PDA

View Full Version : Lại động đất ở Hà Nội



Babel
12-05-2008, 14:02
Đi ăn trưa về, đang ngả lưng lim dim thì thấy người lâng lâng bồng bềnh, nghĩ là mình đang mệt nên cứ mặc kệ. Tuy nhiên thấy mọi người lao xao mới mở mắt nhòm quanh.

Ai đó nói động đất ... không tin ... nhưng tiếng lao xao nhiều quá mới nhìn lên mấy tấm biển treo trên trần, thấy lắc lư giữ dội, mọi người đổ ra thay máy, cầu thang chạy xuống đường. Babel cũng vội vã vớ lấy súng thò đầu ra cửa sổ tỉa mấy phát ... Sống chết nói cũng có số, chuyện thường tình mà.

Mời bà con chiêm ngưỡng một ít phượt động đất ở tòa nhà 51 Lê Đại Hành :D Quả này bà con bên vincom chắc chạy ác!

Những tấm biển rung lắc dữ dội!
https://www.phuot.vn/imagehosting/1364827eacd92110.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11990)

Bà con chạy té tát
https://www.phuot.vn/imagehosting/1364827eb005f9e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11991)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364827eb25e7600.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11992)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364827eb3a35df6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11993)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364827eb4e41950.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11994)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364827eb5fd936f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11995)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364827eb70f06fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11996)

Tuy nhiên đứng từ trên cao, thấy hoa phượng nở toe toét, cũng thấy tình ra phết :D

Kận
12-05-2008, 14:06
Trình kém, rung tay, thế mà cũng khoe =))=))=))

Babel
12-05-2008, 14:08
Không chỉ có tay rung đâu, mà cả chưn lẫn tay ... và tim nữa!

anhminh
12-05-2008, 14:09
mua ống VR đê :D

vnvirus
12-05-2008, 14:39
..ịa... tớ ở Vincom chạy gần đứt hơi...chạy xuống đến nơi chóng mặt không thua bi động đất hô hô

Camo_skins
12-05-2008, 14:59
hô........hô hóa ra Hn cũng bị động đất ah... em ở HD đang ngồi trong văn phòng tự dưng thấy mắt hoa lên tưởng ' chết cha , viêm đại trang hay sao mà mình hoa mắt thế này " - hóa ra là động đất - hậu quả hơn chục em công nhân trong nhà máy ngất tại chỗ...

Babel
12-05-2008, 15:00
Có những chuyến phượt cực ngắn mà cũng cực kỳ ấn tượng, nó thể hiện sự cứng rắn, cương quyết, vứt bỏ và cũng không kém phần hãi hùng. Đó là phượt từ nhà cao tầng khi động đất!

Babel ngồi tầng 8 mà thấy các tấm biển vẫy phành phạch, cũng không hiểu cảm giác ở tầng 22 khi ấy nó thế nào.

Chuối đây
12-05-2008, 15:05
Mk, tớ ngồi ở quang trung sao chả thấy gì nhỉ??? công nhận là khu vực vincom và lê đại hành hay bị thật:))

anhminh
12-05-2008, 15:18
tớ ở tầng 30, chẳng thấy gì :D

Sún
12-05-2008, 15:23
Hic hic chóng hết cả măt :help . Em định ôm cái két sắt của công ty bỏ trốn dưng mà được một lúc thì lại hết rung rồi

langit
12-05-2008, 15:43
tớ ở tầng 30, chẳng thấy gì :D
Em đang định vào hỏi thăm bác và bác gái xem ở tầng 30 có xi nhê gì không vì giang hồ đồn thổi nhà 34 tâng chạy nháo nhác lắm
Giang hồ điêu bác nhỉ?

anhminh
12-05-2008, 15:43
tại anh đuổi chúng nó xuống đấy :))

Babel
12-05-2008, 16:47
Em đồ rằng chắc lúc đó cụ anhminh đang ở toalet =))

bvc
12-05-2008, 16:52
En chẳng thấy gì hết, vì lúc đó vừa nhậu xong =))

Chitto
12-05-2008, 17:32
Hơ, về nhà đọc mới biết. Lúc đó đang đi ngoài đường nên chả biết gì sất !

banmaitoahuong
12-05-2008, 18:04
Em ngồi dưới mặt đất nên chẳng thấy gì cả, lúc về nhà thấy kể lại là mọi người trong nhà cao tầng nhao nhao xuống hết mặt đất.

