PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Năm mới buồn tình lên tỉnh Đắc



spinx
10-05-2008, 09:47
Năm mới buồn tình lên tỉnh Đắc
Lắc suốt đêm bên chén rượu nồng

Chuyến phượt này bắt đầu từ đầu năm ngoái rồi, đúng ngày cuối cùng của năm 2006. Không hề suy tính đi gì xem gì chỉ đơn giản là muốn đi xa, chỗ nào cũng được để đón năm mới và kết quả là chọn Đăk Lăk.

Thời điểm đi Đắc Lắk nên tránh tầm tháng 3-4 (vì có gió lào), tầm tháng 7-8 vì mùa mưa lũ và tránh tất cả các ngày còn lại vì ... thổ phỉ và bạo động. :LL Đúng ra thì nên đi vào tầm tháng 10-11 là đẹp nhất.
Đắc Lắc sẽ là nơi rất buồn với nhiều người, nói chung thì các bác nên đi đông cho vui, chỉ nên đi một mình như em nếu các bác cũng bị tự kỷ cấp độ 1. :shrug:

Đi Đắc Lắc từ SG rất nhẹ nhàng, các bác chỉ cần lượn ra Phạm Ngũ Lão, ôm ba lô làm 1 chuyến xe 100k là chiều đã có mặt ở Đắc Lắc rồi. Đường đất bây giờ đã khá hơn nhiều. Đi từ HN như em thì khó khăn hơn. Đi đường bộ mất khá nhiều thời gian. Nếu bay thì kiểu gì cũng phải qua SG trước rồi lại lặp lại hành trình trên. Xe đi Ban Mê chạy sáng sớm nên lại mất 1 tối ở SG. Có phương án 2 là bay đến SG rồi chuyển máy bay ATR-72 (hắt xì hơi là rụng) bay thẳng đến sân bay Ban Mê (sân bay này cũng chỉ chứa được 1 chiếc).

Lần đi trước em list tất cả các nhà nghỉ, khách sạn, đánh dấu theo thứ tự ưu tiên mà em thấy hợp lý nhất về giá vả, về dịch vụ và vị trí. Khách sạn Đam San lên số 1, đây là khách sạn giá được, dịch vụ đầy đủ nhưng theo bản đồ thì không gần trung tâm lắm tuy nhiên em nghĩ BMT không to nên vị trí trên bản đồ không có ý nghĩa gì mấy. KS Thắng Lợi là một trong các ks lớn nhất BMT và ở trung tâm nhưng là khách sạn kiểu nhà nước. Ngoài ra có khá nhiều ks mini cũng như nhà nghỉ đều tập trung quanh KS Thắng Lợi ở khu vực trung tâm ngã sáu. Em cũng không định đặt trước mà đến nơi rồi xem sau.

Cậu lễ tân khách sạn Đam San ái ngại nhìn vị khách ba lô, áo phông nhếch nhác đi vào. Vừa nghe hỏi phòng, anh ta đã vội thanh minh ngay là hết phòng thường rồi, chỉ còn phòng supperior trở lên với giá từ 170k trở lên mà thôi. Hôm nay có mấy đoàn khách đông, nếu mai thì may ra còn phòng thường. Em cũng phải buồn rầu kể khổ rồi hỏi thêm, nếu hết rồi thì cho ngó qua cái super đặt tạm đêm nay rồi mai tính tiếp. Xem qua phòng là em đã ưng ý ngay, phòng rộng và sạch sẽ (cả couple duỗi chân duỗi tay và duỗi nhiều thứ khác cũng thừa chỗ), có internet cắm dây trên phòng, có lẽ hơn nhiều KS xịn ở HN hay HCM mà giá ấy chấp nhận được, tội gì không hưởng thụ tí. View phòng nhìn xuống bể bơi và sân tennis cũng ko tệ lại có ăn sáng (buffer Ban Mê (beer) ).
Đam San Hotel và phòng "VIP" của em:
https://www.phuot.vn/imagehosting/208548250c59bff44.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11894)

https://www.phuot.vn/imagehosting/208548250ca5cd595.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11895)

Nhận phòng xong là em xuống kiếm anh xe ôm lắm lời đưa em lúc đến, ngã giá bao trọn xe ngày hôm sau đi bản Đôn và các nơi khác. Thành phần nói nhiều như thế hứa hẹn có thể dùng làm hướng dẫn du lịch miễn phí tạm (cuối cùng hôm sau vẫn không đi anh này). Đi một ngày như thế hết 100k nhưng chấp nhận được vì các điểm đến đều khá xa cả.

spinx
10-05-2008, 09:54
Ngày thứ nhất là ngày đi thác. Em khoác ba lô xuống phòng tour trong khách sạn hỏi han kiếm kiếm thông tin và ôm hết cả các thông tin điểm đến về lựa chọn. Xong tót lên xe ôm, bắt chở đi mua mấy lạng giò và 1 chai shochu BMT.
Điểm dừng chân đầu tiên là thác Trinh nữ:
https://www.phuot.vn/imagehosting/208548250e08c24a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11896)
(những chỗ thế này sẽ hoàn toàn ngập trong nước vào mùa lũ)

