PDA

View Full Version : Hành trình luyện mông xuyên biên giới Cam Thái



mat kieng
14-02-2011, 12:15
Xin chào bà con, cô bác nhà Phượt... :D
Đoàn chúng tôi "xử" chuyến Cam Thái trong tinh thần trốn Tết Nguyên Đán triệt để, và vô hình chung được "luyện mông" thành đoàn" khỉ đít đỏ " Việt Nam xuất ngoại qua Cam-Thái. Chúng tôi đi từ mùng 28 tết (lúc bà con kẹt ở Việt Nam đang xoắn đít, tóc xù vì "mua Tết") ăn chơi cho tàn thây khô đến mùng 5 tết mới chịu về VN đễ xin lỗi cùng thân bằng quyết thuộc rằng con lỡ dại lần này, lần sau có Tết con ko còn dám đi chuyến này nữa( nói ngoài miệng) mà là đi chuyến khác(nói trong miệng) =)) . Ai nhìn chúng tôi đi cũng há hốc mồm vì lịch ngồi Bus gần như 4 ngày " quá phê", đi ngay khi căng thẳng nổ ra giữa mấy thằng vịt Cam -Thái đang tranh chấp cái đền bé tí tì ti mà đầy hấp dẫn "quá nguy hiểm", còn thêm nghe đồn phe áo vàng khè biểu tình rầm rộ ở BKK, lập trại cho mục đích chiến đấu lâu dài"quá căng thẳng" lại thêm tình hình nhân sự trong đoàn thay đổi liên tục ở phút 90" quá cập rập"... Toàn là bad news. (NO)

4 cái "quá" ---->1 cái "đáng" nên cuối cùng thực hiện theo lời bác Phượt dạy: đi là ko chờ, ko đợi. Đi là không hối tiếc dù cho tình hình có như thế nào đi nữa, nên 11 con người tay xách, nách mang, kẻ bỏ vợ, người bỏ con, em bỏ người yêu, con bỏ ông Bu, bà Bô, chị bỏ lũ em nheo nhóc, bỏ luôn lũ bạn mà mọi năm hay cùng lượn phố Sài Thành trong những ngày Tết để rồi mang cảm giác bị "chặt chém" và nghe câu muôn thở" Tết mà em"... ặc ặc...;)

mat kieng
14-02-2011, 14:27
Ngày 1( mùng 28 Tết): SGN_PNP : Casino đi bà con ơi ! ! !

Do địa lý " chuồng cu" của từng thành viên cách trở, nên đoàn chúng tôi quyết định nhờ xe Soi Da(tiếng Anh là Sorya) đón chúng tôi tại 2 điểm là văn phòng du lịch của "ấy" lúc 6h 30 sáng, và tại bến xe Bus đối diện với Sắm là Mạt( Maximart ) lúc 7h. Lên xe 1 phát, gặp ngay anh Gay(Guide) người da Cam thu dùm hết Bán bò(Passport) của mấy đồng chí mắt xanh mủi ló, mắt hí mũi tẹt trên xe để giúp làm dùm thủ tục qua biên giới( cái này good nè, nhờ him mà đoàn qua rất dễ dàng, ko cần viết lách ji cả). Khi đến cửa khẩu cũng khoảng 10h, hành khách phải xuống xe mang hànnh lý qua cửa khẩu, đợi đọc tên qua cái giọng lơ lớ đầy âm Cam" Bui Thi Thui thay vì Thuy....",,, mà sao kỳ này ko thấy nó cho hành lý qua máy quét, nên vô tư mang heroin, lựu đạn, súng ống phục vụ công tác khủng bố, biểu tình bên Cam-Thái...hehe..
Qua cửa khẩu 1 tí là nó cho ăn cơm Cam của Quán nước nó, không như mình dừng lại ăn bánh canh trảng bàng... đúng là rừng nào thì hãng xe đó....... Nhưng cơm ở đây cũng tạm được khoảng 30k 1 dĩa và nhân viên có thể nói tiếng Việt bập bẹ như: An đi, ngon lem( chưa nói được câu ko sợ Tào Tháo dí đâu.......).
Chạy thêm 1 đoạn đường nữa thì qua cái phà be bé... Tại đây bán toàn là Xoài xanh( Chua như quỷ..50k/ 1 mâm khoảng 10 trái, cái này có thể mua về cho Bà Ngoại gọt ăn với mắm ruốc...sặc sặc...), tiếp đó là dế, cánh cứng chiên giòn( kinh, nhìn ói vì dơ quá... matkieng đã từng ăn nhện , dế nhưng chỗ này bẩn quá...ăn xong là lên gặp Bác Tào ngay lập tức, chứ ko tới được nơi Bác PonPot đâu............)

+ PNP chào đón đoàn chúng tôi với con nắng lúc 2 h, nắng nóng như nồi rang hạt dẻ( bởi vậy da người Cam đen xì lùi....thương ghê), Giao thông đường phố PNP nhìn chung cũng khang trang, gọn hơn Xì Gòn mình. Điều đặc biệt của PNP như mọi người đã biết là có nhiều Xế hộp hơn ta , nhưng ít ai nhắc đến đằng sau những con xế đó là những bóng hồng cầm vô lăng, da trắng, mũi cao, nhìn rất pro... họ là ai nhỉ...Người Cam đen mà... câu hỏi đó cứ lẩn vẫn trong đầu tôi???....

1) Rời bến xe Buýt, Chúng tôi lượt phượt tìm 1 khách sạn thật gần với bến xe để sớm mai là rời PNP đi BKK, từ Bến xe nhìn xéo xéo thấy 1 thằng bự chần dần mang tên Asía nên la liếm đến dọ giá và cuối cùng chọn him, him hơi mắc nhưng gần nên kệ.... Địa chỉ e nó đây: Asia Hotel Phnom Penh
Building 170, Monivong Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel+855-23-427-825, Tel+855-23-986-718, Tel+855-12-320-922 / F+855-23-426-334

2) Nhận phòng xong, 15 phút sau cả đoàn thuê 1 chiếc Tuk Tuk( chở tối đa 8 mạng) tham quan nhà tù Tou Sleng và Cánh đồng chết, dạo 1 vòng PNP( ăn chiều) và điểm dừng cuối cùng là Sòng Bài Naga.


Nhà tù Tou Sleng: nếu bà con nào chơi kiểu ăng lê phớt tỉnh thì free vé vào cửa thì cứ đi thẳng vào( người đi đầu ko ngoảnh lại, ngoài sân Tuk tuk đang đậu đầy........nếu đàng hoàng thì cứ việc mua giúp mấy e Cam. Cộng nhận thương người Cam hiền, chân thật hơn người Việt mình nhiều nên đoàn chúng tôi ko chơi trò chơi trốn vé. Gớm... nhìn trong nhà tù thấy hình thằng Ponpot nằm liệt giường có ống dẫn khí mà muốn xử "tùng xẻo" cho hả dạ. . đến nơi đây lại thương người Cam hơn, nên nước Cam được nhiều sự tài trợ từ nước ngoài là thế...Ủng hộ Cam nhé bà con.....du lịch cho nhiều vào nhé... riêng matkieng hy vọng lấy được bóng hồng trong xe Camry hay lé xẹ ( Lexus) cũng được.:D

Cánh đồng chết: Nên nhờ 1 local guide ngay phòng vé( người Cam nói tiếng Anh) dẫn đi tham quan, Him ko yêu cầu tip bao nhiêu, tùy hỷ cả, thông thường 1 đoàn cho 5 usd, đi như thế mới hiểu rõ về sự dã man của a Ponpot chết tiệt.

Sòng Bài Naga: Đây là điểm tham quan vui nhất, hồi hộp nhất ở PNP nhưng có thể là mồ chôn cho những ai ko biết kiềm chế mình trong cơn say đỏ đen. Đoàn tôi hùng nhau mỗi người 5 usd, chiến đấu ác liệt bài cào và hậu quả là thâm hụt quỹ 10 con Mỹ... Nếu bạn có được coupon 10 usd thì nên tận dụng chơi nhé( khách đi tour cty hay được). Bạn có Coupon thì phải đặt coupon với 10 usd tương ứng, khi thắng sẽ 20 Usd, thua thì mất chỉ 10 usd và coupon thôi. Good Luck.

Đi Naga xong thì tự đi tuk tuk về lại khách sạn, ghé qua mấy tiệm ăn người Hoa gần khách sạn làm 1 phát cho ấm bụng rồi khò khò nhé bà con.

Noted: Đã xong ngày 1, mời bà con chặt chém nhé( Nhờ thủ quỹ và photographer làm nhiệm vụ) nào nhào vô đi..........

conlele
14-02-2011, 14:33
1) Chúng tôi tìm 1 khách sạn thật gần với bến xe để sớm mai là rời PNP đi BKK, từ Bến xe nhìn xéo xéo thấy 1 thằng bự chần dần mang tên Asía nên la liếm đến dọ giá và cuối cùng chọn him, him hơi mắc nhưng gần nên kệ.... Địa chỉ e nó đây: Asia Hotel Phnom Penh
Building 170, Monivong Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel+855-23-427-825, Tel+855-23-986-718, Tel+855-12-320-922 / F+855-23-426-334
Mắc là bao nhiêu? Bao nhiêu là mắc hở anh "mắc-kiếng"?

mat kieng
14-02-2011, 14:58
Bạn từ từ đợi thủ quỹ của đoàn post bài thống kê tài sản nhé...

Nhân tiện vé xe hãng Sorya từ SGN_BKK là 25 usd( 500k)



Vé trên thì hành khách sẽ ko phải trả gì thêm, ko tốn đồng nào khi qua biên giới 2 nước nếu là Vịt Nam. Chất lượng xe, cách phục vụ kém do rước khách local nhiều-----> cũng bèo như giá của nó, nhưng nếu là dân phượt thì ok thôi. Còn Sinh cafe thì giá vé mắc hơn 1 chút, nhưng ko sure chất lượng a nhà. Mai linh thì giá mắc hơn khoảng 36 usd cho SGN-BKK( chắc chất lượng number 1)... Sapaco hay các hãng khách thì ko chơi tour Cam-Thái.

azang
14-02-2011, 15:29
Cái vụ qua cửa khẩu khoảng 10h30 mới dừng xe để ăn , mà cũng chẳng hiểu là ăn sáng hay ăn trưa ???? này sẽ giúp cho các chiến binh trong bụng nhà mình đánh nhau quá trời luôn!!!!!!!! Cũng may là đoàn mình có chuẩn bị lương khô chứ không thì chắc sẽ có nhiều chiến sỹ hy sinh. Vụ này nếu đi xe của các hãng xe Việt thì sẽ được thưởng thức Bánh canh Trảng Bàng rồi. Hichic......

tuyen2112
14-02-2011, 20:12
Chi phí chính của đoàn (4 nam + 4 nữ) trong ngày đầu tiên ở PNP như sau:

Mướn 1 xe Tuk Tuk chở đi Tung Sleng Museum (Nhà tù Tung Sleng) & Killing Field (Cánh Đồng Chết) 20USD, round trip.

Tickets ở Tung Sleng và Killing Field, mỗi chổ 2USD/ng

Tiền phòng KS Asia 63USD cho 2 phòng, mỗi phòng 4 giường.

azang
15-02-2011, 15:24
Như thế là hành trình ngày thứ nhất của các phuoter chốn tết đã kết thúc. Sau đây là cảm nhận riêng của Mình :
Theo thông báo bằng tin nhắn của thủ quỹ đoàn nhắc nhở " các bạn nhớ tới sớm để xí chỗ với các bác khoai tây và các bạn khơme " từ tối hôm trước, thế là mới 5h00 sáng tui đã khoác balo chạy một mạch đến Bùi viện, tìm được địa chỉ trung tâm xong nhìn đồng hồ thì mới tá hỏa có 5h30 phút ah......., đường vắng hoe chỉ thấy mấy chị bán nước vỉa hè đang lục tục mờ hàng, chả thấy xe đâu mà bạn đồng hành thì cũng không thấy bóng ai hết. Một mình lê la từ đầu đường đến cuối đường cảm nhận không khí lành lạnh buổi sáng SG, thấy tâm hồn hơi bâng khuâng vì lần đầu bỏ nhà chốn tết, xà vào cafe cóc làm một ly cho ấm bụng ( cái vụ cafe buổi sáng này sau đó sẽ có tác hại nhiều lắm đó các bác ạ ).
6h30 nhóm 1 đã có mặt đầy đủ 4 thành viên, có một bạn gái mới từ HN bay vào, các bạn tranh thủ giới thiệu và làm quen. Khoảng 7h xe xuất phát từ Phạm Ngũ Lão theo đường CMT8. Lúc này nhóm 2 đang đợi tại Maximart Cộng Hòa, nhìn theo hướng xe đi mọi người chợt giật mình " đi theo đường này sao mà đón bạn tại Cộng Hòa được ", thế là cả nhóm lao lên hỏi nhà xe cho chắc, các bác ấy trả lời vừa tiến anh vừa tiến Việt theo kiểu khơme như sau " mắc mắc hả, o đâu dzậy? ". Chết cha!!!! mấy cha này nói vậy sao giờ đây, người thì gọi cho nhóm 2, người thì gọi lại cho trung tâm mua vé xe sorya hỏi lại. Thế rồi mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm vì thấy xe rẽ qua đường Lý Chính Thắng, và thẳng tiến đến Cộng Hòa đón nhóm 2. Như vậy là đã đủ 8 thành viên hội tụ trong chuyến xe đầu tiên.Mọi người cười nói vui vẻ và xe bon bon thẳng tiến về hướng Củ Chi - Tây Ninh.
Cái vụ đi xe của các Bác Cam bây giờ mới là vấn đề lan giải...... Do cafe cóc buổi sáng cái bụng mình nó cứ ách ụp.... cứ tưởng được ăn sáng với Bánh Canh Trảng Bàng thì sẽ nhẹ người thôi, ai ngờ bác tài cho xem thẳng một mạch, khi dừng lại thì ôi thôi ngay cửa hải quan cửa khẩu Mộc Bài rùi, như vậy là khoảng 3 tiếng ngậm ngùi, mà hình như các bạn trên xe ai cũng có chung tâm sự giống mình hay sao ý, xe vừa dừng là đã nhanh nhẹn móc túi tìm tiền lẻ, mà tiền Việt thì mang đi nước ngoài có sài được đâu, mấy hôm trước đổi hết rùi...ặc...Vụ này khẩn cấp rùi nhá, móc tiền USD chơi luôn ( Sang thiệt.:-)). Do tính cấp bách giải quyết việc này, Chúng tôi không kịp chụp tấm ảnh nào bên cửa khẩu Viện Nam.
Qua cửa khẩu Việt Nam rồi trong thời gian chờ xe nhìn lại phía quê hương thấy hình bóng Việt Nam ta đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51793&d=1297754377
Phía bên này là hình ảnh đặc trưng của các bạn khơme :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51794&d=1297754377

azang
15-02-2011, 15:32
Xe tiếp tục lăn bánh hướng vào đất Cambodia, mọi người đang háo hức đợi chờ nhũng điều thú vị sắp tới........và đây rồi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51795&d=1297754377
Các bạn Cam đang di chuyển H1N1 để phục vụ tết Việt đây.
Và sau đó nữa :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51796&d=1297754377
Các Bạn ý cũng về quê ăn tết Việt hay sao ý????????
Các nì mà ở VN thì các Chú Polish nhà mình nổ đom đóm luôn ha

rocketium
15-02-2011, 15:43
wonderful :)

azang
15-02-2011, 16:19
Hành trình phám phá của Chúng tôi ngày thứ nhất trên đất Cam được bắt đầu trên một chiếc xe tuktuk kiểu Cam giống như ở miền tây miềng gọi là xe lôi, cùng với một anh lái xe rất chi đẹp trai và nói tiếng Anh rất good :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51800&d=1297759885
Bạn Tuyền lãnh trách nhiệm ngoại giao tìm lịch trình qua bác tài Tuktuk.
Điểm đầu tiên mà bác tài Tuktuk đưa chúng tôi đi tìm hiểu mà theo bác ý là phải "Vào tù " rồi mới ra "Pháp trường" ....áh, bác này làm hướng dẫn viên hay bác ý làm quan tòa vậy hả trời......
Cả nhóm hội ý khẩn cấp và rồi cũng phải gật đầu đồng ý vì thấy như vậy mới đúng thủ tục chớ...
vậy là vào tù :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51797&d=1297754377
Theo thông tin tìm hiểu được thì đây là nhà tù của Polpot được sử dụng từ một trường học , do đó nhìn bên ngoài thì thấy quang cảnh rất bình yên, nhưng bên trong nó là một sự lạnh lẽo bao chùm. Nhưng theo cảm nhận riêng của mình thì khi các chú polpot này cái đầu tàn ác chỉ nhỏ như con thỏ so với con cọp của pháp-mỹ ở nhà tù Côn Đảo-Việt Nam .
Và sau đó cả nhóm mang tội danh "4 cái "quá" ---->1 cái "đáng" nên cuối cùng thực hiện theo lời bác Phượt dạy: đi là ko chờ, ko đợi. Đi là không hối tiếc dù cho tình hình có như thế nào đi nữa, nên 11 con người tay xách, nách mang, kẻ bỏ vợ, người bỏ con, em bỏ người yêu, con bỏ ông Bu, bà Bô, chị bỏ lũ em nheo nhóc, bỏ luôn lũ bạn mà mọi năm hay cùng lượn phố Sài Thành trong những ngày Tết để rồi mang cảm giác bị "chặt chém" và nghe câu muôn thở" Tết mà em"... ặc ặc..." được đưa ra "Pháp Trường" :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51798&d=1297754377
Các bạn ý vẫn hiên ngang theo tinh thần bất khuất của Cha Ông Việt Nam mình nhỉ :-)

azang
15-02-2011, 17:22
Sau khi bị hành quyết ở pháp trường polpot, cả nhà Chúng Tôi bỏ lại phần bụi trần ở đây, lúc này tinh thần ăn và chơi lên cao ngất trời, mọi người đã bớt đi phần nào cái tâm lý tội lỗi của những người con, người anh, người chị, người bạn.......để tìm kiếm cái no ấm cho thân xác còn lại.
Điểm đến tìm cái no ấm là một khu chợ ( Mình đói quá nên chỉ nghĩ đến ăn thôi , không nhớ xem tên của chợ này, Bạn nào có thông tin gì thì up lên giúp mình nhé ). Ở đây họ cũng bán hàng ăn y như chợ đêm ở Việt Nam ý, rất nhiều món ăn lạ lạ, cả nhóm xem xét một vòng rồi quyết định ghé vào một hàng có bán H1N1. Nhắc đến cái vụ đi ăn này mới nhớ, ở đây họ không ăn ớt trái mà toàn chơi xatế không à, cứ tưởng giống ở VN , ăn thì phải có chút ớt cay cay mới ngon, ai dè múc có một chút xatế thôi mà trời ơi cay phù mỏ luôn, ăn không nổi.....thế là mỗi người phải làm thêm một ly sinh tố để chữa nhiệt miệng....hehehe đi phượt mà ăn kiểu này thì mất hết tinh thần phuot ròi.
Kết thúc của một ngày khám phá là điểm đến theo như bạn MK là vui nhất và hồi hộp nhất, và nó đây rồi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51799&d=1297754377
Đây là một địa điểm vui chơi giải trí mà mọi người trên thế giớ khi đến PNP đều ghé qua và cũng là nấm mồ của các bạn Cam dành cho những phạm nhân mang tội muốn làm bác thằng bần. Và rồi chúng tôi cũng hăng hái để tìm xem cái danh Bác thằng bần nó đã thế nào mà nhiều người thích thế nhỉ....cuối cùng ra sao các bạn cũng đã biết muốn làm Bác thằng Bần dễ ẹc mà....
Như vậy là hành trình ngày thứ nhất ngừng tại đây sau khi mọi người đã được thử sức làm bác rùi nhé. Ai cũng hả hê vì hôm nay mình có thêm chức danh mới hoành tráng luôn. Kết thúc một ngày khám phá mọi người trở về KS nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe cho ngày thứ 2.
Hồi ức còn nữa......

dieutran
15-02-2011, 20:46
Nhóm 1 tới 8 Phượt và đi vào buổi sáng nên bắn nhiều hình độc nhỉ. Còn nhóm 2 chỉ có 3 chị em trong khi sáng 29 tết còn phải giải quyết vài công việc( việc nước, việc nhà) tới 2h30 chiều là xách balo chạy ra 40 cộng hòa như đã hẹn lúc đi off. Do chỉ có 3 phượt nên không nhộn nhịp, không nhốn nháo vì thế lên xe mạnh ai người nấy khò và thẳng tiến tới cửa khẩu.

mat kieng
15-02-2011, 21:49
1 lần nữa, matkieng phải khen nhóm 2 , good về tất cả mọi mặt. Tuy đi sau nhóm 1 nhưng tinh thần, sự chuẩn bị chu đáo ngay từ buổi offline đến khi hoàn thành chuyến đi. Các bạn nhóm 2 tuyệt vời....

azang
16-02-2011, 11:24
Hồi ức ngày thứ 2 đề nghị các bạn nhóm 2 ( gồm 03 phuoter viết thêm nhé ). Trong lúc chờ đợi hồi ức ngày 2 , mình up thêm một số hình ảnh chộp được.
Các phuoter bên Cam có sidercar xịn lắm nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51916&d=1297829881
Thông tin cụ thể về nhà tù của Polpot đây các bạn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51917&d=1297829881
Sòng bài NAGA thì luôn chào đón các bạn Việt NAm :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51918&d=1297829881

duhi
16-02-2011, 11:46
Các bác Cambodia nhà kế bên Việt Nam ta cũng biết cách làm du lịch nhỉ, sòng bài Naga có cả hướng dẫn đi 3 vòng quanh ông Thần Tài nhỉ, đi 3 vòng chóng mặt rồi sao thắng được bài hehe

mat kieng
17-02-2011, 15:58
Ngày 2: PNP_BKK: Luyện mông + Phượt Khô

Sau 1 ngày chơi bời + liếm quanh PNP, đoàn chúng tôi dậy sớm cho chuyến xe sáng từ PNP_POIPEI_BKK(6h 30 am), chuẩn bị tinh thần là sẽ "đặt bàn tọa" nguyên 1 ngày trên Bus, nên cũng tranh thủ mang theo lương khô để chiến đấu với cái đói trên xe.
Xe chưa lăn bánh nhưng mang theo cảm giác hồi hộp của các thành viên trong đoàn vì tuyến đường bộ này chưa 1 ai đi qua cả, nghe đâu lỗ trâu, lỗ voi bên Cam hiện ra mồng một, nhắm mắt lại tưởng tượng hơi "sợ sợ "( nhưng đi thì thấy mọi thứ ok hết, từ đường đi đến an ninh..good) Chỉ có chuyện bất đồng ngôn ngữ xảy ra từ đây,.,., eo ôi..(NO)
Vừa ổn định chỗ ngồi, cả nhóm dáo dát tìm Guide hay lơ xe nói được tiếng anh, nhưng khi nói với họ thì câu trả lời lại là ánh mắt đen buồn, ngơ ngác đến nao lòng, gợi cho tôi nhớ hình ảnh dân Cam dưới thời Ponpot,,, biết mình đã đi đúng xe local bên Cam luôn rồi( chỉ thấy 1 hay 2 bóng Tây xuất hiện, nhưng chẳng buồn hỏi bọn dâu Tây 1 tiếng vì nghĩ nó như mình ngơ ngơ ngác ngác đến vô số tội".
Trên xe nào là đàn bà, con nít, hàng hoá đen, to và nặng kình kịch lê lết lên xe, vẫn ánh mắt đen láy ấy nhưng nhìn hết thấy thương rồi vì ko hiểu họ nói ji làm sao mà thương được. Bực mình quá đi, xe ji chẳng sắp xếp ai nói tiếng anh cho dân du lịch nó nhờ. Chỉ thố lên được 1 câu với tài xế: Poipet, poipet, ok , ok???? Sau đó thấy him gật gật, thế là đi thôi..............X(

Đúng là local Bus nó bắt khách điên cuồng, chạy vòng vòng đến chóng mặt, chúng tôi tự hỏi khi nào nó mới cho ăn sáng, bao giờ tới Poipet? chả biết chi mô, may quá trên xe thấy 1 thằng da trắng trắng, đoán biết người Hoa nên tôi xổ 1 tràng tiếng phổ thông, nói chuyện với cu này xong biết là mình ngồi đúng Bus,,,,thở phào nhẹ nhõm....... vù vù 1 phát khoảng 10h hơn xe dừng để ăn cơm, 1 lát sau có ghé qua trạm dừng tại Pattambang. Lúc này rước 2 cô gái Tây lên, đang thắc mắc ko biết ở đây có ji mà toàn tụi Tây đi ko hà?:help........... Dân mình toàn là đi Angkor và Siemrep, quá lắm thì ghé Shihanuk villiage...chẳng nghe giang hồ đồn về Pattambang( lần sau sẽ "xử " e này ), chắc e này có ji thú vọ lắm đây nên tụi Tây mới đến.....................:gun

Xe đến Poipet khoảng hơn 1 h trưa, lúc này có chuyện gay cấn xảy ra đây.........Thằng mắt dịt Cam (guide ở cửa khẩu) bảo bọn mình và 2 cô Tây đưa vé Bus lại vé xe cho nó, nó sẽ dán 1 cái giấy màu xanh trên áo để qua cửa khẩu thì bên Thái xe nhận ra và chở về BKK... Bọn mình ko đưa và 2 cô kia cũng vậy, cãi nhau chí chóe 1 hồi cả đám tự làm thũ tục qua Thái mà ko cần sự giúp đỡ của guide như từ SGN_PNP... thiệt là bực mình với kiểu làm ăn bắt con bõ chợ như thế.
Trongnhóm nghĩ nếu đưa hết vé thì qua Thái tụi nó đòi show vé ra thì lấy đâu mà đưa, lúc đó nó bắt mình mua tiếp 1 vé thì chết... Nhưng theo kinh nghiệm có được thì vấn đề ko quá nghiêm trọng như thế, thấy bọn Tây (lúc về từ Thái-Siemrep) cũng được dán giấy đề can trên ngực mà cũng ok, có người ra rước đàng hoàng........--->>> Không hiểu vụ này luôn, nhưng theo mình thì giữ vé là thượng sách, cực chẳng đã mới đưa tụi qủy này.......;)

Làm thủ tục xong khoảng hơn 2h( thủ tục cũng đơn giản như ở Bavet, ko kiểm tra hành lý, hải quan cũng tương đối dễ chịu, có điều phải đền đầy đủ thông tin trên giấy khai xuất nhập nhé), nhà xe nói chờ transfer bus khoảng 3h 30 để đi BKK.. thế là cả nhóm nghỉ ngơi tại cửa khẩu Poipet đợi Bus,từ Poipet về BKK cũng mất 4 tiếng( đi bằng xe du lịch 16 chỗ).
Đúng là đường sá BKK hơn hẳn Việt Nam, đâu ra đó ko loạn cào cào, tay lái bên trái( khác Việt Nam bên phải, Cam thì lu xa bu bên nào cũng được)buồn cho nước mình 5 phút nhưng hy vọng sẽ thay đổi sớm, trên đường tiến về trung tâm thì cũng thấy nạn kẹt xe hơi diễn ra rất nghiêm trọng , toàn là xế xịn nối đuôi nhau dài đằng đặc.................

