PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lào - Cảm nhận đời thường những ngày cuối năm



dantocgoc
19-02-2011, 23:27
Ngày đầu tiên:
Những ngày giáp tết âm lịch 2011, Tôi cùng anh Thần ăn làm 1 chuyến du ngoạn qua lào bỏ lại đằng sau nhưng lo toan vất vả của đời thường, nhất là vào những ngày cuối năm. Hành lý gọn nhẹ chất lên con KIA nhỏ tôi cùng Anh nhằm hướng cửa khẩu Cầu Treo thẳng tiến.
Gần đến vinh chúng tôi gặp 1 tay Phượt bằng patin người Trung Quốc, hỏi thăm mới biết bạn dự tính đi vào huế. Ôi.., kính nể quá.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1266.jpg
Tới cửa khẩu vào giờ buổi chiều tối, chúng tôi tranh thủ làm thủ tục xuất cảnh trong sương mù dày đặc và giá lạnh kinh dị của vùng cao nơi giáp biên. Anh hải quan thương tình cho tôi vào phòng để làm tờ khai xuất cảnh xe ô tô kèm theo lệ phí 50K, mà tay cầm bút vẫn run lập cập cứ như trong xe có hàng lậu.
Thủ tục được các anh chỉ bảo tận tình và nhanh chóng, có lẽ vì hết giờ làm việc nên tôi khá được ưu ái.
Sang tới cửa khẩu của nước bạn thì hỡi ôiiiii. Chào đón chúng tôi là những dãy phòng vắng tanh Không 1 bóng người. Choáng váng vì sợ phải ngủ lại cửa khẩu trong thời tiết giá lạnh thế này, tôi chạy đi gỏ cửa từng phòng mất 20 phút, cuối cùng phát hiện ra các đồng chí bạn đang ngồi sưởi ấm và ăn xôi trong bếp.
Vẻ mặt ngơ ngác của Anh Thần ăn tại nơi làm thủ tục của nước bạn là thế này đây.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3651.jpg

Vài tờ thông báo hướng dẫn đọc ( Hiểu chết liền ) này được dán cẩu thả nơi phòng làm thủ tục kê khai.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3650.jpg

dantocgoc
19-02-2011, 23:36
Đợi các đồng chí bạn No xôi, chán chè xong mới lừ đừ ra làm thủ tục cho chúng tôi với tâm trạng cau có ( Chắc bị chúng tôi lôi ra khỏi tổ ấm ) Và thu phí không viết hóa đơn với giá cắt cổ gấp 4 lần ở Việt Nam. Cụ thể 1 Hộ Chiếu là 20 ngàn kíp hơn 40k Việt, Việt Nam thì 10k . phí nhập cảnh cho ô tô 120k = 300k kíp Việt 50k. Đắt gấp 6 lần..., Choáng. Trên thực tế phiếu thu có 25k Lào mà thôi... Hix.
Làm thủ tục và cống nạp xong, chúng tôi chạy 1 mạch xuống thị trấn lặc sao và bắt gặp 1 nhà hàng của Việt.., ôi lạy chúa... Mừng vì quá đói bụng chúng tôi lao vào.
Và cũng chính từ nhà hàng này biệt danh Thần ăn mà tôi dành cho anh mới được xác nhận chính thức.
Trong lúc chờ nấu đồ tôi tranh thủ đi mua thêm vài món đặc trưng của nước bạn lào như xôi và nộm, quay về mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn khá nhanh và ngon. Không phải vì quá đói.., mà tôi nể phục cái sức ăn của anh. Có thể gọi là Dị Nhân.

Trước khi ăn, tay vung đũa như rồng bay phượng múa:
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3659.jpg

Và hết sạch ( Thần ) mới chịu buông đũa với vẻ mặt hớn hở.., hỏi tôi..? em hok ăn à...Hix:(
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3660.jpg

dantocgoc
19-02-2011, 23:44
Còn đây là tên và hình ảnh nhà hàng của người Việt định cư năm 80 tại thị trấn Lặc Sao.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3657.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4239.jpg
Trạm thu phí đường về đêm vắng tanh vì nhân viên chui vào lán sưởi ấm.
Biết thế khỏi dừng lại phóng vù xe qua nhỉ, đỡ tốn 5k vì tôi thấy có 1-2 xe cứ vô tư chạy qua không dừng lại.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3661.jpg

Hotel lớn nhất thị xã PAKSAN
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3662.jpg
Định bụng dừng lại nghĩ ngơi tại khách sạn này, nhưng thần ăn đưa ra đề nghị cứ đi lang thang về đêm xem Lào như thế nào? thấy cũng hay nên tôi gật đầu tán thành. Và cuộc hành trình lại bắt đầu... 1 Quyết định dại dột nhưng cũng khá may.

dantocgoc
19-02-2011, 23:49
Con đường từ thị xã BAKSAN về đêm tới VIENTIANE dài hun hút không 1 bóng người, thi thoảng mới có vài ánh đèn le lói hắt ra từ những ngôi nhà ven đường. 1 Không gian tĩnh mịch, vắng vẻ.., Nhìn đồng hồ báo xăng vẫn còn hơn 1 nữa chúng tôi khá yên tâm vì cứ nghĩ rằng sẽ còn khá nhiều cho sự lựa trọn cho trạm xăng kế tiếp để thư giãn nghĩ ngơi. Và đó cũng là khởi nguồn cho 1 sự dại dột .
Khi vạch cuối cùng trên đồng hồ báo xăng đã tới chúng tôi bắt đầu lo lắng thật sự, vì suốt 1 quãng đường dài đã đi qua chúng tôi chỉ nhìn thấy những cây xăng đã đóng cửa im lìm hoặc đang sửa chữa. Hỏi người dân ven đường chỉ nhận được là những cái lắc đầu đầy chia sẽ. Họ cho biết đã phần các cây xăng buổi tối đều đóng cửa và nghĩ rất sớm... Ôi chúa ơiiii.../
Phương án đầu tiên chúng tôi đưa ra là tìm và hỏi mua xăng các phương tiện qua lại. 1 thất bại thảm hại... vì có vài xe đi qua chỉ chạy bằng dầu diezl.
Không muốn nghĩ tới phương án 3 vì đó chính là phải nằm lại ven đường vắng tanh không 1 bóng người phó mặc cho số phận Hên xui. Phương án 2 là gọi điện thoại cho người thân cầu cứu. Mặc dù rất ngại làm phiền giữa đêm, nhưng đâu còn cách nào hay hơn nữa.., nên được nhất trí thống nhất cao.
1 hồi chuông... Rồi lại thêm vài hồi chuông nữa..., Không 1 ai nhấc máy Có lẽ vì khuya quá nên họ tắt chuông điện thoại rồi chăng..? sự tuyệt vọng đã xuất hiện thì.... Alo xin lỗi ai gọi tôi vào đêm khuya thế? 1 giọng nói ngái ngủ và bực bội bằng tiếng Lào.., nhưng với tôi đó là giọng nói của ( Đức phật từ bi ) từ trên cao gọi xuống khi tôi nhận biết đó chính là Anh, cũng chính là người đã giúp đỡ cho chúng tôi mọi thứ ở chuyến hành trình này.
Cứ đi tiếp cho đến khi không thể và gặp được chổ nào đó có an toàn thì tấp xe vào rồi gọi điện cho Anh, rồi Anh sẽ đem xăng tới. Vững tin về điều đó nên chúng tôi lại phóng xe lao đi trong đêm không còn sợ nữa.
Hiu quạnh với bóng đêm.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4193.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 00:21
Có 1 điều phải công nhận rằng: Ở bên Lào biển báo chỉ dẫn giao thông quá ít và thiếu. Gây khó khăn cho những khách du lịch tự túc như chúng tôi, vì chẳng biết đến VIENTIANE còn bao nhiêu Km nữa..? Cũng may con đường quốc lộ vào thủ đô nhận biết khá rõ vì đường ngang ngõ tắt, bé hơn và không có nhiều nên chúng tôi vô tư mà chạy với tốc độ chóng mặt 130km- 140km/1h. Mặc kệ cho đèn báo hiệu nhiên liệu đã hết và bật sáng khá lâu cho đến khi gặp được 1 cây xăng duy nhất bán 24/24 cho đoạn đường gần 400km từ cửa khẩu tới thủ đô. Không cần phiền và thông báo cho Anh biết là chúng tôi chỉ còn cách thủ đô gần 100km nữa thôi. Cám ơn anh vì tất cả. Lòng nhẹ nhỏm bâng khâng và không quên hét to 1 tiếng trong niềm phấn khích và cả sự ngơ ngác không hiểu chuyện của anh chàng bán xăng người Lào.
Hình trình xuyên màn đêm vào thủ đô Vientiane của chúng tôi lại bắt đầu.
Và đây chính là người đem lại may mắn sự giúp đỡ chu đáo tận tình và cho cả lòng tin của chúng tôi trong cuộc hành trình. Anh tên là Khăm Ninh. người Lào gốc Việt chủ nhân tiệm Message chân trên đường Thatkhao.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4007.jpg

Toàn cảnh của tiệm của anh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3664.jpg

Được bố trí 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi, tha hồ nghĩ ngơi và ( tác nghiệp )
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3751-1.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 00:28
Ngày thứ 2:
Chào đón bình minh của thủ đô Vientiane là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là 1 sỹ quan cảnh sát tay sách theo khẩu AK đang băng qua đường../ Có phải chăng tôi đang ở 1 nơi bạo động trên đất nước nào đó chứ không phải là đất nước Lào thanh bình.., lòng thẩm nhủ và pha chút sợ sệt, chỉ sợ mình bị bắn vì cũng hay làm Việc thiện mà.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4000.jpg

Nhưng tôi đã lầm.., Chào đón tôi vào buổi bình minh vẫn còn gương dễ thương của cô bé lai bên căn nhà sát vách này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3760-1.jpg

Cái nắng ban mai ở thủ đô mùa này cũng gay gắt thật. Vài em học sinh đang tản bộ đến trường
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1321.jpg

Có sự khác thường của thời tiết hôm nay nên các em thấy khó chịu
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1323.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 00:56
Theo tín ngưỡng Phật giáo, nghe nói đây là ngôi chùa cổ nhất rất thiêng ở Lào.., nên điểm đầu tiên chúng tôi trọn là 1 ngôi chùa ngay tại trung tâm thủ đô có tên là Chùa mẹ Sỉ mương kiểu như chùa Thầy ở Việt ý.
Về kiến trúc thì cũng như bao nhiêu ngồi chùa khác hiện diện trên đất nước Lào.., Nhưng bên trong được trang hoàng cầu kì và có sự khác biệt hơn 1 chút.

Bên ngoài cổng chùa 2 bên có 1 pho tượng nam và 1 pho tượng nữ quỳ dâng bó hoa sen:
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1392.jpg

Nét kiến trúc và sự khác lạ so với các ngôi chùa khác chính là ở những chổ này:
Họa tiết trên tường và mái ở ngôi chánh điện cầu kỳ và tinh xảo. Thể hiện lại huyền thoại về Mẹ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3955.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3956.jpg

Phía sau còn có 7 pho tượng gồm : 6 đứng 1 nằm. Tượng trưng cho sự bao bọc thiêng liêng của ( Thánh Mẹ ) các ngày trong tuần , riêng có 1 pho tượng nằm là vào ngày chủ nhật. Chắc là biểu tượng cho sự nghĩ ngơi nên tượng phải nằm.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3971.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 01:13
Theo các tư liệu khảo cứu và truyền thuyết kể lại, thì cách đây 2600 năm, khi đất nước Lạn Xạng (Lào cổ) được dựng lên, Đức Vua đã lựa chọn địa điểm tại huyện Sỉ Xắc Ta Nạt để cắm mốc, khẳng định chủ quyền của đất nước. Đức Vua đã cho truyền lời kêu gọi thần dân tình nguyện hiến dâng sinh thể của mình làm “ cột mốc” thiêng cho Tổ quốc. Vào một buổi sáng ngày lành tháng tốt, sau khi lập đàn cúng bái trời đất, người ta đã cho đào một hố sâu để “ chôn cột mốc”. Hố đào trúng mạch nước ngầm trong xanh, phun lên không dứt. Người hiến mình làm cột mốc là một người phụ nữ còn trẻ. Sau khi lập đàn tế lễ , ý nguyện của nàng đã được thần linh chấp thuận. Nàng nhảy xuống giếng, cột nước vọt lên trời, hóa thành cầu vồng rực rỡ muôn màu sắc . Phải đến 100 ngày, hố giếng không ai lấp tự liền lại và nhô lên khỏi mặt đất một cột mốc thiêng. Người ta lấy gạch (gạch xỉ) bao xung quanh giếng thành một ngọn đồi nhỏ (ước chừng cao 5m; dài 15 m và rộng 11 m) và từ đó gọi tên là Chau Me Sỉ Mương.
Ngoài sự tích nêu trên chùa Mẹ sỉ mương còn có thêm 1 sự kiện nổi bật mang đậm nét tâm linh huyền bí về đôi chim hạc cự ngụ ngay trên hòn giả sơn sau hậu điện. Chẳng biết chúng đến tự bao giờ? nhưng nghe nói là đã có rất lâu rồi. Từ khi chim hạc xuất hiện, dân chúng thêu dệt thêm nhiều huyền thoại. Có người cho rằng Đức Phật phái chim hạc bay về canh giữ cho Me Sỉ; lại có người cho rằng linh hồn của Me Sỉ nhập vào chim hạc mà về. Phải đất nước an lành, tươi đẹp, lòng người hài hòa chim hạc mới bay về đậu.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3973.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3974.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 01:20
Như bao nhiêu du khách và người bản địa tới đây đều mong là được các ( Thầy ) tụng kinh ban phước và buộc chỉ cầu may:
Tôi và cô bạn mới quen người Úc cũng may mắn được các Thầy làm cho như vậy.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3960.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3969.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3959.jpg

