PDA

View Full Version : Myanmar : Yangon,golden rock, bago, bagan, mandalay



dngocnhan
18-06-2014, 20:02
Ngày 25/4/2014

Đáp xuống sân bay Yangoon lúc gần 6gio pm . Làm thủ tục xong ra khỏi sân bay là có các bác tài đến hỏi thăm ngay .Nhưng đây có kế hoạch rồi , ra khỏi cửa quẹo trái đi một đổi , nhưng chẳng thấy trạm bus, tin tức tham khảo áp dụng thực tế phải sử dụng một số kỷ năng tự thân. Đón taxi đi đến trạm mất 1000ks đó là phải trả giá với nhiều bác tài . Không xa lắm nhưng với hành lý thì là vấn đề . Đến nơi cần phải qua băng qua bên kia đường đón xe bus số 51 ( nhưng bạn không thể đọc được , vì viết bằng tiếng bản xứ). Nhưng lơ xe khi đến trạm thường hô to" Sule , Sule" , Ổn rồi , nhưng xe bus giờ chiều nầy thì nghẹt người.

dngocnhan
18-06-2014, 21:00
Sule chắc là trạm cuối của xe bus vì tời đây mọi người đều xuống , nhìn về hướng tay phải một ngôi chùa sáng rực đèn ngay giữa phố . Ngở ngàng không lẽ đây là ngôi chùa Swedagoon, nhưng chùa nầy lớn lắm mà . Hỏi thăm đường đến Guethouse , đi ngang ngôi chùa chúng tôi cũng cố dừng lại chụp hình . Không hiểu sao các guethouse đều ở trên lầu , Địa chỉ nơi chúng tôi trọ:
CHAN MYAE No 256/276 Maha Bandoola Gảden Str(Bar st.) Kyuauktada Tsp. Yangon , giá 39$ /3 người/ngày.( có kèm ăn sáng)

NGày 26/4
Đi bộ từ nơi ở đến chùa Sule , trước chùa là trạm xe bus , chủa nằm ngay giữa giao lộ . Vé vào tham quan cho người nước ngoài là 3$, không có gì nhiều để xem - Tiếc tiền , nhưng không đi thì lại tò mò . ( bạn nên mang cái túi để bỏ dép vào mang theo , gởi phải trả tiền )
Có đi bộ đến chợ đá quý , không xa lắm nhưng do đi rồi lại dừng chụp ảnh nên chẳng nhớ lối nào.
Chợ rất lớn phân thành từng khu vực bán tranh , đá quý, vải vóc-longgi.
Đi chùa Swedagon , người bản xứ đi lối khác qua cổng kiểm tra người và túi xách, còn người ngoaị quốc ( sao họ nhận ra ngay khi mình còn đang lớ ngớ chẳng biết đi lối nào) , họ chạy ra kêu mua vé .Mỗi người 8000ks ,hết 24000ks đưa 25000ks phải hỏi mới đưa lại tiền dư . Lạ ... . Ở đây có 4 cửa ra vô , nhưng mỗi cửa lại là 2 lối thang bộ và thang máy, gởi dép một lát không biết chổ nào mà lấy.
Đến tận nơi mới thấy sự lộng lẩy của ngôi chùa , sừng sửng trong không gian thật rộng lớn, Có rất nhiều tượng Phật , có tượng dát vàng , có tượng bằng đá , nhưng nhiều vô số . Quanh tháp các tượng Phật nhỏ ở mỗi góc tháp ,mỗi nơi ghi một ngày trong tuần . Đây là nơi để cầu nguyện và tắm Phật. ( Rất tiếc là tôi không biết làm thế nào để đưa hình vào). Bảo tháp nầy được dát với rất nhiều tấn vàng và khảm đá quý. Có nhiều tài liệu thống kê , nhưng tôi không nhớ nữa
Không còn thời gian để ngắm bảo tháp vào lúc hoàng hôn , ra về trong sự nuối tiếc, không biết có lúc nào trở lại?