Xác rắn lột để lại ở quanh thác:
https://www.phuot.vn/imagehosting/208548250e1477abf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11897)

solkhin
10-05-2008, 09:56
Bạn này có view phòng nhìn xuống sân tennis, thế 5h có bị gọi dậy vì tiếng uỵch uỵch, tiếng banh nỉ, tiếng chạy rầm rầm của mấy người chơi tennis không?

spinx
10-05-2008, 10:01
Cái view nó thế này bác:
https://www.phuot.vn/imagehosting/208548250fa455cd0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11898)https://www.phuot.vn/imagehosting/208548250fae87f55.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11899)

Giữa núi, giữa rừng này họ có oánh tennis uỳnh uỵch em cũng chẳng nghe được mà em đồ rằng cái sân này xuân thu nhị kỳ mới có người lên nơi này chơi

spinx
10-05-2008, 10:15
Thác Đ'ray sap:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085482512eb52473.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11900)

https://www.phuot.vn/imagehosting/20854825130cc8bc6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11901)

Đỉnh thác:
https://www.phuot.vn/imagehosting/20854825135a9e365.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11902)

spinx
15-05-2008, 09:40
Đi thác xong, em cho xe quay về hồ Lak. Nghe nói cách hồ mấy km có làng người M'Nông nên em bảo xe ôm tạt vào coi nhà dài. Làng buôn làng lẫn lộn giữa các kiểu nhà xây mái tôn và mái tranh, nhà dài nằm cạnh mấy cái nhà xây gach. Thấy bảo mấy hôm trước có lễ hội cồng chiêng, em lên muộn không thấy tăm tích gì nữa. Xế kể tháng trước nơi đây còn cấm vào vì bạo động. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Hôm sau em lại rong xe ôm theo những con đường lộng gió đi lên buôn Đôn. Đường vắng, gió thổi bạt xe, lạng tay lái. Lái xe cũng chưa đi lần nào, hỏi han vài lần bọn em chỉ vào được cái gọi là khu sinh thái buôn Đôn (buôn Đôn ngày nay??). Cái khu sinh thái này cũng có mấy cái, trước khi vào khu sinh thái "xịn", còn phải đi qua mấy khu sinh thái "rởm".

Khu sinh thái buôn Đôn:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085482b9ff03595e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12166)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085482ba030773ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12168)
Cầu treo qua sông:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085482ba00e902f1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12167)

Dịch vụ cưỡi voi qua sông. Đàn voi đứng chờ khách hôi chư cú (xin lỗi con cú), em đi 1 mình nên phải rủ rê thêm mấy bạn tây ba lô tò mò lên cùng cho đủ 1 voi:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085482ba0929dc87.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12169)

Không còn trò gì khác, em rủ bác xe ôm chén chú chén anh lạng giò và chai soshu, nghe người lính trẻ kể chuyện giải ngũ về sống Ban Mê, về cuộc sống nơi cao nguyên nắng gió. Anh xe ôm rủ em tối về nhà anh uống rượu đêm nay đặng tâm sự cho đã (beer) nhưng em đã hết duyên với Ban Mê, hôm sau quyết định về sớm nên từ chối không đi.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085482ba26f75c22.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12170)

chipcoi
27-05-2008, 01:02
bác cho mình hỏi, tổng cộng hết tour như vậy tiêu hết bao nhiêu K

spinx
28-05-2008, 09:08
Tôi tính xuất phát từ HCM:
- Xe chạy tới BMT và về mất 200k
- Ở 170k như của tôi (hoặc 120k phòng thường)
- Ăn tiêu hoang phí 1 ngày 40k
- Bao xe ôm 1 ngày 100k
- Tổng chi phí vé tham quan 80k (không kể cưỡi voi)
Đại thể đi 2 đêm mất khoảng 900k nếu đi một mình. Đi đông chi phí sẽ giảm được kha khá (tiền ăn ở và thuê xe)

chipcoi
28-05-2008, 17:19
Thanhk you vì câu trả lời nha!!!!!!!!!!!!!
Hè này, bác co dự định đi đâu ko? post lên cho anh em tham khảo với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(NT)
Nếu được thì chúng mình đi chung được không?

dugiang
21-07-2008, 13:53
Theo mình, nếu đi du lịch Dak Lak mà chỉ phượt đơn giản như bạn thì đúng là chả có gì đáng nói thật.
1) Không tính đến các khu vực thác Dray H’Linh, Dray Sap, Gia Long...nay đã thuộc về tỉnh Đăk Nông, thì du lịch thác còn rất nhiều tiềm năng , như thác Krông Kma (Krông Bông),thác Krông H’Năng (Huyện Krông Năng),thác Mơ (huyện Ea H’Leo),thác Diệu thanh (Huyện M’Drăk)...Kèm theo những địa danh đó là những câu chuyện huyền thoại như thực như mơ, có sức hấp dẫn rất đặc biệt với những du khách ưa tìm tòi, khám phá…
http://dulich.phanvien.com/dak-nong-hung-vi-va-tho-mong-2a5979.html
http://dulich.sky.vn/archives/640/?t=95323
http://www.mientrung.com/content/view/5792/129/