Chuối đây
12-05-2008, 21:41
Vừa xem tivi lúc nãy rồi, khu vực lê đại hành góc bà triệu là khu vực nền đất yếu nên nó rung là phải rồi, các toà nhà ở đấy cứ gọi là tha hồ ko khác gì ghế mát xa....lo làm gì, như babel với vnvirus thì nên đi mua dù đi là vừa:LL :LL :LL

Babel
12-05-2008, 22:15
Vừa xem tivi lúc nãy rồi, khu vực lê đại hành góc bà triệu là khu vực nền đất yếu nên nó rung là phải rồi, các toà nhà ở đấy cứ gọi là tha hồ ko khác gì ghế mát xa....lo làm gì, như babel với vnvirus thì nên đi mua dù đi là vừa:LL :LL :LL

Tưởng nền đất yếu có tác dụng giảm chấn chứ nhỉ?

Anh Già
12-05-2008, 23:19
Nhìn ảnh của thiếu hiệp thấy hoa phượng đỏ mà nhớ HN quá. Làm vài tấm đẹp đẹp đi thiếu hiệp ơi , pl !

Kận
13-05-2008, 00:29
Lúc ấy em cũng đang nhún nhún, tự dưng thấy mình nhún mạnh hơn bình thường, thấy mừng thầm sao hôm nay khoẻ thế, giờ mới biết hóa ra éo phải :)):)):))

r0sy
13-05-2008, 01:26
Lúc đấy em đang ăn bún ốc, đầu tiên con ốc ở trên thìa, vừa ngẩng lên quay xuống đã thấy nó rơi xuống bát bún :))

Mà bác babel liều mình vì nghệ thuật nhỉ, như em mà thế em chạy vù vù xuống ngay, gì chứ chụp ảnh thiên nhiên rực rỡ ánh mặt trời mà rung còn hơn chụp ảnh diêm vương với quỷ sứ với vạc dầu mà nét căng căng căng :D

Chitto
13-05-2008, 01:34
Lúc đấy em đang ăn bún ốc, đầu tiên con ốc ở trên thìa, vừa ngẩng lên quay xuống đã thấy nó rơi xuống bát bún :))

Mà bác babel liều mình vì nghệ thuật nhỉ, như em mà thế em chạy vù vù xuống ngay, gì chứ chụp ảnh thiên nhiên rực rỡ ánh mặt trời mà rung còn hơn chụp ảnh diêm vương với quỷ sứ với vạc dầu mà nét căng căng căng :D

Theo lời khuyên của các nhà khoa học, khi đang trên nhà cao tầng mà gặp động đất, thì tìm cách chạy xuống cầu thang là cách dễ ... chết nhất, đặc biệt là cầu thang máy.

Khi đó tốt nhất là chui xuống dưới gầm bàn, ngồi chờ dư chấn qua đi, các loại đèn, mảng vôi vữa, cửa kính... rụng hết rồi, hãy ra.

Khả năng nhà đổ vì động đất là thấp hơn nhiều so với khả năng ngã lộn cổ, dẫm đạp lên nhau, kẹt trong cầu thang máy, đứt dây kéo cầu thang máy... hehe

gps
14-05-2008, 01:51
đứt dây kéo cầu thang máy... hehe

Thực ra thì thang máy thiết kế để chở người thì có đứt dây cũng không sao. Từ thế kỷ 19, một nhà phát minh tên là Otis đã đưa ra cái thiết kế an toàn chống rơi khi dây đứt. Cái dây treo thang máy khi đứt thì phải chùng, khi chùng thì cơ cấu hãm làm việc. Cơ cấu hãm giống như trong cái ổ líp xe đạp. Xem hình thì dễ hiểu hơn là nói.