8h xe đỗ tại khu vực Khao san, check in khách sạn: Siam Oriential Inn
190 Khao San Rd, Bangkok. T: (02) 629 0312-13 F: (02) 629 0311 .

Nhân viên ở đây có 1 con mập trực ban đêm, con ốm trực ban ngày.. cà 2 con đều thấy ghét, nhưng khi cho tip thì nó cười toe toét: Sawatikha( nhão thấy ớn,,,gớm 2 con Thái này wa đi......nhìn muốn dọng phù mỏ, khi dễ người Việt Nam thấy ớn......=))
Khu phố Khaosan đến ngày đầu thích lắm, vì lạ lẫm, nhưng ở ngày thứ 2 thì thấy normal, ngày 3 thì chán vì cứ như thế........... Ở khu phố này bán đủ thứ thượng vàng, hạ cám, có những dịch vụ hơi lạ lạ: tết tóc, xăm mình, nhảy, làm trò, ca hát đường phố, tạp kỹ... Thức ăn thì tàm tạm thôi.......
Người Thái ko giỏi tiếng anh như mình tưởng, lại thêm cái giọng khó nghe. Thức ăn Thái thì mình ko thích chỉ ăn qua loa, toàn bỏ vào bụng đồ ăn Hoa cho chắc ăn.

Xong ngày 2, mời bà con làm tiếp nhiệm vụ

trangcao2985
17-02-2011, 16:03
Thay mặt nhóm 2 - 3 người ( A. Quy, C. Diệu, trangcao), tui xin chắp bút tiếp ngày 1...

Chúng tôi khởi hành ngày 29 Tết, sau nhóm 1- 1 ngày. Và cũng vì tình hình cuối năm rất chi là busy, cả nhóm thống nhất đi chuyến 3h pm. Mặc dù biết nếu đi trễ thế này, chúng tôi sẽ PP là lúc chập tối và sẽ không có time để đi ngao du nhưng vì là những người tình thương " đồng môn" tha thiết, nhóm vẫn quyêt định không hối tiếc :).

Vì lần đầu tiên "xuất ngoại", tui đây rất ư là náo nức và hưng phấn. Đúng 2h30 đã hiện diện tại 40 Cộng Hòa. Không biết nhóm 1 thế nào chứ khi tui đợi ở đây, sau 10 phút chờ đợi, ông chủ người Hàn Quốc cho mượn cái ghế để ngồi. Chắc tại thấy con nhỏ bé xíu thế kia mà vác cái túi xách to đùng giữa trời nắng nóng nên động lòng í mà hehe. Khoảng 3h giờ thì các thành viên đã có mặt đầy đủ. Ah, nhóm 2 không mua vé cùng nhóm 1 nên đi xe Kumho, giá 8$/người (giá này là nhờ sis Diệu "ngoại giao" nha ).

Cuối cùng xe cũng tới, mọi người nhanh chóng xuất phát thui. Ta nói, có người quen bao giờ cũng sướng hết ah. Nhờ "bóng" sis Diệu mà tụi tui được chễm chệ 3 ghế đầu. Nghe nhóm 1 "than" khổ vì cái xe mà tui đây rất ư là "đắc lợi". Xe Kumho sạch sẽ, tài xế và anh lơ cũng dễ thương lun. Xe đi được 1 lúc, anh lơ sẽ thu passport của mọi người và điền tờ khai xuất nhập cảnh (cái này hình như xe đi từ HCM đều giống nhau thì phải ?!!!).

Sau những háo hức ban đầu, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới. Và lúc này, tui đây cũng chỉ biết khò khò thui ^^. Được một lúc, tui bị đánh thức. Ah thì ra đã tời Mộc Bài òi, nhanh quá nhỉ hoho . Bởi vì có người làm thủ tục òi, mọi người chỉ cần xuống đợi lấy passport rồi lên xe. Hành lý chúng tôi vẫn để trên xe. Không biết có phải vì đi lúc xế chiều hay không mà cửa khẩu vắng toe hihi. Khi tất cả đã ok, lên xe đến border Cam thôi. Lần này thì mọi người phải tự xuống làm thủ tục. Xếp hàng nha các pạn (bên VN hem có hàng lối gì sất). Công nhận mấy anh chàng hải quan Cam cũng nghiêm ra phết nhẩy kaka. Xếp hàng, nộp hộ chiếu, đợi lấy, ok. Trong khi chờ đợi những người còn lại, tui tranh thủ ngắm nghía khung cảnh hihi.

Ok hết òi, lên xe đi tiếp bác tài ui. Vừa qua border chút xíu, xe dừng lại cho mọi người dùng bữa. Nhóm tui mỗi người đã xơi 1 trái bắp ở border VN nên hem muốn ăn nữa, kéo nhau ngồi tán dóc.

Hành trình kế tiếp là ngủ và ngủ, bởi đâu biết gì làm hehe. Ta nói, ở Cam nuôi côn trùng bán nên con nào cũng ghê hết ah. Ngồi trên xe mà bác tài và anh lơ "vợt" muỗi mệt lun. Vợt đi đến đâu là tiếng tách tách kêu đến đó, nhiều đến nỗi trên xe nồng nặc mùi khét haizz. Như thế cũng chưa kinh dị bằng lúc xe đi đến bến phà. Chùi ui, hằng hà sa số con (giống mối của mình) bu quanh các bóng đèn trên xe, trên kính phía trước mặt. Ta nói, cái này mà bắt bỏ bị đem bán cho dân Cam làm "chiên giòn" là good lun hoho.

Nhở công bác tài lái xe ưu việt, tụi tui đến Phnom Penh sớm hơn dự định 8h45 pm. Đón nhóm chúng tôi là một bạn người Cam rất chi dễ thương. Anh í từng là đồng nghiệp của sis Diệu hehe. Nhờ anh í, tụi tui đã nhanh chóng kiếm được ks book trước đó. Phải chi mình chưa book ks thì về nhà anh í ở lun nhẩy haha (theo lời sis Diệu nè, nhà anh í giàu ghia lắm :)) ). Ks cũng không xa lắm từ trạm xe Kumho, giá 10$/1 người nha.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe mà chưa có thêm được miếng thực phẩm nào nữa, lúc này chúng tôi đã đến cơn đói bụng ( điển hình là tui nà hihi). Ah, phải nói thêm là khi đến ks, chúng tôi liên hệ được với ms Hằng ( đã từng offline đợt 1 với nhóm) nhưng chỉ đi Cam thôi. Và lại một lần nữa nhờ anh chàng dễ thương hộ tống chị í đến ks để "bá quan đàm đạo" ^^. Trong lúc chờ người, tụi tui đi dạo một vòng để kiếm cái bỏ bụng. Công nhận Cam cũng biết làm du lịch gớm nhỉ, nhìn menu mà toàn là $$ thui haizz. Sau một hồi vòng vòng, cuối cùng nhóm quyết định chọn Khmer restaurant đối diện ks. Theo như lời sis Diệu thì chỗ này toàn khoai Tây hem ah, chắc cũng nổi tiếng. Thía mới nói, dzô òi nhìn menu cũng “đặc biệt” lun. Đang định gọi món ăn thì 2 bạn kia cũng xuất hiện. Và không chần chừ lâu, nhờ anh í order giúp vài món dễ ăn. 2 phần đồ xào kiểu Khmer( gà xào với hành tây thì phải + thịt bò xào rau) + 1 phần canh chua VN + 1 phần cơm + 1 chai nước suối 1.5l = 18$ hic. Mặc dù hơi đắt đỏ nhưng ăn cũng không tệ ( đỡ hơn Thái lan).

Bụng đã no thì ta phải say. Cả bọn 5 người thuê 1 tuk tuk, giá 5$ (cái này được free vì anh bạn Cam trả xiền hihi) đi dạo Phnom Penh về đêm. Lúc này đã hơn 10h, đường cũng không nhiều người lắm. Đúng là có đi mới thấy, PP về đêm không bằng SG. Không gian khá yên tĩnh. Ah, tụi tui có đi ngang qua cây cầu Diamond. Thiệt tình mà nói, hồi trước cái vụ " người đè chết nhau" xảy ra ở đây thấy nó mới lãng xẹt thế nào í. Cái cầu nó ngắn chút nứng ah, mà sao người đè chết nhau nhiều ghia thế. Nghĩ lại cũng là tại ý thức bảo vệ bản thân của con người ta kém quá đỗi.

Dạo một vòng PP, dự định kiếm một cái bar nào để chè chén, nhưng hem có thấy cái nào được hết. Thui thì đành quay về ngủ sớm, chuẩn bị hành trình gian khổ của ngày mai.

Ngày đầu tiên bình yên trên thủ đô Phnom Penh...

@ bởi vì tui chưa đủ level để upload hình nên mí bạn thông cảm đọc chay hen. Còn pác nào có hình liên quan thì share mọi người ngắm nghía cái. Đặc biệt 2 phuoter nhóm 2 nếu có hình anh bạn người Cam thì show cho bàn dân thiên hạ được chiêm ngưỡng. Một người nhiệt tình hết sức và còn giỏi nữa chứ, biết Eng, Korea, Cam (khỏi nói hen), Chinese, một ít tiếng Việt. Ai có nhu cầu thông tin anh í thì contact sis Diệu hen.

Ks chúng tôi ở là : Goldie Boutique Guesthouse ( đối diện là Khmer Surin Restaurant)
Tel : + 855 999 86 222
+ 855 23 99 66 70

I'm Me
18-02-2011, 09:11
Như thế là hành trình ngày thứ nhất của các phuoter chốn tết đã kết thúc. Sau đây là cảm nhận riêng của Mình :
Theo thông báo bằng tin nhắn của thủ quỹ đoàn nhắc nhở " các bạn nhớ tới sớm để xí chỗ với các bác khoai tây và các bạn khơme " từ tối hôm trước, thế là mới 5h00 sáng tui đã khoác balo chạy một mạch đến Bùi viện, tìm được địa chỉ trung tâm xong nhìn đồng hồ thì mới tá hỏa có 5h30 phút ah......., đường vắng hoe chỉ thấy mấy chị bán nước vỉa hè đang lục tục mờ hàng, chả thấy xe đâu mà bạn đồng hành thì cũng không thấy bóng ai hết. Một mình lê la từ đầu đường đến cuối đường cảm nhận không khí lành lạnh buổi sáng SG, thấy tâm hồn hơi bâng khuâng vì lần đầu bỏ nhà chốn tết, xà vào cafe cóc làm một ly cho ấm bụng ( cái vụ cafe buổi sáng này sau đó sẽ có tác hại nhiều lắm đó các bác ạ ).
6h30 nhóm 1 đã có mặt đầy đủ 4 thành viên, có một bạn gái mới từ HN bay vào, các bạn tranh thủ giới thiệu và làm quen. Khoảng 7h xe xuất phát từ Phạm Ngũ Lão theo đường CMT8. Lúc này nhóm 2 đang đợi tại Maximart Cộng Hòa, nhìn theo hướng xe đi mọi người chợt giật mình " đi theo đường này sao mà đón bạn tại Cộng Hòa được ", thế là cả nhóm lao lên hỏi nhà xe cho chắc, các bác ấy trả lời vừa tiến anh vừa tiến Việt theo kiểu khơme như sau " mắc mắc hả, o đâu dzậy? ". Chết cha!!!! mấy cha này nói vậy sao giờ đây, người thì gọi cho nhóm 2, người thì gọi lại cho trung tâm mua vé xe sorya hỏi lại. Thế rồi mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm vì thấy xe rẽ qua đường Lý Chính Thắng, và thẳng tiến đến Cộng Hòa đón nhóm 2. Như vậy là đã đủ 8 thành viên hội tụ trong chuyến xe đầu tiên.Mọi người cười nói vui vẻ và xe bon bon thẳng tiến về hướng Củ Chi - Tây Ninh.
Cái vụ đi xe của các Bác Cam bây giờ mới là vấn đề lan giải...... Do cafe cóc buổi sáng cái bụng mình nó cứ ách ụp.... cứ tưởng được ăn sáng với Bánh Canh Trảng Bàng thì sẽ nhẹ người thôi, ai ngờ bác tài cho xem thẳng một mạch, khi dừng lại thì ôi thôi ngay cửa hải quan cửa khẩu Mộc Bài rùi, như vậy là khoảng 3 tiếng ngậm ngùi, mà hình như các bạn trên xe ai cũng có chung tâm sự giống mình hay sao ý, xe vừa dừng là đã nhanh nhẹn móc túi tìm tiền lẻ, mà tiền Việt thì mang đi nước ngoài có sài được đâu, mấy hôm trước đổi hết rùi...ặc...Vụ này khẩn cấp rùi nhá, móc tiền USD chơi luôn ( Sang thiệt.:-)). Do tính cấp bách giải quyết việc này, Chúng tôi không kịp chụp tấm ảnh nào bên cửa khẩu Viện Nam.
Qua cửa khẩu Việt Nam rồi trong thời gian chờ xe nhìn lại phía quê hương thấy hình bóng Việt Nam ta đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51793&d=1297754377
Phía bên này là hình ảnh đặc trưng của các bạn khơme :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51794&d=1297754377

Ack ack, đi tham quan bác sĩ Cường ở cửa khẩu Mộc Bài hẻm có tốn tiền đâu ợ ;)

dieutran
18-02-2011, 09:32
Thay mặt nhóm 2 - 3 người ( A. Quy, C. Diệu, trangcao), tui xin chắp bút tiếp ngày 1...

Chúng tôi khởi hành ngày 29 Tết, sau nhóm 1- 1 ngày. Và cũng vì tình hình cuối năm rất chi là busy, cả nhóm thống nhất đi chuyến 3h pm. Mặc dù biết nếu đi trễ thế này, chúng tôi sẽ PP là lúc chập tối và sẽ không có time để đi ngao du nhưng vì là những người tình thương " đồng môn" tha thiết, nhóm vẫn quyêt định không hối tiếc :).

Vì lần đầu tiên "xuất ngoại", tui đây rất ư là náo nức và hưng phấn. Đúng 2h30 đã hiện diện tại 40 Cộng Hòa. Không biết nhóm 1 thế nào chứ khi tui đợi ở đây, sau 10 phút chờ đợi, ông chủ người Hàn Quốc cho mượn cái ghế để ngồi. Chắc tại thấy con nhỏ bé xíu thế kia mà vác cái túi xách to đùng giữa trời nắng nóng nên động lòng í mà hehe. Khoảng 3h giờ thì các thành viên đã có mặt đầy đủ. Ah, nhóm 2 không mua vé cùng nhóm 1 nên đi xe Kumho, giá 8$/người (giá này là nhờ sis Diệu "ngoại giao" nha ).

Cuối cùng xe cũng tới, mọi người nhanh chóng xuất phát thui. Ta nói, có người quen bao giờ cũng sướng hết ah. Nhờ "bóng" sis Diệu mà tụi tui được chễm chệ 3 ghế đầu. Nghe nhóm 1 "than" khổ vì cái xe mà tui đây rất ư là "đắc lợi". Xe Kumho sạch sẽ, tài xế và anh lơ cũng dễ thương lun. Xe đi được 1 lúc, anh lơ sẽ thu passport của mọi người và điền tờ khai xuất nhập cảnh (cái này hình như xe đi từ HCM đều giống nhau thì phải ?!!!).

Sau những háo hức ban đầu, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới. Và lúc này, tui đây cũng chỉ biết khò khò thui ^^. Được một lúc, tui bị đánh thức. Ah thì ra đã tời Mộc Bài òi, nhanh quá nhỉ hoho . Bởi vì có người làm thủ tục òi, mọi người chỉ cần xuống đợi lấy passport rồi lên xe. Hành lý chúng tôi vẫn để trên xe. Không biết có phải vì đi lúc xế chiều hay không mà cửa khẩu vắng toe hihi. Khi tất cả đã ok, lên xe đến border Cam thôi. Lần này thì mọi người phải tự xuống làm thủ tục. Xếp hàng nha các pạn (bên VN hem có hàng lối gì sất). Công nhận mấy anh chàng hải quan Cam cũng nghiêm ra phết nhẩy kaka. Xếp hàng, nộp hộ chiếu, đợi lấy, ok. Trong khi chờ đợi những người còn lại, tui tranh thủ ngắm nghía khung cảnh hihi.

Ok hết òi, lên xe đi tiếp bác tài ui. Vừa qua border chút xíu, xe dừng lại cho mọi người dùng bữa. Nhóm tui mỗi người đã xơi 1 trái bắp ở border VN nên hem muốn ăn nữa, kéo nhau ngồi tán dóc.

Hành trình kế tiếp là ngủ và ngủ, bởi đâu biết gì làm hehe. Ta nói, ở Cam nuôi côn trùng bán nên con nào cũng ghê hết ah. Ngồi trên xe mà bác tài và anh lơ "vợt" muỗi mệt lun. Vợt đi đến đâu là tiếng tách tách kêu đến đó, nhiều đến nỗi trên xe nồng nặc mùi khét haizz. Như thế cũng chưa kinh dị bằng lúc xe đi đến bến phà. Chùi ui, hằng hà sa số con (giống mối của mình) bu quanh các bóng đèn trên xe, trên kính phía trước mặt. Ta nói, cái này mà bắt bỏ bị đem bán cho dân Cam làm "chiên giòn" là good lun hoho.

Nhở công bác tài lái xe ưu việt, tụi tui đến Phnom Penh sớm hơn dự định 8h45 pm. Đón nhóm chúng tôi là một bạn người Cam rất chi dễ thương. Anh í từng là đồng nghiệp của sis Diệu hehe. Nhờ anh í, tụi tui đã nhanh chóng kiếm được ks book trước đó. Phải chi mình chưa book ks thì về nhà anh í ở lun nhẩy haha (theo lời sis Diệu nè, nhà anh í giàu ghia lắm :)) ). Ks cũng không xa lắm từ trạm xe Kumho, giá 10$/1 người nha.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe mà chưa có thêm được miếng thực phẩm nào nữa, lúc này chúng tôi đã đến cơn đói bụng ( điển hình là tui nà hihi). Ah, phải nói thêm là khi đến ks, chúng tôi liên hệ được với ms Hằng ( đã từng offline đợt 1 với nhóm) nhưng chỉ đi Cam thôi. Và lại một lần nữa nhờ anh chàng dễ thương hộ tống chị í đến ks để "bá quan đàm đạo" ^^. Trong lúc chờ người, tụi tui đi dạo một vòng để kiếm cái bỏ bụng. Công nhận Cam cũng biết làm du lịch gớm nhỉ, nhìn menu mà toàn là $$ thui haizz. Sau một hồi vòng vòng, cuối cùng nhóm quyết định chọn Khmer restaurant đối diện ks. Theo như lời sis Diệu thì chỗ này toàn khoai Tây hem ah, chắc cũng nổi tiếng. Thía mới nói, dzô òi nhìn menu cũng “đặc biệt” lun. Đang định gọi món ăn thì 2 bạn kia cũng xuất hiện. Và không chần chừ lâu, nhờ anh í order giúp vài món dễ ăn. 2 phần đồ xào kiểu Khmer( gà xào với hành tây thì phải + thịt bò xào rau) + 1 phần canh chua VN + 1 phần cơm + 1 chai nước suối 1.5l = 18$ hic. Mặc dù hơi đắt đỏ nhưng ăn cũng không tệ ( đỡ hơn Thái lan).

Bụng đã no thì ta phải say. Cả bọn 5 người thuê 1 tuk tuk, giá 5$ (cái này được free vì anh bạn Cam trả xiền hihi) đi dạo Phnom Penh về đêm. Lúc này đã hơn 10h, đường cũng không nhiều người lắm. Đúng là có đi mới thấy, PP về đêm không bằng SG. Không gian khá yên tĩnh. Ah, tụi tui có đi ngang qua cây cầu Diamond. Thiệt tình mà nói, hồi trước cái vụ " người đè chết nhau" xảy ra ở đây thấy nó mới lãng xẹt thế nào í. Cái cầu nó ngắn chút nứng ah, mà sao người đè chết nhau nhiều ghia thế. Nghĩ lại cũng là tại ý thức bảo vệ bản thân của con người ta kém quá đỗi.

Dạo một vòng PP, dự định kiếm một cái bar nào để chè chén, nhưng hem có thấy cái nào được hết. Thui thì đành quay về ngủ sớm, chuẩn bị hành trình gian khổ của ngày mai.

Ngày đầu tiên bình yên trên thủ đô Phnom Penh...

@ bởi vì tui chưa đủ level để upload hình nên mí bạn thông cảm đọc chay hen. Còn pác nào có hình liên quan thì share mọi người ngắm nghía cái. Đặc biệt 2 phuoter nhóm 2 nếu có hình anh bạn người Cam thì show cho bàn dân thiên hạ được chiêm ngưỡng. Một người nhiệt tình hết sức và còn giỏi nữa chứ, biết Eng, Korea, Cam (khỏi nói hen), Chinese, một ít tiếng Việt. Ai có nhu cầu thông tin anh í thì contact sis Diệu hen.

Ks chúng tôi ở là : Goldie Boutique Guesthouse ( đối diện là Khmer Surin Restaurant)
Tel : + 855 999 86 222
+ 855 23 99 66 70

Trang Cao thổi bóng chị nhiều quá làm cái lỗ mũi của chị nó phồng ra hoài. Cảm ơn cưng nhé.^^

I'm Me
18-02-2011, 09:59
Ngày 2: PNP_BKK: Luyện mông + Phượt Khô

8h xe đỗ tại khu vực Khao san, check in khách sạn: Siam Oriential Inn
190 Khao San Rd, Bangkok. T: (02) 629 0312-13 F: (02) 629 0311 .

