PDA

View Full Version : Hot New: phượt Mộc Châu ngày 19-20/2/2011



shimi
17-02-2011, 00:01
Tình hình đoàn đã có 8 người ( 4 xế- 4 ôm ), nhưng với tinh thần thêm bạn thêm vui đoàn muốn tuyển thêm 4 đồng hành ( 2 xế- 2 ôm ) hoặc 6 đồng hành ( 3 xế - 3 ôm )
Mọi người tham khảo lịch trình rồi tham gia cho xôm cửa xôm nhà.
Lịch trình: 2 ngày
NGÀY 1 (Thứ 7 – 19/02) HÀ NỘI – QL6 – TT.LƯƠNG SƠN – LÂM SƠN – KỲ SƠN – T.X HÒA BÌNH – TT.CAO PHONG – MƯỜNG KHẾN – PHONG PHÚ – MAI CHÂU – XỒM LỒM – MỘC CHÂU
Sáng: 6h xuất phát
- 12h: tới thị trấn mộc châu – thuê phòng nghỉ.
- Đi ăn
Chiều :
-Đi thăm ngũ động bản ôn, ăn uông xong đi sớm
Tối :
- Về khách sạn
- Ăn uống, ngủ nghỉ.
NGÀY 2(chủ nhật – 20/02)
- Đi thác dải yếm, rừng thông trong buổi sáng là đi được.
- Thăm hang dơi: không đẹp lắm nhưng ở ngay thị trấn mộc châu. (đi bộ được).
- Nếu còn thời gian thì có thể lên đồi cỏ, xem bò- ngựa gặm cỏ, chụp ảnh.
Trưa:
- Ăn uống nghỉ ngơi, các quán bên đường QL6 ăn uống khá là ổn.
Chiều:
- Tầm 1h khởi hành về hà nội.
Tài liệu có tham khảo lịch trình của 1 số đoàn đi trước

Kinh phí dự kiến
Xăng xe: đi 2 người/xe. 450Km hết khoảng 10 lít = 200k. => 100k/ người
Tiền ăn: 50k/bữa/người x 3 => 150k/người
Thuê phòng : 100k/ tối => 100k/ người
Kinh phí dự kiến: 350~400k/ người

Liên hệ tham gia:
0983 005 356 Minh
0125 929 6789 Lai

Ngày 17/2 offline tại 70 Nguyễn Du ( cafe Minano ) để thống nhất lịch trình và thành viên đi. Mọi người có điều kiện thì tham gia, khi đi mang theo 15K tiền cafe ^^'
Ngày 18/2 chốt lịch trình đi và gửi tới các thành viên
Ngày 19/2 khởi hành

shimi
17-02-2011, 00:08
Thời gian offline là 8h tại 70 Nguyễn Du ( cafe Minano ), mọi người nếu tham gia cố gắng sớm và đúng giờ nhé

new_master
17-02-2011, 00:09
chờ thời điểm xuất phát nhanh nhanh đến Mộc Châu thôi các bác ơi

shimi
17-02-2011, 00:20
Thời gian offline là 8h tại 70 Nguyễn Du ( cafe Minano ), mọi người nếu tham gia cố gắng sớm và đúng giờ nhé . 8h tối X(

lanphuong
17-02-2011, 00:23
còn slot ko pác? E xin 1 chân xế. pm giùm vào topic này hoặc 0903213714 cũng đc. em tên là Hải. tks!

shimi
17-02-2011, 00:29
you welcome ^^

Zfansipan
17-02-2011, 09:09
Chào cả nhà,

Cho mình đăng ký 1 suất ôm nhé! Thanks

YM: zfansipan

thuy_greeapple
17-02-2011, 10:59
mình đăng ký 2 ôm có xế thì mình mới đi được, 2 bạn gái
Huyền: truongthihuyen2002
Thuỷ: coldheart_862003

thuy_greeapple
17-02-2011, 11:01
welcome 2 xế, sẽ có quà tẩm quất ko gia truyền :X

shimi
17-02-2011, 13:52
welcome 2 xế, sẽ có quà tẩm quất ko gia truyền :X

Tình hình là đoàn vẫn còn slot, nhưng tìm đc 2 xế 1 lúc hơi khó.
Có xế phượt nào ủng hộ 2 chị em xinh gái này 1 cái nhở ( có bonus màn tẩm quất gia truyền đó ^_^ )

new_master
17-02-2011, 22:57
tuyển gấp các xế các bác ơi,hjchjc,âm thịnh dương suy quá,kkekkek

hoangbazen83
17-02-2011, 23:33
Chuyến du xuân đầu năm đây rồi, ném gạch nhé các bác nếu mai thu xếp lịch đi được sẽ báo lịch sớm nhất nhé. Tối nay bận nên không di off được. Sẽ alo sớm cho bác Minh và Lai.