2) Với Lăk và Buôn Đôn thì nên du lịch theo quần thể (chứ không phải khu xịn, khu dỏm): Lăk (với các Biệt điện Bảo đại, hồ Lăk, buôn Jun ) & Buôn Đôn (với hệ thống các điểm : Vườn Quốc gia Jook Đôn, Thác 7 nhánh, mộ Vua Voi, Nhà cổ Buôn Trí, Hồ Dak Minh)….
3) Ngoài ra còn có nhiều cảnh quan khác như ở huyện Cư M’Gar : miệng núi lửa Cư M’Gar, mỏ nước núi Cư H’Lâm, thác Ea M’Dró; Tháp Chăm Yang Prong ( Ea Suop)...
4) Hiện nay, chỉ riêng việc khai thác những tiềm năng sẵn có, ngoài thiên nhiên, Đăk lăk còn nhiều nơi có thể hấp dẫn du khách : nhà đày BMT(được thành lập từ năm 30 của thế kỷ XX) , hang đá Đăk Tuar (căn cứ kháng chiến chống Mỹ), bảo tàng văn hoá dân tộc, hai Biệt Điện Bảo Đại (tại Tp BMT & huyện Lăk), Đình Lạc Giao (nơi những người Kinh đầu tiên lên lập làng tại BMT), Chùa Khải Đoan (do các bà hoàng của vua Bảo Đại lạc quyên xây dựng), những buôn làng Êđê, Mnông đặc trưng, mộ thày giáo Y Jut (người làm ra bộ chữ Êđê), Ngôi nhà dài của tù trưởng Ama Thuột & ngôi mộ của Aê Thuột (nơi thành phố mang tên), cả việc leo núi khám phá thiên nhiên hoang dã trên đỉnh Cư Yang Sin (đỉnh núi cao nhất Trung Tây nguyên), đỉnh Nâm Ka...

vntuyen
21-07-2008, 15:46
Vậy dugiang tổ chức đi, mọi người đu theo. ;)

Zdreamer
21-07-2008, 16:41
dugiang mà tổ chức là đúng cạ của nó đới, dân chính gốc con nòng nọc luôn :P

thichleotreo
22-07-2008, 00:36
Mình đi Dak Lak vào tháng 8, mùa mưa dễ thương, chân trước bước lên khô rom, chân sau mưa ướt, chưa kịp mặc áo mưa đã phải bỏ áo ra. Mình rất thích cái cảm giác cô đơn run rẩy và hơi nguy hiểm khi không áo phao ngồi trên thuyền độc mộc len lách trong những đám sen cuối vụ. Có cả tuần ở đó nên cứ thong dong mỗi ngày 1, 2 địa chỉ, cách nhau vài chục cây số chạy honda, ngắm nghía lượn qua lại và măm măm thôi. Lần tới quay lại mà có dugiang chỉ lối thì tốt biết mấy.

dugiang
23-07-2008, 13:14
Dugiang có còn ở BMT đâu em Z, ...
Tự nhiên thấy lãng bãng
...chân bước chậm hay dốc đồi núi mỏi
Cứ lên cao xem ngọn gió vô thường
Ôi rất hẹp những con đường trầm ngải
Trầm tích chi trong tiếng vạc kêu sương
...Càn khôn ơi, xin rót rượu dùm ngay!

@thichleotreo "cái cảm giác cô đơn run rẩy và hơi nguy hiểm khi không áo phao ngồi trên thuyền độc mộc len lách trong những đám sen cuối vụ"... mình đến chết vì thèm cái này thôi.

Zdreamer
23-07-2008, 16:41
Dugiang có còn ở BMT đâu em Z, ...
Tự nhiên thấy lãng bãng
...chân bước chậm hay dốc đồi núi mỏi
Cứ lên cao xem ngọn gió vô thường
Ôi rất hẹp những con đường trầm ngải
Trầm tích chi trong tiếng vạc kêu sương
...Càn khôn ơi, xin rót rượu dùm ngay!



Tự mình biết riêng mình...

likemoon
10-08-2008, 00:58
Chả biết post vào đâu, tớ post bài vào đây vậy:

http://www.imeem.com/people/NdLUTM/music/_CidcQG9/con_yeu_nhau_thi_ve/

Ngày cuối tuần được nghỉ thứ 7, tớ và bạn Sun lại lên đường , lần này là Tây Nguyên. Tối 10h ra bến xe Miền Đông, nhảy lên xe chất lượng cao, nằm một mạch đến 5h sáng là tới Buôn Mê Thuột. Đến nơi book nhà trọ rồi...ngủ tiếp đến 9h30 , nhà trọ nằm trên phố Lê Lợi, rất gần trung tâm và nhiều quán Cafe. TP Buôn Mê Thuột khá giàu có, cơ sở hạ tầng khang trang, đường phố rộng và thoáng, thời tiết thì mát mẻ, buổi tối đi trên đường còn thơm nức hương hoàng Lan.