Nhân viên ở đây có 1 con mập trực ban đêm, con ốm trực ban ngày.. cà 2 con đều thấy ghét, nhưng khi cho tip thì nó cười toe toét: Sawatikha( nhão thấy ớn,,,gớm 2 con Thái này wa đi......nhìn muốn dọng phù mỏ, khi dễ người Việt Nam thấy ớn......=))


Nó thấy ghét thế thì đek gì phải cho tip chứ bác!

azang
18-02-2011, 10:56
Mặc dù phải di chuyển bằng xe local bus nhưng tinh thần của bạn này vẫn rất hưng phấn nhá :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52389&d=1298000675
( Bonus : cái nì sẽ thể hiện được hết tinh thần của cả nhóm !!! nếu bạn MK có gì thắc mắc thì lấy biểu quyết cả nhóm nhá.....(c))
Và chúng ta đã đi đúng đường rồi nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52393&d=1298000675
Phải nói là các bạn Cam - Thái làm du lịch rất good. Trên đường đi các bảng chỉ dẫn, tên đường rất rõ ràng cả tiếng địa phương và tiến Anh.
Ở Cam cũng có rất nhiều đặc sản địa phương , nhưng nếu bác nào bụng dạ không tốt thì cũng không nên thử nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52392&d=1298000675
Con này giống sò huyết nhưng lại đổ đầy ớt lên trên giống như món sò huyết rang ớt ý.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52391&d=1298000675
Con này thì không biết là chim cút hay gà nữa , nhưng chắc chắn là gia cầm òi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52390&d=1298000675
Còn đây thì là châu chấu và bò cạp.

azang
18-02-2011, 11:16
Cái vụ vé vé - sticker lại cửa khẩu phía Cam làm cho mấy Anh Em mất hứng chụp hình nên không có cái hình nào cả.
Sau khi qua cửa khẩu vào đất Thái rồi mới thấy khỏe. Trong lúc ngồi chờ xe để đi Bangkok, Các phượt tử lúc này mới thể hiện tinh thần nhà phượt " Kết bạn bốn phương " :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52388&d=1298000257
Đây là 2 bạn Khoai tây đi cùng chuyến xe từ Pattambang và cùng nhau sử dụng các loại ngôn ngữ để giải thích vụ vé hay sticker ở phía bên cửa khẩu Cam.

azang
18-02-2011, 11:20
Ack ack, đi tham quan bác sĩ Cường ở cửa khẩu Mộc Bài hẻm có tốn tiền đâu ợ ;)

Bác ơi! Bác nói vậy làm sao em hỉu được đây. Pls help me!!!!!

mat kieng
18-02-2011, 14:14
Cái gối mà matkieng show hàng là tác phẩm của c Gấu nhà ta... AH, mà chị Minh nói gì chả ai hiểu, có phải ý là anh nào hăng ámu đánh bài thì tiêu đời ko???

duhi
18-02-2011, 14:56
Khoai Tây xinh quá là xinh, Khoai Ta càng xinh hơn nhiều

trangcao2985
19-02-2011, 21:40
Sau 1 ngày tương đối khỏe re từ SG-PP thì ngày 2 là ngày "cực hình" với nhóm 2 :(

Ngày 2 : Phnom Penh – Bangkok

Tình hình chuyến đi ngày hôm ấy của nhóm 2 cũng không khá hơn nhóm 1 là mấy, bởi vì cũng cùng đi local bus.

Vì nhóm 2 không mua vé liên tuyến từ SG-PP-BK ( 25$) mà chia làm 2 chặng : SG-PP với xe Kumho (8$) và PP-BK (15$) với xe gì thì tui không biết nữa ( tại toàn tiếng Cam thui), chỉ biết Phnom Penh transportation số 168 thì phải.

Hình như ở PP thì cái trạm xe đó là duy nhất. Còn cái xe nó tệ thế nào thì anh matkieng đã trình bày đầy đủ. Tui chỉ thêm một số điểm thế này (theo tui suy đoán  )

- Xe khởi hành lúc 6h30, dừng lần thứ nhất lúc 8h cho bà con ăn sáng. Nhóm tụi tui vì dậy sớm – lúc 5h (siêng quá thể lun) nên lúc lên xe đã mua bánh ngọt lót dạ. Vì vậy lúc này không đói nên cho qua luôn.

- 10h xe dừng lần 2, lần này thì tụi tui đã bị “ lừa tình “ nè. Chắc tại vì xe local bus, nên nó cũng không quan tâm đến foreigner thì phải. Tụi tui có biết là lần này để ăn trưa luôn đâu, cứ đinh ninh là sẽ còn dừng lần nữa nên thôi để lát ăn luôn. Ai dè…

- Sau một hồi thả - rước khách chán chê, xe dừng tại một điểm thứ 3. Lúc này thì dân Cam đều xuống và vác theo hành lý theo. Các bạn khoai Tây cũng làm y chang, chỉ có nhóm tui là hiên ngang đi xuống tay không . Xuống xe rồi mới hốt hoảng nhìn người. Ủa, sao ai cũng xách đồ xuống??? Nhanh chân chạy đến hỏi bạn lơ xe, nói là tao đi BK. Và được bạn í trả lời là lên xe lại, vì gần tới border rồi.

Cuối cùng, sau mấy tiếng ngồi mòn mông, xe cũng đã đến border, chúng tôi mừng húm. Trên xe lúc này chỉ còn nhóm tui và một số bạn khoai Tây cũng đi BK. Nhanh chóng lấy hành lý xuống, chưa kịp vui mừng thì bạn lơ xe thông báo là xe chỉ dừng ở đây thôi. Hic, lúc này nhìn mặt người nào người í đơ như cây cơ luôn. 3 người hớt hơ hớt hải hỏi kỹ lại bạn í, nếu xe dừng ở đây thì từ đây đi bằng gì, sau đó thế nào. Lòng lo lắng khôn nguôi.

Bởi vì ai cũng lần đầu đi bus qua biên giới, không ai hình dung được cảnh “ngang trái “ thế này. Đang trong lúc “ lòng dạ khôn xiết” thì bu quanh là một số bạn cò đã mon men. Nào là mày đi đâu? (cả Anh lẫn Việt) rồi cho tao xem vé…Tiện đây cũng nhắc lun pà kon, khi qua cửa khẩu các nước, cứ cầm chắc vé trên tay. Bởi vì sao? Lúc đầu chúng tôi cũng không biết thế nào, nhưng vì sis Diệu có nói không đưa vé cho ai hết. Nên hễ có bạn nào hỏi thì cho nó nghía cái rồi thôi. Ta nói, lúc này đã là hơn 3h chiều rồi.

Liếc mắt thấy mấy bạn khoai Tây thẳng tiến, cả nhóm nhanh chóng chạy theo. Đang đứng xếp hàng làm thủ tục thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bà con nghe đến đâu khoan vội lo lắng, bởi vì nghe rồi thì sẽ “à ra thế …” Có 2 bạn Cam, đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề lắm nha, ngồi tại cái bàn bên tay phải. Vừa thấy chúng tôi, hai bạn í la lên “ Vietnamese ?”. Đi ra nước ngoài, người ta nhận ra mình là khoái lắm, thế là “bị dụ” luôn. Anh í rất lịch sự :
- Nói được tiếng Anh không ?
- Được.
- Tụi mày không đi được (sau một hồi cầm passport lên ngắm nghía)
- %&(&)*)*%^#%@
Tất cả ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện này là sao? Tại sao không qua được? Sis Diệu hỏi lại, thì biết là cái tờ giấy khai xuất nhập cảnh vẫn để trống. Thế là 3 cái tay lôi viết ra hý hoáy. Xong, đưa lại cho hai bạn í. Một bạn nhìn sis Diệu và nói “ Mày muốn tao đóng dấu cho mày hay mày tự đóng? Nếu tao đóng thì 5$/người.”, nghe xong thì khỏi nói lun…3 người quay một hơi đứng xếp hàng mà trong lòng thầm nguyền rủa “cái bọn lưu manh, nghĩ VN dễ dụ hả mài” (NO)

Thủ tục ok, đi ra ngoài, nhìn dáo dác. Bây giờ thì sao nhỉ? Từ xa có 1 bạn Thái đi tới, câu hỏi quen thuộc “ Tụi mày đi đâu? Vé xe đâu? ” Cảnh giác và cảnh giác.. Nhưng, sau một hồi bạn í kiên trì hỏi, chúng tôi nhìn trên tay hắn đầy vé. Suy nghĩ một chút, quay lại hỏi mấy bạn khoai Tây cùng xe đang ngồi đợi ( thật ra là đang đợi mình nhưng nào có biết đâu hihi) hỏi “ Tụi mày cũng đưa vé cho nó àh?” Mấy cái đầu cùng gật. Chìa vé ra, cả nhóm quay mặt đi cùng cười vì “chuối quá thể” =))=)) . Mà thật ra nghĩ lại, nếu lúc trước khi qua border mà đưa vé cho bọn cò rồi thì còn gì nữa mà đưa nhỉ. Bởi vậy, cảnh giác là trên hết ..

Lúc đi thì cái xe hơi xấu nhưng được cái nó to, bây giờ thì nó nhét mười mấy con người cho lên 1 cái xe nhỏ xíu, chật chội, không thể ngồi cho đàng hoàng. Hậu quả của việc xe nhỏ, đầy ắp người + hành lý và ngồi cuối xe với việc xe chạy như “ thú nhún” thì đến được BK, tui cũng vật vã theo hic X(.

Nhóm 2 đến Khao san road cũng khá trễ, hơn 8g tối một chút. Đến lúc tìm được ks thì người nào cũng đuối như trái chuối, bởi vì cả ngày chỉ ăn được 1 or 2 cái bánh ngọt + nước lọc. Sức lực cũng không còn, chỉ ước ao lên phòng nằm một giấc hihi…

Đến ks, cả đoàn hội tụ. Hành trình kế tiếp sẽ đợi nhóm 1 tiếp tục với ngày 3, cũng là ngày 2 của nhóm 2.


@all : công nhận, có đi rồi mới biết. Tưởng chỉ có VN mình “hành hạ”, ai ngờ bạn Cam cũng biết “ mần ăn”. Bởi vậy mới nói, đất nước người ta giàu như Thái, Sing…không sao, chỉ có VN, Cam mới ham hố mấy vụ này…chẹp chẹp.

mat kieng
19-02-2011, 22:30
Nhóm 1 đi ko bị tình trạng kêu đưa 5 usd như nhóm 2 ở Biên giới, mà qua cửa khẩu cũng tương đối dễ dàng. Nói chung là tình hình đi cũng # nhóm 1, ngồi lê xe ko biết ji hết( nhưng có làm wen với 1 thằng người Hoa nên cũng đở, chí ích là biết mình đi đúng và bao lâu thì tới....).
Đi như thế mới là "phượt" đúng nghĩa đấy các bạn,,,, cùng trải nghiệm những cảm giác thú vị...mình hoàn toàn ko hối tiếc khi đi cung đường như thế...
Cũng giống như nhóm 2: Xe từ PNP-Poipet là xe 45 chỗ, còn từ Poipet qua BKK thì đi xe 16 chỗ thôi, thời gian khởi hành từ PNP khoảng 6h30 đến Khaosan khoảng 8h00 tối( xe rước từ Poipet sẽ chở khách đến Khaosan, ko cần xe trung chuyển các bạn nhé.....).
Tiền vé xe khi đã mua ở Việt NAm từ PNP đi BKK khoãng 25 usd thì ko phải ra tiền ji nữa nhé, kể cả qua cửa khẩu cũng ko tốn xu nào)....25 usd từ SGN-Khaosan là đúng nhất....ko phát sinh ji thêm..........

Nekoroden
20-02-2011, 23:11
Ngày 3 : BKK - Ayuthaya

Sau 15ph tranh chấp dằn vặt ỉ ôi ;), nhóm 1 quyết định thẳng tiến Ayuthaya, 85 km về hướng bắc BKK, thay vì đi shopping giết thời gian để chờ nhóm 2 như kế hoạch ban đầu. Cả đoàn lại khô với khổ thêm 3 tiếng đồng hồ với bus và xe dù, nhưng cũng đáng công. Cố đô Ayuthaya mở ra như một bất ngờ nho nhỏ, phủ đầy tàn tích của cả một thời hoàng kim, bao quanh bằng các nhánh sông xanh và những nhịp cầu gỗ đỏ. Tương truyền Ayuthaya đã từng có thời là một trong những thành phố bự nhất thế giới, là trung tâm giao thương trọng điểm, là nơi thuyền buôn từ khắp nơi nườm nượp đổ về dưới bóng dãy dãy đền đài xa hoa dát vàng nạm ngọc ... Nghe có vẻ hoành tráng, cho đến khi quân Burmese (gọi nôm na là Miến Điện thì phải) tàn phá gần như toàn bộ thành đô (lũ dở hơi, làm phí mất 1 chỗ đẹp thế này >"<).

https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_5430-1.jpg

Di tích ở đây nhiều đến mức chẳng ai nhớ nổi mình đang ở khu nào tên là chi, chỉ biết chạy lông nhông cho đúng hẹn với người lái xe tuk tuk để kịp thăm đủ 3 cái đền tiêu biểu (bệnh thành tích ấy mà), lòng cứ nơm nớp sợ quá giờ thì phải xì thêm tí bath cho tuk tuk (May mà bác tài xế cũng dễ xương).


... To be continued :D

Nekoroden
21-02-2011, 10:31
ai mách cho em tí, làm sao để đưa hình trực tiếp vào bài luôn ạ ? cái kiểu post thông qua trang khác rồi đính url nản quá :(

I'm Me
21-02-2011, 10:44
Cái gối mà matkieng show hàng là tác phẩm của c Gấu nhà ta... AH, mà chị Minh nói gì chả ai hiểu, có phải ý là anh nào hăng ámu đánh bài thì tiêu đời ko???

Hờ hờ, tình hình là các bác nhóm 1 bảo là đi toilet ở cửa khẩu Mộc Bài phải trả tiền. Nhưng thực tế là free đấy các bác ợ, hị hị

azang
21-02-2011, 10:48
Hờ hờ, tình hình là các bác nhóm 1 bảo là đi toilet ở cửa khẩu Mộc Bài phải trả tiền. Nhưng thực tế là free đấy các bác ợ, hị hị

Hic,Có một womem bự bự ngồi ngay cửa thu tiền, làm sao mà free được bác.


ai mách cho em tí, làm sao để đưa hình trực tiếp vào bài luôn ạ ? cái kiểu post thông qua trang khác rồi đính url nản quá :(

Em chưa đủ trình để up trực tiếp. Khi nào Em viết đủ 20 bài thì sẽ up được.

thichanchay
21-02-2011, 10:59
ai mách cho em tí, làm sao để đưa hình trực tiếp vào bài luôn ạ ? cái kiểu post thông qua trang khác rồi đính url nản quá :(

Đầu tiên bạn phải resize hình ở kích thước khoảng 900x800
Vào trang Phuot

-Chọn Album -Chọn Tạo Album - Chọn Ghi tên Album- Chọn Lưu thay đổi - Chọn Up Ảnh lên Album
Up lên mỗi lần được 7 tấm hình.
Thế là xong ,ngồi ngắm sản phẩm .

mat kieng
21-02-2011, 12:45
Qủa là ko mất công đoàn chúng tôi đi 1 ngày cho tuyến Ayuthaya, ban đầu nghĩ là tuyến" hiếm " nên hỏi local citizen thì ai cũng ngơ ngác( nhưng sau này mới biết là họ ko nói tiếng anh được).
Nhưng khi đến nơi thì chao ôi, 1 rừng du khách đã sờ sờ nắn nắn e ấy tự bao lâu rồi( đúng là ếch ngồi đáy giếng), càng t ham quan thấy càng đẹp các bạn ah, mình ko phải type người mê cổ nhưng đã bị Ayuthaya chinh phục mất rồi, nhìn nó đơn sơ và ko hoành tráng như Angkok nhưng hình ảnh tượng phật ngồi, mang áo cà sa phía sau là những phế tích hoang tàng luôn in đậm trong tâm trí mình...
Theo recommend từ sách báo du lịch, thì ko thể bỏ qua điểm này và chợ nổi,( đi theo Tout là đếc luôn , ko dẫn mình tới đâu, chỉ toàn cho đi tour vớ vẫn ở BKK, Pattaya và cái chính là shopping và shopping..chán........) nhưng đoàn mình chỉ thực hiện được điểm này thôi, hơi tiếc cái e chợ nổi( đành hẹn lần sau vậy...) Tip: Bác nào đi sau rút kinh nghiệm nhé, từ BKK ngồi Bus đi đến chợ nỗi vào chiều chiều, ngủ 1 đêm, sáng sớm mai đi chợ nổi đến 9h là ok, sau đó tham quan tham tiếp thành cổ Ayuthaya là đẹp cho 1 ngày, nếu đi vào tháng 10 thì làm vài tấm cánh đồng Hoa Hướng dương luôn là tuyệt cú mèo, 3 điểm tham quan này nằm tương đối thuận cung đường đi.....
Xe từ Ayuthaya về có loại xe lớn 45 chỗ về Bangkok( cứ 30 phút là có 1 chuyến, xe đẹp, rộng và lịch sự)( ko nên đi xe 16 chỗ nữa), bến xe này nằm đối diện thành cổ và tuk tuk sẽ chở bạn đó khi kết thúc tham quan thành cổ. Bạn cũng có thể ăn tại đây khi đói.

To MInh: lên tiếp bài đi e, bà con" máu" điểm này lắm, nhất là nhóm I`m me.. để họ thèm..hihhi
To all members: Các bạn tập trung vào hồi ức, những gì cần hỏi chẳng hạn như làm thế nào up ảnh..hay ji ji đó, nên Pm riêng, tránh làm mất dòng chảy của bài nhé.
Chú ý lỗi chính tả nữa( Admin mới nhắc mình, tks u guys)...

I'm Me
21-02-2011, 13:03
[QUOTE=azang;318593]Hic,Có một womem bự bự ngồi ngay cửa thu tiền, làm sao mà free được bác.

Hị hị, thì tớ cũng thấy mama í ở đó đấy. Hỏi thì nói hẻm có tốn tiền, lá la la :D

azang
21-02-2011, 13:24
Đây rồi, mấy ngày nay Anh bận quá không vào cập nhật tình hình được.
Sorry bà con nhé. Anh tiếp tục up ảnh đây.
Sau một ngày luyện mông trên bus từ PNP-BKK, điểm đến của Chúng Tôi là đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52915&d=1298268478

azang
21-02-2011, 13:37
Hành trình Ayuthaya của chúng tôi bắt đầu bằng một chuyến xe bus đi đến bến xe phía Nam của Bangkok. Ở Bangkok nếu bạn chỉ biết số xe bus thì chưa chắc đã đi được đến nơi mình cần đâu nhé, Bạn phải hỏi cho chính xác là xe free, xe quạt hay xe máy lạnh nhé, cái này mới thấy bên đó họ hơn hẳn bên mình nhé : Xe free thì dành cho các bác nào hết xiền nhé, xe không quạt, không máy lạnh, chạy vòng vèo chậm chạp. Xe quạt thì dành cho các Bác còn chút đỉnh tiền và thời gian. Xe máy lạnh thì chạy nhanh, nhưng tiền vé cao, và sẽ chạy đến bến cuối cùng của tuyến. Haizza..... nói chung là hơi phức tạp một chút với những ai đi du lịch mà ít tiền nhá.
Và đây là giá vé xe bus từ Khaosan đến bến xe phía nam Bangkok lượt đi : Xe máy lạnh số 157
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52930&d=1298268983
Lượt về từ bến xe phía nam đến khaosan : Xe quạt số 3
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52937&d=1298269233
Giá vé xe và thông tin xe từ bến xe phía nam Bangkok đế ayuthaya mình quên mất rùi. Đề nghị bạn thủ quỹ cập nhật giúp nhé.

azang
21-02-2011, 13:50
Sau khoảng 1h30 phút ngồi xe 16 chỗ ( cái vụ xe 16 chỗ này hình như bọn mình bị các bác thái cho ăn quả lừa rồi, vì có xe 45 chỗ ngon hơn nhiều ). Cuối cùng chúng tôi cũng đến thành phố Ayuthaya ngay tại cổng chào rất lớn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52916&d=1298268478
Tại đây cả nhóm được chào đón bằng các bác tài tuktuk nhiệt tình chào giá citytour, sau một hồi trả giá khí thế, cả nhóm đã chọn chiếc xe này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52931&d=1298268983
đủ chỗ cho tất cả nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52917&d=1298268478
Bạn MK kiểm tra độ an toàn của xe trước khi xuất phát.
Giá thuê là bao nhiêu ý nhỉ, lại quên rồi..... chắc tại mải vui quá đới.... Bạn thủ quỹ cập nhật giúp nhá.

azang
21-02-2011, 13:57
Cảm nhận đầu tiên với thành phố cổ Ayuthaya là một không gian yên bình vắng vẻ, những con đường rộng rãi vắng vẻ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52918&d=1298268478
Quang cảnh của khu vực này rất cổ kính, nó thể hiện cho chúng ta thấy một nền văn hóa thịnh vượng của Thailand sưa :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52920&d=1298268478
Với những kiến trúc cổ rất đẹp và hoành tráng :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52921&d=1298268478
Tháp cổ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52919&d=1298268478

azang
21-02-2011, 14:47
Tiếp tục là các hình ảnh của toàn bộ khu vực thành cổ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52922&d=1298268793
Tấm này có liên quan đến một tín ngưỡng gì đó các bạn tìm hiểu giúp mình nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52923&d=1298268793
Tháp cổ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52924&d=1298268793

azang
21-02-2011, 14:50
Những tượng phật còn sót lại theo thời gian :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52925&d=1298268793
Những tháp cổ thật uy nghi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52926&d=1298268793
Sự phát triển của các loại cây làm cho khu thành cổ càng thêm huyền bí :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52927&d=1298268793
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52928&d=1298268793
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52929&d=1298268983

azang
21-02-2011, 14:53
Một phút hồi tưởng hòa nhập vào không gian huyền bí của thành cổ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52932&d=1298268983

azang
21-02-2011, 14:56
Và một phút ngẫu hứng hừng hực khí thế của những người con đất Việt :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52933&d=1298268983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52934&d=1298268983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52935&d=1298268983

azang
21-02-2011, 15:03
Hành trình viếng thăm cố đô Ayuthaya của Chúng tôi còn rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cũng xin dành lại một chút để hoài niệm và để các bạn còn có thêm nhiều hứng thú chinh phục điểm đến rất rất đẹp này.
Chuyến xe bus từ Ayuthaya về Bangkok của chúng tôi là chiếc xe này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52936&d=1298269233
Nó nằm đối diện phía bên kia đường nhìn từ bến xe dù 16 chỗ mà bác tài Tuktuk chở đến.
Và xe này cũng chỉ chạy về đến bến xe phía nam bangkok, từ đây để về Khaosan thì các bạn sẽ đi xe bus quạt số 3 nhé.
Và hồi ức còn nữa.......

Pinetree
21-02-2011, 15:05
ý bác là sao, nhóm 1 trả tiền cho vụ này mà, sao lại free nhỉ, vừa vào là có người ngồi chặn ngay cửa mà!

azang
21-02-2011, 15:07
ý bác là sao, nhóm 1 trả tiền cho vụ này mà, sao lại free nhỉ, vừa vào là có người ngồi chặn ngay cửa mà!

Em ơi, chắc tại thấy mình bùn quá rùi???? lần sau đi mình đòi lại nhá......

mat kieng
21-02-2011, 15:08
Bác Dương up dùm e tấm ảnh tượng phật ngồi , mặc cà sa, phía sau là phế tích hoang tàn ấy,.,,,, Tấm đó là đỉnh của điểm này đó.,...
Và 1 số tấm lấy tháp cổ là hiệu ứng, chẳng hạn bạn Pinetree đang xô ngã tháp hay đại loại như thế ấy...
Up lên a ơi cho hoàng tráng ...
Tks BÁc

azang
21-02-2011, 15:10
Bác Dương up dùm e tấm ảnh tượng phật ngồi , mặc cà sa, phía sau là phế tích hoang tàn ấy,.,,,, Tấm đó là đỉnh của điểm này đó.,...
Và 1 số tấm lấy tháp cổ là hiệu ứng, chẳng hạn bạn Pinetree đang xô ngã tháp hay đại loại như thế ấy...
Up lên a ơi cho hoàng tráng ...
Tks BÁc
Tấm phật ngồi vắt cà sa, Minh đã up ở trang 3 đó Em.
Còn lại đã xin dìm hàng rồi em ơi!!!!!! để các bác ý còn có thêm nhiệt huyết chứ.

Nekoroden
21-02-2011, 22:46
Giới thiệu sơ lược về các điểm trọng yếu

Wat Mahathat , hay còn gọi là ngôi đền thánh tích, là nơi ngày xưa từng lưu giữ thánh tích của phật Thích Ca. Khu đền được xây theo kiến trúc Khmer, với 1 tháp chính bao quanh bởi 4 tháp phụ, tượng trưng cho trung tâm của vũ trụ và sự hòa hợp giữa 4 hướng Đông Tây Nam Bắc.

Nhìn tổng quan Wat Mahathat
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_5450-1.jpg

Phật ngồi thiền
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_5440-1.jpg

trong số hàng trăm tượng phật mất đầu
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_5425-1.jpg

Lối phía Tây, tượng trưng cho mặt trời lặn và cái chết.
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_5424-1.jpg

Đầu tượng phật sau khi bị quân Burmese đập vỡ thân mình, đã rơi xuống đây và được cây bồ đề quấn quanh bao bọc lại. Di tích nổi tiếng nhất của Ayuthaya và cũng là biểu tượng tôn giáo linh thiêng đối với người Thái. Vì thế luôn có người đứng gác bảo vệ, và khách du lịch khi chụp hình chung phải ở tư thế ngồi để bày tỏ thành ý với bề trên.
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_5443-1.jpg

04hcb
22-02-2011, 08:25
1 lần nữa, matkieng phải khen nhóm 2 , good về tất cả mọi mặt. Tuy đi sau nhóm 1 nhưng tinh thần, sự chuẩn bị chu đáo ngay từ buổi offline đến khi hoàn thành chuyến đi. Các bạn nhóm 2 tuyệt vời....