new_master
18-02-2011, 02:44
anh ơi,đã đổi lịch trình sang tối mai chạy ròi bác ơi,cố gắng sắp xếp nhé các bác ơi

thuy_greeapple
18-02-2011, 08:31
Cả nhà ơi tham khảo trang này đi http://phuot.co.cc/hn-moc-chau-loong-xa-ba-phach-thung-nai.phuot

chuotkoi
18-02-2011, 12:31
Chà có nhà này đang thiếu xế nè, tiếc quá lại có plan đi với cty roài. Tuần trc mình làm xế lẻ rủ mãi cóc ai đi :(

Để thêm tgian ăn chơi, có lẽ nhà mình nên đổi lịch đi từ tối t6
8h xuất phát
ngủ đêm mai châu (20k/ng)
Sáng t7 chạy sớm, ghé vào Pa Phách chơi chụp choẹt cải trắng và cả mơ mận nữa.
Có đk đi càng sâu vào bản càng tốt, bh đến chợ thì dừng :D

CN đi ngũ động, động thì tớ chưa vào tới nhưng đường đi thì rất chi nà điẹp :D

huyenbub
18-02-2011, 12:38
Hi hi. Sắp lên đường rồi, hào hứng quá đi. Hào hứng quá.!!!!

thuy_greeapple
18-02-2011, 13:26
6h30 tối nay lên đường, xế nào có nhu cầu và máu chiến cùng tham gia nhé, cung đường có thay đổi chút xíu, nhưng cốt là lên Mộc Châu, chúc cả nhà vui!!!!

cuadedanh
18-02-2011, 13:47
Hiện tại có mấy người rồi và thiếu mấy xế để minh xem có rủ được xế khác đi cùng không nào?, nick yahoo mình là cuadedanh4u nhé

lanphuong
20-02-2011, 23:23
TÂY BẮC là một trải nghiệm mới mẻ và khá thú vị..
Đầu tiên lên Tây Bắc là việc chinh phục được đèo Đá Trắng trong một đêm chưa bao giờ nhiều sương đến như vậy, sương dày đặc tới nỗi mà chỉ có thể nhìn được đèn hậu của đồng đội đằng trước đúng 1m, được lần đầu tiên ngủ nhà sàn của người dân tộc Thái, được ngắm những đồi tre vàng đặc trưng của Mai Châu khiến bất kỳ ai không biết về hội họa và địa lý cũng có thể liên tưởng ra ngay những con đường lá vàng mùa thu của châu Âu, nhưng xin thưa với bạn, Mai Châu còn đẹp hơn thế trong những buôi sáng mà sương vẫn đang hối hả kéo xuống thung lũng yên bình này.. Tây Bắc mùa xuân với liên tiếp những cung đèo hiểm trở, cái hóc hiểm của bài toán địa lý nơi đây lại nằm ở vấn đề thời tiết, sương trắng mịt mùng mà có lẽ như Quang Dũng đã miêu tả một cách quá chính xác: Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi.. Sao mà không oải được với địa hình và khí hậu nơi đây cơ chứ? Sương từ trên đỉnh núi chỉ chờ những khe núi và những người đi đường qua như thể để trêu ngươi và thách thức. Nhưng dù sao đó cũng là một cái gì rất mới và rất hứng thú với những người lấn đầu tiên lên Tây Bắc. Dừng chân tại một quán ven Quốc lộ 6 để thưởng thức món Bê Chao trứ danh của người Mộc Châu, thấy cũng được so với thiên hạ hay truyền tụng.
Lên Tây Bắc để lần đầu tiên được biết có một bản Ba Phách heo hút và đường khó đi đến vậy, để chinh phục dốc hun hút có lẽ phải đến hơn 45 độ, để biết được có một bộ phận người dân còn sinh sống trong những điều kiện khó khăn biết nhường nào, những em thơ ở đây hầu hết chẳng được mặc quá hai cái áo, thậm chí có đứa còn không mặc quần. Những cô gái dân tộc HMông còn e ấp khi thấy nhiều người lạ vào bản của họ. Cũng chưa bao giờ thấy hoa đào, hoa mận và những đồi cải trắng đẹp đến nhường vậy. Đi Ba Phách để thấy được tình bạn, tình anh em quí báu biết chừng nào khi chứng kiến cảnh được người khác đẩy xe lên dốc cho mình, những chén rượu có thể đầy có thể vơi, nhưng tình người thì luôn tràn trề.
Lên Tây Bắc là để lần đầu tiên được biết đến một hành trình leo núi đầy gian khổ khi chinh phục Ngũ Động, dẫu chẳng thể thăm hết 5 động nơi đây, nhưng dù sao với chỉ một động (số 4) thôi cũng đủ làm cho nhiều đôi chân (thậm chí cả đôi tay) mệt nhoài. Để lần đầu tiên được biết đến một hành trình mà người ta đi trên cái không được gọi là con đường, để một cô bé với tiếng thét sợ hãi khi người bạn đồng hành suýt ngã xuống vực, và còn để nhiều đôi chân khác cũng đã vài lần sẩy chân. Ngũ Động bản Ôn tuy không đẹp được như kỳ vọng, nhưng với việc chinh phục được nó, có lẽ đó mới là đẹp, mỗi người đã tự tìm ra được cái đẹp của riêng mình khi không chịu bỏ cuộc trước bất kỳ một gian nan nào. Có đi Ngũ Động người ta mới có thể rút ra được kết luận: Ở đây, chó lại nhiều hơn người.
Lên Tây Bắc quan trọng hơn cả là thấy được tình cảm anh em dành cho nhau đẹp đến như thế nào. Tuy hành trình bị giang dở do một tai nạn sơ suất; nhưng điều đó càng để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm khó quên. Sự lo lắng thể hiện trên từng nét mặt của các bạn đồng hành là điều tôi không bao giờ quên. Xin cảm ơn các bạn vì đã cho tôi một chuyến đi đáng nhớ, xin cảm ơn anh Lai vì đã tổ chức chuyến đi, cảm ơn Nam vì đã soi cho tôi trong suốt quãng đường đi Mai Châu, cảm ơn Minh đã đẩy xe giúp tôi, cảm ơn Zinđô cùng với Zin đã sơ cứu cho tôi và chị Phương; và cảm ơn tất cả mọi người vì đã là bạn của tôi.