Và cô còn học cách lắc xin thẻ nữa.., Choáng.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3970-1.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 01:57
Khởi đầu 1 ngày trên đất nước hiền hòa này ở chùa, chúng tôi chỉ muốn tản bộ 1 chút cho thư thái và đoạn đường ngoài bờ sông giáp với TP - Nongkhai Thái Lan ngay trung tâm thủ đô là điểm tiếp theo mà tất cả du khách đến. Và khu phố tây chính là ở đây.
1 góc phố tây:
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3717.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3715.jpg

Và còn có cả khoảng không gian, thiết bị tập thể dục đặt ngoài khuôn viên dành cho các em
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1360.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1357.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1362.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 02:05
Nhưng hình như..., mọi thứ giải trí đơn giản như vậy cũng không dành cho em../ 1 mảnh đời nghèo khó, em quá bé nhỏ để làm những việc như vậy chỉ là để mưu sinh.:(

Phong cách bán hàng ngộ nghĩnh:).
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1352.jpg

Và giao beer cho khách khá nhanh nhẹn, thuần thục, chuyên nghiệp. Còn tươi cười khi phát hiện ra tôi đang âm thầm nhìn ngắm công việc em đang làm.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1326.jpg

Em không phai lang thang đi xin tiền du khách như bao đứa trẻ nghèo khác, nhưng cũng vất vả mưu sinh và phụ giúp gia đình khi tuổi đời còn quả nhỏ. Lòng gợn buồn.., nhưng tôi cũng phải thầm cảm ơn em, chính nụ cười và những việc mà em đang làm đã cho tôi 1 cái nhìn khác về chính mình:L

dantocgoc
20-02-2011, 02:10
Cũng vì lẽ đó nên chúng tôi đã thay đổi khá nhiều kế hoạch tham quan của mình trên đất nước bạn. Chú tâm quan sát thật nhiều những sinh hoạt đời thường, những xóm nghèo tĩnh mịch bên cạnh những trung tâm buôn bán sầm uất. Nhìn trung đời sống và sinh hoạt của dân Lào so với dân Việt là khá chậm. Đôi khi tôi lại thấy thích thú với điều đó, ít bon chen..., Và cuộc sống thanh bình hơn.
Đủng đỉnh trong công việc. Đúng là từ từ khoai cũng nhừ.(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1301.jpg

Đầu trần đi trong nắng.., Chuyển nhỏ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1303.jpg

Trầy sơn.., tróc vẩy mới là chuyện lớn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1398.jpg

Ngồi ăn thì ít.., đứng nhìn thì nhiều.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1396.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 02:22
Mệt phờ không phải vì đi nhiều mà do Thần.., ăn quá nhiều.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1414.jpg

Đáng yêu làm sao với dáng vẻ suy tư của cô gái Ấn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1415.jpg

Nhí nhảnh thơ ngây của cô gái Hàn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1410.jpg

Phút thảnh thơi của cụ bà người Thái.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1418.jpg

Hay nụ cười sảng khoái của cô gái Lào.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1419.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 02:28
Người Lào là vậy.., Vẫn phong thái và cách sống chậm đó đã tạo nên nét văn hóa riêng của họ. Chẳng có gì phải vội khi cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua. Đủng đình nhiều lúc đến khờ dại.

Nhồi mình trong chiếc xe tuk tuk nóng nực.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1350.jpg

Làm như thế này con trai mẹ nhìn sẽ.., xinh lắm đây. 1 phong cách mới của zai Lào.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1333.jpg

Lại kiểu quảng cáo theo kiểu KCBT như ở Việt Nam gần khu phố tây đọc... Hiểu chết liền này
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1355.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 02:31
Sự khác biệt văn hóa đôi khi mang lại nhiều cảm giác thật thú vị. Quan điểm và cách sống của người dân 2 nước láng giềng anh, em cũng không quá nhiều nên rất dễ hòa nhập. Đúng như câu: Việt Lào 2 nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà cửu long ( Việt Lào Samaki ).
Người Lào họ dành tình cảm rất nhiều cho chúng ta, xin không bàn đến chuyện kinh tế và chính trị. Mà chính là tình cảm của người dân 2 nước dành cho nhau cũng rất là đặc biệt.., Vì sao ư..? Tương đồng văn hóa và phong tục tập quán của người dân Lào và Thái Lan rất giống nhau, phân giới đường biên cũng chỉ là 1 con sông, đứng từ bờ bên này có thể quan sát được rất rõ mọi hoạt động ở bên kia.

Nongkhai Thái Lan nhìn từ Vientiane Lào.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3903.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3904.jpg

Gần nhau là vậy.., Nhưng người dân Lào vẫn dành cho dân Việt chúng ta 1 tình cảm đặc biệt hơn rất nhiều so với người Thái. Và tôi.., luôn chân trọng vì những điều đó, nên đã Yêu và muốn được hiểu thật sâu con người và nét văn hóa ở đây, bằng tất cả tình cảm của mình.

dantocgoc
20-02-2011, 02:42
Người Lào có cách pha cafe khá nhanh và độc đáo, tiếng Lào gọi là cafe xay thủng, có nghĩa là bỏ túi. theo kiểu là bỏ cafe vào 1 cái túi vải thay cho phin rồi nhúng vào 1 ca nước xôi vài lần sau đó mới bỏ sữa đặc và 1 chút sữa tươi, nên mùi vị khá thơm, ngon và đặc biệt. Tranh thủ lúc nghĩ xả hơi thư giãn ngoài bờ sông, tôi và thần ăn làm 2 ly cho tỉnh táo.

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3693.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3694.jpg

Cách pha cafe của người Lào.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3686.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 02:51
Ngồi uống nước và nhìn cô bé này lai hàng beer và nước ngọt ra quầy để bán cũng khá là siêu cao thủ.., và quá ẩu. Chẳng thèm chằng buộc gì cho mất thời gian cứ thế hết chuyến này đến chuyến khác.

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3692.jpg

Có chuyến Thần ăn phải chạy ra đỡ giúp. Botay.com
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3689.jpg

Người Lào nhiều khi cũng hay làm liều và ẩu lắm... Như cách cho trẻ em và người già lên thùng xe ô tô thì đúng là bó chiếu luôn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3681.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3680.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 02:56
Thời gian lưu trú ở Lào của chúng tôi không được nhiều lắm vì người đồng hành cùng tôi Thần ăn có việc phải bay sang Đức, nên chúng tôi tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại để lang thang quan sát khắp mọi ngõ ngách của thủ đô Vientiane và cả những vùng ngoại ô nông thôn kề cận bằng con La nhỏ màu xanh. Tìm hiểu và ghi lại thật nhiều hình ảnh sinh hoạt thường nhật của họ. Gạt bỏ mọi ấn tượng không được tốt lắm của ngày đầu mới sang, vì phong cách làm việc của người thi hành công vụ tại cửa khẩu. Còn lại phần lớn sự ngạc nhiên yêu thích, pha lẫn chút hiếu kì và cũng khá Hài ước.
Trật tự, chậm dải, bình yên và cách sống khá đơn giản yên phận. Là những nét thể hiện khá rõ của người dân Lào. Nó quá khác xa so với 1 vài thành phố lớn ở Việt với nhịp sống nhanh và guồng quay đến chóng mặt. Chậm như người lào thế này thì ở VN chắc chỉ có Đói.:D Và có lẽ cái Hay cũng là nằm ở đây.
Bữa trưa đơn giản chỉ có xôi và mắm Mẹ dành cho con.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4010.jpg

Đã 3 giờ trưa mà cô nhân viên này vẫn còn khoanh tay Hóng gió, ngó mây khá lâu mà không chịu vào làm việc.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4060.jpg

Tò mò và ( xấu tính ) khi xếp hàng của anh thanh niên khi ngó trộm riêng tư người khác.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4009.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 04:10
Trên đất nước Triệu Voi này, Đạo phật được xem là quốc giáo của Lào với tổng thể có hơn 1400 ngôi chùa trên cả nước. Vì vậy thủ đô Viêng Chăn là nơi tập trung của hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ, Các ngôi chùa ở Lào đều nằm khá gần nhau, mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ. có giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc tiêu biểu mang đậm chất văn hóa Lào.
Chính vì vậy hình ảnh các ngôi chùa và tăng sư là điều không thể không nhắc đến mỗi khi nói về Lào.

Biểu tượng chính của đất nước là hình ảnh That Luang.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3811.jpg

Bên trái và phải còn có những ngôi chùa nguy nga lộng lẫy khác.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3824.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3826.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3822.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3819.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 04:18
Đâu đó trong sân chùa là các nhà sư đang hòa mình vào nhịp sống đời thường.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3828.jpg

Du khách đi dạo trong 1 buổi nắng chiếu lên ngôi tháp, càng tô thêm vẻ đẹp rực rỡ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3820.jpg

Nhưng có chàng ăn xin kiểu úc này lại làm tôi tò mò hơn cả.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3831.jpg

Hóa ra anh ta là 1 du khách đi du lịch vòng quanh thế giới, cần tiền để sống và xin visa. Thực hiện khát vọng của mình. Tên anh ta là flo
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3833.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 04:30
Chỉ có vài quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm cho khách. Không nhiều quầy bán vì chi phí phải nộp hàng tháng cho 1 chổ ngồi tại đây khá cao, nên ít người chịu được nhiệt. Ngoài bờ sông sát khu phố tây và ở đây giá cả để thuê 1 chổ ngồi bán hàng giải khát và đồ lưu niệm, tính ra tiền VN thấp nhất cũng trên 5 triệu đến hơn 10 triệu đồng... Choáng.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3818.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3816.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3815.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3813.jpg

dantocgoc
20-02-2011, 16:14
Mọi ngóc ngách mọi con đường, bóng áo vàng đặc trưng của nhà Phật hiện diện khắp nơi, như 1 lời khẳng định quốc giáo là số 1 trên mảnh đất này.
Từng bước đi nhẹ nhàng thong thả, các thầy dù trẻ hay già, dù là người tu chính quy hay chỉ là tu theo tâm nguyện có thời hạn, đến đâu cũng nhận được sự kính trọng của người dân đối với họ. Ở Lào người dân trên khắp nước có tục lệ là thanh niên khi trưởng thành, để tỏ lòng báo hiếu với gia đình và thành kính với nhà Phật họ thường lên chùa đi tu trong 1 thời gian nhất định. Có thể là 6 tháng hoặc 1 năm. Nhưng cũng phải tuân thủ đầy đủ các nghi lễ, quy định và sống theo đúng kiếp tu hành.

Với bức ảnh này đủ nói lên tất cả lòng kính trọng của người dân.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0013.jpg

Bóng dáng các thầy hiện diện khắp nẻo đường.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4166.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1325.jpg

Từng bước đi thỏng thả.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4099.jpg

ongxanh
20-02-2011, 17:38
Anh ơi những bức ảnh chụp ngôi chùa có ánh nắng chiếu lên rực rỡ như dát bằng vàng ý, đẹp quá!(c)

Người Lào thấy rất đôn hậu, phong cách sống thong thả, ngồ ngộ, nếu cho mình sống dài dài bên ý chắc cũng... sốt ruột đấy nhỉ :D.

dantocgoc
20-02-2011, 23:49
Vientiane chiều nay nhộn nhịp và đông đúc quá. Vào giờ tan tầm 1 vài con phố của thủ đô đã có hiện tượng tắc đường rồi. CSGT cũng phải chia nhau làm việc cật lực để phân luồng. Nhưng được cái ý thức khi tham gia giao thông của người dân Lào khá tốt, không có hiện tượng chen lấn cướp đường như ở VN. Mọi người nhẫn nại có thứ tự, dù phải nhích đi từng chút 1. Điều này làm tôi thấy ấn tượng quá.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4143.jpg

CSGT họ nổ lực hết mình trong công việc. nhằm giải tỏa bớt lưu lượng người quá đông.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4153.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4144.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1383.jpg

1 Vụ va quẹt nhẹ được 2 bên sử lý khá nhanh và tình cảm, không to tiếng cãi vã.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4159.jpg

maninblack
20-02-2011, 23:51
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3970-1.jpg

em xin bổ xung 1 chút ít.
Viên đá (em tạm gọi như vậy vì chả biết nên gọi như thế nào) đằng sau cô bạn người úc kia có tác dụng như sau:
khi muốn cầu xin điều gì thì xin và lạy, sau đó nâng viên đá kia lên. Nếu điều ước của bạn có thể thành hiện thực thì bạn sẽ có sức mạnh để nâng nó lên, còn không thì không thể. em đã chứng kiến nhều người không thể nâng, hoặc có người xin lần thứ nhất không nâng được nhưng xin lần 2 (e nghĩ là họ ước điều khác) thì họ nâng được.