Ý có mình trong đó
hê....hê....


Đây rồi, mấy ngày nay Anh bận quá không vào cập nhật tình hình được.
Sorry bà con nhé. Anh tiếp tục up ảnh đây.
Sau một ngày luyện mông trên bus từ PNP-BKK, điểm đến của Chúng Tôi là đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52915&d=1298268478


Gì mà ít bia quá, trên bàn trống trải quá.
Hic, hic thiếu 1 tay
:)

Muốn up hình, nhưng lại chưa đủ điểm để up.
Xin lỗi các bác nhé, để em kiếm đủ điểm cái đã

Gắn link từ: https://picasaweb.google.com/kimquy.it/Phuot qua vẫn không được

azang
22-02-2011, 09:13
Gì mà ít bia quá, trên bàn trống trải quá.
Hic, hic thiếu 1 tay
:)

Phải có một tay chụp hình chứ Em!


Muốn up hình, nhưng lại chưa đủ điểm để up.
Xin lỗi các bác nhé, để em kiếm đủ điểm cái đã

Gắn link từ: https://picasaweb.google.com/kimquy.it/Phuot qua vẫn không được

Rùa ơi, Em đủ trình up hình rồi. Xem lại hướng dẫn đi nhé :
https://www.phuot.vn/threads/2838-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-Album-c%C3%A1-nh%C3%A2n-v%C3%A0-up-%E1%BA%A3nh-l%C3%AAn-server-c%E1%BB%A7a-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t

04hcb
22-02-2011, 09:36
Các tay súng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52976&d=1298339189

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52978&d=1298342231

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52977&d=1298342213

Cuối cùng cũng up hình được, nhưng hơi rắc rối 1 tí

JinBui
22-02-2011, 11:35
So wonderful.i like our trip too much.i wanna join with all of you for this journey.hope that will be in near future.
Thank 4 posts.

trangcao2985
22-02-2011, 11:59
Và một phút ngẫu hứng hừng hực khí thế của những người con đất Việt :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52933&d=1298268983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52934&d=1298268983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52935&d=1298268983

hoho, mấy bác này đang "đóng phim" chưởng ah.

mat kieng
22-02-2011, 12:27
Một vài cảm nhận cá nhân về đất nước, con người của 2 bạn Cam, Thái:
Người Cam giỏi tiếng anh, hiền lành, chân thật và thích người Việt hơn người Thái
Người Thái giàu, đẹp, văn minh, và biết làm ăn hơn người Cam...........hehehheheheh
Cặp mắt, chữ viết, văn hoá đạo phật của 2 bạn này gần giống nhau.
Gì nữa ko ta??? Ah,,, Thái có Pê đê tràn ngập đường, ngập phố, ngập xá........ Ko phận biệt được thật giả ... nên gái Thái lấy Tây hết oài............................

duhi
22-02-2011, 12:43
Người Cam hiền,người Thái cũng hiền, nhìn len lén thấy "đen đen"

dieutran
22-02-2011, 13:22
Người Cam hiền,người Thái cũng hiền, nhìn len lén thấy "đen đen"

Hiền đâu không thấy mỗi lần trả giá họ không vừa ý trợn mắt nhìn mình mà cảm giác như đang muốn nuốt chửng mình vậy.^^
Thích câu này nhất "nhìn len lén thấy "đen đen" "

tuyen2112
22-02-2011, 20:26
Update chi phí chính đê:

- Ngày 2 - Nhóm 1: Hoạt động chính là ngồi xe nguyên ngày từ PP tới BKK nên 0 phát sinh chi phí gì nhiều hết. Tiền ở KS New Siam, 2 phòng tổng cộng là 2,340 baht.

- Ngày 3 - Nhóm 1 - Đi Ayutthaya:
+ Xe bus từ Northern BKK bus station đến Ayuttaya là 60 baht/người
+ Tiền thuê xe tuk tuk đi city tour Ayuttaya là 500 baht/7 người
+ Tiền xe bus từ Ayuttaya - Northern BKK là 70 baht/người

thangquocbr
22-02-2011, 22:01
Nhóm chị Diệu dìm hàng hay sao mà không thấy ảnh ọp gì hết nhợ. hichic. đang nghe ngóng thông tin từ nhóm chị Diệu nè.

dieutran
22-02-2011, 22:57
Nhóm chị Diệu dìm hàng hay sao mà không thấy ảnh ọp gì hết nhợ. hichic. đang nghe ngóng thông tin từ nhóm chị Diệu nè.

Xấu quá nên dìm hàng hết rồi. Hihihi. Cha ông ta vẫn thường nói "ĐẸP KHOE XẤU CHE" mà lị.

04hcb
23-02-2011, 08:05
Nhóm chị Diệu dìm hàng hay sao mà không thấy ảnh ọp gì hết nhợ. hichic. đang nghe ngóng thông tin từ nhóm chị Diệu nè.

Phải dịp hàng chứ, đang chờ tăng giá mà

hê.....he.......

04hcb
23-02-2011, 08:08
Đây tập thể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53082&d=1298423259

Trong đây có Kiều Nữ và Đại Gia đó nhe

:D

mat kieng
23-02-2011, 08:55
Tiền phòng ở KS New Siam là phòng ở được 3 người. Cứ tạm thời quy ra đồng bath ra đồng nhé:
2340 : 6 = 390 bath/ 1 người/ 1 đêm.
390 * 700 = 273.000 VND/ 1 đêm ( hơi mắc, nhưng vì trời đã tối mà chỉ có ks này available cho nhóm mình thôi nên cắn nướu chịu vậy( do bị trục trặc cái vụ đặt phòng online nên ngày thứ 3 mới vào siam inn guest house, đêm đầu ở New Siam hotel). Phòng thì bình thường, tiếp tân ok hơn Siam Inn ( vì là hotel mà, ko phải guest house).
K sạn New Siam có hồ bơi nho nhỏ, và nằm bên đường Rambutti ( đối diện khu Khaosao, đây là 1 khu phố nhỏ nhỏ, xinh xinh, yên tĩnh và ngăn nắp hơn rất nhiều so với Khaosan). Bạn nào o thích ồn ào thì vào đây nhé....

@Tuyền ơi, Post lên giùm matkieng tiền phòng mình ở khu Siam Inn Guest house nhé....tks

04hcb
23-02-2011, 10:04
Pháo nổ đêm giao thừa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53088&d=1298430055

thì có xác chứ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53090&d=1298430055

hê....hê....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53089&d=1298430055

China town

azang
23-02-2011, 10:05
Ấy, sao không ai post hình đốt pháo nhỉ( hình hot của chuyến đi nha bà con), hơn 10 năm rồi chưa nghe mùi pháo, tuy hơn nồng, khó nhưng nhớ da diết. Ấn tượng hoài hình ảnh cả đám lang thang Chinatown nghe đâu có pháo nổ là xúm lại coi, như thấy được vàng... 1 trời kỷ niệm.....
MÀ pháo bên Thái rất chất lượng, ko có vụ nổ lép, đốt lộn xộn như VIết NAm mình, lại cũng ko có trò ném pháo vào người đi đường...
Àh, còn hình ảnh cả nhóm cắt bánh chưng 30 tết có mấy ông người Tây, tàu nhìn nhìn tự hỏi: lũ chuột nhắc này đang gặm cái ji ấy nhỉ.......... matkeing nhiệt tình mời 1 bàn người Pháp 1 miếng bánh chưng( mặc dù o thích người Pháp...hihi, nhưng vì tự hào dân tộc nên mới mời đó..)...lúc nào cũng nói : I`m Viêtnamese( mặc dù matkieng là người Việt lai Hoa)............

Bánh chưng, pháo đỏ, đi chùa ngày tết nữa( pls, post hình chùa Hoa khu China town đêm gia thừa nhé..).ôi thật là 1 cái tết thật lạ nơi xứ người, àm torn gcuo65c đời sẽ ko bao giờ quên.......

Ngày thứ 3, sau khi 2 nhóm gặp nhau rồi thì sẽ được cập nhật tiếp buổi tối đón giao thừa tại China town. Em Trangcao viết lại cảm nhận tối đó nhé.

duhi
23-02-2011, 10:07
Lâu lâu ngửi mùi pháo làm nhớ lại thời con nít nhỉ

azang
23-02-2011, 10:22
Trong lúc chờ đợi hồi ức đón giao thừa, mình sẽ up tiếp một số hình ảnh cố đô Ayuthaya :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53091&d=1298430867
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53092&d=1298430867
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53093&d=1298430867

azang
23-02-2011, 10:35
Một số hình ảnh cả nhóm hội đủ 10 người và dạo chơi ở Khaosan road :
Nhà nghỉ của Chúng tôi tại BKK :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53104&d=1298431080
Dạo bộ trên khu phố khaosan :
1#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53105&d=1298431080
2#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53106&d=1298431080
3#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53107&d=1298431080
4#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53108&d=1298431080

mat kieng
23-02-2011, 11:16
Sau khi 2 nhóm hội tụ anh hào tại Sian Inn guest house khoảng 8 h 30 tối. Nhóm 1 thì hơi phê phê do nguyên 1 ngày " quần thảo" e Ayuthaya cũng kịp quay về k sạn đón 3 bạn hiền từ nước nhà sang( nhìn sơ sác sau 1 ngày nhồi nhét, luyện chay mông từ PNP sang..). Buổi đón tiếp ko kèn, ko trống, ko hoa mà diễn ra rất gọn nhanh, chỉ say hello và tay bắt mặt mừng, xong xuôi ai vào phòng nấy "xử lý cá nhân" và chuẩn bị cho 1 buổi tối hoàng tráng" ăn giao thừa tại China town.
Đoàn chúng tôi chia ra 2 nhóm để đi tuk tuk từ Khaosan đến China town. ối zời mấy bác Tuk Tuk chạy xe nhanh như điệp viên OO thấy, đường thì đầy xe nhang nhở ra đấy mà các bác cứ làm như chốn ko người, xe chạy được nhanh bao nhiêu thì các Bác tha hồ tận dụng hết...
2 nhóm ngồi 2 xe ko biết có phải hứng thú qúa ko mà kêu la ầm ỉ gọi nhau, chụp hình liên tục làm 2 bác Tuk Tuk cứ máu rần rần trong người, chơi cho hết ga luôn....... Vèo 1 cái là đến China town..... Chinatown hiện ra hoành tráng và xôm tụ hơn quận 5 ở Sài Gòn nhiều.

Note: Được biết là Hoa kiều gốc Triều Châu( gốc gác mình ấy) nắm gần như trọn vẹn nền kinh tế Thái Lan, ngay cả ông Thaksin cũng là người gốc Triều Chầu mà...... mà nghe đồn luôn là Vua cũng có dây dưa rễ má gì ấy với Triều Châu( ông này đúng là được tôn sùng số 1 tại Thái, hình ảnh cũa Vua tràn ngập đường phố, len vào từng ngõ ngách nước này, thật ngưỡng mộ qúa đi, chỉ cái tội già, có hoàng hậu và ko đẹp trai bằng vua Cam, nên các bạn nữ trong đoàn cũng ko hứng thú với ông này mấy..hahaha....)

China town ở đây buôn bán sầm uất và thị tứ, mặt hàng kinh doanh thì đa dạng và hoành tráng hơn ta nhiều. Hàng ăn thì trong hẻm có, bày hàng hướng ra mặt đường cũng có( bên mình thì đội trật tự quản lý đô thị hốt liền, còn cái vụ mat xa chân hay body lộ thiên thì nói là đi ngược với thuần phong mỹ tục người VIệt, ko cho phép matxa đại trà như thế mất hết" phẩm chất" người Việt.........mắc ói.........)
KO biết ácc bạn có nghe câu : Tiều lai Miên chưa,,,, những người này vừa thông minh, vừa đẹp vì là tổng hợp hoàn hảo của 2 sắc dân Hoa và Miên( giống hệt dân Thái, chỉ có điều nghèo hơn thôi).......... Những người con lai ở đây đẹp và làm ăn giỏi tạo nên sự thịnh vượng cho kinh tế Thái nhưng lớp trẻ người Hoa ở Thái bây giờ ko biết tiếng Hoa như cha ông, mà chỉ nói toàn tiếng Thái. Matkieng gặp 1 số người Thái trẻ gốc Hoa ở đây rồi, hõ chỉ nói được ít hoặc ko nói được....và tình hình chung là thế... Sài Gòn ta thì khá hơn 1 tí, con em người Hoa thường được ôgn cha " ép" vào môi trường Hoa từ rất nhỏ nên vẫn được 1 phần nào đó truyền thống, chứ "lai căng" như mình thì tiêu thôi..hic hic

Trở lại tuyến China town, rời Tuk Tuk chúng tôi tạt vào 1 con phố nhỏ để ăn uống cho no bụng, đợi đồ ăn hơi bị lâu, tranh thủ time đem: đặc sản từ quê nhà qua, 2 cái bánh chưng( quà của Đại Gia), 1 đòn bánh tết( quà của Đại ca của đoàn).... Ô hô, phút này mới vui nè,,,,,,,, vừa bày ra tụi Tây, Tàu nó xúm lại coi nhóm mình đang giở trò gì mà vui mắt quá..hahahaha.... Lúc này Đại ca của đoàn trổ tài cắt bánh bằng dây luộc thật điễu nghệ( hâm mộ quá đi)....... cả nhóm xuýt xoa ăn ngấu nghiến trước những con mắt tò mò của những người xung quanh..Mum Mum.... 1 lần nữa thay mặt những người e ốm đói, nghèo khổ cám ơn 2 Đại ca......... Thật vui khi ngay đêm giao thừa có những "lễ vật" như thế........hhahahh

Ăn xong cả nhóm đi dạo luôn tiện xem coi phố Hoa là ji luôn, liếc mắt để 1y tah61y 1 cha thầy bói người Hoa, trong lòng rất muốn coi nhưng sợ Bác ấy "sổ" thì nguy vì ko hiểu BÁc nói ji nên thôi,....tiếc hùi hùi... đại loại như Số cô có của ăn, của để, nhưng ko khéo quản lý thì tiền sẽ hết... rồi nên làm từ thiện ahy đi nhiều chùa...đa đa đa..................... Ai muốn coi ko, matkieng xem cho 1 quẻ.............

Cuối China Town thấy có 1 cái chùa to to , thế là 3 chân , 4 cẵng chạy vào ,,,ôi thật may mắn đêm giao thừa lại được đi chùa thắp 1 nén nhang cầu xin may mắn , an lành trong năm mới..... Chùa ở đây nhìn thấy toàn người Hoa thôi giống như ở Chợ Lớn ấy....người Bán thì pro lắm,họ đưa mình 1 bộ: hoa lài, đèn cầy, và nhang khoảng 40 bath cho 1 set như thế. Sau đó thì vào tha hồ khấn xin cho năm mới có nhiều tiền hơn để đi phượt nước khác...........ahhahaha

mat kieng
23-02-2011, 11:33
Khi tham quan xong chùa Hoa thì nhóm matkeing thấy 1 ngôi chùa có đỉnh cao vút cực kỳ hoành tráng trong đêm, nó đối diện chùa HOa nên lân la đến chụp lấy chụp để mà chả biết nó tên gì cả, chỉ khi tham quan thấy trưng hình vua ngay lối chính dẫn lên chùa thôi..... Ba 2ocn giúp matkeing up hình chùa này nhé.............. Tks
Đợi đến đúng 12 h, nhóm matkeing nghe thấy tiếng pháo nổ nên 3 chân , 4 cẳng chạy ào ào xem......... ôI ôi, ghiền mùi pháo đến nao lòng , đã từ bao lâu rồi nhỉ mình ko được nghe , được ngửi mùi này mỗi khi xuân về... toàn chơi hàng giả" bong bong" ko hà...hihhih
Pháo ở Khu phố Hoa đốt giăng thành 3 hàng, cứ thế đốt hết hàng này thì sang đến hàng khác. thật hoành tráng.......Pháo ở đây đã đốt là nổ hết, ko lép, ko bị quăng vào người đi đường như nước ta......... Người HOa ở đây được phép đốt pháo nhưng phải đảm bảo an toàn và có đăng ký đàng hoàng, ko được tuỳ tiện như bên mình............nhà tui 2 sâu, nhà tui phải 3 sâu....nhà anh pháo Bình Đà thì nhà tôi pháo Đà Nẵng...sang hơn tôi chơi luôn pháo Hồng Kông cho nó máu.............

Đây thực sự là 1 đêm giao thừa đầy ý nghĩa tại xứ người. Đoàn chúng tôi có: lời chúc. pháo, bánh chưng, banh tét, và đi chùa....tuyệt cú mèo...
1 trời kỷ niệm các bạn thân yêu ơi.........................

duhi
23-02-2011, 11:53
(nghe thấy tiếng pháo nổ nên 3 chân , 4 cẳng chạy ào ào xem......... ôI ôi, ghiền mùi pháo đến nao lòng , đã từ bao lâu rồi nhỉ mình ko được nghe , được ngửi mùi này mỗi khi xuân về)
Giống mình ồi nhỏ ghê=))

azang
23-02-2011, 12:03
Ở Thái lan, nếu bạn đi taxi thì rất dễ bị kẹt xe, mà kẹt xe thì đồng hồ tính tiền sẽ tính phí theo thời gian, chính vì vậy phương tiện di chuyển của Chúng Tôi chủ yếu là Tuktuk. Chỉ có điều đúng theo MK đã ghi, nếu bạn đi 1 mình thì theo tôi không nên đi TukTuk vì lúc đó bạn sẽ được chở thành điệp viên 007, mà như vậy thì chỉ có ai thần kinh thép mới chịu nổi.
Một số hình ảnh kẹt xe tại Bangkok :
1#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53110&d=1298436536
2#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53109&d=1298436536

azang
23-02-2011, 12:10
Buổi tối giao thừa tại khu Chinatown thật sự là hạnh phúc với đoàn chúng tôi. Người Hoa ở đây đón tết theo phong tục cổ truyền, đêm giao thừa rất nhiều người đi chơi ở khu phố này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53112&d=1298436536
Một không khí lễ hội tràn đầy :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53111&d=1298436536
Và sự phấn khích của những người bạn chốn tết quê nhà được chào đón với cổng chào đặc trưng của khu phố hoa kiều :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53114&d=1298436536
Cùng những chiếc đèn lồng đỏ treo cao :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53113&d=1298436536

azang
23-02-2011, 12:13
Đón giao thừa tại Bangkok nhưng chúng tôi cũng có hương vị của quê nhà nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53119&d=1298436740
Quả này làm cho các bạn Thái, Hoa, Khoai Tây rất thích thú và tò mò.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53115&d=1298436536

azang
23-02-2011, 12:39
Các bạn Hoa Kiều tại đây cũng cúng giao thừa giống Việt Nam mình :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53116&d=1298436740
Có một niềm vui nho nhỏ sau 13 năm mới được cảm nhận là mùi pháo nổ rộn rã :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53117&d=1298436740
Và niềm hân hoan của tuổi thơ mình ngày trước với xác pháo :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53118&d=1298436740

azang
23-02-2011, 12:42
Đêm giao thừa theo đúng phong tục quê nhà Chúng Tôi đi chùa cầu may :
1. Chùa Tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53120&d=1298436740
2. Chùa Thái :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53122&d=1298436994

azang
23-02-2011, 12:47
Và đặc biệt ở bên Thailand cũng có phong tục cúng tiền. Nhưng không như ở Việt Nam mình, các tượng phật bị ngụp lặn trong đống các loại tiền lẻ, ở Thailand họ đặt các lư đựng tiền xung quanh tượng phật, Bạn sẽ bỏ tiền vào các lư này, rất nhiều nha, chắc các bạn ý cũng phải dùng tiền lẻ thôi, chứ không có mà sạt nghiệp luôn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53121&d=1298436740
Vụ này thì các Chùa ở Việt nam mình cần phải học hỏi .

azang
23-02-2011, 12:50
Cái vụ đốt pháo đón giao thừa Trangcao up đoạn video vào đây để mọi người cảm nhận được đầy đủ nhé.
Hồi ức còn nữa.......

trangcao2985
23-02-2011, 16:27
Khi chúng tôi đi dọc khu Chinatown, xác pháo cũng đã rơi ở một số nơi. Thưởng thức đồ ăn chán chê, đi vãng chùa xong, khi bước ra ngược trở lại thì một loạt tiếng pháo nổ ra. Thật sự lúc đó, cảm xúc mọi người là không thể diễn tả. Chỉ biết cùng nhau chạy, chạy đến nơi có tiếng pháo. Và rồi, pháo đã nổ đấy các bạn...bao lầu rồi không được nghe, không được thấy...

Nhìn pháo rơi, lòng chợt nghĩ, ở nhà chắc mọi người cũng đang đón giao thừa, cũng đang nhìn lên bầu trời pháo hoa rơi. Giữa chốn đông người, trên miền đất xa lạ mới cảm thấy không khí ấy sao mà thân thương quá. Đi đến khu phố người Hoa, biết rằng họ cũng sẽ đón năm mới như mình, nhưng cảm giác đón Tết nơi xứ người hoàn toàn khác. Nếu như ở nhà, không khí Tết tràn lan trên khắp cả nước, đi đến đâu ta cũng sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng ở chốn này, khi mà bạn đang háo hức bao nhiêu thì dòng người kia cũng chỉ qua lại. Vốn dĩ hôm đó cũng chỉ là một ngày thông thường của họ. Có khác chăng là náo nhiệt và đông vui hơn. Như thế mới thấy rằng, hãy một lần bước chân ra khỏi nơi ta đang sống, để biết cảm giác những gì quen thuộc nó đã ăn sâu vào trong tâm trí. Cũng như nhìn những xác pháo kia, ta tự hỏi, ừ thì chúng ta cũng đã từng có không khí thế này. Nhưng bây giờ còn đâu...

Đây là một đoạn clip tôi quay, hướng quay đối diện nơi pháo nổ, không được rõ lắm, nhưng nghe để "nhớ" tiếng pháo năm nào :)

http://www.youtube.com/watch?v=-a0UoWsFQWQ

tui chu ai
23-02-2011, 18:12
Tết sang năm nếu Thái ko có cấm đốt pháo như bên TQ thì mình cũng trốn nhà đi bụi qua đó quá . Hồi nhỏ cứ tới giao thừa thì xóm mình đốt pháo liên tục liên tục , trong nhà ngủ mà nghe tiếng pháo thấy rộn rã trong lòng , sáng vừa mở cửa bước ra ngoài thì xác pháo đã bay khắp nơi , nguyên 1 con đường màu đỏ rực , cảm giác rất rất là khó tả .
Dù biết đốt pháo là nguy hiểm ( nên đâu đâu cũng cấm đốt :( ) nhưng trong khoảnh khắc nào đó tìm đc 1 phần tuổi thơ của mình thì điều đó có ý nghĩa biết bao .

thichanchay
23-02-2011, 19:15
Hi ,
Bên Trung Quốc cho đót pháo mà nhưng mà thường đốt tập trung Vào buổi tối . hồi năm rồi mình qua Thẩm Quyến thấy họ đốt nhiều lắm .
Còn Ma cao thì có 1 ngôi chùa cho đốt ,ai muốn đốt bao nhiêu thì cứ mua mà đốt .

Hình các bạn ngồi cắt bánh ý nhĩa thật .

04hcb
24-02-2011, 08:43
Hi ,
Hình các bạn ngồi cắt bánh ý nhĩa thật .

Quan trọng là phần này đó, hương vị Việt Nam bên đất Thái

bomcuoi
24-02-2011, 11:09
Hoành tá tràng quá! Xem hồi ức mình lại tiếc hùi hụi. Tới phút chót lại không thể đi được. Kết nhất cái đêm giao thừa nơi đất khách!

azang
24-02-2011, 12:02
Hoành tá tràng quá! Xem hồi ức mình lại tiếc hùi hụi. Tới phút chót lại không thể đi được. Kết nhất cái đêm giao thừa nơi đất khách!

Bờm lần sau đi không??? đang có kế hoạch tết năm sau đi nữa ......Hehehehehehe

mat kieng
24-02-2011, 13:40
E đang lên plan đi Sin-Mal, ai có nhu cầu thì hú 1 tiếng nhé... đi vào Tết nguyên đán năm sau cũng ok, chỉ sợ 2 nước này ăn Tết như mình nên mọi thứ đều đắt đỏ thôi.