shimi
20-02-2011, 23:26
Dear all
Đến 20h00 đoàn đã về đến Hà Nôi, hoàn thành chuyến phượt Mộc Châu. Tuy không phải hoàn toàn an toàn, có 2 thương bình và 1 ngựa chiến ( xế ) hy sinh vì chủ nhưng điều đó không quá to tát vì mọi người đều toàn vẹn trở về =^.^=
Điều đọng lại sau hành trình ( cảm nhận cá nhân nhé .^^. ): mệt, căng thẳng, biết thêm được những cảnh đẹp, hoang sơ của đất nước Việt Nam, biết thêm được những cuộc sống khó khăn nhọc nhằn của gia đình dân tộc mình tiếp xúc ( để tự thấy mình còn hạnh phúc .....chán, hehe .^^. ). Và hơn hết, thật may măn là được có thêm những người bạn: nhưng người bạn Nghệ An nhiệt tình ( hồi trước rất ghét " dân " Nghệ An, ngại quá ^_^! ), 3 cô gái máu lửa cá tính ( 2 cô ko có xế đã tự xế và ôm cho nhau, ghê ), 1 cô bạn trông yếu đuối tự kỷ hóa ra lại ko vậy ( rất quyết liệt và tận " diệt " trong chuyện tài chính ), 1 cô bé trong xì tin model mà " khỏe " như elephan, 1 cậu bạn Nam kỳ nhiệt huyết khám phá, 1 ông phó nháy " ăn tạp " ( ăn được mọi thứ trừ abc và lá xoan, nhưng sau khi thủ thỉ tâm sự thì có hé lộ là bây giờ có thể ăn thêm abc, haha ^^ ) ......
Qua diễn đàn mình muốn gửi lời cám ơn đến: Giang bà bà ( nick zphanxi.....) đã hỗ trợ và dạy mình rất nhiều trong lần đầu làm lead, Linh dẫn đoàn ( ko bít nick ) nếu ko có Linh ko biết đoàn đã đi đâu về đâu, Vân cute ( ko biết nick ) đã giúp mình mảng tài chính nếu ko có Vân chắc mình chỉ có nước chốn đoàn ........về trước, Jindo cô bé ham vui đã bất chấp nhiều khó khăn để đi với đoàn giúp đỡ mình ( đây mới là lead nè, mọi người có ném gạch thì đừng ném mình nhé ^^' ). Và mình cảm ơn mọi người trong đoàn vì đã cho mình 1 chuyến phượt thú vị, hoành tráng, vì đã cho mình biết thêm và chơi với những người bạn mới nhiệt huyết, máu lửa.
Cung Mộc Châu: Nguy hiểm ( nhất là khi có sương mù ) - khó khăn - đẹp - hoang sơ. Nếu có điều kiện mọi người nên tổ chức 1 tour phượt vào tầm tháng 5 khi đó mận, mơ, mai chín quả, đảm bảo mọi người sẽ không thất vọng
Cám ơn mọi người đã theo dõi Topic này.