Cầu xin trước khi nâng viên đá để xem lời cầu xin của mình có thể thành hiện thực hay không tại chùa:

https://cB6.upanh.com/19.0.25828035.Lta0/aaaaaaimg3323.jpg

E có đọc đâu đó, Chùa Si Muang xây xung quanh 1 trụ đá gọi là trụ Phật. Có nghĩa là trụ đá có trước, và người ta chỉ xây chùa xung quanh sau đó mà thôi.
Trụ đá giờ này nằm ở gian trong của chùa:

https://cB6.upanh.com/19.0.25828415.99z0/aaaaaaimg3319.jpg




em còn có cả video quay đôi chim hạc tại chùa Si Muang, lúc nào đó e sẽ up lên mời các bác thưởng thức. Quả thật là khi nhìn con chim lớn e tưởng nó là 1 bức tượng, nhưng sau đó lại thấy nó chuyển động.

Thực tế là đôi chim này đã sống ở chùa này rất lâu rôi, xem ảnh thì thấy có nhiều dấu tích thời gian.


https://cB9.upanh.com/19.0.25827218.yji0/aaaimg3333.jpg

1 kinh nghiệm nho nhỏ của em khi chụp ảnh di tích là e sẽ chụp cải biển di tích đó đầu tiên, sau đó mới chụp ảnh. sau này xem lại cứ xếp theo tên file mà diễn.
Khi ko chụp được cái biển (vì đôi khi ko tìm ra nó nhanh chóng được) thì mở lonely planet ra mà chụp như này:
(chính vì e làm cách này nên bác nói về chùa Si Muang e tìm được ngay). :)
https://cB9.upanh.com/19.0.25827558.qQ00/aaaaimg3309.jpg

Đây là bức ảnh chụp tượng Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề rất to trong chùa Si Muang:
https://cB4.upanh.com/19.0.25827913.8QG0/aaaaaimg3315.jpg



Theo cô bạn người Lào nói với e thì That Luong có lưu giữ 1 sợi tóc của Phật.

dantocgoc
21-02-2011, 00:11
Những chiếc xe kéo này rất được người dân lao động buôn bán nhỏ dùng tới như 1 chiếc quầy lưu động. Nó hiện diện khắp ngõ ngách cuả thủ đô.
Thời buổi kinh tế thị trường thì nó là phương tiện vận tải.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1399.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4158.jpg

Trong chiến tranh xa xa nhìn như khẩu đội pháo cao xạ. có thể nghi binh được đấy nhỉ.=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1347.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 00:36
Rời xa phố xá ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi tìm đến những nơi yên tĩnh hiền hòa. Những xóm nghèo của người lao động, những khuôn viên vừa nhỏ, vừa hiếm hoang tàn này. Trong thời buổi khó khăn và nền kinh tế còn quá yếu, thì những khu giải trí công cộng này không được quan tâm và nâng cấp trung tu.
Con đường dưới chân tôi đầy lá khô và rác.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4084.jpg

Vài chiếc thuyền đạp nước bị hỏng vứt chỏng chơ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4087.jpg

nước hồ thì ô nhiễm và bẩn quá.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4082.jpg

Cây khô này như biểu tượng cho sự chết hẳn của lòng hồ.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4076.jpg

maninblack
21-02-2011, 00:38
Buộc chỉ cổ tay không chỉ áp dụng cho con người mà cả cho xe cộ. Đây có nên gọi là buộc chỉ cổ vô-lăng ????
https://cB8.upanh.com/19.0.25828807.ic60/bbbbbimg3684.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 00:58
Và gia đình tây ba lô này chắc cũng có cảm giác giống như tôi.., thích sự bình lặng nên tìm về chốn hoang vắng yên tĩnh này. Hay chỉ đi tìm những sự khác lạ giữa 2 nền văn hóa giữa Phương Tây và Á Đông?
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3889.jpg

Chẳng biết với nước hồ ô nhiễm thế này thì lấy đâu ra cá cho anh bắt đây nhỉ.(NO)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3879.jpg

Chán rồi cũng phải vác lưới ra về.., Trông đến tội, không biết về tắm có lại không nữa.:help
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3880.jpg

maninblack
21-02-2011, 01:06
Tại các điểm du lịch của Lào, nếu bạn quên ko mang theo máy ảnh thì bạn có thể mua ảnh của các tay máy in ra từ máy polaroid ngay sau khi chụp. Và họ chụp ko cần biết bạn có mua không. chụp, in và gạ bán, bạn ko mua cũng chả sao. giá cũng mềm. ảnh 13x18 là 5000 kip, 10.000kip tùy địa điểm. cái hay là bạn được lấy ảnh ngay lập tức khi vừa chụp xong chứ ko phải đợi.

https://cB4.upanh.com/19.0.25829473.YdJ0/bbbimg3330.jpg

đôi khi họ trang bị cả dàn máy chạy bằng ắc quy để có những ảnh khổ lớn hơn:

https://cB5.upanh.com/19.0.25829534.arV0/bbbbimg3822.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 01:13
Trong khuôn viên lòng hồ này còn có cái miếu thờ gì không biết..? chắc bà Đanh quá.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4086.jpg

Chỉ còn sót lại cái quán này là coi tạm được. Trông cũng thơ mộng ra phết.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3888.jpg

Và 1 đôi tình nhân đang Rồ môi, Rà chân đánh võng trên mặt hồ này.=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4081.jpg

Cô đơn chỉ có mình em. Ảnh chụp từ trong quán ra mặt hồ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4088.jpg

Chàng ALi Bác Đao dắt cho đi dạo.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4089.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 01:32
Trong cái buổi chiều tình cờ đó, chúng tôi bắt gặp được 2 cô bạn người Lào này đang ngồi ăn khoai luộc. Vài câu chào hỏi xã giao, biết chúng tôi từ VN các cô vui vẻ tiếp chuyện, và thế là chúng tôi thành bạn. Đơn giản quá nhỉ.., Người Lào là vậy đó. Chân thành và giản dị.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4077.jpg

Nhiệt tình dẫn chúng tôi đi thăm vài ngôi chùa trong xóm.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4092.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4097.jpg

Cùng vui chơi nhưng trò phóng tiêu giải trí thông dụng bên Lào.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4115.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 01:43
1000 kip được 3 phi tiêu với khoảng cách chỉ là 3m, nếu ném trúng làm vỡ được trái bóng thì phần thưởng sẽ là 1 lon nước ngọt. Đơn giản vậy nhưng với 20 lần ném và được thêm 1 lần khuyến mại vậy mà chúng tôi chỉ được có đúng 1 lần thôi... Nhưng mà vui lắm.
Giá trị của nụ cười đôi khi chỉ đơn giản là như vậy.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4118.jpg

Chia tiêu cùng ném, sôi động làm đại ca bụng beer này cũng ngẩn ngơ.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4117.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4116.jpg

Tiễn anh ra về trong bước chân âm thầm lặng lẽ.=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4106-1.jpg

maninblack
21-02-2011, 14:31
ACE ai muốn đi xe 27-7 thì zoom to ảnh để lấy số tel mà call nhé:
Quầy bán vé tại bến xe nước ngầm HN:

https://cB3.upanh.com/19.0.25853662.g6l0/ccccccimg3171.jpg
Quầy bán vé tại bến xe Vientiane:
https://cB4.upanh.com/19.0.25853673.Y5K0/cccccccimg3210.jpg

bỏ ra 450k là bạn lên xe 19h tối hôm trước tại HN, 15h chiều ngày hôm sau bạn có mặt tại Vientiane. phí qua cửa khẩu Cầu Treo 50k nữa (nhà xe làm hết, bạn cứ thoải mái chụp ảnh cột mốc, cửa khầu, núi non,... :D
ah, xe chạy 19h các ngày 3,5,7 tại HAN. Bác nào đi từ VTE cho biết xuất phát lúc mấy giờ cái nhỉ. (Call chắc nhanh hơn) :LL:LL:LL

Công ty số 14:
https://cB1.upanh.com/19.0.25854960.tHJ0/ddddddimg3170.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 14:45
Vài nét kiến trúc đặc trưng trên mái cổng tam quan của ngôi chùa.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4105.jpg

Tường bao quanh là những tháp nhỏ rất đẹp. Nghe nói có xương người tùy táng trong đó.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4091.jpg

Hậu điện là nơi các thầy ở và sinh hoạt.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4113.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4104.jpg

Vọng chuông lầu.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4100.jpg

Đây chắc là 1 pho tượng rất cổ.., Được đặt trang hoàng riêng 1 ngôi điện nhỏ và có hàng rào thép vững chắc bao quanh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4101.jpg

Tôi chỉ thấy có các thầy qua lại, tuyệt nhiên không thấy người dân thường lại gần khu vực này. Nên chỉ nhìn ngắm từ xa.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4102.jpg

maninblack
21-02-2011, 15:11
bác nào đủ dũng cảm để phượt = xe đạp như đồng chí này không. gửi xe đạp theo xe 27-7 từ HN qua VTE rồi phượt tiếp.
https://cB5.upanh.com/19.0.25856924.ouX0/ddddddimg3203.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 15:39
Khi được gợi ý là chúng tôi muốn đi thăm vài vài khu xóm nghèo lao động khác, thì các cô có vẻ ngạc nhiên..? Tại sao không phải là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hay nơi sầm uất đông vui? Nhẹ nhàng cười chúng tôi giải thích.., Tôi đã qua Lào rất nhiều lần, điều làm tôi thấy yêu thích đất nước này chính là con người và sự yên bình ở nơi đây, chứ không phải là những nơi danh thắng to đẹp. Chính vì vậy chuyến đi này chủ yếu chúng muốn đi thật "Sâu", muốn được nhìn thật nhiều, và mong hiểu được phần nào những đời sống thường nhật của những con người bình dị nhất. Và cũng là chính những con người này đã tạo nên 1 đất nước Lào mến yêu và hiền hòa.
Ôi../ Lời giải thích đầy sức thuyết phục. Các cô vui vẻ tình nguyện đưa chúng tôi đi trọn hôm nay. [ Việt Lào SAMAKI ]
Khác biệt hoàn toàn với những con đường trãi thảm nhựa phẳng lỳ trên phố thì nơi đây cơ sở hạ tầng không được quan tâm.
Những con đường chỉ là đất đỏ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4108.jpg

Lầy lội những con đường.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3977.jpg

Quạnh hiu trong xóm nghèo thưa vắng
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4109.jpg

Hay như tiếng thở dài buồn bã của cụ Ông.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4107.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 16:52
Nắng dần tắt và hoang hôn đang từ từ buông xuống. Những số phận, những mảnh đời lam lũ đang quay trở về sau 1 ngày vất vả mưu sinh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4134.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4129.jpg

Từ mọi nẻo đường thủ đô họ lặng lẽ quay về. Những ngôi nhà đơn sơ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4124.jpg

Chắp vá cho cuộc đời lành lặn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4136.jpg

Và bầy trẻ thơ đang ngóng mẹ về.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4123.jpg

Làm con Lô + đề chỉ mong sao cho cuộc đời thay đổi. Vụ này giống việt nam đây.:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3654.jpg

dantocgoc
21-02-2011, 17:15
Sau 1 ngày quần đảo khắp hang cùng ngỏ hẻm, chúng tôi dừng chân bên quán nhậu ven đường tọa lạc ngay khu phô tây giáp bờ sông. Tận dụng vỉa hè để biến thành 1 quán nhâu như thế này cũng hay thật.., kê bàn và trãi đệm tha hồ cho du khách nằm nghĩ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4199.jpg

Nhìn dáng điệu thần ăn như thế này thảnh thơi quá nhỉ::D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4195.jpg

Thôi thì đầy đủ thịt cá và đồ nướng tha hồ trọn lựa.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4196.jpg

Thôi thì mỗi thứ 1 chút gọi là thưởng thức hương vị và chiêu đãi 2 cô Hướng dẫn viên này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4201.jpg

Ăn xong đứng dậy vẫn thòm thèm, đeo luôn trỏ xôi lên cổ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4202.jpg

maninblack
21-02-2011, 17:37
Bác chủ thớt đào hoa quá nhỉ. Kê dép hóng tiếp, bác kể chi tiết vào nhé.