A Nhân đã nhận được tiền 500 k tiền cọc chưa, sao ko thấy hồi âm ji hết, hơi bị cáu a Nhân vụ này đấy??? bei61t vậy đem 500k cúp hết vào Casilo bên Cam luôn.......:D

bomcuoi
24-02-2011, 14:31
Duyệt! Đi chứ, lỡ chuyến vừa rồi là quá rồi. Lần sau nhất định theo đoàn. Mà đợi đến Tết năm sau àh? Lâu thế!

@ Chủ Thớt : Anh nhận được rồi ( thấy câu phía trên là chạy vô check tài khoản liền :D ). Ờ mà biết đâu cúp bên Casino nó đẻ ra thêm thì sao ta?

azang
24-02-2011, 14:50
@all, viết tiếp ngày 4 đi các Em ơi......Ngày thứ 4 là ngày xảy ra khá nhiều sự cố mà .

trangcao2985
24-02-2011, 16:26
E đang lên plan đi Sin-Mal, ai có nhu cầu thì hú 1 tiếng nhé... đi vào Tết nguyên đán năm sau cũng ok, chỉ sợ 2 nước này ăn Tết như mình nên mọi thứ đều đắt đỏ thôi.

A Nhân đã nhận được tiền 500 k tiền cọc chưa, sao ko thấy hồi âm ji hết, hơi bị cáu a Nhân vụ này đấy??? bei61t vậy đem 500k cúp hết vào Casilo bên Cam luôn.......:D

Sin - Mal ah, tháng 9 này e đi rồi, đang lên plan nè ^^

gogo2007
24-02-2011, 22:47
Ui, nhiều hình ảnh vui nhộn quá. Muốn chia sẻ với mọi người mà gogo chưa đủ điều kiện để post ảnh lên. Đành chờ thêm vậy.

04hcb
25-02-2011, 08:06
Sin - Mal ah, tháng 9 này e đi rồi, đang lên plan nè ^^

Trông như vậy mà khỏe quá ta

:D

04hcb
25-02-2011, 08:07
Ui, nhiều hình ảnh vui nhộn quá. Muốn chia sẻ với mọi người mà gogo chưa đủ điều kiện để post ảnh lên. Đành chờ thêm vậy.

Thì gởi bài nhiều nhiều lên nhé

mat kieng
25-02-2011, 11:01
Ngày 4: Lung tung và lăng tăng, riêng matkieng lăn lộn và lay lất...................la la la...........

Ngày 4 khởi đầu với buổi sáng ở trong hẻm, ghét cái bà bán hủ tiếu cho nhóm mình( hính như khinh rẽ người Việt thì phải, cảm nhận cá nhân, thôi mặc dù đả ăn quán này 1, 2 lần ji đó), chảnh như thú ấy,,, hứa với lòng ko vào quán đó ăn nữa nhưng trong nhóm bảo ăn cho qua loa còn đi nữa, nên mới vào ăn... ăn mà bực bội báo hiệu điềm ko vui ngay ngày đầu năm.......

Điểm đến là tham quan chùa Vàng, từ khu khaosan đi 1 đoạn ngắn là tới rồi, nên các bạn có đi là đi bộ ngắm cảnh luôn, ko cần đi tuk tuk như nhóm mình nhé, đường từ Khaosan tới hoàng cung ngắm luôn công viên bồ câu và những street food rất vui mắt..........
Biết là Chùa vàng + Cung Điện lớn nhưng nghĩ là sẽ ko lạc nhau nên khi mua vé vào cửa thì chỉ dặn sơ sài là tự tham quan , chụp hình, đến 11h là tập trung tại cổng ra.....thế mà vẫn lạc nhau mới lạ ấy chứ...
Vào chùa gặp khoảng 2 đoàn VN, mừng ghê gặp "kiều bào" trên đất Thái, gặp vui là thế nhưng cũng ko có thể gian 8 với nhau, ai cũng tách ra chụp hình, và sờ nắn vàng cho nó hên đầu năm. Tham quan vòng vòng 1 hồi thấy chỉ có 3,4 bạn đợi ngay cửa, chả biết các bạn còn lại lặn tìm vàng nới mô, đợi...đọi...đợi mãi chẵng thấy thêm ai hết ......nên bực mình quá 2 a, e ra cổng và dông thẵng đi khu MBK( shopping center) để coi có hàng Sale gi ko????... 2 a, e đi 1 hồi đói và mệt nên xông vào ăn Sushi buffet khoảng 280 k / vn / 1 người / 1.5 tiếng...............
Buffet thật hoàng tráng và xứng đáng với tiền bỏ ra , ăn cho nó đã sau những ngày " phượt khô"... ăn no rồi lòng tự hỏi các bạn khác đang lưu lạc phương trời nào nhỉ????? thế là 2 a, e lại đón tuk tuk về lại khaosan, trên tuk tuk có chuyện chết người xảy ra đây....
a đi chung hỏi mình passport để đâu rồi??? ko nhó là tại sao lại hỏi vậy??? mình cuốn cuồn lục soát torng túi quần , và túi bao tử trong người ko có,,,,mặt xanh như tàu lá chuối.......nhưng vẫn nhó mang máng đâu đó là để lại Passport torng phòng ..................nơi lòng như dao cắt đi nhanh về khách sạn lục tung hành lý lên..........ko thấy.............. trời đất như sụp đỗ..........trời,,,,ngày đầu năm mà như thế hả trời...............hic hic,,,,,, vậy là nguyên 1 buổi trưa, chiều chỉ nằm torng phòng như 1 cái xác di động, mất hết linh hồn... đang lăn tăn tính p. án sẽ ở lại BKK thêm 1 vài ngày để chờ Lãnh sự quán cấp Passport rồi mới bay về........................
Chiều tối hôm ấy, 2 a e ra local police station( đầu đường khu Khaosan) trình bày về sự việc mất passport, các a cảnh sát Thái thì ok, nói chuyện 1 hồi rồi cấp cho giấy chứng nhận đánh mất PP, họ nói là cầm giấy này lên lãnh sự quán xin cấp lại Passport( mà bây giờ là mùng 1 tết VN mà, ai làm việc cho) nên cắn răng, nghiến lợi chứ biết làm sao bây giờ.......đúng là lẫn mất rồi,,, chẳng nhớ để Passport ở đâu nữa................................
Từ trạm cảnh sát về lại khách sạn, vẫn là Khoasan với những trò quen thuộc, vẫn là hình ảnh khoai Tây ngồi tết Tóc, và hàng trăm trò nhí nhố khác nhưng tâm hồn đã đóng rồi, tah61y những thứ ấy nó nhạt nhẻo làm sao ấy....................
Nghiệm lại 1 câu: Người buồn thì cảnh có vui bao giờ..........
Chốc chốc 1 đám lâu la sau 1 ngày đi đâu đó về, nhanh chóng matkieng trình bày tình hình của mình thì được an ủi rằng ko mất đi đâu, chắc ai đang giử giùm thôi.........thấy an ủi được 1 chút........ 1 hồi sau nữa 1 nhóm về nữa, lại khóc lóc, méo xẹo trình bày thì Pinetree nói là đang giữ Passport của matkieng, vì hồi sáng matkieng nhờ mà.................................. Ôi , trới ơi....sướng quá đi mất..
............lúc đó thì Pinetree như thiên thần vậy đó.............................. Từ đó matkieng có danh " phượt lẫn"...............................
Vậy là "con tim đã vui trở lại" và mình thì nhảy cẩng lên như được hồi sinh ngay trên đường Khaosan, teh61 là lấy lại tinh thần và tính khí nhí nhố........alalalla.........làm 1 cú dạo lại Khaosan và bây giờ với ánh mắt yêu đời rồi.............
Đi 1 hồi chọn 1 chỗ" xăm giả" nhờ 1 bé hơi tròn ỉnh ỉnh xăm giả 1 cái mặt trăng trên tay với giá 80 bath, bé nói 3 tuần phai( nhưng khi xăm rồi thì chỉ khoàng 1 tuần là bay),,, ai nhìn cũng gớm nhưng matkeing thích,,,"có tiền mà" hahhhahahahhahahaha..........
Tụ họp lại tại khách sạn, cả nhóm bàn việc đi Pat ngày mai và cuối cùng cũng chọn Bus làm phương tiện chính, sau đó mọi người có kể với matkieng là khi đi lạc rồi thì tự chia nhóm đi đâu đ1o nhưng matkeing quên rồi, các bạn kể nha.............

Vậy là ngày thứ 4 " đáng nhớ" của matkieng kết thúc..... phù ..............1 ngày ko bình yên.................

dieutran
25-02-2011, 14:54
Trang còi lần này lại đi 1 mình nữa chứ. Có ai hộ tống Trang còi không vậy?


Trông như vậy mà khỏe quá ta

:D

Không nghe ngươi ta nói" NHỎ MÀ CÓ VÕ " àh.

mat kieng
25-02-2011, 15:02
Matkieng cũng đang lên plan đi Mal-Sin tháng 9 đây, cuối tuần này nghiên cứu đặt vé rồi post lên tìm bạn đồng hành.....

duhi
25-02-2011, 15:14
Sao không đi vào tháng 7 ban ạh, lúc đó Mega sell đó

azang
25-02-2011, 15:44
Thư giãn một chút nhé bà con. Trong hành trình của những ngày trốn tết này, chúng tôi ra đi với một số thông tin ít ỏi tìm được và được các bạn tư vấn thêm đã tạo nhiều niềm tin thành công cho chuyến đi này, mặc dù vậy khi đến nơi rồi thì mới thấy vốn liếng mang theo là quá ít, cứ phải hỏi và hỏi, cứ nghĩ bên Thailand sẽ có nhiều người nói được tiếng Anh nhưng nào ngờ tìm được ngoài đường cũng rất khó.
Nhưng không sao hết, đối với con em nhà phượt chúng ta thì càng khó khăn lại càng phượt, và mọi thông tin trên đường đi đều được cập nhật và tìm hiểu kỹ lưỡng nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53357&d=1298622812
Có tìm hiểu kỹ thì mới tới nơi được chứ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53358&d=1298622812

dieutran
25-02-2011, 16:02
Matkieng cũng đang lên plan đi Mal-Sin tháng 9 đây, cuối tuần này nghiên cứu đặt vé rồi post lên tìm bạn đồng hành.....

Chị có plan đi MNL-CEBU từ ngày 23~30 APR. Có ai đi không cho đu với.5J đang giảm giá chị cho mọi người tham khảo nè.:)

SGN-MNL : 35usd
Thời điểm bán vé: 1~2/3/2011
Thời điểm khởi hành: 1/4~30/6/2011

azang
25-02-2011, 16:03
Ngoài ra về vấn đề ăn uống thì cũng hơi vất vả, vì không biết rõ đồ ăn như thế nào. Vấn đề lựa chọn món ăn thì phải cảm ơn thủ quỹ của đoàn nhiều nhiều, nhờ bạn ý mà chúng tôi có được những bữa ăn ngon.
Lựa chọn khó khăn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53359&d=1298622812
Và bữa ăn rất ngon nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53360&d=1298622812

trangcao2985
25-02-2011, 16:07
Tiếp nè …

Tình hình là bởi vì ham hố chỗ đông vui quá mà cả nhóm không ai thèm chú ý tới cải bản đồ tham quan cả. Chính vì thế mà không biết là chỉ có 1 cái entrance vào và ra thôi. Kết quả là sau một hồi thăm thú đã đời, đúng 11h, một nhóm gồm trangcao, 04hcb, azang, dieutran gặp nhau. Đi ra đến cổng vào thì gặp pinetree đang ngồi đợi. Kể từ thời phút này là đợi và đợi… Ta nói, người ra vào ào ạt, mà tất cả các con mắt đã tập trung, vậy mà cũng không thấy được thêm người nào nữa haizzz. Chia nhau đi tìm hết cái cổng này rồi cổng khác, nhưng mà vẫn biệt tích hic. Thế là cả nhóm 5 người quyết định đợi đến gần 12h, nếu không thấy ai nữa thì go luôn. Cuối cùng cũng thêm được em Nekoroden.

Không thể chờ thêm nữa, cả nhóm quyết định đi tiếp theo lịch trình. Nhưng…bản đồ đâu? Hem thấy, hic. May thay, anh azang lục ba lô, còn được 1 cái bản đồ. Lúc sáng, trong lúc chờ đợi trả giá tuk tuk, tui cũng nhớ mang mang địa điểm kế tiếp là một cái chùa ở bên kia sông ( quên tên rồi). Thế là cả nhóm xem bản đồ, hỏi đường đi. Công nhận, ở cái xứ du lịch này thì người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch. Pinetree hỏi đường đi ra bến phà, mà nó rao một chàng tour, thế mới haizz.

Từ cổng chính, chúng tôi đi dọc Grand Palace, băng qua đường và đi thẳng men theo lối đó. Đi khoảng 10-15 phút sẽ đến bến phà nhỏ. Vé phà 3 bath/người. Khi đi qua phà, là đến một ngôi chùa (ai nhớ tên bổ sung nhé). Khi cả nhóm chuẩn bị lên tham quan chùa thì gặp tuyen2112 và go go đi ra. Mừng quá xá, gặp lại đồng đội. Sau khi được cảnh báo là ai “dũng cảm” thì hãy leo lên trên, cả nhóm quyết định cùng leo. Cái chùa này đặc biệt là lối đi phía trên hơi dốc. Ta nói, leo lên bậc thang mà phải lần mò từng bước, càng không dám nhìn xuống dưới, bởi vì sợ…lỡ may gió mà thồi thì ta bay cùng gió lun hic. Lượn vài vòng chụp hình Đông-Tây rồi, thì lại từng bước mò xuống. Xuống đến nơi rồi mới phẻ làm sao...

Kế tiếp, chúng tôi biểu quyết đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Quay trở lại bên kia sông, chỗ bến phà cũng có vài hàng quán tấp nập. Có một hàng bán cơm chiên hải sản và pad thái. Mỗi người gọi phần ăn cho mình, giá cả nhờ chị thủ quỹ update nhé ^^. Ở Thái, chúng tôi thấy rất nhiều hàng bán trái cây ép. Tôi có mua một chai cam ép, nhỏ hơn chai nước suối một chút, giá 20 bath/chai. Trời nắng nóng, uống vào mát cả người hihi..

Sau khi đã no bụng, nghe đồn 2 anh trên kia đi mua sắm, cả nhóm cũng chọn Siam Paragon là điểm kế tiếp. Chúng tôi leo lên xe bus ( hình như số 43) để đi. Lúc này cũng đã 4h chiều, đường phố BK đã khá đông đúc. Kẹt xe, bus đi rất chậm. Ngồi chán chê một lúc, tôi đang lim dim ngủ thì thấy cả nhóm chuẩn bị xuống xe nên cũng lật đật đi theo. Hic, lên xe rồi xuống xe mới biết bus đi miễn phí hehe. Nhìn vào bản đồ, chả biết mình đang ở khúc nào. Cuối cùng, chọn tuk tuk là tiện nhất. 8 người leo lên 2 xe. Thiệt tình, ngày gì mà đi toàn là loạn lạc hem ah. Leo lên xe rồi, rốt cuộc kẹt xe nên 2 bác tài chạy 2 hướng khác nhau haizz. Đến thời điểm này thì ôi thôi, còn bao nhiêu cố bám nhau thôi chứ sao.

Xe tui gồm tui, anh azang, anh 4hcb, chi dieutran. Đến nơi, chúng tôi đi vào Siam Center trước. Cái này cũng khá rộng, 3-4 lầu gì đó, tôi mua được vài thứ ở đây. Sau hơn 1h lượn lờ, cả nhóm bắt đầu đuối chân rồi. Nhưng vì muốn đi tham quan thêm, tranh thủ vì không biết có thời gian đi nữa không nên lại lết qua Siam Paragon. Ta nói, trung tâm thương mại của người ta nó to thấy ghê luôn. Đi vào một đường đi ra một ngả, hem biết đang ở đâu nữa. Cái Paragon này to hơn cái kia, cũng đắt hơn cái kia. Hôm nay là Tết Chinese mà, người ra vào nườm nượp. Nhưng có lẽ một phần vì không phải mùa sale, một phần vì Thái không phải nơi mua sắm hàng cao cấp nên chỉ lòng vòng một hồi là chúng tôi đi chỗ khác. Nghe đồn MBK cũng không tệ, cả nhóm lại tiếp tục rong ruổi. Từ Siam Paragon, đi xuống thang bộ chỗ trạm Skytrain. Đi tiếp qua một cầu vượt, đi lên, hết cầu vượt là đến MBK. Lúc này thì mặt ai cũng tàn tạ rồi, đích đến duy nhất là đi ăn. Lên lầu 5 thì phải, là một trung tâm ăn uống. Chia thành nhiều gian, mỗi gian là đồ ăn của từng nước. Mệt rồi, mỏi chân rồi, không ai buồn đi chọn đồ ăn nữa. Tui đành “hy sinh” đi chọn cho mọi người. Ah, quên nói nữa là trước khi được quyền lấy thức ăn thì bạn phải ra quầy receiption để lấy thẻ. Ở MBK thì không cần deposit tiền trước, mà bạn cứ chọn thức ăn. Sau khi ăn xong thì ra thanh toán. Chúng tôi 4 người - 4 thẻ nhưng chỉ sử dụng 2 nên vẫn bị charge phí dịch vụ 2 thẻ còn lại.

Sau khi đã ăn rồi mà chưa no , chúng tôi đi xuống dưới tham quan. Nhìn chung MBK thì không cao cấp như Siam, nhưng cũng không nhỏ. Dạo một vòng, nhìn giá cả cũng không rẻ hơn so với VN mình nên thôi không mua nữa. Cả nhóm đi ra ngoài lên đường về ks.

Kết thúc một ngày “vật vã” vì đi bộ haizzz.

@All:
- Khi đi tham quan, nên nhìn sơ đồ trước ( nếu có) để định hướng ra - vào mà thống nhất địa điểm tập trung.
- Chuẩn bị khởi hành một ngày mới, tốt nhất nên thông báo hành trình ngày hôm đó cho cả nhóm biết thông tin. Nếu có lạc thì vẫn biết nơi kế tiếp để đi.
- Lúc nào cũng nên có bản đồ bên cạnh.

azang
25-02-2011, 16:16
Kết thúc một đêm giao thừa của các phượt tử nhà tui nè bà con :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53362&d=1298622812
Phượt thế này có mà phượt mãi được nhỉ.....hehe...
Các bạn đâm chém nhẹ tay nhá....... nhá......

dieutran
25-02-2011, 16:17
Food court ở MBK hoành tráng và giá cũng hoành tráng luôn.

thichanchay
25-02-2011, 16:58
Hi .
Hình như MBK và Siam Square gần nhau phải không bạn ?
Cảm ơn

azang
25-02-2011, 17:07
Tiếp tục ngày thứ 4 - Bangkok city tour : Điểm đến đầu tiên của Chúng tôi là khu chùa vàng và hoàng cung , nằm cùng một địa điểm rất rộng, vào cổng thì du khách phải mua vé còn người Thái thi free (vụ này bên VN mình cũng phải học ah nhá, nếu được như vậy thì có phải dân phượt nhà ta sẽ tiết kiệm được nhiều kinh phí khi đi trong nước nhỉ ). Khi mua vé thì thấy có những 3 cái mà khi vào cổng chỉ xé có 1 cái ah, còn 2 cái nữa không biết sử dụng vào đâu, vụ này cũng chẳng hiểu nữa, chắc bán thế để bù cho dân địa phương.
Một số hình ảnh trong khu vực này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53379&d=1298626808
Chùa vàng nhìn xa:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53377&d=1298626808
Nhìn gần vàng rực luôn nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53378&d=1298626808
Một tháp hình như cũng được dát vàng luôn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53380&d=1298626808
Bên trong chùa cũng toàn vàng :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53382&d=1298626808

trangcao2985
25-02-2011, 17:09
Trang còi lần này lại đi 1 mình nữa chứ. Có ai hộ tống Trang còi không vậy?



Không nghe ngươi ta nói" NHỎ MÀ CÓ VÕ " àh.

Vẫn chưa có ai đồng minh hết chị ah ^^

azang
25-02-2011, 17:09
Trong tổng thể khuôn viên cũng có những góc nhìn cổ kính hơn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53381&d=1298626808
Và đây là tổng thể của khối nhà hoàng cung chính :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53383&d=1298626808

trangcao2985
25-02-2011, 17:14
Hi .
Hình như MBK và Siam Square gần nhau phải không bạn ?
Cảm ơn

MBK nằm góc đường bên này, Siam Square nằm con đường phía bên kia. Nhưng muốn đi từ Siam qua MBK thì phải qua một cái cầu vượt, bởi vì đường ở BKK rất to ( mỗi bên 4 line xe hơi chạy). Anh azang up ảnh lên cho mọi người nghía cái.

trangcao2985
25-02-2011, 17:19
Tiếp tục ngày thứ 4 - Bangkok city tour : Điểm đến đầu tiên của Chúng tôi là khu chùa vàng và hoàng cung , nằm cùng một địa điểm rất rộng, vào cổng thì du khách phải mua vé còn người Thái thi free (vụ này bên VN mình cũng phải học ah nhá, nếu được như vậy thì có phải dân phượt nhà ta sẽ tiết kiệm được nhiều kinh phí khi đi trong nước nhỉ ). Khi mua vé thì thấy có những 3 cái mà khi vào cổng chỉ xé có 1 cái ah, còn 2 cái nữa không biết sử dụng vào đâu, vụ này cũng chẳng hiểu nữa, chắc bán thế để bù cho dân địa phương.
Một số hình ảnh trong khu vực này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53379&d=1298626808
Chùa vàng nhìn xa:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53377&d=1298626808
Nhìn gần vàng rực luôn nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53378&d=1298626808
Một tháp hình như cũng được dát vàng luôn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53380&d=1298626808
Bên trong chùa cũng toàn vàng :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53382&d=1298626808

Cái vụ vé ấy là 350 bath/ vé, sẽ đi được 3 nơi : Grand Palace, 1 cái bảo tàng gì đó, và 1 địa điểm nữa (hic, hem nhớ, về lục lại cái vé rồi show sau vậy).

@ Anh ơi, đáng lẽ hôm đó mình ra cổng phải băng qua đường là cái Bảo Tàng đó, rùi đi tiếp nữa í. Tại mình không còn time nên mới tranh thủ đi lun đó, chứ em thấy ai cũng băng qua đường đi hết.

azang
25-02-2011, 17:29
Cái vụ vé ấy là 350 bath/ vé, sẽ đi được 3 nơi : Grand Palace, 1 cái bảo tàng gì đó, và 1 địa điểm nữa (hic, hem nhớ, về lục lại cái vé rồi show sau vậy).

@ Anh ơi, đáng lẽ hôm đó mình ra cổng phải băng qua đường là cái Bảo Tàng đó, rùi đi tiếp nữa í. Tại mình không còn time nên mới tranh thủ đi lun đó, chứ em thấy ai cũng băng qua đường đi hết.
Hờ hờ...chắc tại sau khi thất lạc và đợi chờ như thế này nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53390&d=1298629376
Tất cả đã bị lú hết rùi..... haha

dieutran
25-02-2011, 22:57
Hờ hờ...chắc tại sau khi thất lạc và đợi chờ như thế này nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53390&d=1298629376
Tất cả đã bị lú hết rùi..... haha

Đợi gần 2 tiếng đồng hồ vừa đói vừa mệt trong khi trời nắng như lò lửa mà 5 anh em cứ chạy ra chạy vào để tìm mọi ngưởi. Tội nghiệp nhất là anh Dương và Kim Quy. 2 người này phải lượn ra lượn vào chắc hơn 10 vòng.

dieutran
25-02-2011, 23:03
Kết thúc một đêm giao thừa của các phượt tử nhà tui nè bà con :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53362&d=1298622812
Phượt thế này có mà phượt mãi được nhỉ.....hehe...
Các bạn đâm chém nhẹ tay nhá....... nhá......