new_master
21-02-2011, 00:53
Đầu tiên em xin cảm ơn anh Lai và tất cả mọi người đã đưa đến 1 tour phượt thật hấp dẫn và pha lẫn sự thú vị và có phần nào mạo hiểm (thế mới hay chứ lị)
1 chuyến đi đầu tiên với em minsk khù khờ chạy thì sướng ,hỏng hóc thì tội em nó,thôi,đành bỏ em nó lại HÒA BINH,cuối tuần cố gứng rước em nó về để đi chơi chứ các bác nhỉ
1 chuyến đi mà em dc chạy đêm trên đèo dưới màn sương dày đặc ,với tầm nhìn 1m mò mẫm như 1 người vô hình lặng lẽ và âm thầm bước đi trên cung đường mà chỉ bít nhắm mắt ôm cua và đổ đèo ,với 1 ZIN (ôm)nhiệt tình và dẫn đươg cho 1 thằng cận lọi mắt như mình (rẽ phải ....vạch trắng kia kìa >..keke yêu ghê)+1 bác Lai với con wave chiến dẫn đường thì em đã đến mai châu trong 1 đêm giá lạnh an toàn,keke,1 đêm ngủ nhà sàn ấm áp nhưng cũng làm ôm cuả mình thua mất 40k hjchjc,1 cung đườn BA PHÁCH dc leo đèo với các chân dài và các phượt thủ đúng là niềm hạnh phúc của em ,dc đẩy xe cho các bác ,keke,vất vả nhưng mới bít tình cảm có anh có em và sau đó là ngồi bên chén rượu thì cứ như là .....ai dà.nói mà thèm quá hcjhcj,ái dà bùn ngủ quá ,thui chúc các bác nhủ ngon,em ngủ đây,
à,quên,anh lai ơi,tin tình báo mới nhất ,chú minsk của em bây giờ đã là 1 thương binh rồi anh ơi,jchjc

Jiro
21-02-2011, 09:33
Mọi người đi vui vẻ và trở về an toàn là tốt rồi.Có vui vẻ có khó khăn mới thấy đc mình đã có những ng bạn tốt và đáng yêu.Hy vọng sau chuyến đi lần này chúng ta sẽ cùng đồng hành vs nhau trên nhiều cung đường mới >:D<
P/s: Chú thích cả nhà e là Jiro not Jindo nha =.=

Vũ Trường Lâm
21-02-2011, 12:19
Xin được hỏi cả nhà mình là Mộc Châu vừa rồi còn hoa cải và hoa mận nữa không ạ? Liệu trong khoảng 1 vài tuần tới những hoa đó còn nở nữa không? Cảm ơn cả nhà mình nhiều.

new_master
21-02-2011, 13:32
chào bác đồng hương 37,kekke,Mộc Châu đang rộ hoa cải và hoa mận đó bác bác à,còn vài tuần nữa o bít có còn o ,bác cố gứng lên đường càng sớm càng tốt nhé ,

kyozin
21-02-2011, 14:40
Đang định đính chính cho em Jiro chứ hem fai Jindo thì hắn đã lên tiếng :D
Cám ơn các anh chị và các em zai gái dễ thương vị 1 chuyến đi đầy thú vị ^^. Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhìu dịp sánh bước cùng nhau chinh phục những nẻo đường mới :X
P/s: Đặc biệt :">
@Xế: Tks xế iêu vì đã vất vả xế chị :D Mặc dù nhiều lúc làm chị "tổn thọ" tý ;;) Và cũng đúng như chị P nói :"> Cám ơn em đã chị bít 1 đến 1 nơi "Ở đây, chó lại nhiều hơn người" :D
@Chi Giang: Tks chị cho 1 đêm ấm áp :D

huyenbub
21-02-2011, 16:05
Một chuyến đi thật nhiều thú vị, hihi. Lần đầu đi phượt, lần đầu làm xế nhưng em thấy rất yên tâm và tự tin vì có anh Linh dẫn đường nhiều kinh nghiệm, có bác Lai chăm sóc mọi người rất là chu đáo, và có những người bạn đường dễ thương và chân thành. Rất rất cảm ơn mọi người vì đã làm cho chuyến đi này thêm nhiều màu sắc.
P/S thấy có lỗi với mọi người vì để mọi người lo lắng cho em lúc tối qua. Em xế, để điện thoại trong túi ko nghe được, vừa đi vừa chờ nhưng mãi không thấy mọi người đâu nên tụi em về trước. So-ri mọi người nha