dantocgoc
21-02-2011, 17:52
Ở Vientiane về đêm, ngoài khu phô tây nhộn nhịp ra thì tất cả đều vắng lặng. Club và sàn nhảy chính là nơi ưa thích của người dân nói chung và thanh niên nói riêng. Họ yêu thích ca hát và nhảy múa, đối lập hoàn toàn với phong cách bình dị ban ngày mà chúng ta thường thấy. Ở cái thủ đô nhỏ bé này Club, sàn nhảy khắp mọi nơi. Phải nói là có tới gần 10 chổ ăn chơi như vậy... Thế mà nơi nào cũng đông kín người, giá cả phải chăng và có thể nói là rất rẻ, nên mới đông. Hay niềm vui và giải trí của họ đơn giản là chỉ có vậy. Botay.com.
Phố tây về đêm là như thế này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4218.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4214.jpg

Những mặt hàng truyền thống, như nét đằm thắm dịu dàng cùng cô chủ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4211.jpg

Và cả những chiếc đèn lồng nhỏ xinh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4207.jpg

Khu ẩm thực về đêm chủ đạo vẫn là đồ nướng... chẹp chẹp.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3861.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3653.jpg

tonytrinh N Hợp
21-02-2011, 18:16
Viết tiếp đi bạn .Tôi rất rất khoái những chuyến đi như của bạn!.Chưa đi được, đành hóng tin tìm hiểu thông tin của các bạn!!!

maninblack
21-02-2011, 20:59
Tại sao khi nhìn vào cánh quạt máy bay khi nó đang bay thì ta ko nhìn thấy cánh quạt (nhìn thấy thì nó quay với tốc độ chậm lắm, và như thế thì máy bay sao mà bay nổi), nhưng khi chụp bằng máy ảnh thì máy ảnh có thể chụp được.
ảnh chụp từ cửa sổ MB ATR72 của Lao Aviations:

https://cB8.upanh.com/19.0.25878477.u1E0/eeeeimg3546.jpg

Đôi khi người ta hay có câu hỏi rất tự nhiên và ngớ ngẩn như thế.
Khi ở Sing e nhìn cái đu quay to tướng từ xa (singapore flyer) và bảo với ku bạn: Nó ko quay. Sau này nghĩ lại nếu nó quay mà nhận ra được từ xa thì tốc độ của nó sẽ khủng khiếp như thế nào.

https://www.outnext.com/photos/uncategorized/2008/04/15/singaporebirdeye15482.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 01:13
Vài gian hàng bán đồ lưu niệm thủ công lẫn với hàng Tàu.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4213.jpg

Nhưng có gian hàng này thì chúng tôi thích thú hơn cả. Họ kiếm sống bằng niềm đam mê và nghệ thuật đích thực của mình... Họ chính là những họa sỹ đường phố, bán tranh và vẽ chân dung cho du khách qua đường.
Chờ gì nữa nhào vô thôi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4220.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4216.jpg

Tây ta đều thích thú với môn nghệ thuật khéo tay này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4226.jpg

Cho anh xem có giống em không nào? Chàng Thần ăn thì "phun" tiếng đức.., Nàng thì "nhả" tiếng Lào../ Thế mà 2 thứ ngôn ngữ đó vẫn hòa thành nhịp thì đúng là tài thật.
Kính phục các bác quá.=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4225.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 01:39
Giá cho mỗi bức vẽ chân dung là 25k quá rẻ.., sau 15 phút có ngay. Còn tranh nghệ thuật thì vô cùng giá cả dao động tùy từng bức, có rẻ có đắt. Nghệ thuật mà... Người vẽ cũng như người bán, học hỏi cách sống cũng là 1 nghệ thuật, quá chăm chú vào 1 bức hình thì giá sẽ được đòi khác lên rất nhiều.
Đừng có giống như tôi, ngồi xuống rồi lại phải thắc mắc... Tại sao người khác lại cao hơn mình.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4229.jpg

Cứ vô tư đôn hậu như bức hình này thì bạn sẽ thấy vui hơn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4228.jpg

Hay nét trầm mặc huyền bí của các bức tượng thần này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4204.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4222.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4203.jpg

Nghệ thuật chỉ đẹp và có giá trị với nhưng ai biết thưởng thức chúng. Mù tịt như tôi thì đứng dậy khoanh tay mà ngắm cho nó lành.:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4230.jpg

chanbome2007
22-02-2011, 02:09
Sao mà dantocgoc biết mình nói tiếng Đức chứ, cũng bó tay với em dantocgoc này.

Biết anh có vợ rồi mà còn đưa những bức hình như thế này có chết người không?

dantocgoc
22-02-2011, 02:37
Sao mà dantocgoc biết mình nói tiếng Đức chứ, cũng bó tay với em dantocgoc này.

Biết anh có vợ rồi mà còn đưa những bức hình như thế này có chết người không?

Ơ hay... Thế anh không biết trình độ nói tiếng đức của em như gió à..? Chỉ có câu nào khó em mới nói tiếng việt thôi.
Nói như anh thì đúng là... chanbome.:))=))

dantocgoc
22-02-2011, 03:12
Chúng tôi đã đi qua rất nhiều con phố, đông đúc có, vắng vẻ có, ngột ngạt có và bình yên có. Những nơi không chỉ khác nhau về tên gọi, cảnh vật mà còn mang lại cho người đi đường những cảm giác khác nhau. Đêm cũng đã dần khuya và đến phải nói lời tạm biệt, bùi ngùi chia tay với 2 cô bạn gái nhiệt tình này không 1 lời hẹn gặp lại.., Vì ngày mai chúng tối phải tiếp tục những cuộc hành trình khác. Xin cám ơn các em vì tất cả, những người tạo nên vẽ đẹp thân thiện ở đất nước Triệu Voi này. Vì cuộc hành trình này chẳng giống ai bao giờ.
Ngày thứ 3:
Tiếp theo sẽ là những vùng ngoại ô ở xứ Lào thân thương.
Ngoại ô Vientiane sao mùa này khắc nghiệt thế? Ánh nắng chói chang chẳng có dáng vẻ gì của 1 mùa xuân tươi đẹp. Cỏ cây trơ trụi đồng ruộng thì khô cằn, thời tiết mùa này mà như vậy thì khắc nghiệt quá. Màu xanh của cây lá thật là hiếm hoi. Cứ như ông trời đang thử thách lòng người vậy.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0037.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0066.jpg

Bài tập chào buổi sáng.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3843.jpg

Đã 9h sáng mà quán xá vẫn chưa có động tĩnh gì
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3839.jpg

Công nghệ sử lý rác chỉ còn cách là đốt và... Đốt.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3840.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 03:34
Họ sống và làm việc đơn giản và thủ công nhiều lúc đến tội nghiệp. Tính tư duy hay sang tạo trong công việc đến là ngán ngẩm. Cứ như cô công nhân lát vỉa hè này cũng vậy. Máy móc hay những công nghệ cao không hiện diện ở đây. Cách làm hay cách sống đều như vậy, cứ từ từ mà tiến.
Nhẫn nại bôi trát từng viên 1.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1296.jpg

Cậu con trai nhỏ bé theo mẹ ra công trường thì cứ lon ton quay quẩn chơi bên cạnh, mặc cho cái nắng như thiêu đốt. Biết làm sao được vì thu nhập ít ỏi của họ chỉ mong là đủ ăn thôi, chứ không thể đủ để gửi em đến trường.:(
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1295.jpg

Vài quán nhỏ lèo tèo bán trái cây bên vệ đường.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0028.jpg

Xưởng may nhỏ bé chắc việc ít quá nên vài cô công nhân tha thẩn "Nhặt lá, đá lon" bên ngoài.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3846.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 19:27
Ngoại ô Lào nói chung là buồn tẻ dân cư thưa thớt, việc nông thì nhàn rỗi, đồng ruộng thì không 1 bóng người. Lác đác vài phiên chợ cóc, mà ở đó kẻ bán nhiều hơn người mua. Người dân quanh đây đi đâu hết cả rồi, nhà cửa thì vắng tanh..? Câu hỏi đấy cứ lẩn quẩn trong đầu, mãi cho đến khi chúng tôi ghé chân vào 1 tiệm tạp hóa nhỏ thì điều thắc mắc mới dần được hé mở../

Nhà cửa vùng ngoại ô vắng lặng đìu hiu như thế này đây:
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4132.jpg

Tiệm tạp hóa nhỏ ven đường.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3844.jpg

Cô chủ quán cho biết. Dân cư vùng này nghèo lắm.., đất đai thì rộng đấy nhưng không thể phát triển trồng trọt được. Nước thì khan hiếm, kênh mương thủy lợi cũng không. Đồng ruộng thì mỗi năm chỉ làm được 1 vụ khi mùa mưa tới. Thu hoạch xong thì kéo nhau lên thủ đô mà làm thuê kiếm sống. Chứ ở nhà thì đến cỏ cũng không có mà ăn. Ngán ngẩm cái sự đời.., Cám ơn và chia tay cô chủ quán chúng tôi đành quay xe về hướng thủ đô, để đi tìm những trãi nghiệm cuộc đời và để được thấy họ sống thế nào. Vì tình yêu mà tôi dành cho đất nước này cũng bắt đầu từ chính họ... Từ chính những con người bình dị nhất này../

dantocgoc
22-02-2011, 20:06
Vientiane chiều nay thật mát mẻ ông trời như đã chiều lòng người vậy. Về cất xe và chúng tôi lại dạo bước trên những con phố nội đô thân thuộc, và trở lại vời đời sống nhộn nhịp của thủ đô.
Những góc phố.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1397.jpg

Những con đường.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1394.jpg

Những hàng cây đang tỏa mát.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1390.jpg

Viện thẩm mỹ và làm đẹp di động... hehehe làm móng tay, chân không 2 anh?:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3763.jpg

Rất hợp với dáng anh...:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4135.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 20:34
Đầu giờ chiều lưu lượng người tham gia GT còn ít, nên các Anh tha hồ tụm 5 tụm 3 mà chém gió. Bốt giao thông nơi góc đường được xây dựng hành tráng quá.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1384.jpg

Nhưng cứ để trẻ em phía sau thùng xe mà đi vô tư như thế này, thì quả thật... Tớ đếch chịu được.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4145.jpg

Đời sống vài năm gần đây ở Lào gặp nhiều khó khăn, kinh tế thì chậm phát triển. Tiền thì khó kiếm, nên khu vui chơi giải trí Công Viên Nước duy nhất ở thủ đô này do Hàn quốc xây dựng hoàn toàn không 1 bóng người. Mọi hoạt động và kinh doanh đều ngưng trệ. Chỉ còn sót lại chú bảo vệ đang ngồi ngáp gió với đuổi ruồi.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4169.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4170.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 20:49
Chợ người ở thủ đô Vientiane: Mỗi còn người là 1 số phận. Ai thuê gì làm nấy. Hoàn cảnh đẩy đưa nên họ quy tụ về đây cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Nhưng... Thủ đô bây giờ để kiếm được công việc lao động chân tay cũng đâu có dễ.
Tranh thủ ăn lấy sức ngay cạnh kênh rạch bốc mùi và đầy rác. Nhưng với họ có được miếng ăn đã là hạnh phúc rồi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4171.jpg

Những ánh mắt mòn mỏi trong chờ đợi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4157.jpg

Hay như gia đình này dắt díu cả con thơ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4156.jpg

Thẩn thờ trong đói lả.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4181.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 21:09
Với những người nhanh nhẹn biết suy tính + thêm có chút vốn thì đời sống cũng đỡ hơn rất nhiều.
Như quầy hàng " kim chỉ, đá lửa " Cụ bà này. Trông vậy thôi.., Chứ thực tế Cụ bán được rất nhiều, bằng lời chào mời và nụ cười khắc khổ.., và cũng bằng chính sự cảm thông của du khách đi qua. Và không quên 2 tiếng Khọp Chay " Cám ơn " khi du khách không lấy lại chút tiền thừa. Cụ cúi đầu là để ghi ơn người khách đó.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4176-1.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 21:45
Địa điểm chúng tôi lang thang tiếp theo là đại lộ Lane Xang. Con đường lớn nhất ở Vientiane (Lane Xang có nghĩa là Triệu voi) với một đầu là Presidential Palace và đầu kia là Patuxay (Patuxay Monument). Đây có thể ví như Đại lộ Champs Elysées ở Paris.
Patuxay được người Pháp xây dựng vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước, và được xây dựng bằng bê tông nhờ tiền viện trợ của người Mỹ để xây sân bay. Patuxay nguyên gốc còn có tên là đài tưởng niệm Anosavari, người đã có công đấu tranh dành độc lập từ Pháp. Đỉnh của Patuxay là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh Vientiane.
Patuxay được nhìn từ phía trước xa xa.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3777.jpg

Trên đỉnh nhìn xuống phía sau.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3784.jpg

Tạo dáng và cùng nói.. KONIKA nào.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3796.jpg

Khuôn viên ở đây được chăm chút cầu kì với những vườn hoa, đài phun nước khá đẹp. Có cảm giác tất cả các du khách đều đổ dồn về đây để ngắm cảnh, nghĩ ngơi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1413.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1417.jpg