Chiều nay 6g phải lên tàu để đến Kyaikhtiyo viếng Golden Rock . Từ Guethouse nầy có thể đi bộ ra ga , rất gần .

nguyenvutru
19-06-2014, 10:44
Bạn đang ở Myanmar hay đang kể lại chuyến đi đã đi vì đây là mục tìm bạn đồng hành.
vụ sân bay mình cũng gặp phải tình huống tương tự như bạn đi ra khỏi lối ra của sân bay là hỏi đg nhưng ng thì nói rẽ trái, ng thì nói rẽ phải đâm loạn cào cào cuối cùng mình cũng quyết định rẽ trái may mà cuối cùng cũng hỏi đc cái xe lam đi ra trạm dừng xe bus 51 bh thì biết kiểu rùi cứ đứng ngay ở lối ra sân bay có xe lam nào đi ra là vẫy tay ra hiệu nhảy xe....hehe bh nhảy xe luột rồi :)) ,mình cũng ở ks Chan Myaye nhưng chỉ ở giường tầng thui 12 usd/đêm bao gồm ăn sáng

dngocnhan
19-06-2014, 22:47
Bạn đang ở Myanmar hay đang kể lại chuyến đi đã đi vì đây là mục tìm bạn đồng hành.
vụ sân bay mình cũng gặp phải tình huống tương tự như bạn đi ra khỏi lối ra của sân bay là hỏi đg nhưng ng thì nói rẽ trái, ng thì nói rẽ phải đâm loạn cào cào cuối cùng mình cũng quyết định rẽ trái may mà cuối cùng cũng hỏi đc cái xe lam đi ra trạm dừng xe bus 51 bh thì biết kiểu rùi cứ đứng ngay ở lối ra sân bay có xe lam nào đi ra là vẫy tay ra hiệu nhảy xe....hehe bh nhảy xe luột rồi :)) ,mình cũng ở ks Chan Myaye nhưng chỉ ở giường tầng thui 12 usd/đêm bao gồm ăn sáng
Đang kể lại chuyến đi , vào nhầm mục rồi nhưng không biết làm sao chuyển qua nữa

dngocnhan
19-06-2014, 23:26
Xin lỗi vì đã ghi nhầm , ra khỏi sân bay quẹo phải không phải trái.
Tàu khởi hành lúc 6g30pm , đây là tàu nội địa , và dân bản xứ không phải ai cũng nói được tiếng Anh. Nhưng khi đưa bức ảnh hòn dá vàng ra hỏi người ngổi cạnh họ hiểu ngay . Họ sẽ nhắc bạn nơi nào phải xuống . Trạm Kyaikhtiyo là ga lẻ nên rất nhỏ . Có đội ngủ xe ôm luôn túc trực tại đây , nên trả giá cẩn thận thỏa thuận là phải thuê được phòng mới trả tiền nhé.
27/4
Sáng đón xe vào Golden Rock , đi xe tải nhỏ chở dân bản xứ đi chợ , 500ks/ người, xe vào đến thị trấn Kimpun . Nếu có hành lý nên mua vé xe đi đến hoạc Bago , Bagan ,hay Mandalay và gởi lại hành lý rồi chuẩn bị lên núi cho thong thả . Xe lên núi giá 2500ks/ lượt . Nơi xe dừng bạn phải đi bộ một đổi nữa mới đến nơi. Trên đưởng có một trạm kiểm soát , nếu họ nhìn ra bạn là người ngoại quốc thì họ chận lại mời mua vé 6000ks , nếu đông khách hành hương quá có lẻ họ cũng không nhận ra mình là ai đâu nhỉ, vì mình và người Myarman cũng giống nhau lắm chỉ khác trang phục thôi .
Đến để nhìn tận mắt mới thấy điều kỳ diệu của thiên nhiên , hòn đá cheo leo chỉ chực lăn đùng xuống , nhưng vẫn trơ trơ vững chải .
Ở đây có phòng để nghỉ lại thì phải ., nhưng chúng tôi chỉ đến để chiêm ngưỡng mà thôi . Xuống núi còn sớm và đi Bago luôn ngay trưa đó
Đến Bago còn sớm , cả một đội xe ôm đến mời chào với giá 500ks. Thật ngạc nhiên sao rẻ thế nhỉ? Va bạn sẽ biết ngay thôi vì khi đến khách sạn họ sốt sắng dẫn bạn vào . Bạn không vửa ý , họ lại chổ đến nơi khác và cũng sốt sắng như thế !!! đc ẢMA GOLD HOTEL No (481) Maha Bandoola St Oak Thả Myo Thit , Bago , ph: 96 52 201077 ,30668 . giá 20.000ks /3 người ( bao gồm ăn sáng) . Và những người xe ôm nầy sẽ bảo bạn họ chở bạn đi tham quan Bago , không phải mất tiền vé ( theo họ là 10$). Nhưng những nơi đến chẳng thấy có quấy vé gì cả ngoại trừ chùa có tượng Phật nằm trong nhà ( chẳng thể nào nhớ đượctên chùa ).