ko, e khoái nhất là tham quan phim trường và xem diễn viên "dở trò"...
HK còn nổi tiếng chơi đua ngựa, thế BÁc có oánh phát nào ko???
Nghe đâu cái vụ quăng lọ axit vào khu shopping đông đông do cái tâm thần nào đó làm còn ko vậy??? hãi nhất vụ này....
Cho e hỏi luôn là nên đi Disney hay Ocean Park??? e thì thích Ocean Park nhưng mọi người bảo đến HK mà ko xem Disney thì phí chuyến đi nên ko biết sao đây?????
Đa tạ...

Theo em nếu được thì đi cả 2. Ocean park cũng có nhiều trò mà người lớn chơi được nhiều hơn Disneyland, cái trò tàu lượn siêu tốc The Dragon thì xin thưa với các bác, riêng em thấy cảm giác mạnh nhiều hơn so với tất cả mấy tàu lượn ở khu vui chơi trong nước mình. Disneyland buổi tối khoảng sau 19h tập trung ở quảng trường chính xem pháo hoa cũng rất đẹp và hoành tráng. Lần trước em đi thì thật ra chỉ ở trong Disneyland có 1/2ngày, chỉ chơi trò người lớn, bỏ qua mấy trò trẻ con, giữa trưa sau khi ăn xong là 1 nhóm vài anh chị em mê mua sắm trốn sếp ra cổng đi Tung Chung outlet đến chiều mới ló mặt về Disneyland. Khi ra cổng ng ta đóng trên tay 1 cái dấu nhưng mình không thấy gì hết, rửa tay vô tư thoải mái, chiều về nó soi bằng máy giống soi tiền thì thấy cái dấu đó.

@bác chủ topic: Bác ở những 2 tuần mà hok thấy nhắc đến Lan Kwai Fong nhỉ? Hay do bác không uống bia. Chỗ này cũng hay hay, như khu phố Tây ở Phạm Ngũ Lão SG nhưng không ồn ào bằng. Trong phim HK người ta uống bia toàn đến khu này. Bởi vậy khi em đến đây thì thấy khung cảnh quen thật. Thích khẩu hiệu nó treo to tướng " Every night is Friday night". Thình thoảng gặp mấy em gái Nga uống tê tê xong ra cứ ôm cột điện uốn éo và vui đùa cùng nhau.

junbeo
30-09-2011, 23:41
em đang bệnh cũng làm một phát hết 12 trang. Bác này làm gì đấy về an ninh mà văn vẻ ra phết :))

samkang
11-10-2011, 14:27
Đọc bài của bạn này vui , buồn lẫn lộn. Vui vì giọng văn của bạn hay , tiếu , đọc đi đọc lại mà không chán. Còn buồn thì nhiều thứ để buồn.
.......

zanghoang
13-10-2011, 11:33
Đọc bài của bạn này vui , buồn lẫn lộn. Vui vì giọng văn của bạn hay , tiếu , đọc đi đọc lại mà không chán. Còn buồn thì nhiều thứ để buồn.
.......

Em xin bác đánh cho 2 chữ "đại xá" ạ, không biết em có điều gì làm bác không vừa ý để bác phải buồn không?

Em chỉ là cán bộ viên chức quen thôi, không phải Công an đâu các bác ạ, em cũng thích lắm nhưng mà chả có cửa nào để vào đeo hàm cả.

huy_nguyen1605
17-10-2011, 15:12
Em cũng đã có dịp đi đến Quảng Châu và Thâm Quyến nhưng chưa có cơ hội để sang Hồng Kông, đọc xong topic này của bác thì nhất định phải lên kế hoạch sang đó một lần cho biết. (beer)(beer)

KinqV
20-10-2011, 01:35
Hồng Kông có rất nhiều trung tâm mua sắm và điều này đáp ứng được tất cả nhu cầu hàng hóa của tất cả mọi người.

Có một điều mà những người mới đến Hồng Kông cũng nên biết để thuận tiện mua hàng: đó là việc Hồng Kông có rất nhiều hệ thống hàng bán lẻ có thương hiệu. có thể kể ra như:

- Bonjour là hệ thống cửa hàng bán mỹ phẩm

- 7 eleven: hệ thống siêu thị nhỏ bán đồ gia dụng

- Citi chane: hệ thống cửa hàng bán đồng hồ.

