PDA

View Full Version : 17/2 /2011: Hải đăng Kê gà-Đà Lạt ( theo QL 28 từ Phan thiết-Di Linh-Đà Lạt)



babyone
15-02-2011, 15:49
Mới ra hải đăng Kê Gà hôm mùng 4 tết với Leonel, Huỳnh Thanh Sang, Ếch, satthuhodiep...nhưng BBO vẫn muốn ghé lại lần nữa. Thứ năm 17/2/2011 này là Rằm Giêng, tết Nguyên tiêu, BBO thèm cảm giác ngắm trăng trên Hải Đăng ghê gớm. Sau đó BBO sẽ đi tiếp lên Đà Lạt bằng đường QL 28 từ Phan Thiết. Theo mình biết được thì QL 28 đường đang rất đẹp, tốt, nhưng vắng .:) nên việc chạy xe một mình hơi ngại.
Dự tính đi như sau, có bạn nào thích thì tham gia cùng mình cho có bạn.

Sáng thứ sáu(18/2/2009) : đi xe lửa Sài gòn-Phan thiết, quăng xe máy lên luôn. Tới ga PT khoảng 12h trưa. Ăn uống tại Phan Thiết. Chạy tà tà vô hải đăng Kê Gà, cách PT 32-35km. Ngủ 1 đêm tại hải đăng Kê Gà ngắm trăng 16 (đẹp hơn trăng rằm nhé).

Sáng thứ 7 (19/2/2009): đi trở lại Phan thiết, mình phải ghé thăm chị mình ở gần Tà Dôn nên sẽ ghé qua đó, xong thì mình đi Đà Lạt theo đường qua thị trấn Ma Lâm.

Tới chủ nhật hoặc thứ 2 mình lại về bằng cách y như thế .:), tránh phải chạy QL 1A vì chán QL 1A lắm rồi.

Có 2 điểm mình muốn(tha thiết) có bạn đồng hành: ngắm trăng tại Kê Gà đêm thứ 6 và chạy lên Đà Lạt từ Phan thiết sáng thứ 7. Mình ở Đà lạt chiều thứ bảy, chủ nhật, sáng thứ hai quay về lại Sài Gòn cũng như lúc đi lên, như vậy chỉ chạy xe máy khoảng đường từ Phan Thiết-Đà Lạt-Phan thiết khoảng cách 170km*2, tránh được khoảng 200km*2 đoạn đường Sài gòn-Phan Thiết vừa đi hôm Tết.
Bạn nào ngắm nghía có thể cùng đi với mình mình thì nhắn nhé.

binhya
15-02-2011, 20:29
Đèo Ma Lâm quanh co, hiểm trở, nhưng cũng đáng để thử thách các tay lái khi vượt đèo này. Đợt vừa rồi nhóm mình xuất phát từ 2h khuya ở Phan Thiết thì 6h sáng có mặt ở Di Linh, chạy trong sương mù dày đặc, cảm giác thật đã:

https://img706.imageshack.us/img706/6692/dsc3075r.jpg (http://img706.imageshack.us/i/dsc3075r.jpg/)

https://img262.imageshack.us/img262/2369/dsc3084.jpg (http://img262.imageshack.us/i/dsc3084.jpg/)

https://img3.imageshack.us/img3/1765/dsc3101e.jpg (http://img3.imageshack.us/i/dsc3101e.jpg/)

Chúc bạn thành công trên đoạn đường này.

Núi và Biển
15-02-2011, 22:41
Cảm giác giữa đêm tối,một bên là núi ,một bên là vực,một mình lầm lũi trong đêm , đó là thứ cảm giác "Vượt lên chính mình "

trích từ 'Kontum vượt đèo qua Phú Yên'.

conlele
15-02-2011, 23:36
Gia Bắc là một đèo rất "đã" để thử sức.
Conlele vừa đi Gia Bắc vừa đi Hòn Giao trong một cung. Dù đi ban ngày nhưng vẫn thấy Gia Bắc có gì đó rờn rợn!
Khoái Hòn Giao hơn nhiều cho dù đi Hòn Giao hôm 28 Tết thì "tầm nhìn xa không hơn 2 thân xe máy"

babyone
16-02-2011, 08:55
Đèo Ma Lâm quanh co, hiểm trở, nhưng cũng đáng để thử thách các tay lái khi vượt đèo này. Đợt vừa rồi nhóm mình xuất phát từ 2h khuya ở Phan Thiết thì 6h sáng có mặt ở Di Linh, chạy trong sương mù dày đặc, cảm giác thật đã:

Chúc bạn thành công trên đoạn đường này.