https://en.wikipedia.org/wiki/Image:ElevatorPatentOtis1861.jpg

gps
14-05-2008, 01:51
đứt dây kéo cầu thang máy... hehe

Thực ra thì thang máy thiết kế để chở người thì có đứt dây cũng không sao. Từ thế kỷ 19, một nhà phát minh tên là Otis đã đưa ra cái thiết kế an toàn chống rơi khi dây đứt. Cái dây treo thang máy khi đứt thì phải chùng, khi chùng thì cơ cấu hãm làm việc. Cơ cấu hãm giống như trong cái ổ líp xe đạp. Xem hình thì dễ hiểu hơn là nói.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/ElevatorPatentOtis1861.jpg

anhminh
14-05-2008, 09:27
nhưng xem cái hình này thì em cũng ko thấy dễ hiểu hơn :D.
Mà các bác nào ở vincom hay khu vực gần sông cẩn thận nhé, nền khu vực đấy yếu đấy :LL

Kận
14-05-2008, 11:02
Nói nôm na là cái thang máy nó trượt lên xuống theo 2 thanh ray dẫn hướng, và có mấy cái má phanh luôn luôn kẹp chặt để neo cứng khoang thang máy vào ray. Dây cáp kéo thang đồng thời là cái dây phanh, khi nó căng thì nó sẽ mở phanh để thang di chuyển, khi cáp đứt (cáp chùng) thì má phanh không có lực tác dụng sẽ lại kẹp chặt vào ray, thế là khoang thang bị neo sẽ đứng im thôi.

anhminh
14-05-2008, 11:10
he he, giỏi :D. Nhưng thường thì nó sẽ ko khóa chặt thang lại, mà cho trôi chậm xuống tầng 1

Kận
14-05-2008, 11:20
Dạ, không ạ, nó chỉ cho trôi xuống đến tầng gần nhất thôi ạ :D

anhminh
14-05-2008, 11:29
mày làm ở Otis à? :D

Kận
14-05-2008, 12:24
Dạ, không ạ, nhưng hồi xưa em học cùng lớp với mấy thằng làm Otis ạ :D

gps
14-05-2008, 20:49
Dạ, không ạ, nó chỉ cho trôi xuống đến tầng gần nhất thôi ạ :D

Bác chỉ được cái nói đúng.

Tuy nhiên, em muốn nói rằng từ thế kỷ 19, người ta đã phát minh ra cái cơ cấu an toàn đó, vì thế chuyện đứt dây thang may không phải là một thảm họa tiềm ẩn nữa. Và bác Chitto không phải lo lắng chuyện đó nữa.

Dĩ nhiên là kỹ thuật không dừng lại ở đó, người ta đã nghĩ ra nhiều cơ cấu khác nhau, sao cho khi đứt dây thì thang dừng lại êm ái, tại tầng gần nhất bên dưới và tự động mở cửa ra vv...

Chitto
14-05-2008, 23:20
Vầng, nhưng mà cái thang máy nó đang kẹt lại ở chỗ mà do vị vênh váo, cái cửa nó không mở được, hoặc dừng lại ở chỗ lưng chừng giữa các tầng. Cái thanh ray nó bị vênh một tí chẳng hạn, vài mảnh kính vỡ nó kẹt phía dưới phía trên chẳng hạn.

Nói chung là khi có động đất, có chạy thang bộ thì chạy, không nên dại dột chui vào thang máy ạ.

gps
14-05-2008, 23:35
Nói chung là khi có động đất, có chạy thang bộ thì chạy, không nên dại dột chui vào thang máy ạ.

Cái này thì em hoàn toàn đồng ý ạ, không chỉ động đất mà trong các trường hợp khẩn cấp khác như cháy cũng vậy; không nên sử dụng thang máy !!!

baxu
15-05-2008, 00:09
Đúng rồi, trong mọi trường hợp như động đất, hỏa hoạn đều ko nên dùng các phương tiện hiện đại (hại điện) vì ko ai lường trước được cái gì, chỉ nên tin vào cái chân mình thôi.