Trở lại vụ chơi bời cái nhỉ, 10h bọn tớ ra bến xe bus chờ mốc mép, xe bus ở đây 30p có 1 chuyến đi Bản Đôn, đành phải bắt xe ôm đến đầu bến chờ cho yên tâm. Đến Bản Đôn có mấy điểm để thăm quan: Nhà Sàn cổ, Giàn Si, nhà mồ Vua Voi, đi thuyền độc mộc với lại cưỡi voi lội sông Srepok nữa thì phải.

Giàn si lớn đến mức người ta phải bắc những chiếc cầu treo để đi từ chỗ nọ đến chỗ kia, có những sàn bằng gỗ rộng, dân tình tha hồ pic nic, nằm ngủ, hẹn hò...mỗi nhóm một góc...rất đông vui


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0181.jpg

Lang thang đến ven sông Serepok, nhìn nước sông tớ bảo bạn Sun: Kiểu này thì voi lội sông nước phải lên ngang đùi, bạn Sun: ngang đùi voi á? Tớ: ngang đùi người ngồi trên lưng voi ấy.

Ở đây không có xe máy cho thuê, xe ôm cũng không, không một phương tiện giao thông nào hết ngoài xe bus và voi, chúng tớ định đi voi ôm qua sông Serepok sang khu du lịch sinh thái ( cách 3km ) hoặc đi sang khu bảo tồn thiên nhiên ( 5km ). Cả 2 đều không được, một nơi thì nước sông cao không qua được, một nơi thì xa quá họ không đi. Chả có lựa chọn nào khác đành phải cưỡi voi lượn lờ ven sông thôi vậy.

Khi đi thuê voi thì người ta thường có phong cách thế này này: Hùng dũng tiến vào bàn đăng ký " EM !!! CHO ANH MỘT CON...VOI !!!"....sợ hết hồn ..!!!


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0245.jpg


Cưỡi voi 30p hết 100k 2 đứa, bắt đầu lên voi - à không, xuống voi:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0247.jpg


Voi bắt đầu lội sông, nước ngập ngang đầu ...voi.

- Bạn Sun: Chú ơi voi đang đi hay đang bơi đấy ạ ??

- Chú quản tượng: Voi đang đi đấy.

Một lúc sau, nước ngập gần hết đầu voi, nó giơ vòi lên mặt nước để thở.

- Bạn Sun: Chú ơi , thế bây giờ voi đang đi hay đang bơi đấy ?

- Chú quản tượng: Voi đang đi .

( Gớm...hỏi gì mà lắm thế, chắc sợ con voi này sẽ bơi ngửa =)) )



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0266.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0258.jpg


Con voi chúng tớ đang cưỡi có tên Hơ Khun, Hơ nghĩa là em gái đấy, vì em nó năm nay mới 18 tuổi, còn Y nghĩa là voi zai, anh quản tượng nói voi trung bình sống tới...80 tuổi.

Trước đây voi ở Bản Đôn có rất nhiều, thời điểm đông nhất lên tới 100 con, nhưng bây giờ chỉ còn 14 con thôi.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0198.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0251.jpg



Trên đường về chúng tớ đi qua một ngôi mộ, tớ nhờ anh quản tượng dừng lại chụp kiểu ảnh, giờ mới thấy Bản Đôn có chút gì...Tây Nguyên:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0275.jpg

nhocdenthui
25-08-2008, 16:54
Tôi tính xuất phát từ HCM:
- Xe chạy tới BMT và về mất 200k
- Ở 170k như của tôi (hoặc 120k phòng thường)
- Ăn tiêu hoang phí 1 ngày 40k
- Bao xe ôm 1 ngày 100k
- Tổng chi phí vé tham quan 80k (không kể cưỡi voi)
Đại thể đi 2 đêm mất khoảng 900k nếu đi một mình. Đi đông chi phí sẽ giảm được kha khá (tiền ăn ở và thuê xe)

Cho em hỏi với, từ HCM đi Buôn Mê Thuột thì đi xe nào hả bác? Em chưa chạy ra phố Phạm Ngũ Lão thám thính nên nhờ bác tư vấn giúp.
Nếu có contact, bác cho em xin với. Đội ơn bác nhiều. (beer)

annuma
27-08-2008, 22:42
ơ, các pác cho em hỏi chút là chuyến xe muộn nhất từ SG đi BMT là mấy h ạ. Em sẽ đến sân bay TSN vào khoảng 10h30-11h. Nếu lúc đó mà vẫn còn xe thì tuyệt quá, tiết kiệm được 1 đêm thuê KS, kekeke.

dugiang
27-08-2008, 23:41
ơ, các pác cho em hỏi chút là chuyến xe muộn nhất từ SG đi BMT là mấy h ạ. Em sẽ đến sân bay TSN vào khoảng 10h30-11h. Nếu lúc đó mà vẫn còn xe thì tuyệt quá, tiết kiệm được 1 đêm thuê KS, kekeke.

10g em ạ, nhưng phải đặt vé trước. Xuống sân bay giờ đó trễ quá. Pó tay(NO)

thha9
19-11-2008, 20:06
Tháng sau Em đi Dak Lak cám ơn phóng sự của Bác

crazy_nomad
23-01-2009, 20:16
Cho em hỏi với, từ HCM đi Buôn Mê Thuột thì đi xe nào hả bác? Em chưa chạy ra phố Phạm Ngũ Lão thám thính nên nhờ bác tư vấn giúp.
Nếu có contact, bác cho em xin với. Đội ơn bác nhiều. (beer)

Chị Nhóc thân mến, nhấc điện thoại hỏi 1080 số xe Rạng Đông, hoặc xe Anh Khoa, tối chịu khó vác ba lô bắt tãi ra bến xe miền Đông, ngủ một đêm sáng mở mắt ra là thấy Ban Mê.