Tại đây, chúng tôi cũng gặp 1 cô gái người Lào này, "xin được mượn tấm hình này của tác giả MT". Chắc cô gái này là hướng dẫn viên du lịch thường trực nên hay đóng đô ở đây.., Nhưng có điều cô chả biết nói một chữ English nào... Hơ hơ... Vậy là người ta tuyển Em ra đây chỉ là để nói tiếng Lào và cười thôi á..? May thế.., mình cũng "Đếch" biết Anh. Chứ tiếng của Em thì thoải mái đê... Botay.xôi
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/img2774h1.jpg

dantocgoc
22-02-2011, 22:56
1 Điều dễ nhận thấy nhất khi đứng trên đỉnh tháp này để nhìn bao quát xung quanh thủ đô, là tuyệt nhiên không thấy có bất cứ tòa cao ốc nào.
Toàn cảnh thủ đô nhìn từ trên cao.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3787.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3788.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3789.jpg

Tự sướng 1 kiểu trước khi rời Patuxay.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3797.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 00:01
Rời Patuxay.., Rời biểu tượng vinh quang và chiến thắng, chúng lại tiến ra bờ sông. Địa điểm mà mọi du khách muốn tới để ngắm cảnh hoàng hôn xuống. Nhưng vướng mắc lại là những công trình đang hoàn thiện dang rở, ồn ào và bụi quá. Làm mất đi vẻ bình yên thơ mộng vốn có ở nơi đây.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1307.jpg

Công trình này mới được hoàn thiện chào mừng đại lễ kỷ niệm 450 Vientiane mang tên 1 vị Vua Chao Anouvong.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3678.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1312.jpg

Thần ăn thì chăm chú quan sát cảnh hành lễ nơi chân tượng này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1314.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1317.jpg

Khuôn viên thoáng mát sau lưng bức tượng là nơi du khách trọn ngồi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_1354.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 00:31
Chẳng còn hứng thú ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Chúng tôi đi dọc bờ sông tiến xâu vào những thôn xóm, và quả thực ẩn sau bộ mặt hoàng nhoáng thì lại xuất hiện những góc cạnh sần sùi. Vẫn là những con đường đất đỏ bao quanh. Chính phủ ít lưu tâm tới hạ tầng cơ sở những nơi này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1379.jpg

Những chưng cư xuống cấp trầm trọng... Ở vậy được sao?
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3976.jpg

Vọng gác buồn anh ngủ... Chắc sướng hơn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3983.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 01:14
Ở Lào để kiếm được cái mũ bảo hiểm đi máy có kiếu dáng thoáng mát 1 chút thôi chắc khùng luốn quá. Đa phần là loại ôm hết tai và trùm kín mặt. Gặp hôm thời tiết nóng bức thì quả thực là rất khó chịu. Mượn được xe máy và được tha hồ lựa trọn trong hơn 10 cái mũ của nhân viên làm việc tại cửa tiệm Message chân. Ấy vậy mà chỉ đi vài trăm mét tôi đành ngán ngẩm chịu thua... Nóng quá.
Chấp hành đội mũ chỉ là phương cách đối phó với CSGT mà thôi.
Như đôi bạn trẻ này chẳng hạn, là những hình ảnh thường gặp ở lào bây giờ.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4137.jpg

Ai không đội thì vào đây gặp chị.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4149.jpg

Nhìn mặt chị này sao mà... ghét đếch chịu được.:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3723.jpg

Nếu là Thầy liệu chị.. Dám... bắt sư.:LL
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4160.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 01:50
Nhận lời mời chiêu đãi thịt dê của vợ chồng anh chủ nhà tối nay. Thần ăn khoái chí ra mặt.., đúng sở trưởng và chuyên môn chuẩn bị được thể hiện rồi đây.
Đây là nhà hàng chuyên về Dê, cách trung tâm 6km.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3982.jpg
Hiệp 1:
Sau màn khởi động nhẹ nhàng, nhưng Thần cũng mang đến cho anh chị chủ nhà 1 sự ngạc nhiên ngơ ngác, không kém phần kính nể... Chú ăn giỏi thật.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3979.jpg

Hiệp 2>
Nhà hàng đồng xanh chuyên đồ ăn nhẹ và chủ yếu là cafe giải khát. Với không gian rộng lớn mang đậm nét kiến trúc của Việt. Là nơi tụ họp thường xuyên của cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc nơi đây.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3989.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3987.jpg

Kế bên còn có thêm 1 quán Viet Food với 2 mặt tiền hoành tránh phục vụ cả nhạc sống.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3984.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 02:09
Và cũng chính tại đây Thần đã được phong Thánh vì thi triển môn "tuyệt đỉnh công phu" của mình trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả thực khách có mặt trong quán này, lẫn nhân viên phục vụ.../
Trong 1 lúc Thần hô "biến" 2 ly cafe đại cối thuộc dạng khủng. 1 ly nước cam + 1 ly sinh tố... Đã thế còn định làm thêm 1 ly sữa tươi nữa, nếu như tôi không cản.., Ôi Chúa ơi. Ăn uống kiểu này thì đúng là Thánh thật.

Với 2 chiếc ly đại bự này so với sức của Thánh thì quá muỗi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3946.jpg

1 Hơi hết 1 ly trông mặt vẫn thòm thèm. Thế mới là Dị Nhân.:shrug:
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3949.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 03:14
Kết thúc cho cuộc hành trình đã sang ngày thứ 3. Còn gì tuyệt vời hơn đó là quay trở về cửa tiệm, ngã người trên xa lông thư giản và để cho nhân viên Message cho đôi chân mỏi mệt của mình bằng những ngón nghề bấm huyệt điêu luyện, sảng khoái vô cùng. Miễn phí mà, tội gì không hưởng thụ.
Phòng Message chân là thế này đây.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3667.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3754.jpg

Thư giản xong Thánh mon men sang phòng nhân viên xem các cô đánh bài.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4071.jpg

Chịu không nổi Thánh nhảy vào... đòi chiến.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4072.jpg

Cái giá cho sự tò mò này là... Sưng tai.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4073.jpg

Chịu thua vô điều kiện, đau tai quá..,Thánh ngồi ngoài xem cho nó lành.=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4070.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 04:17
Vietiane đêm nay lúc 22h thật yên tĩnh, thủ đô về đêm không quá ồn ào. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe ngược xuôi trên phố. Không 1 tiếng còi cứ âm thầm lặng lẽ đi qua, 1 cảm giác thật là yên bình.., Cứ như chính phong cách sống và còn người của họ vậy. Vào giờ này hầu như tất cả đều đã đóng cửa từ rất sớm. Bạn nào muốn tìm 1 nơi náo nhiệt, sống động và cuồng nhiệt thì sàn nhảy hoặc vài Club nhạc sống là lựa trọn duy nhất nhưng cũng đầy thú vị. Ngon Bổ và Rẻ chơi nhiệt tình và vui hết mình. Thanh niên ở đây khá hiền lành và thân thiên, ít xô bồ và phức tạp như ở VN. Đó là cảm nhận chung của tất cả những ai đã vào chơi sàn nhảy tại Lào. Giá vé vào cổng là 25k = 55k VN sau đó cầm vé vào đổi lấy chai beer to bự chảng ngồi uống no căng lè bụng mà phê với nhạc DJ.
Thoải mái vô tư, ai cũng như ai, dù xài nhiều hay ít. Nhân viên vẫn phục vụ hết mình.
Đa phần mọi người vào đây đều uống beer. Rất ít các bàn dùng rượu, 1 phần là vì điều kiện 1 phần là họ sống thức chất không ganh đua thể hiện cái mà VN ta thường gọi là "Dân chơi là phải thế". Khác hoàn toàn với 1 số giới trẻ tập ăn chơi đua đòi ở VN. Rượu thì uống không nổi nhưng vào sàn vẫn gọi đặt vài chai lên bàn để lấy oai... Thực tế thì ngồi uống coca thì nhiều.(NT)
Đường phố thủ đô về đêm.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3990.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3991.jpg

dantocgoc
23-02-2011, 16:25
Thôi đêm đã khuya lắm rồi. Hẹn 1 ngày mới với những điều bất ngờ khác, và xin gửi đến tất cả bức thư tình Hay nhất thế giới này để cùng nhau nở 1 nụ cuời trước khi cùng chìm sâu trong trong giấc ngủ say.:D

Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong *** viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ.
Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui...
Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết chờ chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở...
Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...
Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.=))

Ngày thứ 4. Vườn Phật tích và những người bạn mới../

dantocgoc
25-02-2011, 22:02
Nghe nói 1 đoạn đường gần tới bãi phật đường khá xấu và bụi, nên chúng tôi đổi chiếc cho anh chủ tiệm lấy chiếc fortuner máy dầu gầm cao và được cậu con trai của anh trực tiếp lái đưa đi.
Sáng nay thời tiết khá nóng cộng với cái nắng gay gắt chói chang. con đường đến bãi phật là cùng đường đi qua với chiếc cầu hữu nghị bắc qua thái lan nối liền với Vientiane và Nongkhai thái lan. vì là con đường huyết mạch với cửa khẩu quốc tế nên từ đoạn đường từ thủ đô tới chiếc cầu được đầu tư khá tốt và thoáng rộng. Nhưng có điều điều khó chịu nhất khi đi trên đoạn đường này là bị hạn chế tốc độ tới mức gây ức chế cho phương tiện tham gia giao thông. Biển báo tốc độ cho phép cao nhất cũng chỉ là 50km/h, nhưng chỉ được 1 đoạn ngắn thôi lập tức xuất hiện nhan nhản biển báo xuống còn 30km. Đã được cảnh báo trước khi đi, vì đoạn đường này thường xuyên bắn tốc độ, nhưng cậu bé con trai anh chị chủ nhà vẫn chỉ giảm tốc độ ở mức bình thường là 50km/1h. Và cứ thắc mắc không hiểu đoạn đường này rất thoáng và rộng, chẳng có lý do gì lại hạn chế tốc độ ở đây cả. Nếu đúng là vậy thì quá bất hợp lý. Nhưng có điều cậu cần phải học và nhớ rằng... Muốn đi xa, thì hãy nên đi từ từ. Và kết quả là thế này đây.../
Túyyyyt.... Anh cho xe chạy quá tốc độ cho phép trên 50km/h. so với quy định là 30km/h. Phát này chắc học ở VN về áp dụng đây. Rình bắn ở nơi ít ai nghi ngờ và hạn chế mức thấp nhất. Botay.xôi(NO)
Đường rộng vắng như thế này đây vậy mà chỉ được đi có 30k/h.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3892.jpg

Chặn bắt từ xa. hết xe này tới xe khác. Tất cả đều dính chưởng
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3898.jpg

Làm luật công khai. Vụ này trông quen quen.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3902.jpg

Bất bình và bực tức, cậu xuống xạc nhau 1 hồi với CSGT và chấp nhận lập biên bản chứ không làm "luật".
Lắc đầu và ngao ngán... Chúng tôi lại lên đường, thôi thì mặt trái của xã hội ở đâu cũng vậy.
Cổng vào cầu thái khi xe chúng tôi đi qua là thế này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_0038.jpg

dantocgoc
25-02-2011, 23:42
Khi qua cổng này 1 đoạn thì đến 1 ngã 3 rẽ vào bãi Phật, đường bẳt đầu nhỏ và xấu dần. Lưu ý với các bạn nếu chưa quen đường và đến bãi Phật bằng xe buyt thì phải tìm hiểu kĩ là xe nào và có đi về hướng đó không? vì đa phần tới ngã 3 này thì xe đều rẽ về hướng khác. Nên nhớ nhắc hoặc cho lái xe được biết rõ là ý định của mình muốn đến bãi Phật, thì họ sẽ cho xuống và đi bộ 1 đoạn là tới nơi. Nếu không sẽ như 2 bạn trẻ mà tôi gặp ở câu chuyện sau này lại phải mất công bắt xe tuktuk quay lại.
Gần bãi phật có khác, dân chúng ở đây hiền khô à, mặc dù phải sống trong cảnh bụi bặm ô nhiễm nhưng họ vẫn bình lặng, thản nhiên. Mặc cho nhà cửa, vườn tược được phủ dầy 1 lớp bụi đỏ, cam chịu và chấp nhận. và coi như đó như là 1 phần tất yếu của cuộc sống.
Làm dáng 1 tấm với thầy.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3944.jpg

Cái tháp cao nay trên đó có gì nhỉ?
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3928.jpg

Treo lên coi thử.., chẳng có gì trên đó cả. Lên thì dễ.., sao xuống khó quá vậy trời..?
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3929.jpg

dantocgoc
25-02-2011, 23:51
Vài tấm hình và những hình tượng đặc trưng trong khu vườn bãi Phật của tôi chụp chung với Thánh "ăn uống".
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0009.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0006.jpg