- Chow Tai Fook: hệ thống cửa hàng bán đồ trang sức lớn nhất Hồng Kông (anh chị em công chức không mua được hàng của hệ thống này đâu)

- Chow Tai Shinh: hệ thống bàn đố trang sức.

-> em tò mò cái chỗ màu đỏ là sao mà công chức ko mua đc vậy bác, sang đó sao nó bit mình là công chức hay ko :D

rachel
08-11-2011, 22:26
Chả biết thằng cha này là thằng nào, vì sao được lưu tên trên đại lộ (lâu lắm rồi em không xem phim Hồng Kông). Có cao nhân nào biết không ạ?

https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/hongkong/IMG_1175.jpg



Tsui Hark là đạo diễn nổi tiếng của Hongkong với những bộ phim đạt doanh thu hàng tỷ đô la Hongkong (không phải phim bỏ tiền ra rồi PR là phim mới chiếu mà doanh thu hàng tỷ "xạo" như Để Mai Tính, Long Ruồi, Đẹp Từng Centimet,...đâu nhé). Bác này sinh năm 1950, ở Sài Gòn (hehehe). Bác đến Hongkong học Trung Học năm 16t, sau đó sang Texas học đại học. Bác đã từng bày tỏ nối nghiệp dược sĩ của cha, nhưng vận mệnh đã thay đổi khi bác tham gia vào một phim tư liệu ở New York năm 1976. Vận mệnh của bác đã thay đổi từ đây, đánh dấu bước đầu của một đạo diễn, nhà sản xuất phim tài ba khi trở về Hongkong năm 1977. Phim đầu tay do bác làm đạo diễn là 1979. Trong các phim có Thiện Nữ U Hồn do DV Châu Á đã quá cố Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh - anh chàng này nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát hồi đó nữa) và nữ DV nổi tiếng Lâm Thanh Hà.
Một số film gần đây của bác:
-2011: The Flying Swords of Dragon Gate (Long Môn Phi Giáp) có Lý Liên Kiệt, Châu Tấn, Trần Khôn. Em không ưa Lý Liên Kiệt nên không xem film này.
-2010: Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (Địch Nhân Kiệt) có Lưu Đức Hoa, Lưu Gia Linh,...

Nói chung những ai vinh danh trên đường Danh Vọng này là những người có đóng góp cho điện ảnh Hongkong.

apple246
15-11-2011, 11:02
Tranh thủ vắng sếp nên em vào đây đọc, vì cũng hay đi Thâm Quyến mà chửa sang HK bao giờ :(

Đọc bài của bác làm em cười khùng khục cả buổi, ngẩng đầu lên thấy mấy ông bà cùng phòng phán " sếp thả cho một hôm nên con này bị hâm rồi hay sao ấy" =))

Tks bác nhiều!

THAO NHI
22-11-2011, 22:01
Oi !!! Thích nhỉ? Nhưng mình không co điều kiện và thời gian để đi. Mình ước sẻ có ngày được đi vòng quanh thế giới.

bebe596
30-08-2012, 14:37
Hehe, bạn này viết bài hài hước. Mở đầu thế này là ổn rồi

Tengcha
01-09-2012, 00:55
Bác này viết bài hay thật , làm em phải đọc ngay 1 lèo 12 trang , giờ đã 1h đêm mắt đã trĩu mà vẫn muốn đọc , cười 1 mình ng ta tưởng điên , cảm ơn bác vì những chia sẻ thú vị.

Tuxedo70
21-01-2014, 14:32
bác này dân luật mà.hihi

gần chuẩn
Bắt quả tang ông em nói xấu lãnh đạo phòng 2 nhé he he, đi hội thảo về xuất nhập cảnh hả

tomato888
07-09-2014, 15:31
Topic này đọc vui quá, cười ko thở nổi. Vote cho anh chủ top tiếp tục viết về các chuyến đi !!!

huyentt
20-01-2015, 14:27
Ôi em đọc một lèo hết mười mấy ngày của bác. Cứ cười rinh rích cả buổi. Cảm ơn bác nhiều ạ