Ngay sau tết đi là lý tưởng í, trong khu sinh thái hồ Dak Minh (Bản Đôn), rừng khộp rụng lá sau tết nhìn như ở Hàn, tha hồ chị Nhóc posing nhé.

BM
24-01-2009, 11:15
Mình thích cái tên Ban Mê Thuột (tên chính xác có thể là Buôn Ma Thuột; Buôn..là cái buôn! Ma là bố trong tiếng Ê đê, Thuột là tên riêng). Thành phố này trước đây được mô tả qua chính cái tên của nó
Ban Mê Thuột
Bụi Mù Trời
Buồn Muôn Thuở
....
một địa danh khác thuộc tỉnh Dak Lak cũng được mô tả qua chính tên của nó:
Khuê Ngọc Điền
Khô Nứt Đất
Khe Nước Độc
Khổ Như Điên
....
Hiện nay mọi sự đã đổi khác, nhưng mình vẫn yêu sao Ban Mê Thuột của một thuở...

conenhuong
31-01-2009, 22:10
Chào mọi người, mình là new. Mình đã từng lang thang ở DakLak khoảng 1 tuần. Mình khuyên các bạn nếu muốn đi BMT thì nên đi vào mùa mưa lúc đó có nhiều nước đỗ về nên các thác ở BMT là hùng vĩ nhất, rừng Khọp lúc đó sẽ xanh tươi và mát mẻ, chứ nếu đi mủa khô chán èo hà, thác thì bé tí, rừng thì vừa nóng vừa khô muốn đi trekking thì mệt lắm. Hồi mình đi thì có cái thuỷ điện Kuốp đang xây dựng ở sông Serêpok, không biết khi nó hoàn thành thì mấy cái thác Gia Long, Thác Drây Nưa, Drây sáp còn không nữa.

zaizai86
31-01-2009, 23:03
tuần sau em đi huyện LAK, anh chị cho em hỏi 1 số địa danh ở LAK không ạ?

conenhuong
01-02-2009, 10:56
bạn cho mình biết bạn muốn đi khoảng mấy ngày? chi phí dự tính? đi bằng xe máy, ô tô ? mình có thể tư vấn cho bạn.

quang2779
02-02-2009, 11:21
Tết năm nay được nghỉ dài dài, nên tôi lại diễn Buôn (thúng bán) Mê tiếp. Sáng 29 Tết, sau vài hồi chuông báo thức của cả điện thoại lẫn đồng hồ, 5:00am leo lên xe máy bắt đầu nhằm quốc lộ 13 thẳng tiến. Lần này đi với mấy chú nữa nên cũng vui, chỉ tội cái khoản chờ đợi nhau nhiều khi cũng khổ tâm lắm.

Qua ngã tư Bình Phước, dừng lại cafe sáng sớm cái đã. Quán cóc dọc đường và cafe nóng dí sát mũi cho tỉnh ngủ, nhìn xuống li trà đá thấy có con kiến đang tập bơi oàm oạp trong đấy, bảo chủ quán: đổi cho anh cái hồ bơi khác, anh bảo kiến sang chỗ khác tập bơi mà nó không chịu. Em chủ quán mắt to như một nét vẽ thủy mặc liếc mình một phát dài khoảng 0,5m - tỉnh ngủ luôn. Hê hê, khởi đầu ngày mới thế này hứa hẹn quá đi mất.

Tiếp tục lên đường - qua Thủ Dâ.. Một, rồi ghé ăn sáng ở Đồng Xoài. Thực sự thì quãng đường từ SG cho đến gần hết Bình Phước cũng ít làm mình có cảm xúc, trừ việc phấn khích vì đang được xa dần SG (Xo ry SG nhá, cả năm tớ cần đằng ấy vì cái bát cơm, dưng cuối năm tớ dek cần, lấy lương dồi mừ).

Một vài rừng cao su thay lá:

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0044.jpg

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0036.jpg

Lên đến Đak Nông với thủ phủ là thị trấn Gia Nghĩa (bị ép lớn thành Thị xã Gia Nghĩa, khổ thân, cả đống công trình cào cấu núi đồi đang diễn ra quần quật ngày đêm để có thể thành 1 thị xã), những ngọn đồi bị xẻ và san phẳng để xây dựng công sở, công trình công cộng. Thôi kệ, miễn là phát triển là tốt rồi.