Lim
21-02-2011, 16:07
vui quá ^^ đội bọn tớ chuẩn bị đi vào cuối tuần này. Các bạn có đi vào bản Ba Phách không? Tạt vào lúc đi hay lúc về thế? Ăn uống ở quán nào và có gì ngon hok? :D cho tớ ít kinh nghiệm máu lửa với :p

kyozin
21-02-2011, 16:09
Re p/s above :D So-ri không thì cần j pháp luật với cảnh sát :D Tối nay thể hiện bằng hành động nhák (kiss)

Ối_zời_ơi
21-02-2011, 16:22
Mừng các bạn đã có chuyến đi thành công tốt đẹp và đáng nhớ.
Nice

new_master
21-02-2011, 18:39
vui quá ^^ đội bọn tớ chuẩn bị đi vào cuối tuần này. Các bạn có đi vào bản Ba Phách không? Tạt vào lúc đi hay lúc về thế? Ăn uống ở quán nào và có gì ngon hok? :D cho tớ ít kinh nghiệm máu lửa với :p
các bác sắp đi à,keke,đội em có vào Ba Phách 3 chới bác à ,thích lắm,nhưng mà chuẩn bị tinh thần 1.2.3. hò dô nhé bác (kéo xe í )mất 1 buổi chiều các bác à,ăn uống nhóm em ăn 2 buổi trưa ở quán 64 bác à ,còn buổi tối thì ăn lẩu dê rồi .....ở quán nào em cũng o rõ,chúc chuyến đi vui vẻ nhé các bác

Jiro
21-02-2011, 19:34
cả nhà chuẩn bị đi off chưa nhỉ :x

amasawa
22-02-2011, 02:09
The new face of MC on my eyes,thanks evr-body for this time.Gud feels.!
So,hope ! we can go together in next time wh different ways.!

vodanh_k52
22-02-2011, 03:27
Hà nội-Mai Châu-Mộc Châu: Có thể nói đây là 1 chuyến đi có nhiều cảm xúc, với những cái địa danh ấn tượng (phê lòi mắt): đèo Đá Trắng, bản Ba Phách, Ngũ động (lần đầu nghe anh Lai nói cứ tưởng là Ngũ độc), đồi chè, vườn mận... và núi rừng Tây Bắc. Được sống với các anh chị em hết sức thú vị: Anh Lai lead người anh cả đúng nghĩa; chị Phương, chị Giang bà già xì tin kute (2 chị thâm niên nhất đoàn trừ anh Lai :D); anh Linh phượt pro, và uống rượu cũng pro nốt (không có anh Linh với chị Giang coi bộ đoàn mình sẽ khó khăn); chị Nguyệt "đừng tưởng em giả hiền mà bắt nạt em, mơ đi" (có đôi lúc cũng thích làm người rừng đấy); chị Thuỷ, chị Huyền tổ lái (chị Thuỷ có vẻ rất là thích bay, lại thêm 1 bà muốn cưa sừng làm 9x :D); chị Zin cô gái bên chiếc bơm ( không có cái bơm này thì xe em với anh Lai chắc chỉ còn nước dắt bộ chờ oto cáng về Hà nội mất); anh Nam khỏi phải nói, từ Sài Gòn ra đây đi cơ mà, nhiệt tình khám phá (em ghét anh cái điểm là không cho anh em tiêu diệt ở bữa lẩu dê); anh Hải chất nghệ sĩ ăn vào máu, mọi lúc mọi nơi OH Yeah!!!(sau khi chung giường 1 đêm mới thấy anh x-man giống mình. hehe); chị Vân được luyện tập nghề tay trái của ngành công an: thu tiền và tài chính :D; thằng Minh thì chỉ thêm 2 cái bất lực và thô :D; bà chị họ yêu quý rất ăn ảnh và leo núi pro (người nhà phải nói tốt cho nhau chứ ^^); Hải vui vẻ, hóm hỉnh và có sợ vợ không nhỉ?; bé Jiro sao cứ gọi anh là anh ku thế, thằng con trai nào mà chả có...^^
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã cho em 1 trải nghiệm thú vị :D' SEE YOU SOON!
p/s: trong đoàn có 1 số đồng chí hơi yếu, đề nghị cần tu sửa lại máy móc trong thời gian sớm nhất để chuyến sau mạnh mẽ hơn nữa. tôi có 1 power!
@ anh Lai: chuyến sau vẫn làm lead cho đoàn mình tiếp nha anh.