Phượt này toàn massage chân và shopping.

khongthudao
26-02-2011, 20:21
@thichanchay: MBK nó nằm đối diện với SIAM và phải qua cây cầu vượt như thế này:
Đây là MBK
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7110078.jpg
và đây là cây cầu vượt:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7110077.jpg
...
Xin phép chủ topic cho mình góp vài tấm Thailand với:
Bạn nào muốn mua sắm hay tham quan đồ CNTT thì vào đây xem nhé, nhiều lắm nhưng toàn hàng tàu :D:
Pantip
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170038.jpg
Chụp từ cầu vượt qua trung tâm Pantip, nhìn mấy xe taxi màu mè đã ghê:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170039.jpg
Tấm này mình chụp khi đang tìm đường đến Pantip :D đi với một thằng Taiwan 2 thằng đi lộn đường, phải quay lại và quẹo trái mới đến Pantip:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170032.jpg

khongthudao
26-02-2011, 20:29
Chợ cuối tuần Chatuchak, chợ này chỉ mở vào cuối tuần t.7 và CN. Muốn đi đến các bạn từ trạm SIAM bắt Sky Train line Sukhumvit rồi đến trạm cuối cùng là Mochit là ngay nó luôn, Chợ này rất lớn và chia ra làm nhiều khu: quần áo, thủ công mỹ nghệ...
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170016.jpg
Đây là gian hàng bán đồ lính hàng hiệu chính gốc, thấy cái balo lính đẹp và ngầu kinh khủng định sắm một cái nhưng nhìn giá muốn xỉu :D >=2000bath
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170022.jpg
Khu chuyên bán đồ lính:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170026.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170024.jpg

khongthudao
26-02-2011, 20:46
Chùa Golden Mountain.
Số là vầy, mình với thằng bạn người TW vừa đi tham quan Chùa vàng xong thì có 1 đồng chí người Thái đến sổ một tràng tiếng anh đại ý là "hôm nay là ngày đặc biệt của Phật giáo nên đón tuktuk đi hết các chùa chỉ có....bath (sorry mình mất giá nhưng rẻ rề)" lúc đầy 2 thằng cũng đề phòng nhưng thấy đồng chí này có vẻ thiệt tình nên cũng bắt liều tuk tuk. Mà đúng như nó anh ấy nói, sau khi đi được...1 chùa, tài xế tuk tuk mới giới thiệu cái chủa này... Thấy lạ thế là 2 thằng đi luôn, quả thật khi đi đến không bỏ công mình. Khung cảnh rất mát mẻ, đường lên chùa vòng vèo rất ấn tượng:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170046.jpg
Trên đỉnh chùa
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170050.jpg
Đường lên chùa có nhiều quả chuông thế này:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7170051.jpg

mat kieng
26-02-2011, 22:01
Chân dung cười lên 1 chút đẹp hơn nhỉ hahahahah

dieutran
26-02-2011, 22:52
Chân dung cười lên 1 chút đẹp hơn nhỉ hahahahah

Bạn này trông giống CỦ SÂM nhỉ.

mat kieng
27-02-2011, 15:48
Bác khongthudao đẹp trai quá c Diệu ha, tiếc wa ko đi chugn với đoàn mình, làm c và Tuyền đ kiếm trai Thái mệt mỏi luôn,hahahha

1 tấm hình trong buffet, uh yummy....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53623&d=1298797525

azang
27-02-2011, 16:19
Bác khongthudao đẹp trai quá c Diệu ha, tiếc wa ko đi chugn với đoàn mình, làm c và Tuyền đ kiếm trai Thái mệt mỏi luôn,hahahha

1 tấm hình trong buffet, uh yummy....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53623&d=1298797525

Ăn mảnh mà còn show lên nữa.........hic..bọn Anh thì ngồi đợi mấy tiếng luôn

dieutran
27-02-2011, 22:28
Ăn mảnh mà còn show lên nữa.........hic..bọn Anh thì ngồi đợi mấy tiếng luôn

MK và Đại Gia Thái chơi kiểu Dế. Tụi Chị đợi từ 11h đến gần 1h. Đuối như trái chuối.

dieutran
27-02-2011, 22:33
[QUOTE=mat kieng;322164]Bác khongthudao đẹp trai quá c Diệu ha, tiếc wa ko đi chugn với đoàn mình, làm c và Tuyền đ kiếm trai Thái mệt mỏi luôn,hahahha

Hahaha. Bác khongthudao mà đi với đoàn mình chắc mấy chị em đánh lộn dữ lắm.^^

mat kieng
28-02-2011, 08:50
Trừi, oan cho matkieng quá, buổi đó matkieng đi kiếm mọi người 3 lần, chờ 1h30( ko tin hỏi Tuyền xem), bực quá ko thấy ai nên matkieng và Đại Gia đi shopping, chứ đâu có tính là đi đánh lẽ.... oan ..oan qúa...
Mà đi shopping cũng chẳng mua được gì lại còn cái vụ "mất passport giả " nữa, phí hết 1 buổi chiều đó luôn, nhắc chi thêm đau lòng.....người ơi.

duhi
28-02-2011, 11:29
Cái chợ gì ấy giống chợ Dân Sinh nhà ta quá nhỉ

dieutran
28-02-2011, 12:28
Trừi, oan cho matkieng quá, buổi đó matkieng đi kiếm mọi người 3 lần, chờ 1h30( ko tin hỏi Tuyền xem), bực quá ko thấy ai nên matkieng và Đại Gia đi shopping, chứ đâu có tính là đi đánh lẽ.... oan ..oan qúa...
Mà đi shopping cũng chẳng mua được gì lại còn cái vụ "mất passport giả " nữa, phí hết 1 buổi chiều đó luôn, nhắc chi thêm đau lòng.....người ơi.

Hahaha, tụi chị biết rồi, ghẹo tí cho em tức chơi thôi. Hihi.

khongthudao
28-02-2011, 12:32
[QUOTE=mat kieng;322164]Bác khongthudao đẹp trai quá c Diệu ha, tiếc wa ko đi chugn với đoàn mình, làm c và Tuyền đ kiếm trai Thái mệt mỏi luôn,hahahha

Hahaha. Bác khongthudao mà đi với đoàn mình chắc mấy chị em đánh lộn dữ lắm.^^

Hic...tớ thì chụp hình..."ăn ảnh" thiệt :D, nhưng ở ngoài...thì xấu òm à.

azang
28-02-2011, 15:04
[QUOTE=dieutran;322296]

Hic...tớ thì chụp hình..."ăn ảnh" thiệt :D, nhưng ở ngoài...thì xấu òm à.

Vậy lần tới nhóm offline đề nghị Bác góp mặt để chị em oánh nhau hội đồng nhớ.......Hì
Đợi mãi không thấy hồi ức tiếp tục nhỉ, bạn Tuyên2112 viết tiếp ngày 5 đi nhé.....
Hóng tiếp.....

mat kieng
28-02-2011, 15:19
Đã xin số a Khongthudao, đợi khi nào nhóm off nữa thì sẽ ra mắt bà con nhé, hàng dìm hehehemo. Luôn tiễn mời Bác duhi đi luôn nhé...

Đợi Tuyền lâu quá ko thấy hồi âm, để e chơi 1 phát ngày 5 nhé...
Lên nào...................................

khongthudao
28-02-2011, 16:01
Hehe thêm bạn bớt thù mờ...

mat kieng
28-02-2011, 16:27
Ngày 5: Hành trình đến miền "gái đẹp"...
Sau 1 ngày hú hồn với vụ án "lạc", đoàn chúng tôi hăm hở lên đường để đến với Pat( thiên đường ma qủi), nghe thôi thì đã thấy tò mò rồi..
Buổi sáng lăn tăn tại BKK để xem phương tiện từ đây đi Pat thì cái nào có lợi và rẽ nhất cho đoàn, liếc sơ sơ qua các tour agent tại khu Khao san có mini mus đi Pat nhưng giá hơi cao nên cả nhóm cũng đồng loạt vác ba lo đi ra bus để bắt chuyến xe đi Pat tại bến xe Mochit.
Nhóm chọn loại Bus là dạng motor way( chạy nhanh hơn và mắc hơn normal bus)
Đoạn đường từ BKK đi Pat ko có ji để xem, xe cũng ko ghé vào các khu mua sắm nông sản hay các trang trại như trong tour mà Việt Nam hay tồ chức. Pat cách BKK hơn 2 tiếng xe chạy, gần như giống từ HCM đến Vũng Tàu bên ta vậy...
Xe bus dừng tại trạm, vừa đến Pat thì có mấy a guide nói là Pat`s tourist information center và có thể giúp đỡ gì không( đúng là Thái chuyên nghiệp thật), mình nói là đã đặt phòng ở khu Jomtien nhưng cũng muốn tìm hiểu 1 số thông tin về Pat( nói trắng trợn là cho e xin bản đồ....)..
Mấy a zai này lôi vào phòng tư vấn 1 hồi, trong khi đám lâu la ngoài kia bị nóng, đói kêu la ầm ỉ nên sốt ruột quá ăn dớt cái bản đồ chạy ra đoàn tụ với bà con. Quả thật, jomtien quá xa khu vực trung tâm, nên sau 1 hồi bàn bạc thống nhất là cancel booking ờ khách sạn Jomtien, mà nhờ tuk tuk chở đến khu vực chính, rồi tự mình tìm khách sạn ngay trung tâm Pat....
Ở Pat thì cứ leo lên tuk tuk là 20 bath, nó cứ chạy vòng vòng khu trung tâm Pat, muốn xuống đâu thì kêu: Bưởi ơi, cho wa xuống đây nhé..( chắc nói tiếng việt nó hiểu ấy)....ahhahaaah
Tuk tuk drop đoàn tôi ở Soi 4 nằm hướng ra biển Pat xấu quắc( no door với Vũng tàu nhà mình), từ Soi 4 chúng tôi lân la , tìm kiếm đều nhận được câu trả lời là : hết phòng hay phòng qúa cao....... Sét đánh ngang tai giữa trời nắng chang chang 12 h....Khổ thân cho đoàn chúng tôi, vừa nắng, vừa mệt, vừa đói...... tìm hoài chẳng thấy cái nào cả.......
Thế là đoàn bàn bạc là nên tránh xa mấy cái Soi gần biển ra, ko có phòng nếu có thì mắc, nên nhóm mình quẹo vào mấy con hẻm nhỏ nhỏ với hy vọng nó còn trống để nhảy vào, chứ phê lắm oài......
Trời ko phụ lòng người,,, đi 1 hồi xa tít khoảng mấy cây số thì ok được 1 khách sạn với giá là 500 bath/ cho 5 mạng, ở chung vô tư, nhưng về sau ông chủ( thằng Tâ mập như con Heo) đòi thêm 200 bath, tổng cộng 700 bath/5 người( cũng qúa rẽ so với budget của đoàn). ( cô maid người Thái dễ thương nói chỉ 500 bath lúc c/i...nhưng khi đi ăn về ổng nói là she`s wrong và do ổng nói ko muốn break cái rule của khách sạn ổng, được thì ở ko thì c/o(thằng cha này thấy ghét, định là tối đó nhờ 1 đám "Bong Bóng" lại chơi trò chơi" Hiếp xong giết " với cái thằng ông chủ này.......ehheehe
Guest house chúng tôi ở thì phòng ok lắm, có tủ lạnh chén dĩa và tivi( giống như là 1 gia đình nho nhỏ ở vậy)( để post hình về k sạn này). Vị trí thì đối diện với 1 khu turng tâm thương mại lớn nên dễ thuận tiện vào đây chè chén no say( đoàn chúng tôi ăn ở đây là chính)..
to be continued..

azang
28-02-2011, 17:33
Hành trình ngày thứ 5 của chúng tôi bắt đầu bằng một buổi sáng trời trong xanh, đường phố bangkok rất thoáng đãng :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53821&d=1298887389
Mọi người đều vui tươi và háo hức đón chờ một ngày khám phá vùng đất mới, vùng đất ăn chơi nổi tiếng tại Thailand.
Pattaya cũng giống như Việt nam mình, đường phố đông đúc, nhà cửa và nhất là mạnh nhện cũng đầy đường :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53831&d=1298888425
Bãi biển thì cũng gần giống như Vũng Tàu, bãi cát ngắn, cây ít và chủ yếu là dịch vụ giải trí trên biển, còn tắm thì không feeling :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53832&d=1298888425

azang
28-02-2011, 17:53
Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ với cái bụng lép kẹp và cái banô trên vai dạo bộ ngắm cảnh thành phố Pattaya, Chúng tôi đã tìm được một nhà nghỉ nằm đối diện với trong tâm này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53835&d=1298888425
Và theo như bạn MK đã nói, trong cái trung tâm này thì cái gì cũng có mà nhất là vụ ăn uống thì cũng ok, vừa mát , vừa rẻ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53823&d=1298887613
Khu vực food court này có đủ mọi thứ đồ ăn, giá cả thì khoảng 45-60 bath, và vậy là Chúng Tôi đã được thỏa mãn cái bụng rùi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53822&d=1298887613
Phượt mà ăn nhà hàng máy lạnh nhá..nhá... ( sang thiệt đó ) ... hì...

gogo2007
28-02-2011, 23:21
Hơ, có ai ra HN thì ọp với mình nhé :D
Ui, gogo tiếc không đc măm trong cái center này, nhìn hấp dẫn quá, chẹp chẹp.

mat kieng
28-02-2011, 23:33
Hành trình về miền gái đẹp:
Sau khi nạp đủ lương thực và tập họp 2 nhóm tại Pat, chúng tui tiếp tục chia làm 2 nhóm: 1 nhóm có hứng thú ngắm gái đẹp múa, 1 nhóm tìm thú vui khác.
Nhóm xem tiffany ngồi lên xe tuk tuk đến với nơi biểu diển tiffany ở Alcaza. Nhóm dến vừa đúng lúc mấy e ra Tifany ra chào hàng và chụp hình với khách vừa xem xong show( phí là 40 bath/1 e nhé= 30.000 đ). Wow!! 1 rừng nhan sắc( quả thật trong đời matkieng chưa bao giờ thấy 1 rừng nhan sắc đẹp như thế, những tưởng chắc đẹp hơn Cindy Thái Tài 1 chút, nhưng chao ôi matkieng đứng sững người vì nét đẹp quá hoàn mỹ( chết não lâm sàng 5 phút).
Có trời mới biết họ là nam hay nữ,,,, xin chết dưới chân e dù trong khoãnh khắc.......Thật ko tin được công nghệ của Thái Lan tuyệt đỉnh, vóc dáng, làn da và giọng nói giống nữ 100% và ko có trái cổ nha các bạn... đã lâu lắm rồi cảm giác trước cái đẹp(tuy giả) lại trỗi dậy trong lòng........choa choa..............
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53969&d=1298911274
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53970&d=1298911274
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53971&d=1298911274
Thế là đoàn matkieng chịu chi ra 600 bath/ 1 vé/ ngồi trên lầu để xem show coi nó làm cái trò trống ji trong đó. Cũng ko khác ji khi matkeing xem DVD, mắc cười nhất lúc 2 e"bong bóng" ép 2 tái bưởi giả vào mặt 1 man khoai Tây đang khoái chí thử cảm giác lạ...hahaha....
Vẫn là màn múa, hát nhép qua nhạc thu sẵn có đoàn khách đến tham quan, nào là Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam.
Việt Nam hát được 2 bài: Sài gòn đẹp lắm và bài Kachiusa nhạc Nga lời Việt......... Tụi này làm ăn bôi bác Việt Nam( chắc chê ít khách hay tiền sao đó) mà chọn mặc áo dài thấy gớm..mất mặt quá đi.... Để viết vài lời complaint trên trang web của show này quá.. Áo dài Việt Nam đẹp và sang trọng thế mà tụi này nhảy múa như thể hành hạ áo dài, làm cho nó xấu, quê mùa và nhìn nghèo xơ xác//////
Thật thất vọng, ko ưng ý chút nào.........Lúc nó hát Sài Gòn đẹp lắm thì niềm tự hào dân tộc nổi lên muốn vỗ tay theo nhưng chả thấy ai đụng đậy nên thôi......... Chứ bọn Hàn Quốc thì n1o vỗ tay ầm ầm bài nobody......Bọn Thái phân biệt chủng tộc quá đi, nịnh mấy thằng Củ Sâm quá lộ liễu............
Mà quan sát thấy những diễn viên thì ko đẹp như mấy cô Hoa Hậu( chắc đẹp thì ngồi chơi xơi bath), nhảy nhiều tay chân cứ thô ra lại tốn tiền gọt dũa... Trong đoàn còn có 1 số cô mập như Heo ấy, múa sai nhịp do ko dẻo và nhanh bằng dág mi nhon( nghe đâu nhậu hơi bị nhiều nên banh phọt,,,,,....)
Coi xong show chúng tôi ra chụp hình, kết nhất 2 e áo đen và trắng( thấy đeo cái bảng là Miss Tiffany Universe)... 1 lần nữa choáng với vẻ đẹp các e( chắc ở tù quá.....hihi) đến giờ vẫn thèm dù biết ko phải hàng thật........
Chụp hình xong , chúng tôi đi vào khu đèn đỏ, trên đường quan sát cạnh bãi biển 1 rừng gà( mà quan sát kĩ hơn là 80% là người chuyển đỗi giới tính, rất ít real girl..) mà sao thấy Tây vẫn ham hố đi chơi với các e,,,ko hiểu?????????? Ai giúp với.............
Đến khu đèn đỏ tìm khắp khu, do háo hức tìm show mang tính nghệ thuật 1 tí nhưng được thông báo là đã cấm show có 1 boy và 1 girl diễn chung rồi......muốn coi thì chỉ có coi boy và boy hay girl và girl thôi...hoặc là show nội công nhưng đoàn tôi ko ai thích nên tự đi dạo xem khu phố đèn đỏ như thế nào thôi............Tiếc quá,,,, có phải mình đến ko đúng chỗ ko nhỉ? đến được Pat mà ko xem xxx show thì chán phèo................ Coi như cụt hứng.......
Cả nhóm dạo vòn vòng quan sát thì đúng như lời miêu tả khu phố này sống về đêm nên bát nháo, mọi thứ ăn chơi trác tán trên đời đều có hết,,, khu phố này đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng (trừ trẻ e).... quả thật là 1 nơi đáng tham quan để biết thế nào là công nghiệp tình dục.....
Nhưng đi xem thế mà chạnh lòng cho kiếp con người, nào ai muốn như thế nhưng vì cuốc sống và xã hội cám dỗ nên mới dấn thân vào con đường mà lối ra cứ hẹp dần theo năm tháng. Chúng tôi giã từ khu phố đèn đỏ trong tâm trạng buồn, vui lẫn lộn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên 1 Pattaya thành phố ma quỉ...............

thichanchay
01-03-2011, 07:17
Hi,
Xem hình cá bạn chụp vở các em ở Pat ,công nhận càng ngày các em càng đẹp ,trắng hơn tự nhiên hơn
Em chụp chung với mình nhìn giông giống em trông hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53973&d=1298938157

Tiếc cho nhóm mắt kiếng không tìm được chỗ xem xxx boy và girl ,nhưng mà xem show đó mà người Thái biểu diễn thì cũng không hay lắm vì toàn là dân Thái da hơi đen, thấp . đa phần mệt mỏi do diễn nhiều .

azang
01-03-2011, 08:35
Hi,
Xem hình cá bạn chụp vở các em ở Pat ,công nhận càng ngày các em càng đẹp ,trắng hơn tự nhiên hơn
Em chụp chung với mình nhìn giông giống em trông hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53973&d=1298938157

Tiếc cho nhóm mắt kiếng không tìm được chỗ xem xxx boy và girl ,nhưng mà xem show đó mà người Thái biểu diễn thì cũng không hay lắm vì toàn là dân Thái da hơi đen, thấp . đa phần mệt mỏi do diễn nhiều .

@Thichanchay : Hôhô, cu này tớ biết nhá......

khongthudao
01-03-2011, 08:38
Chẹp...khó khăn gì :D. Hồi tớ đi vừa xuống bến xe Pattaya có mấy đồng chí của Infor gì đó dẫn vào văn phòng du lịch, họ giới thiệu đủ thứ có cả Sex show (toàn sex nhé). Và tại đây tớ bị "dụ khị"một cú ngoạn mục với lời hăm he "hôm nay là ngày lễ nên đi chơi đông lắm, mày không kiếm được phòng đâu" thế là thằng chân ướt chân ráo như tớ phải thuê phòng khách sạn gần 2000bath/night :(, cộng thêm mấy tour chơi.

azang
01-03-2011, 08:55
Sau khi nạp năng lượng đầy đủ và có sức để lê tiếp. Chúng tôi kéo nhau đi shopping trong trung tâm này cho nó mát hehe. Hàng hóa ở đây rất nhiều và phong phú nhất là hàng xuất khẩu của Viet Nam và China, mỗi tội giá cũng khá cao so với ở Việt Nam. Đang đi thì thấy có một dàn nhạc China biểu diễn mừng năm mới :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53824&d=1298887613
Và thấy có mấy Em này nè :
Ca sỹ nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53825&d=1298887613
Nhạc công nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52175&d=1297924385
Mấy bé này làm tui lạc mất nhóm luôn.

azang
01-03-2011, 09:00
Pê đê thái thì đây các bạn ạ :
1#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53827&d=1298887613
2#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53816&d=1298887389
3#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53817&d=1298887389
4#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53815&d=1298887389
Vụ này bạn MK đã phát biểu hết rồi, các bạn tự cảm nhận nhé.

thichanchay
01-03-2011, 09:04
Đối với các em chuyển giới tính thì có 2 dạng :
- Bơm trên để dưới
- Bơm trên giải phẩu dưới
Ở Pat dạng bơm trên để dưới nếu bạn đi qua đêm các em cho bạn chụp hình nude chung .

azang
01-03-2011, 09:06
Trong lúc ngồi xem Tiffany's show mình có chộp được một vài tấm :
1#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53828&d=1298887613
2#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53829&d=1298888425
3#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53830&d=1298888425
Đây là một nét văn hóa đặc trưng riêng của các bạn Thailand, mặc dù các bạn cũng chỉ hát nhép thôi , nhưng cũng giúp cho du khách cảm thấy hài lòng. Khi đến đây thì không nên bỏ qua cái này.

thichanchay
01-03-2011, 09:10
sao không mua ghế ở hàng dưới xem cho rõ mặt các vũ công ?

azang
01-03-2011, 09:11
Đối với các em chuyển giới tính thì có 2 dạng :
- Bơm trên để dưới
- Bơm trên giải phẩu dưới
Ở Pat dạng bơm trên để dưới nếu bạn đi qua đêm các em cho bạn chụp hình nude chung .

Bác ăn chay mà bác rành quá đới................bái phục bác.

duhi
01-03-2011, 10:10
Bác ấy "thichanchay" nhưng tên thường gọi là "thichnguman" đấy ah

thichanchay
01-03-2011, 10:20
Ở việt nam mình còn thủ công và các em bên mình thì hay liều nhưng thật ra là gan dạ muốn cải thiện chính mình, nên có lần có 1 em em ở khu phường mình ở đã tự tay đi mua silcon dạng ống về nhà và tự giải phẫu mình .
Em tự tay bơm vào silicon vào ngực (rất nguy hiểm vì thường người ta đi đặt túi),khi rút kim ra thì silicon lạy chảy sì ra từ giọt ,em lấy tay bịt lại ,sao đó lại buôn ra thì silicon lại chảy ra ... Cuối cùng em nghĩ ra cách là dùng keo dáng sắt hiệu con voi 502 để vô hiệu hóa dòng chảy silicon .
Đó là 1 trong vài chuyện vui về vấn đề chuyển giới ở khu phường mình .

TAW
01-03-2011, 19:30
Ở cửa khẩu Poipet có một cái chợ trời nghe nói lớn lắm, đợt tới bọn mình định đi từ Siem Reap - Pattaya và ghé coi cái chợ đó, các bác cho ý kiến với ạ :D Từ Poipet mình có thể bắt bus đi Pattaya đc ko?

mat kieng
02-03-2011, 11:31
Chính xác là chợ biên giới Poipet to đùng, chúng tôi chỉ đi mua 1 ít trái cây để ăn lót dạ tãi chợ này thôi( trái cây Thái ko rẽ, ko ngon như mình tưởng nhé), ko có rão đi vòng vòng xem nó hay ho như thế nào. Nhìn sơ sơ thì thấy bán hàng sĩ giống chợ lớn ở Sài Gòn nhà ta, và kiến trúc cũng sạp này, sạp nọ.
Mình tin chắc là có Bus từ Poipet đi Pat( vì đoàn mình ko đi tuyến ấy, nên ko dám advice)...