Sự thay đổi độ cao và thời tiết có thể thấy rõ từ đây. Rừng cao su và cây gì ấy bên đường nếu ở Bình Phước mới chỉ thay đổi màu lá sang vàng hơi đỏ, thì ở đây cây đã trọc lóc, phô những cành trắng hếu... cả vạt rừng trắng muốt cây và hoa dại nở trắng bạt ngàn dưới gốc. Trời cao nguyên trong vắt và xanh. Những đoạn đường đáng đi trong một đời, mấy chục cây số chạy xe cứ như trong mơ, lại thầm ước có dịp nào chỵa dưới ánh trăng, thì cái cảnh liêu trai này chắc chắn sẽ có vài cái bóng trắng lẩn khuất cho đủ lệ bộ hehehe

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0115.jpg

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0239.jpg

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0205.jpg

quang2779
02-02-2009, 11:22
https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0339.jpg

Dọc suốt cung đường từ Dak Song đến Dak Mil là cảnh này, trời hơi về chiều và bắt đầu trở lạnh, lại dừng mua caffe, cho vào bịch nylong và chui vào rừng cao su trải báo ra nằm. Chỉ riêng cái cảm giác nằm ngẩng mặt lên trời nhìn những hàng cây trắng toát, thanh bình và vô lo của ngày cuối năm này cũng đủ cho cả một chuyến đi gần 400km chạy xe rồi.

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0402.jpg

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0315.jpg

Em bé Ê đê gần quán cafe, chụp bừa thấy đẹp, lúc sau nhờ bé ra ngoài cho chú chụp thì nó cứ cố diễn theo kiểu cười mèo của mấy cô teen thành phố, đáng tội, nụ cười chúm chím thành phố đặt trên khuôn mặt của em nhìn cứ như Đam San đeo cà vạt. Mất công chụp rồi lại xóa đi...

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0093.jpg

quang2779
02-02-2009, 11:43
Thành phố BMT chào đón quý khách! Hê hê thực ra thì cái biển hiệu Rượu cần Hải Tây Nguyên chào đón quý khách là dấu hiệu báo cho bạn biết đã vào đến thành phố rồi. 5:30 chiều. Sau gần 12 tiếng đồng hồ ê mông trên yên xe với rất nhiều cảm xúc, đến nơi!

Tối lọ mọ ra xông hơi ở ks Cao Nguyên và tắm một phát vì nhà thằng bạn k có nước nóng, buồn nỗi mấy em nhân viên mát xa nhìn cứ như là nhân viên của trại cá sấu hoa cà ấy, nhớ Viễn Đông Saigon hehehe.

Sáng hôm sau, đi ăn bún riêu trứ danh của BMT với rất nhiều rau sống được xắt rất mảnh, cứ như sợi miến ấy. Ngon và rẻ.

Thấy thích cái cửa cổ nhà này:
https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0411.jpg

Cafe BMT thì nhiều lắm. Nghe chú em bảo: có 1 quán cafe của Trung Nguyên mới mở, to vật vã bèn kéo nhau đến, đúng là quá to so với khái niệm quán cafe với thác nước cao lắm đổ từ một hòn non bộ cũng to lắm xuống..., dưng mà mình không thích Khu du lịch Đại Nam và những gì giông giống như thế nên nói chung là không thích.

Thấy được mỗi cái thuyền chở chuối và hoa cúc này:

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_1115.jpg

Mình thích ghé vào những quán nhỏ hơn 1 tẹo, có cây che trên đầu và nắng lấp lánh trên những giò hoa rủ xuống thế này hơn: Cafe Uyên Phương thì phải..

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_1536.jpg

quang2779
02-02-2009, 11:52
Tối 30 rồi.

Về nhà chú của bạn ăn tất niên, trong lúc chờ nướng lợn rừng, lại lang thang đi tìm một quá cafe nhỏ xíu vẫn bán trong buổi chiều cuối năm này. Cảm giác hơi nhớ nhà và nhớ bữa cơm tất niên truyền thống của gia đình quá. Mấy năm rồi mình không ăn Tết ngoài Bắc, và dù có ở thêm SG vài năm, hay nhiều năm sau nữa thì chắc cũng chả bao giờ cái Tết tha phương khiến mình có cảm giác rưng rưng, nôn nao và thấy những giá trị truyền thống hiện hữu rõ nét như thế.

Về ăn thịt lợn rừng thôi - Con lợn rừng này nghe nói nặng gần 1 tạ (chắc lai voi) da của nó dày khoảng 4cm, khủng khiếp), nhưng k dai và ăn rất ngon, như singgum ấy.

Trên này bắn pháo hoa sớm để đồng bào còn kịp về nhà cúng gia tiên (buồn cười mình và thằng bạn cầm 2 cái máy ảnh to to, thêm cái chân máy nữa, cứ đứng hẳn vào bên trong hàng rào để chụp. Mấy chú cơ động đi dẹp đám đông lấn hàng rào, cứ đến chỗ bọn mình là lại đi vòng qua hehehe, nhường đường cho 2 phóng viên báo ... Hại đang tác nghiệp, phục cụ công tác tuyên truyền do Đảng và Chính phủ (không hề) giao phó)!

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0594.jpg

https://files.myopera.com/quang2779/albums/685064/DSC_0719.jpg

Chúc mừng năm mới - Bây giờ mới là 11:00pm!