Cung đường này quanh co liên tục phải không ah? Nhìn hình 1 bác bên OS vừa đi hôm rồi post chi tiết thì mình thấy k có đoạn nào nằm ngang và đi thẳng cả. Vụ sương mù thì hơi ngại ngại nhưng 6h sáng mới khởi hành ở Phan thiết thì chắc k lo quá về khoản sương mù.

binhya
16-02-2011, 09:36
Cung đường này đúng là quanh co liên tục, nhưng nếu chạy chậm và đúng kỹ thuật thì cũng không sao đâu. Bạn nhớ đổ đầy xăng trước khi lên đèo nhé.

conlele
16-02-2011, 09:57
@babyone: từ Di Linh đi Đà Lạt, nếu bạn chán Quốc Lộ 20 thì tới chợ Liên Nghĩa rẽ trái vô Quốc Lộ 27 rồi hỏi người dân đường đi Nam Ban, Tà Nung bạn sẽ vượt đèo Tà Nung để vô Đà Lạt.

Đường này cũng không dài hơn đoạn QL20 từ Liên Nghĩa tới Đà Lạt mấy, nhưng được cái đi tuyến này bạn sẽ thoải mái vì không có xe lớn, được ngắm nhiều nhà vườn. Thấy vườn nho hay vườn hoa nào đẹp dọc đường thì cứ tấp vào nói chuyện và xin phép chủ vườn chụp ảnh thoải mái.

Đoạn Nam Ban tới Tà Nung theo người bạn mình ở Đà Lạt kể là khu đất kinh tế mới của người Hà Nội di cư vào. Nên bạn sẽ thấy thú vị khi thấy rất nhiều địa danh như: Đông Anh, Từ Liêm... nói chung là nếu chỉ đọc tên thôi thì tưởng đang ở ngoại thành Hà Nội!!!

Xuống đèo Tà Nung, nếu bạn thích thì đi thung lũng Vàng (Dankia) luôn, chơi cho đã rồi về Đà Lạt nghỉ sau!

babyone
16-02-2011, 10:04
Mình đi không vội và không quan trọng giờ phải đến Đà Lạt lắm nên sẽ cân nhắc vụ này. Cảm ơn bạn.

conlele
16-02-2011, 10:08
Mình đi tuyến này rồi. Thú vị lắm. Nếu đi cùng gia đình thì trẻ con sẽ rất thích.
Vừa dùng Google để đo:

Liên Nghĩa - QL20 - đèo Prenn - Đà Lạt : 31km
Liên Nghĩa - Nam Ban - đèo Tà Nung - Đà Lạt: 50km

Vài thông số để bạn dễ chọn lựa.

tiato
16-02-2011, 19:11
Mình cũng hụt 1 dịp ngắm trăng trên biển trước Tết. Chuyến này lại tiếp tục ... hụt vì cuối tuần này có việc bận nên quyết bắt con trăng tháng sau. Xin hỏi bạn BBO hôm trước nhóm bạn ra ngủ ở hải đăng có phải liên hệ trước với mấy anh biên phòng ở đó ko hay chạy thẳng ra đó rồi xin luôn? Hình như ngủ ở hải đăng lúc được lúc ko. Mong bạn truyền cho tí kinh nghiệm. Xin cám ơn

Emily
16-02-2011, 20:06
Nghe hay ho quá, muốn tham gia, không đi xe máy được kg bạn?