Note: Sao cái vụ " bong bóng" thấy các Pác cứ bàn tán xôn xao nhỉ, e cũng thích chủ đề ấy( nhìn là phê), bữa nào quay lại làm 1 phát cho đỡ tò mò vậ, ai hưởng ứng thì lên tiếng nhé, chắc chắn matkeing sẽ quay lại Thái và đi Chiengmai(haaha)..........
Nhìn mặt ông thichanchay gian bà cố khi chụp chung với e" bong bóng"......

azang
02-03-2011, 13:18
@matkieng : Cái vụ "bongbong" ấy hình như nhóm mình có mấy bạn được thưởng thức thì phải.
Đề nghị bạn nào đã mục sở thị cái vụ đó vào phát biểu ý kiến cho matkieng có thêm tinh thần đi nữa đê......

azang
02-03-2011, 15:11
Tối hôm đó ở Pattaya cả nhóm quyết định sẽ xả stress một bữa nên để tất cả súng ống ở nhà do đó không có được tấm hình nào hết, lục hết rồi chỉ có tấm này thôi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53820&d=1298887389
Pattaya thực sự là một thiên đường của sex, quán bar rất nhiều, trong các bar luôn có các em ăn mặc mát mẻ múa cột cho du khách ngắm nhìn, gái khoai tây có, gái thái có , gay có, đàn ông có, đàn bà có...... nói chung là tất cả những gì phục vụ cho nhu cầu sex của con người đều có, kể cả những vật dụng thông dụng nhất còn như giúp các bạn được thư giãn nhé:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54207&d=1299053344

azang
02-03-2011, 15:22
Pattaya còn một điểm đến mà du khách thường ghé là một đỉnh núi cao nhất thành phố ( tên gì mình không nhớ nữa, nếu các bạn ở đó thì cứ nói với tuktuk là họ sẽ chở đến ), trên đó có một bức tượng phật tổ rất lớn và xung quanh có các bức tượng nhỏ biểu tượng cho các ngày trong tuần :
Trên đỉnh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54202&d=1299052618
Khi bạn đứng trên đó , bạn sẽ nhìn được toàn bộ thành phố pattaya :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54201&d=1299052618
Phía dưới bên phía trái theo đường lên có một mái hành lang cong treo rất nhiều chuông đồng, cái này chắc để cho du khách cầu may, và cô bạn paintree đã tranh thủ ngay :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54203&d=1299052618
Không biết bạn ý cầu gì nhưng cứ đi và gõ hết cần đó cái chuông lận.
Chằc là cầu mong có sức khỏe để đi phượt đây.
Và chúng tôi cũng để lại một bức Ảnh kỷ niệm tại đây:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54200&d=1299052618
Nhìn các bạn ý hạnh phúc chưa kìa......

duhi
02-03-2011, 16:32
Đi Chùa chứ có phải đánh dấu lãnh thổ đâu mà các Ban giơ chân lên nhỉ hihi

trangcao2985
02-03-2011, 16:53
@azang: Đó là ở Pattaya hill. Phía bên trái cái tượng Phật to có một ông Phật Di Lặc. Tượng này hở rốn nhé, và du khách có thể ném đồng xu vào cái rốn í để lấy may mắn. Em ném hoài mà hem vào, ghét nhét vào luôn hehe. Lo ném nên chả có chụp lại hình ^^

dieutran
02-03-2011, 22:09
Đi Chùa chứ có phải đánh dấu lãnh thổ đâu mà các Ban giơ chân lên nhỉ hihi
Giơ chân lên để báo cáo với Phật là tụi con đi Phượt.^^

Nekoroden
05-03-2011, 19:54
topic chìm rồi.
Báo cáo thêm 1 tấm hot girl khu phố đi bộ của Pattaya, đố các đồng chí biết cô ấy là nam hay nữ :D

https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_5804-1.jpg

azang
05-03-2011, 20:42
topic chìm rồi.
Báo cáo thêm 1 tấm hot girl khu phố đi bộ của Pattaya, đố các đồng chí biết cô ấy là nam hay nữ :D

Tiếp thêm nữa đi em ơi, tối đó chỉ có chú được thưởng thức nhiều nhất nhá.....

khongthudao
06-03-2011, 12:52
Hì tớ góp thêm vài tấm ở Pattaya nhé. Nơi tớ mần việc cách Bangkok khoảng 30' đi xe nên tranh thủ 2 ngày nghĩ cuối tuần tớ bắt "honda ôm" vào bangkok chơi, phải nói đi "honda ôm" ở Thái nó cũng là 1 trải nghiệm thú vị, đường xá toàn xe hơi mà bác tài thì phóng bạt mạng :D nhưng ấn tượng nhất là: ít bụi bặm hơn ở VN. Có điều đi xe ôm lại mắc hơn taxi :D.
Ghi thông tin bến xe bằng tiếng anh, đến khi đón xe đưa miếng giấy cho tài xế thì tài xế không hiểu, thế là phải nhờ dịch sang tiếng Thái :)).
Trên đường cao tốc, phải công nhận một điều là xe bus ở Thailand rất sạch sẽ và lịch sự. Không hiểu người ta làm như thế nào mà lên xe không hề có mùi giống như xe ở VN mình?
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220003.jpg
Trạm thu phí
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220005.jpg
Đến Pattaya lúc 2h trưa
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220011.jpg
Sau đó về khách sạn cất đồ, đây là KS nơi tớ ở (mua ở trạm Information ngoài bến xe)
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220072.jpg

khongthudao
06-03-2011, 13:00
Chẳng thèm nghĩ ngơi làm gì :D, cất đồ xong đi khám phá liền. Đây là địa điểm đầu tiên tớ tham quan: Believe or Not museum nằm ở tầng 4 Royal Garden Palaze.
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220014.jpg
Bảo tàng này là một khu phức hợp gồm 4 khu vui chơi:
Believe or Not museum: trưng bày những tác phẩm hay mô hình của những sự kiện khó tin trên thế giới-->đáng để tham quan.
Bảo tàng sáp: lúc tớ đi thì bảo tàng này cũng vừa khai trương--->cũng đáng tham quan.
Haunter Adventure: nhà ma---> dở òm :D
và cái cùng là nhà laser: giống như nhà laser trong Đầm sen nhưng lớn hơn--->bạn nào yếu tim, dễ bị xay xẩm, chóng mặt hay sợ tối không nên vào hoặc nếu đi thì nên đi nhóm, hôm tớ đi có một mình vào đó cũng hơi ớn thật.
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220018.jpg

khongthudao
06-03-2011, 13:06
Đây là ngôi nhà ma, thấy ở ngoài hoành tráng vậy chứ vô trong chả có gì, dở òm :D
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220019.jpg
Người thiệt đấy :D
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220016.jpg
Đây là bảo tàng Believe or Not
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220025.jpg

khongthudao
06-03-2011, 13:07
Tàu Titanic làm từ >1000.000 que diêm
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220034.jpg
Bộ sưu tập lon bia
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220038.jpg
...
Và còn nhiều cái hay và hấp dẫn lắm :D.
Tiếp theo là bảo tàng sáp, tớ thích cái này lắm
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220043.jpg
Bên ngoài
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220044.jpg
Ôi...thật là vinh hạnh khi được chụp chung với Mr&Mrs smith (c)
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220046.jpg

khongthudao
06-03-2011, 13:11
Vừa vào bên trong tớ bắt gặp một dàn diễn viên nổi tiếng của Holywood đang chào đón mình :))
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220049.jpg
Chào bạn bi-rain :D
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220054.jpg
Một cảnh trong Mission impossible :D
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220061.jpg

khongthudao
06-03-2011, 13:19
Hehehe :D
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220056.jpg
Bạn nào muốn biết thêm thông tin về nơi này thì vào đây nhé: http://www.ripleysthailand.com quên là trong này nó có rạp chiếu phim 4D nhưng theo nhận xét của tớ thì không hay bằng rạp 4D ở Đại Nam hay Suối Tiên.
Sau khi tham quan bảo tàng, lại quay về KS nghĩ ngơi. Tối đi dạo phố Pattaya.
Walking Street ban ngày thì vắng hoe...
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220011-1.jpg
Closer
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220012.jpg
Còn ban đêm thì đông nghẹt...
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220074.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220075.jpg

khongthudao
06-03-2011, 13:28
Đang đi dạo vòng vòng thì gặp một nhà hàng Braxin có mấy em đang biểu diễn điệu Sambo rất hấp dẫn, vừa đem món ăn vừa nhảy theo điệu rất hay và...sexy hơn cả mấy em Pede :)).
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220077.jpg
(....)

khongthudao
06-03-2011, 22:11
Post nốp mấy tấm ra đảo Koh lan chơi...
Do đã mua tour sẵn nên sáng hôm sau có xe đến rước đưa ra tàu, bến tàu tưởng đâu xa hóa ra là cái bãi biển dọc theo đường lớn.
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220084.jpg
Theo quan sát hình như không có người tắm biển nhiều như ở VN, còn dịch vụ thì nó đẩy ra xa ngoài khơi. Do buổi sáng thủy triều xuống nên du khách được đưa lên một chiếc ghe lớn để chuyển ra tàu.
Du khách đủ cả quốc tịch: nhật bổn, hàn quốc, huê kỳ...chỉ duy nhất một VN :D
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220087.jpg
Trên đường ra đảo tàu sẽ ghé vào một chiếc sà lan cỡ lớn đã được cải tiến thành cảng nổi để phục vụ nhu cầu "tiêu tiền" của du khách :D, tại đây bạn sẽ được chơi trò dù kéo. Ở dưới nhìn lên thấy cũng ớn nhưng khi lên tới trên rồi thì cảm giác rất "đã", giá là 500bath:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220091.jpg

khongthudao
06-03-2011, 22:28
Thời gian từ đất liền khoảng 45p đây là khoảng thời gian "phê" nhất đấy, khi tàu gần đến đảo nhà tàu sẽ hỏi thăm du khách xem ai muốn tiêu tiền nữa không? các tiết mục tiêu tiền bao gồm: tàu ngầm mini giá>=2000bath, tàu đáy kiếng ngắm san hô và lặn biển... Nếu ai đồng ý và mua tour sẽ được chuyển sang tàu khác và bắt đầu cuộc chơi :D.
Gần tới đảo Koh Lan thì thấy cano nó đầy ở đây:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220097.jpg
Bãi biển sạch sẽ và trong xanh (tuy nhiên không đẹp bằng Nha Trang:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220093.jpg
Trên đảo có các dịch vụ như: lái jetski, chơi banana (cano chạy trước kéo theo chiếc phao dài ở phía sau)... Trò banana này nhìn thấy cũng bình thường nhưng khi chơi cũng cảm giác mạnh lắm á, khoái nhất là khi đi vào ngọn sóng to ấy :d:
https://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/P7220094.jpg
Cũng giống như lúc ra, tàu sẽ đậu phía ngoài sau đó có ghe lớn rước vào đảo. Các bạn lưu ý khi đi vào đảo nhớ mang theo máy chụp hình, tiền bạc hay quần áo để tắm nhé. Trên đảo có cho thuê tủ giữ đồ (giá hình như là 30bath), tắm nước ngọt phải trả tiền (giá cũng không mắc). Khi mua tour sẽ bao gồm bữa ăn trưa trên đảo nhưng nhớ là phải canh lúc nó dọn ra rồi nhào vô ăn liền, chứ nếu đến trễ sẽ không còn gì ăn đâu.
Do lúc ra đảo không nghĩ là sẽ có tủ giữ đồ nên tớ chẳng đem gì cả, thế là chả có tấm nào ở trên đảo cả nghĩ lại tiếc thật.

mat kieng
07-03-2011, 10:48
Bác Khongthudao ăn chơi, hưởng thụ trọn bộ quá.. ghanh tị quá chừng..
tụi e đi lê lết, ko dám xài sang như bác..Hâm mộ quá.

mat kieng
08-03-2011, 14:02
Mùng 3: Pat-BKK
Sau 1 đêm "chay" vì đâu có thấy ji, chơi ji ở Pat đâu... bọn tôi tỉnh táo và trả phòng để về lại BKK. Cả đám lết ra đầu hẻm ăn hủ tíu, mì của 1 xe vỉa hè... Ôi chao, cô chủ quán sao mà hiền, dể chịu( ko giống cái bà nội" ó đâm "bán hủ tiếu ở khaosan, bởi vậy nhìn người phải nhìn toàn diện....ah vậy là người Thái có người này , người khác...giống như Việt Nam mình....ko phải ai cũng láo cá như mình đã nhận xét......
Vậy chắc người Thái phải cảm ơn cô bán hủ tiếu này rồi,,,, nhờ cô mà Matkieng thay đổi cách nhìn của matkieng đối với 1 dân tộc...ôi thật vĩ đại làm sao ấy( dẫu biết ai thèm nghe lời, hay chú ý tới mình đâu, hihi)
Ăn xong cả nhóm leo tuk tuk , dạo quanh khu trung tâm Pat buổi sáng và đến điểm dừng là 1 ngồi chùa mà ở trên các bạn đã post hình lên.
Thật ra ngôi chùa này ko có ji độc đáo, chỉ có mấy cái chuông nhỏ là đáng ngắm thôi. Cả nhóm xúm lại làm vài pô trước khi ra bến xe về lại BKK.
Tới bến xe, ngó ngang lại cái "văn phòng dụ dỗ"( Pat tourism information center) tự hỏi là ko biết "cái ấy" là cò du lịch ahy của nhà nước Thái,,..,.. Chỉ biết 1 điều là nó đặt khách sạn dùm với giá khá cao, còn các dịch vũ khác thì ko biết( thấy bác Khongthudao bị chặt hơi đau, ai biểu nhà giàu, nhẹ dạ làm chi..heheheh)
Vẫn là bến xe đó, chúng tôi về lại BKK vào khoảng chiều chiều, đường vào nội ô kẹt xe kinh khủng, mà bà con ơi, hình như kỳ này mình đang lên 1 chuyến Bus free thì phải, ko thấy ai trả tiền( hên quá nhỉ).....
Lăm lăm về lại Khaosan c/i khách sạn Sian Inn Guest house gặp con tiếp tân ốm ốm: Sawadikha,, nhìn nó cười giả tạo( có cho tiền hôm bữa trước). HÔm đó mà ko cho 100 bath chắc nó liếc ngang , liếc dọc..... Mà kệ con ở có 1 đêm nữa thôi là mai dzong rồi.......
C/i xong, bà con dốc hết những Bath cuối cùng( sau khi thủ quỹ tính tiền cho từng e) mua mua sắm sắm.... CẢ nhóm đi tuk tuk ra khu Siam, Paragon gom hàng sale mỹ phẩm, hay mua những đồ tuỳ thích..
Vào những khu shopping ngon lành này cả nhóm đi ăn uống cho thỏa thích....matkieng nhận thấy 1 điều ở đây có mấy e"bong bóng" trang điểm đậm, kẻ mắt ko thua gì mấy e gái, nói chuyện qúa ư là nhão nhẹt,, đúng là ở Thái là thiên đường cho mấy e lộng hành rồi,,hihi

heheh, có chuyện vui xảy ra.............. Sau khi shopping 1 hồi mới chợt nhớ ra là hình như bên Thái nó có áp dụng luật hoàn thuế.. Thế là sau khi shopping xong thì matkieng va trang cao mới gọi mọi người đưa hóa đơn để lên hoàn thuế..hehehe... lên thang máy tầng 1 gặp ngay 1 e nhân viên hoàn thuế dễ thương quá chừng, phục vụ vô cùng tốt. E bảo đưa passport và điền đơn vào.. viết viết, ngoáy ngoáy 1 hồi cũng xong,,, hí hửng là sắp được tiền 10% rồi... e ung dung đưa ra tờ hoàn thuế( tính ra cả nhóm được hơn mấy trăm ngàn vn lận). Mình hỏi vậy cầm tờ này đi đâu để lấy tiền lại..... E nói: mời a ra sân bay để lấy.... Matkieng và trangcao 8 mắt nhìn nhau trào máu...........thật phí toi cái công chạy và viết như ngựa ấy......hichic........Zời ơi, tụi tui về đường bộ mừh...sao mà lãnh....... 2 a, e ngậm đắng nuốt cay cười với cô hoàn thuế rồi đi ra ngoài..công nhận dịch vụ và phong cách phục vụ bên Thái ăn đứt ta 100%.........
E xin khai thật với bà con là lúc ấy e muốn tham quan khu Patpong nhưng ko thấy ai có "thiện chí coi show" nên thôi, e đành hẹn dịp khác vậy... Bà con đừng la lớn nha.......hahahahah
Shopping xong nhóm ngồi lên 2 a tuk tuk chạy như điên về khaosan, mân mê shopping mấy cái áo thun nữa rồi lên khách sạn khò khò để mai về lại Siemrep hoành tráng....

azang
08-03-2011, 17:12
Cái vụ shopping này phải kể đến bạn MK, Trangcao và cu Minh là có nhiều kinh nghiệm nhất.....báo cáo các bác ạ.

trangcao2985
08-03-2011, 17:12
" Shopping xong nhóm ngồi lên 2 a tuk tuk chạy như điên về khaosan, mân mê shopping mấy cái áo thun nữa rồi lên khách sạn khò khò để mai về lại Siemrep hoành tráng.... "

7 người một xe tuk tuk, hem phải 2 xe đâu. Cái xe có bao nhiêu đâu mà tấn cho 7 con người cũng không nhỏ tí nào hic. Ta nói, đi đường người dân nhìn thấy mà haizz :))

dieutran
11-03-2011, 12:03
Nói về vụ tuk tuk chở 7 phượt trong đó chỉ có 2 phượt nữ. Ngồi trên xe mắc cỡ gì đâu vì mọi người đi đường ai cũng nhìn với cặp mắt hãi hùng.( cũng không sợ lắm vì tụi này đã mua bảo hiểm phải không trangcao?).

azang
11-03-2011, 12:06
Ngày thứ 7 : BKK - Siemriep
Đây là ngày có nhiều rắc rối trên đường và cũng có nhiều niềm vui nhất khi đến được Siemriep.
Phải cám ơn bạn phuoter gì gì đó ( Quên mất tiêu òi.......chắc tại ham chơi quá đây....:Dhì. ) đã book phòng nhà nghỉ rất tốt.
Cám ơn Chị Summer_flower44 đã giúp đoàn mình có được một bữa ăn tối đầy ý nghĩa trên đất nước Cambodia, vừa được ăn, vừa được xem múa apsara.
Bạn nào viết chi tiết ngày này giúp Mình nhé.

trangcao2985
11-03-2011, 13:30
@dieutran: Mình thì không hãi đâu chị, chỉ có người đi đường haizz thôi hoho :)).

@azang: Anh cứ nói quá, em thì có gì nhiều kinh nghiệm đâu, có cu Minh í haha :))

mat kieng
11-03-2011, 14:25
Ngày thứ 7: BKK-Siemrep
Như đã book vé minivan 16 chỗ tại 1 văn phòng du lịch tên Mama tourist travel agent trên đường Khaosan bát nháo tối hôm qua, chúng tôi mua vé từ BKK-Siemrep và xe khởi hành khoảng 7h sáng. Sáng hôm nay là buổi sáng dậy sớm nhất tại BKK của đoàn chúng tôi, trên đường Khaosan thông thoáng còn xót lại 1 tí về 1 buổi tối náo nhiệt ngày tối hôm qua. Thôi nhé giã biệt BKK, những ngày đầu năm mới tại BKK thật đầy cảm xúc và quá nhiều kỷ niệm, hẹn ngày gặp lại ko xa.
Khoảng 7h10 thì đã thấy 1 đoàn xe mini van 16 chỗ đỗ đầy đường Khaosan, nào là chuyến đi chợ nổi, Pat, ayuthaya.... chiếc nào chiếc nấy giống nhau như đúc, có thể nói đây ngành công nghiệp thật sự, sự đồng bộ và phương tiện vật chất làm cho du khách cảm thấy hài lòng, an toàn và thoải mái khi đến Thái Lan( nhưng khen vậy thôi, chuẩn bị đạp nó nè..heheehhehheh)
Xe lăn bánh chạy mất gần 1 buổi sáng, khoảng 11h30 là đến Poipet.... Điểm dừng trước khi đến là 1 cái chốt nhỏ nơi mấy cu Tây bị stop lại để làm visa còn Việt Nam thì thẳng tiến... Sau khi điền form Departure card( cái form nho nhỏ mà mình đã điền vào từ Cam-thái có 2 tờ: arrival và departure) nó bảo đưa vé BKK_Siemrep cho nó...lại nữa đây..........sau cái cách làm ăn sống nhăn như bên Cam vậy...ở đâu ra cái qui tắc phải đưa vé khi mà khách chưa đi hết hành trình.. cả nhóm cũng ko đưa( thấy cu Tây đưa), nhưng thôi kệ mình giữ cho nó lành,,, thế là mấy thằng ở cái chòi nhăn mặt tỏ thái độ thấy ghét......cuối cùng nó cũng cho đi....phù ù..mết qáu....đi kiểu àny hoài chắc đau tim mất..........
Chạy thêm 1 đoạn nữa là đến Poipet để làm thủ tục qua biên giới, lúc này bà con Tây, tàu đã xếp hàng dài rồi nên chờ đợi hơi phê, lại phải vác thêm đồ công kềnh muốn gãy cái lưng( tối nay về Siemrep matxa cho nó khoẻ.......hihi)
Thủ tục xong xuôi cũng mất hơn 1 tiếng hơn........sau khi nhập cảnh qua nước Cam thì cả nhóm thấy 1 a guide người Cam chờ sẵn, bảo là chờ ở nhà chờ. Hỏi lý do tại sao ko cho lên bus trung chuyển đến trạm xe để tiếp tục đi Siemrep, nó bảo là chờ mấy cu Tây đang làm thủ tục visa xong rồi mới đi chugn 1 lượt.... 30 phút, 1 tiếng, ( vừa đói, vừa nắng, vừa mệt..)) mà thấy mấy cu Tây đã lên xe hết oài, tại sao mình ko được lên. Bực mình quá gọi thằng cha nội Mama tourist nói chuyện thì cha cũng bảo phải chờ va 2ko phải trả thêm 1 đồng bạc nào từ BKK đến Siemrep................. Đành lòng là vậy nhưng chờ thì cũng có giới hạn thời gian để chờ chứ..ai mà rãnh chờ mãi được....điên máu lên gọi cho cha đó mấy cú làm ổng nhức đầu luôn..
Lại bực mình cái thằng guide Cam này nữa......tối ngày kêu đi taxi đi( bù lỗ thêm mấy đô) thì sẽ chở thẳng đến Siemrep luôn ko cần chờ...nhưng ai mà chịu chi tiền vô lý như thế,,, nên chờ,,, chờ,,,đợi đợi..........
Sau cú điện thoại cuối cùng với ông chủ MAma thì nó cho lên xe bus turng chuyển về trạm xe để lên 1 bus khác về lại Siemrep....... vào bến xe cái thằng guide mắt vịt bảo đợi đến 3 h chiều thì xe bus mới lăng bánh......nổi máu điên ko???????? hận nhất mấy thằng mất dạy này...............
sau 1 hồi thảo luận thì nhóm cũng đành nghe lời nó ngồi taxi về Siemrep để nghỉ ngơi , chú chờ đến 3h mà về Siemrep thì đã quá tối rồi........
Bố thí cho đám cò này vài đồng Mỹ... av2 hẹn ngày ko quay lại luôn..cạch mấy thằng cò này........
Lên 2 chiếc taxi bà con bảo nhau canh đồ, canh thằng tài xế, coi đường nó đi đúng ko, chú ngán tụi này lắm rồi...........chạy khoảng 1 tiếng thì xe dừng lại tại 1 quán quen với tài xế....... ơ hay từ Poipet về Siemrep chỉ có 2 tiếng chạy xe vậy mà cũng bày đặt dừng trạm nữa, có ý đồ đây..
Thôi kệ chắc ko tới nổi nào....Xe dừng trước cửa quán gặp 1 cô chủ nhỏ bán nước người Cam nhìn lanh bà cố mời uống nước....
Matkieng thì ko khát av2 cũng ko đi toalet, cô bé này chỉ đoàn nơi đi xả và sau khi quay ra mời uống nước....trong đoàn ko ai khát nên chẳng ai mua.....con bé này sôi máu lên nói: nếu ko mua nước thì trả tiền đi toalet............ đành móc ra 1 đô để quăng cục tức ra.......lúc này nhìn 2 ông tài xế rung đùi càng thêm tức.....đúng là cá mè 1 lứa.............

khongthudao
11-03-2011, 15:04
Bác Khongthudao ăn chơi, hưởng thụ trọn bộ quá.. ghanh tị quá chừng..
tụi e đi lê lết, ko dám xài sang như bác..Hâm mộ quá.