/.... to be continued

zaizai86
04-02-2009, 20:11
bạn cho mình biết bạn muốn đi khoảng mấy ngày? chi phí dự tính? đi bằng xe máy, ô tô ? mình có thể tư vấn cho bạn.

em ở khoảng 2,3 ngày. có xe máy.e chỉ cần být chỗ tham wan và khoảng cách so với trung tâm thôi ạ

Mắt tròn mắt dẹt
17-02-2009, 18:10
Tớ đang quyết tâm đi Tây Nguyên - Ban Mê - Dak Lak đúng 'mùa con ong đi lấy mật' và trước khi mỏ bô xít bắt đầu tàn phá khu vực. Mỗi tội không thấy có tour nào đi Tây Nguyên ở Phạm Ngũ Lão cả. Bạn nào biết có tour chỉ tớ nhé. Tks.

shaun_the_sheep
24-02-2009, 17:07
Mình hơi lúa một chút, xin hỏi bạn mùa "con ông lấy mật" là rơi vào tháng mấy vậy bạn? Nếu bạn có hứng thú đi bằng xe máy với mình thì có thể tham gia cùng mình, dự tính khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Đi xe máy chơi được nhiều nơi hơn, mình ko thích đi xe bus cũng như đi theo tour.

dugiang
25-02-2009, 13:08
Mình hơi lúa một chút, xin hỏi bạn mùa "con ông lấy mật" là rơi vào tháng mấy vậy bạn? Nếu bạn có hứng thú đi bằng xe máy với mình thì có thể tham gia cùng mình, dự tính khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Đi xe máy chơi được nhiều nơi hơn, mình ko thích đi xe bus cũng như đi theo tour.

Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật
Mùa con voi xuống sông uống nước
Mùa em đi phát rẫy làm nương
Anh vào rừng đặt bẫy cài chông.
Tháng Ba, sớm sớm mẹ ra rừng,
theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối
........
Oài, sao mình nhớ món nấm mối quá. Tai nấm màu xám, lật mặt trong trắng muốt, thường hay mọc thành cả cụm trong rừng.
Món nấm mối xào ăn không thể chê vào đâu được.

- Bạn Quang2779 mau mau vào kể chuyện "tác nghiệp" Buôn Mê tiếp nhá. Tớ thanks rùi đấy.

Mắt tròn mắt dẹt
25-02-2009, 20:57
Bạn sheep, tớ đang muốn đi Tây Nguyên vô cùng, mới phát hiện ra Viettravel có tour 4 ngày 3 đêm. (À tháng Ba mùa con ong đi lấy mật như bác gì ở trên đã post là đúng ý tớ đấy.)

Chương trình của Viettravel như sau:

Ngày 1:
Tp.HCM - Ban Mê Thuộc (S,T,C)
-Ngắm cảnh Quốc Lộ 14 - Di Tích Đường Trường Sơn.
- tham quan Thác Dray Sáp.
- Đến Ban Mê Thuột, Chùa Khải Đoan. Nhận phòng khách sạn. Tối quý khách tự do khám phá thành phố cao nguyên. Nghỉ đêm tại Ban Mê Thuột.

Ngày 2
Ban Mê Thuộc - Kontum - Pleiku (S,T,C)
- KonTum. Quý khách tham quan Nhà Thờ Gỗ, Cầu Treo Konklor.
- Về lại thành phố Pleiku, trên đường tham quan Thuỷ Điện Yaly, Biển Hồ. Nhận phòng khách sạn, quý khách tự do dạo phố đêm. Nghỉ đêm tại Pleiku.

Ngày 3
Pleiku - Ban Mê Thuộc (S,T,C)
- trở về Ban Mê Thuột, vào thăm buôn Eko Thom.
- Chiều quý khách tham quan Bản Đôn trên đường đi ngắm cảnh hùng vĩ của Rừng Nguyên Sinh Quốc Gia YokĐôn,
- viếng Mộ Vua Săn Voi
- thăm buôn làng của người dân tộc: Ba Na, Ê Đê, M’Nông... Nhận phòng khách sạn, tự do dạo phố đêm. Nghỉ đêm tại Ban Mê Thuột.

Ngày 4
Ban Mê Thuộc - Tp.HCM (S,T)
- Xe đưa đi tham quan Chợ Ban Mê Thuột mua đặc sản.
- Khởi hành trở về Tp.HCM, trên đường đi vào tham quan Thác Trinh Nữ. Chiều về đến Tp.HCM.

Chương trình này nghe không biết thế nào vì có khi tiếng là có tham quan chỗ này chỗ kia mà bọn nhà xe hay HDV bố láo nó cho mình có nửa tiếng ở đấy thì tham quan cái khỉ gì. Tớ mới bị vụ Châu Đốc, HDV nó cho mình nửa tiếng tham quan miếu bà Chúa Xứ với Tây An cổ tự, cứ gọi là vắt chân lên cổ, cổ nghẹo sang một bên. Rồi hóa ra sao, hóa ra chạy cuống đít đến KS check in rồi cả buổi tối tự do, thế mà nó chẳng cho mình tham quan chỗ kia cho tử tế. :( KS cách núi Sam 5 km. Lại lộn lại.

Nói chung đi thế tớ buồn lòng lắm, thấy mình như cừu đi theo ngừoi chăn chiên. Huhu. Bạn cho tớ biết kế hoạch của bạn nhé. Nếu ok tớ join. Còn không thì tớ cũng chẳng biết làm thế nào khác ngoài việc tiếp tục làm cừu.