Núi và Biển
16-02-2011, 22:18
Liên Nghĩa - QL20 - đèo Prenn - Đà Lạt : 31km
Liên Nghĩa - Nam Ban - đèo Tà Nung - Đà Lạt: 50km

Bổ sung thêm :
Phan Thiết - Di Linh :97km. đoạn đường này nghe nói băng ngang rừng già, đường tốt.
Di Linh - Đà Lạt :76 km .

nguyenhoangha
17-02-2011, 00:09
Mình đi cung này năm 2010 và QL28 đây ạ.

https://www.phuot.vn/threads/13066-Tây-Nguyên-–-Độc-hành-bằng-xe-máy-từ-Sài-Gòn-tháng-2-2010./page56

babyone
17-02-2011, 08:52
Mình cũng hụt 1 dịp ngắm trăng trên biển trước Tết. Chuyến này lại tiếp tục ... hụt vì cuối tuần này có việc bận nên quyết bắt con trăng tháng sau. Xin hỏi bạn BBO hôm trước nhóm bạn ra ngủ ở hải đăng có phải liên hệ trước với mấy anh biên phòng ở đó ko hay chạy thẳng ra đó rồi xin luôn? Hình như ngủ ở hải đăng lúc được lúc ko. Mong bạn truyền cho tí kinh nghiệm. Xin cám ơn

Theo mình thì việc xin ở lại hải đăng không khó, mà có khi các anh còn nhiệt tình cho ở luôn trong trạm, cho sử dụng bếp, nhà tắm ...Miễn là mình sử dụng nước tiết kiệm và giữ vệ sinh, gọn gàng, không quậy phá quá lố. Khi về thì gởi các anh chút đỉnh bồi dưỡng.

babyone
17-02-2011, 08:54
Nghe hay ho quá, muốn tham gia, không đi xe máy được kg bạn?
Được mà bạn, bạn có thể đi xe lửa đến Phan thiết, rồi đi xe buýt xuống Kê gà.

Kau
17-02-2011, 13:12
Sao bạn không đi thẳng từ Đà Lạt về SG theo hướng về Bảo Lộc, tiện thể ghé vài chổ, rồi Madagui luôn ...

langbat
17-02-2011, 14:31
Bạn babyone có một kế hoạch thật hay đó.
Mình cũng ở PT thứ sáu và thứ 7 có thể đi Đà lạt bằng QL 28 này. Nếu đi, dù không cùng xuất phát nhưng biết đâu mình và bạn sẽ gặp nhau trên đường.
Chúc bạn vui vẻ để thưởng thức cảnh đẹp.

Núi và Biển
18-02-2011, 00:01
"Theo mình thì việc xin ở lại hải đăng không khó, mà có khi các anh còn nhiệt tình cho ở luôn trong trạm, cho sử dụng bếp, nhà tắm ...Miễn là mình sử dụng nước tiết kiệm và giữ vệ sinh, gọn gàng, không quậy phá quá lố. Khi về thì gởi các anh chút đỉnh bồi dưỡng. "

Gút kinh nghiệm chuyến đi vừa rồi, trước khi wa đảo,nên mua những thứ như sau:
_ Nước rửa chén
_ Dầu ăn
_ Rượu Voka Hanoi chai lớn (mấy tiệm tạp hóa gần đảo ko có, vừa rồi đi mua rượu uống ko ngon làm mất cuộc vui )
_ Thức ăn mua wa bển nấu nướng... (việc này thì BBo là biết rõ rồi)
Vài lời góp ý.

babyone
18-02-2011, 08:45
"Theo mình thì việc xin ở lại hải đăng không khó, mà có khi các anh còn nhiệt tình cho ở luôn trong trạm, cho sử dụng bếp, nhà tắm ...Miễn là mình sử dụng nước tiết kiệm và giữ vệ sinh, gọn gàng, không quậy phá quá lố. Khi về thì gởi các anh chút đỉnh bồi dưỡng. "

Gút kinh nghiệm chuyến đi vừa rồi, trước khi wa đảo,nên mua những thứ như sau:
_ Nước rửa chén
_ Dầu ăn
_ Rượu Voka Hanoi chai lớn (mấy tiệm tạp hóa gần đảo ko có, vừa rồi đi mua rượu uống ko ngon làm mất cuộc vui )
_ Thức ăn mua wa bển nấu nướng... (việc này thì BBo là biết rõ rồi)
Vài lời góp ý.
Anh đổi nick làm em hú hồn luôn ah.

Summer_Flower44
18-02-2011, 09:07
Anh đổi nick làm em hú hồn luôn ah.