Ở các tầng thấp, còn có khả năng chạy xuống đất. Nhưng các tầng cao, ko ai biết các bác kịp chạy đến đâu. Vì vậy, như bên Nhật, người ta khuyên: i) chui xuống gầm bàn (ở các văn phòng ở Nhật, dưới gầm bàn bao giờ cũng có mũ bảo hiểm); ii) chạy vào toilet (toilet tường hẹp, mái trần bé), gần cái nào thì vào cái đó.

Đây là 2 cách tốt nhất tránh trần nhà sập vào người. Còn sau đó thì phó thác cho sự ngả nghiêng của tòa nhà và số phận thôi các bác ạ.

Ngoài ra, nếu đang gần lửa thì việc đầu tiên là phải tắt lửa, ko là dễ chết luôn vì hỏa hoạn đấy.

greenline
15-05-2008, 13:04
Đúng rồi, trong mọi trường hợp như động đất, hỏa hoạn đều ko nên dùng các phương tiện hiện đại (hại điện) vì ko ai lường trước được cái gì, chỉ nên tin vào cái chân mình thôi.

Ở các tầng thấp, còn có khả năng chạy xuống đất. Nhưng các tầng cao, ko ai biết các bác kịp chạy đến đâu. Vì vậy, như bên Nhật, người ta khuyên: i) chui xuống gầm bàn (ở các văn phòng ở Nhật, dưới gầm bàn bao giờ cũng có mũ bảo hiểm); ii) chạy vào toilet (toilet tường hẹp, mái trần bé), gần cái nào thì vào cái đó.

Đây là 2 cách tốt nhất tránh trần nhà sập vào người. Còn sau đó thì phó thác cho sự ngả nghiêng của tòa nhà và số phận thôi các bác ạ.

Ngoài ra, nếu đang gần lửa thì việc đầu tiên là phải tắt lửa, ko là dễ chết luôn vì hỏa hoạn đấy.

Động đất thì cố gắng chui gầm chạn hoặc toa lét. :D Vậy động túi xiền (bank) thì chui vào đâu bây giờ hả các bác? :gun

LinhEvil
15-05-2008, 14:02
Sau khi đọc bài của các bác em rút ra kết nuận:

1: Khi tự nhiên thấy "anh í" nhún mạnh hơn bình thường thì tốt nhất là đẩy ra mà mặc quần áo ngay. ĐỘng đất đấy

2: Khi đang ở tầng cao mà động đất rung rinh thì chỉ bọn nào làm cho Otis hoặc học cùng Otis thì mới nên đi thang máy, còn thiếu hiểu biết như e thì nên chui xuống gậm bàn hoặc chạy bộ

3. Không nên nhận offer từ các Cty đặt văn phòng ở Vincom

4. Nếu đang ăn bún ốc mà con ốc rơi từ thìa xuống bát là động đất ********** nó rồi

5. Nếu muốn ôm két cty chạy khi xảy ra động đất thì nhớ luôn gài 1 cái balo trek 100lít dưới gậm bàn
....
bao giừ SG mới động đứt ta?

tunbo
16-05-2008, 09:16
Sài Gòn động đất từ năm 2006 rồi.

Babel
16-05-2008, 17:13
Xem ra thì cũng không thể đùa với cái vụ này được, dẫu không ưa người anh em khựa lắm nhưng cái vụ này mình rung rinh, còn họ thì 50k mạng đi đứt :( thương tâm quá!

Chỉ biết kêu trời!

gps
17-05-2008, 17:15
Không chỉ thương bạn mà còn lo cả cho mình nữa. Em nghe mấy thằng tư bản phản động nó bảo cái đập Tam Hiệp nó cũng bị ảnh hưởng, cái đập này mà có mệnh hệ gì thì phần hạ lưu của nó, kể cả miền Bắc nước mình cũng...