Và đây nữa.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3931.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3919-Copy2.jpg

dantocgoc
26-02-2011, 00:12
Nằm cách Vientiane 27 km, vườn Phật lưu giữ hàng trăm bức tượng đúc theo đạo Phật và đạo Hindu. 1 Nơi mà chúng ta khi sang đây đều không thể bỏ qua.
Toàn cảnh Vườn phật.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/201210-vieng_chan_lao-11.jpg
Và đây nữa.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3922.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3935.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0007.jpg
Tôi thích tấm này vì trông nó huyền ảo hơn cả.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3921.jpg

dantocgoc
26-02-2011, 00:49
Vài đôi bạn trẻ đưa nhau đến trốn linh thiêng này như để minh chứng cho tình cảm của họ là mãi mãi.
lLove you.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3913.jpg

Nhưng có 1 đôi này khiến tôi chú ý và khâm phục hơn cả. họ bay cả ngàn dặm tới đây, cùng nắm tay nhau tung tăng đi dạo khắp sân vườn với ánh mắt tình tứ, âu yếm, lãng mạn. Họ đến và chỉ là để nói với nhau 1 câu... 1 Câu thôi... Thằng khỉ gió... Anh yêu mày lắm cơ.../=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3920.jpg

maninblack
27-02-2011, 14:46
Góp với bác chủ vài tấm về Buddha Park:

https://cB3.upanh.com/19.375.26219152.tQh0/timg3473.jpg

https://cB9.upanh.com/19.375.26219168.Sz50/timg3492.jpg

https://cB6.upanh.com/19.391.26235775.Yd70/timg3487.jpg


https://cB6.upanh.com/19.391.26235785.jw90/tpimg3510.jpg

https://cB5.upanh.com/19.391.26235784.8QG0/tpimg3504.jpg

dantocgoc
07-03-2011, 16:22
Góp với bác chủ vài tấm về Buddha Park:
[/IMG]

Lưu tâm đến vấn đề của cái tên gọi địa danh này khi các bạn sang và hỏi đường, Nếu cứ hỏi theo đúng tên gọi quốc tế là: Buddha Park thì tôi dám chắc 100 người thì may ra có 1 người biết..,"nếu như người đó biết tiếng English":D. Và đây cũng chính là mãu chốt của vấn đề khi đôi bạn trẻ này từ VN qua đã mắc phải trong 1 cuộc hành trình đầy thú vị và trải nghiệm ở nơi đất khách quê người.
Và sẽ được kể lại ở câu chuyện tiếp theo.
Xin được phiên âm ra tiếng Việt luôn để các bạn dễ đọc và ghi lại trong cuộc hành trình.
wat Xiengkuane [ Vặt Xiêng Khuôn ] Hay còn gọi là vườn tượng phật.

dantocgoc
07-03-2011, 17:14
Dạo chơi ở ở "Vặt Xiêng Khuôn" quả thực đem lại khá nhiều điều thú vị. Theo tư liệu và xin được trích lại. Nơi đây được 1 vị Pháp Sư có tên là Bounlua Suliat đã chọn một địa điểm ven dòng sông Mekong này để tạo nên một quần thể tượng Phật tên gọi Wat Xiengkuane.

Cách đó không xa, phía tỉnh Nong Khai của Thái Lan, vị pháp sư này cũng thực hiện một “Vườn tượng Phật” thứ hai tên gọi Wat Khaek với quy mô quần thể tượng cao lớn, hoành tráng hơn cũng chỉ bằng chất liệu xi măng, gạch và sắt thép. Các tác phẩm trong Vườn tượng Phật được thể hiện trong thập niên 1950 - 1960. Các tác phẩm của Bounlua lại ẩn chứa trong đó nhiều uẩn khúc của con người, của thời cuộc, để rồi ngay chính những vị thần Phật cũng không thể bình yên tĩnh tại nhập định trong hai khu vườn ấy, mà tất cả như xáo động, bức bối, trào dâng nhiều cảm xúc khác nhau được thể hiện qua từng pho tượng lớn nhỏ.
Vườn tượng Wat Xiengkuane là những hình ảnh pha trộn của Hindu giáo, Phật giáo, những thần nhân trong sử thi Ramayana, quần thể tượng Phật và những vị thần Shiva, Arjuna, Visnu, Rama, Sita… Các tác phẩm tượng của Bounlua đều sử dụng chất liệu xi măng, không qua sơn phết hay phủ lên bất kỳ một chất liệu gì khác. Sự thô mộc của chất liệu xi măng qua thời gian đã tạo nên những nét rêu phong, cũ kỹ, thể hiện qua các mảng màu đơn giản như đen, xám của thiên nhiên, của sự bào mòn thời gian càng làm cho thần thái của những bức tượng có thêm vẻ kỳ bí, huyền hoặc.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0010.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0011.jpg

dantocgoc
07-03-2011, 17:49
Bên cạnh Vườn Tượng Phật còn có 1 căng tin khá rộng dành cho du khách nghỉ ngơi khi đi dạo xong.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3945.jpg

Nhân viên phục vụ tại quán với trang phục Váy truyền thống màu sắc cực nổi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3941.jpg

Và nếu quá mệt thì hãy giống "đại sư này..., Thích xong ngất.=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3939.jpg

dantocgoc
07-03-2011, 18:14
Và tại đây chúng tôi tình cờ phát hiện ra đôi bạn trẻ này khi đang "dật dẹo" trong Vườn Tượng Phật.
Trông như người VN nhà mình ý..? Tôi buột miệng nói vậy../ Thánh hỏi lại tôi, làm sao chú biết được? Nhìn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo thế kia chắc mới sang lần đầu tiên đây. Tôi chỉ đoán bừa vậy thôi thế mà đúng thật, nhất là khi cô bé đòi bạn trai vào hỏi mua sữa chua.., tội nghiệp cậu bạn trai này ghê, 1 chữ tiếng English không biết, tiếng Lào thì lại càng không. Vào lấy nước uống thì đơn giản quá. Thích loại nào thì thẳng quầy chỉ tay mà lấy. Em ơiiii.., sữa chua mà em thích anh vào hỏi theo kiểu "mỏi tay" mà cô chủ quán Đếch hiểu được em à:)), giọng thểu não của người bạn trai vang lên thì trật thế quái nào được.:D

Đây là Long cùng bạn gái ở HN đang "dật dẹo" trong khu vườn.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3950.jpg

Phút hội tụ tình cờ. Chỉ cần chút thông tin và lòng quyết tâm là chúng em lên đường thôi.
Trải nghiệm kiểu này có khi lại hay đấy nhỉ... Mình phục chú lắm cơ.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3951.jpg

Judy
07-03-2011, 21:06
Thế cuối cùng là cậu bạn kia có mua đc sữa chua bằng ngôn ngữ cơ thể cho bạn gái hok anh dantoc ới?

dantocgoc
07-03-2011, 21:12
Thế cuối cùng là cậu bạn kia có mua đc sữa chua bằng ngôn ngữ cơ thể cho bạn gái hok anh dantoc ới?

Đấy.., sau 1 hồi nói chuyện "mỏi tay" mà không thu được kết quả nên đành mang lại cho ẻm chai nước cam mà thôi. Cùng ngồi nói chuyện mới biết, cả 2 đều chẳng biết thứ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Mẹ đẻ, nếu gặp chuyện gì khó thì mới điện thoại về VN hỏi 1 người bạn biết tiếng Lào phiên dịch hộ. Botay.xôi:help:help

dantocgoc
09-03-2011, 22:06
Qua câu chuyện mà đôi bạn trẻ này kể lại cũng cũng làm cho tôi phải suy nghĩ và học hỏi được nhiều điều. Trải nghiệm trong 1 môi trường hoàn toàn xa lạ và khác biệt văn hóa đôi khi lại có cái thú vị của nó. Đằng sau sự "ngáo ngơ" là sự tò mò thích thú. Nào là đi quá địa danh cần đến vì lên nhầm xe buýt, nào là cái tên gọi Buddha (Vườn Tượng Phật) theo tên gọi quốc tế, thế mà hỏi người dân quanh đấy mà chả ai biết... Ợ../
Hóa ra hôm nay trong Vườn Tượng Phật này, mình lại phải "làm phước" cho đôi bạn trẻ này thôi.., đồng bào ta cả mà, tự nhiên lại thấy hay hay khi giúp được người khác ( Mình phục mình lắm cơ ):)). Nào là phiên âm ra tiếng việt vài câu trao đổi thông dụng, chút thông tin cần thiết về những nơi cần đến cho đôi bạn trẻ, tiện thể xe rộng cho đôi này đi cùng và "trót dại" lỡ miệng kể về cái vụ buộc chỉ cầu may, làm Cô Cậu háo hức tò mò và xin "cho tụi em" tới đó nhé anh..?
Ôi../ Biết làm sao đây, đành phải chiều thôi vậy, "đồng bào ta cả mà".:T
Và đây là hình ảnh của đôi bạn trẻ đến chùa cầu may.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3963.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3962.jpg

Cắn ngón tay chụp 1 kiểu vậy.., trông ghét thế không biết.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3957-1.jpg

dantocgoc
11-03-2011, 20:56
Cho đôi bạn trẻ này đi dạo vài vòng quanh thủ đô và tiện xe đưa giúp các bạn ra bến xe phía tây để đi Luang prabang, sau khi từ chối đồng hành vì không thể đi cùng họ được. Chúng tôi còn nhiều việc và những dự định khác, đành phải hẹn Luang prabang, cố đô yên bình vào 1 dịp khác. Và đây cũng chính là 1 nơi cuối cùng trong suốt hơn 10 năm qua mà Tôi chưa hề đặt chân tới. LUANG PRABANG còn là những tiếng gọi thổn thức trong tôi. 1 nơi mà tôi luôn muốn đến.., nhưng lại chưa dám đến... Tôi đang lẩn tránh quá khứ hay là chưa thể đối diện với hiện tại, dù hàng năm tôi vẫn qua Lào chơi không dưới 1 đến 2 lần. Nhưng riêng LUANG PRABANG thì tôi vẫn chưa thể đến. Điều này là 1 ( Bí mật ) đã được chốn dấu suốt 1 thời gian qua.(NT) Các bạn có thể thắc mắc vì sao tôi hay đi Lào nhiều thế không..? Thực ra không chỉ là yêu thích và cảm thấy gần gũi với mảnh đất, con người nơi đây, mà đất nước Lào còn đã cho tôi nhiều Kỷ Niệm, những trải nghiệm quý báu về cuộc sống. Còn là nơi Tôi bắt đầu "Ngộ nhận" đi bước chân đâu tiên vào cuộc sống thực thụ của riêng mình.:L

tixt_forever
11-03-2011, 21:33
Ôi Luang Prabang, nhớ quá cảnh vật và con người nơi ấy. Tình yêu bạn Lào của bác quả thực làm Tixt này xúc động (híc). Và tự nhủ sẽ phải quay lại nơi này sớm thôi. Cảm ơn những chia sẻ chân tình và cũng rất dí dỏm của bác. Không muốn biết các bí mật, cũng chẳng thắc mắc sao bác yêu bạn Lào đến vậy, chỉ mong rằng một ngày nào đó bác Dân tộc lòng bình yên trở lại Luang Prabang...

dantocgoc
11-03-2011, 22:16
@tixt_forever: Vâng.., Nói về đất nước và con người ở Lào, là tôi đang nói bằng chính Tình Yêu tự đáy lòng của mình. Vì thế khi viết Topic này tôi không đi sâu về phong cảnh những danh lam mà các bạn khác thường đi và đã đề cập tới. Mà chuyến đi này chỉ nhằm mục đích hiểu thêm về những nét sinh hoạt đời thường nhất, như tiều đề Topic đã ghi trên. Xin cám ơn những lời động viên sẻ chia của bạn nhiều lắm. Mình cũng đang mong chờ đến ngày đó, và Luang Prabang...Bí mật sẽ được hé mở. thanks.

dantocgoc
12-03-2011, 01:25
1 Ngày ở Nongkhai và Udon Thani Thailand.

Có chút việc của riêng nên chúng tôi được đích danh Anh chủ nhà tốt bụng tự lái xe ô tô đưa qua thái 1 ngày, chắc có "vấn đề" gì nên anh nhất quyết không để cho chúng tôi tự đi như vậy. Ngại quá đi mất.., Nhưng mình lại thích thế.;)
Mọi thủ tục khi tới chiếu cầu Hữu Nghị do Thái Lan xây dựng nối liền 2 tỉnh NongKhai và Vientiane đều được anh thu xếp nhanh gọn. Chúng tôi chỉ có việc ngồi im trên xe hưởng thụ cái luồng khí mát mẻ của điều hòa, và ngắm nhìn anh tất tả cầm mấy cái Hộ Chiếu đi đóng dấu nhập cảnh giúp chúng tôi.