Chuẩn bị lên đường chưa BBO? Chúc vui nhé! Muốn đu theo lắm nhưng ko tìm được xế,...nỗi đau muôn thuở...........!!!

babyone
18-02-2011, 14:34
@ chị Mơ: Em lên Đà Lạt là vì bị dụ dỗ từ chuyến Đà Lạt với dã quỳ của chị đấy ah.:L

Summer_Flower44
18-02-2011, 14:43
@ chị Mơ: Em lên Đà Lạt là vì bị dụ dỗ từ chuyến Đà Lạt với dã quỳ của chị đấy ah.:L

Chị đang muốn đáp xe đi ĐL vì hoa đào & phượng tím đang nở rộ nè em...............

Kau
18-02-2011, 14:55
Lịch bạn bị trùng với lịch của mình nên hok đi được.
Dời qua 1 tuần thì mình sắp xếp đu theo được.

babyone
18-02-2011, 16:27
Lịch bạn bị trùng với lịch của mình nên hok đi được.
Dời qua 1 tuần thì mình sắp xếp đu theo được.
Mình lên Đà Lạt vì tối thứ 7 có cái tiệc sinh nhật trên đấy của người bạn, sẵn dịp đu lên theo.
Do chưa rủ rê được bạn nào ngủ đêm tại Kê Gà nên mình đi thẳng lên Đà Lạt bằng xe Phương Trang lúc 11h đêm nay. Mình để dành sức đi trọn tua này cho một dịp khác bớt gấp gáp hơn để rủ rê, có thể là rằm tháng sau.
Iu mọi người lắm.

CoBaLa
18-02-2011, 16:39
Mình lên Đà Lạt vì tối thứ 7 có cái tiệc sinh nhật trên đấy của người bạn, sẵn dịp đu lên theo.
Do chưa rủ rê được bạn nào ngủ đêm tại Kê Gà nên mình đi thẳng lên Đà Lạt bằng xe Phương Trang lúc 11h đêm nay. Mình để dành sức đi trọn tua này cho một dịp khác bớt gấp gáp hơn để rủ rê, có thể là rằm tháng sau.
Iu mọi người lắm.

Nếu babyone đi chuyến này vào rằm tháng sau thì cho mình xin 1 vé nghe.

Núi và Biển
18-02-2011, 21:40
Chị đang muốn đáp xe đi ĐL vì hoa đào & phượng tím đang nở rộ nè em...............

Chị Mơ mau đi ĐL đi, hoa mai anh đào (hoa màu tím giống như hoa đào Nhật) đang nở rộ khắp ĐL, bỏ qua cơ hội ngắm hoa này là uổng lắm đấy ! em mới đi về tuần rồi.

Nếu mọi người tổ chức 1 chuyến đi như tháng 11 vừa rồi, thì em cũng đu theo !;)

tui chu ai
19-02-2011, 22:04
Mình rất thích nhìn cảnh sương mù , tấm ảnh bạn chụp thật tình là làm cho mình cảm thấy...ghen tị vì ko đc ở đó :(

tiato
19-02-2011, 22:11
Mình lên Đà Lạt vì tối thứ 7 có cái tiệc sinh nhật trên đấy của người bạn, sẵn dịp đu lên theo.
Do chưa rủ rê được bạn nào ngủ đêm tại Kê Gà nên mình đi thẳng lên Đà Lạt bằng xe Phương Trang lúc 11h đêm nay. Mình để dành sức đi trọn tua này cho một dịp khác bớt gấp gáp hơn để rủ rê, có thể là rằm tháng sau.
Iu mọi người lắm.

Mình với 1 vài người bạn đang lên kế hoạch ra Kê Gà ngắm trăng tháng sau (nếu ko thì phải đợi đến tháng...7 rằm mới rơi vào cuối tuần. Lúc đó lại sợ trời mưa chẳng thấy được trăng :() Nếu sắp xếp đi chung được với nhau thì vui quá!!! BBO cân nhắc nhe! :)

babyone
22-02-2011, 14:02
Mình với 1 vài người bạn đang lên kế hoạch ra Kê Gà ngắm trăng tháng sau (nếu ko thì phải đợi đến tháng...7 rằm mới rơi vào cuối tuần. Lúc đó lại sợ trời mưa chẳng thấy được trăng :() Nếu sắp xếp đi chung được với nhau thì vui quá!!! BBO cân nhắc nhe! :)

OKi luôn nè. Bạn mở thớt đi hén, mình đăng ký lo vụ liên hệ với bên hải đăng và có thể cả vụ bếp núc luôn, hihi.