Babel
20-05-2008, 11:23
Olimpic bắc kinh diễn ra ngày 08 tháng 08 năm 2008. Nhìn lại 3 tai nạn lớn ở TQ thì thấy thế này:

1. Bão tuyết lớn: ngày 25/1 -> 2+5+1=08
2. Hai đoàn tầu hoả đâm nhau: ngày 14/3 -> 1+4+3=08
3. Động đất: 12/5 -> 1+2+5=08

Nhớ rằng ngày 12/5 cách ngày khai trương Olimpic đúng 88 ngày!

Các ông phượt dú thử nói chuyện với anh em TQ về chuyện này xem thế nào?

anhminh
20-05-2008, 13:52
babel nên xem phim 23 đi :)

mihtua
20-05-2008, 14:15
Như anh Babel nói thì sẽ phải 5 tai nạn nữa cho đủ 8, dự kiến sẽ là các ngày 21/5 ( tức là ngày mai à :T ) 11/6 ,20/6, 1/7 và 10/7 :help :help

Babel
20-05-2008, 14:27
Ối trời, phủi thui cái mồm nhà bác!
Em không phải thầy bói, dưng mà sao lại trùng lặp thế không biết.

Phương tây coi số 6 là số của quỷ, phương đông là số nào nhỉ các bác? em thấy nhiều cụ nhà mình kết quả số điện thoại 686868686868 :shrug:

Toet
20-05-2008, 15:52
Hôm qua em xem TV, người ta đưa tin lại có 200 người đến tỉnh Tứ Xuyên cứu hộ và bị vùi lấp trong bùn đất do sạt lở vì dư chấn.
Hic, ghê rợn!
Thật không có gì tổn thất lớn hơn thiên tai, và con người dù dời đất lấp biển xây đập vĩ đại đến đâu, vẫn nhỏ bé trước thiên nhiên.
Không biết còn dư chấn nào nữa không. hic hic

gps
21-05-2008, 00:59
Nghe giang hồ đồn đãi có cụ nọ dự báo được trận động đất vừa rồi nhưng chính quyền không cho công bố, sợ ảnh hưởng tới việc chuẩn bị Thế vận hội. Chính quyền tuyên bố đây là tin đồn nhảm. Khổ thân nhân dân Trung Quốc.

Tin bài ở đây. http://en.epochtimes.com/news/8-5-13/70630.html

https://img.epochtimes.com/i6/805121257331002.jpg

Chuối đây
21-05-2008, 10:36
@gps: Nếu mà có ở VN thì e là....nói nữa chắc tèo(NT)

batman
21-05-2008, 14:14
Than ôi nước cộng hòa "nhân dân" trung hoa, ơi.. X(
lấy dân làm gốc, lấy dân làm chủ, là dân lãnh đủ.... X(
Yêu dân như con... con gì đây .....
Ơi 1,2 tỉ dân , vài chục nghìn đáng gì .... ơi . ơi. giời đất ơi
Ơi , ai nghe dân khóc đây , sống chết mặc bay ... :((
Ai cứu lấy chủ đây , đầy tớ nó hại chủ rồi :help
Bọn trên ngọn nó phạt gốc rồi :help
Ôi cụ đồ Chiểu ơi , Bây giờ có ai dám viết văn tế không

r0sy
21-05-2008, 20:30
Tối nay em xem thời sự thì thấy thương tâm nhất là hình ảnh những ông bố bà mẹ đừng 1 hàng dài và ôm di ảnh của con cái mình - những đứa trẻ bị vùi lấp khi trường học bị sụp

Nói cái này phủi phui cái mồm chứ ở VN cũng bao nhiêu công trình bị ăn bớt vật liệu X(.. thôi ko dám nói nữa

Babel
22-05-2008, 08:50
Sáng nay trước khi đi làm em có ngồi xem CCTV9 interview mấy vị trong uỷ ban thảm hoạ Tung quở em thấy nói là họ có dự báo được và chuẩn bị dự phòng khá kỹ, họ nói rằng mọi mạng người TQ đều quan trọng, không phân biệt giầu nghèo, già trẻ, gái trai.... Chuyện phỏng vấn này không quan trọng lắm, cái chính là em thấy vị nào cũng đeo một cái thắt nút ở ngực áo, chắc là biểu trưng quốc tang nên mới nghĩ xằng thế này.