Hì có cơ hội thì cứ tận dụng...:D. Nói chứ cũng do đi lần đầu nên thấy cái gì lạ lạ là muốn thử cho biết, lần sau có đi chắc không dám "hưởng thụ" như vậy đâu :D.

azang
11-03-2011, 17:14
Sau một ngày vất vưởng với xe và guide, sau khi quyết định lên Taxi đi về Siemriep thì cũng đã chiều tối rồi, Mất chọn bộ về sớm để đón hoàng hôn Angkok. Vụ này nếu mà tên guide nói rõ thì có phải khỏe không, chán.....
Buổi chiều Siemriep chào đó Chúng Tôi bằng một đoạn đường đầy bụi đất đỏ, mà hình như ở nơi đây càng nhiều bụi thì thành phố càng tăng thêm vẻ cổ kính, nhất là với ánh nắng hoàng hôn buổi chiều.
Xe buyt Cam nè, vái các cụ ngồi cho chắc vào cho em nhờ......
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54853&d=1299836138
Ngay đầu thành phố thấy rất nhiều các khách sạn và resort của các thương hiệu cao cấp trên thế giới, một nền du lịch phát triển đây :
Pacipic Hotel :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54854&d=1299836138
Road Angkok resord ;
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54855&d=1299836138
Empress Angkok Resort
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54856&d=1299836138
Angkok Miracle Resort & Spa :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54857&d=1299836138
.....................
Sau khi Taxi dừng lại tại một bến giống như bến xe dù ở phía cửa ngõ thành phố , lúc này mọi người lại nhốn nháo vì lúc lên xe thì bác tài taxi nói sẽ trở đến tận nhà nghỉ mà ....hic , đã mệt rồi còn bắt xuống xe giữa đường nữa. Có khi nào mới bị móc túi tiền taxi ở cửa khẩu xong giờ lại móc nữa...đúng là một ngày xui sẻo.:help

mat kieng
13-03-2011, 22:51
Tối ở Siểm và ngày từ Siemrep về lại Sài Thành:
Nhờ chị Minh xinh đẹp đặt dùm khách sãn Sweet home Angkok nên đoàn cứ thẳng tiến vào c/i, wow giá rất rẽ các bạn ah chỉ 9usd/4 người nhé( phòng ok, dịch vụ quá tốt, có sân để ngồi uống Bia nữa, ah gần chợ Đêm và khu đền Angkok,tuyệt.......... kết nhất khách sạn này trong toàn bộ chuyến đi...)
Sau khi c/i, cả nhóm liên lạc chị Mơ và cùng nhau ăn buffet và xem apxara, vào đây đồ ăn thì cũng ok nhưng đông quá, người Việt tràn qua CAm nhiều quá, cứ nghe tiếng Việt ko..... nhóm matkieng có chụp hình chung với 1 cô dâu Cam mặc đồ truyền thống( hàng độc nha)..pót hình dùm e đại ca Dương ơi......
No nê, đoàn cuốc bộ ra khu chợ đêm, quả thật Siemrep cho ta 1 cảm giác thật yên bình, thật cổ kính... Chợ đêm đẹp lung linh nhưng hàng hóa ko đa dạng, các quầy bán giống nhau, nhưng diện tích thì to và sạch sẽ nhìn pro lắm. Khu phố Tây của Siem cũng đẹp và nề nếp hơn mình, nhạc chới trên Pub street cũng dễ nghe... Nói chung rất good, đáng tham quan...
Chợ này có 1 điểm hấp dẫn là massage tất cả các loại rẽ, nên matkieng đánh lẽ matxa tới 10 h mới về..ahahhaa...
Về khách sạn thì có 1 nhóm còn tụ tập matxa trong sân của khách sạn nữa,,hihhi,, mê nhất vụ này...
Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh giấc với tâm hồn sảng khoái, trong tâm muốn ngắm bình minh Angkok nhưng phải ra xe 6 h rồi nên đành hẹn dịp khách vậy... Tuyến đường về của chúng tôi cũng phải ghé PNP, đợi 1h30 nữa mới lên xe từ PNP về SGN...
Vậy là chúng tôi kết thúc chuyến đi thành công, trốn Tết toàn tập....

mat kieng
13-03-2011, 23:09
Đối với matkieng đây là chuyến đi có nhiều cái hay và ngập tràn kỷ niệm:
Lần đầu làm chủ thớt( tuy ko good nhưng acceptable,,,hehhhe,,, có ji sơ suất mọi người cắn nướu bỏ qua nha)
Lần đầu trong cuộc đời bỏ nhà vào dịp Tết
Lần đầu đi 1 chuyến dài ngày và gần như chỉ đi bằng Bus, tuk tuk
Lần đầu nếm trải cảm giác mất passport nơi đất khách
Lần đầu thấy 1 người con gái tuyệt đẹp( tuy hàng giả,hahahaha)
Và trên hết là được gặp các bạn trong đoàn, 10 con người- 10 tính cách nhưng tinh thần đội nhóm rất tốt nên mới có 1 chuyến đi đẹp và đầy kỷ niệm như thế.
1 lần nữa xin cám ơn:
Chị Mơ( cố vấn, cung cấp thông tin rất nhiều cho đoàn)
Chị Minh( book phòng, và trả giá dùm tụi e)
a Khongthudao, duhi, tonytrinh, chumbao, Mossa, foxlove và 1 số thành viên trên phượt..... đã theo dõi và cung cấp thông tin cho chuyến đi của đoàn khỉ đít đỏ....
Trên hết là cảm ơn những người bạn tuyệt vời chuyến Cam-Thái, nhờ các bạn mà chuyến đi thành công hơn mong đợi của matkieng...
Love u all..........

Hẹn gặp lại trong những chuyến đi trong tương lai...
Chúc sức khỏe và hạnh phúc.....(c)

azang
14-03-2011, 08:45
Tại bến xe dù taxi, sau khi hỏi một guide tại đó thì được biết theo một quy định bất thành văn thì taxi đường dài chỉ dừng tại các cửa ngõ thành phố, khách sẽ được bên khách sạn ra đón tại đây hoặc bến xe miễn phí, hoặc nếu khách có đi taxi hoặc tuktuk ngoài thì cũng được chở đến khách sạn mà chi phí bên khách sạn sẽ trả, haizza.. vậy mới thấy bên Cam làm du lịch tốt thật.
Và khách sạn của Chúng tôi là đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54859&d=1299836138
Khuôn viên sạch sẽ, có nhà hàng, wifi, massage.....Giá cả thì như MK đã báo, nói chung là rất OK.
Cám ơn Em Minh đã giúp bạn mình.

azang
14-03-2011, 09:00
Buổi tối ở Siemriep, cả nhóm đã được hội tụ cùng đoàn Chị Summer_flower tại nhà hàng Angkor Mondial ăn buffet, cái vụ ăn này cũng nhờ Chị Summer_flower mà đoàn chúng tôi có được, cám ơn chị summer_flower ..nhiều.. nhiều :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54866&d=1299836350
Trong khi ăn còn được thưởng thức các điệu múa apsaras, lúc này mình quên ăn rồi, xách máy ngồi lì tại chân sân khấu hà :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54867&d=1299837121
các bác xem như thế này thì còn tâm hồn đâu mà ăn nữa chứ... :L hehe
Thêm một số tấm apsaras nữa nè :
1#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54860&d=1299836350
2#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54861&d=1299836350
3#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54862&d=1299836350
4#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54863&d=1299836350

azang
14-03-2011, 09:02
Bonus thêm một tấm có 2 trưởng đoàn yêu quý của chúng tôi nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54865&d=1299836350

mat kieng
17-03-2011, 10:01
Vậy là Topic nhăng nhít nói xấu bạn đọc của đoàn khỉ đít đỏ đã kết thúc, sau đây xin thông báo 1 số điều:
1) Đúng như tiếu chí ban đầu, sau khi hồi ức kết thúc nhóm Cam-Thái sẽ có 1 buổi offline hoành tráng, mục đích chính là gặp gở, ôn lại kỷ niệm thời chai đít, và vạch ra chiến lược cụ thể cho tết nguyên đán năm nay. Cụ thể là matkieng sẽ tiếp tục làm trưởng đoàn, có bao nhiêu bạn trong chuyến này tham gia được thì ok hết. Cụ thể chương trình sẽ như sau: Sài gòn- lào-chiengmei-chieng rai-myama( 1 ngày)-chieng mai-bkk.
Đi bus xuyên suốt chuyến đi từ SGN, khi về thì bay từ BKK-sgn. Thời gian xuất phát là tối mùng 28( năm nay mùng 29 là giao thừa) ngồi xe lên gia lai và sáng mùng 29 thì thẳng tiến nhé.......)
2) **** offline sẽ do a Dương và matkeing tổ chức, thân mời khong thu dao, chị Minh, chị Mơ và ai có hào hứng thì tham gia cho vui.. ăn nhậu và karaoke cho vui. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất.
3) Đại ca Dương post hình chân dung của mỗi bạn để end topic nhé, e nào ko hình thì cắt xén từ những tấm chụp chung cả đoàn

azang
17-03-2011, 10:29
ơi, Anh Dương nhận thông tin nhé.
Mấy bữa nay công việc bận rộn quá. Cho Anh mấy ngày nữa Anh sẽ up nhé.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Chúng Tôi.

leejungho
17-03-2011, 16:06
Dear All,
Chuyến đi của các bạn rất hay và rất nhiều thông tin bổ ích cho những nhóm đi sau.
Mình đã theo dõi chương trình, cách tổ chức của các bạn từ khi mới lập cho đến khi viết toàn bộ hồi ức của chuyến đi. Cách tổ chức và xử lý tình huống của các bạn rất hợp lý và linh hoạt nên mới tổ chức rất thành công cho chuyến đi này. Hy vọng nếu có dịp sau này mình sẽ tham gia 1 vài chuyến cùng các bạn để học hỏi thêm về cách tổ chức. Chúc các bạn luôn vui, khỏe.

Leejungho

mat kieng
17-03-2011, 17:15
Tks bạn Leejungho,
Đi cũng xảy ra tùm lum, tè le chuyện đấy bạn ah, vì đi 1 nhóm đông như thế mà, 9 người 10 ý, nhưng nhìn chung là rất thành công.
Có lẽ đây là chuyến đi dài ngày, và có time bên nhau nhiều nên tình cảm các bạn dành cho nhau trong đoàn là rất khắng khít.
Matkieng cũng đã tham gia 1 số lần Phượt nhưng do time ngắn nên ít có cơ hội hiểu nhau nên ko thân bằng lần đi này. Quả thật điều đọng lại sau khi kết thúc chuyến đi này là : tình cảm bạn bè, đến giờ nhóm matkieng vẫn liên lạc nhau thường xuyên và đang lên plan sẽ đi chung 1 chuyến nữa,,, ehhehehe.....
Nên tết năm nay sẽ làm 1 cú hoành tráng nữa, ko thèm ăn tết ở Việt NAm , hehehehehe.
Lúc đó ai rãnh thì vác balo theo matkieng thăm Lào. Thái và Myamar nhé....

thangquocbr
17-03-2011, 18:39
hi vọng sẽ được đi chung với các anh chị vào năm sau.

azang
19-03-2011, 15:14
Như vậy là chuyến đi của những người bạn đồng hành lần đầu quen biết đã kết thúc tốt đẹp. Một lần nữa thay mặt các phuoter trong nhóm cám ơn các bạn đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho chúng tôi, cám ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ hành trình của chuyến đi.
Và sau đây là các gương mặt cùng đồng hành chốn tết :
1. Matkieng : Chủ thớt, ham chơi, hay quên, tích cực shopping - được gọi là " Phượt lẫn "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55476&d=1300520698
2.Tuyen2112 : Thủ quỹ, giỏi tính toán, thích khám phá , ham đi - được gọi là " Phượt lang thang "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55480&d=1300520698
3. Lashinhoo : Phá thớt, ham chơi, chơi nhiệt tình, chơi hết mình - được gọi là " Phượt đại gia "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55487&d=1300534259
4. Dieutran : Thành viên, điềm đạm, nữ tính, hòa đồng - được gọi là " Phượt kiều nữ "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55471&d=1300520578
5. Gogo : Thành viên, sôi nổi, ham chơi, giỏi trả giá - được gọi là " Phượt quái "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55472&d=1300520578
6. Nekoroden : Thành viên, vui vẻ, mặt nhìn ngây thơ - được gọi là " Phượt lừa tình "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55477&d=1300520698

azang
19-03-2011, 15:33
7. 04hcb : Thành viên, điềm đạm, nhiệt tình, mọi việc cứ từ từ - được gọi là " Phượt Rùa "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55469&d=1300520578
8. Pinetree : Thành viên, vui vẻ, sôi nổi, mặc đồ quái quái - được gọi là " Phượt hồi giáo "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55478&d=1300520698
9. Trangcao2985 : Thành viên, vui vẻ, ăn khỏe, shopping cũng khỏe - được gọi là " Phượt to còi "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55479&d=1300520698
10. Haohao : Thành viên, hiền hiền, ít nói, sợ đủ thứ - được gọi là " Phượt nhát "
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55474&d=1300520578
11. Azang : Thành viên, ham vui, phó nháy chuyên dìm hàng - được gọi là " Phượt súng ống"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55470&d=1300520578
12. Group : và cuối cùng là toàn bộ các thành viên chốn tết luyện mông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55473&d=1300520578
Chúng Em xin chào các bác ạ, chúc các bác sức khỏe dồi dào để cùng nhau phượt , phượt nữa, phượt mãi.....:L

mat kieng
19-03-2011, 16:57
Anh Dương ơi, tấm cuối cùng sao chỉ thấy cái đầu của e vậy, body e hấp dẫn mà sao ko show ra...hahahaha..Tks anyway...

Bây giờ matkieng tìm địa điểm cho bà con sum họp vào chiều chủ nhật tuần sau, có mời 1 vài khách mời ko biết có đi được ko....
Thôi thì có bao nhiêu chơi bấy nhiêu........
Chúc bà con cuối tuần vui vẻ...Love u all.... kiss 1000 times...

dieutran
19-03-2011, 19:41
To MK: Sao không off vào chiều thứ 7 chơi cho đến khuya rồi ngày CN ngủ bù.^^
MK và anh Dương xem chỗ nào thoải mái không gian mát mẻ rồi hú tụi này nhé.

gogo2007
19-03-2011, 22:17
Hihi, Cám ơn a Dương nhiều nhé. Thích cái ảnh chị Diệu. Very nice :)

Mọi người ọp ẹp nhớ về kể chuyện nha.

dieutran
20-03-2011, 23:02
hihi, Cám ơn a Dương nhiều nhé. Thích cái ảnh chị Diệu. Very nice :)

Cảm ơn lời khen của em nhé. Minh chụp cho chị đấy.^^. Cảm ơn cu Minh nhiều.

Nekoroden
21-03-2011, 11:58
thế các bác đã hội ý xong địa điểm off chưa ạ, e ko vào skype được nên chả nắm được tình hình :(

dieutran
21-03-2011, 14:01
thế các bác đã hội ý xong địa điểm off chưa ạ, e ko vào skype được nên chả nắm được tình hình :(

Minh tạo 1 cái nick ben skype để 888 chùm đi em. Mọi người toàn 8 bên skype không em ah.

mat kieng
22-03-2011, 16:39
Matkieng đã nhắn tin cho nhóm Cam-Thái offline chủ nhật này 27/03/2011 tại quán lẩu Soa Soa(64 Phạm ngọc thạch) lúc 5h chiều nhé...
Có bao nhiêu người đi thì mum bấy nhiêu nhé...dzo dzo....
Thâm mời ai muốn ăn chung thì jion chung nhé, trước lạ sau quen heheheh....
Kính mời......

Pinetree
23-03-2011, 15:31
Dù sao thì pinetree và mắt kiếng vẫn hâm mộ quá, vì nhóm bọn tớ la lết, tiết kiệm nhiều suốt hành trình mà ..hihi

I'm Me
24-03-2011, 16:21
Tks bạn Leejungho,
Đi cũng xảy ra tùm lum, tè le chuyện đấy bạn ah, vì đi 1 nhóm đông như thế mà, 9 người 10 ý, nhưng nhìn chung là rất thành công.
Có lẽ đây là chuyến đi dài ngày, và có time bên nhau nhiều nên tình cảm các bạn dành cho nhau trong đoàn là rất khắng khít.
Matkieng cũng đã tham gia 1 số lần Phượt nhưng do time ngắn nên ít có cơ hội hiểu nhau nên ko thân bằng lần đi này. Quả thật điều đọng lại sau khi kết thúc chuyến đi này là : tình cảm bạn bè, đến giờ nhóm matkieng vẫn liên lạc nhau thường xuyên và đang lên plan sẽ đi chung 1 chuyến nữa,,, ehhehehe.....
Nên tết năm nay sẽ làm 1 cú hoành tráng nữa, ko thèm ăn tết ở Việt NAm , hehehehehe.
Lúc đó ai rãnh thì vác balo theo matkieng thăm Lào. Thái và Myamar nhé....

@ mat kieng: hụ hụ, CN nì có độ roài, chị hem ọp được với mọi người :(
Nếu Tết ÂL nì chỉ đi Myanmar thoai thì cho chị đu theo với nhen, chị là chị kết Myanmar lém lém luôn đóa ;)

azang
28-03-2011, 10:08
Như vậy là buổi off chai của nhóm ....đỏ đít đã kết thúc hoành tá tràng......
Cám ơn các bạn đã tham gia.
@trangcao có mấy tấm dìm hàng độc đâu rồi, up lên đây để kiếm cafe của Đại Gia đê......

trangcao2985
28-03-2011, 21:04
Hình đê ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56643&d=1301320767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56644&d=1301320767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56645&d=1301320767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56646&d=1301320767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56647&d=1301320767

@Đại gia & Kiều nữ: cafe đi nhá, nếu không e show hình độc lên ah :))

dieutran
28-03-2011, 23:22
Hình đê ...

@Đại gia & Kiều nữ: cafe đi nhá, nếu không e show hình độc lên ah :))

KKKK. Đại gia sợ chứ chị đâu sợ thằng Tây nào đâu.Hihihi

mat kieng
29-03-2011, 09:18
Wow, bà con đã có 1 buổi tiệc lẩu Soa Soa và karaoke thật hoành tráng, đầy tình hữu nghị. Ăn và hát cho thoả thích những ngày kham khổ bên Cam-Thái:
Đại gia và Kiều nữ:: hát quá hay, nhảy quá giỏi, và "tình củm thì lai láng" với những bài song ca ... thật hạnh phúc quá đi.
MInh và a Quy: Hát nhiệt tình, khác hẳn với bản tính trầm lắng bên ngoài, đặc biệt là e Minh hát giọng gió và mái, giống Bằng Kiều lúc chưa còn làm "ca lẽ"....
Trang cao, matkieng: Đây là liveshow mini của Trang cao, có phần phụ diễn của giọng "kẹo kéo" của matkieng tạo nên 1 live show vỉ đại nơi mà ca sĩ tự do phô diễn lỗi về thanh nhạc, và sự sến sền sệt.
A Dương: ko hát, nhưng nhảy như khỉ ấy...haaha.. có nhậu là giỏi thôi....

Ái chà, nhóm CAm-Thái mình "xài đất" hơi bị lâu, coi chừng Mod thấy bài dài, day, dở rồi đóng luôn thì nguy.

dieutran
29-03-2011, 10:20
@mat kieng: MK khen quá lời thì phải. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn MK những lời khen...Ah, nhóm mình nếu sau này hết tiền đi phượt, kêu MK hát và tụi chị cầm kẹo kéo bán để có tiền đi phượt tiếp.

lashinhoo
29-03-2011, 10:46
Cám ơn lời khen của mắt kiếng, cám ơn Kiều nữ và cám ơn tất cả mọi người nhé.

mat kieng
29-03-2011, 10:55
Trời, lashinhoo lặn mất tăm, mới thấy post bài..... lặn sâu quá....
Chị Diệu phải mua cho e bộ đồ bóng loáng, cái loại mà chiếu sáng ấy để thu hút khách, với lại dụng cụ hành nghề và bông băng đỏ....

Khi biết e mang kiếp cầm lon..đêm đêm bụi đường manh tiếng hát cho mọi người... bỏ tiền mua kẹo hõi rằng ai ơi còn ai thương e nữa ko...???

gogo2007
29-03-2011, 22:23
Nhà mình vui quá đi mất. Sao nhiều bia thế kia???????? Thiếu mất giọng hét của gogo rồi :D Chúc cả nhà cả tuần vui :)

gogo2007
29-03-2011, 22:26
Trời, lashinhoo lặn mất tăm, mới thấy post bài..... lặn sâu quá....
Chị Diệu phải mua cho e bộ đồ bóng loáng, cái loại mà chiếu sáng ấy để thu hút khách, với lại dụng cụ hành nghề và bông băng đỏ....

Khi biết e mang kiếp cầm lon..đêm đêm bụi đường manh tiếng hát cho mọi người... bỏ tiền mua kẹo hõi rằng ai ơi còn ai thương e nữa ko...???

...đừng nói nữa, MK ơi xin đừng nói nữa...làm gì...gogo biết rằng đời của phuoter là đi... chỉ có đi...:))

dieutran
30-03-2011, 10:17
...đừng nói nữa, MK ơi xin đừng nói nữa...làm gì...gogo biết rằng đời của phuoter là đi... chỉ có đi...:))

MK và gogo kết hợp song ca đi bán kẹo được đấy.kkk

Nekoroden
31-03-2011, 11:04
bữa trước a MK ka bài đừng đi iem ơi, bây g chị Gogo ka lại chỉ có đi thôi =)). Chuẩn quá

trangcao2985
31-03-2011, 21:26
Mai mốt nhóm đi chơi không sợ đói rùi nhỉ :))

JinBui
04-04-2011, 18:33
Tất cả ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện này là sao? Tại sao không qua được? Sis Diệu hỏi lại, thì biết là cái tờ giấy khai xuất nhập cảnh vẫn để trống. Thế là 3 cái tay lôi viết ra hý hoáy. Xong, đưa lại cho hai bạn í. Một bạn nhìn sis Diệu và nói “ Mày muốn tao đóng dấu cho mày hay mày tự đóng? Nếu tao đóng thì 5$/người.”, nghe xong thì khỏi nói lun…3 người quay một hơi đứng xếp hàng mà trong lòng thầm nguyền rủa “cái bọn lưu manh, nghĩ VN dễ dụ hả mài” (NO)

Thủ tục ok, đi ra ngoài, nhìn dáo dác. Bây giờ thì sao nhỉ? Từ xa có 1 bạn Thái đi tới, câu hỏi quen thuộc “ Tụi mày đi đâu? Vé xe đâu? ” Cảnh giác và cảnh giác.. Nhưng, sau một hồi bạn í kiên trì hỏi, chúng tôi nhìn trên tay hắn đầy vé. Suy nghĩ một chút, quay lại hỏi mấy bạn khoai Tây cùng xe đang ngồi đợi ( thật ra là đang đợi mình nhưng nào có biết đâu hihi) hỏi “ Tụi mày cũng đưa vé cho nó àh?” Mấy cái đầu cùng gật. Chìa vé ra, cả nhóm quay mặt đi cùng cười vì “chuối quá thể” =))=)) . Mà thật ra nghĩ lại, nếu lúc trước khi qua border mà đưa vé cho bọn cò rồi thì còn gì nữa mà đưa nhỉ. Bởi vậy, cảnh giác là trên hết ...


@trangcao2985: vậy là bạn không đưa 5$ à??Trong tờ đơn có những gì vậy bạn??
@mat kieng: xe Sorya 25$ là SG-BKK hay là PNP-BKK vậy anh?

Mọi người có thể nói rõ hơn về quá trình tại khẩu này được không??Qua bên cửa khẩu của Thái ,mỗi hãng xe có người thu vé,chỗ ngồi riêng hay tất cả hãng chung người thu vé,chỉ việc đưa vé rồi ngồi chờ xe ạ??.Em không hiểu lắm .Sắp tới em đi 1 mình,cùng lắm có 1 đứa bạn thôi,nên cũng hơi lo.

trangcao2985
04-04-2011, 22:25
@Jinbui : thật ra cái tờ tụi mình viết vào là tờ khai xuất nhập cảnh. Cái tờ này khi mình từ SG-PP thì hải quan Cam đóng dấu và bấm hẳn vào passport mình luôn. Nên đâu có chữ gì đâu, đến cửa khẩu Cam-Thái thì tụi nó nhìn qua hem thấy thông tin gì nên mới "giở trò". sau khi điền thông tin vào form thì tụi mình tự làm thủ tục luôn, ko có nhờ nó đóng dấu nên ko trả tiền.

Khi đến cửa khẩu Cam-Thái, xe sẽ dừng ở boarding, tự mình sẽ đi làm thủ tục. Bạn nhớ chú ý giữ chặt vé của mình, dù ai hỏi cũng đừng đưa cho tụi nó. Cái vé đó là để khi làm thủ tục ở boarding Thái xong, sẽ có 1 bạn Thái - người này chắc đã được bên Cam thông báo ra đón khách. Hình như mỗi hãng một người, tại lúc mình ra khỏi boarding thì thấy 2 người lận. Bạn cẩn thận thì khoan đưa vé cho họ, mà hãy hỏi những người đi cùng xe để biết họ đưa cho người nào. Khi người bạn Thái kia thu vé của bạn rồi thì sẽ dẫn ra 1 cái xe trung chuyển. Bạn chỉ cần nói nơi xuống ở Thái cho người đó để họ nói tài xế biết. Lưu ý là người thu vé không đi cùng xe, mà tài xế thì hem biết tiếng Anh, nên tốt nhất là hỏi những người cùng xe xem họ có xuống cùng nơi để đi theo.

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ ^^

mat kieng
08-04-2011, 10:23
Cái vụ vé thì 25 usd từ SGN đến BKK, rẻ nhỉ.
Còn cái vụ ở cửa khẩu thì nhóm matkeing khuyên là nên giữ vé cho chắc ăn, cũng chưa hẳn là khi đưa vé cho thằng hướng dẫn bên Cam rồi, qua Thái không ai rước hoặc không cho lên xe về BKK và bắt phải mua vé lần nữa.
Nói chung cẩn thận thì hơn, mà tụi này đòi vé kinh lắm, hơi căng thẳng, nhưng nếu cứng rắn thì nó cũng không làm gì được.