Chúng em không phải xuống để cho họ hải quan nhìn mặt đối chiếu với ảnh trong H.C à? Ôi dào.., chuyện vặt, khỏi cần cứ ngồi im đấy, Lào mà. Anh trả lời như vậy 1 cách đầy tự tin. Chắc là anh quen họ rồi ( chúng tôi nghĩ trong bụng là vậy ). Mà trời hôm nay cũng nóng thật, thôi đành nghe lời Anh. Đi đứng kiểu này đúng là số "Hưởng" rồi... Nể quá.., Nhưng biết sao được vì mình... lại thích thế.:))

Chú vào xe ngồi đi, đứng đây làm gì cho "trật đất" Làm Thánh ngơ ngác khó hiểu.., nhàn thế.:shrug:
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4001.jpg

Trong khi chỗ khác thì phải rồng rắn xếp hàng.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3999.jpg

Cứ từ từ.., rồi "Cháu nào cũng được dính chưởng" hết.:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN4003.jpg

dantocgoc
16-03-2011, 04:16
Cửa khẩu Nongkhai Thailand đợt này không được tấp nập đông đúc như mọi lần tôi vẫn đi qua. Nhưng phong cách làm việc của nhân viên hải quan ở đây vẫn chuyên nghiệp và cực kỳ hiệu quả, mọi thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng và khoa học. Hộ chiếu của ai tới lượt cứ đưa ra quét máy lưu trữ "xoẹt" 1 cái rồi đóng dấu nhập cảnh là xong ( Đơn giản như đan rổ ) vậy. Nghĩ về phong cách làm việc của HQ - VN thấy buồn vì còn nhiều "hủ tục, lạc hậu" quá. 1 Vị đứng thu gom hộ chiếu của mọi người rồi lại đưa sang cho 1 vị khác, cũng quét máy và đóng dấu như nhau. Đóng xong 1 đống hộ chiếu rồi mới đọc tên và phát lại cho từng người, vừa lằng nhằng, tốn thời gian, nhân lực mà lại không hiểu quả và nhanh bằng họ. Thế mới vô lý chứ.../ 1thằng thì nhanh, 2 thằng thì lại càng lâu.
Người VN trước khi nhập cảnh thailand thì vẫn phải vào 1 phòng riêng để đóng dấu. Không hề có sự phân biệt đối sử, khinh rẻ trong vấn đề này, đơn thuần chỉ là sự tách biệt trong khâu quản lý XNK của nước bạn dành cho người nào mang hộ chiếu VN mà thôi. Người Việt chung ta thường hay nhảy cảm với những sự khác biệt, nên "ai hiểu thế nào cũng được". Nhưng thực tế thời gian qua lượng khách VN qua du lịch bên thái là rất lớn nếu so với các nước trong khu vực. Và điều đó họ rất coi trọng và ghi nhận. Nhạy bén trong kinh doanh là mình chứng cho thế mạnh mà họ đang nắm giữ hơn hẳn chúng ta về điều này, đã được các cấp quản lý của họ thực hiện 1 cách khá chi tiết. Bằng chứng là các biển báo chỉ dẫn đường xá ngoài tiếng bản địa, tiếng anh, còn thêm phần tiếng Việt nữa đó. Nếu vậy thì chúng ta nên tự hào hay tự ái đây nhỉ..?

Đây là căn phòng đóng dấu nhập cảnh ( phía bên trái ) có dòng chữ màu vàng chính là nơi dành riêng cho du khách VN của cửa khẩu Nongkhai Thailand.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4008.jpg

Thủ tục kê khai thì cứ lại bàn này nhé.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4012.jpg

Biển báo chỉ dẫn bên thái là thế này đây. Coi trọng hay khinh..?;)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0093.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0092.jpg

dantocgoc
21-03-2011, 02:22
Ghé qua hỏi thăm 1 người quen gốc Việt sinh sống ở Nongkhai Thailand, và tiện thể đổi xe tay lái nghịch đi cho đúng "miếng". Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào Udon thani.
Và đây là ngôi nhà của 1 kiều bào bên Nongkhai
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4014.jpg

Ngồi hóng gió ngó mây bên ngoài 1 chút trước khi lên đường.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4050-1.jpg

Nhưng tôi lại khoái phượt bằng xe này mới đau.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4044.jpg

Judy
21-03-2011, 18:28
Này bác, viết chậm quá đấy, mỏi hết cả cổ em rồi. :Dam :gun :T :T :T

dantocgoc
26-03-2011, 23:10
Đường vào Udon thừa nhận là khá đẹp và thoáng. Dọc đường đi thỉnh thoảng ta còn bắt gặp những căn chòi nhỏ, xinh xắn nằm 2 bên vệ đường dành cho lái xe có thể tấp vào nghĩ ngơi khi mệt mỏi. Biến báo hướng dẫn đầy đủ và chi tiết.
Thế này thì lạc thế quái nào được.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4015.jpg

Nhìn anh chàng bán "vòng hoa may mắn" đeo vô lăng cho các xe đi qua trông cứ như ( Taliban )
Khiếp vãi.:Dam:gun
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0071.jpg

dantocgoc
26-03-2011, 23:30
Mới đầu chuyển sang tay lái nghịch thấy anh đi "ngượng" quá, bản thân chúng tôi ngồi sau cũng chưa quen với kiểu "đi ngược chiều" như thế này. Thôi thì chẳng bận tâm nữa, mở cửa bên hông thò "súng" mà bắn phong cảnh 2 bên đường vậy.

Đang tay thuận chuyển sang nghịch "ngượng đếch chịu được".:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4020.jpg

1 Ngôi trường THPT ven đường, có đầy đủ sân chơi để các em luyện tập thể chất.(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4031.jpg

taophuongtao
27-03-2011, 00:21
Tôi đã thích bạn rồi đấy, hehe.
Tết năm sau bác có trốn nhà đi nữa thì cho cháu đánh đu theo với.
À mà nhìn cái người đi cùng bác, trông giống bác ghê cơ.

dantocgoc
27-03-2011, 00:38
Tôi đã thích bạn rồi đấy, hehe.
Tết năm sau bác có trốn nhà đi nữa thì cho cháu đánh đu theo với.
À mà nhìn cái người đi cùng bác, trông giống bác ghê cơ.

Năm nào bác cũng đi mà.., Cháu cứ chuẩn bị ( Tinh thần ) nhé?
Phải đặt tên cháu là Phương tao lao thì đúng hơn ý.:))=))

dantocgoc
27-03-2011, 00:50
Quái lạ.., sao lần này đi Udon mà dọc đường các trạm kiểm soát của Quân Đội và Cảnh Sát nhiều thế? Mấy lần định đưa máy lên để chụp cảnh họ khám xét xe cộ dọc đường anh đều ngăn không cho tôi "bắn". Không nên chú à.., mỗi nơi đều có quy định riêng của nó, tránh mọi rắc rối là điều cần thiết ở đây. Anh không để cho các chú tự đi sang cũng vì điều này đó. Hãy nhớ điều này.., Udon Thani chính là thủ phủ của phe ( Áo Đỏ ) mà tình hình chính trị Thailand trong thời gian qua chắc các chú cũng hiểu phần nào.
Thôi nghe anh vậy, chắng biết anh có "hù dọa" tôi không? Nhưng mà qua những gì mình thấy và nhất là trong thời điểm hiện tại thì "Cứ ngoan cho nó Lành" vậy.

Gần tới Udon chúng tôi cho xe tạt vào khu ăn uống nằm trong METRO khá hiện đại.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0075.jpg

Bên trong khu này hàng hóa không phong phú và nhiều như mấy cái siêu thị trung tâm TP.
Chỉ được cái đẹp và hoành tránh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0080.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4036.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4035.jpg

dantocgoc
31-03-2011, 14:01
METRO này nằm trên trục đường nối liền giữa 2 tỉnh Udon và Nongkhai. Đây cũng là điểm dừng chân mua sắm, ăn uống và nghỉ ngơi cho người dân qua lại trên tuyến quốc lộ này, nên được trang hoàng cực kì hiện đại và đầy đủ các dịch vụ tại đây, bao quanh phía ngoài là 1 chuỗi các tiệm ăn tha hồ cho chugs ta trọn lựa.

Vài quầy bán vé số do các cô gái khá xinh đẹp ngồi "câu khách".:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0076.jpg

Chúng tôi chọn quán lẩu nhìn rất ngon mắt.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4037.jpg

Thánh xoa tay chuẩn bị "luyện công".:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4038-1.jpg

Phía trong quán nhìn ra bãi đậu xe đông kín.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4041.jpg

Thế này chả thấm gì so với Thánh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4042.jpg

tixt_forever
31-03-2011, 18:11
Cảm giác bác có chút ghen tị với Thánh hay sao mà hay soi Thánh thế :D

Một hình ảnh khác của Thailand mà tôi ít biết, cảm ơn dantogoc!

dantocgoc
02-04-2011, 18:23
@tixt_forever: Không soi Thánh không được bác à.., Vì ngoài chuyện ăn, uống "vô địch thiên hạ" Thánh còn khiến tôi cảm phục rất nhiều điều khi đi bên cạnh. Sâu sắc nhìn nhận trong đời sống, am hiểu về phong phú về lịch sử và chính trị là những điều mà tôi học hỏi được ở Thánh khá bổ ích cho bản thân.(NT)

duyenphungt
04-04-2011, 22:58
nhanh nhanh post tiếp nhé bác! hay quá b ạ! thanks for sharing,

ongxanh
06-04-2011, 10:36
Cấp tốc hoàn thành topic anh dân tộc ơi!
Kết Lào ngày thường để còn xem Lào ngày tết mà, bà con Lào sắp ăn tết rùi.

dantocgoc
06-04-2011, 10:55
nhanh nhanh post tiếp nhé bác! hay quá b ạ! thanks for sharing,

Dùng nút cám ơn thay lời được bạn à.(NT)


Cấp tốc hoàn thành topic anh dân tộc ơi!
Kết Lào ngày thường để còn xem Lào ngày tết mà, bà con Lào sắp ăn tết rùi.

Mấy hôm bu lu công việc nhiều quá em à, nên cảm xúc cứ bị ứ nghẹn lại. Viết khó thế../:D

taophuongtao
06-04-2011, 11:07
Thế bao giờ cảm xúc mới dân trào cho mình đọc tiếp nhở? giết hết cả 2 con hoãng rồi mà vẫn chưa có cảm xúc.

dantocgoc
06-04-2011, 11:22
Phải công nhân nhận là Lẩu Thái rất ngon và đa dạng. Ở cái nhà hàng này thì sự phục vụ không thể chê vào đâu được, phong cách chuyên nghiệp và "đồ dùng" cực kì hiện đại. Đúng là thời đại ( công nghiệp số ) có khác, mọi cái được điện tử hoá. Đơn giản như cái thực đơn điện tử này.., thích gì cứ chấm vào đó là nó tự động chuyền thông tin số lượng, cũng như khách ở bàn số mấy yêu cầu vào thẳng bếp chính. Nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm thời gian cũng như nhân công. Xong việc nhà bếp chỉ cần cho vào khay điền số vào đó thế là băng chuyền tự động chuyển ra, nhân viên chỉ việc nhìn vào số tích kê và đẩy lại bàn cho khách... thế là xong. Họ hầu như không phải đi lại tất bật nhiều lắm.
Ôi..., mình yêu cái phong cách phục vụ này quá.., Nhàn thật.(c)
Thực đơn điện tử sau khi tha hồ trọn lựa món và giá tiền.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4040-1.jpg

Rau là thứ không thể thiếu khi ăn lẩu và cũng được trang trí khá đẹp mắt.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4043.jpg

dantocgoc
06-04-2011, 11:44
Vào gần trung tâm TP Udon Thani thì bắt gặp 1 nhóm Phượt bằng Mô Tô rất hoành tráng. Nhưng có lẽ vì tình hình chính trị bất ổn ở khu vực này nên tôi thấy khá nhiều xe cảnh sát và quân sự đi theo hộ tống đoàn xe Mô Tô này.
Đi phượt kiểu này có thích chăng..?
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0073.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0072.jpg

Mấy lần dương "Súng" lên định bắn vào nhóm cảnh sát và quân đội với vũ trang đầy mình để bài viết có thêm hình ảnh đi kèm thì sẽ sinh động hơn, nhưng đều bị anh ngăn lại, rỏ chán.., chẳng biết có quy định cấm chụp ảnh như vậy không nữa.(NO)
Tiếc quá.., đi săn kiểu này có khác gì mang súng đi mà quên mang đạn.