Lúc bắt đầu quốc tang em nghe nói hoạt động cứu hộ ngừng lại, mọi người mặc niệm 3 phút, em mới tự hỏi trong 3 phút đó với lượng người ước tính trên 20k đang còn bị vùi lấp trong đống đổ nát thì:

- Liệu 3 phút đó có làm cho người nào chính thức nhắm mắt?
- Liệu không phải ngừng, không phải lên kế hoạch tưởng niệm mà dồn người vào cứu nạn thì có bao nhiêu người thoát khỏi địa ngục?

Không ai trong chúng ta biết được! chỉ có 3 phút đấy thôi sao mà em lại nghĩ nhiều quá!

Tại sao không thể ngừng lại toàn bộ các hoạt động mang tính chất nghi lễ để dồn lực vào công tác cứu nạn? Làm xong mọi việc rồi thì muốn tưởng niệm lễ lạt gì có hay hơn không!

Đọc báo trên mạng em lại thấy những hình ảnh nhân viên cứu nạn mệt mỏi nằm lăn trên đống đổ nát để ngủ, mệt thế nào em không biết, liệu dưới đống đổ nát đó còn người đang thoi thóp không? TQ có nhiều người như thế cơ mà, những người khác đâu, sao lại như vậy?

X(

Chuối đây
22-05-2008, 10:46
VN mà có động đất thì lại như hơn 1000 trường học tại tứ xuyên thôi, có ai kiểm định hay gì đó về xây dựng của VN đâu? Đến như con đường cao tốc từ BN đi nội bài trong ruột là tre thay vì sắt giờ cũng huề cả làng@

zanghoang
23-05-2008, 10:58
em thì em nghĩ thiệt hại nhẹ hơn là cái chắc, trường học của mình toàn chỉ có 2 tầng, nhiều lắm là 3 tầng thôi bác ợ, mà bác chỉ cần ra khỏi Hà Nội là thấy ngay quanh Hà Nội còn đầy trường sử dụng nhà cấp 4

mà bác ợ, học sinh VN quen với việc đang học bị vữa rơi vào đầu rồi. khéo động đất thật, gạch vữa rơi vào đầu học sinh lại tan tành, đầu học sinh còn nguyên ấy chứ

tacquai
11-06-2008, 20:27
he he, bác này chụp mấy cái ảnh nếu ko giải thích là động đất thì chỉ thấy hoa phượng đẹp; còn chụp mấy tấm biển bị rung tay

gps
11-06-2008, 22:17
Đang ngồi xem TV thì BBC đưa tin cụ VVK vừa qua đời, làm cái Google (http://www.google.com.qa/search?hl=en&q=%22v%C3%B5+v%C4%83n+ki%E1%BB%87t%22+site%3Avnexp ress.net&btnG=Search&meta=) thì thấy trên VnExpress hình như có đăng, nhưng link đã tèo, có lẽ đang được cập nhật chăng? Còn Tuổi Trẻ thì vẫn chậm lụt như xưa, chẳng có thông tin gì.

banmaitoahuong
11-06-2008, 23:04
Họ chưa đươc phép cấp trên duyệt nên cả nước chưa ai dám đăng tin. VNE đã xoá dòng tin ấy.
bẩm cụ hết. Cháu vừa xem tuổi cụ, có lẽ cụ lớn nhất ở phượt.

Babel
12-06-2008, 09:16
Tin ở bển, hiện tại thì tin đang làm thủ tục đi máy bay vê.
Giá vé hơi cao nên chậm chút xíu, các kụ chịu khó chờ chút!

Chuối đây
12-06-2008, 17:25
Báo chí là có kiểm duyệt khác với luật là tự do đấy, nhé!!!

banmaitoahuong
12-06-2008, 19:02
Tối nay bác Kiệt đã chính thức được quyền "ra đi" theo cấp trên lãnh đạo.