PDA

View Full Version : Mộc Châu hành xác ký



busybee
14-02-2011, 20:53
E thì chỉ là sv năm nhất dưng mà luôn có 1 khát khao đc đi, được tìm hiểu về cuộc sống, phong tục của đồng bào mình ở miền núi, hay nói cách khác là cũng luôn cháy trong mình ngọn lửa phượt. Nhưng vì mới là sv năm nhất nên em cũng chưa đi đc nhiều, mới chỉ lòng vòng quanh Hà Nội. Đến cách đây 2 ngày( đag đợt ôn thi học kỳ), tự nhiên máu nóng trong ng em lại nổi dậy thế là quyết tâm lên Sơn La chuyến cho biết thế nào là rừng núi chứ cứ loanh quanh Hà Nội thì chỉ có hít bụi. Sáng hôm sau, đồng hồ hẹn 7h sáng dậy để lên đường nhưng mà cái theo cái thói quen k thể nào bỏ đc của e thì kết cục là 9 rưỡi mới mò ra đc khỏi chăn( cũng do đêm trằn trọc vì chuyến đi đầu đời mãi đến hơn 3h mới ngủ đc). Nhưng qua đấy thì em ngẫm ra 1 điều là cái khó nhất cho 1 chuyến đi là phải quyết tâm dấn thân vào. Thế rồi, k thèm đánh răng rửa mặt, e dắt con sufat 110 ra cửa( con xe này là của ông anh đi làm rồi để lại T.T), bảo với cô chú chủ nhà rằng là cháu đag đợt ôn thi nên cháu vào ktx ở mấy hôm ;)). Men theo khuất duy tiến ra Nguyễn trãi, khí thế lúc này thì ngút trời với quyết tâm k hái đc cành hoa mận k về. Ghé qua cây xăng, vênh mặt lên: chị cho e đầy bình, sung sướng vì cũng có ngày mình đc nói câu đấy:)); ghé qua hàng tạp hóa chất 1 đống bánh mì với sữa =>>> lên đường. Chặng đường từ Hà Nội đến Lường Sơn thì chẳng có j đáng nói ngoài bụi và đường xấu.

Dừng chân đổ thêm xăng, hình như là vừa qua Lương Sơn

http://cB8.upanh.com/19.0.25445717.Czm0/img158.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img158/v/0ng61x6jcp.htm)


Tranh thủ tự sướng, lúc này mặt đã tê đi vì lạnh mắc dù đã đc che chắn rất kỹ = khăn len và mũ len, mắt thì đỏ hoe vì gió

http://cB6.upanh.com/19.0.25445705.osF0/img157.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img157/v/5ng02x5j5y.htm)


Hơi đói bụng, chén tạm cái bánh mì, tay buốt mà xé đc cái vỏ bánh lúc đấy cũng thấy khó

http://cB5.upanh.com/19.0.25445694.DyF0/img156.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img156/v/4nge9kec2f.htm)


Thời tiết bắt đầu xấu dần, mở cốp mới giật mình nhớ ra áo mưa đã để ở quê hôm tết T.T:, thôi đành đánh liều đi vậy, đây cũng là điều em hối hận nhất của chuyến đi.

http://cB6.upanh.com/19.0.25445725.R8f0/img159.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img159/v/cng3cxfa2d.htm)

busybee
14-02-2011, 20:57
Những con dốc, cảnh vật thế này đi thêm vài km nữa thì vô số, chả buồn chụp nữa


http://cB2.upanh.com/19.0.25445731.Fer0/img160.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img160/v/0ng8bx8afs.htm)


http://cB7.upanh.com/19.0.25445746.w4W0/img161.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img161/v/2ngfdxfp8n.htm)


Bắt đầu đến vùng núi non thật sự, trông phong cảnh mới hữu tình làm sao, chỉ muốn làm con chim sống mãi với chốn núi rừng


http://cB8.upanh.com/19.0.25445757.JdG0/img162.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img162/v/6ngfax3p8b.htm)


Đoạn này thấy cái vực đẹp quá bèn dừng lại lôi đt ra chụp vài kiểu, nhìn ngoài thì nó hoành tráng hơn nhiều. Lúc này thì tay đã tê dại đi rồi, việc chụp đc ảnh quả là sự cố gắng k nhỏ


http://cB7.upanh.com/19.0.25445766.rL70/img163.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img163/v/5ng98kavfk.htm)


http://cB7.upanh.com/19.0.25445776.SBC0/img164.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img164/v/cngd1kcrez.htm)


http://cB8.upanh.com/19.0.25445787.1xN0/img165.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img165/v/7ngbek1r9m.htm)

busybee
14-02-2011, 20:59
Em tạm dừng ở đây đã, mong được các Phượters chỉ giáo thật nhiều, học hỏi thêm nhiều điều để em còn thực hiện ước mơ 4 cực vài đỉnh trong 4 năm Đh ạ :D

namtuoc8x
14-02-2011, 23:11
Mộc Châu thì đẹp rùi, một trong những cung đi rồi chỉ mong muốn được trở lại :D