Lặng im nhìn "thú" đi trước mặt
Ngơ ngẩt một mình hỏi... Đạn đâu..?:shrug:
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN5281.jpg

Đoàn xe ầm ầm đã phóng vút qua. Bực mình thò súng ra, bắn với đằng sau 1 phát cho bỏ ghét:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4024.jpg

dantocgoc
06-04-2011, 12:12
Cố thu xếp việc cho xong và chúng tôi quay về Lào ngay. Mà cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm nghía Thailand kiểu này nữa... Chán thế không biết.
Về tới cửa khẩu thấy lòng nhẹ và vui hơn hẳn khi bên Thái. Mà cái Ông Lào nhà mình dạo này cũng lắm chuyện thật. Tất cả các xe khi nhập cảnh vào Nhà đều bắt xếp hàng "Tắm Gội" sạch sẻ rồi mới cho vào.
Hệ thống phun rửa cũng hiện đại ra phết, xe con nào mà quên đóng cửa kính thì chỉ có nước.., ăn đủ.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4057.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4058.jpg

dantocgoc
07-04-2011, 03:14
Lào có gì hay không mà năm nào mày cũng đi được vậy hả..? Câu hỏi này của rất nhiều người đã dành cho tôi trong nhiều năm qua. Biết nói sao đây.., nếu là nói về du lịch và các danh lam thắng cảnh tại đất nước này, xét 1 cách toàn diện thì ( Phình phường ) thôi.
Mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, nhưng riêng với tôi đất nước này còn là Quá Khứ và Hiện Tại. Ngoài tình yêu và những kỷ niệm vui buồn đan xen lẫn lộn, lại vừa gần gũi và thân thương như quê hương thứ 2 của mình.
Có những chuyến tôi đi sang cũng chẳng có mục đích gì cụ thể, cứ lang thang vô định như đi tìm lại những ký ức 1 thời đã trôi qua. Và thầm nhủ.., nơi đây ta đã từng sống và làm việc. Từng nếm đủ gia vị ngọt, đắng, chua, cay. của cuộc sống. Vậy còn điều gì làm ta hối tiếc hay lưu luyến nữa không..? Thật khó có thể trả lời 1 câu thật chính xác, khi vẫn biết thời gian đã trôi qua là 1 trong 3 thứ không bao giờ có thể lấy lại được.
Hạnh Phúc đôi khi lại bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, nghĩ về quá khứ để hướng về tương lai thôi. Ở thủ đô Vientiane này ngoài cộng đồng người Hoa thì có lẽ không 1 quốc gia nào trên thế giới, cộng đồng người Việt được quan tâm và lớn mạnh như ở đây. Từ những xóm nghèo cô quạnh đến những khu trung tâm buôn bán sầm uất vào loại bậc nhất của nước Lào cũng đều có người gốc Việt sinh sống và nắm giữ khá đông, sự hiện diện của họ khắp mọi nơi và cũng được hưởng nhiều ưu đãi như người bản địa.
Chính vì vậy khi tết cổ truyền của dân tộc đã cận kề, các mặt hàng "nhu yếu phẩm" phục vụ tết cho cộng đồng người Việt được bày bán rất nhiều.
Lá dong để gói bánh trưng là mặt hàng được ưa chuộng nhất tại đây.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4173.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4174.jpg

dantocgoc
08-04-2011, 03:04
Nhìn cái cảnh bà con kiều bào tất bật mua sắm, người thì ở lại, người thì trở về quê hương ăn Tết khi những ngày trọng đại đó đã cận kề, thì mới thấm thía được ý nghĩa truyền thống dân tộc đó lớn tới mức nào.., ngoài những lý do "không thể" thì có lẽ ai cũng muốn trở về ăn Tết trên đúng mảnh đất quê hương mình, vì ngoài ra Tết còn là sự gắn kết đoàn viên của mọi gia đình, và mình tâm trạng bây giờ cũng không ngoại lệ... Phong tục này đã khắc xâu vào tâm trí của tất cả người Việt chúng ta rồi.
Về thôi../ Cả tôi và Thánh cũng đã tới lúc phải trở về dù lòng còn rất nhiều lưu luyến mảnh đất yên bình này. Nhưng biết làm sao được dù vẫn coi Lào như Quê Hương thứ 2 của mình. Mà số 2 thì không bao giờ có thể là số 1 được.
Việt Nam đất mẹ đang vẫy gọi../ Tạm biết Vientiane tạm biệt cái thủ đô nhỏ bé thân thương này, chúng tôi lặng lẽ cho xe quay về hướng cửa khẩu mà tiến tới mang theo bao nỗi niềm súc cảm.

Những phong cảnh sông nước trên đường về.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0131.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0132.jpg

dantocgoc
08-04-2011, 03:19
Ngơ ngẩn và đắm say với thiên nhiên hoang dã.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0129.jpg

Đôi bạn trẻ đi phượt bằng xe đạp này cũng sang VN chơi Tết.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0126.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0127.jpg

gasman
09-04-2011, 10:29
Bác chủ top ui :( sắp đến cuối 2011 rùi bác :D

=))Giỡn chút thui, góc nhìn của bác rất sâu sắc về cuộc sống bên Lào (BB)

ViFiMan
09-04-2011, 10:59
Địa điểm chúng tôi lang thang tiếp theo là đại lộ Lane Xang. Con đường lớn nhất ở Vientiane (Lane Xang có nghĩa là Triệu voi) với một đầu là Presidential Palace và đầu kia là Patuxay (Patuxay Monument). Đây có thể ví như Đại lộ Champs Elysées ở Paris.
Patuxay được người Pháp xây dựng vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước, và được xây dựng bằng bê tông nhờ tiền viện trợ của người Mỹ để xây sân bay. Patuxay nguyên gốc còn có tên là đài tưởng niệm Anosavari, người đã có công đấu tranh dành độc lập từ Pháp. Đỉnh của Patuxay là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh Vientiane.
Patuxay được nhìn từ phía trước xa xa.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3777.jpg


Cụ chủ thớt xem lại đoạn bôi đỏ nhé, nhà e cứ thắc mắc đoạn dư này mãi?

dantocgoc
10-04-2011, 02:17
@ViFiMan: Bác thắc mắc là vì điều gì? Tên gọi của nó hay là sao? Mình thì cứ tra tư liệu mà viết lên thôi, nếu bác thấy sai chỗ nào chỉnh giúp với? :help

ViFiMan
13-04-2011, 11:24
Theo ý bác viết thì có phải là Công trình Patuxay "cổng chào chiến thắng" là do người Pháp xây dựng để vinh danh người Lào chiến thắng Pháp (giành độc lập từ Pháp) không ạ?

dantocgoc
18-04-2011, 20:45
@ViFiMan: À, mấu chốt là nằm ở đây. ( Xin được đính chính thêm ) Nghe sơ qua thì có vẻ hơi mâu thuẫn khó hiểu, nhưng chính xác là do kiến trúc sư người Pháp phác họa và được người lào xây dựng bằng tiền viện trợ xây dựng sân bay của mỹ, nhìn qua Patuxay có phần nào đó giống với khải hoàn môn ở Pari, đấy cũng kiểu như 1 cách tạo nền tảng và dấu ấn lên các nước thuộc địa của do chính họ quản lý và đô hộ. Còn cái tên Anosavari có 1 thời gian từ năm 2000 trở về trước thì được người dân Lào gọi là vậy như 1 cách vinh danh cho chiến công của họ. Nhưng chắc cũng vấp phải nhưng thắc mắc, lập luận gây tranh cãi, như của bác và cũng do 1 phần tôi viết chưa được "chuẩn" nên mới có sự hiểu lầm này.:D Có lẽ điều này sẽ làm tư tưởng "Đế Quốc" đón nhận 1 niềm đau hơn bất kỳ 1 sự sỉ nhục nào mà do chính họ tạo ra :D.

dantocgoc
19-04-2011, 14:39
Việt Nam vào những ngày cuối năm ( chắc không cần phải nói thêm ) vì bất cứ gia đình nào cũng đang tất bật mua bán và sắm sửa và trang hoàng lại nhà cửa. Khác biệt rất lớn với vẻ thành bình yên tĩnh nhưng nơi mà chúng tôi đã đi qua, và chúng tôi cũng hiểu.., từ giờ phút này chúng tôi lại trở về với những tất bật lo toan, trở lại và tiếp tục những gì mà mình đã sống... Về với hiện thực.
1 Lần nữa xin tạm biệt mảnh đất và con người thân thương này.(BB)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_0457.jpg

Chiều buồn cảnh vật mờ hư ảo
Nhìn cảnh hòang hôn mắt đượm sầu.

dantocgoc
12-05-2011, 01:02
Cửa khẩu vào những ngày cuối năm bây giờ không tất bật, nhộn nhịp trao đổi hàng hóa nhiều so với nhiều năm trước kia. Có lẽ giao thương bây giờ không còn được mạnh như trước. Cái cảnh từng đoàn xe nối dài vài km chờ xuất nhập cảnh cũng không còn nữa. Công việc của hải quan biên phòng vì vậy mà cùng "nhàn" hơn rất nhiều, mọi thủ tục được làm khá nhanh gọn. Duy có điều làm cho họ cảm thấy khó hiểu và lục soát cái xe của chúng tôi rất kĩ ( chắc nghĩ chúng tôi buôn lậu ) hơn là nghĩ chúng tôi đi chơi vào những ngày thế này. Vì trong xe cũng chỉ là 2 cái balo quần áo ngoài ra chẳng có thêm gì khác.
Về tới đây rồi thì chẳng vội cả. Tranh thủ để các vị lục lọi tìm kiếm "vô ích" chúng tôi thờ ơ đứng hút thuốc, trong những ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngờ. Chẳng cần giải thích, nói nhiều làm gì... Mà nói thật là chúng tôi đang.., rảnh mà, các vị cứ thoải mái làm hết "chức năng" của mình đi, có thế mình với tranh thủ ngắm ngía thư giản được 1 chút chứ. Không khí ở vùng biên thật trong trong lành và se lạnh. Hít 1 hơi thật sâu và thở dài như đang nuối tiếc 1 điều gì đó, nhìn lại đất bạn trong sự lưu luyến bồi hồi cứ như là đang chia tay "người yêu" vậy. Cảm giác thật lạ.... Hẹn gặp lại vào 1 dịp khác nhé...? Tôi về tới nhà rồi.
Cửa khẩu chiều những ngày cuối năm.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_0445.jpg

elephant_lonely
07-06-2011, 16:52
Bài viết thú vị quá.

Hy vọng với kiến thức của bác chủ topic chia sẻ. Em sẽ có 1 chuyến du ngoạn Lào thú vị trong thời gian rất rất gần nữa thôi.

Chúc một ngày tốt lành nhé

inovemichiyo
26-09-2011, 21:12
Em nghe mọi người nói ở Lào không nói nhiều tiếng Anh có phải không ạ? Thật ra thì tiếng Anh của em cũng không giỏi cho lắm :D.

toanlkh
28-09-2011, 00:48
Bài viết hay quá. Năm ngoái em sang Vientian công tác cũng đến 1 số nơi nêu trong bài. Cảm giác cuộc sốn ở Lào rất bình yên.

dantocgoc
03-10-2011, 00:13
Em nghe mọi người nói ở Lào không nói nhiều tiếng Anh có phải không ạ? Thật ra thì tiếng Anh của em cũng không giỏi cho lắm :D.

Nếu qua đến Vientiane thì dùng tiếng việt cũng được, đa phần người VN mình sống ở thủ đô, còn tiếng anh thì không thông dụng và nhiều người biết lắm đâu... Hên sui à...:D

maninblack
29-01-2012, 00:40
Ôi nhớ quá Lào ơi

jerry114
05-02-2012, 22:41
Sao em thấy bài này như bài cũ ấy, nhớ là năm 2010 từng đọc bài này rồi ^^

LikeTheSun
09-02-2012, 00:13
Địa điểm chúng tôi lang thang tiếp theo là đại lộ Lane Xang. Con đường lớn nhất ở Vientiane (Lane Xang có nghĩa là Triệu voi) với một đầu là Presidential Palace và đầu kia là Patuxay (Patuxay Monument). Đây có thể ví như Đại lộ Champs Elysées ở Paris.
Patuxay được người Pháp xây dựng vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước, và được xây dựng bằng bê tông nhờ tiền viện trợ của người Mỹ để xây sân bay. Patuxay nguyên gốc còn có tên là đài tưởng niệm Anosavari, người đã có công đấu tranh dành độc lập từ Pháp. Đỉnh của Patuxay là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh Vientiane.

Cụ chủ thớt xem lại đoạn bôi đỏ nhé, nhà e cứ thắc mắc đoạn dư này mãi?

Anosavari theo tiếng Lào có nghĩa là Monument = đài tưởng niệm không phải tên người đâu. Việc xây dựng thì đúng như bác dantoc đã nói. Trước 1975 nó là tượng đài biểu tượng chống Cộng, còn sau 1975 thì ngược lại, nó là biểu tượng cho chiến thắng của cộng sản. Với vốn tiếng Lào bập bõm thì tớ được nghe giải thích như vậy.

Còn 1 chỗ ở Viêng mà chưa thấy bác nào đề cập đến, đó là Ban Nong Paya (làng chân vua), nơi này không khác gì Keylang của Sing hay Patpong của BKK đâu nhé:LL. Có thời gian các gentlement thử ghé xem nhưng về nhà nhớ giữ kín kẻo vợ hay bạn gái :T

MrUnique
22-02-2014, 13:49
Đọc thread này của bác mà thấy mến Lào nhiều quá, tiếc là em đã đợt 30/4-1/5 này em chỉ ở Luang Prabang có 3 ngày rồi sang Thailand chơi lâu hơn. Có khi phải phải làm 1 tour nữa mới được!!!