Tớ đi một mình. Và :( tớ là gal.
Chờ tin bạn.

Mắt tròn mắt dẹt
25-02-2009, 21:01
Bác dugiang và các bác khác đã từng đi TN cho em xin ít chỉ dẫn với.
Đặc sản Tây Nguyên?
Địa điểm nơi chốn nào hay?

Em không thích quán xá năm sao bẩy sao - o chắc TN cũng k có năm sáu sao đâu nhỉ, em thích nơi bình dân có những thứ đặc sản địa phương hay hay, mộc mộc, các địa điểm thăm quan cũng thế, những nơi có dấu ấn đặc biệt của địa phương.
Các bác giúp em nhé. Tks các bác trước.

shaun_the_sheep
25-02-2009, 22:22
Mình thì lại là boy, à không, là man. Mình chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng nếu bạn không ngại mà tham gia chung thì bạn có thể lên kế hoạch cũng được vì mình bận quá. Với lại với mình thì sao cũng được vì hồi giờ chưa lên BMT theo đường 14 nên được đi 1 lần để ngắm ngía là được thôi. Tất cả là nhờ bạn lên kế hoạch, hoặc nếu bạn muốn lên kế hoạch chung thì có thể liên hệ với mình. Nhưng mình chỉ đi xe máy thôi nhé, không đi theo tour hay đi bằng bus.

Mắt tròn mắt dẹt
26-02-2009, 10:49
Bạn sheep có thể trao đổi thêm qua YIM của tớ được không? Tớ chưa đi phượt xe máy bao giờ nên chắc sẽ hỏi bạn rất nhiều đấy.

Papillon
11-03-2009, 23:16
Chả biết post vào đâu, tớ post bài vào đây vậy:

Ngày cuối tuần được nghỉ thứ 7, tớ và bạn Sun lại lên đường , lần này là Tây Nguyên. Tối 10h ra bến xe Miền Đông, nhảy lên xe chất lượng cao, nằm một mạch đến 5h sáng là tới Buôn Mê Thuột. Đến nơi book nhà trọ rồi...ngủ tiếp đến 9h30 , nhà trọ nằm trên phố Lê Lợi, rất gần trung tâm và nhiều quán Cafe. TP Buôn Mê Thuột khá giàu có, cơ sở hạ tầng khang trang, đường phố rộng và thoáng, thời tiết thì mát mẻ, buổi tối đi trên đường còn thơm nức hương hoàng Lan.

Trở lại vụ chơi bời cái nhỉ, 10h bọn tớ ra bến xe bus chờ mốc mép, xe bus ở đây 30p có 1 chuyến đi Bản Đôn, đành phải bắt xe ôm đến đầu bến chờ cho yên tâm. Đến Bản Đôn có mấy điểm để thăm quan: Nhà Sàn cổ, Giàn Si, nhà mồ Vua Voi, đi thuyền độc mộc với lại cưỡi voi lội sông Srepok nữa thì phải.

Giàn si lớn đến mức người ta phải bắc những chiếc cầu treo để đi từ chỗ nọ đến chỗ kia, có những sàn bằng gỗ rộng, dân tình tha hồ pic nic, nằm ngủ, hẹn hò...mỗi nhóm một góc...rất đông vui


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0181.jpg

Lang thang đến ven sông Serepok, nhìn nước sông tớ bảo bạn Sun: Kiểu này thì voi lội sông nước phải lên ngang đùi, bạn Sun: ngang đùi voi á? Tớ: ngang đùi người ngồi trên lưng voi ấy.


Con voi chúng tớ đang cưỡi có tên Hơ Khun, Hơ nghĩa là em gái đấy, vì em nó năm nay mới 18 tuổi, còn Y nghĩa là voi zai, anh quản tượng nói voi trung bình sống tới...80 tuổi.

Trước đây voi ở Bản Đôn có rất nhiều, thời điểm đông nhất lên tới 100 con, nhưng bây giờ chỉ còn 14 con thôi.

Trên đường về chúng tớ đi qua một ngôi mộ, tớ nhờ anh quản tượng dừng lại chụp kiểu ảnh, giờ mới thấy Bản Đôn có chút gì...Tây Nguyên:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN0275.jpg

Chị chụp hình cầu treo đẹp quá! Em thấy mà mê mẩn.

Em cưỡi voi mà quên không hỏi tên voi :)

Mà em không biết hoa hoàng lan, nên không để ý, nhưng em ấn tượng lắm với những nhà có hoa tigon màu cam, trông thật rực rỡ và bắt mắt.

Ha Zin
01-02-2010, 11:14
Tớ cũng đang tính đi Buôn Mê đợt tết này, chắc khoảng mùng 6 đến mùng 8. Thèm khát Tây Nguyên mùa hoa cà phê bao lâu nay rồi, nên là lên đường thôi. Cũng máu me đi xe máy. Đi xe máy 3 ngày có đủ không mấy bạn? Nếu ok thì cho tớ đu với nhé (tớ là girl, if you may concern :P)